Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

NIỆU LIỆU HIẾN PHÁP

THI TẬP : HỒI DƯƠNG PHẢN CHIẾU NIỆU LIỆU ĐIỀU BỐN HIẾP PHÁP
*
NIỆU LIỆU HIẾN PHÁP
*
Sẳn sàng dọn bãi đáp
Đảng niệu liệu hiến pháp
Ráp điều bốn chồn lùi
Quý Ngọ đã chết chui Bá Thanh đành vùi cống
*
Chôn người đang còn sống bọn phản động Ba Đình
Ám tiển Hồ Chí Minh
Tái lập trình đồ đệ
Không cần ban ân huệ lễ vạn tuế Tập Chương
*
Đối kháng toan xuống đường nâng kỹ cương chính trị
Buôn trôn khôn hơn đĩ
Bán tủy thua thiên triều
Ngu cắm Mỹ Nhật tiêu đại tây dương du ký
*
Hà Nội một bầy khỉ chỉ đạo bởi Bắc Kinh
Dư lơn viên táp rình khinh công thần trọng lú
Người cao tuổi bác chú thủ cẳng lũ học trò
Dù cho chúng ăn no qua đò vẫn trộm cắp
*
THÁNH BA THẦN BÀ
*
Ngọ chưa đổ ông nghè Thanh đã đe hàng tổng
Đảng tuyên truyền chính cống không còn sống giữa trưa
Trởi chẳng rớt hạt mưa
Trên đầu lừa chính trị
*
Trong gia phả Hồ thị
Không kị Kít Sinh Dơ
Năm bảy ba cuốn cờ làm lơ bầy chiến hữu
Đồng minh chẳng vĩnh cửu khi hậu tửu tiền trà
*
Nước non của quỷ ma đồ bà tha bánh trước
Kẻ thù nhiễm độc dược lang băm vẫn rước về
Đô la Mỹ không chê
Quý hơn nhân dân tệ
*
Rúp Nga khi mánh bể
Kế gương vỡ lại lành
Ukraina lưu manh định giành về từng mảnh
Có một rừng cây cảnh vẫn mạnh miệng chiến tranh
“Pu tin còn ngọc hành còn tiết canh chanh ớt”
MẶT TRẬN THUYỀN NHÂN
*
Khi nào cộng sản quy tiên thuyền nhân hội tụ cữ kiêng tục tằn
Khi nào nội trợ hết nhằn
Bấy giờ ngoại viện sẽ tăng từng ngày
Việt kiều yêu nước về đây cây còn có chỗ con cầy đái rong
*
Ba Đình vắng lão thần vòng Thăng Long Hà Nội bẻ còng súp cua
Thuế thân khỏi gửi vô chùa
Ni ma sư quỷ tự mua bán từ
Giang san chẳng phải vật tư xã hội đen đỏ khư khư giữ giùm
*
Kiến tim cởi áo chùm hum trùm đầu Kim Tiến tháo cùm bệnh nhân
Đảng viên riêng viện tâm thần
Chẳng cho mặt trận hồng quân biển người
Không còn cháo huyết thịt tươi không còn Tố Hữu đười ươi nạ dòng
*
Cán cân công lý cấm cong đình ba bình lãng biển đông hạm Tầu
Chân dung quyền lực tóm thâu
Châu về hợp phố đánh trâu Quang Hồ
Giả từ chủ nghĩa tam vô hoàng kỳ phục quốc điểm tô sơn hà
*
NHÀ THƯƠNG VÔ THƯỜNG
*
Bỏ điều bốn hiến pháp đảng cộng sản chết ngay
Đột quỵ giữa bữa chay vì hàng ngày uống máu
Chúng giấu diếm con cháu cậu mợ lừa gạt nhau
Đánh lộn đến vỡ bầu khi cải cách ruộng đất
*
Không có gì để mất
Phải chất chứa căm thù
Sinh bắc tử nam ru
Dụ đi B trộm cướp
*
Chí Minh băm sáu chước rước rắn cắn gà ta
Bọn thảo khấu thối tha quỷ ma Hoa dân chủ
Nội gian nằm lủ khủ
Ngoại gian đứng Tập Chương
*
Hồ Quang đĩ phố phường
Bốn phương chờ khách trú
Sinh cu-ông Trọng Lú âm hờ-ộ bà Xuân Nông
Thằng Tấn Dũng vô thường nhà thương con Kim Tiến
*
“Sinh hùng ca roi điện
Tư sang hiện nguyên hình”
BÂY GIỜ CHỜ ĐẾN BAO GIỜ
*
“Sang thăm trường về Thanh theo Ngọ về”
Chơi trò bịt mắt bắt dê
Quảng Nam Đà Nẳng nảo nề lòng dân
Bao giờ khủng bố gục cần thông tin bốc phét cán cân rỗng truyền
*
Bao giờ đạp đổ tà quyền ta đi tìm những mảnh duyên nổi chìm
Dù rằng đáy biển mò kim
Hay vào cùng cốc bóng chim phù trầm
Bền lòng giữ vững chữ tâm hồn xưa xác ấy bây giờ tái sinh
*
Khi nào mãn ác Chí Minh trong lòng ta hết bực mình hán nô
Khi nào rửa sạch phố Hồ
Tâm Thanh ta sẽ thôi vồ trán cao
Ba Đình hết bọn tào lao Thanh Tâm ta sẽ ngưng gào tự do
*
Quá giang không sợ lỡ đò ngăn sông cấm chợ chính mo dẫn đường
Bệnh nhân hết ghét nhà thương
Người điên khỏi nhớ dưỡng đường ấm no
Dân oan chẳng phải thập thò đầu phường cuối ngõ đôi co dân phòng
*
THẠCH CAO SAO SÁP TƯỢNG
*
Hồ như chín tháng mười ngày bây giờ mới thấy mặt mày lú ra
Trông giống quỷ tựa dòng ma
Trong lồng kính bóng Cha Già ngọa lăng
Bá Thanh độc thoại La Thăng giáng si Qúy Ngọ thêm thằng thánh ba
*
Hoàng tuyền bơi chậm đường xa coi chừng huyết phướn cờ Hoa phủ hòm
Đạo tỳ chớ đứng lom khom
Quách quan các chú nhỏ dòm buông cương
Tuyên truyền phản chiếu hồi dương trối trăn nhớ lúc chiếu giường lung lay
*
Ba đèo hai núi vác cày tiểu khê đại hán chẳng hay lộn lèo
Âm ty bất khả leo theo
Sinh Cung nắng cực đá bèo chuồng heo
Bánh tha tội đáng trăm hèo Long Biên vạn ứng táng treo xưa rồi
*
Diễm thi đúng cậu đây dzồi đoạn trường thiếu tiết quế hồi nên tanh
ối giời ôi đủ tỏi hành
Hồng hấu phánh tướng vắt chanh banh bì
Điếu văn đồ đệ lâm ly thạch cao tượng sáp mà chi thế này
*
 “Không về không được không say
Tam vô chủ nghĩa vơi đầy nước non”
VỠ BẦU TRUNG KIÊN
*
Luật rừng đảng bảo ưng Tấn Dũng bưng như trứng
Hiến pháp điều bốn ứng hứng nắng cực đá bèo
Hai vợ nằm chuồng heo Tập Chương Nông Xuân Thị
Đi B đánh Mỹ Ngụy lụy sữa cặn bơ thừa
*
Bá Thanh vạn ứng không thưa
