Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

ĐỢI CHỜ part 2


TÂM THANH THI TẬP
*
ĐỢI CHỜ Part 2
*
BÀI THƠ TẶNG CHỊ
*
Ba tập thơ đời đang ẩn danh
Nhẫn tâm vấy bẩn ánh trăng thanh
Bận lòng sấp ngửa tìm hư ảnh
Tuổi mộng năm nào tóc vẫn xanh
*
Mộng tuổi năm nào tóc chị xanh
Đừng ai nương gió bẻ rơi cành
Cho cơn mê ái không thêm cánh
Dù nắng mưa qua lá vẫn lành
*
Nắng trải mưa sa lá vẫn xanh
Lá xanh mơn mởn tựa trên cành
Cho bầy chó sủa không danh tánh
Vạn giọt sương rơi giọt vẫn mành
*
Vạn giọt sương rơi một sắc xanh
Sắc xanh lưu luyến gót chân manh
Cho màu tóc chị không phai ánh
Dù tấm thân mành vẫn bước nhanh
*
Chiều nay thấp thoáng ai qua sảnh
Ánh mắt tôi ngờ một dáng xanh
Dường như lâu lắm buồn cô quạnh
Chị vẫn chưa về nghe gió hanh
*
Một túi thơ đầy trông đợi cảnh
Mấy trang đẫm lệ vẫn riêng dành
Nhân gian một cõi xô bồ tránh
Xót xa thương chị dạ TÂM THANH
*
TÌNH NHÂN TRONG MỘNG
*
Bó gối trông trời chờ mưa nắng
Ngửa ly nhìn rượu đợi thơ tuôn
Ta ngồi thao thức từng đêm trắng
Mơ dáng em về trong gió buông
*
Gió buông se lạnh ngày đen đắng
Đọng giọt trầm tư bốc nỗi buồn
Nỗi buồn lơ lững không thèm lắng
Mòn mỏi thân ly rượu bỗng cuồng
*
Rượu cuồng mời gọi ánh trăng suông
Trăng suông thề ước xuống sông tương
Em ở đầu dòng ta cuối bãi
Cùng chung bầu mộng bóng qua đường
*
Cạn tình chưa hết đời ong bướm
Nước chảy qua cầu tóc điễm sương
Giật mình rơi vỡ câu chung thủy
Xa cách lâu rồi vẫn nhớ hương
*
ĐỢI
*
Ta vẫn đợi
Mặc người tranh sau trước
Trẻ sơ sinh mách nước lão bạc đầu
Xấu đi chậm đẹp chạy mau
Về miền đất hứa qua lầu vong thân
*
Cầu ái tử mẹ dài tay đứng đợi
Hòn vọng phu vợ mòn mỏi chờ chồng
Rừng tình nhân ân ái mối sầu đông
Suối chung thủy trăm năm hoa rời lá
*
Chân chàng đi cho thân nàng hóa đá
Thoáng trầm tư con lưu lạc bên cầu
Trăng còn đây giường hạnh phúc nơi đâu
Ly rượu nhạt ai đang tâm uống cạn
*
TA VẪN ĐỢI
*
Ôm vòng hoa tan nát
Cho ai đây
Lời hát vọng trên cầu
Nhìn dòng suối chảy vực sâu
Nên chăng ném những giọt sầu tiếc thương
*
CHỜ
*
Ngẩng cổ trông hoài người bạn cũ
Đã bao năm vẫn thủ mảnh trăng thanh
Mải mê một giấc mộng lành
Bóng chàng lãng tử trong tranh chưa về
Có là vạn dặm sơn khê
Có là trăn trở bộn bề đau thương
Người đi không chút vấn vương
Mặc người ở lại bốn phương dõi tìm
*
Bên gềnh đá ta như người xa lạ
Mặc thế nhân thơ thẩn bước lại qua
Trẻ đầu xanh cho đến những cụ già
Quỷ ma hồn phách là đà tro bay
*
Thuyền bát nhã ngậm ngùi khua mái
Trống tình tang bập bập bềnh bềnh
Giữa dòng oan khúc mông mênh
Áo ai trong gió bên gềnh chưa bay
*
AI ƠI ! XIN CHỚ ĐỢI CHỜ
*
Người đã đi rồi mãi đợi chi
Trăm năm còn lại ước mơ gì
Bên hòn đá vọng tình không thiếu
Lỡ nhịp cầu duyên tử chẳng bi
Qua sông đừng để sầu rơi lạc
Thương thân sương phụ sớm nhỡ thì
Tìm trong túi ái bao nhiêu hỷ
Đếm thử còn chăng mấy đứa si
*
Chờ nhau hoài mộng xa xôi
Người đi đành đoạn chia phôi đôi đường
Nhớ chăng ngày tháng yêu đương
Vì đâu nên nỗi đau thương tạ từ
Nỗi sầu đau đáu tương tư
Trăm năm một bóng hình như nặng lòng
Vắng vôi úa lá trầu không
