Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

EM PHƯỜNG MỜ ANH PHỐ VẪY

TÂM THANH THI TẬP EM PHƯỜNG EM ANH PHỐ ANH LỀ DÂN LỐI ĐẢNG
PHƯỜNG MỜ PHỐ VẪY
*
Vong quốc vũ chúng nhảy bài mất nước
Phường đèn mờ nên phố vẫy xập xình
Áo khoe Hoa bà uốn éo cửa mình
Quần doạ Mỹ ông rung rinh của quý
*
Biểu tình viên chống lệnh thi ma quỷ
Cùng dân oan chỉ đạo chống xâm lăng
Ải Nam Quan Doan Phóng biết bao thằng
Thác Bản Giốc La Thăng Tầu liệt sĩ
*
Ngày xưa dụ Việt quân đi đánh đĩ
Dũng Hùng Sang dỗ thêm cánh vàng sao
Bao máu xương bộ đội Trọng hổn hào
Hàm thái thú Bắc Kinh thiên vô lủng
*
Bắn cô bác công an nâng đầu súng
Hèn  đại gia cúc cung đít hán nô
Mỗi một năm Người cũi mộ loã lồ
Tư bản đỏ mưu mô trò tắm táp
*
TAN HÀNG BĂNG ĐẢNG
Đảng uốn éo trước bàn thờ liệt sĩ
Băng điếm đĩ kĩ thuật vở bi hài
Vong quốc nhân sư giả tụng thiện tai
Tài thái thú chèo Việt gian hoà giải
*
Dư lợn viên trùm sò chày phỏng giái
Cối tay đôi cãi mĩ tửu ma men
Thịt Nam Quan Bản Giốc hỏi thần đèn
Đem phân loại ADN cốt nhục
*
Hèn trước Tầu công an không biết nhục
Ác với dân chọc tức tội lương tâm
Nhà thương điên người yêu nước ngồi nhầm
Biểu tình lỗi trại phục hồi nhân phẩm
*
Chống bành trướng Ba Đình kinh của cấm
Diệt xâm lăng Hà Nội sợ đồ dơ
Tám chục năm lỡ vay mượn lá cờ
Nay trả nợ e tan hàng băng đảng
CHIM TEO NGÁY ĐÈO
*
Ba Đình thái thú u mê
Đầu xuân giáp ngọ ngựa về âm môn
Vó câu quý mã chiêu hồn sâu tham nhũng lớn cô thôn lại nhà
Tang gia một đứa chẳng thà bịt đầu mối muộn trầm kha giấu hàng
*
Hồng hà có tiếng khóc than ngựa chàng đi trước võng nàng theo sau
Vũng Chùa cỏ cũng rầu rầu sè sè trên mộ con sâu đầu đàn
Ngày xưa ông núp trong hang
Nay bà vén váy cho làng nước xem
*
Úm ba la ! lão thần đèn
Lề dân lối đảng bon chen thế nào
Hồng phong bão lụt xôn xao một con mã tử cả tàu tranh nhau
Nghênh tân cưa ngọn vỡ bầu đàn sâu nái X cần câu nghếch đèo
*
Lợn viên dư giã máng heo đại ca ca sắp ăn theo cơm mèo
Cáo hồ minh chí chồn cheo thiên thời địa lợi giường lèo nhân treo
Đại gia tư bản đỏ teo
Hậu sinh khả uý chết nghèo cho xong
*
HỒ CÁO SÀI LANG
*
Tái cơ cấu sâu cha bọ mẹ nghề quốc doanh rà soát nghiệp nhà
Hồi sinh xác thối vốn bà ODA lỗ hồng Hà lội ra
Chiếc lá đa banh da Quý Ngọ chó liền khôn ngu cậm bịt mồm
Ba Đình thái thú mò tôm tử thi hâm nóng trong hòm tư nhân
*
Tham nhũng cần có quan lớn chức
Cứt trôi sông đồng rận to hàm
Không nhiều bộ phận Việt gian
Hoà bình diễn tiến lão làng cách tân
*
Tưởng thú X cầm cân nảy mực bọn trí thức đứng chực đại đồng
Trung Hoa Dân Quốc tần công gắn thêm sao ảnh trên mông chân dài
Ế ty y tế tiểu size La Thăng Doan Phóng tam tai hữu tài
Kiến tim Kim Tiến cù dai Hán nô Trọng lú đăng cai thượng đài
*
Đầu sai ngu dễ ru đạo dụ một con mụ chính chủ trăm thằng
Côn trùng hạ đẳng hung hăng cấp cao trăn cuốn không bằng chằn ăn
Côn đồ thảo khấu công an lục lâm thứ trưởng nửa tăng nằm sàng
Sói ơi thương lấy sài lang cùng trong một đảng sang ngang nỡ nào
ĐẦU NGỰA CƯA NGỌN
*
Vui biết mấy khi vó câu gãy cánh
Đánh X nhanh cảnh bằng tránh thằng Tầu
Ông cũi mồ mở mắt lén vuốt râu
Bà hố xí vén lông Mao sín sáng
*
Tiếc cho chàng âm ty không tòng táng
Phóng đại đồng nàng quái mã nhông nhông
Chuyện tử sinh nhẹ hơn chiếc quần hồng
Lồng trung háng ba triệu tên tiểu vẹm
*
Bịt đầu mối cỗ mồi thơm chữa thẹn
Thối Ba Đình mõ đực cái lu loa
Dư lợn viên lối đảng chối cầu hoà
Hoa dân chủ bên lề dân nở rộ
*
Năm GIÁP NGỌ còn nhiều tuồng ngồ ngộ
Đám trù con hát bộ khuấy vở chèo
Cúng thiên triều vội vã mượn đầu heo
Cháo chưa múc đã sẳn sàng đá bát
*
NHÂN DÂN THẨM VẤN
*
Hỏi O mấy tuổi trăng tròn
Bao nhiêu buổi nhớ mỏi mòn MẬU THÂN
Hỏi rằng Tôn Nữ Công Tằng
Ngọc Tường Hoàng Phủ Đắc Xuân giết người
*
Xác chôn tập thể như rươi lệnh trên đồ tể đười ươi nạ dòng
Hoà bình đình tổng tấn công hỏi Người cũi mộ máu hồng ai gây
Nồi da xáo thịt hao gầy
Bao nhiêu liệt sỹ bấy thây đại đồng
*
Hận thù muôn kiếp Lạc Long
Hồ Tập Chương cõng rắn rồng nhập nha
Ưu tiên tàn phá quốc gia thứ hai cướp nước lần ba đoạt nhà
Diệt âm ty hoả Lưu Hà Văn Cây Bụi mộc can qua khó từ
*
Thất phu Ẩn Sĩ định cư Hoa Kì lá lạ Hoài Trang Vũ chừ
Ba Đình cóc hội thiềm thừ tiền công của bỏ túi tư khi nào
Dân oan thẩm vấn phong trào
Thủng nham tham nhũng mưu cao ai bày
“THẰNG LỚN ÂM THẦM”
*
“Em tan trường về anh theo NGỌ về”
Bác sỹ chê công an chế vấn đề hỏi cung
Lăn lê bò lết khốn cùng
Dân đen bất thuận phục tùng răn đe
*
Búa liềm đồn cảnh sát đè
Tử thần tra khảo mắt me chỗ nào
Bàng quan thiên hạ xôn xao
Dân phòng tự vệ cửa vào âm ty
*
Lưỡi Lê mũi Mác khác gì đầu Hồ đuôi cáo ai bi Mao hồng
Bắt người không bắt nhúm lông đánh người chẳng đánh “pinh pông” bao giờ
Lại nhà lại nhá ban thờ
Cha già mẹ yếu trẻ thơ qua đời
*
Sinh tồn không hiếm lỗ chơi
Cớ sao lấy điểm điếm mời kiểm tra
Trường tan em chẳng về nhà NGỌ đi anh phúng đảng ta anh hùng
Thanh trừng nội bộ bọ hung sá gì nhuộm đỏ máu ung dân thường
*
ÁN TREO VĨNH HẰNG
*
“Nhớ mãi về anh” con ngựa quý
Xuống âm ty bi luỵ quỷ đầu đao
Sống thời hút máu đồng bào chết thời đắp lá cờ sao anh hùng
