Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

NGHỊCH DÂN TAN ĐẢNG

TÂM THANH THI TẬP
*
NGHỊCH DÂN TAN ĐẢNG
*
Tức nước ắt phải vỡ bờ
Nghịch dân khủng sản xuống mồ tiêu vong
Thuận thiên bá tánh một lòng
Trừ tà đả quỷ hồng phong búa liềm
Khắp nơi đã lộ một điềm
Công an bị đánh ăn mìn quan tham
Việt gian dù có to hàm
Cũng không đỡ nổi hận tràn trong dân
*
Ai cũng biết cái gọi là cộng sản
Chỉ còn là ảo tưởng một hư danh
Cớ làm sao nhóm lợi ích tranh giành
Như tấm vải mong manh che mắt thánh
*
Đảng khủng bố cướp tiền tài là chánh
Mạnh quyền tà tuân theo đạo quỷ ma
Bức hiếp dân giày xéo mả ông bà
Chiếm ruộng đất khiến dân oan oán thán
*
Trái ý dân nghịch lòng trời là đảng
Cách mạng gì khuất phục trước TẦU phù
Nhục hèn này lưu trang sử ngàn thu
Dơ dở dại lú ngu trung ương đảng
*
Phản cách mạng xuất từ trung ương đảng
Thanh trừng nhau bằng mưu kế tự phê
Giấu sau lưng quần chúng những lời thề
Tư bản đỏ quyết tâm xây dựng đảng
*
Loài giòi bọ càng nhìn càng chán ngán
Tiến sỹ ma bác sỹ giả bản văn mua
Từ trong bưng khỉ đen đít được mùa
Hang PẮC PÓ dâm diêm vương đột kích
*
“Đừng tưởng rằng tùy thích
Đạo chích của nhân dân
Bé cái một sai lầm
Lâm thôn chờ vũ đạo”
*
THANH TRỪNG HỒNG GIỚI
*
Dân đi đường dân quan lộ quan
Phải trái sang sông chẳng lộn phần
Hà cớ to hàm toan cưỡng chiếm
Ăn nhiều lớn chức cũng ra phân
*
Quan đi dường quan nghịch ý dân
Cáy còng cóc hội vốn không cần
Khủng bố dân đen hòng kiếm chác
Đè đầu con đỏ phận cô thân
*
Đảng làm quan lộ ngộ dương trần
Con đường công lý bỉ mặt cân
Một rừng luật lệ không cần lễ
Bưng biền bỗng chốc sạch đôi chân
*
Thầy thanh trừng trò cũng thanh trừng
Nhiều con sâu nái giãy tưng tưng
Đồng môn đồng chí không đồng mộng
Cá sấu một bầy mắt rưng rưng
*
Chủ luật rừng tớ cũng luật rừng
Đăng khoa tiểu đại tại trong bưng
Tam tiện tam vô mồ nội bộ
Đảng viên đảng trưởng hưởng không ngừng
*
BẠC HY LAI Lai NGUYỄN ĐỨC KIÊN
Đại gia tư bản đỏ gông xiềng
Công thần khuyển mã HỒ như thế
Hết còn hoan lạc cõi DÂN TIÊN
*
Nhà đá mơ màng giấc trường miên
Chung chi kí sự một chữ tiền
Tù tội mới nhớ lời thánh tổ
Đại đồng thiếu chỗ ổ lương duyên
*
Giao bóng xong thời với bầu KIÊN
Bởi chưng tin quá quả tà quyền
Bàn cờ sấp ngửa chưa thua thắng
Một bầy ruồi nhặng tránh xa biên
 “Thanh trừng khủng sản đến thời
Phê bình kiểm điểm không lời vấn danh”
SÂU RẦU RAU ĐẢNG
*
Dưới lá cờ độc sao
Một con sâu vỡ bầu
Rầu rổ rau khủng sản
Nhiều con sắp lánh nạn
Cẩu đầu trảm chào hàng
*
Nghịch dân ắt đảng tan
Tư bản đỏ trình làng
Xã hội đen chủ nghĩa
Có ăn thời có chỉa
Chỉnh đốn tỉa vài con
*
Thuận đảng phải bôi son
Đứa nào giỏi chui lòn
Chạy vào trung ương đảng
Lu loa đi cách mạng
Cũng đáng mặt lão làng
Chỉ có loại tay ngang
Oán than trả nợ xấu
Tên cha mẹ không giấu
Đồng chí đấu tố nhau
*
Đứa nào ít nhuộm màu
Mau thanh trừng nội bộ
Hồng tẩy con nào lộ
Cán ngố bất hỗ tương
Dù ngụ chung một phường
Nhường to hàm lớn chức
Cái gọi là đạo đức
Hồ quốc tặc dâm ô
Sầm Đức Xương lõa lồ
Nguyễn Trường Tô học lóm
*
Thi gian lấy bằng dỏm
Bầy sâu róm trong rừng
Luật lệ xuất ra bưng
Từng thiến heo hoạn chó
Bọn con cháu lấp ló
Phố vẫy chờ ăn sương
Kỹ nữ đứng ven đường
Đợi buôn hương bán phấn
VẸM TRANH NHAU
*
Vẹm thanh trừng nội bộ
Một con sâu vỡ bầu
Cả nước ối tuôn mau
