Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

YẾN SÀO LẠC VŨ

TÂM THANH THI TẬP : YẾN SÀO LẠC VŨ THẤT THỦ OANH MÔN
*
YẾN SÀO LẠC VŨ
*
Ba hồn đảng thủ thất vía kinh hoàng
Lề trái tràn lan chân dung quyền lực
Hết cơn bỉ cực chực cứt tái lai
Đồng chí trên ngai thượng đài tranh đấu
*
Linh cẩu giao cấu thai rớt sinh cung
Lãnh tụ côn trùng bọ hung liềm búa
Tấn Dũng sâu chúa múa gậy vườn hoang
Giang sơn điêu tàn nát tan xã tắc
*
Đội đít ngoại giặc chắc cọ Nga Tầu
Cầu viện Cà Mau xà mâu nhái ếch
Ba X ngọa sơn ngang đèo chênh chếch
Tây nguyên lếch thếch dân tộc căm hờn
*
Ít người lên cơn nội thù khủng bố
Đảng viên khoái nổ đào hố đại đồng
Tụ tập đám đông chổng mông Mao xí
“Hà Nội đánh đĩ kỹ thuật bậc cao Tiên Lãng thuốc lào Ba Đình ao cá”
*
KINH BẮC HÃI NAM
*
Bơm tiền tiêm kiến tim Kim Tiến
Thánh ba thà xá tội Bá Thanh
Bướm xinh nàng lựa tàu nhanh hàm to chàng muốn chuyên canh chồn lùi
Ủy viên chính trị mua vui chân dung quyền lực đổi bùi cơm khê
*
Dù chưa má dựa vai kề thay cha xứ đạo ô kê lời thề
Động phòng hai đứa gây tê
Đứa phóng xạ trị đứa mê búa liềm
Lưỡng nhân học sách Dân Tiên vừa đi đường lưỡi vừa cười ngược môn
*
Bịt thông tin minh thương Quý Ngọ
Bít nhân quyền ám tiển Bá Thanh
Tập Chương Hồ tặc Tất Thành
Giả danh Ái Quốc ngọc hành khí hư
*
Chí Minh mang nặng tâm tư mượn Mao lý tưởng nướng quân biển người
Trong hang Pắc Pó cấm cười
Ba mươi sáu kiểu đười ươi lựa hàng
Sơn nhân đại háng có mang đến nàng mọi nữ trình làng vá trinh
 “Đảng viên thính thị làm tình Ba Đình Nam hãi Bắc kinh thầy trò”
THÁNH BA CẦU ĐẠI XÁ
*
Đảng tuyên truyền phải huyên thuyên
Lề dân lối đảng hữu duyên vô tình
Ba Đình chỉ đạo tinh tinh bảy trâm đài báo đóng đinh một bề
Đa chiều dân chiếu mật khê thâm cung bí sử chèo hề hát xoan
*
Sốc lời ngốc ý đạo tràng trung ương chính trị khãy đàn tai trâu
Cử tri đảng bảo đi bầu rút thăm khống thưởng qua cầu tõm rơi
Anh hùng rơm vốn không mời
Thuyền quyên bất nhã lả lơi hý trường
*
Thằng tôi con tớ thảm thương
Tiểu đường chú mõ bất lương đại đồng
Dã tràng se cát biển đông Phành mang thung dái đặc công thúng thuyền
Trung Hoa dân cóc cuồng điên phòng không nhận diện vẫn kiêng Huê Kỳ
*
Bá Thanh vạn ứng biệt ly
Chạy thôi Thúy đã Diễm my xưa rồi
Biệt phòng phóng xạ khép môi đứng còn không vững nằm ngồi than van
Bốn mươi năm nghĩa đá vàng Cồn Dầu đại xá phá tan đạo đời
*
TRÔNG MẶT CHÍ MINH LÒNG
*
Tám nhăm năm trông mặt
Con két cũng hình dong
Bọn Việt cộng đại đồng
Chuyên canh mông địa gái
*
Còn thua đội cóc hại
Loại đái tháo tiểu đường
Bộ đồ lòng liệt dương
Cương thẩm du đánh đĩ
*
Sinh Cung dùng sức khỉ
Trị tam cước dân ngu
Cu đen Đặng Xuân Khu
Trả thù cha mẹ đẻ
*
Giống như con cái ghẻ
Khi chê chiếc mẻ kho
Pắc Pó hang tồn lo
Ấm no cho độc đảng
*
“Cái gọi là cách mạng hạng mạt rệp tháng mưởi
Đang lúc MẬU THÂN cưởi lũ đười ươi gây khóc”
TAY NHÚNG CHÀM HAM KHAM
*
Còn ai tin đảng nữa không
Để ta nhân thể đại đồng cho êm
Đêm qua thao thức bên thềm chân dung quyền lực bực thêm tiểu đường
Khép mông trung tiện dưới mương ngỡ rằng quan dốt dân thường vô tâm
*
Bà con chẳng bé lớn lầm tám nhăm năm rõ lục lâm Ba Đình
Cầm đầu đảng trưởng Chí Minh công ông Sinh Sắc cửa mình bà Loan
Do Hồ Sỹ Tạo chơi lang
Đẻ ra cu sẹo con hoang Tất Thành
*
Nhúng chàm vua Phú Trọng can
Quan lang chớ khá thủng nham nhiệt hàn
Không ăn sức mấy to hàm chẳng chơi sao có vợ tam thiếp mười
Kê biên mấy chục con rơi bon chen có đứa trời ơi ! nhặt về
*
Ngu gì độc hữu hiền thê hà đông sư tử dương đề cao chân
Sống trong thế giới loạn luân
Tích Y phòng ấm giữ quần dư no
Đã tham nhũng của đừng mò đồ bà trân quý qua đò vẫn son
*
KÊ THANG CÁY THOÓNG
*
“Canh gà Thiên Mụ Thọ Xương”
Ô Kay chắc háy “phao câu nhỏ” mười thương hẹn hò
Khê thang=cáy thoóng tạm no sang sông Chị Dậu tôn lò cấn kê “gân gà”
Bệnh chồng con ốm “bím che” quan tham nhũng nhiễu mắt me dương làn
*
Thu ba rõ nét xuân tàn đầu ông “Big Cock” lòng gan “Hen” thèm
Chickens lâm cảnh nghèo hèn
Disco quen thói Làm bà đã “Lambada” ghen
Bá Ma trở mặt “đui then” Cu Ba càng vuốt càng đen háng Tầu
*
Thăng Long “kiệt vặt” đổi màu không rải dứa Mỹ cũng cầu “bầy tôi”
Thịt xôi Hà Nội đẩm môi
Cần Thơ ướt đít O ngồi khoe mông
Trăm năm cộng sản đại đồng trồng cây vàu dó trổ bông đông sầu
*
SÀI GÒN hạ nắng trôi mau mưa giông đã xối đạn Tầu bom Nga
Đồ bà phải trả cho bà
Của ông bình quý khó tha diệt xà
Thay vì chuột gặm bánh tha cha già xác rắn cúng nhà đoàn viên
*
“Cà kê dê ngổng địa điền thằng ngu cướp đất con điên trộm vườn
Ba Đình thái thú bất lương lịch cho chúng gỡ diện tường ngàn năm”
NGƯ DÂN TỰ VẬN
*
Thuyền thúng sẽ lướt nhanh
Tranh quốc doanh cứu nạn
Đảng cộng sản náo loạn bán mạng bạn vạn kèo
Thằng thủ lãnh hò reo hãy bảo vệ tôm cá
*
