Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

ĐẢ THỬ GIỮ MÌNH

TÂM THANH THI TẬP CẬP BÌNH ĐẢ THỬ BẮC KINH NAM HÃI
*
ĐẢ THỬ GIỮ CỬA MÍNH
*
Ném chuột lại sợ vỡ bình
Bè lũ Ba Đình học tập Bắc Kinh
Quan tham Hà Nội giật mình
Hồng Kông Phong bão Chí Minh đèn cù
*
Huyênh hoang cách mạng mùa thu
Thăng Long quốc nhục kẻ thù làm cha
Năm canh an giấc Cu Ba
Nữa đêm giờ tí ông già hồi Xuân
*
Thiếu nhi cũng nỡ cởi quần
Trung ương đảng bộ xa luân hội đồng
Duẩn Đồng Chinh Thọ vần công
Thế giới đại đồng hộ lý chổng mông
*
Không cần biết đến tổ tông
Hồng Hà phóng uế hàm rồng qua sông
Tưởng rằng bảy sắc cầu vòng
Ngờ đâu cửa tử quốc vong lâu rồi
*
NHỮNG MẢNH ĐỜI
*
Đưa nhau qua suối LỒ Ồ
Tự do dân lội thành Hồ Chí Minh
Ngả ba Tàu Hủ dòng kinh
Dường như có bóng em xinh Thị Nghè
*
Len trâu nghé ngọ tái tê sệt màu lọ nghẹ quay về rạch đen
Bốn mươi năm vẫn không đèn
Bờ sông cầu tõm đã quen mắt rồi
Người nghèo lặn hụp cầm hơi giữa làn sóng đục mảnh đời ve chai
*
Đâu đây tiếng gọi làng chài dầu chai trám đít nhựa thông trét đầu
Đảng viên trên cảng buông câu
Cá tôm phát tướng nhà giàu tận thu
Công an chú phỉnh kẻ thù côn đồ quần chúng chổng khu trốn tìm
*
Tam vô bè lũ không tim thanh niên xã hội kim tiền lãng du
Hồng Kông nở cánh hoa dù
Thăng long bông pháo con cù Bắc kinh
Dân oan vật vã Ba Đình chén cơm có thịt trong bình chuột quan
*
TAM ĐẠI ĐỒNG LỒNG
*
Sáu mươi năm phỏng giái dân oan hãi mặt bằng
Đảng cộng sản thêm xăng trừ phải tăng lương lậu
Bí mật thành đô giấu bật mí đảo Gạc Ma
Nội gián lũ giặc Hoa cấp đầu đà lãnh đạo
*
Bộ chính trị tiếu ngạo
Giang hồ dạo Ba Đình
Giữ xác Hồ bất Minh
Như chiếc bình đựng chuột
*
Mừng quốc bông triệt buộc
Dương Nội thuộc bài ca
Con cá xả nước nhà chẳng thà làm mắm sống
Thăng Long quen triều cống cả một đống Mao lông
*
Đại bảo trong chiếc lồng vốn nhiều mông ít ghế
Quan tham loại tái chế kể lý lịch ba đời
Sống chỉ biết ăn chơi
Xơi chưa no tam đại
*
ĐỒNG LỒNG CHUNG CŨI
*
Con tự do dân mò chủ xị
Thành đô hội nghị chữ ký bút sa
Một bầy tử mị gà nhà
Chim đa đa cội chanh già xả ga
*
Cánh dù bung Hồng Kông hoa nở
Hà Nội mắc cở ghẻ lở chuột bình
Ba Đình phát biểu linh tinh
Đố đảng viên dám phê bình trung ương
*
Ngồi chung phường nội gian ngoại gián
Bí thư cốt cán củ tịt hán nô
Học theo đạo đức cu Hồ
Vành ngoài tám vố tạm vồ vành trong
*
Công an tam đại đồng lồng
Một đống lòng thòng bộ hạ chơi ngông
Một thằng tưởng thú đi rông
Mơ mộng đầu rồng nhất dạ đế vương
*
“Tam cương tứ khoái ngũ thường
Đứa lục gầm giường đứa thất mã phong”
TAM NHÂN TỨ TRỤ
*
“Tam nhân đồng hành tung hoành lục khẩu
Đa mạng thượng tọa đại họa bách đầu”
Chí Phèo Túng Dẫn Cà Mau
Tây Phi Mỹ phượt bắc cầu nam lo
*
Đại đồng thế giới xin cho bầy tôi tham nhũng thủng kho công quyền
Thành đô hội nghị huyên thuyên
Nô tài hán hóa tuyên truyền mỵ dân
Ba Đình đại bảo quần thần giữ bình bán nước cận lân láng giềng
*
Thiên đường xả nghĩa vượt biên Nam Quan lấn mốc địa điền tiếp thu
Sáu mươi năm nhịn kẻ thù chui mình xuống cát chổng khu kêu trời
Thất phu trí thức lả lơi
Vốn vay lời trả để đời cháu con
*
Metro phá nát SÀI GÒN trường Tiền HUẾ cũng mộc tồn cố đô
Xây lăng không dựng mộ Hồ
Trăm tay ngàn mắt tội đồ MẬU THÂN
Dân Tiên Trần loạn thúc Xuân trong hang Pắc Pó hạ tuần thiếu nhi
*
BẬT MÍ THÀNH ĐÔ
*
Một bộ phận không nhỏ
Bỏ chanh đành banh vỏ
Nhóm lợi ích lấp ló
Cỏ đặc giữa bầy chó
*
Con kiến tim bó rọ
Thằng túng dẫn xà mâu
Cu trọng lú bạc đầu
Khinh thiện nhân chém gió
*
Ba Đình trơ gan thỏ
Thời người khôn của khó
Dễ gí không máy mó
Cái độc bình trong kho
*
Chẳng thà che mặt mo
Không hở hàm to ngó
Lớn chức cũng chò hỏ
Những lỗ rò đại mỏ
*
“Anh cầm tay em nắm chân thành đô trong hội long lân ngoại tình”
*
TỐI LỬA KHÔNG ĐÈN
*
Thập tam tướng hướng thiên triều
Sáu điêu thủy thủ hạm kiều vượt tiêu
Cũng thời quá biển quái chiêu
Người đi kẻ ở linh miêu Ba Đình
*
Hồng Kông êm dịu biểu tình
Trung Hoa đại lục cạn tình quân dân
Tẩm xăng đốt sạch gian thần
Năm tên chốt thí thành than trình làng
*
Pháo bông HÀ NỘI phát tang
Thành đô hội nghị hở hang bán phần
Một bầy bán nước buôn dân
Nội gian ngoại gián toàn phân nô Tầu
*
Nhóm lợi ích đảng xà mâu đầu đàn tham nhũng trẻ trâu lõi đời
Nhân hờn địa hận âm lôi
Công an độc trị thịt xôi dân phòng
Côn đồ tự phát xung phong đầu đường đít ngõ giao thông núp rình
*
QUẦN CHÚNG THỦNG NHAM
*
Xập xám chướng hướng Ba Đình lệ thuộc
Cuộc giao hoan trong hội nghị thành đô
Bọn Việt gian định thực hiện mưu đồ
Nhập tổ quốc thành hồ lô biên trấn
*
Mười ba tướng thượng Bắc Kinh ân chuẩn
Phùng mang Thanh mộng dương sảnh toàn chi
Bầy nặc nô bú lủng dưới huyết kỳ
Lá cờ mượn đã đến thì kê cấn
*
Ải Nam quan lập công đầu khai trận
