Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

VỮNG TIN


TÂM THANH THI TẬP
*
VỮNG TIN
*
Ta vững lòng tin giữa cuộc đời
Đau thương khốn khổ những trò chơi
Côn đồ thổ phỉ giương nanh vuốt
Ma cô kỹ nữ khách không mời
Không hèn bó gối nhìn thế sự
Khoanh tay bỏ mặc loạn đương thời
Quốc biến thất phu còn trổi dậy
Huống hồ trí thức ẩn nhiều nơi
*
Ta vững lòng tin giữa biển khơi
Chung tay lèo lái chiếc thuyền đời
Sáu mươi năm trải trong giông tố
Vá lại mảnh buồm sắp tả tơi
Cố gắng vượt qua cơn sóng cả
Sức mạnh không tuôn bởi nhiều lời
Đồng tâm hiệp lực khi chèo néo
Không mòn trí dũng dẫu tàn hơi
*
Ta vững đức tin giữa dòng đời
Dù cho giông bão cũng ra khơi
Tiểu trừ hải tặc đang diệu võ
Hồng phong đại họa sắp tan rồi
Còn loài thủy quái say màu máu
Là còn ngư phủ kéo cào đôi
Thiên la không để con to thoát
Địa võng ngăn vành lũ nhỏ trôi
*
Ta vững đức tin dưới đạo trời
Tà thần quỷ ác được bao hơi
Chính nghĩa vẫn luôn luôn chiến thắng
Bốn ngàn năm qua mãi chứng lời
Chỉ là kiếp nạn trong tăm tối
Rồi ra ánh sáng lại loang thôi
Xua tan chướng khí cờ đẫm huyết
Vĩnh viễn vinh quang mọi nẻo đời
*
HẾT THỜI TÀ QUYỀN
*
Đảng thổ phỉ đến kì đại hội
Bọn lâu la nội bộ thanh trừng
Tên nào chính trị nổi ung
Trùm đầu dâm dục trong bưng không bầu
*
Vẹm bán nước khoe tư bản đỏ
Bẹn buôn dân lòe lý sự cùn
Giàu sang cộng sản thất tung
Thượng đội hạ đạp khốn cùng mặc bây
*
Lũ thảo khấu tà quyền độc trị
Mác ba đời lê lết TẦU Ô
Vinh danh dòng giống cáo HỒ
Giang sơn dù mất tam vô chẳng màng
*
Triết dị cú canh cu ba ngủ
Dũng khí hèn hai lúa nông phu
Trong rừng chú bác vốn ngu
Tiếu lâm thế sự mắt mù sờ mu
*
Cố thở hắt hơi lên hấp hối
Đảng viên to viên nhỏ xuất môn
Hòa bình diễn biến hao mòn
Nhân quyền dân chủ lòn trôn TẦU PHÙ
*
Hạnh phúc lỡ tự do cho chó
Khổ dân đen xóa đói giảm nghèo
Miền nam gánh gạo chèo queo
Cúc cung phương bắc cám treo đầu mèo
*
Đánh thánh thất nhà thờ PHẬT tự
Phá ĐÔNG CHIÊM BÁT NHÃ LÀNG MAI
TAM TÒA LOAN LÝ bi ai
CAO ĐÀI HÒA HẢO đắng cay tà quyền
*
Hủy thánh giá hoại luôn PHẬT tượng
Bọn côn đồ rặt xã hội đen
Đêm trong địa ngục không đèn
Vẹm chơi chiêu hèn chước bẹn TRUNG HOA
*
Chùa LINH PHỔ nguyện cầu PHẬT độ
Cứu tín đồ giải khổ tăng nhân
Ác ma loạn pháp cõi trần
Quỷ vương mục rữa toàn thân BA ĐÌNH
*
GIÃY CHẾT
*
Đả tôn giáo phá nhà thờ chùa miếu
Bọn côn đồ tự đi điếu tang mình
Trời thiên la đất địa võng mông mênh
Nhưng một mảnh lông hồng e khó thoát
Đảng cống sản máu xương còn thèm khát
Mác búa liềm lê giáo kích ngu dân
Lũ tay sai theo lề phải sai lầm
Đang thở hắt hơi lên khi hấp hối
*
Tòa quốc tế nay mai đừng chạy tội
Án ba đời lũ bán nước buôn dân
Gây tai ương đại họa chốn dương trần
Hại đồng loại bằng chiêu bài khủng bố
Nơi nhà CHÚA chỗ PHẬT đường bom nổ
Đất linh thiêng không kể xác dưới mồ
Bọn độc quyền nghị quyết thuyết tam vô
Đồ thảo khấu lưu manh ca kỹ đỏ
*
Đảng phản quốc triệt tự do dân chủ
Lũ tà thần mị hạnh phúc ấm no
Học âm mưu đạo dâm dục cáo HỒ
Chước đồng hóa bọn TẦU ô phương bắc
Vì lợi danh đành cúi đầu theo giặc
Mặc non sông cẩm tú mất vì đâu
Đày nhân dân vào cám cảnh thương sầu
Đẩy nòi giống xuống hỏa lò địa ngục
*
Một ngàn năm lòn trôn chưa thấm nhục
Cầm tà quyền bắc thuộc buộc nhân dân
Lũ gia nô quốc biến vẫn cong cần
Hướng bồi bút văn phong theo lề phải
Họa diệt vong hồng phong chưa kinh hãi
Cảnh nồi da xáo thịt mãi ngu đần
Tư bản đỏ đâu dễ chịu dấn thân
Vẫn say máu màn buôn dân mãi quốc
*
KHUYỂN MÃ LUYỆN TÀ QUYỀN
*
Nếu được hỏi ba trăm vạn đảng viên
Đám đầu lĩnh có mấy đứa thực quyền
Nguyền nhất trí căm thù đế quốc MỸ
Nếu muốn nhập danh lâu la đồng chí
Đảng trưởng truyền diệt chủng ý LÊ NIN
Thờ hồng MAO phải giữ vững búa liềm
Thà bỏ nước không đành buông CÁC MÁC
*
Một lời khuyên đồng bào đừng thoái thác
