Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

HỒ TRA CẦU TÕM CÁ VỒ

TÂM THANH THI TẬP XUẤT NHẬP SÀI GÒN QUÁ CẢNG BA SON
HỒ CÁ TRA CẦU TỎM ĐẢNG VỒ
*
Đảng cá vồ tam vô tám vố trên cầu tõm nố vạn hộ thương vong
Bỏ qua thế giới đại đồng
Trung Hoa Mao xí phi lông ra ngoài
Cập Bình Tập tiểu trên ngai xưa nay hiếm thấy quý ngài bi ai
*
Vĩnh Khang Chu đã đoán sai
Chung thân diện bích hết xài đồ gian
Thôi rồi các bạc gác vàng hồng lâu mộng nát quan tham một thời
Lâu la chưa chắc thảnh thơi giống bò nhai lại hai đời vẫn xơi
*
Ba Đình Hà Nội không lời chơi thì chơi vậy lả lơi phục tùng
Năm Cam lục tứ hành xung phân trâu không dễ hóa bùn sau mưa
Sửa sai chỉnh đốn cho chừa
Ăn đều chia đủ dám cưa một mình
*
Học theo đạo dụ Chí Minh
Cả bầy tỳ thiếp vẫn rình Thanh Xuân
Lần đầu gặp Bác mất quần thất trinh vừa lúc ra quân nhi đồng
Kiểm tra tham nhũng tốn công đầm đìa cải cách lòng thòng thấp cao
*
SINH HIẾU ĐỘNG TỬ BẤT AN
*
Đất nước tôi không tù ngồi chính trị
Vì nhân dân đứng vũ khí bó tay
Chống bạo quyền họ chỉ biết hát chay
May quần áo vẽ điếu cày không thuốc
*
Đối diện với bạn vàng “sói lang” bọn công an khiếp nhược
Lấn lướt dân oan BA ĐÌNH “làng” bạc nhược giàn khoan
Sừng sỏ quan tham to hàm HÀ NỘI nhu nhược thêm chức lớn
Đòn đè cưỡng bức thông tấn xã lề dân lối đảng cương cần chỉ cân ngàn nón cối
*
MÚT CU BA TRUNG HOA xa HÀ NỘI
Tội đồ bà HOA THỊNH ĐỐN BẮC KINH
ĐIỆN CẨM LINH NAM HẢI động BA ĐÌNH
THÀNH ĐÔ HỘI NGHỊ rung rinh NỬU ƯỚC
*
TRẦN DÂN TIÊN mọi miền đệ tam cước
QUANG HÔ chước NGUYỄN ÁI QUỐC thuộc tên
Bất Minh Hồ vốn oán trả ơn đền
Mặc thiên hạ kêu rên trong thống khổ
*
“TỐNG VĂN SƠ không nằm yên dưới mộ LÝ THỤY ghi mãi nhật ký trong tù”
TÀO THÁO ĐUỔI
*
Ký ức BẮC VIỆT quán triệt NAM HÀN
TRUNG PHẦN MẬU THÂN dã man cộng sản
Thuyền nhân di tản khốn nạn láng giềng
Hán nô cồng chiêng BA ĐÌNH HÀ NỘI
*
Ngàn năm đại tội vô đối HỒ QUANG
Trầm tích họ hàng Sinh Cu-ông KÉ
Khinh thường cha đẻ bỏ mẹ CHÍ MINH
Lấp liếm cửa mình CHÚ THU PẮC PÓ
*
Làm loài chó nó còn biết dại khôn
Chỉ bọn má mới đoạt hồn đồng loại
Mao Trạch Đông máu hồng tuôn bất toại
Lệnh tay sai hưởng sái tại VIỆT NAM
*
Ba mươi năm xáp nhập đã được bàn
Thành Đô Hội Nghị TÚ XUYÊN TAM ĐẢO
Mộng bành trướng lũ BẮC KINH ma giáo
TỐNG VĂN SƠ Tào Tháo đuổi trả cờ
*
GÀ CÙNG MỘT CHA
*
Vở tuồng chèo tấu hài
Trung ương đảng đăng cai
Vẹm nhập vai thoải mái
Hậu trường đủ tay sai
*
Thái thú đang muốn chãi thương mãi bọn đầu cai
Bí thư nào hết xài làm mai cho củ tịt
Mồm lề dân phải bịt miệng lối đảng thêm gang
Đứa nào không tham vàng cho biết mùi ngậm ngải
*
Thiên thời được tổ đãi phải trái dễ nhân hai
Phản biện quần chúng gài tương lai bom chờ nổ
Đồng chí không chung hố thằng đổ trước ưu tiên
Trong nhà có tỷ tiền trộm chuyên viên mới thấy
*
Anh em đừng đưa đẩy
Đều nhờ cậy cha già
Ngoại gián từ cộng Hoa
Giả cộng hòa xả nghĩa
*
“Hở hàm ếch trám hang cua nụ cười chưa thấy đã khua tang buồn”
*
TÁI HỢP CỞI CỌP
*
Bắn trung tá giao thông công an gỡ ba cuốn
Lịch Bùi Hằng tình huống hết muốn tận tam niên
Băm sáu tháng tham thiền biểu tình chuyên yêu nước
Đặc phái viên cổng trước hai đảng rước cửa sau
*
Đàn em chuẩn bị bầu
Dân khởi đầu ném đá
Ngân hàng chị bán cá
Khó hạ anh buôn tôm
*
Trung ương đảng cô hồn khải hoàn môn tháng bảy
Tư bản đỏ đang giãy đất nãy xã hội đen
Việt gian chạy theo đèn ba CÀ MAU túng dẫn
To hàm tạm ăn bẩn kể cả phẩn nông dân
*
Ngoại xâm tiến dần dần
Sáu ngàn tân Vũng Áng
Miền trung sắp chà láng
Tái hiện tháng MẬU THÂN
*
TÂN CỔ SÀI GÒN
*
HÀ NỘI lội gối SÀI GÒN
BA ĐÌNH thái thú món ngon cầu tài
Phố HỒ CHÍ nịnh MINH KHAI
Tinh hoa văn hóa tác oai sòng bài
*
Thương xá TAX mặc ve chai vụn đồng bạc nát khó nhai đồ TẦU
Tề gia cẩu chủng xà mâu tham quan trị quốc “hồng lâu mộng” hèn
Bán trôn đĩ chọn khách quen buôn dân người lạ bõ bèn đô la
Phăng prăng rúp hét quần bà áo ông sơ thẩm Sex qua nguyệt kì
*
Ta vào vùng tâm thúc trực diện vũng thi ca
Dưới chân vườn đầy cà trên đầu hoa bông bưởi
Tiếng khen lồng tiếng chữi kẻ không ngửi bỏ đi
Cũng lắm đứa gan lỳ người bén hương tân cổ
*
Hồn thỏ trong xác cọp rằn thằng tưởng quái thú nhe nanh dọa người
Đứa nào không phải đưới ươi dư lợn viên cấm nói cười thông tin
Báo đăng thống nhất mẹ mìn
Lề dân lá cải vô liêm song còng
*
“Bà con cô bác gãi mông cánh CAM không đủ cạp lồng nuôi quân
Năm xưa còn cái lai quần hiến thân đánh Mỹ tránh tuần cập kê”
MỘT NGƯỜI CHẾT CẢ NƯỚC THẾT TIỆC
*
Lên đồng độc đảng áp vong triệu hồn LÝ THỤY từ đông phương hồng
Vượt qua cửa ải thần vòng HỒ QUANG thiếu tá chổng mông nơi nào
TỐNG VĂN SƠ sớ cờ sao CHÍ MINH khách trú đồng bào bi ai
