Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

LAO PHU TÙ KHÚC


TÂM THANH THI TẬP
*
LAO PHU TÙ KHÚC
*
Bè củ tịt khè phe tưởng thú
Cu Bá Thanh thủ thế nồi canh
Tìm sâu trong đám rau xanh
Xem đồng rận dám đấu tranh phản thùng
Lũ bọ hung gian hùng tứ trụ
Trọng lú mòi suy thoái hồng tâm
Điều bốn hiến pháp đành câm
Nhân dân góp ý bày mâm lộn làng
*
Khỏi vào hang tà quyền bắt cọp
Dũng tấn hèn chặt cỏ trên cơ
Nghênh tân rải dứa trước cờ
Đơn từ chức chớ mộng mơ kí vào
Bộ chính trị tào lao hội nghị
Đĩ hành nghề phù thủy ba tăng
Thuế thân bất khả nhập nhằng
Bán trôn nuôi miệng cũng đăng cai dù
*
Mù ăn mây con cầy đạo đức
Cảnh sát tức dứt điểm giao thông
Bắn ông vi phạm trong còng
Sát nhân vẫn được lãnh công giết người
Tụi đười ươi BA ĐÌNH cười ngạo
Luật bố láo ba xạo dân oan
Cán cân công lý lăng loàn
Bắt người yêu nước mưu toan chống TẦU
*
Ba CÀ MAU khấu đầu quy hán
Đảng ban cho chức khó chối từ
Công kho quốc khố chia tư
Cả nhà ôm trọn khư khư của chùa
Bầy cóc hội được mùa chém gió
Ngồi chò hỏ có mặt La Thăng
Dân bầu đảng cử hung hăng
Triệt quân trảm tướng khăng khăng độc tài
*
 “Chỉ còn ngày một đêm hai
Lai rai chỉnh đốn sửa sai làm gì ! ? ”
*
HÁ MIỆNG MẮC QUAI
*
Vừa cho há miệng lại bịt mồm
BA ĐÌNH hiến pháp sửa lôm côm
Thủ cựu không mong quyền dân chủ
Duy tân điều bốn dẫu chua lòm
*
Trọng lú trên cầu tõm mò tôm
Nhè đâu lòi trĩ bị sa trôn
Tỉ võ thua xa thằng ba X
Đà đao dọa dẫm đảng mộc tồn
*
Trí đoản Sinh Hùng ngứa hậu môn
Lâu la vội vã thuốc không cồn
Đau bụng rặn dài hơi phẩn nộ
Phì gia tư bản đỏ độc tôn
*
Dũng tấn chó xong phải lùi chồn
Quay về quê cũ chốn làng hôn
Chí Minh phố vẫy nhà thương đợi
Nghĩa địa reo vang khúc gọi hồn
H.X.Mãn:anh hùng L.L.V.T= Q.Đ.N.D.V.N;được đồng chí “biểu dương man khai”
Anh hùng giả dạng trước đầu thôn
Cư dân ném đá cứ dập dồn
Hồ Xuân Mãn cá không ăn muối
Con dại cái mang hỏng lỗ bồn
*
Một đồn một đồn lại một đồn
Tiếng nói nhân dân thế mãi đôn
Chú phỉnh thay chiêu lừa góp ý
Đụng vào cách mạng chớ liền khôn
*
Búa liềm xiềng xích dụng du côn
Sinh tử dân oan dám nhập đồn
Công an bẻ cổ chưa thỏa chí
Gõ còng thổ phỉ loạn dâm ngôn
*
Biểu tình khinh thị tấm băng rôn
Loa phát thanh viên chẳng mấy ồn
Blogger click chuột nhanh như máy
Bẫy CAM giẫy nẫy đố mì sol
“Hởi ơi các đảng cô hồn
Dân Tiên Trần loạn độc tôn tà quyền”
NHẠC ĐIẾU KHỦNG SẢN
*
Bập bông bông bập bập bông
Ăn không nói có các ông các bà
Lập la la lập lập là
Uống không tiêu có quý bà quý ông
Mấy đời khủng sản kỳ nhông
Biến đen hóa đỏ thành công hợp quần
Cặp đôi đôi cặp xa luân
Râu ông cắm đại vào cằm bà kia
*
Ấm no hạnh phúc ra rìa
Ấy là đạo đức HỒ chia cửa mình
Chập cheng cheng chập rập rình
Những cô hộ lí còn trinh mán mường
Trên giường lãnh tụ thầm thương
Lỗ rò tới tháng hàm hương núi rừng
Lục lâm thảo khấu ra bưng
Chính quyền cưỡng chiếm tưng bừng tác oai
*
Ò e í ẹ bi hài
Dụ dân góp ý nhân tài canh me
Vỡ bầu chó chửa ăn chè
Dư luận viên vội khò khè vuốt đuôi
Ngỡ rằng thọ lộc chín muồi
Hay đâu tay áo ong nuôi rã đàn
Đầu râu Trọng lú tiếng than
Đại đồng thế giới ngỡ ngàng anh em
*
Cò ke bông bập chập cheng
Biển đông dậy sóng khá khen hảo cầu
VIỆT NAM trại súc vật TẦU
Ngôi sao sáu cánh rũ sầu quê hương
Một con khỉ đột lầm đường
Dẫn dân đen diễn vở tuồng tha phương
Năm châu nước mắt thảm thương
Trào dâng bốn biển ngoan cường hiến thân
*
“Nơi đâu cũng phải tảo tần
Mưu sinh kiếm sống cách tân đổi đời
Đưa em về chốn xa xôi
