Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

GOOGLE PHỚT LỜ-ÔN KÉ


GOOGLE PLUS LỜ ÔN-KÉ CÁNH CAM MAU LẸ CỌ KẸ TÚI TIỀN

*

ĐỊA NGỤC THẤT ĐẲNG KHÚC

*

Chín tầng trời thiên lôi hồi ba khứ xứ khỉ ho chó thử đá ra vàng

Nơi phi cầm phi thú vốn dã man mang ruột ngựa hóa trang thành nhân loại

Bảy địa thất khó dung loài bại hoại dư luận viên tệ nhất cấp trâu ca

Tụi giáo gian đạo dụ khó hợp hòa trong hang hốc không trồng cây mắc cở

*

Lũ hót sởi cởi truồng không xấu hổ cạnh bên hồ củi lửa đốt xa luân

Giữa trung tâm đại cỗ chỉ một mâm tâm bất chính dính theo phèo phổi nát

Nghe tiếng hát từ thiên đường thập bát xác Mậu Thân tan tác đã trở về

Mục tử thề sẽ chăn dắt đàn dê nghề bộ đội đi B từng tạo tác

*

Đệ lục gian dành riêng con cháu bác Marx Lê Nine vốn cực ác cùng hung

Tầng thứ năm tạm trú lũ côn trùng ăn óc thối nói mò tuyên giáo đảng

Kế dãy bốn biệt giam toàn khốn nạn hạng dâm loàn toan chiếm đoạt của người

Hành lang ba chung chạ đủ thứ rươi bơi trong máu bọn ủy viên chính trị

*

Chuồng hai buồn khôn nguôi loài điếm dĩ kỹ thuật cao nạo vét ruột công trình

Đi đêm cùng đoàn kiều nữ vá trinh bất minh chí đặt vòng vong quốc hận

Truông thứ nhất không còng bên thắng trận vật tận dùng bằng mây cói khói tre

Chỗ uống ăn no nê khỏi e dè cũng chẳng ngại lũ ma đè cái ghẻ

*

ĐỊA THẤT TRƯỜNG CA

*

Ngày học tiếng đồng bào không chí chóe tối ăn chè có vị lá dứa thơm

Canh đại dương xương thịt mỡ không gờm cơm thập cẩm tứ xuyên chiên chẳng gớm

Tô cá kho không còn tanh hơi hớm máu loài người thu lượm lúc tiếp thu

Chẳng còn ai trông giống kẻ địch thù nam được đến mật khu dù trại nữ

*

ĐỆ NHẤT LÂU ĐẦU TRÂU MẶT NGỰA

*

Vướng tội gì NGƯỜI chui vào tầng nhất

Chảo dầu sôi nửa cất nửa còn tươi

Quỷ đầu trâu môi nham nhở giọng cười

Ma mặt ngựa hàm răng hô chẳng bịt

*

Mâm hành hình bày tim gan mỡ thịt

Bọn thiêu thân bám theo đóm ăn tàn

Chẳng còn ai trong phong cách giàu sang

Đẹp hay xấu cũng trần truồng tuốt tuột

*

Máu vẫn đỏ mùi còn tanh miếng luộc băm ba gang tên đồ tể quen tay

Lữa mãi say trong màn khói đêm ngày quên bầu rượu đợi chờ bên mâm cỗ

*

TẦNG HAI CHỜ HOÀI HÓA KIẾP

*

Con ngạ quỷ trân mình trình thây mổ thằng ma gia sừng sỏ quyết nhục hình

Dầu vẫn sôi trên lửa đỏ dập dình

Thân người cũng lung linh trong khói lộng

Nữ phạm nhân trần truồng như kiếp nhộng

*

Góc ba gang sồng sổng giữa hai hàng chẳng cần che tội ổ chỗ hốc hang

Bao nhiêu đứa đâm đầu vô một hố

Ta âm thầm ôm nỗi buồn khốn khổ

Cố dõi theo những giọt máu ven bờ

*

Thử xem còn rơi rớt mảnh bơ vơ chờ thơ thẩn bên chảo dầu bốc khói

Có phải em sợi dây tơ lắm mối

Treo trên đầu ngọn giáo nhọn xuyên tâm

Mang tội gì sao không nhổ ra mâm

*

Chỉ rên siết những oán than trần tục hồn linh thiêng trong lửa thần dâm dục

Em lộn chồng bao nhiêu đứa gian phu

Còn hờn ai sau những khối căm thù

Em có nhớ tết MẬU THÂN phản bội

*

TẦNG BA  SỐ ĐỊNH TƯỚNG BÀ

*

Giấc mơ xuân vù qua đêm mỗi tối chẳng ngậm ngùi khi kẻ đến người đi

Giọng rên la chẳng nhẽ xót xa gì

Thừa cơm áo đua đòi tuồng rửng mỡ

Size ba vòng trưng bày không mắc cở

*

Hở dưới trên lầm lỡ cả năm lần em biết chăng quân pháp bất vị thân

Võ Nguyên Giáp cầm quần treo cấm cố

Dừng tin vào bạch mi thần khủng bố

Hộ cõi âm không có chỗ Sinh Cung

*

Biển lửa cột đồng xích chắc chân em trong thảm cảnh nướng thân trần

Một thời bay nhảy trên dương thế

Một cái tô hô nặng mấy cân

Thịt cháy xương tan chưa tàn lửa

*

Dầu sôi lửa bỏng khó nguôi dần khổ hình cam chịu bao nhiêu kiếp

Sang tiếp tầng ba họa thiệt thân

Quỷ cầm kềm kéo dài ba tấc lưỡi

Tội tướng bà lắm chuyện lúc rỗi hơi

*

Việc người ta đem ẩn sự ra khơi làm phân tán nhiều gia đình hạnh phúc

*

GIAN THƯƠNG THƯỜNG CƯ TẦNG BỐN

*

Phận se sẻ xứng đâu chầu mai trúc dựa cột đồng chịu bỏng thịt cháy da

Chắc kiếp sau thành một lão ma lòa

Thun lủn lưỡi khiếm nghe vì nhĩ rách

Giỏi mối mai chẳng qua nhờ tốt sách

*

Mỏng mép môi thêm một bớt hai lời cắp cặp đôi lứa mỗi đứa mỗi nơi

Tiền lèo lái đựng đầy trong túi xạo

Nền hạnh phúc gian ngoa mùi thơm thảo

Của đem theo mớ trầu úa cau khô

*

Chiếc bình vôi bốc phét nặng đợi chờ người vỡ mộng hững hờ duyên dang dở

Chuyện trăm năm nhẫn tâm cầm thương nhớ

Giận ai đây hay hờn lão trời xanh

Chụp mũ người mong những giấc mộng lành

*

Trong khói lửa của chiến tranh mang lại chết đến đít vẫn săm soi dại gái

Sống trên đời ĐỒNG PHẠM tính lả lơi

Phi thương bất phú làm khổ nhiều người

Vẫn miệng lưỡi mãi cò kè thêm bớt

*

Con ma heo ôm bụng cười bởn cợt Phạm tiếc tiền bỏ vào cuộc vui chơi

Cân thủy ngân rỗng cán gạt trần đời

Đồ  bẹn vẹm mười tầng rơi chưa xứng

Giữa đất trời ĐỒNG mạnh chân quen đứng

*

Bọn quỷ ma vô phép kết thân chơi lưỡi còn đâu nên khó mở mồm xơi

Trung ương đảng bọn cò mồi lừa đảo

Đạo cáo HỒ bày mánh mung gian giảo

Lừa người đời kỹ xảo trắng thay đen

*

Dồn nhân dân vào ngõ tối không đèn giải phóng sạch vốn luân thường đạo lý

Kiếp nhân sinh học đòi theo sách quỷ

Có còn chi ngoài một tấm thân teo

Mộ BA ĐÌNH bộ hạ bắt chèo queo

*

Cho thiên hạ khắp năm châu chửi xéo bảy mươi năm chưa kêu meo một bữa

Giờ mới hay dòng sữa ngọt đắng cay

Chỉ là mơ trong lòng lửa đọa đày

Chảo dầu nóng thương hoài đôi vú thịt

*

Chặt cho đúng không thừa nhiều thiếu ít lũ lừa thầy bọn phản bạn vong ân

Trên bàn cân bốn đứa phải phân thân

Tòa quốc tế đang đệ trình cáo tội

Đồ bất nghĩa nỡ phụ tình hiền nội

TẦNG NĂM GĂM TƯ BẢN ĐỎ

*

Quên duyên vàng bạc phụ mẫu không hay tên tuổi cha cũng dấu diếm mặt mày

Họ hàng mẹ đành gán qua người khác Hồ Chí Minh người hay ma tạo tác

Mác Lê Nin đâu có phải mẹ mìn không bỗng dưng cải tạo cái tên Lin

Bắt Ái Quấc về dìm dâm dương hoắc

*

Mở ra một gói cơm chay

Hỏi con quỷ sứ có bày được chăng

Tầng tư ba trăm vạn thằng

Đảng viên cộng sản mặt chằn mắt ma

*

Gom cho gọn kẻ ba hoa khoác lác

Mượn thế thời hoan lạc muốn lên mây

Lúc mê say từng đỏ mặt tím mày

Hang PẮC PÓ mưa mây cùng cháu nhỏ

*

Nhìn rồng lộn GIÁP khoe còn NGUYÊN VÕ

Tọa bàn chông đầu đội chậu huyết tươi

Trên trần gian diệt chủng biết bao người

Gây thảm cảnh năm MẬU THÂN tắm máu

*

Chỉ một đêm thay diêm vương chuẩn tấu

Ta bạc đầu bởi tội ác VIỆT gian

Xã hội đen tư bản đỏ tham vàng

Bộ kiếm chị bầy ôn hoàng quốc hại

*

Án trảm thủ buông nỗi buồn tê tái chiếc đầu rơi lại gợi mối thương tâm

Tội nghiệt kia dòng lệ nóng khôn cầm

Khóc nhân thế vẫn lầm đường lạc lối

Cõi phù hoa nguyên do nào nên tội

*

Có phải chăng tiền kiếp lỗi đường tu để muôn năm thân mãi tọa lao tù

Vòng nhật nguyệt luân hồi qua vạn đại

Dành cho những đứa sói lang

Mười phân bạc mượn lượng vàng liền tay

*

Lỡ thời trâu kéo ngựa cày

Vợ cầm con đợ ăn mày thằng cha

Thẳng tay cán bộ gian tà

Vắt chày ra nước vẹm tha mạng nào

Đêm nằm dưới ánh trăng sao

Ngàn vàng mua một bóng đào vầy chơi

