Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

CHÓ NHẢY BÀN ĐỘC


TÂM THANH THI TẬP
*
CHÓ NHẢY BÀN ĐỘC
*
Tao nói với chúng mày
Bọn nô bộc của nhân dân
Dù tâm thần phân liệt
Cũng không nên biệt đãi công an
Đừng nghiêng cán cân công lý
Chớ đánh đĩ sang sông
Ảo tưởng mông đại đồng
Bất khả dâng biển đông cho TRUNG CỘNG
*
Không đè dân xuống cống
Đẩy CÁC CHÚ lên rừng
Áp đặt luật trong bưng
Thanh trừng từng đồng chóe
Dù mẹ bây làm con ngóe
Cũng không đẻ những đứa ngo ngoe
Bè lũ chúng mày ló tò he
Chẳng vướng mắt me trong khe quần chúng
*
Túi tham thiên vô lũng
Khủng sản cúng BẮC KINH
Xập xám chướng hưng binh
Lại rình suy tá lả
Tổ tôm gà mò cá
Cua nai gạ đá bầu
“VIỆT NAM TÔI ĐÂU”
Thượng lầu Trung Nam Hải
*
Được thời tổ đãi
Làm cái lấy xâu
Bè lũ chúng bây qua cầu thâu ván
Tới tháng đèn đỏ chặt cỏ bỏ cờ cầm cơ trung tá
Chết cha tía má bỏ mẹ ông bà
Quỷ bắt ma tha chằn ăn chăn quấn
Ăn bậy nói quẩn quận hách Ba dơ
Vũ Văn Hiển xách động rồng lộn chôn đảng
*
“Có nàng mỏ đỏ bỏ chàng mặt xanh
Tránh thiếu gia lành tranh tư bản dữ”
*
TÀ GIÁO HỒNG MAO
*
Lũ khốn nạn ba gai bốn tốt
Làm côn đồ tấn chốt biển đông
BẮC KINH đồng rận láo lông
Hồng MAO HÀ NỘI lộn rồng nghênh tân
*
Phố TAM SA mả bà TRUNG CỘNG
Thập lục hoàng tự chống NAM bang
Một bầy thái thú VIỆT gian
Bưng bô bợ vế hở hang cửa mình
*
Hồ bất minh bán rình biển đảo
Phạm Văn Đồng buôn lậu thuyền nhân
Năm trăm đại bảo tâm thần
Đảng viên ba triệu chôn chân địa liền
*
Nguyễn Túng Dẫn không điên từ chức
Đám lâu la như chó chực phân
Thân nhân chờ đợi chia phần
Con đường công lý cán cân cận kề
*
Phê tự phê ông kê bà sướng
Thượng dâm phòng đạo đức Dân Tiên
Mặc cho thiên hạ than phiền
Đô la bạc hét hữu duyên lên đời
*
Trọng Lú dụ bắt bồ CÁC CHÚ
Xúi “ANh nam” ru ngủ CU BA
Nay mai tẩu tán qua phà
Còn tờ hộ chiếu lưỡi ma độ trì
*
Cái lai quần ngân hàng cũng cởi
Khủng sản khùng mạt lộ chơi nhau
Vài tên chí chóe vỡ bầu
Vinh quang gác tía thanh lâu hồng lầu
*
Máu tuôn đâu ruồi bâu đến đấy
Đẫy bạc vàng nhung nhúc bọ sâu
Âm mưu hán hóa chư hầu
Cả bầy heo nái qua TẦU thụ tinh
 “Đại gia tư bản đỏ kình
Lập lăng thờ phượng tượng Hình chí Mô”
NHÓM LỬA LÊN MÓC LÒ BỐN TỐT
*
Nhóm lửa lên bốn lò móc đủ
Tổng trọng lú dụ dỗ dân ngu
Cầm cân nảy mực chim cu
Trung ương khủng sản đánh đu môn lù
 “Mẹc xà lu , bố cu”tham nhũng
Nguyễn Túng Dẫn làm thủng công kho
Đảng viên đồng rận rộn lò
Hàng ngản tỉ bạc co ro lỗ nào
*
“Mother-fuck” tự do cờ ặc
Mặc mẹ bây bôi bác lờ ôn
Công an cả vạn cái mồm
Không ăn chẳng lẽ cảo thơm lắc bồn
 “Tỉu nà má” mả bà TRUNG QUỐC
Đất phương nam là của VIỆT NAM
Âm mưu hán hóa tốt làm
Biển đông khuấy động hoang mang láng giềng
*
“Ba đồng sáu gã đàn ông”
Bốn lò móc đủ tám mông đàn bà
*
Nhóm lửa lên đảng cho nước dội
Quan tham còn cả khối tự do
Con cờ ặc khổ tâm mò
Nhân dân quần chúng tôn lò dài lai
Điếm khủng sản lưu manh độc đảng
Đĩ công an bất trị côn đồ
HỒ già mất của tam vô
Ba trăm vạn đứa lõa lồ ăn sương
*
Quỷ vô thường trung ương cướp sản
Ma bất lương đảng cử dân bầu
Quê hương tổ quốc tìm đâu
Chỉ còn nước mắt buồn rầu ngắm HOA
Chị em ta ba trăm vạn đứa
Lửa gian nan rải dứa lộn lò
Đốt cho sạch đám hàm to
Vài con lớn chức thủ kho lộn rồng
*
Cháu ơi ! bùi ngọt cháu ông
Bác mày tao cũng đắng lòng bác ơi !