Dũng Dương Chí lúc tiêu tùng thâm cung bí sự côn trùng thủng nham
*
Nghênh GIÁP NGỌ hàm to thọ tử
Chữ đồng trào lại nỡ hại nhau
Năm xưa hãn huyết dạt dào dù không trực tiếp cùng nhau oán thù
BA ĐÌNH bộ đội chổng khu xung phong HÀ NỘI quay cù giả nai
*
Tống quái mã thanh trừng nội bộ
Hố cô thôn lạc quẻ một hồn
Cung vua phủ chúa dập dồn minh thương ám tiển thượng tôn tướng tài
Sách rằng bớt một cái gai trong con mắt đảng ngắn dài đắng cay
*
Đừng vào chỗ ăn mày cửa PHẬT
Kẻo dân oan kéo trật giường lèo
Hồ quen theo thói ăn leo mặc dù lớn chức cơm nghèo cũng xơi
Hư danh mị lợi qua đời một trăm triệu rưởi của rơi ai cầm
TRĂNG THANH VẸM CUỘI
*
Cái còng mày bắt con cua
Bà tôm đi vắng ông rùa bó tay
Cháu con ngậm đắng nuốt cay bày mưu thí chốt đổi thay phương trình
Ba Đình Y. X lộ hình vó câu Quý Ngọ thối ình hai phe
*
Công an phủ chúa bị đè trưởng ban nội chính lấy le bịt mồm
Cung vua hũ mắm cá cơm bá Thanh vạn ứng bốc thơm họ hàng
Nhiệm thư cởi giải trùng tang
Bọ sâu chí rận miễn bàn rút thăm
*
Bỏ khăn khăn nổi chơi khăm
Xử thằng khẫm khắm phù trầm mắc câu
Đầu tiên rào dậu nhà giàu một trăm rưởi triệu qua cầu gió bay
Thủng nham tham nhũng ai tày trường đồ mã lực ngựa hay quy tàu
*
Đàn em vài đứa vỡ bầu liền anh liền chị pín trâu đít bò
Hết thời khủng sản xin cho đảng còn xác đó hồn lo đi đời
Dân oan toan tính di dời
Án treo chín suối cuội mời thưởng trăng
*
MƯỢN GIÓ BỎ CHANH
*
“Giống cô gái đồ long lắc bầu cua
Đặt một cái ra ba con vật quái”
Cướp gan đoạt mật học trò
Tay Phạm Quý Ngọ mở lò phi nhân
*
Võ Nguyên Giáp mã qua tuần
Sư đồ bục giảng ba quân tranh tài
Hai thầy dạy chữ tát tai một em thủng nhĩ vài em sưng mồm
Bữa qua nắng rán chiều hôm song xa luân chiến nổ bom trong trường
*
Vó câu thượng tướng tử thương
Ngựa rừng tiểu tốt yên cương tan tành
Vắt chanh banh tội chẳng lành trung ương đảng X nồi canh mộc tồn
Uỷ ban nội chánh liền khôn không ngu cậm lú cầu hồn Bá Thanh
*
Chơi hoa xong nỡ bẻ cành
Mối tình đồng rận bỏ chanh đòn đè
Chồn cheo hồ cáo mắt me phe vua phái chúa lặc lè thảo mai
Nhiệm thư tin miển chiến bài mõ làng vỡ ối đầu sai lộ hàng
LẨU CẦY THAY MẮM NGỰA
*
Đảng cưa ngọn đầu xuân con ngựa
Hay lề dân chặt cỏ dọn tàu
Dư lợn viên rủa xà mâu quốc gia bật mí qua cầu tõm rơi
Một triệu đô rưởi ai xơi nghênh xuân GIÁP NGỌ đi đời một em
*
To hàm lớn chức lèm nhèm hoàng tuyền bất khả nhuộm đen nhiều thằng
Hồng phong trảm gió La Thăng tam Tòng Thị Phóng sao băng đại đồng
Hiu hiu mát đít quận công tiểu tăng thượng tướng lông nhông suối vàng
Thủng nham tham nhũng “I can” “no way” mã quý công an lưu tình
*
Hồ Minh Chí bi hài đạo đức
Cực đàn em chực cứt học theo
Bà con cô bác giảm nghèo đại gia tư bản đỏ reo nghếch đèo
Linh đình “bờ lốc” bờ leo phạm nhân “nhất cấp” tiệc heo trọng tù
*
Một con mõ hu hu Quý Ngọ
Hơn triệu của nợ xấu bỏ ao sâu
Thái Bình cư trú chốt đầu Đông Hưng bỗng trắng một màu quan tang
Lẩu cầy không dám hở hang nặng mùi mắm ngựa dầu loang về làng
*
THƠ VĂNG TRÊN ĐOẠN ĐẦU ĐÀI
*
“Dê ơi ! thương lấy ngựa cùng tuy rằng khác giống nhưng chung đảng Hồ”
Chồn cheo chuột cáo náo ban thờ quỷ vương ma xó xỏ câu thơ
Lâu la thảo khấu toan ngừng thở vào cổng âm ty cõi mịt mờ
Giáp Ngọ tiêu tùng tay Chí Dũng trung ương lủng củng thủa ban sơ
*
Mèo chó còn tranh nhau đồ bỏ huống chi ngựa quý cỏ đầy tàu
Đoạt gan cướp mật lâu la nhỏ đầu lãnh lưu manh lớn bọ sâu
Thùng phiếu tín nhiệm thư đậy nắp thủng nham trộm cắp bỏ trên cầu
Lề dân lối đảng không dung nạp vịt kêu cạp cạp giữa chuồng trâu
*
Bắc bộ độc nhất mồ củ tịt trung phần giun sán rủ nhau chầu
Miền nam phỏng giái chưa lành háng khoan khoan diệt bạn quỷ xà mâu
Ba phương cộng lại không nên nết chết chưa hết chuyện vỡ bụng bầu
Đau lòng tổ quốc ghi công cán cả triệu hồn oan vướng lưỡi câu
*
“Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo” đồng choé xạ trường chí Dũng Dương
Vịt gà móng đỏ bày đại phố kiều bào ngồ ngộ khắp bốn phương
Đồng sàng dị mộng siêu yêu nước hám lợi tham danh chuyện thế thường
Luật rừng hiếp pháp từ đuôi rắn đầu ngọ Ba Đình hội khẩn trương
QUÁI MÃ TỬ MỊ
*
Đấu tranh tranh đấu tránh đâu
Đầu hồ đuôi cáo vó câu lặc lè
Vượt qua cao thác thấp khê nhơ danh Quý Ngọ nảo nề hồng Mao
Nhân dân cả nước tấn chào lục lâm thủ lãnh đà đao trên đài
*
Lâu la than khóc đại tài
Tham ô quái mã tay sai thiên triều
Giang sơn thảo khấu vọc niêu công an thứ trưởng tiêu điều cô thôn
Đạo tỳ ăn bám âm hồn chờ Dương chí Dũng vẫn còn thẩn thơ
*
Hoàng tuyền khói lửa mịt mờ xác vừa thối rữa bơ vơ dưới mồ
Dường như có tiếng nam mô lẫn trong ảo vọng hoan hô đồng trào
Chết không nhắm mắt mật đau
Lúc còn tại thế gan trao lụi tàn
*
Đảng đoàn thắt giải khăn tang
Thần vòng trùng táng hai hàng lệ rơi
Một quân cờ thí qua đời đười ươi cả bọn gượng cười hàm oan
Lang băm chẩn đoán lâm sàng pháp đường đại án hở hang nhị kiều
*
CÓC HỘI NGỌ TANG
*
Mỗi khi có một quan tang hồ như vài đám dân oan táng trùng
Thì ra trong giới bọ hung tử thần cũng vẫn lạnh lùng sát nhân
Phí chồng phí mấy ai cần
Quách đèo thêm quách phân vân ít nhiều
*
Hòm ông nặng kí bao nhiêu
