Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

ANH LỐI ĐẢNG EM LỀ DÂN

TÂM THANH THI TẬP ANH LỐI ĐẢNG EM LỀ DÂN BẤT CẦN HOÀ HỢP
KỶ CƯƠNG GIÁP NGỌ
Lề dân lối đảng đôi đường song song không bóng tình thương giao hoà
Anh đi theo ngõ phù HOA em về quê MỸ thọ quà tự do
Ấm no hạnh phúa ai cho mười hai bến nước con đò đẩy đưa
Mặc cho một nắng hai mưa tấm thân em vẫn nguyền chưa phục tùng
*
Công thần tứ tốt bọ hung buôn dân bán nước lạnh lùng đôn quân
Kế tinh kinh tế ra quần ế ty y tế khó tuân động phòng
Thoát ly dễ thượng mã phong ngựa Nga Mỹ Nhật nhong nhong trở về
Giao hoan cũng lắm nhiêu khê lối A cách mạng lề B lạc đường
*
Sóng thần nộ Thái Bình Dương trời ơi ! động đất bất lương Ba Đình
Chống xâm lăng vẫn làm thinh ngân hàng lẩu mắm thối ình tuôn mau
Mỹ nhân xú thú hảo cầu tương lai bỏ đảng sang TẦU hay TÂY
Chín tầng hương án khói mây đoạn trường ngàn dặm về đây cứu nàn
*
Ba mươi sáu bước gian nan văn nô bồi bút bạc vàng lung lay
Nhân dân tối mắt che mày thử xem hiến pháp gian ngay thế nào
Ba sàm lá cải xôn xao quốc gia giãy chết máu đào cạn khô
Vạn lần hạnh phúc đạo HỒ nằm trong thạch mộ cũi mồ tô hô
*
CHIÊU HỒN LIỆT SĨ
*
Tấm bằng liệt sĩ đảng cho
Thân nhân xin cám ơn lo của Người
Nhị tỳ thấy bóng ma trơi không từng cầm súng vẫn mời nghĩa trang
Mộ bia ướm hỏi lão làng kẻ thù bán nước buôn dân chỗ nào
*
Thủ từ cờ máu vàng sao đất đai quy hoạch khát khao đầy mồ
Ngoại gian mộ chí minh Hồ mô không chính chủ loã lồ mả phong
Cùng trong thế giới đại đồng
Số đông ngoại cảm nhúm lông heo bò
*
Dường như trơ bản mặt mo họ hàng thân thích cũng mò chôn hôi
“Cổ lai kỷ tố quân hồi sa trường tuý ngoạ âm lôi gọi nhầm”
Ba Đình thái thú chơi khăm
Ru hồn tử sĩ chó nằm cạnh bên
*
Thương thay oán trả ơn đền
Ghi ân tổ quốc kên kên được mùa
Tha ma cũng được bán mua diêm vương còn phải cay chua truy tìm
Sơ sinh chết bởi “Kiến Tim” lục lâm thảo khấu im lìm áp vong
O CƯA NGỌN MÓN CON NGỰA
*
Ngựa lừa O thích món chi
Đại hồ cầm Quý Ngọ đi khó về
Trước bàn quan án ủ ê phụ tuỳ phu xướng lời thề phụng loan
Của chồng công vợ an toàn cớ đâu học thói lăng loàn sa châu
*
Người ta nắm tóc trên đầu không ai bắt cọp vuốt râu ông hùm
Để xem bồi thẩm chùm hum nghênh xuân Giáp Mã đập chum phe nào
Sâu con vài đứa vỡ bầu
Khiếu oan giặc cái tiền đâu phong trào
*
Ngoài chuồng dư lợn viên gào
Ngân hàng phá sản vàng trao cháo chờ
Thuần Dương Chí Dũng nên thơ bóng chim tăm cá mịt mở chủ chăn
Năm ngàn tỷ tội một thằng ăn tàn phá hại nhà băng tiêu điều
*
Băng Tâm Tự Trọng quái điêu Huyền Như nhừ tử la siêu dzách lầu
Bốn mươi năm sải vó câu pháp trường ngọn cỏ rầu rầu dê xe
Bên đường nắm mộ sè sè dẫn đầu thủ lãnh mặt che mo dày
*
CÁCH MẠNG CẠN MÁCH
*
Trai Hồ Chí Minh Trường Chinh trộm cướp
Gái Hà Nội Võ Nguyên Giáp bán trôn
Việt kiều trở lại cô thôn Đồng Văn Phạm pháp mua lồng lậu chim
Tú bà Doan Phóng rơi Kim Tiến lui lưỡng lự bìm bìm ế ty
*
Mê man kinh tế lỡ thì
Bất động sản cũng mật lì thi gan
Quạ kêu cành cạch ngân hàng
Huyền như cò đỏ tan đàn thoát ly
*
Hiếu Đằng thối đảng ra đi
Vinh quang Dũng Trọng rượu kì nguyệt hoa
Công an thêm nỗi bất hoà cờ tang xé nát bóng ma cửa mồ
Ểnh ương cóc nhái tung hô nhóm lợi ích X đáp mô cản đường
*
Ba Cà Mau chóng khẩn trương
Lão thành cách mạng dẫn đường lạc vong
Đông phương vọng mặt trời hồng tây du chú phỉnh tiên rồng đầu tiên
Tân thuyền nhân chẳng vì tiền cháu kiêng oai bác búa liềm thạch lăng
*
TỤNG CA HÌNH BẤT MÔ
*
Rặn ra bài ca nô bồi bút Hồ thêm thối
Người dẫn đường lạc lối tội một cõi sơn hà
Không quỷ bắt ma tha cũng chằn ăn trăn quấn
Nghe diêm vương giáo huấn Phật cũng phải rời toà
*
Bông sen vạn đoá hoa bướm dâng quà thiên biến
Hoà bình toan diễn tiến những thế lực địch thù
Tái xuất từ mật khu mùa thu tân cách mạng
Lâu la dần thoái đảng dư lợn viên toạ thiền
*
Bọn tay sai cuồng điên xiềng bảy hai phép khỉ
Trung ương ra chỉ thị đĩ hoá kiếp đười ươi
Trong lồng thoải mái cười chẳng mất công lửa khói
Thịt thân môn tươi rói khỏi trói cẳng banh càng
*
Phục trang càng hở hang càng tăng lương giảm lậu
Bộ sậu giấu linh cẩu mẫu to hàm lớn chức
Ruộng đồng phơi đống cứt hẩu sực đại ca ca
Nhờ mưa móc cha già gây nồi da xáo thịt
*
O NON XUNG KÍCH CHỐNG Ề
*
Nàng đã bỏ đi chuyện vợ chồng trăm năm ân ái quyết phòng không
Quân tử có thương đừng mó máy thuyền quyên nghị định phận má hồng
Xung kích võ nguyên dù giáp rách trăng hoa vẫn mộng lúc đại đồng
Anh hùng khí đoản khinh tiểu tiết Hoa trung nhuỵ đỏ thắm Mao lông
*
Chúc mừng cô chú vùa lú cú con
Doan Phóng sắc son Việt Nam chính chủ
Hoà bình chưa đủ dụ cháu vũ trang
Sư phụ trình làng hàng không mẫu hạm
*
Đời trong cõi tạm La Thăng hám danh
Dê Tầu lẩu tanh vắt chanh banh vỏ
Tám giờ rị mọ cũng khó phong phi
Bí bì dự bị hạp bi níu dìa
*
Chàng nằm cũi mộ chẳng lắc hông thiếp tại Nam Quan mả tang bồng
Tứ chiếng giang hồ chưa hợp mộng cha ông mồ tổ cũng bần nông
Hoàng Sa phất phới cờ trung quốc do đâu sóng dậy chỗ biển đông
Không ít quân nhân thành tử sỹ anh giữ khư khư thuyết ba không
VIỆT TẦN THUỶ HOÀNG
*