Con tự do chó má tía đá rá quăng nôm
Hộ thể ngang lỗ mồm đái không qua đặc cỏ
Lưỡi bò chín đoạn ló liếm không rõ hố dầu
Nước VIỆT NAM về đâu chạy qua cầu tõm hỏi
*
Ngư ông đà mệt mỏi
“Lambada=làm bà đã” “Disco”
Biển đông trống cá vồ mái chèo khua Tố Hữu
Tiếng sủa hùa linh cửu bạc đầu khứu Ba Đình
*
Trong cũi mồ bất minh hình như kinh âm hộ
Hoàng Sa thả lính bộ
Khi hải đội nhảy dù
Trung ương đảng thẩm du đèn cù quay chính cống
*
CHÂN TRÓT DẪM SÌNH
*
Hàng tôm chôm sạp cá
Tía má mụ bán rau
Quầy thịt đang chửi nhau giữa nhà lồng Hà Nội
Bá Thanh vô số tội vạn ứng phải thanh trừng
*
Trung ương đảng bất ưng chẳng đặng đừng phóng xạ
Một con ngựa quý ngã cả tàu thêm cỏ ăn
Đả thử bổng La Thăng
Trọng bình giáng si lú
*
Đà Nẳng vẫn cay cú
Lũ cách mạng vốn ngu
Con tự do thù lù
Lại viễn du MỸ viện
*
Cột đèn đu thợ điện
Mã diện chiếu ngưu đầu
Không hóa trị thuốc TẦU
Đừng bảo hòa VIỆT dược
*
“Tham nhũng đánh không được lại đến lượt cửa mình
Quan bà chẳng còn trinh lỡ dính sình cộng sản”
TO HÀM CAM NHẶT CỎ
*
Nhân dân tệ thế đô la bạch Nga rúp hét Ba Ma xuất dầu
Vi cường hạ thủ phủ đầu
Pu tin ngăn chặn qua cầu châu Âu
Thị trường lũng đoạn nhiều khâu Trung Hoa dân cóc đấu thầu vá trinh
*
Chuột sa Bình Tiểu Đặng rình biển đông tôm cá lén rinh về Tầu
Giương oai chín khúc lưỡi trâu
Hải Dương khoan mãi chẳng câu được gỉ
Phùng mang thung khóc như ri dư lợn viên ủn rù rì Cu Ba
*
Dân oan ném đá chẳng tha toàn gia phu phụ cha già thạch lăng
Bá Thanh nước đái thằn lằn
Thạch sùng dợm dái lăn tăn kỳ đà
Cản đường tha bánh  thánh ba đơn nguyên theo lệnh mả bà Bắc Kinh
*
Bánh tha đảng xử tử hình Trọng Sang Hùng Dũng gặm tình điếu văn
Trung ương chính trị than rằng
Trên trăng dưới huyệt làm răng ngân hàng
Bá Thanh Đà Nẳng vô can trưởng ban nội chính to hàm ít ăn
*
BA ĐÌNH CỐNG PHẨM
*
Vũ văn đại háng song quan
Phành mang thung dái hai hàng thánh ba
Lưỡng đống chí rận hàm đa
“Càng tham tha bánh càng oan gặm nhiều”
*
Đầu tư công phiếu bao nhiêu
Thị trường chứng khoán nhị kiều hối dân
Bánh tha tích trữ nhấm dần
Biển đông công lý cán cân nô Tầu
*
Mặc cho tổ quốc về đâu
Vô hang hủ hỉ chốt dầu pháo giăng
Kỳ đà tặc lưỡi thằn lằn lăn tăn cái ghẻ hung hăng thạch sùng
Ba Đình tứ trụ bọ hung côn trùng sâu mọt Sinh Cung tử phòng
*
Võ Nguyên Giáp thượng mã phong nội gian ngoại gián hở mông đại đồng
Sài Gòn guốc mộc sầu đông dép râu Hà Nội trong lồng Bắc Kinh
Thừa thiên thiếu tượng mô hinh
Mậu Thân ngưng chiến thình lình tấn công
*
“Hai năm tám chuyện nhì còng cha già đái bát Mao lông nhuộm hồng
Dã tràng giải phóng miền nam chiến tranh phẩm vật bạc vàng TẦU mang”
NHÂN SINH KẾT TỬ
*
Ăn vào lết thổ tả chét
Món nào “bết=Best” nằm trong bát
Con cá thác rồi còn lác há nhân sinh không khác ngư loài
Tuổi xuân chẳng lẽ phí hoài tiếp tân diện kiến lấy oai anh tài
*
Quan trung quách ngoại sửa sai
Thập phương điếu khách bi hài tiễn đưa
Nàng thơ tựa bóng râm dừa
Ô hô tiếng khóc sọc dưa nảo nùng
*
Sống trong địa ngục côn trùng xã hội đen tư bản đỏ tương phùng âm cung
Người nghèo thiếu kiểu lạnh lùng
Không kèn hiếu chẳng trống tùng phách vang
Họa chăng chỉ có loa làng bà con cô bác sẳn sàng lệ tang
*
Đạo tỳ đứng đợi hai hàng tội đem táng địa hay giàn hỏa thiêu
Tử thi dù phận thiên kiều
Hay lão bá mị đáng treo cây cầy
Sau khi an ngọa ba ngày con gà trống chạy vượt vây cửa mồ
*
KEN VEIN HỐ ĐEN
*
DI VA vấp bẫy đại gia xe hơi xế hộp xây nhà DI VO
Ma cô học thói giang hồ dựng mồ đĩ đực côn đồ côn an
Giao thông mãi lộ đầu làng
Chụp rình quăng bắt núp hang ghi đề
*
Dân phòng tự phát bắt dê
Anh hùng bịt mắt bốn lề mại dâm
Dân Tiên Trần thế tè dầm giương cung bắn khỉ dưới gầm Cầu Kho
Công yên khu vực ngủ khò cô chiêu cậu ấm quan to bự hàm
*
Vác cày qua núi không ham mắt ma một thốn lưỡi lam thề nguyền
Nửa đêm đồng rận mò Vein
“Áp xe=abscess” mai mốt sẹo đen  bõ bèn
Dân Ken bốc nhãn đã quen “lên Đà Lạt” cũng chẳng ben lỗ rò
*
Ăn no đảng cũng buôn so FATIMA Bình Triệu trăm lò khó ung
Bệnh ghiền nhiều lúc cũng dùng
Kim tiêm khủng bố hành hung dân lành
Lạc dầu tỏa khói không tanh Phùng mang trợn má Bá Thanh sái đầu
*
“Ai gây nên cuộc bể dâu giết ngưởi VIỆT bởi tài thầu xì ke
Trung ương chính trị bao che cần sa nhựa thẩu bờ kè phù dung”
CU BA TẦU MẪU
*
“Dzân Tiên cõng mẹ Diva vấp bãi phân gà cáng má Divo”
Nguyệt Nga từ nhiệm cháu HỒ gặp được đại bồ tái dứt Thu Nga
Đông sơ Võ biệt Bạch Hà Phúc Kiến cha già dì ghẻ Hoàng giang
Ba Đình bè lũ sói lang xuống nia lên sàng sảy một con hoang
*
Thật mù bị tát nước mưa cộng sản lọc lừa hư nhẩn cưới đưa
Càng chơi nước chảy gáo dừa vua tin vịt hứa càng chừa thủy hang
Đả thử bình thật bằng vàng Phùng mang bạc mỏ cỏ nhiều hơn trâu
Bá Thanh hành dập bã trầu tiền đâu vạn ứng bánh tha tâu liền
*