Mũi Cà Mau tận dân chủ tự do
Bờ lốc leo đánh bẫy những cánh cò
Mạng lưới nhện giăng tơ hờ xe pháo
*
Người Hà Nội đợi chờ chim báo bão
Huế Sài Gòn cao tốc vượt trường sơn
Cửu Long giang sóng dậy nỗi căm hờn
Cần Thơ hận khi Cái Lơn đẫm máu
*
“Cái Răng Cái Sắn linh cẩu buôn dân
Đại bảo quần thần khi quân giải phóng”
TRẠCH ĐÔNG LÔNG TÁN
*
Đầu tủ lạnh đít hỏa lò khoác mặt mo lãnh tụ
Miệng nam mô bụng một bồ Tập Chương diệt chủng
Gián điệp nước ngoài đệ tam quốc tế hai mang nội gian quần chúng
Vua khủng bố thiếu tá Quang Hồ gieo trái nổ toàn cầu
*
Nam Sinh Sắc bắc Sinh Cu-ông ba mươi tháng tư bảy lăm phỏng giái
Đè gà mái đẻ vẽ trống cồ cải tạo bỏ tù ô kê tre trẻ
Bắt con cua mẹ buông lũ ghẹ già cướp sạch sẻ miền nam
Điếu cày khô nõ đấy kiều lương tâm tị nạn dân điêu xa làng
*
Bạn bốn tốp làm thập lục tự vàng Nam Quan Bản Giốc
Chí Minh ăn ốc Đồng Duẩn Thọ Chinh bốc hốc Võ Nguyên Giáp
Tất Thành bá láp dễ ngáp cha già dân tộc tía lia ba hoa bố láo
Phiến mẫu húp cháo đá ráo báo cô đổ tô cơm nguội
*
Gió lay bụi chuối sau hè
Khách gia Phúc Kiến diện khe Mao hồng
Giặc rừng thổ phỉ Trạch Đông sơn lâm hải tặc tán lông bốn lề
Phành mang thung ngọn lưỡi lê biển đông cụp cánh miệng bê gọi bò
*
CHÓ VẰN CẨU VỆN
*
Tăm sạch ngậm thơm môi kẻ sĩ
Đủa dơ uốn lưỡi đứa vô liêm
Sống trong địa ngục búa liềm
Điếu cày kiều đấy đồng chiêm cựu thù
*
Lập lòe một chiếc đèn cù
Đêm đông xuân hạ mùa thu lọc lừa
Quân anh hứa kéo về chưa
Hoa đăng mỹ nhật nắng mưa mỏi mòn
*
Dân oan khuất Huế Sài Gòn Ba Đình Hà Nội kêu dòn sọc dưa
Tham quan thái thú hái dừa
Bắc kinh nam hãi đẩy đưa lộn làng
Cội nguồn từ chỗ hốc hang đau thương Các Mác hoang tàn Lê Nin
*
Chính trị con tin đảng mẹ mìn xuất khẩu
Lao động nhập lậu bầy linh cẩu đón chào
Không cần tình nghĩa đồng bào lương tâm tống khứ khách Tầu đổi trao
Miễn là giòng dõi hồng Mao lông nhiều tóc ít không cao cũng lùn
*
“Phành mang trợn má dái thung bạn ta bè lũ côn trùng cùng phe”
*
KHẠC RA LIẾM LẠI
*
Rác Mỹ lỡ dùng thối cũng thơm
An Nam mít đặc chẳng quen gờm
Bao cao su cũ không hay gớm
Lưu vong kiều đấy điếu cày chôm
*
Lý do nhân đạo ngôn không tởm
Vũ khí giao hoan ý xả lờm
Hà Nội tuyên truyền hồ bất lợm
Ba đình thái thú tái bờm sơm
*
Chính trị con tin lại lòi rôm
Vài tay cứng cựa vẫn om sòm
Tự do dân chủ trung ương mớm
Bó tay cột cẳng đảng chấm cơm
*
Lương tâm can phạm vừa tống khứ
Ba triệu phú ông một chú bờm
Dường như tưởng thú người thua ngợm
Nhổ ra mắc nghẹn một bãi đờm
*
CHÓ MÁ GIẢ CẦY
*
Xuất khẩu tù lương tâm
Đồ đại hồ cầm đưa đi cắm
Nhập lậu của lạ đắm
Biển đảo găm những hũ mắm trong bưng
*
Phành quang thung gánh tưng bừng
Nhóm lợi ích nhất tài thùng đợi treo
Thập tam tướng giống pín heo bám theo ba triệu chồn cheo ngáy đèo
Đảng viên đối kháng dân nghèo hàm oan mất đất bọt bèo phi luân
*
Cái gọi là cách mạng chuẩn bị tòng táng thiêu thân cộng sản
Bốn biển chưa ráo máng năm châu chẳng cạn tàu
VIỆT HOA rồi sẽ đi đâu Trung Nam Hải đãi dzách lầu Bắc kinh
Bình tân thương mãi chuột già Ba Đình cố bãi xác cha Quang Hồ
*
Mộc tồn đúng nó rồi con cẩu
Trên bàn nhậu Các Chú gọi cây còn
Dân SÀI GÒN chẳng ngon món hạ cờ tây
Thượng kỳ đông lũ nằm vùng tung bọn chó má giả cầy quá hải
*
“Bà con lối đảng lên mây lề dân xuống gió quan thầy tranh nhau
O non con ngựa vỡ bầu trâu bò trảng cỏ cung cầu thiện tai”
SÂU BỌ MÃN KHAI
*
“Cố ý nuôi sâu sâu chẳng nở
Vô tình dưỡng bọ bọ mãn khai”
Sinh Hùng đẻ hổ ngoại lai dấn thân thọc gậy băng đai ngân hàng
Bất ngờ đảng X sói lang ra tay bắt cọp trong hang Ba Đình
*
Xập sám tướng pín cô cầu bại
Phành quang thung gánh nặng sang Tầu
Gia trung lẫn tránh bể dâu tay chân rồng rắn khấu đầu Bắc Kinh
Thành đô không lộ cửa mình Hồ Quang thiếu tá bất minh trụ trì
*
Liềm búa xích xiềng nghiêng chính trị
Bơ thừa sữa cặn ngã lương tâm
Bẻ tay bó gối hóa câm sang sông biến điếc chơi khăm giả mù
Nhân quyền dân chủ ngàn thu con tự do cái đèn cù mưa mây
*
“Nhất tự vi sư bán chữ mua thầy”
Hạ cờ tây món giả cầy còn cây
Mãn khai lý lịch thối thây trung ương bế mạc trồng cây anh hùng
Trăm năm đại họa thuộc Trung ba trăm vạn giống côn trùng loi nhoi
*
CỜ BAY TRÊN PHỐ HỒ
*
Cờ bay trên phố thành Hồ
Cờ bay trên những nấm mồ vô danh
Hầm hào địa đạo tranh giành cờ in sắc máu mùi tanh dân thường
Cờ mang cám cảnh tang thương cờ toan dẫn lối đưa đường diệt vong
*
Ba hồn bảy vía thần vòng thiên la địa võng tấn công tà quyền
Đoạn đầu đài buộc Dân Tiên Trần gian náo loạn lời nguyền phi luân
Côn trùng bè lũ hợp quần
Chúng sâu bọ phát cầm cân giết người
*
Đi B xác chết như rươi
Kinh hoàng đại lộ tơi bời Mậu Thân
Nam Lào đường chín cương cần Khe Sanh đẫm máu xuất quân nằm vùng
