Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

THIÊN ĐƯỜNG&ĐỊA NGỤC

TÂM THANH THI TẬP
*
THIÊN ĐƯỜNG & ĐỊA NGỤC
*
Chủ nghĩa thiên đường xã hội đây
Cớ chi cứ nghĩ chỗ đoạ đày
Kẻ vượt đường rừng sang đất THÁI
Người lén lên tàu quá cảng tây
Độc lập tự do mò chưa thấy
Vẫn còn lơ lững ngự trên mây
Hoả lò địa ngục luôn rộng mở
Đảng sẽ gông xiềng hết bọn bây
*
Khi liềm bất lực chặt dân đen
Là lúc búa phang tắt lửa rèn
Sao vàng không đính trên nền máu
Nhân quyền dân chủ ắt vùng lên
*
CON GÁI HÀ THÀNH
*
Em !
Áo dài
Khoác trên vai
Chống độc tài yêu nước
Em !
Đi trước
Cầm ngọn đuốc
Soi sáng TRƯỜNG HOÀNG SA
Em !
Sinh viên
Phản tà quyền
Chịu truân chuyên thống khổ
Em !
Không sợ
Cha gãy cổ
Mẹ khả đổ vì lũ điên
Em !
Hữu duyên
Trịnh KIM TIẾN
Được mọi người truyền miệng
ANH THƯ
*
DIỆT THỔ PHỈ
Ngoại trừ chó công an bò đảng biểu
Chẳng có ai tư hữu của cải riêng
Từ SÀI GÒN ,HÀ NỘI ,HUẾ mọi miền
Tất tần tật nằm trong tay độc đảng
*
Nhập nhà dân cướp tiền tài sinh mạng
Bọn côn đồ tận dụng luật rừng xanh
Biết bao nhiêu cái chết của dân lành
Trong những chỗ “đày tớ dân” giam giữ
*
Chống TRUNG cộng diệt TẦU nô hung dữ
Toàn nhân dân đất nước phải vùng lên
Hương hoa nhài lớp lớp sóng vang rền
Đừng chịu nhục chí hữu ơi quyết chiến
*
Đi thẳng đường anh em ta cùng tiến
Cứu non sông đang bị giặc ngoại xâm
Sáu mươi năm bởi tư tưởng sai lầm
Hồ quốc tặc mầm đệ tam quốc tế
*
BÀI CA LINH CẨU
*
Chung quanh chúng ta
Không còn cây còn cỏ
Chỉ có bọn tư bản đỏ lấp ló
Sau những cánh cửa sổ
Chẳng mở rộng bao giờ
*
Vài cái lỗ chơ vơ
Trên bờ một sân gôn vắng khách
Bò không được đặc cách
Chó chẳng trách chủ nhân ông
Thả rông tìm những tâm hồn đồng cảm
*
Mình không gia nhập đảng
Nên sắp được đưa lên bàn lên thớt
Chanh hành tỏi ớt
Mắm muối tiêu đường
Củ giềng thân thương cũng hiếm có
*
Thời buổi nhiễu nhương
Khổ cho loài chó
Cổ gông mỏm rọ
Thấy xương không được gặm
Ngửi mùi khăm khẳm cũng chẳng dám chê ôi
*
Có đứa ngậm môi
Như ta đây giống nòi HÀ NỘI
Dăm ba đứa chơi trội
Hối hận không tiến vào SÀI GÒN
Một lũ lon ton mòn trôn THỪA THIÊN , HUẾ
*
Chuyện hay đành phải kể
Không như bầy thỏ đế quốc vật MAO bảo
Hoặc lão tướng họ VÕ bế môn
Chị em ta muốn công đồn sản xuất
Tất ! tần ! tật !