Thủy quân lục chiến trâu điên bảo vệ địa điền hút chích Dân Tiên
Hồng xiêm đu đủ sầu riêng vui chung một nhà Hà Nội Bắc Kinh
Pu tin háng vẫn còn trinh xem lại cửa mình rúp hét tinh tinh
Hoa cà cá sấu cảm tình lệ rơi chỗ sắp tử hình thánh ba
*
Năm Cam ăn quỵt Đỗ Mười dở khóc dở cười xác lính như rươi
Mặt trận tổ quốc biển người thủ tướng dũng lười bông bưởi không bươi
Báo đài đảng vẫn nắm chuôi tin tức đầu buồi phỏng dái chưa nguôi
CU BA thoát cõi đen thui BÁ MA thùi lùi từ thiện mua vui
*
TÌNH VẸM MẬU THÂN
*
Nón Polo anh chẳng chờ cấp phép
Đi bờ túi lép hẹn em tại suối Lồ Ồ
Giữa đưởng Vẹm Cộng đắp mô anh đành vin ngọn lồ ô tỏ tình
Em xinh đại háng Ba Đình tắc kinh nên đánh thình lình Mậu Thân
*
Giao thừa bú lủng đáy quần đồng minh tháo chạy kéo quân chiêu hàng
Mười ngày non nửa tháng than
Việt gian lường gạt cả làng quân dân
Tập trung cải tạo vài tuần lóng đau như xé cơm phần mèo meo
*
Bỏ neo buông néo gác chèo máy lùi lủi tiến chuồng heo giường lèo
Tội anh giặc lái không theo
Tình em nội gián bọt bèo trong bưng
Tù nhân thành thị vô rừng muỗi mòng nợ máu tiệc mừng Tầu Nga
*
Thằng ngu lên lớp ba hoa khoe chiến lợi phẩm bơ hòa sữa chua
Đồ bà Hồ thị của chùa
Lục lâm thảo khấu được mùa giao liên
Bốn lề cột điện hóa điên ước thêm hai cẳng cũng siêng hải hành
*
“Đĩa tiết canh HUẾ SÀI GÒN HÀ NỘI
Kít Sinh Dơ hôi thối chối tội đi đêm”
BÁCH THÁNH MÀN ƯNG
*
Bá Thanh bách thánh vạn ứng màn ưng
Lộc chẳng đặng đừng luật rừng phóng xạ
Đập phá mồ mả đánh ngã thánh giá
Già cả đưa tang nghĩa trang thu hoạch
*
Xách sạch xanh sạch đặc cỏ cách mạng buông bạch bành banh
Cồn Dầu lâm cảnh đấu tranh
Thi hài trong quách quan giành với dân
Đạo tỳ phải mặc áo tân kệ quần chúng trống múa lân thịt người
*
Thánh ba dở khóc dở cười đứa ngậm môi mếu kẻ mười răng hô
Đúng rồi dòng dõi cáo Hồ
Con cầy nướng bậy bầy đồ bà dê
Đang khi quá lửa cơm khê dư lợn viên vẫn đam mê phở ngoài
*
Thiến heo ai hoạn dái tai phải chăng thẻo chó tay sai thái nhầm
Trung ương chính trị mặt mâm
Mũi dơi mắt chuột lục lâm lộn chuồng
Ba Đình hội “ấy ái uông” Sinh Cu-ông Ké diễn tuồng loạn dâm
*
MAI VIỆT NAM THUNG
*
Ngày mai rồi sẽ ra sao
Thuyền giang sơn đảng cắm sào Bắc Kinh
Buôn dân bán nước lộ hình
Chính Mo nội gián cảm tình Tuyết Minh
*
Cầm đầu Phú Trọng bần khinh tiếp tay thủ tướng tinh tinh côn đồ
Bỏ săn sắt bắt cá rô
Cà Mai Y tá thành đô hội ngầm
Phành mang thung dái chơi thâm biển đông sắp mất vẫn câm hến hàu
*
Dốc lòng cống hỷ ba Tầu mặc non nước chạy về đâu chẳng màng
Trung ương chính trị sẳn sàng
Hy sinh không đáng đội đoàn nhận lương
Ba Đình tứ quỷ vô thường âm mưu vũ khí sát thương đồng bào
*
Khi nào còn lá cờ sao là còn xương máu tốn hao hồng lầu
Trung Nam Hải đã lén rao
Công thần tận tụy đứa nào làm vua
Thất phu trí thức vô chùa tụng kinh niệm kệ chuông khua trống tùng
*
“Trước sau cũng bể mánh mung thông tin chính cống côn trùng thảo mai
Chắc đâu cướp được hoàng ngai trang giành nội bộ thượng đài giết nhau”
TÍA CÁC HỒNG LẦU THANH GIÁO
*
Sinh viên tốt nghiệp buộc duyệt thao trường
Vũ khí sát thương bồi thường đại hán
Thư sinh ráo máng cách mạng cạn tàu
Đảng bắt từ đầu tái thâu tới đít
*
Ngàn năm đặc mít Mao ít huyết nhiều
Đạo đức bao nhiêu đao thương đổi chác
Học theo lời Bác cỏ đặc đỉnh cao mạo thơ văn mượn cờ đào vốn vay
Sống trong địa ngục đọa đày cướp đêm đạo chích trộm ngày hàm quan
*
Bần cùng ngu dốt nhân dân tà quyền độc trị công an bạo hành
Ba Đình máu huyết không tanh
Đồng bào ruột thịt tiết canh đêm ngày
Từ chàng uống rượu ngủ say đến nàng kỹ nữ kéo cày ăn sương
*
Thất phu trí thức sa trường đảng viên lo lót gầm giường đơn nương
Bí thư củ tịch tỏ tường
Phim heo sáu chín mùi hương qua đèo
Cô chiêu cậu ấm thử nghèo áo quần tiết kiệm dán keo ba vòng
*
BỐN LỀ MÊ PHỤC QUỐC
*
Thuế dân một sào quan rao tám thúng
Đúng rồi thao túng đại tụng ba gang
Thuề chồng công vợ đợ con
Ông bà tía má hao mòn tuổi xuân
*
Hưởng dương chưa tới ngũ tuần
Sưu cao tam đại cởi quần trả vay
Lục lâm lê phí đông tây bắc nam thổ phỉ luống cày gốc cây
Trai ra phố lớn ăn mày gái vào lồng chợ phơi bày bán hoa
*
Chẳng thà tôi tớ đại gia còn hơn nội trợ làm bà nuôi heo
Nghèo hèn quen thới dưa leo
Tương cà cua ruộng mắm keo lục bình
Bốn mươi năm vẫn mần thinh mặc cho thái thú Ba Đình lưu manh
*
Mượn hoa cúng Phật bẻ cành địa điền chăn thả tiết canh vịt trời
Dân bầu đại biểu lả lơi
Mâm xôi cối thịt có môi khỏi mời
Ba đời đảng tịch chưa rơi ghế ngồi lý lịch còn hơi Hồ Đồng
*
“Cáy còng xâm thực miền đông
Tây nam phục quốc ngăn dòng bắc phương”
“CÀNG CHƠI CÀNG RA NƯỚC”
*
Ca nô bồ khoái cởi hót sởi thích nhảy Show
Bồi bút chuyện giang hồ độc cô vô số tội
Bưng bô Hà Nội cối phản bội Kít Sinh Dơ
Mặt trơ trán bóng khờ Nguyễn Cao Kỳ bại tướng