Cồng bà kim tỉnh tiêu diêu khó chìu
Nhiễu điều phủ mặt tướng kiêu dân đen che miệng thói điêu trắng cờ
Linh hồn uổng mạng phất phơ đất trời giở quẻ sạch dơ hai đường
*
Sinh tồn hão vọng nhà thương lương tâm viện ghét vô thường công an
Thiêu thân theo đóm ăn tàn dư lợn viên cũng hoang mang dọn tàu
Ba Đình khuyển mã gâu gâu
Giao liên bí mật giữa Tầu với ta
*
Đại đồng chính sách quyền tà
Một con ngựa quý ra ma sá gì
Đau lòng nhắm mắt người đi đạo tỳ phấn khởi an chi nụ cười
Dù cho đảng chết như rươi cóc ngồi hội nghị đười ươi nạ dòng
ĐẢNG THỊT XÔI MỒI BA X
*
Hấp dẫn quỷ râu xanh tranh bước nhảy hoàn vũ
SÀI GÒN không chính chủ đảng X đủ mặt dày
Xin cho bọn tay sai xài đô la rúp hét
Vua Tin Vịt bốc phét những đàn két hả hơi
*
Đạo dụ đám dân chơi của trời ơi ăn nhậu
Lương lãnh không bằng lậu gương mẫu cậu ông trời
Bà thiên hậu lã lơi mời tam tòng Doan Phóng
La Thăng không bất động mộng lũng đoạn giáng si
*
Nước mắt tiển Ngọ đi li kì dân trùng táng Hà Nội lội dưới háng khè tứ tốt bạn vàng
Một đại tướng quốc tang hai to hàm thí chốt
Đầu bốn thằng khỉ đột dột từ nóc xuống trôn
Công an nhóm cô hồn môn búa liềm xiềng xích
*
Đại gia xây tuỳ thích hịch cửu vạn đầu lâu
Khen ai khéo lên lầu thuyền câu chầu hạm chiến
Giang san trong nguy biến vẫn biểu diễn múa đôi
Dư lợn viên ướt môi cỗ thịt xôi bồi máu
*
KHỦNG BỐ XỔ SỐ
*
Đảng X chuẩn bị nổ tung cả ổ vi trùng
Từ tứ trụ bọ hung lạnh lùng khung dân chủ
Giòi lổm ngổm một lũ hũ mắm thối trung ương
Kim chỉ nam đầu giường noi gương Hồ lãnh tụ
*
Cung vua ăn thua đủ lủ khủ đám quan tham
Bọn công an to hàm toan phát tang phủ chúa
Chân liềm tay múa búa vẹm bủa lưới dân oan
Cục đá vẫn bắt giam giang san tan non nước
*
Địch vận băm sáu chước rước ca kỹ Việt kiều
Tư bản đỏ quái chiêu xã hội đen khuyển mã
Ba Đình đang làm giá giả thôn nữ ngây thơ
Đô la định lững lờ quăng cục lơ rúp hét
*
Đầu lĩnh vẫn bốc phét ghét tham nhũng như phân
Cấm lâu la chia phần phẩn miền nam hương phấn
Đồng trào không an phận xuống hạ tấn thoát ly
Sợ lề dân so bì xúi đoàn viên xổ số
THOÁT CÕI U MINH
*
Quang Đinh đóng xác Quang Hồ
Quỷ vương hút máu tội đồ VIỆT NAM
Tâm Thanh chuyện bạn tốt làm giang san Hồng Lạc tan hoang ba miền
Bởi bầy cộng sản cuồng điên sát nhân diệt chủng chuyên viên giết người
*
Nạn nhân thảm tử như rươi búa liềm dã thú đười ươi nạ dòng
Thái bình dương góc biển đông di cư năm bốn bềnh bồng bảy lăm
Rừng sâu suối cạn thây nằm
Trại giam chết đứng thuyền nhân táng ngồi
*
Huyết hồng bẹn vẹm tô môi
Cờ sao thêm cánh thịt xôi giống nòi
Trẻ em không thoát dịch toi thanh niên thiếu nữ đảng moi toàn phần
Trung ương chính trị cả phân mặc thiên hạ phẩn nộ chân lên đầu
*
Nước non rồi sẽ về đâu
Thất phu trí thức qua cầu tõm rơi
Công an thẩm vấn đi đời kiểm tra cảnh sát vẫn xơi đồ thừa
Bình minh lần lữa dậy chưa lục lâm nội bộ đẩy đưa thanh trừng
*
BỊT MẮT BẮT DÊ
*
Thay đổi một thể chế bốn chiếc ghế lung lay
Ba triệu thằng tay sai trong ngoài xem ngáo ộp
Đảng X vừa thí chốt quý Ngọ lỡ cụt đuôi
Cá sấu lệ bùi ngùi chia vui cùng thân quyến
*
Hàng ngàn vạn linh khuyển Kim Tiến vẫn kiến tim
Y tế khó nằm im chồn lùi chim ê tý
Kế tinh rình kinh tế bọ mệ khỏi hấp hôn
Hoàng tuyền đầy vong hồn đồn công an tự sát
*
Đại ác danh xưng Bác khai thác lũ thú rừng
Từng chui rúc trong bưng tưng bừng phi hoả tiển
Lợi dụng đêm đình chiến thi triển tổng tấn công
Mười cái xác chổng mông nhi đồng gần phân nửa
*
Tự do không có cửa nói chi đến ấm no
Hạnh phúc trong hoả lò tù lương tâm yêu nước
Địch vận băm sáu chước rước Việt kiều đỏ về
Chơi bịt mắt bắt dê lời thề mê dân chủ
TAI GA TÁI NẠM
*
“Cá không ăn muối cá ươn
Đảng viên cãi đảng hai đường đảng hư”
Năm trăm nghị quyết thiềm thừ một con X oạp Huyền Như rã bầy
Nghênh xuân Quý Ngọ thối thây Dương đề tống cựu rủi may BA ĐÌNH
*
Măng quậy đũa tre măng đắng
Bì bạch da trắng hai nắng một sương
Tây nguyên hở bộ xương sườn Hoa kiều một ghét mười thương đao tiềm
Dân đen thấy bọn bất lương vô thường Hà Nội nhiễu nhương rõ ràng
*
Cha ăn mặn con tất khan
Rừng vàng bạc biển nỗi oan thăng trầm
Đại đồng thế giới dọn mâm cho thằng Nga đỏ âm thầm Ukran tan
Ô bà má vẫn mơ màng thiên đàng cộng sản khó loang vệt dầu
*
Sông sầu biển hận năm châu
Việt gian bốn biển gâu gâu sủa hùa
Biên cương Tây Tạng cay chua “Trung Hoa Dân cóc” được mùa xâm lăng
Tai ga tổ quốc nhập nhằng truy thu thiên thạch sao băng nhất thời
*
PHU THANH PHỤ THÁNH
*
Nam tiến Tầu đạp VIỆT NAM
Đông loang Nga loạn Ukraina phủ đầu
Ô bà má tránh bể dâu đấu tranh tranh đấu tiền đâu tẩy hồng
Đô la xanh xám chạy rông “Ba Ma Care” giảm quận công đại đồng
*
Lưỡi Lê mũi Mác vận công
Phu lao cộng sản láo lông phục thù
Ngày xưa cách mạng mùa thu bữa nay xuân mới tối ngu vỹ cuồng
Bu tin bày trận chông truông năm châu bốn biển sút chuồng dã nhân
*
Đả xà kinh động thánh thần
Bỏ đồng minh mặc thuyền nhân lên đàng
Da màu đừng vội thở than bạch bì bỉ cực tro tàn bí lai
Ngựa hay vẫn trải đường dài “còn ba chết bảy” tay sai cai dù
*
Washinhton dụ mút cu
Bắc Kinh đồ mẫu thôi hù Cu Ba