*
Đức cha bán CHÚA
Đoàn nghị múa trong hội trường
Sư sãi quốc doanh
Vài kẻ tranh ba lần chối đảng
Chưa bao giờ bán mạng cho cẩu tạp chủng HỒ
*
BIẾT TA BIẾT ĐỊCH
*
Chệt bành trướng đành co vòi rụt vuốt
Hết lăm le khè đuôi chó lưỡi bò
Xã hội đen khoe chủ nghĩa tam vô
Tư bản đỏ toàn cầu chiêu thương mãi
*
Bọn BẮC KINH non tay không tranh cãi
Xem tự do hay cộng sản bá quyền
Nhìn lại mình bỗng cảm thấy vô duyên
Đám đệ tử tháo gông xiềng từng đứa
*
Đừng dại dột khi chơi trò binh lửa
Giữa biển khơi mẫu hạm thám chưa xong
Binh trên bờ hoả lực cũng không đồng
Nói chi đến tầm xa nhờ phi tiển
*
Chưa biết địch thì đừng nên khiêu chiến
Năm ngàn năm bỗng hoá cảnh hư không
Chẳng còn ai mãi ôm mộng đại đồng
Bọn đồng chí cửa sau chờ mại bản
*
NGHE VẺ NGHE VE
*
“Đừng nghe V.C. nói”
Viết thối như THỊ DOAN
Dân chủ ở VIỆT NAM
Gấp ngàn lần tư bản
*
Nghe chúng là mại sản
Bổn mạng của ông bà
Biển đảo của người ta
Kí công hàm sang nhượng
*
Đừng nghe lời con cưởng
Phó tưởng thú PHƯƠNG NGA
BÁC cũng làm CHA GIÀ
Đại du dâm quốc tặc
*
Chúng nghe lời TẦU giặc
Thắt chặt cổ nhân dân
Cướp đoạt cả việc làm
Vào trong tay CÁC CHÚ
*
THIỆN ÁC ĐỐI ĐẦU
*
Đập phá thánh giá
Nhục mạ chúa TRỜI
Công an dể ngươi
Quần ma tự sát
*
Lũ quỷ đỏ đã xông vào nhà chúa
Chúng điên cuồng báng bỗ chỗ linh thiêng
Gieo oán than tang tóc khắp mọi miền
Đảng thách thức lương tâm toàn nhân loại
*
Bất cần tranh cãi
Lề phải lề trái
Trai gái như nhau
Da trắng da màu
Đứng lên tranh đấu
*
Quyết tử vì đạo
Vô thần đối đầu
Gây cuộc bể dâu
Hữu thánh danh chúa
*
THÁI BÌNH DƯƠNG DẬY SÓNG
*
Đại dương
Nổi sóng
Đất động
Toàn cầu
*
CÁC CHÚ
BA TẦU
Mộng thâu
Biển lớn
*
CHỆT cà chớn
Phởn rỗi hơi
Giởn mệnh trời
Đoạt thiên hạ
*
Đồ xỏ lá
Đả sơn lâm
Đâm hà bá
Má CU BA
*
Một bọn ác ma
Thi hành quyền tà
Gây cuộc can qua
Máu tràn mặt đất
*
Không có gì để mất
Bất thể tất hồng MAO
Đừng ngu như GIÀ RÂU
HỒ bất MINH quốc tặc
*
Phản động dân là giặc
Chống chúa trời là quỷ
Huỷ nhân tâm là thú
*
Chủ tịch thư kí bí thư
Đỉnh cao trí tuệ chổng khu đợi thời
Chuyên viên đảng bảo dở hơi
Luật văn dụng võ luật đời tan hoang
*
Cứ ngỡ bình an hát nhạc vàng
Nào ngờ lục tỉnh dính khăn tang
Tháng tư phỏng giái miền nam tử
Quốc tặc TẤT THÀNH giống sói lang
*
Tháng bốn đen bọn đớn hèn cướp nước
Chước mẫu TẦU hay á phụ bạch NGA
NGUYỄN SINH CUNG đã rước giặc vào nhà
Bọn VIỆT CỘNG tôn cha già thổ phỉ
*
TẬN SỐ
*
Bọn việt cộng đã đến hồi tận số
Tranh nhau ăn nên tự khử từng thằng
Lũ tay sai khuyển mã bộ quan tham
Từ chủ tịch truy đến con thư kí
*
Tư bản đỏ dợm chân sang đất MỸ
Chẳng đứa nào mong đến nước anh em
Dù điếc câm hay mắt mũi lèm nhèm
Chúng dư biết xã hội đen chủ nghĩa
*
Đừng ngu nhập đồn công an chôm chĩa
Sẳn dây giày hay bỗng té gãy xương
Có nhiều khi rớt vài mảnh ba sườn
Cán bộ thẩm vấn vô tình xô đẩy
*
Vào buồng giam rồi các người sẽ thấy
Toàn ông to bà lớn phởn đảng viên
Vài dân oan trong góc tối tham thiền
Tội dám chống nhà cầm quyền ma quỷ
*
VIỆT KHỦNG VIỆT KHỐNG
*
Không chồng có chửa mới sang
Mượn mà chẳng trả cháu ngoan BÁC HỒ
Học trò giỏi NGUYỄN TRƯỜNG TÔ
Tà quyền HÀ NỘI loã lồ trước dân
ĐỨC XƯƠNG hiệu trưởng họ SẦM
Vay tình đang trả cầm nhầm khó qua
Phải chăng quái tử “cha già”
Cây kim sợi chỉ ma tha quỷ tầm
*
Tăng dân số đỏ dương cần
Trộm nhà cướp đất quan tham lên đời
Dể ngươi kể cả chúa trời
Tam vô chủ nghĩa lả lơi trêu người
VIỆT GIAN VIỆT KHỦNG hết thời
THÁI HÀ lỡ mượn không lời cho lui
Dân nhìn thánh địa bùi ngùi
Bệnh viện xả nước bốc mùi lưu manh
*
SỬ KHÚC HỌ HỒ
*
Một !
Cành
Hai !
