Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

CU VỀ TỔ QUẤC


CU VỀ TỔ QUẤC SẾU ĐỎ RA ĐI CÒ CÒN CỦ CHI CỰ ĐÀ CẢN MŨI

*

ĐÀN CHIM TRỞ VỀ

*

Hải âu phi xứ trở về

Hối kiều ngoại tệ thảm thê mối chung tình

Bởi chưng bè lũ Ba Đình

Bất minh lãnh tụ cửa mình mở khép luôn

*

Sầu riêng đu đủ lá muồng trâu buộc chuồng cộng bò buông bãi thả người

Đầu đàn túng dẫn đười ươi

Chết liều thái thú bầy lười leo tặc cây

Gốc đa rọ mõm con cầy ngọn đề bó cẳng kim kê lỡ táp ruồi

*

Cu Ba công ngủ lú đuôi

Đầu bờ-uồi đội vải chín mờ-uồi món Hải Dương

Lăm le cú vọ trong vườn

Địa đàng xuất khẩu vũ trang bị thúng thuyền

*

Đạo sư công cụ Kỳ Duyên tóc thề kết đảng tơ nguyền lái xe dê

Gừng già đường lưỡi lộn lề

Lầu tồn ca ngặc bồn lê cò bặc rình

Trọng Sang trực chỉ Bắc Kinh khinh hèn quen thói Phành mang Thung rụt vòi

*

HỒ CHÍ MINH GIAO LỘ

*

“Mười tài đổ bảy còn ba xế hai rớt một xa tha ma Ba Đình”

Thừa Thiên Huế đến Phong Dinh

Đường Hồ Minh chí bùn sình tải hôp chui

Công an mãi lộ chồn lùi dân phòng tự phát khỏi khui bia ăn mừng

*

“Hổ vồ” bắt cọp thú cưng ông ba mươi chụp trong bưng ngoài bìa rừng

Giao thông làm luật thẳng thừng

Dùi cui đảng quật lật dây lưng hai còng

Đỏ đen tiểu ngạch song song lề dân lối đảng thông đồng Mafia

*

Thanh tra chấp một đánh ba La Thăng không giáng mụ Doan cũng tiêu đời

Ngũ hành công cụ khắp nơi

Dân thà đi bộ trong thời buổi nhiễu nhương

Tốc cao khách xộp nằm giường vãng lai ghế súp khẩn trương Các Chú dù

*

Rẻo cao miền núi mã du bình nguyên chó dẫn bò lu bu kẻ thù

Sát nhân ca ngặc Mút Cu

Lầu tồn lái lụa lù đù thắng tàu nhanh

“Vô lăng” hồng biển số xanh của gian đồ lậu khúc quanh bánh tử thần

*

TÚNG DẪN TỨ TRƯ

*

Xà mâu câu cá lưỡi trâu gồm thâu tứ trụ tồn lầu trữ thanh lâu

Chó hùa hợp sủa gâu gâu

Muỗi bèo quy định bã trầu cộng lia thia

Cầy tơ ái nữ chả chìa đôi hia bảy dặm rựa mận kìa ngặc ca

*

Muốn mau giải phóng sơn hà bần khinh Phú Trọng Thiện Nhân bất Sinh Hùng

Ở đời muôn sự của chung

Dù là mạt kiếp bọ hung cũng thanh trừng

Ngày xưa thân phụ trong bưng Củ Chi có nhớ nhạc rừng mừng đi Bê

*

Len trâu quên hết lời thế thuốc hai số tám mũi lê miệng búa liềm

Mặc cho họ chửi vô liêm

To hàm lớn chức cứ kiêm đủ thứ quyền

Hậu phương con mượn Kỳ Duyên mặt tiền công cụ tuyên truyền Vũ Khiêu dâm

*

Tam ngu tứ lú năm hâm sáu bảy cái dằm Kim Tiến tám chín đâm

Đỗ Mười cũng phải tè dầm

Huống chi thập kỷ tên ngầm núp trung ương

La Thăng chuột rúc gần giường mụ Doan ác phụ làm gương tú ông bà

*

KHỜ KHOẢNG LỜ-ÔN LÁI

*

“Đầu non trăng sáng ca Trung Hoa chó vàng ngủ”

Em mờ Miệt mớ mơ Mai “không biết chẳng bắt tội ai”

Bờ bê Báu Từ Nóc nờ Size sợ Suôn X xuồng

Tam Thanh tứ trụ y khuôn sắt sờ bê  bạc cẩu cở tơ lơ mơ

*

Xập màn tượng đái Phùng phờ quờ Quang đờ đại thờ tớ tục thi thanh

Giờ giang hờ Hồ tàu nhanh

Thập tam thái bạo lờ-ôn thanh trờ trừng

Cờ Cà Mau dơ Dũng ưng luật rừng phép rú trong bờ bưng vờ về

*

Bà chòi xích cẩu chăn dê

Con trôi thằng trỏng vác “cờ lê” địt bừa

Cái cày sáng nắng chiều mưa

U tám chục tuổi ế vẫn chưa muộn chồng

*

Pu tin muôn dặm non sông thu vào một khối phòng không chống nhiều chàng

NATO vài nước hở hang

Ngân hàng lạm phát miễn bàn “ơ rô dôn”

Cây tu phải gió liền khôn liềng Anh liềng chị Pháp y Ý Hi Lạp xường

*

“Hôm nay hồ hởi khẩn trương Phành Thung tượng đái đường lên cõi nát bàn”

*

TƯỢNG ĐÁI NÁT BÀN

*

Thúy đã đi rồi Thanh cũng đi

Trần Dân Tiên sấu lệ đẫm my

Tượng đái lên bàn thiên cõi niết

Hốn xuống hỏa lao tử cái gì

*

Lục phủ vẫn lành tranh tổng bí

Thơ văn ngũ tạng dạng Củ chi

Phổi lủng vũ trang bầy đồ đệ

Gan ung thuyền thúng thực khoai mỳ

*

Mộng bá đồ vương chắc bị đì

Dưới ba tấc đất khúc lâm ly

Cá chết rục xương còn khoác lác

Thanh vừa vong mạng vội móc bi

*

Nỗi lòng nhạn lạc hồi hương cổ

Minh thương ám súng đạn bọc chì

Bè bạn tốt làm tan đại tướng

Canh ba Đỗ Tỵ tý cười khì

*

TAM THANH NHỨT CẤP

*

Thanh đổ bô rồi Thanh cộng bô

Thánh nằm trong động cũng nam mô

A di đà mã vừa tha bánh

Tượng đái đường mương chảy xuống hồ

*

Mặc dù không chứa trong một hố

Nhưng cũng cùng nhau được lõa lồ

Từ nay không Viết Thanh sử nữa

Kẻo bọn mực Tầu lại vẽ tô

*

Bát giới ngu trư muốn hóa bồ

Tát Ma Ha Tát cõi tam vô

Chết còn không rõ vì ai giết

Thôi đành Mao xí tệ độc cô

*

Nội bộ trung ương lủng củng lắm

Tây nam đông bắc giặc ô hô

Hầm hào địa đạo nhiếu năm trước

Bởi đám nặc nô kiếm tiền đồ

*

“Mỹ Anh Pháp ngữ dạy xí xô canh U cáp phặc muỗi bèo rồ”

