Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

CÓC HỘI NGOÀI LUỒNG

TÂM THANH THI TẬP
*
CÓC HỘI NGOÀI LUỒNG
*
Ông khai tội bà chối
Ông mối lỗi bà mai
Size chân dài váy ngắn
Chày cối hội ngoài luồng
*
Dân kêu thì mặc dân kêu
Cóc ngồi cóc hội cứ trêu ngươi người
Buộc bầu đảng cử đười ươi
Giống hồng HỒ tặc chây lười thối thây
Biển đông mặc kệ dâng thầy
Tây nguyên Bauxit rừng cây cúng TẦU
VINASHIN chạy đi đâu
Thay vào xây dựng nhà lầu xe hơi
*
THƠ VĂN THỜI NHIỄU LOẠN
*
Ta vẫn thường làm thơ
Thơ tôn thờ vẻ đẹp
Thơ cũng phô diễn những điều ác cái xấu
Giấu giếm căm hờn nung nấu trong tâm hồn
Thơ dành cho những kẻ cô đơn
Mơn man trên từng trang giấy
Thơ bày cho thấy chuyện giận lẫy của gió trăng
Nó quanh quẩn nhì nhằng
Lăng nhăng rượu cờ hoa nguyệt
*
Thơ có thể là nghị quyết tiêu diệt lũ xâm lăng
Bọn hung hăng cường hào ác bá
San bằng đám VIỆT gian tham nhũng khủng bố dân lành
Thơ nhẹ nhàng chê sai khen đúng
Chúng củng cố niềm tin
Trong máu trong tim của những người mất nhà mất đất
*
Thơ diễn biến hòa bình
Nhưng chẳng đặng đừng cũng có thể gây giữa BA ĐÌNH nổi cơn khói lửa
Thơ tượng hình minh chứng cường giông trọng bão
Thơ làm nên dòng sữa
“Nhưng chẳng hứa không tạo nên nhiều liều thuốc độc
Dù cố ý bọc đường vẫn bất khả lọc minh thương hay ám tiển”
*
Thơ là tiên hiền
Thơ là tự điển cho chiến sĩ sắp xông ra sa trường
Thơ là ngọn đuốc dẫn đường cho đoàn quân trườn qua địa đạo
Đoàn hùng binh cao ngạo
Khi được trao lá cờ chính nghĩa
Không thấm máu đồng bào không mỉa mai siêu sao bằng nước mắt huynh đệ
Thơ không vô lễ với tổ tiên
Thơ không điên làm khuyển mã cho ngoại bang cam tâm đầu hàng giặc dữ
Thơ đủ vị đắng cay chua chát ngọt bùi
Chúng là roi vọt yêu thương tam cang ngũ thường
Là hương khói là trói buộc tương lai là minh khai trong quá khứ
*
Văn trong thời nhiễu loạn
Văn đứt đoạn tình trường văn nối sợi tơ vương
Văn là cái thằng thích nói thẳng văn làm cảnh cho con mụ quanh co
Văn bó giò chú dốt , văn thiêu đốt bác ngu
Làm run sợ kẻ thù định đánh đu trên số phận
Bên trời lận đận bận bịu những nhà văn
Bụng không no căng nhưng đầu vẫn lăn tăn con chữ
Văn là khách lữ hành qua khúc quanh lịch sử
Văn là lửa tam muội thui chột những anh lú
Chúng giúp cho người mù được sáng
Văn là viên đạn mở đường là mũi tên trinh sát
Trong những mảnh hồn tan nát , văn làm tươi mát nụ cười
Hãy hát lên khi lâm thời nhiễu loạn thơ văn
*
Ngẫu hứng thăng hoa
 Thi ca cũng ta bà lắm chuyện
Văn ôn võ luyện vẫn trực tuyến hàng ngày
Chua chát đắng cay mong đong đầy trang giấy
Nhiều điều bậy bạ viết cho hả tâm thanh
Có cội có cành dù long lanh cám cảnh
Hy vọng bá tánh rỗi rảnh đọc nghe chơi
Muôn sự ở đời từ từ lả lơi từng con chữ
Bệnh gì phải cữ cứ thử dân chủ tự do
Có vào hỏa lò cũng quyết không mong lo hậu sự
*
Câu chữ thử thời
“Văn hay chữ tốt để làm gì
Mặc kệ hồng nhan đợi ướt mi
Cả đời mới được người tri kỷ
Không thi thỉ phú thí thị thì”
CON ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI
*
Đường ta đi ngàn trùng muôn trắc trở
Vượt núi đồi sông suối đạp chông gai
Kẻ thù chung truy bức những anh tài
Vài chiến hữu thối lui vì danh lợi
*
Đường ta đi mở ra trang sử mới
Đưa nước nhà thật hạnh phúc tự do
Không CỔNG TRỜI không lấp ló HỎA LÒ
Khai môn lén tống giam người yêu nước
*
Đường ta đi quyết tâm không chùn bước