Cuộc vui mang tiếng để đời

Tiền vào cửa trước bạc rời cổng sau

*

TẦNG SÁU CHẬU MÁU THAU VÀNG

*

MA THIÊN LÃNH CẢNH TRẦN DÂN TIÊN NGỤC MÔN GIỚI LUẬT

*

Quỷ vô thường không thương bầy yêu dữ ma hữu hình bọn ác chẳng thua keo

Tội to bất luận giàu nghèo

Mười tầng địa ngục bọt bèo trầm luân

Mỗi người có một số phần đười ươi phẫn nộ xung thiên địa đàng

*

Sổ sinh tử không ghi tên liều chết cõi đọa đày Nguyễn VănTrỗi như nhau

Cô hồn bất thiện chẳng hầu thiên linh tửu một bầu ngâm quả xấu

Lưỡi hái tử không kiêng con vua chúa chuông đoạn hồn chẳng ngại đứa vờ tu

Thằng hay thằng dở thằng ngu Võ Thị Sáu lù cũng xử tử sinh

*

Cửa trầm luân hai ông thần thiện ác số dân gian ghi chép đủ trên đời

Từ khi sinh cho đến lúc tắt hơi

Bao nhiêu chuyện đành rành trên trang giấy

Tờ tích đức SINH CUNG tìm không thấy

*

Bản bất lương vấy bẩn cả hai tay Bẹn tham quan đơn giản sống qua ngày

Mười sáu tấn vàng ròng thỏa mãn

Tội nặng kí toàn những thằng có đảng

Án bao che luật pháp giáng đòn đè

*

Ép trẻ con đứa không chịu theo phe tư bản đỏ  dựa hơi dòng cháu BÁC

Múc cơm canh định trao cho một bát

Bỗng hóa thành một đống hỏa than hồng

Đói triền miên trong địa ngục mênh mông

*

Trong gió rét thân trần truồng kiếp nhộng chiếc cối đá ma vô tình khởi động

Bầy VIỆT gian gào khóc đến inh tai

Không ngừng tay máy vẫn chạy đêm ngày

Xay cho nát vẹm điêu ngoa tội nghiệt

*

Đàn quạ đói đợi chờ từ muôn kiếp thịt xương rơi từng mảnh vụn bời rời

Hố cháo lòng CỘNG SẢN máu muôn nơi

Chúng xơi hết không để thừa một mụn

Bọn kiếm chị quây quần vô một đụn

*

Vẹm thiếu tay bẹn không đủ hai chân đã bao năm tích cóp chốn dương trần

Minh Khai hét từ gieo nhân đến quả

Lũ đầu nậu mang thạch tâm ngọc mã

Chuỗi hành hình sởn ốc cả cõi âm

*

ngày đêm gươm đao giáo mác đâm bất năm tháng đời này qua kiếp khác

Ta bỗng dưng dâng nỗi buồn chua chát ngọ cầu siêu biết mấy tạng cho vừa

TẦNG BẢY HỮU ÁC VÔ THIỆN

*

Muôn tạng cầu siêu cũng thế thôi ai hay tội nghiệt đã lưu đời

Một tấm lòng ngoan không cứu được

Hàng vạn sinh linh phá đạo trời

Thảm cảnh đọa đày nơi âm phủ

*

Sao ngăn kiếp nạn lũ ham chơi tiếng kệ công phu rày theo gió

Lời kinh thức tỉnh được bao người

Cắt tóc đi tu ta làm sư phụ

Dạy mấy đứa mù U mê chưa tỉnh

*

Thiền môn hội lĩnh đệ tử còn ngu một đám lù khù vác lu lánh nạn

Trăng tàn biển cạn cá lạng dòng thời

Hết ngõ hoang chơi dâng mình cho kiến

Trần đời vạn biến giấc mộng thực hư mặc áo nhà sư quần ma cửa qủy

*

Tâm thật lòng thanh hãy tỉnh tu trần gian một kiếp hết cương nhu

Niết bàn một cõi không không sắc

Địa ngục muôn nơi mãi mãi tù

Lời kinh chưa đủ ru thiên hạ

*

Tiếng kệ âm vang vọng gió hù cà sa khai bát bày hương thiện

Ma quỷ phong môn trải thảm thù

Thập bát môn ai dồn trong mười bậc

Chỗ đọa đày cũng phân hạng thấp cao

*

Hồn người kêu khóc đớn đau

Tử thần nhăn mặt khi nào ngưng tay

Lúc nhân thế tỉnh cơn say

Lửa lòng rụi tắt cực hình sẽ bay

*

Trần gian phân định đêm ngày

Nhân sinh không phải rủi may đợi chờ

Đời đan bằng những vần thơ

Ấm no hạnh phúc tự do hát hò

*

Mệnh phần vướng sợi dây tơ

Trăm năm có bóng trăng lơ dẫn đường

Đời không cám cảnh tang thương

Người không hứng nỗi đoạn trường chiến tranh

*

Thế gian an giấc mộng lành

Hận thù quá khứ thiên thanh xóa mờ

Cố nhân tái ngộ như mơ

Tình lưu trên vận vần thơ miệt mài

ĐỆ BÁT LÂU CÂU HỒN SỨ GIẢ

*

Bạc đầu son dạ cho ai

Trăm năm một kiếp có dài lắm chăng

Đừng vào trong cõi trầm luân

Tắm trên chảo lửa mưa dầm dầu sôi

*

Đầu non minh nguyệt ru đời

Mỗi người chỉ có một thời mà thôi

Chớ nghe lời vẹm âm lôi

Đại đồng dưới thế cảnh TRẦN DÂN TIÊN

*

Mười tám ngưởng ngục môn ta qua từng bậc một

Biết bao hồn sao vắng mỗi mình em

Bao nhiêu người sao chỉ một mình anh

Ôm đau đớn bên vòng quay nhân quả

*

Nín nhịn để làm oai ta cũng thử thượng đài

Xung phong qua đồi bá được ăn cả ngã về không

*

Một đám thi tài đứa nào cũng lạ đòi hơn thiên hạ

Đầu mão chân hài đổ xuống nhân loài bao nhiêu tai họa

Ra tay đày đọa diệt chủng lên ngai vương tử làm sai khoác vai tượng thánh

Thần thông vô ảnh đội lốt con người che giấu nụ cười vung tay thảm sát

*

Hạ thủ hàng loạt chà đạp trần gian

Trong dòng suối vàng

Mơ hồ bất tử

Động kinh thiên sử

*

Co giật trần gian tranh chức ông hoàng

Đẫm đầy máu đỏ

Lu loa thằng nhỏ

TRƯỜNG CHINH diệt thân

*

Có phải mỗi mình em người xa lạ cõi âm cung không xứng chỗ dung thân

Hồn hoang đâu đây đó chẳng trông cùng

Chung đọa kiếp nghe diêm vương thưởng phạt

Chân đi qua những mảnh hồn tan nát

*

Có hay không trong đó giọt đời em có hay không những ngày nắng mưa đêm

Anh chờ đợi bước chân em ngoài cửa

Vào đường tu vì một lời lỡ hứa

Không trăm năm đành hợp mộng suối vàng

*

Em đâu rồi chỗ thịt nát xương tan hình hài ấy có vương trong bão lửa

TẦNG CHÍN KÍN CỔNG CAO TƯỜNG

*

Có phải em lần đầu tiên thất hứa tội thân anh vất vả lội dòng tình

Cạo trọc đầu xuống biển khổ mò kinh

Mặc áo đạo thăng đàn du địa phủ

Mười tầng cao anh bình tâm trèo đủ

*

Bóng hình em vẫn mù mịt khói hương trùm đầu che mấy con quỷ vô thường

Không hở mặt chẳng thể nào tìm đúng

Túi ba gang dồn chung vào một tụng

Những mảnh hồn rơi rụng cõi âm cung

*

Trên trần gian thường ảo mộng đại đồng bên gác tía lòng vàng theo ý đỏ

Buồn qua ngõ màn sương đêm mờ tỏ

Bã phù hoa giận cáo thỏ trêu gà

Dưới màn tình văng vẳng khúc hoan ca

*

Đôi tay mộng thừa dây câu nước đục con cá mơ quẫy mình trong sóng dục

Lưỡi hái vàng sợi tơ bạc mong manh

Lúc mây mưa mấy ai giữ lòng lành

Quên kinh kệ nhớ đâu bài thuyết giảng

*

Ngày say sưa đêm về thêm tản mạn cuộc trăng hoa nhật nguyệt vẫn li bì

Rượu thủy chung tặng kẻ mãi tình si

Mồi hoan lạc dành cho người ái đạo

Áo mưu đồ mặc vào tên gian giảo

*

Quần xa luân quấn ít đấng anh hùng giữa đường đời thề không đội trời chung

Cùng một phách trống xuôi kèn thổi ngược

Con cá vui chịu chơi bơi trong nước

Con cá buồn hải ngoại cố hương xa

*

Dù cùng nhau ngắm chung ánh trăng già người góc biển kẻ chân mây ly biệt

Nhớ nhung nhau khó quên bàn thương tiếc

Chai rượu trần bày trong tiệc truân chuyên

Đôi uyên ương bay trong gió không liền

*

Hai người bạn khối tỉnh chung tan nát ta vẫn đi ôm chiếc bình thập bát

Những hồn hoang đói khát dưới hoàng tuyền

Cầu Bích Câu khó tao ngộ Kỳ Duyên

Nguyền hậu kiếp không tái sinh Ái Quốc

*

Dù cực hình lăng trì hay độc thuốc

Có nguôi không nỗi căm hận trào dâng

Có nguôi không thù oán chất mười tầng

Bao người chết MẬU THÂN chưa tường tận

TẦNG MƯỜI NỬA CƯỜI NỬA KHÓC

*

Nắng đổ lửa mưa dầu không hối hận khỏi xót xa chì rót bụng HỒ cha

Tứ ngựa phân thây khó rũ lòng tà

Bầy voi dữ giày chẳng tày u ác

Từng lá mệnh trong chiều tà tan tác

*

Kiếp nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày chỉ trông vào tay tạo hóa cầu may

