Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

KHỦNG SẢN XÔN XAO

TÂM THANH THI TẬP
*
KHỦNG SẢN XÔN XAO
*
VIỆT NAM có ống thuốc lào
Có bao chống AIDS nước nào dám chơi
Thúng thuyền hải đội ra khơi
Ngư dân tự vệ xin mời thi đua
Cá ngừ lưới rộng được mùa
Điếu ngư hạm chiến chớ đùa tranh ăn
Biển đông quốc tế chia phần
TẦU ô đừng dại vài phân mỏ dầu
*
H.I.V. khiến đau đầu
Bazooka khói bay tàu xâm lăng
Bốn ngàn năm đã bao lần
NGUYÊN MÔNG ĐẠI HÁN quỷ thần thất kinh
Nội gian dù tọa BA ĐÌNH
Cũng không thể bất thình lình tấn công
Khi nào còn cỏ ngoài đồng
Là còn gọi sóng biển đông lên bờ
*
BẮC KINH bành trướng nên mơ
Năm châu bốn biển tôn thờ tự do
Đừng mong dựa dẫm HỎA LÒ
Hay lo cho bọn cộng nô BA ĐÌNH
Thuyền nhân năm cũ lập trình
Bài tân ác bá trừ tình TẦU ô
Đạo dâm giáo dục lõa lồ
Hãy đem về bắc đắp mồ lập lăng
*
DUYÊN KIẾP CẦM CA
*
Có tiền dân được mua tiên
Có quyền HÀ NỘI cướp tiền đoạt tiên
ANH THƠ TRỌNG TẤN than phiền
Hát ca đảng bảo nổi chìm đỏ đen
Nhân sinh nghệ thuật không quen
Chống không xướng họa tắt đèn bỏ đi
Tương lai sự nghiệp còn gì
Có mồm không nói ướt mi hận đời
“Cầm ca duyên nợ ngồi chơi
Về nhà xơi nước đảng mời toàn gia”
ĐẢNG CẤM XẢ STRESS
*
Đảng cho anh được hát
Bắt chị phải bỏ ca
Anh chị dông về nhà
Mặc cha bộ chính trị
*
Đảng cho chị làm đĩ
Bắt anh làm ma cô
Hai anh chị côn đồ
Không hoan hô liềm búa
*
Đảng cho anh làm chúa
Bắt chị phải bỏ chùa
Không thuận bán vừa mua
Lệnh bủa xua cấm cản
*
Đảng không cho lãng mạn
Anh chị dám làm càn
Qua nước bạn thi gan
Khúc nhạc vàng toan hát
*
Chân anh đi chữ bát
“Cát sê”nặng vẫn chê
Chị luôn giữ lời thề
Nghệ thuật vị nghệ thuật
*
Tự do không có đất
Dân chủ cũng chẳng mê
Hạnh phúc những tấm mề
Nhân sinh vị nghệ thuật
*
Không còn gì để mất
Hãy cất lên lời ca
Với chính thể cộng hòa
Ta vẫn mãi là ta
*
Không vì đảng “csvn” ANH THƠ & TRỌNG TẤN bị cấm hát
*
“Thương thay duyên nợ cầm ca
Xã hội chủ nghĩa ba hoa tuyên truyền
BA ĐÌNH HÀ NỘI bá quyền
Xin cho vài bản huyên thuyên vụng về”
TÌNH ĐỒNG CHÍ
*
Chưa tung hô “sát thát” ”diệt CHỆT”
Lại gào thét “cáp duồn” ”giết VIỆT”
NAM VANG định đi buôn
Thuồng luồng khờ me đỏ
*
Bốn thập kỷ sương gió
Vẫn mắc mỏ hận thù
Diệt chủng xuýt tận thu
Trong mây mù vong quốc
*
Thà làm ma bắc thuộc
Hơn thấm thuốc AN NAM
Láng giềng cũng không cam
Hư danh tình đồng chí
*
Ngày xưa rủ đánh MỸ
Dụ bám pín anh TẦU
Hàng triệu chiếc đầu lâu
Trong một khâu thảm sát
*
Nay khủng sản sắp mất
Bình Minh chẳng đại đồng
Hun Xen bỗng vận công
Lén đâm hông luật biển
*
Mặc chiến tranh tiếp diễn
Bí mật triển BẮC KINH
Tiệm tiến đến BA ĐÌNH
CAM PU CHIA trợ thủ
*
Dơ dở dại dốt lú
Không ngủ vẫn nằm mơ
Kẻ địch đứng hai bờ
Tây nam chờ đông bắc
*
“Con cút cụt đuôi
Ai nuôi mày lớn”
Bây giờ cà chớn
Đón giặc vào nhà
Mày bám cộng hoa
Phá nước cộng hòa
BÀI THI KHÔNG ĐIỂM
*
Thí sinh đại học viết
Sau một chín bảy lăm
Việt cộng mới gieo mầm
Nọc độc HỒ quốc tặc
Đồng chí đừng thắc mắc
Đảng cọng sản đông dương
Bốn nhăm đã lên đường
Thảm thương về cố quán
*
Kể từ khi giải tán
Khủng bố đánh tư bản
Cướp tài sản vào mình
Đảng trưởng Hồ Chí Minh
*
Nhà cầm quyền BA ĐÌNH
Đám hổ lốn linh tinh
Rình cải cách ruộng đất
“Mất nước là mất tất”
*
Bọn thái thú ăn chắc
Uống nước mắt quê hương
Gây bao cảnh đoạn trường
Trong trần gian địa ngục
Hèn trước giặc không nhục
Ác với dân khẩn trương
Lũ công an lạc đường
Quỷ vô thường dương thế
*
Bà con đừng khi dể
