Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

RƯỢU KÌ PHÁ VIỆT

TÂM THANH THI TẬP
TỬU KÌ PHÁ VIỆT TUYỆT KỸ TAM VÔ CÁO XỘ CŨI MỒ HỒ ĐỒ TỨ KHOÁI
HẠP BI NÍU DÌA
Nhớ em anh bắt bướm nhược thuỷ đượm cửa mình chị em ta tạo hình
Chí mô cường đang ngoạ trong cũi mồ Sinh Cung quên gia đình đuổi bóng
Nhớ anh trong giấc mộng lóng ngóng lúc hái hoa ân ái không hợp hoà
Em quay qua bờ khác cỏi lòng anh tan nát như khúc hát thê lương
Những kẻ đi lầm đường quay đầu về chính đạo nguyên sửng cồ ba xạo
Lời cha già tía lia tình nghĩa chẳng chia lìa chỉ chia cân công lý
Thua bán trôn con đĩ mị nguỵ thuyết tam vô kì thật bầy cá vồ
Hoan hô đồ giải phóng dái thật chưa trọng bỏng phỏng vấn đạo đức HỒ
*
RƯỢU CỜ MƠ HOA NGUYỆT
Bất mãn cước độc cô giữa giường mồ xụi cẳng thành công khinh củ lẳng
Thất bại chẳng đệ tam quốc tế tứ tốt làm bất kham thiên niên kỉ
Xúi đi B đánh MỸ chỉ thấy khỉ cụt đuôi bộ đội toan chồn lùi may đồng minh lui trước
Băm sáu chước lục lâm kiều hối định cầm nhầm lương tâm hành thong thả
*
Thổ phỉ vội trí trá xá vạn dặm đoạn trường khúc ruột dài yêu thương
Về cứu nguy tổ quốc sắp tái hồi bắc thuộc buộc Hà Nội cầu hoà Việt kiều lỡ thân Hoa
Làm quà dâng thảo khấu bộ chính trị lương lậu linh cẩu cũng lên đời
Không nhà lầu xe hơi cũng di dời quy hoạch sạch tài sản nhân dân
*
MƯỜI NĂM DƯỠNG NHÂN BÁCH NIÊN DỤNG MỘC
 “Miệt chò gãy lìn” liền hắc ngục hồng Lổ Ban bùa trổ thanh quang “15 năm”
Búa liềm xiềng xích dã man gươm Lê giáo Mác sói lang đảng điều
Bách niên nhân dưỡng quái chiêu thú người nhục mộc cầu kiều bạch thơ
Trồng cây thập tuế mịt mờ dụng dân đúng nguyệt mịt mờ bóng mây
*
Tứ thập xuân người cày mất ruộng ao rau muống cũng chuộng lên lầu
Mơ màng bắt chước bạch lâu đại gia gác tía móc câu nhà bè
Nội gian ngoại gián chia phe phái quan tham nhũng bao che bầy đàn
Phân chia đảng X hở hang ểnh ương cóc nhái lộ hàng nổi trôi
CHUYỆN VỢ CHỒNG
Hãy kể nhau nghe chuyện vợ chồng trăm năm ân ái có buồn không
Có hoài tiếc mãi thời son trẻ đôi ta chung mộng lúc riêng phòng
Hai mươi xuân thắm bài ly biệt ta mong tiểu ruộng em đại đồng
Gươm Lê giáo Mác mài liềm búa phố vẫy phường mờ họ chổng mông
*
MẬU THÂN sáu tám chẳng mặn nồng em gây cám cảnh nỗi sầu đông
Thây người vô tội cao hơn núi máu thú dã man đỏ mặt sông
Non năm thập kỷ còn dư hận oán ai bạo phát ngọn hồng phong
Cho NGA dụ MỸ bày chăn gối chú CHỆT bỗng dưng lại tiếm công
TUỲ HỨNG LÝ KÌ HOA
Trung Cộng muốn kỳ Hoa chưa chuộng “đét đồn” lên “vén phứa” bắt xe
Le le sáo sậu chàng bè “đá bèo” hồng hạc bên hè sơn ca
“Nắng không cực” bực mình khán giả Ố Bà Ma mẹ bất quá ba
Biển đông nổi sóng bất hoà Hiệp Chủng Quốc cũng tối đa đề phòng
*
Lục lâm thảo khấu vẫn doạ nhau sá chi khủng bố nghĩa đồng bào
Đạo Hồ đức cáo dường như thế thiên triều lão tổ củ tịt MAO
Liềm búa bủa vây từ bốn biển năm châu khủng sản loạn cào cào
Cu Ba Tầu mẫu đồ Hàn ViỆT NAM hoả diệm dung nham tuôn trào
*
BỊT MỒM KHOÁ MIỆNG
 “Hai năm không tắm” bầm gan tím mật
Song còng lật đật “bắt bác” khoá tay
Bất trác “bãi hay” bảy hai phép khỉ
Trung ương chỉ thị đĩ cũng thâu tô
*
Đạo cáo đức HỒ tam vô chủ nghĩa
Ăn ngủ đù ỉa chôm chỉa tự do
Tứ khoái bầy cò bày trò xôi thịt
Dân chủ đánh địt bịt miệng “nhăn răng”
*
Tứ trụ chào hàng buôn dân bán nước
Ba mươi sáu chước rước giặc ngoại xâm
Đồng trào nhẫn tâm đâm hông chiến sỹ
Đi B đánh MỸ kỹ thuật bậc cao
*
Cõng rắn hồng MAO trao liền quần đảo
Thiên hạ áo nảo thầy giáo tháo giày
Giáo chức mặc bay ăn mày dứt cháo
Tía lia bố láo ba xạo cha già
*
NGHỊ RIẾT NGHĨ CUỒNG
Nghị quyết bắn nhân dân lũ công thần đã kí
Trung ương ra chỉ thị chị em cũng thi hành
Đánh gọn diệt cho nhanh tranh bát canh lẩu mắm
Mép đứa nào không khắm bất tín nhiệm bỏ thăm
*
Nhóm lợi ích chơi khăm cây tăm cũng dính máu
Món đầu lâu xương xẩu tẩu tán qua tay sai
Những BỐ GIÀ hết xài thôi thảo mai hưởng sái
Giữa hý trường trống mái lại cái vẫn giao ban
*
LÁ SẦU RIÊNG
Lệ buồn cá sấu tuôn rơi giọt châu HỒ cáo tả tơi địa điền
Nhân văn giai phẩm cuồng điên trăm hoa đua nở từ thiên triều về
Nông dân bịt mắt bắt dê tay chân Tố Hữu phu thê xuống đàng
Một người đấu tố lọt hang vạn tên chủ đất lộ hàng Việt gian
*
Lục lâm thảo khấu vô can sân Trình cửa Khổng tam cang ngũ thường
Đế thiêng không thích nhà thương vương công viện ghét khẩn trương Ba Đình
Đi B lãnh tụ tuyệt tình chết đâu bỏ đó hoá sình phân trâu
Trung ương rút ván ngăn cầu tõm thù thế lực đoạn trường phương xa
*
THIÊN LÝ TẦM THƯƠNG
Làm bàn đạp cho TẦU vượt sóng VIỆT NAM cam bán rẻ Hoàng Sa
Ngàn năm nỗi nhục quốc gia Hồ Tập Chương khiến sơn hà lung lay
Kê bệ phóng hồng phong quá hải giống tiên rồng trả nợ khủng long
Sóng thần động đất biển đông ngựa ông Nga Mỹ nhông nhông khứ hồi
*
Lưỡi bò bô sửng cồ chín đoạn thuyết Mác Lê loạn Thái Bình Dương
Ba Đình thái thú nhiễu nhương nội gian ngoại gián dọn đường Trung Hoa
Vì cớ gì đòi hoà hỏi hợp lũ trộm cướp vẫn giữ luật rừng
Lục lâm thảo khấu thú cưng cha truyền con nối không ngừng thăng quan
*
TÂN XUÂN Y CỰU
 “Cô năm” cố đấm quay về giở trò bịt mắt bắt dê dân lành
Ngày xưa uống máu MẬU THÂN bữa nay GIÁP NGỌ nồi canh mộc tồn
Công an cảnh sát cô hồn lục lâm thảo khấu trong đồn diêm vương
Đại đồng thế giới tiểu đường quận công quan phủ dương cương bất phàm
*
Chung thân vì một chữ ham tử hình dựa cột to hàm khiếu oan
Thủng nham tham nhũng lão làng đảng ban tưởng thú vô can chìm tàu
Xà lan xích kéo đi đâu một con đò đắm thuyền đau Ba Đình
Tân xuân kinh tế kế tinh ế ty y tế cửa mình hở hang
*
THẠCH LĂNG BẰNG TOILET