Tranh nhau đòi tiền gửi
Bộ chính trị le lưỡi
Chửi đồng chí đồng liêu
Tấn Dũng uống thuốc liều
Chiêu ngu Sang Trọng Lú
*
Đại gia bỗng tỉnh ngủ
Chưa đủ phí lưu hành
Đảng bắt gọn đánh nhanh
Trốc cả cành lẫn ngọn
Trong mùa thi chỉnh đốn
Thương tổn không ít thằng
Chém gió như La Thăng
Còn căng tai bịt mỏm
*
Thống đốc ngốc Bình ổn
Giá cả vẫn ngổn ngang
Đứng trước ngã ba làng
Giữa dở dơ dốt dại
Theo TẦU là thảm hại
Mộng bay qua MỸ châu
Nếu chiến trận toàn cầu
Hầu “BÍCH CÂU KỲ NGỘ”
*
VINA “nhất thốn thổ”
Đảng cố đổ đô la
Phân nửa dâng các bà
Size chân dài váy ngắn
Anh nông dân cay đắng
Đồng ruộng trắng vụ mùa
Tư bản đỏ vẫn mua
Quái lâu chầu dị xế
*
“Như vàng rừng bạc bễ
Mặc kệ nó sang sông
Lòng lâu la còn hồng
Còn đông trung ương đảng”
*
NGƯU TRANH MÃ ĐẤU
*
Trâu tranh ngựa đấu mở màn
Từ Kiên Bạc đến Năm Cam tiêu tùng
Một bầy lục súc dâng công
Tình tiền tù tội thủy chung đợi chờ
Phòng giam khủng sản ngẩn ngơ
Dở dơ dốt dại không ngờ chơi nhau
Vườn rau nước đục bọ TẦU
Quan quân làm báo gâu gâu trình làng
*
Bần khinh Phú Trọng dã man
Thối hèn Ba Dũng Tư Sang phục thù
Vài con sâu lạ viễn du
BA ĐÌNH HÀ NỘI đui mù trị dân
Thử xem mười bốn đầu đần
Nhị thập bát củ tay chân dư thừa
SÀI GÒN lúc nắng lúc mưa
CẦN THƠ CÁC CHÚ cò cưa bạc vàng
*
Dũng Hùng Sang Trọng chơi nhau
Quang Thanh Ước Hưởng tuôn bầu Đức Kiên
Thập tam thái bảo gông xiềng
Triều đình tứ trụ búa liềm tả tơi
Việt gian Việt cộng hết thời
Phê bình tự kiểm không lời đấu tranh
Polimer Bauxite giật giành
Đội nhà đá phản lừa banh cho người
*
Một bầy thái thú đười ươi
Đảng viên ba triệu như rươi bạo hành
Trung ương chính trị ăn nhanh
Ruộng đồng nhà cửa dân lành khiếu oan
Trong luồng cóc hội an nhàn
Nghịch dân tan đảng oán than chỗ nào
Hay là xé toạc cờ sao
Năm xưa lỡ mượn binh đao đem về
*
“Một trang sử máu nảo nề
Lưng ai cõng rắn thảm thê quê nhà
Phải chăng bởi lảo vương ma
Rước voi giày mộ ông bà tổ tiên”
*
BÈ LŨ CHÓ MÁ
*
Đặng thị cẩu vàng yến oanh ngoại phố
Cùng chuồng chối bỏ đãi ngộ cung cầu
Cô chó buồn rầu cúi đầu tự sướng “phê”
Thân em tưởng nướng trên vỉ hỏa lò
Trong lòng vẫn lo xóa tờ kiểm điểm
Chính chủ chơi điếm khiến tớ phớt lờ
Một đứa khù khờ lơ mơ lú lẫn
 Trên đường ăn bẩn lẩn thẩn hóa ngu
*
Linh khuyển giả mù lù khù câm điếc
Đồng chí thương tiếc lớn chức to hàm
Bè lũ tham quan lão làng giữ mạng
Một con lãnh đạn ngang háng vỡ bầu
Cả đàn gâu gâu tại tù sức mấy
Cho mọi người thấy chúng quậy khói mù
Trước cửa thiền tu một thằng từ chức
Học theo đạo đức chực cứt trên bờ
*
Đệ nhất bá vơ đến giờ chỉnh đốn
Một dòng khốn nạn đổi bạn vì tiền
Người Trần Dân Tiên điên cuồng khởi tố
Chỗ nào cùng khổ đó rõ VIỆT gian
Đâu có thầy lang đấy nhiều trò bệnh
Ngồi trên ra lệnh thái thú BA ĐÌNH
HÀ NỘI rung rinh cắn rình TRUNG Cộng
Vu khống phản động che lọng nhân quyền
*
Khuyển mã chuyên viên bắt người yêu nước
Ba mươi sáu chước bồi bút ca nô
Hải ngoại mưu đồ đô la thâu tóm
Một anh lốm đốm ôm chị vá nâu
Mực đen mất màu lai căng bạch tạng
Nhất lưu thượng hạng cách mạng mùa thu
Thoát khỏi nhà tù du sinh du xiếc
Rã đàn hát xiệc về lại quê nhà
*
Vào bải tha ma mộ cha khóc rống
 “Chó còn có thủy có chung
Dù không đồng chí đồng mùng với nhau
Cớ sao người nỡ phá bầu
Cho thằng Nguyễn Đức Kiên sầu lao lung”
NGA CHIA TẦU CHĨA