Quên đi điệu khóc bộ cười thế gian”
*
ĐƯỢC PHÉP BẮN GIẾT
*
Công an có quyền bắn
Dân tự vệ không ngăn
Chẳng được nói được rằng
Nhe hàm răng ra cắn
*
Thiên hạ bất khả mắng
Mỉa mai tặng công an
Nhã nhớt trước cổng làng
Can ông không được bắn
*
Dù là một con rắn
Sắp hận chết dân oan
Nọc diễn biến mưu toan
Can ông đừng nên bắn
*
Cuộc đời được rút ngắn
Khi chạy thắng quan gian
Không cần phải chiêu hàng
Công an sẳn sàng bắn
*
Dân được phép im lặng
Khỏi hắng giọng đàm tan
Gia đình sẽ điêu tàn
Khi công an ngắm bắn
*
Chó cùng đường cố kháng
Gắn mác xích lê dao
Vì tình nghĩa đồng bào
Công an nào không bắn
*
Công an được phép tặng
Vào háng em kẹo đồng
Biểu tình ngồi cho đông
Thiên An Môn dồn bắn
*
Tay đen thua tay trắng
Cay đắng bỉ mặt nhau
Khủng sản chuẩn bị nhào
Nhân dân tha hồ bắn
 “Chết thằng bắn chậm
Của cấm công an”
NHĂN RĂNG GÓP Ý
*
Góp ý bắt cọp nháp
Hiến pháp đảng soạn ra
Dân bất khả ba hoa
Dù sa đà bá láp
Nhăn răng hô đối đáp
Đoàn bố ráp xung quanh
Kí tên vào cho lành
Đội viên canh ngoài cửa
*
Bố bảo ai dám sửa
Mẹ ói mửa lệnh tiều
Toàn gia nhìn vô niêu
Cơm chiều chưa được nấu
Bộ hồ sơ tựa lẩu
Mắm thẩm thấu nhiều trang
Đồng ý hòa xóm làng
Khăn tan dường được xả
*
Vượt qua cơn sóng cả
Xá mấy ông giả sư
Đôi mắt giống thiềm thừ
Khư khư bao phản động
Trăm người chung một mộng
Bỏ điều bốn quy y
Khủng sản vẫn chây lì
Hiếp dâm đám nghịch chí
*
Đĩ miễn phi chính trị
Điếm phù thủy ma cô
Dưới cơ bọn côn đồ
Ủy viên trung ương đảng
Thái thú bò qua háng
BA ĐÌNH xếp thành hàng
HÀ NỘI mở hồn lang
Cúc cung phù CÁC CHÚ
*
“Đại VIỆT gian Trọng lú
Khôn liền cứ khinh ngu
Dẫn dân vào lao tù
THĂNG LONG tái bắc thuộc”
*
ĐỘC CHIÊU KHỦNG BỐ VỒ SẢN
*
“Trèo lên cây bưởi hái hoa”
Nhảy xuống sân nhà tát cá biển đông
Không ngờ gặp tụi lòng tong
BẮC KINH bành trướng láo lông tồng ngồng
Anh em cộng sản ló mồng
Thừa cơ chiếm đất ngoáy mông trộm trời
HOÀNG SA như đã đi đời
TRƯỜNG SA quần đảo chơi vơi giữa dòng
*
Đệ huynh ỷ thế số đông
Lục lâm thảo khấu lộn rồng thế sao
Cũng cùng đổ giọt máu đào
Hồng MAO khách trú xưng tao anh hùng
Xuất thân dòng giống bọ hung
NAM QUAN BẢN GIỐC lạnh lùng cưỡng dâm
BA ĐÌNH mặc cảm tè dầm
Dám đâu thống lĩnh ba quân chiến trường
*
Địa đầu sáu tỉnh bi thương
Tháng hai bảy chín kiên cường chống xâm
Phải đâu lớn bé cái lầm
Năm xưa HỒ tặc nhẫn tâm cõng về
VIỆT NAM cám cảnh thảm thê
Mượn tiền trả trước nhiêu khê nhiều lần
Lu loa xã hội cách tân
Đổi đời đã thấy cương cần CHỆT gian
*
Tám mươi năm bỗng bẽ bàng
Núi sông cột mốc ngỡ ngàng viễn du
Ngàn năm vẫn lại cựu thù
Mông Nguyên Mãn Hán con cù vần xoay
Nhân dân TÂY TẠNG đọa đày
Trầm luân địa ngục trong tay TẦU phù
Tự thiêu tìm cõi thiên thu
Hơn vào hão mộng chổng khu đại đồng
*
“Năm châu dẹp trận cuồng phong
Chỉ còn vài mống tô hồng quốc gia
Buôn dân bán nước phá nhà
Chẳng thà nhịn đói hơn quà tự do”
*
“THÀ NHƯ GIỌT LỬA”
*
“Thà như giọt lửa”
Đốt trên mặt bác
Còn hơn hiến pháp
Góp ý lòng vòng
Dân cháy lòi mông
*
Thà như quả hồng
Sau khi lột vỏ
Khinh thị lũ chó
“Có còn hơn không”
Phập phộng Trọng lú
*
Chẳng thà tịt củ
“Rủ chị vô duyên”
Lên cùng thúng thuyền
Hải âu phi xứ
Bệnh gì X cữ
*
Giống dòng xích thử
Một chữ bẻ đôi
Cóc hội nghị ngồi
Lôi thôi ói mửa
Sinh Hùng thích sữa
*
Vào cửa tự do
Hỏa lò rộng mở
Thiện Nhân chuyên chở
Nhớ người yêu nước
Ba mươi sáu bước
*
Rước giặc ngoại xâm
Tấn Sang tâm thần
Thất phu vô thức
Thông tin báo tức
Đạo đức bực mình
*
Gặp giặc hãi kinh
Chú phỉnh hèn rình