Dân đen đau đớn xem đài đảng ta diễn tấu nhân tai tại nhà
Ga la chúc tết trầm kha người nghèo tôm cá vịt gà nổi trôi
Đại gia ẩm thực trông nồi hoàng kim tiềm ẩn miếng mồi thủng nham
Bát vàng mát đít quan tham gáo dừa nóng miệng người cam ngang đèo
*
Trâu bò dê ngựa chồn cheo chơ vơ soong chảo mỡ heo dầu mè
Rẻo cao trẻ nhỏ mốc meo gạo cha mẹ đói chẳng theo ra trường
Chẳng thà cái rẫy con nương củ khoai dây sằn khẩn trương dạ dày
Hơn nhai nuốt gặm đắng cay con no nhìn cả buôn đầy thiếu ăn
*
Càng cua me đất mụt măng dọc đường gió bụi La Thăng nhịn thèm
Lên Sa Pa họ đòi kem thúc xuân phố núi đính kèm tuyết rơi
“Nắng mưa là bệnh của trời” đang nghèo không nghếch tả tơi ốm giàu
H’mông thao thức canh thâu Việt kiều yêu nước đấu thầu Hán nô
*
Nam tra Bắc tiến cá vồ xã hội chủ ngoẻo tam vô hồ đồ
Cung đình dậy tiếng nam mô thiền sư tứ khoái bắt bồ khoả thân
Dân Tiên náo loạn cõi trần sát nhân Lê Duẩn hợp quần lên ngai
Trăm hoa đua nở tử đài cải cách ruộng đất nặng đai búa liềm
*
THUỐC ĐẮNG TĂNG ĐẢ TẬT
*
Ném đá ao bèo án treo sâu chúa
Công an liềm búa múa gậy Ba Đình
Đá bèo củ tịt không linh đội binh rải dứa thình lình cậm ngu
To hàm ẩn tích cục cù cúc cu lớn chức đại mu khôn liền
*
Dư lợn viên biểu tình ghi biên bản
Mạng Cà Mau bất bại tái độc cô
Lương tâm yêu nước điên rồ tâm thần giáo dưỡng đắp mô đông người
Đầu sai khuyển mã cấm cười đại ca ca chỉ lòi mười cái răng
*
Giả mù lạc vũ bất động sản đóng băng
Có một con chằn hàng trăm thằng cộng sản
Hà Nội Hán nô tam vô Bác Hồ ao cá
Hỏi tội cục đá ai dám vá túi tham quan
*
Bạn bốn tốt làm đố dân oan dàn ngang khiếu kiện
Xưởng hạt nhân điện nướng tái khiếm diện Tầu Nga
Ra bãi tha ma chỉ thấy mộ cha mồ tổ đồ Trung Quốc
Ngàn năm bắc thuốc liều thuốc đắng sử xanh
NGUYỆT KÌ HOA TỬU
*
Trí thiếu ức trí đủ ai làm chủ giang sơn
Nhân dân đang căm hờn chập chờn trí vẫn lú
Trí tức cực chưa đủ rủ thêm lũ thất phu
Bọn hán nô điếc mù gác cu canh trí ngủ
*
Trí thức chực trí chủ những cục cứt trôi sông
Thải ra từ ruộng đồng đại ca ca một đống
Mùi phân bay lồng lộng đảng cộng sản ba hoa
Hoà hợp sẽ giao thoa đoạn trường xa trí ngủ
*
Trí thức bực trí ngủ đủ lực bực tòng tâm
Thuyền nhân xưa lỡ lầm ăn trên mâm chiến sĩ
Trận vong theo điếm MỸ kị quốc tế đệ tam
Kít sinh dơ trong bàn cờ Hoa phá nguyệt VIỆT
*
Trí ngủ vì bại liệt hay chẳng triệt xâm lăng
Nương nhẹ tội nhiều thằng tân thăng trong nội bộ
Trí ngủ vì cán ngố hạ bộ cũng khá to
Đảng ăn ốc đoán mò bốc tửu kì phá VIỆT
*
ĐẬP ĐÁ VÁ TRINH
*
Đầu tư chất xám từ đâu giản đơn đang giởn vó câu Nga Tầu
Biển đông sóng vỗ mặt ngầu chú phỉnh chính phủ qua cầu tõm rơi
Đá bèo bà đéo chịu chơi xâm lăng đến bởi săn lầm Khách Gia
Nội gian bước xuống vườn cà dạng nôi ngoại gián lân la ngựa đàm
*
Tam vô Hà Nội tô Vam Ba Đình thái thú phong hàm hán gian
Sói lang bạn bốn tốt làm vàng mười sáu chữ khoe khoang vững bền
Anh hùng không tuổi không tên cổng trời than thở trùm mền an môn
VIỆT NAM nồi lẩu mộc tồn nhiều thằng ngu cậm liền khôn chiêu hồi
*
Gọi em khô khốc đôi môi đoạn trường ngàn dặm dâng mồi Thăng Long
Việt kiều yêu nước trông mong SÀI GÒN hòn ngọc viễn đông quay về
Quạ kêu vịt nước lê thê thuyền nhân kì cựu lời thề héo hon
Giặc từ chợ cũ Thầy ngồn Ba Son hưởng thụ SÁI CÔNG đại đồng
*
Tiểu đường trung tiện thuận lòng song còng táo bón chổng mông địt bừa
Nắng chiều đợi đến tối mưa trí còn chưa thức nên chưa động phòng
Ngoài ao cá bác sinh cu-ông dẫn theo một đám thuồng luồng cua đinh
Biên cương đập đá lập trình cội nguồn Pắc Pó mất trinh lâu rồi
DÂN ĐEN TẤT TỐ TẮT ĐÈN
*
Thế lực thù địch lú hịch cần dương
Đồng chí cùng đường bất lương dị mộng
Ba X sồng sổng chẳng động lông chân
Đại bảo quần thần bầy tôi rải dứa
*
Chính trị thừa mứa đứng giữa đội quân
Ngân hàng dồn lần bộ phận không nhỏ
To hơn đầu thỏ đít kém vú bò
Đảng bộ xin cho chiếc đò xuất ngoại
*
Lề dân tranh cãi phải trái chí minh
Thây ngoạ Ba Đình truy nguyên chính chủ
Hồng thử máu mủ từ củ nào ra
Bước qua Hoàng Sa vấn thiên nương hậu
*
Cóc kẹt nhiều cậu đã cân đẩu vân
Thối đảng ngu đần thoát ly nhược quốc
Lá cờ nhem nhuốc triệt buộc dần quen
“Tối lửa tắt đèn dân đen Tất Tố”
*
ỂNH ƯƠNG TƯƠNG TÁC
*
Chung thân “cưa ngọn” tù ngồi tử hình “dung dưỡng” cặp đôi dê rừng
Huyền như mục kỉnh rưng rưng Băng Tâm Tự Trọng không ngừng mỉa mai
Thử xem trong luật kinh tài mấy ai không lỡ đếm sai một lần
Đại đồng thế giới cách tân thuỷ thanh tham nhũng khó lần cho ra
*
Siêu lừa thượng đẳng một bà đố cha nào dám thật thà kiểm tra
Tiền trần ma quỷ khó tha huống hồ đảng X sát na đương trào
Bán trôn nuôi miệng dễ khao cũng cùng đồng chí cờ đào hiến thân
Giả từ kiếp sống nông bần ngờ đâu tỷ muội đớn đau chung xuồng
*
Dường như huynh đệ có huông kẻ vui dựa cột người buồn lên mâm
Tân xuân GIÁP NGỌ truy tầm vài con khoái mã lương tâm cầm nhầm
Trả vay trong cõi lục lâm ngoài vòng thảo khấu âm thầm đẩy đưa
Ngày mai biết nắng hay mưa thâm cung bí sử lưa thưa lộ hàng
*
Giang hồ tứ chiếng cưu mang lưu manh đĩ điếm sẳn sàng điếu tang
Lòng ròng chờ đợi đầu đàn vẽ đường X chạy thoát ràng cuối đông