NGA
HOA
*
“Cha già”
Xỏ lá
Đả đạo
Hại đời
*
“Phỏng giái”
Chết toi
Thòi lòi
Giải phóng
*
Bọn TẦU cộng
Động BA ĐÌNH
Lũ yêu tinh
Trình xác ướp
*
Thủ lĩnh đảng cướp
Cẩu tạp chủng HỒ
Chơi lấn sân NGÔ
Mưu đồ bất chính
*
Thân nằm trong lồng kính
Hồn vật vờ chỗ mô
Thờ chủ nghĩa tam vô
Dân tung hô quốc tặc
*
Đây kim lăng hay thạch thất
Giọng hát xẩm ngấm ả đào
Dạo nhạc kịch khúc đồng dao
Máu đồng bào đau đất nước
*
Ba mươi sáu mưu ma quỷ chước
NGUYỄN SINH CUNG bỗng chốc hoá HỒ
Mang đệ tam quốc tế hung nô
Về nước VIỆT nồi da xáo thịt
*
Chẳng còn chi lúc đợi chờ thần chết
Vua một thời chỉ hão vọng mà thôi
Ngai vàng kia nào thoả mộng được ngồi
Thằng thái tử cũng buôn vua bán chúa
*
VÔ PHÚC RƯỚC HỮU PHƯỚC
*
PHƯỚC ngồi nghị gật
Bỗng bật đôi mông
Không cần khép hông
Đại đồng thiên hạ
*
Mép môi thượng toạ
Nhớt nhã thối tha
Chúc thủ lĩnh quà
Biểu tình nan quá
*
Tiền hậu khai hoả
Vẹm ngỡ thân môn
Đội hại công đồn
Lỗ mồm vô phúc
*
Lá phiếu nhơ nhuốc
Dân buộc đi bầu
Rớt xuống ao sâu
Trên đầu hữu PHƯỚC
*
ĐẢNG KHỦNG SẢN
*
Đảng khủng bố đẻ ra nghị quyết bốn
Không học hành vẫn cướp chức trộm hàm
Sắp sản sinh hai mươi vạn quan tham
Nhờ đạo dụ HỒ bất MINH tạp chủng
*
Thuở còn nhỏ không cần lo lớp đúng
Lúc lớn lên mặc sức lộn chỗ ngồi
Dù giang sơn trong giông bão tả tơi
Còn khủng sản còn công an khuyển mã
*
Bọn thủ lãnh quyền trong tay chấp vá
Râu thằng này đem cắm bẹn con kia
Lũ trung ương đảng bảo tựa lia thia
Bầy đội hại dường mồm tra môi ngác
*
Bên đại quách chưa biết rằng sắp thác
Đấu đá nhau đâu chỉ nội bộ TẦU
Đồng chí chơi ngay mãi tận trời ÂU
Đàn VIỆT cộng VIỆT trừ đều bố láo
*
CON CHA FA CHÁU BÁC
*
Cộng trừ ÁI QUỐC nộ nhân chia
Rủ rê phách lạc đảng ra rìa
Tư SANG ba DŨNG son PHÚ TRỌNG
Bần khinh hỷ chủ nhịp lia thia
Ruồi muỗi phơi thây mi sân chõi
Ngưu tranh bò đấu mão liên hia
La THĂNG si giáng HOÀNG đô PHƯỚC
Hoa nhài lặng nở ố bi bia
*
DÂY CHUYỀN NỔ
*
Những trái bom !
Dưới mặt đất , trong lòng người;sẽ nổ
Bốn mươi năm vẫn âm ĩ cháy ngầm
Biết bao người oan tử tết MẬU THÂN
Quên mạng sống sau bảy lăm tháng bốn
*
Hồn thuyền nhân như đang đòi mạng sống
Bởi giặc HỒ nỡ tàn sát dã man
Khắp mọi nơi khủng bố tiếng loa làng
Quân giải phóng tự do đè hạnh phúc
*
Nguỵ độc lập nhân quyền trong áp bức
Đảng mị dân trí thức ngủ say sưa
Giữa diễn trường bầy đại bảo nửa mùa
Lũ chém gió la thăng si giáng phước
*
Đánh tôn giáo bằng mưu ma quỷ chước
Đám côn đồ cống sản mất lương tâm
Tụi quan tham tuyền lớn chức to hàm
Vất y đức lang băm cầm thẻ đảng
*
Những trái bom !