Tự phê tự sướng
Đưa quân đi nướng
Đảng hưởng vinh quang
CÓC MỘNG ĐỔI ĐỜI
*
Rắn già tự lột
Trọng già lú tột đỉnh cao
Vinh thân khúm núm quan TẦU
Phì gia hiến pháp hô hào hành dân
Tranh ăn thua trận gục cần
Uống giành không đặng hóa thân đăng đàn
Bí thư nhất đẳng nói ngang
Ngược đời góp ý cả làng hụt hơi
*
Tuổi cao gần đất xa trời
Bôn ba quốc ngoại không mời phát ngôn
Tự tôn bảy vía ba hồn
Dân ngu cu đỏ xã thôn thuyết bừa
SỞ TẦN sáng nắng chiều mưa
Đa nguyên đa đảng bữa trưa ngại ngần
Cầm quyền không nắm cán cân
Một thằng tên X gian thần trên cơ
*
Cung vua cúi mặt trước cờ
Mờ đôi mục kỉnh đọc thơ không vần
Văn xuôi bất luận cách tân
Trâu già trói côt kim ngân thở dài
Mặc cho thiên hạ nhân tai
Không nghe địch họa nay mai vào nhà
Nhục thay hai chữ sơn hà
Cha anh cưỡng chiếm đảng ma khoe tài
*
Nghênh ngang phủ chúa tác oai
Sát quân trảm tướng đầu sai cai dù
Lăm le cất cánh viễn du
Bầu đoàn thê tử thầy mù ăn mây
Sẳn sàng gom của qua tây
Lâu la đệ tử con cầy phất phơ
Chiến tranh toàn cục lững lờ
Trăm năm mong giữ bệ thờ cái thây
*
“Thiếu gì sư giả nam mô
Nồi da xáo thịt cơ đồ thả trôi
Dân bầu đảng hội cóc ngồi
Dưới ao tù mộng loi choi lên đời”
*
ĐẦU TRỘM ĐUÔI CƯỚP BỘ LÒNG TẦU
*
Giặc từ phương bắc
Thổ phỉ V.C nằm vùng
Lục lâm thảo khấu trong bưng
Dép râu nón cối giải phóng quân
Tập kết hợp quần
Hồ Chí Minh trở thành hang ổ
Sào huyệt của đĩ điếm ma cô côn đồ du thủ
Bầy thú hoang du thực trên những mảnh đất vàng
*
Đảng khủng bố miền nam tạm tiếp thu tài sản
Chiến lợi phẩm
Cục sắt con xe cái đài chiếc đổng
Ô tô đắp chiếu Cassette trùm chăn
Từ cô bé trẻ măng đến lão bà lọm khọm
Tóm gọn trọn gom
“Thà bắt lầm hơn bỏ sót”
Những thiếu phụ chờ chồng
Lao phu trong các trại tù cải tạo
Góa phụ đêm đông soi bóng hồng trên vách
*
Cách mạng đến đâu
Máu lệ tuôn trào đến đấy
Tổng di cư một chín năm tư
Đại di tản sau bảy lăm
Hàng trăm vạn người tha phương biệt xứ
Hiểm nguy không cữ
Uổng mệnh chẳng từ
Gần phân nửa tử vong
Hải tặc THÁI cướp cạn MÃ LAI
Tư bản đỏ gài thuyền nhân dài dài xuất khẩu
*
Như bầy linh cẩu
“Hẩu lớ” bơ thừa
“Hủ leng” sữa cặn
Hồ tụi ruồi nhặng
Quà tặng qua TẦU
*
“Ngỡ rằng qua cuộc bể dâu
Anh em huynh đệ cùng nhau thuận hòa
Ngờ đâu mưu độc TRUNG HOA
BẮC KINH bành trướng sơn hà thảm thương”
QUÂN DÂN HỒ THỦY HỎA
*
Quân nhân dân bắn quân Bác đảng
Mạng tử vong đồng rận công an
Tà quyền bộ tứ la làng
Bên dân bên đảng hàm oan bên nào
*
Cờ độc sao thuê bao liềm búa
Phe phủ chúa phát hỏa cung vua
Nhân đen chung thủy chịu thua
Đại gia tư bản đỏ lùa túi tham
*
Hiến pháp làm dân oan góp vốn
Bỏ điều bốn khốn nạn quốc gia
Đa nguyên cấm cố cả nhà
Hòa bình diễn tiến phe ta trở cờ
*
Tú lơ khơ cà lơ thất thểu
Diễu chú tễu Trọng lú đăng đàn
Cơm no ấm cật nói ngang
Dân quân tóe khói cả làng thối lui
*
Ma cà bông tồng ngồng Tấn Dũng
Vua tham nhũng lũng đoạn chính quyền
Văn phong từ chức vô duyên
Năm mươi tuổi đảng chuyên viên giết người
*
Đặc như rươi khỏi bươi tiến sỹ
Có nhìn kỹ bất chí thực hư
VIỆT NAM học lực quá cừ
Trí ngu tri thức thiềm thừ dưới ao
*
“Mao sín sáng” dao Lê giáo Mác
Bác thằng bần nhất trí tuân theo
Mặc dân sống kiếp đói nghèo
Đảng khủng bố sản miệng beo hàm hùm
*
Ngục trần gian gông cùm xiềng xích
Đứa không thích chụp địch xâm lăng
Ruộng nương mương rẫy san bằng
Chiến tranh quân đội công an thử tài
 “Quân với dân nước tràn lửa cháy
Bác dạy bậy cứ quậy thả ga”
NỘI GIAN NGOẠI GIÁN ĐẢNG TÀN
*
Một người bị chết
Kéo hết cơ quan