Kỳ hoa bao kẻ tan nhà di cư nát cửa mình bà lưu vong
Đừng mong tị nạn “lồng tồng” cô con gái lớn gả chồng cho xong
TÂM CAN NHÂN MÃ
*
Chó sủa mặc chó gió lùa qua ngõ
Ba trăm vạn cái mõ khó gõ một tiếng chuông kêu
Việt gian Việt cộng Việt kiều
Thanh trừng khuyển mã hồ tiêu thằng nào
*
Một con ngựa quý thuê bao nghênh tân tống cựu xôn xao cả tàu
Liên xô gây cuộc bể dâu rồi ra thế sự vỡ bầu mấy em
Ô bà má tía lèm nhèm
Cửa mình không khép đui then chốt què
*
Chông tre cũng vướng mắt me
Cây gậy trẻ khoe đòn đè khoẻ re
Củ cà rốt dụ cá mè lòng ròng “thím sực” bắt xe cẩu về
Nhân loài nước mắt thảm thê sơn lâm dã thú dầm dề dòng châu
*
Bom Nga đạn Mỹ súng Tầu
Đông phương nổi sóng bạc đầu lo âu
Mở trang chiến sử đục ngầu ngàn năm hoen ố một màu máu loang
Hởi người thượng toạ ngai vàng cao sang có thấy bẽ bàng tâm can
*
ĐẢNG LĂNG LOÀN
*
Giặc Trường Chinh giắt cửa mình
Tội đồ dân tộc u Minh dẫn về
Cải cách ruộng đất thảm thê trăm hoa đua nở dầm dề lệ rơi
Xé tan hiệp định thư chơi bảy lăm năm bốn xin mời ngoại xâm
*
Tám mươi niên kỹ sai lầm
Lưu manh thảo khấu lục lâm vào thành
Tên đường tuổi phố ghi nhanh SÀI GÒN hòn ngọc trộm giành biển đông
BẾN THÀNH cắc cớ bình bông tay sai bán nước Phạm Đồng Văn danh
*
Lẩu cầy mắm ngựa X canh
Xà Mâu dọn bữa hôi tanh đảng đoàn
Lâu la chuẩn bị cường toan hắt vào mặt Bác nằm ngoan BA ĐÌNH
Thất phu trí thức làm thinh Ukraina miễn chiến binh Việt hồng
*
Lê Nin Các Mác đâm hông xã hội chủ nghĩa đại đồng thế ru
Anh em biến tướng kẻ thù mùa thu cách mạng Xuân Khu lộn làng
Đệ huynh tỉ muội trong hang
Đầu nguồn PẮC PÓ lăng loàn phụng loan
TAM VÔ TẠM VỒ
*
Chú Hai lúa dày vò “con tự do” lo “Thím Sực”
Ếch CÀ MAU giàu chầu chực cứt giả sư
Năm trăm đại bảo thiềm thừ chiến bài miễn tín nhiệm thư lâm thời
Một phần công chức ăn chơi sáng cắp ô dự chiều mời tối ưu
*
Một đàn cừu vẽ đường hươu độc đảng
Công an bán mạng người tự sát trong đồn
Đầu xuân Quý Ngọ cô thôn bịt mồm diệt khẩu vong hồn khó siêu
Lề dân dũng cảm tiến liều dư lợn viên cáo tiêu điều hán gian
*
BA ĐÌNH bất minh chính ình khinh chủ
HÀ NỘI lủ khủ củ tịt bí hư
Quốc kho kí gửi túi tư bám chân váy áo Huyền Như vỡ bầu
VIỆT NAM ta sẽ về đâu Ukraina Mỹ doạ “Mút cu” Anh Tàu Pháp Can’t
*
Bới đống tro tàn hổn mang cộng sản
Đa nguyên đa đảng chán sống nhân loài
Lưỡi LÊ mũi MÁC tác oai đầu MAO đít bạch đàn sai cáo HỒ
Có còn chủ nghĩa tam vô cho bầy thái thú tạm vồ xả thân
*
VỎ DƯA XƠ DỪA
*
 “Ngủ đi mộng vẫn bình thường à ơi có tiếng trung ương địt bừa”
Toàn dân nghe rõ hay chưa
Ukraina khói lửa sắp lừa Việt Nam
Vàng khè bạn bốn tốt làm Hoàng Sa đông hải Tầu loang dần dần
*
Ngộ không cân đẩu vân vân Ba Đình Hà Nội đội quần cúc cung
Ò e í ẹ thì thùng
Đám tang dân nạn đảng tung côn đồ
Một người mong xuống đáy mồ đại đồng cộng sản đạo HỒ táng theo
*
Thanh tra chính trị giảm nghèo sữa tươi tăng giá đàn heo ngang đèo
Trẻ con bụng tỏng đít teo
Bữa cơm có thịt mốc meo lọt sàng
Một bầy thái thú chơi sang chân dài váy ngắn lộ hàng nhập siêu
*
Lu loa quái nữ xưng kiều hơn hai thập kỷ mỹ miều vẫn trinh
Da non dày mặt cửa mình
So cơ cũng bất chí minh đoạn trường
Đồng bào ngoài nước khẩn trương hồi hương chạy loạn đao thương cận kề
GIAN THẦN GIẢ THÁNH
*
“Lựa ngựa hãy sửa hình dong , Quý Ngọ tử mị bộ lòng khó to”
Tử hình không nướng hoả lò vào kho cao cấp chấp pháp y mò bới tro
Một bầy đồng rận hẹn hò…
Kiếp sau nếu lỡ chìm đò nên khai bệnh trước với cò ho hen
*
Sửa sai đảng chẳng bõ bèn chính trị giặc hèn lại ác với dân
Ba Đình tứ trụ đầu đần thoát ly lão thành thối đảng buông cần lâu la
Cúc cung thiên phụ Trung Hoa…
Chạy theo ác mẫu Cu Ba nắp cống Hà Nội lòng bà đồ hôi
*
“Đỉnh cao trí tuệ Bác bồi bạch Nga rải dứa Hoa Kỳ bầy tôi”
Ukraina một miếng mồi đệ tam quốc tế nước nhược tiểu dư đồ miễn ngồi thưởng trăng
Du sinh Cuội xiếc mấy thằng…
Đời cha củng cố nhà băng kiếp con trả nợ chị Hằng dưỡng trôn
*
Vô tình vô cảm vô hồn công an cảnh sát du côn tạm vồ
Chí Minh chính thị già Hồ giả sư gian thánh đãnh lễ loã lồ nam mô
Binh đoàn giữ mộ tô hô…
Ngoại lai tạp chủng nặc nô thạch lăng cũi mộ giường mồ kim bô
*
TÁM BA BÀ TÁM
*
Quý Ngọ đại bậy dính bẫy tiểu Dương
Đồng rận cùng giường khẩn trương bịt mõm
Vượt qua cầu tõm một lũ to hàm
Lớn chức nhát gan hàng thư tín nhiệm
*
Kinh tế cần kiệm kiếm bọn vô liêm
Công an búa liềm sẳn sàng hỗ trợ
Tiền nhà lỗ vợ đổ bác ba hoa
Mùng tám tháng ba quần thoa váy đụp
*
Quan toà quy chụp rúp hét đô la
Lãnh lót một bà đăng khoa khiếu kiện
Sát nhân mỹ diện Kim Tiến không tim
Từ mẫu ưu tiên khôn liền ác phụ
*
Ngân hàng chia đủ cả lũ mặt dày
Thầy chùa cữ chay chân sư đụng mặn
Trung ương đảng chặn ăn bẩn toàn gia
Địa lợi nhân hoà tháng ba ngày tám
CUA CÁY BẤY NHẦY
*
Con cù ngoan cố cứ quay
Mặc cho thiên hạ vần xoay ra trò
Văn nô bồi bút mặt mo xướng ca vô loại hét hò cóc coi
Trù chèo hát bộ bà chòi bẻ cong lịch sử Bác bôi tiên rồng
*
Đầu đần bốn đứa mắc phong
Chị tham tòng phóng em phòng kiều trinh
Chân dài váy ngắn đứng hình đạo Hồ đức cáo chí Minh lộ hàng
Dù không núp chụp trong hang búa liềm song trảo công an trình làng
*