*
Từ trong hang PẮC PÓ
Ló dạng khỉ đầu chó
Nhuộm đỏ cả non sông
Hão tưởng mộng đại đồng
*
Lỗ địa đạo mênh mông
Phất phới lá cờ hồng
Thấm đầm đìa huyết lệ
Tám mươi năm theo dòng
*
VIỆT NAM nằm ngủ đông
Suốt sáu chục năm ròng
Dưới búa liềm khủng bố
Cướp tài sản tổ tông
*
Chiến dịch chiếm ruộng đồng
Làm khổ bọn nhà nông
Trông trời không mông quạnh
Khiến nhân dân chạnh lòng
*
Tiềm trú cảng BA SON
Tăng Đức Thốn hai hòn
CỦ CHI người lạ hỏi
Bì bao giống MAO hồng
*
Trong xạ trường CHÍ HÒA
Chôn  tay sai TẦU NGA
Bải tha ma sát thủ
Nguyễn Văn Trổi bi ca
*
Một thời nằm giường ngà
Mơ giấc mộng thành bà
Nguyễn Thị Minh Khai gá
Nghĩa tình trẻ chồng già
*
Đánh MỸ cho TẦU NGA
Đạo đức HỒ ba hoa
Dùng gươm LÊ giáo MÁC
Chia chác cõi sơn hà
 “Vào ngay tháng chín mồng hai
Chí Minh HỒ tử trong mồ vinh quang”
HỒNG LUẬT
*
Từ hang hốc hầm hào địa đạo
Tạo lục lâm thảo khấu ra bưng
Trị dân chính sách luật rừng
Do NGA TẦU cộng đặc trưng thi hành
*
Cuộc cách mạng thiên sầu địa thảm
Cướp ruộng đồng bần hóa nhân dân
BA ĐÌNH tứ trụ đầu đần
Giết người diệt chủng MẬU THÂN năm nào
“Dưới cờ đẫm máu đính sao
Sát nhân khủng bố đồng bào miền trung”
*
Từ phương bắc tràn vô nam bộ
Lũ ngoài vòng pháp luật hoành tung
Vài ngày cải tạo tập trung
Mười năm còn thấy anh hùng lao lung
*
Hù dọa dân chiếm dần tài sản
Bọn thiên triều MAO ít mạng nhiều
Năm châu thế giới liêu xiêu
Người dân bốn biển tiêu điều chiến tranh
“Cỏ cây còn có cội cành
Loài người chung giống lại đành đánh nhau”
*
Bọn đầu lĩnh LÊ NIN CÁC MÁC
Thuyết bạo tàn phát xít “ĂN- GHEN”
Coi như trái đất không đèn
Gây nên lửa loạn hồng phong muôn người
*
Từ quốc tế đệ tam bố láo
Hồ mang về giáo MÁC gươm LÊ
Bao nhiêu trang sử nảo nề
Bấy nhiêu huyết lệ không thề ra đi
“Nằm trong thạch mộ khô thi
Lâu la móc mắt moi bi mất rồi”
*
Bom nguyên tử nổ văng quân phiệt
Nước VIỆT NAM bại liệt nửa phần
Không cần thí bớt hồng quân
HỒ CHÍ MINH ló trong quần chúng ra
*
DÂN SỐ ĐỎ
*
Chỉ là nghi can
Trong phòng giam
Đã bị công an bạo hành đến chết
Huống hồ chi
Kết trọng phạm sau tòa án lương tâm
Không vào viện tâm thần
Cũng vào chỗ phục hồi nhân phẩm
*
Trước mặt dân đen
Hồng vệ binh mở chiêu bài đấm đá
Sau khi nằm dưới mả
Chúng còn vu khống biết nhường nào
*
Trên lá cờ độc sao
Thuở xưa đi vay mượn
Có ai mướn ghi những lời thề bán mạng
“Còn đảng còn mình”
HỒ CHÍ MINH quyết đánh rình như thế
*
Khi VIỆT NAM phân chia ban bệ
Là lũ trung ương bộ chính trị
Cướp chính quyền
Không trao cho dân oan
Lại chuyển vào những tay lão làng thái thú
Tạm trú BA ĐÌNH
HÀ NỘI điêu linh ba chìm bảy nổi
*
Tội ác đến cái xác trong lăng còn mang đại tội
Khi nào không còn nón cối dép râu
Không có những bụng đại gia mang bầu
Bơ thùng sữa tụng
Cúng lũ bọ sâu
Làm rầu cả một nồi giang sơn cẩm tú
Lúc ấy nhân dân mới thật tự do ấm no hạnh phúc
*
Bác nó lú
Chú nó cũng chẳng khôn
Giỏi tìm những cái thân môn
TẦU cộng hối lộ
Chúng cá độ với bọn bán nước buôn dân
Sẽ làm cái cần tăng dân số đỏ
ĐẤT NƯỚC NGÀN LẦN TỰ DO
*
Tự do “mo”NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Tự do mò xã hội đen chủ nghĩa
Tự do lọ mọ giữa tư bản đỏ đại gia
Tự do mó dưới bàn cờ trung ương đảng
*
Tự do bán mạng cho còn đảng còn mình
Tự do đánh rình những người tình yêu nước
Tự do cho bọn chó rước thái thú BA ĐÌNH