Lũ lưu manh vốn bất nghĩa đệ huynh
Phận TẦU nô minh bạch chết kinh liền
Bọn cống sản la lừa tiền ngậm miệng
Giữa trần gian tà quyền ma quỷ luyện
Bầy cáo hồ luôn kiếm chuyện đấu nhau
Sắp niên kỳ đại hội lập công đầu
Bịt kín tiếng anh em toan phản biện
*
Tớ của dân không ai cần cũng đến
Bọn côn đồ gây thảm họa thôn làng
Thầy tham quan hủ hóa quyết ăn gian
Trò chính trị hết chín thằng chạy án
Hởi bộ đội hãy đứng lên đối kháng
Vì giang sơn đừng đổi mạng sai lầm
Tám mươi năm chú bác dại dấn thân
Vào ào mộng đại đồng không hề có
*
Đừng sống dưới gông cùm tư bản đỏ
Chí làm trai bỏ xó mãi đành sao
Hãy tiến lên xứng đáng đấng anh hào
Diệt khuyển mã TẦU nô từ phương bắc
Sáu thập kỷ đã lòn trôn bọn giặc
Đất ông bà nỡ xẻ bảy chia ba
Thù ngàn năm nô lệ bọn TRUNG HOA
Không lẽ lại tái hồi đời trâu chó
*
God father đạo bố già mafia đức cống
Lũ lâu la tọng cục tức học theo
Đè dân meo kéo xóa đói giảm nghèo
Đánh tôn giáo đá nhân quyền dân chủ
Túi không đáy tiền thân đồ tể đỏ
Mỏ dị thai quái cú triết loa vang
“Nước VIỆT NAM giàu biển bạc rừng vàng
Đám con gái bản làng còn đẹp lắm”
*
Lũ khuyển mã gia nô côn đồ trị
Dụng độc quyền khuyến khủng bố ra oai
Quy án to những người có thực tài
Dám tranh đấu đòi tự do hạnh phúc
Bọn thủ lãnh lòng tham còn ấm ức
Rủ thêm đông khúc ruột thối lòng thòng
Hội diễu hồng nghiêm nghị đặt đôi mông
Nín địt nạp lăng BA ĐÌNH kiều hối
*
Há thấy dân sau bức màn tăm tối
Người tan nhà mất đất kẻ thất thân
Lũ gian manh nỡ quy án nhân dân
Xài lâm luật làm ngứa tai dư luận
Những nạn nhân MẬU THÂN chưa lâm trận
Tội giết người tập thể vẫn còn ngồi
Tên đầu đàn khô xác đã bốc hôi
Tòa quốc tế sắp mở trang cáo trạng
*
ÁO TRẮNG DƯỚI CỔNG TRƯỜNG
*
Áo trắng hôm nay lấm bụi đường
Trần ai nhuốm bẩn ĐỨC SẦM XƯƠNG
Mười năm đèn sách đè lưng chữ
Điểm thấp dục cao ép mặt trường
Mượn gió bẻ măng thầy trưởng dạy
Vùi hoa dập liễu giáo quyền dương
SỞ KHANH học thói vòi kiều nữ
THÚC SINH mối lái bạn chung phường
*
Cửa KHỔNG tối tăm màu bôi bác
Sân TRÌNH chú phỉnh nát như tương
Tiên đề lễ nghĩa dâng sư phụ
Tam tòng tứ đức dưới yên cương
Trung hậu đảm đang trò chịu khổ
Đại du đạo dụ cõi đoạn trường
Mười bảy xuân xanh văn đã héo
Hậu vần chưa đủ rủ thêm trương
*
Học tài thi phận dẫu chán chường
Làm chi nên nỗi nhuộm phong sương
Không cần cô cử đừng nên thử
Chằn ăn trăn quấn cái nỏn nường
Thân gái quỷ tha ma cũng bắt
Ngàn vàng đắt rẻ chẳng dư hương
Đã lỡ xăm chàm vào chổ kín
Hỏi xem ân ái chỗ mô tường
*
TRƯỜNG TÔ lớn tội vẫn ngoan cường
Đại ngôn dâm dục khó yêu đương
Ai nỡ dập vùi đời niên thiếu
HỎA LÒ đại ngục phải lên đường
Nhược thủy coi như nằm ngoài cuộc
Giao hoan trẻ nhỏ chẳng vô giường
Thể diện dễ đâu quan đầu tỉnh
Tội ai nấy lội chuyện thông thường
*
TẾT HỔ DIỆT HỒ
*
Con cù quay tít cù quay
Bốn thằng nho nhỏ quấn dây đánh cù
Ba cô be bé chơi đu
Sáu trai tám gái giả mù MẬU THÂN
Hai ông chẳng nói chẳng rằng
Bàn cờ HOA MỸ thăng đàn đấu nhau
Năm anh trong góc sân chầu
Bê tha tiệc nhậu châu đầu hò dzô
*
Lô tô hô tổ tôm vồ
Thì ra tết hổ diệt hồ đến đây
Đông thằng tây đoài thằng tây
Có ai nhớ được ngày này năm xưa
Tổ tiên chí dũng có thừa
Xuống đông đông tỉnh lên đoài đoài tan
Nam da vàng nữ da vàng
Đuổi giặc chạy làng bành trướng tan hoang
*
Đừng can ông đứng công an
Phá xóm phá làng tôn giáo tiêu tan
Côn đồ thổ phỉ loa vang
Quần chúng tự ngóc chào hàng đón xuân
Bé cái lầm lớn cái nhầm
Chẳng qua độc đảng nhẫn tâm chọc trời
ĐỒNG CHIÊM thánh giá không mời
Dân chủ không lời lưỡi cứng trong môi
*
CANH DẦN đả hổ diệt hồ
Lưu manh đạo dụ xây mồ táng cha
Đánh cho độc đảng ra ma
Toàn quyền cọp chúa ông ba mươi hèn
Tam thập ngũ tuế ăn quen
Tiền thân vốn dĩ con sen đĩ TẦU
Thuyền nhân lưu lạc đã lâu
Đông tây phục quốc rủ nhau mau về
Con cù quay thế thời xoay ...