Khờ me đỏ mắt khẩn cầu lâu la rút cọc tìm trâu buộc vào
Chẳng cần phân biệt vàng thau sư đồ cùng duộc buộc màu Bắc Kinh
“Cáp Duồn” đại tiệc linh đình tiểu tăng “Sát Thát” nghĩa tình Việt Miên
Nô Tầu toạ lạc cửa thiền giả sư dư lợn viên siêng cúng dường
*
Chùa nhà bụt thật không thiêng bạch my tà giáo chẳng kiêng luân thường
Hồ ly ẩn tích Tập Chương khô thi bốc thối ngoan cường “phoọt môn”
Ngứa tai mấy cái tin đồn “cắn tru ngâm cụ liền khôn lộn lèo”
Hồng phong bỗng nổi óc eo thạch lăng xác ướp củ teo lâu rồi
TÂN XUÂN NO HẠP
Rắn đi ngựa chạy về nhà “kế tinh” lạm phát quốc gia hoá cuồng
Ruột dừa nhung nhúc bầy đuôn ngân hàng đá hậu không suôn sẻ vàng
To hàm tưởng thú hở hang
Vinashin Bauxít thối gan chìm xuồng
Hồ như trong đảng có huông
Tự do nội bộ sút chuồng thoát ly
*
Thăng Long buông mặt nạ lì xã hội dân sự chi chi chành chành
Oi oi gió đỏ hanh hanh “níu dìa không hạp” tứ hành Sung Kinh
Chị em ta bực cửa mình
Tẩy Mao rửa Hán u minh lộn làng
Đại đồng thế giới hổn mang
Công an loạn thế người Trần Dân Tiên
*
CHÁNH THI NGUYỄN THỊ
Một mảnh sao băng lắng đáy Hồ lâu la vực dậy vội tung hô
Võ Nguyên Giáp thoát y đại tướng Chí Thanh chanh thí cõi tam vô
Đi B đánh Mỹ cho nguỵ chủ
Ám tiển Trường Sơn tội loã lồ
Ăn theo đảng bảo gào công trạng
Cống mạng Tầu Nga cộng cồng mồ
*
Chánh thi nguyễn thị họ nam mô , lục lâm thảo khấu chốn giang hồ
Năm Châu Sáu Sứ từ quan lộ bỏ chanh banh vỏ lỡ tô hô
Bốn mươi năm trước nằm ôm hận đồng chí chơi nhau một ván cờ
Thanh trừng bất luận xanh hay đỏ địa hào trí phú thủ ma cơ
*
TÂM THANH ĐOẠN TRƯỜNG
Một người lạc phách xuất hồn dù không tự tử trong đồn công an
Thiếu nhi chẳng được an toàn học sinh lớp chín hổn mang lời thề
Chống người công vụ thảm thê
Đủ đi thẩm vấn khi về ba không
Vài người tụ tập chưa đông
Hiếm nhân quyền hỏi đại đồng sắp toi
*
Dân oan khủng bố tịt ngòi bịt mồm khoá miệng thịt xôi cùng đường
Liều thân la liệt nhà thương
Đế vương viện ghét nhiễu nhương tâm thần
Thất phu trí thức điếc câm
Nhân Văn Giai Phẩm sai lầm Tập Chương
Đảng khoe Hiếp Pháp nõn nường
Tân xuân ngựa chạy kỹ cương sơn hà
LƯỠNG CÒNG TAM CUA TỨ THÚ
Lề dân lối đảng song song hai đường ảo vọng bên còng phía cua
Thuế thân thủ tướng tưởng chùa tàu chìm ụ nổi bán mua mặc tình
Biển đông dậy sóng nín thinh Hoàng Trường Sa đảo lập trình buông trôi
Trung ương lẩu mắm một nồi to hàm xôi thịt miếng mồi nhục vinh
*
Bầy đàn thái thú Ba Đình tự do dân nổi linh đinh nhân quyền
Bốn mươi niên trước hữu duyên công hàm năm tám lỡ tuyên cúng TẦU
VIỆT NAM ta sẽ đi đâu vó câu chạy loạn đầu lâu HỒNG HÀ
NGA ma Mỹ quỷ thần HOA Sài Gòn Huế nỡ mượt mà nghênh xuân
CHÚ LÚ CÚ TẾT
Buông đao đồ tể kế giả sư bỏ giáo sát nhân lũ thủ từ
Tam quy ngũ giới lừa thiên hạ la thăng si giáng quyết trùng tu
Đầu ruồi chỉa thẳng vào dân chúng hồng tâm ngắm thẳng chỗ cao mu
Trẻ già bé lớn không tha sót nam nữ áp vong cuối đít tù
Thiếu nhi chưa biết học chữ ngu công an giáo dục điếc câm mù
Tự do là cái con cu lú sinh viên tốt nghiệp khoá chổng khu
Tân xuân hoạt cảnh thi đua bú bia bọt minh khai lưỡi cai dù
Rắn bò ngựa chạy tràn quốc lộ quan tài tái tải xác cục cù
TÈ TÈ TÍCH TÍCH TE TE
Yêu tinh tạo dáng tích tè tè , tiền nhân phổng đá tịch te te
Bàng quan thiên hạ te tích tích , cảnh sát công an tịch tịch tè
Luân thường đạo đức tích tịch tích , con cha cháu bác té tè te
Bảo vệ  không cần tích te tích , nữ nam thoải mái te tích tè
“Một “Bà Tưng” tạo dáng chó tiểu đường trên tượng tiền nhân”
Tè tè tích tích te te tích , tích tích te te tích tích te
Có con chim ló tò he , thách công an thấy hột le nơi nào
Xuân sang khoe mẽ hồng đào
Te te te tích chóp mào đỏ mao
Dân bần chay tịch tịch chao
Đại gia ma nữ tào lao tè tè
Núi rừng cá lội trong khe
Lục lâm thảo khấu vẫn tè tích te
THẠCH SÙNG HUYẾT HÃN XUÂN MÃN HỒ
Nghe qua tưởng thú cách tân hoà bình diễn tiến khó lần thông qua
Huy chương thủ lãnh tặng quà một thằng trúng quả anh hùng vũ trang
Lão làng lực lượng ba càng bóp bừa phóng ẩu đàn tràng tân hôn
Loan phòng long phụng mất hồn phải chăng mãi lộ trưởng thôn chưa tròn
“Hồ Xuân Mãn tỉnh uỷ Thừa Thiên HUẾ man khai thành tích”
Bí thư tỉnh uỷ héo hon ẩn lông tiềm vết vẫn còn sót nhau
Khác đâu đảng cử dân bầu bằng gian sư giả mồi câu mao hồng
Ba trăm vạn đứa chưa đông đổi màu thay áo kì nhông lên đời
Rượu cờ hoa nguyệt thịt xôi bàn thờ cách mạng mồ hôi thạch sùng
TIỀN DÂN CẦN KIẾM
Sưu cao thuế nặng tiền dân lả lơi năm tỷ thế thân tử hình
Dũng nào Phú Trọng bần khinh pín dê Chí Dũng cửa mình Tấn Sang
Ba dơ phụ bạc phủ phàng còn mang lợi ích nhóm còn tiêu tan
Kế tinh kinh tế vỏ vàng ế ty y tế bẽ bàng sang sông
*
Ước gì em chửa có chồng phó thường dân sẽ đèo bồng chổng khu
Kim ngân tiệm tiến kẻ thù nội gian ngoại gián tận thu vuông tròn
Cung vua phủ chúa héo hon hý trường sôi sục mộc tồn nồi canh
Rắn đi ngựa chạy về thành lâu la bó gối tay khoanh khoảnh tù
*
TÌNH NGHĨA ĐỒNG RỈA
Dân oan bị tẩn trong đồn
Công an khủng bố đố dồn tập trung
Xuống đường quy định tự tung
Cơ động cảnh sát lạnh lùng phát tang
Âm thầm hỗ trợ bạc vàng
Chống người hành án dàn ngang biểu tình
Bốn tên thái thú BA ĐÌNH
Tam vô tứ khoái bất minh chí thầy
Khi nào phong tận quang mây
Tiền đầy tham túi mặc bay chết chùm
Tử thần áo trắng chùm hum
Kiến tim Kim Tiền tùm lum mạng người
Nhà thương viện ghét như rươi
Cung vua phủ chúa khóc cười ngã nghiêng
Nam mô sư giả toạ thiền
Chùa nhà bụt thật không thiêng giáng trần
*
Thiên la địa võng ba quân yêu giang sơn tức yêu đoàn đảng ma
Thăng Long nắm giữ quyền tà bạch my giáo chủ tại gia tam tòng