*

TRƯỚC NGUYÊN TIÊU

*

Việt Nam đột tử toàn gia Nghệ An Bình Phước quá đà qua Ba Lê

Tin nghe tức bực ngoài lề

Tam Thanh đình phát bồn lê giống lầu trôn

Ba Đình tứ trụ liền khôn liền khoắng lái lờ-ôn buôn vỉa hè

*

SÀI GÒN thúi địt mắc me ngựa xe như nước chết đè Hồ Chí Minh

Vua tung vịt giật cửa mình

Cả nhà tượng đái cù đinh Phành mang Thung

Paris thiên pháo trùng phùng giang mai lậu ké đì đùng đảng xin cho

*

Cục Đàm Hưng Vĩnh tôn lò ngặc ca vặt kiệt con tự do lầu tồn

Vẹm Tin Vặt chậm tin đồn

Đồ vương mưu bá mồ chôn Tử Tất Thành

Oan hồn uổng chuyến tàu nhanh cây tu cáp phặc banh “ta lông” miễn bàn

*

Thiện Nhân chưa được đội tang đạo tỳ kheo đảng Táng Sân Sung Hình Hồ

Tăng ni cô bỗng hóa rồ

Cao Đài đinh hướng xập không chờ nguyên tiêu

Không thánh Quát chẳng thần Siêu thi thanh khuynh loát đìu hiu lúc rán chiều

*

NGỦ CHỚ SỮNG CỒ

*

Đại tướng tâm tư đái tượng bồ

Sung Hình Túng Dẫn Táng Sân bô

Những con ma chết chờ uổng mạng

Thành công khô xác đảng xây mồ

*

Lề phải không tin địch ý đồ

Tuyên truyền bôi bác sấu độc cô

Ngõ trái vỉa hè che bóng nắng

Chưa kêu gái gọi đã lõa lồ

*

Xả cải Đức loan con chó tử

Vàng Anh bom tấn súng tô hô

Ung sang phèo phổi vừa lãnh đạn

Ba lê nổi loạn chuyện phát rồ

*

Lờ-ôn lái khoắng của tam vô

Thi thanh tục tự thử xí xô

Tiếng lóng giang hồ phong phú lắm

Thất phu trí ngủ chớ sững cồ

*

“Lâu la đồ đệ đạo đức hồ tượng đái xưa rồi Diễm tồ tồ”

*

CẦU TẶC ĐỢI HÈO

*

Tướng sắp chết trèo tượng đái leo

Xảo ngôn xạo ngữ lợn dư heo

Hai lề phải trái đều vung vẫy

Lá cải đầy trang sex vẫn nghèo

*

Miệng hổ không gan che mõm chó

Mồm Hồ mất mật búa liềm reo

Lối đảng thênh thang Vua Tung Vịt

Lề dân thoải mãi chúa Game meo

*

Chàng bè sáo sậu không cùng hướng

Cám đỗ mười kèo rớt một keo

Bạch ốc ốp Ma cây cà rốt

Ba Đình ép quỷ cọng kèo nèo

*

Sư giả bán già luận tỳ kheo

Công cụ dâm tăng thuyết một lèo

Bèo muỗi lầu tồn Nga vặt kiệt

“Na to” lựu đạn tặc cầu hèo

*

TIN VỊT PHI HÀNH

*

Vừa tiểu tiện vừa đại dồng Hoạn Thư đánh chồng Bình Tập Cận Mao lông

Chó vàng ngọa bóng hoa hồng

Tưởng bông cứt lợn tháo lồng đánh rắm công

Con vằn chực phẩn bên sông buộc lòng cái vện tung tin đồn Phành Thung tiêu

*

Lề dân trái dứng lẩy Kiều Sở Khanh phi xứ chắc độc chiêu lầu tồn

Vẹm Tung Vịt phải liền khôn

Sex tua du khảo tôn lờ-ôn bốn lò

Ba đời củ tịt đảng lo con tự do đại bảo đảng cho hôn làng

*

Ngày xưa vác pháo ba càng bữa nay Túng Dẫn cái bang sang Long Thành

Đất lên giá vàng tuột phanh

Ngân hàng cay cú phi hành do thám không

Công an cầm sẳn hai còng gông bà vựa cá xiềng ông nuôi tôm lồng

*

Dân phòng cảnh sát ôm hông dây giày thòng lọng tự vong dân trong đồn

Công nhân viên chức cổ cồn

Hồ thằng đặc cỏ Cái Vồn sách nhiễu thôn

Nằm vùng Vẹm cộng tự chôn trừ quân phỏng giái lòng ròng chết tái sinh

*

“Phân trâu nay đã hóa sình Sinh Cu-ông Ké Ba Đình Hồ Tập chương”

*

CHẾT VINH SỐNG ÉP

*

Đường cái quan cả làng hoạn lợn

Mụ đốp ba trợn dốp thằng mõ lai căng

Giao thông si giáng La Thăng

Cầm quần tượng đái Nguyễn thị Doan nõ mồm

*

Hôm qua nắng rán chiều hôm có chàng đại tướng lôm côm chưa thèm về

Phong lao cổ lại lộn lề

Ba lê vũ đạo hôn mê chín lời thề

Thông tin cáp phặc chó chê lầu tồn mèo mửa tượng đái hề cố hương

*

Chính trường ám tiển minh thương trường miên giấc mộng đồ vương tử cấm thành

Con cò bặc cú tàu nhanh

Gặp tay khủng bố quẩn quanh banh nhà lồng

Hồ như gái ế mong chồng phòng không chờ đợi lờ-ôn Ké chui rào

*

Biển đông tựa chiếc bánh bao muỗi bèo rạo rực cào cào con ngặc ca

Chết vinh táng bãi ốp ma

Củ Chi ép quỷ Cu Ba sống Ba Đình

Nước Hồ Minh Chì thông linh thanh trừng nội bộ thình lình đột quỵ vong

*

TÁM VỐ TẠM VỒ

*

Sáng cắp ô tối cũng trộm ô

Chân dài váy ngắn đợi tô hô

Trưởng phòng thư kí cò chủ tịch

Sinh viên lính mới lịch lõa lồ

*

Tám giờ vàng ngọc vung tay vãi

Bạch my thần giáo lãnh tụ Hồ

Cá chết vài ngày thêm bệnh lác

Người vong thế kỷ hoạn bớt thô

*

Thú dữ trăm năm nướng thạch mồ

Dân oan không đất cắm dùi mô

Diền trang công cụ xây tổ mộ

Thuyền nhân mọt nước múc liên xô

*

Độc đảng Ba Dình Thích độc cô

Tam thanh tứ trụ giỏi sững cồ

Thanh trừng nội bộ nên sự cố

Phải trái hai lề chăm trăm dzô

*

“Đức Sầm Xương dạy Nguyễn Trường Tô tam vô tám vố hãy tạm vồ”

*

CỬA MÌNH MINH TẨY

*

Cái công cụ Tấn Dũng lên con tự do Trọng lú đèo bồng kên kên

Ăn theo xác thối trùm mền

Đợi ngày mở lộ tam sên san mặt Hồ

Khỏi cần mục thị lõa lồ chùm cặc bần ló Tầu nô Diễm xưa rồi

*

Tam Thanh-Thúy đã bụi đời Phành Thung tượng đái đường xôi thịt mịt mù

Ba Đình tứ trụ Mút Cu

Tấn Sang không vững chổng khu cấm địt bừa

Huyện quan vài đứa sọc dưa ông nghè chua đỗ rủ cưa tổng bí lù

*

Năm trăm cóc kẹt thiềm thừ nghiến răng ken két mỏm Doan lưỡi Phóng Tòng

Sinh Hùng thúi địt rắm công

Thiện Nhân mơ lá đại đồng chính cống thông

Không cần nước cứt lợn bông Trung Hoa  Mao ít đít lông Đặng Tiểu Bình

*

Washinhton Hồ Chí Minh đầm đìa thủy lợi cửa mình mình không khai

Cam Ranh ngựa chạy đêm dài

Mã quy Qúy Ngọ tay nài bốn vó câu

Ngặc ca bèo muỗi tặc cầu Bắc Hàn cáp phặc canh thâu Cu Ba thầu

*

ĐẶC CỎ LẬN CON ĐEN

*

Lập lờ-ôn Ké lận con đen án oan Thanh Chấn Túng Dẫn đèn

Tam Thanh bá thánh không vạn ứng

Triệu người như một lạ thành quen

Ốp ma khẩu quyết cà rốt gậy ép quỷ đình ba phải sống hèn

*

Nát bàn tượng đái chẳng bõ bèn

Doan mồm Phóng Trụ bỗng ho hen

Phành mang đại tướng lao thanh quản

Thông tin bật mí lỡ cài then

*

Cửa mình rửa nước bông cứt lợn tuyên truyền phải trái lái tỏ tèn

Cựu Nguyễn Xuân Sơn hờn chủ tịch

Nguyên lão giặc cà xã hội chen

Xin cho Hà Nội buông rồi bắt chính bỏ đi rồi phó xế ben

*

Vẹm Tung Vịt hạng ngoại Top-ten

Dư lợn viên sen tớ thổi kèn

Bầy khỉ Ba đình khèn khẹt rủa

Trương Cao Lệ nhốt miễn ma men

*

“Taxi miễn phí khi về bến thân môn ác phụ cũng đổ ghèn”