TẬP CHƯƠNG trong cũi mặt dày phấn son tô điểm thói hài phôi pha
*
Đàn bà ÁI QUỐC không tha ban ngày hộ lý đêm ra động phòng
Vì đâu BÁC thượng mã phong MINH KHAI TĂNG TUYẾT tấn công dập dồn
Lâu la tứ đại liền khôn
Chuyên viên ngu cậm một bồn vinh danh
*
Quốc tang khánh tiết tranh giành
2&3- tháng chín cũng đành ngậm tăm
Mặc cho thiên hạ hờn căm BẮC KINH gián điệp mộ nằm thảnh thơi
Sinh Cu-ÔNG KÉ do trời CHÚ THU tại đất lả lơi mán mường
*
Chúc thư chẳng nhớ người thương
Xin cho gò mả thả xương ba miền
Bắc kì lỡ dại cuồng điên trung phần hận thấu THỪA THIÊN năm nào
Cửu long lục tỉnh xôn xao THÁP MƯỜI nam bộ thà nuôi cá vồ
*
QUỐC KHÁNH HỒ TANG
*
Đĩ bán trôn đau đáu hồn vong quốc
Đảng khiếp nhược cam lệ thuộc ngoại bang
Bách dạ thê em vẫn giữ lòng vàng
Hồ tạp chủng tang cha già dân tộc
*
Đi bốn phương em không hề mất gốc
Cướp chính quyền Nguyễn Ái Quấc sói lang
Trong rừng sâu khỉ đỏ đít lộn làng
Bắc kì cục điêu tàn từ cách mạng
*
Kiếp ăn sương đứng đường chuyên vô sản
Bọn khốn nạn lộ thảo khấu BA ĐÌNH
Vì PU TIN giống giòng dõi CHÍ MINH
Vị Mao Trạch Đông lục lâm HÀ NỘI
*
Hai tháng chín cùng nhau về phó Hội
Nghị Thành Đô vĩnh biệt lão cuồng đồ
Bọn lâu la băm sáu chước tô hô
Đổ ba hố hay hỏa thiêu một lỗ
*
“Hăm lăm năm cõi đi về hầu vương di chúc mải mê lời thề
Lên đồng đại háy tiểu khê VIỆT NAM khánh tiết nảo nề hốc hang”
THƠ THÚC CHẾT
*
Học theo đạo đức Bác thằng bần
Lên giướng xuống chiếu phải dấn thân
Xẻ dọc trường sơn nằm 69
Thổi kèn phùng má đứng kim thang
*
Vác cày qua núi đi B vỡ
Hồ tử cáo bi lúc cởi quần
Hộ lý sẳn sàng tuôn xiêm áo
Đại náo miền nam trải xác quân
*
Biển người mặt trận Giáp vô thần
Nghe lời đạo dụ kẻ cầm cân
Diệt chủng một bài thơ khởi biến
Tân xuân tắm máu tết MẬU THÂN
*
NGA TẦU chỉ đạo tay đao phủ
Nội gián ngoại gian cũng góp phần
Mùng hai tháng chín nhăn răng tử
Lâu la hành sự cử tươi phân
*
MANG PHÙNG THANH TẮT
*
Bá Thanh bách ứng vọng về
Tây du Mỹ phượt đam mê lâu rồi
Bơ thừa sữa cặn đã môi bàng dân thiên hạ đứng ngồi không yên
Trưởng ban nội chính ưu tiên nhà nghèo tam tiện vì tiền tiến quan
*
Đảng cho lớn chức to hàm vội gì quốc khánh Hồ tang khứ hồi
Lâm thời dang dở thịt xôi năm trăm đại bảo đãi bôi khỏi mời
Ba Tầu các chú lả lơi
Anh nam đưa đẩy khoan dùi biển đông
*
Hồng Anh Lê lết thuận lòng
Phái viên Trọng lú tốn công lên đồng
Hết thời tổng bí sắp giông phe nhóm lợi ích đèo bồng còn lâu
Con ông cháu bác lên lầu đảng viên cộng sản vó câu sẳn sàng
*
“Thượng điền tích hạ điền khan”
Than van cách mạng lão làng hụt hơi
Vô thần không dám kêu trời chặt phăng ngón trỏ ngỏ lời thổ cư
Cổ lai hy tuổi không từ xã hội chủ nghĩa đồ tư trừ dần
*
“Phùng Quang Thanh xách đít đi e rằng khí lực sức bi không về”
*
SỐNG ĐỂ BIẾT
*
“Chúng tôi muốn sống” không theo định hướng
Học và làm trong gió chướng BẮC KINH
Cái thây khô có phải đúng CHÍ MINH
Ngày quốc khánh giữa bãi sình lịch sử
*
Bàn tay máu kẻ nào gây thảm tử
Thử tử thần bằng chiến thuật biển người
Xúi đi B nhân mạng chất như rươi
Trò diệt chủng MẬU THÂN năm 68
*
Trận GẠC MA mộng xâm lăng chưa ngám
Đảng tạm vồ qua tám vố biển đông
HÀ NỘI thành bọn thái thú láo lông
MAO củ tịt ngựa nhông về phố cổ
*
Đường dân chủ sóng trào cao thác đổ
Hố chôn thây chờ đợi lũ hán nô
Có phải chăng xác thối lão tặc HỒ
Hủ mắm lỡ khui ra từ bạn tốt
*
CHÀ LÁNG SÁNG MẮT
*
Người ta chà láng mắt tôi
Bây giờ đã rõ đôi ngươi sáng rồi
Trời cho thính thị thảnh thơi tội gì giả dạng lả lơi điếc mù
Cái gì cách mạng mùa thu cái gì cướp của kẻ thù nhân dân
*
BA ĐÌNH một lũ tâm thần hòa bình diễn tiến lương tâm trong tù
Lao phu HÀ NỘI MÚT CU BẮC KINH nam hãi lỗ lù biển đông
PU TIN ĐIỆN CẨM LINH hồng U Krane tối liên thông chàng bè
Đông tây cuộc chiến chia phe VIỆT NAM chưa đỗ ông nghè đã đe
*
THIÊN AN MÔN bạo lực đè
XUÂN NÔNG mộng chúa bánh xe QUỐC HOÀN
TRẦN DÂN TIÊN cảnh dã man
Năm mươi năm trước bóng nàng ở đâu
*
Chẳng thà lưu lạc thanh lầu còn hơn tan xác đỉnh đầu búa đinh
Phán quan ra lịnh tử hình chẳng ai xa lạ Chí Minh đạo chồng
Tưởng rằng được bám chân rồng
Không ngờ tạp chủng Sinh Cu-ông xà
*
“Tiếc chi một cái đám ma HỒ tang quốc khánh lệnh bà chúc gia
Cũng thời thân phận quần thoa MINH KHAI đại lộ quỷ già tiểu khê”
CHÍNH MI ĐẠO DỤ
*
Văn phong lãnh tụ VIỆT NAM
Áo dài khăn đóng luận đàm quốc dân
Bỗng dưng một kẻ vô thần
“Bỏ gối tứ thân quăng chăn mỏ quạ buông trần bà ba”
*
Mặc toàn y phục TRUNG HOA
Tây du khoe chữ của ta loạn cuồng
Tu từ ÁI QUẤC reo chuông
Sinh Cu-Ông Ké bán buôn sơn hà
*
Bao nhiêu chiến sỹ ra ma Tất Thành kỳ tích TẦU NGA nhập vào
Làm gì có nghĩa đồng bào hóa trang kể cả cờ sao của người