Dân định hướng chờ dây chuyền phát tán
Đảng khống sản hãy chọn một cơ may
Thế giới quan vẫn thay đổi hàng ngày
Mau hồi chánh tải ngay tài trộm cướp
*
ĐẦU LÃNH HỨA
*
Vẹm thích hứa toàn những điều bừa bãi
Thả tép ảo mưu thật lãi tôm hùm
Nói cho oai tên đầu lĩnh lưng khum
Mười khổng tượng rỗng không một bát xáo
*
Không hổ thẹn trước bầy đàn con cháu
Ba xạo quen bố láo chuyện kiếm tiền
Tham nhũng đâu chỉ vài đứa hơi điên
Cán bộ nhỏ bé hàm vừa bị lộ
*
Mặc dân đen trong vòng quay khốn khổ
Ngài quan tham dụ dỗ đám lâu la
Bảy triệu ba chưa xứng đáng gửi quà
Dâng cho sếp xa hoa nơi thành thị
*
Lương công nhân còn thua bầy gái đĩ
Đứng bên đường phố vẫy cũng phong lưu
Đám tay sai lồng lộn giữa bầy cừu
Vài đứa ngốc công an chê mãi lộ
*
LỜ U-UẤT TẤT NẶNG LUẬT
*
Lờ uất luật tất diễu trình không thật
Luật biểu tình chỉ ru ngủ người ngu
Đảng răn đe liềm búa kẻ đui mù
Đi định hướng vào đường lờ u-uất
*
Lờ uất mất cuộc diễu trình trật lất
Sức mấy ai dám đụng luật biểu tình
Khi dân đen không muốn mãi lặng thinh
Lờ u-uất mất nhân quyền được nói
*
Luật không cấm láng giềng gây lửa khói
Tạo chiến tranh trên mồ mả ông cha
Vì non sông tổ quốc vị nước nhà
Lờ u-uất biểu tình đòi tranh đấu
*
Bầy đảng bảo tinh tinh hình linh cẩu
Dẫn đi theo lề phải của tà quyền
Chỉ được nghe lũ quốc vật huyên thuyên
Hoan hô bọn CỘNG nô toan bán nước
*
SỦA NHƯ VẸM
*
Cẩu xà mâu giăng câu đồng chí
Khỉ đầu đàn PHÚ TRỌNG bần khinh
Lờ u uất luật biểu tình
Lâu la xào xáo thất kinh côn đồ
*
Bề hội đồng công an tứ trụ
Lũ tranh ăn phe cánh rũ nhau
NAM QUAN chém gió đi đầu
Thủ lãnh cửa hậu CÀ MAU dự phòng
*
DŨNG tấn ngôn trứng khôn hơn rận
Vẹm nhải ranh lẫn lộn vàng thau
Đan bè kết phái đối đầu
Trâu bò giành cỏ ruồi bâu chết chùm
*
CẦU HỒN HOA MÔN “NGUỴ”
*
ÁI QUỐC ở HƯƠNG CẢNG
Núp váy đụp quần hồng
Cụ đi tìm chiếc lông
Trong lồng chim hán nữ
Hài THĂNG LONG .VIỆT sử
*
Bí sự bỗng khai thông
Vác củ lẳng lòng thòng
BÁC nhà ta giáo dục
Con đường về địa ngục
Dòng dõi giống LẠC HỒNG
*
VIỆT NAM phải tan sòng
Khủng long NGA , TRUNG CỘNG
CHA GIÀ mộng thạch động
Lồng lộng những tiếng cười
Hộ lý nằm như rươi
*
Năm mười hang PẮC PÓ
SINH CUNG xưa khốn khó
Chó tấn DŨNG liền khôn
Vội vã cầu linh hồn
Hoa môn tử sỹ “nguỵ”
*
AI LÀ NGUỴ
*
Băm sáu năm danh xưng thôi là NGUỴ
Lời chính ngài tưởng thú dữ tà quyền
Vận nước nhà lâm thế thậm chí nguy
Đành cầu viện các linh hồn tử sỹ
*
V.N.C.H. : rõ ràng chánh khí
Đảng côn đồ bọn mãi quốc cầu vinh
Sáu mươi năm thổ phỉ chỉ cắn rình
Lê giáo CÁC MÁC gông xiềng liềm búa
*
Xác thủ lãnh còn phơi trong lăng chúa
Đám lâu la còn sai khiến tay chân
Đưa VIỆT NAM xuống chót hạng vô thần
Lòn trôn tụi TẦU, BẮC KINH bành trướng
*
Hàng triệu mạng HỒ bất MINH đem nướng
Xúi đi B gây xáo thịt nồi da
Đất biển trời mồ mả của ông cha
Chúng thao túng khủng danh tư bản đỏ
*
TỔ QUỐC LÂM NGUY
*
Muốn cứu nước phải giải trừ sản cộng
Còn tà quyền còn oán hận năm châu
Còn bất lương còn khủng hoảng toàn cầu
Mị dân chủ giả tự do hạnh phúc
*
Muốn cứu nước phải diệt TẦU nô trước
Bọn tay sai thái thú phục BA ĐÌNH
Được lòng dân chuẩn bị đánh BẮC KINH
Dù có phải hy sinh nhiều nhân mạng
*
Muốn cứu nước trước tiên giải tán đảng
Bọn côn đồ lũ thổ phỉ chiếm ngôi
Bầy tham quan dân buộc cử cứ ngồi
Còn huyết lệ cho nhân dân tuôn đổ
*
Bọn man cộng đã đến hồi tận số
Mau quay đầu hồi chánh bến tự do
Đốt khô thi quốc tặc ngoạ giường mồ
Xé cờ máu ba miền nam trung bắc
*
ĐỘNG ĐỊA KINH THIÊN TRUNG QUỐC
*
Đánh TRUNG CỘNG phải đánh nhanh diệt gọn
Bức tường dài động địa tất tan banh
Pháo kinh thiên phủ chúa tử cấm thành
Đẩy ảo tưởng đại đồng xuôi chín suối
*
Quân sáu tỉnh địa đầu giăng hoả lưới
Dùng bê ta trốc BẢN GIỐC xâm lăng
Tiển NAM QUAN truy qua tận sông hoàng
Dụng bộc phá xả giàn quân khựa thuỷ
*
Sung đã rụng tàu chiến NGA súng MỸ
Đừng chần chừ hãy chớp lấy thời cơ
Dũng cảm lên đốt thẻ đảng xé cờ
Máu dân chúng vì tự do độc lập
*
Nước VIỆT NAM đã đến hồi nguy cấp
Đem cộng sản thế chấp lại giang sơn
Sáu mươi năm chịu nhục nhã căm hờn
Lũ thái thú bọn tà quyền HÀ NỘI
*
ĐỜI LÍNH TÍNH LIỀN
*
Sinh viên trân quý
Thiếu uý hoàng mai
Lấp lánh trên vai
Trừ hung đính giải
Diệt bạo thoải mái
Hảnh diện hai mai
Giệt giặc kỳ tài
Ba mai đại uý
Chống cộng chung thuỷ
Giết địch ra oai
Chiến công ghi dài
Gài bông mai bạc
*
Quân không lạm sát
Uỷ thác hai mai
Trung tá đẹp trai
Bạch mai năm cánh
Phục trang quá cảnh
Tổ đãnh sĩ quan
Trống trận kêu vang
Hái ba mai trắng
Ít thua nhiều thắng
Đại tá tân thăng
Lâm trận nhiều lần
Chuẩn sao lên mũ
*
Bản doanh làm chủ
Tối lửa tắt đèn
Tổng thống ban khen
Hai sao thiếu tướng
Nước nhà tưởng thưởng
Thượng hạng ba sao
Quân công dồi dào
Ít hao nhân lực
Qua cơn bỉ cực
Đến hồi thái lai
Vác nặng hai vai
Bốn sao đại sướng
*
Binh đoàn dưới trướng
Nướng bọn phản dân
Tổ quốc cương cần
Vì dân diệt bạo
Cộng sản gian xảo
Như khối ung thư
Cương quyết diệt trừ
Sá gì xương máu
Chiến trận rốt ráo
Đặc cách năm sao
Đội lễ binh chào
Knock-out thống tướng
*
TỐNG CỔ CÁC CHÚ ĐI
*
Hãy tống cổ bọn cộng TẦU bành trướng
Sau bảy lăm xâm nhập biết bao lần
Núi TÂY NGUYÊN hầm bauxite lăng nhăng
Rừng phòng hộ mỏ quý kim đất hiếm
*
Giả nhân công chúng dự phòng lấn chiếm
HOÀNG , TRƯỜNG SA cũng tấn biển từ lâu
Đất phù sa chúng xây dựng lên lầu
Vườn phòng hộ đào ao sâu nuôi đỉa
*
Nhà tư nhân cũng mưu mô chôm chĩa
Mỉa mai thay toàn khố rách áo
Bọn tham quan chỉ biết bạo lỗ mồm
Đánh CÁC CHÚ bằng chiêu kinh tế ảo
*
Bầy đảng cử dân bầu toàn ba xạo
Lén đi đêm thơm thảo với ngoại bang
Đồng chí nhau dù có phải quy hàng
Vẫn ngoan cố miễn còn mình còn đảng
*
HÃY ĐÒI NỢ
*
Chín mươi triệu đồng bào mau tìm kế
Làm thế nào lấy lại HOÀNG TRƯỜNG SA
Đất biển trời quần đảo của ông cha
Hãy đòi nợ bọn BẮC KINH xâm lược
*
Đừng chờ đợi bọn tà quyền châm chước
Cho biểu tình bất bạo động chống TẦU
Chúng chẳng cần tổ quốc sẽ về đâu
Quyết giữ đảng vổ no tư bản đỏ
*
Đừng để cổng NAM QUAN hờn máu đổ
BẢN GIỐC tuôn thác hận oán không ngừng
KHỰA dã man mộng HÁN hoá chưa ngưng
Hãy chống CHỆT diệt MAO nô trước đã
*
Biển đông hải nguồn tài nguyên tôm cá
Các giếng dầu nằm chờ đợi dàn khoan
Những công nhân xuất khẩu kiếm việc làm
Đừng lo sợ sau này luôn thất nghiệp
*
QUAY ĐẦU LÀ BỜ
*
Bỏ TẦU bám MỸ
Đánh đĩ PHI tây
Mặt nạ ÂU dày
Đít cày khỏi Á
*
Bầy khuyển mã dám bỏ TẦU bám MỸ
May ra còn cơ hội cứu chúng mày
Đất tự do thường có những duyên may
Bọn cẩu tử cũng hưởng thừa ơn phước
*
Toà quốc tế sẽ lôi ra lần lượt
Đảng côn đồ lũ bán nước buôn dân
Trọng án phê cho cộng sản ôn thần
Tử lệnh phán trên nhiều tên phản quốc
*
Còn nhiều chước tránh cuộc đời bắc thuộc
Dù nhuốc nhơ lòn dưới háng MỸ đen
Vẫn còn hơn đeo cứng pín MAO hồng
Trong lồng CHỆT chùm lông vàng mực vá
*
Thoát đời chó má
Cha giả họ HỒ
Chủ nghĩa tam vô
Xô bồ nhảy nọc
*
Nhổ đi KHỰA cọc
Trùng độc hồng MAO
Giáo MÁC LÊ trào
Đau lòng PẮC PÓ
BA ĐÌNH LẤP LÓ
Thái thú tư đinh
Chày cối linh đình
Đóng đinh HÀ NỘI
*
Lập công chuộc tội
Phá đội hại dân
Đốt nốt cái cần
Tăng dân số đỏ
*
SÁT THỦ CHỦ HUÂN CHƯƠNG
*
Hãy sát nhân khi nhân dân cho phép
Được giết người tổ quốc vẫn ghi công
Tảo ngoại xâm tẩy sạch đám MAO hồng
Diệt bành trướng bọn BẮC KINH , TRUNG cộng
*
Ông cha ta đã một thời vang bóng
Chống bắc phương ròng rả bốn ngàn năm
Xây giang sơn gấm vóc dựng VIỆT NAM
Bao xương máu tổ tiên từng bồi đắp
*
Nay vận nước đã đến hồi nguy cấp
Khắp nơi nơi kêu gọi giống TIÊN RỒNG
Hãy đứng lên hởi con cháu LẠC LONG
Diệt xâm lược lũ buôn dân bán nước
*
Có đành để sơn hà hồi bắc thuộc
Hùng khí đâu lại chịu nhục bây giờ
Đừng mãi nằm vớ vẩn với người thơ
Hãy tỉnh dậy buông nàng bằng bồng súng
*
CÁC CHÚ CÔNG ĐỒN
*
Một tỉ hai chim
Giống trắng dòng hồng
Nhiều bác MAO lông
Ít chú hắc vũ
*
Vài em át chủ
Rủ rê ngu dân
Địa ngục dương trần
Vong thân TRUNG CỘNG
*
MÁC LÊ hão vọng
Đánh động năm châu
Bốn biển đương đầu
Hội đồng CÁC CHÚ
*
Tổ cha nó lú
Mả mụ nó khôn
Dụ nhau công đồn
Quân LIÊN HIỆP QUỐC
*
VĨNH BIỆT ĐƠN DƯƠNG
*
Đưa người về chốn xa xôi
ĐƠN DƯƠNG vào cõi quên hồi cố hương
Khói bay qua cảnh vô thường
Người đi để lại yêu đương trên đời
Hồn linh tiên giới chơi vơi
Hay trôi trên địa ngục thời quỷ ma
Hoàng tuyền hai bước tư gia
Vẫn còn in dấu vài ba nỗi phiền
*
Dường như một giấc trường miên
Xót xa vỡ mộng với thiên thu rồi
Có người lệ thấm trên môi
Ngỡ rằng tình mặn nghĩa mòi gió sương
Kẻ đi đến cuối con đường
Kẻ còn chờ đợi nhớ thương thẩn thờ
Vận vần ghép chữ nên thơ
Vườn hoang nhuộm sắc bệ thờ thế gian
*
MỒ TỔ CHA CHÚNG NÓ
*
“Cọp chết để da , người ta chết để tiếng”
Đàn cóc kẹt dưới giếng không ai khiến mày kêu
Gặp công an đừng trêu không khéo chúng mày đi cải tạo
Thiên đường VIỆT phải xạo đảng chỉ đạo dân phải bạo tung tiền
*
“Tiểu lão mẫu” thế cũng khoe rừng luật
Đảng lấy le đè dân té luật rừng
Bọn côn đồ hung hãn với nhân dân
Trước “nước lạ” lại cúi đầu đội đít
*
Tổ bà bây cam tâm làm khuyển mã
Nếu có ngon đấu đá với bọn TẦU
Tình đồng bào nghĩa dòng giống để đâu
Mày rúc mả cha mày HỒ tạp chủng
*
Quyền tước cao túi tiền tham vô lủng
Thằng BA DƠ làm thủng chín tầng trời
Tổ quốc ơi ! có một nhúm đười ươi
Đang cười nhạo bốn ngàn năm văn hiến
*
HƯƠNG THẦM MIÊN DU ĐÀ LẠT
*
Miên du biệt ĐƠN DƯƠNG
Tâm thanh về HỢP PHỐ
Chân đi vào lồng chợ
Hồn cứ ngỡ nghĩa trang
Canh chính giữa ao làng
Dân oan toan thả đỉa
Ba TẦU chờ cười mỉa
Con dại cái đa mang
*
Lũ đại bảo chàng ràng
LA THĂNG can si giáng
Nỡ cạn tàu ráo máng
Đáng chán nhất họ H.ờ
HỮU PHƯỚC nhận bá vơ
BA DƠ tham túi khủng
Chín tầng trời bị thủng
Lúng túng đám đười ươi
*
“Mạo nhận tên con người
Bác như rươi chém gió”
*
CA DAO MẸ
*
“Dân gian có quan trị,ai trị bọn quan gian?”