Mãn khai sâu bọ Lai Vung Cà Mau mở hội anh hùng trẻ trâu
*
Cha già dân tộc hão cầu tõm rơi vài cục phân bầu đại gia
Buôn dân bán nước cắm nhà giang sơn chung cuộc nhập nha Tất Thành
Tập Chương gián điệp tàu nhanh
Khách gia thiếu tá định canh hán triều
*
“Biển đông Bình Tiểu Đặng chiêu côn đồ đả thử không xiêu tốp làm
Phành Quang thung thúng thủng nham mặt heo trán chó ngựa hàm thọ ân”
HỌA NGẦM PHÂN HÓA
*
Trì Khiết Dương Tầu câu nước Việt
Lực tàn Hà Nội khuyển Đại Quang
Xà mâu chàng hảng hai hàng “kế tinh-bắc tế” bò càng lăn chiêng
Điếu cày cởi xích thoát xiềng hay đi “kiú nước” Dân Tiên mật bàn
*
Phong trần hồng tận cẩm nang
Nửa thế kỷ trước lên đàng Chí Minh
Chúc thư bật mí Ba Đình thành đô bí mật giải trình nội gian
Xuống nia nhớ thủa trên sàng lăn dưa đá cá cờ vàng hàm oan
*
Trung ương đánh bóng lão làng chịu đòn mửa mật bầm gan trong tù
Sá gì nhất nhật ngàn thu đèn cù soi sáng đời cu dưỡng thuần
Tây du Mỹ phượt dễ tuân
Một thái tử đỏ mười quần chúng dân
*
Chiến sĩ tự do bốn tuần huấn nhục
Bộ đội kì cục đặc cỏ nửa năm
Lao trung nhật ký ăn nằm phóng sinh xuất xưởng đẻ tằm ăn dâu
Tha phương chính trị thêm dầu họa ngầm phân hóa bạch lầu Bà Ma
*
PHÙNG MANG THANH CẨU
*
Đả thử giữ Đặng Bình Tiểu đại
Cạo lông mu Mao ít vũ nhiều
Trung nguyên hán tộc thiên triều tía lia ba xạo giáo điều Mác Lê
Đệ tam quốc tế hẹn thề tiếp thu đồ đệ trò hề Tập Chương
*
Cái nõn nường không xương lắt léo
Của quý đeo sụn dẻo gân dai
Ba Đình thái thú thảo mai Chí Minh Hồ tặc lao cai quản tù
Thọ Đồng Duẩn thú Xuân Khu đàn bê sữa mẹ kẻ thù khách gia
*
Bất hiếu tử từ cha tố mẹ
Ơn nặng đẻ nhẹ nghĩa sinh thành
Gây nên một cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt sử xanh nhuộm hồng
Nội gian ngoại gián vần công hai mang điệp vận tiên rồng triệt tiêu
*
Vắng chủ nhà vọc niêu đông hải
Khỏi tranh cãi chín đoạn lưỡi bò
Hoàng Trường Sa chẳng đôi co thái bình dương vẫn ấm no bạn thuyền
Phùng mang trợn má cẩu quyền ta bà thế giới lạc quyên tuyên truyền
*
“Tám vạn dư lợn viên bầy chó điên sủa bậy
Công an nhờ cậy đưa đẩy xã hội đen”
MƯA RƠI MẶT HỒ
*
Mưa rơi phố mới thành Hồ mưa xuôi “Hà Lội” đàn bò kéo xe
Bốn mươi năm vẫn khỏe re mười hai quận phải kết bè đấu tranh
Tránh đâu ngoại huyện để dành lợi danh sang trọng hôi tanh mùi sình
Sở Khanh qua ải Thúc Sinh giữ Bình Đặng Tiểu Chí Minh đại đồng
*
Mỹ nhân kế mẹ thành công Khả Phiêu Lê Mác Mao hồng tổ tông
Thành đô hội nghị thần vòng tròng đầu thắt họng song còng mu cua
Trung ương chính trị xoay tua mông nhiều ghế ít chó hủa bán mua
Ướt khô chỉ có hai mùa lúa ma quỷ cướp gạo chùa trộm chôm
*
Ngày tàn cộng sản hoàng hôn đêm buông xã hội đen tuôn bạo hành
Côn đồ độc đảng lưu manh chơi hoa xong nở bẻ cành bán rao
Dân oan nô lệ thét gào vào đồn tự tử biết bao mạng người
Giao thông chết uổng như rươi xe điên xế khủng tiếng cười đại gia
*
Kẻ thời mất đất không nhà trôi sông lạc chợ quá đà cáp treo
Ao thu nghi phạm một lèo nước trong biêng biếc tỏng teo cũng vèo
Ếch Cà Mau tưởng thú reo nam mô bồ tát bưởi bòng kim cô
Hồn linh siêu thoát cũi mồ thiện tai còn đảng tam vô còn mình
*
NINH HOÀI TRINH
*
Tự bôi tro trát trấu chẳng che giấu mặt Hồ
Công an quận tô hô tây ôm Shows chôm chĩa
Tờ rơi không hay bịa ba khía vẫn tía lia
Đảng cướp lén ăn chia bên rìa Phạm Ngũ Lão
*
Truyền đơn đóng dấu xạo
Không giả mạo tà quyền
Bố láo dư lợn viên
Những tên ghiền trộm cắp
*
Cống hộp không đậy nắp
Đoạn đầu đài cáp treo
Bọn thiến chó hoạn heo
Đang tăng nghèo dân tộc
*
Xà mâu toan giải độc lóc dưới bóng từ bi
Cà ry nị cà ry kì ra y vũ khí
Trong lý lịch bầy đĩ hý Tôn Nữ Thị Ninh
Bán nghệ không bán mình còn hoài trinh chín lỗ
*
“Tựa đài sen báng bổ tướng xổ toẹt lưỡi trâu
Tam vô tám tạm khâu cầu tõm rơi cửu đoạn”
AN NAM MÍT
Còn cựu thương phế binh chờ lĩnh quà dân chủ
Còn nhắc chế độ cũ nước Việt Nam Cộng Hòa
Diệt lũ giặc Trung Hoa mộng xâm lăng hán hóa
Bốn mươi năm thành quả Đồng Thọ Duẩn Trường Chinh
*
Hết đại Đặng Tiểu Bình Chí Minh tòa quốc tế
Hà Nội không còn kế tái lệ thuộc Bắc Kinh
Đả thử giữ cửa mình bức bình phong cộng sản
Cái gọi là cách mạng con có hạng tự do
*
Tù lương tâm hỏa lò toan mở kho chính trị
Trung ương vô liêm sĩ đĩ cũng đóng thuế thân
Dạy mỹ nữ tuột quần quân xướng ca vô loại
Thành đô hội cóc hại biến thái Phùng Quang Thanh
*
Xập sám tướng ngọc hành chuyến tàu nhanh lưỡng tính
Thiên triều chưa tới đỉnh còn đợi lịnh bí thư
Củ tịt chẳng được nhừ như pín trư Mao ít
Búa liềm Lê Mác xít đít xịt kít Hít Le
 “Nhóm lợi ích thè lè bỗng nghe Ngô Đình Diệm”
*
VIỆT TRUNG HỮU NGHỊ
*
Còn đảng còn mình còn Chí Minh thủ ác
Còn búa liềm Lê Mác còn tan nát quê hương
Chó chui dưới gầm giường chủ tịch phường nêu gương của Bác