Của quý giá ngừa phóng xạ mây mưa
Đế vương nhất dạ sọc dưa
Cáo Hà Nội lừa Đà Nẳng cò cưa
*
Chân dài em đứng gốc dừa bến thành anh đợi con nưa chín mùi
Tất niên Qúy Ngọ chết chui
Thông tin chình cống táng vùi thánh ba
Sinh Cu-Ông Ké đồ bà âm ty khuyển mã chồn là Disco
*
Ba Đình thiếu xác khỉ khô dư lợn viên đủ lõa lồ hiến thân
Chị thương bất khả mặc quần
Chúng dân oan khuất ném phân lên đầu
Chí Minh Hồ lộ qua cầu tõm rơi huyết phướn vỡ bầu kiên trung
*
BIỆT KHU THỦ THÀNH
*
“Kít thá khằm ngộ thàn dấm ngọt:Tây Ban cầm ta chơi âm nhạc”
Bánh tha nhân “nị:U” phạng Bá Thanh
Tay ai gõ nhịp năm canh
Thức đêm canh cánh công an tốp làm
*
Thơ bỗng tục Chí Minh dục tính
Lục bát ca bất khả thánh ba
Bắc Kinh phóng xạ không tha
Con đông một đứa chẳng qua cầu kiều
*
Bồ đào Mỹ tữu Hồ Quang dạ
Người cười hỉ hả khách lạ rưng rưng
Tập Chương cổ tích luật rừng
Giọt châu cá sấu trong bưng thanh trừng
*
Chưng giò cẳng đảng viên củ lẳng
Sợ cô nói thẳng ngại chú thật ngôn
Dân oan diệu võ trong đồn
Không khôn tự tử dập dồn cắm ngu
*
“Rơi đài chưa biết kẻ thù minh thương ám tiển biệt khu Đà Thành
Hốt nhanh hốt gọn vỏ chanh thần vòng thắt cỏ đấu tranh cửa mình”
CHUỘT GẶM BÁNH THA
*
Một lô một lốc cùng khóc thánh ba
Mỗi Block mỗi Lot chung cư hỉ hả
Đèo mẹ đeo bà Bắc Kinh khách lạ
Hổ mang sư giả phóng xạ lưu hương chui dưới gầm giường lâu la khánh hạ
*
Cồn Dầu đa tạ đại phá nghĩa trang
Nước mắt hai hàng tan đàn xẻ nghé
Thủng bụng thằng bé đất nẻ bi thương
Ngạ quỷ vô thường Bá Thanh chó đẻ
*
Dân phòng sứt mẽ hành hẹ công an
Ngăn cản xóm làng đưa tang nghĩa địa
Nhị tỳ mai mỉa chôm chỉa Đồng Chiêm
Điềm chông búa liềm gông xiềng tơi tả
*
Không độc thủ chẳng lên chân kẻ cả nước Hoa Kỳ vẫn chữa trị ung thư
Bác sĩ nhà đau đáu tiễn tạm cư
Về quê cũ thiềm thừ ngày hấp hối
Lỗi tha bánh Bá Thanh gây trọng tội chuột gặm dần những giây phút cuối cùng
*
CHÍNH MO PHÚC KIẾN
*
Chân ăn cướp chạy la làng đảng ơi ! phản động dân oan đánh hùa
Chân dung quyền lực cung vua
Truyền thần phủ chúa trộm chùa thuế thân
Trung ương chính trị chết dần từ thằng Qúy Ngọ Bá Thanh đồ bà
*
Thông tin chuột gặm bánh tha thạch cao sáp tượng không qua mắt trần
Dân Tiên náo loạn khám đường
Bệnh nhân than chật trên giường nhà thương
Dân bầu ngạ quỷ vô thường giang san cẩm tú đoạn trường gần xa
*
Thuyền nhân hồ khúc ruột già mỡ sa thơm ngát cả nhà sản xơi
Tây du Mỹ phượt học đòi
Chí Phèo hành khất đòi xôi thịt gà
O.D.A. chực màu da CAM không trắng thách xả ga bồi hoàn
*
Hồ Quang Thị Nở hán gian sinh nam tử bắc ba càng đẩy đưa
Sát nhân cảm tử chẳng chừa
Đền thờ trưởng học nắng mưa đêm ngày
Hổ mang sư giả vờ chay canh ba giờ tý cỗ đầy thịt tươi
*
“Chí Minh không phải loài người chính mo Phúc Kiến đười ươi nạ dòng
Cán cân công lý uốn cong luật rừng bưng hứng thần vòng xỏ xâu”
TRƯỞNG BAN NỘI NGOẠI
*
Đồng trào truy điệu bạn mình
Làm răng nhục thể bất minh chẳng trình
Bá Thanh chuột gặm bắc kinh thánh ba nam hãi chẳng xinh tạo hình
Hay là quá ải cá kình mắc câu thủy quái thất tình mạng vong
*
Tất niên vắng mặt thần vòng Dũng Hùng Sang Trọng ai tròng cổ ai
Đà dân không đặt trên ngai
Trung ương chính trị thượng đài tự biên
Lâu la đệ tử phát ghiền bánh tha Qúy Ngọ bệnh điên chết vùi
*
Khoành khoành hắc khổng đen thui Hồ tiên cáo tiến chồn lùi lỗ mô
Cồn Dầu không có sẳn mồ
Sè sẻ nắm mộ độc cô gở điềm
Lề dân lối đảng Đồng Chiêm ngày tàn cộng sản búa liềm giết nhau
*
Cơn đau cách mạng vỡ bầu chân dài ngăn cú đánh trâu hý trường
Tưởng đâu lưỡng bại cu thương
Không ngờ ám tiển Tập Chương di truyền
Trưởng ban nội chính tai ương phó phòng đối ngoại lên giường khẩu dâm
*
HỔ MANG TANG CHẾ
*
Đầu dê treo bán thịt cầy cây còn đảng có xương mày thịt tao
Lề dân lối phải xôn xao
Thanh trừng nội bộ chẳn tao lẻ mày
Trà dư hậu tửu khói mây cỗ bàn truy điệu không mày còn tao
*
Chó trui xong vẫn lăn xào lẩu cầy chó má có tao có mày
Không về không được không say
Hồi dương phản chiếu điếu mày diễu tao
Vua tin vịt vẹm tất vào nhân quyền dân chủ lú tao lẫn mày
*
Giả cầy dương mị thực chay nửa đêm đụng mặn tao mày đồng xơi
Ối giời ơi ! cẩu đúng dồi
Rau răm húng lủi ơn đời tía tô
Nhà thương viện phí đầy bồ sá gì thổ phỉ độc cô biệt phòng
*
Hồ như dịch thượng mã phong nhông nhông phóng xạ đặc hồng lưu hương
Heo bên đường dường bông cứt lợn
Bọn ba trợn lớn bé to hàm
Đại gia tư bản đỏ quan xuống mồ mỗi quách một bàn công an
*
“Hổ mang sư giả đạo tràng
Thầy chùa chính ngọ khóc tang lâu tàn”
NHÂN BẢN HẬU SẢN
*
Bá Thanh vạn yến Bá Kiến vạn bưng
Không ưng thì đừng lá mơ thối địt
Công an bị thịt dái mít Đồng Chiêm
Điềm gở búa liềm lồn tiên chem chép
*