Kiến thức tệ thí sinh
Biết đâu đã lập trình
Chơi khăm ban giám khảo
Hãy hỏi tụi đảng bảo
Cóc hội lội trên dòng
Không chừng đứng số đông
Không một lòng với đảng
 “Ai bày ra cách mạng
Xài xả láng cuộc đời
Thanh thiếu nữ ham chơi
Mời đi B cưỡng chiếm”
*
DỤNG ĐỘC CÔNG ĐỘC
*
MỸ bắt tay quỷ đỏ
Bỏ VIỆT NAM CỘNG HÒA
Không ngờ bọn giặc HOA
Tấn công từ nhiều hướng
Hàng vạn quân đem nướng
Chẳng được tích sự gì
Đòn kinh tế khả thi
Đồng minh càng khinh thị
*
“KÍT SINH DƠ”tính kĩ
Làm bỉ mặt năm châu
Chơi bẩn nhất địa cầu
Khi tự do tháo chạy
 “Hồ chính mi” “tháu cáy”
Cưỡng chiếm được miền nam
Thất trận vẫn không cam
Thuyền nhân đành vượt biển
*
Giang sơn đang nguy biến
Chuẩn bị chiến BẮC KINH
Không tiến binh thình lình
Khó bảo toàn quyết thắng
Một bài học cay đắng
Bè lũ “tử cấm thành”
Chỉ vài tháng đánh nhanh
Là tan tành HÀ NỘI
*
Đường hành quân không vội
Đừng lội nước ăn theo
Nhân dân còn đói nghèo
Tỏng teo kho vũ khí
Đừng mơ đuổi được MỸ
Sẽ buộc TẦU cúi đầu
Không dễ dàng gì đâu
BA ĐÌNH nhiều nội gián
*
“Phản động ngay trong đảng
Cản diễn biến hòa bình
Các thế lực bất minh
Chính bần khinh phú trọng”
*
TAM SA TRẠM XÁ HOA XÀ
*
Cầm súng lên anh em
Ta lao vào chảo lửa
Một nửa quyết hy sinh
Vì non sông quyết tử
Chiến đấu với quỷ dữ
Lũ bành trướng BẮC KINH
Dù nội gián BA ĐÌNH
Bỗng thình lình phản động
*
Sóng biển đông lồng lộng
Vỗ tan mộng TAM SA
Trạm xá bọn HOA xà
Lu loa tân thành phố
Giặc bành trướng thi thố
Làm khổ đau ngư dân
VIỆT NAM vững tinh thần
Không buông câu cho giặc
*
Chú phỉnh buồn cũng mặc
Tay nắm chặt ý chung
Dù không là anh hùng
Cũng xuống đường đả CHỆT
SÁT THÁT vang tiếng thét
Không mệt mỏi đôi chân
Khi nào tổ quốc cần
Có thanh niên tình nguyện
*
CHANH VẮT NƯỚC RỒI VỎ BỎ PHƠI
*
Ca nô bồi bút hết thời
Kẻ nằm xơi nước người ngồi ăn theo
Giúp nhau xóa đói giảm nghèo
Bưng bô quan lớn tỏng teo nghẹn ngào
Thôi lời ca tụng hồng MAO
Hết văn sáo rỗng qua LÀO khoa trương
Buôn dân bán nước tuyệt đường
Xót xa nhìn lại mái trường năm xưa
*
“Dáng ai đứng tựa gốc dừa
Hỏi trời sao lại nắng mưa bất thường”
*
NẾU CHIẾN TRẬN XÃY RA
*
Nếu chiến tranh xãy ra
VIỆT NAM và TRUNG HOA
Ắt người thua kẻ thắng
Cận lân bất cầu hòa
*
Vào trong cuộc can qua
Gan LẠC LONG không nặng
ÂU CƠ trên giấy trắng
Đồng hóa tiểu đăng khoa
*
Ai sẽ ra trước tòa
Lương tâm mời tuyên thệ
Cõng rắn cắn gà nhà
Quân mình diệt lính ta
*
Hai nước độc quyền tà
Tôn thờ chủ nghĩa ma
Tha hồ mà chém giết
Năm châu vờ chẳng biết
*
Bốn biển thiệt không quen
MACKENO tắt đèn
Mèo đen như mèo trắng
Cay đắng chẳng bon chen
*
Phiêu lưu ký dế mèn
Ủy viên trung ương đảng
Toàn thế giới chán nản
Cho chúng nó say men
*
Biển đông khỏi sang hèn
Rọt rành từng hòn đảo
Thường nghe bọn bố láo
Gian giảo tàn sát nhau
*
Bên nào nhiều máu đào
Cứ đem đổ vào ao
Đừng cho tại hồng MAO
Để đời do cộng sản
“Đã xong thời cách mạng
Thiên hạ lãnh đạn về”
TÂN THÀNH PHỐ ĐỎ
*
TAM SA
Độc xà TRUNG HOA trạm xá
Đảo đá
Sẽ đả đúng đầu bọn TẦU
Hải âu
Những chiếc đầu lâu “hẩu lớ”
Sóng vỗ
Cuồng nộ xâm lăng CÁC CHÚ
Quái thú
Mộng làm chủ THÁI BÌNH DƯƠNG
*
ĐƯỜNG NHÂN
“thoòng dằn” “người HÁN”
Tự sinh tất tự diệt CHỆT
Thần chết
Siết thòng lọng LẠC LONG
Tiên rồng
Hơn bốn ngàn năm văn hiến
Biển đông
Dậy sóng động TRUNG NAM HẢI
*
THƯƠNG MÃI
Bách hại từ TỬ CẤM THÀNH
MÃN THANH
Bữa ăn nhanh tranh húng lủi
Mùi thúi
BẮC KINH hủi THƯỢNG HẢI tủi
Da vàng
Không lạ gì đồ hàng mã
CHÂU Á !!!