Con chốt cuối ván cờ tàn cũi mộ

Trước hương án hồn tội nhân lồ lộ

Thằng quỷ rùa quy thiện ác trăm năm

*

Con ma tôm hùng hổ mối căm hờn đầu lộn phẩn nộ giấc mơ quên ái

Trống tùng xẻo thịt da thằng biến thái

Chuông đoạn hồn con dâm phụ thuốc chồng

Bầu độc dược lão hà tiện vừa xong

*

Dây treo cỗ những tên nài họ SỞ tay đao phủ không ngừng phanh thây đổ

Chảo dầu sôi chẳng nghỉ réo tên người

Quỷ đầu trâu mệt mỏi bất cần ngơi

Ma mặt ngựa buồn hoài qua muôn kiếp

*

Muốn gửi cho em chút gió lành xua đi màn lửa phủ toàn thân

Thiên thu cứ mãi đày như thế

Đau mảnh hồn em xót dạ anh

Trần thế mênh mông lòng trải rộng chân tình vang vọng giọng chung thanh

*

Cửa ngục không chờ em vào mộng thiên môn chẳng hứa giấc mơ lành

Lời PHẬT không dừng trong quốc tổ

Tâm ma chưa giác ngộ đường trần

Hỏa ngục mơ xa về nẻo thiện thiên môn chẳng đón bọn vô thần

*

Nước vẫn về nguồn lá vẫn rơi đời như một thoáng bóng trăng trôi

Ra đi có được mang hư ảnh

Cặn bã phù hoa của thế thời

Chính đạo trên kia không dưới đây tội thân tự kỷ chẳng ai bày

*

Ma lộ đừng hòng mong phục thiện cầu vòng bảy sắc khó lung lay

Địa ngục chứa đầy bầy gian ác

Xa luân xé xác chẳng ngừng xoay

Hằng hà sa số hồn ma đỏ lố nhố chen chân chỗ đọa đày

*

Dưới bóng từ bi tâm ma dạ quỷ lũ vô nghì phủ phục nhất chi chi

Khói hương trần bày biện chiếc mâm gì tanh mùi máu lạnh buồng tim gỗ đá

Dù chúng bay có cúi đầu vạn xá mua được đâu vật hối lộ về trần

Thịt ôi rồi vẫn mong ước ấm thân bọn ma quỷ không dùng chung của thế

BA THÁNH BÁ THẦN

*

Dưới cõi âm vẫn trình ra vật lễ mơ hồi sinh khúm núm quỷ môn quan

Của phù hoa bỗng chốc tự hóa tàn

Đống vàng mã theo gió vào hư ảo

Tai bỗng nghe dư luận viên báo bão đảng cha nuôi tố cáo giả con người

*

Không theo gương đức cống đạo Đỗ Mười

Phá yêu nước bằng gà bươi Khiêu Vũ vú Kỳ Duyên tao ngộ quyền dân chủ

Cầu Bích Câu chợt xuất hiện cá vồ

Bầy tra gìa chẳng còn thích tam vô

*

Con hố trẻ lõa lồ không xấu hổ giữa Ba Đình trước cửa ô thánh tổ

Chống biểu tình không mắc cở khoe thân

Nhảy Disco trong điệu nhạc tâm thần

“Làm Bà Đã” khéo hơn người mất trí

*

Công an Vẹm tự phát thanh ca kỹ học sinh trường luyện đĩ thiếu sân chơi

Ra bờ Hồ chủ tịch ngủ tập bơi

Hơi cường điệu Bikini Trung quốc

Một ngàn năm Bắc Kinh qua triệt buộc giũa cửa mình dấu ấn một vàng sao

*

Hà Nội khoe lấp lánh chỗ chui vào

Trôn phù thủy Các Chú vô thoải mái

Nàng du kích biệt động thành tay gãi miệng lu loa không tử sỹ Gạc Ma

Quỷ lường Hoa chỉ bọn cách mạng già

*

Khoa báo chí bên lề dân lối đảng

Một vài em còn cố tình dạng háng

Khoe thân môn tầm thánh hạng đại size

Dù chân em chẳng được mấy chi dài vẫn uốn éo cù dai hoài dưới rốn

*

Nhà cướp quyền tạm lui vào chỗ trốn

Xúi dân thòng lòng lọng phải lùi chồn

Tên cầm đầu tỏ ra bậc liền khôn

Bô trí tệ lăng xê mê ngăn cú

*

Hà Nội tội Ba Đình không chính chủ

Phủ cây xanh trên mặt Chú Thu vàng

Hai bên bờ dư lợn giả ca vang

Disco múa Lambada cắc cớ

*

Chống biểu tình không kể dì cậu mợ nợ mưu sinh cơm áo đảng bàn giao

Cổ lai hy tám chục cũng lật nhào U bảy chín vẫn phóng lao rào đẩy

Một trăm năm công Tập Chương trồng cấy ba chạc gầy Chị Thuần cậy Mao lông

Tụ tập đông lũ khỉ đột xuất lồng nhập tràng quỷ vai tiên bồng nguyên soái

CÂY XANH THU VÀNG

Hồn tử sỹ Gạc Ma không vọng bái

Thái thú Tầu đã chỉ đạo tầm sâu

Đít không hồng đánh cho chúng vỡ bầu

Đầu chẳng đỏ đá khỏi kho đặc cỏ

*

TÚNG DẪN ĐẠI DU

*

Túng dẫn đường Úc Châu đang méo mõ

Rọ O.D.A. vẫn chò hỏ đợi chờ

Bánh mỳ đen hành khất phết thêm bơ

Sữa thừa mứa mửa dơ chừa xin nữa

*

Ruột tượng giàu thần thâu không có cửa

Giữa tử sinh chữa lửa nước hôi sình

Bất khả chi viện trợ vốn bất minh

Tụi tham nhũng như cá kình phương bắc

*

Không bạn ta thà vịt gà làm giặc

Cắt vài thằng như “giăng mắc rút Show”

Tư bản quan Ái Quấc chắc hóa rồ

Bồ lúa khẩm cũng bưng bô cung phụng

*

Lối đảng ngóng ba Cà Mau Tấn Dũng

Vua thủng nham vẫn tứ tốt bốn làm

La Thăng hàm chém gió vẫn không CAM

Chúa Y tá kế tinh sàm kinh tế

*

“Sắp địch họa gần nhân tai kể bên bế tiền môn ai để bể hậu liêu

Giải phóng quân xưa nay thích chết liều Nguyễn Văn Trổi đồng liêu Võ Thị Sáu”

*

CẦU TÕM HỒ CHÍ MINH

Bợ đảng quyền dư luận viên hỗ trợ

Đỡ cành xanh thay cây cảnh vàng tâm

Đảo Gạc Ma băng quỷ sứ không lầm

Tẩy huyết sử bằng dao băm vật chứng

*

Dây xấu hổ dễ tầm thân không cứng

Bứng nguyên đùm cũng chẳng ngại gai đâm

Trinh nữ hoàng cung mắc cở tè dầm

Hà Nội sợ nhân dân rình dâm khẩu

*

Chủ tịch ẩu lúc bì thơ ăn nhậu

Cậu ông trời bơi sấp ngửa trên giường

Xưa kia người bất chính đã nêu gương

Nay bộ hạ phi luân thường đạo lý

ĐẦU BUỒI ĐUÔI BÍ

*

Ngọa trong hang xúi đi B đánh Mỹ

Đĩ không còn điếm đực vẫn qua sông

Hồ Chí Minh hóa dịa ngục đại dồng

Sài Gòn lớn Tất Thành cầu tõm nhỏ

*

Đuôi Bắc Kinh buồi Nam Hải chuôi Nửu Ứơc chuối Sài Gòn

Thức đủ ngon còn Thủ Đức Thừa Thiên mất chức lò tôn

Đồng Nai Gia Định cổ cồn đồ bà văn vật Cái Lơn Cái Vồn

Ba Đình tạp chủng cô hồn Dỉ An phá lấu lầu tồn là ngôn

*

Bốn lề dân cần khẩn trương đặc cỏ

Lỗ châu mai hoài cổ tích bu ruồi

Bịt mắt dân che chắn Chệt vuốt đuôi

Buồi Các Chú Bắc Kinh chuôi nam hải

*

Hoàng Trường Sa cắn ngu không tranh cãi

Giải phóng quân lũ bợm bãi liền khôn

Tập Chương đôn Phúc Kiến lẩu mộc tồn

Lờ ôn-Ké kẻ tử vong Lý Thụy

*

Đạo lao trung Chí Minh không thật ký

Kỹ thuật cao Hồ Cáo giả Chú Thu

Rừng U minh không biết mặt kẻ thù

Biển hắc hải đại du dương thoải mái

*

“Dưới hạ bộ ngồi trên hộ lý gái trước thân môn thủ lãnh mánh hôn làng”