*

X CƯƠNG LÚ XÌU

*

Mươi người chống tám chục ngàn dư lợn viên đỏ chảo hàng có sổ lương

Trăm con heo tính bất lương

Hồ như ông Ké quỷ vô thường vạn trương

Thập tam thái bảo trên giường độc cô xó bếp nhà thương viện tâm thần

*

Nhất nhân tróc vảy liều thân Doan Tòng Phóng Trụ hồng quần cũng trầy vi

Sinh vi quý tử không quỳ

Chẳng thà đột quỵ dưới song trùy hán gian

Cà Mau Túng Dẫn ba càng không bốc lồng chợ cũng hốc hang V.N.C.H.

*

Đi B bộ đội quàng tang trước lúc lên đàng giải phóng quân miền nam

Hòa bình diễn tiến cánh CAM

Tốp làm phỏng giái to hàm ngổi lại nhai

Lầu tồn ca ngặc đầu cai tay sai Phúc Kiến Tập Chương dai biển người

*

Linh hồn liệt sĩ như rươi nhiều ngôi mộ gió đười ươi vu khống đào

Hầm hào bất đáo lông Mao

Xương bồ chao cáo Hồ lao động vượt rào

Thạch lăng hố xí nâng cao nhăn răng cả nước tự hào bộ kiếm đao

*

CHÓ MÁ NHĂN RĂNG

*

“Trông mặt áp đặt hình dong” Phành Thung tượng đái cỗ lòng đỏ thay đen

Nhà tranh mái ngói tắt đèn

Ốp Ma ép quỷ đui cà then lộn lề

“Ba Đình bịt mắt thả dê” sông đà lại vỡ trong đê mười một lần

*

Nguyệt kì Hà Nội khổ thân Trương Cao Lệ bế bồn lê bề hội đồng

Thăng Long đất chật người đông

Phó vương xuống chiếu nhục bồ đoàn Bắc Kinh

Tin nghe tức bực cửa mình nước Hồ Minh chí Mỹ Ngụy binh đi về

*

Quăng cha quật mẹ lời thề đánh Tây lấy trớn muỗi bèo hề đuổi chi

T.P.P. khúc lâm ly

Hý trường chính trị chả ra gì giang sơn

Hai mươi triệu mạng căm hờn Sài Gòn Huế Trịnh Công Sơn phết Mưa Hồng

*

Ca ngu trong cọng Mao lông hay lầu tồn trữ viễn vông chim chóc cười

Hát vang trên những xác người

Như dười ươi gọi bạn tình lười ngàn năm

Dưới tầng hoang tháp cổ Chăm Hàn Mặc Tử nằm trăng thương mãi kệ trăng

*

“Tâm Thanh lo chó trắng răng cơm no bò cưỡi La Thăng thêm phí đường”

*

TAM ĐẦU MAO ĐÍT

*

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương” một thằng đại tướng đái đường bỗng thất tung

Tá quan úy sỹ vô thường

Cả tàu đặc cỏ phân rương chia hòm phần

Cấm cho dư luận viên cân măng non trọng lú tre ròm Tấn Dũng Sang

*

Khai sinh không báo trước tang chờ Trương Cao Lệ bạn vàng chỉ ngón tay

Ngày xưa bác chẳng chết ngay

Lâm sàng mạng tử cữ ngày quốc khánh vui

Hai mươi bốn tiếng chồn lúi cáo Hồ giủ sổ số chui lậu hoàng tuyền

*

Cha con bác cháu di truyền cấp cao cán bộ vũng nguyền Tập Chương răn

Coi như một ánh sao băng

Mảnh sa ổ chó mảnh văng tổ chuồn chuồn

Bầy đàn Hà Nội vội tuôn thằn lằn cá sấu trong chuồng thạch sùng công

*

Cự đà các ké kì nhông ngựa ông không cưỡi cưới bờ-lông-rông bà đầm xòe

Phún nhân hàm huyết say que

Ngoc Anh mặt thớt mắt me hột Le kathy thơ  như lồn

Google cu cộng liền khôn miễn trừ Bùi Thị khoe lờ-ôn Thu phong Trần

*

SÁT NHÂN CA LIỀM BÚA

*

Con tự do trung tá Hiến cờ-ặc cái lờ-ôn-Ké Ỉn dư lợn viên

Chim cu Mao đỏ cuồng điên

Bắc Hàn cộng Ủn ưu tiên bờ lờ-ồn

Giỏi gì khoe hán thân môn học Doan Phóng Trụ Chú Thu lồn Tiên Dân

*

Trần gian náo thị đầu đần sổ lương cộng sản quỷ vô thường khẩn trương

Nòi nào giống nấy bất lương

Cân đếm đong lường Phúc Kiến Hồ Tập Chương

Đêm qua mơ gặp ái nương hôm sau thấy xác chán chường đồ con trôi

*

Đi nhai đứng ngậm cười ngồi Phành Thung tượng đái rốn rồi bất mục cu

Chính trường X lú Y ngu

Tam Thanh công cụ ruồi bu pín Tầu bò

Bạn bè tứ tốt bỗng ho mỗi khi đồng chí âu lo đảng chém vè

*

Tưởng rằng xuất tướng thử xe không ngờ pháo thụt le le theo chàng bè

Ba đình tứ trụ say ke

Canh Cu Ba ngủ ai nhè công ngủ quên

Thuyền nhân oán trả ơn đền tháng tư đuổi Mỹ tới ràm tam sên bèo muỗi qua

*

“Em xinh em mới nhận qua bạch cung trú lọng sát nhân ca búa liềm”