Làn sóng sau theo sóng trước tiến lên
Nợ non sông công dân phải đáp đền
Ơn phụ mẫu bốn ngàn năm văn hiến
*
Đường ta đi đem trí tài thi triển
Khắp năm châu lời kêu gọi thiêng liêng
Hãy bền tâm vững chí giữ lời nguyền
Cả bốn biển cựu thuyền nhân tương hỗ
*
MÃI LỘ GIAO THÔNG
*
Thổ phỉ điều giao thông
Mãi lộ tính từng đồng
Đường cong cua cây số
Đảng trưởng cướp khoái nổ
Chẳng hổ thẹn lỗ mồm
Công an không chĩa chôm
Luật thủy bộ liêm chính
Nhân dân đều tương kính
*
Thượng hạ luôn cương trực
Bất định mức chực cứt
Không ăn bẩn vài phân
Chánh thanh tra chia phần
Thân xe ôm phụ xế
Cả nước chớ khi dể
Ngồi kể chuyện đời xưa
Dù trời nắng hay mưa
 “Hỏi anh ba gác buôn dừa
Đi về có phải rằng chưa mua đường”
MUA ĐƯỜNG BÁN LỘ
*
Bán đường mua công lộ
Mỗi khi ghi vào sổ
Khốn khổ với tà thần
Bác lái muốn bình thân
Phải qua cân trọng tải
Chú lơ khỏi tranh cải
Lâm luật đã phang ra
Không tha cả quý bà
*
Đi đứng thời quỷ ma
Giao thông là mẹ cha
Kêu tổ bà dưới đất
Mạng dân đen còn mất
Huống hồ chi đại gia
Muốn an hưởng tuổi già
Phải xung phong vào đảng
Đoàn thanh niên cộng sản
*
Mặc sức mà ngạo mạn
Tóm thâu mau tài sản
Chính sách đảng trao cho
Của nả cất trong kho
BA ĐÌNH lo giấu giếm
Đất đai cứ cưỡng chiếm
Thỏa mản bức dân oan
MAC KE NO la làng
*
GIẶC TRONG QUẦN MA
*
“Các thế lực thù địch”
Luôn tọa lịch trúng đích dân tộc VIỆT NAM
Bởi những kẻ hung tàn bức hiếp dân oan
Chủ nghĩa xã hội đen chèn ép bá tánh
Tư bản đỏ đại gia cướp nhà chiếm đất
*
Những tổ chức phá làng phá xóm
Tân ác bá cường hào lưu manh tự phát
Bầy tham quan nhũng nhiễu lắm kiểu biệt thự siêu xe
Bộ chính trị trung ương đảng không dè
Ổ phản động nằm ngay trong nội bộ
*
Chúng viện cớ đá banh chơi cá độ
Đánh bùn sang ao rộ blog tự do
Gắp lửa bỏ tay người mở rộng hỏa lò
Đày trí thức thất phu vô một chỗ
*
Bầy đại bảo giỏi trảm phong khoái nổ
La thăng không xấu hổ vỗ bụng mo
Đưa lâu la lỡ qua một chuyến đò
Hàng ngàn tỉ nhận câu hò trách nhiệm
*
Đàn giòi bọ theo bước chân tiêm nhiễm
Điếm VINASHIN đĩ BAUXIT VINALINE
Nhìn lên cao chỉ thấy bóng quý ngài
Cúi xuống thấp gông xiềng cùm trăm họ
*
CÓC HỘI ĐỘI BANH
*
Cóc hội đội đá banh
Quả da chưa lăn nhanh
Trọng LÚ giành thổi bóng
Tiền vệ THĂNG lóng ngóng
Phóng pháo về thủ môn
SINH HÙNG cũng hết hồn
Lòn trôn qua hậu vệ
TẤN DŨNG bỗng thắng thế
VỤ BẢN kế bật tường
NAM ĐỊNH chẳng hỗ tương
*
Dân oan mất tình thương
TẤN SANG vẫn kiên cường
VĂN GIANG không trảm tướng
Cánh phải được tưởng thưởng
Hưởng sáu phát phạt đền
TIÊN LÃNG tắt tiếng rên
VINH QUANG nghênh song cẳng
HẢI PHÒNG lộ củ lẳng
Mười một mét thẳng vào
BOM VƯƠN tỏa ngàn sao
*
Ốc sò cua hến ngao
Hai mỹ nhân thoát bào
CẦN THƠ chắc mất giống
CÁI RĂNG văng một đống
CỐNG RỘC rống ông bầu
Triệu y tá CÀ MAU
Toàn gia hầu tẩu tán
Đảng cá độ thua láng
Sáng mặt BÁC trong lăng
Bằng sao băng xuất khẩu
CÓC HỌP BÁO
Tự do dò web đỏ
Chính phủ rọ mạng xanh
Lưới nhện đen cực nhanh
Bẻ cành dân làm báo
Trong mười người nói láo
Đảng rốt ráo chín thằng
Xoay tua chuyện loanh quanh
Chân dài size váy ngắn
*
Những chuyện tình cay đắng
Tư bản đỏ đại gia
Ma quỷ ló trong nhà
Gà siêu xe quái thự
*
Đám cưới con ông bự
Dạm ngõ cháu bà to
Dân oan khỏi cần lo
Hỏa lò luôn rộng cửa
*
Nhân quyền không mở ngõ
Cỏ hạnh phúc chờ no
Đệ nhất hạng đàn bò
Dưới gông cùm liềm búa