*

NHỮNG NGƯỜI BÍ ẨN

*

Người bí ẩn sau hý trường chính trị bị phủ đầu bởi gạch đá vỏ chai

Bức mật thư viết lén lút dông dài

Khai chính sử trong cùm đai liềm búa

Ba triệu sâu có một thằng làm chúa

*

Múa suốt ngày bằng kỹ thuật đại du sợ Google xã hội khóa tụt dù

Trên Youtube đánh đu hình phản cảm

Dư luận viên cũng tỏ ra lảnh đạm

Dám vuốt râu chỉ vài đám dân oan

*

Ba Cà Mau từng vác cối ba càng đồng chí X thích thuyền nhân thảm sát

Mậu Thân qua những linh hồn tan tác

Cảm tử quân chung xác với nạn nhân

Bọn vô thần lẫn hữu thánh vong thân bảy địa thất mười tầng hầm thể chế

*

MẬT KHU BÓNG TỐI

*

Nhờ ơn Bác Trần Dân Tiên xuống thế hể tên nào càng trẻ gác càng cao

Trên sân thượng gió lộng ít lông Mao

Tầng áp mái dành riêng đồ biến thái

Dưới tầng hầm không cần phân đực cái

*

Loại lão thành cách mạng khoái đêm đen giữa không gian rộng rãi chẳng lên đèn

Chúng đã sống ăn quen trong bóng tối

Đường sạn đạo đành dành riêng một lối

Xin khoan hồng khi hối hận việc làm

*

Đời hàm quan không khá bởi khó tham chẳng nhũng nhiễu lúc họ dâng quà biếu

Bọn cảnh sát giao thông nằm trên chiếu

Không nệm giường những thị hiếu đứng đường

Điện trong buồng cũng mờ tỏ tựa không đồ tế nhuyễn lục lâm hồ như có

*

“Bọn tự phát dân phòng gần cũi chó ló ra ngoài chỉ một mũi hai tai

Sống trên đời chuyên bợ đỡ tay sai lũ khủng bố giả côn đồ di động”

CON RỐI NGHỊ TRƯỜNG

*

Tám nhăm năm chưa một lần dám chống hà cớ chi phản động lại che ô

Học hành cao nên muốn kiếm tiền đồ

Nhân dân tệ giữa nghị trường rúp hét

Phăng mác đức cống sản trui sắt thép

*

Sốt rét rừng mê sảng thuyết ba xu vú Kỳ Duyên quốc sư đạo ù ù

Lớ-ôn ké noi gương cha cọ kẹ

Mặc Facebook dân chửi cha mắng mẹ

Vuốt râu hùm sợ xé xác lùi chồn

*

Lỡ trèo lưng cọp cái phải liền khôn sờ trôn đĩ nhẹ nhàng tăng thêm thuế

Sau cánh gà sẳn sàng bô trí tuệ

Hưởng lộc vua ân huệ đến ba đời

Dư luận viên chẳng được mấy đâm hơi tơi tả rớt hồ lân không tiếng pháo

*

Em khóc than trong rừng vàng lá đổ lòng khổ đau như thác bạc cây xanh

Lũ chó hùa vẫn nhí nhảnh vòng quanh

Gốc cây trốc bọn lưu manh cấm đái

Chỗ hẹn hò trăm năm tình trai gái

*

Hố nhân duyên mèo mả mãi yêu đương không còn ai chụp núp bảo vệ đường

Chẳng trực chỉ rút hầm cầu thông cống

Đổ bê tông bán cạp lồng chính thống

Bộ giao thông yếm thế vẫn sinh nhai

“Bệnh trĩ dai ung thư tái phát tài trừ tuyệt nọc con Sida sinh thái”

HOÀNG TÂM THANH TẨY

*

Mộc đắc dụng quan Ba Đình không dại

Hái sao trời khó sánh chặt gỗ sưa

Từng ký cân không nỡ để rể thừa

Mưa muôn thuở người say thôi ói mửa

*

“Giữa cửa mình lang băm tranh cứu chữa dư lợn viên mỗi đứa một cái ôm”

*

CHÍNH MO DỊ DẠNG

*

Bão sắp đến khi rừng vàng thác bạc nhạc trỗi lên khúc tan nát non sông

Kể từ khi dã thú mặc gió lồng

Vũ điệu lạc trong mùa Đông Mao Trạch

Còn những ai dưới gầm trời dám thách

*

Khách má hồng nào sợ nỗi truân chuyên tù lương tâm cộng sản tải băng chuyền

Tội chính trị quy vào lao hình sự

Tám nhăm năm Ba Đình thanh huyết sử

Bằng mưu mô xóa sổ những cây canh

*

Bọn lục lâm treo giá tỉa nguyên cành lũ thảo khấu canh gỗ sưa cân kí

Thà bán trôn như lờ-ôn con đĩ

Hơn to hàm mãi quốc thuộc Bắc Kinh

Kẻ đầu têu không ai rõ kì hình chí mô mộ chính mo hồ dị dạng

*

“Chơi vợ bạn không ai bằng khốn nạn lấy của người đại hán dạy đồ tôn”

*

BÁ KIẾN CU ĐEN

*

Trong chuồng thú cũng đấu tranh bát nháo cáo ghẹo gà xơi đặc cỏ độc cô

Lăng Ba Đình hay nấm mộ tam vô

Mồ chủ tịch cả hai vô bốn vó

Trai anh hùng giữa Ba Đình chặt cỏ

*

Gái bốn trang cũng chò hỏ lò tôn hang lờ-ôn Chú Thu Ké lộn làng

Hang Cốc Pó cẩu nạ giòng chó má

Ăn không được đảng viên thi đua phá

Đá ném trên Facebook vẫn liền tay

*

Hột giống cây đỏ gỏ rọ điếu cầy cầy Cù Huy Vũ thuốc lào cao su bẩn

Băm sáu bước khúc dồi trường mở trận

Chờ đến ngày tổng bí thẩn lú ngu

Tòa bạch cung tạm ứng chuyến bay dù

Du Nhà Trắng mút cu đen thắm thiết

*

ĐỘI BÔ HUYẾT SỬ

*

Từng hồn một chui vào hang óc chó ma đầu trâu sẽ nổi gió đổi đời

Trên trần gian đảng viên chỉ ăn chơi

Nay hóa kiếp thành mèo hoang nghĩa địa

Nguyễn Thị Năm ân nhân đành bất nghĩa

*

Truyền Mạnh Nông Đức cống lộc ăn phân ba triệu ân khuyến mãi bảy vạn phần

Trừ phẩn lộn trên đầu tôm ngạ quỷ

Khả Phiêu lê thường chôm đồ trân quý

Lụy ni cô nên thường trực mâm xôi

*

Nay Việt gian được banh háng Tây bồi Doan mõm rộng thiên đàng toan lên đỉnh

Phạm Văn Đồng láo lông không cần tính

Mỗi nguyệt kì Bình Định dính huyết thau

Mười hai bà mụ tú để dành rau bộ chính trị đội đầu mau châu miệng

*

CẢI TRỜI CẮT ĐẤT

*

Lệnh  tới bến đại đồng không trung tiện

Đặng Tiểu Bình chẳng vi hiến Củ Chi

Lăng Ba Đình so sánh nghĩa lý gì

Hồ mo chính đã lõa lồ Mao xí

*

Khách thập phương cũng nhún nhường trôn đĩ

Kỹ thuật cao mao ít “xít ta lìn”

Nguyễn Tất Thành chốt thí mỹ danh Lin

Cu Ba má nuôi Lê Nin rải dứa

*

Lê Đức Thọ tay sai chuyên nằm ngửa

Ngứa hậu môn nên mật thám bán đồn

Hoàng trường Sa không trở lại cô thôn

Ngư ông Ké lưỡi bò kho chín khúc

*

Xương nhân dân lộn làng trang bánh đúc

Dục đi B chúc kết tết Mậu Thân

Đởi Dân Tiên Tràn thế loạn hãi hùng

Rủ hộ lý đạo ù ù bố láo

*

 “Trời long đất lở dịa điền cải cách mạng dân đen như những món đồ chơi”

*

Ta đi trên con đường đầy định mệnh trời hướng dương thục đia Phật đưa duyên

Cộng sản nguyền như những sợi tóc tiên

Làm vướng cẳng mỗi khi ta lên mạng

Nhện Mao đỏ luôn chờ ta lâm nạn

*

TÂM THÁNH LÒNG THÀNH

Đảng bất minh bỏ bạn nạn kết thù bước chân ta trong ngục tối viễn du

Ba ngàn dặm qua bảy tầng lao thất

Tâm hồn ta vẫn là người chân thật

Dù diêm vương đã cất nhắc phán quan

*

Nhưng lòng ta nhớ nghĩa xóm tình làng khi xử án chẳng tham vàng ngậm ngải

Tội tử hình chung thân không thương mãi

Cái lập lả miếng chả lụa khô nai

Đôi vú kia tựa thân xác con ngài thiên niên kỷ vẫn còn khai nước đái

*

MẬT CỔNG ĐỨC CỐNG

Cái sự thật dưới sao vàng tất bật con tự do trong đại háng hùa liềm

Nhân quyền đâu giữa hai vú Kỳ Duyên

Dân chủ đấy Vũ Khiêu dâm bố láo

Đến khi nảo Ba Đình ngừng ba xạo

*

Hết tía lia Hà Nội tạo anh hùng trên trung ương tứ trụ lũ bọ hung

Dưới bộ hạ Cha già râu khoe mẽ

Võ Nguyên Giáp cầm quần khoan sinh đẻ

Mẹ Sinh Cu-ông Ké tại lờ-ôn

Bốn mươi năm học tập luyện liền khôn đảng cộng sản cắm ngu Mao Đông Trạch

Giàn Vũng Áng kháng thư từ tặc khách

Mười ba nhân quả định mạng nội gian

Chặt cây xanh vì mỡ gỗ tâm vàng

Hầm ngoại gián hào tham quan phản động

 “Đường giao thông hay Tầu cai mật cổng Mạnh Nông tài Hồ đức cống tổ tiên”