TAM SA thành phố phương xa
Hay là tân bải tha ma chờ mình
Tập đoàn bành trướng BẮC KINH
Dọa dân khủng bố BA ĐÌNH non gan
Ngoại giao chỉ biết la làng
Chờ tin quốc tế nước tan mất rồi
Tà quyền HÀ NỘI khép môi
Bạn bè tứ tốt thôi lôi ra bàn
 “Đàn tràng mười sáu chữ vàng
Ngoài luồng cóc hội ngỡ ngàng anh em”
*
TIỀN TAM SA HẬU TAM SA
*
Ai dọn chỗ cho TẦU làm ổ
Phố TAM SA trên đảo PHÚ LÂM
Phải chăng HỒ CHÍ MINH lầm
Hay ĐỒNG VĂN PHẠM cưỡng dâm sơn hà
*
Ai cấp phép cho bò gặm cỏ
Lũ BẮC KINH thừa gió bẻ măng
Xâm lăng “thím sực”hải đăng
Biển đông nổi sóng trực thăng độc xà
*
Trước khi đánh gãy hông thằng CHỆT
Hãy quết đầu mấy đứa VIỆT gian
Buôn dân bán nước tham tàn
Hoàng Trường Sa đảo đổi vàng đi B
*
Muốn bốn lề miền nam lục tỉnh
Bọn BA ĐÌNH thỉnh thị thiên triều
Hai mươi năm đã lậm siêu
Sáu mươi năm trả tiêu điều nước non
*
Lừa bá tánh không còn chỗ chứa
Hứa đại đồng vẹm đại thành công
Ngờ đâu chỉ thấy đôi mông
Một đàn cóc hội cuồng ngông lên đời
*
Dân HÀ NỘI ăn chơi làm thiệt
Tổ quốc nguy chẳng thiết tha gì
Tầu nô thái thú dợm đi
Dân đen ở lại mặt lì kêu oan
*
Thấy người sang bắt quàng làm họ
Con chó đỏ cũng rọ SINH CUNG
Mấy tên NGUYỄN TẤT điên khùng
Đảng vơ vào mộ nằm chung anh hùng
*
Đám thái thú tung hoành ruộng đất
Dân mất tất hành khất kêu oan
Chưa qua khỏi cổng đình làng
Đã vào gặp mặt công an dự phòng
“Cổ không gãy cũng lưng cong
Bằng không bỗng tự trúng phong qua đời”
TÌNH CẬN LÂN
*
Sá gì “đất chứa phân chim”
Anh em độc đảng búa liềm giành nhau
Để xem ai sẽ vỡ đầu
Tà quyền HÀ NỘI hay TẦU BẮC KINH
Biển đông nổi sóng thình lình
NAM QUAN BẢN GIỐC cạn tình từ lâu
Đệ huynh tứ tốt đi đâu
Điếu ngư hải giám mỏ dầu TRƯỜNG SA
*
Cha thằng CHỆT mẹ con NGA
Chúng mày hai đứa lu loa lừa đời
Giống dòng vốn dĩ dười ươi
Đại đồng giáo MÁC giết người gươm LÊ
Tam vô đã lỡ hẹn thề
Thu thằng đệ tử đạo mề dẻo môi
Thạch lăng cả lũ muốn ngồi
Trăm năm bách tính phản hồi sát nhân
*
Dẫn đường địa ngục dương trần
Không lo dân đói chỉ cần chiến tranh
Tình tiền đồng chí cũng đành
Đánh nhanh rút gọn sáu thành tháng hai
Chưa lâu bảy chín bi hài
Chữ vàng mười sáu thượng đài tóc tang
Bao nhiêu thôn xóm bản làng
Bấy nhiêu tội ác ngập tràn VIỆT NAM
*
TAM SA thế giới ngỡ ngàng
Hải đồ bành trướng mơ màng tóm thâu
Khoe khoang đệ nhị nước giàu
Cớ chi gian giảo trộm câu cướp thuyền
Năm châu bình luận đồ điên
Âm mưu bốn biển tung hoành dọc ngang
Á châu nhiều nước da vàng
Dễ đâu CÁC CHÚ bạo tàn mãi sao
*
“Dù không máu mủ đồng bào
Chẳng nên ỷ thế mạnh giàu hiếp nhau
Biển đông hạm chiến thuyền câu
Coi chừng hải pháo phủ đầu BẮC KINH”
*
HẢI CHIẾN HOÀNG SA
*
TRẦN BÌNH TRỌNG,T.KHÁNH DƯ:NHẬT TẢO
NGỤY VĂN THÀ trung tá hải quân
Sinh vi tướng tử vi thần
Vị non sông đã vong thân anh hùng
Te te tích sẳn sàng nghinh địch
Tích te te chuẩn bị tấn công
Ngư lôi hỏa pháo phòng không
Vào trận địa chiến làu thông vận hành
Tích te tích phương trình đối nghịch
Te tích tè kích hỏa sẳn sàng
Dù cho bầy rắn hổ mang
Hay khủng long chúa kéo đàn ra khơi
Tích tích tích bắn cho trúng đích
Te te te tiên đả đòn đè
Sợ gì châu chấu chọi xe
Để xem chấu ngã hay bè chúng nghiêng