Đít bà chưa khép Qúy Ngựa thọ canh
Chuột gặm mèo tranh bánh tha trâu đánh
Mộc tồn bể mánh chánh cống nhật trình
Địa táng U minh bắc kinh nam hãi
*
Ni cô bà vãi sư sãi thầy chùa
Đũa động chén khua mua vui phó ngọ
Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay
Xác chết nằm đây tạo tác đứng đấy
*
Đau lòng người cấy nhân bản sẩy thai
Chân bước hàng hai bi hài hát bộ
Sấu lộ âm hộ sợ hổ Sinh Cung
Khu đĩ dị dung lạnh lùng phúng điếu
*
SÓI TRU ĐIỆU HỒ
*
Bá Thanh tru điệu thất ngôn
Lưỡi bò chín khúc một hồn trâu đau
Hốt ngay tám lạng trúng đầu
Nửa cân Y tá Cà Mau trống chầu
*
Tất niên Xuân Phúc đêm thâu cầm canh gõ nhịp gọi thầu từ xa
Bụt không thiêng tại chùa nhà
Kì Hoa Mỹ phượt tan ca khứ hồi
Thây ma xác quỷ con trôi đồ bà thằng trỏng ngậm môi không lời
*
Sinh Cu-Ông KÉ lả lơi bánh tha âm hộ trò chơi Cha Gìa
Thạch cao tượng giả giá cao
Hai đội giã cào nhớt nhã thanh tao
Có đâu tình nghĩa đồng bào nhị tì Núi Chẽ đồi trao đảng quyền
*
Công an mặt trận búa liềm
Đoạt vườn cướp ruộng vô liêm bạo hành
Học theo đạo đực Tất Thành
Tiền hô hậu ủng để dành thánh ba
*
“Tan nhà nát đất người ta xa luân nhân quả họa qua cửa mình
Lâm sàng đột quỵ bất minh lập trình vô ảnh khiếm hình Đồng Chiêm”
FACE BOOK ĐẠI TIỆN
*
Cháu lén ba cháu đi học đại
Chuyện trai gái nhải nhép bác Hồ
Hai dây chéo thắt tô hô lõa lồ đôi chíp tiền đồ đô la
Nhân dân tệ mặt ông bà Nga rúp nhận quà Âu Úc Tây qua
*
Xưa rồi váy lảnh khăn xoa
Tơ tằm lông thú người ta dọn đường
Ngu gì đợi cửa nhà thương chờ bên viện ghét vô thường quỷ vương
Học sinh không muốn ra trường biễu dương hành đẻ không trương nợ nần
*
Dù cho lối đảng lề dân thi đua hoàn vũ bước chân kiên cường
Cháu vào thử sức chiếu giường
Xưa nay các chú noi gương Ba Đình
Tiện danh Facebook bất minh đố ai biết được cửa mình đỏ đen
*
Cấp ba phim bốn tắt đèn nhà tranh mái ngói làm quen dễ dàng
Chịu chơi dử liệu có mang
Thầy cô buông phấn bàng hoàng bảng xanh
Hoa rơi còn nụ trên cành “Google Search” rành vá lỗ tanh banh
*
TAU CHỬA CHẾT ĐÂU
*
Tau có buồn mô có khổ đâu
Đập tan thánh giá phá Cồn Dấu Nghi Sơn thủng bụng thằng trai trẻ
Đồng Chiêm nghĩa địa cuộc bể dâu
Tau có buồn đâu cốt vạn lâu
*
Hai người bảo dưỡng thương vong nặng
Tau có buồn đâu xấu hổ đâu đá vôi còn thiếu mấy dây trầu
Sá gì một chút lưu hương lạ
Phóng xạ chẳng qua lỡ quá Tầu
*
Tau có buồn mô chuyện dính câu
Đấu tranh không tránh bị vỡ đầu Đà nẳng không bầu nhưng đảng cử
Chân dung quyền lực lỡ tóm thâu
Tau có ruồi trâu bám pín nhau
*
Trưởng ban nội chính không vi hiến
Cớ chi chính trị tẩy hồng lầu tau có buồn đâu chửa chết đâu
Thanh trừng tía các tau ban nhậu
Cờ sao quy hoạnh dựng huyết hầu
*
“Phỏng giái tau từng bưng chậu cối
Ba càng pháo dội Củ Chi sầu”
XUÂN QUẦN ĐẢNG
*
U bao nhiêu tuổi vẫn còn xuân
Phấn son trây trét ghét áo quần
Phường mớ ngõ vẫy U năm chục
Lối đảng lề dân cũng hiến thân
*
Dư lợn viên trình ông mặt bự
Công an thám báo đít cô thâm
Đặc cỏ đồ bà hôi như cú
Bên đường heo chạy kéo thêm quân
*
U ngũ thập niên vẫn cởi trần
Trung ương tuốt tuột đảng buộc tuân
Hiến pháp cương cần dương điều bốn
Thanh trừng nội bộ đã đến tuần
*
Trâu bò mèo chó không anh tuấn
Kỵ sĩ lộn lừa vẫn thích khuân
Khôn liền lớn chức thi nhau ngắm
Ngu cắm to hàm quận chuyển luân
*
ĐÀNG TRONG QUẦN CHÚNG
*
Ba Đình sống sợ hãi bom bẩn đãi cửa mình
Dư lợn viên bất minh súng lập trình đạn thối
Cối dội về buổi tối
Lúc Hà Nội lên đèn
*
Cầu Long  Biên không quen
Thợ chụp hình tam tiện
Dâm bụt chụp phản biện khách viếng liệng cải hoa
Bưu kiện khiến độc xà nhảy lăng ba vi bộ
*
Dân oan trên miệng hố chờ đợi đổ tro Hồ
Thiêu chủ nghĩa tam vô Đặng Tiểu Bình bất hổ
Chân dài khoe đại lộ
Cấm cố Nguyễn Sinh Cung
*
Sang Nhân Dũng Trọng Hùng
Côn trùng xơi xác chết
Sắc đẹp đè bẹp nết trung ương đảng kết tinh
Phủ củ tịt làm tình xuất tinh binh bí khí
*
“Đội cóc hại dái khỉ vận kỹ thuật bậc cao
Huyết đẫm Mao tuôn trào vượt bờ bao đồng rận”
TAU VẪN SỐNG ĐÂY
*
Thổ phỉ bố thí côn đồ huân chương Bác Hồ ác quán mãn doanh
Cùng hung cực ác rọt rành
Tiết canh dân lành đánh trộm công an
Bỏ làng buông trống Sở Khanh chị Xuân hiếp giết Thị Vàng tránh đâu
*
Nông Trưng Trắc Ngác mang bầu Tất Trung cẩu tử rớt thầu đẻ đau
Giám Sinh Mã thượng qua cầu Ông Ké giấu đầu đệ tử lòi đuôi
Chí Minh đại vỹ đầu buồi Nguyên Giáp Võ thuật nắm chuôi cầm quần
Điện Biên Phủ phụ hồng quân xa luân chiến lược sát nhân biển người
*
Mậu Thân xác chết như rươi đi B nướng thịt Cha lười tới xem
Trong hang Pắc Pó mút kem
Tập Chương hồ chó buông rèm khẩu dâm
Cổ thành Quảng Trị đái dầm ỉa đùn Việt cộng chết băm pháo đài
*