Dân quân xã làng
Cảnh sát cơ động
*
Trùng trùng súng ống
Điệp điệp mưu toan
Ông ổng xếp hàng
Bảo vệ khủng sản
*
Dụng công an trị
Đĩ cũng quỵt tiền
Sát nhân ưu tiên
Tà quyền phù thủy
*
Điều  bốn tối kị
Hiến pháp dân ngu
Kể cả câm mù
Cầm tay đồng ý
*
Mộng bành trướng mưu toan trộm cướp
Chí xâm lăng trở mặt đại đồng
Lục lâm hải tặc vần công
Lúc bắn ngư phủ khi đâm hông thuyền
*
Bè HÀ NỘI dương oai diệu võ
Phái HẢI PHÒNG tấn thối lưỡng nan
Cặp kè mười sáu chữ vàng
Bằng hữu tứ tốt khôn ngoan chém vè
*
Chốt thí xe đòn đè phủ chúa
Lâu la búa liềm dọa cung vua
Lề dân bỗng chốc được mùa
VĨNH YÊN đám táng chuông khua biểu tình
*
Tàu hải giám TAM SA trực chỉ
Nước VIỆT NAM chịu mất HOÀNG SA
Cháy nhà mặt chuột lòi ra
Chí Minh bám váy TRUNG HOA lâu rồi
 “Ăn sạch nồi ngồi thôi nhìn hướng
Khủng bố vồ tài sản nhân dân”
HỔN MANG LỆ LÀNG
*
Nhất nhân nhất nhân hựu nhất nhân
Ba quân tướng sĩ bất hợp quần
Chỉnh đốn sửa sai gài việt vị
Giao banh góp ý trị nhân dân
*
Một chân một chân lại một chân
Lý Hô Mình Chí Thụy cận lân
Cóc hội cả bầy trây hán hóa
Biển đông dậy sóng trúa vinh thân
*
Cách mạng canh tân cách cách tân
Ca nô bồi bút trót bao lần
Dâng bô trí tuệ đấy giòi bọ
Họ hàng bác lú trọng thiên ân
*
Không xa không lạ láng giềng gần
Cây còn rể chết cũng liền gân
Đại đồng thế giới trừ tư bản
Cộng sản thăng vân dệt bốn vần
*
Sáng vui bên SỞ tối buồn TẦN
Lề đảng không đồng chí lề dân
Một người vừa chết vì bị giết
Cả nước sục sôi chẳng ngại ngần
*
Bom VƯƠN đạn TIẾN tiển quần thần
Diễn biến hòa bình cứ loang dần
Vệt dầu theo dấu trên trôi xuống
Quan gian tham nhũng thủng si sân
*
Beo Hồng hùm Hưởng ái cưỡng ân
Đêm đông bất luận dấn mình trần
Được thời ngang dọc trên lừa dưới
Thất thế ngồi chơi vọng bảo trân
*
Đừng đổ tội ai số tuổi dần
Hay sinh nhằm lúc tết MẬU THÂN
Nghe lời HỒ tặc đi diệt chủng
Tin bác đỏ MAO cố nông bần
“Lề trái vì sao lại rần rần
Xin cho công lý chớ lần khân”
ĐIỀU BỐN KHỐN NẠN
*
Ngày mai trái đất tắt đèn
Tương lai cộng sản bon chen lỗ nào
Nằm trong ống cống không cao
Hay vào thòng lọng dân trao xuống đầu
Tịch biên những cái tư lâu
Năm xưa khủng bố xây lầu giỗ cha
Xác còn người chửa thành ma
Hết danh quỷ đỏ ba hoa hại đời
*
Đại gia hồng giống ăn chơi
Xích xiềng tư bản một thời hán gian
Pháp trường chớ khá ngỡ ngàng
Xã hội chủ nghĩa vẻ vang qua rồi
Bây giờ mấp máy đôi môi
Cũng còn kịp lúc tội lôi ra bàn
Cải cách ruộng đất dã man
Nhân văn giai phẩm bẽ bàng sỹ phu
*
Bởi chưng bè lũ đui mù
Buôn dân bán nước lòn khu giặc TẦU
VIỆT NAM ta sẽ đi đâu
Dấu chân bành trướng vó câu hãi hùng
Mông Nguyên Hán Tạng gồm chung
Quốc vong trí thức lạnh lùng mãi ru
BA ĐÌNH tứ trụ lú ngu
Tà quyền HÀ NỘI cựu thù huênh hoang
*
Phù dung sớm nở tối tàn
Công an độc trị quy hàng dân mau
Quay về bên phía đồng bào
Xé tan cờ máu đính sao giả vàng
Đừng làm mãi kiếp con hoang
“Cha già dân tộc” mơ màng hiến thân
Dân Tiên Trần mộng bạo tàn
Hồ tham vọng vốn cưu mang vô loài
*
“Cần gì hiến pháp sửa sai
Khốn nạn điều bốn nhân tai không mừng
Quên đi một thủa trong bưng
Đêm về pháo kích tưng bừng miền nam”
*
THỪA THIÊN “ĐI BIỂN MỒ CÔI”
*
“Ai ra xứ HUẾ thì ra”
Khi về nhớ nhắc món quà MẬU THÂN
Năm nao HỒ tặc chúc xuân
Lạnh lùng diệt chủng tuyệt Trần Dân Tiên
Gây tang thương khắp mọi miền
Phương nam BÁC đốt mã tiền hóa vong
Phải chăng thế giới đại đồng
Giúp TẦU NGA tổng tấn công dân mình
*
Năm châu bốn biển giật mình
HỒ TẬP CHƯƠNG giả CHÍ MINH giết người ?