*
PHÉP VUA THUA Ý ĐẢNG
*
Tổ tòa tố TÔ tự tung tội trọng
Đồng chí can bạn tương tác còn đường
Chuyện bất lương sức mấy dám mạnh cương
Ráng luận án NGUYỄN TRƯỜNG vô tội
*
Nhân dân luận ông ba mươi đội cối
Ngài cán bộ như vô hội thách tù
Kiến chú ngu tưởng thú đứng sờ mu
Bác lú thức canh cu ba yên ngủ
Bẹn đai dậm chổng khu thông tin mõ
Thẩm phán ban được gỡ lịch tự do
Lũ côn đồ hưởng lợi lỡ chung lò
Đạo HỒ đức rinh nữ sinh trinh trắng
*
Anh thầy cãi hết biện trình phần thắng
Bản định án đã lót túi tham quan
Dẫu biết rằng quốc pháp quyết rõ ràng
Cũng không dám lộ ra tờ chứng cứ
Cũng công tố cũng luật sư tranh thử
Cũng bồi đoàn hội thẩm biết gật đầu
Dân ngoài sân khó rõ tội về đâu
Dụng lâm luật kích giáo gươm LÊ MÁC
*
Tù chính trị trại giam không đủ phạt
Chú phỉnh phình nhiều tội lạc linh tinh
Có khi vì chỉ trích một tấm hình
Cũng mang án đại danh toan phản động
Dưới cờ đảng huyết phong bay lồng lộng
Bọn cống sản phải cố đấm ăn xôi
Lũ tham ô sợ mất nốt chỗ ngồi
Tư bản đỏ e hầu tòa quốc tế
*
Cùng một duộc há cần chi liêm sĩ
Mỏ phán quan như con đĩ cuối làng
Sẳn búa liềm ý đảng chí minh phang
Người chống đối đòi nhân quyền dân chủ
*
TẾT MỆT
*
Tết đến nữa rồi có phải không
Bầy chim én lượn chắc mong chồng
Có phải xuân thì chưa hương lửa
Mà sao mắt nhạn nặng nề trông
Vườn mai trước ngõ còn đơm nụ
Ôm những hoài mơ tận đáy lòng
Xuân đi xuân đến bao xuân nữa
Đào xanh thuở trước cũng ươm bông
*
Đầu bò đầu bướu bọ can ông
Thằng nhỏ thằng to nhặng túi đồng
Bầy đoàn thê tử sâu di trú
Đứa thời đắp học đứa vun mông
*
CANH DẦN há để sứt mảy lông
Cô hầu chú tớ bác MAO hồng
Tham quan hủ hóa thêm phòng phụ
Đệ nhất bà sư tử hà đông
Thiếu gia ấm cật trời ANH MỸ
Cô chiêu tháp ÚC đất NGA tòng
Kính ông tưởng thú thêm dăm tuổi
Chờ tòa quốc tế trảm đầu long
*
Quý tử thời may lạc ổ rồng
Thế không đồng chí cũng đồng tông
Đồng thanh tương ứng hô hồ đức
Đống khí tương cầu bác đỏ lông
MAO LÊ MÁC XÍT kê liềm búa
Nam bắc đông tây kích đại đồng
TÂY TẦU NHẬT MỸ du trinh sát
Nay mai gieo hạt giống hồng phong
*
XUÂN CANH DẦN NHỚ MẬU THÂN
*
Ta chẳng mừng xuân nên tránh xuân
Chui vào bóng tối sống âm thầm
Không cần xem pháo hoa trước ngỏ
Ảnh ảo điêu tàn năm MẬU THÂN
*
Ta chẳng cần xuân không đón xuân
Hơn ba thập kỷ đã bao lần
Thương những người đi chưa trở lại
Tang điền thương hải xác thuyền nhân
Nhớ rừng xa núi bùn bô xít
Nhớ những anh em biệt cõi trần
Sáu chục năm trường nằm căm hận
Dương gian lồng lộng bọn quỷ thần
*
Ta chẳng còn ai để kết thân
Phù vân danh lợi quyết không cần
Quên thời niên thiếu nhiều hạnh phúc
Quên mộng ác duyên cũng lắm lần
Từng trang sử bẩn đầm đìa máu
CANH DẦN nhớ mãi tết MẬU THÂN
Cống sản ăn mừng ngày quốc hận
Trên bàn thờ tổ lũ sát nhân
*
TẦU nô HỒ tặc đạo cuồng tâm
Hồng MAO đức cáo giáo ngu thần
Tư tưởng chi chi ù nhất sách
Búa liềm lê mác kích bần dân
*
VUI XUÂN CANH DẦN CẦN NHỚ
*
LÀNG MAI chuông động chày kình
NÚI CHẼ thánh giá ĐỒNG CHIÊM tan tành
Một bầy thảo khấu lưu manh
Quần chúng tự ngóc giả danh côn đồ
Quốc doanh tu sĩ gia nô
Chùa BÁT NHÃ lũ cáo hồ ác gian
Nhà thờ miếu mạo điêu tàn
CÀ MAU QUẢNG TRỊ NAM QUAN hỏa mù
*
Máu loang trang sử ngàn thu
Từ nam chí bắc lũ ngu gây thù
Hòa bình PHẬT ĐẠO thiền tu
Lòng thành CÔNG GIÁO lời ru nguyện cầu
Tăng ni HÒA HẢO xót đau
CAO ĐÀI thánh địa búi đầu buộc râu
TIN LÀNH quỷ dữ cầm chầu