Anh em chí cốt chổng mông đại ca ca cũng ba không tiểu đường
Trung Hoa sâu bọ nhiễu nhương thầy trò đệ tử ểnh ương bạn bè
HOA SÓNG ĐẠI DƯƠNG
*
Hoàng Sa trùng khơi bao la đâu quốc gia đâu nước nhà VIỆT NAM
Cảnh binh đao máu cờ vàng
Linh hồn tử sĩ lang thang nơi nào
Bốn mươi năm vẫn lao xao
*
Súng rơi cơ bẩm pháo trao tịt ngòi
CÀ MAU QUẢNG TRỊ đạn toi máy bay tàu chiến không đòi hỗ tương
Hai thập niên cát hung tường
SÀI GÒN LỤC TỈNH khẩn trương đổi đời
*
Nhân tai địch hoạ tả tơi
Tứ bề chống giặc không mời đồng minh
Năm trăm ngàn xác bỏ mình Kít sinh Dơ đã lộ hình bướm đêm
Thuyền nhân lầm lủi qua thềm
*
Tự do dân chủ môi mềm trầm kha
NGUỴ VĂN THÀ NGUỴ VĂN THÀ
HQ. trung tá V.N.CỘNG HOÀ
THÁI BÌNH DƯƠNG bãi tha ma sao trời bạch nhật đành sa hải trường
*
VẶT RÂU CẰM HỒ CẮM ĐẦU CU BA
*
Một người điên tà quyền lo không xuể
Giữ đại thể bọ mệ bo sáu mươi con
Hỏi rằng tổ quốc sắt son hay giang sơn tựa hai hòn đá bay
Công nhân chửa cháy hàng ngày Việt kiều yêu nước về đây cúng dường
*
Tù lương tâm ngoạ nhà thương lao chính trị khỉ nhún nhường biệt giam
Ba Đình lớn chức to hàm kê khai tài sản gian tham khi nào
Lúc vào giải phóng đồng bào
Bao phân bắc cũng tặng gói thuốc lào cũng trao
*
Miền nam nhiều tốn ít hao
Thuyền nhân nửa triệu cờ sao anh hùng
Lục lâm thảo khấu ra bưng sát nhân đồ tể luật rừng đệ huynh
Biển đông xuất hiện cá kình xâm lăng bành trướng Bắc Kinh lưỡi bò
*
Ăn cho cộng sản buôn so Hoàng Sa quần đảo lỗ rò chị em
Công hàm 58 đính kèm hồ như thái thú đãi kem Phạm Đồng
Bồng bông be bé chổng mông
Vặt râu Hồ cắm mao lông cửa mình
CON NGỰA ĐĨ CƯA NGỌN ĐỎ
*
Trai LỤC TỈNH gối khom khom gặt
Gái BA ĐÌNH lưng gánh gánh về
Đổng đài đạp điếc câm xe loè chiến lợi phẩm HỒ khoe đại đồng
SÀI GÒN ao bạc tiền sông thuế dân HÀ NỘI láo lông san bằng
*
Ba lần đổi tiền thuyền nhân lướt sóng
Bảy lần đại hội tội đội đít TẦU
Miền nam MỸ chẳng thấy đâu một bầy khỉ rú qua cầu tõm rơi
Binh rừng bỗng chốc đổi đời Kít Sinh Dơ đã phớt lờ ăn đêm
 “Con ngựa đĩ hồ cưa ngọn đỏ chó quan gian lừa họ bắt quàng”
Nửa triệu mạng tự do mò đáy biển
Ba trăm vạn linh khuyển đột biến hoá công an
Bồ nông con mới ra ràng kên kên các chú sói lang thiên đàng
Xã hội chủ ngoẽo lầm than đại đồng rã gánh tan đàn đông tây
*
Nhất tự vi sư bán tự mua thầy
Nhân dân đói khổ mặc bây chết chùm
Tử thần giao lộ tùm lum Ba Đình hí sự giáp tum võ ngoài
Trường đồ tri lực mã hay tân xuân đố khỏi một ngày tù giam
*
GIÁP NGỌ CHẶT CỎ DỌN TÀU
*
Chó CÀ MAU gâu gâu chặt cỏ
Dư lợn viên chém gió cửa mình
Hồ như giái phỏng còn nguyên nằm vùng tập kết lời nguyền về A
Đi B thủ cựu cha già ao ta mua Mỹ nhà ta bán Tầu
*
Hoàng Sa Tiên Lãng bạc đầu Cần Thơ sông Hậu đục ngầu đau thương
Không cùng một mộng chung giường quỷ vô thường kiến nhiễu nhương hý trường
Ngân hàng quậy nát hơn tương
Dường như xác cũng Cát Tường kém truy
*
HÀ NỘI ngu chậm tận thu Trọng lú
SÀI GÒN khôn liền khinh xuất Bá Thanh
Chi chi cộng sản chành chành bỏ chanh banh vỏ cội cành hỏi cây
Mộc tồn NGỌ hạ cờ tây song Dương Trũng Dọng một bầy cầy tơ
*
Bắc lá mơ nam lờ thối địt thơm lừng múi mít thịt thị Huyền Như
Hồng hà hầm kỹ chưa nhừ tử thần không gọi gái tư túi tiền
Công kho trống rỗng Dân Tiên
Hoả lò nhóm lợi ích ghiền tái gân
TẾT VÈ XUÂN VẼ
*
Bắt con cua xanh nấu canh HÀ NỘI
Bầy chó phản bội thối lui mùi đảng
Dư lợn viên ngán ráo máng cạn tàu
Hãn huyết bảo câu phò TẦU đuổi MỸ
*
Ngũ đại đồng đường bất lương điếm đĩ
Độc trị quan tham to hàm lớn chức
Đại ca chực cứt trên mức đầm đìa
Chơi chịu không chia bom VƯƠN đạn TIẾN
*
Có tiếng không miếng ám tiển minh thương
Tấn Dũng đồng giường kiên cường giữ mạng
Đàn em lãnh đạn đối kháng tự do
Nằm co hoả lò lên mâm dựa cột
*
Miền nam cướp đoạt tài sản dân đen
Ba mươi tắt đèn ma trơi tất tố
Người mong ba hố đào lỗ mọi nơi
Những kẽ không mời lả lơi ướp xác
*
TÂN XUÂN HOÀI CỐ TẾT
*
Vó câu khát máu dấu MẬU THÂN
Loạn thế Dân Tiên náo cõi trần
Trăm thây một hố mồ tập thể
Răn đe khủng bố khúc tân xuân
*
Nga ma Tầu quỷ vội hợp quần
Đi B thí chốt nướng Nam quân
Biển người chiến địa vun rừng xác
Nằm vùng Mỹ Cộng cõng xa luân
*
Đào mai thọ cúc chửa đến tuần
Cải xanh cà tím hội bất tuân
Dân sự giả sư nam mô trá
Dâm tăng thờ tượng bạch my thần
*
Chúc tết lú thằng ngu thơ thẩn
Đảng trước dân sau lỡ hiến thân
Oshin đầy tớ dần xuất khẩu
Gương mẫu Hồ rao đã tảo tần
TÁO LÁO TÀO LAO
*
Xướng ca vô loại đá lông nheo
Chửi khéo quan tham rẻ quá bèo
Lời tốt không treo trên miệng chó
Ý hay chẳng bõ rọ mõm heo
*
Ngang đèo kỹ nữ không thèm đẹo
Đại gia chèo đéo nghị định đeo
Tư bản đỏ mồm khi hạ cánh
Xã hội đen trôn vẫn cố trèo
*
Táo quân vui tết nhắm mắt beo
Ông đồ rau thấu tỏng bụng teo
Dân còn nghèo lắm cơm không dẻo
Ba mươi ngàn tỷ quy hoạch keo
*
Đố thằng khố ránh thi đua kéo
Cuộc con áo rách chạy theo mèo
Vỗ béo bà con ba ngày thết
Mệt cô chết bác cúng thèo lèo
*
TÚNG DẪN HỒI THẦU
*
Lạc đường “Túng Dẫn” quay đầu cải tà quy chánh tẩy râu Mao Hồ
Thoạt tiên nghĩa tế Mỹ vô lấy lòng nhạc phụ độc cô hậu trường
Hoàng sa vén bức màn sương
Phạm Đồng “tháu cáy” trong vườn tự do
*