Mười bốn con sâu chúa
Một đứa muốn làm vua
Thuế dân như của chùa
Tha hồ mua cổ phiếu
*
Tang cha loan tin điếu
Quà biếu nhớ giỗ bà
Ngày mẹ chết không xa
Sắp qua sinh nhật cháu
Cộng sản không cần giấu
Trừ ưu tiên khoe giàu
“Tậu được một cô dâu
Huy hoàng châu hàng dậu”
ĐẢNG BÁO BUỒN
Bí thư phán tự do dò web đỏ
Nhân quyền chưa bỏ ngỏ những mạng xanh
Lưới nhện đen thỏa mãn chí tung hoành
Dân làm báo tạm khoanh vùng quy hoạch
Thông tin đảng bảy trăm anh một sách
Cách mạng ai giỏi luồn lách khoe tài
Mãi trọng hồng đồng chí dẫu làm sai
Xài thằng dốt hơn khôn ngoan trí thức
Củ tịt nước ngâm lâu câu ấm ức
Báo nhà quan xem đọc ngẫm thêm buồn
Dường như đều tài trợ những con buôn
Chính trị dõm từ trường ma học giả
Thơ văn tựa ngoài hàng tôm sạp cá
Má nó nghe còn nổi dóa xung thiên
Bọn ủy viên nhắm tít mắt đếm tiền
Truy thu được từ dân oan mất đất
HẠNH PHÚC TỰ LO
Hạnh phúc của quý ngài “Đứng thứ hai trên thế giới”
Cõi trần ai chúng tôi
Ngồi đội đít toàn cầu
Khủng bố dân tài sản cũng tóm thâu
Đệ nhất hạng ủy viên trung ương đảng
Dân oan tiếc tư duy tân cách mạng
Dụng nhân quyền chuyên xả láng cuộc đời
Chốn vũ trường chỗ tửu quán ăn chơi
Chỉ toàn thấy lũ to hàm lớn chức
Tiền thuế dân tham quan đem định mức
Bầy bọ sâu đại đoàn kết hợp quần
Quyết thành công ma quỷ cũng hành quân
Bọn vô đạo xướng ca trên xương máu
Dối ông bà lừa gạt luôn con cháu
Bốn mươi năm phấn khởi giữ lời thề
Đường trường sơn khi hồ hởi đi B
“Cướp hiếp giết bàn tay không ngơi nghỉ”
MỸ không còn chú phỉnh ta đánh đĩ
Gái chân dài size người mẫu diễn viên
Đẩy nữ nhân qua những nước láng giềng
Nuôi miệng đảng bằng vốn trôn tự có
Bầy cóc hội tối tăm mang đầu thỏ
Ló đuôi hồ thổ phỉ bỉ mặt nhau
Nửa theo NGA nửa muốn bám pín TÀU
Đám chó má gâu gâu gào luật biển
LY CAFÉ TÂY NGUYÊN ĐẮNG
*
Từng giọt tơ vương vướng nỗi buồn
Tây nguyên lắng đọng vũng yêu đương
Lòng hoài trăn trở trong cay đắng
Một chút tương tư mỗi nhúm đường
*
Đâu đây lan tỏa một mùi hương
Mắt  thấy long lanh cảnh đoạn trường
Khói bốc lên cao trào vị ngọt
Mũi nở to thêm vẫn chẳng tường
*
Mặt cúi cho làn mi nhạy cảm
Mềm môi tê lưỡi ngửi không thương
Áo em ngày ấy màu sương gió
Trăm ngõ vườn hoa dưới gió sương
*
Ly café đắng khuấy thêm đường
Thôi đành nhắp cạn những yêu thương
Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy
Cạn hết nhân duyên khách tứ phương
*
Quỷ dữ vẫn còn canh bốn hướng
Thuyền nhân vong quốc hận tha hương
Dường như cô lắng từng dòng lệ
Bốn chục năm qua một đoạn đường
*
Café còn đắng chớ thêm đường
Người ta nhắc khéo nấu chè tương
Hiền lương cũng chẳng cần dằn sữa
Một thủa trinh nguyên lỡ lạc đường
*
“Rảo qua đầu phố cuối phường
Bàn to ghế nhỏ người thương mong chờ
Kẻ mơ vớ vẩn nên thơ
Ngẩn ngơ như những tượng thờ hóa thân
Sống trong địa ngục dương trần
Vẫn còn khối đứa tảo tần bán mua
Từ cha canh giữ cửa chùa
Đến con mẹ tú bà đùa mãi dâm
Lệ tràn giọt đắng khôn cầm
Thất phu trí thức điếc câm hết rồi”
*
ĐẢNG SẬP TIỆM
*
Trọng lú dụ CU BA lờ .. mẫu quốc
Dỗ dân đen lãnh hải phải giữ gìn
Dù biết rằng biển đảo chẳng còn gin
Thầm xả láng tây nguyên cho khách trú
*
Thà nuốt nghẹn như Sinh Hùng ăn đủ
Hơn La Thăng chém gió cú lủng thùng
Đống phân dầu DUNG QUẤT lũ bọ hung
Bầy đại bảo gào ngoài luồng cóc hội
*
Ba Dũng ngờ đồng chí em phản bội
Xối sau lưng một loạt đạn A.K.