Ai gieo hạt giống hồng phong nẩy mầm hắc bão tấn công họ hàng
Bà con cô bác tiêu tan thoát ly thối đảng sẳn sàng hiến thân
TA NÓI VỀ TA
“Người ta” ăn của nhân dân cầu đường rút ruột gặm dần giao thông
Ngỡ rằng vàng bạc kho công mang về tư túi khoe mông đầy tiền
Sòng bài nhà thổ ưu tiên trần gian náo loạn bệnh ghiền dọc ngang
Mặc cho đất nước điêu tàn hôi bia trộm bắp cướp tràn sinh cung
*
Sát nhân đồ tể lạnh lùng đầu đàn tứ trụ bọ hung tung hoành
Lâu la quy hoạch loanh quanh án treo giải toả tù oan thập thành
No nê bức bữa tử nhanh đào cây trốc gốc tỉa cành trộm hoa
Mafia thủ lãnh dâng quà địa la ngục võng thông qua hoả lò
DÂN TIÊN NGƯỜI ĐIÊN NGUỴ THUYẾT
VIỆT NAM dung dưỡng “SUN HEN”
BẮC KINH phụ sản “Sinh em cuông” HỒ
Đố năm châu đẻ nơi mô hang ÁI QUỐC NGUYỄN đội mồ hoàn dương
Hoá sình trâu phẩn bất lương khô thi chờ thối vẫn lường gạt dân
Tâm thần nguỵ thuyết chuyện Trần
Dân Tiên bốn biển múa lân hợp hoà
Cúi đầu đội đít Trung Hoa
Cong lưng ong cõng bạch Nga về chuồng
Sát nhân diệt chủng có huông gươm LÊ giáo MÁC búa MAO liềm HỒ
Tôn thờ nguỵ thuyết tam vô Tập Chương kinh dị côn đồ hoá trang
Đại đồng thế giới mơ màng kỷ nguyên đồ đá hổn mang lộn làng
SÀI GÒN HUẾ trải khăn tang đi B chiến sỹ Hán gian bày trò
BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Khờ me Việt cộng đệ huynh Nga xui Tầu giục thình lình đánh nhau
An Nam “sát thát” hữu cầu chú Miên tuôn máu “cáp duồn” rút lui
Hun Sen diệt chủng bốc mùi Trường Chinh khủng bố chia vui ván cờ
Shi Hà nút lưỡi thất cơ Yêng Sa ry hận chơi dơ thồi hèn
*
Láng giềng tương cận chẳng quen Hồ tiềm cáo ẩn buông rèm phụng loan
Nhân dân hai nước ngỡ ngàng cầm đầu thủ lãnh sói lang dã tràng
Tây Nam Việt Bắc tan hoang điêu tàn sáu tỉnh Nam quan một bài
Học trò lật đật sửa sai biên cương hải giới thầy xài tự do
TƯ TẾT CHẾT NGỌ
Kế tinh kinh tế lú ra ế ty y tế manh nha thụt vào
Kiến tim kim tiến ồn ào vắc xin vin sắc hắc lào thối ra
Đống chì đồng chí xôn xao ngân hàng ngàn hận hồng mao đút vào
Bầu bì cầu tõm té ao tam vô vồ tạm trúc đào thoát ra
*
Cánh chông công chánh cồng bà can ông sát thủ du ca cô hồn
Bốn nghìn tỷ bạc khó chôn nhiều như lá mít bịt trôn nữ thần
Bạch my tà giáo hiến thân ví dầu cầu ván dân bần khỏi qua
Vó câu giáp ngọ cho quà nghênh tân trúng quả quạ ta quá tài
*
Cò ma chó mực tay sai anh hùng lực lượng rơi đài vũ trang
Hồ xuân Mãn rác giao thừa lưu manh tháu cáy giữa trưa nắng hè
Sinh Cung trống mái không che dâm phòng loạn Sex hai phe BA ĐÌNH
Án đường thiếu phụ thất kinh Huyền Như miễn thọ tử hình lao nhi
*
Thủng nhan tham nhũng lâm ly to hàm lớn chức diễn bi tấu hài
Quýt làm cam chịu đắng cay nằm trong khám tồi rủi may chúa tù
Thằng khôn đày tớ chủ ngu trăm năm hối tiếc giả mù sa mưa
Dáng em đứng dựa gốc dừa tựa hồ Quý Ngọ cỏ thừa vẫn nhai
ẾCH NHÁI ỂNH ƯƠNG
Nuôi ngan bán gan ngân hàng mua vàng dân oan mất đất
To hàm biến chất cất đại hồ cầm lớn chức mãi dâm tiểu dầm tự sướng
Một đàn chim cưởng hưởng sái công an cảnh sát đầu làng bảo vệ đít xóm
Lũ lợi ích nhóm thâu tóm quyền hành đánh gọn diệt nhanh ức đi y đức
*
Quan tham chụp giựt tin tức bực mình trí thức bất minh thất phu phọt cứt
Dứt cháo giáo chức lực bất tòng tâm hiến pháp bài tân cầm cân nảy mực
Án đường định mức cực bồi thẩm đoàn công tố gian nan luật sư ôm ngực
Bị can phiền phức gạo lức muối mè bại liệt bao che phe vua phái chúa
*
TRÂU BÒ CHÓ LỢN PHỞN
Vờ y đức vứt y đi
Cánh chông công chánh làm chi ra tiền
Giao thông mãi lộ ưu tiên
Tám mươi dư lợn viên điên thét gào
Đảng ta đang nói chúng tao
Nhân quyền dân chủ tào lao chớ đòi
Bao cao su vẫn móc moi
Thuế thân lòi thiếu luật soi đã dùng
*
ĐÔNG DƯƠNG CẨU LẨU
*
Thăng Long trên thớt ngàn voi Nam Vang chiến lược loi choi dự phòng
Thái Bình Dương nộ Hồng Phong Ba Đình sấm động biển đông hạ cờ
Tây Sa hải trận lá mơ
Hoàng Trường thối địt cầy tơ Cát Bà
*
“Nông bênh” Vạn Tượng lá đa cò ngà cỏ mực chó ma chồn vằn
Xã hội thâm đĩa tiết canh
Sát nhân diệt chủng tiêu hành tỏi om
Máu đào linh khuyển đỏ lòm Nga Tầu Nhật Mỹ lom khom xí phần
*
Xào lăn rựa mận chia phân lòng dồi nướng hấp húng cần giềng chanh
Giả sư công giáo tin lành
Quốc doanh thánh giá bốc tanh mộc tồn
 VIỆT NAM thừa thắng “liền khôn” nước LÈO “ngu chậm” đạo ôn dâm thần
*
Bạch my tà giáo hiến thân
Búa liềm Lê Mác hợp quần ba quân
Trung Hoa tiểu quận cách tân
Hoá trang đại đế giữa chân thiên triều
*
DÂN PHỤ DIỄN NGÂM
*
“Thuở trời đất nổi cơn trốt đỏ khách giang hồ tam quốc đông dương”
Hồng phong lạc quẻ đồng giường
Miên Nam Lào giặc kỷ cương lộn lèo
Cáo chồn cheo Hồ ly khai phá đá cũng đổ huyết hãn cuồng đồ
*
Kim lăng quỷ chúa tô hô
Lâu la thạch mộ cũi mồ ướp thây
Mười năm trồng cây bách niên dụng mộc Tập Chương chẳng độc nghị quyết bất hồng
Hiếp dâm hiến pháp đại đồng dân chơi tứ chiếng ba không hợp quần
*
Thiên tuế nhân dân đội quân thập nguyệt tứ khoái liên tiếp bồi dưỡng quần thần
Bảy hai chiêu phép vị thân cán cân công lý Người Trần Dân Tiên
Tù phu lao cải tuý ghiền
Bệnh khinh dư luận viên điên trọng hùa
*
“Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo đền cũ lâu đài bóng quỷ ma”
Ai gây sóng dậy Hồng Hà
La Thăng Tòng Phóng Doan ta kiêu hùng
Đầu têu tứ trụ bọ hung ba trăm vạn đảng côn trùng ăn theo
*
TIẾNG VE HÈ
Nước mắm cà cuống bánh cuộn Thanh Trì
“Chơi với Hoa Kỳ có ngày mất nước”
Ba mươi sáu bước rước Việt Kiều về
Bão lũ thảm thê bế băm sáu chước
*
Kế tinh kinh tế đổ lệ quan tham
Lớn chức to hàm bày mưu tính kế
Ế ty y tế Kim Tiến kiến tim
Mụ đỡ chẳng tìm những cô gái ế