Quả cau nhỏ héo buồn trông hao gầy
*
TA VẪN CHỜ
*
Chiều xưa bóng ngã em xa bến
Nhỡ chuyến đò ngang vẫn đợi chờ
Hững hờ bỏ lại đêm trăng mộng
Tay lái ôm mơ mãi thẩn thờ
*
Ta lái thuyền thơ chở mộng mơ
Trăng hoa một chuyến khẫm dại khờ
Cạn tàu ráo máng người đi sạch
Vương vấn trong khoang chút bụi mờ
Nắng trải mưa sa đầy năm tháng
Chỉ còn phơi phới mấy dây tơ
Mười ngón tay đan mành lưới nát
Tim đau nhoi nhói lúc bơ vơ
*
Tìm trong hư ảnh bao day dứt
Người chẳng còn đây ta vẫn mơ
Nhật nguyệt vần xoay hoài tri kỷ
Thương tâm ly rượu cạn trông chờ
*
NHỚ NHUNG
*
Có hai đứa
Mày yêu rừng tao ưng biển
Rẽ đôi nơi
Đứa về núi đứa ra khơi
Không cùng chung một bầu trời
Chỉ còn mấy sợi tơ đời vấn vương
*
Nhớ lúc trước
Tao mê thơ mày say nhạc
Thế cho nên
Đề đi lạc hai đường
Nắm tay hò hẹn mến thương
Nhâm nhi ly rượu chán chường nhìn nhau
*
Thương bây giờ
Thơ còn mỗi một mình tao
Tỉnh say mơ mộng đớn đau không cùng
Mênh mông xanh mặt THANH-DUNG
Thiên bôi t kỷ tửu phùng TÂM THANH
Hoài tưởng: ĐINH THIÊN DUNG & ĐINH T.M.LAN
*
NHỚ RỪNG
*
Gầm to tiếng
Mày vẫn là con thú nhỏ
Đỏ mắt đen
Có cũng chỉ một tròng
Sống trên dương thế mông mênh
Thác xuống âm phủ
Nửa mảnh tình hồng cũng không
*
Nửa mảnh tình nồng
Tuy không vẫn có
Một đời vò võ
Có cũng như không
*
Có cái khó
Trăng sao không mó được
Chẳng thẩn thơ
Vội đi trước một mình
Bây giờ trong cõi u minh
Lấy ai thơ tiếu nhạc kình với nhau
Tiếc thay cái thủa ban đầu
Thơ vui chưa tỏ nhạc sầu chẳng hay
Chỉ toàn đoản khúc đắng cay
Chia hai ly rượu ai đầy hơn ai
*
BÍCH HẢI
*
Anh hỏi
Em tên chi
Em bảo là tên biển
Anh lại hỏi
Biển sao nào
Em bảo biển màu xanh
*
Anh còn hỏi
Có phải em thanh hải
Em mỉm cười
Không phải vậy đâu anh
Biển của em xanh màu ngọc bích
Cha mẹ yêu nên bao bọc chở che
*
Tiệc vui cứ gọi lên khoe
Gái ngoan BÍCH HẢI dễ mê chưa nào
*
NGƯỜI TÔI YÊU
*
Anh yêu em
Không vì năm châu bốn biển
Mà do em
Thầm lặng THÁI BÌNH DƯƠNG
Cũng đôi khi
ĐỊA TRUNG HẢI can cường
Lúc BẮC HẢI
Sóng thần dâng bão dữ
Chiếc thuyền manh
Thân anh trầm HẮC HẢI
Sấm phủ đầu
Trời đất ĐẠI TÂY DƯƠNG
Anh van nài
BIỂN CHẾT cả muôn phương
Cơn địa chấn
ẤN ĐỘ DƯƠNG vùng vẫy
Anh yêu em
Cố công vào NAM CỰC
Nguyện bạc đầu BIỂN ĐỎ mãi tình thương
*
ĐI BỜ DÙ
*
Khi sóng lớn lúc biển nhu tàu anh dù về bến
Môi nho nhỏ đỏ màu son em vụng chống khéo chèo
*
Dối mẹ cha em len lén tìm anh
Trời trong gió mát trăng thanh
Ấy ai ; ai ấy long lanh đợi chờ
Chờ anh rót những vần thơ
Nhỏ từng giọt một trên bờ môi khô
*
Biển sáng này sao sánh được đêm nay
Bầu trời rộng mộng trăng sao với hái
Chấp hai tay nguyện cầu ta cùng vái
Lậy thiên thanh bái tạ khối tình say
*
Sáu tháng xông pha trên sóng biển
Lòng anh rạo rực nhớ thương em
*
Thương em thơm đóa môi mềm
Nhớ em ngọt nụ cười duyên mong chờ
Tình vào kín kẽ giấc mơ
Tim anh đọng những vần thơ để dành
Cho đôi mắt sáng long lanh
Ru em yên giấc mộng lành bên anh
Dù cơn sóng vỗ tròng trành
Ngàn trùng xa cách lý nào không du
*
Rảnh rang tàu lại bờ dù
Bỏ neo buông néo lu bù với nhau
*
ĐẮM TÀU
*
Tàu mê bến lái lạc vào bãi cạn