Người VIỆT NAM sẽ đi đâu tu hành
*
Mong manh một cõi tâm linh
Duy vật biện chứng tượng hình CHÍ MINH
Tam vô không có chữ tình
Gia đình tổ quốc linh tinh một lề
Lợi danh phú quý mải mê
Bọn tư bản đỏ cận kề vực sâu
Phải chăng vì bọn giặc TẦU
Đại đồng đạo dụ hồng MAO gặp thời
*
Để xem chó ngáp phải ruồi
Có còn no béo miếng mồi nhục vinh
Bao giờ thế giới tận tình
Bao giờ quốc tế đệ trình nhân dân
Chính tòa cáo trạng MẬU THÂN
RUỘNG ĐẤT năm sáu , cầm nhầm bảy nhăm
Côn đồ thổ phỉ lục lâm
Bao nhiêu mạng của thuyền nhân không mồ
*
Thương thay một mảnh cơ đồ
TÂY dương xỏ mũi TẦU phù giật đuôi
SÀI GÒN HÀ NỘI HUẾ lùi
Mặc cho cống sản mừng vui tết thầy
BA ĐÌNH HỒ tặc ướp thây
Chờ ngày phán xét tội dày đã mang
Nồi da xáo thịt da vàng
PHI đen MỸ trắng bàng quang bên lề
*
Vui xuân xin chớ mải mê
Oan hồn vất vưởng bốn bề thê lương
Ăn xin lăn lóc bên đường
Ma cô kỹ nữ khinh thường nhân luân
Trần gian pháp nạn xoay vần
Côn đồ đảng trị suy tàn đến nơi
Quỷ ma mưu chước chống trời
Ba mươi sáu kế ra khơi là vừa
*
TỐ NÔ VĂN HỮU BỒI BÚT
*
Nhất lé nhì lùn tam hô tứ sún
Dù không muốn cũng đối kháng ngu thi
Ngoại thủy xa ô bà má tự ti
Sao đành cúi gập đầu vi bất biến
Có phải chăng e hòa bình diễn tiến
Sợ chiến tranh sắp bành trướng toàn cầu
Đóa kỳ hoa đành cắm bãi phân trâu
Vào đúng chỗ  lúc đi đêm đánh đĩ
*
“Giết giết nữa bàn tay không ngơi nghỉ
Cho ruộng đồng mau tốt thuế mau xong
Cho đảng bền lâu cùng rộng bước chung lòng
Thờ MAO chủ tịch thờ xít ta lin bất diệt”
Đảng gào thét sát nhân không ngừng nghỉ
Thuyết đại đồng ảo tưởng mãi chưa xong
Cớ làm sao năm châu chẳng một lòng
Bọn đồng chí sắp đến ngày tận diệt
*
“Yêu biết mấy nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi stalin"
*
Yêu biết mấy ca nhi vừa tập hát
Giọng đầu đời ba tiếng ác hồ ơi
Giữa BA ĐÌNH không nhỗm dậy mà chơi
Nùng PẮC PÓ gái lả lơi nhiều lắm
Bốn thập kỷ khô thi nằm định khắm
Rủi mai này công ngủ tắm không công
NÔNG THỊ XUÂN thôi he hé cửa lồng
Cho ông KÉ khỏi rẽ lông tìm vết
“TỐ HỮU”
*
MỘNG LÒNG
*
Có còn cõi mộng hoa vàng
Có còn sóng nổi cho nàng sang sông
Lẻ loi một bến không chồng
Con đò sương gió chờ mong mỏi mòn
Môi hoa phai nhạt màu son
Tóc huyền đã nhuốm nỗi buồn phong vân
Âm thầm trong chốn hồng trần
Nhân sinh đọa kiếp đày thân riêng mình
*
Đớn đau ôm nặng chữ tình
Bước chân lãng tử mênh mông nơi nào
Phấn hương trôi phận má đào
Đêm đêm đếm những giọt sao ngang trời
Ái ân chưa thốt nên lời
Người đi để lại cho người vấn vương
Không tròn thỏa nguyện yêu đương
Trăm năm vời vợi sầu thương khôn cùng
*
Người đi bốn biển vẫy vùng
Hải âu có nhắc tương phùng với nhau
Xót xa cho mối duyên đầu
Thuyền nhân rời bến quá lâu chưa về
Lầu mơ vọng nguyệt lê thê
Bài thơ trăng gió lời thề đầu môi
Cô đơn gọi đứng gọi ngồi
Bóng chim tăm cá nhớ hoài người yêu
*
GỢI NHỚ GỢI THƯƠNG
*
Vui gì mà đón cái tết ta
Bốn chục năm hơn chẳng xóa nhòa
Một giải khăn xô dành cho HUẾ
MẬU THÂN tang tóc mãi không qua
Hồn oan lẩn khuất còn đâu đó
Vong linh chiến sĩ vẫn xót xa
Có mừng khi nhớ ngày quốc hận
Dưới chân quỷ đỏ độc quyền tà
*
Mấy vạn thây người chôn ngày tết
Bởi chưng sát lệnh của HỒ ma
Giang sơn một mảnh buồn tan nát
Buôn dân mãi quốc bọn tòng HOA
Nhớ nước sục sôi lòng căm hận
Thương nhà quyết diệt lũ nô gia
Miền trung còn đợi bao lâu nữa
Tiến lên đòi nợ máu sơn hà
*