*
Ngân hàng chống chế thể diện quốc gia
Bán ruộng mua nhà tha ma nghĩa địa
Nhân dân mai mỉa con đỉa hai đầu
Sau trận bể dâu cầu nhóm lợi ích
*
Đảng X tuỳ thích trảm trước tấu sau
Nhiều con vỡ bầu thấy đâu sâu chúa
Công an liềm búa bủa chặt dân oan
Hai còng sẳn sàng bảy hai phép khỉ
*
ĐIỆP THANH THÁNH LỄ
*
Giao thông tấn công công chánh can ông bể mánh bánh mãi lộ tranh
Chi chi chành chành bỏ chanh banh vỏ thủ tướng thò lõ cái mỏ độc cô
Cú vọ tham ô củ tịt loã lồ tô hô Trọng lú
Sảy cha còn chú chết mẹ bú dì nước mắt đẫm my khô thi bì bác
*
Ca nô bồi hát khai thác dân ca chẳng qua vườn cà hái hoa tự chủ
Ba Đình một lũ thái thú thủ dâm Hà Nội dọn mâm Sài Gòn cuốn chiếu
Bốn thằng bất hiếu Hùng Dũng Trọng Sang quê hương điêu tàn thanh trừng nội bộ
Tro cốt chờ hố đổ xuống ba nơi Thừa Thiên Huế mời tam vô tứ khoái
*
Một đoàn giặc cái cải lão hoàn đồng Chí Minh lắc hông thành công hết ý
Đi B đánh Mỹ đám khỉ cụt đuôi MẬU THÂN chồn lùi rút lui thảm hại
Tàn quân đại bại lạm sát bất kham diệt chủng Phú Cam phi tang tập thể
Mỗi năm hành lễ kể lể NGA TẦU gây cuộc binh đao máu đào LẠC VIỆT
*
Trí thức câm điếc thất phu giả mù quốc doanh thiền sư thủ từ Lê Mác
Chiến phẩm chia chác hết nạc tới xương miền nam đau thương vườn không đất trống
Chỉ còn vài mống phản động khẩn trương nắm cổ vào trường lương tâm giáo dưỡng
Ít nhiều con cưởng vô loại xướng ca phèng la hợp hoà cách tân hiến pháp
*
MƯƠNG TRỒI CỐT KHỈ
*
Mương trồi thảm hoạ môi trường
Bác HỒ ao cá nhiễu nhương sơn hà
Nghĩa trang liệt sỹ tích đa
Giả mù thiểu số quân ta hoá trùn
Suối nguồn hang Pắc Pó phun
Phân trâu hoài cổ sình đùn nên mô
Lập lăng cũng được nấm mồ
Ba Đình cũi mộ tô hô cha già
*
U MINH BẤT BẠCH
*
Khô thi không ngoạ tha ma
U minh bất bạch xương bà da lông
Ngựa ông NGA MỸ nhông nhông
Cam Ranh quá cảng khủng long TẦU phù
Thuyền nhân TÂY tiến viễn du
Chẳng thà mất mạng chổng khu chống càn
Thương thay kỹ nữ có mang
Bộ to cục nhỏ do chàng nào giao
HUYỀN NHƯ NHỪ TỬ
*
“Con cút cụt đuôi ai nuôi mày lớn”
Dạ thưa toà lỡ trớn bán trôn
Trong tù còn trộm lâm bồn sá chi ngàn tỷ đạo ôn ngân hàng
Huyền Như nhừ tử hở hang lập là công cán bảo an dân phòng
*
Con cút cụt đuôi đút buồi ai chủ ?
Dạ thưa toà cả lủ to hàm
Hoàng kim ký khống giao hoan bộ trên cục dưới lăng loàn phụng loan
Thân môn chưa đáng dát vàng cũng không đến nỗi oán than lộn rồng
*
Cun cút cụt đuôi ai xui mày dụ
Đám tham quan đầy đủ thủ thành
Em không phải thánh toà ơi ! cửa nhà Thạnh Phát nhờ trời vốn cho
Đừng đưa em nhập hoả lò đại Size tụt hậu vòng co tất mòn
*
Con cút cụt đuôi cái muôi múc cháo
Dạ thưa toà đại biểu tiền trao
Chẳng thà về tắm nội ao hơn ra hồ ngoại mu cao dễ chìm
Tửu kỳ hoa nguyệt bóng chim án đường tăm cá biết tìm chỗ mô
*
CỐT NHỤC DƯƠNG CẨU
*
Xương dê cốt chó cũng như nhau
Chỉ khác thịt da nướng luộc xào
Xíu quách không rành đừng phân kí
Nửa cân tám lạng một nồi cao
Dương hoàn cẩu pín hồ thủ kỹ
Bạch bì nhì mực dưới cờ sao
Tam vàng tứ đốm hồng mao kị
Tiết canh mĩ vị trứng lòng đào
*
Ai gây đại cuộc trải binh đao
Vì NGA hay MỸ chống giặc TẦU
Đừng hỏi con hoang tàn y tá
Ghẻ hòm còn lác đã xà mâu
Tưởng thú bất minh văn từ chức
Đảng ban khi thống trị CÀ MAU
Mười hai tuổi rõ mùi tanh máu
Kỳ nhông tắc ké giỏi thay màu
“Lề dân lối đảng cũng nghẹn ngào thoát ly thối đảng giữ đồng bào
Nồi da xáo thịt thôi nhân nhục một cục phân chia đổ bờ bao”
NGỌ THANH CHÁNH NGỌ
*
Vó câu Giáp Ngọ nhức đầu ngựa hay Quý Ngọ Phạm màu tham ô
Xuân chưa chúc tết sếp bồ hưởng Dương Chí Dũng nặng đô độ quà
Cò ma chó mực ác là trung ương hũ mắm thối tha bốc mùi
Vẽ đường chỉ đạo mã chui nghĩa tình đồng choé hên xui thăng trầm
*
Tam vô nghị định nhẩn tâm truyền thông đại chúng chẳng câm điếc hoài
Phủi phui chối bỏ tay sai hoạ may còn giữ chiếc đai côn đồ
Trăm năm đạo láo đức rồ mười năm dụng mộc loã lồ bản thân
“Sinh vi phú tử vi bần” dù trong khám tối cũng quân cùng nhà
*
Lề dân lối đảng khó tha ba hoa đổ lỗi cha già ướp thây
Ba gang chín túi chưa đầy tương lai lao phủ đắng cay đợi chờ
Giải oan vua chúa chẳng mơ lâu la ngậm mật làm thơ trước đài
Từ nay xôi thịt xin cai dường như chỉnh đốn sửa sai chính mình
*
Tập Chương Hồ tặc u minh đêm dài ác mộng giật mình thở than
Vì đâu phụ ngải bỏ vàng bạn đành giết bạn tan hàng quốc gia
Thuỷ thanh trắm lóc lừa la mè trê tra chốt báo hoa về nguồn
Bây giờ bạc bó tiền muôn hai hàng châu lệ khôn tuôn dầm dề
*
LỪA LA QUÝ NGỌ
*
“Lừa ơi thương lấy la cùng tuy rằng khác nhóm nhưng chung một tàu”
Một con Quý Ngọ bị đau lẽ nào mớ cỏ tranh nhau nhai giùm
Tân xuân Giáp Mã thối um tẩy trùng đồng rận loạn phung thanh trừng
Băng Tâm nước mắt rưng rưng kế tinh kinh tế luật rừng thế thân
*
Phá gia hại quốc công thần nhân hoà phản động chống dân thiên thời
Lề dân lối đảng rối bời cỗ bàn xôi thịt ai mời lả lơi
Thành thơ xuất khẩu nên lời trồng người bách tuế ăn chơi nguyệt kỳ
Pháp trường dõi mắt anh đi hoa cà cá sấu hàng my đầm đìa
*
Đỏ đen xã nghĩa cho chia cớ sao hoạn nạn bên rìa rỉa thêm
Yên cương thắng sẳn trên thềm bầu cua cá ngựa đi đêm tuỳ tùng
Ngân hàng ngang háng tự tung đầu đàn tạo tác tột hung ác là
Quan toà không khó buông tha vài trăm tỷ bạc chẳng thà lót tay
*
Vó câu trường lộ đoạ đày tử hình tình hử đắng cay rọ mồm
Đại đồng thế giới chỉa chôm luật sư thẩm phán lôm côm xếp hàng
Bôn đào tại ngoại hốc hang tiền đô bạc bó khối vàng than van
Bọ sâu đái nát ỉa tàn đại gia tư bản đỏ làn gió bay
THÚ CƯNG TRONG RỪNG
“Đất đai sở hữu toàn dân”
CÁI RĂNG túm tóc lột quần đảng ta
Kế tinh kinh tế đòi quà