*
Đem bộ đội đi nướng Võ Nguyên Giáp định hướng Nga Tầu
Oan ức hơn Thị Mầu ong bầu Kiên thất thủ
Tự do làm kho chủ dzách cú mụ Thu Nga
Trọng lú ôm đồ bà Phành Quang Thung són dái
*
Bộ chính trị thương mãi cái gọi là đại gia
Sư đoàn giữ mả cha vạn con dân ốm đói
Chỗ nào có lửa khói nơi đó gọi ba Tầu
Gây nên cuộc bể dâu cẩu Ba Đình thái thú
*
Sảy mẹ đè dì bú Các Chú dụ Cu Ba
Pu tin thua Bá Ma chẳng qua xăng giảm giá
“Tỉu lụ mụ” mẹ đả đù má Fuck-Mother
Nguyễn túng dẫn cầm cơ thụt cơ càng ra nước
*
DÂM THI THỐ HỒ
*
Lạm dùng tình dục thiếu niên
Hồ Chí Minh phố đảo điên luân thường
Sinh viên dự bị sa trường tinh hoa đất nước đau thương suy tàn
Ngư dân bia sống dã man công an càng lúc càng tăng bạo hành
*
“Cóc phòng bọ chưởng dái thung” Phành mang to thúng như thùng rỗng gan
Lửa đang thử sức lòng vàng
Đồng thau đau đáu chờ tan dưới cờ
Đăng đàn đồng chóe chơi dơ chân dung quyền lực phất phơ lộ hàng
*
Sinh Cung biệt dục dâm hang tử phòng lò mổ chàng nàng theo nhau
Võ văn kiệt xuất dẫn đầu
Mã quy Dương Tự Trọng bầu Kiên rơi
Tất niên Quý Ngọ lìa đời trung ương chính trị hả hơi nội thù
*
Xưa cha mật báo cụ PHAN nay con Chí Dũng an toàn táng treo
Bởi chưng dê núi lộn lèo
Nên con mèo chợ dám leo lên giường
Cỏ non lão thố dương cương gương Hồ thổ phỉ côn đồ lục lâm
*
“Chẳng còn lớn bé cái lầm thông tin chính cống mặt mâm mũi lừa
Hóa trang cứu hỏa phun mưa không ngờ nắng hạn gốc dừa khai quang”
THÂM CUNG VÉN RÈM
*
Nuốt sống cả đống thóc giống
Khi nghe cộng sản chính cống thông tin
Hồ Minh Chí một mẹ mìn hý trường tuyên bố còn dzin Tất Thành
Chưa từng chậm chuyến tàu nhanh Giám Sinh phi xứ Sở Khanh biệt phòng
*
Dân bầu đảng cử tự phong đàn bà giải phòng cỗ lòng có công
Tiểu Bình Đặng khống đại đồng
Ông cũng như bà sồng sổng chổng mông
Chàng chờ lạc vũ rửa lông nàng vệ sinh bướm chạy rông chào hàng
*
Giang san chuẩn bị khăn tang cách mạng lão làng rứt áo thoát ly
Khởi đầu túng dẫn Hoa Kỳ
Tiếp theo tướng tá chia ly Ba Đình
Ít thằng nào tới Bắc Kinh Hoàng Văn Hoan đã bực mình lưu vong
*
Đứa chờ thòng lọng thần vòng kẻ mong trực xạ theo dòng thánh ba
Đa đa điểu đậu cành đa
Bỏ chanh banh vỏ bánh tha gặm thèm
Lơ thơ tơ liễu buông rèm thâm cung bí sử hũ hèm tòm tem
*
THÓC GIỐNG ĐỔ ĐỒNG ĐỐNG
*
Khủng bố nổ thăng hoa
Lính VIỆT NAM CỘNG HÒA
Được đăng khoa liệt sỹ
Một thời từng Mỹ Ngụy nay chắc lụy tà quyền
*
HÀ NỘI ban hữu duyên chuyện coi như có thực
Chân dung cái quyền lực
Chẳng nên bực cửa mình
Chính Mo hay U Minh Đặng Tiểu Bình cũng đã
*
Đảng lăn dưa xỏ lá săn sắt bắt cá rô
Đại đồng giữa mặt hồ
Hố nhân dân trung tiện
Chủ bảo không phản biện chắc cọ khó mu rùa
*
Một thằng muốn làm vua thắng thua cuộc “rua” hết
Cử tri chờ ăn tết
Bánh tét hằm bà lằng
Vừa giảm giá dầu xăng vừa chơi căng tham nhũng
*
“Nếu ăn cơm mắm khủng khắm đúng dư lợn viên
Chỉ có những thằng điên dưới búa liềm nhập đảng”
THANH CÒN THÁNH
*
Thanh đi vẫn còn thánh
Thành vật thế tế thần
Bánh tha gặm không tanh
Chí chóe tranh vô mánh
*
Thá banh đi không tánh
Sân nhà vẫn đấu tranh
Lớn chức cứ  mạnh giành
Sợ chi đâu trâu đánh
*
Trạc Phan Đình nhấm bánh
Gánh nợ cánh Bá Thanh
Vừa liếm láp vừa canh
Trâu đánh rình gãy gánh
*
Ngưu đầu mọc thêm cánh
Mã diện khó đành hanh
Dư lợn viên lọt mành
Sa cơ đành lượm mảnh
*
CON TIN A QUY
*
Mẹ mìn ân xá con tin
Âu kiều phóng thích đơn xin yêu cầu
Tù lương tâm phải nguyên đầu
Không thần kinh chẳng não bầu đổi thay
*
Đừng mong theo bước điếu cày
Chớ cao su bẩn mặt dày thoát ly
Dùng Trung Quốc buộc Hoa Kỳ
Dâm thi Hồ thố lâm li Show hàng
*
Ngưng khoe tuyệt thực trong hang
Bữa cơm tư bản đỏ chan tiết người
Đừng nên gây trận bão cười
Nhịn ăn ba tháng mạng lười đi đoong
*
Chuông rè phản động kính coong
Trên boong nội gián ba toong đợi chờ
Xe goòng viễn xứ làm thơ
Vét soong xập xám bù loong tán cờ
*
“Rửa tay đồ tể vẫn dơ huống chi hồng vụ cục lơ lâu rồi
Chỉ còn múa máy đôi môi con tin tân tiến mẹ min A QUY”
KIẾN TIM TÚNG DẪN LỘ
*
Nguyễn Tấn Dũng chân dung quyền lực
Túng dẫn đường thêm cực cửa mình
Cà Mau Y tá bất minh lộ trình bến bãi làm tình thuyền nhân
Cung vua phủ chúa chưa cân đế vương nhất dạ lần khân lộn lừa
*
Kiến tim Kim Tiến mây mưa
Biệt phòng tích cực không chừa chung chăn
Gối loan nệm phụng giao hoan
Càng chơi càng sướng lăng loàn càng thơm
*
Giương càng Ê tý không gờm độc xà rú rí thiếu bơm đồ bà
Em xinh em đứng ngả ba anh lái ếch giả cõng thiếp về dinh
Tương lai mở tiệc linh đình
Đầu tiên cấm bọn núp rình chụp chung
*
Chí mô hình sẽ lộng khung
Trung ương tổ chức lăn đùng đúng “Sen=scene”
Con cha cháu Bác cùng Dzen=gene”
Năm thê bảy thiếp kiếp Ken lạc dầu
*
CAI THẦU SÁT SINH
*
Trí nhân cộng sản trấn nhi đồng rận chí chóe cướp bông giật dù
Tang quan quách lạc cựu tù