Miệng nhà quan có gang như quầy hàng giữa chợ
Khách mời không lo sợ,mợ chỉ tốn hầu bao
Quan tham bảo chẳng sao là tiền hao tổn sức
*
Bà nào bụng ấm ức lần sau chớ đăng bầu
Trong những cuộc bể dâu lưỡi câu công an trị
Rủ nhau đi đánh đĩ chỉ có lũ quan tham
Bọn đại bảo to hàm háng BA DƠ sắp thủng
*
Ăn no chưa đầy bụng vẫn cũng cố đôi co
Quần chúng tự phát lo mò lỗ rò chú phỉnh
Những thằng đầu lĩnh tỉnh lịnh ra trước đổi sau
Bị báng búa vào đầu tìm đâu anh TRUNG CỘNG
*
Nằm yên luôn bất động mộng thái thú BA ĐÌNH
HÀ NỘI sẽ rung rinh kinh miền nam lục tỉnh
Tối ngảy cứ say sỉn chính chước “mụ tắc thàn”
Đội hại học làm càn HỒ bất MINH cáo đức
*
“Mụ tắc thàn “QUẢNG ĐÔNG”:không được than=number one”
*
Thị dân chúng tam vô giỏi xô bồ dâm dục
Thừa cơ khuấy nước đục bọn mục tử quốc doanh
Vận số thật mỏng manh anh dân bầu đảng cử
Biểu tình nếu muốn thử cứ vào trại tạm giam
*
Tù ở chịu chẳng kham cam học tập cải tạo
Chuyên môn nói lếu láo đệ nhất xạo tà quyền
PHÚ TRỌNG chuyện vô duyên bần khinh phiền đồng chí
Hết thời ham đánh MỸ không bỉ mặt me tây
*
Nhân dân sống lất lây dưới gốc cây chính sách
Anh nào còn trong sạch mách lẻo đám khủng long
Dòng giống của tiên rồng không chung trời CÁC CHÚ
Ông cha đảng lỡ lú rủ cháu chắt chưa khôn
***
BÃO NGẦM
*
Bão đã nổi trong lòng người dân VIỆT
Cơn sóng thần động đất giống tiên rồng
Vì quê hương vị cẩm tú non sông
Hãy tiêu diệt nội ngoại xâm tổ quốc
*
Hèn trước TẦU bọn tà quyền nhu nhược
Ác với dân lũ khuyển mã công an
Đám dân bầu đảng cử giỏi la làng
Dẫn con cháu đi vào đường hán hoá
*
Diệt nội xâm bầy quan tham sa đoạ
Giết ngoại xâm từ phương bắc đa mưu
Thượng cờ vàng soi sáng mặt đàn cừu
Hạ phướn huyết tối tăm còn độc trị
*
Đánh TRUNG CỘNG đừng lững lơ tảo phỉ
Dẹp VIỆT gian cương quyết tẩy côn đồ
Phá kim lăng thiêu rụi xác tặc HỒ
Nằm giường mộ giấu hợp đồng bán nước
*
KHÚC CA MÁU LỬA
*
Dụng chiêu độc
Không trốc lên từ gốc
Bọn công an
Hoả tốc phá thôn làng
Bầy đảng bảo
Ngồi cao ghế cư an
Nhét đầy túi
Tham đẫy vàng tượng bạc
Dân tư nguy
TẤT THÀNH thuỳ tri thán
Cha tiên sư
Đảng khủng sản SINH CUNG
Vẫn ung dung
Bộ chính trị điên khùng
Kháng tôn giáo
Nỡ cạn tàu ráo máng
*
Không lâu đâu
Cuộc bể dâu ÁI QUỐC
Tái bắc thuộc
BA ĐÌNH đang thấm thuốc
Buộc thế giới
Kí hợp đồng tác chiến
Tiếng toàn cầu
Bầy ruồi trâu dính miểng
Khiến diệt vong
Trong chủ nghĩa đại đồng
Bốn con mòng
Theo TRUNG CÔNG cong đuôi
Toà quốc tế
Bùi ngùi rơi thương lệ
*
THỜI BÁT NHÁO
*
Thế đất nước lâm vào thời bát nháo
Bọn vẹm cáo cấu kết với côn đồ
Thói xô bồ thờ nguỵ thuyết tam vô
Tư bản đỏ xã hội đen chủ nghĩa
*
Khắp thế giới che miệng cười mai mỉa
Lũ thất phu gông cùm cổ văn nhân
Khoe mưu mô loè đảng bảo phản thần
Khuấy mép bẹn đám VIỆT gian chém gió
*
Bằng cấp giả mọc dày như cây cỏ
Trong vườn nhà đầy dẫy giống bọ sâu
Giang sơn đau tụi đảng cử dân bầu
Đất nước thẹn xum xue hàm thủ tướng
*
Đẩy dân vào hoả lò chờ lửa nướng
Yêu nước theo định hướng của tặc HỒ
Mộng ngàn năm không thối cái xác khô
Nhóm thái thú BA ĐÌNH luôn tung hứng
*
VỮNG TÂM BỀN CHÍ
*
Người yêu nước phải quyết tâm giữ nước
Kẻ thương dân hãy bảo vệ nhân dân
Dưới gông xiềng liềm búa bọn vô thần
Đảng thổ phỉ phá đền thờ chùa miếu
*
Lòng quả cảm giống tiên rồng không thiếu
Khí anh hùng dân tộc VIỆT NAM dư
Diệt quỷ ma dù lũ giả nhà sư
Hay linh mục quốc doanh vờ chống cộng
*
SEN ĐẦM MỸ
*
Tiên sư phù thuỷ
Bản tính ích kỷ
Chỉ mong chân thiện mỹ về mình
Mặc cho thất trận phía đồng minh
Mau mong muốn rút binh
Khi phải nhả những khúc xương khó nhá
Bè lũ chó má !
*
Ô BÀ MA !
Không thật thà
Giữ hoà bình bất khả
Chưa vội vã đấu đá với bọn TẦU
Hàng triệu người MIÊN , VIỆT
Trơ trọi tháp đầu lâu
Phơi mưa nắng dưới bầu trời CHÂU Á
*
Đừng nghi ngờ KÍT SINH DƠ
Tú lơ khơ BÀN MÔN ĐIẾM
Già dzách hiếm
Mạt chược chiếm miền NAM “V.N.C.H.”
*
ĂN XIN được giá
Chớ tin lời BỤT giả
NẢ PHÁ LUÂN bắt cá
MAO hoạ khắp năm châu
Toan thôn tính toàn cầu
“Đạp đầu nhân quyền dân chủ”
*
SINH BẮC TỬ NAM
*
Xưa sông GIANH , BẾN HẢI
Chia phải trái đôi đường
Nay sóng THÁI BÌNH DƯƠNG
Cả bốn phương ngăn cách
*
Anh bỏ đi một mạch
Quên thách thức trở về
Mây đợi gió lê thê
Những lời thề phục quốc
*
Em đa mang nỗi nhục
Đau đáu suốt ngàn năm
Vào những đêm trăng rằm
Thầm cầu xin hội ngộ
*
Hãy nhớ đến ngày giổ
Tết MẬU THÂN hôm nao
Biết bao mạng đồng bào
Chết chôn chung một hố
Súng đạn của giặc đỏ
Vận chuyển bởi TẦU NGA
Hồ bất minh nhận quà
Gây can qua xương máu
*
Ruột thịt đàn con cháu
Nghe đạo dụ đi B
Hão vọng một lời thề
Quyết tử nam sinh bắc
*
Lòng chúng mình quặn thắt
Ai chia cắt nghĩa tình
Thiên địa chẳng thông linh
Mông mênh tìm hạnh phúc
*
Xác giặc ngoạ BA ĐÌNH
Hồ tử cáo chí minh
Thí vua bầy phản chúa
Phải đâu chết thình lình
*
NGẢ BA DUYÊN
*
Phú trọng em tập cập bình
Tình tiền danh lợi bần khinh dân mình
Thuyền ra biển lớn mông mênh
Sóng thần đất động bồng bềnh về đâu
Vượt biên nửa quả địa cầu ?
Cận lân tứ tốt phủ đầu VIỆT NAM ?
Một ngàn năm cũ chưa kham
Hay em vẫn muốn lăn trầm chữ can
*
Đi đêm có “mụ tắc thàn”:
Giang sơn HỒNG LẠC huy hoàng hay tan
Nên theo tính đĩ HỒ hoang
Thập lục tự vàng bán nước buôn dân
Hoặc là cương cứng cái cần
Tăng dân số đỏ thay dần KỲ HOA
Ưu tiên đất nước thái hoà
Vất ngay khủng sản đảng qua bên TẦU
*
:“t.QUẢNG ĐÔNG=không được than=number one”
*
CHỜ ĐỢI
*
Ta vẫn đợi những người hùng đất VIỆT
Đạp gót chân trên đường phố SÀI GÒN
Chờ các anh lòng kiên nhẫn không non
Dù thống khổ bước già ba thập kỷ
*
Chờ đến ngày các anh về diệt quỷ
Đảng côn đồ công an trị nhân dân
Chờ các anh như chờ những vị thần
Từ bốn biển năm châu cùng hội tụ
*
Đợi các anh bõ nhiều đêm không ngủ
Chờ tin vui cả thế giới hiệp thông
Xua bóng đêm địa ngục bác MAO hồng
Ta sẽ đợi cờ vàng nghênh thanh gió
*
Đất VIỆT NAM không còn loài ma đỏ
Mấy mươi năm dân chúng chịu ly tan
Vì giang sơn hãy diệt lũ tham tàn
Truy kích tụi lâu la nhà HỒ cáo
*
Hãy về đây tảo trừ loài hung bạo
Giống ác gian bố láo với tổ tiên
Bọn tà quyền ba xạo cả ba miền
Nam trung bắc tía lia hàm thái thú
*
TÂM THANH
*