Chúc xuân sáu tám thảo mai ai gây địch họa nhân tai thế này
Công thành danh toại tiệc say
Tím mặt đỏ mày chủ tịch chết chay
Mị dân quốc khánh đến ngày báo tang mặt dày tau vẫn sồng đây
*
MAI ĐẶT SAI CHỖ
*
Mai vàng nhụy đỏ họ đặt chỗ sai
Đón tết không xài cầu dừa đu đủ
Sung không đúng chủ một lũ quýt CAM
Tiền bạc không ham cây nêu trước ngõ
*
Sầu riêng đặc cỏ phài nhổ hàng ngày
Bại liệt một tay không đầy năm ngón
Hacker rào đón đỗ đốn Sexy
Hồ tới nguyệt kì lão thân mổ kị
*
Dư lợn viên đĩ kỹ thuật bậc cao
Cấy cọng lông Mao làm đau háng tớ
Ta không mắc nợ vắng chợ vẫn đông
Chó ngáp đại đồng dã tràng se cát
*
Ba Đình thối nát lạc chợ trôi sông
Mượn lá phướn hồng Thăng Long trốc gốc
Mã độc bốc hốc Qúy Ngọ tử thương
Bá Thanh bất thường bỗng vương phóng xạ
*
“Ta xin cãm tạ trí hữu gần xa bằng hữu một nhà bôn ba hỗ trợ
Huynh đệ nâng đỡ tôi dở I.T gan mật chỉ lì phản biện chí lý”
BÔNG SÚNG CÚNG HOA
*
Hồ cọng bún thiu chiều ba mươi tết
Hàng không mẫu lết Tầu chệt bốn lề
Đồ chơi trẻ Mỹ chẳng mê
Nhật Hàn Đài lão chán chê lẫy Kiều
*
Gái một con trông mòn con mắt
Bắt cặc nhịn lấy đất nặn chơi
An nam gái đẹp không mời
Tháng hai bảy chín lả lơi cướp về
*
Treo đầu dê đảng bê thịt chó
Cuồng phong trở gió đặc cỏ lầu tồn
Xâm lăng bành trướng liền khôn
Ba Đình Hà Nội lập đồn cắm ngu
*
Trước kẻ thù chổng khu nhu nhược
Công an đặt cược tới lượt đò bà
Cứt lợn bông súng cúng Hoa
Cha Gìa từng bảo một nhà đồng chim
*
THÁNH BA KHÁNH HẠ
*
Bá Thanh trái dứng dư lợn viên tung hứng
Dân đen chết đứng thiếu tiền dựng chứng tang
Quách quan lót bạc chạm vàng
Đồng Chiêm thánh giá Nghi San mạng người
*
Kẻ khóc kẻ cười mười cái răng không hở
Công an bắt bớ ngỡ chuột gặm bánh tha
Y khuôn khấp điếu Cha Già
Lẫn trong thực khách quỷ ma Ké vào
*
Một ngôi sao táng đảng xào lăn phóng xạ
Đại diện liệm lạ lộn thổ tả to hàm
Có cô thôn xóm họ hàng
Mắt sưng dâm bụp hai màn tả tơi
*
Lệ Rơi không mời đi chọc đời ca sĩ
Vài em kỹ nữ đến thử giọng bi ai
Nhạc “ka rao kế” ồ tai
Thánh ba du hý vãng lai khó về
*
“Trùm đầu cúi mặt hiền thê chàng ơi ! của quý thiếp mê đâu rồi
Gọi anh khô khốc đôi môi hai vành nội ngoại rốn lồi khỏi trông”
MÙA THU ĐÃ CHẾT
*
Con cò cái vạc đi đêm ăn sương đọng cỏ bên thềm Trung Hoa
Thành đô hội nghị nhận quà
Tinh kì phướn huyết Cha Gìa Hồ Quang
Quảng Đông Phúc Kiến vơ quàng Tứ Xuyên vinh dự vào hang động phòng
*
Tập Chương Hồ thượng mã phong Chí Minh sát thủ vần công bí truyền
Bá thanh Qúy Ngọ không tuyên
Tử hình khiếm diện hữu duyên nô Tầu
Đại gia tư bản đỏ bầu thanh trừng đồng rận cau trầu thiếu vôi
*
Ba Đình liềm búa thiên lôi từ xa phóng xạ cỗ mồi nghênh tân
Học theo đạo dụ người Trần
Dân Tiên tảo rác dưới chân Mao đài
Mai đào trốc gốc đặt sai lưu manh chó ngựa không xài trung ương
*
Hàm to heo đứng bên đường tọa sơn lớn chức gầm giường chuột chui
Đầu xuân chúc tết Ất Mùi
Dư lợn viên cũng lén khui khải huyền
Chân dung quyền lực huyên thuyên Trọng Sang Hùng Dũng cùng thuyến giết nhau
*
LẮC GẬT TRẬT RAY
*
Mốt mát mắt dể ngươi con đượi
“Mô đen” cười thắng điếm đười ươi
Hồ Quang răng ảnh Đỗ Mười
In trên thiệp cưới thịt tươi bốn lồ
*
Trái cấm em tô hô chín lỗ
Chỗ thịt thừa anh lộ dương cương
Bá Thanh cả triệu người thương Nghi Sơn vạn ứng bất thường Đồng Chiêm
Thượng bất chánh hạ há tắc nghiêm phá gia chi tử đúng điềm gở trông
*
Công giao thông thắt vòng chính cống
Cán một đống nằm mộng Ba Đình
Nhỏ thời thất học cũng xinh lớn lên học đại lập trình hàm to
Cử nhân tiến sĩ co ro trong kho đảng Bác mặt mo cầm chầu
*
Buông pín trâu ruồi bâu dái ngựa
Quý Ngọ lật ngửa gãi ngứa Bắc Kinh
Bánh tha đột quỵ thình lình đầy tàu đặc cỏ rập rình điếu tang
Ngày xưa Người ở trong hang bữa nay tạm ngọa trước làng kim lăng
*
“Quy hoạch treo chàng neo khuyết tật
Đại báo lắc gật Tầu trật đường ray”
CẨU KHỔNG CHÍNH MO
*
Ông Ké đỡ Đức Mạnh Nông kì nhông vận công Sinh Sắc
Bác bông thằn lằn thắc mắc
Thạch sùng Lê Mác Sinh Cung
Máu lạnh không vốn côn trùng bọ hung Tất Trung sán lải
*
Ba Đình Thăng Long bợm bải
Hà Nội bám dái trung Hoa
Nguyên đán mong được nhận quà Bắc Kinh khổ qua nam hãi
Phành mang Quang Thung tổ đãi liềm búa mặc khải bí thư
*
“Ngầu lôi tăng kể” thiềm thừ bán tự mua từ sư giả hổ mang
Đêm không kinh kệ một nàng
Ngày sẽ nia sàng nong sảy vài cô
Học theo đạo dụ cu Hồ chẳng cần lõa lồ hộ lý tô hô
*
Khả Phiêu Lê lết ni cô quốc doanh một bồ Mười Đỗ xí xô
Việt gian phủ nhận tham ô
Thằng nhỏ tồ tồ sức mấy triệu đô
Tiền chùa đảng bảo mại dzô kinh tế sửng cồ chín lỗ đắp mô
*
LƯỠNG BẠI CU THƯƠNG
*
Máu đồng bào Hồ mưa rơi ngoài ngõ
Sao thơ ta tựa gió ngã trong tim
Mạng dân oan dường ba nổi bảy chìm