Bộ hạ xô xát lâu la lính lác lỡ khai thác âm dương
*
Cấp to hàm ngồi trên sấp nhỏ họng nắm dưới
Lưỡi không xương tìm chỗ hàm hương lo hối lộ
Không truy âm hộ bất khả hỗ dương cương
Tam tứ đại đồng đường chuyện bình thường trung ương đảng
*
Ba Cà Mau lãng mạn khi sửa soạn súng đạn cắt mạng đối phương
Cạo da đầu cúng dường lúc ái nương nhiễu nhương cầu gia đạo
Đa nguyên ba xạo bạch my thần giáo bất đáo chẳng tỏ tường
Tối thiểu tăng lương Hồ Tập Chương bố láo sương sương vài cục
*
Thiên đàng dịa ngục nỗi nhục trẻ trâu vườn trầu cau héo
Nhóm lợi ích réo lấy kéo thẻo râu lắc léo thị Mầu cắm câu ba khía
Đường đường mía mía ông địa hứa thèo lèo thay trái dưa leo đèo lên Bản Giốc
Nam Quan than khóc mộ độc nghĩa trang buôn bản huề cả làng
*
“Nội ngoại phát tang không hàng khống quách
Lân bang đặc cách con mọn xách theo xóa đói giảm nghèo gia đình liệt sĩ”
XÍCH QUỶ LỤY THIỀN MÔN
*
“258 : hai năm tám” giữa hoàng tuyền
Cửu huyền thất tổ lạc quyền tổ tông
Hướng tây xanh chống đông hồng nam tranh bắc giục nhuộm lông đỏ màu
Máu từ xương thịt đồng bào máu từ uổng tử biết bao anh hùng
*
Trồng người sinh hạ bọ hung dưỡng giang sơn lú côn trùng tư Sang
Xuống nia chưa lọt qua sàng Dũng Hùng tiệm tiến phát tang họ hàng
Buôn dân cao tốc lân bang
Thúng thuyền bán nước lững lờ chậm trôi
*
Tham quan “thím sực” tiểu nồi
Dân oan bóp bụng đói xôi đại đồng
Năm trăm đảng biểu chổng mông phóng viên ký giả đừng hòng cận trông
May ra vài cụ lòng thòng con tự do ló bõ công đợi chờ
*
SÀI GÒN than thở nên thơ
Du sơn hà bá vượt bờ kinh đen
Kéo quân trước buổi tắt đèn cù loi thủ tướng bon chen vào chùa
Chuông rung mõ gõ trống khua một bầy xích quỷ cợt đùa thiền môn
*
ĐẤY KIỀU ĐẦY KIẾU
*
Kinh Kha sông Dịch đấy kiều
Điếu cầy không vận tuyệt chiêu nằm vùng
Bao cao su đã lỡ dùng gãy tay bộ đội khoan dung chào hàng
Trăm năm vẫn tiếc hốc hang Từ Đường Pắc Pó hồng trang bí thờ
*
Vài năm cấm cố dại khờ lao trung niên kỷ làm thơ tự trào
Món quà chính trị đổi trao thông tin quần chúng binh đao a còng
Con hoang thái tử quân công
Sang sông tác chiến hợp đồng gió giông
*
Lá cờ xanh vỏ đỏ lòng
Hoàng kỳ hóa giải đèo bồng ngoại gian
Tay trong nội gián la làng đánh dân oan chớ đánh càn tổ ong
Ba mươi sáu bước thắt vòng để xem đuôi chuột uốn cong Cập Bình
*
Tôn sùng nhục khí bất minh me Tây mẹ Mỹ cửa mình mãn khai
Huệ hoa nụ sói bông nhài nhị nhân đồng tọa thảo mai bốn đầu
Kình ngư cá lớn mắc câu dư lợn viên vội bắc cầu phong vân
Bạch my tà giáo á thần trên đe dưới búa một lần nổi danh
*
“Bóng ma qua những thác gành đông du nam phượt vẫn tanh máu người
Thuyền nhân đáy biển không tươi tập trung cải tạo tiếng cười mười năm”
SỪNG TÊ HÙNG ĐẢM
*
Tọa đàm bất khả gá Việt gian
Cộng sản tự do gạ rõ ràng
Nằm vùng gián điệp gà ẩn tích
Buôn dân bán nước gả vang danh
*
Kiều đấy mười sáu năm lưu lạc
Điếu cày bách nguyệt khỏi đua tranh
Địa lợi thiên thời không vận Mỹ
Nhân hòa hữu phận thủy giao Anh
*
Bắc Kinh Nam hãi hàng trao đổi Tây lỗ Đông lời cuộc đá banh
Thương thay chính trị thời mở cửa lá vẫn còn non vội bẻ cành
Buông đao đồ tể mong thành Phật Thanh Quyết Thích hồng ẩm máu tanh
Tưởng thú trên ngai hoài đắc đạo thảo mai nợ xấu lộ không đành
*
Cổ bình tân tửu chuột tanh banh
Hồ ngâm mật gấu bổ ngọc hành
Tê giác mài sừng trông rậm rực
Ngà voi tán nhuyễn đảng độc thanh
*
TÁI CƠ CẤU CẦU CẨU SỰC
*
Đánh bóng vài tên V.C. nằm vùng
Đảng khủng bố tung hỏa mù ra quốc ngoại
Đè đầu cưỡi cổ dân lề trái
HÀ NỘI gãi chưa đã ngứa thiên triều
*
Cộng sản sắp tiêu diêu
Lũ BA ĐÌNH vội cuốn theo chiều gió
Thòng lọng thắt họng chó
Đại gia tư bản đỏ bó đặc cỏ thủng nham
*
Bạn thập lục tự vàng tan hoang từ gốc rể
Âm mưu toan phế đế không riêng huynh đệ bắc triều tiên
Thâm nhập vào cổng thiền miên hành “Nguyễn túng dẫn”
Thích Thanh Quyết lú lẫn phải tấn bom hạt nhân
*
Chính trị trại vô thần tù lương tâm xuất khẩu
Tái cơ cấu linh cẩu giấu đầu nậu ngân hàng
Bọn gián điệp hai mang càng thân tàn ma dại
Tụi cầm quyền biến thái thương mãi gái không chồng
*
“Mao hồng phất phới cọng lông trôi qua trôi lại dòng sông cựu thù”
*
BẮT CỌP TRÊN GIƯỜNG
*
Chẳng ai thả hổ vô rừng nanh chưa giũa nhọn vuốt ngưng mài mòn
Ông ba mươi dẫu còn non
Khổ sai vài tháng thấm đòn thẩm tra
Sáng fé trưa rượu tối trà bữa ăn tiểu táo đòi cà dái dê
*
Sáu năm ba bị lề mề không lưu Mỹ vận dép lê trâm bầu
Bó tay lừa được trẻ trâu
Tù lương tâm cấm già trầu xem chân
Giả vờ ghẻ lở trong quần chúng dân chủ đói chỉ cần thông tin
*
Nửa đêm giờ tý mẹ mìn dụng xe đặc chủng lặng im lên đàng
Con đường cách mạng thênh thang
Từ nay loa phóng thanh loan tha hồ
Nằm vùng bất bại độc cô lưu manh trí thức côn đồ hỗ tương
*