Hay dân oan đổ vài quả bom cà
Súng hoa cải từ VĂN GIANG , VỤ BẢN
*
Tư Sang nghi lũ lâu la bán mạng
Bằng đô la cho đáng mặt gian thần
Bầy tham quan lâm luật bất vị thân
Lần lượt xử từ trần vài trăm đứa
*
CHÚ PHỈNH ĐỊNH HY SINH
*
Bốn ngàn năm dựng nước
Biển mới được làm luật
Quốc tế khuất sá chi
Khi TẦU cộng mặc kệ
*
Hành văn tiên học lễ
Nhân dân kế qua cầu
Tổ quốc chạy về đâu
HOÀNG TRƯỜNG SA quần đảo
*
Đánh phủ đầu bô lão
Cạo sát ván thanh niên
Chuyện quy hoạch hạn điền
Bầy chó điên cưỡng chiếm
*
Sư mẫu ác tiệm tiến
Kiểm mười bốn ma cô
Ba trăm vạn môn đồ
Hoan hô bồ quỷ đỏ
SỰ TÌNH CÒN NGUYÊN MẪU
*
Nước VIỆT NAM nổi gió
Hay giặc cỏ trở cờ
Không nhận thầy bá vơ
Tôn thờ MAO xín xáng
*
PHẠM VĂN ĐỒNG lòn háng
Hồ minh chí ngửa trôn
Dụng hạ sách bế đồn
Kí công hàm bán nước
*
Tây nguyên chốt tấn trước
Mã lần lượt CAM RANH
Sỹ BA ĐÌNH rơi cành
Tướng ranh trung ương đảng
*
Pháo VĂN GIANG VỤ BẢN
Tượng CÁI RĂNG CẦN THƠ
Xe chở gấp đồ thờ
Của quý nhà quốc tặc
*
BỐN LÀNG VIỆT GIAN
Xuống đường “một bẫy” biểu tình “1/7”
Dân đòi “SÁT THÁT” BA ĐÌNH lao đao
Họ HỒ dòng cáo hồng MAO
Cũng cờ đỏ máu cũng sao màu vàng
CẨM ĐÀO nuôi chí dã man
ĐÔNG NAM Á tiến lầm than cho người
Biển đông xuất hiện đười ươi
Điếu ngư hải giám chọc cười năm châu
*
Tin nghe tức bực địa cầu
Lưỡi bò chín khúc tóm thâu toàn vùng
BẮC KINH bành trướng bạo hung
Xe tăng tàu chiến sắp cùng khởi binh
VIỆT gian nội gián núp rình
TÂY NGUYÊN đạt đích bẹo hình CAM RANH
Chuông treo trên sợi chỉ mành
Tà quyền HÀ NỘI ngồi khoanh tay nhìn
*
“Nhân dân cả nước đồng tình
Đuổi thằng TRUNG CỘNG đồng minh BỐN LÀNG”
LUẬT TRẢ VAY
*
Tàu “khủng … sản” đang chìm trong giông bão
Lũ quan tham lúng túng đấu tố nhau
Đồng chí nào cũng muốn lập công đầu
Tuốt tuồn tuột thuộc to hàm lớn chức
*
Thái chưa lai lại tái hồi bỉ cực
Bọn VIỆT gian từng bước hại dân lành
Tân cường hào ác bá vẫn quẩn quanh
Tòa quốc tế sẳn sàng thi hành án
*
Đám bán mạng tin còn mình còn đảng
Ráng cung khai minh bạch mọi nội tình
Đã bao lần qua thế kỉ thuyền nhân
Gây bao nỗi thương đau cho nòi giống
*
Làn gió đỏ lỡ một thời in bóng
Năm bốn nhăm năm mươi tư bảy lăm
Tám chục năm huyết lệ thực khôn cầm
Bởi quốc tặc ngoại lai HỒ tạp chủng
*
Tên cường đạo chúc thơ xuân diệt chủng
Đúng miền trung tết sáu tám MẬU THÂN
Mấy ngàn người nhiều mạng chết hai lần
Hố tập thể mồ chung cùng nắm đất
*
Quan làm báo thông tín viên nên thật
Vì lương tâm quân luật bất vị thân
TRẦN DÂN TIÊN,ĐỒNG KHU DUẨN công thần
Tất tần tật nợ nhân dân phải trả
*
BẠCH THƯ HỒ ĐẠO
*
THỪA THIÊN HÀ NỘI SÀI GÒN
Biểu tình thay vận bà con “lên đàng”
Sợ gì chó má công an
Cắn càn sủa bậy hàng ngang dàn chào
Lòng người chẳng chút xôn xao
Nhiệt tình yêu nước dâng trào khắp nơi
Nhân dân cần phải đổi đời
BA ĐÌNH thái thú hết thời TẦU nô
*
HỒ TƯ CÁO TƯỞNG
*
TRẦN DÂN TIÊN đạo giáo tam vô
Xác thối thi khô ngọa cũi mồ
Quốc tặc rước voi dày mả tổ
Bán nước buôn dân hội lõa lồ
Công hàm 58 ĐỒNG nhục quốc
Ngàn năm nguyền rủa kẻ tội đồ
Hàng triệu mạng vong “đường kách mệnh”
Chí minh Hồ cáo bạch mưu mô
*
THẮNG SỢ HÃI
*
Thoát ác mộng dân dùng gươm dụng bút
Trút trường miên sợ hãi bốn mươi năm
Người SÀI GÒN HÀ NỘI HUẾ hỏi thăm
Lên đàng quyết biểu tình trừ TRUNG CỘNG
*
Tà quyền buộc dân lành danh phản động
Tân cường hào ác bá thuận ra đời
Xã hội đen tư bản đỏ ăn chơi
Bọn quan lại đại tham ô nhũng nhiễu
*
Bọn bán nước buôn dân muôn ngàn kiểu
Liệu gông xiềng liềm búa bủa bao lâu
Trẻ tóc xanh cho chí lão bạc đầu