 Giang san gặp ác Trung Hoa kiến thần
CẦN THƠ cơ cực khoả thân
Chào xuân Tấn Dũng nông bần đẩy đưa
Thủng nham tham nhũng gốc dừa
Tay sai ba vạn mây mưa bốn ngàn
*
Huyền Như nhừ tử hở hang nghênh tân GIÁP NGỌ chào hàng nước non
Lậu sinh phụ sản một hòn cán cân công lý củi đòn lao nương
Trời cho đại vốn nõn nường Chí Minh đạo dụ án đường hoài thai
Ngựa hay chẳng quản đường dài luật sư QUÝ NGỌ thảo mai vòi vàng
*
Hoàng kim xã nghĩa truy hoan
Quốc doanh kho bạc lộn làng đại gia
Hoà bình diễn tiến sơn hà
Ma tha quỷ thả đạo tà giáo dâm
Đà đao Trọng lú tề dầm
Môi mè mép chép ngậm tăm chồn lùi
Triệu đô Tự Trọng cáo lui
Vui như ngày tết bốc mùi lên mâm
*
Nhị huynh thơ phú độc ngâm
Vinashin xỏ phù trầm chủ mưu
Lừa la mã đáo đàn cừu
Sói lang nhầm cọc buộc ngưu giữa rừng
Giòng châu cọp cái rưng rưng
Hưởng Dương Chí Dũng nằm vùng nhớ bưng
Địa điền náo loạn đã từng
Vật nuôi tưởng thú X cưng nhất thời
*
MÃ TỬ NGỌ SINH
Chẳng thà vén váy Bà Tưng
Hơn chùm hum đội luật rừng bất minh
Hiếp dâm hiến pháp bực mình
Thoát ly thối đảng còn trinh lỗ lù
Con đường dân sự xe lu
Trước vành móng ngựa chí ngu bạn thù
Miểng văng lựu đạn nhà tu
Sau lưng Quý Ngọ cổng tù chung thân
*
GIÁ GƯƠNG ĐỎ
“Nhiểu điều phủ mặt Chí Minh
Người trong một đảng cũng kinh hãi chuồng”
Hai còng bắt bác có huông
Tham ô phản động trong luồng chảy ra
Trung ương thậm thụt thậm thà
Miểng văng lựu đạn thối tha cả bầy
Trường đồ chưa lộ ngựa hay
Nghênh xuân Quý Ngọ xuôi tay chờ tù
*
TITANIC một con cu đại hình chạy án Trọng Cù xoáy xoay
Áo dài tha thướt cỏ may Huyền Như đồng rận đắng cay trả quà
Ma hi ha quỷ lu loa
Đạo Hồ đức cáo hoá ra thế này
*
Tiền thầy bỏ túi mặc bây to hàm lớn chức chưa đầy lòng tham
Quạ đen ăn khế trả vàng giang san cò đỏ lầm than dọn đường
Sách rằng bất phú phi thương nghĩa tình sâu bọ khiêm nhường có nhau
Quả da liệt vị vỡ bầu Tầu thiên triều sắp qua cầu tõm rơi
*
Thịt xôi giờ biết ai mời
PHI HOA MỸ NHẬT buông rơi Thái Bình
Dương đông ANH ÚC kích Tây cụt đuôi con cút đố mày lú ơi !
“Ban tổ chứa” chẳng ngon xơi di dời nhóm X lên đời xuống đai
*
HAI ẢNH MỘT ĐỜI
Côn đồ công bộc côn an tam vô cộng sản ăn tàn giang sơn
Mặc cho quần chúng căm hờn tàu chìm ụ nổi bôi trơn bầy đàn
Trước vành móng ngựa dàn ngang mặt người lòng thú ngay gian tỏ tường
Lục lâm lộ Dũng Chí Dương dường như Quý Ngọ thảm thương dưỡng đường
*
Tân xuân GIÁP NGỌ khai trương thông tin thảo khấu nhún nhường man khai
Dễ gì bỏ ghế rơi đài quốc doanh sư giả thiện tai cứu nàn
Triệu đô nhai lại gian nan phán quan dự thẩm to hàm khó xơi
Sổ hưu đảng tịch ru hời bí thư tổng lú chịu chơi đến cùng
*
Nhục hình tra tấn bức cung dân oan còn phải biến hung hoá hiền
Dây giày tự tử do điên vỡ đầu thủng bụng bệnh ghiền đẩy đưa
Của trời là bởi nắng mưa
Người dưng khác họ gốc dừa thảo mai
*
“Làm thân khuyển mã tay sai cầm đầu tưởng thú ngoại lai nạ dòng
Đứa nằm khám tối gãi mông đứa trong kỹ viện vén lông xem mồng”
BÀNH TRƯỚNG HƯỚNG NƯỚNG QUÂN
“Quân xử thần tử thần diễn tiến hoà bình
Phụ xử tử vong tử thoát ly thối đảng
Phu xướng cách mạng phụ tuỳ đạn sẳn sàng
Thiên địa hổn mang dân suy tàn đạo đức”
*
Tin nghe tức bực cửa mình càng học càng lú lộ “hình chí mô”
Việt gian tham nhũng côn đồ độc cô cầu bại loã lồ Huyền Như
Tử sinh cóc kẹt thiềm thừ công an lợi ích nhóm tư túi tiền
Trăm năm gieo giống cuồng điên trồng cây nhớ Bác “khôn liền ngu câm”
*
Thập niên dụng mộc bốc mầm khô thi củ lẳng cũng hâm quy đầu
Bắc Hàn tắm táp chưa lâu CU BA khí MỸ lờ-ôn TẦU VIỆT phung
Ba Đình tứ trụ côn trùng
Bu theo ăn bám bọ hung thiên triều
Biển đông vắng chủ vọc niêu
Gà Trung Nam Hải bươi liều Bắc Kinh
*
Đợi toà quốc tế đại hình
Năm châu bốn biển khó khinh tử thần
Dù cho vạn mã muôn binh
Tề gia trị quốc chớ bình MỸ NGA
*
ĐẤT MẤT NƯỚC THẤT TẤT TẬT
Hoàng Sa mất SÀI GÒN thất thủ lũ lục lâm thảo khấu lên ngai
Sát nhân khủng bố thượng đài miền nam bất lực cùm đai gông xiềng
Đám nằm vùng cuồng điên đòi nợ từng đầy tớ ở đợ “ô xin”
Tầu Nga xử trảm dân mình tập trung cải tạo cực hình chung thân
*
Ba Đình thái thú công thần
Rước voi cõng rắn đôn quân giết người
Thuyền nhân xác chết như rươi
Đoạn trường ngàn dặm ngậm cười nước non
*
Lục tỉnh không còn hai hòn quần đảo Dân Tiên tàn ác ba xạo trần gian
Đồng Khu Thọ Duẩn hầm vàng trường chinh mỏ bạc thác oan giữa đàng
Giang sơn nát truy hoan khúc hát Việt Nam phụ lão ấu nhi bẽ bàng
Tổ tiên tím mật bầm gan phù TẦU vong quốc lạc đàn đi đâu
*
Ngư ông cất vó buông câu
Tiều phu vác rựa qua cầu tõm rơi
Bầy đàn đại bảo không mời
Trên mâm xôi thịt ăn chơi xả giàn
“THÔNG ĐẠP GIÁP NGỌ”
Thông điệp đầu năm thoải mái ăn nằm
Tàu nhanh tàu chậm khôn liến ngu cậm
Ta tắm ao ta tết không đòi quà
Quỷ gia ma xó đầu voi đuôi thỏ
*
Không đạp lưng chó bịt mõ cẩu quyền
Khuyển mã vô duyên nguyền tuyên trọng án
Cạn tàu ráo máng cách mạng bài tân
Thủ cựu quần thần vắt chanh bỏ vỏ
*
Tưởng thú tỏ rõ nhổ cỏ mãi dâm
Tội trọng lương tâm trong tầm giáo dưỡng
Vành khuyên chú cưởng hưởng lượng khoan hồng
Tụ tập đám đông đâm hông chiến sỹ
*
Bất trị phù thuỷ con đĩ bán trôn công an xuất hồn độc cô cầu bại
Không dùng lao cải hậu đãi đồng môn trở lại làng thôn thân môn tái tạo
Giang hồ tiếu ngạo cạo sạch đít nồi kinh tế nổi trôi bình vôi bôi thối
Mười tỷ kiều hối một khối dồi trường thuyền nhân bất lương học trò lường gạt
*
VÀI GIÂY KHUÂY KHOẢ
*
“Chim quyên quầy , quậy quán quây” công an quấy , không dám quẫy
 “Rung chà cá nhảy , chó chạy cong đuôi tự do đầu buồi” , đảng chui xuống hố
Đại đồng chỗ tứ đổ tường , xã hội chũ nghĩa như tương BÁNG cà