Người yêu nước chân nguyên chưa tìm thấy
*
Tứ thập niên trong sóng xô bão đẩy
Phận nhân sinh đầy dẫy những đau thương
Từ Nam Quan đầu ải đã lạc đường
Đến chóp mũi Cà Mau phường thảo khấu
*
Tết Mậu Thân bốn mươi năm còn giấu
Bọn cầm quyền vẫn ăn nhậu phủ phê
Trên vong linh liệt sĩ lỡ lời thề
Quân giải phóng khi đi B diệt chủng
*
Tụi khủng bố đánh bom không cần trúng
Miễn tan đàn xẻ nghé phía đối phương
Trận biển người như lũ lụt triều cường
Không cần biết câu thương đều lưỡng bại
*
“Chính trị gọi luôn tuyên truyền đội hại
Vài trăm tên lèo lái một thúng thuyền”
KẺ THÙ CẬN DU
*
ẤT MÙI khui bí sử bật mí tết MẬU THÂN
Dân Tiên Trần gian loạn quỷ ám cõi thiên đường
Hồ Quang khoan dương cụ Trọng lú đục gầm giường
Túng dẫn Cà Mau quáng quảng ngãi dùi quảng nam
*
Táng quan tham Đà Nẳng đệ nhất đẳng chồn lùi
Ba Đình tìm hố chui tránh vùi ngoài chính cống
Đội cóc hại một đống khó sống hết mùa thu
Đạn bom của kẻ thù cận du dù một tiếng
*
Có tiếng tất có miếng miệng Nông Đức Mạnh ngoan
Răng không bịt bạc vàng chơi sang như khu đĩ
Hầu vương sinh khỉ tử khí khổng được tự do
Ái nữ quyết tâm dò đệ nhị phòng lén trọ
*
Dâu tân nương khác họ bọ chú rể không tha
Mạ cũ bố đã xa bố bò qua ruộng mới
Tân xuân sẽ tấn tới thừa kế sới Cha Gìa
Nội tộc ở cùng nhà trò bắt ma đồng chí
*
GIANG SAN THỐNG NHẤT
*
Bánh ít SÀI GÒN bành đa HÀ NỘI
THỪA THIÊN HUẾ tội đứng giữa chịu đòn
ẤT MÙI không ngon MẬU THÂN bí mật
CẦN THƠ lật đật NAM ĐỊNH đèn cù
*
SÓC TRĂNG thất thu HẢI PHÒNG phỏng giái
BA ĐÌNH thương mãi BÀ CHIỂU LĂNG ÔNG
THĂNG LONG đại đồng chín rồng trung tiện
CÀ MAU hiện hiện điện chúa đài vua
*
Bên thắng cuộc đua bỗng thua đứng đái
NINH KIỀU trai gái lạc chợ trôi sông
Miền tây má hồng SA PA mặt mốc
Thâm sơn cùng cốc PẮC PÓ độc cô
*
MA THIÊN LẢNH vồ tam vô tám vố
Sấu không sợ hổ âm hộ HỒ QUANG
TẬP CHƯƠNG trình làng CHÍ MINH PHÚC KIẾN
Đầu năm đi viếng mộ cổ VÕ NGUYÊN GIÁP rách lời nguyền cầm quần phụ nữ
*
“Giữ bình đả thử cữ chị em ta
Vóc ngọc mình ngà TRUNG HOA nhục thể”
VƯỜN HOA THÀNH HỒ RÁC
*
Hoa tàn nhụy rữa vất giữa cửa mình
Thành Hồ Chí Minh lập trình như thế
Bồn bông Nguyễn Huệ xệ mặt khách quan
Tân xuân rao hàng tan làng hoa hoét
*
Son môi đỏ loét xám ngoẹt đôi ngươi
Vớ vẩn giọng cười đười ươi toe toét
Áo dài xoen xoét quèn quẹt bước qua
Tóc ngắn nhặt quà lượm ra nhảy lại
*
Cử nhân học đại mối lái theo người
Tết không chịu chơi lên đời diệt hết
Thảo mai đoàn kết bết chị em ta
Trong tay tú bà u minh ngu triết
*
Chó không thọc tiết đừng triệt tiết canh
Bá Thanh gãy cành cũng còn vây cánh
Ba Đình miếng bánh vạn ứng chuột tha
Quý Ngọ ruột già bỏ cha nó cứt
*
NÔNG TÀI CAI PHẬN
*
Nhà ông nông không đức mạnh sâu dâm
Cửa tôi cạn có đạo nhu yếu phẩm
Ảnh động phòng ông sưu tầm nhạy cảm
Hình cha ông tớ cấm kẻ lén nhìn
*
Một Tập Chương đã nam hãi bắc kinh
Lưỡi chín khúc bò ôm bê bít tết
Không muốn ăn thì đừng lăn vào bếp
Nết đẹp gì khi cưỡng chiếm con dâu
*
Lúc ngứa cu sao quả tạ cô đầu
Khi bí khí lại loạn luân thái bạch
Trên kế đô la hầu nhân dân tệ
Dưới mác phăng rúp hét xệ nữ nhi
*
Xe đặc công đã vận quá hai thì
Đồng chí thí hãy ngồi chơi xơi nước
Đừng khoa mẻ mà lên đời lấn lướt
Kẻo lâu la sẽ tước đoạt hư quyền
*
“Gia huyên ông nhân quả thật vô duyên
Đến thân phụ cũng chưa tuyên thừa nhận”
“BỖNG DƯNG MUỐN CHẾT”
*
Tung hoành Tấn Dũng Ba Đình
La Thăng chém gió rung rinh Hà Thành
Một con heo ngã Bá Thanh
Tiết canh Qúy Ngọ vắt chanh cháo lòng
*
Trung ương chính trị vần công cô chiêu cậu ấm nhi đồng tăng quan
Cung vua phủ chúa trình làng
Biệt phòng đặc điện hốc hang sang giàu
Hán nô cờ máu giấu đầu lòi đuôi nô lệ từ lâu sưu tầm
*
Việt gian thiếu thốn chữ tâm vui xuân đón khách đầy mâm bạc vàng
Đảng viên trọc phú khang trang
Lâu la thịnh vượng công an búa liềm
Dân phòng tự phát vô liêm côn đồ mật phục cặp kềm lương nhân
*
Bao nhiêu cần cái lai quần bấy nhiêu giải rút bất tuân trong đồn
Mỗi năm lại cúng cô hồn
Bỗng dưng muốn chết cổ tròng mạng vong
Đưa đường không chỉ thần vòng nhị tỳ cảnh sát giao thông hụ còi
*
BỐ HỒ TRUYỀN CÁO TỬ
*
Ví dầu chuột gặm bánh tha
Quý Ngọ tử mi đảng ta vẫn giàu
Cement sắt thép làm cầu
Công trình rút ruột xây lầu thưởng hoa
*
“Ta về ta tắm ao ta”
Thương luân bại lý Hồ nhà vẫn hơn
Cha cướp vợ con giận hờn
Gia huyên đấu tố thờn bơn một bề
*
ẤT MÙI khăn hở bắt dê biệt cung cán bộ bề bề MẬU THÂN
Dân Tiên Trần loạn dâm thần
Kế thừa chiến lợi phẩm lân cõng bò
Cửa mình cộng sản âu lo lỗ rò nội tộc lò dò nôn ra
*
Bốn mươi năm mắm thịt thà
Đi đêm đĩ điếm Cha Già bất lương
Hù ma dọa quỷ vô thường
Hiến thân khủng bố xe dương dẫn đường
*
“Ngoại lai sách độc Tập Chương phù vân danh lợi kỷ cương xuôi dòng