Ô kê VIỆT NAM CỘNG HOÀ
Giang sơn chính chủ chống Hoa cờ vàng
Chí Minh “tắt cuộc” giao hoan thiên triều hiếu thuận đạo tràng hiến thân
Bạch my tà giáo dâm thần biển trời tổ quốc lén dâng cho TẦU
*
Bắc Kinh sừng sỏ mặt ngầu lưỡi bò chín đoạn nhai trầu nuốt vôi
Ba Đình Hà Nội tịt vòi vỗ an quần chúng tránh voi tạm thời
Tây Sa gặm lại thảnh thơi
Điếu ngư hạm chiến không mời thăm quan
*
Thành đô hội nghị trình làng
Công hàm 58 hán gian đổi rồi
Tiểu liên đại pháo hoả lôi Điện Biên Phủ dội xuống đồi Him Lam
Hồng quân bí khiển bạo tàn biển người chiến dịch dã man dập vùi
NGỤC THANH BẠCH KÝ
*
Ta vẫn sống trong trần gian địa ngục
Vẫn vui cười thả những lá thơ bay
Dù nơi đây như bóng tối ban ngày
Rượu cờ cũng ngất ngây cùng hoa nguyệt
*
Ta chờ đợi ngày bốn tên tuyệt diệt
Dũng Hùng Sang Trọng lú triệt lẩn nhau
Sá gì đâu vài con chốt vỡ bầu
Còn cả lũ ruồi trâu bâu pín ngựa
*
Đảng mừng xuân giái phỏng ta bỗng ngứa
Huyền Như lừa Quý Ngọ ngửa trôn phơi
Tổ quốc ta chẳng lẽ chín tầng trời
Quỷ chưa đẩy bầy ma trơi xuống vực
*
Vì Dân Tiên vi tà quyền ẩm thực
Đại ca ca cục cứt lớn phân đồng
Dư lợn viên than thở ghế chưa đông
Đầm đìa vọng tiếng bom VƯƠN phản động
*
GHẾ CHÊ ÍT ĐÍT MÊ NHIỀU
 “Anh đưa em sang sông hồ như bão sóng nổi trong lòng”
Nếu biết nghĩa tử tròng nghĩa tận tim anh không trống lúc lập đông
Rắn đi ngựa đến đại thành công gắng sức mà chi lúc rặn đồng
Cửa hậu không tròn trôn tứ khoái tửu kì phá nguyệt chẳng khai thông
*
“Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử” bán dạ vọng về tiếng vó câu
GIÁP NGỌ trường đồ đo mã lực BA ĐÌNH thái thú chực bên cầu
*
Nghênh tân tống cựu đúng một mồng tết ta vênh váo lá cờ hồng
Nhớ lúc thiếu thời đành vay mượn ba đời tố hữu nợ ba không
Gia tiên ngũ quả nhục tiên rồng ông bà cha mẹ thuở chạy rông
Bỗng dưng xuất hiện nhiều huyền thoại phi thường nhiễu sự chuyện chuyển hông
*
Thiên vấn dân đen hạ cổng trời đầm đùn địa tạng đáp ăn chơi
Ẩm thực trâu bò thi tranh đấu đảng viên chê ít đít mê nhiều
*
Bảy đôi phép khỉ lý song còng vong hai năm tám lưỡng bập bông
Hoàng Sa quần đảo vào quá khứ kỹ nữ chổng mông mộng tang bồng
Hồ thỉ phỉ TẦU sâu đất VIỆT AN NAM CÁC CHÚ triệt tổ tông
Nồi canh lẩu mắm phát sinh sòng hùm dữ anh nào dám vuốt lông
HẠ CỜ TÂY THƯỢNG CẦY TƠ
*
Cộng Hoà “du chẩn” VIỆT NAM nghênh tân GIÁP NGỌ bạn vàng chỗ mô
Oan hồn tử sỹ đội mồ cộng quân dưới mộ loã lồ Trung Hoa
Ểnh ương cóc nhái kêu la Hoàng Sa có phải mái nhà sống chung
Nửa đêm người lạ lộn mùng láng giềng tự tác tự tung lắm lần
*
Bầy tôi đại bảo quần thần Ba Đình rải dứa ba quân xuống đường
Biểu tình ngăn chặn khẩn trương nhân dân hồ hởi gãy xương vỡ đầu
Non sông đất nước đi đâu vấn thiên chỉ địa qua cầu tõm rơi
Thịt xôi chẳng được lời mời vài con ngựa hý ướt môi không cần
*
Thoát ly thối đảng vong ân phá gia chi tử nhiều lần theo cha
Già râu câu trẻ cứt gà phương nam chiến lợi phẩm quà chúc xuân
Sát nhân diệt chủng Mậu Thân minh khai HUẾ giải khăn tang mở màn
Hố chôn tập thể tình làng Đá Mài nghĩa xóm Ngọc Phan cát Tường
*
Vẹm nuôi dòng giống bất lương lâm sàng án tử ngoan cường giả nai
Đất kia ai khác trồng khoai thân quen đồ tể không ngoài lục lâm
Giang hồ tứ chiếng nhẩn tâm không tha sót giết chẳng lầm đồng môn
Lá mơ thối địt mộc tồn hạ cờ tây món cầy tôn độc quyền
*
DỒI TRƯỜNG ƯƠNG XƯƠNG CỤT
*
Mã đáo đại thành công đoàn kết Phạm Văn Đồng
Đâm sau hông chiến sỹ nếu không nhờ ANH MỸ
Kị CÁC CHÚ bạch NGA miền nam chẳng tan nhà Quốc Gia không nát cửa
Hồ bất minh dẫn lửa về chữa vết thương xanh trẻ vin sớm gẫy cành
*
Lấy máu tanh tẩy rửa hoà bình đành dọn bữa
Bằng Lê Mác búa liềm đảng cộng sản vô liêm tiềm nội gian ngoại gián
Cái gọi là cách mạng huyết nhân thết tiệc soạn không tiếc đãi thiên triều
Biển đông định vét niêu chơi cú liều tháu cáy
*
Túi tham không thấy đáy nghe lời dạy bác Hồ thờ chủ nghĩa tam vô
Con xe cũng còn vỗ huống chi tứ đổ tường dễ vồ đất phương nam
Hữu nghị bọn to hàm chơi khăm không ít vố
Bô trí tuệ thua lỗ mắt cú vọ Thọ Khu
*
Trường chinh sa hoả mù Thăng Long không chính chủ chú phỉnh dân tưởng thú
Ăn thua đủ SÀI GÒN chợ Thầy Ngồn héo hon Ba Son lòn Đề Ngạn
Từ lục phủ ngũ tạng đến một đoạn dồi trường không gia hạn tam cương
Ngũ thường ươn xương cụt những con cút cụt đuôi
QUẦN BÒ ÁO BÊ
*
Chân cử nhân phố ông đồ hụt hẩng
Tay tiến sỹ đĩ HÀ NỘI cũng gờm
Tướng du xuân quân diện bích Cảng Thơm
Quan toạ khám cùng côn trùng không gớm
*
Rác SÀI GÒN anh đi nghe hay hớm
Bợm BA ĐÌNH vẫn cộm cán chai hia
Ghế không nhiều nên đệ tử chầu rìa
Ria ông nọ cắm cằm kia bát nháo
*
Con ngựa đến bộ đồ lòng xào xáo
Máu cửa mình thủ tướng tưởng còn trinh
Giáo Mác Lê ai rõ chí mô hình
Ngoạ lăng mộ Hồ Chí Minh hấp huyết
*
Trời Sa Pa bỗng nổi cơn mưa tuyết
Khách thập phương tuyệt cảnh đất VIỆT NAM
Bão đá bay chẳng phải bởi người làm
Thiên hạ sự do môi trường đương nóng
*
TRẨY LỘC ĐẦU XUÂN
*
Ấn đền Trần em cứ mua thoải mái
Gái cõng trai thương mãi trước cổng chùa
Áo quần bò hạ giá cũng cay chua
Cua ghẹ xấu được mùa khua loạn xạ
*
Đi hái lộc chợt nhớ về bọ mạ
Mả tổ tông miễn tạ đoá hoa hồng
