Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

ÔI ! THIÊN ĐƯỜNG

TÂM THANH THI TẬP
ÔI ! THIÊN ĐÀNG NGANG ĐỊA NGỤC CHUNG CHUỒNG THÚ LŨ TAM VÔ
TRỜI ĐẤT ĐẢO ĐIÊN
Thiên đường xa địa ngục gần hư không giấc mộng phù vân đại đồng
Xã hội đen dễ lập công đại gia tư bản đỏ mong lên đời
Một bầy dê núi rong chơi bưng biền ruộng rẫy lả lơi gặm mòn
Hồ như trong bãi cỏ non có linh dương cụ hai hòn còn trinh
*
Lâu la phơi xác Ba Đình học trò xây điện lập “hình chí mô”
Xem xem giống giống cũi mồ mả ông tổ nội tô hô bênTầu
Nhân quyền tổng khử năm châu nhuộm màu khổng tử toàn cầu câu liêm
Bàng quan thiên hạ đồng chiêm vũ môn hán hoá gọng kềm Việt gian
*
Cường giông lũ ốc bươu vàng tà thần thái thú chăn cừu xả ga
Đại bô trí tuệ trộm gà tiểu tăng sư giả cướp nhà của dân
Lục lâm chém gió đằng vân di hành thảo khấu cũng cân đẩu dần
Bà con khuya sớm tảo tần bon chen trả nợ thuế thân không lời
*
Công an cảnh sát thiên lôi đạp đâm bắn bắt vịt trời giao thông
Phải chăng thế giới đại đồng trần gian địa ngục bần nông khó xài
Dân phòng hiệp sĩ tay sai không nô bộc cũng đầu cai trông tù
Mười hai bến nước thất phu con đò trí thức ngủ bù năm canh
BA TẦU MẪU VIỆT
*
Bó chân em dưỡng mưu cao cùm tay khoá miệng anh trào thi ca
Thất phu trí thức không tha tam tòng tứ đức đoàn ta kiên cường
Buộc ba cang chuốc ngũ thường nhân quyền dân chủ kỹ cương sơn hà
Ma hi ha quỷ lu loa đài nhiều đai ít xuýt xoa tin đồn
*
Những trang lá cải vô hồn tạo hình khoe dáng thân môn mẫu từ
Dân làm báo xạo thối hư nhật trình điện tử đảng cư dzách lầu
Một con ếch oạp xà mâu CÀ MAU tưởng thú làm giàu bất nhân
Cung vua phủ chúa quần thần tư duy đổi áo ba quân dưới cờ
*
Phê bình chỉnh đốn đừng mơ quan tham nghị quyết thêm bơ sữa vào
Nước non bá tánh đại lao mhân quyền chú phỉnh tào lao quy Tầu
Dân bầu đảng cử bọ sâu nồi canh tổ quốc héo sầu lòng nhau
Đại thành công dựng khô lâu tiểu lăng trung tiện bốn khâu đỗ tường
*
Thiên kinh địa hãi nhiễu nhương Ba Đình thái thú dương cương phi phàm
Tay sai một lũ to hàm bảo vâng gọi dạ tốt làm giỏi ăn
Một phần không nhỏ bán thân đại đa số vẫn mua danh lợi về
Lươmg tâm trọng thị nảo nề biên ranh giới mốc nhiêu khê di dởi
HÌNH CHÍ MÔ MỒ CHÍNH MI
*
Đất đai nào của nhân dân ấy do Bác cướp từ chân đồng bào
Phất cờ đẫm máu vàng sao lục lâm thảo khấu tốn hao khá nhiều
Biển người liệt sĩ bao nhiêu  án treo quy hoạch lắm điều dèm pha
Xương heo thủ chó cốt gà duy tâm ngoại cảm lá đa nhiệm màu
*
Gian hùng tưởng thú dzách lầu yêu tinh Trọng lú đít sâu đầu bò
Dân đen vật vã đói no bầy tư bản đỏ mãi lo làm giàu
Nhân quyền dân chủ thấy đâu Ba Đình tứ trụ trên cầu tõm rơi
Miền nam hận khách không mời bắc phương rước giặc lả lơi sủa hùa
*
Đảng đoàn cộng sản thi đua tranh giành lục tỉnh mất mùa phân tươi
Cá vồ mai mỉa bật cười thị trường kinh tế theo người ngoại bang
Vinashin Bauxite trình làng có gan ai dám đập tan tà quyền
Dân bầu đảng cử vô duyên ngồi chơi xơi nước cùng thuyền nổi trôi
*
Dễ gì buông bỏ miếng mồi trung ương chính trị thịt xôi bốc mùi
Lương tâm lao cải chồn lùi đạo Hồ cáo tiến lủi chui sân Trình
Nhi đồng cửa Khổng mông mênh dường như hậu vận thờ “hình chí mô ?”
Phải chăng thần ngoạ cũi mồ bạch mi giáo chủ loã lồ “chính mi !”
*
MINH NGUYỆT U SẦU
*
“Cái tự do” ngỏ con người đằng vân chém gió đười ươi xổ chuồng
Hồ như cóc hội có huông năm trăm đại bảo Sinh Cu-ông cuồng
Nhân quyền dân chủ bấm chuông xem xem cùng duộc loài đuông sọc dừa
Ngày mai biết nắng hay mưa nhờ em ngoại cảm đoàn chưa thu hồi
*
Thôi hù quy hoạch án lôi tà quyền khủng bố chỗ ngồi toàn gia
Nước non đâu cũng một nhà Bác cho tạm trú tha ma nhất thời
Lâu la có cớ ăn chơi cỗ mồi xôi thịt ướt môi to hàm
Quan tham lớn chức bạo gan đầu tư bất động sản tan ngân hàng
*
Giả sư thiền toạ đạo tràng nam mô thuyết quỷ giáo gian mị thần
Triều cường xả lũ đến chân lề dân lối đảng phân vân lọc lừa
Nhân sinh thuỷ điện cò cưa quy trình đúng luật sớm trưa mặc tình
Ba chìm bảy nổi linh đinh bà con bá tánh hiện hình yêu tinh
*
Cổng cao cửa rộng đăng trình N.V.Q.S. bực mình nhân dân
Bô trí tuệ bộ tâm thần cán cân công lý xin sâm dõi tìm
Một nàng “a tý kiến tim” vì danh lợi vội khoe chim hảo cầu
Giang san rồi sẽ về đâu đầu sơn minh nguyệt u sầu trường ca
CU CỤ CỤC CÙ
*
Búa liềm cộng sản đoạ đày ruộng vườn nương rẫy bỗng gây bất bình
Trong thời Hồ Tập Chương kinh thiên đình hãi địa Chí Minh lạc loài
Một con ếch oạp giả nai phùng mang trợn má ra oai doạ người
Sinh Hùng Trọng lú dể ngươi trăm năm đại tướng tiếng cười mỹ nhân
*
Bởi chưng quỷ ám gian thần văn phong từ chức vẫn lười điều nghiên
Cả bầy bộ sậu cuồng điên đạo Mao đức Mác Dân Tiên lên đời
Đảng cho mặc sức ăn chơi tù lương tâm có ra lời được đâu
Không đạp mặt chặt trùm đầu biểu tình khủng bố dép râu mũ nồi
*
Vinh quang nón cối nhuộm tồi đỏ xanh tái hiện đôi môi bực mình
Sổ hưu đảng tịch làm thinh du sinh du xiếc đăng trình tiến thân
Dân oan mưa nắng tảo tần cách tân hiếp pháp cương cần tự do
Ấm no hạnh phúc khó mò cung vua phủ chúa che mo độc tài
*
Công an khuyển mã tay sai trong phòng thẩm vấn án gài chung thân
Sống trong địa ngục dương trần BA ĐÌNH tứ trụ dốt đần dại ngu
Mở lồng ướm hỏi con cu lông cườm hãnh diện cúc cù nơi nao
Bà con rốn lũ nghẹn ngào nghĩa tình quặn thắt đồng bào thế ru?