VẠN VÂN nước mắm thối tha cá rô ĐẦM SÉT nem bà BẦN xa
*
Đại ca ca , tiểu hồng xà , Trung Hoa xá , dân oan xạ , mạng đa đa
Hèn sau giặc ác trước dân thiên hạ tụt quần bảo vệ tự tác
Chết rồi còn lác cái xác trong lăng thằn lằn ngoài cổng
Đảng viên một đống cục nọ bộ kia khuyển mã ăn chia chầu rìa phản động
“Vài giây giải khuây thây thầy thẩy khám đảng viên chưa ngám trám lỗ châu mai”
Dân chủ Doan Phóng , tam tòng La Thăng , hồ ánh sao băng Quý Ngọ si giáng
Ráo máng cạn tàu VIỆT NAM tôi đâu nắm râu HỒ hỏi
Chơi trống bỏi , cởi độc y , tuột đơn quần , xúi ba quân , đi đánh đĩ
Mỹ lòi trĩ Tầu sa trôn Nga mất hồn đôn âm hộ
*
Trong cũi mộ bộ xương khô mong đội mồ chôn tam lỗ
Dưỡng dương bổ nhờ hộ lý ký quỹ đen tối lên đèn buông rèm chắn
Bên thắng cuộc không vùng cấm chiến lợi phẩm đẫm máu tươi
Nửa tứ người nửa tự thú vào nam tử sinh từ bắc
*
ĐOẠN TRƯỜNG BIỂN HÁT
“Như cứt trí thức” trôi sông
Ba Đình thái thú ruộng đồng phân chia
Lâu la căm tức chầu rìa
“Đại ca ca tiểu chai hia” lộ hàng
Lục lâm thối bạn thoát hang
Huyền Như nhừ tử hai càng đung đưa
Ngân hàng thảo khấu mây mưa
Thủng nham đứng dựa gốc dừa khiếu oan
Ba size tứ khoái trình làng tam vô bốn chú sói lang bác Hồ
Ngồm ngoàm cóc kẹt nẹt bô ếch ơi ! lợi ích nhóm mơ chung bồ
Đệ huynh Trọng Dũng bơ vơ pháp trường hành án mịt mờ gió sương
Lương không đủ lậu bộ sườn người trong bọn X phải thương nhau cùng
Ểnh ương phình bụng khoa trương
Lê dân lối đảng khác trường mãn khai
Nực nồng phản động hoa nhài
Mùa xuân diễn tiến rớt đai anh hùng
Lựa là dòng dõi bọ hung
Buôn quan bán tước côn trùng bám theo
Thương thay một lũ nhà nghèo
Thiên tai bão lụt tỏng teo đôi bờ
*
Bốn mươi năm vẫn ngẩn ngơ Hoàng Trường Sa đảo ai ngờ trả vay
Công hàm 58 dâng thầy 74 chiến sĩ trầm thây bóng cờ
Đại dương hoa biển buông tơ Hồng Hà chắn sóng như tờ thẩm âm
Bà con cô bác giả câm vờ mù thiên hạ khóc thầm mỗi năm
THUYỀN THƠ VÔ PHỐ TẦU
Thuyền thơ qua phố Hoa kiều buôn lê bán rựa tiêu điều thảm thê
Bắc Kinh rong huyết trở về mang theo nồi lẩu mồng mề ủ ê
Ra đi quên hết lời thề thiên triều tháu cáy trộm dê cướp Hồ
Hiếp dâm hiến pháp tô hô thản nhiên an ngoạ trong mồ cẩu lăng
*
Đếm xem hạ được mấy thằng nguyệt kỳ phá tửu sao băng trên giường
“Nhiểu điều phủ lấy Nguỵ gương” ba mươi sáu kiểu một đường bao che
Đáy to chở chuẩn sinh nghè chưa vô đại cống đã đe búa liềm
Thành Trung giặc lái vô liêm phản thùng vong bội tội kèm hán nô
*
Tay trong nội gián côn đồ chân ngoài tam cước phước trùng chẳng lai
Phòng không phủ tổng thống tài phi cơ phóng pháo suýt đai giũa dòng
Bạch Đằng bến cảng người đông hải quân hụt bắn thủng hông trên trời
Nhị trùng gián điệp lả lơi đại đồng chủ xị không mời đầy ly
*
“Mặt mo gian tặc to hàm Hoàng Sa tái chiếm V.N. CỘNG HOÀ”
RUNG CHÀ DOẠ CÁ
*
Tàu ngầm Hà Nội Kí Lô hàng không hạm Chệt khổng lồ tỉ cân
Bắc kinh sức mấy ngại ngần Điếu Ngư chiến đỉnh xẻ thân thúng thuyền
Kỹ sư hồng bất tuyển chuyên ca nô tiềm thuỷ huyên thuyên doạ người
Để xem Hoa Việt tả tơi hay kì tửu sỉn xì hơi chìm xuồng
*
Sáu con cua sắt rung chuông bạn vàng nhát khỉ thoát chuồng ra khơi
Binh đao chẳng muốn ai mời
Ngân hàng hải trận thịt xôi trên bàn
Thê nhi chuẩn bị phát tang Ba Đình tứ thú lộ hàng hán gian
*
Gương son tan nát cờ vàng bảy tư chiến sỹ mênh mang linh hồn
Bốn mươi năm mộng cô thôn
Tà quyền độc trị bế môn toả trần
Thái Bình Dương đã xả thân sinh vi tướng tử vi thần Lạc Long
*
Vinh danh dòng giống Tiên Rồng đâu như nguỵ thuyết ba không tôn thờ
Ngoại lai tạp chủng bá vơ gươm Lê giáo Mác mịt mờ non sông
Có còn thế giới đại đồng trong lòng cộng sản đang còng nhân dân
Ngư ông đắc lợi tảo tần cần câu phế liệu cáy tân lên đời
*
TRƯNG NGÁT XUÂN VÀNG
Hồ cầm văn thơ Trường Chinh giam phú , Thọ sinh lũ thú chú bác V.C.
Mãn doanh ác Duẩn tửu kì cải cách ruộng đất sá chi ông bà
Không về nhà tắm ao ta đi B đánh MỸ cho NGA cho TẦU
“VIỆT NAM tôi ở nơi đâu” có hư danh bạ địa cầu xướng tên
*
Giáp điện biên dưới quyền kinh Bắc , Đồng Hoàng Sa ngả giá hải Nam
Cúc cung bạn bốn tốt làm tam vô thập lục tự vàng hiến thân
Biển người giải phóng dương Trần Dân Tiên Pắc Pó cởi quần xung phong
Tử hình ám muội dâm phòng Sinh CU-ÔNG phỏng Mao hồng thúc xuân
*
MẬU THÂN gian tặc cương cần “vừa chơi vừa kể” ba quân lạc loài
Bí thơ Tố Hữu đầu sai “nhân văn giai phẩm” đăng cai triệt giòng
Mặc cho bộ đội mạng vong trung ương đảng vẫn lắc mông đại đồng
“Trăm hoa đua nở” tổ tông dễ gì chấp nhận Lạc Long cha già
*
Cúi lưng cõng đít Trung Hoa thiên thời địa lợi nhân hoà hoá trang
Buôn dân bán nước sẳn sàng Tập Chương nội gián điệp tràn núi non
Thác rồi còn lác hai hòn lâu la Hà Nội sơn son bọc hàng
Ngày nao hộ lý trong hang không Trưng thị Ngát chẳng quàn xác Xuân
*
CHÍ ANH HÙNG KHÍ TỬ SĨ
*
Trận hải chiến giữ HOÀNG SA lồng lộng
Sóng biển đông nhuộm đẫm máu LẠC LONG
Dù ít người vẫn không sợ số đông
Tuần dương hạm sá gì lôi phong đỉnh
*
Vì đất nước được hy sinh chân chính
NGUỴ VĂN THÀ định nghĩa chữ vong thân
Quốc Gia sinh vi tướng tử vi thần
Cộng Hoà diệt giặc Bắc Kinh bành trướng
*
Trung Nam Hải quyết đưa quân gây hấn
Bến BẠCH ĐẰNG xuống tấn chống xâm lăng
Tử cấm thành như những ánh sao băng
Dinh Độc Lập đập sư thầy HÀ NỘI
*
SÀI GÒN đứng hiên ngang màn phản bội
Tội đồng minh tháo chạy khỏi viễn đông
Chảy trong tim lục tỉnh chín ngọc rồng
Khinh bỉ đám toạ BA ĐÌNH thái thú
“Anh hùng tử nhưng khí hùng bất tử lửa thử vàng ai bán nước buôn dân
Bốn ngàn năm sát thát biết bao lần tân cách mạng vẫn chần chừ tiệm tiến”
THƯỞNG TẾT MỆT UYÊN ƯƠNG
Huyền như nhừ tử đau thương
Quốc doanh ký gửi bồi thường đắp mô
Đồng Khu Thọ Duẩn đội mồ giả sư vờ cố tô hô cầu tài
Ngân hàng kê tính thiện tai cỗ xe song mã độc đai cầm quyền
*
Nghênh tân thủ cựu chuyên viên
Tham ô Quý Ngọ khôn liền bốc thơm
Ca ca đại đống không gờm tiểu đường ngu cậm chỉa chôm sơn hà
Xin cho đảng nói chúng ta lời khuyên Hà Nội giống tà áo bay
“Trả tiền chúng tôi về quê” đừng kê gói băng vệ sinh kề một bình tương ớt
Sinh hùng Tự Trọng thối thây thuỷ Dương Chí Dũng một cây bài cùn
Băng Tâm thúng thủng ràng thun anh em ruột thịt cùng thùng chui ra
Từ trên xuống dưới người ta
Ăn tàn phá hại thông qua Nại Hà
*
Âm ty nhất định chẳng qua năm ngàn tỷ bạc án tha pháp trường
Đại đồng thế giới khẩn trương mua hàm bán miệng dâng hương trước toà
Dân đen đón tết trầm kha
Có gì thưởng nấy thanh tra khả đầy
BÓNG MA QUÁ KHỨ
*
Hoàng Sa có những bóng ma bốn mươi năm vẫn chưa qua ải thù
Nồi da xáo thịt thiên thu vong linh tử sĩ kị Hình Chí Mô
Xung quanh ngạ quỷ côn đồ bất thường thất đức tam vô rước về
Biển đông hoa sóng ủ ê điều răn thứ chín lời thề mị dân
*
Bảy tư chiến hữu vong thân Ba Đình Hà Nội công thần Tầu Nga
Đại dương hải kích nhớ nhà đau thương người nhái quốc gia biệt trần
Một lòng vì nước quên xuân thê nhi lục tỉnh đến tuần phục tang
Hương hồn chắc cũng ngỡ ngàng bế môn toả cảng công an dàn chào
*
Bàn thờ thánh tổ thương đau nội xâm ngoại gián đứng đầu bốn tên
Danh dơ tính thối um rền Dũng Hùng Sang Trọng khác bên dân bần
Cố nông cựu phú cách tân xã hội đen đỏ trong quần chúng ra
Bọ sâu gặm nát sơn hà cha truyền con nối chia ca làm giàu
*
CÀ MAU tưởng thú xà mâu cùng hung cực ác tóm thâu tà quyền
Cung vua lãnh tụ mất duyên đà đao phế đế đệ nguyền hại huynh
Chung thân hoặc cửa tử hình tuỳ tâm bầu bạn thất trinh hay còn
Đảng viên nào vẫn sắc son không đủ hai hòn cũng được tân thăng
*
CHÚC PHÚC THÚC XUÂN
*
“Trường đồ tri quái ngựa nhật cổ kiến tim kim”
Biết bao cái chết im lìm dưới ngai bộ trưởng bìm bìm tường vy
Quý Ngọ Phạm có NGUỴ bì Chí Dũng chúng đĩ một bi lỡ lầm
Băng Tâm phù thuỷ bày mâm hoàng ngân năm tỉ cầm nhầm thế thân
*
“Chấm to đại điểm quần thần” “bầy tôi rải dứa” Người Trần Dân Tiên
“Ế ty kê tính” vô tiền dư lợn viên vỗ bệnh ghiền biệt giam
Tự Trọng tọng trự to hàm Việt gian lớn chức lộ hàng quan tham
Ăn theo bạn bốn tốt làm vàng mười sáu chữ ba gang mang liền
*
Dê TẦU làm biếng tự biên tiền đâu Các Chú đầu tiên chạy làng
Ngày xưa cha núp trong hang bữa nay con cháu kho tàng móc moi
Thị dâm Hồ tặc ló mòi chai hia thiên hạ đứng coi cẩu trèo
Thiếu niên chủ đạo phim heo côn đồ hiếp giết nhà nghèo tù treo
*
Lộn lèo lắt léo dây leo ba năm viđéo ăn theo một giờ
Bợ bà bá vơ giả vờ sợ vợ hành nghề họ SỞ mắc cở hở trôn
Khởi nghiệp cô hồn công an bảo vệ dân oan để lỗ đổ lệ khoả thân
Nhà nước cương cần cán cân nhược thuỷ không cần đánh Mỹ phân hoá Hoa Kỳ
QUÀ HOA BÃO BIỂN
*
“Tết này anh chẳng đòi quà
Bên em nhất định có ta đi cùng”
Bốn mươi năm vẫn thuỷ chung
Mặc dù thiên hạ lạnh lùng bước qua
*
Tặng nàng một đoá kì hoa thẻ xanh mộc đỏ ác là du sinh
Phân trâu sẽ hoá thành sình “thủng nham Trũng Dọng” Ba Đình Việt gian
Lai rai đảng X trình làng bỏ chanh banh vỏ đầu hàng lâu la
Giọt châu mắt sấu hoa cà nụ cười mép ếch quỷ ma kiến sầu
*
Giang sơn lổn nhổn bầy sâu
Vài con hãm tiết khỏi rầu nồi canh
Mộc tồn Quý Ngọ đua tranh
Nhỏ không vin lớn gãy cành đương nhiên
*
SÀI GÒN còn sợ tà quyền huống hồ HÀ NỘI chuyên viên thiên triều
Biển đông tuyên bố vét niêu đố thuyền thúng dám gan liều ra khơi
Hoàng Sa duy vật do Người
Đồng Văn Phạm lệnh của trời duy tâm
*
CHA GIÀ BA XẠO BÓ LÁO TÍA LIA
*
Tàu ngầm trăm hải lý ngân hàng thâm ngàn tỷ
Bán trôn một con đĩ bi luỵ cả vạn người
Tham nhũng ra trò chơi nhiều cuộc đời vào khám
Nhóm lợi ích tiểu đám dân oan ngám đại tang
*
Ban nội chính trình làng hở hang toàn lớn chức
Đang trong cơn bỉ cực bộ chính trị to hàm
Cục thanh tra quan tham trên bàn than ít ghế
Ca nô làm nhạc chế lính nguỵ bất khả chê
*
Ngày xưa giữ lời thề quyết đi B đánh MỸ
Trần Dân Tiên phù thuỷ chẳng kị mánh NGA TẦU
Bộ đội sớm phờ râu năm MẬU THÂN tắm máu
Đảng giấu diếm con cháu gian giảo trước vó câu…GIÁP NGỌ
*
Vắt chanh còn banh vỏ cho trăm họ phẩm bình
Quốc phòng vội nghi binh tình hình không chiến sự
Lễ anh hùng chẳng dự lo cúc cung thiên triều
Thái thú xuất quái chiêu nhập siêu từ tư bản
GIÁP NGỌ BỌ TRANH CỎ
*
Lề dân cưa ngọn trâm bầu chuồng trâu con ngựa trước tàu thở than
Đệ huynh tứ tốt bạn vàng anh em đấu tố ngân hàng tả tơi
Hoàng kim thập lục tự mời thúc xuân Quý Ngọ lả lơi ăn bừa
Ngày mai biết nắng hay mưa sửa sai GIÁP NGỌ gốc dừa dựa lưng
*
Vó câu từng trải thú cưng lẽ nào đảng X vui mừng triệt nhau
Vài con sâu nái vỡ đầu cả bầy lóng ngóng thuốc đâu may thầy
Ba Đình thủ lãnh thối thây lâu la Hà Nội bầy hầy tới lui
Chồn không còn lỗ để lùi bất an hạ cánh phong cùi lở thêm
*
Tứ chi đành đoạn phần mềm bịt môi trám mép đàn em phản thùng
Cũng cùng dòng dõi bọ hung sát nhân đồ tể lạnh lùng quay lưng
Chúa tôi vô hội thanh trừng vua quan nở chẳng đặng đừng thí quân
Hồng phong bão lũ quần thần giả mù lạc vũ diệt thân án đường
*
Kẻ ôm bụng đáo nhà thương
Đứa vào viện ghét hý trường hưu non
Cờ đào lau lệ sắc son thẻ xanh manh mún cún lòn thoát ly
Tự do giãy chết Hoa Kỳ hơn dân chủ bí nâng bi hán Tầu
*
“ON SA LANH BOÒNG TÊ ! ?”*
*
Vẹm voọc chống ba toong lao dốc “kế tinh” goòng
Chính trị sút bù loong y tế vẫn trên boong
Dân thết tết “tài woòng” thê tử nạo sạch soong
Hang Pắc Pó kinh coong hộ lý chịu chơi boòng