Nhân tài bắt cọp trên giường Võ Tòng sát tẩu bất lương cũng gờm
A dua học thuật Cảng Thơm
Hồng Kông còn gớm khạc đờm tái nhai
Hương hoa vài bụi bông lài phải chăng hùm dữ đăng cai tọa thiền
*
PHÁT DIỆM NGÔ ĐÌNH
*
Đả hổ khổ diệt ruồi chui qua đồng chó ngáp
Đoàn thượng đội hạ đạp du quốc ngoại tháp tùng
Nguyên soái “Phành mang Thung” bung xung thùng ổn định
Tùy viên tướng lãnh nịnh thuyền thúng chưa thủng nham
*
Các Chú bốn tốp làm Anh Nam quần thụng đựng
Con tự do còn trứng hứng thập lục tự vàng
Dũng Hùng Trọng lú Sang đò ngang toan đọ dọc
Dân oan than móc bọc vướng lủy cọc Ba Đình
*
Đ. M. được cung nghinh
Trước khi về chầu tổ
Thanh Quyết ngoài cũi mộ
Mong hộ tống Chí Minh
*
Bắc Triều Tiên tượng hình dụng binh hơn động não
Nhà hát lớn đại bảo xào xáo chuyện cáo Hồ
Tập Chương đảng tam vô hay tạm vồ tám vố
Giữa tiền môn âm hộ “ngộ phục Mỹ” Ngô Đình
*
 “Tình huynh đệ thất kinh chẳng chi binh đảo chính
Một chí sĩ đáng kính lính tắt cuộc trường chinh”
TRĂM NĂM NHÂN QUẢ
*
Dùng hai mươi triệu đô độ mưu đồ phân hóa
Kỳ Hoa mở đại đóa đố khóa O Ba Ma
U mê Triết lu loa đàn bà ta đẹp nhứt
Chó cò không chê cứt đặc cỏ chực bơ thừa
*
Giữa hai mùa nắng mưa
Ba Đình lo chủ chứa
Hà Nội chân dài ngứa
Vốn trời cho đẩy đưa
*
Chuyện sữa cặn ngày xưa
Bác lừa dân “kiú” nước
Đệ tam quốc tế rước
Chữa lửa chước mưu sinh
*
Thu hoạch nhiều mối tình Hồ Chí Minh cắc cớ
Tăng Tuyết Minh lầm lỡ cở cụ tịt đại du
Đông dương thua nhảy dù Xuân Khu Đồng Thọ Duẩn
Hiền thê vẫn tra tấn cận vệ Quốc Hoàn Trần
*
MỘNG NAM KHA
*
Đả hổ Hồ hà chi tứ xứ
Bắt ruồi cường ngáp thử đô la
Xuân Ẩn hai mang khoe hoàn hảo
Cù Cầy bừa nát mảnh ruộng nhà
*
Dân chủ nhân quyền ta với ta đừng mong hóng hớt bởi đại gia
Lăn xăn cơm áo tư bản đỏ to hàm lác đác vụ tăng quà
Độc trị côn đồ thừa công cán Bắc Kinh Hà Nội vốn giao thoa
Hủ hóa chững nơi đang giãy chết u Triết loa mồm dọa Bá Ma
*
Đánh chuột giữ mình kinh từ nhiệm
Thuế thân cần kiệm cũng gọi là
Bà con cô bác ơn mưa móc
Nước gần bất khả chữa lửa xa
*
Chân dài người mẫu kẻ bán hoa tay ngắn trung ương đứa mắt lòa
Cóc chết ba năm quay về núi Đỗ mười bò tót thượng lên tòa
Không cần ăn học vẫn đăng khoa đặng tiểu đại Bình cậy cha già
Dân tộc bất minh nằm cũi mộ định kì tới đỉnh giấc nam kha
*
“Đông tiến tây lùi bùi tai Việt Nga Trung Mỹ Nhật khốn sơn hà”
*
HOÀI CỐ SỰ
*
Những người không thân thuộc
Bó buộc ở mười năm
Nguyệt khuyết hay trăng cằm
Thăm nuôi hăm cấm cố
*
Tướng tá chẳng xấu hổ lúc cùng hố cùm chân
Không vì bộ áo quần trại tập trung cải tạo
Dân quân phi bố láo bất gỉả mạo hành tung
Dù từng là anh hùng diệt côn trùng cộng sản
*
Sâu bọ xưng cách mạng dùng súng đạn trả thù
Kể cả những nhà tu chưa chổng khu bắn giết
Thương phế binh bại liệt cũng nghiệt ngã biệt giam
Thanh thiếu niên mạnh hàm phát ngôn viên khó nuốt
*
Dũng mèo neo hèn chuột
Sau một cuộc trường chinh
Đêm ngủ vẫn giật mình
Chí Minh ngày phỏng giái
*
THỂ DIỆN KIẾN GIAN
*
Quốc thể còn đâu mà mất mặt
Từ khi cái con cặc tự do
Dân chủ co ro giữa hỏa lò
Công an ấm no theo “túng dẫn”
*
Phú Trọng lú Tấn Sang cả đẩn
Bọn vô thần cầu khẩn tượng đài
Nhóm lợi ích X mặt chai
Đại gia tư bản đỏ môi dày bộ chính trị đày dân lề trái
*
Bầy khủng bố tra tấn thoải mái đực cái mãi tự tử trong đồn
Tướng tân phong liền khôn
Tá thân môn ngu cậm
Tụi cóc hại dậm chân
*
Trung ương đảng dọn mâm
Món mầm đá thiêu triều
Lâu la câm như hến
Nhạc sến kễnh như hàu
*
“Vọng cổ sáu câu cầu xin hoàn trả thả đỉa ba ba
Chỉ tại món quà của đồ bà nhất trí”
LỊCH SỬ TỔ CÓC
*
Mặt trận tổ cóc bọc trứng hồng Mao
Dồi trường đồng bào noãn sào cờ máu
Việt Trung giao cấu cẩu Đặng Tiểu Bình
Tạp chủng Chí Minh Hồ tinh gián điệp
*
Tuyết Minh Tăng thiếp tội nghiệp Minh Khai
Một đóa hoa lài thảo mai phân lợn
Hà Nội cà chớn phẩn vẫn chưa hoai
Ba Đình bất tài đảng gài tranh đấu
*
Đi B đâu tránh
Gánh nặng giang sơn
Cả nước căm hờn
Nồi da xáo thịt
*
Tai thông tin bịt
Chịt hai mắt nhìn
Lịch sử nín thinh
Bẻ cong thế sự
*
NGÔ ĐÌNH DIỆM SỬ
*
Mơ thiên đường ảo
Xe pháo dương Trần Dân Tiên đại náo ngáo đá tâm linh
Kính cụ bất minh xác nằm chình ình Ba Đình mao xí
Bốn phương làm đĩ kỹ thuật tốt làm quốc tế đệ tam
*
Miền nam không kham đi B mật đàm nhờ hàm Trung Cộng
Bắc Kinh bất động giải mộng trường sơn một nước căm hờn
Binh đao khói lửa
Lục tỉnh mở cửa tháng bảy năm tư hằng triệu di cư
*
Từ từ ổn định
Chí sĩ Ngô Đình Diệm chiến khởi binh đả thử đập bình
Biển đông cá kình tinh tinh nam hải Tây phương lải nhải
Thương mãi toàn cầu năm châu bể dâu đầu lâu tứ phía
*
Một thằng cà khịa nối dòng tía lia đại đồng văn bia
Ra rìa cải cách ruộng đất mất tất cắt mạng thành công
Mưa sa cờ hồng nắng hong hồ máu
Giấu diếm con cháu
*
“Bình dương đau đáu hau háu hán nô