Con kình ngư tan nát quả tim son
Lũ san hô quây bủa biết bao hòn
Chân vịt hỏng neo không còn cắn đáy
Buông cờ phao ta cúi đầu sa bẫy
Mặc cho ai run rẩy giấc mơ xa
Biển đêm nay sồng sổng bóng thiên nga
Bầy mỏ đỏ lũ mắt xanh kêu réo
*
Tấm thân ta ngược xuôi trên mọi nẻo
Trận cuồng phong chèo bẻo đắm cạn bờ
Trăng đêm nay lặn mất dáng nàng thơ
Sóng dục vọng khung cửa chờ bơi lẹo
Bầy quỷ ma mở tiệc mừng tùng xẻo
Con cá ươn mặt héo bụng không tiền
Bữa mây mưa chăn gối mỗi một tiên
Em có biết xin đừng ra lệnh phạt
*
Trăng đêm nay lời thề như quá date
Chuyện đắm tàu đâu có lạ trong mơ
Chuyện đắm tàu anh tốc ký trong thơ
Cho BÍCH HẢI lệ đẫm mờ đôi mắt
*
Con kênh VĨNH TẾ
Xuôi theo sông mẹ
Gọi nhau đi về
Hai bên bờ đê
Đàn đom đóm lễ
Sóng xô ngấp nghé
*
Lách tách hàng kè
Đôi mắt mải mê
Bóng chim be bé
Vỗ cánh nhè nhẹ
Tiếng kêu lê thê
Tàu anh quay về
*
Báo cáo ông thuyền trưởng
Tay vẫn chưa ra chưởng
Tiền tuần duyên trông thưởng
Mai long vui với phượng
Có công cùng nàng hưởng
*
Đêm nay thuyền bỗng xa bờ
Chuyến thơ ta lại lặng lờ ra đi
Bến đừng mong đợi mà chi
Ái ân cũng đã li bì với nhau
Lạnh lùng mặt sắt con tàu
Nhổ neo bỏ néo buông sầu cắm vui
Một máy tiến một máy lùi
Nửa vòng xoay đủ bùi ngùi tiển đưa
*
Yêu đại dương anh trở thành thủy thủ
Vì thương anh em ôm mộng bơ vơ
Sợi dây tơ mong buộc chặt bên bờ
Anh vào bến tàu thơ chờ neo cắn
*
BÁT PHỐ
*
Đưa em đi dạo phố
Nhiều đóa hoa ngồ ngộ
Hoa phơi bày mọi chỗ
Giọng ai cười hô hố
Xen lẫn tiếng trầm trồ
*
Thằng trẻ ranh thô lỗ
Giương mắt nhìn trô trố
Đàn sơn dương qua lộ
Nhằm mông cô mạnh vỗ
Bọn đi theo hoan hô
*
Đưa em đi dạo phố
Có chị đeo hông bố
Nhiều cô cặp nách bồ
Lẫn lộn trông thật hổ
Chẳng biết bồ hay bố
*
Dường như đi tìm khổ
Nhảy qua hầm qua hố
Tránh lũ say khạc nhổ
Toàn những lời báng bổ
Bạt mạng đám ma cô
*
Đưa em đi bát phố
Nhạn ăn sương mời cỗ
Thằng da trắng xí xô
Con mặt đen ra bộ
*
Yêu BÍCH HẢI nên anh thèm vị mặn
Lệ my em hạnh phúc lúc về thăm
Dù tàu nhanh ghé vào bến âm thầm
Em vẫn đợi sóng vỗ đê vỡ trắng
*
Nhấp nhô vào nắng ra mưa
Tàu anh ngần ngại vẫn chưa quay về
Tháng ngày gõ sét lê thê
Chẳng dám lề mề vỏ sắt không trơn
*
BA NĂM GÕ SÉT ĐAU LÒNG LÍNH
SÉT GÕ BA NĂM SÉT VẪN CÒN”
*
Ba năm dài em mòn mỏi đợi
Mấy ngày xuân anh lại vắng nhà
Chỉ là một bước chân qua
Đôi hia vạn lý tàu xa tròng trành
Mưa buồn mắt biển long lanh
Hải âu BÍCH HẢI , TÂM THANH dõi tìm
*
Nước biển xanh tăng thêm vị đắng
Bởi vì em nồng mặn không còn
Bởi vì em má đỏ môi son
Mang cho hết tình nhân không tặc
*
Kẻ cướp tình ta ; ngươi là giặc lái
Nỡ phụ tình người ; em nữ quái không đuôi
*
Anh ngỡ câu nhân ngư nhỏ bé
Có đâu ngờ cá mập vây xanh
Miếng mồi duyên trao cả lòng thành
Lời chẳng thấy dây tơ cũng rã
*
Anh xa em biển hồ buốt giá
Mưa chiều nay tím cả hoàng hôn
Tàu mơ trôi vào cõi vô hồn
Anh úp mặt nón polo phủ trắng
*
CHỈ LÀ QUÁ KHỨ
*
Bãi dài cát trắng chung chân bước
Anh rước em vảo cuộc tầm hoan
Một con phố biển ba làng
Mang tên quốc ngoại lại kèm chữ HOA
Chữ gì che khuất chữ ta
Số đâu thay đổi hóa ra tên đường