Định ngày hưu chiến khiển binh hèn
Tam vô lễ nghĩa vốn không quen
Chặt đầu chôn sống mô cần đạn
Bắn giết anh em rứa bõ bèn
Trả thù chuốc hận nhiều năm trước
Đảng viên đầy tớ vợ con sen
Khổ chủ dám nằm trên ăn trước
Tết đến đừng mong chết khỏi chèn
*
MẬU THÂN sáu tám đảng MAO đen
Giải phóng đoàn quân chạy trước đèn
Xử tử không cần binh tướng ngụy
Giết người diệt chủng đoạt bằng khen
Mỗi năm tái hội mừng xuân đảng
Ăn tết trên bao xác hố lèn
Nấm mồ tập thể chưa khô máu
Tẩm màu đỏ sắc búa liềm quen
*
MÁU ĐẪM MẬU THÂN
*
MẬU THÂN máu MẬU THÂN năm sáu tám
Máu đồng bào hai mươi bốn ngày đêm
HUẾ tang thương trong địa ngục không đèn
Ma mặt ngựa quỷ đầu trâu đồ tể
Những nấm mồ vô danh chôn tập thể
Sá kể gì lão phụ ấu gái trai
Dốc NAM GIAO hay khe ĐẬP ĐÁ MÀI
Hàng vạn mạng tổng tấn công tự vẩn
*
Giặc phương bắc tặc cáo HỒ ngớ ngẩn
BÌNH TRỊ THIÊN đành lầm lẩn hy sinh
Bọn dã man ngày tết cũng cố tình
Mở sát đạo đệ huynh đang hưu chiến
Lê giáo mác vác búa liềm thi triển
Lũ gia nô khuyển mã luyện tà quyền
Đảng giết người diệt chủng cấp chuyên viên
Đoàn thảo khấu cuồng điên nguyền nam tiến
*
“Đêm nay bác không ngủ
Ngày mai bác ngủ bù
Cô hộ lý thức dậy
Quần bò cháu đâu rồi
*
Quần bò tao bán rồi
Ra chợ trời mà hỏi
Chú bộ đội tức tối
Bác ăn xổi như ranh
*
Bác nổi cơn tam bành
Chân thứ ba xuất cước
NÔNG THỊ XUÂN sướt mướt
TĂNG TUYẾT MINH MINH KHAI
Hang PẮC PÓ cù dai
Bác đại du đạo dụ”
*
MẬU THÂN máu MẬU THÂN xuân tắm máu
Máu đồng bào xương thịt xáo nồi da
Có phải chăng chiến thuật của TRUNG HOA
Xúi VIỆT CỘNG chiếm THỪA THIÊN thiếu đất
Cả miền nam phủ một màu tang tóc
Biết bao nhiêu góa phụ phải khóc chồng
*Giải khăn xô cho HUẾ* trắng non sông
Giặc phương bắc rước voi dày mả tổ
*
“VIỆT MINH VIỆT CỘNG VIỆT KIỀU
Trong ba VIỆT ấy đảng yêu VIỆT  nào
VIỆT MINH thời tuổi đã cao
VIỆT CỘNG thế sắp xanh xao hao mòn
VIỆT KIỀU gót đỏ như son
Bác HỒ cháu DŨNG gọi con về nhà”
*
Mả cha nó LÊ NIN MÁC XÍT
Trên trang thờ bị thịt HỒNG MAO
Sao vàng đính giải yếm đào
NGA TẦU PHÁP MỸ tuột đâu bây giờ
*
“Đêm qua em mơ gặp túi tiền
Trong túi tiền có bảy ngàn hai
Em sung sướng tâng công với bác
Bác mỉm cười bác khen em ngon”
*
MẬU THÂN máu MẬU THÂN đang tâm giấu
Mùa xuân về đảng tấu nhạc dâng công
Lũ sát nhân cưỡng bức cướp ruộng đồng
Đồng chí tốt một lòng mừng đại cỗ
Cúng ông bà bằng bom bay đạn nổ
Giỗ gia tiên khủng bố hộ TẦU quân
Mượn chiêu bài nổi dậy mị nhân dân
Lời chúc tết gian ngoa HỒ khiển tướng
*
“Dân ca của người SÀI GÒN”
*NHÃ CA*
*
MỘT TRỜI HAI ĐẤT
*
Nhớ lại tuổi thiếu niên đầy hạnh phúc
Đất phương nam dân chủ thật tự do
Chuyện học hành cơm áo chẳng âu lo
Nhà nước giúp cho đến khi mười tám
Nền cộng hòa quốc gia luôn cáng đáng
Chỉ hận mình ham hố chuyện vui chơi
Mỗi mùa qua xe pháo lại lên đời
Chạy theo mốt anh em cùng trang lứa
*
Dù nội chiến trong mưa bom bão lửa
Giữa làn ranh súng đạn vẫn thảnh thơi
Chẳng quan tâm dân oán thán ra lời
Bởi chú phỉnh hay bác lừa khủng bố
Bầy quỷ đỏ thi đua cho trái nổ
Chỗ tu hành nhà chúa pháo ba càng
Cái gọi là giải phóng đổ dầu xăng
Đốt thánh địa linh thiêng đang thờ tự
*
Hai mươi năm bắc phần không cần chữ
Chỉ lăm le học cướp của giết người
Văn hóa bày diệt chủng cứ khơi khơi
Nghệ sĩ diễn tuồng ăn lông ở lỗ
Những bài ca có từ thời trung cổ
Khổ tai người nhạc đỏ búa liềm lê
Lời cáo HỒ băm nát những hẹn thề
Vị nghệ thuật nhân sinh đành thổn thức