*
MỸ NHẬT PHI HOA
*
Trời đang giáng lũ thăng giông trông hoa cóc hội chổng mông kêu trời
Bảy mươi quan chức ngồi chơi băm nhăm công bộc tả tơi chờ thời
Đứng đầu cố đấm ăn xôi theo đàn xơi đóm cỗ mồi thuế dân
Trọng Sang Hùng Dũng cương cần tăng tư bản đỏ hiếp dâm người nghèo
*
Quân đi tuế nguyệt cheo leo tướng treo nghĩa vụ ngang đèo óc eo
Cung vua phủ chúa giường lèo bà con vùng lụt cà kheo đợi chèo
Hoạn bò thiến chó lái heo dái thằng nào cũng tỏng teo hai hòn
Đồng bào giận nước tức non thiên tai địch hoạ héo hon bộ lòng
*
Việt gian bá tánh tính công mua danh trăm vạn đại đồng tía lia
Tào lao ba xạo “chai hia” cha già bố láo ra rìa từ lâu
Dân bầu đảng cử qua cầu tõm phê tự sướng ngựa trâu chung chuồng
Đạo Hồ đức cáo có huông trồng cây không đạt bỏ luôn dạy đời
*
Nhân quyền tháu cáy xả hơi Võ Nguyên Giáp rách ra lời bất tin
Cuồng tâm đồng chí nghịch tình dường như chú bác tinh tinh ngậm cười
Hoàng tuyền đình bộ lả lơi sơn hào hải vị khó mời đại gia
Trăng non trăng khuyết trăng già sao xanh sao đỏ mai ma bạn bè
TÓC DÀI CÀI GAI SẮC
*
Không cài nơ đỏ tóc dài một đoàn phụ nữ quyết đai nhân quyền
“Cà na” bông súng se duyên mày râu ngôn luận ước nguyền vương tơ
Cầu mong quân tử thượng cờ phận thuyền quyên quyết chẳng lơ sơn hà
Bảy trăm đài đảng lu loa tiên phong giặc cái phi HOA nguyệt kì
*
Văn phong từ chức hữu hi sập nhà siêu thị LATVIA về vườn
Bởi chưng quốc nạn tai ương nhân viên thủ tướng cả phường ra đi
Giang sơn ta chửa đến thì tốt làm nợ xấu dễ gì lui chân
Dân bầu đảng cử hợp quần lỗ lời lợi ích nhóm tuân theo Người
*
Bà con oan tử như rươi thành phần chính phủ vẫn cười ngã nghiêng
Buôn thần bán thánh ngồi thiền hàng ngàn dư luận viên điên đứng nhìn
Đại đồng thế giới mông mênh phì da ấm cật phe mình phái ta
Ngân hàng bất động sản mô bài ca con cá CU BA “đồ” TẦU
*
Non sông nhuộm đẫm một màu hầm nhôm Bauxite bùn trào Titan
Mặc cho bá tánh la làng năm trăm đại bảo nhát gan khoan hồng
Đàn bà còn dám khoe mông cớ chi nam tử “Cu-ông Sinh” thằng
Phải chăng chém gió La Thăng trảm phong si giáng Doan tăng cỗ mồi
*
SA MƯA LỪA MẮT GIẶC
*
Cường giông tự phát lên rồi tại sao trọng bão thiên lôi chưa về
Nhân dân trong nước thảm thê đại tràng quốc ngoại nảo nề lòng nhau
Đồng bào ngàn dặm có đau xã hội chủ nghĩa gươm đao búa liềm
Ba Đình hán hoá vô liêm sửa sai hiến pháp vẫn kiêm độc tài
*
Dân bầu đảng cử thảo mai trùng tâm trúng ý không ai luận bàn
Phải chăng phe cánh Tư Sang “đá bèo túng dẫn” sói lang Sinh Hùng
Non sông đầy dẫy bọ hung kéo theo một lũ tuỳ tùng Việt gian
Tự phê tự sướng cả làng giải hoà nội bộ chẳng bồi tố chi
*
Dân oan tiếp tục bị đì bờ leo bờ lốc diệu kì thất kinh
Lục lâm khủng bố án đình đầu tiên xử lý phạt tiền thật ngôn
Thôi hù quy hoạch dập dồn lai rai đe doạ ngục môn sẳn sàng
Bà con cô bác hoang mang đông người tụ tập dàn ngang biểu tình
*
Chân dài váy ngắn cực xinh công an thảo khấu giấu “hình chí mô”
Người còn an ngoạ cũi mồ tam quyền phân lập tập hồ láo lông
Tóc dài gai sắc má hồng dương cương Hà Nội đại đồng sa mưa
Trung ương chính trị vải thưa chưa che mắt thánh thần lừa mị sư
THUYỀN CHUYỂN THI
 “Thuyền ai đợi Bến Văn Lâu”
Chờ anh tải xác giặc Tầu Bắc Kinh
Những tên đáng tội tử hình
Hán gian Việt Cộng pháp đình từng tuyên
Lăng Cô giữ vững lời nguyền
Mang thi thể quỷ vẫn nguyên hình hài
Không cần xiềng xích cùm đai
Chẳng lo súng ngắn tay sai cai tù
THỪA THIÊN khó thiếu tận thu tứ chi vương vãi kẻ thù ngàn năm
SÀI GÒN chưa thoải mái nằm
CẦN THƠ hậu đãi MẬU THÂN năm nào
Nhân dân HUẾ khỏi xôn xao buôn thần bán thánh ồn ào ngày xưa
Bến Tre nàng đứng gốc dừa
Nhìn trời trông đất nắng mưa mỏi mòn
Sẳn sàng má phấn môi son
Bốn mươi năm vẫn vẹn toàn dung nhan
Trung trinh một chữ đá vàng
Vọng phu cô phụ hẹn chàng tái lai
“Tóc mây sợi vắn sợi dài”
Ái ân lóng lánh nay mai cận kề
*
VẸM THANH ẤN TƯỢNG
*
Bao nhiêu con gấu bị tuyên là thỏ-Ra ngõ gặp kẻ cướp
Chúng ta đang nói về chúng ta-Sự đơn độc của nghành y tế
Nghị quyết gối đầu giường-Phát biểu gì cũng được trừ tham nhũng
Cơ quan điều tra V.N. giỏi nhất thế giới-Vinacho Vinachia
*
Hỏi ông chánh án tối cao bao nhiêu con gấu ngài gào thỏ non
Cán cân công lý quyền tà chúng ta đang nói chuyện nhà nước ta
Ngỏ lời với các quý bà chủ trương nghị quyết quần thoa đầu giường
Năm châu lấy đó làm gương VIỆT NAM đệ nhất đả thương biệt phòng
*
Ra đường khó thượng mã phong khỏi trông trộm cướp chạy rông giết người
Cô đơn y tế kêu trời đầu tiên từ mẫu hậu mời ác nhân
Chữ tham nhũng vốn chưa cần nói gì thì nói thiệt thân “nó kìa”
Vinacho Vinachia gâu gâu lũ chó ra rìa sủa vui
*
Thuế dân ấm ức ngậm ngùi mỗi giây “cuốc hại” lại chui triệu đồng
Hoan hô nguỵ thuyết ba không dân bầu đảng cử đặt mông cộng tiền
Giơ tay ấn nút lỡ ghiền dại gì chẳng gật như điên theo bè
Miễn đừng đụng chạm cùng phe anh em sứt mẻ tréo ngoe lộn làng
ẤN NÚT HIẾP PHÁP
*
Tay đen ấn nút đảng hồng đầu xanh trẻ hỏi bạch mông nơi nào
Ái ân bà nhỏ tào lao của NGA trả MỸ chồng TẦU vợ TÂY
Năm trăm đại bảo mặt dày phe vua phủ chúa khó dây dưa vào
Dưới cờ huyết đẫm vàng sao nghĩa tình đồng chí đứa nào an tâm
*
Dù cho lớn bé cái nhầm bà con bá tánh ó đâm cả đoàn
Xung phong du kích lang thang quốc gia hội kín sói lang một bầy
Đúng rồi nó “hạ cờ tây” hai thằng nhựa mận chưa tày hán gian
Lòng dồi đợi nướng trơ gan nồi canh sâu bọ chứa chan lẩu cầy
*
Bó giò thịt luộc men cay phong bì đút túi đắng cay củ giềng
Chả chìa cóc hại không kiêng xào lăn dư luận viên xiêng phê bình
Brazil Trọng lú còn khinh “Bom Bay” tưởng thú lập trình đam mê
Cũng là một cõi đi về nhắn anh chủ tịch dân lề để đâu
*
Tình tang đàn gẫy tai trâu chuông chùa vang tiếng qua cầu gió bay
Tin nghe tức bực hàng ngày nhiều tên sát thủ cầu may án đường
Vài cô ngoại cảm dễ thương tìm trong bánh đúc cục xương bạn bè
Ba Đình thí chốt bắt xe nhà tâm linh cũng chia phe kiếm tiền
TIẾNG VỌNG TRONG ĐÊM
*
Biếu anh một mảnh nắng vàng nhét vào cửa gió trại giam tâm thần
Tặng em tù nữ lương tâm trời xanh vài cánh sâm cầm chuyển giao
Cho bầy dư lợn viên gào bờ leo bờ lốc đảng rao phạt tiền
Phong bì nhất định không kiêng năm trăm đại bảo quàng xiên lộn chuồng
*
Nước non một ngón nhấn chuông khinh đòn Trọng lú kinh Cu-Ông trùm
Sơn hà nguy biến chùm hum áo Blouse trắng giữa phum giết người
Dân oan nhân nạn như rươi môi son y tế vẫn cười ngã nghiêng
Sống trong địa ngục xích xiềng gươm LÊ giáo MÁC búa liềm sát nhân
*
Dân bầu đảng cử cầm cân bút sa mực nảy không cần nghĩ suy
Cỗ mồi nhóm lợi ích quỳ lăn lê bò lết chúa tuỳ lệnh vua
Thuế dân cứ ngỡ của chùa lộc vào trong túi khỏi mua từ làng
Thảm thay một giải giang san bọ sâu gặm nhấm điêu tàn nội xâm
*
Vô tâm cũng chẳng đúng tầm hiếp dâm hiến pháp trên mâm nghị trường
Bốn ngàn năm mất kĩ cương thịt cầy bảy món thủ dương chào hàng
Phôi pha dạ sói lòng lang phố TẦU xóm đĩ Bình Khang khứ hồi
Có mang theo được khúc dồi công thần cộng sản qua đời đêm qua
*
BÁT THANG CẨU NHỤC
*
Những con đường đúng quy trình hồ như kỹ nữ vá trinh lộ hình
Sá gì ba tạ Heroin giữ điều bốn hiến pháp đình thất kinh
Tin nghe tức bực cửa mình hai anh đại bảo dám khinh đồng trào
Nút hồng nhấn sẻ giơ cao phe vua phái chúa ngọt ngào ái ân
*
Ấn ai ai ấn dương cần nghị trường cóc hội tâm thần đẩy đưa
Em y tế dựa gốc dừa đại size vòng một đôi dưa chào hàng
Đừng nhìn chàng hảng hốc hang phong bì thủ háng hạng vàng đen danh
Cò xanh quạ đỏ tranh giành ma cô đĩ điếm bát canh mộc tồn
*
Ức đi y đức chưa chôn xác người đáy sóng linh hồn đầu non
Lương tri bất chí minh còn hay chìm dưới thác môi son má hồng
Kẻ tìm thi thể ôm hông đứa ngồi ngất ngưỡng đau mông chầu rìa
Cỗ mồi xôi thịt chai hia hạt nhân thuỷ điện ăn chia rộn ràng
*
Giang san lâm cảnh hổn mang bởi bầy bị thịt dã man diễn đàn
Dân oan oán khúc lầm than vẫn chưa truyệt vọng diệt tan kẻ thù
Tư Sang Trọng Lú Dũng mù Sinh Hùng sản bá con cù tự do
Nhân quyền phán quyết qua đò ép cung tra tấn ai mò công an
VỌNG THANH DẠ LẠC
*
Vọng thanh dạ lạc mừng xuân bốn mươi tuổi đảng bảo trân thiên đàng
Một con cừu bỗng lang thang xin ra khỏi chỗ hốc hang gông xiềng
Ngại ngần trước lúc quy tiên hiếp dâm hiến pháp búa liềm án treo
Đương khi lâm tử phận nghèo bầy đàn cộng sản kéo theo nhà giàu
*
Suốt qua một cuộc bể dâu “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”
Thu hồi chủ nghĩa ba không thôi hù khủng bố đại đồng nhân dân
Sổ hưu cũng chẳng cương cần nhân viên dưới trướng quần thần lục lâm
Bởi chưng bé lớn cái nhầm tam vô tứ khoái nhẫn tâm học Người
*
Ca nô bồi bút đười ươi ngã nghiêng chính trị lại lười đấu tranh
Bát thang cẩu nhục toan giành vòng vây địa ngục máu tanh sơn hà
Nhân quyền dân chủ không xa lề dân lối đảng khó hoà với nhau
Vạ tay sai dễ trúng đầu ểnh ương ếch oạp xà mâu hiện hình
*
Tập Chương Hồ tặc bất minh hỏi ai khô xác chình ình giả chân
Bánh xe lịch sử vẫn lăn thực hư lí lịch khó lần nguồn cơn
Mặc cho thiên hạ căm hờn rượu tân bỉnh cổ bôi trơn nghị trường
Nhiều anh ẩn tích thảm thương lắm em khoe dáng trên giường trung Hoa
*
ĐẶNG CÁ ĐÁ NÔM
*
PHI HOA MỸ NHẬT THÁI SÌNH “em xinh dạng háng Ba Đình cũng xinh”
Bốn mươi năm thấy thất kinh lòng dân ý đảng cạn tình nước non
Giả sơn lồ lộ một hòn sổ hưu tam đại sơn son thếp vàng
Hiếp dâm hiến pháp dã man ngư tiều canh độc giang san bẽ bàng
*
Thuyền nan một chuyến sang ngang vọng thanh dạ lạc ngỡ ngàng hán gian
Đại đồng thế giới vẻ vang thôi hù khủng bố quy hàng từ đây
Hiếu Đằng những cái mặt dày hồ trôn con đĩ ăn may theo Người
Toà tha tù thả cấm cười thá nhân nghị quyết bắt tươi chẳng thà
*
Phương Uyên một đoá kì hoa bỗng dưng muốn tỏ cái ta của mình
Sinh viên thực phẩm chí minh con đường quan lộ bộ đình tiêu tan
Mộng trăm năm chắc lỡ làng bởi chưng quốc nạn sói lang lập trình
Lương tâm yêu nước như đinh đóng vào đúng chỗ ổ “hình bất mô”
*
Hạ màn chỉnh đốn sửng cồ Đinh Nguyên Kha cũng tô hô thoát ràng
Tương lai học vị dỡ dang mảnh bằng câu cá thôi đành dụng nơm
Ngày mai chưa chắc có cơm lẽ nào thay món căm hờn ấm no
Tà quyền độc trị xin cho lưỡi trâu có bọn hét hò ca nô
NỢ CÔNG DÂN CÕNG
*
Nợ công trong cổng BA ĐÌNH trung ương nắp cống cộng sình cồng chiêng
Củ khoai con kiến kiện kiêng tư doanh lời lỗ ai khiêng cho cùng
Sửa sai hiến pháp rối tung dường như đại bảo chui mùng lề dân
Dọc ngang lối đảng quần thần giơ tay ấn nút cởi trần hở lưng
*
Hồ rằng tưởng thú cục cưng không ngờ trọng lú giặc rừng phi nhân
Dốt dơ tứ trụ đầu đần tay sai vài ả khoả thân hậu trường
Sinh hùng sản bá bốn phương dân bầu đảng cử một phường lưu manh
Hồng phong đẫm đám lá xanh vẫn còn non nớt trên cành đoàn nuôi
*
Mùa xuân Arập chín muồi chí mô hình dạng phải chuồi đi đâu
Năm châu ngọn cỏ rầu rầu bạc đầu bốn biển dưỡng trâu thay bò
Vinashin xỏ ai cho thuế dân tư túi âu lo ba đời
Xem xem dòng giống tái nhơi gàu gân xương sụn không mời nhập nha
*
Vở tuồng chèo diễn quá đà đa nguyên hậu quả gói quà tụ do
Nhân quyền dân chủ khó mò ấm no hạnh phúc dày mo mỏng bì
Kéo dàn thuyền thúng ra thi người về sống sót lúc đi bẽ bàng
Bao nhiêu kẻ đội khăn tang bấy nhiêu đứa phá tan hoang sơn hà
*
HỒNG THỬ TƯỢNG THANH
*
Thúng thuyền thủng đáy ràng thung phải chăng tàu thụng từ Trung Quốc làm
Ăn quen thùng rỗng kêu to lưỡi bò chín đoạn tái lo bầu trời
Bốn ngàn năm sáng rạng ngời xâm lăng bành trướng truyền đời cháu con
Sao vàng năm cánh một hòn bánh xe lịch sử vẫn bon chen gài
*
Gây nên thảm cảnh nhân tai sân Trình cửa Khổng thiên tài Bắc Kinh
Năm châu bốn biển giật mình phòng không nhận diện lũ điên hiếp người
Nam bang dụng bọn đười ươi địa điền cưỡng chiếm phân tươi bốc mùi
Quy trình tứ tốt lủi chui vàng mười sáu chữ chưa khui toàn cầu
*
Thiên niên cổ đại bể dâu nặc nô tiểu sự tiền đâu tâu liền
Tập Chương Hồ tặc giao liên dụng dân như mộc tà quyền đổi trao
Nay mai thảo khấu thoái trào Mao đài rớt giá quỵ Tào lục lâm
Đảng viên không lớn bé lầm cỗ mồi xôi thịt dọn mâm cũng vừa
*
Tương lai biết nắng hay mưa Trung Nam Hải lửa khó lừa biển đông
Những cô sơn nữ ế chồng chớ nên vén váy khoe mông Tầu Phù
Nhục nằm phủ phục ngàn thu gái thừa trai thiếu chổng khu đợi chờ
Tượng thanh hồng thử mộng mơ cha căng chú kiết tôn thờ quỷ ma
*
NGƯỜI ĐI KẺ ĐỨNG KẺ NẰM
*
Tôi đi mua những nụ cười ngồi nghe dòng giống đười ươi xổ chuồng
Đứng nhìn nhiều kẻ rung chuông nằm yên vận mệnh có huông vào mình
Hồ Chương Tập ký chí minh người về bán máu tim mình tự do
Không e mất của qua đò nửa đêm về sáng khỏi lo chìm xuồng
*
Vở chèo hiến pháp mãn tuồng kinh “cu-ông” vẫn loạn cuồng trần gian
Bình minh thôi hết mơ màng xã hội chũ nghĩa tanh bành đảng viên
Bỗng thèm vị mặn đa nguyên đế thiên địa thích nông điền lợi danh
Lá vàng một chiếc rời cành châu PHI cám cảnh phượng hoàng bay xa
*
Nelson Mandela mảnh sơn hà gần ba thập kỷ trải qua lao tù
Bây giờ an giấc ngàn thu còn ai ngăn bước cựu thù Apartheid
Việt Nam địch hoạ nhân tai bất mô hình biết giấu tài nơi đâu
Dân oan công lý hảo cầu bỏ điều lệnh đảng bọ sâu ngu đần
*
Ukraine xoá vô thần LêNin hữu tượng bản thân giết người
Bạch Nga quen thói lả lơi đi đêm xích quỷ không mời TâyÂu
Thái Lan quần chúng phát rầu mĩ nhân rung lắc đau đầu phân thân
Tin loang tức bực quần thần bắc Hàn chuẩn bị thí quân bạo tàn
THUẦN DƯỠNG THÚ NUÔI
*
Vứt đi y đức giả cầy đầu đàn tứ trụ bầy hầy bọ sâu
“Lề dân ngọn cỏ rầu rầu sè sè lối đảng cai thầu lao phu”
Kẻ ngoài cuộc tựa nội thù đứa đồng chí khỉ chổng khu ngậm tiền
Tám mươi ngàn dư trư viên bốn tên dã thú cuồng điên nắm quyền
*
G.D.P. thủ tướng huyên thuyên đô la một vạn mười năm đợi chờ
Đại đồng chủ nghĩa trong mơ mịt mờ hiện thực bất ngờ tương lai
Nhân tai sức mấy sửa sai Cà Mau Ba X thiên tài tía lia
Vinashin Bauxit ăn chia không đều chưa đủ chầu rìa vài em
*
Một chín sáu chục Mỹ kim miền nam lục tỉnh khó tìm cho ra
Hồ như tấn Dũng quá đà bánh mỳ nửa ổ chia ba kiết tường
G.N.I. xà xẻo nhiễu nhương Oshin đày tớ đứng đường bắc phương
Trung phần bão lũ thảm thương nước mắt cá sấu thê lương quan trường
*
Bán trôn kỹ nữ muôn đường giao thông bồi dưỡng ngoan cường công an
Phải chăng bạn “bốn tốp” làm bươu vàng đỉa hắc hồng hoàng tửu thanh
Bình sa nhạn lạc nhát cành cây non uốn khúc chỉ mành treo chuông
Nhân dân tựa vật nuôi chuồng Ba Đình thuần hoá hoả phong cửa lò
*
RÚT THĂM RA ĐẢNG
*
“Bỏ khăn khăn nổi khăn chìm ba cô bảy chú đi tìm cái khăn”
Bốc thăm xem được mấy chàng buông dao vất búa liềm quăng phong trào
Xé hình phá tượng hồng Mao Hồ Lê Nin dưới cờ Tào khô thi
Chị em ta đến nguyệt kì thoát ly thối đảng loạn phi nhân quyền
*
Bốn tên vẹm láo huyên thuyên tám mươi vạn hoạn lợn viên tuyên truyền
Bất cần đa đảng đa nguyên độc tài độc trị tà quyền nô Hoa
Lề dân lối đảng không hoà sẳn sàng khủng bố can qua biểu tình
Biển đông sóng vỗ thùng thình thúng thuyền hạm chiến đì đùng ngoài khơi
*
Thịt xôi chia nửa thiên mời dân bầu cướp bảo ướt môi bầy đàn
Ba Đình khô đít hàm oan bà con bá tánh tam cang ngũ thường
Ba tòng bốn khoái Sinh Cu-ông ăn đù ngủ ị trong truông nghị trường
Ngân hàng giảm giá thảm thương bất động Trọng lú cùng đường Tấn Sang
*
Dũng Hùng phe phái bẽ bàng xung phong du kích đánh tan sơn hà
Tưởng rằng một mảnh sao sa Bắc Hàn thức tỉnh tình ta với Người
Ai ngờ cán bộ lả lơi cựu binh thương phế vẫn chơi nát vườn
Phải chăng vô tự Tập Chương Hồ gian giáo đệ huynh lương hữu hồng
CHIÊU HỒI VỌNG KHÚC
*
Đàn chim tung cánh bay về cội nguồn tổ quốc ê chề đau thương
Chẳng cần qua bốn đại dương người trong một nước cũng thường quyết tâm
Bao nhiêu năm lỡ tưởng lầm bấy nhiêu niên hậu bỏ câm huỷ mù
Không mong học mãi chữ nhu bởi chưng nội ngoại kẻ thù dương cương
*
Đồ ngon của quý ngoan cường khi hôi của học theo gương đạo Người
Dù là một thúng bia tươi hay thùng tiền Bác đang cười cháu con
Đứa nào lỡ thiếu hai hòn còn bọn khủng sản tất còn lục lâm
Thiên tai nhân nạn bày mâm đảng viên dự bị ươm mầm Việt gian
*
Bốn tên thảo khấu trình làng HUYỀN TRANG hối lộ PHẬT tràng như ai
Thủng nham tham nhũng kì tài tự do dân chủ tay sai thiên triều
Ấm no hạnh phúc vọc niêu Ba Đình Hà Nội triệt tiêu THÁI HÀ
Sá gì khâm sứ một toà CON CUÔNG NÚI CHẼ cha già bảo ban
*
MẬU THÂN HUẾ trải khăn tang CẦN THƠ cơ cực chín hàng lệ rơi
SÀI GÒN hồ đã qua đời viễn đông viên ngọc tơi bời ruột gan
Miền nam bá tánh điêu tàn từ khi thổ phỉ ngập tràn BA SON
Nguỵ quân tiếc mãi một đòn giữa đàng gãy gánh chưa tròn tẩy MAO
*
BÚA LIỀM KIỆM THANH
*
Liếm bùa quy định búa liềm dân đen vong mạng kiến tim gông xiềng
Tay sai Kim Tiến đầu tiên phong bì y tế bạc tiền  đổi trao
Học theo củ tịt hồng Mao vắc xin vin sắc đồng bào sớm toi
Hiếp dâm hiến pháp tịt ngòi cóc ngồi đại bảo loi choi giã từ
*
Dê tầu cổ quái giả sư tứ tam dơ dáy cốc mò cò xơi
Sổ hưu chẳng có ai mời ba đời cầm cố bộ nhơi lại dùng
Đất trời cũng khó khoan dung kết bè đan phái côn trùng tranh phân
Ăn chia không đủ thực phần vài con phẫn nộ đo cân đếm lường
*
Tốt làm huynh đệ bất lương cỗ mồi xôi thịt bát hương thiên triều
Biển đông hải tặc vọc niêu tây nguyên Bauxite phá tiêu núi rừng
Cúng dường tài sản người dưng hồ chăn thả đám thú cưng trong nhà
Đồ ôi bất khả buông tha dân oan oán thán chẳng thà mạng vong
*
Mắt không nhìn thấy ruộng đồng tai nghe hôi của đám đông phiền hà
“Ta về ta tắm ao ta” bỏ ngay đảng tịch quỷ ma trồng người
Trăm năm nòi giống đười ươi sát nhân cướp trộm chây lười giỏi tham
Quan trường nghị sự mật đàm cung vua phủ chúa to hàm loạn ngôn
LÊN MÂM DỰA CỘT
*
Táo ông “táo cố” táo bà thủng nham tham nhũng không tha thằng nào
Một con cáo tổ hồng Mao sửa sai nội bộ rêu rao anh hùng
Côn trùng tứ trụ bọ hung vị thân quân pháp lạnh lùng miễn treo
Án to Trọng lú giảm nghèo thiến heo Tấn Dũng xin keo tử hình
*
Nhân quyền Hồ tựa cây đinh đâm vào hốc mũi thối ình toàn gia
Hiếp dâm hiến pháp quá đà quả da tự đá cha già ngoạ lăng
Một bầy đại bảo ruồi lằn phân vườn phẩn ruộng quyết lăn đến cùng
Đại đồng chủ nghĩa cáo chung thoát ly bỏ đảng tuỳ tùng bám theo
*
Trèo cao chuột giởn mặt mèo giữa đường gãy gánh hò reo ngang đèo
“Con tự do” bỗng nhiên teo xin ra khỏi đảng cọp beo tức thì
Hoa cà cá sấu lệ chi viên đàn vượn các cuồng si nước nhà
Hết còn đổ tội quốc gia thiên niên tàn tích sơn hà nguyên xi
*
Ai bi ai bí ai bì lên mâm dựa cột đua thi xạ trường
Lề dân lối đảng hai đường song song mạnh tiến thảm thương nhường nào
Năm xưa lỡ mượn cờ sao thì ra kì lạ gươm đao búa liềm
Ba Đình mặt thớt vô liêm nội gian ngoại gián ếch tiềm ẩn lươn
*
TÌNH ĐOÀN NGHĨA ĐẢNG
Bắc Hàn vừa xáo chồng cô Việt Nam nhiệt sắp xào khô cháu HỒ
Vắt chanh banh vỏ sửng cồ thủng nham tham nhủng tô hô tế thần
Xã hội đen bất vị thân đại gia tư bản đỏ cần nêu gương
Em xinh dạng háng án đường mặt mo anh xấu Tập Chương tử hình
*
Ba Đình không cử hành kinh blogger bắt nguội thình lình hỗn giao
Lề dân chàng hảng nghẹn ngào vinh quang lối đảng cờ đào thế ru
Một bầy linh khuyển câm mù thi hành quái lệnh vẫn ngu theo thầy
Xin nàng đừng xoả tóc mây tiên tri ngoại cảm có ngày quy y
*
Trước toà chú phỉnh gối quỳ quỷ ma khủng sản đạo tỳ tiển đưa
Vài thằng đứng dựa gốc dừa cuối cùng ân huệ đạn lùa óc trâu
Tựa như một miếng bã trầu Hồng Hà nhả bỏ phủ đầu lâu la
Ngắn dài giọt lệ hoa cà Cha Già cá sấu vỡ oà năm nao
*
Bà con bá tánh vẫy chào có huông độc trị kỳ sao một bề
Hội đồng ám thị tự phê lời răn thứ chín nguyện thề trung ương
Búa liềm ếch nhái vô thường bầu ơi ! bí lỡ phải thương nhau cùng
Bao che tứ trụ bọ hung mãn doanh ác quán lạnh lùng viễn du
“Đặng chim quăng ná đặng cá đá nơm,ăn một miếng cơm căm hờn cộng sản
BA ĐÌNH SẠN ĐẠO
*
Hồng toà nở sắc thanh hoa đài trang vài vị bạch qua hắc tù
Tàu chìm ụ nổi phiêu du đầu tiên thủ lãnh náu thù ẩn thân
Dang tay phóng đảng quần thần văn phong từ chức lui quân chưa từng
Đàn em ngấn lệ rưng rưng đại ca phó hội chẳng dừng chuyên cơ
*
Đố ai mượn gió trở cờ CÀ MAU y tá tỉnh bơ rõ ràng
Đệ huynh hoàn cảnh lầm than lên mâm dựa cột muộn màng nghĩa nhân
Cô nhi quả phụ tảo tần trăm năm nợ xấu tròng cần cố phu
Độn nhâm ngoại cảm thôi hù trên năm trăm triệu ở bù mọt gông
*
Những mong hưởng sái đức chồng chổng khu cho lắm mề mồng cũng đoi
Dân coi chừng tội tịt ngòi nội gian chạy lỗi tứ chân xuống giày
Hồ như một trận mưa mây mặt mày chưa mát đã đầy túi quan
Thương thay trò mới ra ràng ngỡ ngàng trông bóng thầy bay xa vời
*
“Vina-xin” chẳng muốn bơi “Vina-cho” ráng chịu chơi đắm bờ
Trước vành móng ngựa bơ vơ ruồi bu ngưu pín lưỡi bò khó trơn
Bộ đàm cục nhớt căm hờn đại gia nuốt nghẹn thờn bơn một lề
Đảng thề HÀ NỘI bảo kê BA ĐÌNH sạn đạo nhiêu khê khôn lường
*
BỎ CHANH BANH VỎ
*
Thoát ly thoái đảng là vừa chớ nên lần lữa dây dưa nặng lòng
Giã từ chủ nghĩa ba không LÊ NIN còn bị đám đông giật nhào
Ukraine sẽ tới HỒ MAO lông chìm đá nổi tượng nào tự do
Cò xơi lợi dụng cốc mò đoạn trường kiều hối ki bo dâng Người
*
Biến hình từ giống đười ươi thạch lăng an ngoạ chọc cười thế gian
Tập Chương kế sách bạn vàng Khách Gia mưu lược bẽ bàng VIỆT NAM
Tám mươi năm vẫn chưa cam hoả thiêu tàn tích đầu hàng lề dân
Ba thằng phải gió dương cần đi theo lối đảng ôm chân NGA TẦU
*
Nước non rồi phải đi đâu đảng xem như áo qua cầu bão bay
Tin nghe tức bực hàng ngày lục lâm thảo khấu rủi may án đường
Dũng tàn bất Phúc thê lương tử thần thấp thoáng vô thường cõi âm
Đừng khoe giọt lệ rơi thầm ai bi tiếng khóc điếc câm nảo nùng
*
Cung vua phủ chúa côn trùng lên mâm dựa cột lạnh lùng viễn du
Thiên thời ăn ị ngủ đù tương lai địa hại chổng khu xạ trường
Nhơn hoà đảo lộn kĩ cương Cu Ba đồ mẫu nhiễu nhương qua đời
Giường Lèo thủ lãnh thảnh thơi nhà Tây vợ Nhật nằm xơi cao lầu
TỤC THANH TÁI THIẾT
*
Có con ếch oạp dưới mương “tự no dân ủ” dương cương đến cùng
Quốc phòng chui lủi bọ hung đánh tham nhủng khủng lạnh lùng quay lưng
Tây nguyên Bauxite nửa chừng Polimer ụ nổi tàu dừng Vinashin
Bà con đáy biển mò kim rỗng cân công lý quỹ sim đảng rình
*
Bao giờ ta lấy được mình kéo đài bỏ tượng xoá hình chí mô
Hoả thiêu khô xác cũi mồ huỷ lăng phá mộ họ Hồ hán gian
Khi nào Hà Nội điêu tàn sông hồng tẩy rửa tro than bệ thờ
Tham quan ô lại đừng mơ dân đen không mãi thua cơ cờ hồng
*
Một thằng hắc thử tượng thanh thánh tăng hối lộ lưu manh PHẬT đường
Ngu dân chính sách chủ trương bịt mồm ngôn luận luân thường khó nghe
Chăn trâu mơ đổ ông nghè một bầy nghé ngọ chèo khoe anh hùng
Mãn doanh ác quán cùng hung công an cực lực thanh trừng lẩn nhau
*
Ít nhiều bộ phận vỡ bầu nhục ngàn năm cũ đi đâu bây giờ
Nghênh xuân lâm tử nên thơ ấm no hạnh phúc mịt mờ tương lai
Ngựa hay chưa trải đường dài chớ nên háu đá vạ ngoài vá trong
Giao thừa tiển quỷ ma xong ta về cấy lại ruộng đồng dở dang
*
CÁO TRÓC MÓNG HỒ TUỘT DA
*
Cung vua tin báo sắp băng rõ ràng phủ chúa sẽ tăng tử hình
Cả đoàn bồi thẩm nín thinh khâm sai quan án thình lình chuyển giao
“Thủng nham” bị cáo thét gào oan ơi ông địa thị MẦU hoài thai
Phân phần không đủ quý ngài quỷ ma phẫn nộ tay sai to hàm
*
Thuỷ thanh ngư dưỡng gian nan sân Trình cửa Khổng tốt làm miệng nhai
“Vina xin” xỏ bẫy gài “Vina chia” chác nhân tai bầy đàn
Của ăn đồ để hốc hang địa điền nương rẫy lộc chàng phúc em
Ai hay gió thổi rơi rèm tèm lem bật mí món kem Ba Đình
*
Tấn Sang Trọng lú cùng đinh hán nô thái thú lập trình Bắc Kinh
Biển đông biểu diễn cá kình blogger vung bút phẩm bình lãng tan
Tình tang mười sáu chữ vàng bạn bè tứ tốt sang ngang lộn làng
Bịt mồm khoá mõ trị an tề gia trị quốc thanh nhàn lâu la
*
Học theo sách độc mỹ bà trước toà bào chữa tiền nhà mua dâu
Bởi chưng mãi lộ qua cầu giao thông công chánh móc câu lộ hàng
Phòng nhì thê thiếp tân trang tiền đâu tiên nữ hoá trang nhiều nàng
Luật sư nước mắt chứa chan thâm cung bí sử bị can cát tường
LỪA LA NGHÉ NGỌ
*
Cung vua phủ chúa mất mùa lịch lươn trê lóc cáy cua gãy càng
Xà mâu thủ lãnh rời hang phu thê đồ đệ hai hàng lệ rơi
Lỗi không chạy án tới trời đồng không mông quạnh thiên lôi trảm bừa
Hai con nghé ngọ sọc dưa lên mâm nằm thớt cò cưa tử hình
*
Bắc Hàn chưa thật hãi kinh luật rừng động địa Ba Đình hán gian
“Vina chia” chác bẽ bàng Mobil mật báo sang ngang bất thành
Đánh nhanh tóm gọn một bành ai hay gốc ngọn chỉ mành gió bay
Tàu chìm ụ nổi đắng cay chung thân toạ khám ăn chay suốt đời
*
Bùn nhôm Bauxit ngon xơi lề dân bật mí không lời bao che
Tra mè lũ “bịt củ tè” rung chà cá “phướng thủ te” tơi bời
Bơi qua Nhật Bản rong chơi hay đi khất thực thịt xôi mang về
Cha con chú bác phủ phê điều răn thứ chín nguyện thề giữ nguyên
*
Sáu mươi năm vẫn mắc nguyền giống dòng họ Nguyễn khuyển xuyên cung Hồ
Tập Chương giường cũi tô hô vài em ghẹ cái loã lồ bán thân
Hồng hà tứ trụ tâm thần cán cân công lý âm thầm đẩy đưa
Miền nam hết nắng đến mưa trung phần bão lụt lưa thưa chực chờ
*
BẮN BỎ NHÂN DÂN
*
Tóc mai sợi vắn sợi dài “chú ơi ! đừng bắn cháu sai luật đường”
Anh giao thông mãi lộ dương dẫn cô thôn nữ về phường biệt giam
Không cần trình diện lão làng đoàn viên cộng sản đã ban dây giày
Chày vồ nón cối tô hô cửa sinh lối đảng loã lồ lề dân
*
Cửa quyền công lý cương cần súng to đạn nhỏ khoả thân mày mò
Xin tha cán bộ sẽ cho thoả lòng thiếu nữ đôi co tỏ tường
Ròng ròng nước mắt khả tương lục lâm góc phố nhiễu nhương cướp đồ
Đạo Hồ đức cáo chí mô oan ơi ông địa cũi mồ chẳng minh
*
Chống người thi vụ chình ình sơn ca phận gái thình lình tát tai
Mũ nồi chan chát khôi hài không qua ngọn cỏ đầu sai cai tù
Thị dâm giám ngục chổng khu dấu tờ biên bản tận thu lỗ lù
Nạn nhân trông giống kẻ thù côn đồ sát thủ liên tu bất hồi
*
Hoạn heo thiến chó thiên lôi Việt gian kiều hối miếng mồi lợi danh
Nhỏ không vin lớn ngã cành giang sơn thập cẩm nồi canh mộc tồn
Búa liềm thủ lãnh loạn ngôn ưu tiên bắn bỏ truy hồn khước duyên
Dưới cờ máu vững lời nguyền Ba Đình tứ trụ cuồng điên nô TẦU
NGHÌN TRÙNG TRÍ THỨC
*
Hồ như nghe tiếng chuông thiền quay đầu về bến vượt biên không hiền
Chẳng thà sống với lũ điên hơn chung chết nhục nhân quyền tự do
Thủng nham tham nhũng vô lo to hàm lớn chức đôi co mặc lòng
Trung ương đảng bảo ba không thiên đàng cộng sản đại đồng ấm no
*
Lên mâm dựa cột hoả lò giống dòng khỉ đột mặt mo tuyệt tình
Phe vua phái chúa trọng khinh chung thân hà cớ tử hình lâu la
Tam tòng tứ khoái một bà án đình cá sấu hoa cà lệ rơi
Rượu cờ hoa nguyệt xin mời tội phu quân lỗi bốc hơi hai hòn
*
Quỷ thanh ma giọng sắc son cho roi vọt nặng một đòn thí quân
Lục lâm thảo khấu hợp quần ngựa đau một chú bác đâm cả tàu
Từ nay tắt tiếng vó câu nhông nhông mã thượng qua cầu trầm luân
Bốn mươi năm cũng tảo tần cúc cung chiến lợi phẩm dâng thiên triều
*
Bất ngờ tưởng thú vét niêu ai hay thủ lãnh cướp siêu hơn người
Phù Tang thoả sức ăn chơi tiền chùa hành khất ướt môi sơn hào
Nhân dân trong nước khấu hao tuỳ tùng hãi vị thêm vào thực đơn
Sá gì thiên hạ căm hờn ODA đã bôi trơn nghìn trùng
*
TRỌNG LÚ HÌNH BẤT MÔ
*
Chí mô hình lú lùi chồn để bầy cáo Dũng Sinh Hùng tấn lên
Thủng nham lợi ích vang rền không to bộ phận Trọng rên khinh tiền
Đường tăng bài học đầu tiên cổng thiền mãi lộ nhân viên cửa quyền
Vina xin bởi đảng duyên Vina chia chác cùng thuyền ra khơi
*
“Nắng mưa là bệnh của trời” Việt gian tham nhũng bệnh người đảng viên
Ăn quen nên dễ xuất ghiền mấy ai nhập ốm vì điên của chùa
“Phi thương bất phú” cay chua đồ hay chôm chỉa khỏi mua được dùng
Thuỷ thanh nan dưỡng xà cung trung ương chính trị bao dung pháp đường
*
Vi sư bán tự kỉ cương lục lâm thảo khấu nhiễu nhương chưa nhiều
Công kho quốc khố bao nhiêu đại gia tư túi lẫy kiều sổ hưu
Ba Đình hé lộ đàn cừu ruồi trâu pín ngựa mặt ngưu dạ bò
Tàu chìm ụ nổi đong đo cán cân điện tử khó dò hành tung
*
Nội Hà bè lũ côn trùng thiên kinh hỗn tạp hãi hùng bọ sâu
Nồi canh non nước âu sầu hồ như lẩu mắm ít rau lắm giòi
Nhà nghèo Hậu tạ bia hôi số giàu biển thủ chẳng hồi giải ngân
Khen ai khéo dạy quần thần thoát ly quy hoạch lui quân về vườn
CHÍ MINH BẤT NHỤC ĐẠI CỤC THOÁT LY
*
Chí minh bất nhục cửa mình tiểu ban đại cục lập trình thoát ly
Một con ếch oạp cố lì văn phong từ chức dại chi lên đường
Vì dân khất thực tha phương hay vì né tội vội nương nước ngoài
Minh thương ám tiển tay sai Bắc Hàn còn ngại chiếc ngai độc tài
*
Làm sao biết được tương lai thiên tai dễ tránh nhân tai khó lường
Địch thù lợi ích bất lương bầu ơi ! bí lỡ từng cương nhau cùng
Đại đồng thế giới mơ chung ai hay thế sự bọ hung lộn mùng
Chung thân hình tử hai khung tên đi tiển gãy cánh cung bẽ bàng
*
Đệ huynh bỏ đảng sang ngang thâm cung bí sử ngỡ ngàng tô hô
Giáo LÊ đạo MÁC đức HỒ Việt gian mát mặt thi khô cũi mồ
Quốc doanh sư giả nam mô hậu liêu nghe tiếng tồ tồ Bá Thanh
Nhỏ không vin cả ngã cành tình đoàn nghĩa đảng đoạn đành phân li
*
Ưu tiên hỏi trước đạo tỳ cờ vàng xanh đỏ âm ty mở đường
Luân thường điên đảo Tập Chương cội nguồn Pắc Pó nõn nường về đâu
Tòng tâm bất khả qua TẦU trí cùn lực cạn bầy sâu nan từ
Luân hồi xin được hoá trư CÀ MAU quê nội định cư cho nhàn
*
THIÊN TRIỀU TIÊU THỔ
*
Tự phê chuyển hoá thoát ly đảng viên sung sướng bẻ ghi đổi đường
Lề dân nhiều chỗ tình thương tan hàng lối đảng ngoan cường hán nô
Thẩm tra cú cục cu Hồ tập Chương dương cụ loã lồ hoá trang
Bởi chưng mưu kế bạn vàng khè mười sáu chữ hỗn mang lộn làng
*
MẬU THÂN trùm giải khăn tang địa điền cải cách Võ Nguyên Giáp tàn
Lục lâm cưỡng chiếm miền nam tham lam chiến lợi phẩm toàn dân đen
Láng giềng vừa mới lên đèn cớ sao MIẾN ĐIỆN bỏ hèn buông ngu
Tấn Sang Trọng lú Dũng mù ăn mày quá khứ cái mu Ba Đình
*
Bế cô y tế chằn tinh bồng em công chánh mánh “hình chí mô”
Người nằm ngửa giữa cũi mồ lâu la thảo khấu cơ đồ mất trinh
“Thủng nham” vài chú cá kình biển đông dậy sóng lập trình Việt gian
Quan lang lớn chức to hàm đập đầu bẻ cổ dân oan lão làng
*
Nhà cao cửa rộng tân trang công nông ngư nghiệp ngỡ ngàng ruột gan
SINH CUNG ác mộng địa đàng tử phòng cấm cố dã man lao tù
Rừng sâu núi thẳm tiều phu búa liềm rụng cán mùa thu lá bàng
Đầu nguồn hỗ trợ tiêu tan sửa sai hiến pháp chẳng màng ý dân
SÀI GÒN HÀ LỘI ĐẠI ĐỒNG
*
Tết này anh chẳng đòi quà chỉ mong lấy lại đất nhà mẹ cha
Đứa nào bán rẻ Hoàng Sa lì xì cho bọn cộng Hoa công hàm
Miền nam cưỡng chiếm gian tham Mậu Thân quyết thắng giang san vẹn toàn
Chẳng nghe tin báo tức loan chống người công vụ thi hành phát sinh
*
Tay sai trót đã nhúng sình công an thị chúng lập trình làm gương
Đừng mong được chết trên giường giao thông mãi lộ khẩn trương bóp cò
Mũ nồi thiếu khỏi đôi co tống ba khó thoát lệnh do tử thần
Vào đồn cảnh sát hoá thân dây giày treo mạng từ trần “tự mo”
*
Sông sâu sào vắn khó dò đưa cây ma trắc cân đo túi tiền
Đầu tiên dân chủ quy tiên tiễn vong ám tiển giao liên biệt phòng
Nạn dân thượng hắc mã phong gió hồng cán bộ chổng mông bắn bừa
Trời còn lúc nắng lúc mưa người khi cầm súng say sưa ngắm nhầm
*
Ra đường thiên hạ rút thăm không nhà thương cũng an nằm nghĩa trang
Tội gì nước mắt bẽ bàng vì con xe mới bỏ hàng cũ khoe
Cối xay ăn quẩn gà què hay ông công bộc bên hè cám bay
Cùng đinh lội nước ăn mày quan to hành khất rủi may nước ngoài
*
MÔI HỞ RĂNG LẠNH
*
Mũi Lê môi Mác mép Hồ búa liềm cộng sản côn đồ năm châu
Sát nhân khủng bố toàn cầu giết người diệt chủng khô lâu xây thành
Thoát ly thối đảng tấn nhanh “TURKEY=Tây kê” Thổ địa cầm canh rửa tiền
Hồng Kông “chích choác” Dân Tiên Ma Thiên Lảnh cảnh cuồng điên ngủ nhờ
*
“Dzừa đi dzừa xạo” thơ Hồ Tập Chương tứ khoái tam vô vỉa hè
Chim trời vịt nước le le “Ngục Trung Nhật Kí” thè lè đạo văn
Hồng Mao cẩm phát bạch chằn gió đưa cây cải chị Hằng thanh vân
Nghe qua hắc cú nhã vần mà sao hoàng vận ngại ngần đẩy đưa
*
Sừng tê đại sứ gốc dừa buôn dân bán lộ sọc dưa ngọn trầu
Tận thâu chiến lợi phẩm giàu hay bò ăn cỏ chuồng trâu vốn nghèo
Tử hình đại án chưa teo đoàn quân “phỏng giái” ngang đèo xung phong
SA PA tuyết đổ đầu dòng SÀI GÒN HÀ NỘI HUẾ đồng đít HOA
*
Lề dân lối đảng khó hoà khi công an vẫn sơn ca luật rừng
Lao phu ngấn lệ rưng rưng MẬU THÂN sáu tám chưa ngừng chứa chan
VIỆT NAM chạy án cả làng Sinh Hùng Trọng lú Dũng Sang đâu rồi
Chỉ còn đồ đệ mồ côi trong bàn xôi thịt miếng mồi dính răng
GIÁNG SINH GIỮA THIÊN ĐỊA
*
“Vinh danh thiên chúa trên trời ngục trung đất quỷ cho người Việt Nam”
Vấn tiên bạn bốn tốt làm xã hội thánh chủ sao băng khi nào
Năm châu thế giới ồn ào bắc Triều Tiên cũng xôn xao cởi bào
Cu Ba toan tẩy Hồng Mao “Cam Bu Chia” tính khơi mào thoát y
*
Nước Lào đại nhục thể lì láng giềng sát nách sách đì Mác Lê
Đạo Hồ đức cáo nguyện thề ngàn voi Vạn Tượng đam mê dưỡng thuần
Giang sơn nhỏ khó bất tuân Ba Đình thái thú mỗi tuần thả chăn
Sau lưng lấp ló bà chằn gậy cây củ rốt cà thăm hàng ngày
*
Giáng sinh công giáo rút mây động rừng nam nữ chung tay mở chuồng
Đàn chiên tạm trú chông truông tám mươi năm lẻ dính huông bốn bề
Lề dân lối đảng thảm thê độc tài toàn trị trò hề sửa sai
Dễ gì buông bỏ chiếc ngai đảng đưa trâu chó lên đài thăng quan
*
Mất vườn lạc ruộng thở than lao phu cám cảnh tù oan biệt phòng
Trần gian cuồng loạn hồng phong CHÚA ơi ! mị thuyết tam tòng ba không
Con dù ngoài đạo trong vòng kim cô thủ lãnh cũi lồng trống tông
Cầu mong hít thở hương đồng ngạt ngào cỏ nội như sông nhớ nguồn
*
THỦ ĐỘC BÀI LÀNH
*
Công an cảnh sát hoá trang đánh nhau giữa chỗ dân oan biểu tình
Chống người công vụ thình lình phát sinh quân đội quốc bình tề gia
Lập loè nghị quyết quỷ ma súng to đạn nhỏ không tha tin lành
Hằm hè khủng bố đánh nhanh nước non thủ độc nồi canh mộc tồn
*
Đàn chim lạc tổ vong hồn hồng phong loạn đảng cháo lòng huyết HOA
Đầu xuân anh chẳng đòi quà chỉ mong “chú phỉnh” hãy tha vô đồn
Dây giày ban phát dập dồn quyên sinh tự té tiền môn công thần
Hai bà thôn nữ khoả thân quan tham thưởng lãm khi xa lúc gần
*
Vùng xa núi thẳm cởi trần thiếu nhi chân đất nhiều lần tuyết rơi
SÀI GÒN HÀ NỘI ăn chơi HUẾ khoe bát đĩa mời xơi Cao Lầu
Tiền người khuyết tật đi đâu nắm đầu củ tịt xã ngầu ngược xuôi
“Tự do là cái con buồi” ấm no hạnh phúc vuốt đuôi lão làng
*
Vinh danh Hùng Dũng Trọng Sang mặc ai bán nước buôn dân ngang tàng
Tân xuân y cựu hổn mang người cày không ruộng lệ tràn vẻ vang
Lề dân lối đảng bẽ bàng nghe như có tiếng hò khoan lên đàng
Xót xa những giải khăn tang  Ba Đình thắt cổ vô chàng nào đây
THUYẾT XA NÓI GẦN DÂN LUẬN
*
Thiên An Môn cửa âm hò cổng trời tử địa hoả lò tiếp tân
Bởi chưng quỷ ám dâm thần đạo Hồ đức cáo hiến thân đảng đoàn
Lâu la tứ trụ sói lang tay sai “ba vạn chín ngàn” công an
Khi chưa nghị quyết đã đoàng nạn nhân danh sách chết oan khá nhiều
*
Huống chi quốc sách lỡ ban hoàng tuyền chấp nhận suối vàng lắm vong
Kim cô không chỉ một vòng sát nhân thủ cựu y thòng lọng xưa
Em đừng đứng dựa gốc dừa đạn bay vỡ háng giữa trưa lộ hàng
Thi hành công vụ vô can giao thông thiếu mũ lão làng cũng toi
*
Nghi Sơn thằng bé tịt còi côn đồ tự phát “hotboy” bắn bừa
Cướp cò cơ bẩm quên cưa ngón tay trỏ cán bộ đưa đẩy giùm
Một nhân mạng mới chùm hum hai người cùng xóm cũng khum một bè
Nguyên do cố bám theo xe tiển bà quá cố mắt me nhị tỳ
*
Cồn Dầu giáo hữu đẫm my hiển linh thánh giá bị đì nát tan
Sửa sai chỉnh đốn ngỡ ngàng thoát ly thối đảng vẻ vang hoà bình
Kẻ thù diễn tiến bất minh giòi từ nội bộ cửa mình chui ra
Nói gần chẳng bõ thuyết xa nhân quyền dân luận xứ ta khác người
*
OAN ƠI ÔNG ĐỊA
Hồ minh chí giết triệu lần tử thi lớp lớp tầng tầng đi B
Lê v. Luyện chín lời thề sát nhân ba mạng phu thê một nhà
Trúc Hồ Duy chém chẳng tha đứt tay hậu cướp một bà tồn sinh
Cũng cùng qua ải nhúng sình vấn thiên thủ lãnh hồn linh có còn
*
Thị Mầu gái chẳng còn son oan ơi ông địa một hòn nối tông
Lẽ đâu cùng giọt huyết hồng tử hình luận tội ba không tuyệt dòng
Đại gia tư bản đỏ đông vẫn còn lắm mống chổng mông khoe giàu
Giảm nghèo xoá đói xin mau chống công vụ khống qua cầu tõm rơi
*
“Một người đi với một người một người an ngoạ ba đời quang vinh”
Phải chăng Pắc Pó tinh tinh sát nhân diệt chủng thình lình nhập vong
Sống trong thế giới đại đồng động lòng trắc ẩn trong vòng kim cô
“Cha già dân tộc” cũi mồ cháu con thảo khấu nam mô cứu nàn
*
Việt gian nan quá Nam Quan học đòi Bắc Hải sấm vang pháp đường
Đoạn trường thiên lý yêu thương giặc trừng trị giặc không nhường chung thân
“Sinh vi tướng tử vi thần” lâu la cũng tự dân bần thoát ra
Ngày mai dù quỷ hay ma lên mâm dựa cột thanh ba nảo nùng

TÂM THANH