Tam vô tạm vồ hồ lô tám vố”
NHÀ HÁT LỚN NGHỊ GẬT NHỎ
*
Tú lơ khơ Đ. M. bù bài cào không nút lòi cu ra quần
Tiến lên tá lả tướng quân canh me xóc đĩa Thanh Phùng tổ tôm
Ù suông chắn cạ mất hồn
Hồng trung ma tước Sinh Hùng đẻ beo
*
Hòa bình diễn tiến bầy mèo
Kêu gào dân chủ thoát nghèo lao phu
Đêm trong địa ngục đại tù Chí Phèo Bá Kiến kẻ thù tự do
Ban ngày Tấn Dũng vẫn mò tây nguyên Bauxit chưa no cận thần
*
“Thủng nham” lấy oán báo ân “ế ty” Kim Tiến Lệ Chi Viên hầu
Ruồi bu pín ngựa năm châu lão thành cách mạng quy đầu bốc thơm
Khạc ra liếm lại không gờm
Trăm năm nhân quả miếng cơm to hàm
*
Bọ hung bốn biển quá giang
Hai mang theo đóm ăn tàn di cư
Nhà hát mới cựu thiềm thừ giảm thăng tăng giáng tâm tư đồng trào
Trăng tan cóc hội ồn ào ểnh ương ếch nhái cờ sao tao đàn
*
THẾ CỜ GIỚI LUẬT
*
Bốn mươi năm sắp qua cầu dưới chân nước vẫn hai màu đục trong
Trời xanh dần tán mây hồng
Tang thương nam bắc đại đồng ba không
Hàm Rồng khác giống Cửu Long nông dân chính hiệu đèo bồng lục lâm
*
SÀI GÒN mưa Tất Thành dòng BA ĐÌNH vội vả nâng công tà quyền
Dân bầu đảng cử cứ tuyên
Bốn trăm tướng cướp khải huyền trộm đêm
Kế tinh kinh tế bên thềm ế ty y tế cứng mềm thủng nham
*
Buôn dân mãi quốc tốt làm cốc tao cao tốc chưa cam bung dù
To hàm lớn chức đại du
Tự do dân chủ thù lù nhứt cư
Hai mang gián điệp thiềm thừ phục trang mã diện đầu trư đuôi Hồ
*
Nằm vùng hủ hóa tam vô ngay tim BA MÁ “Live Shows” giỏi hù
Năm chân tứ hải chổng khu
Chờ xem vở diễn chuột chù xuất hang
Ăn tàn phá hại địa đàng Hoa Kỳ đất hứa ngai vàng xa luân
*
“Nội thù ngoại địch hợp quần chúng dân phản chiến tiến quân ngấm ngầm
Pu tin trơ bản mặt mâm độc chiêu xáp nhập ươm mầm Ukraina”
SINH CU-ÔNG KÉ ĐẺ CƯỜI
*
“Tình cho không biếu không” lo
Đại Nam cóc tự có cò đôi co
Trai móc túi gái tôn lò viễn du khách ngoại ki bo khó vào
Dũng hầm vôi sống lao đao hoa hồng tiểu đóa gian lao sao cày
*
Bình Dương thừa rủi thiếu may cơm chay hành khất ăn mày dân gian
Đâu miễn phí đấy phỉ tràn trăm năm có một lầu vàng bạc ra
“Ta về ta tắm ao ta”
Dù trong dù đục tự Hoa Việt chùa
*
Thiên thời địa lợi bán mua
Nhân tai địch họa đến mùa giao duyên
Chí Minh Hồ cáo di truyền tinh trùng đông lạnh bác nguyền Putin
Dù Bành Lệ Viện mãn kinh hay cô thiếu nữ vô sinh “háy hàn”
*
Tòa sen chánh quả tiết canh bạch my thần giáo đạo banh nhà lồng
Mỗi lần Ái Quất tốn công binh hùng ngàn vạn Mao lông biển người
Đi B uổng tử như rươi
Sinh Cu-ông ké đẻ cười tự do
*
TIẾNG CƯỜI TẤT NIÊN
*
An Nam mít đít Trung Hoa chưa khít
Cái đồ bà vội “vén phứa tịnh lên”
Ba Đình thái thú kên kên hán nô tự sướng cũng rên cửa mình
Không cần đả thử giữ bình trung ương chỉ đạo Bắc Kinh “chồn lùi”
*
Son of a bitch “phành mang thung” chực kít
Bầy bị thịt thờ kẻ địt làm cha
Hồ Quang thiếu tá China Tập Chương gián điệp cáo già Kinh Kha
Cung vua phủ chúa sợ ma đi đêm chích hít đông tà nhập nha
*
“Tỉu lụ mụ phì phà khằm chắc háy”
Ngựa ông nhảy bọn cua cáy sảy chân
Tay sai muốn ị ra quần xã hội dân sự bất tuân phục tùng
Không bầu bè lũ bọ hung nhóm tín nhiệm X côn trùng tự tung
*
Bắc kỳ nhái giọng bà con cô bác
Nhắc Cửu Long tròn phỏng giái hai hòn
Bảy nhăm năm bốn ra đòn xé tan hiệp định mực còn chưa khô
Công an cảnh sát côn đồ lưu manh trộm cướp xào khô “đá bèo”
*
“SÀI GÒN sồng sỗng xóa nghèo tất niên Chợ Lớn thèo lèo dã nhân
Dân oan giữ đất tụt quần đại gia cởi áo tới tuần cập kê”
THẲNG TIẾN BIỂN ĐÔNG
*
Tù chính trị di hành thanh bất hoại
Lương tâm lao tại hình sự tác oai
Sâu đảng nuôi đặc cỏ tất nên ngài
Phỉ đoàn dưỡng tương lai thành tướng tá
*
Đạo cáo Hồ dạy mưu mô xảo trá
Giáo Mác Lê dân khấm khá gông xiềng
Búa liềm thiêng nhờ sát thủ thần tiên
Súng đạn mạnh cậy Tập Chương gián điệp
*
Cải cách ruộng dất trời đều chết khiếp
Giết thiếp yêu đồ tể Quốc Trần Hoàn
MẬU THÂN toan diệt chủng giống da vàng
Trại cải tạo tập trung tài sản địch
*
Thành đô hội nghị quyết ca tương thích
Kịch Lạc Long tái xáp nhập bần nông
Chèo côn an vờ tẩy cọng Mao hồng
Tuồng bộ đội mộng biển đông thẳng tiến
*
BỊT MẮT BẮT DÊ
*
“Đô thăng = C# si giáng = Bb “@ = A còng”
Cộng nô trừ tịch nhân dòng chia phân
To hàm lớn chức giành phần ngưu tranh bò đấu đấu tranh đồng trào
Bên Mao ít phía dài râu dễ gì thoát nạn đại trâu tiểu cày
*
Một mâm ngũ quả sẳn bày trăm năm khủng sản công dày luyện tu
Đưa dân chúng xuống lao tù ban ngày địa ngục kẻ thù công an
Yêu nhau trao áo cho nàng
Xa chồng một bước chân càng lã lơi
*
Tay ai quá ải không rời
Sợ em giá lạnh tuyết rơi khách phòng
Cho dù mắc thượng mã phong Putin Bành Lệ Viện trong cớ ngoài
Tập Bình Cập giấm chưa hoai lấy le chẳng đặng mất oai láng giềng
*
Sách rằng chiêu độc Dân Tiên hiền thê đồng chí không ghiền khó chơi