Đi B xác chất như rươi trong hang Pắc Pó đười ươi động phòng
Sá gì đống chí Hồng Phong lâu la hộ lý thuận lòng hiến thân
*
Thiếu nhi Bác cũng cởi quần
MINH KHAI quá lửa NÔNG XUÂN đúng tuần
Nửa đên giờ tý xuất quân
Tinh binh khí lực trong quần chúng dân
*
THẶNG THÍ THIÊU THÂN
*
Khủng bố đặt trái nổ vào giữa phố SÀI GÒN
Cảnh sát bắt một con phản đòn “võ thặng thí”
Nở nụ cười giống đĩ mụ phù thủy giết người
Không gớm đống máu tươi đười ươi theo đảng tưới
*
Liên hoan trong ngày cưới chịu nằm dưới lang quân
Anh bộ đội cởi quần chị hiến thân cảm tử
Chẳng bệnh gì phải cử tay cự phách sát nhân
Nguyệt kỳ dù đúng tuần cũng tuân theo tổ chức
*
Đồ tể chưa vượt mức
Chức lớn khó được trao
Cách mạng ít đồng bào
Công lao chưa cộng sản
*
Suốt cuộc đời tỉnh lặng
Thắng chẳng đặng hơn thua
Hoa cứt lợn cuối mùa
BA ĐÌNH nghe lân múa
*
“Bốn mươi năm hương lửa bỗng đến bữa rửa chân
Trên bàn thờ vô thần hóa thiêu thân hữu ảnh”
KHÉO VẼ ĐÈN CÙ
*
Khen ai khéo vẽ đèn cù
Thành đô hội nghị lù lù vòng quanh
Lâm sàng chết giẫy càng nhanh toàn dân muốn biết bá thanh ngọn ngành
Công an cảnh sát bánh canh lòng dồi dư lợn viên tranh vượt rào
*
Bịt mồm che mắt thuê bao
Súng người lạ máu đồng bào quen rơi
Hoàng Sa quần đảo đất trời hồn linh liệt sĩ thây phơi biển ngầm
Không còn sợ hải âm thầm thất phu trí thức tim hầm gan sôi
*
Kéo quân túng dẫn khoe mồi môi nhóm lợi ích đít ngồi không yên
Máy bay tiềm thủy đỉnh hiền hồng tâm trước mặt không siêng thử tài
Đèn cù soi sáng tương lai bóng ma quá khứ chảy dài chạy theo
Giả mù xóa đói giảm nghèo hóa trang lạc vũ qua đèo ngọa sơn
*
Chẳng nghe tiếng thét căm hờn
Dân oan mất đất thờn bơn một bề
Con đường dân sự tung hê trung ương chính trị trò hề thâm cung
Không ai có thể lạnh lùng nhìn giang sơn giữa hoành tung NGA TẦU
*
THANH LẠC THÁC MA
*
Bá Thanh bách ứng thánh ba
Tây du Mỹ phượt trượt tha bánh rồi
Râu ria lún phún trên môi trở về quê cũ thịt ôi xôi tàn
Bên ngoài linh cẩu phùng mang phía trong lính lác lỡ làng tác oai
*
Tâm cùn lực kiệt khó xài chủ nô phủ nhận tay sai lâm thời
Hồi hương trà nước ngồi chơi ván bài lật ngửa tiêu đời lao cai
Tâm không đối chiếu bất tài
Trách chi thiên hạ thảo mai vào hùa
*
Còn thêm dư lợn viên đùa
Mua quan bán chức hết mùa giao duyên
Không cùng chung một chiếc thuyền giấc mơ lãng tử cửa quyền bế môn
Gió lùa qua ngõ mộc tồn tại gia hố phẩn khuyển khôn địa liền
*
Kim cang lũ chó má điên đinh lăng cam thảo tóc tiên búa liềm
Đồng sàng dị mộng cuồng điên trung ương đảng bảo vô liêm thuộc bài
Cảo thơm tay ải chân ai
Nửa đường gãy gánh nhân tai mệnh trời
*
“Thế thiên hành đạo không mời cho hay quỷ lạc ru hời thác ma”
*
BẮC KINH GIÓ CHƯỚNG
*
CHINA đánh phá ngư dân
Công an bắt tội lương tâm ngồi tù
Trung thu tháng tám đèn cù HỒ QUANG thiếu tá lỗ lù BẮC KINH
Đầu tiên khởi nghiệp chụp hình Văn Ba xó bếp bẫy tình gái TÂY
*
Lương ANH làm bánh không đầy lậu Phi me MỸ hàng ngày kiếm cơm
Đệ tam quốc tế giỏi bơm TẤT THÀNH ÁI QUẤC căm hờn thế nhân
TRẦN DÂN TIÊN cảnh vô thần
Lục lâm thảo khấu hợp quần với nhau
*
Thi hành chỉ thị NGA TẦU
Gây nên biển xác núi đầu Việt nam
BA Đình thái thú to hàm quan tham HÀ Nội chào hàng hán nô
Chúng tôi muốn biết THÀNH ĐÔ Tứ Xuyên HỘI NGHỊ ý đồ từ đâu
*
Bắc Kinh giấc mộng hồng lầu bạch my thần giáo thanh lâu lên đời
Bụi đời không được thảnh thơi Sinh Cu-Ông KÉ di dời hậu cung
Minh Khai Tăng Tuyết tương phùng
Hồng Phong thoái bộ loạn phung dâm phòng
*
THỊ GIÁC KHÔNG ĐẠT
*
Thị lực được mổ thách đố cuộc chơi
Bên phải nhìn đời nửa mờ nửa tỏ
Phía trái đặc cỏ ngọn gió lung lay
Con ngươi ban ngày chẳng may gặp rủi
*
Luồn như  loài cúi chui lủi cổng sau
Y tề vượt rào bờ bao sạch sẻ
Một con chó đẻ cẩu mẹ không đau
Xương máu đồng bào kéo dao thực nghiệm
*
Giọt lệ đĩ điếm kiếm chác ăn sương
Lăn lê trên giường làm gương đạo đức
Sát nhân định múc lớn chức to hàm
Theo giồng con hoang Tập Chương Hồ tặc
*
Bán nước cho giặc chim cắt buôn dân
Bè lũ tâm thần BA ĐÌNH HÀ NỘI
QUANG HỒ phản bội nón cồi dép râu
Từ nơi bắt đầu hốc hang PẮC PÓ
*
“Giác mạc không đạt tan nát ván bài bất khả sửa sai thượng đài tự sướng”
*
CÀNG GIÃY CÀNG LỘ
*
Chúng tôi muốn quyền của mình được biết
Đảng độc tài đừng bịt miệng nhân dân
Chẳng liên quan đến bệnh viện tâm thần
Không dính líu tù vô tâm chính trị
*
Bọn bán nước thua cái trôn con đĩ
Đám phù thủy đạo dụ lũ buôn dân
Ngồi ghế cao tứ trụ thú đầu đần
Bàn áp thấp mười lăm tên bại não
*
Cải cách ruộng đất triển lãm bố láo
Sáu mươi năm ba xạo mới lòi ra
Đảng tạm vồ xưng danh hảo cha già
Dân tộc lạ tía lia từ Trung Quốc
*
Bắc kì cục mấy mươi năm lờn thuốc
Thuộc trung phần chúc tết chết MẬU THÂN
Hai triệu người đã vĩnh biệt cõi TRẦN
DÂN TIÊN xáo miền nam xương máu thịt
*
GIẤU ĐẦU LÒI ĐUÔI
*
CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT mất mạng nhiếu người
Nòi giống đười ươi lên đời trộm cướp
Khuôn vàng ngọc thước mưu chước Trung Hoa
TẤT THÀNH cha già BA ĐÌNH nội gián
*
Kể từ lúc HỒ QUANG thiếu tá
Gã TẬP CHƯƠNG trí trá CHÍ MINH
Khiến năm châu thế giới bất bình
BẮC KINH vận xâm lăng bốn biển
*
Tam quốc tế hồng phong thi triển
Khuyển hán nô đạo dụ độc cô
PẮC PÓ hang HÀ NỘI tạm vồ
Lãnh tụ giả tam vô tám vố
*
Càng giãy chết trung ương càng lộ
Sổ hộ tịch thân thích bưng bô
Bọn công an cảnh sát côn đồ
Trò triển lãm thây khô tiệm máu
*
“Giấu con giấu cháu khó giấu dân oan đảng trị vội vàng phá tan dư luận”
*
ĐẤU TRANH TRÁNH ĐÂU
*
Chí minh sử vẫn ngậm tăm biết rồi sao mãi hờn căm trong lòng
Ngày xưa gậy gộc tầm vông thời nay súng chế bom công tràn trề
Con đường dân sự nhiêu khê
Oan hồn uổng tử đi về gọi nhau
*
Người cày có ruộng mất đầu
Địa điền cải cách bể dâu sơn hà
Sát nhân lầm lẫn khó tha TẬP CHƯƠNG HỒ tặc cha già hung nô
Giáo LÊ đạo MÁC cuồng đồ bốn nhăm năm trước phơi khô cũi mồ
*
Lão làng phản động tô hô hay đồng chí mới lõa lồ chính danh
TẤT THÀNH uống máu không tanh từ bà bảo mẫu CÁT HANH LONG hiền
MINH KHAI TĂNG TUYẾT chó điên
HỒ QUANG thiếu tá kim thiền DÂN TIÊN
*
Trung ương chính trị khơi phiền
Tro tàn bới móc quàng xiên gạt đời
Triệu người khóc chục kẻ cười Trời ơi ! thời thế đười ươi náo trần
Tổ tiên ta đã xả thân lẽ nào tuổi trẻ tránh phần đấu tranh
*
ĐẦU ĐỔ LỬA ĐÍT XỊT KHÓI
*
Mặc dù mổ hai mắt tắt Cải Cách Ruộng Đất
Mất điện đóm toàn phần
Ta vẫn thấy đống phân
Trong con ngươi phẫn nộ
*
Tội ác đã bị lộ dưới hố xí BA ĐÌNH
Thì ra Hồ Chí Minh đồ chính mi võng mạc
Trung ương đảng khoác lác
Cuộc cách mạng trời long
*
Thí điểm Cát Hanh Long đưa đại đồng xuống lỗ
Cộng sản không xấu hổ
Khi thắt cổ nhân dân
Đầu não những thằng đần bần cố nông thất học
*
Uống nhằm liều thuốc độc Trung Cộng vọc niêu tôm
Thành đô hội nghị ôm
Nhiều cái mồm không nói
Đít Hà Nội xịt khói thói xóa đói giảm nghèo
*
“Triển lãm vội giái teo tiếng hò reo Dương Nội”
*
CHIÊU CŨ TRÒ MỚI
*
Công khai tòa xử ủ tờ ở tù cái chắc khỏi chờ lương tâm
Nhà thương viện ghét cầm nhầm
Thần kinh thương nhớ biệt giam hỏa lò
Dân oan chung cuộc lỗ to lao phu tọa khám rủi ro tiêu đời
*
Công an thẩm vấn lả lơi bức cung không thấy thây phơi nhục hình
Đạo hồ đức cáo chí minh
Trung ương đảng trị rẻ khinh nhân quyền
Gian trần tiếu ngạo Dân Tiên máu ghiền lạm sát cuồng điên nhân loài
*
Địa điền cải cách nhân tai khen ai khéo đắp nên tài sát nhân
Đầu đần tứ trụ cù lần
Bầy cu ly Pháp Mỹ thân NGA TẦU
Việt Nam ta sẽ về đâu dân bầu đảng cử qua cầu tõm rơi
*
HỒNG HÀ sóng nổi bạc đầu CỬU LONG uốn khúc cắt râu nằm vùng
BA XUYÊN lưu luyến LAI VUNG
Cách tân chiếm hữu địa điền trung ương
Vài ông cán ngố gầm giường dư luân viên nguyện noi gương BA ĐÌNH
*
HỒN OAN HÁT XOAN
*
Đèn cù quay lũ chim cu
Địa điền cải cách đổi thù thay ân
Thì ra trong cõi dương Trần Dân Tiên náo loạn góp phần Bắc Kinh
Từ đâu xuất hiện bất minh trai ngu thâu tóm gái xinh cửa mình
*
VĂN BA bốn biển đăng trình
Hay loài khỉ đột tinh tinh về nguồn
Xương rơi thịt đổ máu tuôn hỏi ông LÊ MÁC bán buôn búa liềm
Hoa cà cá sấu vô liêm bắn người phụ nữ đầu tiên TẤT THÀNH
*
SINH-CU-ÔNG KÉ lưu manh
Chơi hoa xong nỡ bẻ cành vất đi
Đau lòng thể xác người đi phu nhân lãnh tụ bờ my lệ hồng
Thôi rồi giấc mộng đại đồng công an bộ trưởng đâm hông QUỐC HOÀN
*
Gia trung ngọc nát vàng tan
NÔNG THỊ XUÂN dưới gốc xoan bẽ bàng
Tử thi không được phát tang hai bên nội ngoại họ hàng căm gan
Kẻ ngồi cửu đình xênh xang đứa nằm dưới mộ kêu oan tháng ngày
*
“Nhìn cho rõ rệt mặt mày chính mi sát thủ đọa đày nhân dân”
*
CÙ DAI DẠI DÁI
*
Kéo quân xâm nhập thâm cung
Đèn cù soi sáng trong mùng âm dương
Đường Minh Hoàng dưới gầm giường Giang Mai thắt cổ làm gương lệnh bà
Trụ Vương Đắc Kỷ không tha trong tay một cõi sơn hà tác oai
*
Dương cương một lũ tay sai
Dọn đường bán nước thảo mai NGA TẦU
Thất phu trí thức hồng lâu mộng vàng chung cuộc khô lâu xây thành
Thịt rơi máu đổ không tanh cỗ mồi danh lợi tranh giành chia phe
*
Địa điền cải cách đòn đè
Mặc cho quyến thuộc mắt me đại đồng
Ít nhiều lời lỗ Mao lông gây nên thế chiến ngư ông vỹ cuồng
Phản đồ tối dạ Sinh Cuông đu dây Ái Quốc đánh chuông gọi người
*
Duẩn lê Thọ lết ngậm cười
Trường Chinh ruộng đất đi đời ngồi chơi
Nước xơi xét lại không mời anh em chí chóe tơi bời vinh quang
Tự xưng cách mạnh lão làng đâu ngờ có lúc tay ngang che mày
*
Gừng già non ruột chẳng cay
Chính mi Hồ cáo đổi thay dáng hình
Phải chăng vì Đặng Tiểu Bình nên Ba Đình phải đăng trình hiến dân
Biển người đánh Mỹ tay chân Điện Biên Phủ nhục Mậu Thân ươn hèn
*
Xa luân đăng hỏa khách quen trên đầu thằng tớ con sen nàng hầu
Đội Trần Đỉnh tột chóp bu không mưu sỹ cũng con từu giả nai
Phải chăng trái mắt gai tai
Ra ngoài lề đảng đăng cai phản thùng
*
Một thời cộng sản bung xung
Lý ai luận chữ gian hùng trung ương
Tam cang đeo bám ngũ thường gần trời xa đất bi thương khôn cùng
Thôi rồi một khối tình chung Sinh Cu-Ông Ké đẻ bà ít lông
*
Bất ngờ một trận hồng phong gió tây thanh tẩy trời mây xoay chiều
Thơ rằng tóc bạc điêu ngoa ngôn xảo ngữ nhiễu điều trùm non
Người trong một nước vẫn còn
Chỉ là chưa muốn tung đòn tối ưu
*
Trong chuồng thú mấy con cừu nhảy rào vượt chắn giao lưu công thần
Chẳng cần hối hận dấn thân càng cao phẩm bậc càng cần ác tâm
Con cù quay bé cái lầm lục lâm lớn chuyện dã tâm chưa tàn
Thợ văn bồi bút thầy gian trông như Bất Khuất hóa trang ngoan cường
ĐẢNG VUI DÂN TỦI
*
Đèn cù bạch bản ngựa voi phết màu hồng phấn loi choi trong lồng
Quy đầu một cọng Mao lông
Thiên hạ đại đồng Trung Quốc nối tông
Bập bông một mặt trời hồng tây phong yếm thế gió đông nổi cờ
*
Thất phu trí thức mộng mơ thi văn nghệ sỹ mịt mờ u minh
Bao nhiêu tâm bấy chợt tình
Qua ý thức hệ giật mình thời cơ
Lơ thơ buông sào bỏ tơ rối bời một nỗi ngẩn ngơ rán chiều
*
Khi dân láo lúc quan điêu trên cầu tõm vọng tiếng tiêu nảo nùng
Ai chính trực ai gian hùng
Kéo quân lôi cả côn trùng đi theo
Chẳng còn phân biệt giàu nghèo lao nô cả lũ cám treo heo dòm
*
Có chăng những đứa còm nhom bụng mo ba bữa lom khom đội quần
Dễ gì họng súng bất tuân
Hội đồng tứ trụ xa luân dập vùi
Trung ương đảng chỉ đạo vui dân oan Dương Nội tối thui bùi ngùi
*
Y TỜ ÍT
*
Xít ta lin nít xịt thằng Mao ít
Đít bịt lông xổ đống Ba Đình
Ăn theo kít Đặng Tiểu Bình
Con giun cái sán Chí Minh họ Hồ
*
Đèn cù hố xí tô hô NGA TẦU chung lỗ lõa lồ chia phân
Năm châu bốn biển tranh phần
Cua tôm phẫn nộ phẩn dâng quá đầu
Nặc nô dòng dõi xà mâu CÀ MAU bốc lũm NAM QUAN chụp rình
*
SÀI GÒN búi trĩ độc đinh sa trôn HÀ NỘI khôn liền cắm ngu
Thất phu trí ngủ lu bù
Áo già gõ kiến địa cu hạt cườm
Máu dân VIỆT vẫn mãi tươm màu xanh chất xám vườn ươm nước ngoài
*
Bốn mươi năm đảng sửa sai con trê cái mạch lươn khai lão thành
Ngả ba một chuyến tàu nhanh
Khen ai khéo lách khúc quanh đại tràng
Cội nguốn Pắc Pó hốc hang con đường “Kách mệnh” thênh thang một thời
*
“Cỗ to mâm nhỏ ngon xơi rau măng cháu bẹ ru đời ấm no
Năm canh trằn tọc thân cò tự do dân chủ co ro cũi mồ”
CHƯA TẠNH MƯA TANH MÁU
*
TÂM THANH không loanh quanh
Chẳng cần hoa lá cành
Bất luận chậm hay nhanh
Chõi nhịp phách cầm canh nắm đầu đảng cùng đánh
*
Dư lợn viên bể mánh
Khía cạnh cánh lưu manh
Người quân tử không đành
Bọn tiểu nhân sanh nạnh
*
Thi ca già miếng bánh
Không tránh tàu tốc hành
Lũ CAM ranh cành nanh
Tha hồ khoe thói chảnh
*
C.C.R.Đ. lạnh
Hẻo lánh chùa bà Đanh
Dân oan gặp Sở Khanh
Chưa tạnh mưa tanh máu
*
HỒ OAN THỊ MẦU
*
Hồ thỉ oan thị Mầu nhất đôi nhì trời Tầu
Đầu Cát Hanh Long vỡ
“Địa chủ ác ghê” cơ C.B. không cần cớ bác vẫn chưa lấy vợ
Một phụ nữ hết thở toàn thiên hạ phải sợ
*
Khi trời long đất lở lãnh tụ bở hơi tai xét lại cũng sửa sai lũ hết xài banh vỏ
Đương thời tư bản đỏ chọn cỏ đặc công an
Lúc mới vừa ra ràng
Dã man trong trứng nước
*
Ba mươi sáu mưu chước một lả lướt tấu hài vài giọt lệ bi ai tự khóc ngoài quan ải
C C R Đ đãi hơn trăm vạn sinh linh chưa kể lôi xuống sình cảm tình viên ái đảng
Cái gọi là cách mạng không tốn đạn Bắc Kinh
Trung Nam Hải lập trình cửa mình đại văn hóa
*
Trung cộng lệnh phát hỏa tá lả quân tiến lên
Biển người chết chưa đền biết bao nhiêu nợ xấu
Dòng giống loài linh cẩu nhậu trên những xác người
Bên cạnh bọn đười ươi tử cấm thành che giấu
*
“Xít Ta Lin bệnh lậu Mao mượn chậu rửa chân diệt chủng tết Mậu Thân
VIỆT NAM chết hết dân còn cận lân gây giống”
RẮN GIÀ RẮN LỘT
*
Vốn ngàn vàng không hở hang không được
Ngọc Trinh lướt VietJet mất Air phi
Thượng đế khi cấm được sủa một mình
Dân Hà Nội rủa cháo khuya bún chửi
*
Văn hóa lụi không cần vào bờ bụi
Muỗi Ba Đình sốt rét đại Bắc Kinh
Hội thành đô nghị quyết lỡ dâng tình
Chí Minh cũng ra ngoài ban chính trị
*
Hà cớ gì khoe khoang đồ của đĩ
Mị nhân dân đảng dĩ độc công an
Dư lợn viên từng đứa đã lộ hàng
Sang hơn Mỹ giàu không thua Bill Gates
*
Cướp miền nam đoạt giang san không mệt
Hàm quan tham chết chưa lết vào săng
Đất thu hồi quy hoạch có “ba tăng”
Khăn mõ quạ chiếc thuyền bà đổi mới
*
DÒNG SÔNG SỢ
*