LIÊM SĨ ĐÁO MỎ NEO
*
Hôm trước trảm ngám bữa qua lạm chém
Thuyền BẮC Kinh tái cắt cáp tàu NAM
Huynh đệ chi hởi bạn bốn tốt làm
Hữu nghị hão thập lục vàng chữ dọa
*
Lũ BA ĐÌNH té re khè kẻ lạ
Cá cua tôm chẳng đáng giá biển đông
Tổng bí hư củ tịt nước chìu lòng
Người yêu nước không tấn công CÁC CHÚ
*
Ba CÀ MAU thối thân từ Trọng lú
Rủ CU BA thức đủ giấc năm canh
Nhóm lửa lên hơ tấm áo tơi mành
Trong quần chúng tha hồ tranh tham nhũng
*
Trung ương đảng nội gia đang lủng củng
Thế cùng đường bộ chính trị cúc cung
Cúng thiên triều bọn thái thú ung dung
Cụng bôi tửu trên bàn Trung Nam Hải
*
Mặc ngư dân VIỆT NAM đòi lẽ phải
Phát ngôn viên vẫn lải nhải vần công
Xã hội đen chủ nghĩa tất đại đồng
Không hán hóa cũng ba không mị thuyết
*
Xuống phương nam MAO tiên sinh đã quyết
Duyệt thêm sao trên cờ máu TẦU phù
Hoàng Trường Sa xích quỷ chỉ phụ thu
Đông nam á phi thi ân tích đức
*
Nhân thực phạn cẩu lai căng xơi cứt
Bọn to hàm lớn chức sức dư ăn
Ủy viên thường trực tức cũng nhiều thằng
La Thăng thứ hàng Doan si giáng trưởng
*
Tiền thuế dân thâm cung cùng bồi dưỡng
Thưởng tay sai bè phái cánh công an
Tụi lâu la cảnh sát phá thôn làng
Mãi lộ phí hốc hang tan khu đĩ
 “Họng tuyên dương những anh hùng diệt MỸ
Đồng chí ơi ! liêm sĩ “đáo mỏ neo” ?
THỜI MA QUỶ
*
CHỆT cắt cáp BÌNH MINH
Phải ngăn chúng lập trình
NAM QUAN rinh hang hốc
Cọc đầu làng BẢN GIỐC
Hãy tróc nã xâm lăng
*
TẦU HÀ NỘI lai căng
Đảng tăng dân số độc
Mặc BA ĐÌNH than khóc
Cóc lén hội ngoài luồng
Muốn nước bán dân buôn
*
Chẳng thà buồn lặt cỏ
Chớ đằng vân chém gió
Lúc vui gõ quy đầu
Hơn đổi chó lấy trâu
Làm quen mau mưa nắng
*
Cùng bà con cay đắng
Đừng thay trắng tẩy màu
Nghe lời ba CÀ MAU
Hậu qua cầu thâu ván
Chống tham quan không nản
*
 “Giặc phương bắc định kinh hoàng thiên hạ
“Bộ phó em” tính khủng bố toàn cầu
Tõm rơi phân đồng chí chóe loi ngoi
BA NGÒI cảng lang thang TẦU NGA MỸ
Nhà cấm quyền BẮC KÌ chơi trò đĩ
Khỉ lẳng lơ nhụt khí khị khì dân
THĂNG LONG nôi nổi nồi nối ngu đần
Dơ dốt lú xe lu lù lụ lũ ”
*
Thời ma thế quỷ lộng hành
Lục lâm thảo khấu giặc bành trướng thêm
BẮC KINH hải tặc lấn thềm
Biển đông nổi gió không êm chút nào
Bàn dân thiên hạ xôn xao
Có còn tình nghĩa đồng bào giúp nhau
Hoàng Trường sa sóng bạc đầu
Hải thần quốc tặc HỒ râu hiện hình
THÍCH ĐỦ THỨ KHÔNG TRỪ TỨ KHOÁI
*
Thích lề đảng đăng đàn
Sư hổ mang tứ khoái
Từ đàn bà con gái
Vái tín nữ bốn phương
Thích Thanh Quyết tầm thương
Quỷ vô thường cướp cạn
Thích bất lương vào đảng
Ngăn cản báo lề dân
Cấm hé lộ dồn lần
Bản thân Lương Công Quyết
Điếm khủng sản bại liệt
Quan làm báo trống chân
*
Bất khả hở lưng trần
Cho nhân dân thưởng lãm
Tự thiện nam dũng cảm
Dám chống đám vô thần
Nhà cầm quyền bất nhân
Nghiêng cán cân công lý
Thích đi đêm đánh đĩ
Phù thủy kiêm thêm nghề
Ban ngày đi thả dê
Tối về mê nhảy ngựa
Giữa trưa thề rải dứa
Tư bản đỏ đại gia
*
Thích mua bán tại nhà
Quả tim đồng thánh GIÓNG
Không tin lời phản động
Mơ mộng vào quốc doanh
Thầy chùa vẫn tranh giành
Chức giáo sư tiến sỹ
Thích vô liêm vô sĩ
Kị ma cô khuyết danh
Tránh kỹ nữ di hành
Canh me hang PẮC PÓ
Hộ lý khỉ đầu chó
Vừa lo ló ra đời
“Hòa thượng quốc doanh THÍCH THANH QUYẾT
Xúi tưởng thú Ba Dơ triệt thông tin lề dân
Đại đức THÍCH THANH TỨ miễn trừ đệ tam khoái”
GIANG SƠN MACKENO
*
“Mười sáu chữ vàng khè loang mùi thối
Tứ tự làm tốt một cõi đi về”
*
Dân chúng mình đang sống kiếp thảm thê
Lại dàn trận xua quân sang nước khác
Mao tiên sinh theo tổ sư LÊ MÁC
Dụng búa liềm “quá date” quyết xâm lăng
BẠCH ĐẰNG GIANG bỏ xác biết bao thằng
Vẫn còn đó tiếng hò vang SÁT THÁT
Trên biển đông những giòng thuyền tan tác
Bởi vì đâu hởi bọn giặc BẮC KINH
“HỒ tặc cướp rình chí minh trộm lén
Tham gia đánh chén Đồng Duẩn Thọ Khu”
Núi liền sông cũng vô tình
Lâm li hữu nghị BA ĐÌNH hung nô
Tạo nên quốc tặc họ HỒ