Lương tâm không ngủ để bù lao lung
Đạo tỳ gặp cảnh khốn cùng oan dân chưa được cáo chung toàn bài
*
Đoản ca nhạc hiếu không dài công an thêm thắt cùm đai quanh hòm
Tang gia điếu khách lom khom
Dân phòng tự phát ống nhòm tập trung
Trống giong tắc tiếng hãi hùng chuông khua mật vụ ngại ngùng hiện thân
*
Tiền cheo hàng mã quỷ thần giao thông chính cống bóng thòng lọng treo
Ò e địa táng ngang đèo
Ngưu đầu mã diện lòng heo dạ bò
Âm ty Í Ẹ đói no Ba Đình chú phỉnh buôn so thiên đàng
*
Sinh ly tử biệt hỗn mang Dũng Hùng Sang Trọng loa làng khẩn trương
Tám lăm năm đảng dẫn đường
Không cường thì chớ nước nhà nhục hơn
Chín mươi triệu phạm căm hờn hơn ba trăm vạn mang ơn giặc Hồ
*
“Gọi là tổ chức tam vô thật ra đảng trưởng tạm vồ từ lâu
Căn nguyên khởi thủy bên Tầu Tập Chương tám vố cai thầu sát sinh”
NHĂN RĂNG LE LƯỠI
*
Gái bán thánh bá thanh banh háng
Trai buôn thần Xuân Phúc đại du
Xướng ca vô loại nhảy dù xiêm y vạn ứng chim cu lộn đồng
Sách rằng mỗi vợ một chồng ngu gì không thử ít ông nhiều bà
*
Gái chân dài trường tài đoản trí
Trai thiếu tay thừa cẳng tác oai
Công an mãi lộ vòng ngoài trước vành móng ngựa thảo mai cai tù
Lao phu nhất nhật dưỡng mu ngàn năm mụ tú thù lù nổi danh
*
Niêu bún riêu nàng chiều thực khách
Ẩm nước mạch chàng trách Việt kiều
Giang sơn đương lúc tiêu điều viện binh ngoại hối quân kiêu Ba Đình
Khô lâu đắp mặt Hồ Minh huyết hàm nhục thể thế hình chính mo
*
Đặng Tiểu Bình đại đông bất khả
Giang Trạch Dân trung tiện tấn công
Cung vua Hà Nội thuận lòng thanh trừng phủ chúa nhuộm lông Mao hồng
Cấm dân tụ tập vườn bông đồng hoang ruộng trống sợ không ai cày
*
PHỤ TẦU MẪU HẠM
*
Cổng thông tin thất kinh chính cống
Thiên đầu thống tường lửa tấn công
Đàn anh không muốn đại đồng lũ em các chú chổng mông tõm cầu
Lung linh bóng nước hàm râu nhớ ai sương gió tuôn bầu sầu riêng
*
Vua TinVịt càng chơi càng ra nước
Đảng lục lâm càng cấm quần chúng cũng cứ làm
Bốn mốt năm vẫn chưa đẫy túi tham
Khám điền thổ giam ruộng vườn nương rẫy
*
Mặt trận tổ cóc cáy đồng chí chóe
Dân chủ thủ kho vỏ bọc Ba Đình
Lại lôi xác ướp bất minh tự do ngôn luận trong quần chúng đông
Bọ hung tứ trụ đầu lòng ngu phu dễ trị phú nông khó xài
*
Hội nghị mật bật ra rác rưởi
Tín nhiệm thư cữ chữ minh khai
Phân trâu muốn cắm hoa lài ngờ đâu khách trú đòi dai nợ nần
Ế ty kê tính cầm cân không hay Vẹm định Vịt Tiềm Tỏi tây
*
 “CU BA đi đó về đây bắc Hàn chắc cọ một Tầu sàng khôn
Hàng không mẫu hạm tía đồn mê trai Mỹ Nhật xách lồng chạy rông”
CÔ CHIÊU CHIỀU CẬU ẤM
*
Con quỷ không qua khỏi nếp nhà trẻ ranh sáng lập cống ty ma
Chưa tối ý chiều vửa chạng vạng Lưu Linh nghiêng ngã bóng dâm bà
Phúc kiến đại gia hơi khấm khá ba đời đảng tịch khói tư gia
Vốn dòng hàng thịt sang sạp cá tăng giá đầu cơ mã nhật hoa
*
Mỹ diện “Hot-boy” Cuội Nguyệt Nga
Hòa Bình xé xác lệnh quan tòa
Tuán Anh cậu ấm hay chăng tá
Ướt tã Nguyễn về tắm ao ta
*
Cô chiêu một thuở yêu giường chiếu
Minh Thúy Hoàng mồi Diễm đã xa
Mây mưa không thỏa bên người lạ
Gối chăn lặng lẻ“Hot-girl” ca
*
Không nghe lời dặn của cha già Hoàng Đăng Định tết mới đòi quà
Xe đâm chẳng rõ ai thủ ác Quốc Hoàn Trấn thế tốt lâu la
Châu chấu đá xe “đà đã lửa” cháu ông con chú đại đăng khoa
Mía ngọt ngu gì xơi nửa cụm cái Vàng Trưng Ngát bảo vệ hòa
*
DAO CÙN CỨA CỔ
*
Báo lá cải tuyên truyền rác thải
Gái chân dài chiêu đãi triệu đô
Thằn lằn cóc kẹt bưng bô hôm qua cô Thắm cởi đồ khoe mông
Gầm giường lấp ló một ông không chủ tịch xã cũng dòng bí thư
*
Vua Tin Vịt hồi âm quang quác
Đạo nhạc vàng xơ xác cải lương
Disco biên tập bất lương “làm bà đã=Lam Ba Da” mũi mùi hương bên đèo
Ba Đình xóa đói giảm nghèo đàn dê đi lạc bầy heo lộn chuồng
*
Nguyễn Tất Thành tàu nhanh cởi chậm
Dân Hà Nội lội nước ăn theo
Chí Minh buông trống bỏ chèo Bá Thanh phóng xạ táng treo hẹn giờ
Cà Mau ba X trên cơ bạc đầu trọng lú cục lơ “gục gờ=google”
*
Phùng “càng chơi càng ra nước” độc
Lộc thiên triều chắc tổng bí thư
Quang Thanh tranh “Mục Niệm Từ Dương Khang Quách Tỉnh” trùng cư hoàng hà
Trung ương gà chết bút sa ta về ta tắm ao ta vẫn lành
*
“Chó hấp hối khối con hãm tiết canh mộc tồn đồn hạ cờ tây
Một bầy đồ tể mặt dày lão cầy thái cổ dao phay cứa cùn”
“TÌNH CHO KHÔNG BIẾU”
*
Bóng bay đảng thổi đít trâu
Cà Mau phi xứ ghẻ Tầu xà mâu
Sinh trùng Trọng bọ tư sâu bòn bon đu đủ mít sầu riêng dâu
Bá Thanh phóng xạ không màu phành quang thung dái qua Tầu cúc cung
*
Chiếu chăn đồng rận giăng mùng thùng dương bú lủng phục tùng chung chi
Lề dân cù lủ gan lì
Kinh hoàng lối đảng so bì thông tin
Bảy trăm đài báo im lìm dân tình xã hội truy tìm thực hư
*
Tham quan làng xóm chú trư miễn trừ ẩm thực tạm cư bác Hồ
Non sông vốn muốn muôn mồ
Ba Đình thổ mộ tạm vồ thạch lăng