Te te tích te te tích tích
Đánh bọn địch không thích lấy le
Thả con chốt lửa bắt xe
Để xem CÁC CHÚ muốn “dze”chỗ nào
Tả tiến hửu lùi lui cánh trái
Hông bên phải thoải mái chở che
Đừng cho súng ghẻ CHỆT khè
Để xem bành trướng mắc me gỡ vòng
Hửu tiến tả lùi lui cánh phải
Hông bên trái khai hỏa tối đa
Bắn tan quân quỷ quần ma
Bắn tan hoang bải tha ma TẦU phù
Cắm neo bỏ nèo buông néo
Hai dây buộc chéo giòng kéo anh em
Biển đông sóng vỗ lèm bèm
Coi chừng cộng sản ăn quen cướp tàu
H.Q. : bốn năm mười mười sáu
Đã đến lúc chiến đấu sống còn
Một lòng vì nước vì non
VIỆT NAM oanh liệt sắt son diệt thù
 “Anh hùng tử khí hùng nào tử”
NGỤY VĂN THÀ quyết giữ biên cương
Ầm ầm sóng THÁI BÌNH DƯƠNG
Hải quân xuống tóc lên đường tiển anh
*
BẬT MÍ MẬU THÂN
*
Bảy trăm số hài cốt
Một có sổ bộ đời
Bốn mươi năm ngừng hơi
Mới tìm ra căn cước
*
Bộ đội không dừng lướt
Lính VIỆT NAM CỘNG HÒA
Trong cuộc chiến điêu ngoa
Nhân dân đành lãnh đủ
*
VIỆT cộng trong quá khứ
Thảm tử bao mạng người
Tùy táng khắp muôn nơi
Không một lời vĩnh biệt
*
Thiếu những câu tha thiết
Da diết lúc lâm chung
Bọn diệt chủng điên khùng
Tết MẬU THÂN tắm máu
*
Chúng dối con lừa cháu
Dụ đi B hy sinh
Cho bè lũ BA ĐÌNH
Giữ vững ngôi thái thú
*
Đánh MỸ thay CÁC CHÚ
Mang giáo MÁC gươm LÊ
NGA XÔ xúi diệt tề
Nghề đệ tam quốc tế
*
Miền nam bị cưỡng chế
BẮC VIỆT vẫn u mê
Quyết không bỏ lời thề
Hả hê hang PẮC PÓ
*
“182 bộ xương khô trong một hố”
Có căn cước ghi tên:NGUYỄN VĂN THÀNH=1944
Nơi sinh:THANH TRUNG=QUẢNG NAM
Cha:NGUYỄN VĂN KÍNH;mẹ:LÊ THỊ LỘ
Nghề nghiệp:nông dân
*
LỬA MÙA THU
*
Hiếm phụ nữ tự thiêu
Vì họ yêu sắc đẹp
Khi tìm đến cửa chết
Tức lâm vào đường cùng
Giữ trọn chữ thủy chung
Khi vào vùng khói lửa
Thân dù nằm ở giữa
Vẫn ngửa mặt lên trời
*
BẠC LIÊU quê hương tôi
Có một người như thế
Nguyện cầu cùng thượng đế
Hãy cứu rỗi chúng sinh
Thần lửa nỡ tạo hình
Thật rùng mình kinh sợ
Nữ nhân khi ngừng thở
Không mắc cở dương gian
*
Chống cầm quyền bạo tàn
Đa mang nhiều uất hận
Đánh TẦU nô thất trận
Tự vẩn kiếp nhân sinh
Bọn thái thú BA ĐÌNH
Rung rinh trên ngai chúa
Tư bản đỏ lắm của
Không mua được lòng dân
*
Khi từ bỏ cõi trần
Là biết rằng thua thiệt
Mặc búa liềm chém giết
Bôi nhọ cả thân nhân
Bầy quỷ đỏ không cần
Nắm tro tung theo gió
Một mạng người dễ bỏ
Khủng bố toàn nhân dân
*
“Thân mẫu TẠ PHONG TẦN
Bà KIM LIÊNG THỊ ĐẶNG
Tiếng nói không chiến thắng
Ôm cay đắng hỏa thiêng”
*
KHỦNG SẢN TÁN TẬN
*
Dân VIỆT NAM không còn quyền tự chủ
Bởi TẦU nô thái thú ngự BA ĐÌNH
Sau 45 hàng triệu mạng sinh linh
Bọn khủng sản tung hoành lên án tử
*
Người SÀI GÒN bỗng tự nhiên thất thủ
Trận hồng phong cuốn toàn thể gia đình
Vợ mình xài đám con nhỏ nó rinh
Mớ tài sản chình ình khiêng về bắc
*
Đảng thảo khấu khủng bố dân là giặc
MÁC LÊ NIN liềm búa cách mạng càn
Bầy công an cướp giết hiếp dã man
Trung ương đảng toàn những tên mất dạy
*
Đoàn cóc hội giỏi thài lai đùn đẩy
Sợ thanh trừng nội bộ dễ lung lay
Đấu tố nhau giả chỉnh đốn hàng ngày
Tư bản đỏ đại gia chờ may rủi
*
MÁY NGƯỜI
*
Trong thế giới cộng sản
Nhiều người biến phi nhân
Qua môi trường tâm thần
Cải hóa thành cỗ máy