Kẻ thù sấm động biển đông Ba Đình thối địt lấy lòng Bắc Kinh”
HỒ THỊ LỜ-ÔN
*
Lấy dân làm gốc trốc nóc bào bàn
Tài sản ba gian tha hồ đảng hốc
Mộ chưa cổ bốc đồ mộc tân trang
Khánh tiết chào hàng huy hoàng hang ổ
*
Đỗ mười vô độ bánh tha
Thả con chuột gặm chẳng thà giết miu
Lòng dân ý đảng một chiêu
La Thăng Tấn Dũng như diều thượng phong
*
Mạnh vương Nông đức dâm phòng
Cưới tân nương mới trong lòng con dâu
Vườn hoa thái tử u sầu
Dã tràng công cốc thề đầu trãm ba
*
Tổ tông mẹ mốc dục tốc Tất Thành
Hà Nội đánh cha đá chanh không khốc
Toàn gia xuống dốc dị bản độc tôn
Cũng vì cái lờ-ồn ào đấu tố
*
THU PHU PHỤC TỬ
*
Một cái hố to hồ quách quan nhỏ
Hai hàng đặc cỏ càng rõ to hơn
Lỗ bự không trơn căm hờn thằng bé
Bá Thanh hết né Ông Ké đầu hòm
*
Hồ sát nhân ôm cáo giết người
Vốn dòng quân phiệt họ đười ươi
Cười người hôm trước chân Núi Chẽ Nghi Sơn thánh giá chẳng nghe lời
Bánh tha không đáng ghi lên tội Tiểu Bình Đặng thói chuột theo đuôi
*
Gặm mãi cũng mòn non nước Bắc Kinh hoàng Hà Nội tội khôn nguôi
Miền nam thầm hỏi sao nên nỗi
DânTiên Trần trụi một con buồi
Ẩm đứng thực nằm trăm năm kiếp phẩn chờ phân đảng bộ giòi ruồi
*
Khách phòng nho nhỏ cán bọ hàm to
Một chân qua đò một chân gếch đái
Chơi trò trống mái gài thị Hoàng Tâm ngàn vàng trao lầm duyên thầm tướng cướp Rách như xơ mướp cũng chớp thời cơ dâm nữ giật cờ chiến tranh phụ tử
*
“Bệnh gì phải cữ dâm phụ lập trình gian phu động kinh lén rình tiểu thử
Con dâu không cự xuất ngôn ừ hử bố chồng bẻ chữ khử trước tính sau”
CHÍNH CHỊ HỒ THỊ LỜ-ÔN
*
Hồ như người nằm trong cơn mơ
Hai cánh tay giơ một lá cờ
Vàng đỏ chỉ màu tô biểu tượng
Kẻ thù quàng cổ cố tĩnh bơ
*
Thập thất niên trường như kiều đấy
Từ đường không thoát được nỗi dơ
Sáu năm tọa khám không ân hận
Tuyên truyền viên chọn đúng tên khờ
*
Chính trị chính em không nặng thở
Khí không hơi không khó vận thơ
Ba mươi sáu bước đi làm thợ
Đường về phố cũ dẫu mịt mờ
*
Cóc chết ba năm quay nhìn núi
Mùi hương cứt lợn thoảng bơ vơ
Ai bão doanh nhân toan phản động
Buôn may bán đắt dễ giả vờ
*
TRƯỜNG CA HANG CỐC PÓ
*
Thi sĩ làm thơ con cóc đọc
Trường sơn xẻ dọc mẹ mốc nghe
Nông Xuân cưa đổ ông nghè
Minh Khai hàng tồng sếp de về chuồng
*
Thời sinh lộn kiếp Sinh Cu-ông
Cai dù ôm-Ké lờ-ôn đồ bà
Già thu nhập trè “phờ la” Nông Trưng ngát Trắc lập là đầu quân
Thanh Mai Giáp mã tuột quần Chị Thuần hộ lý xa luân cởi truồng
*
Trong hang Pắc Pó diễn tuồng chèo khua trống mái thuồng luồng loạn dâm
Tam khoan tứ khoái sưu tầm
Hoàng ngầu ngưu thủy bày mâm dọn lừa
Tống Văn Sơ sợ ngáy trưa vào ba ra bảy không chừa nửa đêm
*
Công thần phản tĩnh qua thềm càng thêm dư lợn viên càng ấu dâm
Khăn quàng máu đỏ tè dầm
Thất phu trí thức đành câm điếc mù
Lâu la nhất Đặng Xuân Khu Trường Chinh Lê Duẩn ba tư Thọ tường
*
“Thạch nhũ Vàng đè Thanh Mai Ôn-Ké
Đánh nhanh rút lẹ né đồ đệ thị dâm”
THẬT KÝ Ở TÙ
*
Lề dân cứ muốn “ủ tờ”
Kẻ làm thơ phản tĩnh đứa hẹn giờ Blogger
Đế vương trong khám đừng mơ
Chỗ dơ dáy ấy chỉ chờ tham quan
*
Bởi chưng bạn bốn tốp làm vàng mười bảy tấn Việt gian tan hàng
Trong tù còn có sói lang
Giết người cướp của đồng sàng hàm to
Thái tử đỏ xã hội cò chung mâm lớn chức co ro cùng cầu
*
Nhân phân phẩn thú đi đâu
Gieo đông oãi bắc rắc đoài nam oai
Anh hùng xa lộ choai choai con kiến khiếu kiện củ khoai Ba Đình
Hồ cầm đại ổ Chí Minh linh tinh va tạt lập trình tại gia
*
Thương thay những kẻ không nhà
Đồn công an trú tạm ga thiên đường
Tập Chương lối đảng mười thương người say không nhớ dưỡng đường thần kinh
Dây giày tự thắt oan tình hai còng gãy cổ thiếu xinh vỡ đầu
*
ẤT MÙI PHẢNG PHẤT MẬU THÂN
*
Hang Cốc Pó bò dê lổm ngỗm
Háng Nông Xuân chồm hổm Chú Thu
Ma Thiên Lảnh cảnh mật khu
Tất Thành hưởng thụ đại du hôn làng
*
Ba Đình hội không ai vô tội
Hà Nội đòi có tín nhiệm thư
Một con tía sắc thiềm thừ đảng viên cộng sản chẳng hư bao giờ
Họa chăng củ tịt làm nư đầu buối không muốn lại chuồi đuôi trư
*
Kiến tim Kim Tiến đứ đừ hết cộng bệnh sởi bởi trừ phong bao
Năm châu diệt sạch ho lao
Thuốc lào bốn biển đồng bào xài chung
Phành mang thung dái anh hùng biển đông đa dụng thuyền dùng thúng bơi
*
Ba mươi sáu kiểu chơi bời bảy hai phép khỉ lả lơi nạ dòng
Con đường mềm mại bẻ cong
Mình xà uốn khúc giao thông bán đường
Trên không thuận thế kỹ cương chẳng to phận dưới khẩn trương thổi kèn
*
“Giàu nghèo hạ thể cũng đen lạ quen khó thấy tắt đèn lưu hương
Cha già đạo dụ nêu gương Ất Mùi bán mắm trên giường Mậu Thân”
ĐỜI CHỊ TÔI

ĐỜI CHỊ TÔI

Hận đời hận mãi hận không thôi
Bao người làm khổ kiếp chị tôi
Nỡ mang tính dị chơi trò quái 
.......