Lầu cao khoác vỏ tình thương
Nhà thấp lẹt đẹt buông cương đứng nhòm
*
Ba làng hóm họm hòm hom
Nghĩa tình lóm lọm lòm lom khéo là
Ghét nhau bôi bác TÂY HOA
Yêu nhau cám cảnh MỸ NGA giỏi bày
Rảo qua phố biển bỗng say
Nhà hàng tửu quán trưng đầy rượu beer
Người ta nay sống về khuya
Buổi sáng làm gì đến tối lia thia
*
Cô ôm thúng bà bưng nia
Tiếng rao ráo hoảnh nọ kia chắc là
Kẻ bán thịt đứa mua hoa
Cô cô bà bà họp chị em ta
*
HƯƠNG ĐỒNG CỎ NỘI
*
Em mặt choắt bực mắt chị già
Giở trò ăn mãnh quỷ trêu ma
Ba thằng ngoại quốc xom xom tóm
Bốn đứa ma cô cố cộ bà
*
Hàng ăn cái chỗ để ăn
Người ta dọa dẫm rét tô răng
*
Xanh xanh đỏ đỏ lòa đôi mắt
Kéo ghế chưa ngồi chúng hỏi măng
Em vội bảo rằng đau trong dạ
Nó lắc đầu thưa không có đăng
Mang ra một đĩa to khăn trắng
Lành lạnh hương hoa ai dám ăn
Em ngậm môi son không xớ rớ
Thằng ngu đứng sựng cũng chẳng rằng
*
Hai hòn cha chả thả đĩa ba ba
Em chê gia già vội gọi sườn non
Nó bày một bộ nước non
Hoa quả chia tròn thịt cá phân vuông
Cũng mùi mắm muối tiêu đường
Khúc xương em nhả dồi trường cố nhai
Ăn xong than thở còn dai
Suốt chặng đường dài lải nhải không thôi
*
Từ nay thôi nhé đừng xơi nửa
Ở cái chỗ gì rét cả răng
Hai thằng lễ phục ngồi canh cửa
Một đứa đứng bên tướng giống chằn
Một xấp tiền bo co mấy bữa
Ăn xong còn đói nói ra chăng
Sau này dạo phố nên quên hứa
Hương đồng cỏ nội chẳng đâu bằng
*
XEM PHIM
*
Trên phim một cảnh ôm hôn
Phía trước trai gái chúng dồn vào nhau
Cạnh bên có tiếng làu bàu
Kiểu chẳng như TẦU cách tựa của ta
Sau lưng bỗng quát xê ra
Đồ lão dê già mắc dịch mắc toi
*
Thượng loi nhoi hạ choi choi
Một phim hai cảnh biết coi cảnh nào
*
Một bộ phim hay lắm ả đào
Môi cười miệng nói cũng không sao
Chỉ trừ cái chỗ phơi nên kín
Hơ hớ hở ra khốn gió vào
Có cái tô hô bày cho thấy
Nó chẳng lai tây cũng nhái TẦU
Nọ áo kia quần trông tối mắt
Lộ trên hở dưới mặc hơi lâu
*
CHÌM TÀU
*
Thôi thôi mình phải về thôi
Chân run bụng đói đôi môi khô mồi
Quay về đi biển mồ côi
Còn hơn gánh chịu cảnh ngồi thót tim
Tàu chìm thì mặc tàu chìm
Lỡ coi phim vậy lại tìm kì hoa
Phong tình hoa liễu sida
Rủi mà vướng phải bỏ qua cuộc đời
*
NGHE HÁT
*
Vài cô bán cá
Mấy gã buôn gà
Quần thưa áo vá
Đầu hớt sọc cà
*
Nhiều hôm chợ ế
Bàn chuyện nắng mưa
Tránh việc cày bừa
Rủ nhau hát bậy
*
LAM BA ĐA
*
Xa xí xô disco nó nhảy
Thằng trẻ ranh nắm cánh tay bà
Bà la bà thét đôi mông đẩy
Dở khóc dở cười như giống ma
*
Dồn chung tạp khúc lẫn tây HOA
Bầu sô chú cá hóa cô gà
Cá tra nhem nhép ba lời lạ
Nhài nhại nòi gà chẳng giống ta
Kín hở tỏ mờ ba vảy cá
Làm bà đa đẩn nổi da gà
Khiếp vía chui rào bầy hà bá
Kinh hồn biến lẹ lũ ma gia
*
Chuyện nắng mưa sa ở nước ta
Mượn tên sửa tướng mạo HOA NGA
Tóc đen nhuộm đỏ da bôi bạc
Pê đê cắm đại nắm râu ngà
*
Tuồng tích lạc loài nơi xứ lạ
Tìm hoài chẳng thấy bói ra ma
Vọng cổ trù chèo pha MỸ hóa
Buồn tình quê ngoại thoại dân ca
*
Mấy ông văn vẻ đi đâu cả
Ai khuấy cho tơi tả nếp nhà
Hát xướng thôi dành riêng lão hạ
Lâu lâu bôi bác tuổi lên ba
*

PHIM HAY
*
Cái vốn trời cho em được giá