*

Ban tham mưu cộng sản hái ra tiền

Bộ chính trị Trần Dân Tiên bố láo

Kéo quân đăng Đèn Cù Thu ba xạo

Tập Chương gian mạo thiếu tá Hồ Quang

*

Bốn mươi năm rải dứa lén hôn làng Phúc Kiến mượn cờ sao tàn thiên hạ

Cải địa điền đảng lật tung mồ mả

Phá tổ tiên khiến đất lở trời long

Tổng tấn công bất kẻ mạng thương vong

*

MƯỜI NĂM TRỒNG ĐẶC CỎ

*

Biển người chiến thuật sát nhân tập thể xác bộ đội như rươi trong dâu bể

Chế độ không có chính sách bươi về

Mấy mươi năm uổng tử chịu thảm thê

Trò ngoại cảm lẫn xương dê cốt chó

*

“Máu thịt đã bổ xung loài đặc cỏ Hà Nội trồng quanh mộ gió Ba Đình”

BÌNH MINH SẮP LÓ

*

Loài đặc cỏ giống cò đen cơ hội tụi nằm vùng chuột nước tết Mậu Thân

Đảng lục lâm khủng bố sau bảy lăm từ từ ló trong chân dung quyền lực

Thằng Tấn Dũng to hàm Sang lớn chức

Con Doan Tòng Thị Phóng nữ chực phân dân miền nam cứt bắc buộc đại đồng

*

Đảng cản sống gánh đôi thùng thu hoạch

Bọn thảo khấu lưu manh thành chính sách xách của dân hái lượm sạch sành sanh

Đất lao phu độc trị bạch bành banh rẫy dân tộc cạch cành canh cải cách

Trung ương đảng ngu quan dân oan thách khách baTầu đủ thức tách Việt nam

*

“Bạn bổn xấu thập lục tự hung hăng nay Vũng Áng mai SÀI GÒN HÀ NỘI

 Tòa quốc tế sắp đến ngày đền tội hội năm châu cứu nước hãy trở về”

*

NÉN HƯƠNG THƯƠNG TIẾC

Chiến lợi phẩm trên bàn ăn Hà Nội hội Ba Đình tổng tấn kết Mậu Thân

Hình kế bên ác quỷ chính mo Trần

Dân Tiên loạn cân đẩu vân diệt chủng

Đất Thừa Thiên chẳng thiếu chi thuyền thúng

*

Tham nhũng quan quần chúng lũ to hàm bọn buôn dân bán nước vẫn vênh vang

Đang nhai lại đức cống to Ái Quốc

Đạo ù ù Vũ Khiêu mong bắc thuộc

Đốt đuốc lên tìm khúc ruột bốn phương

*

“V.N.C.H. Nghĩa Trang Quân Đội tiếc thương ôi tượng đổ chỗ đặc cỏ đại đồng ”

*

LIÊN HOÀNH KHOANH TUNG HỢP

Bốn mươi năm phơi mình trong sương gió chó vô tình lấp ló lén gặm xương

Bọn giám mồ ủng hộ quỷ vô thường không thêm cỏ trên nấm mồ lộng gió

Nhiều ngôi mộ thân nhân không hề có bó hương thơm nồng ấm lúc tàn đông

Một bước chân quỷ đến cũng như không trẻ trâu lạc nghe bay hơi người chết

*

Mạnh Nông Đức cống Ba Đình nghèn nghẹt khỉ đỏ Mao chót chét gọi Hà Thành

Qúy Ngọ đi khèn khẹt khỉ Bá Thanh dân Đà Nẳng quách quan khiêng vạn ứng

Cổng Vũng Áng mở sân trường ngựa chứng cẩu ăn theo bốc hốc của người nghèo

Phùng mang thung dái dợm sớm tý teo nguyễn Tấn Dũng đệ nhất phường tham nhũng

*

Biển đông lún chặt cây làm thuyền thúng chúng dân reo hao tổn phí môi trường

Bộ cóc phòng ban dở dở ương ương trung ương cục dưỡng phi thương bất phú

Bác lỡ ngu còn cậy nhờ Các Chú Mác giáo Lê đạo súng đạn búa liềm

Đảng viên nào xanh sạch sách lí liêm đảng viên ấy dư luận viên phản động

*

“Đặng Tiểu Bình giấc nam chinh vỡ mộng ASEAN kết hợp chủng hoành tung

Có tầm vông cùng tre nhọn kiếm cung Chống cộng sản đang âm mưu hán hóa”

BẢY ĐÊM KHOÁI LẠC THAM VỌNG HỒ VÔ LOẠI CỐC PÓ HIP HOP

*

“Tham vọng vô loài nội ngoại bất minh thiên hạ giật mình khiển binh diệt chủng

Lường gạt quần chúng thủ đoạn thất kinh đảng bộ Ba Đình phi nhân phi nghĩa”

NGUYỄN SINH CUNG : “19-05-1890 ? KIM LIÊN thôn , LAM LIÊN xã

Nam Đàn huyện Nghệ An tỉnh N.S.CUNG:10 tuổi=>N. Tất Thành:05-06-1911

*

Vì kế mưu sinh vượt biên nhảy tàu : Amiral Latouch-Tréville =1911-1941

Hơn 50 lần đổi tên thay tuổi Hồ Tập Chương:Hồ Quang:HỒ CMinh

Sinh CU:Tất Thành=>Văn Ba:Trước Lúc Ra Đi=1.Long phiên:rồng lộn ngược

 “Biết rõ chi tiết hãy liếc web : www.xóa thần tượng TRIPOD.com = NO HO

*

Được Hoa HUỆ đỏ “chặt cọn dọn làng mây rủ hồn lang” khoe hàng non nước

Tam thập lục chước , nhất cước xuất chiêu , “Sung kinh-lộn điều”

TẤT THÀNH=>ÁI QUỐC tìm phương bán nước , rước giặc ngoại xâm

NGA XÔ âm thầm dương oai diệu võ TRUNG HOA cờ đỏ hăm hở mở đường

Hoa hồng nụ sói mệt mỏi đôi hông đứng đợi ngồi mong mông:Lầy Quậy

Thiên thời kệ cha , mặc mẹ nhân hoà , Tất Thành ba hoa : tha về địa lợi

Áo vàng nhanh cởi khởi chậm quần xanh đồ lót tím mành nội y hồng thẩm

Thiên triều khải bẩm lẫm lúa miền nam ăn trộm không kham nhờ hàm cướp tổ

SINH CUNG cởi yếm cua đào chàng HỒ minh ch“pín” trào khí cương

GIÀ RÂU khúc thịt không xương “Cù loi” ÁI QUẤC nhiễu nhương ra vào

VĂN BA “đặt cược” hồng MAO “Hồn lương” cháu HUỆ khơi mào lục lâm

“Cai dù , ngăn cú , thủ câm , cắn tru , ngâm cụ , môn lầm , lồng xu”

“bất thàn tắc cuộc” nam du NHÀ RỒNG bến đợi “thôn l-Kinh CU-ÔNG”

“Quỳ đâu-cao giấu-mốc đồng-rỗng le-ninh trữ-tháo giầy-Văn Ba”

Nhà sàn thậm thụt thậm thà cửu long nước nổi ba ba thuồng luồng

Dìu em tới bến HÀM LUÔNG HẬU GIANG kín kẽ thuyền buồng “loạn phung”

Miền NAM mang nỗi nhớ nhung Mỏi mòn ÚT HUỆ thuỷ chung đợi chờ

Mu rùa héo hắt lông tơ Bất MINH bỏ lỗ đợi chờ mốc meo

Đêm nghe rền rỉ tiếng mèo dạ con heo đói cám treo lộn kèo

Thoảng nghe cơn gió óc eo SỞ KHANH phi xứ đá bèo người ta

Bôn ba quốc ngoại hái hoa hơn hai mươi nước can qua rộn lồng

Ngàn năm bắc thuộc Thăng LongHồ tham vọng” chổng đôi mông “bốn lù”

Bất cần lưu sử ngàn thu nhân sinh nhị thập nhuốm chu sa rồi

Tiểu khê chẳng sợ tanh hôi định ngày tới tháng “rốn lồi” VIỆT gian

Bởi chưng bạn bốn tốt làm:-:cây tu” thập lục tự vàng bì “show”

Bụi đời báo chí hình mô bồi bàn phó nháy cáy nô kê bồi

Hai mươi mốt tuổi “đốn lòi” mộng truy hoan quyết “bống mòi” nữ nhân

Quỷ ma loạn thế dương TRẦN gian TIÊN hưởng sái công thần TẦU , NGA

Trăng treo đầu núi trăng tà , đệ tam ma cước DZĂN BA hóa Hồ

Tôn thờ chủ nghĩa tam vô bồi bàn phó nháy bưng bô là bồn

SÀI GÒN quên chuyện học khôn mồng LÊ THỊ HUỆ “nửa hồn thương đau”

Tiếc thay một mối tình đầu bước chân lãng tử thượng lầu sớm trưa

“Đệ tam cước được chốn lừa DĂNG BA gầy cuộc “trồn lưa-ngáy đèo”

*

MARIE trăm năm hão mộng ăn nằm :31-10-1911 =2. : “Hổ bộ : hổ đi”; hồ nằm

Trăm năm đảng cấm áo gấm vu quy , quý mỹ nhân quỳ , quỷ đầu “bu cú”

THờ-U ru rú , rủ chị bạch bì , nửa đêm thổi bi , “lộn kì” rụ rị

*

MARIE BIÈRE dâm danh một đứa con rớt TẤC THÀN nữ nhi

Hầu bàn “nắng cực” phòng nhì CHÍ MINH mang bộ mặt lì thoát ly

“Cu li” , “rải dứa” HOA KỲ nặc nô “lang héo” bạch bì cầu no

Đô la rúp hét khó mò tiền nhà kiều hối cha “mo” khó về

Nhân viên làm bánh thảm thê , mong nhờ bột rớt “lộn lề” đắng cay

Bao nhiêu ngày tháng ăn chay bấy nhiêu giây máy bằng tay nặn nhồi

Cũng may PHÁP nữ kết đôi từ đây ẩm đứng thực ngồi có nhau

Lòng dồi lãng tử hảo cầu mồng mề dâm phụ thượng lầu giao hoan

Chưa tròn trăng đã ngỡ ngàng DZĂNG BA cuốn gói sang ngang mất rồi

Từ nay mất cặp lạc đôi công nhân phụ bếp kiêm bồi “tràng heo”

Không chìu chàng chụp ảnh nghèo âm thầm “nhặt cớ-môn lèo” mỗi đêm

Gió đưa ngọn cỏ qua thềm môi trong mép ngoại mu mềm nhớ nhung

Ôi !XINH CU Hởi ! SINH CUNG tháng ngày chồng vợ lạnh lùng thế sao

Có còn nhớ giọt máu đào mười ngày chín tháng đẻ đau cửa mình

Chàng đi mở cuộc trường chinh điếm TẦU đĩ MỸ nặng tình nước non

Một hòn thịt hỏn họn hon giết người hãy nhớ hón con “khốn lò”

N.T.Thành xin vào học:Ecole coloniale-15-09-1911 = 3. : “Viên bác: vượn chạy”

 “PAUL Tất Thành-FRANCE=>P Lang Sa” không nhận thêm đày tớ

Nguyễn Sinh Cung nhất quyết phải trả thù đèn PARIS chẳng sáng bóng Gìa Thu

ÔNG KÉ dắt MARIE vào ngõ tối tam thập nhi lập môn lời lừa dối

Không cội nguồn quên tên tuổi mẹ cha N. Sinh Coong chỉ nhớ mỗi một bà

Da trắng bóc bì BIÈRE quốc mẫu trường bảo hộ đơn xin không chuẩn tấu

VĂN BA thề in dấu chiếc dép râu mỗi khi chân có cơ hội thượng lầu

Lúc “đồn lậu” làng dân tiên đại PHÁP tội thuộc địa “copy” từ trang nháp

ÁI CUỐC nguyền khi đào nát giang sơn buộc nhân dân phải căm hờn phá lấu

Văn minh hơn BIÈRE không cần giấu chú mán Trần mộng du bậu Dân Tiên

Đã nhiều đêm “dưới hải” nén cơn ghiền , tốc váy đụp Hồ Chính Mi nhảy ngựa

Chưa hết ngứa TẮC THÀNH xoay nằm ngửa đổi kiểu chơi kị s lựa “lò bồn”

Công viên chiều hoa lệ nẩy “lề bôn” VĂN BA  lủi hoàng hôn làng thôn khác

LIN “thủ lãnh tương lai” tuồn thịt cáp đáp lên nàng kiều nữ xứ MẶC XÂY

Chốn đê mê yêu phụ cũng ngật ngầy đù chưa đã ÁI QUẤC dâm bất xuất

Lãng tử thề không có gì để mất đất tây phương nhất định “lập bồn” kinh

Đệ nhất chương “cồn lặp” phải gian tình trang đệ nhị kị phòng nhì phát hiện

“Đệ tam chướng thi hành không được thiện dù tăng ni cũng thi triễn tuyệt dòng

Rủ giang hồ hảo hán nhập thêm đông kể cả lũ phòng không chờ tái dứt”

Ba mươi năm miệng lưỡi VĂN BA cưới nhiều nàng cất tiếng cười trong hang

Chủ “hôn làng” Mán cưỡi  hộ lý như con đượi nằm dưới háng CÚ TU

LIN thủ lãnh phục thù , những ngày con cù đứng “Trái dứng” nhớ “lột he”

Hồ thèm em “bốn lè” mồng mề ke chưa dính “cây tu” không khó tính

*

“Lệnh từ đảng trung ương tuyển mỹ nhân lên giường  bộ chính trị nghị định”

*

Được cua quên ghẹ ôn KÉ chê mẽ kho = 4. : “thiền phụ : ve bám”

*

Thèm rau đay nhớ ghẹ đồng MARIE mu trắng HỒ trông hứng tình

Không cần sở mục tắm rình dân PARIS cũng đẹp xinh dịu dàng

Mày mò tay móc trốc hang cua tây dạng háng hai càng đung đưa

Hoàng mao vừa mọc lưa thưa đa dâm thuỷ đẫm mây mưa cửa mình

Kiều nữ MARIE BIÈRE có một con đứa gái với VĂN BA”

Cũng thời vóc trắng mình trinh MARI phóng ảnh so le tạo hình

DZĂN BA “công ngủ” hành binh nửa đêm giờ tí thình lình bạo dâm

Sớm hôm báo cáo tè dầm nữ nhân “căng trú” bày mâm giương càng

Thế gian đầy dẫy hốc hang không thân tộc bất họ hàng dễ chơi

BOURDON không phấn khởi mở đầu khâu hồ hởi =5. : “quy đằng : rùa bay”

VĂNG TAM rõ tâm tình BOURDON cự tuyệt thư “hình CHÍ mô”

Dụ em cùng hội loã lồ vấp mô kinh nguyệt tô hô tự mình

Dù mu cua chẳng mấy xinh cũng không thèm thợ ghép hình khiêu dâm

Mặt chàng phó nháy tầm ngầm cầm cây ma trắc “đồn lâm” dự phòng

 “Rồng tre” bôi bác khủng long ba mươi sáu kế đừng hòng trông mông

Huống chi khe dấu hạch mồng quần xì không hở miễn gồng thêm tinh

Em không tạo cảnh làm tình CHÍ MINH ôm máy chụp hình bỏ đi

Mặc dù đến tận HOA KỲ cũng không thể tậu hàng nuy vốn trời

Trước sau cũng cướp nhà giàu  VĂN BA không kén màu các cô dâu me MỸ

Đi B đánh MỸ No bằng lấy đĩ “lập dồn”nội ngoại“hồn lang”vinh quang Ái quốc

Ai ngờ vật đổi sao dời cuộc đời HỒ cũng tả tơi thế này

Ăn chay nằm võng máy tay thấy người đụng mặn đắng cay ngứa nghề

Những mong có một hiền thê nhưng lòng sợ hỏng lời thề mị dân

T.LAN mộng giấc ngoài TRẦN  GIAN TIÊN đành phải hiến thân cầm quần

VĂNG BA không ngại xuất quân tinh binh hùng khí bất thần “đu câm”

Bần cư náo thị không tầm , phú sơn lâm tọa tha lầm lậm thâu

Bảy mươi hai thế làm giàu HỒ Man giả cẩu “trầu đâu-lưỡi hồn”

Ba mươi năm dưới “rá bồn” trốn về PẮC PÓ “làng ôn” xã mừng

Vẹm sinh cu lạnh lùng khoái mã,vượt qua sóng cả Văn ba một dạ truy phong

Đi tìm một cọng Mao hồng,nhờ em mu trắng đại đồng mút cu:10-05-23/11-06-23

*

Lúc khốn khó tham gia cộng sản VĂNG BA chìa cái mạng ra mời

TẦU NGA PHÁP MỸ cũng chơi “mà bồng-cọ chắc-hổn lười” VIỆT NAM

Vào SÀI GÒN bù loong quá cảng bến NHÀ RỒNG MÁN THƯỢNG lên boong

Tay chùi chảo chân rửa soong , HỒ tiềm cáo ẩn ba toong chờ thời

Xin học bổng hiến thân ĐẠI PHÁP “Mẹc” ! me tây dứt khoát không cho

Tủi thân LIN rủa cả lò sau này sẽ biết con đò ai đưa

SÀI GÒN mùa nắng mùa mưa PARIS nhiều chị vẫn chưa có chồng

Khuê phòng thiếu nữ BOURDON hơn hai chục tuổi phòng không chống chàng

Tân lang lãng tử dã man mồng mề môi mép lộn làng hốc hang

Cua tây dạng háng dang càng khóc than cũng chẳng sơn vàng thếp son

“May thay chưa rặn ra hòn , cỏn con HỒ tử ra ràng láo lông

Đêm đêm đệm gối mền bông , nhìn lên trời ước gia phong êm đềm”

*

BA LÊ THƯ GIÃN XẢ CẢNG CHƠI BỜI =6. : “phượng tường : phụng lượn”

*

 15-09-1911:Nguyễn tất Thành  xin học bổng Ecole coloniale : không chấp thuận

Thợ chụp ảnh , kiêm hầu bàn , kèm “rải dứa”: lựa “lang héo =1923

Chính trị học không bằng phó nháy hãy đợi đấy quốc tế đệ tam

Nước NGA xô giỏi tốt làm mượn tên ÁI QUỐC đành cam bồi bàn

“Bánh hang” thân thể điêu tàn sợ tan của quý “thôn làng” LOUISE

Chỉ vì chiếc nón diệu kì TẤT THÀNH =>ÁI QUẤC bút danh nhiều thầy

Cũng có lúc VĂNG BA lãng mạn đạn trong nòng dậm dật PARIS

LOUISE chê mũ bắc kì  NGHỆ AN phụ bếp ướt mi khóc thầm

Thôi rồi tà đạo giáo dâm cô đầm “căng trú-hôn lầm” bế môn

Ngẩn ngơ nhớ lúc “lú bồn” CHÍ MIÊN quẹt mỏ “lùi chồn” thật nhanh

LOUISE : thợ làm mũ “bốn lề” , chê nón cối dép râu khâu đầu “nhặt cỏ”

Chủ hàng phê nhỏ , chưa đỏ đủ lông , gặp ma cà bông , tấn công lồng lộn

Trong cơn nguy khổn vẹm cũng thẹn thùng củ thun vô rún cúi đầu như cún

Tủn mủn “hổn lười” “hang bánh” còn tươi cười băm sáu kiểu

Thân môn lộ liễu hòa điệu Văn Ba quỷ bắt ma tha thà em thả cửa

Giữ bộ đồ giửa ÁI CUỐC vận công một đống thòng lòng “độn lồng” lớn vĩ

Thua trôn gái đĩ kỹ thuật bậc cao khí CHÍ MINH trào hơn MAO “xín xáng”

Chưa vào được đảng sạch háng râu rồng nhập hang tiểu long banh hông hỗ trợ

*

 “Để rồi coi kế CU-ÔNG môi ngoài bảy chữ mép trong tám nghề

TẤC THÀN xuất huyết ứ dê , bụi đời viễn xứ xin thề “rủ cưa”

 “LI SAM xú nữ” kỵ sĩ Trung Hoa “Phi công bà già” , phạm phòng hồng thử

Sinh lão bệnh tử , không cử hành kinh đảng xử dâng tình “hấp tinh đại pháp”

Đạo văn bản nháp bôi bác anh em TẤT THÀNH nhập nhèm nhuộm đen sư phụ

Chơi thầy một cú đú đởn lên hương trộm tình trên giường đảng viên thủ quỹ

Bạo tàn hơn dã thú,Li Sam đủ kiểu chơi ế thế đứng ê ngồi nửa vời còn ề thổi

Lầu tồn chưa mệt mỏi,trường túc bất chi lao,chỉ sợ ống thuốc lào,tạp chủng Hồ kị thối Lưng ong Li sam dỗi.gối hạc LIN rã rời đau rát hai vành môi “cây tu” chẳng dội cối Quân tử không hứng khởi đừng hành tội mây mưa yếu lực hãy cố chừa

Tình nhân hờn mỗi tối 20 năm lắm mối tối ngủ vẫn nằm rông năm châu cạn đàn ông  Cống nữ công bốn biển mây mưa ưa lão luyện cứ đội vải qua sông ma ổ lộn đồng

Còn ối tôi chờ đợi,lỡ sợ mèo kị hợi đừng đợi heo qua đường,trên vạn lý tầm thương Trôn lành Hồ giả hổ,rủi khi bị sa hố,đợi“chồn lờ”cứu hộ:đông dược không đại bổ Cũng hỗ trợ dương cương Tống Văn Sơ trên giường đồng hương vài kỹ nữ

Cổ tích tân nương cử mỗi đêm vác bị thịt bịt mắt lũ lâu la rước một bà vào nhà

Áo quần không cần cởi bởi một tấm chăn bông quấn quanh thân đĩ dữ

Chí Minh mặc sức thử,của quý giả“cây tu” từ thế lực địch thù cắm ngu bù phục kích

Mỹ nhân kế “ghệ” LI SAM Trung Hoa dân quốc tốt làm bình phong

Ngựa HỒ hộ lý nhong nhong , cuối đường gặp hổ TRẠCH ĐÔNG hố TẦU

Mượn cờ máu đỏ vàng sao , thiên kinh địa hãi mu cao tranh hùng

“Hổn lười” chiếm chỗ bọ hung MÁC MAO ÁI QUỐC hoành tung hại đời

“Giết người khủng bố gặp thời trời tiềm quỷ nổi âm lôi loạn trần

Dân Tiên tham vọng vô tiền  khoáng hậu môn nữ quàng xiên lộn lầu”

*

Mạc tư khoa VÉRA Vasiliera Hoa Nga ma đa dâm thủy=7. : “Thọ duẫn : thỏ bú

*

Bạch Nga xa xứ  nhặt về chỉ là giây phút đam mê bên lề cối chày hợp giã tê tê

Hứa hôn chẳng dám hẹn thề càng không , thị dâm thêm phổng hồng mông

Tống Văn Sơ trợ banh hông giùm nàng đừng nên cất tiếng oán than

Đông tan giấc mộng bẽ bàng hoàng ân ái ân ân ái ai choàng ấn ai ai ấn hồ sàng ấn ai

Bôn ba đất khách “kách mệnh” mùa thu NGA nữ “mót cu” đệ tam chân trụ

Chí Minh dương cụ dụ dỗ chổng khu con cu đất gù bốn lù-bặc cú:1919-1923

Gặp nhau trong cảnh lưu đày như tên lãng tử ăn mày chiếu manh

Dưới chân Xô Viết cũng đành bén duyên chồng vợ cùng nàng mút cu:MOSCOW

Miễn là được chủ tận thu đệ tam quốc tế dễ ru nước nhà

Một lần thế chiến đã qua bạch đàn cộng sản sơn hà đổi thay

Bạch cốt thiên nga khoác bộ cánh ngà mũi tên LIN trộm tử địa chim sa

Hắc thủ hồng hầu đuôi bí bể dâu “đuồi bầu” VĂN BA nồi da xiên thịt

Lả lơi HỒ Trả thù nhà móc cu NGA nữ đóng chà thử LIN

Ngỡ rằng lãng tử khôn liền ngờ đâu tướng cướp vì tiền ngu câm

Lưỡi ông cọ dạo mào, râu dài hai hiệp ba khâu đầu rà, thu xuân đông hạ củ gia

Quỳ đâu-hang dáng thiên nga rộn lồng Nga xô xuất giá Taiga: phu tòng 19-23 lọc lừa

 Con thiên nga rừng TAIGA vắng ông bà vạ HỒ tiển

Dòng BẠCH NGA lừa đức cha dối sư già sa ma lộ

Nàng thiên nga TAIGA không an phận hận tình đầu tìm dấu khách dép râu

Từng qua tay không biết mấy ông bầu cũng được gả dưới chân hầu LÝ THUỴ

Được vài hôm ái ân không mãn ý nàng bay về quê ngoại xứ BẠCH NGA

Cứ mỗi khi nhìn lên ánh trăng ngà cùng nữ tử rủa CHA GIÀ mất gốc

Mộng trăm năm không bền duyên tơ tóc Hồ bất minh độc kế bế ngọc hành

Chim thiên nga chỉ đáng thức ăn nhanh đảng đã dạy bất thi ân báo đức

Bán đứng đồng chí triệt ngã đồng hương =8. : “ngư tiếp lân : cá tiếp vẩy”

Bán tin cụ PHAN , Lý Thụy đổi vàng cất hang PẮC PÓ  con khỉ đầu chó

Tóc đen máu đỏ  chờ gió vinh quang  buổi sáng ôn làng bốn nàng Mường Mán

Hoàng hôn chưa chán bồi dưỡng thêm hàng H’ Mông Nùng thượng

Đêm cầm một trượng ba thốn dâm dương HỒ tặc dọn đường “cai khu-đỡ mộng”

“Là ngôn” Các Mác “dộn lì” , Lê Nin “kiệt vặt” “Chính mi-lầu tồn”

Dụ dỗ đánh Mỹ kĩ thuật chưa cao pín Tất Thàn trào hơn Mao xín xáng

Cùng chung một đảng cắt mạng toàn cầu “lừa ngộn-bầu truôi” khúc đuôi đại vĩ

Chẳng thà chơi đĩ buộc quý phu nhân nửa đêm gối quỳ mặt nhăn như quỷ

Đồng hương NGHỆ AN ác thú sẳn sàng moi gan nghịch chí

Coi như đánh đĩ , dự bị VIỆT gian , huynh đệ ngỡ ngàng , nát tan hữu nghị

Tay phải nắm MỸ tay trái cầm TÂY hai bên hăng say bày hàng tả hữu

Sinh Cu xà tửu y cựu tiếp tân , nữ khách ươm mầm tam thập lục kế

*

“Trăm hoa một lễ , tế mộ Trung Sơn , Thiên An Môn hờn , đợi cơn mưa máu”

Cụ Phan Bội Châu lúc chống PHÁP kí tên Hải Thụ hiệu : Sào nam tử& Thị Hán

“26-12-1867” Nghệ An Ngày :1-7-1925 Lâm Đức Thụ và Lý Thụy:“H.C.M.”

Bán tin nơi ở của PHAN BỘI CHÂU cho mật thám PHÁP

Cụ bị giam lỏng từ 1926 đến 29-10-1940 thì mất

*

MỸ NHÂN KẾ  LỂ MỂ TẾ CỦ MAO HỒNG=9. : “hạc giao cảnh : hạc giao cổ”

*

Tăng Tuyết Minh:1905-1991 kết hôn với HỒ ngày:18-10-1926>:=:< 12-12-1927

Hoa hồng mẫu Quốc,vị thuốc trường sinh,Cú Tu dưỡng binh,rập rình bán nước

Tăng tuyết minh yêu tinh TRUNG QUỐC, Nguyễn si Cu tuột tuốt vuốt nàng

Mày mò mấy chỗ hốc hang đào nguyên trô trố hai hàng tiểu khê

Mề sa dâm thủy dầm dề Vu sơn tuyệt đỉnh khôn-lòe cách tân

Phốn-là củ tịt to hàm,ứ ham lền-chột lại làm-tốp-ten

“Giữa Ma Thiên Lảnh buông rèm coi như thử món lạnh kem Hà Thành”

8 nghề:đánh trổng giục hoa,sen vàng khóa siết,mở cờ gióng trống,gõ sẻ đả chậm

Ba bậc đổi thế đỡ dần buộc chặt gắn bó truy hồn dềnh dàng cướp vía:tố nữ kinh

Trong hang PẮC PÓ dồn lần Minh Khai Trưng Ngát Vàng Xuân Mai Thuần

CHÍ MINH nhất quyết ra quân hợp đa chủng quốc cầm quần xung phong

Nhập lao trung đạo văn LÝ THUỴ NGUYỄN TẤT THÀNH kí sự khám to

Truy phong khoái mã giở trò bỏ hiền thê với câu hò vọng phu

Mặc cho đồng chí trong tù BẤT MINH thành lập “búa cu-khốn liềm”

Không cần biết đọc chữ liêm “bầy tôi-tý mỡ-láng heo-lộn lừa”

Dù cho trời nắng hay mưa nàng chưa :”tang hứng” chàng chưa “thổn lừ”

Mặc cho chiến quốc xuân thu con cù Hồ vẫn vi vu hôn làng một vài nàng lỡ có mang Thở than ráng chịu phận Vàng kiếp Xuân trong tay còn Quốc Hoàn Trần

Dâm Tiên còn cớ diệt thân trừ thù  bụi đời tá lả đại du xơi cô hàng cá đá bù buôn lê

Ngực đại sizeTăng Tuyết Minh thổn thện thế chân dài em gác mái chèo đôi

Lúc lên cơn giống khoái mã băng đồi khi đến đỉnh thở như hò kéo gỗ

Thủa trinh mất la tựa hồ bị mổ trải phong sương dường sấm nổ trên giường

Biết bao lần em rên rỉ đòi thương LIN phấn khởi lưỡi không xương lắt léo

Không cần biết mép môi tròn hay méo , bảy chữ trong lồng lộng tám nghề ngoài

Gậy trường sơn lắm lúc phải thu oai vào ba chẳng thoả ghiền ra bảy

Lưỡi dùi thép đôi khi còn gục gãy huống hồ chi khúc thịt nguội dương cương

Xuôi hai tay BÁC xoãi gối giữa đường , cất cây súng thảm thương vừa hết đạn

Cởi bao cối H bồi thêm vài mạng mỗi một nàng Trần thượng đảng Dâm Tiên

Rủi sau này nhớ lại chẳng ưu phiền  truy hoả lực lũ tay sai bộ đội

Tăng chưa đã MAI “cốn lài” mỗi tối  HỒ “cuôi bòn” bảy trội lúc bình minh

Nếu không tin MINH cứ sướng tự mình  hay xả trại linh đình trung ương đảng

Cộng sản dọn làng ban dân cắt mạng,miểng đạn bom Nga Pháp Mỹ Nhật Tầu

Lời thảo mai qua tận bến ÂU CHÂU không lỗ đến một sợi râu thủ ÁC

Đừng nghĩ đến Đinh Lê Trần Lý Mạc “cược đặt” hồng nhờ mộng Tống Văn Sơ

Lộn giữa đồng Ông Ké vẫn gạ sờ nhông nhông cưỡi ngựa “thôn lờ-trăng chím”

Chuyện ăn chơi Nguyễn bất Thàn nhất điếm điếm thứ ba dư sức đá “la bồn”

Dù sa cơ ngã ngựa tại làng thôn cũng khối kẻ kè kẹ  O.K. Ké

Bất cần biết tuổi tên cha mẹ đẻ Nguyễn Sinh Cung đánh đụng Chí Hồ Minh

Vờ như không qua lọt một cửa mình động chín lỗ mênh mông đồng gió lộng

Ma Thiên Lảnh Chú “Thôn lù” nhất mộng sống đại đồng buộc kỹ nữ hở mông

Thập niên sau nhìn lại bụi cây trồng chỉ còn thấy đám đông trăm năm hận

Tết MẬU THÂN không oán than thất trận bài thơ xuân tận diệt bọn dân thường

Hoàng Phủ Tường” kiết giả “Ngọc Phan an” dân xứ HUẾ vẫn đội tang đòi mạng

*

LƯƠNG [LÝ] HUỆ KHANH  “ĐỊA TẠI CANH ME” ; ẨM ĐỨNG =1927

Đánh nhanh rút gọn bẻ trọn nguyên cành mao Lý Hu Khanh ma lanh vầy cuộc

Đóa hồng mẫu quốc Trạch Đông Mao buộc,thuốc nhục bồ đoàn

Lý Thụy an xơi:Lao trung mật ký bất minh Hồ thị đem về giấu kỹ

Vành ngoài 7 chữ:khấp,tiện, thích, thiêu, giá, tẩu, tử : Tố nữ kinh

Ăn mày gặp tấm chiếu manh T. LAN chung cuộc đánh nhanh rút về

Tinh binh uổng tử thảm thê TỐNG VĂN SƠ hớ : chém vè vào hang

CÚ THU sồng sổng khoe hàng khúc đuôi đại vĩ quậy tan sơn hà

TẤT THÀN khoác áo Cha Già dài râu sáu chục đòi quà gái tân

HUỆ KHANH mảnh trinh mành chày vồ lãnh tụ còn lành được sao

Tiếc cho một cánh hoa đào con ong HỒ tặc rúc vào chui ra

Dễ gì tránh cuộc can qua lưỡi ÔNG KÉ quét lỗ xa hố gần

Dại gì nàng sớm trao thân lũ trung ương đảng cương cần nhiều khi

Trong vườn mận hai cành cột cẳng thủ lãnh giao củ lẳng cần lao

HUỆ KHANH như cánh cào cào áo vàng tuôn giải rút đào bật khuôn

CHÍNH MI cứ thế diễn tuồng tỉnh chuồn dưới háng tình cuồng trườn trên

Hai bầu vú lộ thịt mềm củ địt lỡ tịt suốt đêm sợ gà

 “Nửa đêm giờ tí banh ca quỷ ma khủng bố phương xa chưa về

Dâm phòng cọ kẹ mồn lê khai hoang chặt cỏ tiểu khê dọn làng

LÂM Y LAN HỞ HANG THÁI LAN DANG CÀNG DẠNG HÁNG -1930-

LÂM Y LAN thấm thuốc ba mươi sáu chước CHÍ MINH

Tiếc thay một tấm băng trinh để thằng MÁN THƯỢNG lén rinh vô rừng

Dầu sao của quý người dưng không ưng cũng hứng tình tưng đâu ngừng

Lương Huệ Khanh mình xà uốn khúc HỒ bất MINH đút đoạn dồi tầu

Sướng lên đến tận đỉnh cao ma vương xú nữ cùng trào thuỷ dâm

Khác chi dã thú mãnh cầm búa liềm xiềng xích giáo đâm loạn chuồng

Khí hư huyết thải vãi suông BẮC KINH thưởng lãm vỡ tuồng phá trinh

Cửu môn dồn dập ê mình không cho nỡ để HỒ đình công sao

Cởi ngay nút khoá động đào cánh hồng TRUNG QUỐC thoát bào VIỆT gian

Biết rằng chàng mãi mơ màng trường thiên nhật kí nát gan tặng người

Lâm thời không đổi kiểu chơi khi nhảy như ngựa lúc bơi tựa rùa

Chẳng ai ngờ ngoại tình dâm phụ TỐNG VĂN SƠ án phạt gian phu

Ba năm hàm thụ cơm tù may nhờ đồng chí MOSCOW lo về

 “Tòm tem Đặng Dĩnh Siêu vợ Chu Ân Lai= L Thụy bị bắt :06-06-1931

Li Sam “dấm xủ” trái cấm “khâu tù” HỒ duyệt “ca ngu” Tuyết Minh dâm nữ

Dĩnh Siêu Đặng cử thử TỐNG VĂN SƠ nửa đêm “rổn lừa”lưỡi chàng chữa lửa

Mỹ nhân kế TẦU kê LÝ THUỴ TĂNG TUYẾT MINH đánh đĩ lấy chồng

Giúp cho chủ tịch MAO hồng thêm nhiều đệ tử gồng “mình chí hô”

“Làng hôn” đồng chí lõa lồ bầy chính trị đứng sửng cồ “thẩm du”

Mán Mường kinh thượng chổng khu “nhủ co-rắc cụt-cuôi đu-đuồi bầu”

Xong chiến thuật vắt chanh bỏ vỏ đảng vô thần đưa cáo sang sông

Quảng tây triệt buộc Quảng đông Trần gian Tiên cảnh phòng không “lộng đồn”

Một hai ba trải “bốn lè” bốn năm sáu bảy “lề bôn” , dự phòng

Ngựa HỒ nằm ngửa nhong nhong ngừa em ngứa háng “lộn rồng” bạo dâm

*

“Ba Đình lãnh tụ ó đâm “bỗng dưng muồn khóc” đu câm từ trần”

NẠO VÉT LÒNG TIN

*

Cây còn gió hạ cờ tây đã rõ

Dư lợn viên vấn lấp ló bốn lề

Giả công an cản phá vốn đam mê

Chê lao động bọn lộn bề kình chống

*

Bún bò gân vừa tiếu lâm vu khống

Vừa hăm he thím sực chỗ gửi xe

Bọn thảo dân giờ chẳng sợ đòn đè

Mắt me cùng không lấy le mặt thớt

*

Ba mươi ngàn dân phòng toan ăn bớt

Hớt tay trên chủ tịch bí thư phường

Giò heo quay vội cúng vái mười phương

Phật thủ hộ khúc dồi trường vạn dặm

*

Bốn mươi năm chưa hồi hương cứu nạn

Bạn phế binh lắm đứa ngủ vệ đường

Lăn lê tìm nhỏ lẻ những mảnh xương

Bọn chó đẻ đương khẩn trương nạo vét

*

DUYÊN NỢ NGÔ ĐÌNH

*

Công nhân búa nông phu liềm đặc cỏ

Dư luận viên lại méo mõ cạnh tranh

Một gốc cây cũng hô hoán nhau giành

Cành trụi lá vẫn ganh nhau từng kí

*

Nhân bất học chắc chi đâu vô lý

Quỷ nhập tràng kỹ nữ cũng lắm mồm

Giữa thanh tiên bạch nhật dám chỉa chôm

Chỉ có bọn cô hồn công an phỉ

*

Bán lờ-ôn không bán hồn thu phí

Đĩ cho không nước chẳng của đồ bà

Khí chảy âm hỗ khả dưỡng bông Hoa

Thề nhân họa trong tiểu khê “tài háy”

*

Đời con cua chưa chắc thua kiếp cáy

Nhớ ngày này hơn bốn chục năm xưa

Tóc em dài không đứng tựa gốc dừa

Khi du kích pháo ba càng giữa chợ

*

“Luôn hối tiếc hai thập niên duyên nợ giải phóng quân làm vỡ mộng Ngô Đình”

TÂM THANH