Tết năm nay hoả pháo chửa vần công
Xuân sáu tám MẬU THÂN cân xác pháo
*
Gió đông còn nặng lòng anh đau đáu
Chiếc khăn bông giấu giếm chuyện chưa xưa
Phục quốc quân chuẩn bị phải phòng ngừa
Dân phỏng giái tái kéo cưa lừa xẽ
*
Bốn mươi năm tình yêu chưa sứt mẽ
Cầu Hiền Lương con đẻ cũng phân ly
Một dòng sông Bến Hải lưỡng quốc kì
Nam hoàng mặt bắc hồng mao chổng đít
TÂN ĐỒNG DAO
*
Chị giữ nhà sáng đuổi gà ra tha ma
Trưa bắt vịt thịt cắt tiết thết anh em
Kèm xó bếp nếp tam Tòng Phóng lên đồng
Mơ quận công hồng mông cộng
*
Bác phản động chống cờ tây bầy giả cầy
Lũ chúng mầy cay thối địt vở kịch câm
Thực âm thầm thâm đối ẩm thấm kì đào
Máu đồng bao sao thêm cánh tránh lương tâm
*
Đất cầm nhầm nước lục lâm tết Mậu Thân
Đám quần thần xua ba quân tân thảm sát
Ác mãn doanh diệt tin lành đánh công giáo
Đạo Mác Lê quỷ đỏ thề đi B cướp
*
Bắc xơ mướp Nam bí bầu Tầu giăng câu
Mỹ chư hầu chầu khoái mã cả đêm thâu
Giặc châu chấu loạn cào cào mào lông Mao
Trao biển đảo tháo yên cương thường chiến phí
*
AO TA HỒ LẠ
*
“Ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục Hồ nhà lạ hơn”
Một con cá đá thờn bơn Khách Gia nổi cuộc căm hờn biển đông
Long trời cải cách ruộng đồng đảng viên lở đất hanh thông ít nhiều
Sơn lâm đau đáu ngư tiều Nhân Văn canh độc vô chiêu khải hoàn
*
Trăm hoa đua nở truy hoan thi đàn tự lực tan hoang rã bầy
Điếc câm què cụt giả cầy lá mơ thối địt sả giềng húng thơm
Tám tư năm vẫn chưa gờm dâng mâm gớm ghiếc tiết canh đồng bào
Bao nhiêu tử sỹ tốn hao có ai dám cãi chó Mao vẽ đường
*
Hươu không chỉ đạo nhiễu nhương xả ga vẹm tháo yên cương cho Tầu
Điện Biên Phủ thủ hoả châu Võ Nguyên Giáp mượn vó câu biển người
Dưới hào bộ đội như rươi trên hầm ẩn tướng miệng cười chết ngu
Thiên thu chưa rõ kẻ thù bất minh Ái Quốc tây du cõng về
*
Đi B hưởng ứng lời thề Mỹ đầu mũi Mác lưỡi Lê môi Hồ
Bốn mươi năm đã loã lồ nhờ “in tẹc néc” tô hô tõ tường
Đệ tam quốc tế Sinh Cu-ông ba đời lý lịch ở truồng tắm mưa
Bịt thần che thánh vải thưa Ba Đình Hà Nội đẩy đưa cửa mình
ĐẦU NGUỒN ĐÍT SUỐI
*
Người rừng cuối cùng đã bị bắt
Sơn lâm một vùng sẽ tổn thất
Con suối cái nguồn chuẩn bị cắt
Đất nước thẳng đường từ từ mất
*
Ôi ! Gia Rai ôi ! “mơ núi buôn sang”
Có nghe chăng thú hát giữa bản làng
Người thiểu số tộc ít người lưu lạc
Ché rượu cần trong nhà rông chua chát
*
Ngoài đại ngàn mang mễn tác bơ vơ
Chốn thâm sơn cùng cốc vẫn dựng cờ
Trên mạn thượng dưới tà quyền kinh vẹm
Bầy rối rước trước “giăng đơi” môi bẹn
*
Tiếng cồng chiêng “giàng fulro” chữa thẹn
Giọng khèn la không kén đất tây nguyên
“Ma Mị” đi “mày” chối bỏ lời nguyền
Nghênh lúa mới mời “bâng sơi” thả cửa
*
XE BIỂN XANH LÁI LỤA ĐỎ
*
Đừng nghe bẹn vẹm nói gì hãy nhìn chèo kéo chi chi chành chành
Chân dài kỹ nữ ái khanh lao công lưng ngắn mạnh tay dập vùi
Đại gia giường chiếu mua vui bầy tư bản đỏ bán chui đất trời
Nhân sinh cấm thốt ra lời cánh CAM bịt miệng bít môi dân lành
*
Búa liềm đón tết tảo thanh
Pháp luân công tính tanh banh Ba Đình
Cha già cũi mộ không linh
Vũng Chùa đại tướng kỳ hình bất mô
*
Trồng cây bách tuế đạo HỒ ẩm thực nhân nhục loã lồ NHẬT HOA
Mười năm dưỡng thảo bất hoà ba giờ dụng mộc cự đà khó leo
Nghênh xuân bốc hốt kẻ nghèo hoả lò khai hội bọt bèo trầm luân
Đèo ngang phỏng giái hợp quần quân đi B quẫn bất tuân thượng cờ
*
Tây du ký sự viễn mơ
Lũ khỉ đầu chó phớt lờ lệnh trên
Đầu làng xổ số lấy hên
Biển xanh lớn chức không tên to hàm
BẮP CÀY DẠY KHÔN
*
Một ngàn năm bắc thuộc khó triệt buộc giặc TẦU
Sóng biển đông về đâu nắm HỒ râu diễn tấu
Năm xưa làm linh cẩu săn lậu đất phương nam
Lũ lớn chức to hàm túi tham không thấy đáy
*
Bọn khủng sản dơ dáy che đậy xã hội đen
Hôi của chẳng bõ bèn đại gia tư bản đỏ
Việt kiều siêu chặt cỏ chò hỏ trước Ba Đình
Khô thi có hiển linh xin rinh giùm ngoại hối
*
Bỏ đảng đồ đáng tội không từ chối thoát ly
Minh nguyệt cõi Hoa Kỳ du sinh thi nhập tịch
Những thế lực thù địch dương đông để kích tây
Vài cây gậy ăn mày cái bang đả cẩu bổng
*
Nhân quyền ai vu khống chống thống trị công an
Dân chủ chưa trình làng sắp tiêu tan mây khói
Được ăn nên khó nói tham nhũng trói hai tay
Nông dân lấy bắp cày dạy đảng viên no đói
*
NGỰA CHÚA VŨNG CHÙA
*
Em đi mơ cá thăng cơm anh về mộng cớm giảm ca giao thừa
Ế ty y tế gốc dừa thủng nham tham nhũng tết chưa đòi quà
Biển đông sùng sục giặc Hoa thiên thời địa lợi nhân hoà phải chăng
Pháp trường định án vài thằng một con sâu chúa hai nàng đại size
*
Đô la rúp hét hết xài Yên nhân dân Tệ lên đài vinh quang
Cũng cùng dòng giống da vàng nỡ nào gây cảnh lầm than thế này
V.N. đồng bỗng chua cay nông phu mất ruộng biết cày đất mô
Hỏi người an ngoạ cũi mồ Oshin đày tớ tô hô ai bày
*
Lục lâm thảo khấu trồng khoai ngư ông đổi lấy củ mài thay măng
MẬU THÂN Tôn Nữ Công Tằng xe tăng chiến mã thiếu xăng cạn dầu
Lâm sàng tử cuộc bể dâu tân xuân GIÁP NGỌ vó câu lạnh lùng
Thôi rồi một khối tình chung võ nguyên giáp rách tận cùng thâm sâu
*
Quảng Bình thiên hạ thảm sầu Tái Ông mất ngựa qua cầu huyền cơ
Hồ như chưa sạch nước cờ đỏ lông đệ tử chơi dơ lận bài