*

CÔNG CỤ LÁI HEO

*

Con công cụ ai nuôi mày lớn dạ thưa thầy lờ-ôn Ké Nguyễn Thị Loan

Đích trôn cháu nữ mồm Doan

Lầu tốn khí ngoại đẩu Choang Sinh gian Hùng

Hồng trư điên hóa trang giun Tất Thành cuống rốn Sinh Cu-ông Quang Hồ

*

Le kaThy Thị Phong Trần thân môn đời chắt lòn trôn dâng tặc cầu

Tay sai Tấn Dũng xà mâu

Làm thân chó má gâu gâu chuyên sủa hùa

Thua cà giặc thắng làm vua nhục bồ đoàn muốn cây thịt trồng trăm năm

*

Tống văn Sơ lỡ ăn nằm Nông Xuân chết đứng Chú Thu quỳ lệnh xuống tay

Phạm văn Đồng lõa đắng cay Trường Sa Hoàng Sa phận ăn mày gặp may

Ông ba mươi tháng giả chay hai mươi tàm ngày tháng hai thay không nhuần

Cai dù bình loạn xuất quân hoạn quan không thiến dái thiếu riêng Đỗ Mười

*

Đẻ trong bị rách chút lười sư Thích Thanh Quyết chít tươi bồ ni cô

Ba Đình cóc hội hồ đồ Bà Vân tạp kỹ lập là Duẩn làng hôn

Com :”thơ như cái mặt lồn” chắc ăn khí độc hột Le Kathy đã ghiền

Tốt làm cu+dư lợn viên nam nguyên liềm đít Kì Duyên chắc nhiều lần

*

THẰNG CÒM CON BLOG

*

Thằng Còm không biết thời cơ thơ như mặt lờ-ôn Ké đẻ dư lợn viên

Năm châu lỗ nẻ lồn tiên

Cặc bấn bốn biển giao liên cặp vú nàng

Ma thiên Lảnh cảnh Người hang cậy nhờ đại hán Hồ quang hoàng hôn làng

*

Nông Xuân thị Nỡ bẽ bàng Chí Phéo ái Quấc cải trang cha cớ ặc già

Thân môn hộ lý giặc cà

Khẩu dâm cạp phắc ngặc ca tặc cầu

Nhì râu nhất lưỡi tam đầu khí tồn tứ củ ngủ công đá sáu bèo

*

Vác cày qua bảy giường lèo ngọa sơn bắt cọp tám treo song ngọc hành

Phún nhân hàm huyết chín nhanh

Thịt cầy máu chó má vành phun đảng viên

Tiết canh xơi mãi cũng ghiền Văn Ba xuống núi Dân Tiên thiên địa đờ-àng

*

Ngả nón cối Phành Thung quang tượng đái lột dép râu dzái giải phóng quân

Xin cho đại tướng giữ quần

Cửa mình được Đặng tiểu Bình tuần thám Hoa

Ta về ta tắm quê choa ba sàm ngõ phố tăng loa lối vào phường

*

“Không mãi lộ chẳng nhiễu nhương bầu ơi thương lấy bí lơi cương chủ đề”

*

TỘI HÀ LỘI

*

Tôi vô Phúc Kiến Chí Minh-Hồ Thừa Thiên Huế Đặng tiểu Bình Bắc Kinh

Biển đông chật vật biểu tình

Công an chụp núp bắt rình vì nhân sinh

Tôi không cây tặc rải đinh lầu tồn khí đọng cảnh sát chìm nổi gian

*

Tôi không lớn tiếng to hàm cái quan mãi lộ ba sàm phí giao thông

Tôi không tứ khoái đại đồng

Cớ gì đảng bảo đã chổng mông địt bừa

Tôi không trộm dứa cướp dừa Củ Chi bến Dược la lừa ngựa Bến Tre

*

Ban đêm tôi sợ bóng đè Cửu Long Giang chẳng nấu chè đặt lại tên

Bốn mươi niên kỷ không quên

Ba mươi tháng bốn tắt đèn năm bảy lăm

SÀI GÒN quốc hận ăn nằm Việt gian chú phỉnh tống nhầm trại lao nô

*

Tôi không du thực côn đồ đảng vu khống tội mưu mô lật chính quyền

Tôi không sợ lợn dư viên

Hai hòn vừa đủ tòa tuyên thiếu Mao hồng

Tôi chưa có thuốc tẩy lông lẽ nào tôi nhổ thủ công lái máy cày

*

ÔN XA LÁNH BÒN TÊ

*

“Giặc cà đao” lông Mao lạc vũ

Chủ chăn cừu “on xa lanh bon tê:Do yoa love me?”

Bảy lăm giải phóng lộn lề

Cáp duồn vặt kiệt không chê sát thát vàng

*

Năm châu bốn biển bàng hoàng trâu bò cùng loại cụng đầu Choang sừng nhau

Biên cương lãnh địa chung cầu

Mưa nắng dãi dầu hòn phẩn cũng chia đôi

Tồn lầu xếp đặt bàn ngồi Bắc Kinh thím sực thịt người “mìn páo:bánh bao” nhân

*

Nằm vùng đội giải phóng quân tay giữ lưng quần tay quấn cờ huyết Hoa

Đầu lân dân chủ cọng hòa

Đít xã hội trụ đòi quà chùa Nam Vang

Sa va na khẹt hôn làng Chú Thu Thấu Chín lẹ làng cân cẩu đuôi

*

Tốp làm thập kỷ con buồi

Ba Đình Hà Nội nắm cái chuôi búa liềm

Hun sen ngó Đặng tiểu Bình

Trung Quốc đại lục cửa mình cục cứt trôi

*

“Chí Minh Hồ dọn mâm xôi Ba Tầu ẩm thực cặp môi trên vú nàng”

*

TRÁI BÀNG VUÔNG

*

Web Woọp Wẹp Ba Đình Block lốc

Trốc Google sites vu khống muội đèn

Tam Thanh Hà Nội bôi đen

Phọt phẹt bá phét đui cà then giặc cà

*

La Hầu khẩu quyết trừ tà Kế đô bạch ốc ốp ma sao quả trùy

Truy phong khoái mã chí nguy

Đại đồng thế giới chung quy máy tặc cầu

Phân rơi tự hoại tồn lầu vợ chồng hai đứa một thanh lâu rước về

*

Cái quan tía các hả hê không còn đại tướng khen chê bệnh tiểu đường

Cà Mau Tấn Dũng dương cương

Yếu sinh lí lú bất thường dư lợn viên

T.P.P. khám thảo điền thanh tra phản biện nhà thương điên Biên Hòa

*

Bưng ngoài đảng hứng trung Hoa tân xuân Dương Nội đòi quà Hoàng Trường Sa

Cát vàng bãi ỉa áo già

Chàng bè lường quỷ Gạc Ma tử cấm thanh

Điếu ngư hạm chậm tàu nhanh Phành Thung Quang ảnh trơ cành trái bàng vuông

*

ÔNG ỐC BỐC CẤP TỐC

*

Cốc Pó trốc hốc ốc ông bốc cò mò mõ to tìm trùm sò

Thánh hai ngón lầu tồn Thụy Sỹ

Lú Ba Đình ca ngặc Chú Thu

Lên đồng thầy bói rờ mu học trò quân sự chim cu đại giảng đường

*

Tội Hà lội thấy nhà thương hạ quan tượng đái khẩn trương vẫn chưa về

Mr.Bean thua vua hề

Tá quân tướng sỹ lạc đề củ đậu vong

Sát na tối mắt thần vòng lưỡi hái đứng tròng Vẹm Tung Vịt le le

*

Đánh răng thối địt xạo ke lá mơ cáp phặc thớt me cá tanh bành

Chưa thèm hồi chuyển tàu nhanh

Ba lê hạm chậm khúc quanh độc cô hành

Vẫn còn đệ nhất kì Thanh Phành Thung dị dạng Tất Thành không Viết Thanh

*

Dép râu nón cối Bá Thanh nhăn răng vạn ứng tiết canh thiếu mùi hèm

Địa đàng lấp ló ngó sen bất ngờ xuất viện tướng hèn kiếu bòn bon

Nhì trời nhất vợ ton ton đệ tam quốc tế cây còn đứng thứ tư

Đàn ông vặt kiệt thiềm thừ hỏi ông tổng bí thư lú nắm ở đâu

*

“Trăm sâu chỉ một ve sầu mùa thu tháng tám đội đầu bao cao su”

*

KHÔNG TÊN BÊN LỢN

*

Cặc bần chàm quạp lồn tiên dư lợn viên chem chép thú quyền súc sinh

Thờ Hồ giả ngọa Ba Đình

Cha mẹ duy vật tính đẻ bình loạn điên

Cánh CAM đạo dụ Hack siêng không kiêng tục tĩu phá Tâm Thanh trừ tà

*

Tự do ngôn luận Ốp Ma bạch cung ép quỷ Dũng Sang Trọng Hùng

Con cầy nhớ bền Sinh Cung

Cắn càn sủa bậy nổi khùng viết lung tung

Lầu tồn dòng giống bọ hung cục phân không thối đống cứt chung chẳng hèn

*

Văn phong Hà Nội lờ-ôn quen thơ ghen bút pháp bèn chèn chân thứ ba

Làm thân khuyễn mã chửi già

Việt Nam công cụ cái đồ bà rủa non

Thích Thanh Quyết định ví von dộp lông sò huyết ngao con đã lú mồng

*

Giao thông cầu tặc ngủ công công an đặc nhiệm truy phong đại tu hài

Thất phu trí thức thuộc bài sổ hưu đảng tịch Chú Thu hoài trăm năm

Trồng người nuôi lợn càng chăm càng mau chủ nghĩa xã hội lâm tặc đàng

Đảng viên thề nguyện tam cang trung thành lạy Bác muôn vàn heo kính yêu

*

BÒN BIG BANG

*

Sản sinh “trí thức=cục cứt” Ba Đình súc sinh “bức xúc=cục xúc” xác sình trong lăng

Người xinh lờ-ôn-Ké cửa mình

Chó xinh tứ trụ làm tình ba soong xơi

Nhì trời nhất vợ lả lơi sừng không tự cắm mời ngặc ca đâm giùm

*

Lầu tồn khí đọng chùm hum thành đô hội nghị cả đùm vặt kiệt khống Mao

Vẹm Tung Vẹt=V.T.V báo tào lao

Phành Thung tượng đái Trương cao lệ đi về

Miên :“ôn xa lánh bòn tê” biên ranh giới mốc thả dê qua nhà người

*

Ba Đình thương mãi thịt tươi những ngôi mộ gió đười ươi đem về thờ

Lồn dư lợn viên nên thơ

Cây tu cáp phặc cặc mơ đặc cỏ hồng

Bà Tung đôi vú đèo bồng banh hang bống bống lấy chồng Mao-ít lông

*

Phòng không chấp nhận ngũ công xào khô núp bóp đại đồng rình chụp chui

Thân môn đại háng chồn lùi

Tiểu khê phóng trụ cáo chui lộn lề

Hột Le Kthy tiển khê Tuấn Vu anh ách tức Phong Trần Hoàng trường sa

*

“Vì tiền trư trữ bán già đi nhai đứng ngậm ngặc ca ngồi Mút Cu non”

*

TRINH DẬP BÃ TRẦU

*

Phành Thung thoát án tử hình nhờ Trương Cao Lệ điều binh ca ngặc Tầu

“Trải qua một cuộc bể dâu”

Điều đồng chí thấy  mà đau cái cửa mình

Xả thân khuyển mả Chí Minh Hồ ly cùng loại Ba Đình rình giết nhau

*

Dư lợn viên bước qua cầu tõm rơi vài trự trư bầu trự có mang

Lầu tồn trữ nhũ vú nàng

Trứ danh lột áo hở hang lột luôn quần

Mụ Doan đứng trước ba quân lồn tiên chàm quạp vú nàng chem chép che

*

Xạo ke Ông Ké đòn đè răn đe ba triệu chỉ ba lòe mắt me

Không cần thí chốt bắt xe

La Thăng trãm tướng vỉa hè si giáng lâu

Ngu gì mất tích về mau quan to phải cố cần câu thêm Like giờ

*

Thần thâu thối địt lá mơ bàn tay hai ngón đang chờ Thụy Sỹ giao

Giang hồ giới loạn cào cào

Con cha cháu Bác hỗn hào châu chấu trâu

Kiều Trinh đã dập bã trầu Sở Khanh phi xứ Thị Mầu cũng kêu oan

*

THANH VỀ TÊ CẲNG GIỮA

*

Không hòm quan Quách Thi Trang chẳng linh cẩu đón bất an Hàn cộng ngoài

Văng Đàm Vĩnh chắc Hưng oai

Dư lợn viên thịnh vọng cổ hoài sáu câu

Đạo tì kheo phải tặc cầu ni cô ca ngặc hồng lầu từng rủ cưa

*

Quốc sư Thanh Quyết Thích lừa vũ Khiêu công cụ dây thừng dừa táng treo

Nam mô bò tót kèo nèo

Trư về viễn phố dư lợn viên chôn hèo

Thà nằm yên ngủ cheo reo còn hơn trái dứng ngọa đèo tượng đái theo

*

Vệ sinh băng quỷ vẫn nghèo Gạc Ma ngỡ xác cương đeo bám đá bèo

Phành Thung đại tướng dái teo

Bầy đàn Hà Nội mơ đã leo hỏa lò

Dân oan Úc bụng Âu lo “Bác ranh=bát giới”châu Á thịt kho Tầu lờ-ồn

*

Hiền thê ác thiếp thân môn khăn tang rỏ giãi Hồ ông Ké cửa mình

Lâu la phấn khởi chí minh

Thiềm thừ đồ đệ Hợi rình tổng bí thư

May thay không được nhập cư Vũng Chùa hãi yến oanh kinh trư cởi quần

*

“Có còn vênh mặt nghênh quân tam thanh tứ trụ xa luân bề hội đồng”

*

BA MƯƠI BA BỊ BẮT CỌP

*

Lấy vợ Tây nhà thương Tây lẩu giả cầy bầy tướng tá

Bà Phùng Há hạ đái đường thu khẩn trương tiểu mãi lộ

Đông ngồ ngộ nam trô trố nữ nam mô

Pháp sững cồ mong lá mơ không thối địt

*

Hôm nay đại tướng trở về mà sao địch vẫn giã cào cá biển đông

Ba càng hỏa pháo nhà lồng

Tiền giang cai lậy cửu long chưa thỏa lòng

Ông hùm xấu hổ chổng mông ba mươi bắt cọp ba bị ông Ké nghề

*

Hạ cờ Tây lắm nhiêu khê đuổi Pháp quá bờ đê Trương Cao Lệ đề

Hay là che cái bồn lê

Cáp phặc lả lướt cận kề tử môn quan

Hoặc chăng bụng chữa tân trang sửa sang chỉnh trọng lão làng Sinh Cu-ông

*

Muỗi bèo rận rệp trong mùng dưới chăn gián điệp ngặc ca núp đỉnh màn

Dù chưa nhụy rữa hoa tàn

Nhưng bông cứt lợn đã vương sang vỉa hè

Ểnh ương ếch nhái đòn đè ứng cử ông nghè châu chấu đá ngã xe

*

ĐẠI TƯỚNG ĐI TƯỢNG ĐÁI LẠI

*

Thăng hàm thượng tướng đồng hương tăng âm hộ chồn lùi dương dê bốc mùi

Hôm nay tượng đái minh khui

Không cờ quạt lọng trú chui tạm lủi nhờ

Chẳng bằng một chiếc lá mơ nhưng dây thối địt Trương Cao Lệ nhờ

*

Ngày xưa có Kít sinh Dơ bữa nay tứ trụ cậy ba nhơ nhuốc giùm

Bầy đàn Hà Nội chùm hum

Nguyệt kì cóc hội cả đùm phải treo chim

Nhân chia trừ cọng truy tìm mười con chết một quả tim banh nhà lồng

*

Quách quan không đón bập bông hòm dân thủy táng sang sông sấu hoa cà

Cu về tổ quấc trăm hoa

Đứng đường dại nở hoàng cung mắc cở hòa

Tâm tư không kéo nguyên toa bầu đàn thê tử ra tòa dư luận viên

*

Chó hùa ngậm miệng ăn tiền lái heo ủn ỉn vẫn ghiền thiến từng chim

Chưa trông hòn nổi cục chìm

Vẫn ngờ lọt lỗ cây kim tượng có bồ

Chừng nào mục thị ngồi bô bấy giờ đố hố đắp mô chưa muộn màng

*

“Độc cô cầu sống có chàng vú nàng không bóp thiên đàng lại trần gian”

*

TAY ẢI TAY AI

*

Cóc chết ba năm quay đầu núi nhân sinh giả tử quắt đáy sông

Thử người nhân thử căm hờn

Lòng heo dạ lợn chớ lờn thánh ba thanh

Đầu non minh nguyệt dân rành ô đề chó núp trong tranh hoa lục bình

*

Vẹm Tung Vẹt thuyết nghi binh bầu đoàn thê tử lập trình rõ vài ngoe

Hậu môn dư luận chọc que

Cửa mình quấn chúng toét tòe loe lỗ lù

Quấc sào tu hú chim cu lên đàng kiú nước Chú Thu thập kỉ màn

*

Sầu Trương Cao Lệ chứa chan Phành Thung tượng đái hóa trang khám thảo điền

Một mai qua giấc trường miên

Vén môi dư lợn viên chuyền nhà thương điên

Vạch to hai mép Kỳ Duyên vành mồm đạo cụ Vũ Khiêu ghiền tú bà Doan

*

Mở toang cánh cổng khách choang cho môi trường sạch không loang khí độc Tầu

Cây tu cứt đặc tồn lầu

Chiến tranh chính trị gói thầu đủ ba Size

Cổ cồn du thuyết chân dài gầm giường tay ải tay ai Các Chú cầm

*

FACEBOOK CHÁY COM

*

Ăn không ngồi rồi gặp biểu tình ngồi rình chụp

Kiến đối kháng đứng núp bắt

Đụng xã hội đen lắc mặt cắt không còn chút máu

Thăm con cha cháu bác xin ông Ké ổ bánh mỳ

*

Đau lòng đại tướng ra đi

Ho lao tượng đái đường chi không đốt đèn

Người về dị dạng đui then

Tây du đông phượt chốt quen sang sông rồi

*

Lúc đi cắp cặp lứa đôi khi về trộm xánh mồ côi lại cửa mình

Ngày đi trăm họ bất minh

Giờ về đồng chóe làm tình dư lợn viên

Ra đi làm tội dân ghiền vô đề trở lại cổng thiền sư nó lo

*

Hân hoan chèo chống qua đò thúng thuyền mũi dọc mặt mo che khó dày

Ngang trời ngôn luận vén mây

Hồng phong thượng mã máy bay phó nháy nhòm

Dáng trư đi dạng lom khom Thanh về bỗng thấy Trương cao Lệ chấm còm

*

“Đi về Facebook om xòm thông tin nhanh nhạy cháy nhà Like .com”

*

MÃ NÚI SƠN DƯƠNG

*

Lạ gì tướng cướp đái đường Chí Minh tiểu lộ “dzắt dường” xổ lao trung

Cháy nhà chuột chạy lung tung

Bọ hung cứt đặc phân đồng chung tồn lầu

Công thành nướng đại khô lâu tặc cầu đức cống Thị Mầu bỗng hoài thai

*

Lề dân phải trái giả nai vừa đi vừa thải hàm nhai bốn tốp làm

Trung ương chính trị quách quan

Hòm dân lối đảng đen quàng đỏ câu Like

Cái quan quan họ quan tài tấu hài Tú Xuất Ba Giai bật nắp cười

*

Đảng lười siêng trộm đười ươi tam thanh nhân thử chuột người quần chúng xem

Từ ông lão mắt lèm nhèm

Đến bà quả phụ đính kèm mục kỉnh to

Một ông bị bệnh phổi ho bỗng Trương Cao Lệ qua đò phao cứu sinh

*

May thay xác chửa kịp sình không như Hồ Chí Minh rình khẩu dụ dâm

Bàng quan dư lợn viên câm

Lạc quan thái thú ó đâm lâm hý trường

Khách quan mã núi sơn dương cùng đường chó chạy cẩu quan cương cắn càn

*

MỘ DUNG PHỤC HẬN

*

Lập lờ-ôn Ké lận con đen

Đảng bảo dân quen sống tắt đèn

Sờ-em xem giông giống thằng đại tướng

Tượng đái dường như “đệ dzách” hèn

*

Đắc cực tốn lầu ca ngặc Pháp

Cây tu vặt kiệt cửa môn liền

Lừa anh gạt chị siêng quan họ

Cột nhỏ đi rồi lỗ cữ kiêng

*

Thông tin tám vạn dư lợn viên

Huyên thuyên bát giới chẳng đã ghiền

Tay ải tay ai heo thoát xác

Hợi chạy đại đồng cũi hóa duyên

*

Đại tướng ra đi tượng đái lại

Học theo sách độc Trần dân Tiên

Ốp Ma quả tạ sao ép quỷ

Mộ Dung Phục hận lúc đổi tiền

*

“Lòng dân cách mạng thoát trường miên thoái đảng Tầu nô cởi gông xiềng”

*

ÉP QUỶ TÁNG CHUNG

*

Đẹp nên ngưng trệ giao thông xấu không đình bộ ốp ma vào bạch cung

Củ cà rốt dọa bọ hung

Thuốc sâu ép quỷ táng chung một nấm mồ

Đả cẩu bổng đập già Hồ hổ mang sư giả lõa lồ đại đồng khung

*

Đói ăn dư lợn viên khùng thúng thuyền đảng chằng đóng thùng làm máng heo

Bày chi xóa đói giảm nghèo

Con chèo vợ chống giường lèo Thanh Quyết leo

Mảo hùa tuất sủa meo meo cẩu tức anh ách chẳng đeo bám chân cò

*

Hàng ngàn thừa hợi trư no lầu tồn ca ngặc bôi tro trát trấu mèo

Vì tiền làm sợi dây leo

Tường vy dái mít án treo Tử Tất Thành

Tiềm long ngọa hổ Cam Ranh nay mai nồi lẩu bánh canh thịt giả cầy

*

Lưng trời không tặc vén mây chân nhân chẳng có máy cày thay cẳng dân

Ba Đình chuẩn bị đằng vân

Tây du bất khả không CAM Mỹ phượt đường

Điếu ngư giám định đại dương cá tôm ôm hết hết lường quỷ Gạc Ma

*

YOU TUBE NHẢY TWIST

*

Xe Bus chưa tút đại tu huýt Wep đen không Quit bọ CAM tuýt

Tham quan Delux thẩm phán xuýt

Bòng làm bưởi chịu chanh cam quýt

Disco khoe tuyệt Lambada nguýt vừa đánh vứa xoa đồ bà xuỵt

*

An Nam tứ tuyệt bán thân Ba Đình Mao xí Trần Dân Tiên năm

Nhị lang Trịnh Nguyễn sông Gianh

Tam tòa công giáo bẻ cành cánh Đồng Chiêm

Đầu đàn tứ trụ ngu tiềm lầu lồn cứt đặc vô liêm hầm bà lằng

*

Giao thông mãi lộ La Thăng nhà thương si giáng kiến tim Kim Tiến chìm

Cu về tổ quấc mò chim

Trứng tu hú nở  bồ chao tìm quạ khoang

Nhân quyền tuyệt thực máu loang ôm đầu bụm trán du côn Choang bà bầu

*

Dắt nhau qua cuộc bể dâu tặc cầu ca ngặc cây tu dâu người ngoài

Nước Hồ Quang tạp chủng lai

Việt Nam nhất thốn thổ dài tuyển đầu cai

Cù dai cú đại chồng ngoài ngoại tình phu phụ duy vật dâm Tất Thành

*

“Sá gì một chuyến tàu nhanh ụ rơm gò mối sân banh Quần Ngựa lành”

*

TUYỆT THỰC CẦM TÙ CA

*

Nhịn ăn để nhớ lao phu

Thiếu lương thực đói như tù có lương tâm

Bởi bầy ngạ quỷ ngu đần

Bạch my tà giáo phướn huyết nhân sao vàng

*

Giết người đồ tể cầm cân

Ba Đình nảy mực giam cầm cùng lục lâm

Trung ương thảo khấu âm thầm

Rình mò chụp núp người nằm bỗng đứng lên

*

Xuống đường thoát cộng vang rền

Lời ca yêu nước không tên chung một bè

Công an cảnh sát đẩy xe

Dân phòng tự phát đòn đè phía dân oan

*

Vỉa hè máu đỏ đã loang

Thiên An Môn xích xúc quàng quật nữ nhi

Ruộng vườn mất tất còn chi

Âm vang đâu đó Thiệu Kỳ nói chẳng sai

*

Biểu tình viên chẳng lạc loài

Năm châu bốn biển thương hoài thập kỷ niên

Bốn mươi đông giấc trường miên

Chuông khua mõ gõ cơ duyên đã đến rồi

*

Giả câm hãy mở rộng môi

Cho người vờ điếc táng trôi tượng đái đường

Dù không ngủ hạ một giường

Xuân Thu dị mộng tấm gương chưa mịt mờ

*

Lá mơ cộng sàn tôn thờ

Bây giờ thối địt Trung Hoa lờ-ôn láng giềng

Lai căng tạp chủng Dân Tiên

Trần gian náo loạn vì tặc cầu ngặc ca

*

Sát nhân không kể trẻ già

Ma vương khống chế vi lệnh Nga vị Tầu

Cùng hung cực ác xà mâu

Cà Mau Y tá tràng thâu gom lực quyền

*

Nam mô sư đỏ lạc quyên

Hậu liêu tửu sắc thề nguyền giữ Kỳ Duyên

Ông ba mươi ba bị cổng thiền

Vũ Khiêu công cụ Hồ tiền phục cái bang

TÂM THANH THA THIẾT

*

Lá mơ thối địt Bắc Kinh Trung Hoa mùi thịt Ba Đình nướng Hiền Lương

Trung ương Hồ bãi chiến trường

Trong chuồng thuần thú vật thương nhau bao giờ

Một con Qúy Ngọ sa cơ Bá Thanh vạn ứng trở cờ bôi bác thêm

*

Phành Thung tượng đái đường mềm cá bầy đống chóe cứng chêm tử cấm thành

Paris nam hãi tàu nhanh

Phi cơ bay chậm điềm lành báo gở oan

Máu xương như vệt dầu loang “là ngôn cực đắc phốt làm ca ngặc” nghèo

*

Hồn siêu phách tán dái teo mơ tổng bí lú lộn tùng phèo Văn Ba

Cung vua phủ chúa thiết tha

Dư lợn viên hét đòi quà ngã chổng khu

Bạn bè bỗng hóa kẻ thù kì hình dị dạng mịt mù không sủi tăm

*

Tham quan Hà Nội ăn nằm dân đen tuyệt thực lương tâm cầm tù ca

Ốp Ma ép quỷ buông tha

Lao phu chính trị Tê Phê Pha tồn lầu

Có người vùa mới qua cầu công an đặc xá vội chầu trước diêm vương

*

TÂM THANH MINH TRIẾT

*

Xuất khẩu thành thơ tuổi mười hai

Truân chuyên trôi nổi lắm bi hài

Hỷ nộ càng tăng thêm cảm xúc

Sân si càng giảm bớt thiên tài

*

Chủ nghĩa vốn ngoại thân chi vật

Tâm Thanh văn võ mãi miệt mài

Biện chứng duy tâm Trời Phật trợ

Đường dài luôn tránh họa nhân tai

*

Nói thẳng đôi khi mất lòng ai

Vòng vo tam quốc đứa thảo mai

Xạo sự dư lợn viên thích Hack

Cánh CAM khủng bố dọa cho đai

*

Chó sủa như gió lùa qua ngõ

Heo kêu cầu tặc cắm hoa lài

Bãi cứt trư cài không giới hạn

Đầm dơ Tố Hữu chụp ba size

*

“Chẳng sợ vở đầu điếc đặc tai mỹ nhân váy ngắn vận chân dài”

*

THANH MAI HOÀI THU

*

Tôi lấy tim tôi chứa bóng em

Nắng rán chiều hôm tắt sau rèm

Cô đơn lệ chảy đầy hơi thuốc

Khói tỏa bay rồi môi cắn thêm

*

Mai Hoài Thu nhé mốt tắt đèn

Nông Xuân ta rót nữa đông mềm

Hạ đắng chẳng làm ta xót dạ

Đa đa không nệm vẫn ấm êm

*

Hồn thơ thanh lạc bước bên thềm

Chân nai chỏi nhẹ giữa màn đêm

Dường như có kẻ ngồi canh cửa

Đợi đứa say về đặng tháo nêm

*

Chốt cửa mấy mươi năm cài chặt

Mậu Thân hai tháng tuổi không rêm

Chẳng nhức mình anh vào quân đội

Biệt động biên phòng lính “bét dzêm”

*

QUANG THANH HOA LIỄU

*

Ca nô hót thích Scandal

Tặc cầu tuột váy Gục gù You Tube luôn

Tam Thanh lách luật dễ luồn

Như mèo giấu cứt bán trôn tại Ba Đình

*

Lầu tốn cáp phặc Chí Minh

Cù đinh thiên pháo Hồ kì hình ngặc ca

Giang mai làm phốt giặc cà

Hột xoài cực đắt ngôn là lậu giang mai

*

Hạ cam chem chép chân dài

Cặc bần chám quạp cù dai Tiên Dân Trần

Lập trình vảy nến toàn thân

Tập chương hoa liễu kết thần thượng mã phong

*

Một con lợn nái phạm phòng

Đàn trư đực rựa tùy tòng hết rủ cưa

Nắng mưa đi sớm về trưa

Bệnh tình bất bạch vẫn chưa lây cửa mình

*

“Dong nhan sắc mặt Bắc Kinh thiên triều nam tởm dường như hình chính mo”

*

VŨ TRANG HOÀI CỔ

*

Con sư tử già không vợ

Chờ người tình lỡ dở bốn mươi năm nhân sư tượng không đái trầm ngâm

Tâm Thanh âm thầm yêu em suốt kiếp

Không là hiền phu chẳng làm ác thiếp đôi chúng ta gây khiếp sợ Ba Đình

*

Lầu tồn ca ngặc Chí Minh xác còn nằm đó hồn linh đứng nơi nào

Đưới cờ mượn máu đổi sao

Hay vay phướn huyết từ Mao tặc cầu già

Vinh danh dân tộc kêu cha đá chanh ba tiếng kêu pa pa thoòng dzằn=>Q. Đông

*

Văn thơ chống cộng đại đồng ba không không lấy phòng không có lợn lòng

Em e thẹn chổng đôi mông

Anh bạo vặt kiệt vẹm lông công từng thằng

Kỳ Lừa đẻ chợ Đồng Đăng Sinh Cu-ông Ké sàn băng đỏ màu cờ

*

Tự do dân chủ lá mơ nhân quyền thối địt mịt mờ lòe năm châu

Muốn ăn Thu thập tặc cầu

Ham chơi Lin thích trồn lâu râu giặc cà

Đích tôn cháu chắt Ốp Ma hôn mê chuẩn kí vũ trang hoài sát thương

*

HOA XOAN BÔNG BỤP

*

Đầm đìa đập phá hoa sen mộc xanh thảo đỏ Tháp Mười chen bông hường

Cẩm lai gỏ gụ giáng hương

Chó chạy cong sườn heo ủn ỉn khẩn trương

Xã hội chủ nghĩa bất lương tôi đòi lợn cẩu lên đường tìm chỗ chui

*

Bến Thành Hồ Chí Minh khui dân đen thùi mùi Mao ít phỏng giái quân

Võ Nguyên Giáp tướng cầm quần

Cấm nữ nhân quẩn dây lưng quấn cặc bần

Lồn tiên chem chép cách tân chơi khoan đẻ đái lờ-ôn chờ Sinh Cu-ông

*

Ba Đình thái thú Phạm Đồng bút sa gà chết biển đông mông địt bừa

Bến Tre Bình Định gốc dừa

Quy Nhơn giải phóng sọc dưa đúng quy trình

Hiếp dâm hiến pháp vá trinh cướp tình theo đúng mô hình hồ chính mo

*

Tặc cây kỹ nữ Cầu Kho lầu tồn Bãi Cháy cơm no ngặc ca lười

Lồn tiên không lựa con người

Hoa xoan chàm quạp đười ươi Hồ Chí Minh

Cu cườm bông bụp Bắc Kinh vú nàng nam tởm cửa mình rò Phương Mai

*

“Dù không váy ngắn chân dài cuộc đời chính trị Phành Thung hoài trăm năm”

