Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

SINH LY


TÂM THANH THI TẬP
*
SINH LY
*
Người đi thì mặc người đi
Thời gian dừng lại ướt my trông trời
Thì ra sống giữa cõi đời
Cũng còn lắm lúc chưa mời vội đi
Không lời tiễn biệt lâm ly
Đứa đi đứa ở ai lì hơn ai
Trong dòng nhân thế rủi may
Kẻ chờ kẻ đợi đắng cay đợi chờ
*
Bốn phương tám hướng mịt mờ
Khi đi khi ở ai chờ đợi ai
Rượu cuồng uống với thơ say
Nửa điên nửa tỉnh khốn thay phận người
Hồng trần hư thực khóc cười
Mấy ai ngậm miệng không lời vận thơ
Khi trăng tỏ lúc trăng mờ
Sương sa đẫm lệ đôi bờ biệt ly
*
ĐẾN HỒI TRỔI DẬY
*
Lòng phẩn nộ đã đến hồi trổi dậy
Khắp mọi nơi chứng tỏ mối căm hờn
Nay biểu tình giận dữ của dân oan
Mai bạo loạn đình công đòi công lý
Người mất đất quyết đánh đu với quỷ
Lũ côn đồ ngang ngược cánh công an
Xã hội đen tàn phá cả thôn làng
Bộ chính trị quyết tâm trừ lề trái
*
“Ba mươi sáu chước buộc theo lề phải
Tiền VIỆT KIỀU ưu ái mãi thêm đông
Dùng văn công quyết xâm nhập phần mềm
Dụng dân vận dưỡng nuôi tư bản đỏ
Há sợ một phản lực cơ HẮC Ó
Có cả bầy to mỏ họ VIỆT GIAN
Mọi âm mưu quyết thách đấu cờ vàng
Làm gì được độc sao trên phướn máu
*
Quyền ưu tiên cho bầy con lũ cháu
Tạm giấu đi tung tích của ông cha
Cứ coi như toàn một lũ không nhà
Vô tổ quốc du sinh qua đất địch
Cố lung lay đám thuyền nhân xích mích
Dù hát ca tuồng tích của người ta
Đảng vô thần phải hóa quỷ giả ma
Ráng hù dọa những tên già nhút nhát
*
Đảng cống sản dâng tài ông CÁC MÁC
BÁC để đời đạo đức cáo LÊ NIN
Đoàn viên con phải cương quyết chơi rình
Diễn xứng đáng trình yên hùng VIỆT CỘNG
Chiêu đầu tiên chụp mũ vào phản động
Bọn dân đen mộng dân chủ tự do
Nhân quyền cho cả lũ rọ HỎA LÒ
ĐẦM ĐÙN rọng nơi TẬP TRUNG CẢI TẠO”
*
Dân nổi dậy khắp nơi từ quốc nội
Hải ngoại hiền hãy chối bỏ văn công
Đang dã tâm xâm chiếm cả cộng đồng
Bằng ngụy thuyết bắt tay nhau hòa giải
Đảng chỉ thị nô ca nào dám cãi
Cứ gục đầu nhắm lề phải mà đi
Quyết thi đua phân hóa nước HOA KỲ
Giàu có lắm nhưng ngu si không cấm
*
NHÌN NHỮNG MÙA XUÂN ĐI
*
Tôi đã thấy
Nhiều thây người sấp ngửa
Giữa MẬU THÂN khi dính miểng đạn bom
Nằm trơ thân như những cột nhà cháy đen ngòm
Khi “Đại bác đêm đêm dội về thành phố”
*
Không nổ chỉ ở SÀI GÒN
Gieo rắc khắp thôn xóm quê hương
Trên mọi nẻo đường
Miền nam
“Người ta bồng bế nhau chạy trốn”
*
Bọn sát nhân cộng sản
Giết không tha dù phụ nữ trẻ em
Có thi thể một người đàn bà mới đẻ
Phanh ngực chết tức tưởi
Chẳng còn hơi nóng sưởi ấm cho con
*
Một đứa bé sinh non
Thình lình ra đời trong mưa bom bão đạn
Cuộc đời thật khốn nạn
Vẫn vô tư ngồm ngoàm bầu sữa cạn của mẹ
Thiếu bàn tay ôm nó há mồm khóc ré
*
Vài con chim se sẻ
Vỗ cánh bay tránh né
Khi thấy bóng dáng hồng quân
Toàn thể nhân dân
Lầm lủi xa dần những nơi V.C. lấn tiến
*
Cảnh tang thương không hiếm
Mong chiếm ba miền NAM TRUNG BẮC
Có một NGƯỜI mặt sắt
Lạnh lùng tựa HỒ bọ hung
Lăn một khối cuội tròn trong hang PẮC PÓ
*
Cả bầy quỷ đỏ
Xuất thân thảo khấu thổ phỉ côn đồ
Kết đoàn đăng đảng
Tận sát đồng bào
Âm mưu diệt chủng
*
Tôi cũng tự hào
Còn thấy những chiến sĩ xung trận
Họ thật sự là những đấng anh hùng
Không quân LÝ TỐNG
Ó ĐEN chống cộng
*
NIỀM TIN VÀ HY VỌNG
*
Hãy cho tôi một niềm tin lại sống
Ba nhăm năm như xác chết cầm hơi
Nửa cuộc đời chỉ toàn chuyện buồn thôi
Thù mất nước hận đồng bào tứ tán
Dưới liềm búa gông cùm quyền độc đảng
Có mấy ai mạng bảo đảm tồn vong
Trăm triệu người không nhất trí một lòng
Thì thử hỏi thế thời trong hay đục
*
Một ngàn năm vẫn chưa quên mối nhục
Hờn thiên niên ách đô hộ TẦU PHÙ
Chí bây giờ đành phải bỏ chữ nhu
Quyết cương lũ tà ma chuyên khủng bố
Không chờ chúng sẽ tự nhiên ngã đổ
Dù chẳng ai tin ngụy thuyết cáo HỒ
Vì tương lai con cháu phải mưu mô
Giành cho được mảnh cơ đồ sắp mất
*
Hãy cho tôi một niềm tin hy vọng
Khắp muôn phương lồng lộng bóng cờ vàng
Thuyền nhân về phục quốc cứu giang san
Bọn cống sản lăm le toan bán nốt
Tuổi về chiều dẫu còn thua quân chốt
Vẫn bền lòng bút chiến đấu thiết xa
Chống dã tâm bành trướng giặc TRUNG HOA
Đang xâm lược từng nguồn sông ngọn suối
*
THI CHUI BỤI CHUỐI
*
DUYÊN ANH từ độ ra đi
Không còn ai đáng so bì với em
Buôn LÊ bán MÁC nghề quen
Hồng MAO trao đổi ĂN GHEN nữa là
Lưu manh bốc phét điêu ngoa
Trời cho cái giống đàn bà nhiều hơi
Đạo HỒ đức cáo lắm lời
Ba hoa bố láo tía tôi cha già
*
Ngàn năm nô lệ giặc HOA
Bách niên đô hộ tây qua vượt rào
Vạn nguyệt đổ máu đồng bào
Nồi da xáo thịt bể dâu sơn hà
Tự do hạnh phúc mơ xa
Khi đảng độc trị quyền tà hại dân
Một lần đã lớn cái lầm
Ngỡ ngàng giải phóng miền nam lên đời
*
Ai hay xảo trá do NGƯỜI
Mộng trong kim mả không mời suy tôn
Hóa ra chính chị mở lồng
Đi nhai đứng ngậm ngồi cười VIỆT gian
CHÍ MINH bộ hạ than van
Bác ơi tắt cuộc ba làng vào xem
Nhân dân không dám tắt đèn
Cương thi còn đó củ đen tịch rồi
*
DÒNG SÔNG SẼ KHÔNG BẤT ĐỘNG
*
Trôi đi hãy trôi đi sông ơi !