Tự do lênh đênh ngoài HOÀNG TRƯỜNG SA quần đảo
*
Tự do hão mộng động địa đất HOA KÌ
Tự do củ mì kinh thiên ngô khoai sắn
Tự do cay đắng khi đảng cử dâm bầu
Tự do buồn rầu lúc cắt râu chủ tịch
*
Tự do tới đích qua chiến dịch tự phê
Tự do nguyện thề phế tam vô tư hữu
Tự do hựu tự do trong hỏa lò HÀ NỘI
Tự do bơi lội trên đường phố thủ đô
*
Tự do đào mồ cho những tên buôn dân bán nước
Tự do được tự do thua sau nhiều mùa cá cược
Tự do đo bằng thước những chiếc cước công an
Tự do la làng khi chưa bị bẻ cổ
*
Tự do cho người cùng khổ không có chỗ chen chân
Tự do đưa những anh đầu đần tiếp liên tân thủ tướng
Tự do nướng tái các đại tướng tham lam
Tự do khóa hàm La Thăng Doan mõm rộng
*
Tự do Trọng lú đú đởn với tư Sang
Tự do thăng quan cho Ba Dơ đồ đệ
Tự do lễ mễ lũ cảm tử trấn cửa dinh
Tự do linh đình trong cấm cung bí sử
*
Tự do thử hạt nhân tự do ngăn ngư dân thả cá
Tự do đấu đá giữa đồng chí đồng hương
Tự do lao vào cống cổng hầm hào huyệt đạo
Tự do ủy lạo trên miệng hố tử thần
 “Tự do ác với dân tự do hèn với giặc
Tự do ăn chắc hán hóa trước thiên triều”
MÁU VÀ NƯỚC MẮT
*
Dòng anh chị giống giang hồ mạt hạng
Cũng không đành đoản mạng một lão già
Ở VIỆT NAM đến bốn “bạn” công an
Đánh dân oan đáng tuổi cha tới chết
*
Đảng khủng sản đang đi vào hồi kết
Nhà cầm quyền vết di chứng đau thương
Mạng nhân dân chúng rẻ rúng coi thường
Như giết voọc trong rừng sâu núi thẳm
*
Dưới lá cờ mấy mươi năm huyết đẫm
Máu dân đen thấm đỏ độc hoàng sao
Thịt xương rơi xem lại chỉ đồng bào
NGA TẦU cộng phân công cho thảm sát
*
Máu hò hét trên ruộng đồng bát ngát
Máu ca hát qua tổ quốc hàng ngày
Máu ngất ngây bọn đồ tể hăng say
Máu nhỏ giọt trên đất thiêng mồ mả
*
Máu đã đổ trên đầm đìa ao cá
Máu đang đổ dưới hố thẳm dương gian
Máu vẫn loang trong thôn xóm bản làng
Máu sẽ tráng những con đường “kách mạng”
*
Máu tung tóe bắn ra từ lỗ đạn
Máu giữa đàng quên nạp phí giao thông
Máu nông dân chưa hiến tặng ruộng đồng
Máu yêu nước đòi HOÀNG TRƯỜNG SA đảo
*
Máu thiếu nhi hòa chung cùng bô lão
Bọn hung bạo không nao núng xuống tay
Máu oan khiên trong cám cảnh tù đày
Máu uất ức trong trại giam khám giữ
*
Nước mắt nào khóc thương bầy quỷ sứ
Hàm thái thú ngự trị giữa BA ĐÌNH
Có ai ngờ cẩu tạp chủng Chí Minh
Lỡ lén lút rinh về từ quốc ngoại
“Một trang sử nhơ nhuốc
Đảng buộc học thuộc lòng”
CHỐNG GẬY TRONG HANG
*
Có một tên khốn nạn
Lấy vợ bạn siêu hạng
Đệ nhất dạng sở khanh
Hành lạc xong bẻ cành
*
Hắn uống máu không tanh
Trong hậu cung buông mành
Thức ăn nhanh tận miệng
Liệng chuột chẳng vỡ bành
*
Cẩu tạp chủng lưu manh
Non sông bất khả dành
Cho con cha cháu chú
Đem đổi chữ tài danh
*
Có một tên VIỆT gian
Từng chui rúc trong hang
Môn đồ của đại HÁN
Thành lập đảng khủng sản
Dụ dân làm cách mạng
ẤT DẬU đói cắn càn
Lâu la toàn sài lang
Phá toang hoang tổ quốc
*
Một ngàn năm bắc thuộc
Nhơ nhuốc giống LẠC HỒNG
Sát thủ LÊ HỒNG PHONG
Phạm phòng Nguyễn Aí Quốc
*
Buộc Nguyễn Thị Minh Khai
Bái Chí Minh làm chồng
Côn đảo buổi chiều đông
Một mống không được sống
*
Đồng chí bất khả động
Mộng thế giới đại đồng
Đành nằm ngửa lưng ong
Mong được NGƯỜI gieo giống
*
“Chống TẦU chống MỸ chống NGA
Chống ai ai chống chống bà trong hang”
“BỎ CÔ SĂN SẮT BẮT CHÚ CÁ RÔ”
*
Đạn đã lên nòng các đồng chí ạ!