Thế gian ướp xác vài thằng linh hồn di tản nhăn răng dân rằng
*
Kỳ Lừa phố thị Đồng Đăng cá rô Đầm Sét Vạn Vân chao chùa
Lâu la Hà Nội bán mua
Nghệ nhân phủ chúa cung vua rập rình
Nhiệm thư tín chủ bất minh vài con đại biểu cửa mình biếu không
*
VẸM THẮT VÒNG
*
“Vết thù trên lưng ngụa hoang” dầu hằn ngang cổ Hữu Thắng
Cái chết lâm sàng Qúy Ngọ
Xử tử treo còn bôi nhọ Bá Thanh
Chó tranh ăn thịt chó má tía đĩa tiết canh Đà Nẳng tiêu tỏi hành
*
Thương thân anh tài lanh làm khuyển mã
Qua sóng cả chỉ bọ mạ dỗ dành
Cỏ đặc bành lũ đồ tể đành hanh
Tránh đông huyết vắt chanh banh luôn vỏ
*
Tiếc một thời cầu mưa còn gọi gió
Trốt hốt lên bốc tàn khốc dân lành
Để bây giờ đảng Hồ dể đá banh
Tranh vương bá Phành Quang thung vạn ứng
*
Con cách mạng thôi nâng bi hứng trứng
Cháu Dân Tiên than thở nợ bệnh ghiền
“Vừa đi đường vừa kể chuyện” cuồng điên
Khi thổ phỉ gông xiềng ban nội chính
*
“Vẹm Tắc Vọt án đại hình xử kín
Vào Tù Vua khỏi mõ gõ chuông khua”
THÚ HÁT THAY NGƯỜI
*
Phần con đã lấn phận người
Từ khi bè lũ đười ươi xỗng chuồng
Luân thường đảo lộn Sinh Cuông chèo tuồng Ông Ké khua chuông Ba Đình
Sát nhân lí lịch bất minh Tập Chương Phúc Kiến Dân Tiên loạn Trần
*
Chúc xuân diệt chủng Mậu Thân mừng dân Việt Bắc áo quần đi B
Vào nam chiến lợi phẩm về
Năm châu bịt mắt bắt dê hòa bình
Cúc cung tận tụy Bắc Kinh cáo Hồ bốn biển chiến chinh máu cờ
*
Đặng Bình Tiểu mượn hão mơ lâu la thái thú ngồi trơ đại đồng
Trung Hoa dân cóc chổng mông
Hải Dương chúng tiện biển đông địt bừa
Sài Gòn Hà Nội Huế thừa thiên la địa võng nhưng chưa đặt vòng
*
Đợi chờ chú phỉnh lưu vong Nga Tầu Mỹ Nhật Úc thòng lọng cho
Việt gian dư lợn viên hò đánh cho đĩ đút lưỡi bò Cầu Kho
Thất phu trí thức không lo trộm đêm hiếp giết quan to cướp ngày
Ngày xưa đói hạ cờ tây bữa nay no đủ lẩu cầy dân oan
*
QUYỀN CÒ DÂN CO
*
Hoàng ngưu tranh đấu thủy ngầu
Một con vỡ bầu móp sọ tránh đâu
Trẻ trâu mười tám vườn trầu một chân qua cầu củ lẳng chưa thâu
Lâu la phi xứ sang Tầu thủ lãnh càu nhàu Trọng lú vặt râu
*
Ba Đình túng dẫn Cà Mau tư sâu ngũ bọ xà mâu sán sùng
Sinh Cu-Ông Ké tiêu tùng
Trống đánh trùng thùng bể tiếng Bá Thanh
Thánh ba tha bánh thá banh con cầy hấp hối tiết canh đúng dồi
*
Năm trăm tiều bảo đít ngồi thím sực cục mồi tử tội tự vong
Bất minh chủ xị thắt vòng
Thòng lọng chưa tròng cổ ngoẹo lưng ong
Hai mười chục vị khép mông trung tiện đại đồng công ngủ láo lông
*
Phành mang thung dái tổ tông bán cả bộ lòng tuốt luốc non sông
Thiên triều xào xáo biển đông
Thành đô hội nghị Văn Đồng Phạm duy
Ba Đình thái thú gối quỳ ma quỷ của quý chẳng quy tôn lò
*
“Tám nhăm năm đảng nhầm to
Nhân quyền lò cò dân chủ co ro”
LỆNH LẠC LÍNH LÁC
*
Chặt đầu treo cổ mổ nội tạng
Isis có bạn cộng sản khốn nạn bốn tốp làm
Một thằng có hạng Việt gian công an khủng bố cả làng đưa tang
Hương hoa tử sĩ đạo tràng Trường Sa biển đảo mở màn xâm lăng
*
Ác nhân chỉ có mấy thằng
Lê Nin Các Mác thạch lăng cũi mồ
Tam vô Mao ít tô hô Tập Chương Phúc Kiến lõa lồ chính mo
Nhân quyền dân chủ lò cò xã hội định hướng co ro đứng đường
*
Bên đèo ngang tỏa mùi hương
Thối bông cứt lợn thơm dường phẩn heo
Giang dơn dốt nát cộng nghèo nhục hèn mạt rệp thêm trèo cầu cao
Gió đưa ngọn lúa rì rào uống máu đồng bào Hà Nội mày tao
*
Giật “băng rôn” nhập đồn cảnh sát
Cướp vòng hoa hóa rác dân phòng
Biển người cấm tụ tập đông đi không tiếng hát ngồi không được cười
Tuân theo lệnh lạc đười ươi xe chở lính lác chẳng lười tấn công
*
TÂN NƯƠNG HOÀI CỐ XỨ
*
Bụng đói trói nhân quyền duyên khói thuốc
Mắt mờ mơ dân chủ kiếp làm thơ
Mười ba ngàn dặm tôn thờ
Người yêu dấu hứa vương tơ suốt đời
*
Tự do không được ai mời Ba Đình chú phỉnh lả lơi chia đều
Vải thưa che mắt Việt kiều
Cúc cung tận tụy vét niêu dân nghèo
Một bầy con nít tỏng teo đại gia từ thiện ỏng eo lên thời
*
Ruộng vườn nương rẫy tả tơi bôi son trét phấn rạng ngời mặt Hoa
Tư bản đỏ dáng ngọc ngà
Xã hội đen Mafia côn đồ đại gia tháp tùng
Cung vua phủ chúa tập trung búa liềm dư luận viên tung hỏa mù
*
Tù lương tâm cấm viễn du chim cu chính trị nhảy dù vượt biên
Thất phu trí ngủ trong tiền
Dân oan phản biện viện điên đợi chờ
SÀI GÒN HUẾ tú lơ khơ ván bài ba lá dưới cơ lâu rồi
*
“Tiến lên tá lả em ngồi
Tân nương sập sám chướng hồi cố hương”
TRẬN ĐÁNH THÀNH SÁCH
*
Cướp điền thổ lưu manh theo dọn dẹp
Trận đánh đẹp thảo khấu giúp lục lâm
Tha không sót bắt chính chó không lầm
Lũ trộm vặt nhẫn tâm khai chiến lược
*
Giải phóng quân nay tiến thêm một bước
Rước voi dày không chỉ mộ dân oan
Nơi tôn nghiêm thánh địa cũng phá tan
Chỗ thanh bạch đành xâm lăng chùa miếu
*
Bé sắp đi tè bé khoe chim bé
Ông từ lỗ nẽ ông núp đảng ông
Nhất chi mãi lộ giao thông nhị thu nghi phạm chính dòng lương tâm
Tiền “bo” đồng nhỏ không cầm bạc to đô bự chẳng từ điếc câm