Nước tù sinh sản giống lạ đời
Lạc loài tưởng thú đầu lai lợn
Bí thư giả điểu miệng ma dơi
Bác lừa đuối điện nằm che mắt
Chú phỉnh tô hô cá kiếm lời
Một bầy củ tịt xây nhà táng
Cả đám chìa vi phá đạo trời
*
Trôi đi hãy trôi đi sông ơi !
Quỷ đỏ hung hăng thích đổi đời
Bốn thằng đực rựa ôm mông chúa
Mười bốn con ngoan quyết đợi thời
Thanh trừng nội bộ đâm lưng đảng
Đại hội kình ngư thuyết hại người
Hãy mang ra biển bầy quái vật
ÚC HÀN PHI NHẬT sẳn lời mời
*
Trôi đi hãy trôi đi sông ơi !
Rúp NGA đô MỸ miếng ngon mồi
Lòng tong thanh thủy mong gì sống
Hết thời đồng chí mãi ăn chơi
Vũ môn bẹn vẹm đừng hòng vượt
TIÊN RỒNG không chứa giống khủng long
CU BA sức mấy kham rồng lộn
TẦU phù sắp rụng sạch MAO lông
*
BỪNG LỬA
*
Lửa bừng cháy khắp đông tây nam bắc
Núi rừng vang tiếng xuân hạ thu đông
Bảy bảy triệu dân khí thế một lòng
Phản kháng tụi VIỆT gian bầy cộng sản
Đang hỗ trợ nhóm buôn dân bán nước
Hội tà quyền trọng tội khuấy chiến tranh
Vì hư danh nỡ hãm hại dân lành
Muốn trục lợi dâng tài cho ngoại quốc
*
Gần thế kỷ không ghê mùi nhơ nhuốc
Quên mối thù nô lệ một ngàn năm
HỒ ngại lai chó má hại dân lành
Nhẫn tâm cõng rắn về nhà gây loạn
Nếu tín nhiệm ai thật tâm nghe đảng
Chỉ e rằng đồ đĩ đáng tin hơn
Khắp năm châu chưa hết nỗi căm hờn
Cả bốn biển đều chí minh bẹn vẹm
*
Một ngàn năm THĂNG LONG nằm hổ thẹn
Tên tội đồ đại ác ngọa BA ĐÌNH
Thiên linh linh địa cũng sẽ linh linh
Đoàn quỷ đỏ đang tự mình giãy chết
Bốn ngàn năm bao nhiêu lần hối tiếc
Cả nhân loài không quên tết MẬU THÂN
Mừng NGUYÊN TIÊU tổng diệt chủng trung phần
Chúc thủ lĩnh đám lâu la tàn sát
*
Hơn chục triệu gia đình đành tan nát
Trại tập trung quân cán chính đau thương
Bao thuyền nhân triệt buộc phải lên đường
Người vượt biển kẻ băng rừng tìm sống
Chụp trí thức cái gọi là phản động
Tròng thương nhân thòng lọng hợp nước ngoài
Của tịch biên chia chác đám tay sai
Chiến lợi phẩm bọn đầu cai hủ hóa
*
Đừng oán trách nhân dân đồng khai hỏa
Lửa TAM TÒA rừng rực khắp BẮC GIANG
THÁI HÀ chưa kết tội bọn ma làng
Bầy khuyển mã dã man do độc đảng
Lửa bùng cháy HÀ GIANG nào cho đáng
“Bán anh em mua lấy láng giềng gần”
Vì tương lai nhân dân hãy tương thân
Cùng cô bác cận lân cần hỗ trợ
*
XÃ HỘI CHỦ NGHOẼO
*
Ăn bánh thì phải trả tiền
HƯNG đi hát dạo VĨNH quyền ưu tiên
Miễn là giữ thẻ đảng viên
Cống sản từ thiện điền vào visa
Mặc cho ĐÀM giải văng ra
Văn công dân vận tốt ta thối người
Không cần đợi VIỆT gian mời
Từ A đến Z di dời đảng lo
*
Hãy che kỹ bản mặt mo
Coi chừng khán giả xịt vò hơi cay
A xít ngoại quốc bán đầy
Khéo không thủng mặt lại bày trơ xương
Đừng nên đắc ý xem thường
Đĩa lậu hét xạo thuế thương mãi xù
Có khi còn phải vào tù
Xã hội chủ ngoẽo viễn du hết thời
*
KỊ THỦY
*
Có lẽ tôi là người không yêu nước
Khi thản nhiên bơi ngược giữa dòng người
Biết bao nhiêu chiến sĩ đã phơi thây
Tôi vẫn còn đây
Thân thể đủ đầy
Bình chân như vại
Tiến theo lề trái
Sau cuộc chiến kinh hãi nồi da xáo thịt
*
Tôi yêu những con người thân thiết
Không phân biệt màu da giọng nói
Cô láng giềng chú hàng xóm gặp nhau lúc đói lúc no
Dễ thương như bà con họ hàng nội ngoại
Yêu nơi tất cả sinh ra
Trên cùng một mặt đất người ta gọi là tổ quốc
Là quê hương lòng mẹ
Các thế hệ nhân loài
*
Từ thủa nhỏ tính tôi kiêng thủy
Những chẳng vì thế mà vị kỷ quên đời
Tôi chỉ sợ chết đuối giữa thế thời trong đục
Cố lặn lội học bơi
Quyết vượt biển ra khơi
Chiến đấu với kình ngư lưỡi kiếm
Khủng long cá xấu cua càng tôm dữ
Bọn quỷ đỏ chẳng bệnh gì chịu cữ
*
Mặc cơn sóng thần
Thuyền tôi trôi trong nguy hiểm gian truân
Dù chưa bủa lưới được một con tép nhỏ
Thiên địa đều rõ
Lão ma vương xác còn ngọa BA ĐÌNH
Còn những anh hùng sẳn sàng hy sinh vì lý tưởng
Không dung dưỡng bọn bán nước buôn dân
Dâng tài cống mạng
*
Lũ tham ô quan lại
Bức hại nhân dân đọa đày bá tánh
Gông cùm liềm búa xiềng xích giáo lê
Phá nhà CHÚA hủy PHẬT tự
Đạo cáo đức HỒ u mê cộng sản
Ảo tưởng đại đồng
Bắn thẳng vào đám đông
Bởi họ mong được tự do dân chủ
*
Thủ lĩnh MAO hồng bành trướng biển đông
THỌ DUẪN CHINH ĐỒNG một lòng khuyển mã
CHÍ MINH sóng cả giả mạo DÂN TIÊN
Tửu sắc kim tiền không phiền vong bản
*
Bọn TẦU phù muốn năm châu về một mối
Với dã tâm tứ hải phải ăn thua
CU BA lai giống VIỆT cũng không chừa
Sâm HÀN QUỐC phất lá bùa chậm nổ
*
NHỚ NGÀY QUỐC HẬN
*
Ngày xa nhau ta đau từng thớ thịt
Mây bỗng tuôn kín mịt cả bầu trời
Thế là thôi có nhất định buông trôi
Cho tất cả thương yêu vào quá khứ
Bầy con em mỗi người đi một xứ
Chắc không còn phân biệt trắng hay đen
Dù ở đâu chúng có nhớ lên đèn
Để nhắc nhở đêm tháng tư tăm tối
*
Năm bảy lăm quân gian nào gây tội
Để đôi ta gạt lệ vội lên đường
Xác còn đây hồn phách lạc muôn phương
Có vong bản trên năm châu bốn biển
Cánh đại bàng chờ cuồng phong thi triễn
Đợi em về kết lại mối duyên quê
Hai mươi năm mình đã lỡ hẹn thề
Với đệ nhất nền cộng hòa chuyên chính
*
Còn nhục thể tên ác ma đầu lĩnh
Bọn lâu la còn áp bức nhân dân
Tám chục năm chưa tỉnh ngộ sai lầm
Vẫn khuất phục bọn lục lâm thảo khấu
Bầy công an lũ gia nô linh cẩu
Xâu xé nhau bắn giết cả trẻ con
Đất ông cha tiên tổ sắp không còn
Cống TẦU phụ từng mảnh vườn miếng rẫy
*
CÔN ĐỒ CHỦ NGHĨA
*
Chủ nghĩa tam vô có còn không
Chừng bao lâu nữa sẽ đại đồng
Mỵ thuyết ru đời bầy bẹn vẹm
Thành công dụ dỗ đại chưa thông
Làm gì tin mãi hư không ấy
Sức đâu đồng chí lại một lòng
Từ trên xuống dưới tư bản đỏ
Bộ to cục nhỏ đảng viên hồng
*
Ông to sáng tối lo tham nhũng
Thằng nhỏ trưa chiều chỗ lắm mông
Kết đoàn phe phái chuyên khủng bố
Cướp đất hành dân lấn ruộng đồng
*
Tây nguyên tàn phá trò bô xít
Nhị tì thánh địa lệnh xung công
Hỏi ra mới biết chiêu thầy chạy
Sân gôn sở thú mở toang lồng
*
HÀ GIANG gái đẹp xứ TÀY NÙNG
“Cha già” một thủa khuấy lung tung
Trò thầy cháu bác không tùy hứng
Là phụ đạo dâm phản đức khùng
*
Mấy đời danh sáng một họ NÔNG
Con vua cháu chúa thích đẻ đồng
Đời trước chối cha theo mẫu hệ
Dã tâm giấu giếm ngoại nhân tòng
Côn đồ chủ nghĩa còn tham vọng
Còn lũ tay sai tội chất chồng
BẮC GIANG nổi sóng thần nho nhỏ
Hàng vạn người dân vẫn chửa đông
*
CHÂN CHỜ CHÂN ĐỢI
*
Ta lê từng bước chân đi
Tìm người trong mộng , biệt ly lâu rồi
Giữa đường đứng mệt , mỏi ngồi
Ba mươi năm lẻ lứa đôi năm nào
Gió đưa hàng liễu lao xao
Dường như người cũng vẫy chào đón ta
Đường đi chẳng quản gần xa
Mười ba ngàn dặm cũng qua cùng nàng
*
Muốn dâng một đóa hoa vàng
Mùa xuân chưa đến bàng hoàng cơn mê
Ta lê từng bước chân về
Nhớ em lại thấy nảo nề trong tim
Thoáng bay làn gió im lìm
Xem như đáy biển mò kim một mình
Đường về bỗng trải mông mênh
Hởi ơi ! nơi đến buồn thêm nỗi buồn
*
Ta về tìm lại cội nguồn
Chỗ người vong quốc căm hờn ra đi
Ai gây nên cảnh sinh ly
Thuyền nhân tử biệt ướt my trông trời
Thiên kinh địa hãi nhân rơi
Trần gian hỏa ngục tơi bời quê hương
Bởi loài quỷ đỏ vô thường
Hành dân hại nước lót đường ngoại xâm
*
TÂM SỰ CỦA LOÀI DÃ NHÂN
*
Đây những cô gái xinh
Kia linh đình rượu thịt
Bên ni thằng củ tịt
Phía nớ cả đống con bí hư
Tứ đỗ tường cương mệt mỏi đứ đừ
Há nhu nổi
Lo cho dân cho nước
*
Ba mươi sáu chước
Từng bước cướp ruộng nương nhà đất
Khi bàn san lấp lúc đắp cao lầu
Lâu lâu giải quyết sinh lý cỗ lòng trâu
Sức mấy tâm trí đâu
Thay đổi toàn diện màu mè xây dựng đảng
Kiếp nhân sinh
Chỉ mong manh một mạng
Mặc nhân dân oán thán
Ta thản nhiên tán gẫu nhậu tì tì
*
Hội văn veo vặn vẹo có muốn đì
Cứ đưa bản mặt lì cười hì hì cùng cục bộ
Rủi mai đây
Một thằng chưa bị lộ chiếm chỗ
Đừng để hổ danh
Lưu manh cháu bác HỒ
Thây kệ đệ tử SƯƠNG SẦM ĐỨC , TÔ hô
Ta kê cao gối
Trùm chăn vua ngủ kỹ
*
Đã hết thời
Mộng du đi đánh MỸ
Thế bây giờ
Theo lệ đành gánh đĩ qua sông
Văn công cõng dân vận đại đồng
Mông chưa hồng bồng bẹn trắng bợ đít đen
Đừng tưởng rằng hỏa ngục sắp tắt đèn
Bảy bảy triệu dân ngu cu “đui then”
Gióng trống thổi kèn toan biểu tình làm loạn
*
Nhân danh “kắt mạng”
Soạn nghị quyết “đào tận gốc trốc tận rể”
Văn nghệ sĩ chỉ còn con đường bại liệt
“Khẹc. Khẹc.”
“Khỉ đã nên người”
Dẫu đôi ngươi chưa thay màu đổi sắc
Ta còn búa liềm cưa cắt
Từng mảnh non sông ải NAM QUAN thác BẢN GIỐC
Vì MAO công đồng chí quyết một lòng
Cống sản dâng tài cho mẫu quốc
TẦU ! mẹ nó !
*
TRAO TRẢ
*
Trả lại cho tôi khu LÀNG ĐẠI HỌC
Đầy đủ cây xanh biểu tượng tên trường
Trả lại TỰ DO CÔNG LÝ yêu thương
Con đường HIỀN VƯƠNG vẫn thường xuôi ngược
Trả lại cho tôi hồn thơ non nước
Trả trước cho tôi chính chủ SÀI GÒN
Hậu trả cho tôi bến cảng BA SON
Trùng tu mặt tiền KÝ CON xinh đẹp
*
Tôi trao cho em những tên khốn kiếp
Cống sản dâng tài bán nước buôn dân
Tôi trao cho em bè lũ vô thần
Vẫn trơ mặt đần khinh khi thiên hạ
Trao lại cho em đạo HỒ đức giả
Trao lại cho em mồ mả không xương
Trao lại cho em bầy quỷ vô thường
Cầm quyền kinh doanh đồ tư bản đỏ
*
Trao đổi cho em sân gôn bãi cỏ
Em mang về ngoại trố mắt cố nhìn
Trao lại cho em văn hóa thất kinh
Sáu mươi năm rình nín thinh tại chỗ
Trả búa đập đầu trả liềm cắt cổ
Trả LÊ đâm ngực trả MÁC chặt hông
Trả thuyết ba không trả mộng đại đồng
Bô xít TÂY NGUYÊN , HỒNG PHONG lũ lụt
*
Trả lại cho tôi miền nam nếp cũ
Dân chủ thong dong hạnh phúc khẩm đò
Lúa gạo đầy bồ lương thực khỏi lo
Đệ nhất cộng hòa vị tha nhân ái
Ta trao đổi nhau tình yêu trai gái
Không nhái thằng THÁI bắt chước conTẦU
VIỆT NAM tự túc trong cuộc bể dâu
Lịch sử thương đau nồi da xáo thịt
*
ĐẠI LỘ KINH HOÀNG
*
Hè đã đến , mùa hè không khói lửa
Ta bỗng nhớ ngày ĐẠI LỘ KINH HOÀNG
Biết bao nhiêu gia cảnh phải tiêu tan
Bởi bọn giặc dã man lũ côn đồ phi nghĩa
Kể sao siết những xác người ham sống
Bọn côn đồ thổ phỉ loạn chiến tranh
Đổ đau thương khốn khổ xuống dân lành
Gây thịt nát xương tan ngoài trận địa
*
Lửa ! cháy ! lửa !
Lửa bùng trước mặt lửa cháy sau lưng
Trên cánh đồng
Dưới mặt đất
Giữa con đường
Đạn truy pháo đuổi
Nhân dân trốn chạy
Chui lủi khỏi vòng vây VIỆT CỘNG
*
Thây ngã ven bờ
Thây chờ thần chết
Chen chân như kiến
Mịt mù khói đạn lửa bom
Gầm rú thét gào
Bọn “vi si” tàn sát đồng bào
Không phân biệt
Nam phụ lão ấu
*
Một lá cờ đính sao rỏ máu
Phất phới sau lưng
Đứng trước giải phướn hai màu xanh đỏ
Cũng có một hung tinh lo ló
Lửa máu ! máu lửa !
Đạn bay như châu chấu
Thảo khấu loạn cào cào
Chắn rào thường dân đi lánh nạn
*
Cái gọi là CỘNG SẢN
Cống mạng dân oan
Dâng tài lên đảng
Máu chảy ! máu ! đẫm máu !
Sao vàng trên nền vải cáu
Bố láo DÂN TIÊN
Tham thiền tố nữ kinh
Thi hành trong hang PẮC PÓ
*
NGÀY ẤY EM VỀ
*
Em có về
Đừng bê thêm những đứa con ngoại lai
Toàn xài loại trái tim vô cảm
Chỉ giam hãm thứ tâm hồn vong bản
Em có về
Đừng bưng bô bợ đít đảng CỘNG SẢN VIỆT NAM
Nếu em về cứ chí thú việc làm
Dù có lợi cho bọn buôn dân bán nước
Em có về
Đừng sa bẫy ba mươi sáu chước
Rước VIỆT KIỀU chiêu hòa hợp hòa giải
Khúc ruột thừa thải rải rác hải ngoại xa xôi
Em có về
Đừng nhắc nhớ những hờn căm
Bà con cô bác xác thân trầm đáy biển
Ma thấy còn sợ quỷ kiến phải sầu
Em có về
Đừng hòng gửi đô la tuyên chiến
Bọn tư bản đỏ sẽ biến hóa nhân tai
Đừng thương ca đừng hận khúc bi ai
Bộ chính trị độc tài gài phản động
Em có về
Đừng chê GIẢI KHĂN TANG CHO HUẾ
Đửng nghe họ kể tết MẬU THÂN
Đừng tưởng lầm TRẦN DÂN TIÊN
“Khỉ đã nên người”
Em có về
Đừng mê đại tế một ngàn năm thăng long
Bọn TẦU nô thiên biến vạn hóa
Bằng dùi cui bằng liềm búa bằng LÊ MÁC lựu đạn cay
Bằng trái khói bay hay điếu cày say vào vũng lầy ba còng số tám
*
LỖI PHẢI TẠI TÔI ?
*
Tôi trú mưa SÀI GÒN
Bác trụ MA THIÊN LÃNH
Cùng muốn lon bia lạnh
Căm gan chẳng thèm đánh
*
Bác bây giờ
Không còn ngồi chò hỏ canh cửa hang PẮC PÓ
Tấm khô thi
Bọn đồ đệ cho ngọa lạc giữa BA ĐÌNH
Bốn mươi năm
Dù ấm ức cũng đành phải ngậm tăm
Từng năm một
Bọn lâu la chơi khăm mời lũ đười ươi vào tắm táp
Một cái xác
Mười ba tên kì cọ mò trước mó sau
Dò trên đầu
Dám bỏ qua không cần ngó đến đít
Dân xúm xít
Bọn công an rị mọ cố bịt những lỗ rò
*
Gian tặc HỒ
Có thể là tên của một người chưa từng có
Cuộc đời tôi khốn khó
Kể từ khi bọn quỷ đỏ lo ló vô nam
Gia đình chịu không kham
Cái gọi là cao lương
Chính thực bo bo nhai sàm hai hàm răng quen cơm trắng
Bữa ăn chan lệ đắng
Biết mắng ai đây
Hay rầy hơn một triệu quân cán chính miền nam
Lỡ buông súng đầu hàng để bị lừa vào địa ngục
Tội có phải do tôi
Biết mà không thèm nói
*
ÔNG KẸ KÉ
*
Thế giới xem ra lắm kẻ ngu
Có tai như điếc mắt như mù
Tội ác cáo HỒ là như thế
Vẫn còn có đứa muốn nâng cu
TẤT THÀNH cướp cạn công người khác
SINH CUNG điếm nhục mãi thiên thu
CHÍ MINH diệt chủng NGƯỜI nằm đấy
CHÚ THU dạy cháu chuyện bú dù
Đà đao ÁI QUẤC lưng đồng chí
PẮC PÓ giường XUÂN thỏa mộng đù
*
THI THANH
*
Thơ tâm thanh , văn thanh , thanh không thanh
Sắc hữu sắc , hữu sắc , hữu vô sắc
Nhưng chắc chắn không vô thực hữu danh
*
Thanh gửi trời xanh những mộng lành
Thế thời đen đỏ vẫn phân ranh
Nếu người quân tử phiêu du đến
Bỏ qua vài đoạn nực nồng tanh
Sặc mùi thô thiển trong hư ảnh
Hay chuyện tục thanh chẳng mấy rành
*
Tớ không thích tham gia vào chính trị
Nhưng kị bầy quốc hại lắm mưu mô
Đường sắt cao tốc nhất định ý đồ
Bác dự án chắc đâu đà đúng đắn
*
Các chí hữu hãy nghĩ suy chín chắn
Bọn tà quyền không thể ít âm mưu
Lùi một chiêu để dụ dỗ đàn cừu
“Gân gà” nhá chẳng xong đành đốt sách
Còn lắm chuyện ăn chia chưa minh bạch
Bọn ủy viên trung ương đảng tranh giành
Cốt cáo hồ học lời dạy lưu manh
Nhả miếng mỡ chẳng qua mèo sợ hổ
*
XEM TƯỢNG
*
Mại dzô một vé BA ĐÌNH
Vào xem triển lãm tượng “hình chí mô”
Thản nhiên ngọa tại giường mồ
Mặc cho thế sự cơ đồ lung lay
Nông dân mất đất buông cày
Tiều phu kiếm củi trắng tay đi về
Núi rừng nhều bận nhiêu khê
TẦU Ô xả thịt ê chề non sông
*
Mán mường ngậm ngải tìm trầm
Đau lòng hà bá sơn lâm nảo nề
Biển đông thủy thủ quên thề
TRƯỜNG SA một cõi đi về đường xưa
Bây giờ HOA đỏ nở bừa
Sao vàng cờ máu nắng mưa búa liềm
Mời người hải ngoại ĐỒNG CHIÊM
Điềm chông găm mặt chỉa mày CHÍ MINH
*
Già râu an ngọa một mình
Vợ con giấu giếm không trình cho xem
Sáng trưng mấy vạn ánh đèn
Hỏi tượng nằm đó rõ hèn hay không
Mắt đâu còn nửa mà trông
Lâu la thay một cặp tròng trơ trơ
Hình người hồ vẫn còn mơ
Đại đồng thế giới đợi chờ kiếp sau
*
THƯ NGỎ
*
Ngỏ lời tỏ rõ với WINDOWS[*]
Có phải GOOGLE muốn giở trò
Hay trang web mượn lâu quá hạn
Nên không vào được chỗ kết bồ
Tớ sống bán thân còn bất toại
Bản quyền mua gốc độc tiền đô
Hà cớ tranh đua màn thương mãi
Thi nhân chỉ có chí diệt HỒ
*
“Miễn phí cho người thân thế cô
Phó thường dân nạn đảng côn đồ”
Nếu tớ đổi đời tư bản đỏ
Há gì không bỏ mấy trăm vô
Ăn còn có bữa lo no đói
Có đâu thỏa mãn tính tò mò
Muốn biết nhân tình trên thế giới
Đạo trời mấy đứa vẫn nam mô
*
[*]“Copy of windows is not genuine”
*
Máy bạn cho
Đĩa vợ tặng
Con game nhặng
Không đặng lo
*
DÂNG LỄ TẾ CỜ
*
Chuẩn bị đến kinh kỳ mừng đội hại
Bọn lâu la dâng lễ tế trước cờ
Vài ba con dê dư mỡ ngây thơ
TÔ TRƯỜNG NGUYỄN XƯƠNG SẦM trần ĐỨC nhục
Thằng thủ lĩnh giống HỒ ngồi trên bục
Lũ tay sai hộ lí vội hoan hô
Đồng chí ta có đứa bỏ tam vô
Thờ ngoại đạo mộ bạch my thần giáo
*
Đứng đầu tỉnh dám giở trò bố láo
Chụp ảnh nuy khoe còn đủ hai hòn
Có biết đâu mệnh vận chú dê con
Bảo vệ đảng phải thanh trừng thẳng cánh
Còn vài tên trong trung ương vẩn chảnh
Chưa biết rằng do diễn biến hòa bình
Vì nhân dân nổi giận buộc CHÍ MINH
Bày trước án tội đại danh hình sự
*
CÒN NHỚ HAY QUÊN
*
Em còn nhớ hay em vội quên
Giặc HỒ quân lịnh diệt MẬU THÂN
Hàng trăm oan mạng chôn chung hố
Mấy vạn thân nhân xác khó lần
Mới qua chưa hết bốn thập kỷ
Em vẫn để đời hay chóng quên
Tàn tích hồng binh giờ hiện rõ
Giết người cướp của lại hiếp dâm
*
Đâu chỉ một vài tên đầu tỉnh
Học theo đạo đức HỒ nhẫn tâm
Giở trò khủng bố như cầm thú
Đánh người đến chết lũ công an
Chiếm chùa cướp đất thờ tôn giáo
Trùm đầu chụp mũ kẻ tu hành
Gây bao thảm cảnh cho dân chúng
Đảng nào bán nước lại buôn dân
*
Em hãy nhớ em chớ bỏ quên
Đau thương thống khổ cả ba miền
Từ lúc tên ngoại lai ÁI QUẤC
Nước ngoài về tác quái tác oai
Thê tử còn không mong nhìn nhận
Huống hồ con ải xót con ai
Họ cha nghịch tặc còn thay đổi
Sá chi vận nước một con bài
*
Chắc là em chẳng thể nào quên
Cải cách ruộng đất lắm ưu phiền
Trăm hoa đua nở tàn giai phẩm
Cả triệu người dân trốn lũ điên
Hai chục xuân đi mừng thoát nạn
Hay đâu quỷ dữ vẫn gông xiềng
Miền nam cưỡng chiếm không thương tiếc
Dân quân cán chính xích mọi miền
*
ĐẾN KÌ ĐỘI HẠI
*
Tà quyền nội bộ thanh trừng
Ngưu tranh bò đấu côn trùng thí thân
Chỉ thương cho đám bần dân
Sang sông đu cáp tử thần không phao
*
Quân tử nhất ngôn là quân tử dại
Cống sản xét lại tư bản đỏ khôn
Phẩm hàm công an toàn đoàn thảo khấu
Bầy châu chấu hại chính đảng côn đồ
*
Ăn nói hồ đồ là thằng chủ tịch
Mồm to bị thịt là con phát ngôn
Cái lòng giống tông TRƯỜNG TÔ họ NGUYỄN
Đạo HỒ bố láo cháu SẦM ĐỨC XƯƠNG
*
Tội dồn xuống trôn
Khí tồn củ tịt
Làm thịt cừu non
SẦM XƯƠNG ĐỨC nhục
*
Lục đục chơi nhau
TRƯỜNG TÔ đái bát
Thoái thác lõa lồ
Tô hô đặc vụ
*
TÀ QUYỀN LUYỆN KHUYỂN
*
Độc cộng độc độc càng thêm độc
Tà nhân tà quyền luyện lắm quyền
Bầy trung ương đảng ủy viên
Hỏi thằng nào chẳng gốc chuyên côn đồ
Gầm đầu học đạo cáo HỒ
Búa liềm LÊ giáo MÁC bô đại đồng
*
Đảng cống sản dâng tài cắt mạng
Cháu bác HỒ lãnh đạn tương lai
Nhân dân kiếp nạn còn dài
Ăn trên ngồi trốc thằng cai TẦU phù
*
Tư bản đỏ thượng bộ hạ bộ
Lũ gia nô cục nhỏ cục to
Tiền chùa đội hại chẳng lo
Rừng vàng biển bạc trời cho thiếu gì
*
Bác bí thẩn chú phỉnh củ tịt
Bịt lỗ rò đê vỡ HÀ GIANG
Mặc cho dân chúng oán than
Chính trị đồng chí ngưu tranh đấu bò
Đấy là đạo cáo đức HỒ
Đảng viên lớn bé xô bồ kiếm ăn
Xì căng đan chỗ hổn mang
Lâu la nội bộ giữa làng tố nhau
*
Hòa bình diễn tiến [I CAN’T] ai can
Nhìn xem hòn phẩn ai vàng hơn ai
Côn đồ thổ phỉ thuộc bài
Tổ LÊ NIN thánh [CÁC] MÁC [sư] thầy hồng MAO
Năm châu bốn biển vái chào
CHÍ MINH đầy tớ tự đào mả cha
Ma ha ha ! quỷ [chu choa
Mẹt mạ] chúng nó sa đà với nhau
*
BIỂN MẶN TRÊN MÔI
*
Nhà ĐÔNG NAM Á ba làng
Thương em tôi biết quá giang xứ nào
Nhớ em lòng bỗng nôn nao
Sang sông tôi muốn tìm vào THIÊN THAI
Động ĐÀO NGUYÊN bóng trang đài
TỪ THỨC lạc bước trúc mai lửng lờ
Mơ tiên thảo một bài thơ
Nhờ cơn gió chướng thẩn thờ gửi đi
*
Chỉ là một mảnh tình thi
Yêu em lặng lẻ chớp my trông trời
Thế ra lỡ mất một thời
Thanh xuân hão vọng thả trôi dòng đời
Dường như lệ đẫm bờ môi
Lặng nghe biển mặn khi ngồi mơ em
Nắng ngày còn nhớ mưa đêm
Tương tư đồng bệnh bên thềm mong manh
*
Tài không đợi đến tay anh
Thế thì tai có song hành với nhau
Phải chăng vì mối duyên đầu
Ba nhăm năm đảng cướp lâu lắm rồi
Hồng phong bão dữ cuốn lôi
Lối vào tiên động hay mồi quỷ hang
Đảng viên cống sản chào hàng
VIỆT kiều yêu nước chứa chan nghĩa tình
*
MỘNG VÀ THỰC
*
Mơ !
Vật vờ trơ hồn phách
Mơ một mớ tơ vò
Mơ nhiều nỗi âu lo
Mơ dòng sông dậy sóng
*
Thực !
Vực người trong giấc mộng
Thực kẻ đã quên thề
Thực nỗi buồn lê thê
Thực mơ trong giấc mộng
*
Cõi mơ không có thực
Thực tức cảnh sinh tình
Hằng trăm vạn hồn linh
Đăng trình đi tìm vết
Chết đâu là đã hết
*
Biết bao nhiêu cái tết
Chỉ nhớ tết MẬU THÂN
Quỷ đỏ loạn hồng trần
Đảng búa liềm LÊ MÁC
Tàn sát chính nhân dân
*
Mơ !
Đàn chim VIỆT về tổ
Tố cáo bọn bất lương
HỒ thâm hiểm khôn lường
Mơ thương “nan đức mộng”
*
Thực !
Tội BA ĐÌNH còn trống
Lũ bán nước buôn dân
Đội hại sắp quăng cần
Câu từng con cá dại
*
Lũ tham quan hám gái
Đồng chí đãi bôi nhau
Rút ván lúc qua cầu
Vài thằng rơi xuống vực
*
Chuyện bây giờ là thực
Chẳng còn mãi mơ đâu
Đỉnh cao trí toác đầu
Toàn cháu ngoan của bác
*
SƯƠNG SA GIÓ PHỦ
*
Nhất nhật tại tù thiên thu căm hận
Tôi “cải tạo” mười năm
Mường tượng hàng vạn niên mưa nắng
Anh trường miên cay đắng
Có lẽ cả triệu ngày tọa khám âm u
*
Không phải là giấc mộng phù du
Những con người buộc tu trong lao ngục
“Triệt tận gốc trốc tận rể”
Đạo đức HỒ ngoại lai dạy như thế
*
Anh gió phủ sương sa
Chẳng qua vì đất nước giang sơn
Tôi mối thù vong quốc
Tức cảnh sinh tình vịnh mấy câu thơ
*
OAN HỒN UỔNG TỬ
*
Những chiến sĩ vì quê hương gục ngã
Nhục nhã không khi đảng chẳng quan tâm
Tháng hai bảy chín bỏ mạng sai lầm
Lúc quyết tử giữ an toàn bờ cỏi
Tổ quốc không bày bàn thờ hương khói
Hồn lang thang BẢN GIỐC ải NAM QUAN
Bia nhớ ơn mở to mắt sáu làng
Chỉ thấy mộ bọn BẮC KINH BÀNH TRƯỚNG
*
Bọn tà quyền đưa nhân dân đi nướng
Giấy chứng minh bảng thưởng cũng so đo
Giỗ mỗi năm đại biểu cũng xuôi cò
Sợ làm xấu bộ lòng anh TẦU CHỆT
Người VIỆT NAM bộ đội vào đường chết
Xã hội đen tư bản đỏ lên ngôi
Đạo cáo HỒ quyết não tẩy sọ nhồi
Lôi phe cánh từ trẻ ranh ba tuổi
*
Thương người nhưng người không thương ta
Yêu đương khổ sở thế kia à
Bao nhiêu thế kỷ rồi thì phải
Mười sáu chữ vàng chuyện quỷ ma
Ôm nỗi buồn đau không thể tả
Mầm ung bướu độc ruột sơn hà
Buôn dân bán nước lòng thổ phỉ
Từng mảnh non sông của nước nhà
*
MỘT BÀI HỌC NHỎ
*
Nếu muốn dạy VĨNH HƯNG ĐÀM yêu nước
Mấy ai như LÝ TỐNG dám ra tay
Hận quốc vong đuổi nô cộng một bài
Chấp nhận nhập lao trung do khí nén
*
Nếu không dạy bọn côn đồ bẹn vẹm
Chúng tưởng rằng đã thu phục thuyền nhân
Những lời ru vong bản rủ vô thần
Mong kiếm chác vài đô la show ế
*
Nếu tôi dạy e rằng không như thế
Hạ thủ ra hơi xịt của đàn bà
Lũ con hoang nhất quyết chẳng dung tha
Dù chúng chỉ liếm bơ thừa sữa cặn
*
Nếu sẽ dạy hãy quyết tâm diệt tận
V.C. con phải đánh đuổi về nhà
Bác chúng còn độc đảng trị dân ta
VIỆT hải ngoại thay hoa bằng đòn gánh
*
“LẤY MỠ NÓ RÁN NÓ”
*
“Đi với bụt mặc áo cà sa”
Trừng trị bọn ác ma
Chẳng lẽ chỉ là hơi khí nén
*
Cống sản dùng mọi thủ đoạn
Mở toang các cuộc chiến
Người VIỆT chống cộng vận lên tiếng
Khi giang sơn nguy biến không thể nào cứ bác ái vị tha
*
Vì nhân dân đòi lại mảnh sơn hà
Đang dần mất trong tay bầy quỷ đỏ
Hãy tiến lên !
Đừng ngại gì gian khổ
Ba mươi nhăm năm
Biết bao nhiêu chiến sĩ nằm xuống
Vì độc lập tự do
*
Chớ dưỡng nuôi tư bản đỏ béo cò
Lấy gậy chúng phang lên đầu chúng nó
Cứ coi như đánh vào bầy trâu lũ chó
Đã bao năm làm khốn khó dân ta
*
Môi TẦU PHÙ lưỡi BÌNH NHƯỠNG CU BA
Có khi nào tha người yêu nước
Ba mươi sáu chước nghi binh
Phương trời xa chí hữu nên nhớ về quốc nội
Còn nhiều những tù nhân vô tội
Đang lội trong vô số ĐẦM ĐÙN
*
CHÌM XUỒNG ?!?
*
Xuồng VIỆT manh đua tranh hạm chiến
Sóng biển đông NGA MỸ NHẬT TẦU
Thuyền TÔ thuyền thúng đối đầu
Đảng viên bão dữ vực sâu cùng chìm
*
XƯƠNG SẦM ĐỨC đạo HỒ nhân nhục
VI NA SHIN thảo khấu ăn chia
Lâu la vài đứa chầu rìa
Thanh trừng đội hại lia thia rĩa mồi
*
Phe bí thẩn đòn đè tưởng thú
Cánh công an dụng xã hội đen
Nhân dân không dám lên đèn
Lộ bộ kiếm chị sau rèm nổi ung
*
Anh LÝ TỐNG không quân xuất chưởng
VĨNH HƯNG ĐÀM đệ nhất văn công
Hóa trang yểu điệu cành hồng
Một bình hơi xịt buộc dông về nhà
*
Lục dục nổi mu em mười tám
Cứ tưởng rằng tiêu mấy quan tham
Nhân dân cả nước ngỡ ngàng
Lao trung VIỆT TIẾN sang ngang mất rồi
*
Phản lực cơ Ó ĐEN xuất kích
“NGỤY VĂN THÀ” kháng địch kình ngư
Thủy quân lục chiến mãnh sư
Cùng nhau đánh đuổi cai dù văn công
*
Xâm nhập nhanh liên đoàn biệt động
Bao vây lẹ mũ đỏ nhảy dù
Tarzan biệt kích đánh đu
Phá tan địch vận hỏa mù cộng quân
*
Hải lục không quân đồng lòng diệt địch
Bọn vô thần nhất định thất kinh
Ra chiêu tuyệt thủ thình lình
Như anh LÝ TỐNG tự mình tiến lên
*
TA VẪN LÀ TA
*
Ta vẫn là ta giữa cõi đời
Cho dù cộng sản cố dài hơi
Đưa lời dụ dỗ lời vong bản
Hay rủ cùng ca điệu hại người
*
Ta vẫn là ta vượt dòng thời
Thế nhân trong đục cũng không ngơi
Tay chèo đập nát bầy nô cộng
Chân lái khua tan lũ giết người
*
Ta vẫn là ta trước trường đời
Sá gì ca kỹ cộng lả lơi
Tranh văn chiến bút cùng quỷ đỏ
Buôn dân bán nước vẹm lắm lời
*
Ta vẫn là ta vẫn sống đời
Bán thân bất toại bệnh chưa thôi
Một tay cũng đánh bầy gian xảo
Chỉ còn độc cước cũng hăng chơi
*
Há sợ bè lũ ngu cống sản
Bám MAO đeo bẹn MÁC tả tơi
Xướng ca vô loại văn công vận
Những cục phân dơ thối kiếp người
Đừng hét cho tăng âm thù hận
Chớ hò chỏi phách nhịp chơi vơi
Đảng đang giẫy chết từ quê nội
Cố thở hơi lên lúc cạn đời
*
Ta vẫn là ta giữa giống nòi
LẠC HỒNG tộc VIỆT dẫu muôn nơi
Đồng bào tứ tán vì ai đấy
Tam thập ngũ niên vẫn nhớ hoài
Đạo HỒ đức cáo gian ngoa lắm
Cưỡng chiếm miền nam nhục cuộc chơi
Tà quyền thổ phỉ hành dân trị
BA ĐÌNH thây thối đã xì hơi
*
Ta vẫn là ta giữa SÀI GÒN
VIỆT gian vẹm lão cộng nô con
Thập thò lấp ló tư bản đỏ
Như bầy chó đói mắt trợn tròn
Cầu sực biết gì thơm hay thối
Giành dân lấn đất buộc dân oan
Quần ma tự ngóc hành tôn giáo
Khuyển mã công an hại nước non
*
VẸM BÁO
*
“DIỄN TIẾN HÒA BÌNH”
Nửa thế kỷ
Trầm luân trong cuộc sống
Mỗi đoạn đường
Đảng dừng lại mười năm
Mấy thập niên
Tự chuyển biến âm thầm
Sai hay đúng
Khỏi trầm ngâm suy nghĩ
TẦU NGA MỸ
Rỗi hơi toan tính kỹ
Theo phe nào
Cho tứ phía an tâm
*
“Phân hóa nội bộ MỸ”
Địch vận văn công
Phải nhờ đám
“Duyên dáng VIỆT NAM”
Quyết hạ thủ
“Tính ca vào hạ”
*
Bất khả tha
Những tên V.N. C. H. Chống cộng
Con MỸ TÂM
Hay thằng ĐỜM VĨNH HƯNG ong ỏng
Phải nương theo
Nghị quyết 36 âm thầm
Làm tan rả cộng đồng
Người VIỆT NAM tị nạn
*
MƯA DẦM THẤM LÂU
*
“Trời mưa lâm râm
Cây trâm có trái
Con gái có chồng
Đàn ông có vợ
Đàn bà có con”
*
Khi nào việt cộng vẫn còn
Đồng bào hải ngoại căm hờn còn sâu
Mưa dầm đất sẽ thấm lâu
Văn công cộng sản rừng dâu nuôi tằm
Bài ca lời hát xuyên tâm
Câu thơ cốt truyện mưu thâm nô TẦU
Thuyền nhân có dễ quên mau
Bảy lăm tháng bốn thảm sầu quê hương
*
Vượt biên quá biển lên đường
Hàng trăm vạn mạng thê lương khôn cùng
Bây giờ chẳng lẽ sống chung
Cùng bầy quỷ đỏ vẫy vùng tự do
Ấm thân rậm rật lũ cò
Quốc vong không nhục khéo lo hét hò
VIỆT gian địch vận khó dò
Dã tâm tẩy não nhỏ to thập thò
*
TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét