Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

TOILET BA ĐÌNH

TÂM THANH THI TẬP CẬP NHẬP LINH TINH NHỮNG CHUYỆN U MINH
TOILET BA ĐÌNH
*
Ba đình lập một cái lăng lâu la chăm xác nửa thằng nửa ông
Thân không lộ cọng MAO lông
Nhưng trong bụng chứa bộ lòng MÁC LÊ
Đại đồng thế giới đam mê đệ tam quốc tế lỡ thề hiến thân
*
Chẳng cần cởi áo tuột quần nhân dân dư biết mất cần câu hoa
Cha già có mấy chục bà
Đến khi lâm tử không nhà thắp hương
Giang hồ tứ chiếng đứng đường ma cô đĩ điếm khóc thương cầu tài
*
Bác đem về nước nhân tai hay gài địch họa lá bài xâm lăng
HỒ QUANG thiếu tá CAO BẰNG
Hay TẬP CHƯƠNG bắn ĐỒNG ĐĂNG KỲ LỪA
Ruộng xa mang mộng trộm bừa vác cày qua núi say sưa lộn làng
*
U Minh ẩn núp trong hang rau măng cháu bẹ hai hàng mỹ nhân
Sông cha núi mẹ dương TRẦN
DÂN TIÊN chỉ đạo ba quân giết người
Cội nguồn Pắc Pó đười ươi bỗng dưng khỉ được đổi đời lục lâm
*
HẢI LƯU DƯƠNG TRỤ
*
Gậy ông định đập lưng ông mặt trận giải phóng tấn công Ba Đình
Nội gian ngoại gián Bắc Kinh
Tội đồ dân tộc chụp hình bất mô
Phá lăng dọn dẹp cũi mồ gông cùm liềm búa xích Hồ Chí Minh
*
Biển đông bất nghĩa cạn tình cháy nhà ra mặt chuột tinh Quang Hồ
Hết thời mi thuyết tam vô
Lâu la tám vố tạm vồ miền nam
Bởi chưng bạn bốn tốt làm vàng mười sáu chữ chảy tan láng giềng
*
Trung Hoa Quốc Cộng cuồng điên mưu toan xáp nhập lửa thiêng Lạc Hồng
Tân Cương mông cổ đại đồng
Đông dương tiểu mộng thuận lòng bán mua
Nước non không phải của chùa còn hơn ba triệu dân lùa mọi nơi
*
Giàn khoan di động không mời lưỡi bò sinh mốc tử đời ngư ông
Đồ bà chẳng sính Mao lông
Mộc tồn đại hán đèo bồng khó nhai
VIỆT NAM từng có thiên tài đứng lên bẻ gãy nhân tai bắc triều
*
“Đừng mơ vắng chủ vọc niêu tôm to cá nhỏ theo chiều hải lưu”
NGOẠI TẶC NỘI GIẶC
*
Khi trực diện đúng kẻ thù
Đảng biết ai ngu ai trí
Thanh Nghị cầu viện MỸ
Hồ xúi đĩ phải rửa trôn
*
Muốn giữ được thần hồn tất khôn hơn thần tính
Dường duyên trời đã định dính giàn khoan Hải Dương
Bắc Kinh cố kiên cường trên con đường xâm lược
Gián điệp băm sáu chước rước ngoại gian vào nhà
*
Mưu hán hóa từ Trung Hoa
VIỆT NAM CỘNG HÒA thất thủ
HÀ NỘI kết bè cả lũ
Thái thú cư ngụ BA ĐÌNH
*
Khách lý lịch bất minh lập trình lên lãnh tụ
Sáu mươi tự xưng cụ đạo dụ các cháu ngoan
Đám cách mạng lão làng vẫn gục đầu thưa BÁC
Tội cùng hung cực ác lúc thảm sát miền trung
*
BIG SÀI GÒN HÒN ĐẢO NHỎ
*
SÀI GÒN sẽ trở thành một ốc đảo
Nơi viện dưỡng lão thường trú tâm thần
SÀI GÒN cư ngụ trí thức điếc câm
Thanh thiếu niên bán dâm không mệt ngủ
*
SÀI GÒN bắt đầu ngày không chính chủ
Khi bè lũ khủng bố cả ban đêm
Môi những cô ca sĩ chẳng còn mềm
Tay văn nghệ sĩ dần dần chai cứng
*
Thi nhân không lý qua cầu tùy hứng
Lúc lũ thất phu đứng đái lề đường
Lúc nhúc lầu ghét tái mét nhà thương
Không đủ giường cho tụi nằm trong phường
*
Xã quận huyện thành phố Hồ phô trương
Bọn bất lương lường gạt dân thương mãi
SÀI GÒN không còn tranh cãi vỉa hè
Dưới mái che chờ xe dù bến cóc
*
“Quảng cáo thuốc mọc tóc Tầu dao cạo lông Mao”
*
MƠ CHƯA MUỘN
*
Một mình một bóng lao vào trụ sở
Đồn công an xoay trở muộn màng
Nông dân Tuân Nguyễn Thành mang
Dao cướp hai súng đạn ràng tác oai
*
Côn đồ cảnh sát quăng chài can ông Trịnh Tiến Mạnh đai vô cùm
Quảng Ninh Uông Bí chùm hum cấp trên chỉ đạo đưa giùm nghi can
Tấn công đồng chí cùng hàng
Trong hang mãi lộ phá làng hại thôn
*
Đừng mong hồi chánh cô hồn
Âm môn thẩm vấn du côn nhục hình
Đạo Hồ đức cáo thất kinh lén ghi núp chụp ẩn rình giao thông
Hai năm tám luật song còng mu cua lưỡng cẳng chổng mông nhục hèn
*
Đơn thân nhất mã tấu quen giấc mơ chưa muộn bọn chèn lề dân
Hải Dương cắm trụ khỏa thân đố anh nào dám cởi trần ra quân
Hay là chạy sút lưng quần
Khi chàng dũng sĩ xả thân báo thù
*
NƯỚC NON TRÊN NHỮNG BÀN TRÒN
*
Bỗng dưng người nước lạ về
Gây nên điền địa long đê lở bờ
Lão làng cách mạng phòng cơ giao liên ngoại quốc hạ cờ lông Mao
Búa liềm phướn đỏ vàng sao trăm năm hôn phối bóng Tầu che ta
*
Kiều bào bốn biển tặng quà tiền cho đảng nhận chống Hoa cấm dùng
Đô la rúp hét phăng sung năm châu không nhận chẳng khùng cũng điên
Mở mang nhiều đại chợ phiên
Bán mua thứ yếu ưu tiên làm tình
*
Chân dài váy ngắn minh tinh
Phim nghèo tươi mát giật mình thế gian
Tứ chi hót sởi khoe hàng che trôn lắt léo sao vàng đỏ khăn
Tửu thiên đế thích mặt bằng cổng trời quy hoạch địa băng láng giềng
*
Bà con không mãi trường miên vượt qua sợ hãi gông xiềng công an
Mặc cho tổ quốc điêu tàn to hàm “thím sực”khuấy tan sơn hà
BA ĐÌNH canh giữ xác cha
Già dân tộc giả trá HỒ TẬP CHƯƠNG
*
“Tương lai túng dẫn TÂN CƯƠNG tấn Sang tư bản tìm đường di cư
Năm trăm đại bảo thiềm thừ hải dương chỉ nhấn ăn sương ít nhiều”
CẨU LÂM TỬ TỰ THANH
*
Lão thành cách mạng đã phát thanh
Đảng Hồ cối đá cột chỉ mành
Dép râu in dấu quân xâm lược
Gián điệp hai mang Nguyễn Tất Thành
*
Chuột khóc tang mèo vờ Ái Quốc
Chú Thu tráo trở giọng lưu manh
Sinh Cu-ông Ké đè hộ lý
Tống Văn Sơ sợ bữa ăn nhanh
*
Lí lịch Văn Ba chẳng cội cành giáo dâm đạo dụ suốt năm canh
Đêm xưa Bác thức nàng Xuân ngủ nằm dưới xe lăn xác khó lành
Tam đại đồng đường vẫn cạnh tranh Quốc Hoàn Trần bộ trưởng máu tanh
Khuyển mã quen đời tay lái lụa đồ tể không run lúc thực hành
*
Chân Quang nhận họ thò mõm thối
Không nên đối hỗn bậc đàn anh
Tăng Tuyết Minh Khai Hồ Chương Tập
Thành đô hội nghị khá rọt rành
*
NĂM THÁNG VẪN NGẬM TĂM
*
Ngày giải phóng thủ đô
Giờ côn đồ thực hiện
Biến vài phút mặc niệm
Tẩn liệm một quốc gia
*
Bên VIỆT NAM CỘNG HÒA cương quyết chống NGA HOA
Phía cọng sản xảo trá gây nát cửa tan nhà
Tên tự xưng cha già qua Cải Cách Ruộng Đất
Chẳng có gì để mất chất Đua Nở Trăm Hoa
*
Công lý không trong tòa khoa xã hội chủ nghĩa ngoài quần chúng mai mỉa
Bịa giai phẩm nhân văn say thuốc TẦU thằn lằn răng thạch sùng cắn lưỡi
Không nghe thiên hạ chửi đảng hửi đít MAO lông HÀ NỘI khối lòng thòng
Đại đồng xịt thuyết thối dép râu đội nón cối giao phối hội ba không
*
Lũ BA ĐÌNH chổng mông
ĐỒNG MINH DUẨN KHU THỌ
Cai dù Trung Quốc chó
Trăm họ đứng tiểu đường
*
“Năm tháng đảng nhiễu nhương trung ương lo giường chiếu
Miến nam không quà biếu lục tỉnh chịu ngậm tăm”
ĐỒNG SÀNG CỘNG SẢN
*
“Chu Vĩnh Khang vãn khinh trúng cọc”
To hàm bị hóc thuốc độc quan tham
Sá gì thái thú VIỆT NAM đầu dàn tứ trụ to hàm dễ sai
“Ế ty” vờ vịt để xài “kế tinh” “thung nhảm” lai rai rửa tiền
*
Trần Dân Tiên giáo dâm đạo dụ
Tư tưởng kính cụ Các Mác Lê Nin
Thất tuần Bác vẫn còn dzin dân cho đảng tặng chẳng xin em nào
Trừ khi mỹ nữ hồng Mao tam vô không được quên đào bỏ mai
*
Hồ Tập Chương đăng cai gián điệp
Một tá tỳ thiếp vẫn hiếp Thanh Xuân
Sinh Cu-ông Ké tuột quần Ba Đình hội nghị ra quân kết đoàn
Cội nguồn Pắc Pó hốc hang Chú Thu ru rú hôn làng nước non
*
“Gái một con trông mòn con mắt”
Nội gian ngoại tặc quỷ bắt ma tha
Thị Xuân Nông mộng vua bà cha già dân tộc đá qua côn đồ
Quốc Hoàn Trấn lái Auto sau khi thỏa mản sửng cồ cưỡng gian
*
TÔ HÔ HỒ VÔ XẤU HỔ
*
Cha giết con họ hàng ly tán
Minh Khai tới tháng che háng Hồng Phong
Ngát Trưng Ái Quốc động phòng vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề
Quang Hồ khách trú tiểu khê vó câu Lý Thụy nảo nề phu nhân
*
Dân rời khỏi thành phố Hồ Phi Mã
Dân chết ngoài biển cả Tất Thành Ba
Sinh cu-ông hà cớ lập là lá đa dái mít đồ bà nào ra
Chí Minh có phải Khách Gia lê la Phúc Kiến Trung Hoa đưa về
*
Bịt mắt bắt dê thả con đề lẻ chẳn
Vỹ đại củ lẳng Tống Văn Sơ bắc thắng nam thua
SÀI GÒN mở rộng cổng chùa
To hàm lớn chức khoắng khua thả giàn
*
Không dã man chẳng phải dòng tàn ác
Gia đình tan nát Bác đảo lộn luân thường
Sát thê tróc tử làm gương
Giết chồng đoạt vợ trên giường tam vô
*
“Đảng cộng sản nên tạm vồ tám vố
Đồng rận bị lộ không xấu hổ BA ĐÌNH”
NGƯỜI ĐI CỦA Ở
*
Miền nam lúc tự do thừa lúa gạo
Chỉ đến khi bắc kì cộng ốm o
Hột bo bo nhai mãi chẳng thấy no
Đảng nón cối dội bồn cầu đải thóc
Nồi café dép râu bưng lên cốc
Vẹm độc ca T.V. nhóc ngoài đường
Dọc trường sơn chỉ còn ít khô lương
Mùi ẩm mốc xuất dương từ Trung Quốc
*
Đám bộ đội hầu như toàn tuổi tuất
Chợ bán hoa chúi mũi vật ngửi hương
Của lạ xem như vũ khí bất thường
Đồ quen thuộc tay chân luôn táy máy
Ai giải phóng chiến tranh bày ra đấy
Kẻ chạy đi vẫn để lại đạp đài
Không ba lô HỒ gom khối cố đai
Ngày rã ngũ nhiều cái xài vẫn tốt
*
THU HÁT CHO THÚ
*
Mặt tiền đường HÀ NỘI hậu đậu lội như tương
Phe phẩy tứ đổ tường giữa phường mờ phố vẫy
Putin ôm Tây nhảy đưa Mỹ đẩy Tầu phù
Bộ kinh tế thất thu thù “cha già dân tộc”
ĐÀ NẲNG quăng sống mốc bám biển cóc phát sinh
Thây trở về trương phình hãi kinh cô y tế
SÀI GÒN bỗng đổ lệ BẾN NGHÉ hở hai mông
Công hàm Phạm Văn Đồng miền đông không bán nước
*
Địch vận băm sáu chước T.P.P. phân Trần
Dân Tiên lại buôn dân Vẹm Tắc Vần linh cẩu
Phát ngôn viên gương mẫu ném  điện thoại thẳng tay
HỒ chí Minh vác cày hạ cây nhà hát lớn
BẾN THÀNH lũ ba trợn đú đởn đại lộ xây
Miền tây sa vũng lầy CÁI LƠN khoe điện máy
Nhà quan tham vừa cháy thằng tháu cáy sảy gà
Án tòa quyết không tha đại gia tư bản đỏ
Tháp Mười cười đặc cỏ rặt giòi bọ công an
*
 “Phá xóm xong hại làng chị HẰNG nhằn anh Cuội bầy trẻ con chết đuối
Vì bị đuổi sân chơi chú phỉnh hứa lên đời nơi khỉ ho cò gáy
Miệt vườn hãy đợi đấy đến cuối thế kỷ này sẽ có những trò hay
Thay chủ nghĩa xã hội đảng đoàn vào cùng đội cấm hội báo lề dân
Thủ tướng sẽ diệt dần tân thế lực thù địch”
SÀI GÒN PHI HƯƠNG
*
Bảy trăm đài báo đảng không bằng cái ráng phát tán của lề dân
Dù bị khủng bố bỏ tù lương tâm hay giam cầm trong những trại câm điếc
Thanh niên thiếu nữ vẫn làm xiếc trên dạ tiệc nhân quyền
Không đi MỸ lạc quyên cũng chẳng tuyên truyền phản động
*
Văn minh SÀI GÒN BA SON biến mất
Kể từ khi trộm cắp hóa thành HỒ
Chúng giả vờ chủ nghĩa quyết tam vô
Vồ như hổ xô miền nam cùng hố
*
Vịnh bắc bộ TẦU man cười hô hố
Đố chúng mày truy lí lịch Tập Chương
Thiếu tá Quang Hồ dòng dõi bất lương
Bắc Kinh tạo quỷ vô thường gián điệp
*
Hiếp VIỆT NAM bạn tốt làm trực tiếp
Kiếp hán nô HÀ NỘI mối BA ĐÌNH
Đảng trung ương bầu lãnh tụ bất minh
Du quốc ngoại thợ chụp hình phụ bếp
*
TƯƠNG THÂN HỖ TRỢ
*
Về đi ngư phủ VIỆT NAM
Biển đông bạn bốn tốt làm gió giông
Công hàm bán nước Phạm Đồng Văn bia để lại muỗi mòng ăn theo
Thúng thuyền miên mộng thoát nghèo con cua cái cá gieo neo nổi chìm
*
Tầu to hạm chiến lìm kìm Hải Dương vừa rút cây kim thăm dò
Hàng ngàn vạn chiếc nhỏ to
Khỏi cần tranh cãi bày trò ra khơi
Lưỡi bò chẳng có ai mời chín mười đèn biển định xơi một mình
*
Tương thân NHẬT chống BẮC KINH
Sáu tàu hỗ trợ linh tinh đã dùng
Chắc là chung cuộc mánh mung thủng nham cao tốc lạnh lùng dưỡng nhân
Đại đồng cộng sản quần thần trung ương nội bộ cởi trần biệt giam
*
Giúp cho lớn chức to hàm
“Càng tham lam lắm càng oan trái nhiều”
Polymer Baixit bao nhiêu nam thanh nữ tú Việt kiều đẩy đưa
Ngày xưa đứng tựa gốc dừa bữa nay thân MỸ cho vừa lòng nhau
*
“Mặc cho tổ quốc đớn đau BA ĐÌNH HÀ NỘI vàng thau thành đồng
CÀ MAU bịt mũi cha ông NAM QUAN che mắt đầu lông Mao hồng”
CÁN CÂN DÂN CHỦ
*
Năm công nhân lao động tám mươi tuần
Đủ tiền lương lót đường cán bộ viễn du
Một lãnh đạo ngu cai tù ba triệu đứa
Bốn con ma nhà họ hứa chín mươi triệu kẻ bị lừa
*
Vì trời nên bệnh nắng mưa
Vì người bán nước lại vừa buôn dân
Bởi chưng đày tớ thằng đần chẳng bằng làm chủ con khôn tôn lò
BA ĐÌNH che bộ mặt mo mỗi khi rước khách hẹn hò thăm lăng
*
Thế thiên hành đạo còn chăng
Mười ba triều NGUYỄN sao băng phương nào
Nơi đây tình nghĩa đồng bào đọa đày xã hội cờ sao Mao Tầu
VIỆT NAM ta sẽ về đâu biển đông dậy sóng khởi đầu đấu tranh
*
Máu dân cộng sản không tanh
To hàm lớn chức lưu manh thanh trừng
Sơn hà nguy biến dững dưng con vua cháu chúa lẫy lừng ăn chơi
Đại gia tư bản đỏ thời quan trường thương mãi thịt xôi bàn ngồi
*
VO ĐE LO ĐAP
*
Gỗ cẩm gụ lim búa liềm đốn gọn
Công an trà trộn đồng bọn kiểm lâm
Bộ đội cưa nhầm hồng tâm trắc phách
Cò ke chức trách lãng nhách giáng hương
*
Dưới gầm giường thao lao khoe hải pháo
Quan BA ĐÌNH bát nháo xáo nồi da
Dưới tán đa tranh nhau cái đồ bà
Giấu của quý khi sơn hà nguy biến
*
Ngoài biển đông năm mươi ngàn quỷ hiện
Chẳng còn ai bắt ấn quyết trừ tà
Dũng hùng sang trọng lú giỏi dọa ma
Tòa quốc tế đăng khoa hòa dân sự
*
Diệt Trung cộng không bệnh gì phải cử
Thử ngư dân bia sống chống hạm Tầu
Nước VIỆT NAM dù có chảy đi đâu
Không nguồn cội hồ bất minh vỡ đập
*
“Lở đê vỡ đập vẫn mập cửa mình đại bảo nín thinh làm tình chắc cú”
*
CỘNG SẢN TRỪ TÀI
*
Nhất thiên tướng công an không tan đàn chim Phượng
Ba triệu đảng viên ngượng chẳng nướng nổi bầy cu
Mỗi cán bộ tây du mười năm dù kỹ nữ
Vài quan tham được cử phải khử cả trăm người
*
Đầu bốn chú đười ươi đít dân oan tươi mát
Trong quần chúng tự phát bồi bút củ tịt to
Open cửa hỏa lò Chệt xin cho hán hóa
Ba Đình cùng mở khóa một đóa hoa cứt heo
*
Chú phỉnh hứa giảm nghèo nước lèo vạn voi xáo
Vẹm chúa dạy bố láo tiểu táo báo trung ương
Ca nô chui gầm giường noi gương Hồ lãnh tụ
Bất ly thân trúng tủ thái tử đỏ đăng quang
*
Chẳng cần bảo họ hàng lân bang không sứt mẽ
Tứ tuyệt nhi tuổi trẻ đẻ từ gà mái vàng
Điên đảo cả giang san bọn lão làng cách mạng
Bánh đúc vẫn có sạn cộng sản đáng trừ tài
*
“Xây lãnh đạo trẻ tuổi không dựng nổi một con Dame già”
*
THẤT PHU TRÍ NGỦ
*
Dọ xem khỉ Tất Thành rồng
Hóa trang Ái Quốc Sinh Cu-ông nào
Tại sao diệt chủng đồng bào tại sao mượn lá cờ sao Mao hồng
Giang sơn tổ quốc đâm hông trăm hoa đua nở liên thông thiên triều
*
Thành đô hội nghị vọc niêu
Cải cách ruộng đất độc chiêu tà quyền
Buôn dân bán nước không tuyên cha già ba xạo ủy viên nằm vùng
Cầm đầu tứ trụ bọ hung dụng công an trị lạnh lùng hành dân
*
Năm trăm đại bảo gian thần dân phòng tự phát trong quần chúng ra
BA ĐÌNH xây dựng đảng ma Thăng Long HÀ NỘI quỷ bà khoe trôn
Tự do độc lập vô hồn
Ấm no hạnh phúc liền khôn NGA TẦU
*
CAM RANH MỸ NHẬT bắc cầu
Biển đông PHI MÃ SIN chầu đẩy đưa
SÀI GÒN HUẾ vẫn cò cưa CẦN THƠ bất động vì chưa dự phòng
Trí ngu ngủ thượng mã phong thất phu trung tiện đại đồng tiểu thương
*
MÓN QUÀ NẶNG HẬN
*
Nhỏ hơn trận MẬU THÂN không quân MỸ phi tuần
Máy bay thôi quần đảo một anh chàng lính hải mãi tranh cãi hỏa lò
John McCain chẳng lo đói no trong khách sạn
Hilton tạm lánh nạn hỏa tiển của lính NGA
*
Năm năm được về nhà khi sa vàng hậu tạ
Thợ chụp hình không lạ “mặc cả mã tự do”
Lon thiếu tá không to nhưng con đò vỹ đại
Cuộc chiến tranh thương mãi trải bạc đãi đối phương
*
Đảng ma quỷ vô thường gương phi thương bất phú
Hết thời Phú Trọng lú chú Phạm Quang Nghị ngu
Có mắt cũng như mù cầm cu cho CHỆT đái
Thèm tây du nhỏ dải khó dắt gái ăn theo
*
Xin đểu kiểu Chí Phèo treo năm châu Bá Kiến
Người chết còn tai tiếng bộ nào khiến chú đi
Hành khất lại rù rì ảnh ngày xưa rú rí
Trẻ trâu khoe đánh đĩ không kị kỹ thuật cao
*
CON SẢI Ở CHÙA
*
Thiên triều náo loạn TÂN CƯƠNG
VIỆT NAM nằm dưới gầm giường thở than
Tập Chương mười sáu chữ vàng bất minh Hồ “mụ tắc thàn=number:1”say ke
BẮC KINH đại hán đòn dè BA ĐÌNH nam hãi tiểu khê nảo nề
*
TỨ XUYÊN động đất thảm thê sóng thần TAM ĐẢO chưa hề gặp nhau
Biển Đông Mao Trạch dạo đầu lưỡi bò chín đoạn hàm râu Quang Hồ
Dũng Hùng Sang Trọng bưng bô
Tay sai tứ củ côn đồ công an
*
Bốn hồng thái tử trình làng
Lão thành cách mạng con hoang khó vào
Trung ương đảng bảo tiểu bao giả từ đại táo báo rao mỹ miều
Cha truyền con nối độc chiêu an toàn hạ cánh xế chiều lộc non
*
Phường mờ đĩ vẫn còn son
Vô nhà vua chúa vuông tròn toàn gia
Đồng đường HÀ NỘI nuôi gà không tư bản đỏ đại gia thì đừng
Quốc ca nhắm mắt rưng rưng an tâm nhớ lúc Bà Tưng vô phòng
*
“Lời ve đàn áp tiếng ong anh hùng lão mẫu có công cởi quần”
*
TUYÊN XỨ ĐỒ THANH
*
Thồ đanh hội nghị Thành Đô bịt tai che mắt bưng bô Đỗ Mười
Nguyễn Văn Linh sợ họ cười buôn dân bán nước đồ tươi trên bàn
Bí thư Giang tục Trạch Dân
Lý Bằng thủ tướng cương cần thị uy
*
VIỆT NAM xáp nhập còn tùy tam thập niên nữa hiểm nguy Tất Thành
Hồng Hà kị sĩ tàu nhanh Phạm Văn Đồng lái lụa Hoàng Bích Sơn
Đinh Nho Liêm nén căm hờn
Trương Đức Duy Thạch khinh nhờn Nguyễn Cơ
*
Thượng cờ kỷ yếu phất phơ
Thiên An Môn tắm máu mờ đám đông
Chỉ còn lại Pháp Luân Công tử tù nội tạng bảo an chào hàng
Thiên triều thừa vận giao bang thai nhi nhân nhục dồi tràng nữ nhi
*
Thất phu chính trị gan lì lao nô lục phủ chưa tàn ngũ quan
Không cần ngâm cứu trong hang phi thương bất phú bạn vàng ưu tiên
Sinh vi đảng tử vi tiền nhân dân tệ rúp phăng liền đô la
Bức tường ô nhục vượt qua băng tan xã hội nước NGA cùng đường
*
GIẤC MỘNG MẪU NGHI
*
“VI.XI. đến đâu thiên hạ tránh đạp chân dép râu đến đấy
Nông dân đang cấy thấy bộ đội che nón cối chẳng dám nhìn”
*
Bắc kì lầm lẫn Chí Minh hóa ra chẳng phải người tình trăm năm
Phu thê nhất dạ ăn nằm truy phong quất mã xe đâm giữa đường
Pháp y mang tiếng nhà thương
Tử thi rõ nét bất thường cưỡng dâm
*
“Mẹ già dân tộc” rơi mầm
Phụ thân sát tử khôn cầm Tất Trung
Tam vô cộng sản lạnh lùng không tổ quốc chẳng hành tung để đời
Nhu cầu sinh lý vui chơi lao nô nhục dục lời mời diệt thân
*
Vả chăng đại bào quần thần không cho Ông Ké bén phe hồng quần
Xuân Vàng Mai Ngát xa luân hậu cung hộ lỳ hiến thân sẳn sàng
Thiên thời lãnh tụ làm sang lâu la hưởng sái đò ngang phải chìm
Chú Thu giữ một lồng chim long sàng khó kiếm cây kim đáy hồ
*
Ai Ái Quốc ấy tô hô
Nghệ An đất tổ lõa lồ loạn luân
Thanh Xuân Nguyễn thị nữ quân thoát y khi tuổi gần tuần cập kê
Minh Khai Tăng Tuyết nảo nề cỏ non trâu lão phủ phê trên giường
THỐI ĐỊT TRONG MƠ
*
SÀI GÒN vương vấn màu xanh
Trước NHÀ HÁT LỚN chặt cành đốn cây
Mộc tồn đảng hạ cờ TÂY Metro phướn huyết theo thầy Bắc Kinh
Trung ương đảng bảo Ba Đình viễn đông xóa sổ siêu sinh Bến Thành
*
Chị em ta chuyển tàu nhanh ngoại ô nội phố cố đô ngọn ngành
Trẻ trâu kỷ thuật lưu manh buôn xương bán thịt không tanh máu người
SUỐI TIÊN mặt đất ngậm cười
Nghĩa Trang Quân Đội dân lười Bình An
*
Đồng Nai hương lửa hóa vàng
Biên Hòa thủ phủ tiêu tan núi đồi
Cái Lơn Tam Hiệp ăn chơi Dĩ An Vườn Mít qua đời đã lâu
Đại gia cục bộ xây lầu dưới ba tấc đất giòng châu Long Thành
*
Thơm như thối địt tiết canh ruộng vườn nương rẫy nguyên lành trong mơ
Biến thiên hóa địa tôn thờ con tự do đỏ đồ dơ cửa mình
Phố Hồ âm hộ Chí Minh
Hoàng tuyền khó rửa chữ trinh vẹn toàn
*
SINH NHÂN TỬ THÚ
*
Đánh trống lãng đảng dựa vào trọng án
Kháng Bắc Kinh xuyên tạc lạc Ba Đình
Nội gián Hoa thiếu tá bất chí minh
Tập Chương giả Hồ Quang trình thiên hạ
*
Nước VIỆT NAM đang vượt qua sóng cả
Thịt TÂN CƯƠNG dạ MÔNG CỔ đau thương
Mao Trạch Đông lãnh tụ quỷ vô thường
Ươm mầm đỏ khắp mọi miền châu Á
*
Thái Bình Dương chẳng phải vì tôm cá
Le lưỡi bò liếm mồ mả tha nhân
Kế tinh vi nuốt thuộc địa dần dần
Cân thương mãi cán to mưu rỗng ruột
*
HÀ NỘI lú bọ sâu cùng một giuộc
Thuốc ế ty thực phẫm độc sát sinh
Gần một năm xác chết chẳng bị sình
Hơn chín tháng chưa nhuốm mùi hán hóa
*
“Bọn điêu ngoa nhờ tay sai diệm hỏa dù lõa lồ vẹm củng cố niềm tin”
*
LIỆU PHÁP BẮC KINH
*
Đảng giấm giúi dâm dzui cùng Trung Cộng
Động Ba Đình Hà Nội rước xâm lăng
Cục trung ương đảng bảo chỉ bốn thằng
Con bà nó dòng Hằng Nga Chú Cuội
*
Trọng Hùng Dũng Sang hô hào chém chuối
Đỉnh đầu ruối chúi mặt dưới bụi cây
Hạ cờ tây lòng luộc thích giả cầy
Bầy chó má rau thơm mùi thối địt
*
Thiên triều lệnh tái nồi da xáo thịt
Tù lương tâm mô phỏng Pháp Luân Công
Đưa dân oan vào thế giới đại đồng
Chính trị phạm biệt giam hàm cấm cố
*
Hội nghị quyết Tân Cương thay Mông Cổ
Trị nhân sinh bằng dược liệu Tứ Xuyên
Dụng ngư dân bia sống chống thúng thuyền
Dùng bộ đội u mê trong khám tối
*
PHÁT THANH TRANH THỦ
*
Thủng nham danh dự cá nhân
Australia ném đá gian thần Việt Nam
Quan tham lớn chức to hàm Polymer sạch sẻ biệt giam tư tình
Ngỡ rằng ẩn bóng tiềm hình không ngờ bị lộ tiền in cửa mình
*
Chống tham nhũng cũng tung tin đạo hồ đức cáo u minh dặn dò
Hoa hồng một mớ tiền bo bỗng dưng bông bụp đưa đò sang ngang
Thiềm thừ cóc kẹt lỡ làng
Xà mâu chó ghẻ quả tang rõ ràng
*
Thông tin đại chúng hở hang
Không Internet cũng đụng hàng lề dân
Lâu nay lối đảng cùng bần Ba Đình tứ trụ củ gân tịt vòi
Sờ voi dư lợn viên đòi tăng lương tối thiểu bọ giòi tồn sinh
*
Thành đô hội nghị thiên đình giang sơn địa ngục khỏi kình Bắc Kinh
Dân ngu đặc cỏ nín thinh cu đen chính sự rập rình nổi lên
Lân bang oán trả ơn đền
Non sông xáp nhập tiếng rên muôn đời
*
“Lưỡi bò la liếm lừa chơi bán trôn đĩ muốn ra khơi tắm truồng
Thúy Sang Mạnh Dũng diễn tuồng khôn liền ngu cậm sinh Cu-ông bà”
TIN VỊT NGHE SẤM
*
A.D.N. Topten bên lề dân quen phán
Con nào không đại hán trên trán hạng mao đen
Phòng giam khỏi bon chen khi bật đèn cảnh sát
Mổ tử thi tan nát bôi bác bộ công an
*
Không củ lẳng đúng nàng phát tang gần năm trước
Bất cần dùng cây thước cũng biết được ba gang
Kiểm nghiệm đúng hốc hang lúc trao hàng thẩm mỹ
Sinh thời không tính đĩ cũng kỹ thuật bậc cao
*
Chín tháng chẳng rặn đào đảng bảo nhau đẻ mận
Trọng án mở mặt trận giải căm hận Cát Tường
Bệnh phẩm trong nhà thương cấm phô trương viện ghét
Thân nhân nào thọt léc chót chét nẹt pháp y
*
Đổ lỗi bọn đạo tỳ lúc khiêng hòm địa táng
Đảng cạn tàu ráo máng sá gì mạng dân oan
Thủ lãnh còn lăng loàn huống hồ chi đồ đệ
Ế ty đừng rơi lệ khi để lỗ ngân hàng
*
“Tiền Mạnh Dũng Thúy Sang gan lão làng hội nghị
Thành đô đi chống MỸ nhờ bầy khỉ ba TẦU”
*
CHÍ MINH VẸM CHỦ
*
“Khổ đời miền bắc điêu tàn
Âm thầm thằng bé con hoang Bác Hồ”
Một ngày ba bữa lương khô trường sơn xẻ dọc lưng thồ đạn bom
Trên đầu phướn huyết đỏ lòm ngôi sao thổ phỉ lom nhom úa vàng
*
Đi B cướp đoạt miền nam sói lang thảo khấu dẫn đàng Nga Hoa
Bơ thừa sửa cặn lu loa du côn đĩ điếm Việt Nam Cộng Hòa
Không từ xáo thịt nồi da
Ba càng hỏa tiển theo đà giết dân
*
Nằm vùng khủng bố cách tân
Chết liều thủ cựu báo ân họ hàng
Địa lôi trái nổ chào hàng Cửu Long Lục Tỉnh tan đàn nát gia
CỦ CHI bộ đội không nhà BA SON chưa đủ mang quà về quê
*
Bà con nội ngoại nảo nề chiếc xe cục sắt không chê đạp đài
Đồng Khu Thọ Duẩn tác oai hoàng kim thập lục tấn cài trả công
Bắc Kinh lai giống đại đồng
Ba Đình Hà Nội chổng mông Mao hồng
HOÀNG SA PHẨN ĐỎ
*
Ebola BA ĐÌNH toan lây nhiễm
Điểm hàng không điếm Mỹ phượt Phi Tây
Lũ từng ăn bảy món ruột thịt cầy
Giềng Hà Nội húng cây mơ thối địt
*
Lừa dân đen bàn nhau Đàm Lan Thích
Gạt giống nòi dịch chính trị lương tâm
Tám mươi năm chẳng còn mấy kẻ nhầm
Ngoài ba triệu đảng viên đang cố đấm
*
Cỗ thịt xôi cha già Thu mồi nhắm
Bộ ngụ câm tính phản biện khôn liền
T.P.P. nhịn nhục chịu giao liên
Úc đại Lợi phiền bốn tên khiếu kiện
*
Polymer đóa hoa hồng thăm viếng
Điện Cẩm Linh tái đế quốc Pu tin
Cắm giàn khoan Bắc Kinh dám sực rình
Cứ tưởng bở Hoàng Sa đa  phẩn đỏ
*
VĨNH BIỆT TRƯỜNG SA
*
NAM CAO Bá Kiến Chí Phèo
Dũng Hùng Sang Trọng diện treo lưỡi bò
Bốn chân nhất bộ mặt mo Tây du Mỹ phượt xin cho tiền tài
Năm trăm đại bảo đầu sai hơn ba trăm vạn lao cai giữ tù
*
Công hàm năm tám mùa thu lá rơi nhục lú con cù Hoàng Sa
Bốn thiên niên úp đồ bà tổ tiên ngán ngẫm mả cha thằng TẦU
Da cam nên cuộc bể dâu
Khủng long lưỡng đảng tranh châu độc quyền
*
Dốt dơ dở dại chuyên viên
Thiến heo hoạn chó quàng xiên ngạo đời
Ba Đình tân cựu ăn chơi thịt xôi Hà Nội ngồi xơi thỏa lòng
Công an cảnh sát “dân thòng” giao thông tự phát đại đồng “chai hia”
*
Ngư dân sớm tối làm bia tử sinh đở đạn chả chìa xâm lăng
Giàn khoan dùi đục hải đăng bạn bè tứ tốt sao băng lưng trời
Trung ương chính trị thảnh thơi
Bắc Kinh bành trướng tái hơi đúng rồi
*
“Gió đưa cây CẢI về trời rau RĂM ở lại chịu đởi đắng cay”
*
LỀ DÂN CHÂN THỰC
*
Người ta đọc báo lề dân tại sao lối đảng lại cần răn đe
Không kiêng xử dụng đòn đè
Bảy hai phép khỉ lấy le bịt mồm
Bản tin nóng sốt chiều hôm sớm mai nguội lạnh nồi cơm thiu rồi
*
Chỉ còn dư lợn viên thôi
Bẻ cong ngòi bút kiếm mồi lợi danh
Giả chân hư thực rọt rành đúng sai trái phải tô canh mộc tồn
Đĩa lòng luộc bọn liền khôn chả chìa ngu cậm thịt dồn lẫn da
*
Hoa hồng bông bưởi bát cà mắm tôm chén hấp ruột già phèo non
Trung ương chính trị hai hòn bí hư củ tịt tiêu lòn từ khuya
Tầu phù đậu hủ mất bìa
Lâu la xó bếp ăn chia vụng về
*
Đầu đàn bịt mắt bắt dê cô thư kí vốn nhà quê mới vào
Nghênh tân thủ cựu tào lao
Thảo nào nói láo đồng bào chẳng nghe
Vỉa hè chí chóe theo phe thoát ly bỏ cuộc kết bè loạn ngôn
*
TRANH GIÀNH THẾ LỰC
*
Chống xâm lăng đảng vinh quang khiếp nhược
Nhà cầm quyền nhơ nhớp trị quan tham
Định thoát ly bọn mạt chược lão làng
Phá thối bạn Dũng Hùng Sang Trọng lú
*
Bác lộ hàng man di từ Các Chú
Tống Văn Sơ sờ đủ thứ VÚ NÀNG
Món LỒN TIÊN chàng giấu giếm trong hang
Con CU ĐẤT dụng CẶC BẦN dậm dật
*
Dù DÁI NGỰA của Chú Thu không thật
Hồ Tập Chương chẳng thất thoát lông MAO
Bất Chí Minh khó gọi tiếng đồng bào
Diệt nhân loại bằng dao NGA TẦU cộng
*
Hàm thiếu tá Hồ Quang tên phản động
Cướp VIỆT NAM triều cống ĐIỆN CẨM LINH
Có ngờ đâu “tháu chẩu” ngọa BẮC KINH
Chem chép hội nghị thành đô chàm quạp
*
“Cập Bình Tập diễn tuồng chèo sinh sát
Nát đồ lòng đồng chí Vĩnh Khang Chu”
ĐẤT ĐẢO HẢI ĐĂNG
*
Khai môn dồn chính trị đảng chỉ thị bán trôn
Nghi can chết trong đồn công an phôn thẩm vấn
Dư lợn viên cố đấm chấm mút cỗ thịt xôi
Thủ lãnh xơi đã đời ngồi liếm môi chùi mép
*
Tổng biên tập bép xép kép độc lộc Ba Đình
Củ tịt nước rung rinh đánh rình nhóm lợi ích
Cầm đầu đồng chí X xích mích Polymer
Úc đại lợi hăm he khai bốn con chó ghẻ
*
VU LAN ơn cha mẹ không sứt mẻ trẻ trâu
Quy hoạch thôn trồng trầu mời khách TẦU ăn nhậu
Khuyển hồn da linh cẩu dính chấu Ebola
Đại dịch mang về nhà ba hoa quà giải phóng
*
Toàn dân đen phản động chống cộng đỏ trừ Hoa
Bốn ngàn năm bất hòa luôn âm mưu hán hóa
HÀ NÔI toan phát hỏa hậu quả lùi giàn khoan
Hải đăng tiến rõ ràng sáng thành đô hội nghị
*
SÀI GÒN MÓN NGON
*
Chủ trương chính sách tuyên truyền
Từ viện tập ghét đến chuyên tâm thần
Thằng tội phạm lại cầm cân bẻ cong luân lý luôn giành phần hơn
Dân sau móng ngựa căm hờn nghi can số một bôi trơn quan tòa
*
Heo nhiều cám ít khó tha
Công tố viên luận tội bà buôn hoa
Không theo đạo đức cha già bán trôn thì bán nước nhà thì không
Bảy năm bất khả kiếm chồng cô sinh viên trẻ tẩy lông Mao hồng
*
Trung thành với đảng có công an dân độc trị đại đồng chổng mông
Tiểu đường thẩm vấn trong đồn không trung tiện cũng hai còng xa luân
Trung ương cục bộ tuột quần
Con đường cách mạng gian truân xưa rồi
*
To hàm nhóm lợi ích xơi
Ba Đình lớn chức ngồi chơi chờ thời
Biển đông sóng lộng ra khơi quan to tỵ nạn lả lơi chẳng về
Chơi trò bịt mắt bắt dê thâm cung bật mí số đề THÀNH ĐÔ
*
“Hải Dương MỸ tiến TẦU lùi trống cơm gõ nhịp mại dzô SÀI GÒN”
*
MỘNG HÁN TRIỀU
*
Văng Chiêng Vạn Tượng lạc đường
Bốc căng Băng Cốc nhún nhường ly khai
Ai Lao Cám Bột rơi đài
Ba Đình Vọng Các nhân tai láng giềng
*
Đồng Chum cúm núm lửa thiêng
Chiềng Mai té nước cử kiêng tháp mười
Sa Va Na Khẹc trận cười
Hán nô tam quốc theo người bất minh
*
Bắc Kinh nam tiến lập trình đầu sai diễn Tập Cập Bình tác oai
Lưỡi bò chín đoạn khó xài giàn khoan chưa thủng vội cài số lui
Đông dương thất thế bàn lùi lân bang mở tiệc mừng vui MỸ về
Phi Hàn Mã Nhật đam mê ngựa ông đi trước xe dê vi cường
*
“Qua đèo thoang thoảng mùi hương” đem con bỏ chợ thảm thương mặc lòng
Ao trong không chứa lòng tong lia thia cặn bả Mao hồng xụi lơ
Asean rõ khéo trở cờ bạn bè tứ tốt chơi dơ rõ ràng
Mục tiêu không chỉ VIỆT NAM MIÊN LÀO THÁI ẤN một bàn đạp chân
*
CHỌN MẶT NHẶT VÀNG
*
Đầu tháng chín CHINA cướp bắc
Cuối tháng tư VẸM đoạt miền nam
Bởi chưng bạn bốn tốp làm Ba Đình Hà Nội giang san điêu tàn
Phường mờ ngõ vẫy hở hang ba mươi sáu phố chào hàng mời Hoa
*
Tàn dư Nam Việt Cộng Hòa tam vô tứ khoái cha già u mê
Đi B bộ đội nguyện thề đông tây sinh tử con xe cái đài
Chinh Đồng Thọ Duẩn thảo mai
Cửu long lục tỉnh đầu cai sai tù
*
Nằm vùng chễm chệ chuồng cu
Quân dân cán chính kẻ thù đảng ma
Nhà lao một cõi sơn hà nửa đường gãy súng xót xa đất trời
Món quà địa hại lên đời trung ương chính trị cỗ xôi thịt bàn
*
Hưu non hạ cánh chẳng an lão làng cách mạng sang ngang Tây Tầu
Mặc cho tổ quốc bể dâu đại gia tư bản đỏ giàu Mỹ Phi
Thâm cung nhóm lợi ích phì
Lục lâm thổ phỉ thu chi phí mồm
*
“Rán chiều vàng đẫm hoàng hôn trộm đêm chọn mặt nhặt hồn quan tham”
*
HỒ TA TA TÁT
*
Đại gia gá nghĩa nhà giàu cậy người có của trẻ trâu đừng hòng
Vở hài diễn tiến biển đông đi đêm đĩ điếm hợp đồng phân chia
Nghèo hèn thân phận chầu rìa
Lông mu tiểu phượng cắm ria đại rồng
*
Thái Bình Dương mớ bòng bong
“Nhọc lòng cũng chẳng nên công cán gì”
Thằng khôn thẳng cánh ra đi con ngu trụ lại hồng kỳ thở than
Gian nan thử sức bạn vàng ruột gan tan nát hai hàng lệ rơi
*
Thoát ly thối đảng gọi mời trăm năm nhân dụng nỡ chơi bài lừa
Vó câu canh ngọ đẩy đưa đầu xuân dê hội cò cưa tan đàn
Vũng lầy còn đó VIỆT NAM
CỘNG HÒA thất bại tay làm hàm nhai
*
Ngựa hay từng trải đường dài
Bà con cô bác trong đai gông cùm
Thất phu trí thức chùm hum con tự do khó bọc đùm mãi Free
Ăn theo thuở ở đúng thì hồ ta ta tát tự ty hại mình
*
HỢP HÒA GIẢI HỌA
*
Chống TẦU MỸ lại quay về
Bỏ con giữa chợ đam mê không đành
Máu hồng đặc sánh tiết canh lá mơ củ sả không tanh mộc tồn
Hạ cờ Tây huyết liền khôn miệt vườn lục tỉnh Cái Vồn đẩy đưa
*
Da cam xương thịt hầm dừa tù lương tâm ướp nắng mưa đã nhừ
Bơ thừa sữa cặn chưa hư Mỹ Lai thảm cảnh trùng cư nhị tỳ
“Hoa Kỳ Martin Dempsey”
Thôi thì thêm mẻ nữ nhi chiều chồng
*
Ngựa ông đại tướng nhông nhông
“Canh Ram” chột dạ đại đồng tự nhiên
Việt Trung tiện thế tham thiền Pháp Luân Công tiểu DânTiên Ba Đình
Đặc khu kinh tế Quảng Ninh hán nô Hà Nội sắp sình Chí Minh
*
Bởi chưng chó má cắn rình láng giềng bệnh dại Cập Bình cũng tan
Thoát ly thối đảng dã man quay đầu hồi chánh Bình An xóm làng
Trước tiên tái thiết nghĩa trang
Đội quân Nam Việt chứa chan Cộng Hòa
*
“Tượng thần THƯƠNG TIẾC nở hoa hợp hòa giải họa cha già Hồ Quang”
*
TÂY ĐÔ HỒI CỐ
*
Gái miền tây tóc dài vai ngắn
Bông bưởi thơm lắm đừng tắm dưới ao
Muốn cho tươi thắm má đào
Hoa dâm bụt đỏ hàng rào không xa
*
Em ngoan cứ ở trong nhà
Con tự do hàng xóm thằng cha già thả dê
Trẻ trâu một lũ đi B
Ba Đình chỉ đạo chôm mề trộm gan
*
Em ngon đừng phụ cờ vàng
Năm xưa trên mộ báo tang nhân tình
Em xinh em đứng một mình đừng ngồi chung nón cối rình đoạt trinh
Hồ sen vẫn đẫm hương mình dép râu cộng sản vô hình đẩy đưa
*
Chẳng ngu dựa bóng gốc dừa nhiều thằng dư lợn viên cưa cẩm Tầu
Bài thơ không đủ che đầu khăn rằn mỏ quạ tìm đâu bây giờ
Em nên ra phố CẦN THƠ
Hỏi nhà lồng chợ bàn thờ TÂY ĐÔ
*
NHẸ GÁNH CĂM HỜN
*
Trăm năm HÀ NỘI trồng người
Cũng ngần ấy tội BA ĐÌNH lội ra
Lót tay chạy án quan tòa quy trình hối lộ sa đà công an
Trong đồn thẩm vấn dã man đứng đường hung bạo dân oan nhục hình
*
Học theo chính sách Bắc Kinh chụp rình núp bắt lập trình lao phu
Lương tâm yêu nước vô tù lề dân lối đảng căm thù lẫn nhau
Trung ương bại não cầm đầu
Thanh trừng nội bộ trừ sâu giống Tầu
*
Tóm thâu ba X Cà Mau
Cậy quyền ỷ thế làm giàu U Minh
Polymer Bauxit cửa mình tây nguyên bùn đỏ thoát tình rẻo cao
Sẳn sàng hiến tế đồng trào ngấm ngầm thủ kỹ hồng Mao an toàn
*
Sinh Hùng Trọng lú Tấn Sang
Đỏ đen xả nghĩa tan hàng hán nô
Lâu la đồ đệ cu Hồ ba mươi sáu bước mưu mô hỏa lò
Thay vì mãi để tô hô chẳng thà đốt xác táng mồ sạch hơn
*
“Nhân dân nhẹ nỗi căm hờn oan hồn uổng tử qua cơn lạc loài”
*
ĐI B VỀ HỘI NGHỊ
*
SÀI GÒN đói ký ức khi HÀ NỘI bội thực
CẦN THƠ vẫn cơ cực lúc trực thuộc trung ương
Đại bảo dưới gầm giường nêu gương cướp hiếp giết
Vài con sâu cá biệt liệt vị Thái Bình Dương
*
Thất phu chưa xuống đường bọn con buôn xuất khẩu
Trong tửu lầu ăn nhậu toàn linh cẩu công an
Còn đảng còn sẳn sàng mời dân oan thẩm vấn
Không đánh anh THANH CHẤN cũng tẩn chị BÙI HẰNG
*
Tay đầu trò LA THĂNG cặp nhũ to KIM TIẾN
TẦU sắt ra từng miếng miệng thái thú TUẦN CHÂU
Mưu độc bá địa cầu óc trâu TRUNG NAM HẢI
TRƯỜNG SA không tranh cãi vì đã mất từ lâu
*
“NƯỚC VIỆT NAM TÔI ĐÂU” “ANH LÀ AI” toan giấu
Bắc kỳ phi hàng lậu cốt mậu dịch dép râu
Miền trung trùng tu cầu TRÀNG TIỀN thâu nón cối
Từng bầy cừu bộ đội đi HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ
*
“:Nghe đại danh QUANG HỒ hán nô hàm thiếu tá tên xỏ lá tô hô”
CỜ TÂY CHÉM GIÓ
*
Mả xây to tổ bố chứa xác Hồ bất Minh
Hết thuốc chống trương phình Sinh Cu-ông cháu đẻ
Toilet thối thấy mẹ phải bước nhẹ dép râu
Nhân dân muốn qua cầu bọn chăn trâu cấm cửa
*
Mùi thối địt lộn mửa đảng bào chữa lá mơ
Đồng rận đứng ngoài chờ nắng dội trên nón cối
Trăm năm xưa HÀ NỘI tội quốc tế đệ tam
Làng giềng bốn tốt làm nước VIỆT NAM nghiêng ngửa
*
Dụ dân vào khói lửa dựa chiến thuật đi B
Có chết cũng chưa về trọn lời thề cướp sạch
Thảo khấu dùng chính sách đói rách để thị uy
Lục lâm nào giỏi quỳ cho gia nhập hội quỷ
*
Tam vô vồ tứ quý khỉ bỗng hóa nên người
Hết giống nòi đười ươi thường cười nơi địa ngục
Miếng ăn là mối nhục cục tục tử phàm phu
Thiên hạ toàn kẻ thù chổng khu cu chẳng đỏ
*
“Chỉ cần một con chó ló bảy món thịt cầy Ba Đình có cả bầy hạ cờ tây chém gió”
TƯỞNG THÚ CÔN ĐỒ
*
“Oan ơi ông địa Thị Mầu đoạn trường ai có qua cầu mới hay”
Thông tin lề đảng lung lay
Con đường dân sự khen thay giải bày
Côn đồ thủ lãnh phát ngay tượng thanh nhen nhúm nắm tay kết đoàn
*
Nhờ vào lực lượng công an dã man độc trị giàn hàng dùi khoan
Đứng rình ngồi núp hóa trang
Cái bang mãi lộ bò vàng giao thông
Dùi cui dặm vá hai còng thêm quyền hình sự lòng thòng tự do
*
Cò xơi đừng để cốc mò gương anh trạm trưởng đầu bò Suối Tre
Giao ban đồng rận lên xe
Cá mè một lứa đừng đè chân nhau
Mâm cao cỗ lớn khỏi chào lời mời “thím sực” còn cao hơn mồi
*
Hôm qua đám cưới làng tôi cô dâu ướt đít họ ngồi liếm môi
Lộc ban không phải trên trời
Trung ương chính trị ăn chơi lên đời
Chúc thư để lại thịt xôi Bác còn ba triệu củ lồi dưới đuôi
*
TRỞ LẠI PHỐ XƯA
*
Mai em về có ghé thăm xóm cũ
SÀI GÒN đổi chủ bác chú lên lầu
Bắc 75 bộ đội dựng thanh câu
Hồ 69 trung ương xây tía các
*
Hồng lâu mộng em đừng buồn man mát
Bọn côn đồ rải rác trạc công an
Đừng nhìn lên thấy đạo đức suy tàn
Chớ ngó xuống nghe dã man công lý
*
Trời về đêm những bóng hình ma quỷ
Đĩ đứng đường nhường nhịn bữa ăn sương
Cán ngố to còn núp dưới gầm giường
Cảnh sát nhỏ lên lư hương thế mạng
*
Ly nước mía hết thời đành lãnh nạn
Cốc bia tươi trúng đạn bạn nhân dân
Bà nấu cơm khuya sớm vẫn tảo tần
Cô bán cháo gà lỡ sơn móng đỏ
*
“Em có về đừng cặp kè mũi lõ luật giao thông hồ giặc cỏ cầu may”
*
THĂM THÚ SÀI GÒN
*
Chợ BẾN THÀNH đừng đi quanh bốn ngõ
Đĩ đứng đường tranh giặc cỏ công an
Lũ lục lâm móc túi đứng cháng ràng
Cảnh sát giả canh me toan giật xách
*
Đường cách mạng bọn dân phòng ngồi thách ví anh nào chưa rách hãy đổi đô
La kinh thiên động địa cái đồ bà xăng pha nhớt bầy PêĐê ra giá
Nguyễn Văn Trổi em bám anh kẻo ngã xả sầu riêng Lê Văn Tám công viên
Phạm Văn Đồng chỗ cấm nói huyên thuyên Trường Chinh lộ thuyền quyên chờ lạc vũ
*
Người SÀI GÒN chẳng cần ai thăm thú chủ đi rồi động vật bỏ ăn theo
Đảng tuyên truyền sẽ xóa đói giảm nghèo con chó ghẻ cám heo không thèm ngửi
Không cơm mắng cũng chẳng lo cháo chửi tụi bụi đời lên chợ cũ ăn chơi
Các Chú rao đại hạ giá kiếm lời mồ Bác đã sẳn sàng mang về bắc
*
Lê Duẩn rộn công nhân ưa thông cống cảng Ba Son Tôn Đức Thắng chống tràn
Người SÀI GÒN linh vị quý con hoang Võ Nguyên Giáp cạp nội y xơ mướp
Hố Chí Minh giữa trung tâm trộm cướp hiếp giết người tranh thủ dụ quan tham
Đuổi Mỹ đi thay bạn bốn tốp làm ĐỀ NGẠN mãi hốc hang chờ lưỡi CHỆT
*
TRIỆT BUỘC SÀI GÒN
*
SÀI GÒN HÀ NỘI phá
Đắp vá HỒ CHÍ MINH
Nhưng đáy lót nhiều đinh
BA ĐÌNH toan phóng hỏa
*
GIA ĐỊNH chơi tá lả bắt cá cả hai tay
METRO bị trời đầy hạ cờ tây xuống hố
Dư lợn viên xấu hổ cố khủng bố blogger
Công an lỡ hẹn giờ cùng TẦU nô tương hỗ
*
Hai bà TRƯNG báng bổ cán ngố chẳng nhớ ngày
Sinh nhật phải ăn chay cỗ cao đầy xôi thịt
Mồm dân oan bị bịt đít trí thức hở hang
Trung ương đảng to hàm cứt sực thêm lớn chức
*
Giết người xong cưỡng bức
Nhức nhối đạo đức hồ
NÔNG THỊ XUÂN tô hô
Cái đồ bà đẫm máu
*
“Từng ôm hôn các cháu Bác giấu diếm thâm cung tối ngủ vẫn chung mùng
Dạy trò chơi hoành tung cùng tiêu tùng 69”
TƯ HỮU CỨU CÁCH MẠNG
*
Đảng có dao có súng dân tuột áo tuột quần
Đảng xử dụng ba quân xã hội đen chủ nghĩa
Đảng cầm quyền chôm chỉa dân ỉa đái thuế thân
Giang san mất lần lần Hà Nội dâng trung cộng
*
Bọn thủ lãnh bố láo
Lâu la đáo tụng đình
Khiếp nhược trước Bắc Kinh
Ba Đình khinh hình sự
*
Dân vào đồn tự tử
Cán bộ chui gầm giường
Trần Dân Tiên nêu gương
Trung ương cướp hiếp giết
*
Giàn khoan vào tai điếc hải đăng biệt mắt mù
Lủng lẳng bốn thằng ngu xem kẻ thù như bạn
Chẳng còn ai cộng sản khi cách mạng mùa thu
Mã đề dương cước đu những con cu tư hữu
*
TOÀN CẦU HÁN HÓA
*
Nam chinh bắc chiến đông hoãn tây hòa
Đế quốc Trung Hoa hỏa long ÂU Á
Thời kỳ đồ đá hán hóa lân bang
Đại dương sẳn sàng tiến sang nước bạn
*
Chi chi cộng sản chành chành
Vắt chanh banh vỏ biến xanh thành hồng
Sá gì tôm cá biển đông
Cập Bình Tập diễn đại đồng năm châu
*
Mã Phi Mỹ Nhật Úc chầu hồ như thấp thoáng bầy trâu kéo cày
Ngón đòn kinh tế đắng cay nhân dân thế giới hàng ngày kiếm cơm
Chứa bao nhiêu nỗi căm hờn
Từ Hy thái hậu chẳng gờm chúc thư
*
Đánh cho trúng đích kẻ thù
Liên quân bảy nước mùa thu năm nào
Đại kỳ phải đính trăm sao tề gia trị nước thuộc Mao anh hùng
Triệt hoành phá bẫy hợp tung bốn phương truy sát tận cùng sơn lâm
*
“Giết không sót diệt khôn lầm địa hào trí phú điếc câm đui què”
*
HẺM HÓM HÉM
*
Bốn mươi năm trong con hẻm hóm họm
Thằng bé lội bì bỏm dưới chiếc cầu tẻm tỏm
Đôi ngươi lỏm lẻm hai mắt lóm lém lặn mò quặng kẻm
Cô gài ngồi lọt thỏm vẫn làm đỏm son phấn dỏm chất lượng kém
*
Hồ chí minh mẹ nhai trầu bỏm bẻm
Ao SÀI GÒN khô cạn đã từ lâu
Sông Cửu Long thảo khấu vội dựng lầu
Kênh Tàu Hủ chủ chưa xây mao xí
*
Sức thanh niên một thời đi đánh MỸ
Đĩ thầm than xưa cầu khỉ dẫn đường
Có đâu ngờ bọn vẹm cộng bất lương
Chỗ ngồi tỏm điếm phi thương bất phú
*
Nay chờ cho cục tỏm từ bộ lòng chính chủ
Anh đừng cay cú khi trọng lú mặt ra
Giữa quần đàn bà đừng khinh hoa kỵ nguyệt
Cũng thời Tăng Tuyết Minh Khai cớ sao huyết đổ máu đào rong kinh
Hai mươi năm cũng là tình nằm vùng khủng bố rung rinh địa cầu
*
MAO XÍ THỔ PHỈ
*
“Hoàng sa đạn lạc” cách mạng tan đàn
Một mảnh giang san muôn năm chia cắt
Phố Hồ Nguyễn Thị Minh Khai
Nội gian ngoại gián tay sai NGA TẦU
*
Chí Minh gây cuộc bể dâu VIỆT NAM đổ máu đánh nhau trong nhà
Thịt xương hầm một nồi da
Bồi TÂY tớ MỸ Văn Ba nạ giòng
Mấy mươi năm sống lưu vong Sinh Cu-ông Ké phải lòng MÁC LÊ
*
Dép râu nón cồi về quê Tống Văn Sơ vững lời thề đa mang
Nông thị XUÂN chị em VÀNG
Phu nhân đệ nhất bẽ bàng xe đâm
Thanh Mai ngậm ngải tìm trầm Tất Thành Ái Quấc nảy mầm nặc nô
*
Công an cảnh sát côn đồ
Đệ tam quốc tế lõa lồ tung hô
Xã hội đen cài then tư bản dỏ dân oan chưa rõ tự bỏ mạng trong đồn
Bịt miệng lương tâm cầm cán cân đè công lý
Thương mãi non nước thua chước những con đĩ bán trôn

TÂM THANH