Nặng lòng chặt bị ánh trăng trôi
*
Ba đứa ăn theo trơ mắt ếch
Một bầy muỗi đói bạn qua đèo
Rủng rỉnh tiền cheo , heo miệng hổ
Khua mâm động đủa khỉ vai mèo
*
Cù lần vén váy đầy sâu bọ
Trải tấm càn khôn một đám bèo
Một con chim ngửa , giòi nhung nhúc
Quỷ tha ma sục , gấu tranh beo

BÀI THƠ TẶNG CHỊ

Ba tập thơ đời đang ẩn danh
Nhẫn tâm ai vấy bóng trăng thanh
Bận lòng sấp ngửa tìm hư ảnh
Tuổi mộng năm nào tóc vẫn xanh
*
Mộng tuổi năm nào tóc chị xanh
Đừng ai nương gió bẻ rơi cành
Cho cơn mê ái thôi thêm cánh
Dù nắng mưa qua lá vẫn lành
*
Nắng trải mưa sa lá vẫn xanh
Lá xanh lá mãi ở trên cành
Cho bầy chó sủa không danh tánh
Vạn giọt sương rơi giọt vẫn mành
*
Vạn giọt sương rơi một sắc xanh
Sắc xanh lưu luyến gót chân manh
Cho màu tóc chị không phai ánh
Dù tấm thân gầy vẫn bước nhanh
*
Chiều nay thấp thoáng ai qua sảnh
Ánh mắt tôi trôi theo dáng xanh
Đã từ lâu lắm buồn cô quạnh
Chị vẫn chưa về ; cơn gió hanh
*
Một túi thơ đầy mong đợi cảnh
Mấy trang đẫm lệ vẫn riêng dành
Nhân gian một cõi xô bồ tránh
Xót xa thương chị ; dạ TÂM THANH

TÂM THANH

http://www.quantho.net/imgupload/im12361389901.jpg
 

(*) 
TÂM THANH không biết mặt cha
Chẳng tường dáng mẹ
Có một người chị tên HUỆ
[không rõ quan hệ thế nào , sống chết ra sao] 
.......
Nhớ ngày nào
Mỗi lần cha mẹ nuôi đánh nhau
Tôi lại túm tóc chị bắt đền
Chị chỉ biết lặng thinh
Chịu đựng những cực hình
Vô cớ vô tâm
Khi cuộc ẩu đả qua đi
Là đến lúc
Hai chị em ngồi ôm nhau khóc
Tôi trách móc vì chị là chị tôi
[Không rõ quan hệ thế nào , bây giờ sống chết ra sao]
*
Có một chị nuôi danh gọi : KIM THU định cư HOA KỲ
Bảo bọc cho tôi từ thơ ấu
Mệnh vận cũng lắm nỗi truân chuyên
Tôi cũng thường gây phiền lòng chị
Chị KIM THU vất vả
Chị làm đủ cả mọi nghề
Nuôi tôi gần bốn mươi năm
Âm thầm dù mẹ cha khuất núi
Mượn đời chị này gợi kiếp người kia
BÀI THƠ TẶNG CHỊ
Kèm theo bức ảnh TÂM THANH hơn năm mươi năm trước
Tranh dành với chị HUỆ
Lần cuối cùng gặp mặt
LĂNG ÔNG [BÀ CHIỂU]SÀI GÒN GIA ĐỊNH
Không mong QUÁN THƠ đăng ảnh và những lời dạo đầu
Vì tiểu sử của TÂM THANH gửi đã gần trọn trong
Thi tập : THANH SỬ
NAM CAO TRÀO MÁU
*
Tìm chị trên Facebook
Sau lời chúc mừng xuân
Chắc mất ngủ nhiều tuần
Những truân chuyên chị trãi
*
Đừng Cù Huy đừng Kiều Đấy hoa hòe
Chị em ta mấy mươi năm ngăn cách
Bọn Ba Đình vẫn còn dùng độc sách
Hà Nội còn bám cách mạng mùa thu
*
Mút cu ba chúng nâng trứng kẻ thù
Liếm đít mẹ Trung Hoa luôn tung hứng
Sài Gòn nắng cực dân oan không ứng
Cần Thơ mềm vẫn tùy thuộc trung ương
*
Bốn mươi năm trí thức dưới gầm giường
Thất phu ngủ noi gương hàn bắc Ủn
Ngồi đáy giếng trộm nghe thằng lợn Ỉn
Tiếng quân ca hồ sỉn trước quân cờ
*
Tứ thập niên quen xiềng xích Mác Lê
Dân chủ lạ búa liềm bê đổ hố
Sấu sợ hổ ngàn năm trầm âm hộ
Hố nhân quyền san lấp vẫn chưa chuyên
*
“Phải chăng sợ hãi dư luận viên nên tướng tá Hải Phòng bình phong xỏ lá”
TỪ TẾT MẬU THÂN
*
Hoa trong giò lan khoe xanh đỏ
Bông sen đặc cỏ phải gió hồng liên
Dân Tiên thu hoạch hoàng tuyền
Thuyền nhân quy tụ nhân duyên thiên đường
*
Từ khi ta chúa ghét nàng xuân
Thay đổi tư duy đến thượng tuần
Biệt kích hiên ngang quân tình nguyện
Chân mềm đá cứng cũng phải tuân
*
Từ khi ta biết đảng vô luân
Đạo dụ đại du cũng thấm nhuần
Bắn ngồi đúng thế băm sáu kiểu
Lăn lê bò lết bảy hai huân
*
Từ khi Việt Cộng tết Mậu Thân
Mở đầu chiến dịch chuyện Nông Xuân
Ta biết bạch mi thần giáo chủ
Võ Nguyên Giáp trụ giỏi cầm quần
*
DÙI ĐỤC MẮM CÁY
*
Đảng bảo đàn ta bắn cái đoàng
Những thằng không giống bọn con hoang
Thiên đường tư bản đang giãy chết
Sắp lết vô hòm miệng mụ Doan
*
Còn đoảng còn mình hồ cửu khổng
Công an đặc trị lũ dân oan
Dâm phòng khánh tiết Lê Phiêu Khả
Trống cả dùi con tượng thượng hoàng
*
Ni cô vài đứa xuân vừa chín
Nín đẻ chờ sinh bệnh viêm xoang