Đảng cộng sản binh bon bú lủng thiếu hai hòn
Lòng dồi còn sắc son còn dự bị tiêu lòn
Tây du kí lon ton đông phương cũng vuông tròn
Phi Hoa Đài Mỹ Nhật Việt kiều siêu héo hon
*“Miên : ôn xa lánh bôn tề Mỹ : đu vu ú lớp mi mơ màng
Việt nam hỏi có yêu chàng ngộ ái nị mụ vấn nàng Trung Hoa”
Lương tâm người yêu nước nghi binh băm sáu chước
Bài đoạn trường khúc rước giữa hồng hà lội ngược
Ba Đình tung độc cước trại tâm thần đừng ước
Thoát ly đảng sướt mướt dân chủ xã hội trước
Công an cảnh sát lướt biểu tình viên lần lượt
Vào biệt giam ẩm ướt lệnh khoan hồng không được
Đàn trẻ nhỏ đi tước tà quyền vẫn từ khước
Mạng nhân sinh cá cược vượt vũ môn nội dược
 “Tây Nam đông tiến “Cáp Duồn: sát Việt” dã man diệt chủng y khuôn Mao hồng”
ĐẶNG CÁ ĐÁ NÔM
*
Con rắn mày rặn cục phân bộ to bộ nhỏ xí phần chia ba
Một gom đống đại ca ca hai dâng quà biếu ma gia lú già
Ta đang nói với đảng ta trăm mưu ngàn kế ác là tây du
Độc xà nhiều đứa giả mù sa mưa ơn bác mùa thu cõng về
*
GIÁP NGỌ rị mọ tiểu khê vó câu quý ngựa ê chề nghênh xuân
Hiệp đồng đánh dưới lưng quần bầu bì trưởng phó phờ râu tịt vòi
Cái bòi vòi vỏi con voi ngân hàng chính sách móc moi lỗ nào
Dưới cờ máu đẫm vàng sao Tấn Sang Chí Dũng mỗi tao anh hùng
*
Sư đoàn giòi bọ tự tung án đường tương tác tiêu tùng vài tên
Xung quanh bè lũ kền kền tử thi chốt thí bập bênh trong rừng
Lục lâm từng ở trong bưng rủ rê thảo khấu chúc mừng đầu năm
Ngày xưa dù lỡ ăn nằm nội gian ngoại gián cùng mâm cựu trào
*
Hoàng Sa Đồng Phạm tay trao công hàm 58 máu trào nhân dân
Từ khi trời biển mất dần biên cương hải giới lần lần tỏng teo
Ba Đình thái thú cà kheo Thái Bình Dương sóng cá heo lộn luồng
Đầu rồng đuôi tỵ rung chuông hồ như đại bảo chông truông phản thùng
*
LƯỠI BÒ MÕ CHÓ
*
Trong xã hội loạn luân quần dân oan còn cởi
Nghệ thuật không phấn khởi hồ hởi dưới búa liềm
Đảng cộng sản vô liêm kiêm buôn dân bán nước
Văn hoá băm sáu chước rước rắn cắn gà nhà
*
“Ta nói về chúng ta” lệ cá sấu hoa cà
Đứng đầu đàn tưởng thú cầm quyền không chính chủ
Nghênh tân dụ tam cương thủ cựu dỗ ngũ thường
Quan to hàm bất lương quân lường gạt khuyển mã
*
Bổng dưng hương muốn xạ múi mít xã hội đen
Trước nhân dân cầm đèn sau xâm lăng đại xá
Độc xà vương nghiệp bá gây sóng cả biển đông
Thế giới không đại đồng China quê một đống
*
Bắc Kinh rung thùng rỗng vu khống giống Lạc long
Láng giềng không bằng lòng le lưỡi bò chín đoạn
Lâm vào thế khủng hoảng đành ráo máng cạn tàu
Nghe đàn khảy tai trâu bà già trầu móm mém
DA HỒ GIẢ HỔ
*
Đồng chí tối kị đồng bào
Đồng hao sáng tráo trưa gào đồng minh
Phân trâu lâu tất thành sình
Mạt tướng chình ình đảng X linh tinh
*
Biển đông xuất hiện cá kình xã hội dân sự lập trình lưới ngư
Nhừ tử đại thử Huyền Như cống nhum Trọng Dũng trùng cư khinh toà
Mạng vong tý bất vị tha chù xù bọt mép to hàm ba lông
Nhiều con bọ bạch chung còng tiếng cười lồng lộng ngoài vòng lục lâm
*
Rệp tiềm rận ẩn điếc câm
Ểnh ương cóc nhái uềnh oang địa điền
Ốc sên sền sệt thông tin
Đầu cua đít cáy kiến tim phổi phèo
*
Vỏ banh giáp thoát bì heo đón xuân GIÁP NGỌ chồn cheo được mùa
Ba Đình án chạy tù đua hồng hà chức bán quan mua khởi hành
Ớt tiêu chanh tỏi nồi canh mộc tồn bảy món không tanh mùi cầy
Nhiều con chó chết phơi thây cũi mồ thẳng cẳng hình thầy bất mô
*
THỦ LÃNH TRÁNH ĐẠN
*
Mồm quan tham có gang có thép mép lão bà hở lợi thiếu răng
Trẻ con trên núi xơi măng mời đảng khủng sản đồng bằng đóng băng
Công an bạo lực nhiều thằng bỗng dưng cộng sản tân thăng to hàm
Dân oan bị chụp VIỆT gian Ba Đình vu khống chống người can ông
*
Buông đao đồ tể không dễ thành người
Đệ tử đười ươi từng cười trong máu
Giấu giếm con cháu hiếu thuận vân đằng
Một ánh sao băng còn hăng tiết đỏ
*
“Măng rê ca ca” công an hơn chó xâm lăng dòm ngó thua thỏ cụt đuôi
Dân đen xã hội chín muồi cò xanh quạ đỏ biết nuôi con nào
“Bottom up” chổng mông cong đít ngân hàng múi mít thối địt thuế thân
Bồi tây đại bảo quần thần Dân Tiên rửa dái hồng quân Nga Tầu
*
Ba Cà Mau vửa đau vừa tấu khúc bi hài in dấu nghênh xuân
Một tay sờ dưới lưng quần tay kia trảm tướng khi quân tiêu lòn
Đừng nghe vẹm trưởng lột lon cầu vai tưởng thú chẳng tròn mãi đâu
Nước non cận cảnh bể dâu an toàn hạ cánh phủ đầu anh em
TÂN LẬP DÂM THẦN
*
Làm ngày không đủ tranh thủ tướng thêm
Nội các đi đêm bêm thềm Các Chú
Nhờ bác Trọng lú củ tịt Hùng mù
Tư Sang hoá ngu dụ cu Tấn Dũng
*
Thuế dân tham nhũng lũng đoạn ngân hàng
Tư doanh tan hoang điêu tàn quốc khố
Đảng cử đại ngố khốn khổ dân oan
Bồ nông ra ràng cổ mang thòng lọng
“Duẩn nói : Đi B đánh MỸ làm đĩ Nga Tầu”
Quý Ngọ “Trũng Dọng” phỏng dái hai còng
Trung Cang qua sông nhớ lồng hồi cố
Dâm thần cúng tổ Lê Duẩn bạch my
Giả sư gối quỳ nam mô con cờ ặc
*
Lương tâm không đắt ăn chắc mặc bền
Phán quan gọi tên sấm rền thiên hạ
Bà con hỷ hả đá cá lăn dưa
Cửa đình không chừa dinh ông tổng bí…thẩn
*
HUYỀN NHƯ ĐỔ LỆ
 “Nín đi lệ đẫm my rồi”
Huyền Như “để lỗ” đừng ngồi khóc than
Đầu tư lầm cái ngàn vàng
Ngân hàng công khố tan hoang cả bầy
*
Trên mâm xôi thịt chảy thây không thầy chạy án đố mày làm nên
Trả vay ơn đáp oán đền chung thân chắc cú không hên tử hình
Ba chìm bảy nổi linh đinh
Thuyền thư cặp bến oan tình hoàng kim
*
Thân nhân suy thận im lìm
Người yêu giờ bỗng đau tim chưa tìm
Chơi trò cút bắt đồi sim
Đợi chờ huyệt mộ bóng chim chân trời
*
Một mình đi với một đời truy phong lử khách lả lơi vườn hồng
Khi nào thạch thảo trổ bông bấy giờ thấp thoáng dáng chồng qua đêm
Mây mưa bão tố bên thềm
Xinh nhan sắc lắm càng thêm hoạ nhiều

TÂM THANH