Lương tâm yêu nước phạt ngang
Chống người công vụ chém tan biểu tình
Một tờ biên bản còn dzin giao thông bộ tứ cửa mình khám tư
Gỗ sưa cưa xẻ thủ từ quốc doanh sư giả chân hư thối lòng
*
Bao nhiêu con cá ướp đông
Bấy bầy ngư phủ chạy rông bán tàu
Tiều phu vắt vẻo rẻo cao rừng thông đồi trọc kêu gào phấn bay
Chẳng thà sống gởi một ngày còn hơn chết chậm rủi may trong tù
*
THÀNH TRUNG TRÙNG NHỊ
*
Hỏi N.t.Trung về không tặc thà hỏi giặc đi bắt cọp tự do
Nó từng phản động mày mò
Pháo dinh độc lập
Đảng lập trình chè kho
*
Da cóc đòi bọc lưỡi bò cho Bắc Kinh thọ Tập Cận Bình thậm nguy
Mở mang bờ cõi biên thuỳ
Ai chân ai nguỵ
Con đĩ đứng đường cũng chí minh
*
Lên núi cao chào rừng lá thấp đảng lại đắp đập tấp nập xác dân
BA ĐÌNH bốn cọc cương cần
Nhóm lợi ích X
Vài chục thằng xung kích luân lưu
*
Một cái mẽ to mười con đò nho nhỏ lùa đàn cá đỏ vào rọ hán nô
Học theo đạo dụ loã lồ
Bưng bô độc lập
Tập Chương Hồ sắp tranh chấp khách gia
BỒ HÒN NGẬM NGỌT
*
“Chó khôn tha cứt về nhà thú lạ vác đồ bà dâng Hoa”
Hàng xóm mất một mẩu da La Thăng vội vã tăng ca sửa chuồng
Lưỡi bò mong liếm Tân Cương Việt Nam cận vệ chông truông Tầu phù
Một thời cách mạng mùa thu An Dương Vương Chí Minh thù đâm hông
*
“Một người đi với một người” đười ươi đứng lại gượng cười nước non
Mỵ Châu vầy cuộc phấn son Dũng Hùng Sang Trọng sợ mòn hai bi
Thủng nham kê tính ai bì đại đồng chủ nghĩa cùng thi biệt tài
Công an khuyển mã tác oai xa luân cán búa đầu sai tay liềm
*
Đảng viên nào chẳng vô liêm năm trăm đại bảo đòi kiêm tiểu đường
Từ trong viện ghét nhà thương ngựa trâu mèo chó nhiễu nhương quạ cò
Ăn cho chấy rận buôn so heo bên đèo sợ cọp beo cõng về
Hán nô đổ lệ dầm dề Ukraine né đàn dê lộn sòng
*
Nhục thay dòng giống tiên rồng đông du Nhật Bản lắc hông quay vòng
Hàng gian của giả gấu bông lục lâm thảo khấu vợ chồng thảo mai
Trượt chân trên đoạn thủ đài bom Dương Quý Ngọ chưa khai rõ ràng
Trung ương thừa biết nhân tang bồ hòn ngậm ngọt sài lang nín buồi
*
PHI LUÂN ĐỘ THẾ
*
Tàu quen đi cứu giá thuyền lạ “đáo mõ neo”
Ngư dân ta còn nghèo chết treo không ai giúp
Công an anh hùng núp tốc váy đụp biển đông
Bạn tứ tốt hết lòng cạo hết lông cũng cởi
*
Thuỷ phi cơ phấn khởi Hồ hởi bởi anh em
Nửa đêm quên bật đèn mộ bay ngay giờ tý
Đại thành công đánh đĩ kỹ thuật cao tiểu bô
Trung quốc ủng hộ bồ bộ giao thông khủng bố
*
Tướng tài khua môi nổ múa lưỡi cả tá tên
Uý tử chẳng đắp mền canh ba rên tìm xác
Ngoại cảm áp vong Bác ác khó thác thiên đường
Đa số đều bất lương đáy đại dương địa ngục
*
Mười hai bến trong đục cục cưng đến bến nào
Tám tháng ba xôn xao rừng cờ sao nấu cháo
Vua Tin Vịt bố láo Kiều nữ cáo còn Trinh
Trơ trẽn trên truyền hình kinh phi luân độ thế
HAI BỜ BẾN HẢI
*
“Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ”
Em nằm thiên tuế “Fuck” vào hàng
Thù ngoài đạo dụ trong hang hán nô Pắc Pó lão làng Chí Minh
Đò đưa một chuyến sang ngang súng chào NGỤY lỡ giữa đàng đứt dây
*
Em không cam kiếp ăn mày
Bom Nga đạn Mỹ Tầu bay phá nhà
DỤC MỸ đi khi LAM SƠN ĐỒNG ĐẾ
VẠN KIẾP thề lúc TRẢNG SỤP CAM RANH
*
Bao nhiêu khu anh đấu tranh chiến thuật
Bấy nhiêu vùng em tử thủ xâm lăng
Chém vè rơi vẹm cộng biết bao thằng
Con hộ lý tân thăng H’mông đỏ
*
Ba mươi tháng tư bảy lăm chặt cỏ
Bỏ cho người thó hòn ngọc viễn đông
Từ con xe cục sắt đến phân đồng
Đảng đớp láng sáng về quê khoe mẽ
*
THUỶ PHI CƠ TRUY PHONG
*
Thẩm mỹ viện Cát Tường quý nương không tìm thấy
Vẹm diễn trò tháu cáy bay nhảy bấy đại dương
Hữu xạ cóc mùi hương heo qua đường tiểu tiện
Mặt trận vờ phản biện lưới điện nát như tương
*
Hồng Hà mò thịt xương xác nỏn nường tích đáy
Ngoại cảm gia đoán bậy tử thi ẩn trên giường
Đạo đức Hồ làm gương không nhún nhường đồng choé
Đại hình khoan chờ đẻ con gái mẹ Huyền Như
*
Đại hội đảng thiềm thừ tiềm cư Phạm Quý Ngọ
Mỡ đựng đầy một lọ đuôi chuột khó tam vô
Trung ương chỉ thị vồ vó câu bầy ngựa ngố
Biển đông toan bỏ ngỏ lưỡi bò đỏ Bắc Kinh
*
Chú Chệt âm mưu rình BA ĐÌNH tinh thái thú
Trí thức ru não ngủ làm chủ chín thân môn
Thần tính nát thần hồn cửu long trôn hán hoá
Máy bay lạ thiêu hoả thuỷ phi cơ truy phong
THANH NGHỊ HỒI QUÊ
*
Đại đồng thế giới ăn chơi tại sao nhóm lợi ích xơi một mình
Học theo đạo dụ bất minh của công bòn rút lập trình túi tư
Ai bầu củ tịt bí hư lục lâm thảo khấu trùng cư một đoàn
Quan lang ngồi mát bát vàng dồn điền đổi thửa chiêu hàng dân oan
*
VIỆT NAM cám cảnh hổn mang biển trời hao hụt giang sơn bấy nhầy
BA ĐÌNH thái thú đu dây theo TẦU nước mất bám TÂY đảng tàn
Thất phu trí thức vô can công an vô cảm xóm làng vô tâm
Dư lợn viên chẳng xứng tầm khép môi cuốn lưỡi dọn mâm về chuồng
*
TÂN CƯƠNG TÂY TẠNG y khuôn trung ương chính trị sâu đuôn sọc dừa
Dũng Hùng Sang Trọng lăn dưa Hồng Mao đá cá đò đưa cáo HỒ
Buôn thần bán thánh tung hô cũi mồ quỷ ngoạ mộ Trần Dân Tiên
Năm trăm nghị gật tham thiền cỗ mồi xôi thịt ưu phiền chai hia
*
Ngân hàng bất động sản bia HỒNG HÀ nội bộ chia lìa quan rông
KIÊN GIANG gái ế lấy chồng chúa con Thanh Nghị CỬU LONG thảm sầu
Ba mươi ngàn tỉ bạc lâu nắm đầu tưởng thú tiền đâu tâu liền
Bụt nhà chắc mất linh thiêng búa liềm xiềng xích chẳng kiêng thủ từ
*
NGỌ NGHỊ BÒ INH
*
Khớp con ngựa ô tạm vồ mõ bạc
Quý Ngọ vận mat hồi cố thôn quê
Em hát bồ e inh ba bảy chục “MH Boeing 370”
Cậy cục Kiều Trinh Bắc Kinh Nam tiến
*
Nhân sinh ra chẳng làm người giống như một lũ đười ươi trong rừng
Năm trăm cóc kẹt xuất bưng
Tuyên truyền tung hứng ăn mừng Điện Biên
Phủ phê quên hết lời thề thiên triều mật khiển đàn dê lộn chuồng
*
Một con lợn béo chông truông Ba Đình “Hà lội” diễn tuồng cứu nguy
Bản doanh kiến thiết biên thuỳ
Nội gian ngoại gián chí nguy Cát Tường
Trù chèo ám tiển minh thương tiểu bô trí tuệ tam cương ngũ thường
*
Mờ đèn vẫy đỏ phố phường diệt thân hiếp pháp song Dương tử tù
Một con ếch mập thu lu
Đặng chim bỏ ná con cù vần xoay
Lia thia trong chậu HOA quầy Cửu Long cưạ quậy ngựa ông con về
ĐẢNG NHAI LẠI
*
Tam vô thủ tướng nguyện thề
Tạm vồ thịt chó đầu dê dự phòng
Bịt mồm Qúy Ngọ vừa xong Võ Nguyên Giáp mã tâng công Vũng Chùa
Con vua chưa chắc làm vua thiếu gia phủ chúa được mùa hồi hương
*
Mùi heo theo gió qua đường lục lâm thảo khấu bất lương đón chào
Trên trời có vạn ngôi sao dưới trần loạn thế mỗi tao đại tài
Sản công tự cộng nhân tai
Thuế dân trừ tịch biên vài túi tư
*
Năm trăm đại bảo thiềm thừ
Cóc kêu mặc cóc trùng cư ngồm ngoàm
Kiên Giang sẽ ngoạm đuôi sam cúi đầu cắm cổ hiền ngoan phục tùng
Ác hung cũng phải tận trung công an một bộ lạnh lùng lao cai
*
Khoai lang dây sắn củ mài
Trâu bò nhai lại người xài riết quen
Đại đồng thế giới bon chen cửu long há chẳng tắt đèn ăn chơi
Đô la Rúp hét xin mời cỗ mồi xôi thịt đảng xơi lại dùng
*
CHÍ ĐẠO MINH GIÁO
*
Bài học Hoàng Sa quần đảo của ta một lũ trộm gà cúng Chệt dâng Hoa
Bạch Nga bắt chước bất cần ba bước nhất cước xuất chiêu tung liều song thủ
Đổ bác rừng rưng rưng hải vị
Phố tổ tôm nhí nhố sơn hào
*
Có còn tình nghĩa đồng bào
Trần gian địa ngục cờ sao máu hồng
Khôn nhà dại chợ hàng không
Thủy phi cơ dõm bốc đồng truy phong
*
Đời cua cua máy kiếp cáy cáy đào GIÁP NGỌ hồng Mao giã cào cất vó
Đầu dê thịt chó hữu khổ ló khôn tự sát trong đồn công an khỏi trói
Đảng cho quyền nói cộng sản tối ưu bịt mắt đàn cừu luân lưu chém gió
Dư lợn viên đỏ há mõ ăn tiền Dân Tiên bén duyên thiếu niên phối ngẫu
*
Quan tham lậu vẫn hơn lương
Tay sai lính lác bất thường phản cung
Dân đen không sống chung mùng
Chí minh chấy rận cùng khung đạo HỒ
CẦU CƠ HÀN KHOAN MẶC TỬ
*
“Ai mua gông tôi bán gông cho . chẳng bán tự do Mỹ hửng hờ”
Ai mua gươm tôi bán gươm cho , chẳng bán Crưm vẫn mịt mờ
Ai mua Hoa tôi bán hoa cho , chẳng bán Hoàng Sa lỡ hạ cờ
Ai mua Ukraina tôi bán chia hai , chẳng bán hậu đài Ki ép đai
*
Đừng lên Bản Giốc thiên đường Cà Mau Bụt sẽ đáo hồi Cửu Long
Cáy còng cua cá lập công chồn cheo hồ cáo láo lông đại đồng
Viễn du địa ngục tây đông Dũng Hùng Sang Trọng hồng phong vỹ cuồng
Tam Tòa Núi Chẽ Con Cuông nhân quyền dân chủ cội nguồn dân oan
*
Phải học thầy ác Các Mác Ăn Ghen
Lê nin mẹ mìn buôn dân bán nước
Ba mươi sáu chước xuất cước nghi binh thạch lăng Ba Đỉnh vịt kiều lạc điệu
Tăng phú còn thiếu liệu cá giảm cơm dân đen căm hờn bon chen quy hoạch
*
Công an gõ cồng biến không thành có chó hoàn kiếp chó rọ mõ không xơi
Bu Tin phó mặc thiên thời Ô Bà Má khó ra lời can ngăn
Giang sơn sáp nhập nhì nhằng
China dạy thói nhố nhăng lọc lừa
*
O CÓ CÒN THƯƠNG HUẾ CỔ
*
Huế thương em sắp đổi đời
Ba Đình chỉ đạo khóa môi trên giường
Từ nay trực thuộc trung ương tấm lòng em sẽ bất lương ít nhiều
Tràng Tiền áo tím tự kiêu Phú Văn Lâu chắc tiêu điều nhỏ to
*
Cò xơi công cán cốc mò thần kinh nhung nhớ ấm no tơ tầm
“Chó vàng nằm bóng hoa râm sơn ca minh nguyệt lệ dầm đầu non”
MÂU THÂN sáu tám có còn
Xướng ca vô loại ví von diệt thù
*
Nhục này rửa mãi ngàn thu
Đảng đoàn hán hóa chổng khu nghe nhìn
Mao lông vấy bẩn Bắc Kinh nam tào giũ sổ thình lình giang mai
Tập Bình Cập bến nhân tai địa đầu mười tỉnh toan gài cộng Hoa
*
VIỆT NAM ân huệ trừ hòa tự do Thăng tiến tam Tòng Phóng lui
Con vua hậu duệ bàn lùi Nghị Thanh cháu chúa mừng vui khải hoàn
Tây du quan hệ Tư Sang
Đông càn tiền tệ bạc vàng Dũng chi
TRÁCH NHIỆM KIỂM KHÔNG
*
Cô trôi qua suối cõng muối lên rừng “chú phỉnh” người dưng đi tìm khách lạ
Họ lôi học trò như con mèo to quen giấc ngủ khò không lo bao bố
Tử sinh có số khốn khổ thảo dân một năm mấy lần đồ sông đổ biển
Thúng thuyền thi triển con kiến củ khoai cầu treo rơi đài tại chân nhanh bước
*
Hoàng Sa lấn lướt nhất cước xuất chiêu Bắc Kinh chưa liều “trưng cầu dân ý”
Công an đánh đĩ chỉ thị tự do tạm giam tối mò chân co chân duỗi
Một con cá đuối quên tuổi đổi tên trung tiện thêm đền bảo tàng củ tịt
Nhân tài thin thít bị thịt trung ương đạo diễn miệt vườn lương tiến sỹ giấy
*
Hoa hôi bóng bẫy bay nhảy hý trường giữa những quý nương chân dài váy ngắn
Tù phu cay đắng sạch trắng hai tay ung thư dạ dày đọa đày mất dạy
Thủ lãnh làm bậy cả đảng noi gương nằm dưới gầm giường cường hào ác bá
Một anh quan xã tá hỏa tam tinh ngoại tình bị rình lưu linh mãi lộ
*
Chính trị to bộ âm hộ hồng Mao đất nước đứng chào hỗn hào bát nháo
Ba Đình xào xáo đại náo cung vua con sãi ở chùa khua kinh khoắng kệ
Trung phần bọ mệ bắc tế mẹ cha miền nam gửi quà dâng hoa tía má
Lệ rơi lả chả cá sấu hoa cà không phận chưa qua lu loa trách nhiệm
*
KHÚC DỒI TRƯỜNG
*
“Đoạn trường không thể tách rời”
Việt kiều Nga khách bạn đời cơm rau
Nơi nào là chỗ chôn nhau hố nào cắt rốn thương đau dặm ngàn
Nam Quan cửa ải giang san biển đen “KI ÉP” khép hang lộn làng
*
Cùng chung một giuộc dã man Bu Tin Ái Quốc sói lang đồng loài
Ba Đình thái thú sửa sai địa đầu mười tỉnh vội gài nội gian
Trung ương ngoại gián chào hàng
Phố TẦU ngõ CHỆT điêu tàn quê hương
*
Mỹ nhân kế ghệ nõn nường
Thăng Long buôn bán quý nương khứ hồi
“Về nhà” cả tá mùi hôi tây đông sờ sẫm bầy tôi giẫm bừa
Thiên đường cộng sản biết chưa hay ngu dại giống đầu lừa u Minh
*
Biển đông ai chém cá kình anh thư liệt nữ hồn linh vẫn còn
“Vũ qua bắc hải” sắc son “nam môn sấm động” khó mòn màng trinh
Hồng Hà một thốn cũng tình Bắc Kinh chớ mộng đánh rình VIỆT NAM
Nhát gan đừng “bốn tốp làm” vàng mười sáu chữ khoe khoang xưa rồi
THẾ SỰ BÀNG QUAN
*
Tầu bắn ta bằng súng ta lấy thuyền thúng đựng
Cứ coi như chùm trứng được hứng bởi cộng HOA
Quân dân bất cầu hòa thủ lãnh họa hán hóa
Mộng bành trướng chưa thỏa biển cả vẫn cuồng ngông
*
Giữ nguyên hiện trạng biển đông công hàm 58 văn Đồng không sai
Hoàng Sa thoải mái ăn xài nghêu sò ốc hến không khai hải trình
Ba hồn bảy vía bất minh khô thi xác ướp Ba Đình tác oai
Một bô trí tuệ đại tài hay bộ chính trị đầu sai cai tù
*
Bỏ túi cô trò băng qua con suối như một đàn cúi chui lủi sang sông
Hà Nội H’mông rủ nhau khiếu kiện
Quan tòa khiếm diện gọi điện hỏi thăm có em nào nằm hờn “hai lăm tám”
Một nồi lẩu mắm khắm lặm năm châu hơi hớm ba Tầu bốc thơm lề đảng
*
Đại đồng cách mạng Crưm lưỡi Bu tin giống thanh gươm độc tài
Để xem bốn biển thảo mai miệng hùm gan sứa sửa sai thế nào
Đông tây nam bắc xôn xao bếp ăn khí đốt hết xào xáo phơi
Phải chăng muôn sự tại trời của mình lạt buộc đồ người xin cho
*
CHÍ RẬN NGHÊU SÒ
*
Tướng ông xuống tấn tướng bà tướng Tầu vừa giảm tướng ta tăng liền
Lọc lừa dòng dõi trung kiên thời bình thêm tướng địa điền bớt vui
Nylon vượt suối bùi ngùi
Cầu tre lắc lẻo đảng chui cống nào
*
GẠC MA dọa quỷ lông Mao
Hồng hà nhát bóng Cẩm Đào Bắc Kinh
Nam Quan Bản Giốc tử hình học tư tưởng Bác mối tình bạch Nga
Mút Cu Cút Xép Tai Ga quạ đen sẻ đỏ chân gà tay LIN
*
Án treo liềm búa cửa mình gươm LÊ giáo MÁC Ba Đình tăng lăng
Hòa bình diễn tiến nhập tràng trừ quân cọng tướng sao băng dự phòng
Hồng phong chém gió biển đông
Thủy phi cơ kiếm khống lòng đại dương
*
Nữ nhân thất lạc Cát Tường
Gần ba trăm mạng khẩn trương đoàn chèo
Mượn Hoa cúng Chệt đầu heo lợn con không béo dân nghèo đói theo
Meo meo dư luận viên đèo tình tiền đồng rận hến nghêu ốc sò
NGU CHẬM KHÔN LIỀN
*
“Búa cha cái kiếp láng giềng tuyên , kẻ hạm hàng không đứa thúng thuyền”
Thiên đế tiểu trừ Trung Nam Hải Mao Đài đại náo ải Long Xuyên
Khoai lang Phụng Hiệp đàn chợ nổi củ hành Cái Sắn hội Dân Tiên
Liềm gặt không cần câu liêm sĩ cờ sao huyết phiến diện hoàng tuyền
*
Tổ mẹ vàng khè mười sáu chữ gông cùm xiềng xích bất khả kiêng
Bạn bè tứ tốt dường như thế nhất tự vi sư một vạn tiền
Huynh đệ chỉ còn mang danh hão hán triều bụt giả tất không thiêng
Một sách Cu Ba thầm thủ kỹ Bắc Hàn âm hộ tịch địa điền
*
VIỆT NAM trong lỗ cua mò đếm hạnh phúc dâng cao dư lợn viên
Oán trời trách đất nhân dân tệ đô la rúp hét chẳng ưu phiền
Nhơn Trạch bầy bò vô thành phố T.V.cát sét chạy như điên
Nón cối dập dìu nơi kẻ chợ dép râu ngáo đá thỏa cơn ghiền
*
HÀ NỘI vẫn còn thằng phỏng giái SÀI GÒN thúc thủ mộng trường miên
Liều chết vài con cầy háo đá Minh Khai Võ Thị Sáu thiếu niên
Ba Đình dư ác không bôi bác lăng Cha Cả giá ngã Bảy Hiền
Sơn hà xơ xác loài tham nhũng tham quan ngu cắm bỗng khôn liền
*
DÂN LẠI XUỐNG ĐƯỜNG
*
Xuống đường dân lại xuống đường
Công an thường phục đường đường ra tay
Trong đồn cảnh sát chết chay hay nghi can tử dây giày cổ treo
Đàn heo xóa đói giảm nghèo trung ương đến xã nghếch đèo đảng viên
*
Cóc ngồi hội nghị tham thiền luân lưu bộ hạ kiếm tiền dễ hơn
Mặc cho thiên hạ căm hờn H’Mông Mường Mán lên cơn đòi quà
Ba Đình thái thú cúng Hoa
Đồ rừng của núi giao thoa cầu hòa
*
Thạch lăng “nhơn bản” cha già
Ba hoa dân tộc mắt lòa điếc tai
Một bô trí tuệ đại tài năm trăm đại bảo đầu sai cai tù
Nam trung bắc bộ chổng khu công nhân đúc cống kẻ thù lập công
*
Thiên đàng cộng sản gõ cồng dân oan mở cổng đại đồng tiếp thu
Hòa bình diễn tiến lù khù bí thư tổng lú cái mu ăn mày
Sống trong địa ngục đọa đày
Tưởng đêm đốt đuốc giữa ngày nắng du
BÀI CHÒI BẠC CHỎI
*
Đảng vặt lông gà đoàn chà da vịt thanh niên xung kích bị thịt xả ga
Thù địch quốc gia cúng Phật mượn hoa cầu hòa bố láo
Đầu heo nấu cháo ba xạo đuôi dê bọ mạ lòng bê tía lia mề chó
Lũ tư bản đỏ lo ló pín trâu cả thôn vườn trầu cau khô vôi cục
*
Lắng trong gạn đục khoan sức dân đen tối lửa tắt đèn ma men liềm búa
Một con sâu chúa lúa chục triệu dân công an cương cần đằng vân thiên hạ
Vượt qua sóng cả bá tánh tự do hạnh phúc ấm no bỏ kho ngụy chủ
Nhân quyền chưa đủ tử thủ trung ương cán bộ trên giường làm gương đạo dụ
*
Tướng bóp vú bò quân mò ngực ngọ Qúy ngựa đoản thọ hai họ chúc mừng
Thảo khấu xuất bưng lục lâm nhập rừng nước mắt rưng rưng anh hùng dân tộc
Lấy độc trị độc gậy gộc lưng ông con sáo xổ lồng hồng Mao lao cải
Ngân hàng thương mãi nợ xấu ngàn năm cán bộ ăn nằm cõi âm hóng gió
*
Hầm vàng to mỏ bó bạc xin cho chim chóc quạ cò kéo co lời lỗ
Khí dương đại bổ tiểu hổ xương cao trung Quốc xé rào tào lao gián đất
Người còn tiền mất tổn thất bà con cộng sản hai hòn héo hon trừ đỡ
Khôn nhà dại chợ tôi tớ phản thùng ống cống giống khung bọ hung xứ lạ
*
DÂN ĐÓI VẸM NÓI
*
Ba mươi ngàn tỷ đứng đường
Ba miền đĩ rạc tầm thương chồng hờ
Những anh cán ngố bơ vơ cùng chàng cảnh sát ngẩn ngơ kiếm tiền
Giao thông công chánh xe điên núp rình chụp bắt chuyên viên gầm giường
*
Dột từ trên nóc trung ương thối loang Hà Nội nhiễu nhương quan bà
Ba Đình hèn trước giặc Hoa độc tài tàn ác bất hòa với dân
Dồn điền đổi thửa tiêu dần
Trưng cầu dân ý cán cân luật rừng
*
Thăng Long toan tính Crưm
“Về nhà” sáu tỉnh nằm rình đã lâu
Liên xô lính cũng xây lầu VIỆT NAM bộ đội làm giàu Cà Mau
Kiên Giang trời đất thảm sầu con sâu Thanh Nghị đổ rầu nồi canh
*
Miệt vườn còn mớ rau xanh đảng đem phân chó hôi tanh phẩn Tầu
Ốc vàng lang trắng đỉa nâu dư lợn viên đỏ gâu gâu sủa hùa
Con vua lại được làm vua chú sải trong chùa gõ mõ khua chuông
“Ểnh ương cóc nhái cùng chuồng ếch ơi khác giống nhưng chung một luồng”
THẾ BẮN NẰM GẦM GIƯỜNG
*
Đạo dụ quỷ râu xanh sãi bước nhanh hoàn vũ
Nhảy Hip Hop cay cú củ tịt bịt bí hư
Dân chủ tạm trùng cư thiềm thừ trong hội nghị
Đảng độc tài toàn trị kị phản biện lề dân
*
Bọ tứ trụ đầu đần phân thân giòi quốc ngoại
Mấy sức dân sợ hãi lại quả vài triệu Yen
Trước giặc trí thức hèn sau bà con trí trá
Đảng vắt chanh banh vỏ Hồ được Ngát bỏ Xuân
*
Còn một giải rút quần bộ chính trị cũng cởi
Dư lợn viên phấn khởi vội khen ngợi trung ương
Cán ngố dưới gầm giường làm gương cao trí tuệ
Chờ nghe tiếng ân huệ tế nắp cống cuối cùng
*
Ba triệu con bọ hung chung mùng Trung Nam Hải
Biển đông không tranh cãi Hoàng Sa mãi lạnh lùng
Khúc dồi trường hợp tung giang sơn bất hoành hứng
Giữa đầu ruồi thế đứng cộng sản kệ ăn nằm
*
THÚ HÁT TÙ CA
*
“Đại bác ru đêm dội về thành phố Hà Lội tội lê dân bơi”
Đặc ân cho nửa đời người lao phu khám tối không lời ăn năn
Một thằng ác bá bán trăng thả rông nhượng cuội chị hằng áp vong
Chẳng xin đảng tháo cùm gông lão tù cận tử mưa giông đoạn trường
*
Hồi quê để thấy tình thương cho tên sắp chết trên giường tự do
Biết bao kẻ tọa hỏa lò thịt xương nhập thổ cốt tro khó tìm
Bệ ban chính trị có tim hòa bình diễn tiến mẹ mìn chào thua
Nhân quyền dân chủ mất mùa đầu đần tứ trụ chỉ đùa chút thôi
*
Biểu tình viên cứ đứng ngồi bên phe cảnh sát kéo lôi sẳn sàng
THÁI HÀ vừa xuất quân thang đào tường khoét vách công an côn đồ
Biệt giam chính sách độc cô viễn phòng quần chúng nam mô BA ĐÌNH
Bắt bà lớn tuổi không linh giữ em son trẻ mò chim đòi quà
*
Còng lưng cõng đít Trung Hoa búa liềm chặt chém thượng tòa dân oan
Giang sơn cẩm tú điêu tàn tù ca thú hát từ hang cội nguồn
Đất trôi nước cũng khôn tuôn chèo to kịch nhỏ diễn tuồng cải lương
Tẩy trang vẫn quỷ vô thường bất lương thái thú nhiễu nhương sơn hà
ĐOÀN THIÊN TÁNG ĐẢNG ĐỊA CHÔN
*
Thiên không địa khống thủy quan hai ba chín mạng quách quàn đại dương
Em hờ ba mụ thất bò  “MH307 boeing”inh tai nhức óc hét mò cứu nguy
Liệu cơm gắp cá tâm tùy trung ương đảng bảo thế suy vong rồi
Mở mồm đã dậy mùi ôi huống chi cống thối Ba Đình xả ga
*
“Ta về ta tắm ao ta” biển đông sóng nổi sân nhà cá cơm
Cát Tường tiềm thủy đỉnh hờn Hoàng Sa mẫu hạm hàng sơn má ngoài
Có nghe sấm nổ bên tai linh hồn liệt sỹ ra oai vọng về
Vượt qua muôn dặm sơn khê Nam Quan Bản Giốc lời thề héo hon
*
Tận trung báo quốc có còn hay ta đánh Mỹ chui lòn Tầu Nga
Em thương cố thủ tại nhà chén cơm cha rót mẹ già bơ vơ
Thăng Long Hà Nội vẩn vơ ca nô bồi bút văn thơ miệt mài
Chúi đầu xuống cát sửa sai kẻ thù đích thực đầu sai cai tù
*
Hán nô nhục rửa ngàn thu đại bô trí tuệ cao mu ăn mày
Chí Phèo chẳng thích đồ chay đô la rúp hét vác cày quá non
Cháo hành thượng tướng rửa lon dân đen khiếu kiện mỏi mòn chổng khu
Tự do là cái con cù ấm no hạnh phúc bầy cu trong lồng
*
SÂU BỌ TRANH PHÂN
Nhà nào bị tường lửa ta cố mở cửa vào
Tìm cho được vì sao cộng sản sợ như thế
Cổng thông tin bị bể chắc mưu kế hán gian
Chớ tin bốn tốt làm mạ vàng mười sáu chữ
*
Đánh xâm lăng không cữ thử khử dư lợn viên
Những cái mõ ngậm tiền phun ra toàn viên phẩn
Đừng sợ công an tẩn hay tra tấn trong đồn
Cóc hội lỗ hậu môn bọn khôn liền ngu cậm
*
Hãy nhớ điều đảng cấm xã nghĩa thậm chí nguy
Giặc tạm trú biên thùy vẫn không sai quy hoạch
Cách mạng trương độc sách thách thức cả năm châu
Ukraina phủ đầu Việt Nam cầu bịt đít
*
Năm trăm cái bị thịt hồ múi mít trên giường
Trước tiên hạ đơn Dương theo vó câu Qúy Ngọ
Bám đuôi trâu nhiều bọ mó máy O.D.A.
Lệnh ông thua cồng bà bất khả tha đồ đệ

TÂM THANH