*
Tên tội đồ dâm ô khoe đạo đức
Bức anh em đồng chí nhuộm MAO khu
Không cùng phe đều là bạn kẻ thù
Kẻ yêu nước đặt hổn danh quân ngụy
Thờ BA TẦU hồi mã thương đánh MỸ
Lừa sư môn trở giáo phản LIÊN XÔ
Lúc lâm chung không được thấy nấm mồ
Lũ bộ hạ hoan hô bô huyền thoại
*
MINH KHUYỂN KHIẾN DŨNG MÃ
*
“Chó khôn tha kít về nhà
Người ngu vác của ông bà đưa đi”
*
THÁC BẢN GIỐC ẢI NAM QUAN TỤC LÃM
Hà cớ gì đảng cắt mạng đem dâng
Có phải chăng hồng ngạ quỷ ngu đần
Lỡ thế chấp vốn vay tư bản đỏ
Rừng đầu nguồn mặt TẦU Ô lo ló
Núi tây nguyên mỏ bô xít thăm dò
Đất tổ tiên xà xẻo phải co ro
Trời NAM VIỆT theo con đò xuất khẩu
*
Dòng hai lúa giống nông phu họ cẩu
Tẩu vô rừng cân đẩu lậu hồng phong
Giỏi giết người hay ăn tạp phân đồng
Kiếm chút cháo nhờ liếm chân ca kỹ
Thèm bơ thừa quyết tâm đi đánh MỸ
Mị dân ngu sữa cặn ngụy quân dư
Giải phóng tranh khoác áo diệt kẻ thù
Chiến lợi phẩm đảng viên thu vào trước
*
Sức mấy còn bận tâm vì đất nước
Bao kế ma quỷ chước rước sân si
Đám trâu bò xem thử đứa mô lì
Bầy khuyển mã dưới huyết kỳ liềm búa
Bọn bốn tên nghiểm nhiên lên ngôi chúa
Hồ đức nông cống sản dũng công hèn
U minh triết thuyết càn phang văng vãi
*
RA ĐI HÃY NHỚ QUAY VỀ
*
Ra đi chưa hẹn ngày về
Ra đi nhớ mãi lời thề KINH KHA
Công cha nghĩa mẹ tình nhà
Nước non nghiêng ngã sơn hà nguy nan
Cùng nhau thượng đại kỳ hoàng
Trở về cứu quốc lầm than lâu rồi
Diệt ma không diệt đầu môi
Hay bằng chót lưỡi giọng cười tha nhân
Đánh cho nát bọn ác thần
Đánh tan phướn đỏ sao vàng tam vô
*
Không riêng một mảnh cơ đồ
Bắc nam cộng khổ đồng cam diệt thù
Dẹp bầy cống sản đui mù
Giành quyền đòi lại bảy khu chiến trường
Giang sơn ngàn dặm quê hương
Nước ta ta lấy ai thương bây giờ
Quên đi một lũ chơi dơ
Đem con bỏ chợ còn chờ mãi sao
Khi nào cờ huyết bay màu
Là ngày quốc khánh rủ nhau ăn mừng
*
Đồng bào thế chẳng đặng đừng
Quần ma áo giấy ta ngừng đành sao
Cũng còn lô cốt chiến hào
Cũng còn tình nghĩa ngọt ngào nhân dân
Ngày nao chuột lủi dưới hầm
Bây giờ ta phải bền tâm mà đào
Miễn là mưu lược vẫn cao
Quỷ đỏ ngu dốt ắt mau tiêu tùng
Quốc gia tài sản của chung
Bắc nam chớ để miền trung thiệt thòi
*
THƠ THẨN
*
Vớ vẩn vận vần vẫn vấn vân
Non non nước nước nhục nhân dân
Tưởng thú dũng hèn quen phú trọng
Tấn sang triết thuyết mộng nông bần
Máy bay tàu chiến đành cân sức
MỸ NGA HOA NHẬT đứa nào thân
Lòn háng thất phu phù to mỏ
Theo tư bản đỏ ló đuôi đần
*
Đứa nào đứa ấy tham như chó
Phân bỏ ngoài đồng cũng ráng măm
Rậm rực ba con chèo khăm khắm
Bẹn hồng khoe mẽ lúc đang hâm
Vẹm to vẹm nhỏ hăng tiết vịt
Ngưu tranh bò đấu thế âm thầm
Tân niên mãn nguyệt kì đại hội
Xin xỏ TẦU Ô một chỗ nằm
*
KHÚC HẬN CA
*
Đứng giữa đoàn người HOA
Lòng tuyệt nhiên thấy lạ
Danh đồng hương châu Á
Ta dân tộc VIỆT NAM
Giang sơn dù điêu tàn
Không ham làm vong bản
Bầy sâu bọ nhan nhản
Đảng cống sản dâng tài
*
Rắp tâm đám tay sai
Hồ ngoại lai chó má
Hồng phong lồng sóng cả
Uốn éo điệu xà tinh
Tứ tự tốt nghĩa tình
Một ngàn năm nên dáng
TẦU nô thuyết độc đảng
Viễn đông hòn ngọc xinh
*
Thân thể đem lập trình
Khắp năm châu bốn biển
Ngại hòa bình diễn tiến
Sợ dân chủ tự do
Mò hạnh phúc ấm no
Còng đầu người phản biện
Nội bộ đành biến chuyển
Khuyển mã luyện tà quyền
*
Bộ chính trị cuồng điên
Chuyên viên đè tôn giáo
Còn ai tin vẹm báo
Bẹn khua mỏ múa môi
Rủ VIỆT GIAN về ngồi