*

TÀO THÁO THIỂU NGHI

*

Con tự do Phùng quang Thanh ló cái đồ bà Tòng thị Phóng lu

Hóa trang che mắt kẻ thù

Sex Tour hai họ chim cu hội dâm thần

Mũi em như cái cặc bần mắt anh chem chép mặt Trần Dân lồn Tiên

*

Vú nàng vặt kiệt hai miền chim chàng tượng đái khôn liền quen núp mu

Tây về Thanh lọc chữ nhu

Ngày mai đông giải lú khu sài đợi lang

Ba Đình hang hốc trình làng một bầy ngáo ộp dọn bàn thờ Ốp Ma

*

Ba Lê thoát cũi mã tà Bạch Cung đóng cổng đảng ta cũng chụp rình

3-D bốn đáy chỉnh hình

Chí Minh giải phẫu phó nhòm nhìn như in

Bởi chưng bịt mắt thông tin tuyên truyền chính cống còn dzin Diễm xưa rồi

*

Chỉ còn một dấu hỏi thôi chân thi thằng trỏng con trôi giấu nơi nào

Lục lâm đánh động bồ chao

Dư lợn viên gào trao trảo đổ thao lao

Nghi can số dzách họ Tào một vố thuốc lào cào cào cũng đá xe

*

VĂN HÓA CÒM

*

Asean lồng lộng cờ vàng đảng quàng phướn máu vú nàng cúm núm đi

Lồn tiên Bến Dược Củ Chi

Cặc bần chep chép chẳng gì cũng Ba Soong

DISCO lãnh tụ Ba toong LAMBADA Phóng Phành coong Thung bồi

*

Bệnh lao chưa bị đổi ngôi cớ sao tượng đái đứng ngồi quỳ bất khăm

Quốc phòng công cụ cộng nằm

Thanh trừ tẩy độc ngậm tăm thực khôn liền

Con đường chánh trị trường miên chỉ còn phó nháy mồn liên tu Tất Thành

*

Vì Thích Thanh Quyết tàu nhanh Ba Lê bay chậm loanh quanh Đặng tiểu Bình

Trung ương đảng chính mo hình

Trùng ung thư phổi vá trinh đúng quy trình

Tâm tư đại tướng tỏ tình anh em thăng chức cửa mình băng vệ sinh

*

Nhân dân tá hỏa tam tinh hồn ma sống hiện Ba Đình quỷ dạ xoa

Thất phu trí ngủ mù lòa

Tù lương tâm hé món quà tết trung thu

Chí Minh Hồ bạn hay thù chẳng cần đọc báo vẫn chổng khu đĩ dòm

*

“Bó tay cẳng giữa chấm com dư lợn viên ủn văn hóa còm chim cu”

*

THỊ MẦU HỒI XUÂN

*

Nị buôn thịt dư lợn viên heo la tượng đái lạc quyên trư tiểu đường

Ốp Ma tái ngộ nhà thương

Dạ xoa ép quỷ hý trường hiện toàn thân

Nước Hồ Minh chí âm thần ban ngày náo loạn dương Trần Dân lồn Tiên

*

Biên Hòa quá tải bệnh điên gông cùm chợ quán đủ xiềng tù lương tâm

Bô trí tuệ đại hồ cầm

Lục lâm giả điếc vờ câm cứt đặc lầm

Ngôn là cầu tặc ó đâm Ba Lê cáp phặc mặt mâm mũi cặc bần

*

Sát thương vũ khí cách tân lầu tồn ca ngặt lờ-ôn dzân Tòng Phóng phèo

Thiện Nhân cởi dép râu treo

Ngọa sơn tổ cóc ngáy đèo nón cối meo

Quang Thanh phùng đám dân nghèo bàng quan chặt có chân mèo tự do leo

*

Vua Tung Vẹm thắt cổ cheo bỏ chèo neo cắn kèo nèo hèo rung rinh

Đại đồng Hồ cáo Chí Minh

Sinh Cu-ông Ké Tiểu Bình Đặng không đau

Đền Hùng Vương gõ trống chầu oan oan tương báo Thị Mầu vừa hồi xuân

*

THIÊN ĐÀNG ĐOẢN MỆNH

*

Đỗ Mười sảy một sàng khôn liềng anh đoản mệnh lờ ôn Tiên tàu chìm

Vina xin biển mò kim

Trường Sa cầu tặc bim bim tìm hải dương

Hò khoan quan họ thiên đường Phành Thung Tượng đái ba Cà Mau ỉa đùn

*

Súc sinh một lũ sán giun Ba Đình sản đẻ côn trùng nhờ cây tu

Vàng tâm gỗ mỡ chim cu

Hết mùa di trú Chú Thu tu hú về

Giặc cà cọ quẹt pín dê dương đề thẳng cẳng mùi không mê con nào

*

Vó câu quý Ngọ bồ chao đồng trào chí chóe hãn huyết ngựa đà đao

Viết Thanh ngâm tục chiến bào

Một thằng đại tướng thua mưu cao Tất Thành

Trường sơn xẻ dọc tài lanh quy trình điệp vụ tiết canh tư lệnh dành

*

Bá Thanh chức giật ghế giành nghị trường đấu đá bạn không lành lưu manh

Tam Thanh vạn ứng chỉ mành

Dầu treo cối nặng đít long lanh đèn cù

Kéo quân cách mạng mùa thu đông tan xuân đến hạ vàng xuống cám heo

*

“Đầu beo treo bán thịt cheo con vàng cái vện giường lèo bỗng tử vong”

*

TÂM THANH HÀNH KHÚC

*

Tâm lái đò ngang nước tục Thanh

Khen ai nương gió bẻ cây cành

Tính vốn phong lưu thuyền bát nhã

Tình đầy bản thiện lúc sơ sanh

*

Chửi bọn dư lợn viên lấp ló

Nguyền răn xã hội chặt mầm xanh

Tinh hoa Hà Nội xưa rồi Diễm

Thúy bỏ đi thời Vẹm vượt ranh

*

Sài Gòn bút pháp nhớ Duyên Anh

Mường Mán Bình Nguyên Lộc trái lành

Thanh Thương Hoàng Thị vừa tan Ngọ

Quả đắng Nhã Ca Dạ Từ Trần

*

Hàng tôm sạp cá Tâm Thanh rủa

Kín cổng cao tường ép mái tranh

Lề dân đặc cỏ hoài lấn lướt

Lối đảng cầu thang huyết chúc tanh

*

ẾCH BÀ NGUYÊN

*

Thanh trùng tẩy độc dư lợn viên

Đổi người thay thú nhà thương điên

Biên Hòa Chợ Quán đồng tâm trữ

Đầu trư đít trự trứ danh Tiên

*

Nếu biết tam thanh không ngã ngũ

Vũ Khiêu chẳng dụ vú Kỳ Duyên

Binh bất khai man màn trí trá

Đổng trác đã không hý Điêu Thuyền

*

Luật pháp hiếp dâm bởi tà quyền

Sá gì tám vạn công cụ tuyên

Truyền vừa rời truyện tham quan tập

Chương sau đè bẹp đá banh chuyền

*

Chín lời bác dậy còn vang vọng

Lâu la đệ tử vững lời nguyền

Cốc Pó năm xưa cha lâm hạnh

Con nay sao sớm nhập hoàng tuyền

*

“Chính mo khó vu oan váy đụp phó nhòm cũng lựa ngựa Dame nguyên”

TÂM THANH