Cấm bắn khách lạ cứ hạ người quen
Thời buổi bon chen lèn nhau chắc cú
Chỉ tiêu chưa đủ dụ thêm tay sai
Đứa nào hết xài đưa ra khử trước
*
Ba mươi sáu chước một bước nghi binh
Tề gia đánh rình động kinh trị quốc
Lịch sử nhơ nhuốc đảng buộc nằm lòng
Bắc thuộc LẠC LONG sau bình thiên hạ
Đất đai mồ mả mộ giả VINA
*
“Bom VƯƠN bông cà
Hoa cải đạn TIẾN”
*
Tấn Dũng dùng thối Dũng
Khũng sản dụng hy sinh
Vài cán bộ dúng sình
VINASHIN dung BAUXIT
Địch thủ đuổi tới đít
Đừng thin thít nín thinh
Nhất trí quyết phê bình
Ra pháp trường lãnh án
*
Hùng Dũng đành ráo máng
Sang Trọng phải cạn tàu
Bộ chính trị thuẩn mâu
Ủy viên trung ương cẩu
*
Không lừa sao bắc đẩu
Cũng gạt diêm vương tinh
Từng qua cửa BA ĐÌNH
Cúc cung đoàn thái thú
*
Bác đảng ta lỡ lú
Chú cháu cũng chẳng khôn
Biết bao nhiêu cái lồng
Chôn chân bầy chim lạ
Năm châu cười ha hả
Tía má nó chơi nhau
*
KHÚC CA DAO MÙA THU CÁCH MẠNG
*
Khi các ngài
Còn nằm ngoài vòng pháp luật
Dân chúng tôi
Đã có công lý nhân quyền
Hồng hơn chuyên
Ba miền du duyên ngu trung với đảng
Dám bán mạng
Không chỉ máu của đồng bào
Lá cờ sao
Kẻ nào đi vay mượn
Đồ cà chớn
Buộc lớn bé phải tung hô
Quốc tặc HỒ
Đạo đức học thói tam vô thái bữu
Hựu Tố Hữu
Chú khướu vẹm kém cốt cách bạc đầu
*
Mặc bây chết
Đẩy thầy đây đậy đầy đẫy đấy
Nông dân cấy
Cậy con cầy bới gốc cây cẩy ruộng
Cuốc một luống
Còn phải theo luồng xin cho thuổng luỗng
Bầy cà cuống
Chết đến đít vẫn cố địt hơi cay
Đảng ra tay
Đố đồng chí nào cón cơ may thoát án
Khi tùy táng
Cấm mang theo thẻ đảng dạng Chí Phèo
Lúc thoát nghèo
Nhớ công ơn thủ lãnh mạnh mẽ xẻ dọc trường sơn
Lửa căm hờn
Cứ đổ lên dân đen đòi quyền xử dụng đất
Khi biến chất
Hãy cất kĩ lí lịch dòng giống tổ tông
Ngọn gió hồng
Còn lồng lộng trên ruộng đồng nương rẫy
Rương vừa đẫy
Hãy tìm chỗ đầy danh lợi đợi hạ cánh an toàn
Bầy con hoang
Khoan khoan ghi tên vào sổ vàng số đỏ
THIÊN ĐƯỜNG XÃ NGHĨA
*
Tiền sưu thuế quý ngài ăn chia đủ
Lụt lũ bão dân ngậm ngải tìm trầm
Ngự trên cao bầy đại biểu ó đâm
Lo tháu cáy hay hơn trò trộm chó
*
Đảng khỏi lo dạ dày co con đỏ
Mỏ bạc vàng tạm ứng khách TẦU Ô
Dù chúng đang trên đầu tổ lõa lồ
BA ĐÌNH vẫn dụng tam vô bồi dưỡng
*
Bắt đồng chí tham ô do đảng trưởng
Thưởng anh em bộ sậu ở cùng phe
Rủi nay mai nhóm lợi ích rã bè
Cũng còn có thiên triều che “ống cống”
*
Theo lề dân đúng là đồ phản động
Khủng sản còn còn ác với đồng bào
Nếu tương lai không xé mảnh cờ sao
Lề đảng vẫn hân hoan chào khách lạ
*
Mặc chứng khoán thị trường rơi tơi tả
Bọn quan tham củng cố bã vinh quang
Một vài em sơ sót lỡ lộ hàng
Tư bản đỏ tha hồ đem đấu tố
*
Tình huynh đệ thanh trừng không xấu hổ
Nghĩa đồng bào dưới cờ máu dính sao
Chém giết nhau chẳng nể mặt thằng nào
Dù có đứa mang to bầu gá bạc
*
Chỉnh đốn đảng bất khả vang nhã nhạc
Từ cung đình lạc xuống khám công an
Mới hôm qua đánh chết một lão làng
Nay sáng sớm đập một anh thảm tử
*
Mạng nhân dân đảng viên đem đòn thử
Xử luật rừng ngay đường phố thủ đô
Một trăm năm nhiễm độc quốc tặc HỒ
Bô trí tuệ bàn cầu ngồi TRUNG CỘNG
 “Trăm năm trồng người ra hang động
Thấy không em giữa địa ngục trần gian”
CÔNG KHÔNG TỘI CÓ
*
Ta viết về một người !
Y là ai?
Ngụ nước ngoài hay sở tại?
Nội ngoại ra sao?
Hắn đã gây bao nhiêu cảnh đổ máu đào?
Dưới một mảnh cờ sao
Y là ai?
Là tay sai của đệ tam quốc tế
Hay đồ đệ lão MAO hồng
Hắn chính là con khỉ đen lông
Tạo cõi non bồng trong hang PẮC PÓ
*
Y là ai?
Một con gấu chó
Hay cẩu tạp chủng mỏm đỏ máu người
Hắn là loài đười ươi
Cười tươi trên xác thân đồng loại
Y là ai?
Tên cai dù cho cộng sản
Hay kẻ ngạo mạn trước tổ tông
Hắn không phải giống LẠC LONG
Chính hắn tấn công vào thành đồng dân chủ
*
Y là ai?
Là chú bác của quý ngài trên ngai đại biểu
Là cha loài đà điểu chúi đầu trong cát
Là thầy bầy sát thủ
Là bạn lũ thái thú BA ĐÌNH
Y là ai?
Quốc tặc làm điêu linh tổ quốc
Làm nhơ nhuốc bốn ngàn năm văn hiến
Làm biến dạng giang sơn
Làm căm hờn trong nhân dân quần chúng
*
Y là ai?