Xem giang sơn trôi nổi
Non sông nỡ trao đổi
Vũ khí diệt nhân dân
*
BÒ HỒ LỘ MÕM CHÓ
*
Bò từ đất bắc vào nam
Bò chui địa đạo bò tràn mật khu
Bò lăn bò lết bò mù
Không giết kẻ thù tàn sát anh em
MẬU THÂN đình chiến chơi hèn
Biển bò bẹn vẹm tắt đèn tấn công
Ngỡ rằng thế giới đại đồng
Ai hay luồn háng lòn trôn TẦU PHÙ
*
TRƯỜNG CHINH thủ ác cao mưu
Đồng văn phạm tội khấu trừ TRƯỜNG SA
DUẨN lê liềm búa về nhà
Cha ông còn tố thì tha thằng nào
Lá cờ đẫm máu đính sao
Phân chia ruộng đất biết vào tay ai
Một màn kịch vụng bi hài
Bao nhiêu triệu mạng nhân tai dưới mồ
*
Dâm đồ HỒ tặc hoan hô
Đạo MAO giáo MÁC bệ thờ LÊ NIN
Sông cha núi mẹ chình ình
Trong hang PẮC PÓ ngoài dinh BA ĐÌNH
Chỉnh trang cải cách linh tinh
Thi đua đấu tố nhục hình nông dân
Hàng trăm vạn mạng chết lầm
Tay đồ tể chúa phân trần sửa sai
*
Giặc đâu có phải người ngoài
Lệ tuôn cá sấu lừa dai đồng bào
Biết bao trí thức anh hào
Thuyền nhân lưu lạc lao đao quê người
Đổi đời nham nhở giọng cười
Đàn bò bỗng lộ như rươi phố HỒ
Thay hàm răng vẩu vốn hô
Biến thành mỏm chó gia nô đĩ TẦU
*
TƯỢNG VỠ
*
Không ngừng THƯƠNG TIẾC
Cho những chiến binh nằm xuống
Họ có lý tưởng chính đáng để hy sinh
Ta trách mình hèn
Lực chẳng tòng tâm toàn thân bất toại
Ta không nói láo
Nam bắc phân ranh nồi da xáo thịt
*
Ai người yêu nước
Nơi chôn nhau cắt rốn
Chỗ khốn khổ bởi quỷ đỏ vô thường
Thời cuộc nhiễu nhương
Bọn côn đồ cường quyền độc trị
Có còn công lý
Sao không đưa lũ bán nước buôn dân
Đám ma cô kỹ nữ nô TẦU
Hầu tòa quốc tế
*
Đảng khốn kiếp bất nhân
Bầy hung hăng bẹn vẹm
Diệt tôn giáo tảo chùa chiền
Gian giảo khắp năm châu
Anh hùng đâu ? liệt sĩ đâu ?
Dưới lá cờ thiết sao đẫm máu
Chín mươi triệu đồng bào
Trong địa ngục trần gian
*
Hồn thiêng ta đau đáu
Nhìn đàn con đám cháu
Xuất khẩu làm gia nô
Bưng bô huyền thoại HỒ
Ngàn năm THƯƠNG TIẾC
Cũng một thời oanh liệt
Vĩnh biệt các chiến hữu
Hình hài ta đành vỡ
*
QUA CỔNG PHÙ VÂN
*
Từ bỏ mộng mơ tuổi trẻ
Ta vào rừng làm một kẻ ngu phu
Tay cày tay cuốc
Mỗi bước chân là một bước căm thù
Rừng HẮC DỊCH núi THỊ VÃI
PHÚ MỸ mãi dai dẳng âm u
Hôm nao còn trùng trùng hoang thú
Nay đầy dẩy dáng người
*
Từ phố chợ thị thành
Từ nơi ăn chơi đô hội
Lủ khủ về đây phá rừng xẻ núi
Khom lưng kẻ sĩ , cúi đầu trí thức
Ta đốt cỏ tranh cây dại
Làm phân bón cho những đám mạ xanh xao
Tưới mồ hôi lên đất màu xa lạ
Mong đào sâu những ý tưởng tuyệt vời
*
Núi rừng ơi !
Làn da nắng táp mưa sa
Bậu bạn cùng muỗi mòng đỉa vắt
Đêm ngây ngất trong vườn hoa thôn dã
Ngày say mê bên luống rẫy đợi chờ
Người tình ơi !
Trở thành cư dân thâm sơn cùng cốc
Nhận chỗ này làm quê hương yêu dấu
*
Núi THỊ VÃI rừng HẮC DỊCH
Mưa chiều nay tím lịm tâm hồn
Ta nhớ bạn bè và ta nhớ SÀI GÒN
Nồng nàn men rượu gạo
Mùi môi em ngọt như những trái mít nài
Quả gùi chua ảo ảnh gối chăn
Ớt hiểm cay xé lưỡi bữa lên đồng
Chờ trông vào đâu nữa...
*
Mưa ngoài hiên sao lạnh giá trong lòng
Thèm khói thuốc qua đêm
Khát ánh mắt ái ân trên bờ sâu tội lỗi
Bí kì nam chưa hò hẹn
Dây gấm ngừng buông thả mộng trăng hoa
Chỉ còn dư vị đắng cay trong ngục tối tù đày
Núi THỊ VÃI tìm quên
Rừng HẮC DỊCH thôi nhớ
*
Bàn tay khô giờ chơ vơ năm tháng
Chối bỏ thời gian
Giả từ kỷ niệm
Vĩnh biệt tuổi thanh xuân
Qua cổng phù vân
Kinh tế mới trần thân kinh thấy mới
Cống sản cắt mạng đổi đời
Trời ơi ! đất ơi ! VIỆT NAM ƠI !!!