*
Đào nương vô loại xướng dâm ca nô kép độc mưa dầm thấm lâu
Cởi quần khoe mẻ chòm râu
Phùng Quang Thanh lén cưỡi trâu sang Tầu
Thiên triều chỉ đạo phủ đầu “đánh cho Mỹ cút lật nhào cờ tây”
*
CHUÔNG KHUA MÕ GÕ
*
“Chiềng làng chiềng chạ
Thiên hạ đông tây”
Liềng anh điếu cầy khôn liền Mỹ phượt
Ba mươi sáu chước liềng chị Hoa Kỳ
*
Hồ thố dâm thi cao su lạc vũ
Đà đao phản chủ con cú ngủ ngày
Nước mắt đắng cay máy bay đảng bảo
Mỗi một thằng xạo tiểu táo đô la
*
Rướm lệ hoa cà cha già cá sấu
Nội bộ tranh đấu xét lại Tầu Nga
Thua cái lệnh bà Bá Thanh phóng xạ
Quý Ngọ vừa ngã tá lả tam tinh
*
Chẳng Đặng Tiểu Bình bất minh trung tiện
Ba Đình quỷ hiện trăm lịnh vu quy
Bia sống thế quỳ ngư dân đột quỵ
Mạng trường lưu thủy hà bá trụy thai
*
“Liềm búa trên đai dưới đài cải mả từ thiện tía má tôm cá biển đông
Một bầy lòng ròng cong lưng khuỵu gối”
THANH TRA BẪY CÔNG CHÁNH
*
Đặt bẫy thóc mãy gậy tất niên
Giao thông công chánh tránh ưu phiền
Anh rình chụp núp ngày mãi lộ
Em mật ghi hình tối ưu tiên
*
“Tu hét” lên cơn bia đặc cỏ những thằng phải gió có nhiều tiền
Điện bổng đả ngang nàng vượt ẩu
Cẩu đầu trãm đại lão vô duyên
Thổi phạt vài chàng say trung tiện tiểu đường ngay bảng đỗ ven biên
*
Đại đồng không kể cô khoe háng tùy táng phân gieo chốn chẳng hiền
Bốc đầu nhiều mạng theo nhau bão
Hạ đuôi vài chú tải giao liên
Ngứa mắt dân phòng tung liếm búa bùi tai tự vệ đổi gông xiềng
*
Luật rừng sách độc học Dân Tiên
Vừa đi đường lưỡi đã mau ghiền
“Cất súng công an về viễn phố
Thu dùi cảnh sát lại cô thôn”
*
BẠC LIÊU LIỆU PHÁP
*
Cá Cà Mau bảy lăm di tản
Mạng thuyền nhân cộng sản chia ly
Rủ rê tới bến Hoa Kỳ dù cho hải tặc đảng truy đường cùng
Trùng phùng trong trại tập trung sau khi qua ải bọ hung Cây Gừa
*
Cu ba tiếng kêu cặc bần ăn tết
Lồn tiên chem chép bìm bịp le le
Đại tù phu sụm bánh chè biệt giam cô lẻ cá mè xin cho
Anh đi quên mất chữ nho nhớ câu Hán Việt thước dò Cái Lơn
*
Vú nàng khép nép Côn Sơn ba ba há miệng Ô Môn căm hờn
Anh đi thương mãi Cái Mơn
Cửa mình sóng gợn Hộ Phòng Tắc Vân
Giữ mồm không giữ Cái Răng Bạc Liêu Giếng Nước khó ngăn thủy triều
*
Cá rô kho tộ khô hố gỏi điều lộn hột muối tiêu Bạc Liêu bánh xèo
Nàng về nổi bảy ba niêu uống chung siêu thuốc chàng chiều năm canh
Bún riêu không có tỏi hành cua tanh cáy tủi vắt chanh thanh lòng
Dưới sông bầy cá lòng ròng trên gò điên điển ngó bông cúc vàng
*
“Ước gì anh lấy được nàng thẳng tiến lên đàng học một sàng khôn
Ngày xưa khủng bố lập đồn bữa nay anh sẽ nửa hồn thương em”
MA TRẬN TỔ CÓC
*
Ma trận bày ra khổ điếu cầy
Bá Thanh Tiên Lãng chẳng thèm say
Phành Quang Thung dái không vạn ứng
Cù Huy Hà Vũ phải may tay
*
Tù nhân chính trị Vẹm máy bay lương tâm lao phụ nữ đọa đày
Có phải thiên đường thời cộng sản
Trần gian địa ngục giữa ban ngày
Tù phu chính cống nằm chờ chết Việt gian đặc cỏ gió đưa mây
*
Trung ương chỉ đạo khói sương cay thuyền nhân cố cựu tối mặt mày
Cờ chờ phong bão chưa cần phất
Nội gián nằm vùng đã thổi thay
Qua núi lưu manh cày sợ vác thẩm du Mỹ phượt kén ăn chay
*
Ba mươi sáu bước sống lất lây mấy triệu đô la túi chửa đầy
Bao cao su bẩn Hồ không đáy
Phỏng vấn ăn theo lũ diện dày
Ba thốn tiểu đường đương đái bậy kì đào gốc sậy cậy thang dây
*
ĐIẾU CẦY SAY MÁY BAY
*
Phành mang thung dái dợm quân hại cớm nhân dân
Bộ đội cười nhăn răng
Cần câu anh biến thái
Con tự do để đái cái đồ bà mơ mò
*
Đặng Tiểu Bình lỗ to rò mộ Hồ ba hố
Sấu vẫn không sợ hổ
Cáo tiến lên chồn lùi
Tín nhiệm thư chó chui lủi Ba Đình chính cống
*
Sầm Nghi Đống một ống đồng rận chí chóe xui
Ghẻ lở chẳng kiêng cùi
Cúi đầu như người hủi
Mẹ Việt Nam buồn tủi xúi Mỹ Nhật Phi về
*
Hà Nội bịt mắt dê đê sông Hồng sắp vỡ
TAXI thành bà đỡ
Cục nợ cỡ La Thăng
Thòng lọng treo nhiều thằng si giáng vào Hữu Thắng
*
“Dân oan thường cay đắng lâm tử vẫn trắng tay
Không học sách Điếu Cầy bay ngay Hoa Kỳ quốc”
XIN MỜI ĐẠI DU
*
Em hỏi sao công an thủ ác
Anh trả lời học theo lời Bác
Cá thác rồi còn gây bệnh lác
Huống hồ chi lạm sát Chí Minh
*
Hán nô em đau đáu cửa mình
Bộ trung ương chính trị lập trình
Máu còn trinh lộng hình liềm búa
Lên Hà Nội hội tình vua chúa lúa trổ bông công múa Ba Đình
*
Không thằng tư bản đỏ rinh cũng con mụ tú bà rình thoát y
Phi cơ thẳng tiến Hoa Kỳ
Đài Trung Nhật Mã lâm li Sin Hàn
Nhiều nàng chưa đội khăn tang mẹ cha đã thầy tro than gửi về
*
Gà đồng bỗng hóa kim kê Vua Tin Vẹm cững Ô Kề kế tinh
Tế kinh mặc kệ mậu binh
Buôn dân kinh tế tinh tinh đổi đời
Dũng Hùng Sang Trọng lả lơi Việt Nam gái đẹp xin mời đại You
*
VẸM CHÁI DÓ
*
Nanh đức mộng cần bật động Dân Tiên
Bố đại du kiếm tiền riêng chơi gái
Con đá chanh đạo dụ cú cô đầu
“Thay vì được một nàng dâu già không nên nết cắm câu vợ mình”
*
Đạp đầu dư luận đội đít đại hán