Hắn làm thủng mái nhà chung
Chui lộn mùng đồng chí
Làm thổ phỉ đả sơn lâm  làm âm binh đâm hà bá
Y chỉ là cặn bã là thây giả nằm trong giường mồ HÀ NỘI
Y là ai?
“Ngàn năm công tội”
TẮT TIẾNG BOM VƯƠN
*
Bầy chó má tranh phần
Thải ra từ nhân dân
Khi cần phải mãi mạng
Khủng bố cướp tài sản
Ruộng đất đảng chia phân
Sưu thuế gặm mòn dần
Sân gôn hay bải tắm
Những con tàu bị đắm
Biển cấm ngắm ngư dân
*
Lũ thái thú đầu đần
Xem dân như kẻ địch
Sợ quần chúng phản nghịch
Dọa phát lịch HỎA LÒ
Những ai muốn tự do
Hò nhân quyền dân chủ
VIỆT NAM trong bão lũ
Nội ngoại chống xâm lăng
Gian nhân mười mấy thằng
*
Thăng quan bộ chính trị
Vài con xề đánh đĩ
Hú hí khỉ ra rừng
Xưa tưng bừng trong bưng
Hai tay từng tung hứng
Súng đạn TẦU đầy tụng
Xương thịt đứa không ưng
Chém giết vẫn chưa ngừng
Khi thanh trừng đồng chí
*
Bè lũ bọn phù thủy
Kị đa đảng đa nguyên
Cương quyết giữ lời nguyền
Hồng hơn chuyên viên giỏi
Lâu la gom một cõi
Giới nhất dạ đế vương
Hoa khôi ngọa trên giường
Thường chân dài trí ngắn
Mặc nông dân cay đắng
*
“Lắng nghe tiếng bom VƯƠN dường như đã tắc đường”
TỨ TRỤ ĐẦU ĐẦN
*
Tọa sơn quan hổ thực HỒ
Thi nhân hảo vọng xây mồ táng HOA
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Tự do xã nghĩa mafia giết người
Dọn sân đồng chí ra khơi
Biển đông dậy sóng tơi bời ASEAN
Võ mồm vài cái loa làng
Chữ vàng tứ tốt khăn tang muôn đời
*
NAM VANG VỌNG CÁC lả lơi
Nước non VẠN TƯỢNG xin mời BẮC KINH
Dù chưa mắc bẫy tống tình
Nỡ nào huynh đệ nín thinh thế này
Cùng trời cuối đất chân mây
Đông dương chân vạc dân cày chạy đâu
Đánh nhau không đến vỡ đầu
Cớ chi duyên nợ câu mâu phù TẦU
*
MÔNG HỒI HÁN TẠNG đớn đau
Nỗi hờn vong quốc hận sâu đáy lòng
BA ĐÌNH HÀ NỘI vần công
Thỉnh MAO “sếnh sáng” hồng phong thượng trào
Bụng người yêu nước cồn cào
Đoạn trường từng mảnh cờ sao điêu tàn
Ngu dân trí thức thở than
Nồi da xáo thịt dạ càng xốn xang
*
Dân làm báo tức tin quan
Tham ô nhũng nhiễu đầu đàn công an
Tá quyền bốn đứa lão làng
Thanh trừng nội bộ gian tham ngoài luồng
Hầm vàng mỏ bạc ly tan
Vinashine đắm chết khan hải đoàn
Giả trang vài đứa con ngoan
Tự phê thêm sướng mất nàng còn em
*
“Hay cho kẻ đứng sau rèm
Bàn tay năm ngón búa liềm nhân dân
TẦU nô tứ trụ lú đần
Dở dơ dại dốt cù lần tranh ăn”
*
CHỜ ĐỢI TIN MỪNG
*
Ta chờ nghe súng nổ
Trong hang ổ BẮC KINH
Lũ thái thú BA ĐÌNH
Rinh CHÍ MINH HỒ táng
*
Ta đợi giải thể đảng
Cộng sản mưu hóa HÁN
Bọn lâu la di tản
Dưới mưa bom bão đạn
*
Ta chờ tân cách mạng
Trả ruộng đất nhân dân
Bắt tứ trụ đầu đần
Phân thân cho ác điểu
Ta đợi bọn đại biểu
Kiểu đảng cử dân bầu
Cả bầy đàn diều hâu
Chờ bâu trên xác thối
*
Ta đợi nghe luận tội
Kẻ chối bỏ tổ tiên
Kết án đám tham tiền
Dám buôn dân bán nước
Ta mơ trời ban phước
Thật dân chủ tự do
Đập tan cổng hỏa lò
Đo lòng người yêu nước
*
Những mưu ma quỷ chước
Rước xâm lăng vào nhà
Ta thấy nhiều đàn gà
Không móng xanh mỏ đỏ
Ta đợi một cơn gió
Thổi đi hết tang thương
Ta thấy mọi nẻo đường
Thật ấm no hạnh phúc
*
Thiên hạ vang lời chúc
Đàn chim VIỆT trở về
Vượt ngàn dặm nhiêu khê
Thề phục hưng tổ quốc
THÙ TRONG GIẶC NGOÀI
*
Ngài tưởng thú ba dơ thâm hiểm
Dụng tay sai chơi điếm Trọng Sang
Bế môn tỏa cảng loa làng
Thông tin lề đảng quan làm báo dân
*
Thế nước biến nghiêng cần công lý
Thời ủy viên nội bộ trung ương
Giết nhau bất kể trên đường
Tham ô nhũng nhiễu dân thường khiếu oan
*
Thà mất nước hơn tan cộng sản
“Bán anh em mua láng giềng gần”
Thân giao đồng chí nắn gân
Dù là thủ túc quân thần sớm hôm
*
Tiền thuế dân ôm qua ngàn tỉ
Thà cho đĩ hơn thí trẻ con
Non cao núi thẳm chưa mòn
Thiếu niên đuối nước héo hon mỗi ngày
*
Say nhung lụa tà quyền nghị quyết
Diệt dân đen có cửa không nhà
Thà cho ra bải tha ma
Hơn là vứt bỏ mẹ cha ngoài đường
*
Diệt bầu KIÊN xiềng tay chân địch
Đích đến cùng thủ tướng ba dơ
Đối phương giả bộ phớt lờ
Bàn cờ trong chiếu ngọn cơ trên bàn
*
Vinashin ly tan bauxite
Bộ chính trị xích mích hai phe
Chung lưng góp sức kết bè
Thử xem đồng chí bao che bên nào
*
Dù Trọng lú thao thao bất tuyệt
Phê tự phê phế truất lâu la
Hồ như ngụy thuyết quá đà
BRAZIL cũng chối cộng HOA cũng từ
 “Thương thay tứ trụ đần ngu
Non sông nguy cấp vẫn thù cá nhân”
TIẾNG VỌNG NÚI RỪNG
*
Gốc cây cành lá rưng rưng
Lục lâm thảo khấu phá rừng dẫn hoang
Hươu nai mang mển từng đoàn
Hổ gầm voi réo theo hàng ra đi
Thần sông thánh suối ai bi
Tây TẦU xua đuổi lâm li bỏ làng
Giang sơn vọng tiếng hát vang
Tham tiền bán đất VIỆT gian anh hùng
*
Một trăm năm vẫn tận trung
Hầm vàng mỏ bạc tiêu tùng từ lâu
Ngoại vi những dảy cao lầu
Chữ TÂY MỸ tự chữ TẦU ngữ NGA
Lùm xùm láng trại không xa
Đoàn nô lệ VIỆT chui ra rúc vào
Đó đây những tiếng thì thào
Đại gia tư bản đỏ lao động ngầm
*
Đầu đàn tứ trụ ngu đần
Dở dơ dốt dại thâm căn giết người
BA ĐÌNH thái thú đười ươi
Giang sơn nguy biến vẫn cười ngã nghiêng
Tay sai HÀ NỘI tà quyền
HỎA LÒ đào tạo chuyên viên chống càn
Hại dân phản quốc công an
Giam người yêu nước tố khan tâm thần
*
Bần cùng hán hóa nhân dân
Luật rừng pháp rú cán cân án đường
Đồng tâm đồng chí nhiễu nhương
Vinashin Bauxite nhóm thương mãi ngoải
Polimer quốc khố ngoại lai
Hỏi rằng sao chửa xuống đài giải oan
Bịt tai che mắt loa làng
Xin thưa thế nước thời vàng còn son
*
Trung ương đảng cộng hao mòn
Thanh trừng nội bộ chẳng còn bao lâu
“Gió đưa ngọn cỏ rầu rầu
Thạch lăng giường cũi khô lâu tặc HỒ”
*
GIẾT NGƯỜI DIỆT TA
*
Nói dài nói dai Trọng lú dại
Tham quan tham quản Dũng tấn quàng
Sang bất thực sang hàm thái thú
Hùng ngu dở dốt chốt SINH CUNG
*
Tứ quái đầu đần HỒ như thế
Hoạn heo thiến chó võ tô hô
BA ĐÌNH chính chủ năng vô khả
Bưng bô HÀ NỘI cội bên TẦU
*
Biển đông mắc lưới câu treo vó
Trần gian địa ngục khổ nhân dân
Hổ lai hồ hóa thỏ dần
Hoàng Trường sa đảo khó lần tụi Tây
*
Tám nước e rằng chưa bêu đầu trung nam hải
Thuận theo lẽ phải đánh TRUNG QUỐC cả năm châu
Tổ cha mả mẹ lũ TẦU
Thuyền câu hải giám cút mau về nhà
*
“Tỉu nà má” con bà mày TẦU cộng
Dân chúng đang phản động sao dám chống toàn cầu
Hồng quân rồi sẽ về đâu
Hàng binh tư bản hay đầu tự do
LƯƠNG CHÂU TỪ
“Phù thầu mị chẩu dề cóong búi”
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
“Dục dẫm phì phà mã xường xúi”
Giục ẩm tì bà mã thượng thôi
“Chui ngồ sá xiềng quắn mọc xiu”
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
“Cũ lồi chến chinh kỉ dằn vùi”
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi
VƯƠNG HÀN
*
HỒ CHÍ MINH PHỐ
BỒ ĐÀO NHA tửu dạ quan sôi
Dục ẩm kè bà nhảy ngựa thôi
Say nằm kèo dưới không ai trách
Xưa nay giao phối bất giao hồi
*
HỒ ĐÀO CẨM rượu hội thơm môi
Dâm xuất em thay khỏi phá mồi
Say khướt bất cần ai quần ngựa
NGƯỜI xưa “đạo dụ” “đối đeo” thôi
*

 “Mụ tắc thàn” number one “số dzách”
Không ai dám trách TẦU mở cuộc đại chiến thế giới thứ ba
Ấy là trừ bớt dân HOA
Hơn sáu thập kỷ chưa hòa năm châu
 “Hồng MAO tồn tại địa cầu
Là còn chủ nghĩa giết người diệt ta”
THÀNH PHỐ ĐẦY MA
*
Thủ đô phố xá đầy ma
Ma từ trong ngõ lộ ra ngoài đường
Ma vào bệnh viện nhà thương
Ma mặc cảnh phục dân thường tránh xa
Ma men mặt tái la đà
Ma gà móng đỏ quán bar vũ trường
Xe “ben” như quỷ vô thường
Ma mặc áo trắng ngoan cường nghành y
*
Ma không trú ngụ nhị tỳ
Ma trong quốc hội âm ty BA ĐÌNH
Ma ngoài HÀ NỘI linh tinh
VĂN GIANG VỤ BẢN xập xình tụ phê
Ma nguyền giữ vẹn lời thề
Buôn dân bán nước tiêu đề VIỆT gian
Ma tham lớn chức to hàm
Ma quan ăn hớt đồi tràm gò xoan
*
Làm tan biển bạc rừng vàng
Ma gây bao cảnh lầm than cho người
Ma là lãnh tụ đười ươi
Lâu la ba triệu ma trơi dập dìu
Nhân dân sống kiếp hẩm hiu
Vui vầy cán bộ mĩ miều giai nhân
Ma không trong trại tâm thần
Cũng không nhập chổ điếc câm đui què
*
Ma ngồi quái thự siêu xe
Bầy ma chính trị lấy le chọc đời
Ma làm thế giới tức cười
Quen nhe răng nhát những người yêu dân
Nước non độc trị ma đần
Dở dơ dốt dại công thần TẦU ô
Ma trong đội hại lõa lồ
Ma dâm giáo dục TRƯỜNG TÔ môn đồ
*
SẦM XƯƠNG ĐỨC cống hoan hô
Sổ đen các chú sửng cồ nữ sinh
Bàng môn bá đạo lập trình
Học theo đạo dụ CHÍ MINH họ HỒ
*
THẤT BỘ BÁI THIÊN TRIỀU
*
Che bản mặt cúi mọp đầu triều kiến
Chàng Ba Dơ mong CHỆT cứu riêng mình
Chứng tỏ rằng không nhờ cậy đồng minh
Đành mất nước hơn mối nguy đoản mạng
*
Chẳng mong chờ đám tay chân còn đảng
Y tá ngông đồng thuận bán giang sơn
Từ tây nguyên vang vọng tiếng căm hờn
Chưa đủ phí gia nô Hồ mãi lộ
*
Gặp nhằm lúc tưởng thú già thua lỗ
Polimer Bauxite kể như xong
Thà phủi tay sạch sẻ mớ ô đồng
Hơn bảy vía ba hồn phi phách tán
*
Nội bộ đảng thanh trừng chưa lành háng
Tin dữ về chuyện li dị nữ nhi
Bao nhiêu năm độc tấu khúc li kì
Con cách mạng lấy ngay thằng chồng “ngụy”
*
Phụ thân nỡ xui con đi đánh đĩ
Nước MỸ xa quá vạn dặm mười ba
Đứng đầu tàu cho lắm kẻ buôn hoa
Làm vợ ngoại hơn phu quân quốc nội
*
Chiến lợi phẩm tranh nhau trong đại hội
Hùng Dũng Sang Trọng lú củ SINH CUNG
Tứ quái nhân giành giật chức gian hùng
Mưu kế lộ nổi ung từng tên một
*
Thà nín địt hơn mở mồm thưa thốt
Dốt từ trên trung ương đảng ủy viên
Có nhiều tay đã chống gậy quy điền
Vẵn phấn khởi nhận món tiền sưu thuế
*
TRẦN DÂN TIÊN dối lừa thi nhau kể
Buộc nhân dân bóp bụng học thuộc lòng
Tôn hồn ma sát thủ LÊ HỒNG PHONG
Tích đạo đức đừng hòng quên HỒ cáo
 “Cha già xạo tía lia chia bố láo
Máu dân đen áo não lá cờ đào”
ĐẢNG TÀN
*
Khói tỏa TAM TÒA lửa loang NÚI CHẼ
Trận cuồng phong lồng lộng xứ CON CUÔNG
Quả bom VƯƠN viên đạn TIẾN quật cường
THỤC VY tiển chiến công an VIỆT CỘNG
*
Bọn thái thú danh Dũng Hùng Sang Trọng
Mười bốn tên bè phái cánh tay sai
Cai trị dân bằng chính sách độc tài
Dọa thiên hạ thu gom nhiều tài sản
*
Minh thương lên tiếng ám giáo lặng câm
Cả hai mũi chỉa vào bọn đầu lãnh BA ĐÌNH
HÀ NỘI rung rinh
Rập rình trong làn sóng thanh trừng nội bộ
*
Vài con sâu bị lộ
Đồng chí cùng trào đấu tố nhau trong rổ
Rau giàu tham nhũng
Tư bản đỏ lủng củng trúng kế diễn biến hòa bình
*
U minh triết đạo dụ Chí Minh
Kế sách linh tinh trăm năm còn thua lỗ
Bọn dơ dáy báng bổ
Xấu hổ cả tiền nhân
*
“Tứ trụ đầu đần nghiêng cân công lý
Ma cô điếm đĩ xí chỗ đại biểu nhân dân”
*
Giống đồ tể di truyền từ chú bác
Dòng sát nhân nối dõi bởi ông cha
Cởi quần hồng vào địa đạo vài bà
Hang PẮC PÓ ló thêm nhiều con đỏ
*
Diệt dân đen dường tà quyền làm cỏ
Nhổ miền nam tựa trốc gốc truy cành
Bọn TẦU nô như dự bữa ăn nhanh
Hồ cống nạp thiên triều từ phương bắc
*
TÂM THANH