Thề sát thát diệt tay sai TẦU CHỆT
*
Cuộc đấu tranh hồ như chưa mỏi mệt
Kết anh em khắp bốn biển năm châu
Đã lâu nay vang vọng cả toàn cầu
Chống cộng sản triệt tiêu bầy xích quỷ
*
Cái hèn cái nhục ai ơi
Quăng đi sợ hãi cho đời lên hương
Vì non sông phải xuống đường
Vì nhân dân quyết khẩn trương diệt thù
Dù ca vọng cổ ngàn thu
Hay la hét giữa nhà tù VIỆT TÂN
Phù vân danh lợi không màng
Tình yêu nước nghĩa cưu mang sơn hà
“Xưa kia cọp chết để da
Nay người ta chết vòng hoa không cần”
DÂN ĐỒNG THUẬN
*
Không muốn tái bắc thuộc
Buộc theo ý bà con
HÀ NỘI HUẾ SÀI GÒN
Đánh đòn bọn thái thú
Chú bác nó lỡ lú
Còn con cháu nó khôn
Người yêu nước dập dồn
Xuống đường chống TRUNG CỘNG
*
Dân oan không phản động
Rồng lộn bọn đảng viên
Khuyển mã vì bạc tiền
Chuyên cướp nhà chiếm đất
Không còn gì để mất
Phụ nữ cũng cởi truồng
Cưỡng chế xứ CON CUÔNG
Những nỗi buồn tôn giáo
*
Cha già chúng bố láo
Bộ chính trị tía lia
Nam trung bắc phân chia
Vẹm đi hia ba xạo
Năm châu nằm cười ngạo
“Hạnh phúc đứng thứ nhì”
Hù dọa lũ thiếu nhi
Quỳ dưới chân hán hóa
*
Lửa căm hờn chưa tỏa
Hãi sợ sự tồn vong
Trí thức làm ngư ông
Chờ thất phu chủ xướng
Đảng đem dân đi nướng
Trên sóng biển TRƯỜNG SA
Thấp thoáng bóng đàn bà
Qua sơn hà quần đảo
*
“Giống đồ tể thiến heo hoạn chó
Dòng sát nhân quỷ đỏ công an
Chuyên môn phá xóm phá làng
Cướp của cưỡng chiếm bạo tàn thi đua”
*
CÓC HỘI TRÁNH VOI
*
Thuế nhân dân tiền chùa bạc miểu
Chiếu BA ĐÌNH phụng hiếu thiên triều
Giang sơn vất vã nộp siêu
Bộ chính trị vẫn sớm chiều tranh ăn
*
Một đánh bốn lòn trôn chạy khổn
Thằng bạn vàng khốn nạn TẦU PHÙ
Điếu ngư hải giám viễn du
Ngàn năm còn nhục mối thù xâm lăng
*
Kế bành trướng BẮC KINH khai triễn
Khiến tà quyền HÀ NỘI co vòi
BA ĐÌNH cóc hội tránh voi
Không cho dân chúng đứng coi chen vào
*
Phạm Văn Đồng công thần bán nước
Hồ Chí Minh rước giặc vào nhà
Năm châu bốn biển bôn ba
Thờ ông NGA trắng lạy bà hồng MAO
*
Trọng lú thủ con bài tháu cáy
Dũng dơ dáy tố bậy anh em
Bà con cô bác cùng xem
Đảng chỉnh đốn đảng sau rèm mị dân
*
Sang ngu cần thuế dân phải có
Giống phải gió lấp ló Sinh Hùng
Bốn con át chủ bọ hung
Dòng nào dõi nấy điên khùng như nhau
*
Lú lâu nên Trọng bạc đầu
Dơ không muốn tắm Dũng câu thêm giờ
Sinh Hùng sinh bá vẫn mơ
Tấn Sang cộng phú tôn thờ hồng MAO
Lửa căm thù đã tuôn trào
Lòng dân ý đảng khi nào hợp hôn
Búa liềm thiếu nữ mất hồn
Thanh niên còn sợ dưới trôn bạo quyền
*
“Mất duyên thì lấy lại duyên
Sợ gì CÁC CHÚ cởi thuyền AN NAM”
THỜI MA THẾ QUỶ
*
Hào quang thiên chúa đâu rồi
Quần ma cóc hội nghị ngồi bu quanh
Khói TAM TÒA vẫn loang nhanh
Lửa CON CUÔNG ngút trời xanh tin lành
Dã man bầy thú hôi tanh
Đánh người yêu nước chân thành vì dân
Giang sơn nhờ cậy ba quân
Không vì bốn đứa công thần cộng HOA
*
Nước non chung phận đàn bà
Giặc đã vào nhà không chỉ giữ trôn
Tiếc cho những kẻ vô hồn
Sơn hà cẩm tú thân môn dâng người
Lạ gì CÁC CHÚ dười ươi
Biển đông khuấy động giọng cười năm châu
BẮC KINH bành trướng toàn cầu
Mưu toan nướng tái đầu lâu dân mình
*
Không cho thế giới thanh bình
Tiếp tay thổ phỉ chiến chinh mọi miền
Cấm thành mộng giấc trường miên
Đổ qua bốn biển ưu phiền thế nhân
VIỆT gian một lũ tà thần
Đả tôn giáo phá nước nhà hại dân
Công an quen thói tâm thần
Bẻ đầu đạp mặt mạnh chân nặng đòn
*
Dũng Hùng Sang Trọng nếu ngon
Ra TRƯỜNG SA đảo sắc son với đời
Nhân dân thỏa chí nụ cười
Tự do độc lập tốt tươi nhân quyền
Hay là cố thủ vô duyên
Dở ngu dơ dốt lỡ nguyền nguyên sơ
Hồn ma quốc tặc còn thờ
Hồ còn hố hổ tô hô hộ cười
*
“Thuận thiên triều quyết hại người
Hành nhân dân đúng đười ươi trong rừng
Bốn mươi năm thoát ra bưng
Giết người cướp của chưa ngừng tay chân”
*
NGOẠI XÂM NỘI KÍCH
*
Khói TAM TÓA vẫn còn đang nghi ngút
Lửa CON CUÔNG ngùn ngụt bốc lên cao
Khí căm hờn lại tiếp tục dâng trào
Sao thiên chúa chưa hô hào thánh chiến
*
Tử vì đạo khi hồn linh nguy biến
Xã hội đen hay khuyển mã công an
Chúng đang tâm phỉ báng giữa giáo tràng
Đánh tu sĩ đâp tín đồ già yếu
*
Tình yêu nước yêu đức tin không thiếu
Hà cớ gì mãi nhẩn nhục lặng thinh
Giặc bên trong giặc núp lén BA ĐÌNH
Thù gieo oán dân oan ngoài HÀ NỘI
*
Tám mươi năm chưa cúi đầu nhận tội
Lũ vô thần cõng rắn cắn gà nhà
Giặc ở gần giặc bành trướng TRUNG HOA
Thù kế cận bọn VIỆT gian nội gián
*
CÓC HỘI CHỐNG THAM NHŨNG
*
Chống tham nhũng bằng mồm
Bộ chính trị chấm com
Còm bần khinh Phú Trọng
Tổng bí thẩn nói ngọng
Rống chủ nghĩa tam vô
*
Động đậy khúc đuôi Hồ
Không chôm đồ quần chúng
To hàm thiên vô lũng
Lủng củng bọn quan tham
Dân làm báo la làng
Nội gián sắp bị lộ
Cỗ xôi thịt xấu hổ
Nổ tưởng thú Ba Dơ
La Thăng lỡ phỉnh phờ
Vinashin Bauxit
*
Tấn Sang đặt dưới đít
Thút thít cẩu Sinh Hùng
Trăm tỉ lăng bọ hung
Sinh Cung cùng gia quyến
O.D.A. luân chuyển
Khuyển mã luyện tà quyền
Bên lề trái bén duyên
Chuyên dìm thuyền hôi thối
Cóc hội không hối lỗi
Tội hồi đầu đoàn viên
*
Một cục nhỏ có tiền
Mua tiên về làm cảnh
Cô người mẫu hay chảnh
Kênh kiệu gái chân dài
Ca kỹ ngực đại size
Xài hàng hiệu váy ngắn
Dơ dốt dại cay đắng
Đảng đổ đốn sửa sai
Bài tăng tài củ tịt
Bịt bị thịt trung ương
*
NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI
*
Đèn xanh chú phỉnh bật ngầm
Thanh nhiên thiếu nữ nhanh chân lên đàng
Chống bầy TRUNG CỘNG dã man
Không cần khuyển mã công an dẫn đường
Từ miền chết đến nhà thương
Búa liềm súng đạn cùng phường kè nhau
Dân oan đảng cử đi đầu
Phó thường dân đứng dàn chào tiến quân
*
Đại gia khủng sản hợp quần
Côn đồ tự phát chia phần nước non
Khi nào tư bản đỏ còn
Xã hội chủ nghĩa chưa mòn dấu tay
Xưa nhờ CÁC CHÚ đánh tây
Nay MỸ kị CHỆT ta quay đuổi TẦU
Bà con cô bác mau mau
Súng NGA đạn NHẬT qua cầu gió bay
*
“Trông trời mong bão tan mây
VIỆT gian đắc lợi đợi TÂY giết TẦU”
*
CÓC HỘI PHÂN ĐÀN
*
Rồi sẽ có cuộc thanh trừng nội bộ
Tổ cầm quyền trong bí mật thâm cung
Bọn sát nhân đồ tể vẫn lạnh lùng
Từng khủng bố ba miền nam trung bắc
*
Ác với dân nhưng yếu hèn trước giặc
Lũ mặt dày khoe thành tích phi nhân
Gieo đau thương không đếm được bao lần
Dưới mái lợp xã hội đen chủ nghĩa
*
Mỗi tên lãnh án tử hình bắn tỉa
Dù lão làng hay mắc vía đảng viên
Bọn lâu la khuyển mã luyện lời nguyền
Thờ quốc tặc rước voi dày mả tổ
*
Nhìn con phố dãy cao lầu sắp đổ
Hội phân đàn tân ác bá cường hào
Hàm đại gia tư bản đỏ theo MAO
Dân oan khuất đợi chờ ngày phục hận
*
CÓC HỘI LỘI SÔNG SINH TỬ
*
Một lần nữa đối đầu liên hiệp quốc
Nhưng lần này khác lần trước hơi xa
Cứ nghĩ rằng thắng kinh tế KÌ HOA
CÁC CHÚ CHỆT kết thiên la đại họa
*
Mắc địa võng chạy lòng vòng nhờ vã
Cả năm châu há sợ dịch da vàng
Bởi BẮC KINH dụng chính sách dã man
Dàn trận chiến bằng công phu bành trướng
*
Đông Nam Á tất thành A nam đống
Mộng đại đồng không chiếm lĩnh số đông
Bầu trời xanh vẫn phản động MAO hồng
Tàu TRUNG CỘNG đưa toàn dân xuống hố
*
Vì SIRYA TẦU NGA vờn vuốt hổ
Đổ thêm dầu gây bất lợi đa phương
Chí tang bồng HỒ phỉ đã cùng đường
Bầy cóc hội giữa âm dương sinh tử
TAY BỖNG TÌM TAY
*
Nửa đêm mê ngủ
Động thủ đông tây
Cối MỸ TẦU chày
Hai tay đầy đủ
Nửa đêm tỉnh ngủ
Độc thủ ra tay
Cối chợt tìm chày
Sa lầy phòng thủ
*
Nửa đêm không ngủ
Cay cú đông tây
Tả hữu hai tay
Tả đi tìm hữu
Nửa đêm mất ngủ
Thú tính cối chày
Hợp bích không may
Đắng cay tự nhủ
*
Nửa đêm nằm ngủ
Liên thủ cối chày
Trận chiến không hay
Vào ngày sát chủ
Nửa đêm ngồi ngủ
Địch thủ một tay
Cối phản bội chày
Nước non đầy đủ
*
Nửa đêm đứng ngủ
Giọt lệ chảy dài
Tóc rối trên vai
Một tay không đủ
Nửa đêm thúc thủ
Chiến trận đông tây
Xãy ra hàng ngày
Thây bày lủ khủ
*
“Cuộc tình máu mủ
Nam bắc đông tây
Chày cối vẫn say
Bầy hầy cả lũ”
*
HÃY TỰ QUYẾT
*
Tự cứu mình đừng viện binh hỗ trợ
Chống xâm lăng chớ sụp bẫy NGA TẦU
Tùy lòng dân đưa đất nước về đâu
Không dựa dẫm bầy dân bầu đảng cử
*
Mảnh giang sơn không là bài toán thử
Lũ súc sinh định bán nước buôn dân
Đạo cáo HỒ do những kẻ tâm thần
Tổ CÁC MÁC thánh LÊ NIN , MAO đỏ
*
Hãy đứng lên đừng non gan như thỏ
Gió dậy rồi hãy nổi lửa ngay thôi
Tặng VIỆT gian một bó củi bùi nhùi
Thui cho sạch giống lục lâm thảo khấu
*
Tình yêu nước chẳng ngại gì che giấu
Đấu bọn TẦU đâu ngán chạm công an
Bọn đầu trâu mặt ngựa phá thôn làng
Dòng đồ tể quen thiến heo hoạn chó
KINH TAM VÔ
*
Lon len lỏn lẻn lòn lèn
Tam vô chủ nghĩa vén rèm lên xem
Vô MAO vô nhũ tòm tèm
Vô mông ngực lép chỗ đen trám hồng
Thắm màu chỉ mỗi cái mồng
Lưỡi bò TẦU mẫu đại đồng CU BA
Thòm thèm các chú bạch NGA
Hom hem bác cháu VIỆT ta VIỆT kiều
*
Đông nam Á dọa cao siêu
Nào ngờ thằng THÁI không chiều con MIÊN
“BIÊU lơn TƠN” đến ra tiền
“BU TIN” quỷ đỏ tức điên thế này
“Ô BÀ MÁ” cũng đắng cay
Ăn xin chẳng đáng ăn mày I- RĂNG
Trên trời I- RẮC vầng trăng
Bắc TRIỀU TIÊN luyện công năng giết người
*
BA ĐÌNH thái thú đười ươi
Khóc kì hoa trước lại cười CHỆT sau
TRƯỜNG SA sóng vỗ bạc đầu
Xúi dân bám biển giục lâu la về
Tà quyền HÀ NỘI thảm thê
Ngoại xâm nội kích lòng mề phát ung
Giặc từ nội bộ trung ương
Rủ rê thầy thợ ít lương thuế nhiều
*
Nông dân há mỏm tiêu điều
Điều vừa lộn hột hồ tiêu héo màu
Ngoài luồng cóc hội óc trâu
Bàn mưu tính kế gâu gâu cắn càn
Hành dân thị chúng công an
Yếu hèn thời địch bạo tàn thế dân
Hởi ơi ! địa ngục dương trần
Con đường công lý cán cân nghiêng chèo
*
Lòn lèn lỏn lẻn lon len
Năm châu bốn biển chê khen đủ điều
HOÀNG NHAM hải giám tung chiêu
ĐIẾU NGƯ , NHẬT ngự thủy triều TRUNG HOA
Bất phân thắng chẳng phân hòa
Ba giai tú xuất lu loa giải trình
Đông nam tây bắc bất minh
Ngư dân quốc tế giật mình đấu tranh
*
THÁI BÌNH DƯƠNG bỗng dưng giành
Lối đi CÁC CHÚ hàng ranh HOA KỲ
PHI HÀN MÃ NHẬT chớp my
Cá cua đông hải ai bi TIÊN RỒNG
Thì ra những bác khủng long
Hồi xuân đến tuổi chổng mông tuyển chồng
“Ba đồng một mớ đàn ông”
Nhổ lông sạch sẻ bỏ lồng đua chơi
*
Dép râu nón cối hết thời
Cậy nhờ thuyền thúng ra khơi giữ làng
Quê nhà khuyển mã công an
Vợ nhà con trại thôn làng can ông
Lất lây ngọn gió sầu đông
Hắt hiu chinh phụ trông chồng mò tôm
Đêm về lệ đẫm gối ôm
Dân quân tự phát om xòm ngoài hiên
*
NGÀY XƯA CÒN BÉ
*
XƯA EM ĐI HỌC VỀ
Em chào thầy chào cô
Thưa bà mua ngô đầu ngõ
Hỏi chú cắt cỏ gần nhà
Thăm chị bán sương sa cuối xóm
*
ĐẾN GIỜ CƠM
Cháu mời ông mời bà
Con mời mẹ mời cha
Em mời anh mời chị
Cụ kị ăn xong rồi
*
XƠI CƠM
Tô canh ngon chờ bố
Đĩa cá kho đợi mẹ
Đôi đũa dài dâng anh
Chiếc thìa ngắn tặng chị
*
ĂN TRƯỚC
Bước ông đi trước
Rước bà theo sau
Cha luôn dẫn đầu
Mẹ bâu gấu áo
*
Em nhảy chân sáo
Huyên náo gia trung
Tam đại đồng đường
Hạnh phúc yêu thương
Trong gia đình nhỏ
*
Có còn tam đại đồng đường
Có còn tình nghĩa yêu thương gia đình
Từ ngày HỒ tặc CHÍ MINH
Rước voi về cướp anh linh chính quyền
Tiên đề học lễ mất duyên
Hậu văn hành vận chuyên viên giết người
Mười năm cây trổ nụ cười
Bách niên giai lão đười ươi giường lồng
*
“Nói không thông viết chẳng xong
Dở dơ u triết cùng dòng lú ngu”
NGÀY NAY KHÔN LỚN
*
NAY TÔI ĐI HỌC VỀ
Bất cần thưa ông bà
Chửi mẹ lại mắng cha
Hoạnh họe chị sương sa
Tránh xa anh cắt cỏ
*
Con như loài hổ
Báng bỗ thánh thần
Nhục mạ thân nhân
Quần ma hội quỷ
*
Học thói phù thủy
Bằng giả học gian
Con làm quan tham
To hàm “thím xực”
*
TẤT THÀNH đạo đức
Trăm năm trồng người
CHÍ MINH đười ươi
Giọng cười trần thế
*
TÀU LẠ NGƯỜI QUEN
*
Ba mươi chiếc thuyền cá
Ngư cụ lạ người quen
Lúc biển đông rối ren
Bèn thừa cơ trộm cướp
*
Hơn ba mươi ngọn đuốc
Ai rước giặc vào nhà
Hỏi những kẻ tài ba
Lỡ buôn dân bán nước
 “Một đóm lửa nhỏ sạch cỏ dọc đường TRƯỜNG SƠN
Ba chục ngọn đuốc căm hờn lối xưa SÁT THÁT”
Đâu rồi dòng máu tiên rồng
Đâu rồi nòi giống LẠC LONG anh hùng
BA ĐÌNH tứ trụ bọ hung
Ghen ăn tức ở thanh trừng lẫn nhau
Coi chừng cả bọn vỡ đầu
Ngư ông bành trướng vó câu biên thùy
*
TÒA ĐỎ ÁN ĐEN
*
Phán quan tòa đỏ rõ ràng
Sát nhân bồi thẩm một đoàn với nhau
Án đen ông lão gãy đầu
Bởi không làm luật nộp xâu di hành
Giao thông mãi lộ công an
Búa liềm độc trị giết càn cướp lan
Tám mươi mấy triệu dân oan
“Còn mình còn đảng” dã man tung hoành
*
Bốn năm tọa mươi mười mấy tháng
Tên sát nhân “còn đảng còn mình”
Dân oan nhớ NGUYỄN VĂN NINH
Công an trung tá BA ĐÌNH giết dân
*
TRỊNH XUÂN TÙNG di hành lột mũ
Nghe MOBILE mang họa vào thân
Giao thông bẻ cổ gục cần
Dân phòng tự phát cận lân hội đồng
*
Đả thương lão già gân chí mạng
Không cấp cứu ngăn cấm thăm nuôi
TRỊNH KIM TIẾN nữ nhi đòi
Cán cân công lý buông trôi giữa đời
*
Vài năm tu nghiệp ăn chơi
Môn đồ HỒ tặc ra đời thăng quan
Đảng ban lớn chức to hàm
Sát nhân tiền sử hóa tan qua làng
Bao nhiêu mạng của dân oan
Bấy nhiêu bảng thưởng công an diệt thù
Non sông trí tuệ lũ ngu
Chống dân cóc hội câm mù sờ mu
*
“Thiện hiền tương khắc cương nhu
Giang sơn cẩm tú lũ ngu hý trường
Nhị tỳ hay đến nhà thương
Đừng mong người ngọa cũi giường thông linh
Phải chăng tận số tuyệt đường
Ba trăm vạn đứa bất lương quên mình
Ngày xưa tạp chủng chí minh
Bữa nay dơ dở thình lình lú ngu”
TẬN SỐ TUYỆT ĐƯỜNG
*
Khờ me cho chó ăn chè
VIỆT GIAN CỘNG SẢN làm le hết thời
Cố chèo thuyền thúng ra khơi
Đụng đầu đối địch không mời điếu ngư
Biển đông lại quả cá ngừ
Tiền từ công quỷ đến tư túi người
Dở dơ dốt dại dể ngươi
Cúc cung ANH MỸ chọc cười HỒNG MAO
*
Nhân dân cả nước cúi chào
Hung thần “ÁC SÁT” thoát bào sắp đi
Cống đường gã “GÁT ĐÁ PHI”
Tùy viên cận vệ lâm ly thoái trào
VIỆT NAM tứ trụ nô TẦU
Khi nào tới số qua cầu Ô QUY
Một thời đã mỏi gối quỳ
Thiên triều bỏ vỏ tiếc chi chanh tàn
*
Hỏi rồi than,than xong lại hỏi
Một đám HÀ NỘI gà chọi BA ĐÌNH
Học đòi đạo dụ CHÍ MINH
Theo TẦU bỏ đảng còn mình được không
*
Ngoài luồng cóc hội lắc hông
Sóng to gió lớn biển đông lạnh lùng
Côn trùng thái thú chổng mông
Hết rồi tứ tốt đại đồng anh em
Giang sơn đương lúc rối ren
Nội gia đảng bộ lòn lèn vượt biên
Thạch lăng đài tổ thảo điền
Trăm năm không được hữu duyên trồng người
*
Thu tàn đông héo xuân tươi
HOA LÀI trước gió hạ cười nước non
Khi nào ngọn cỏ vẫn còn
Là còn dân ý sắc son lòng trời
Việt gian ba triệu cơ ngơi
Hãy mau dẹp tiệm không mời tịch biên
May ra còn chỗ tham thiền
Quốc doanh sư giả DÂN TIÊN giáng TRẦN
TÂM THANH