*
MỐI NHỤC KIẾN HÈN THĂNG LONG LẠC LỘ
*
Ta chẳng dám bất nhân như cộng sản
Không buôn dân bán nước để cầu tài
Mặc ngư dân thủy thủ chịu nhân tai
Phi nghĩa tựa xã hội đen linh khuyển
Bô trí thức hòa bình không nỡ diễn
Biến đồng bào thành đày tớ tay sai
Lũ ruồi bu pín ngựa giỏi lên đài
Ba mươi thứ tang đen đành lãnh đủ
*
Nước VIỆT NAM rồi đây ai làm chủ
Bầy trâu bò đại biểu gật tò he
Vẹm đảng viên bẹn há mỏ to khoe
Thuộc đạo đức lão hồ ly ướp xác
Trên tượng tổ dưới búa liềm lê mác
Giữa giường lồng nhất ác quán mãn doanh
Mặc non sông bờ cỏi có tan tành
Sẽ bất tác nếu công an vô ác
*
Bộ chính trị bọn hung thần ác sát
Tổng cục hai đám cực ác cùng hung
Tích ba đời chúng trốc gốc lục tung
Huống hồ tội đại danh toan phản động
Đài quốc tế bao nhiêu lần vỡ mộng
Nhân quyền đâu công lý đáo nơi nào
Giải rút hồng đẫm huyết điểm vàng sao
Dụng lâm luật xuất từ hang PẮC PÓ
*
Ôm mối nhục kiến hèn tuồng bắc thuộc
Buộc hai bà TRƯNG giả bái PHỤC BA
Một ngàn năm tên bại tướng  TRUNG HOA
Thù MÃ VIỆN giờ cúc cung tận tụy
Thằng chủ tịt thảo mai đi đánh đĩ
Đứa ăn theo tưởng thú lú nông phu
Chú phỉnh ngu lòn háng bác TẦU PHÙ
Thuyền ĐẠI VIỆT tải ngọc hành TRUNG cộng
*
VỌT NHỚ VỌT THƯƠNG
*
Nhìn mặt chúng hãy nhớ lời ông kể
Năm năm nhăm bọn đội cán sát nhân
Cải Cách Ruộng Đất chính sách bạo hành
Giết hàng loạt người dân lành vô tội
Đừng tưởng bở với dép râu nón cối
Không thối mùi LÊ MÁC búa liềm MAO
Dưới lá cờ đẫm huyết đính vàng sao
Bao sinh mạng chết oan danh địa chủ
*
Nhìn mặt chúng hãy nghe bà thủ thỉ
Bảng phong ma lũ đồ tể giết người
Tết MẬU THÂN diệt chủng lệnh HỒ khơi
Dù cha cố hay ni sư thủ tự
Mặc thanh thiếu nhi đồng chưa biết chữ
Hay mụ già ôn lão tuổi hết hơi
Mạng bỗng vong khi không thốt nên lời
Vùi xuống hố số tử chung một lỗ
*
Nhìn mặt chúng hãy tuân theo cha bảo
Hàng vạn người trầm đáy biển tự do
Đầy trên khoang chứa xác những con đò
Chuyến vượt biển sau bảy lăm sóng gió
Bọn thổ phỉ lũ côn đồ còn đó
Xã hội đen tự ngóc đỏ quái thai
Chúng thi nhau đấu đá để thượng đài
Vote hãy nhớ có vote thương vote hận
*
Nhìn mặt chúng đừng quên đau lòng mẹ
Phá ĐỒNG CHIÊM đả BÁT NHÃ tan hoang
CAO ĐÀI, PHẬT GIÁO HÒA HẢO điêu tàn
Khói LOAN LÝ lửa TAM TÒA lan tỏa
Thác BẢN GIỐC ải NAM QUAN chưa thỏa
Mãn ý đồ bọn bành trướng xâm lăng
Hai bà TRƯNG bỗng quy lụy một thằng
TẦU MÃ VIỆN tên PHỤC BA bại tướng
*
ĐẠI HỘI ĐỘI HẠI
*
Nếu không thay bầy côn đồ thổ phỉ
Không đổi loài diệt chủng đám sát nhân
Chẳng tiêu trừ lũ bán nước buôn dân
Trăm năm nữa VIỆT NAM còn tăm tối
Tòa quốc tế đệ đơn mau luận tội
Lỗi thằng nào gây xáo thịt nồi da
Vì lợi danh đành mở cuộc can qua
Hàng triệu mạng chết oan không chính nghĩa
*
Bọn thất phu bám bô dai như đỉa
Không nghe lời mai mỉa của lương tâm
Văn hóa ngu vẫn cứ mãi cầm nhầm
Tư tưởng hão tà quyền hoài mượn tạm
Đảng cống sản lòng tham dường vô hạn
Sắp đến kỳ đại hội phản nhân dân
Bầy trâu bò tranh thủ kiếm thêm quân
Đội làm hại từ trung ương chỉ giáo
*
Nếu đa đảng tất tiêu tan bẹn láo
Vẹm MÁC LÊ bẹp dưới gót tự do
Lũ cáo HỒ phơi mặt thật đầy tro
Bụi MAO ÍT bùn XIT TA LIN vô kể
Cùng thế giới nhân dân vào đại thể
Liềm búa tàn cống sản tự diệt vong
Gần chín mươi triệu người mãn ước mong
Đại đồng đấy mới chính là chân lý
*
ĐEN ĐỜI ĐỎ LỆ
*
Ta bỗng thấy đời đen như mõm chó
Ngày ba mươi tháng bốn năm bảy lăm
Tổ quốc rơi vào địa ngục dương trần
Trại cải tạo khắp nơi đầy tử khí
Tập trung sống bằng hờn căm nung chí
Bằng mối thù mất nước tán gia đình
Bằng mạng vong hàng vạn xác thuyền nhân
Bằng máu đẫm lệ tuôn quân cán chính
*
Bầy quỷ đỏ côn đồ vô nhân tính
Với ý đồ tẩy não cả miền nam
Lũ bất lương thổ phỉ tựa hung thần
Giải phóng sạch từ chung vàng chén cám
Xã hội đen bám theo tàn ăn đóm
Đoàn ma cô kỹ nữ bỗng lên đời
Được vinh quang thăng hạng diễn tuồng chơi
Ngồi vênh váo trên ngôi cao đại biểu
*
Từ rừng núi lục lâm tài năng thiểu
Xuống đồng bằng học kiểu cách ăn chơi
Chí bà to mộng thằng nhỏ nên người
Đạo đức giả đại đồng tư tưởng hão
Cả miền nam rơi vào trong mắt bão
Cuộc đổi đời giữa vòng xoáy hồng phong
Nhà mái cao mái thấp mất ruộng đồng
Đánh tôn giáo đè nhân quyền dân chủ
*
TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét