Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

DI SẢN HỒ THỊ

TÂM THANH THI TẬP
*
DI SẢN HỒ THỊ
*
Cướp hiếp giết cẳng dài chân ngắn
Di sản HỒ giật bắn năm châu
Tin loan tức bực toàn cầu
VIỆT NAM đệ nhất pín trâu hán TẦU
*
Súng hoa cải thân môn khoe của
Từ VĂN GIANG loang đến CẦN THƠ
Lâu la vội lập điện thờ
CHÍ MINH giáo chủ thần l.ờ bạch mi
*
Nữ đệ tử tám muôn công trạng
Tân lâu la xả láng đạo HỒ
Mặc cho lão phụ tung hô
Công an khuyển mã côn đồ trưng thu
*
Cha tuyệt tình con bình bồ bố
Hội lõa lồ xấu hổ HỒ gia
Non sông tan cửa nát nhà
Giống dòng HỒ THỊ sơn hà nguy vong
*
Thế nước biến giang sơn gặp hiểm
Thời gia phong đồi bại suy vong
Không còn tứ đức tam tòng
Nữ nhi thượng tọa đầu ông phá nhà
*
Nan đức mộng BÍCH LIÊN biên kịch
THỊ HUYỀN TÂM ĐỖ dấm cha già
Cởi trần đấu tố toàn gia
Giống dòng HỒ THỊ vương ma điêu tàn
*
“Nông quấn tuốt” vuột thi kì nữ
Khử tình địch tặng lịch KIM ANH
Đố công an dám truy tầm
Đồng chí nào đã từng đâm bạn mình
*
Chết oan ức tức NGUYỄN TIẾN CHÍNH
Dính một dao vào cổ công an
Trung ương đảng cũng đầu hàng
Có ai lớn mật vào hang họ HỒ
TIN GIẬT BẮN GÂN
*
“Hôm qua nàng HỒNG HÀ bị bắt
Bữa nay công an nhặt MỸ XUÂN”
*
Các cô kiều nữ dài chân
Lân mừng vương hậu SÓC TRĂNG nấu chè
Nam MÊ KÔNG vướng mắt me
Lân che mặt mốc CÁI BÈ bán trôn
Đường dây xuyên VIỆT buôn lồ ô ồn
Hai ngàn đô MỸ thượng tôn lên giường
Diễn viên điện ảnh nêu gương
Hoa khôi người mẫu kiên cường dấn thân
*
Năm sao HỒ THỊ tảo tần
Mi ni khách sạn cách tân lên đời
Đại gia tư bản đỏ chơi
Xoay tua HÀ NỘI xả hơi SÀI GÒN
Cung đình HUẾ vẫn chưa ngon
Miệt vườn TIỀN , HẬU GIANG còn CÁI LƠN
CÁI RĂNG “Cắn Sái” CÁI VỒN
CÁI BÈ nước chảy CÁI MƠN đầm đìa
*
Tú bà tú cậu lia thia
Sáu tư ba bảy ăn chia đồng đều
Giáo khoa sách dạy “cây lêu”
Đố thằng nào dám mơ trêu ông trùm
Bảo kê bịt mặt chùm hum
Không là ruột bác cũng đùm của cha
Dưới tay thái thú quyền tà
Nữ nhân an phận kiếp hoa phù trầm
*
Một chàng say sĩn nhẫn tâm
Đả thương con đẻ dập bầm bả vai
Muốn con thành bậc kì tài
Toán thi điểm kém đuổi ngay ra đường
Gió hè hâm hấp bốn phương
Phải chăng vì thế lâm phường mãi dâm
Còn thua mãnh thú dã cầm
Đoạn tình không nỡ tình thâm suốt đời
*
 “HỒNG HÀ quê ở THÁI BÌNH
MỸ XUÂN gốc cạnh bên đình HẬU GIANG”
CỘI NGUỒN TỘI LỖI
*
Số 66 phố HÀNG BÔNG NHUỘM
TRẦN QUỐC HOÀN quyết cuỗm THỊ XUÂN
Sau khi thỏa mãn cưỡng dâm
Công an bộ trưởng xe đâm chết nàng
*
NÔNG THỊ XUÂN hiến thân còn giết
Huống hồ chi HIỀN ĐỨC ức điền
Ngày xưa hộ lí giao liên
Bữa nay khô xác cữ kiêng ăn liền
*
TRẦN ĐĂNG NINH trình TẠ QUANG CHIẾN
Một đồ tể kế kẻ sát nhân
“Thủ tiêu” : khi chính trị cần
Đích thân hai đứa đi mần thịt ngay
*
Món thịt cầy QUẢNG TÂY không bỏ
Sá kể chi cháu nhỏ quàng khăn
Gái quê dù quấn khăn rằn
SÓC TRĂNG cũng lựa CÁI RĂNG hữu cầu
*
Gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu
Dọc ngang mười tám cụm vườn trầu
THÁI BÌNH cũng dính
HỒNG HÀ về dinh
*
MỸ XUÂN sơn nữ BA ĐÌNH
Hoa khôi dạng háng chình ình làng chơi
Đại gia tư bản đỏ lôi
Anh nào bỏ bạc nhiều ngồi ghế trên
Thương em cho một chiếc mền
Che rèm khỏi thấy họ tên dẫn đường
Dù là đồng chí cùng phường
Tám phương bốn hướng nhún nhường lâu la
*
Áo hoa cà khỏa thân dưới ruộng
Luống khoai lang dạng háng cản chân
Một bầy bảo vệ long lân
Rồng lôi phụng kéo hai thân dân lành
*
 “Tin nghe tức bực giật bắn tay chân
Lá cải vài trang điêu tàn sông núi”
ĐỊCH HỌA NGỌA CAM RANH
*
Cần gì “Canh Ram” quân cảng
Lỗ lù tới tháng rõ “Đạn Hái” HOÀNG SA
ẢI NAM QUAN THÁC BẢN GIỐC bãi tha ma
Mấy mươi năm người nhà tìm cốt khô không thấy
Nghe hung tin mà tim gan giẫy nẫy
Chiêu đại đồng thế giới chỉ cậy bấy nhiêu thôi
Vấn ông bà nghị đứng mệt nghị ngồi
Đã quá bữa chán chưa cưa mâm xôi đĩa thịt
*
Sóng biển đông đã trào dâng tới đít
Đoàn đảng cử dân bầu cúi đầu quy thin thít
Có phải chăng vị ăn ít no dai
Tây nguyên bauxite như tiếng địt bên tai
Chuyện chẳng của riêng ai
Thế mà các ngài vẫn không thèm tranh cãi
*
ODA thương mãi
Có nghe chăng báo lề trái dân oan
Dù mất xóm mất làng
Cũng không để giang sơn tan trong tay TRUNG CỘNG
Vu khống thiên hạ phản động
Quan to hàm lớn chức hãy tỉnh mộng chống xâm lăng
Chém gió LA THĂNG phạm phòng DOAN thối Ba Dơ Tấn Dũng
Hôm qua nhà lầu Phú Trọng khủng
Bữa nay Tấn Sang xế hộp xịn Sinh Hùng sinh ác bá
*
Hãy hồi đầu phục thiện
Kẻo không thôi sẽ té giếng nay mai
Nếu không sợ quần chúng mãi mỉa mai
Cứ áo mũ giấy cân đai đầy đủ
Xuống tuyền đài học lại tư tưởng BÁC
*
“Cá thác rồi mới lác
Bác chưa chết khôn liền
Kí sự TRẦN DÂN TIÊN
Vừa đi vừa kể chuyện
Nằm trong hang tu luyện
Khiến khuyển mã đi B
Tồng tấn công bốn lề
MẬU THÂN năm sáu tám”
*
“AI MUA HOA EM BÁN HOA CHO”
*
Thuế nhân dân như tiền chùa bạc miếu
Biếu các ngài lớn chức cứ triễn khai
Nữ diễn viên kiêm người mẫu chân dài
HỒNG HÀ MỸ XUÂN tú bà mai mối
*
Được làm vua dù chỉ là một tối
Cõi thiên thai luôn mở lối đi vào
Ngoài cổng chào treo cờ đỏ vàng sao
Bởi cái vốn ODA “đen mác” “Denmark”
*
Luật là ta quyền uy ở tay ta
Giang sơn còn đổi trao buôn bán
Huống hồ chi chỉ chút phận đàn bà
Trước sau gì hồn phách cũng thành ma
Như “gà đá phi” bôn ba trong ống cống
“Chúng tôi muốn sống” như những bậc đế vương
Dù chỉ ngọa nhất nhật trên chiếc giường
Gái !
Dại !
Dốt !
Nhưng luôn theo một mốt ăn chơi
Xin mời !
Ba ngàn đô “không” la tàn dư MỸ NGỤY
*
Dù chỉ là con đĩ
Kỹ thuật hơn vợ nhà
Lỡ mang tiếng đại gia
Mafia tư bản đỏ
*
Ăn chơi không uống gió
Chó má cũng lên đời
Cao lầu cứ thảnh thơi
Tay lái lụa xe xịn
*
Biệt thự rào cổng kín
Tường bao như trường thành
Phở tái nạm vắt chanh
Mặc hôi tanh mùi máu
 “Đồ các nàng quý báu
Con cháu cứ vào chơi”
*
NHỮNG CON MẮT CÚ VỌ
*
Cha mẹ sinh em chân dài trí ngắn
Tấm lòng trinh trắng dâng tặng mọi người
Vốn trời cho trong những chốn làng chơi
Em nổi tiếng diễn viên kiêm người mẫu
*
Mê danh vọng không khước từ chuyện xấu
Góc ba gang in dấu cước đại gia
Rồi một hôm hung tin gửi về nhà
Em sa bẫy bán dâm trong ổ nhện
*
Chỗ cần che hai tay khoe thổn thện
Chúng chụp hình quay cảnh ló tò he
Nỗi đau thương bật lên tiếng khóc nhè
Đời con đĩ kể từ đây thôi nhé
*
Bạch mi thần giáo đường từng tuyên thệ
Sẽ lên đời trong biệt thự siêu xe
Mộng cao sang em chẳng chút e dè
Mắt cú vọ công an kè vô rọ
*
PHONG HỎA HỒNG HOA
*
Chắc từ lỗ nẻ chui ra
Công ơn khinh thị mẹ cha thế này
Ai xui nên cảnh đắng cay
Sinh thành hai đấng mặt dày nghe tin
Nữ nhân phận gái nhà mình
Xác thân còn đó tiết trinh bán rồi
Xầm xì thiên hạ bỉu môi
Gia huyên thất đức cuối đời ô danh
*
Phải chi gương vỡ lại lành
Toàn gia sống dưới mái tranh cũng đành
Đêm về nhờ cậy tâm thanh
Theo hương khói tỏa lòng thành vấn thiên
Tựu chung tất cả vì tiền
Lẽ ra chỉ để tà quyền nhiễu nhương
Nhân sinh lạc lối lầm đường
Còn hơn khối kẻ bạo cường dã man
 “Nào là bảo vệ công an
Nhân dân tự phát xóm làng tan hoang”
PANETTA TÌM CHỖ NHÔNG NHÔNG
*
“Nhông nhông nhông ngựa ông đã về
Chúc cỗ SÀI GÒN cho ngựa ông ăn”
*
Ông chăm quân cảng CAM RANH
Biển đông dậy sóng xâm lăng coi chừng
Bốn mươi năm lỡ dửng dưng
Bây giờ mới được vui mừng vinh quang
*
Không cần mười sáu chữ vàng
Bỏ đi tứ tốt dã man TẦU phù
Thiên niên kỷ đã phiêu du
ANH NAM bị CÁC CHÚ trù thương đau
NAM QUAN cho đến CÀ MAU
Ở đâu cũng thấy mái đầu đuôi sam
*
“Nhông nhông nhông ngựa ông đã về
Dọn cỗ CUNG ĐÌNH cho ngựa ông nhai”
*
Trước tiên thăm lại CAM RANH
Bốn mươi năm trước đào hầm ở đây
Môi trường không hợp phương TÂY
Cớ sạo lại nỡ trông cây giặc TẦU
*
Thằng nào giỏi bám pín trâu
Chó hùa một lũ gâu gâu thiên triều
KHÁNH HÒA nắng gió hỏa thiêu
Bao nhiêu NGA mạng tiêu điều NHA TRANG
*
“Nhông nhông nhông ngựa ông đã về
Bầy cỗ BA ĐÌNH cho ngựa ông xơi”
*
Sau khi ngắm vịnh CAM RANH
Ông quanh qua HUẾ cổ thành dạo chơi
MẬU THÂN sáu tám để đời
Dân trong một nước lại chơi đến cùng
Bao nhiêu mộ táng nằm chung
Bởi bầy quái thú lạnh lùng chúc xuân
Bốn mươi năm được mấy lần
Nén hương thương tiếc thân nhân dưới mồ
“Trước sau gì cũng qua đời
Sao chẳng cho người nở nụ cười vui”
NIÊU CÁ CANH RAM
*
Có còn chủ nghĩa tam vô
Hay theo TỐ HỮU xô bồ đại gia
Dân oan mất đất mất nhà
Đi đòi công lý đàn bà lão ông
Ngựa ông cưỡi vẫn nhông nhông
Hồ như đâu đó tồng ngồng mĩ nhân
*
 “Thiên đường địa ngục dương trần
PANETTA biết “lông b.rông” chỗ nào”
Một thằng TẦU nuôi cá
Má con tý muối da
Mặt mũi của các bà
Bán hoa cho CÁC CHÚ
Thằng tỉnh ủy nó lú
Còn chủ tịch bí thư
Lâu la rủi làm hư
Cả đảng cộng sản hú
*
Đồng chí bận bù khú
Lậu thuế chửa tận thu
Tiền từ tay quân thù
Đút vào mu mới thú
Đảng bảo ăn chia đủ
Hở to hàm tất đu
Lớn chức vờ lù đù
Xem ai không muốn đú
*
Vài em váy dài dụ
Chân ngắn vội viễn du
Chỉ một lần nhảy dù
Đồ chơi còn đem dú
*
Dân trên răng dưới củ
Đừng hòng bắt được cu
Dẫu là con cú đất
Chỉ biết cúc cụ cù
*
Bô trí tuệ cao mưu
Hơn hẳn mấy con trườu
Chưa thi đã bị rớt
Phao phóng phải phiêu lưu
BI HÀI SỬ KHÚC
*
HỒ CHÍ MINH tấn công
NGÔ ĐÌNH DIỆM thế thủ
Tranh giành ngôi NGỤY chủ
Lủ khủ đám chư hầu
CHÍ MINH bám pín TẦU
ĐÌNH DIỆM nắm râu MỸ
VIỆT NAM nhiều của quý
HÀN THÁI ÚC PHI vô
*
Như bầy dã tra vồ
Lũ cá hô lục tỉnh
Số trời se duyên định
Như thỉnh gió vờn mây
GIA ĐỊNH thành dựng xây
BA ĐÌNH việt cộng phá
Miền nam làm ngục đá
Nhốt cả bầy cộng nô
*
Binh biến chí sỹ NGÔ
Phản đồ lũ tướng lãnh
Sư giả cung nghinh mạnh
Giúp MỸ tránh giặc HỒ
*
Đổ xô làm nô lệ
Cho đế quốc TẦU NGA
Lần lượt bọn đàn bà
Tha phương vượt biên lậu
*
Tẩu tán khắp năm châu
Làm mẹ cả toàn cầu
Trắng vàng đen nâu đỏ
Hồng phong như cường gió
Tính xóa sổ VIỆT NAM
Dòng giống LẠC LONG QUÂN
Sắp trở thành hán hóa
Mẹ ÂU CƠ cứu hỏa
*
“Hội nghị mở toàn dân
Không mau chóng hợp quần
Tất trầm luân địa ngục”
*
HÃY TRƯNG CẦU DÂN Ý
*
Chỉ tương đối tin tưởng lời thằng MỸ
Vì nhiều lần từng bán đứng đồng minh
Trong cái chết của hàng triệu dân mình
Gián tiếp có bàn tay rình máy mó
*
Tuyệt đối đừng tin vào em TẦU đỏ
Nó sẳn sàng làm cỏ nước ANH NAM
Bốn ngàn năm đếm được biết bao lần
Mộng hán hóa xâm lăng toàn châu Á
*
Hãy cẩn thận khi làm quen người lạ
Xem chúng như những con cá mắc câu
Mồi chân dài trí ngắn đảng để đâu
Lấy váy đụp trùm đầu tư bản đĩ
*
Hãy tuyệt đối tin trưng cầu dân ý
Giữa BA ĐÌNH tái hội nghị DIÊN HỒNG
Hãy tuân lời dạy bảo của cha ông
Tẩy trùng bọn dở dốt dơ dại lú
*
Nhân quyền được thực tự do dân chủ
Diệt bọ sâu bầy đảng bảo cố ngồi
Giúp dân oan thôi cám cảnh nổi trôi
Trả lại đất cho người cày có ruộng
*
Hãy hòa hợp đồng bào chung ý muốn
Xin thuyền nhân bỏ qua chuyện ngu đần
Đưa những tay sát thủ tết MẬU THÂN
Ra phán quyết trước sân tòa quốc tế
*
Phải truy nã tất cả tên đồ tể
Tội giết người hơn sáu chục năm qua
Tài sản chung như dâng tặng món quà
Tịch biên tất những đảng viên hóa hán
*
Phải thực hiện quyền đa nguyên đa đảng
Chọn những người đáng nhìn mặt gửi vàng
Bọn tham ô nhũng nhiễu quyết đập tan
Hạnh phúc sẽ trong tự do no ấm
 “Người phản biện khỏi âu lo ngăn cấm
Đạo cáo HỒ lẩn thẩn hóa hay ho”
ĐIỀU ƯỚC SAU CÙNG
*
Ta mơ ước khi ngày mai được chết
Thật an bình trên mảnh đất tự do
Tân cường hào ác bá khỏi âu lo
Bị cướp nốt nắm mồ theo quy hoạch
*
Hận thù sẽ tiêu tan trong chính sách
Nuôi dưỡng mầm hạnh phúc triệu sinh linh
Không giật mình bởi bầy quỷ BA ĐÌNH
Chẳng kinh sợ lũ tà quyền HÀ NỘI
*
Ta mong thấy chúng cúi đầu nhận lỗi
Tội nồi da xáo thịt nước VIỆT NAM
Tội một thời ngồi cao ghế quan gian
Tội nhũng nhiễu gây đau thương nhân thế
*
Ta không chết trên biển đông nhục thể
Hay mạng vong trong đất dễ lở bồi
Vướng mảnh mìn hay hỏa pháo địa lôi
Chết không biết lúc ngồi hay đang đứng
*
Chết trong tù không có ai làm chứng
Tự giết mình bằng dùi bọc dây gai
Chết vì mình không biết chỗ nào sai
Chết vì lỡ viết vài bài chống đối
*
Chết không rõ ban ngày hay buổi tối
Mạng vong khi cùng yêu nước biểu tình
Chết lặng thinh qua huyền thoại linh tinh
Mắt trao tráo máu trào trong tim phổi
*
Ta không chết trong bức thư tạ tội
Lỗi ru đời vào những bản trường ca
Yêu đồng bào yêu tổ quốc màu da
Ta sẽ sống như loài hoa bất tử
*
Ta nắn nót từng dòng câu nét chữ
Thử gian nan để phân biệt đá vàng
Giấc trăm năm hồ một thoáng mây tan
Ta sống mãi trong hồn thơ ý nhạc
“Rồi sẻ thấy tà quyền rơi tan tác
Như xác “gà đá phi”trong ống cống LYBIA”
TIẾNG NÓI CÔNG DÂN
*
Chúng tôi muốn tin nhanh tin chính xác
Không mong xem sau kiểm duyệt xáo xào
Cũng không thèm giật tít các ngôi sao
Diễn viên mẫu chân dài dâm bán dạo
*
Không hóng hớt những bài văn bá đạo
Vài câu thơ thờ CÁC MÁC , LÊ NIN
Những dòng tin cướp giết hiếp bực mình
Ghi sâu sát bày tận tường ngõ ngách
*
Chúng tôi muốn nhiều tâm hồn trong sạch
Đói cho lành rách cũng phải thơm tho
Không hướng theo lề phải của đàn bò
Hay bợ đỡ bô bàn ngồi trí tuệ
*
Hãy đong đếm cân đo lường dân ý
Tốn thời giờ chúng tôi muốn được coi
Không quanh co bẻ cán viết cong ngòi
Được phản biện trong vấn đề chính trị
*
Không a dua theo NGA TẦU ANH MỸ
Chẳng chống ai ngoài bè lũ xâm lăng
Bọn cộng nô thái thú chỉ mấy thằng
Đang chễm chệ giữa BA ĐÌNH HÀ NỘI
*
Lửa DIÊN HỒNG toàn dân về phó hội
Diệt xâm lăng truy nguồn cội từ đâu
Bọn buôn dân bán nước lập công đầu
Sang nhượng lậu TRƯỜNG HOÀNG SA quần đảo
*
Phải tảo thanh quan bằng gian học giảo
Không “vừa đi vừa kể chuyện” họ HỒ
Dù chẳng ai tin mị thuyết tam vô
Cũng không thể NGƯỜI TRẦN DÂN TIÊN lạc
Nước tự do khỏi lo “LƯƠNG SƠN BẠC”
Cách mạng lui cho dân chủ tiến lên
Cũng không cần phải oán trả ơn đền
Nam trung bắc mới thật là thống nhất
“Chẳng còn gì để mất. chuẩn bị bắt bọn quất ngựa truy phong
Thằng BA DƠ bốc hốt đã dự phòng
Thằng con rể gốc thuyền nhân chính hiệu”
ĐẢNG NGÁN ĐÁNG CHÁN
*
Án đút túi
Giúi luật rừng
Bọn lục lâm trưng dụng đất đai dân oan thoải mái
Một ngày tù
Như thiên thu tại ngoại
Phán quan nướng tái kẻ chống lại tà quyền
Cần hồng không chắc chuyên
Lũ thảo khấu tuyên nhiều năm liền cho người yêu nước
*
Xã hội đen lỡ bước
Sẽ học trước vài năm
Tư tưởng HỒ đả sơn lâm đâm hà bá phá nát sơn hà
Cha già đảng lú
Chú cháu nó cũng chẳng khôn dồn CÁI VỒN CÁI QUAU phản động
Không dám vào đồn TẦU cộng
Vạch lá tấn công vài con sâu bị thịt
Đồng chí kỹ nữ OANH YẾN thổ phỉ DŨNG CAM xả láng
*
Thữ vai chân dài váy ngắn
Mặt trắng diễn viên
Môi son xướng ca vô loại
Những con gà móng đỏ đứng đường
Phố vẫy phường đèn mờ ngõ gọi xóm yêu đương
Dở dở ương ương
Ngày xưa xẽ dọc đường trường sơn
Giải phóng quân đi B buôn hương bán phấn
*
Mượn trôn nuôi độc đảng
Xuất cảng lao động
Thân môn ảo mộng cộng sản đại đồng
Nước sông chảy ra biển
Làm cong chân khuyển làm chuyển lưng mã
Lệ rơi trên đá
Con tôm con cá
“Đời cua cua máy đời cáy cáy đào”
*
Huyết cờ vàng sao
Bao nhiêu đồng bào sa chân trong ổ nhện
Những cô gái vẫn còn thổn thện
Trong Snack-bar trường gà tửu quán
Chán chường ! đảng trưởng !
THÂN PHẬN DÂN ĐEN
*
“Cha LÝ bị bịt mồm”
Con luận được chặn blog
Dân đen mất nước khóc
Cóc sợ bọ cánh CAM
*
Thông tín viên BA SÀM
Quét bọn bám pín sam
Có nhiều thằng to hàm
Ham chân dài váy ngắn
*
Tặng vài liều thuốc đắng
Rặn ra từ nhân dân
Bầy đảng bảo chẳng cần
“Truyền thông từ lá cải”
Trọng lú vẫn lải nhải
“Lề phải”cứ khoe ra
Tha đồng chí tú bà
“Vì lí do nhân đạo”
*
Lũ tham quan gian giảo
Táo bạo hành dân lành
Công an vẫn bình chân
Thờ bạch mi thần giáo
Cha già chúng bố láo
Người Trần mạo DÂN TIÊN
Vượt biên đi kiếm tiền
Làm đảo điên thiên hạ
*
Rước voi nơi xứ lạ
Về giày xéo sơn hà
Chết vẫn còn lu loa
“Tàn hoa do MỸ NGỤY”
*
Khổ thân những ca kỹ
Kịch sỹ chuyên đứng đường
Đời bán phấn buôn hương
Bốn phương nộp kiều hối
*
 “Ai lành ai rách đảng xách sạch sành sanh
Kiều hối mỹ nhân tranh banh bành bì bạch”
*
NHỮNG NGÔI MỘ GIÓ
*
Gió xông vào mộ trống
Chẳng thấy bóng xương người
Hình như bọn đười ươi
Ngoại cảm lười vun đống
Những nấm mồ vu khống
Tên liệt sỹ vô danh
Thay vào đấy mảnh sành
Banh ra từ hang cống
*
Mộng hay thực cũng thương
Nhìn mả đá đoạn trường
Nằm chung phường mộ rỗng
Sợ dân oan phản động
Sẽ san bằng lỗ hổng
Lũ VIỆT CỘNG khẩn trương
Lập văn bia kiên cường
Hỗ tương cho mộ gió
*
Nhỡ mai kia đảng đổ
Chỗ cốt mục nhuộm son
Hồ thị thủ hai hòn
Dặn cháu con giữ kĩ
Bầy hộ lí chung thủy
Chia ra cất ba nơi
Rủi giòi bọ ham xơi
Chắc chỉ mời một mống
*
Gió không lồng nhà trống
Rỗng ruột mộ anh hùng
Đất nước nảy bọ hung
SINH CUNG rồi SINH SẮC
Hồng phong vào mả giặc
Không thể tất trong mồ
Gió chí minh tam vô
Ô ! hô ! HỒ tạp chủng
*
“Bách tính cúng con xong cúng cha
Cúng mẹ mới giỗ bà
Cúng họ người nhà cúc cung tên người lạ
Thương thay các mả đá
Hậu cảnh TRẦN DÂN TIÊN”
KHỈ NGƯỜI
*
Người thay XUÂN đổi LẠC
Xảo quyệt giấu đuôi hồ
Dạy đồ đệ dâm ô
Lõa lồ tư bản đỏ
Khỉ to hàm chém gió
Lớn chức vẫn âu lo
Có ngày vào HỎA LÒ
Xôi vò đành trơ mỏ
*
Tè không qua ngọn cỏ
Kẻ thích ló tò he
Bọn đại gia bè hè
Cọc tre đè khu đĩ
*
Kẻ giỏi nghề phù thủy
Biến cục sắt con xe
Diễn viên kiêm kép hề
Thành hạt le trái dứng
*
Nghị ngồi mồi nghị đứng
Hứng khởi đổi tư duy
Thắt pín sam bắc kì
Buộc đàn dê nam bộ
*
Những đồng chí bị lộ
Quyết củng cố thanh trừng
Đấu tố họ người dưng
Dụng luật rừng bưng ruộng
*
Chán tô canh rau muống
Không chuộng đĩa giá dưa
Em đứng dưới gốc dừa
Nắng mưa nhờ cách mạng
*
Giải phóng quân lãnh đạn
Công cán phải tan hoang
Khỉ lại muốn lên đàng
Tái kết đoàn đan đảng
*
“Xưa theo cách mạng náo loạn giang sơn
Nay nén căm hờn trợn trừng vào thẻ đảng”
NHÀ DỘT CỘT XIÊU
*
Thủ lãnh đảng xài bằng gian học giả
Đừng trách chi bất khả quái hậu sinh
Phao thi bay phấp phới trước sân TRÌNH
Bài giải phóng rập rình sau cửa KHỔNG
*
Thằng củ tịt thực thi theo ước vọng
Hai mươi ngàn tiến sỹ sẽ chào hàng
Đố ai tìm trong những chỗ hốc hang
Đồng chí cháu mọc nhanh hơn nấm mốc
*
Tiền thuế dân tha hồ chia nhau hốc
Bõ công ngày tươm tướp đổ mồ hôi
Học phí trôi khó nghĩ có khi hồi
Đảng bạ trải ba đời thôi ấm ức
*
Không nhọc sức còn to hàm lớn chức
Huống hồ chi định mức chú phỉnh giao
Bà con ta cứ tỉnh thức lo gào
Mau cơm áo xuênh xoang tân lãnh tụ
*
“Tỉu lụ mụ” dị nhân hay quái thú “mother- fuck”
Lũ đui mù tôn con chột làm vua
Bọn lục lâm thảo khấu hội trúng mùa
Khắp bốn biển thua gì anh tư bản
*
Bảy mươi năm dưới thiên đường cộng sản
Cách mạng đi sao chẳng nhớ mau hồi
Bầy cháu con yêu nước chỉ trên môi
Cách mạng nữa mới thôi tân cách mạng
*
Chỉ còn cách triệt tiêu luôn độc đảng
Gần trăm năm phế vật của người ta
Đem rác về tô điểm cảnh sơn hà
Bọn lão tướng xót xa thầm rơi lệ
Một ngàn năm chưa quên tên chủ tể
Mộng đế vương bành trướng hướng xâm lăng
BẠCH ĐẰNG GIANG vùi xác biết bao thằng
Tiếng SÁT THÁT dường như còn văng vẳng
*
“Dột từ nóc ngóc đầu quy không nổi
Cột phải xiêu chiêu củ lẳng cần lao”
ỐI LÀNG NƯỚC ƠI !
*
Các bà ơi ! đừng đẻ nữa !
Có nhiều cô bụng chửa sinh con
Đã không còn đất sống
Bởi những đống rác trong ngành y
Bác sỹ không đi thi
Chịu chi thì vẫn đậu
Sinh viên không lì vào cửa hậu
Từ bắc đẩu sang sông ngâu
Bệnh viện của các chú TẦU
Đâu đâu cũng thấy
Lộng lẫy đầu phường cuối xóm
*
Các ông ơi ! đừng nên ốm !
Bọn sát nhân chồm chổm tại dưỡng đường
Chúng rao bán tình thương
Bằng máu và nước mắt dân thường
Lệnh bên trên khẩn trương
Không tăng cường dân số
Ngoại trừ đại gia tư bản đỏ
Trâu bò heo chó
*
Người không có quyền quyết sinh sản
Tất cả tuân theo đảng
Nếu như muốn sinh tồn
Hãy ôn bài CÁI VỒN “CẮN SÁI” CÁI MƠN
Thờn bơn hai mắt bốn lề
Anh cũng chê ! chị cũng chê
Bọn “pê đê” được thế
Bế quan tỏa cảng la làng
Họ hàng để tang tứ phía
Áo quan quàn xác mẹ hợp táng quấn thân con
*
Cô bác ơi ! nhắn bà con
Đừng đẻ nữa ! nếu như còn mong sống
Lồng lộng nhà thương TẦU
Bác sỹ VIỆT NAM đâu
Chắc chúi đầu vô núi bạc
Hay thất lạc giữa mặt trận kim tiền
Bụt có thiêng xin chấp bút
“Bộ y tế rút lui”
*
NHỮNG LỜI MUỐN NÓI
*
“Gửi lời thì nói gửi gói thì mở”
Biết bao lời “phó thường dân” muốn ngỏ
Cớ làm sao “chú phỉnh” bỏ ngoài tai
Gói tâm tư không dâng tặng quý ngài
Lại dám tháo lung tung rồi đánh đổ
*
Bộ trâu chó hay chuyên ngành dưỡng thỏ
Xấu hổ thay lũ khuyển mã công an
Bức hiếp dân khủng bố khắp thôn làng
Lại run sợ nhìn thơ văn trên giấy
*
Có phải chăng sự chết dần đang giẫy
Phút sau cùng đành thúc đẩy tiến lên
Luật lục lâm phá blog vang rền
Pháp liềm búa bủa thông tin “lề trái”
*
Đạo đức HỒ cứ mặc tình phóng đại
Chẳng ai thèm trại huyền thoại tam vô
Khiển tay sai dụng hạ sách côn đồ
Tư bản đỏ xã hội đen chủ nghĩa
*
Càng hung bạo nhân dân càng thấm thía
Bảy mươi năm trong địa ngục trần gian
Cùng tổ tiên chung dòng máu da vàng
Sao lại nỡ hại đồng bào ruột thịt
*
Trước kẻ thù tà quyền im thin thít
Sau lưng người yêu nước lại ba hoa
Thái thú TẦU dâng mẫu quốc trọn quà
Phá trang web đả thơ văn trên blog
*
“Cao nhân tất hữu cao nhân trị”
CAM giở trò ta phản độc công an
Vượt tường lửa thoát ra ràng
Nhân quyền dân chủ thiên đàng tự do
*
Dù cá mò lò dò mạng nhện
Trước sau gì cũng hiện tuổi tên
Hacker khuyễn mã điên cuồng
Dân làm báo quyết không buông bút rìu
*
“THƯƠNG MÃI NGÀN NĂM”
*
Chân dài size váy ngắn
“Trường túc bất chi lao”
Giao hảo với nhà giàu
Mâm trầu cau nho nhỏ
Đại gia tư bản đỏ
Chò hỏ đôi mắt dê
Dù công tác bộn bề
Nội thê thề ngoại thiếp
*
Mê mải mộng hồ điệp
Mấy kiếp vẫn hoài mong
Thế giới đến đại đồng
Bõ công cùng cách mạng
Dù không được cộng sản
Cũng bất khả trừ lương
Giữa ngưởng cửa kiết tường
Hỗ tương tình đồng chí
*
Giỏi rủ rê đánh đĩ
Bầy khỉ chó lọ nồi
Không chê đồ tanh hôi
Vội đổi trao của quý
Trên mặt trận ma quỷ
Phi thương phải lụy thân
Quyết giải phóng cõi trần
Dân tiên kiêng bất phú
*
Nhớ xưa thù NGỤY chủ
Nay khỉ đã lên đời
Tráo trở đổi kiểu chơi
Dở hơi thời hữu nghị
Mắt VIỆT gian ti hí
Tiền tỉ vẫn xài sang
Bất kể có họ hàng
Vẫn lộ hàng hang hốc
*
“Mười năm cây chưa mọc
Bách tuế nhiễm nọc người
Cả một bầy đười ươi
Khoe mĩ nhân tươi mát”
*
CON GIUN CÁI DẾ
*
“Con giun xéo mãi cũng oằn”
VĂN GIANG VỤ BẢN vẫn quằn thế sao
Đối phương bất nghĩa đồng bào
Sợ gì NAM ĐỊNH nghẹn ngào khoanh tay
Bà con chịu cảnh đọa đày
Công nông trí thức đông tây đâu rồi
Bắc nam trung dũng hèn trôi
Cúi đầu khuất phục âm lôi BA ĐÌNH
*
Anh em cứ phải nín thinh
Cường hào ác bá mặc tình hành dân
Mỗi người có một tấm thân
Cha sinh mẹ dưỡng chưa lần trải qua
Đòn roi bầm dập thịt da
Thế mà đảng xúi quỷ ma tung hoành
Đứng lên chống lại lưu manh
Tầm vông vạt nhọn đấu tranh tức thời
*
Đánh trâu không đợi lời mời
Đả cẩu bổng pháp mọi người hợp liên
Tăng ni phật tử ngưng thiền
Hạ cờ tây trị chó điên cắn càn
Công an khuyển mã dã man
“Càng hung bạo lắm lại càng tổn thương”
Dân oan ngõ cụt tắc đường
“Sống trong địa ngục phải thương nhau cùng”
*
Đại gia tân địa chủ cương
Làm giàu tư bản nhiễu nhương xóm làng
Nước nhà lâm trận hỗn mang
“Càng công nghiệp hóa nghèo càng nghèo hơn”
Bao nhiêu tiếng thét căm hờn
Bom VƯƠN đạn TIẾN bát cơm lệ đầy
Ngẩng lên thăm thẳm trời mây
Nhân tai địch họa bão bay đến rồi
*
“Cầu trời khấn phật mềm môi
Thần giang tay tránh thánh ngồi quay lưng
Tiếc chi chuyện chẳng đặng đừng
Người dưng chưa chắc lạnh lùng bỏ đi”
*
TÂN CỔ GIAO DUYÊN
*
Nhất vô gia dình nhị vô tổ quốc
Tam vô tôn giáo đạo đức chỗ nào
Văn nô bồi bút tào lao
Trên trời dưới đất BÁC tao tuyệt tình
*
Thái thú BA ĐÌNH vừa ăn vừa múa
VĂN GIANG VỤ BẢN lúc khóc lúc la
Thì ra đối thủ đảng ta
Là dân mất đất mất nhà kêu oan
*
Công an dàn ngang hai làng lui lại
Sáu anh dính bẫy dân bậy tới cùng
Đất không nảy lũ bọ hung
Chúng ra đời dưới vũng bùn đống phân
*
Nước phân cần giống tươi dòng tốt
Bác lỡ dốt chưa chắc chú khôn
Dồn dân xa lánh ruộng đồng
Hỏi rằng hết đất nhà nông trồng gì
*
Ai bi ai bí xách bị bà già
Bỉ mặt quỷ ma tà quyền độc trị
Đừng bì đám đĩ bán dâm
Mưa lâu càng thấm đìa đầm VĂN VƯƠN
*
Lịch chê lươn vùa dài vừa béo
Không khéo bằng con trạch thằng trình
Giao thông vận tải u minh
Nhân dân nộp thuế BA ĐÌNH tận thu
*
Kẻ thù quan dân làng mất đất
Nông dân chân chất lây lất đói no
HỒNG HÀ bảo khỏi cần lo
MỸ XUÂN cái vốn trời cho còn nhiều
Con thiêu thân tiêu tan trong lữa
Bọn chó ngựa chữa cháy vòng ngoài
Vành trong địch họa thiên tai
MAC KE NO chết dưới ngai tứ hùm
*
“Một bầy bác sỹ chùm hum
Hộ sinh học lóm tóm ra nguyên đầu”
HẠT GẠO QUÊ HƯƠNG
*
Hạt gạo chia ba từ khi quốc gia thống nhất
Thấm đầy nước mắt của những kẻ mất quê hương
SÀI GÒN viễn đông hòn ngọc nát như tương
Tên thảo khấu phô trương khắp đầu phường đít phố
*
Bọn thổ phỉ giục mỹ nhân đánh đĩ
Bằng chiêu bài lao động xuất khẩu giúp anh em
Huyết lệ rơi ẩn sau những bức rèm
Đoàn kĩ nữ ca nô bất đắc dĩ
*
Bốn mươi năm không còn lòe tàn dư MỸ NGỤY
Chí làm trai khi bỉ cực chẳng thái lai
Thuyền nhân đi mang theo những anh tài
Hồn tê tái nỗi niềm vong quốc hận
*
Một hạt gạo dành cho người thắng trận
Hạt thứ hai trả nợ đạn bom TẦU
Hạt thứ ba thí cho bọn ruồi trâu
NGA CỘNG sản CU BA đồ HÀN má
*
Đất nghĩa trang , nhị tì , LĂNG CHA CẢ
Mả ông bà đảng chia chác phân lô
Mồ chưa xanh cỏ mọc suối LỒ Ồ
Bọn khủng bố dỗ dân kinh tế mới
*
Bảy chục năm thói quen chưa thay đổi
Khối đồng minh lại quyết chí đánh rình
Tôm cá cua nhất định phải nguyên trinh
BA ĐÌNH lệnh mở cửa mình nghênh đón
*
Bán giang sơn lâu la chia từng nhóm
Khóm đại gia tư bản đỏ bất hòa
Hết ba hoa nội bộ đảng kêu ca
Bầy sâm róm tỏm tòm tom cả nước
Mệnh sơn hà giữa phòng bà đặt cược
Theo NGA TẦU tổ quốc tất lâm nguy
Vì đảng ta củng cố bộ mặt lì
Kết ANH MỸ may được chi hậu hỉnh
*
“Duyên do thiên định ai nỡ tuyệt tình
BA ĐÌNH rung rinh tà quyền HÀ NỘI”
BƯỚC NHẢY LẠC VŨ
*
Cặp rắn rồng uốn éo
Ỏng ẹo khéo bẹo hình
Đôi bồng đảo rung rinh
Long lanh trình song nhãn
Lưỡng tính đang lãng mạn
Những viên đạn hữu tình
Bắn thẳng vào trái tim
Mê man rừng rực lửa
*
Giống như một loài sứa
Vươn xúc tu dối lừa
Vung vẫy dưới bóng mưa
Chờ ngày mai trời sáng
Ánh mắt lướt qua háng
Cơn nắng rán chiều hôm
Gió đổi hướng nam nồm
Mồm em he hé mở
*
Hàm răng càng rực rỡ
Càng sàm sỡ bàn tay
Ngực em được vun đầy
Ma trảo bay trên đấy
Bước chân chim ngún nguẫy
Trong cạm bẫy dương gian
Dường như cái ngàn vàng
Ló tò he tung tẫy
*
Đĩa sò lông béo ngậy
Men rượu say ngất ngây
Lòng ta bỗng ngật ngầy
Nhìn em thèm phát ngấy
*
Em đong đưa đun đẩy
Một khối thịt chưa tày
Bầy cú vọ vào đây
Vải thưa chừa chỗ đấy
Vài ngàn đô hết sảy
Giẫy nẫy cái pín heo
Không dành cho nhà nghèo
Neo nèo nẹo nẻo néo
*
ĐẢNG LỪA BÓNG
*
Banh lăn trên sân cỏ
Bóng cuốn theo chiều gió
Quả da hạ hội trường
Bầy đại bảo khẩn trương
Tăng cường chỉnh đốn đảng
Banh bay như viên đạn
Bóng nghị gật giật mình
Quả da đứng rung rinh
Hồ như sắp sụp đổ
*
Banh tan dường pháo nổ
Bóng lộ bọn trung ương
Quả da sút phi thương
La Thăng loa bất phú
*
Banh đến chân Trọng lú
Chú lừa đẩy Sang ngu
Sinh Hùng giả lù khù
Ba Dơ vờ dấm dớ
*
DOAN thối mồm chê dở
PHÓNG uế vật nhăn răng
Tháng này chửa tròn trăng
Nhiều thằng khen quần trắng
*
Dân bảo đòi nói thẳng
Cũng chẳng mất tiền mua
Thuế công nông trong chùa
Thỏa mãn lòng tôn tạo
*
Không tôn sư trọng đạo
Vô lễ trước thánh hiền
Bất hiếu với tổ tiên
HỒ CHÍ MINH tà giáo
*
Chấm phạt đền kiêu ngạo
Banh bố cáo đảng viên
Bóng đồng chí vì tiền
Quả da nằm dưỡng lão
*
TÂM THANH