Minh Khai Trưng Ngát tơi bời tiệc vua khoản đãi lấy hơi lâm triều
Ngờ đâu chính sứ vọc niêu
Phải chăng nội trợ thói kiều lẳng lơ
*
“O. BÀ MÁ lặng như tờ hồ như không thấy tuổi thơ trở về
Người ta bịt mắt bắt dê mà sao ta nỡ chán chê của chùa”
TRÂU ĐÁNH TRÁNH ĐÂU
*
Hợp tung Trung Việt thiệp tùng liên hoành Mỹ Nhật tẩy trùng Putin
Thể thao không muốn giữ gìn tinh binh phát chẩn còn jin cũng dùng
Năm châu thế giới xài chung
Địa cầu bốn biển bọ hung lan tràn
*
Nảy nòi đặc cỏ dã man
Tháng mười cách mạng nội gian anh hùng
Bá Linh tường tứ hành xung hăm nhăm năm bỗng lạnh lùng mở bung
Đông tây chẳng chút ngượng ngùng trai hôn gái hít tận cùng đạo ôn
*
Nhện bò ngang dọc thiền môn trẻ trâu nài ngựa u hồn âm cung
Thầy chùa Thanh Quyết thì thùng  hổ mang túng dẫn chăn bò tót thung
Phành mang banh má tột cùng
Việt gian nguyên soái thủy chung thiên triều
*
Từ Đường sóng bạc Thúy Kiều
Cù Cầy thái tử dân điêu lộn làng
Người hố xí kẻ phẩn hang hợp đồng gián điệp chào hàng quốc doanh
Máu cờ ấp ủ mùi tanh tránh đâu dân chủ đấu tranh hoàng kỳ
*
KHÔNG VẬN TỰ VẨN
*
Ngủ ôm sáng anh đưa nàng vào bóng tối
Rối như canh hành hẹ mỗi lần hôn
Nhớ đến em thèm muốn món mộc tồn
Cây còn đó hạ cờ tây cẩu đỏ
*
Đường cách mạng trăm năm trồng đặc cỏ
Gió đông tây đảng tẩy bớt tự do
Hầm hỏa lò thương mãi mở cửa kho
Cho tống xuất tù lương tâm cấm cố
*
Phạm chính trị trung ương đem cá độ
Đố “đấy kiều” cưa đổ thập tự chinh
Đỗ Mười tình một bò tót lọt sình
Chí Minh cháu Vũ Cù cu Hải Nguyễn
*
Đảng hán nô chín điều răn tâm niệm
Nguyện một lòng tăng lợi triệu đô la
Hai mươi già không thất thoát mặt ma
Trước thánh giá tà thần mang dạ quỷ
*
“Dưới cờ vàng bong bóng bay phạm húy mị dân oan quyên quý quỹ thuyền nhân
Bộ tham mưu cho phép vấn đằng vân cầu không vận vẫn chưa cần tự vẩn”
TẬP THỊ SỪNG THI
*
Mã lai Hồ gốc hoa lài
Vó câu gấu trúc tai ngoài mép trong
Rọ mồm chẳng phải Hoa hồng phất phơ bốn biển cọng lông Mao dài
Ban ngày sợ phỏng dái dai đêm buông thế sự cỗ bài biển đông
*
Bắc kinh phấn khởi trong lòng
Asean xé lẻ đâm hông từng thằng
Việt nam có  thánh ba điên “Kuala Lumpur” si giáng láng giềng buộc chân
Ba Đình náo loạn cõi Trần Dân Tiên bắc bộ quỷ ghiền miền nam
*
Ngược đời trà tứ rượu tam song phương mật thoại độc cô cầu tài
Thái Bình Dương họa nhân tai Trung Nam Hải dọa phòng không diện người
Sân bay mẫu hạm đười ươi
Liêu Ninh rối nước chọc cười năm châu
*
Mút Cu quân tử hảo cầu
Putin Bành Lệ Viện Mầu thị oan
Thông tin thế giới trình làng yêu em cởi áo khoác vàng đẩy đưa
Cập Bình Tập tễnh sọc dừa sừng trên chóp não sớm trưa lú mào
*
NÚP BÓNG CỜ VÀNG
*
Thịt xáo nồi da da rướm mỡ
Củi đun chảo đậu đậu tươm dầu
Sa trường ai sẽ dẫn đầu vào hang bắt cọp lên lầu mù do
Năm trăm tướng một trùm sò sáu mươi niên kỷ nằm co lạnh lùng
*
Trọng lú sinh cu-ông ké mẹ dũng hèn quen thói bói ba xung
Sẳn sàng ôn luyện kiếm cung giương dây bắn khỉ khói bung lạc đèn
Lâu la hồ vẫn say men quen mùi thắng trận nhờ lèn nhục công
Đi B triệt sản cu-ông tại A Hà Nội liếm lông Mao hồng
*
Nghị nhỏ đồng ca nhà hát lớn
Sĩ to rống bự bản so lo
Chung thân trấn giữ hỏa lò hay ngoài mặt trận tổ cò chờ đai
O non cưa ngọn thượng đài chăn trâu bò tót thảo mai Đỗ Mười
*
Hỏa cháy lưng cày cày không nõ
Vũ qua đặc cỏ cỏ lung lay
Thiền sư đụng mặn ngán chay đấu tranh đâu tránh máy bay tàu ngầm
Hậu liêu thủ cựu đòi tân cửa mình đả thử bảy lần vía tan
*
“Thương thay dưới bóng cờ vàng thuyền nhân bất cập sói lang tập phình
Nội gian ngoại gián bất minh môn đồ Ngô Ký thất kinh Trúc Hồ”
MAI BỎ CẤM VẬN
*
“Nay mai đi nhận xác tù”
Lương tâm chính trị kẻ thù công an
Ngày mai thiếp tiển biệt chàng nằm vùng không vận món hàng tự do
Buộc ràng đặc cỏ qua đò chẳng lo trộm cướp mày mò ướt tay
*
Vài năm ít tháng ăn chay bơ thừa sữa cặn máy bay dẫn đường
Tàu ngầm hỗ trợ tiền lương cách tân tống cựu người thương quê nhà
Áo cà sa khoác nhục ma
 Thi hành khổ kế kiết già giả sư
*
Ba mươi sáu bước thiềm thừ
Kim thiền thoát xác công tư lộn làng
Học theo người ở trong hang dâu tằm tuyệt thực phá tàn Kỳ Hoa
Mưu đồ bất chính giải hòa anh em phỏng giái thật thà thuyền nhân
*
Hồng phong cuốn chiếu lan dần đầu tiên lạc Vũ Huy Cù cao su
Tiếp theo độc thủ lao phu Điếu Cày Hải tạo hỏa mù gãy tay
Nội gian cốt cán mặt dày mặc ai đay nghiến tao mày mặc ai
 Mái trường xã hội đít chai khải hoàn chiến thắng yên đai sẳn sàng
*
TĂNG LƯƠNG GIẢM GHẾ
*
Một cu Cù Vũ cao su
Hai cu Hải Điếu cày Thu kẻ thù
Ba cu Trần Đỉnh Đèn mù bốn cu bát cú nhất tù lương tâm
Năm châu bốn biển cầm nhầm bữa cơm cộng sàn trừ mâm tà thần
*
Quốc doanh sư cụ bán thân dương trần bất toại múa lân trên giường
Tập chương nội gián noi gương gươm Lê giáo Mác thánh đường bạch my
Triết tuyên hủ hóa Hoa Kỳ
Sang Hùng Trọng Dũng cuộc thi bẻ cành
*
Phùng mang Thanh tướng ái khanh
Tâm tư càng lắm càng banh chèo tuồng
Sinh Cu-ông Ké ái uông đẻ bà Kim Tiến thuồng luồng kiến tim
Trong nhà hát lớn nuôi chim xướng ca vô loại im lìm quốc vong
*
La nô hét sởi thắt vòng chân dài váy ngắn đường cong ba miền
Nghi ngờ bột tẩm chuối chiên lăn từng mảng bột dính tiền đại gia
Dị dung đẹp mặt sơn hà
Tẩy trang xấu hổ xác ma Ba Đình
*
“Mùa mưa lũ lụt Chí Minh Hồ do cám cảnh cửa mình tang thương
Phải chăng ngạ quỷ không nhường nhịn nhau giảm ghế sổ lương tăng nghèo”
ĐẢNG KHỦNG BỐ NỔ
*
“Lỡ mang tiếng cái bang trộm cướp phải có danh gì với đảng viên”
Tướng công mua chức bằng tiền
Lão làng bán tước Dân Tiên Trần tình
Hồ Quang tạp chủng bất minh bôi tro trát trấu cửa mình khách gia
*
Trăm năm không muốn làm ma chẳng thà là quỷ cha già nặc nô
Xác thân dù ngọa cũi mồ
Ba Đình đập chuột giữ bình tam vô
Hoan hô tám vố tạm vồ lâu la cảnh sát côn đồ công an
*
Dân phòng tự phát phá làng xã hội đen xóm rào hàng chúng oan
Trung ương chính trị liên quan
Ngân hàng nợ xấu tiền vàng túi tư
Biển đông mặc kệ điếu ngư gian khoan tôm cá định cư nước ngoài
*
Tiếng than thiên hạ bịt tai nụ cười che mắt tay sai cai dù
Bí thư chủ tịch đại du con tự do đỏ thù lù hàm to
Tù lương tâm thật hỏa lò
Quốc doanh sư giả mở kho nhân quyền
*
ĐẠI BẢO TIỂU TÁO
*
“Vô tiền nên khoắng hậu”
Vợ thằng Đậu chủ trương
Chính sách chui gầm giường
Chí Phèo thương Bá Kiến
*
Bần cùng sinh bách biến
Con kiến kiện củ khoai
Sâu bọ đẻ quý ngài tác oai nhà hát lớn
Cước đệ tam lấy trớn bạn ba trợn đồng trào
*
Củ tịt có lông Mao quy tào bao cẳng lũ
Chân thơm vài cầu thủ tay thối ngón Tư Sang
Trọng Lú thua lão làng
Từ trong hang Pắc Pó
*
Gió lùa qua lỗ chó
Có bạc Tất Thành thần
Phó trợ lý Kim Ngân
Cởi quần tân đắc đạo
*
“Dân giang hồ tiếu ngạo ba xạo vẫn tía lia
Đại bảo chẳng ra rìa trong nghị trường tiểu táo”
VỊT KIỀU KHÔNG VẬN
*
Đâu bì đại bảo đi bầu
Trâu bò chó lợn qua cầu tõm thăm
Chơi khăm tín nhiệm bao thằng mấy con bố láo hung hăng sút chuồng
Năm mươi tên “ấy ái uông” vỷ cuồng giáo chủ Sinh Cuông họ Hồ
*
Hũ hèm tâm chập tương chao
Sát nhân uống máu đồng bào không tanh
Trăm năm uốn gốc bẻ cành bon sai cám cảnh bức tranh họa đồ
Bắc kinh bành trướng mưu mô thành đô hội nghị nắm mồ lộ thiên
*
Dân oan giảm đất ba miền đại gia tăng ruộng cửa thiền Dân Tiên
Trần gian cướp của đoạt tiền đêm trong địa ngục trường miên giống nòi
Cầy tơ chó má đẻ giòi
Cha già dân tộc châm ngòi chiến tranh
*
Nồi da xáo thịt Tất Thành
Bất Minh Ái Quấc mang Thanh Phùng mồm
Bữa qua nắng rán chiều hôm Điếu Cày nõ miệng phẩn tôm trên đầu
Hóa trang chống đối giặc Tầu Vịt kiều không vận chín điều đảng răn
*
BỘ ĐỘI CU HỒ
*
Đả thử giữ mình hồ chí minh bình chuột
Trường chinh tránh cuộc Đ.M.bò tót leo thang
Bắt cọp trong hang ông ba mươi phỏng giái
Mắc mưu giặc cái Ba Đình lề phải thắt vòng
*
Chữ S cong cong bốn ngàn năm văn hiến
Thiến heo hoạn chó ló độc đảng bất minh
Máu đẫm cửa mình Nguyễn Văn Linh thủ lĩnh
Trí tuệ tột đỉnh lũ xu nịnh bưng bô
*
Tự phát côn đồ bọn ma cô không vận
Điếu Cày lận đận sau mặt trận biển người
Kẻ khóc kẻ cười  qua Vũ Cù Huy lạc
Hoa Kỳ không bạc nàng trinh nữ tự do
*
Nhân quyền bỏ kho V.C. mặt mo tống xuất
Dân oan đem cất chẳng mất mấy công lao
Trước ngọn gió Lào trí nông đào tróc rể
Trực thăng không kể dâng lễ tế tàu ngầm
*
“Thái thú mặt mâm mãi trầm ngâm Hà Nội
Bè lũ phản bội anh bộ đội cụ Hồ”
ĐI BẦU BẬT MÍ ĐÂU BÌ
*
Danh sách năm mươi tên
Được ơn trả nghĩa đền
Kên kên quên xác thối
Tiểu táo đại bảo bối mối ác thiện nhân duyên
*
Còn cầm cân tà quyền còn tuyên truyền bá đạo
Tía lia phi ba xạo
Rau má náo đường tầu
Con tự do thả câu
*
Đâu bì đảng đi bầu
Qua cầu tõm Cà Mau
Trẻ trâu đầu Bản Giốc
Không lộ sắt cao tốc cũng cạo trọc Tây Nguyên
*
Chín lời răn vững nguyền biên cương yên hiện trạng
Còn đảng còn cách mạng
Dạng củ tịt bất minh
Cửa mình không bật mí
*
KÝ LÔNG CÔNG LÝ
*
Ấn ký lông Công Lý lên bìa sách
Thách thức trí ngu nách của ai thơm
Cầm cân dân ruộng đất cũng phải gờm
Hòn lủng lẳng cẳng đệ tam quốc tế
*
Thời nhục thể kiến càng khoe cánh dế
Cõi trần ai ai bịt mắt bắt dê
Nước hoàng tuyền chờ đợi kẻ đi về
Non mây biển đèo Hải Vân quan ải
*
Thăng khanh tướng trong hòa bình ái ngại
Bọn kiêu binh bên thắng cuộc đớn hèn
Nơi chiến trường khách lạ bỗng dưng quen
Chỗ xó bếp giữ bình mơ đả chuột
*
Một ngàn năm dưới ổ nằm Trung Quốc
Mộng Ba Đình tái bắc thuộc thiên niên
Đưa nhân dân mãi mãi ách gông xiềng
Đẩy con cháu vào búa liềm Lê Mác
*
“Nhà xuất bản con tự do khao khát luật quê hương Hồ gái đĩ đứng đường”

TÂM THANH