*
Đảng cầm quyền làm bậy
Giãy chết cũng phải theo
Dù sống kiếp đói nghèo
Lo “hòa bình diễn tiến”
*
Luôn luôn chờ chinh chiến
Mở mặt trận biển người
Cho vài con đười ươi
Hô hào ngồi sau trướng
-*
Chúng đem quân đi nướng
Tưởng thưởng bằng huy chương
Đồng chí nào kiên cường
Danh cháu ngoan của BÁC
THẬM CHÍ NGUY
*
Lục lâm thảo khấu súc sinh
Từ lò đồ tể BA ĐÌNH tạo ra
Thiến heo hoạn chó quần ma
Sáu thập kỷ phá sơn hà VIỆT NAM
Trong luồng cóc hội quan tham
Buôn dân bán nước giang san điêu tàn
Nhân dân cả nước lầm than
Đại gia tư bản đỏ tan nước nhà
*
Chí nguy khẩn cấp cộng HOA
Hòa bình diễn tiến trừ tà khát chân
Dân bầu đảng cử tâm thần
Điển đông dậy sóng bình thân gom giàu
Mặc cho tổ quốc về đâu
Còn mình còn đảng làm rầu quê hương
Tự do cộng sản hai đường
Đảng còn còn kẻ tha phương ăn mày
*
Bom VƯƠN đạn TIẾN khói bay
CÁI RĂNG phụ nữ trưng bày vốn nuy
BẠC LIÊU khiếu kiện lửa tùy
Tâm quan thịnh nộ thịnh suy bạo tàn
Dân oan đồng thuận chống càn
Can ông khủng sản chào hàng công an
Đầu thôn cho tới đít làng
Đồ ngon của quý hán gian xập xình
*
Núp rình chụp lén âm binh
Giao thông mua lộ cùng đinh bán nhà
Ruồng cày không có dân oan
Có ông chủ tịch địa bàn chia lô
To hàm lớn chức lõa lồ
Đạo HỒ giáo cáo TRƯỜNG TÔ khinh đời
ĐỨC SƯƠNG SẦM tối mặt trời
Sân TRÌNH cửa KHỔNG chào mời phao thi
*
“Thí sinh giám thị chây ỳ
Thầy nào trò ấy ai chì hơn ai
Thủ đô phố vẫy hàng ngày
Diễn viên người mẫu đại size lắc vòng”
*
TỔNG ĐỘNG VIÊN
*
Từ mưởi bảy cậy đến năm nhăm
Chưa cần đui què mẽ sứt
Không định mức cũng nhất trí khẩn trương
Dù “lưỡng bại cu thương”
Hay tuyệt đường sinh sản
Phải bán mạng cho đảng
“Cạn tàu ráo máng”thi gan với TẦU
*
Tổng động viên mau
Không đầu hàng số phận
Dẹp mẹ tổng bí thẩn
Dọn cha củ tịt khí hư
Bè lũ lù đù HÀ NỘI
Phá vòng vây cóc hội
*
Các đồng chí bộ đội
Hãy lội ngược HOÀNG HÀ
Đánh tan phố TAM SA
Những nơi có giặc cộng HOA
Diễn tiến hòa bình bằng binh lửa
*
Giữa mười sáu chữ vàng
Mặc cho bẽ bàng tứ tự tốt
Bốn ba hai trong một
Đốt TỬ CẤM THÀNH
Bạch bành banh BẮC KINH
Bình địa TRUNG NAM HẢI
*
Anh em không cần tranh cãi
Lải nhải HOÀNG TRƯỜNG SA
Biển bảo dù thả gà
Cũng không tha bọn CHỆT già lưỡi đỏ
*
Cái mõ thằng TẦU
Hàm râu MAO đỏ
TRIỀU TIÊN dọn cỏ
Chò hỏ CU BA
*
“NGA XÔ khó qua
Quần thoa ÚC MỸ”
*
CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU
*
Chưa hội đủ tinh thần
Đừng vội vàng khinh địch
Chớ theo một số ít
Thích triệt buộc quốc gia
*
Chưa nắm tay MỸ NGA
Đừng hòng mong đánh CHỆT
Đất nước không bê bết
Cũng lê lết thương vong
*
Chớ đưa cổ vào tròng
Hòa bình diễn tiến giả
Biển đông cứ mà cả
Ra giá trước quan tòa
*
Quốc tế bất dung tha
Bọn BẮC KINH bành trướng
Dù chúng đem quân nướng
Trên mặt trận biển người
*
Thây xâm lược như rươi
Dưới giọng cười cưỡi sóng
BẠCH ĐẰNG GIANG lồng lộng
Tiếng SÁT THÁT hát vang
Dòng máu đỏ da vàng
LẠC LONG QUÂN quyết tử
Mẹ ÂU CƠ không cữ
Trừ khử lũ hồng MAO
*
Hởi toàn thể đồng bào
Hãy mau diệt CÁC CHÚ
Dù nội gian lu lú
Bù khú tại BA ĐÌNH
*
Hán tặc HỒ CHÍ MINH
Rinh về năm ẤT DẬU
Tệ hơn vợ THẰNG ĐẬU
“Tháu cáy”HOÀNG TRƯỜNG SA
*
Tháu cáy:ăn cắp gà “của V.N.C.H.”
ĐỒNG PHẠM VĂN :bán lén cho TẦU
ĐÔNG DƯƠNG MỘT TRƯƠNG SỬ MÁU
*
Theo luồng cóc hội xôn xao
VIỆT NAM CAM BỐT AI LAO mở màn
Bốn mươi năm lỡ trình làng
Bán thầy bán thợ nửa thằng nửa ông
Thiên đường cộng sản vần công
Chỉ là những cái lắc mông của TẦU
Một bầy CÁC CHÚ xà mâu
Phương nam bành trướng hảo cầu BẮC KINH
*
Anh em chủ nghĩa cắn rình
Dù đồ quốc mẫu hay kinh MAO hồng
Bao nhiêu nước đã lông nhông
Tự do dân chủ đại đồng đâm hông
Không nằm dưới cống chổng mông
Cũng tan trong đạn “cà nông” cuối đường
Nhà yêu nhà ghét nhà thương
Hỏi còn bao chỗ dưỡng đường an thây
*
Đưa dân vào kiếp đọa đày
Thanh niên thiếu nữ mặt dày ăn sương
Trai lơ gái lỡ dặm trường
Ngõ mời phố vẫy cùng phường hiến thân
Hỏi đâu địa ngục trần gian
Xin thưa ba nước liên quan nô TẦU
NAM VANG VẠN TƯỢNG sớm đầu
BA ĐÌNH thái thú hoàng ngưu trị vì
*
Quê hương tiển biệt người đi
Kẻ qua đất THÁI đứa ly biệt đời
Hồng phong nhuộm đỏ mọi nơi
Máu loang thánh địa xương rơi cửa chùa
Giang sơn cẩm tú bán mua
Thua thằng VIỆT CỘNG thích đùa quái chiêu
Bao nhiêu kỹ nữ yêu kiều
Bấy nhiêu nước mắt tiêu điều quốc gia
*
“Về nhà thưa thiệt mẹ cha
Giống dòng mất gốc quỷ ma lên đời
Nhập siêu đủ cách ăn chơi
Xuất sang xứ lạ tơi bời mỹ nhân”
*
NHƯ GIÓ THOẢNG QUA
*
Như mùa thu lá rụng
Thuyền khủng sản ra khơi
Biển đông không đợi mời
Hăm ba ngàn tàu cá
Tôm cua chạy tá lả
Ngư chính sắp tiến lên
Mạt chược VIỆT gian rền
Đòi được quyền hồi tố
*
Xập xám chướng khoái nổ
Khai mộ HOÀNG TRƯỜNG SA
Cờ tàn cậy tướng bà
Gễnh sĩ lên nghênh chiến
*
Cóc hội đang diễn biến
Hòa bình dậy biển đông
Ảo tưởng mộng đại đồng
Công lưỡi bò chín khúc
*
Bầy quốc tặc lúc nhúc
Lăng nhục bởi đuôi sam
Ngoan cố chuyện tầm sàm
Tiêu tan cả lãnh hải
*
Tư bản đỏ bợm bãi
Làm kinh hãi non sông
Dù một cọng lông hồng
Cũng không mong gìn giữ
*
Đau lòng khách lử thứ
Không liệu thử vận may
Tìm ruộng cho người cày
Trên sân “gôn”bãi bắn
Bầy trí thức cay đắng
“Băng rôn” trắng biểu tình
Trước phụ mẫu tư dinh
Xập xình cờ máu đỏ
*
 “Chỉ là cơn gió thoảng qua
Biểu tình phản đối bắt tha mấy người”
*
CHẤT ĐỘC TRỒNG NGƯỜI
*
Nghe quan phán thà về nhà “tắt cuộc”
Dụng luật rừng bọn bán nước buôn dân
Chữ công minh chính trực chúng không cần
Vung liềm búa răn đe người yêu nước
Điều 88 hai còng trong ma chước
Rước vào mình cánh lề phải lưu manh
Án oan sai bất kể tội dân lành
Đứa mất đất mong truy tìm công lý
*
Đi với quỷ nhà cầm quyền đánh đĩ
Bọn bạch bì chớ bỉ mặt HỒNG TRUNG
Tám mươi năm khắp thế giới không dùng
Bí quốc sách đành cách tân ruộng rẫy
Tiếng than oán sáu mươi năm đầy dẫy
Sá kể chi biển đảo ở ngoài xa
TRƯỜNG HOÀNG SA dù cùng giãi sơn hà
Tên đầu sỏ sai trùm sò “tháu cáy”
*
Công hàm nợ PHẠM VĂN ĐỒNG đùn đẩy
Mượn giặc HOA hán hóa dễ như chơi
Trăm năm sau kết quả cuộc trồng người
Lỡ cõng rắn rước voi giày mả tổ
Hố chôn người HỒ CHÍ MINH đào mộ
Cậy TẦU NGA về tàn phá sơn hà
Gây chiến tranh quyết mở trận can qua
Dụ quân MỸ thử tranh tài vũ khí
*
Công lý nào cho tay sai phù thủy
Lụy tam vô vồ quốc tế đệ tam
Lỡ giết người tố chất độc màu cam
VIỆT NAM chịu tang thương câu hậu quả
Năm mươi năm cái giá kia phải trả
Vẹm điêu ngoa mặc cả kiểu CHÍ PHÈO
Thà chèo queo hơn hình thể tóp teo
Tên đầu lãnh trong thạch lăng nham nhở
*
Năm mươi năm con cáo già ngừng thở
Vẫn chưa quên miếng mỡ sót bên đường
Xúi đi B định tiêu diệt tình thương
NAM TRUNG BẮC ba miền xuân sáu tám
*
NHỮNG CON SÂU RÓM
*
Mười bốn con sâu chúa
Một đứa muốn làm vua
Ăn bẩn nhất vụ mùa
Chín mươi triệu nô lệ
Xuất thân nghề đồ tể
Tế tổ thuyết đại đồng
Bằng mặt không bằng mông
Thanh trừng từng đồng chí
Bí mật bắt tay MỸ
Xuất cảng đĩ sang NGA
Ai ngờ bọn cộng HOA
Hóa biển đông nổi sóng
*
Sâu bần khinh phú Trọng
Tranh chức tổng bí thơ
Bản tính vốn khù khờ
Lơ mơ trung ương đảng
*
Trương Tấn Sang bán mạng
Thối hèn theo ngoại bang
Tham quan giỏi làm càn
Ngầm phá tan nội bộ
*
Sinh Hùng không xấu hổ
Sinh sắc tắc Sinh Cung
Trước khi chịu tiêu tùng
Xây mộ chung thủ lãnh
Lâm gia môn bất hạnh
Không đảnh lễ La Thăng
Tòng Thị Phóng bà chằn
Doan chuẩn y trăn cuốn
*
Tấn Dũng không nhìn xuống
Chuộng hư danh học cao
Tiến sỹ giả khơi mào
Chào hàng mời đồng chí
Cón thua những con đĩ
Dù nuôi miệng bán trôn
Không thể lừa âm hồn
Khi mang màng trinh vá
*
KHÚM NÚM
*
Một bầy cúm núm
Chùm rụm chân tay
Bông cỏ may bay
Dính đầy vai áo
Một đàn chim sáo
Xạo sự sang sông
Bỗng tiếc chiếc lồng
Mao hồng Hồ hắc
Một đám hải tặc
Vây chặt biển đông
Cởi áo khoe mông
Cộng đồng CÁC CHÚ
*
Có ông tổng lú
Canh CU BA ngủ
Làm chủ giang sơn
Lù đù như cú
Có bà thích dụ
Dân ngu cu đen
Tối lửa tắt đèn
Tự do dân chủ
Nhiều em quyến rũ
Đủ mọi loại size
VIỆT NAM không xài
Thảo mai xuất khẩu
*
Có anh chơi ẩu
Đóng dấu giao thông
Mãi lộ lòng vòng
Hai còng dùng tạm
Cậu chín mợ tám
Bám ghế quan tham
Lớn chức to hàm
LA THĂNG TÒNG PHÓNG
*
Nhân dân chửi đổng
Cống “gà đá phi”
“Phỏng giái’ dậy thì
Thi đua chối sống
Đồng chí chổng mông
*
RỤT CỔ RÚC ĐẦU
*
Lâu la khủng sản thi đua
Phê bình tự kiểm trò đùa mị dân
Tam vô dụ dỗ thánh thần
Bạch my tà giáo tả chân tội đồ
Cũng ngồi cũng đứng tô hô
Đảng viên ba triệu tung show ngọc hoàn
Giết người diệt chủng dã man
Ai đem quỷ chúa trong hang về thờ
*
Vuốt hàm râu bạc mộng mơ
Tầu nô thái thú chế hờ xác sơ
Khi nào tổ quốc đổi cờ
Dân ngu cu đỏ hết ngờ VIỆT gian
Ngày xưa có lão thành hoàng
Bữa nay tạp chủng HỒ tàn giang sơn
Mặc cho bá tánh căm hờn
Một bầy sâu bọ mừng rơn lên đời
*
Thế thời đến lúc mòn hơi
Bốn con sâu nái chọc cười dân oan
Hãy ra ngay ngả ba làng
Xem xem mãi lộ công an chặn đường
Ghé vào những mái nhà thương
Thấy chưa chỗ ghét cùng phường bưng bô