Chuyển ra ngoại quốc mấy anh già
Chưng trưng cất hất sao xào vá
Quay trở về ta bỗng nở hoa
*
Mở cửa vườn xuân khép đã lâu
Chân quen vẫn lén lẫn lên lầu
Ngày xưa vụng dại hoa hoài bướm
Nước chảy qua cầu đáy vẫn sâu
Dạt dào tình nghĩa giường ân ái
Bỗng nghe như gặp thủa ban đầu
*
Mười bảy năm qua xa bến cũ
Hồn ta mơ mãi giấc mơ sầu
Trăng hoa khơi dậy nguồn thơ mới
Nụ hôn ngày ấy vẫn chưa lâu
*
ĐỐT ĐÈN
*
Khêu ngọn đèn đêm thêm ánh sáng
Bên song hiện rõ bóng hai người
Trời còn sương lạnh ôm chưa chán
Mặc kệ thế thời ta quấn nhau
*
Tàu đi bốn biển năm châu
Mười năm em vẫn âu sầu nắng mưa
Người đi biết mỏi chân chưa
Quần dày em rũ áo thưa không cài
*
Ngóng trông tứ hướng miệt mài
Màn che trướng phủ tóc cài ước mong
Tuổi xuân canh cánh trong lòng
Mang tiếng có chồng có cũng như không
*
Phải chi bà chửa lấy ông
Già trẻ mặc lòng vẫn được làm cô
*
BẾN ĐỢI
*
Mênh mông một giải ánh trăng tan
Sóng đuổi sau đuôi ngỡ bóng nàng
Mải mê giấc mộng nồng nàn
Bãi ngầm lạc lái ôm bàn san hô
*
Tình nhân trên sóng nhấp nhô
Hay con mắt biển chực chờ rủi may
Hải bàn nam bắc đang say
Lắc lư trong gió đêm này chẳng yên
Sáng trăng mơ dáng em hiền
Thái bình dương quốc mối duyên cận kề
Đừng mong gào thét gọi về
Sóng vỗ bốn bề thủy thủ thảm thê
*
THỦY THỦ
*
Tàu đi sóng biển vỗ về
Trăm chuyện bộn bề không rỗi buông tay
Lấy chồng thủy thủ là may
Chẳng cứ đêm ngày cặp bến xong ngay
Không tin em thử sang tay
Nhân ngư cả tá bơi đầy ngoài khơi
*
Xa biển cả con cá già chờ chết
Lũ kên kên hớn hở đợi chung quanh
Miếng mồi ngon còn thoi thóp hơi mành
Đôi mắt đục cố gượng tìm sóng biển
*
Tay sát thủ đã một thời ngang dọc
Bọn nhám kình nào mệt nhọc xông pha
Bốn đại dương vùng vẫy cõi trăng hoa
Đâu ngờ giữa bãi nông phơi bụng trắng
*
Nhìn đám nhóc mồm ngậm hờn cay đắng
Mới hôm qua còn kề cận ăn kèm
Mới hôm qua chinh chiến đứng ngoài xem
Nay đã thấy nhe răng thèm chia thịt
*
Tim cố đập những nhịp tàn phút cuối
Để chờ coi có bao kẻ khước từ
Tấm thân tàn dù đến lúc thối hư
Cũng đủ mỡ cho lũ ngu chè chén
*
Giờ bão sóng có vỗ to hay nhỏ
Phút lâm chung dài ngắn cũng vô lo
Lắng tai nghe tiếng ngư phủ dô hò
Thân bất động mặc ai dài chờ đợi
*
Thân bất động mặc ai giăng nhiều sợi
Dây nhỏ to có cũng chỉ một tầng
Dưới ba tấc đất trầm ngâm
Hay lên giàn hỏa âm thầm tro bay
05-05-04-“03-04-GIÁP THÂN”
Để nhớ : Ô. H.V.HẢO
*
CHO NGƯỜI TÌNH LỠ
*
Đôi ta giờ đã chia xa
Ta về phố cũ nàng qua nhà người
Tiếng cười rộn rả lả lơi
Em mang theo hết cho đời bén duyên
Ta ôm một mối ưu phiền
Gối chăn lỡ giấc ngủ quên thế thời
Nửa đêm môi chợt thèm môi
Chiếu hoa ngai ngái mồ hôi hôm nào
*
Thương thay một tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ mời chào bán mua
Đắng cay mặn nhạt ngọt chua
Hương tình gió thổi vào mùa du duyên
*
ÁC MỘNG
*
Khổ nào bằng khổ chốn lao tù
Nỗi buốn nào gặm cả ngàn thu
Đêm dài gai ốc cơn mơ ác
Địa ngục nhân gian bởi giặc thù
*
GIẤC MƠ NỬA ĐÊM
*
Mười năm giấc mộng dài
Vai bỗng mang nợ máu
Chân hạnh phúc khổ sai
Tự do luôn được đói
*
Tội gì GIA TRUNG phải lội
Giặc quên nguồn dân chủ đi theo