Buôn thần bán thánh thiện tai tay sai xuất khẩu quý ngài nhập vai
Bọ sâu cũng có vặt tài năm trăm đại bảo giữ đai anh hùng
TRĂM NĂM ĂN NẰM
*
Bách tuế trồng cây thập niên dụng mộc tồn khỉ độc
Lường gạt nhân dân tứ trụ đầu đần kéo cưa lừa xẻ
Thâm cung mát mẻ nghỉ khoẻ Hoàng Sa những mảnh sơn hà sá gì chia chác
Giang sơn tan nát biển bạc rừng vàng nông phu lầm than tịch điền uỷ thác
*
Một đàn cao cát nhát đám bồ nông sếu đỏ đồng lòng tấn công sáo đá
Đồ vương vẹm bá há mõ mắc quai không ít tay sai thoát ly thối đảng
Lão thành cách mạng dưới hán nô Tầu linh cẩu xà mâu rủ nhau cứu chúa
Công an liềm búa phải múa suốt ngày mãi lộ đắng cay mua may bán đắt
*
Dụ khị cháu chắt dư lợn viên cày Việt kiều chảy thây lầy tựa châu chấu
Nội bộ tranh đấu che giấu thông tin tham nhũng khôn liền ưu tiên ngu cậm
Tử hình không thấm cấm cố chung thân đại bảo quần thần bồi tây rửa dái
Ngân hàng thoải mái đãi chị em ta bán rẻ vốn nhà Trung Hoa tái tạo
*
Tía lia ba xạo bố láo cha già bộ đội thay ca xác ma củ tịt
Lý lịch mù mịt bịt mắt thân quen đố ai vén rèm thâm cung bí sử
Khô thi bất tử không cữ “phoọc môn” phản đồ lắm mồm lôm côm bật mí
Đi B đánh Mỹ chỉ thị Nga Tầu non nước về đâu nắm râu Hồ cáo
*
CHƯNG GIÒ TÍA MÁ
*
Trăm năm trồng người nhờ đống phân tươi bươi từ phương bắc
Nhận giặc làm cha xúi trẻ phân gà nở hoa dân chủ
Khinh khôn Trọng lú tưởng thú ba dơ cầy tơ hạ cờ tây du chú phỉnh
Trí tuệ tuyệt đỉnh chính trị bưng bô tư tưởng cáo Hồ tam vô tứ khoái
*
Thập niên rửa dái vọng bái bồi bàn phó nháy chơi sang cẩu sàng Giáp Ngọ
Lâu la rị mọ một khúc dồi trường mẫu nghi tình thương hưởng dương bánh tét
Đảng viên hò hét lỡ khét chân giò
Muốn mẹ LOAN no phải lo bò bía
*
Một bầy ba khía tía má nằm vùng
Góp gạo thổi chung Sinh Cung Ái Quốc
Thịt heo làm ruốc mỡ luộc qua loa đệ tử gói quà chân chưng giả cúng
Cả đám thầy tụng trong bụng đầy giun kinh kệ thuyết cùn ị đùn thay cún
*
Trâu già tủn mủn răng sún tịch điền
Cận vệ hoá điên bệnh ghiền vén váy
Một thằng tháu cáy chạy chức hiến thân tạc tượng dâm thần Dân Tiên chấp bút
Chùa nhà không bụt oản hụt chia hai Ba Đình vội gài đôi tai sau vách
TRỒNG CÂY NHÁT BÁC
*
Nửa hồ nửa cáo báo đười ươi loạn thế Dân Tiên cấm nói cười
Hai năm tám chuyện song còng kể thất thập nhị kế cũng dể ngươi
Nhân quyền dân chủ hay chăng tá một ả buôn hoa lá vẫn tươi
Đạo đức vô minh tư tưởng khỉ giáo dâm đệ tử loại cùng lười
*
Bạc mặt trên diễn đàn quốc tế
Vẹm la hiếp pháp đúng vàng mười
Hữu đại ca ca mời “thím sực”
Ức đi y đức vứt gà bươi
*
Thủng nham tham nhũng toan quy hoạch
Thoát ly thối đảng tái sinh người
Thơm thảo bánh chưng dâng quỷ mẫu
Oan hồn uổng tử chết như rươi
*
Đồng rận âm mưu đang chí choé Việt kiều yêu nước được ơn Người
Ngoại hối mang về hơn chục tỷ có đem cân kí vẫn dư lời
Của nả làm quà thà tiểu lỗ còn hơn hố lớn chỗ ăn chơi
Trồng cây nhớ Bác năm xưa cấy cậy bọn Tầu Nga vượt cổng trời
*
HÃN HUYẾT THANH MÃ
*
Ơn sinh đẻ tượng đái ngoài Đảo Yến
Nghĩa biển người đại tiện nội Vũng Chùa
Đạo Hồ đức nhẫn cay chua thác rồi mới lác áp vong được mùa
Rằng thua chẳng phải bán mua tại bầy thái thú ghẹ cua cáy còng
*
Võ Nguyên Giáp rách trước ba quân
Nội bộ bò trâu hậu bốn thần
Giang sơn hãn mã hiến thân ai ngờ tứ trụ đầu đần chấn phong
Thoát ly bất khả dự phòng vó câu thối đảng phỏng mông má gì
*
Đồng duẩn thọ khu cao mu tầu khựa
Xét lại không lựa trí thức khó ưa
Dũng hùng sang trọng sọc dừa ba que xỏ lá lăn dưa đá bèo
Thoảng nghe cơn gió óc eo Quảng Bình biệt mộ đố mèo giấu phân
*
Tổng tham mưu bầy cừu lạc mẹ
Tướng còn trẻ sứt mẽ to hàm
Thịt xôi ai chẳng thấy ham tại cha già dạy hám danh hãm tài
Nga Tầu Anh Mỹ giỏi gài Điện Biên Phủ gọi thảo mai cai dù
TỰ CUNG CỦA QUÝ
*
Một con điếm cảm tình riêng mười thằng điên trong quốc hội
Hai cô đĩ không có tội mỗi bữa bốn dư lợn viên
Bụt chùa nhà chẳng được thiêng quăng búa liềm xiềng am khác
Tư bản đỏ chỉ gặm nạc dân đen ngu thích nhai xương
*
Tam cang rũ bỏ ngũ thường người trong một nước tình thương bao giờ
Việt kiều nhược thuỷ phất phơ vẫn chờ đợi gió trở cờ quê hương
Hàng trăm vạn cái nõn nường bán buôn xuất khẩu kỷ cương mất rồi
Gọi em khô khốc đôi môi trên bàn chính trị thịt xôi đầy mồi
*
Nhà hàng tửu quán họ ngồi thôi anh cán ngố đứng bồi bưng bê
Tiền trăm bạc vạn nảo nề giả sư vờ cố đạo mê đồ thừa
Đợi tàn tiệc nhậu mây mưa đầu buồi đuôi bí cò cưa dự phòng
Lề dân khó thượng mã phong bịt tai lối đảng đừng hòng thoát ly
*
Cho dù sang tận hoa kỳ tóng tâm bất khả tạo nuy của chùa
Human Rights Watch ăn thua Lổ Bang dính chấu lá bùa tự cung
Chúc thư Hồ tặc lạnh lùng tro tàn cốt mục không chung một mồ
Mỗi năm tái hiện loã lồ phoọc môn tắm táp bộ đồ thối tha
*
KHỦNG BỐ NỔ SỰ CỐ
*
Mãi lộ có ba tăng cò nhà băng thẳng tiến
Đảng nghếch đèo vi hiến miển kiếm được nhiều tiền
Học đạo Trần Dân Tiên vừa đi đường vừa đếm
Bạc lẻ không thèm liếm xếp chẳn liệm vô hòm
*
Nguyệt liễm muốn lên lon lòn vài con xe khủng
Túi tham đựng chưa thủng trúng hai thúng dự phòng
Giáp ngọ thượng mã phong chỉ đạo anh phỏng giái
Khấu đầu quy vọng bái cây cải bay về trời
*
Cảnh sát giao thông xơi đồ hởi ơi thiên địa
Kệ lề dân mai mỉa lối đảng chỉa dùi cui
Mặc khách hết thế lùi tao nhân cùi càng lở
Thanh niên chưa kịp thở thiếu nữ đã vần công
*
Trong thế giới đại đồng chông mông trăm họ sự
Tà quyền xây dinh thự cữ bá tánh kêu oan
Án treo cả ba sàn lệnh láng giềng tuỳ táng
Ngoài lão thành cách mạng lên đạn hãy sẳn sàng
TÂM TÌNH THẰNG BỜM
*
“Thằng bờm có cái quạt mo” Ba Đình muốn đổi cá hồ tôm ao
Bờm rằng không bắt đồng bào tà quyền chú phỉnh lệnh tao ấn bà
Bờm rằng thả đỉa ba ba chẳng thà giờ tý đá gà lân bang
Đại gia tư bản đỏ hàng phe đen phái trắng hốc hang một bè
*
Nghênh xuân thí chốt ăn xe gặp bầy phải gió nó đè đảng ta
Bờm lạy quần chúng không tha thủng nham họ trám mả cha râu dài
Thiên thời địa lợi nhân tai khủng gài khủng bố thảo mai nạ dòng
Hồng Hà vu khống đám đông hội hè không phép đẹp gông xinh xiềng
*
Bờm rằng không thích tơ duyên gươm Lê giáo Mác búa liềm câu liêm
Trung ương sâu ẩn bọ tiềm vừa cướp phí lộ lại kiêm giật đồ
Thoát y bờm cũng tô hô trần gian địa ngục loã lồ chung thân
Năm trăm đại bảo quần thần bờm cười thối mũi vài cân vốn trời
*
Con voi đít thụng một buồi ruồi bu pín tượng cùng nòi hán nô
Bờm càng gân cổ sửng cồ nhân quyền dân chủ đào mồ nhanh hơn
Phản dân hại nước thờn bơn bờm không cứng cựa bôi trơn mặt HỒ
Đổi hương tráo phấn mưu mô tam vô tứ khoái đại bô bờm cười
*
TÂN TÂY TẠNG
*
Kế tinh kinh tế tuột đèo ế ty y tế đàn heo lên đường
Ngân hàng dưỡng trí nhà thương lương tâm viện ghét giam nhầm lao phu
Bốn mươi năm vẫn oán thù
Trồng cây bôi bác mùa thu mai đào
*
Biển người mặt trận tốn hao
Bao phân tro MỸ Nga Tầu tóm thâu
Điện Biên Phủ tiếng vó câu võ nguyên giáp rách kinh cầu thạch lăng
Phường mờ phố vẫy một thằng tên không chính chủ tân thăng đại trà
*
Tang bồng ảo mộng Kinh Kha chằn ăn trăn quấn quỷ tha ma tròng
Vũng chùa ngựa chúa thần vòng thiên la địa võng tấn công Quảng Bình
Thượng linh linh hạ linh linh
Lập trình Giáp Ngọ Ba Đình thịt xôi
*
Mười ba vua cố đô ngồi
Ngựa già hãn huyết đỏ môi đồng bào
Máu người đẫm lá cờ sao vàng khè một cục họ Tào cho vay
Việt Nam chưa thấy đắng cay chạy theo Tậy Tạng đoạ đày hán nô
TUNG CÁNH VỊT TRỜI
*
“Tung cánh chim tìm về tổ ấm
Flappy bird Flappy bird bay cao”
Quyết tâm tẩy lông Mao rửa sạch nhiều khổ đau
Trong móng vuốt cộng sản mang danh nghĩa đồng bào
*
Có những đêm thâu mẹ già ngỡ sông ngâu
Hàng triệu chiếc đầu lâu xây chiếc cầu Bến Hải
Flappy bird Flappy bird mau mau
Dù ở khắp năm châu hay bốn biển địa cầu
*
Vượt qua cuộc bể dâu lắng nghe khúc nhiệm màu
Nước Việt Nam tôi đâu Ba Đình đang tâm giấu
Hà Nội toan phối ngẫu với linh cẩu Bắc Kinh
Chúng chẳng thèm chơi rình bởi âm binh nội gián
*
Flappy bird Flappy bird diệt Tầu
Triệt quân hầu lính khỉ chỉ thị từ trung ương
Kị đánh đĩ trên giường noi gương hang Pắc Pó
Thủ lãnh ló đầu chó giống dòng bọ đỏ đuôi vinh danh mỗi cái buồi đảng tung hô vỹ đại
*
THÂN MÔN TRẤN THỦ
*
Cây đa chú cuội chị Hằng Vua Tin Vịt báo tân Thăng cha già
Phi phàm đại vỹ Bác ta bồi bàn phó nháy Trung Hoa tha về
Giữ chân lãnh tụ thảm thê đệ tam quốc tế lời thề độc tôn
Mỹ nhân Người xúi bán trôn Oshin đày tớ cô hồn đi B
*
Bơ thừa sữa cặn hẹn thề con xe cục sắt đam mê lâu rồi
Hai thập niên kỷ nước trôi đất phương nam tụng miếng mồi Bắc Kinh
MẬU THÂN diệt chủng thình lình tân xuân chúc tết BA ĐÌNH hỗn giao
Bảy lăm chẳng một lời chào u thương ám tiển lật nhào đồng minh
*
Dã tâm bất lộ kì hình chí mô Hồ tặc làm thinh ăn tiền
Cũi mồ cứ ngỡ bệnh ghiền biển người chiến thuật cuồng điên tử thần
Dân Tiên đại náo dương trần Đồng Khu Thọ Duẩn hiến thân Nga Tầu
Mặc cho tổ quốc bể dâu xã hội chủ nghĩa chó ngao kêu gào
*
Máu từ huyết quản đồng bào binh đao lửa khói Bác Mao vẽ đường
Trường đồ mã lực cay chua tiên tri ngựa chúa Vũng Chùa táng thây
Không nằm chung mộ cùng bầy một mình một giáp thịt cầy giả nai
Vẹm ca đại tướng lớn tài thân môn phụ nữ đăng cai bịt giùm
U HỒN CỐC PÓ
*
Ai tăm tối tồi tâm chìm đắm Hồ chí minh đĩ tính chính mi
Dã nhân đi chẳng lộ hình u mê về mộng lập trình Minh Khai
Nguyệt kì nhật kí đại tài vừa chơi vừa kể đường dài mây mưa
Hái hoa bắt bướm không chừa bạch bì lỗ cáy hang cua cũng mò
*
Buôn so cộng sản ăn cho giang sơn cẩm tú đảng lo phỉ tình
Cúi đầu đội đít Bắc Kinh Mao ông bắt mã Ba Đình cúc cung
Ấm no hạnh phúc phục tùng sinh cuông cũng đặng hoá khùng Tập Chương
Một bầy hộ lý nõn nường dương cương bất khả mùi “hương bên đèo”
*
“Ngoạ sơn ngai bá đá bèo” đéo bà chẳng thoả mãn heo Mán Mường
Vào hang Pắc Pó tầm thương Nùng Tày mỹ nữ trên giường lục lâm
Giao hoan thảo khấu cầm nhầm “đốn lầm” đồng chí dưới đầm tam vô
Giáo dâm đạo dục loã lồ canh ba giờ tý gieo mầm hoàng nhi
*
Thanh Xuân Huỳnh Thị đến thì lần đầu gặp Bác thoát y nằm chầu
Bảy hai phép khỉ vua hầu ba mươi sáu chước lưỡi râu đầu buồi
O non xung kích con nuôi Ma thiên Lảnh cảnh mật ruồi cạnh tranh
Vùi hoa xong dập luôn cành Xuân Nông mạnh cách máu tanh mủ hồng
*
HỘI BA XẠO
*
Tía lia chia ông nội
Bố láo tội bà ngoại
Hoàng Sa không tranh cãi đãi nước đái Trung Hoa
Quyết chiến bất cầu hoà qua ba quân phỏng giái
*
Tầu cậy bầy giặc cái Việt giỏi gãi thân môn
Dư lợn viên lập đồn bộ đội đảng trấn thủ
Lựa thằng không tịt củ đít còn đủ Mao lông
Mỹ nhân vừa mở lồng lấy đại công bù lỗ
*
Dân oan không trú ổ
Chỗ châu chấu đá xe
Những nạn nhân bị đè lưỡi lè toàn em bé
Ngày xưa nàng kiêng đẻ sợ sứt mẽ thiên triều
*
Lúc tổ quốc vét niêu
Chiêu mộ kêu lính trẻ
Đại đồng chàng gọi khẻ sinh ra lẹ lũ con
Háng dính đủ hai hòn tròn biển người mặt trận
BA NGƯỜI MỘT NGỰA
*
Lập lờ đánh lận con đen tượng ba danh tướng đảng chen ngựa vào
Lý Thường Kiệt chẳng hụt hao võ nguyên giáp Ngọ kêu gào hảo tâm
Cầm quân phụ nữ trấn quần trung ương nghĩ quẫn cắm cằm lộn râu
Bảo tàng ngọn cỏ “rầu rầu sè sè” vang tiếng vó câu Vũng Chùa
*
Nhân sinh chức tước bán mua âm ty khại hội được mùa đổi trao
Muốn ăn gắp bỏ đồng trào sao cho thêm máu cờ sao biển người
Oan hồn uổng tử như rươi nam mô sư giả tiếng cười thiện tai
Tử vi chiếu mệnh thực tài Điện Biên Phủ đạo Tầu sai cai dù
*
Trần Hưng Đạo Duẩn khoe mu tổng tư lệnh vũ Xuân Khu trùm sò
Ba Đình ăn ốc đoán tình mộc tồn thối địt Quảng Bình mơ thơm
Mậu Thân diệt chủng chưa gờm Thăng Long không gớm thằng bờm chơi trăng
Vinh quang một ánh sao băng sát nhân đồ tể cào bằng thăng theo
*
Quang Trung leo trật giường lèo có con mã kéo giống heo bên đường
Khẩn trương Hà Nội xây tường sơn dương tạc tượng đàn trường hán gian
Bà con cô bác ngỡ ngàng học theo đạo dụ Người mang về nhà
Cờ còn vay mượn giặc Hoa sá gì tranh giả biến ra quỷ thần
*
CAO BẰNG LẠNG SƠN CĂM HỜN
*
Tóc dài mười bảy tháng hai
Khăn tang ngắn đội đắng cay vụ mùa
Biên ranh ải giới bán mua “dạy cho bài học” không đùa nhân dân
Hình người bóng ngựa tăng dần “lối xưa thu thảo” hoá thân tượng thần
*
Tam nhân nhất mã hợp quần
Sơn hà xã tắc giang san tướng tài
Nam mô sư giả thiện tai hù ma doạ quỷ biết ai thực tình
Thiên linh linh địa linh linh tân xuân Giáp Ngọ lập trình bon chen
*
Lập lờ đánh lận con đen
Một con mã khuyển rối ren cầm đèn
AUTO chạy trước bóp kèn năm nao hãn huyết chị em cầm quần
Tổng tư lệnh bệnh đôn quân biển người bộ đội tảo tần phong sương
*
NAM QUAN BẢN GIỐC bó sườn
BA ĐÌNH HÀ NỘI gói xương Cát Tường
Kẻ thù nghĩa địa khẩn trương linh hồn liệt sỹ nõn nường gió trăng
Tử vong hồ ánh sao băng căm hờn đông hải CAO BẰNG LẠNG SƠN
THẬP NIÊN DỤNG MỘC
*
“Rớt tú tài anh đi trung sĩ
Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con”
WASHINGTON đến SÀI GÒN mỗi người một cảnh chui lòn đông tây
Đồng minh sa xuống vũng lầy xuất bưng cộng sản một bầy lưu manh
*
Dập hoa xong nỡ vùi cành tập trung cải tạo tanh banh nghĩa tình
Ba chìm bảy nổi linh đinh em theo tiếng gọi rập rình thuyền nhân
Dân Tiên náo loạn dương trần
Việt Kiều yêu nước cách tân trở về
*
Không học hành con thành bộ đội
Hồ chí minh hội đảng quần ma
Phường mờ phố vẫy khăn xoa y không đủ phục lụa là buôn dân
BA ĐÌNH bán nước buông cần HOÀNG SA trời biển hiến thân thiên triều
*
Cánh CAM bọ xít vọc niêu hai bên nội ngoại tiêu điều giang sơn
Ra tù mang nỗi căm hờn giao thông mãi lộ bôi trơn mặt đường
Trăm năm viện ghét nhà thương
Thập niên dụng mộc kỷ cương cây còn
*
HUYNH ĐỆ CHI TÌNH
*
Vén váy đoàn thơ rên tươi mát
Kéo quần đảng bồi hát cửa mình
Thi ca trong cõi u minh hồ như phó nháy chụp hình bất mô
Ru em đạo dụ tô hô dư lợn viên cũng loã lồ xả thân
*
Rượu cờ hoa nguyệt vô thần
Mê man một lũ sát nhân côn đồ
Việt gian sư giả nam mô
Người nằm thưởng lãm cũi mồ rung rinh
*
Thăng Long vọng tiếng chày kình
Hồng Hà cháy kệ Bắc Kinh chiêu hồn
Nam Quan không lại cô thôn
Biên cương Bản Giốc độc tôn lính Tầu
*
Hoàng Sa sóng vỗ bạc đầu
Chiến thuyền ngầm đợi đò câu thăm dò
Liêu Ninh mẫu hạm đít to đặc công vẹm kiếm lỗ rò ngang hông
Cùng trong thế giới đại đồng mối tình huynh độ cá kình cua đinh
NAM QUAN KHÓC BẢN GIỐC
*
Đừng trách em lắc đò
Tư bản đỏ chặt cỏ trong rọ bó Live Show
Đừng trách bọn côn đồ
Bộ chính trị tô hô nhà băng đùn ra đấy
*
Đừng trách nàng sa bẫy
Đại gia còn nhờ cậy Tầu phù
Đừng trách chàng học ngu
Đảng trưởng cũng có ông Trọng lú
*
Đừng mong tình máu mủ
Chú phỉnh vẫn không đủ hai hòn
Lòng dạ có héo hon
Hãy vào SÀI GÒN món cây còn tơ ngon GÒ VẤP
*
Hoà bình không cần gấp
Hãy chuẩn bị chiến tranh
Nơi hải giới biên ranh
Bộ đội ta ăn nhanh từng miếng đất
TÂN TRÀO CỐ SỰ
*
“Gió mùa thu HỒ ru quân ngủ trận biển người lủ khủ mặt con”
Hồn về hỏi núi cùng non
Cây còn ở lại mộc tồn lỗ nao
Ma thiên Lảnh cảnh trúc đào lục lâm sào huyệt thảo mai thoát bào
*
Sa trường xương máu đồng bào trong hang Pắc Pó cờ sao anh hùng
Tân Trào tứ trụ bọ hung
Nồi da xáo thịt lạnh lùng giết dân
Đi B thoả mộng tung hoành đệ tam quốc tế tài lanh vỹ cuồng
*
Đồng Khu Thọ Duẩn y khuông Bắc Kinh biên đạo Sinh Cuông mang về
“Ví dầu cầu ván không mê
Cũng đừng nên đóng lời thề sát nhân”
Di truyền bốn bộ đầu đần bưng bô trí tuệ cách tân thiên triều
*
Điếu Ngư hạm chiến vọc niêu tàu ngầm Hà Nội liêu xiêu mái chèo
Trùm sò chàng hảng cà kheo
Bốn mươi năm trước phóng theo lao rồi
Chiến tranh kỷ tố nhân hồi bạch bì mại bản ăn hôi cánh gà

TÂM THANH