Con đĩ tới tháng còn biết rửa trôn
Cớ chi mi không biết sạch phần hồn
Khôn liền nội cậm ngu tồn lầu tiểu
*
Phành mang Thung nóng lòng thờ chữ hiếu
Biếu thiên triều điếu ba triệu lâu la
Hồ chính mo phụ mẫu tạp lập là
Nâng như trứng hứng như hoa cứt lợn
*
U Minh Triết ngủ công CU BA trợn
Gái Việt Nam lớn bé cũng một lòng
Thức năm canh đặng cạo ráo Mao lông
Trong lồng chợ thịt người tươi roi rói
*
“Sợ binh đao bếp nhà không lửa khói
Ngại Tấu rinh chiến lợi phẩm phương nam”
TỚI THÁNG ĐỔ BÔ
*
Tiểu bình chẳng đặng ruồi nhặng đại đồng
La liếm biển đông lưỡi rồng chín khúc
Trạch Đông di chúc thúc bọn Việt gian
Tế thế an bang hàng tôm sạp cá
*
Đồ vương tranh bá banh thá thánh ba
Thu Nga lệnh bà liếc cha chú Cuội
Bá Thanh chui lủi giống cúi trong rừng
Dòng lệ rưng rưng đồng bưng tung hứng
*
Phành quang Thung trứng dái dợm hai hòn
Tiếng khóc nỉ non hậu môn trung tiện
Oan khiên khiếu kiện dân hiện Ba Đình
Tiền sảnh Chí Minh xập xình rắm khắm
*
Ao nhà không tắm đắm đuối lạ Hồ
Tập Chương hoan hô nhăn răng đào hố
Hỏa thiêu cũi mộ bình địa thạch mồ
Đả lăng Hán nô đập bô Mao xí
*
NÔNG DÂN CHÂN LẤM
*
Bốn mươi năm dầm sương dãi nắng
Lẫm lúa miền nam thân lấm bùn sình
Ngược đầu trả nợ Bắc Kinh
Xuôi đường Hồ chí Minh dâng Ba Đình
*
Dạ cho nghĩa tử tận tình rớt rơi thóc lép lục bình gạo rơi
“Ơn giời đảng đánh thuế rồi”
Còn nồi cám hẫm tấm xơi trong nhà
Đại gia ngắm nghía hàng ba chó tư bản đỏ cắn hoa gặm cành
*
Bột nếp ma ao tra cầu tỏm
Hõm một bồ chí chóe chuột tranh
Cua đồng rau ruộng nấu canh
Nông dân không cánh cò banh nhà lồng
*
Đất công không phải của ông của thằng địa chính láo lông tối mò
No không dám nói rằng lo
Đôi co con tỉnh ủy đo sai vòng
Khi nào mạ trổ đòng đòng “bỗng dưng muốn khóc”lòng ròng ăn theo
*
“Ích trần ú tét gai bò bía
Trôi cẳng chưng giò thuẫn bánh xèo”
RÁC BẨN CẦU TIÊU
*
Điều bốn hiến pháp sọt rác cầu tiêu
Chín điều răn nhiều bao nhiêu đu đủ
Sầu riêng lãnh tụ quả lựu bất minh
Giữa sông Hồng sình Ba Đình Mao xí
*
Nhân dân người thí xẻ dọc trường sơn
Đi B căm hờn biển người chiến thuật
Hồ Quang chẳng thật Phúc Kiến Tập Chương
Điếm đĩ đứng đường xung phong bộ đội
*
Dân công Hà Nội đội vải quá giang
Cách mạng lão làng vác cày qua núi
Chui như con cúi tìm củi trong rừng
Nước mắt trong bưng tưng bừng pháo kích
*
Việt Cộng tương thích bom đạn Tầu Nga
Một mảnh sơn hà mò cua trao đổi
Lục lâm nhầm thối thổ phỉ tưởng thơm
Đại đồng đã gờm gớm cơm trung tiện
*
PHÓNG XẠ PHÒNG XA
*
Ba tháng quân trường mãn đường binh chiến
Sáu năm gián điệp khai kiếp Tất Thành
Tầu nhanh hủ hóa Bá Thanh
Điếu cầy thuyền chậm chạy quanh Hoa Kỳ
*
Chí Minh Ái Quốc lâm ly Tây phi Mỹ phượt mặt lì đại You
Kéo quân theo bóng đèn cù
Chú Thu Tố Hữu con cu chém vè
Thông tin quần chúng tè lè Tiểu Bình Đặng tổ mác lê búa liềm
*
Cụt tay ngụy thủ vô liêm bao cao su bẩn hỏa diêm sinh phần
Hai hòn giái phỏng trực phân
Việt kiều cơ phận phẫn dân chạy làng
Bốn mươi năm chẳng xả tang  tháng tư quốc hận cờ vàng rũ treo
*
Ba Đình Hà Nội ngáy đèo ngọa sơn quan đấu chó mèo đấu tranh
Tránh đâu trâu đánh gãy cành
Cây non khó dựa chỉ mành mỏ neo
Dép râu nón cối xin keo đừng như Hữu Thắng bọt bèo trầm luân
*
“Bờ leo bờ lốc tới tuần cập kê bốn biển tà thần không tha
Năm châu banh thá chẳng thà tất niên Qúy Ngọ phòng gần xạ xa”
XỬ CUNG HÌNH
*
Tân khủng bố cổ dọa ma
Máy bay bà già thả bom nhà trắng
Ba Má sợ rắn cay đắng cắn răng
Không nói chẳng rằng bánh tha phóng xạ
*
Đứa con cả chưa lâu vừa gục ngã
Cả bầy con còn lại chẳng ra chi
Mất một thằng đã vội khóc như ri
Ba triệu đứa đang đợi giờ lâm tử
*
Tòa quốc tế trước sau gì cũng xử
Khử từng tên xóa mọi chữ đảng viên
Dù chính mi hồ trong cũi ngọa thiền
Khó thoát tội cuồng điên khi diệt chủng
*
Lũ côn đồ lưm manh trong quần chúng
Đám Việt gian tham nhũng thủng giang sơn
Tụi công an gây nên chuyện căm hờn
Không dựa cột tốt hơn cho thiến dái
*
TỊCH TÀ NGỌ PHỔ
*
Búa liềm kiên định công an
Mác Lê chủ nghĩa sẳn sàng giết nhau
Ủy viên đảng cử vỡ bầu trung ương chính trị gồm thâu địa điền
Thủy quân lục chiến trâu điên còn thua bộ đội Dân Tiên hóa khùng
*
“Cóc phòng bọ chưởng” dái thung trưởng ban lội chánh rục tùng phụ thu
Cong lưng chui háng kẻ thù
Hơn Lê Chiêu Thống mắt mù trong sương
Cặc bần ba X nút đường Cà Mau tăng phú phi thường lồn tiên
*
Năm trăm đại bảo chẳng hiền hai trăm chó má khôn liền chậm ngu
Giữ bình Trọng lú gù cu
Lâu la tu hú cao mu ăn mày
Bom Vươn Tiên Lãng điếu cầy cao su bẩn đạn Viết ngày hậu hoa
*
Đình ba thuyền thúng lại nhà trùm mền đắp chiếu đại gia tàu ngầm
Kiểm ngư tượng ré long ngâm
Vina gió đổ mưa dầm nắng sa
Bán buôn từng mảnh sơn hà Hải Vân quỷ bắt ma tha giữa tòa
*
“Vó câu Qúy Ngọ tịch tà ta về ta tắm ao ta phổ thành”

TÂM THANH