“Rào rạt lòng dân” mùi thúi địt
Vinh quang nội điện lá mơ quàng
*
Một tồn bảy món Nông Mạnh Đức đạo dụ Chú Thu cũng khoe khoang
Thích đủ đỗ tường cương tứ khoái thương luân bại lý vẻ tuềnh toàng
Tiền trao cháo múc chưa vừa ý yêu nước ghét ông hãy cứ khoan
 Dùi đục ba đời xơi mắm cáy Vạn Vân Đầm Sét cá rô choang
*
“Cách mạng tân trang làng cộng sản kín cổng lầu cao kể cũng xoàng
Dương xa túng dẫn lầm tầm gữi phòng không sư hổ vết dầu loang”
CAO LƯƠNG KHÔNG XƯƠNG
*
Quốc tổ trầm luân quân chết nhục
Gia trung khuynh loát đảng viên hèn
Ba Đình bộ đội chưa quen chiến tranh biên giới theo đèn kéo quân
Tiếc thay lão tướng cầm quần không còn tại thế đến tuần chị em
*
Thâm cung bí sử vén rèm bên thắng cuộc được mút kem thành Hồ
Bơ thừa sữa cặn tạm vồ tư sản tám vố độc cô bạo hành
Quân dân cán chính tàu nhanh
Từ nam chuyển chậm bắc phương xích xiềng
*
Sài Gòn cờ máu búa liềm nằm vùng chỉ điểm vô liêm tiếm quyền
Nghênh tân hồng vẫn hơn chuyên
Noi gương Hà Nội dây chuyền kế tinh
Đày dân kinh tế mới linh ba đời Mỹ Ngụy làm thinh báo nhà
*
Thuồng luồng nâng dái Cu Ba khủng long hứng trứng Trung Hoa đòi quà
Thừa thiên thiếu đức khổ qua
Xe xăng đau khổ chửi cha than dầu
Bo bo trắng mắt đi cầu cao lương chẳng ngọt thịt xương thiếu đường
*
HÀ NỘI MÚT CU BẮC KINH THẤY MỚI
*
Quân tử nhất ngôn quân tử dại
Cộng sản thải ra liếm lại cộng sản khôn
Ba Đình Hà Nội thân môn hán nô xơi tái lập đồn chống tây
Hồ Quang bảy món giả cây cây còn trồng được lất lây sống đời
*
“Dzịt kìu yêu lướt” về chơi Đồ Sơn hàng mã lả lơi đồ bà
Tiền tư bản đỏ đại gia
Bạc dân đóng thuế bán nhà kêu oan
Đầu đường xó chợ lang thang váy dài chân ngằn khoe khoang ngàn vàng
*
Ma thiên Lảnh cảnh hốc hang một ông hộ lý ba nàng háng dang
Chơi xong phụ nghĩa tào khang
Sát thê mật lệnh Quốc Hoàn cưỡng dâm
Vàng em bộ đội tè dầm phu nhân nhất đẳng xe đâm vỉa hè
*
Tất Trung  mẫu tử khó che mắt me Ông Ké khắt khe nuôi chuồng
Sắc sinh lỡ đẻ Cu-Ông
Quan già mất dạy thuồng luồng bầy tôi
Kỳ Hoa rải dứa không tồi đệ tam quốc tế bánh trôi chụp hình
*
“Năm châu bốn biển Chí Minh
Mút cu Hà Nội Bắc Kinh tân thời”
HAI VÀNH VANH VÁCH
*
Bịt mắt bắt gà La Thăng chém gió chọi trâu liệng chó Doan xí to hàm
Làm quan mấy kẻ không gian
Của ăn không đút họ hàng tâm tư
Năm trăm đại bảo thiềm thừ vài con cóc kẹt định cư nước ngoài
*
Ba vòng đảng tịch cùng size một thòng lọng nhỏ chờ cai trùm đầu
Trải qua những cuộc bể dâu
Thanh trừng nội bộ vỡ bầu ối dơ
Năm xưa mẹ mốc vá cờ bữa nay các chú đạo thơ cha già
*
Ngày xưa quỷ bắt ma tha giờ đây bộc phá đánh ba cổng thành
Hồ như không thích ăn nhanh
Sơn ca tiểu táo để dành dặm đêm
Ánh trăng len lén bên thềm chân dung quyền lực vén rèm thị dâm
*
Chẳng thà què cụt điếc câm còn hơn theo đảng lối lầm vẫn đi
Học trò nhờ vã phao thi
Truyền kì mạn lục lâm ly sân trường
Bàn dân thiên hạ mười thương Ba Đình vanh vách nhiễu nhương hai vành
*
TÂN XUÂN ẤT MÙI BỌ CHUI VÔ HỌ
*
Ai yêu nước giả ai thật lương tâm
Hãy tự tụt quần nhân dân cúng sướng
Đem quân đi nướng mặt trận biển người
Xác chết như rươi nửa người nửa thú
*
Âm mưu Các Chú thống trị biển đông
Lừa Phạm Văn Đồng công hàm năm tám
Nam Quan chưa ngám Bàn Giốc sực thêm đứng trên đầu gềnh chông chênh trăm họ
Kỳ duyên não bọ nhà họ Vũ Khiêu môi hôn nàng kiều vuốt điêu nựng má
*
Giữ bình thử đả đá cá lăn dưa thích đủ thứ dừa mây mưa hậu sảnh
Một cành cây cảnh tránh mặt dân nghèo
Tăng giá óc eo lông mèo dựng ngược
Ba mươi sáu chước rước Việt kiều về ngoại hối ra chi mặt lì nội bộ
*
Thủ lợn một cỗ giỗ tại đền hùng thảo khấu tập trung lục lâm cướp sắc
Buôn may bán đắt chặt chém mừng xuân
Ất Mùi bần thần Mậu Thân tắm máu
Hết giấu con cháu giông bão thông tin trong bọc có kim không tìm cũng lộ
*
“Khả Phiêu Lê ngố âm hộ hở hang Mạnh Nông ngai vàng chấm than Trọng lú”

TÂM THANH