Hay là bè lũ đươi ươi
Từ hang PẮC PÓ chọc cười dương gian !
Bởi chưng bạn bốn tốt làm
Đệ huynh mười sáu chữ vàng táo gan
Mang vào chính sách bạo tàn
Lề dân lề đảng dã man tà quyền
*
Thiến heo hoạn chó chuyên viên
Sát nhân đồ tể chẳng kiêng đồng bào
Dưới cờ đẫm máu đính sao
Có ai thầm đếm ngã bao anh hùng
BA ĐÌNH HÀ NỘI ngu trung
Bám đuôi CÁC MÁC phục tùng LÊ NIN
Do đâu sinh sản búa liềm
Vì ai khủng sản câu liêm hại đời
*
THỪA THIÊN thiếu đức nghỉ ngơi
Để cho lũ mán không mời lập lăng
Tựa như một ánh sao băng
Trên trời rơi xuống một thằng nặc nô
Không dòng cáo cũng giống hồ
Đệ tam quốc tế cơ đồ buông trôi
BẮC KINH trên ghế cao ngồi
VIỆT gian thái thú liếm môi đợi phần
*
“Đất đai mồ mả chia phân
Trường Hoàng Sa đảo hiến thân lâu rồi
Trung phần đi biển mồ côi
Điếu ngư hải giám miếng mồi lợi danh”
*
CHỈ MÀNH TREO CỐI ĐẢNG
*
Năm bảy lăm ba mươi tháng bốn
Những bi thương còn đấy phút giây
Chúng mày nhắc ngấy hàng ngày
PARIS hiệp định xé ngay MỸ bày
*
Mặc đắng cay dày bên thua cuộc
Một trận chiến nhơ nhuốc huênh hoang
Sử gia không kể rõ ràng
Thắng thế tội ác kinh hoàng năm châu
*
Lịch sử tháng tư đen còn mãi
Cả miền nam sợ hãi tắt đèn
Thuyền nhân xuống biển bon chen
Gần ba triệu mạng làm quen xứ người
*
Chúng mày xử anh em ruột thịt
Như chưa hề quen biết bao giờ
Trại tù cải tạo bơ vơ
Mọc lên như nấm sau cơ tiếm quyền
*
Không có cửa hợp hòa dân tộc
Chúng mày dụng chính sách công an
Độc tài đảng trị nhân dân
Rừng vàng biển bạc lén dâng cho TẦU
*
Sư quốc doanh ma cô kỹ nữ
Đảng cô hồn phá xóm hại thôn
Đại gia tư bản đỏ dồn
Dân đen phản động chống “côn an đồ”
*
Tụi lợi ích nhóm tư bản đỏ
Mafia kết phái lập bè
BA TƯ thí chốt bắt xe
Bá thanh tương ứng khò khè dọa nhau
*
“Bởi chưng bè lũ BA ĐÌNH
Nhục hèn trước giặc cạn tình với dân
Khi nào khủng sản vẫn còn
Là còn điều hốn khốn hòn đá treo
Đừng mong dụ dỗ nhà nghèo
Neo đơn trên mạng Email tỏ tường”
HIẾP DÂM LUẬT PHÁP
*
Khởi đầu làm thổ phỉ
Nhất trí nhập lục lâm
Khủng bố đảng cầm nhầm
Đâm sau hông đồng chí
Ma cô điếm vồ đĩ
Theo ý nguyện cáo hồ
Tư tưởng láo tam vô
Đạo lõa lồ quá độ
*
Bộ chính trị bất hổ
Báng bổ đố thần linh
Tạp chủng chẳng chí minh
Giật mình trong cũi mộ
BA ĐÌNH duyên ác ngộ
Quan tố cáo lẫn nhau
Có nhiều đứa bạc đầu
Giấu thành phần không nhỏ
*
Với giặc thi gan thỏ
Hành dân đấu mật hùm
Bầy đại bảo chùm hum
Phân chia nhau cùng lủm
Biển đông sợ bệnh cúm
Khúm núm trước thiên triều
Giang sơn cẩm tú xiêu
Hàm to liều “thím sực”
*
Góp ý cũng định mức
Lớn chức chực sổ hưu
Bất khả hóa thân cừu
Lưu giảm nghèo xóa đói
Học ăn không cần nói
Dây trói có công an
Xã hội đen trong làng
Can ông toan bỏ đảng
*
“Chữ nghĩa gần hóa hán
Luật lệ vẫn bạo dâm
Lề phải mãi sai lầm
Những thằng câm hiếp pháp”
*
HẠNH PHÚC NGU
*
Xin đừng trách luật VIỆT NAM vô lý
Bởi xuất thân từ đĩ điếm ma cô
Bọn lưu manh cấu kết với côn đồ
Bộ chính trị ủy viên trung ương đảng
*
Mộng bành trướng BẮC KINH toan hóa hán
Chí TẦU nô “công cụ” bán giang sơn
Tám mươi năm mặc thiên hạ căm hờn
Lũ sâu bọ BA ĐÌNH tranh khủng sản
*
Giữa cung vua còn lắm tên nội gián
Quyết thanh trừng phe phủ chúa VIỆT gian
Lề dân oan bị độc trị công an
Phía quân đội bất khả phi chính trị
*
Phê tự phê với lời thề thổ phỉ
Sướng cùng nhau đồng chí kị sửa sai
Bơ thừa còn lớn chức đớp lai rai