Mơ về ăn cám với heo
Còn hơn lấp ló bụng teo khoai sùng
Được đi cải tạo tập trung
Bầy bò nghe cũng lăn đùng chết chung
Một bầy dã thú ra rừng
Đói chung một lớp giả vờ ung dung
*
Lao trung cám cảnh khôn cùng
Mấy tên dốt đặc bỗng dưng lên thầy
Lâu đài mơ tậu trên mây
Đá mòn chân vỡ luống cày kêu than
*
Nửa lời cắn vỡ oán than
Một câu trăn trối hợp tan đâu rồi
Nghe như vang vọng tiếng cười
Chàng say nửa giấc gọi người ngây ngô
*
Khua tay xây dựng cơ đồ
Dế giun rên r dưới mồ cỏ xanh
Rêu phong kín cảnh đành rành
Mãi còn ảo tưởng một cành hoa mơ
Quên rằng sâu bọ đợi chờ
Oằn lưng chịu xéo hững hờ trúc mai
*
Mị đời vẹm hứa tương lai
Hay đồ múa mép thảo mai dụ người
Mở mồm đã thấy mùi ôi
Môi HỒ bán chó MAO mồi đầu dê
*
GIẤC MƠ CHỜ SÁNG
*
Đèn sớm nhà ai đã mở rồi
Lần lữa mà chi phải dậy thôi
Ba bữa lình bình sôi bụng gạo
Mấy đồng lẻ tẻ xé đôi môi
Một cuốc trâu cày trôi lưng bát
Hai chân mệt mỏi mối chờ mồi
Trọng thế oằn lưng ba gác đạp
Khinh thời hai cẳng phụ xe lôi
*
TỌA TÙ
*
Bốn bức tường tù kín tựa bưng
Ba con chuột nhỏ cũng không dừng
Lom lom mắt cáo bầy ma đói
Quỷ đỏ vô tình vẫn dửng dưng
Rau xanh mất mật thằng bụng rỗng
Mối trắng sâu đen chẳng đặng đừng
Tham ăn hốc uống xung hơn chó
Gặm cỏ nhằn cây tệ quá trùng
*
CHỊ EM TA
*
Bạch MAO lão tổ chợt vắng nhà
Một ngày không khách viếng mua hoa
Sấp ngửa bụi hồng trên chiếu bạc
Chờ thời nhiễu sự chị em ta
Phong lưu ÔNG KÉ vừa đi sớm
BA ĐÌNH nỡ bỏ mối tình xa
Lấy ai thay gã ma cô DUẪN
Chầu chực đêm ngày THỌ lại qua
*

DU THUYỀN
*
Dập dồn biển lộng động cơm chiều
Dạ xót bụng sa bữa rượu chiêu
Lảo đảo cơn say tràn sóng phủ
Trăng vàng vỡ nát mộng phiêu diêu
Mênh mông mặt nước ngàn sao đổ
Chẳng biết tìm đâu dáng em yêu
Nhắm mắt mù trời hoa biển nở
Lung linh ảnh ảo mỹ nhân chìu
*
LƠ MƠ NỬA GIẤC
*
Sạp bán dưa ba bà bốn chuyện
Gánh hàng quà tuyên bố can qua
Rỗi hơi buôn nợ lê la
Cơm nhà hội chợ gần xa mấy chàng
*
Áo anh rách vờ may quên vá
Niêu cá kho bỏ ớt không tiêu
Cũng may vớ phải chồng liều
Hôi chua thiu mặt lẫy kiều than van
*
Đồng bạc chẳn tờ to nàng cất
Mớ tiền còm giấy nhỏ xin trao
Cho chàng bỉ mặt anh hào
Ki bo váy vợ nơi nao tiệc tùng
*
Chàng quát một nàng đay nghiến chín
Chồng hai tay vợ cả tứ chi
Để không miệng rộng làm gì
Ghen càn cắn đại ướt my đêm nhằn
*
OAN GIA
*
Áo mốt mới nàng mua vào tất
Quần giá cao phơn phởn nhất chi
Son NGA phấn MỸ đua thi
Bê tha đơn phục độc y mặc chàng
*
Đừng vào bếp tìm xem nền nếp
Kẻo bước ra vấy nhọ dây nhờn
Nồi niêu soong chảo có cơn
Ngã nghiêng co cụm chờn vờn thấp cao
*
Ba đứa nhỏ bốn điều đứt dạy
Mấy bà to cậy cục việc nhà
Xế chiều nhác bóng oan gia
Hộp cơm gói món quỷ tha ma cầm
Sắc son ôm mối tình thâm
Lỡ ra lũ nhỏ âm thầm quên đi
Ước gì anh tái hôn nàng
Bát tràng bốn mẻ tám tầng xe mang
*
Giơ cao năm ngón thề rằng
Xây hồ toàn nguyệt cho nàng rửa tay
Có rửa thì nước đóng chai
Đừng rửa nước máy phấn dày khó phai
Mặc ai nói dở nói hay
Lông my anh kẽ chân mày anh tô
Học theo đạo đức lão HỒ
Trong hang PẮC PÓ dâm ô cả đàn
*
MƠ ÁC BÁC TỤC THANH
*