CHÍ MINH giả tượng lõa lồ thạch lăng
Giống nòi theo thói bà chằn
Đạo dâm đắc cục lai căng TẦU phù
Đồng hô Thọ vẩu Duẩn gù
Trường Chinh tắt cuộc mối thù ngàn năm
Con Y chơi thằng X
Quan làm báo phiên dịch
Bí sử chốn thâm cung
Những thế lực thù địch
Nghịch lỗ tai cái tin ngoài lề đảng
Cách mạng đen đang cướp đoạt tiền tài
Tại vì ai dân đáng tái nhân tai
Tài khách trú tải đàng dài địch họa
“Lưỡi bò TRUNG CỘNG cuống họng Ba Dơ
Tức nước vỡ bờ hết mơ la liếm”
Người quen kẻ lạ
Đánh bã lẫn nhau
Hai đứa vỡ đầu
Bể dâu kinh hãi
Hoàng Trường Sa sức đâu mà tranh cãi
Ba CÀ MAU Trọng Lú rủ tư Sang
Vì lợi danh đành nhả nghĩa ngậm vàng
Giang sơn mất MACKENO chẳng tiếc
 “Đồng sàng đừng hòng than dị mộng
Khủng sản báo động cóc hội chống con cờ”
CỦA QUÝ ĐỒ CHÙA
Phạm phòng phong Túng Dẫn đường
Phỏng theo đạo dụ bất lương họ HỒ
Không quên chủ nghĩa tam vô
Gia tài mẫu quốc lõa lồ tả chân
Tam TÒNG THỊ PHÓNG hóa thân
Tầu nô khủng sản tà thần bạch mi
Hột le “đậu phọng” rát bì
Cũng không nén lúc ầm ì thăng hoa
 “Tài sản vô giá của Tòng Thị Phóng
Mụ Tòng Thị Phóng túng;phỏng dâm phòng phạm phong”
Đồ này của quý cha già
CU BA lờ mẹ râu ra thế này
Hơn năm mươi tuổi vẫn say
Mấy anh cướp sẳn ăn mày nhân dân
Nửa đêm giờ tí bần thần
Pháo qua cối lại rần rần chọi nhau
Canh ba gà trống trọc đầu
Phi công quái thú vờn châu hí trường
“T.Thị Phóng. đ/đ. Lý KiếnQuốc:
Quan hệ hữu nghị truyền thống T.Q.&V.N.là tài sản quý báu chung”
Mép môi kê mái thảm thương
“Thủy sa thua khí sướng nhường tự phê”
Dâm ô xã nghĩa hẹn thề
Trung ương nhất dạ phu thê nửa giờ
Gian hùng cương cứng cầm cơ
Thuyền quyên song phiến hai bờ đón đưa
Truy hoan nhập cuộc mây mưa
Thâm cung phủ chúa cò cưa lộn lề
 “Mặt trơ trán bóng;thị Phóng lộn làng
Tưởng thú chơi sang;lên đàng Túng Dẫn”
Chiến tranh trải lắm nhiêu khê
Long đầu cẩu tử nhảo mề xú nhân
Lưng mông ngực vế tảo tần
Vu sơn tuyệt đỉnh ái ân đứ đừ
Buông tay thủ trưởng ư ! hư !
Giận hờn xoải cánh giả từ tình tang
Tân nương hi hí mơ màng
Đồ sang của quý hở hang khoe đời
“Ái ơi ! chọn một  bạn bơi
Yếu như anh ếch mạnh lời bướm ong
Tàn đêm ân mặn nghĩa nồng
Ới ai ! nhờ trận hồng phong lập đồn”
DƯỚI CHÂN TƯỢNG BÁC
*
Dưới chân tượng BÁC thằng bần
Người mua tước kẻ bán danh đổi đời
Chị em ta hở mép môi
Công an đứng cướp trộm ngồi ngày đêm
Gió đưa lá úa qua thềm
Ăn sương kỹ nữ chẳng êm cửa mình
Hồ già tạp chủng Chí Minh
Trường Chinh tắc cuộc BA ĐÌNH dưỡng heo
*
Xuân Khu đĩ vẫn than nghèo
MỸ đi TẦU đến mốc meo vốn trời
Tà quyền HÀ NỘI tiếp hơi
Đèn mờ phố vẫy phường chơi lộn làng
Phạm Văn Đồng động hốc hang
Công hàm năm tám chào hàng BẮC KINH
Bình chân Lê Duẫn đánh rình
Tam cung lục viện lén rinh về nhà
*
Hè thu hữu Thọ ba hoa
Thiên thời địa lợi nhân hòa đảng ta
Thi hành khủng bố gọi là
“Xã hội chủ nghĩa cộng hòa VIỆT NAM”
Đồng minh cậy bốn tốt làm
CU BA đồ mẫu quốc tham gia vào
Nhân dân quần chúng tốn hao
Vài trăm vạn mạng đồng bào đi B
*
Đông về chí chóe ăn thề
Bốn lề chửi đổng sát thê thằng nào
Phơi thây dưới ánh vàng sao
Phố HÀNG BÔNG NHUỘM máu trào chẹt xe
QUỐC HOÀN TRẦN nhẫn tâm đè
Công an bộ trưởng say ke lâu rồi
*
“Gọi em khô khốc đôi môi
XUÂN NÔNG THỊ đã qua đời do đâu”
*
Số 66 phố HÀNG BÔNG NHUỘM
TRẦN QUỐC HOÀN quyết cuỗm THỊ XUÂN
Sau khi thoả mãn hiếp dâm
Công an bộ trưởng xe đâm chết nàng
TRẠM XA GA GẦN
*
Ga gần không định hướng trạm xa
Dân chủ tìm đâu nước cộng hòa
Xã nghĩa VIỆT NAM mù mịt quá
Đồ bà không trực thức CU BA
*
Ba ba không nhả nhá gân gà
Ngàn năm y cựu giặc TRUNG HOA
“HÀ NỘI bất tri HỒ quá khứ”
Dở dơ dốt dại xứ CHA GIÀ
*
Tuyên truyền phóng đại quá to loa
CÁC MÁC LÊ NIN lỡ nhận quà
Tám mươi năm hận chưa lại quả
Hai thiên niên kỉ mộng can qua
Lộn rồng lải gió mơ chim quạ
Tắt cuộc trường trinh nghĩ chẳng thà
Về nhà vợ ngứa dang chân ngửa
Nhảy ngựa phòng ngừa địch gạt ta
*
Trăng gió trong vườn với quỷ ma
Ai gây thảm cảnh bán sơn hà
Mượn súng mua bom cày mả tổ
Bạch mi thanh diện đạo hồng tà
“Kê cấn” không lo bầy “tháu cáy”
Ngoài thịt trong xương để lộn da
Đảng cử dân bầu châu sủa bậy
Quan làm báo cáo chuyện dâm bà
*
Tiểu tiện trên đầu chó chẳng tha
Từ anh ngân khố đến quần thoa
Trung tiện khả thi khi thúc đánh
Vì tiền đại tiện quyết chia ca
*
Khó nhá hồi thôi nhả gân gà
Theo MỸ đừng nên rước cộng HOA
Tuồng chèo lếu láo quân bành trướng
Hát bội huênh hoang lính đỏ NGA
 “Khó xơi những chiếc gân gà
Đông Nam Á trận TRUNG HOA lạc đưởng
Năm châu bốn biển tầm thương
Miếng tôm mảnh cá ai nhường cho ai”
GIÁO DỤC THÚC GIAO THÔNG HẢI QUAN KHOAN Y TẾ
*
Chống tham nhũng nhiễu kiểu úp voi
Thúng lủng ló ra một chiếc vòi
Lo le lông lá chùm lợi ích
Giành giật tơi bời chí chóe moi
Ấu trùng sâu bọ hóa thân giòi
Tranh phần ăn bẩn chẳng chê hôi
Phong bì to nhỏ nhà y tế
Lớn bé công lao khứ chẳng hồi
*
Giao thông công chánh mạnh chiếc còi
Núp rình trùm chụp bọn “hotboy”
Mười lần như một bay “cool- xế”
Mãi lộ không hay giỏi đứng ngồi
Khủng sản bẫm sinh đã có nòi
Bầy đàn trộm cướp vốn đua đòi
Không ăn chẳng phải là con BÁC
Nhếch nhác ngoài luồng cũng khó coi
*
U bướu ung sang lỡ phát ngòi
Bơ thùng sữa ống giống dân chơi
Năm mươi tuổi đảng “no”từ nhiệm
Tổ chức ban oai chiếc ghế ngồi
Tự phê tự sướng nhất trên đời
Ngu gì xôi thịt chẳng thèm xơi
Ba X giả trang trò dối trá
Xin lỗi nhân dân một nụ cười
 “Báo lề đảng công nhận:tham nhũng nhiều nhất:giáo dục giao thông hải quan y tế”
CÀ MAU mặt X hệt đười ươi
Biến thể khỉ sinh cũng giống người
Ba hồn bãy vía anh ngu lú
Diện ma quỷ kiến cũng dể ngươi
Hải quan quán xuyến xếp cá mòi
Thượng vàng hạ cám chẳng đòn roi
Không chơi ngồi đứng coi mãn nhãn
Ba trăm vạn rận một đồng tồi
*
“Giáo dục xục giàu thế nước đôi
Hiệu trưởng dâm ô tiếng để đời
Chưa lộ lõa lồ bầy trợ giảng
Ủy viên to nhỏ trẻ mồ côi”
*
HOÀNG NGƯU TẦU CÂU LƯỠI HỒNG CẨU VIỆT
*
Hoàng ngưu nhai trộm cỏ
Mỏm cẩu dọ chia phần
Vạch phấn không đều phân
Bọn tay chân phẩn nộ
*
Đồ gian trong nhà khó
Lấp ló mỏ tham quan
Miệng không rộng ba gang
Nhưng nuốt tan bạc tỉ
*
BA ĐÌNH nuôi lũ khỉ
Thực hùng khí nhân dân
Đám tứ trụ đầu đần
Phấn phân phần phận phẩn
*
Thủ lãnh do Túng Dẫn
Tưởng thú giỏi dấn thân
Năm thập kỉ loạn trần
Đưa dân xuống địa ngục
“Cắt cáp tắc cuộc đứt cáp” tàu BÌNH MINH 2: bị mất cáp lần thứ hai
Lưỡi chó không biết nhục
Cục nhỏ cũng không tha
Huống hồ cái đồ bà
Nhiều héc ta Bauxite
*
Chó cò không chê kít
Múi mít Polimer
Ba dơ chơi đòn đè
Chẻ khe một cô bé
*
Chất vấn không tránh né
Sức mấy mẻ ghế quan
Bạn láng giềng tốt làm
Mười sáu chữ vàng dẻo
*
Trọng lú cười hay mếu
Hãy kéo nhẹ Tư Sang
Sinh Hùng cũng bàng hoàng
Ung thư gan đồng chóe
“Hoàng ngưu TẦU lưỡi câu
Cáo VIỆT thâu lợi đỏ”
“AID AI ? AI X ? BIỂU TÌNH MỆT AI ?”
*
Xôn xao sóng động mặt Hồ
Chí Minh yêu nước núp mô biểu tình
SÀI GÒN HÀ NỘI “meeting”
HUẾ còn ngần ngại lập trình theo sau
Hai thành phố lớn bắc cầu
THỪA THIÊN thiếu đất bạc màu MẬU THÂN
Nồi da xáo thịt bao lần
Mùa xuân sáu tám vẫn gần chưa xa
*
Gió đưa cành lá la đà
Xâm lăng bành trướng quỷ ma hiện hình
Hồn oan vất vưởng hiển linh
Vì đâu nên nỗi BA ĐÌNH triễn quân
Tất Thành địa ngục dương Trần
Dân Tiên khô xác nhân gian đoạn trường
Một trang sử máu bi thương
Những con thú dữ vô thường hung hăng
*
Nước trôi trồi cọc BẠCH ĐẰNG
Tiếng hô sát thát vẫn căng diệt thù
Bây giờ cho đến ngàn thu
Tà quyền mê ngủ lời ru thiên triều
Sá gì tứ tự tốt kêu
Vàng khè mười sáu chữ tiêu sơn hà
Năm châu thế giới ta bà
Can qua bốn biển quốc gia của mình
*
Mây bay từng đám rập rình
VIỆT NAM há sợ đoàn binh ghẻ TẦU
Nghe như có tiếng vó câu
Đại vương HƯNG ĐẠO nhiệm mầu tái sinh
Bách niên lưu luyến nghĩa tình
Con Hồng cháu Lạc linh đinh nổi chìm
Cao trào trong những buồng tim
Thanh niên thiếu nữ im lìm mãi ru ?
*
“Ai là bằng hữu ai thù
Mạnh tay rừng luật đảng nhu chiến trường
Động viên nhau kíp lên đường
Chống bầy trộm cướp bất lương tiếm quyền”
*
NỖI LÒNG KHỦNG SẢN
*
Sợ kẻ thù chung sợ cá nhân
Sợ luôn đồng rận vốn vô thần
Miệng chó sủa hoài văn từ chức
Mõm trâu nhai lại thuyết phi luân
*
Hèn trước giặc TẦU ác với dân
Bọ sâu tứ trụ bọn đầu đần
Phải trái chẳng cần cân công lý
Đông tây ma quỷ cũng nghênh tân
*
Bảo vệ cho ai ngoại ái ân
Khủng bố dân oan mãi tảo tần
Lão bệnh tử sinh chưa hối tiếc
Trăm năm ba tấc đất chôn thân
*
Địa ngục gây nên giữa dương trần
Đại đồng thế giới bởi long lân
Quái thú chỉ còn trong huyền thoại
Xây đài dựng tượng cái bảo trân
*
Trọng lú Sang ngu bác lũ bần
Một thời bán nước lại buôn dân
Ngôi cao than thở cờ Túng Dẫn
Bất cẩn thua gần nửa bước chân
*
Giang sơn từng mảnh phá tan dần
Rừng vàng biển bạc đổi kim ngân
Lăm le hạ cánh sang ANH MỸ
Mua đất ga xa bỏ trạm gần
*
Mười sáu chữ vàng đã nát gan
Kèm thêm tứ tự tốt bàng hoàng
Bài học nhớ đời năm bảy chín
Bên đây BẢN GIỐC đấy NAM QUAN
*
Hữu nghị gì mày giống sói lang
Nước non bằng hữu sớm điêu tàn
Đầu nguồn mắt đỏ bùn Bauxite
 Mặt xanh cuối bãi kẻ lang thang
 “Khủng sản đồng sàng vẫn oán than
Ngờ đâu dị mộng nghĩa bạn vàng”
BÌNH TIỂU BIỂU TÌNH
*
Bình tiểu đổ ngay trên đầu giòi bọ
Sâu ăn rau đang tàn phá sơn hà
Chất phụ gia không phân biệt đàn bà
Con nít gái đái không qua ngọn cỏ
*
Bình tiểu đổ ngay trên đầu ngọn gió
Trận cuồng phong náo loạn cả BA ĐÌNH
Khí nhân dân đang sôi sục biểu tình
HÀ NỘI sợ an ninh cho toàn đảng
*
Bình tiểu đổ ngay trên đầu cách mạng
Tám mươi năm chán ngán phải ngậm ngùi
Xuân sắp về có ba triệu người vui
Chín trăm vạn chống TẦU chui phản kháng
*
Vẽ đường hươu chạy công hàm năm tám
Phạm Văn Đồng dám bán khống giang san
Hoàng Trường Sa quần đảo đứng ngỡ ngàng
Nhìn BẢN GIỐC ải NAM QUAN nằm khóc
*
Biểu tình viên nhất thời trong đơn độc
Chưa có nhiều chí hữu hỗ trợ theo
Không do vì người yêu nước đói nghèo
Vì vận mệnh quốc gia treo ngọn sóng
*
Đừng trách dân biểu tình toan phản động
Ống cống xây chờ cộng bọn láo lông
Rồng lộn sào quạ hóa đại thành công
Bộ chính trị ngồi dưới mông TRUNG QUỐC
*
Bình tiểu đổ một ngàn năm bắc thuộc
Vừa thải dơ vừa khai cuộc hành quân
Chống công an khuyển mã bệnh tâm thần
Dám sàm sỡ những nữ sinh câm điếc
*
Vì đại cuộc hy sinh không hề tiếc
Đoàn biểu tình da diếc với quê hương
Nhà cầm quyền như lũ quỷ vô thường
Đang uống cạn tình thương trong bình tiểu
 “Mỗi người một kiểu
Bình tiểu biểu tình”
SỞ THÚ HỒ CHÍ MINH
*
Vừa qua cầu cốngTHỊ NGHÈ
Hổ gầm voi ré bỗng nghe giật mình
Thảo cầm viên thủ chí minh
Bảo tàng thiếu xác tinh tinh râu dài
Tám mươi bảy triệu hươu nai
Ba trăm vạn sói đầu sai cai dù
Vài con rùa mái khoe mu
Bốn thằng gấu đực ngu mù lú dơ
*
Tân trang ác quỷ bốn lờ
Đứng như đại thử trán vồ mắt sâu
Nam nhân thượng hạ hai đầu
Bạch mi giáo chủ củ TẦU dái NGA
Ếch bà chổng vó lạy cha
Thi khô quốc tặc bóng ma BA ĐÌNH
“SÁI CÔNG” động vật tượng hình “SÀI GÒN”
Ba trăm năm hậu “THẦY NGỒN” xướng danh “ĐỀ NGẠN=CHỢ LỚN”
*
Lục lâm thảo khấu đua tranh
Tự do công lý tan tành ước mơ
HIỀN VƯƠNG đại lộ chưa mờ
VÕ THỊ SÁU đã cầm cơ cướp đường
MINH KHAI NGUYỄN THỊ tình nương
 Hay HỒNG THẬP TỰ nhún nhường lui chân
NGUYỄN VĂN TRỔI rối tâm thần
Âm thầm khủng bố lục lâm vỉa hè
*
Rõ ràng thí mã bắt xe
Chết ngu liều tử không dè pháo giăng
Anh hùng láo chẳng một thằng
LÊ VĂN TÁM cũng thiên thăng bồn dầu
Điên gì chui lỗ hỏa châu
Lấy thân chẻn tượng tuột cầu diệt TÂY
Xin can ba xạo bậc thầy
Trong hang PẮC PÓ xỏ dây thịt người
*
“Bồi bàn phó nháy khắp nơi
Về MA THIÊN LẢNH lên đời nhờ đâu
Phải chăng sư phụ bên TẦU
Bỏ con chem chép móc câu lộn rồng”
*
THÂN PHẬN NHÂN DÂN
*
Nhân dân ta là những con bò sữa
Bọn quan tham hứa dùng bữa hàng ngày
Bọn công an luôn núp chụp cầu may
Mãi lộ phí dưới bóng cây chảy nhựa
Nhân dân ta là cái nhà không cửa
Đảng đưa vào cõi địa ngục đọa đày
Nhân dân ta thường giơ những cánh tay
Sẳn sàng chịu tra vào còng số tám
*
Nhà cầm quyền chỉ là đồ ăn bám
Đục khoét ngầm xương tủy của nhân dân
Lũ VIỆT gian khuyển mã giả công thần
Quần chúng tựa những trái bom chờ nổ
Vũ khí đợi đến tay người cùng khổ
Khủng bố từng cướp đoạt của xóm làng
*
Đảng bảo dân là những kẻ lang thang
Người chống giặc ngoại xâm
Sẽ tập trung trong các trại phục hồi nhân phẩm
Những điều chú phỉnh cấm
Chỉ cán bộ công viên chức được làm
Những gì tưởng thú ban
Dân không được lỡ làng chính chủ
*
Khi nước lạ ru ngủ
Bách tính phải thức đủ năm canh
Sổ đỏ thẻ xanh
Con ông cháu Bác mạnh cạnh tranh mới có
Bầy đảng cử dân bầu quẹt mỏ
Lũ chém gió thượng phong tụi phạm phòng dâm dục
Đã có cục nọ bộ kia tự phê nghề sướng
*
Anh hùng hè phố bắt cướp được thưởng
Năm triệu liệu có đủ mua củi về nướng
Thịt mỡ xương da qua hỏa lò hóa an biến động
Nhân dân đừng mơ mộng
Người lạ không động tới một cọng lông chân
“Bắt cọp lập đồn
Hổn lười chặt cỏ
La thăng gõ mõ
Tòng thị thân môn”
BÀI HỌC X & Y
*
Y Y X á ti y tá
Dũng CÀ MAU thả đỉa ba ba
Tự phê tự sướng nội gia
Cấm anh Trọng Lú ba hoa ngoài luồng
*
X X Y buôn dân bán nước
Đố thằng nào rước được thiên triều
Hầm nhôm Bauxit tưới tiêu
Polimer xúi vọc niêu quần thần
*
Y Y X không thua đá đểu
Bộ chính trị cùng kiểu cha già
Đà đao không dễ trừ ma
Thế lực thù địch quân ta diệt mình
*
X Y X bà con thân thích
Đứa nằm bóc lịch đứa lên mâm
Chí minh HỒ lệ xót dân
Lâu la khủng sản cộng đần thêm ngu
*
X X Y chính mi quốc tặc
Đưa giặc về dày xéo quê hương
Như bầy heo nọc qua đường
Hiếp dâm tổ quốc nhiễu nhương sơn hà
*
X Y X CU BA đồ má
Mả bố chôn đại hán BẮC KINH
Gặp quân xâm lược làm thinh
Xua công an bắt biểu tình vì dân
*
Y bằng X vẫn u như kỷ
Lập đồn to cắt cụt ba que
Rủi thay tàn tích lòe cồn
Cỏ lặt không hết lùi bồn hán gian
*
Thiên mênh mang địa bàng hoàng X
Tự do độc lập cờ ặc ấm no
Ủy viên trung ương đảng lo
Đầy bồ tự trọng xuất kho nhân quyền
 “Dân oan hữu đất vô duyên
Đại gia tư bản đỏ chuyên giữ giùm”
MÙA TUYỂN QUÂN TÓC DÀI
*
Rồng lộn lân tồn dâm không cần pháo
Chị em ta đại náo chốn thương trường
Lũ to hàm tham nhất dạ đế vương
Bọn lớn chức vấn vương phòng nhị thẩm
*
Lò đào tạo buôn hoa ra như nấm
Đầu mùa mưa vùng cấm tuyển chân dài
Áo hở vai quần cắt cụt hết lai
Chỉ còn lại mỗi chiếc đai in bướm
*
PHI THÁI ÚC tha hồ mò hái lượm
NHẬT MỸ HÀN ướm thử cả bao tay
Một hai ba vòng đủ mọi loại size
Vài cô ả không cần khai đồ khủng
*
Những đôi mắt trần truồng như vải lủng
Củng cố thêm nghề đánh đĩ thiên tài
Anh phó nhòm em trưởng nháy thảo mai
Ban giám khảo tráo tú ông tú mụ
*
Hạnh phúc đo góc ba gang dân chủ
Độc lập dò eo bụng đói hay no
Xã hội đen đưa chim sáo qua đò
Tư bản đỏ khỏi lo bò hóa chó
*
“Con tự do” cò mồi đi chém gió
“Cái lờ ôn” giẫy chết dưới dương Trần
Dân Tiên thần nam ác tặc tồn lân
Trung ương đảng bốn cần tăng dân số
*
Đi làm đĩ BA ĐÌNH không xấu hổ
Cố đổ thừa HÀ NỘI vốn trời cho
Giữa thủ đô văng vẳng tiếng reo hò
Tóc dài quyết trả thù chiêu VIỆT hóa
*
Khắp năm châu màu da vàng tá lả
Ngoại trừ người son sắc chữ thuyền nhân
Còn bao nhiêu đều là bọn tâm thần
Điếm khủng sản đẩy dâm dân cầu thực
 “Bộ chính trị V.C. dường chực cứt
Thải ra từ cửa hậu của VIỆT kiều”
ĐÈO ĐỨNG HỨNG KHOM
*
Vì đại chúng tiểu trừ khủng sản
Mạng chúng ta há sợ đoản sinh
Vì dân oan phá giặc BA ĐÌNH
Vị tổ quốc đập gian HÀ NỘI
*
Hãy thoát ly ngoài luồng cóc hội
Tội lội sông xin lỗi đồng bào
Gia tài dù có chịu tốn hao
Hơn dựa cột lên mâm xử trảm
*
Trộm cướp vào mùa thu tháng tám
Thảm thương thay tướng Trần Trọng Kim
Nội các tân lập chịu im lìm
Bọn thảo khấu lục lâm cưỡng chiếm
*
Em đừng đứng bên gốc dừa tạo dáng
Hãy khom lưng dạng háng lủi bụi dưa
Dù ngày mai có sáng nắng chiều mưa
Cũng còn chỗ cho Ba Dơ thưởng lãm
*
Nhớ thuở trước hăng say vào cách mạng
Sao ngày nay phải hồ hởi biểu tình
Mang theo cờ theo quạt ảnh CHÍ MINH
Lũ thái thú BA ĐÌNH không phấn khởi
*
Trại phục hồi hay trung tâm trừng giới
Đảng gởi em vào đúng cõi lao lung
Sống hay không như một kiếp côn trùng
Chung hoàn cảnh cùng muỗi ruồi rận rệp
*
Sáu mươi năm một kiếp
Ba vạn sáu ngàn ngày
Đoàn thanh niên ngủ say
Không hay tổ quốc hiểm
*
Như bầy thú quý hiếm
Hiềm gây cuộc binh đao
Sợ phải đổ máu đào
MAKENO bố láo
 “Đâu cần thanh niên có cứ đứng ngó thiên triều
Dù đất nước bị thiêu tiêu điều mồ cố tổ”
VIỆT KIỀU THIẾU NƯỚC
*
“Con tự do”lộn làng giặc cỏ
Chị em ta bỏ ngỏ thân môn
Ba đồng một mớ đàn ông
VIỆT kiều yêu nước mau dông về nhà
*
Gái lộn rồng không chồng cũng chửa
Miền đất hứa kêu gọi quý ông
Me tây mẹ MỸ phòng không
Rủ nhau vào đảng thêm đông chống TẦU
*
Đảng liềm búa ma kinh quỷ hãi
Vái bốn phương sinh sản tốn lề
Thuyền nhân bến bãi thảm thê
Chiến tranh TRUNG VIỆT kíp về đầu quân
*
Phú lang sa hoa kì nhật bản
Bán tài sản cứu nạn quốc gia
Không làm nô lệ TẦU NGA
Cũng ra nghĩa địa CU BA anh hùng
*
Đảng tứ trụ bọ hung khát máu
Con cháu theo CÁC MÁC LÊ NIN
Trung Hoa quốc cộng khó rình
Đô la  rúp hét mơ rinh thật nhiều
*
Vắng chủ nhà vọc niêu đá bát
Gà quang quác đòi tát biển đông
Nổi lên một trận gió hồng
Có hay thần bảo cọng lông MAO tiềm
*
Con cà giặc cặc bần dái ngựa
Giữa BA ĐÌNH nằm ngữa khoe hông
Tay chân sơn phết màu hồng
Cọng lông chim quạ giống công nạ dòng
*
Bộ chính trị bốn ông phánh tướng
Thằng nào đòi nướng tưởng thú Ba Dơ
BẮC KINH linh vật trở cờ
Sang Rầu Trọng mếu đợi chờ kiếp sau
 “Trước sau trên dưới tám đầu
Tứ nhân đồng tọa mặt ngầu lưỡi trâu”
“HỒ CHÍ MINH RẺ NHẤT”
*
Chí Minh Hồ rẻ nhất châu
Hai mươi đồng một bó rau muống sầu
Côn trùng tứ đại hồng sâu
Băm bảy năm đã cùng nhau phá vườn
Trái cây hoa quả thấy thương
Những nàng kiều nữ đứng đường bán thân
VIỆT NAM địa ngục dương Trần
Dân Tiên hút chích chia phần xì ke
*
Cung vua phủ chúa “áp phe”
Hầm nhôm Bauxit Polimer lộng hành
Ấy ai! ai lấy Sở Khanh
Nhắm đồng chí X ăn nhanh hậu trường
Bốn anh nhảy ngựa cầm cương
Hởi ơi ! tam bại nhún nhường buông tay
Ruộng đâu cho chó đi cày
Đất đâu trâu tắm sau ngày khổ sai
*
“V.n Express:tp HỒ CHÍ MINH giá cả rẻ nhất ĐÔNG NAM Á”
Ấm no hạnh phúc quý ngài
Nghị ngồi nghị gật trên ngai quần thần
Cẩu ngưu là kiếp nhân dân
Hoàng thân quốc thích dồn lần phận ta
Dù cho họ rủa quỷ ma
Còn mình còn đảng ông cha một lòng
“Ba đồng một đống đàn ông
Chị em ta bỏ vào lồng dạo chơi”
*
Trăm năm tâm sự mớ đời
Thượng vàng hạ cám xin mời TRUNG HOA
Sá gì cả gánh đàn bà
Xe hơi xế hộp chẳng tha nhân tài
Giang sơn cẩm tú một mai
Đông Nam Á rẻ nhất đài buôn dân
PHI ĐÀI THÁI MÃ dương cần
Thịt người tươi sống kim ngân đá bèo
*
“Không phân ngựa cũng phẩn heo
Nam Trung Bắc tuyển chồn cheo đứng đèo
Nông thôn thành thị đang nghèo
Thanh niên thiếu nữ ngang đèo chổng khu”
NGÀN VÀNG MỘT CÁI LỜ ÔN
*
THÁI LAN VỌNG CÁC NAM VANG
Hoàng LÀO MIẾN ĐIỆN VIỆT NAM voi ngàn
Không cần tứ tự tốt làm
Xin cho mười sáu chữ vàng dối gian
BẮC KINH bành trướng phương nam
Tình tang hữu nghị nát tan láng giềng
Búa liềm cộng sản quàng xiên
Không quên giấu diếm gông xiềng MÁC LÊ
*
MAO hồng Đông Trạch đi về
Có nhau chí chóe đam mê cường quyền
Sát nhân diệt chủng chuyên viên
Chủ trương chính sách địa điền tư riêng
Tà thần hội ngị tham thiền
Dở dơ ngu dại người Trần Dân Tiên
Lợi danh bạo lực bạc tiền
Đè dân khủng bố oan khiên tiệc mừng
*
Luật trong bưng dụng pháp rừng
Án từ ngoài tụng tưng bừng bị can
Giữa đèo đứng nghếch đèo ngang
Dân oan như đám ngỗng ngan đang nghèo
Hồng quân khuyển mã ăn theo
Giao thông giáo dục đếch nghèo hải quan
Dựng xây độc đảng một làng
Quan liêu tham nhũng hán gian VIỆT kiều
*
Ba mươi sáu bước tuyệt chiêu
Đồng bào ngoài  nước dân yêu mau về
Giang sơn gặp nạn thảm thê
Mỗi năm một giảm hối kiều tự do
Đầu tư hạnh phúc khỏi mò
Từ A đến Z đảng lo chu toàn
U minh thượng hạ chào hàng
VIỆT NAM mĩ nữ hốc hang ngon lành
*
“Thiên kinh địa hãi hôi tanh
Tòng DOAN thị PHÓNG đua tranh mở màn
Khi nào xã nghĩa điêu tàn
Á CHÂU hết cái ngàn vàng bán mua”
*
H’MÔNG ĐỐT LÔNG MAO HỒNG
*
Thượng trên rừng mán mường còn tranh đấu
Hạ dưới xuôi dân Túng Dẫn đi đầu
Rúc hầm cầu hay hố xí Ba TẦU
Kinh hải tặc cân đẩu vân xôi đậu
Người H’Mông đốt lông MAO không giấu
Vẫn một lòng diệt “tháu cáy” bạo quyền “trộm gà”
Bọn sát nhân trộm cướp chỗ linh thiêng
Miền VIỆT bắc TÂY NGUYÊN nguyền chống cộng
*
Bốn mươi năm còn nhiều người phản động
Mộng FULRO* vì “mơ núi buôn sang” “đồng bào”
Tộc GIARAI quyết gìn giữ bản làng
Dù có phải trải xương tan thịt nát
Núi rừng ơi “giăng đơi” vang tiếng hát “anh em=trăng”
Trăng lên rồi nổi lửa hứa “nhâm bai” uống rượu
Ma mị mày* ngồi phía trước “bâng sơi” cha ,mẹ ,chị* “ăn cơm”
Chờ ché rượu cần “giàng” lai đúng chỗ “trời”
*
“H’Mông bốn người bị kết án mưu toan lật đổ chế độ”
“FULRO*:lực lượng những dân tộc bị áp bức”
*
“Sa đoa ra ma” “một hai ba” cùng khổ
Hãy đứng lên đánh đổ bọn tà quyền
Cướp hầm nhôm trộm Bauxit cao nguyên
Sông suối bỗng tống ra toàn bùn đỏ
Quấn xà rông nàng đừng mong làm khó
Ngọn gió hồng chò hỏ đám MAO lông
Đốt lửa lên đợi cho củi than hồng
Ta nướng sạch tụi ba không khói “hót” “thuốc hút”
*
“Cau thau lái nhấp” GIARAI từng giọt “tôi biết nói tiếng”
Máu đệ huynh đau xót tổ LẠC LONG
Thương lắm thay dòng dõi giống TIÊN RỒNG
Bầy ác thú cưỡng dâm vành móng ngựa
Tự do ư ? dân tộc mình kín cửa
Giữa nước non độc lập có đâu còn
Hạnh phúc chờ trên nương rẫy héo hon
“BUÔN MA THUỘT” như đứt từng đoạn ruột “làng cha THUỘT”
*
“Em vùng lên sao anh chưa chịu nẫy
Vẫn co ro nằm cậy cú hẫy mông”
BÀI TỤC CA VUI
*
“Khi dân cần lực lượng công an mỏng
Lúc chống phản động công an cả bầy”
*
Lúc hành dân không cần công an có
Khi khốn khổ chỉ thấy chó công an
Phá xóm hại làng công an kết bạn
Rủi gặp nạn bọn công an giải tán
*
Đứng đầu bầy hầy giao thông cảnh sát
Ăn cháo đá bát đáng mặt công an
Ăn cướp la làng công an khu vực
Đệ nhất ẩm thực công an trưởng đồn
*
Tai mắt cô hồn công an hình sự
Siêu xe quái thự con chú bí thư
Thanh thiếu niên hư cháu bác chủ tịch
Phòng không chống địch đích thị quan bà
*
Năng nổ ba hoa La THĂNG chém gió
Có nanh si giáng con bọ Thị DOAN
Khoe của chào hàng tam TÒNG THỊ PHÓNG
Lêu lỗng cà nhõng tổng TRỌNG LÚ ngu
Lưu manh giả mù THIỆN NHÂN họ NGUYỄN
*
Khủng sản nhuần nhuyễn Túng Dẫn Ba dơ
Tóc tai bơ phờ SINH HÙNG thua trận
Hai mắt kính cận đồng rận TƯ SANG
Ăn ngược nói ngang cả làng tan nát
*
Vô loài ca hát lưỡi hạc văng ĐÀM
VĨNH HƯNG hứng khởi cởi áo thầy chùa
Múa mép khua môi cặp đôi hoàn hảo
Tía lia bố láo ba xạo cha già
*
Chết vẫn không tha ma chê quỷ trách
HÀ NỘI đặc cách sát nách BA ĐÌNH
Thiên hãi địa kinh CHÍ MINH tạp chủng
Học trò khủng bố LÊ MÁC tổ sư
*
TÂM THANH