Sữa chưa tận to hàm lo “hẩu sực”
*
Tiền thuế dân cường hào vào định mức
Ruộng đất chùa ác bá hoạch quy ra
Xã hội đen không tha mả ông bà
Tư bản đỏ lên nhà lầu tổ phụ
*
CẦN THƠ HUẾ SÀI GÒN không chính chủ
Bởi lũ ngu ru ngủ giấc tương lai
Hiến pháp đâu cho người có thật tài
Công lý giả từ oai hồng tam đại
*
Tụi đầu sỏ lộ nhiều trò thương mãi
Gái hay trai cũng kỹ nữ gia nô
Tư tưởng rồ xuất phát của họ HỒ
Bám đuôi giặc chuyên hành nghề “rải dứa”
*
Nước độc lập tự do không còn cửa
Hạnh phúc dành cho cháu Bác con cha
Hàng vạn dân trong cám cảnh không nhà
Bầy hủ hóa buộc dân bầu đảng cử
*
“Chúng nó hạnh phúc vì đảng rất ngu”
CÁ THÁNG TƯ ĐEN
*
Ta đi bắt cá tháng tư
Thuyền nhân năm ấy dường như sắp về
Vượt qua nhiều dặm sơn khê
Trai trung gái hiếu lại thề ái ân
Nông dân khuya sớm tảo tần
Cày bừa bên cạnh người thân của mình
Bầu trời hạnh phúc mông mênh
Tự do độc lập rập rình an cư
*
Ta đi đánh bọn cá ngừ
HOÀNG SA quần đảo thực hư tỏ tường
Nhiều năm nhũng nhiễu bất lương
Cát vàng tranh cướp phi trường trộm xây
BẮC KINH khởi ngọn gió tây
Biển đông bành trướng góp mây gom thành
Trời nam máu bốc mùi tanh
Hồ như xương thịt hùng anh vẫn cừ
*
Ta giăng lưới tụi điếu ngư
Triển khai hạm chiến tựa như giã cào
Thông tin đến mỗi đồng bào
Cùng màu cờ đỏ độc sao tung hoành
Dạy TẦU Ô bữa ăn nhanh
Dạy con “công cụ” tanh bành hán gian
Đánh cho bốn bể bẽ bàng
Đánh cho pháo dọc xe ngang nát nhừ
*
Tiển đưa một lớp giả sư
Quốc doanh kinh kệ thủ từ MÁC LÊ
Ban ngày hắng giọng A! Ê !
Đêm đen tụng niệm bên lề đảng trao
Nam mô gõ mõ thét gào
“Tư nhân ruộng đất đổ nhào sân si”
Trọc đầu thượng tọa đến thì
Cáo Hồ đạo đực tứ kì miễn dư
*
“Ta nghe khủng sản thiềm thừ
Phát tang tôn giáo phá hư PHẬT đường
Tam quy ngũ giới thảm thương
Đại đồng thế giới chủ trương lập trình
*”
BỊT TIẾNG BOM VƯƠN
*
Bỏ điều bốn khốn nạn
Ắt hết loạn nhân dân
“Hiếp pháp” khỏi cầm nhầm
Từ lương tâm đạo đức
*
Bãi miễn con lớn chức
Truy tố thằng to hàm
Dòng giống lũ quan gian
Ắt an lòng quần chúng
*
Tư bản đỏ tham nhũng
Làm lũng đoạn thị trường
Lưỡng bại ắt câu thương
Bọn bất lương khủng sản
*
Bỏ hư danh độc đảng
Đáng ráo máng cạn tàu
“VIỆT NAM của tôi đâu”
Đừng qua TẦU đòi hỏi
Sinh Hùng chơi trống bỏi
Lão thầy bói Tư Sang
Bá Thanh cũng ngỡ ngàng
Lên đàng chờ ba X
*
Nội bộ đảng xích mích
Thù địch Đoàn Văn Vươn
Sát thủ Hưởng đồ vườn
Hồng phong rông Beo chúa
*
HẢI PHÒNG phân thừa mứa
Lại đi cứa cổ dân
Đại ca ca chia phần
Phẫn nộ phận người chó
*
Nhà trống không cần gió
Ngỏ vắng bất luận tông
Công an có sẳn còng
Gông tay người yêu nước
*
 “Để xem băm sáu chước
Tòa án tước bom VƯƠN”
ĐẦM ĐÌA BÌNH ĐỊA
*
Về HẢI PHÒNG khai thông rừng luật
Khỉ trong bưng giởn mặt dân oan
Công an cán ngố loa làng
Hiếp dâm hiến pháp bạo tàn trị dân
*
Đi VĨNH PHÚC cường hào ác bá
Vạ vào thân vong mạng TUẤN ANH
Phải chăng trong cuộc tranh giành
Con cha cháu Bác vẫn nhanh giết người
*
Đến TIÊN LÃNG đầm đìa nương rẫy
Ao cá tôm bình địa ĐOÀN GIA
Một con chó cũng chẳng tha
Chó ơi là chó ! người ta cậy quyền
Khách vãng lai biết tài CỐNG RỘC
Sóng phủ đầu cắm cọc ngăn đê
Nhiều năm chiến đấu ê chề
Anh em huynh đệ phu thê một lòng
*
Đồng NỌC NẠN phóng to dân chủ
Xã hội đen thu nhỏ trung ương
Bom VƯƠN đạn TIẾN xuống đường
Hỏa lò đợi đứng nhà thương chờ nằm