“Bờ muốn bến làm” cánh CAM sợ hải
Dư lợn viên cãi lề phải ê chề
“Địa chủ ác ghê” lời thề Nguyên Giáp
Võ thời quá đát Văn cũng tái tê
*
Bẻ cong lịch sử thảm thê
Con đường uốn khúc nảo nề lương tâm
Dân đen không mãi tưởng nhầm
Địa điền cải cách ó đâm Minh Hồ
*
Từ ngày xâm nhập tam vô đại gia tư bản đỏ vồ VIỆT NAM
Đốt lửa lên miễn hòa đàm
Bom Vươn Súng Viết bạo tàn tất vong
Bộ chính trị đợi thần vòng trung ương đảng cống ngoài trong nóng lòng
*
Bắc Kinh tắt mộng ngư ông
Ngọa sơn thưỡng lãm tiên rồng giao tranh
Bốn ngàn năm một cội cành
Âm mưu diệt chủng nở đành xuống tay
*
“Tất Thành một lão mặt dày râu không rậm rạp vác cày tha phương
Giống nòi loài quỷ vô thường máu người thương cũng húp nói gì tết Mậu Thân”
ĐỐT LỬA LÊN
*
Tâm nằm Thanh thở cũng nên thơ
Khỏi phải mộng mơ luống thẩn thờ
Địa ngục trần gian con nợ xấu
Năm châu bốn biển đứng chơ vơ
*
Bờ muốn chẳng còn xa bến sợ
Con đường dân sự vẫn lơ mơ
Áo ai mở khép đồi non hở
Nghe đâu tiếng thét lặng y tờ
*
Nhân quyền tranh đấu đã đến giờ
Đầu mày cuối tóc dẫu bạc phơ
Ta ngồi đếm lại từng sao vỡ
Lưng trời mây gió bỗng lững lờ
*
Hãy đốt lửa lên rang tép mỡ
BA ĐÌNH cùng cở tú lơ khơ
Nạc xương vạc hết người HÀ NỘI
Chưng giò chả đổi nhúm sữa bơ
*
TÁM VỐ TAM VÔ NHẤT HỒ
*
Hồ chính mo cau dày đắp mặt
Lén đi xem cách mạng Thị Năm
Cát Hanh Long cựu ân nhân chén cơm phiến mẫu tẩy trần chưa lâu
Đưa người lên ghế đoạn đầu vánh khăn tay trắng hàm râu huyết hồng
*
Hình chí mô tám vố ba không
Tiển em qua ngõ đại đồng
Nông Thị Xuân ẩn giả chẳng phiền lòng sát nhân
Minh Khai Tăng Tuyết gái tân mỹ nhân kế lúc long lân động phòng
*
Cho mính Hồ sửng cồ lãnh tụ
Gạt Hồng Phong đạo dụ phu nhân
Canh ba giờ tý xuất quân trong hang cắc cớ bảo trân sơn hào
Thịt đâm vào thịt không đau thương thay nạn phụ máu đào mãi tuôn
*
Con thuồng luồng Sinh Cu-ông Ké
Cải cách ruộng đất né trong lỗ nẻ đồ chó đẻ Tất Thành
Giải khăn tang HUẾ Mậu Thân
Một bài thơ thúc tết chết vạn người tam vô
*
“Bao nhiêu thiếu nữ lõa lồ bấy nhiên tội lão côn đồ hình mô”
*
ĐỘC CÔ CỐ SỰ
*
Thủng nham đảng “tố cô thầu”
Triệu viên thần thâu độc nhất đầu man khai
Quan tham định hướng dài dài dái tao tao sướng
Thuế dân mày đem vào trướng cho tao
*
Dưới cờ máu đẫm vàng sao
Cải cách ruộng đất không chỉ mỗi Mao gian hùng
Chí Minh bè lũ côn trùng
Kéo quân khuyển mã nằm vùng ăn chia
*
Sinh Cu- Ông KÉ chả chìa
Tất Thành bán nước đầm đìa buôn dân
Bó giò sướn nướng bảo trân Dân Tiên đại náo cõi trần VIỆT NAM
Búa liềm rựa mận công an cậy mình có đảng bạo tàn trung ương
*
Thất phu trí ngủ gầm giường
Muốn qua bờ biết sợ gương lao tù
Nhục này câm nín ngàn thu bầy cu trên giấy đèn cù chạy quanh
Tạnh mưa chưa hết mùi tanh MẬU THÂN diệt chủng bảy lăm giết người
*
CAO TỐC ĐỘC ĐẠO
*
Đường cao tốc vượt đèo trèo dốc
Lũ “trứng cóc=Trung Quốc” nấm sắp mọc sau mưa
Hight way xa lộ đón đưa chưa 20 hai chục đã vội lừa “dzịt lam=Việt Nam”
Nam Quan bạn bốn tốp làm thác Bản Giốc thập lục tự ràng cộng Hoa
*
Khỏi cần quốc tế giảng hòa
BA ĐÌNH HÀ NỘI gả qua nhà người
Thành Đô hội Nghị còn tươi
Bắc kinh lật tẩy đười ươi nạ dòng
*
Đại đồng thế giới ba không Tân Cương Tây Tạng thắt cổ vòng hán nô
Hai mang nội gián họ Hồ Tập Chương phục kích mưu đồ Chí Minh
Bọ sâu chui tận cửa mình
Phải chăng phó nháy thợ chụp hình chính mo
*
Thân môn ba thốn khỏi đo
Con tự do nó ló cái đồ bà bạch my
Từ ngày vay mượn huyết kỳ
Đông dương bàn đạp Gạc Ma cơ phi sẳn sàng
*
“Nay mai chuẩn bị khăn tang xương An Nam nó lóc thịt rồng vàng nó xơi”
*
MA GIÀ CHA TRẺ
*
Trời không dung đất khó tha đứa chưa lấy vơ tự xưng cha già
Phải chăng nhờ vã bấy gà
Mắt xanh môi đỏ lập là cao nguyên
Phải chăng nằm dưới hoàng tuyền Xuân Nông Thị chết vô duyên báo thù
*
Địa điền cải cách CHÚ THU
Sinh Cu-Ông Ké ngục tù trần gian
Không thân thích chẳng họ hàng bỗng dưng lãnh tụ trong hang ra  đời
Rau măng cháo bẹ cầm hơi vừa đi vừa kể ăn chơi nhiều đường
*
Thiên long địa lở thảm thương
Hoa cà cá sấu lệ dường ngọc châu
Nguyễn Thị Năm gõ trống chầu chén cơm phiến mẫu tử lầu đầu tiên
Mạng người không tính bằng tiền xuống tay đao phủ lời khuyên địa điển
*
Đệ tam quốc tế chuyên viên cáo hồ thoát xác kim thiền Tập Chương
Đã quên thói ngủ trên giường
CU BA ướp xác làm gương lồng bà
Hồi hương chị nhận chẳng ra co tay kéo cẳng con ma TẤT THÀNH
*
DÒNG LỆ NGƯỢC
*
Đổi được một con tin
Việt Cộng thêm vùng kín
Hồ chí minh chữ tín
Như đá liệng ao bèo
*
Trước thiên triều dái teo cám tro heo nhịn đói
Gây nên cuộc lửa khói trên toàn cõi đông dương
Đèn cù soi gầm giường bọn bất lương chính trị
Trung ương đảng đánh đĩ giữa mặt trận Nga Tầu
*
Nước Việt Nam tôi đâu
Hỏi già râu thủ ác
Suốt cả đời khoác lác
Bác bất luận cha ông
*
Những bến bãi không chồng chổng mông chờ Các Mác
Ba Đình bọn lính lác giỏi tương tác búa liềm
HÀ NỘI vốn vô liêm sau Cải Cách Ruộng Đất
Chẳng còn gì để mất ngoài nước mắt dân oan
*
“Ôi ! một mảnh giang san da vàng người con gái
Vốn trời cho thương mãi ưu đãi bữa thịt tươi”
NGHĨA TRANG ĐẠI ĐỒNG
*
Đặng Tiểu Bình đình đĩ vại khỏi cần tranh đái nhất đội nhì trời
Bất minh lả lơi không mời khách trú
Cha già đảng lú Hà Nội trụ ngu nhục rửa ngàn thu
CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT
*
Còn gì mà mất nửa đâu
Ruộng vườn nhà cửa thay lầu quan tham
Giáo Lê liềm búa bạo tàn tà quyền súng đạn công an thi hành
Giang san chưa tạnh máu tanh vẫn còn nhiều kẻ không đành xả thân
*
Bom Vươn đạn Viết tối cần con đường dân sự cán cân ba miền
Bốn mươi năm giấc trường miên tim đâu quân tử thuyền quyên tháo xiềng
Cốc tao cao tốc vượt biên
Ngọc Trinh bán nude Dân Tiên mua phiền
*
Đầu nguồn không mở chợ phiên
Cớ chi sáu tỉnh giao liên thị thành
Một tàu chậm chục bay nhanh vòng eo số tám khúc quanh mịn màng
Không cần tốn sức hóa trang nhị tỳ phương bắc nghĩa trang đại đồng
*
DÂN CHỦ TRONG CHĂN
*
Hãy làm ngọn đuốc sáng đốt tan đảng dã man
Đừng tựa Thích Chân Quang sư hổ mang trên nạng
Cái gọi là cách mạng tưới bom đạn Việt Nam
Bè lũ tứ tốt làm vành khè mười sáu chữ
*
Hãy thiêu bọn quỷ dữ nô tài bự Ba Đình
Gián điệp Hồ Chí Minh Bắc Kinh gài khói lửa
HÀ NỘI khỏi chỉnh sửa tội những đứa to hàm
Ba đời vẫn gian tham cứt vẫn “đòi thím sực”
*
Hãy tịnh thân giống đực lỡ vượt mức bắc kỳ
Tiêu diệt thần bạch my khi Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Trung kỳ lo đái ỉa bọn chôm chỉa Mậu Thân
Nhóm tứ trụ đầu đần cân đẩu vân quốc ngoại
*
Không cần mua bến bãi chẳng tranh cãi Hoàng Sa
Gần chết có một bà múa Võ Nguyên Giáp nát
Hãy thét lên Sát Thát chưa quá đát ngàn năm
Bọn cộng sản ăn nằm trong chiếc chăn dân chủ
*
“Thông tin đại chúng đánh trúng hồng tâm chớ mãi tưởng lầm C.C.R.Đ.”
*
ĐÈN CÙ CHƯA KÉO QUÂN ĐI
*
Trung Quốc người đông bom hạt nhân thả vài đống
Cũng không động một cọng Mao lông
Đặng tiểu Bình đệ tứ khoái đại đồng
Giao thông vận nhờ công đường cao tốc
*
Thằng nào ăn ốc bốc bác mãn doanh
Dân đen bỗng rành lưu manh quy hoạch
Cải cách ruộng đất mất cửa tan nhà
Một mảnh sơn hà nay chia mai cắt
*
Nằm bên hông Chợ Lớn Bến Thành chưa lấy trớn biểu tình
Ta nghe từ Bắc Kinh sinh viên Hong Kong tràn xuống đường đòi dân chủ
Không đảng cử buộc bầu không gây cuộc bể dâu
Dù Thiên An Môn còn đẫm màu tang tóc
*
Ta nghe nhiều tiếng khóc trong cô độc dân oan
Ta thấy tụi công an hành xử dã man người Dương Nội
Ta bỗng thấy tội lỗi khi không dám lên đèn
Kéo quân đi chưa quen trước nỗi hèn tổ quốc
*
HONG KONG ĐÂM HÔNG HÀM RỒNG
*
Cảng Thơm Joshua Wong
Dân chủ cho Hong Kong
Tự do thuộc địa cũ
Không sợ Thiên An Môn
*
Hoa thối nơi Dương Nội
Ba Đình đội cũi lồng
Chải chuốt cọng Mao lông
Máu từng đổ đại đồng
*
Cập Bình Tập nhông nhông
Quá hải mộng thành rồng
Toan gồm thâu thiên hạ
Phản loạn vẫn còn đông
*
Cao tốc khỏi đi vòng
HÀ NỘI đỡ tốn công
Rước voi dày mả tổ
Dân đen phận cáy còng sức mầy được qua sông
*
“HƯƠNG CẢNG tân cách mạng cựu cộng sản lão thông
Chẳng bằng mông con trẻ he hé bông kít lợn”
BẤT KHẢ SỬA SAI
*
Hoàng Chí Phong nên bão
Tạo cách mạng bung dù
Đèn cù Việt thất thu
Kẻ thù vẫn đứng tấn
*
Tổ cóc mở mặt trặn ngăn hưng phấn kéo quân
HÀ NỘI ị ra quần dân bất tuân đảng trị
Hương Cảng nêu ý chí chẳng lụy trước tà quyền
Thủ lãnh không cần duyên tuyên truyền bất bạo động
*
Lương Chấn Anh thất vọng ngóng cổ trông thiên triều
Cấp nhiều bao hồ tiêu thay độc chiêu bột ớt
Thanh thiếu niên trên thớt phải lọc bớt cốt chanh
Bẽ gãy từng chiếc cành muốn manh nha dân chủ
*
Nếu không mong lãnh đủ
Đừng tranh thủ khoe tài
Đảng không thể sửa sai
Khi lỡ xài nội tạng : nạn nhân PHÁP LUÂN CÔNG
*
NẮNG HẠN MƯA RÀO
*
Trước mặt Thiên An Môn hàng ngàn oan hồn dân chủ
Sau lưng trung tâm thương mại vạn đại trai gái thanh thiếu niên
Cùng chung đối kháng tọa thiền
Đảng ma bất khả quy tiên chung lò
*
Cánh dù bung tam vô lo vãi đái
Bầy cừu lề phải ngần ngại vái Mác Lê
Chỉ còn một cõi đi về
Đại gia lót ổ lời thề nước non
*
Đảng còn chưa chắc gạch son
Mình còn xét lại hai hòn nhỏ to
Con tự do chẳng tự mò
BA ĐÌNH thái thú đong đo lâu rồi
*
Có môi thôi mở cùng cở cá mè
Bịt tai nhắm mắt theo phe
Thằng Bờm túng dẫn một bè gỗ lim
Tàu chìm thì mặc tàu chìm mặt trận tổ cóc im lìm thịt xôi
*
“Cảng thơm tuổi trẻ quyết ngồi nắng mưa vẫn đợi thiên lôi phân bày
Lệnh xé xác án phanh thây bêu đầu bộ sậu quan thày Bắc Kinh”
BẬT MÍ TÝ BÍ MẬT
*
Biểu tình lịch sự văn minh
Hong Kong đã khiến Bắc Kinh giật mình
Cảng Thơm rung chấn Ba Đình
Võ Nguyên Giáp lộ lập trình Chí Minh
*
Sống cùng giả sử cạn tình trò hề bôi bác tinh tinh thành người
Hoa phân lợn bọn đười ươi hồ sơ bạch hóa tiếng cười sát nhân
Gạc Ma bật mí gian thần
Đòn mỹ nhân kế chiêu quân điêu thuyền
*
Sáu mươi tư mạng không tuyên
Bó tay án tử cầm quyền buộc chân
Chúng tôi muốn biết gian Trần
Dân Tiên có phải lạc quyên nước ngoài
*
Chiều cao khác biệt dái tai
Phải chăng hảo tửu Mao đài say men
Sinh sôi ba triệu thằng hèn
Cúi đầu trước giặc lại quen búa liềm
*
BUNG DÙ TUNG SỚI
*
Vạch lá tìm sâu đảng tố đảng bỏ chanh banh vỏ chó đấu chó
Lịch sự có thừa biểu tình viên che áo mưa cho cảnh sát
Cỏ không dẫm nát học sinh hát với những bọc rác cầm tay
Trật tự hàng ngày chẳng say cùng bọn lũ dư lợn điên đỏ
*
Hồng Kông Hoàng Chí Phong ba
Tự do bầu cử dù bà hay ông
Bắc Kinh nhét đống Mao lông
Cảng Thơm hóa thối đầu rồng cũng vong
*
Cập Bình Tập thắt cổ vòng biển đông bò liếm Hong Kong sá gì
Sinh viên trí thức hiếm chi Thiên An Môn lá huyết kỳ tái lai
Mặc cho dân chết dài dài tà quyền cộng sản giữ đai thanh trừng
Thiếu niên hoa nở dù bung chẳng cần phụ lão khuấy tung sơn hà
*
Đa đa vẫn đậu cành đa Lương Chấn Anh ánh mưa sa dưới cờ
Ba Đình Hà Nội xuôi cơ bầy đàn thái thú bàn thờ quốc tang
Mã Lương Lê tướng lộ hàng
Gạc Ma liệt sỹ hồn oan vật vờ
*
“Trường Sa quần đảo chia lô nội gian ngoại gián thành đô nghẹn ngào
Học theo tư tưởng họ Mao Hồ Quang thiếu tá chóp mào đẩy đưa”
HÔNG CHỢ LỚN TRỚN HỒNG KÔNG
*
Côn đồ tự phát công an
Bỗng dưng xuất khẩu chào hàng Hồng Kông
Từ trong quần chúng dân phòng
Hay ngoài Hương Cảng thống Phong Chí Hoàng
*
Bến thơm không dụng con hoang bờ to đại lục hoa tàn phân heo
Đại đồng thế giới thoát nghèo Cập Bình Tập chước cám treo đầu kèo
Bầy cừu lề phải ăn theo mặc dù đứng trước miệng beo bụng hồ
Tôn thờ chủ nghĩa tam vô xâm lăng bành trướng mộng vồ biển đông
*
Đông dương khó thoát thần vòng
Lưỡi bò chín đoạn đặc công nằm vùng
Bọ hung cao tốc tấn Trung
Ba Đình thái thú côn trùng thoái hang
*
Quảng Đông Quan Thoại hai làng lề dân lối đảng dịa đàng phân ranh
Bên học thức phía lưu manh nửa đêm về sáng đỏ xanh tranh cờ
Trường thành vạn lý xả dơ
Xưa Anh thuộc địa nay mờ tự do
*
MÔNG ÔNG MAO ÍT ĐÍT XỊT TA LIN
*
“Làm sao giết được người trong mộng” Hồ dâm tặc tội trồng Việt nhân
Làm sao tẩy sạch Hán gian đệ tam quốc tế dã man rước về
Làm sao hủy bỏ lời thề
Mũi Lê lưỡi Mác xác hề cầu tiêu
*
Vú khiêu vũ khiếu vụ khiều gần trời xa đất Đặng liếu nổi danh
Máu khô thịt rút không tanh tử sinh cối trọng treo mành chỉ khinh
Lấy lòng bè lũ tinh tinh
Chẳng hay thú vật bất minh độc xà
*
Cảng Thơm Hoàng Chí Phong Ba Đình Hà Nội quốc khánh Hoa thối mùi
Nam Vang đốt lá cờ chui “Sa Va Na Khẹt” tối thui “cáp duồn”
Mạng đen công cụ đỏ khuôn
Công an cảnh sát đảng buôn búa liềm
*
Chẳng thà thuộc địa lý liêm còn hơn nô lệ  sỹ kiềm tỏa năng
Bất Lương đảng chủ Chấn Anh lập lòe dân ánh năm canh sẳn sàng
Quốc vong nước vọng đất tàn
Bầy bò sữa đàn gà vàng Hồng Kông
*
“Tập Bình Cập nhật Mao lông Thiên An Môn lồng hàng vạn pháo bông
Dân bầu đảng cử khỏi trông đít bà Mác xít mông ông thiên triều”
LĂNG BA ĐÌNH BỘ
*
Lăng ba vi bộ Cập Bình
Tập dần Trọng lú tránh khinh công đòn
Hồng Kông chung thủy sắc son thuộc về mẫu quốc cũng còn yêu ANH
Bỏ chanh banh vỏ đá banh một đường hai muối mãn thanh ngậm ngùi
*
Cảng Thơm dân chủ chẳng vui Chấn Anh Lương lậu biết chui lỗ nào
Chí Phong Hoàng dựng hàng rào trung tâm hành chánh bờ bao tà quyền
Bắc Kinh đại lục vô duyên
Côn đồ dư lợn chuyên viên vì tiền
*
“Đảng ta thắng lợi ngư dân phấn khởi
Biển đông được bơi qua đời hồ hởi
Lai quần cũng cởi buôn dân cảnh giới
Bán nước chiêu mới đợi tới trùng khơi”
*
U minh Triết ngõ lời mời
Gái Việt Nam đẹp lả lơi gợi tình
Bạch my thần giáo Chí Minh lâu la thính thị nghe nhìn từ xa
Chèo tuống cá sấu hoa cà cải cách ruộng đất cha già lệ rơi
*
ĐĨ VẠI CHUỘT BÌNH
*
Thủa trời đất thông tin đại chúng
Chuột Ba Đình va tạt linh tinh
Thủng nham bè lũ Bắc Kinh
Mút Cu Ba Chớp tượng hình chính mo
*
Lúc thiên hạ lăng ba vi bộ
Trọng Lú ra Tôn Ngộ hành không
I tờ mít đặc chẳng thông
Ngàn năm văn vật pháo bông chào hàng
*
Khi bá tánh tránh hang tìm hốc
Đèn cù soi trò độc Cộng Hoa
Âm mưu bốn biển hợp hòa
Năm châu khủng bố can qua đại đồng
*
Cập Tập Bình Mao lông hồng phất
Cải cách ruộng đất đua nở trăm hoa
Toàn cầu thế giới bất hòa
Nơi nào có khói xây tòa hỏa thiêu
*
“Tam thập lục kế một chiêu địa cầu xanh phải tiêu điều diệt vong”

TÂM THANH