Muốn nhân dân cúng chung mồ
Hãy đem tiên tổ nam mô nước ngoài
*
BA ĐÌNH một lũ tay sai
Tương lai rồi sẽ mặt dài vượt biên
Mặc cho dân tộc gông xiềng
Gươm LÊ giáo MÁC búa liềm VIỆT NAM
BẮC KINH bành trướng sắp càn
Thủ đô HÀ NỘI tan hoang trận đầu
Bầy đàn chính trị gâu gâu
Anh em tứ tốt làm giàu tấn Sang
*
“Uy quyền Trọng lú mơ màng
Ba dơ thoái Dũng địa đàng sinh Cung
Bọ hung bỗng chốc sinh Hùng
Bốn con rùa đất chui chung một hầm”
*
TỰ SƯỚNG
*
Năm mười mười lăm hai mươi
Sướng anh sướng chị sướng người sướng ta
Đệ huynh chung một mái nhà
Chủ nghĩa xã hội cộng hòa VIỆT NAM
Mang về quốc tế đệ tam
Giống dòng chó má tổ ban búa liềm
Ra rừng mán thượng DÂN TIÊN
Một bầy quốc tặc khùng điên hại đời
*
Từ hang PẮC PÓ lả lơi
Gây nên cuộc chiến tuân lời TẦU NGA
Ruồi trâu bám pín CU BA
Bắc TRIỀU TIÊN cũng chia ca thanh trừng
Thuở xưa chui lủi trong bưng
Ngày nay thổ phỉ ăn mừng chiến công
Mười giun hơn chín con rồng
ÂU CƠ sầu nảo LẠC LONG đau lòng
*
Thức năm canh đủ vần công
Hòa bình diễn tiến TRUNG ĐÔNG từng nhà
Việt gian thảo khấu bôn ba
Ủy viên chính trị lâu la tranh hùng
Đất SINH CUNG nảy bọ hung
Bầy sâu quốc hại tiêu tùng đến nơi
Nghịch dân trái ý PHẬT TRỜI
Đảng viên ba triệu con giòi hoành tung
*
Nước non suy kiệt lạnh lùng
Công an độc trị tham quan bạo tàn
Dưới tay cả đám dân oan
Quê hương rên siết xóm làng oán than
Trên nền cờ đỏ sao vàng
Máu dân đen đẫm màu tang lâu rồi
Cùng nhau vùng dậy đi thôi
Xuống đường bày tỏ những lời phản nô
*
“Công hàm năm tám tô hô
ĐỒNG VĂN PHẠM phải tội đồ nhường sân
Nội gian thái thú hợp quần
BA ĐÌNH HÀ NỘI tướng quân gục cần”
*
TÂM THANH THƠ LỬA
*
Rồi “TỪ ẤY” thơ TÂM THANH bừng lửa
Giữa HẢI PHÒNG,NAM ĐỊNH dính CẦN THƠ
Lửa CÁI RĂNG,VỤ BẢN,HẢI PHÒNG chờ
Bom VƯƠN nổ tiếng đạn reo KIM TIẾN
*
Người yêu nước vì giang sơn cống hiến
Há sợ bầy cảnh sát chó công an
Biết bao người tự tử trước đầu làng
Hay oan khuất trong trại giam VIỆT CỘNG
*
Bọn khủng sản bức dân đen phản động
Nhà cầm quyền chống lại ý nhân dân
Trí thức dâng thỉnh nguyện chúng không cần
Miển còn đảng còn mình còn cưỡng chiếm
*
Bầy cóc hội xôn xao tin đĩ điếm
Sắp tan hàng nhờ du xiếc du sinh
TRẦN DÂN TIÊN dù đã thối mùi sình
Đảng dậm dật tăng quân xây thành quách
*
Tòa quốc tế TẦU nô không cần thách
Trách chung thân tân cách mạng tử hình
Tội lỗi HỒ cẩu tạp chủng CHÍ MINH
Nghe xúi dại rước voi giày mả tổ
*
Tết MẬU THÂN chôn nhân dân chung hố
Mật lệnh ngầm bằng tuyệt tác chúc xuân
Hàng triệu người mang án tử âm thầm
Hơn bốn chục năm sau còn ngơ ngác
*
Bầy chim VIỆT sau bảy nhăm tan tác
Xác đồng bào rải rác khắp năm châu
Cả hoàn cầu máu đỏ đã nhuộm màu
Trên bốn biển giống LẠC LONG yêu dấu
*
“MẬU THÂN thì mặc MẬU THÂN
Tự do thế giới bất cần quan tâm
TẦU NGA cách mạng tung hoành
Chủ nghĩa cộng sản lần khân rụi tàn”
*
TÂM THANH