Bọn bành trướng BẮC KINH công bố
Hồ bất minh đầu sổ Tập Chương
Thứ nhì thế chiến lên đường
Kim thiền thoát xác cũi giường đổi ngôi
*
Phạm Văn Đồng đâm hông chiến sỹ
Chơi trò đĩ phù thủy láo lông
Công hàm 58 biển đông
Lưởi bò chín đoạn khủng long quanh nhà
*
ĐOÀN VĂN VƯƠN ruộng vườn nương rẫy
Súng hoa cải phá bẫy tà quyền
Than ơi ! kỹ thuật chưa chuyên
Chó người người chó gông xiềng toàn gia
“BAZOOKA không đa cũng thiểu
Không thiếu người chuẩn bị hy sinh
Nhân quyền dân chủ lập trình
Bình sông bình suối hãy bình VIỆT gian”
MẤT MỘT ĐƯỢC NGÀN VẠN
*
Công an cảnh sát cô hồn
Giang hồ tứ chiếng thượng tôn luật rừng
Ngày nao Người rúc trong bưng
Dạy bầy khỉ đột tưng bừng sát nhân
Dân tiên náo loạn dương trần
Bẻ cân công lý phi luân hại đời
Chồn lùi PẮC PÓ thảnh thơi
Tày Nùng Mường Mán không lời hiếp dâm
*
Bởi chưng hiến pháp cầm nhầm
Côn đồ thổ phỉ lục lâm đăng đàn
Phó em chính chị lầm than
Thị Xuân bức tử thị Vàng thế chân
Đa nguyên đa đảng không cần
Đại lao giam giữ lương tâm trọng tù
Đông qua Hạ đến chú Thu
Ma Thiên Lảnh thủ con cù vần xoay
*
Búa liềm “công cụ” đọa đày
VIỆT NAM dân chủ cầu may nước ngoài
Đừng mơ chỉnh đốn sửa sai
Cải Cách Ruộng Đất thiên tài Chí Minh
Năm châu bốn biển giật mình
MẬU THÂN sáu tám tử hình miền trung
Chúc xuân HỒ tặc lạnh lùng
Đi B diệt chủng chôn chung một hầm
*
Thoi đưa qua bốn mươi năm
Mả mồ tập thể ngồi nằm xương khô
Vì đâu đồ đệ lõa lồ
Vì đâu kỹ nữ tô hô cửa mình
Đại gia trả giá gái trinh
Bầy tư bản đỏ rập rình bán mua
Đất đai nghị quyết của chùa
Lề dân rốt cuộc toàn thua trước tòa
*
“Vỡ bờ tức nước ĐOÀN GIA
Câu thương lưỡng bại chẳng thà hy sinh
Thiệt thân đáng mất riêng mình
Nhân dân khắp xứ đồng tình được chung”
*
CỦA TRỜI TRẢ LẠI CHO TRỜI
*
Vẹm ơi ! thằng bố mày thờ
Căm hờn tức nước vỡ bờ oan khiên
Bom VƯƠN đạn TIẾN tan xiềng
Bí thư Trọng lú ĐẮC KIÊN phớt lờ
Thất phu trí thức không lơ
Đảng ra “hiếp pháp” đợi chờ diệt vong
Sửa sai góp ý đừng hòng
Dọn đường khủng sản ruổi dong nước ngoài
*
Bầy đồng chí rận đăng cai
MỸ ANH PHÁP ĐỨC đố ai qua TẦU
CU BA lòn HÁN không lâu
Bắc TRIỀU TIÊN cũng qua cầu gió bay
BA ĐÌNH “công cụ” dạn dày
Tà quyền HÀ NỘI rủi may đợi chờ
Đệ tam thế chiến chẳng mơ
Lưỡi bò chín đoạn cướp cờ năm châu
*
BẮC KINH bành trướng toàn cầu
Sóng thần bốn biển phủ đầu nay mai
Ngựa hay thi lực đường dài
Chó điên cắn trộm biệt tài hồng MAO
Đừng mong phướn máu thêm sao
Chẳng ai ngu đổ máu đào tam vô
Hù dân khủng bố lõa lồ
Quay đầu là bến nam mô tham thiền
*
Của thiên trả lại cho thiên
Đất đai ruộng rẫy búa liềm vì dân
Lựa là toàn vẹn tấm thân
Dây thòng lọng đợi cống phi nhân chờ
Ngư trường thủy thủ làm thơ
Điếu ngư phách lạc bơ vơ thuyền TẦU
“VIỆT NAM tôi ở nơi đâu”
Dặm ngàn hải lý đục ngầu HOÀNG SA
*
“Thảm thay cộng sản TRUNG HOA
Trăm năm một giấc kinh qua hãi hùng
Đông phong cuồn cuộn lạnh lùng
Bạc đầu bắc hải thẹn thùng chung thanh”
*
TIẾNG THÉT THÁNG TƯ
*
Tháng tư đen
Đảng khủng sản đừng bon chen thêm nữa
Thức ăn bậy nào không mửa bao giờ
Chớ tắt đèn lúc lần lữa so đo
Giá treo cổ chưa lo không muốn sống
Vị thương mãi mon men chui ống cống
Đến khi nằm một đống hở hai mông
Có còn chăng vẫn mơ mộng đại đồng
MAO chủ tịch đưa về miền đất hứa
*
Tháng tư đen
Đừng theo thói CHÍ PHÈO nằm vạ ngửa
Hay cúi đầu chị DẬU cắm con mình
Mọi việc tư từ nay phải công minh
Không thể giống lũ BA ĐÌNH phù thủy
Hình sự hóa những tù nhân chính trị
Chó công an lục lọi mọi hốc hang
Bắc trung nam sồng sổng khắp thôn làng
Ngựa cảnh sát giao thông tràn mãi lộ
*
Tháng tư đen
Hèn trước giặc ác với dân không hổ
Á rập xuân bùng nổ khắp năm châu
Tụi độc tài cậy khuyển mã công hầu
Khai triễn chuyện giết người xâu như ngóe
Rốt cuộc ngã dưới nắm mồ phản phé
Đảng côn đồ thua bò đẻ bê con
Lục súc còn giữ tình nghĩa sắc son
Khỉ PẮC PÓ vì nhân sinh khó được
*
Tháng tư đen
Không còn chút men say bên thắng cuộc
Hãy chạy về đến mục đích quê hương
Vì tương lai con cháu phải tìm đường
Đừng cắt thịt chính bản thân mua bán
Hãy triệt hạ đồ TẦU đang phân tán
Độc chất ngầm thấm mạch máu quốc gia
Muốn an thân hãy xây dựng nước nhà
Đang bị giặc TRUNG HOA mưu hán hóa
 “Tháng tư đen nhớ tháng tư
Hồ như đủ loại cá ngừ xuất siêu”
TỪ KHI KHỈ ĐỘT ĐỐT RỪNG
*
Từ khi khỉ đột đốt rừng
Từ khi khủng bố trong bưng giết người
Bà con biết lũ đười ươi
Dẫn đầu một kẻ chọc cười thế gian
Dân tiên loạn thế dương trần
Vừa đi vừa kể sát nhân độc hành
MẬU THÂN không ngại máu tanh
Năm nhăm ruộng đất đá banh khoe đời
*
Trong hang PẮC PÓ lả lơi
Nùng Tày Mường Mán ăn chơi xả giàn
Thiên thời thế chiến hỗn mang
Lưu manh cưỡng chiếm giang san về mình
Tập Chương Hồ cáo Chí Minh
Thu gom địa lợi BA ĐÌNH hán gian
Nhân hòa cả nước ngỡ ngàng
Công hàm năm tám bẽ bàng TẦU nô
*
Lục lâm thảo khấu côn đồ
Ngoài vòng pháp luật mưu mô tưng bừng
Sát nhân đồ tể không ngưng
Ba càng pháo kích vẹm mừng hỏa công
Chổng mông kêu gọi đại đồng
Thạch trầm bỗng nổi cọng lông MAO hồng
VIỆT NAM vào trận cuồng phong
Nồi da xáo thịt lòng vòng nhiều năm
*
Hai mươi tháng bảy hờn căm
Năm tư HỒ tặc dao đâm đạo trời
Di cư miền bắc vượt khơi
Tàu há mồm rước kẻ bơi sau cùng
Phương nam đất hứa thủy chung
NGÔ ĐÌNH DIỆM đón về vùng tự do
Từ đây hạnh phúc khỏi mò
Ấm no độc lập thủ kho nhân quyền
*
“Ngô gia thất thế vô duyên
Nằm vùng cộng sản xích xiềng dân ngu
Búa liềm giáo mác sa mù
Hơn ba thập kỷ tháng tư tắt đèn”
*
NƯỚC CHẢY QUA CẦU
*
Em về ôn cố tháng tư
Duy tân “hiếp pháp” hồ như sống còn
Mẹ cha em bỏ SÁI CÔNG =“SÀI GÒN”
Xót xa hòn ngọc viễn đông lâu rồi
Mười ba ngàn dặm bốc hơi
Việt kiều yêu nước chọc cười cựu binh
Bảy lăm gãy súng thình lình
“Kít Sinh dơ” bỗng linh đình lên mâm
*
BA ĐÌNH phi thú phi cầm
Phi nhân HÀ NỘI cưỡng dâm chính quyền
Thiến heo hoạn chó chuyên viên
Sát nhân đồ tể lạc quyên tế bần
Cung vua phủ chúa hàm ân
Công an cảnh sát tâm thần ăn theo
Giúp dân xóa đói giảm nghèo
Hay nâng tư bản đỏ trèo cao hơn
*
Bao nhiêu xí nghiệp căm hờn
Bấy nhiêu bè lũ chập chờn quốc doanh
Ngân hàng kí gởi không lành
Công nhân viên chức đua tranh xé rào
Đảng ra khỏi cánh đồng bào
Trên trời dưới đất độc sao anh hùng
BA ĐÌNH tứ trụ bọ hung
Thập tứ khuyển mã tiêu tùng đến nơi
*
Tư gia bất động sản mời
Bà con sức mấy cơ ngơi đúng tầm
Bởi chưng nuôi một lũ hâm
Dân bầu ngậm ngải tìm trầm dễ hơn
Hải lưu hoàng đạo thờn bơn
Hai lề phải trái lên cơn riêng mình
Thất phu trí thức làm thinh
Bom VƯƠN đạn TIẾN lập trình khai thông
*
“Cũng còn dòng giống LẠC HỒNG
Đứng lên quyết diệt khủng long nô TẦU
Thời gian nước chảy qua cầu
Mấy ai vượt ải hồi đầu thẩm tra”
TÂM THANH