Mau về sang gấp anh chàng mắm
Cho mụ buôn hương lỡ góa chồng
Lâu rồi vẫn cảnh phòng không
Đêm đông không giá ôm lòng thủy chung
*
Chồng em tửu quán cao lầu
Bê tha đĩa bí tô bầu chén xôi
Đầu bàn sáng tối đứng bồi
Chực chờ đưa đón lứa đôi đi về
Tiền bo không dám khen chê
Đầu lươn đuôi trạch môi mè đổi trao
Hay gì phục vụ trên cao
Dẫu có thế nào cũng chẳng ra sao
*
ĐỪNG CÓ MƠ
*
Ước gì anh lấy được nàng
Xây ba kỷ viện hai tầng thanh lâu
Ước gì con cá cắn câu
Anh mang ra gốc sầu đâu gọi thầu
Ước gì trúng mánh cao lầu
Gom mớ bạc lẻ qua cầu mua hoa
Ước gì trong giấc mơ xa
Ba hồn bảy vía HỒ già đừng
*
Mờ ngõ tối chân xiêu chân vẹo
Lạc lối về quanh quẹo dọc ngang
Bắc nam vinh hiển ba làng
Cả ngàn bộ đội chàng ràng đứng canh
Bác ơi sao nở đoạn đành
Cô VÀNG cô NGÁT lanh chanh hẹn thề
Hai vai ba ả cặp kè
Con lôi xuống hố con đè vào mương
*
ĐỒNG KHU DUẪN THỌ thường
Kêu tên hộ lý XUÂN nương theo cùng
*
VÔ DUYÊN
*
TRẦN tiền trong túi nhập DÂN TIÊN
Ráo mép quay lưng lũ bợm ghiền
Xê xoa ba chén hô đống chí
Đại tiệc dân đen chúng bạo xiềng
Ai đi nhắn giúp tên MAO cẩu
Có còn khoe mẽ lắm ma duyên
Rỗng túi cam tâm về cũi mộ
Nếm cay ngậm đắng cõi vô thiên
*
Một tay kéo một tay dao y tá
Tấm thân ông chẳng quá quả banh da
Đấng mày râu từng một thủa xưng cha
Sao chúng nỡ phanh thây nanh nọc xả
*
TRĂN TRỐI
*
Quay về nhắn nhủ thằng NÔNG ĐỨC
MẠNH giữ gương cha trút gánh phiền
Nữa lấy vợ cưới con điên
Người điên không cắn lại quên chuyện tiền
*
MƠ TRONG ĐÊM
*
Đôi ta gặp gỡ bấy nhiêu thôi
Đã đủ phiền nhau suốt cuộc đời
Lặng lẻ chia tay qua ngả rẽ
Nên chăng xé lẻ quả tim côi
Chính trị không mong tình xưa ấy
Xử tử người yêu chẳng hở lời
Phần em định phận cho xe đụng
Danh bà lãnh tụ mộng tan rồi
*
Dù sao cũng chỉ một giây buồn
Nay mai BÁC chắc cũng đi luôn
Không còn lưu luyến ngôi thiên tử
Chỉ tiếc hai hòn lệ lỡ tuôn
Cửa tử xum vầy bên em gái
CHÚ THU người cũ giọng ca suông
Nên thôi nhắp đỡ vài chung rượu
Gợi nhớ những lần XUÂN quyết cương
*
CHUYỆN CHÚNG MÌNH
*
Say ánh trăng vàng trong mắt em
Ta nằm ngửa mặt mộng qua thềm
Đêm vẫn đợi chờ mây theo gió
Len lén ta vào cạy cửa then
*
Len lén ta vào cạy chốt then
Nhè nhẹ em ra mở cửa chèn
Gió lùa qua cửa kêu khe khẻ
Chân thương rón rén lúc không đèn
*
Chân thương rón rén nâng cao gót
He hé hoa môi đón mép lèn
Lưỡi rèn se sẻ hàng răng bé
Buông áo em ra cửa chửa then
*
UỐNG CHO CẠN CHAI NÀY BÀY CHAI KHÁC
HỒ CHÍNH MI KHOÁC LÁC GIẤC MƠ TÌNH
*
Em nào em nấy TRƯNG như NGÁT
Vừa biết làm tình đã biết tinh
Ôm mồi ai hoán tham như hổ
Xoải cánh giường ân tựa cá chình
Trăng hoa non tuổi mơ vờ khép
Kiểu cọ chùm hum thật đại kinh
*
HỒNG PHONG
*
Ngày bảy đêm ba tha mạng sẻ
Trâu cày ngựa nhảy sức bao dê
Cặp kè bên nách vài em trẻ
Dưới gối loi nhoi đám gái xề
Thèm rượu lôi từng con nhạn lẻ
Muốn tình nướng tái lũ chim quê
Tiêu đêm mỏi cẳng bầy bò đẻ
Phấn chảy son trôi lộ lá mề
*
Rủng rỉnh túi tiền dở hóa hay
Ấy này chớ bảo gặp vận may
Nhờ ơn cách mạng đành chơi vậy
Dựa cột lên mâm khỏi cuốc cày
Nào đâu có muốn luôn bay nhảy
Học đạo đức HỒ tỉnh cũng say
Mua hoa xem thử loài chưa thấy
Ngàn vàng dù tối cũng trao tay
*
Dù tối dúi túi dày áo mỏng
Mây mưa bỏ bạc mảnh quần hồng
Rên la khôn siết tiền quà chợ
Nức nở càn ôm nợ mộng chồng
Phấn rửa son bôi giường vấy chiếu
Bừng đôi mắt sáng lộ HỒNG PHONG
*
Sida hoa liễu  KHAI không sợ
Ngán lão u  MINH uống thuốc liều
*
Mây bay trên đồi cao
Rì rào cơn sóng lá
Rạo rực hương tình lạ
Cuốn theo gió tiêu dao
Nằm trơ hòn cuội đá
Vẫn chờ đợi năm nào
*
Năm nào trên đồi cao
Đóa hoa không cành lá
Nụ hôn đầu là lạ
Hương đâu bỗng ngọt ngào
Em nằm trên bụng đá
Kỳ quá lúc thân trao
*
Lạ lẫm tấm thân trao
Ta tìm trong chùm lá
Thoang thoảng mùi hương lạ
Em nằm nghiêng mép đá
Nghe đâu tiếng thì thào
Trong đôi mắt đầy sao
*
Giờ đây cánh hoa nào
Mang mình trần không lá
Cho ta tìm hương lạ
Nhớ lại chuyện hôm nào
Em đứng trên đầu đá
Lời vĩnh biệt chưa chào
*
Lời vĩnh biệt quên trao
Nhanh chân em đi vội
Mặc cho ta ôm tội lội đi tìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim người người đón chim em nơi nào
*
Nổi trôi mộng với mây thơ
Tán đa sàng đá mịt mờ bóng hoa
*
MƠ MỘNG
*
Thiếu thời nằm ngủ chửa nên mơ
Non tuổi quay tơ giấc mộng khờ
Đói tình miệng nhỏ môi mơ mở
No đời he hé bé trông thơ
Chỉ thấy một cô se sẻ tắm
Dưới mưa trần trụi bụi sương mờ
Một đóa hoa trinh trình hương sắc
Vẫn chưa qua hết bậc bơ vơ
*
Chưa qua hết bước sạch dại khờ
Tội gì ôm vội lấy chồng thơ
Thi nhân ném nợ trên trang giấy
Đời đã tung hê chuyện mịt mờ
*
Đời đã tung hê nợ văn thơ
Cùng chung một duộc đám vẩn vơ
Mò trong đáy cốc tìm hư ảnh
Mở gói nhân duyên nhắm mắt chờ
*
Mở gói nhân duyên vốc nhúm thơ
Nhúm thơ vò vỏ được bao tờ
Một tờ hoan hỷ trăm tờ ố
Đời cả vạn rừng một gốc mơ
*
Cây cả vạn cành một lá thơ
Hoa xinh ân ái vấn vương tơ
Chồi xanh bám chặt vào thân mảnh
Trời đất muôn ngàn sao lững lơ
*
SÔNG TƯƠNG
*
Trời đất vẫn còn đứng ngẩn ngơ
Chàng mơ cám cảnh với nàng thơ
Một đời say đắm ôm trong mộng
Nửa giấc vẩn vơ cũng thẩn thờ
Áo ai mở khép bầu tâm sự
Dài ngắn guồng xa quay suốt tơ
Dệt tấm khăn mơ luôn chờ đợi
Trải qua chưa hết tuổi dại khờ
*
Sông sâu qua cầu mua rượu
Lễ không mồi tửu bất thành thơ
Thiếu em trăng bỗng dưng mờ
Nhìn ba con nhạn nằm chờ chổng mông
*
Trong lòng đau đáu người trong mộng
Trải tấm thân ra hứng sóng tình
Dõi tìm bốn cõi mông mênh
Có ai dun dũi cho mình ái ân
*
Vội gì sông thương không lội
Tội một mình gió chẳng đình ba
Giữa dòng trôi nổi kỳ hoa
Nhẫn tâm triển lãm lão ma BA ĐÌNH
*
Hái hoa xong bỏ , nhỏ nhoi chưa
Hồn phách lang thang cũng chẳng chừa
Gom về một mối lưa thưa ghé
Chăn gối duyên cũng hứa bừa
Thương thay phận gái hang sâu lộ
Quần hồng phơi dại bóng mây mưa
Rộng tay phóng đảng chàng ÁI QUẤC
TẤT THÀNH hẹp lượng THỊ XUÂN xưa
*
VÉN VÁY
*
Vén váy dưới gốc dừa em hứng
Bộ công an chồm chỗm đợi bưng dừa
Dừa không hứng bứng dây dưa
Nhỏ to xơi tất tham dưa bỏ dừa
*
CHÚ THU luồn lách hang cua
Cua XUÂN ai oán đung đưa hai hàng
Tréo ngoe dưới bóng trăng tan
Thân cua lột trụi đôi càng dang to
2/8
TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét