Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

ĐẠI HỒ CẦM TỬ TẤT THÀNH


ĐẠI HỒ CẦM  TỬ TẤT THÀNH OAN VONG ỨC TỬ VÂY QUANH BA ĐÌNH

*

ĐẠI GIAM TẠM

*

Chí Hòa hiểu hợp ngay gian

Đai hồ cầm giữ đại bàng xã hội đen

Đêm đông cũng chẳng tắt đèn

Ngày  xuân cơm thịt canh quen mỡ nước dùng

*

Bọ hung đầu gấu nằm chung nhà thương không hổ sấu lùng vạc ăn sương

Đại gia khó núp gầm giường

Tư bản đỏ chẳng bất lương khủng bố hù

Thiên thu nhất nhật tại tù như tu tại ngoại chuồng cu tọa Ba Đình

*

Chú Thu ông Ké Chí Minh

Hồ đinh đóng cột cửa mình chị em ta

Hỏa Lò lật ngữa bài Hoa

Đầm Đùn chống cộng thối tha dưới Cổng Trời

*

Công an cảnh sát thiên lôi trung ương chỉ thị khua môi múa búa liềm

Như vua xộ khám vô liêm

Tựa hoàng đế nhỏ năng kiềm quần chúng dân

Vẽ đường tứ trụ đầu đần hươu cao cổ chạy án gần xa chung thân

*

BONG BÓNG KHÔNG BAY

*

Nhân dân tệ gạo G20 gào

Kế tinh bong bóng thì thào sắp nổ tung

China kho bạc bùng nhùng

Như mèo nhúng nước tựa gấu nhung trúc đào

*

Thiên Tân hoa pháo tốn hao mạng người của cải không chào bỏ ra đi

Tám mươi năm nghĩa lý gì

Ngàn sao lấp lánh đẫm my cố Đại Đường

Xâm lăng bành trướng thảm thương biển đông ngư giám hải dương cũng cụt đường

*

Mao trạch Đông một chủ trương

Cận Bình Đặng Tập cát tường Hồ Chí Minh

Tam tòa tiểu tế cửa mình

Nhân tai địch họa Bắc Kinh Tử Cấm Thành

*

Ham chi một bữa ăn nhanh đô la hạm chậm phi tranh rúp hét giành

Thị trường xuất khẩu tan tành

Phú ông thất mã ngựa lành đành què luôn

Bao nhiêu dòng máu dân tuôn trong ba giòng thác tử vong bởi thần vòng

*

SÀI GÒN HOÀN LƯƠNG

*

Hỏa công đặc cỏ Bắc Kinh lầu tồn Hà Nội vệ sinh băng cửa mình

Giang mai thiên pháo cù đinh

Hồ Chí Minh nước Tập Cận Bình vá trinh

Nhân dân tệ lậu Ba Đình dồi trường phá lấu thú linh chiên xào giòn

*

Hoàn lương thành phố SÀI GÒN

BA TRI BẾN NGHÉ SÁI CÔNG trả mặt bằng

THẦY NGỒN  cầu tặc CÁI RĂNG

NHA TRANG MŨI NÉ SÓC TRĂNG ba bị vồ

*

Bến Thành Chợ Lớn đầm rô

Ngả ba chú ÍA tam vô ỉa trong tù

Đu tường ách bích đại du

Ngả năm chuồng chó Chú Thu hồi Cửu Long

*

Bà Trưng Trắc Nhị xổ lồng kim cô thắt cổ thần vòng bịt chuồng cu

Nhăn răng quần chúng ra tù

Đảng đa thú cách lao phu phóng sinh hù

Không còn món nợ ngàn thu lưng trời hãy vén mây mù trong mật khu

*

TƯ BẢN PHỔNG FAO

*

Thế nước đang lên long đền Cầu Ba Cẳng

Một thằng cù lẳng cấm cắn Nhị Thiên Đường

SÀI GÒN phố bỗng thành mương

Bến Thành Chợ Lớn chủ trương đào phú hào

*

Nhăn răng trốc địa chủ Tầu trung ương bốc hốc củ nâu hoài sơn mài

Năm trăm đại bảo thảo mai

Đảng đa thú cách lao cai xài chân dài

Trong cơn hấp hối dằng dai bạn bè bốn biển chằng ai  chìa tay vào

*

Nợ công gánh đổ đồng bào ngân hàng nhà nước thuốc lào Tiên Lãng ngay

Lao trung ký sự đọa đày

Tư thương không chết cũng trầy vảy tróc vi

Đau lòng châu lệ người đi kẻ còn ở lại Củ Chi xây tượng đài

*

Bên thắng cuộc một ván bài

Đèn Cù lật ngữa ba Size chia Ba Đình

Thăng Long Hà Nội rung rinh

Trường Sa cầu tặc lập trình bốn G Out

*

“Nhân dân thế giới phổng FAO Chí Phèo hành khất độc sao anh hùng”

*

ĐIÊN VÌ MA ÁM

*

Làm sao bắt cọp tự do

Võ Tòng đả hổ lo bò đánh trắng răng

Nam Vang tiếng thét La Thăng

Thị Doan Băng Cốc sao bằng được cửa mình

*

Nhân danh Hồ nước Chí Minh Sài Gòn Hà Nội lội sình giữa trung tâm

Nước lên Cam Bốt cao tầm

Ba Đình xuống hạng lục lâm ngầm Cu Ba

Bởi chưng trí ngủ quá đà thất phu quần đảo đá gà cẳng thứ ba

*

Tay chân không đủ lập là Bắc Kinh chỉ đạo Trường Sa thêm bốn G

Tiếc thay thiếu Kít Sinh Giơ

Lê Nin Cuốc Sét tượng thờ Hít to Le

Pu Tin Dóc ba Chớp lè Xích Ta Lin nít ăn ghen đe Quang Hồ

*

Đại đồng chủ nghã tam vô

Vận may không đến cá vồ dư lợn viên

Nhiều năm cấm vận cổng thiền

Tầu Nga sắp đắm phát điên vì Ốp Ma

*

LỤC BÌNH VƯỚNG CHÂN

*

Cánh cò đệ nhất Cộng Hòa

Ngô gia Nhu Diệm đình ba bài Tầu Nga

Lâu la vướt ải tây qua

Rơi đài Huynh Đệ ngoài tòa tù lương tâm

*

Bởi chưng lớn bé cái lầm lục lâm nội gián hầm ngầm Độc Lập Dinh

Hoa cà sấu cáo Chí Minh

Tuôn dòng châu lệ Ba Đình chào cờ Hoa

Thăng Long đua kính vạn Hoa Hoa Thịnh Đốn cỏ đặc già cẳng thứ ba

*

Ken Nè Đỹ đĩ điếm tặng quà

Đồng niên khác ý Ý Nga sa tử thần

Big Minh ma ám khỏa thân

Cuối đời quan lộ cởi trần Shows Small U

*

Anh em trở mặt bắt thù

Đồng minh tháo chạy ngổng cu cao Thiệu Kỳ

Rồi “bắt cái nước” tây di

Cư dân tị nạn Củ Chì thương phế binh

*

“Bây giờ họ đã thành tinh trên giòng thanh sử lục bình vướng chân dân”

*

NGỰA LỪA ĐÔ LA

*

“Đặng chim quăng ná đặng cá đá nơm”

Đặng Tiểu Bình ôm ná nơm bán tạp hóa

Đạn lên Ông Ké chả tên xuống Chú Thu nem

Đèn Cù vén rèm Chí Minh lăng cha giả

*

Nhân dân tệ nạn tiền Hồ Chí Minh rúp hét đồng đô chưa kịch Trần

Dân Tiên Bác vạn thằng bần

Hồ quang lấp lánh trong quần chúng nhăn răng

Càn khôn vũ trụ sao băng mưa phun thuyết xuất vài thằng tối dạ ngu

*

Bí thơ tổng lú lù khù khai văn Tấn Dũng lu bù Đại Tây Dương

Hết thời bè lũ bạo cường

Bốn mươi năm đủ Tập Chương quá phi thường

Đỗ  Mười tượng đái tại đường đít dinh dính ghế nhà thương trường rủ cưa

*

Đồng Đăng ký sự Kỳ Lừa

Bá Thanh ngựa hý thịt la đưa giả cầy

Chèo tuồng hát hạ cờ tây

Cầy tơ vọng cổ dạ dày đầy túi quan

*

SINH CUNG BẦN CÙNG

*

Ba Đình ruột đỏ mặt xanh

Hóa bình diễn tiến đổi thanh chuyển hóa hồng

Tôm cua ghẹ cáy rắn rồng

Thăng Long Hà Nội đại đồng chẳng ai ham

*

Cha già Mao xí to hàm cầu tiêu lớn chức tốp làm tốp vệ binh

Phi trường phốt bục lình phình

Công an chụp núp bắt rình phân chia nhau

Nắm thằng có tóc trên đầu ruồi bâu pín ngựa đít trâu Chú Thu vào

*

Ba dòng thác loạn cào cào

Tượng đài châu chấu chóp mào gà bôi son

Bí thơ củ tịt vuông tròn

Lâu la hai ngón lọ mòn nồi năm châu

*

Hải dương ngư giám địa cầu phòng không nhận diện tàu câu trộm cá ngừ

Bắc Kinh nội gián thiềm thừ

Ngoại gian công cụ di cư ra nước ngoài

Trung Nam Hải đợi phẩn hoai hải âu phí xứ cố hoài tử cấm cung

*

“Sinh Cu-ông Ké anh hùng Tất Thành bán nước bần cùng lỡ buôn dân”

*

VẾT THÙ TỊNH ĐÁI

*

Vết thù tịnh đái khó phai ngựa hoang đặc cỏ thương hoài hận ngàn năm

Đêm đêm dã thú khôn cầm hai dòng nước mắt âm thầm vong lệ châu

Sa trường không dễ đứng chầu hải nhân mặt trận tướng Tầu điều khiển binh

Điên Biên Phủ hướng lộ trình Ba Dình lãnh chiếu Bắc Kinh tử biển người

*

Anh em liệt sỹ như rươi Mường Thanh voi ré đười ươi ngụy hổ gầm

To hàm Hà Nội điếc câm chim sa nhạn lạc bom lầm đạn lẫn rơi

Dưới hầm tướng tá mâm xôi trên đầu hỏa tuyến địa lôi cốt nhục mồi

Giữa vùng máu chảy thây phơi dép râu nón cối tơi bời tú lơ khơ

*

Trung ương chính trị tĩnh bơ Chí Minh Hồ dụ đạo thờ Ngọ tam cương

Mã xa lỡ dại ngũ thường Nội Y hộ lý khẩn trương phấn khởi vờ

Muỗi bèo kị Kít Sinh Dơ đi đêm đánh đĩ Mao nhờ hạ cờ tây

Chiến tranh nồi lẩu thịt cầy mạng treo bộ đội mệnh bày mị đỏ quân

*

Miền nam còn sợi lưng quần cũng đem tập kết khỏa thân lính cởi Trần

Dân Tiên mang nợ long lân Hồ Quang thiếu tá tướng thần dư lợn viên

Quảng Đông Phúc Kiến thảo điền thao trường ngựa chiến khôn liền che chính mo

Võ Nguyên Giáp bịt tối mò vó câu  đồng chí đong đo dếm gạt lường

*

ĐẶNG CÁ ĐÁ NƠM

*

Bữa qua qua kẹt hổng qua

Quá giang lại quả quà qua Đặng Tiểu Bình

Cò đen quạ đỏ rập rình

Tránh voi chẳng xấu cửa mình Hồ Chí Minh

*

Mối thù tịnh đái vá trinh Võ Nguyên Giáp rách lập trình chị em ta

Vẹm Tung Vịt Chú Thu gà

Mắt xanh mỏ đỏ móng ngà Trần Dân Tiên

Ướp gừng hoàng cáy thêm tiền Ô kê Chị Dậu gông xiềng xích Mác Lê

*

Ma Thiên Lảnh mái mơ tê trống cồ Bác giục đi B ngan ngỗng về

Nai đồng quê ngụy lẩu dê

Lòng bò phá lấu ruột bê phê lạp xường

Cát Tường lục phủ môn lề gian Y nội tạng khỏi chê cho người ngoài

*

Bác do cộng sản sinh ra Mafia cấm tư gia xuất bố già

Sông Lê núi Mác hồn ma

Cha giả dân tộc giặc cà Ông Ké cu

Dở dơ dốt dại câm mù chổng mộng đánh địt kẻ thù Đặng Xuân Khu

*

“Chim Xiêm La đáng ba xu Nam Vang Băng Cốc rờ mu Lào Ngàn Voi”

*

MA THÁI BÌNH DƯƠNG

*

Mi ni phóng lựu China

Ốp ma phi tiển cà na Tập Cận Bình

Muỗi bèo Hà Nội rung rinh

Lầu tồn thái thú Ba Đình phổng phao câu

*

Biển đông trực chỉ mỏ dầu Trường Sa gián tiếp hai đầu sân máy bay

Nông dân không có ruông cày

Đại gia tư bản đỏ đầy chỗ chơi “Gôn”

Chẳng qua mười tám lỗ “Ball” sông Hương núi ngự Thu Bồn dồn miền trung

*

Trời hành niên liễm lạnh lùng nhân tai nguyệt kị bão bùng không tự nhiên

Đá bèo nắng cực Dân Tiên

Trần gian náo loạn cửa thiền cũng không yên

Mậu Thân diệt chủng cuồng điên hiếp dâm hiệp định gây phiền phức năm châu

*

Bởi chưng bè lũ Nga Tầu

Câu con cá hổ Hoa Kỳ màu lạ vây

Tất Thành uổng tử xum vầy

Oan vong cốt nhục thây phơi giữa bạt ngàn

*

THẦN AI NẤY THỜ

*

Tránh voi bất khả hỗn hào

Hồ ly cữu vỹ đành trao chín lưỡi bò

Bắc Kinh chỉ đạo ấm no

Tự do đức cống hỏa lò tù lương tâm

*

Nhân quyền dân chủ truy tầm hòa bình diễn tiến đại hồ cầm biệt giam

Lão thành “kắt mệnh” to hàm

Quan tham lớn chức tốt làm tàn lá mơ

Xa trời gần đất đợi chờ thoát ly thoái đảng trở cờ thúi địt thêm

*

Quyết sinh uổng tử qua thềm gươm Lê giáo Mác bùa liềm kiềm thâm cung

Ba đời lý lịch tiêu tùng

Sổ hưu sách đỏ mịt mùng cũng cáo chung

Mẹ ngưng mẫu hệ anh hùng nhơ danh cha bị phản thùng giống Cu Ba

*

Không đeo Tầu chẳng bám Nga

Từ đây trông cậy ông bà Tây Mỹ qua

Di cư đuổi Pháp quá đà

Phi cơ Úc máy thuyền ta may tay nhờ

*

“Khỏi cần tranh cãi “on đơ” thánh thần trời phật ai thờ mặc kệ ai”

*

KỲ DUYÊN ỦN ỈN

*

Sông Đà chánh cống hứa đa

Lá mơ Cuội phải đưa quà qua Hằng Nga

Lỡ lầm lần thứ mười ba

Đảng cho định vị xin tha thúi địt giùm

*

“Sa lông” chính trị chùm hum dân bầu đảng cử lưng khum không dủ xài

Chân dài váy ngắn đại Size

Sinh Cu-ông Ké ai tài ngoài Chí Minh

Hồ chưa thiếu nước rửa mình xây đài tượng đái cải tạo hình chính mo

*

Cảng Thơm từ chức khôn dò Tân Gia Ba cũng khỏi lo Bác thằng bần

Dân ngu đóng khố cởi Trần

Dân Tiên lâm hạnh Nông Xuân cần sát nhân

Chú Thu chỉ đạo tụt quần xe đâm bề hội đồng âm Quốc trần Hoàn

*

Không lành gương vỡ máu tanh

“Côn an bọ trưởng” tiết canh vẫn di truyền

Ba Dình Hà Nội tà quyền

Dư lợn viên Ủn Kỳ Duyên Ỉn Vũ Khiêu

*

TÌNH TIỀN TỘI TÙ

*

Phương Dung Lê lết trong làng

Tự do ngôn luận sảy sàng bá tánh quan

Tiếc thay lá chắn ngàn vàng

Thiên đường xã nghĩa bạo tàn chủ lả lơi

*

Đại học Người học đại đời ướt chân ráo cẳng đậu xôi chưng giò trời

Vó câu hãn mã thu hồi

Lệnh bài báo tử âm lôi thôi tuyên truyền

Đỗ Hùng Tấn Dũng lạc quyên nếp cơm rượu tẻ tà quyền vô Kỳ Duyên

*

Chưa là tới bến hoàng tuyền nhưng bờ danh vọng con thuyền bát nhã rơi

Lệ thầm thấm đẫm đôi môi

Cỗ bàn hư ảo miếng mồi tắt lợi thanh

Hãy về trải chiếc chiếu manh hỏi xem tin tặc lưu manh núp chỗ nào

*

Có nên thử sức vượt rào

Bánh bao không thịt lòng đào “Mìn báo” nguy

Độc tinh sao xẹt quả chùy

Tình không lụy khả năng tùy tiền tù tăng

*

“Sao không học thói La Thăng hay ăn giỏi nói mụ tú Doan căng mồm”

*

ĐẠI ĐỒNG DO NGŨ CÔNG

*

Thay quan chạy chức đổi quyền

Đảng đá bóng chuyền dân khổ nạn đứng coi

Nhân duyên Trọng lú tịt ngòi

Tấn Sang túng dẫn lắm giòi bọ chung chăn

*

Nước lèo Hồ gió Minh giăng Đinh La Thăng bão thị Doan hảo tặc cầu

Giao thông công chánh vướng câu

Không bị vỡ đầu cũng được nát sau đuôi

Bắc Kinh nắm cái đầu buồi Cu Ba ba bị ông ba mươi hổ vồ

*

Thoát ly thối đảng tam vô

Cá rô trong rổ độc cô mảnh gỗ cười

Đô la rúp hét đười ươi

Ngựa lừa khác loại loài lười nằm chảy thây

*

“Dzịt kiù iêu lướt” trên mây “Thúi Kìu” kiều hối bầy đàn sống tự do

Tù lương tâm tọa hỏa lò

Lao phu đặc xá đảng cho xin khoan hồng

Vỉa hè quần chúng chổng mông lá mơ thúi địt đại đồng chống ngũ công

*

CỨT TRÂU HÓA SÌNH

*

Trèo lên Bản Giốc Thác khóc mộ Tầu

Xác bộ đội đâu ruồi bâu đến đấy

Đồng rận đông chấy thấy trước chạy sau

Lầu tồn tặc cầu trâu ai nấy cột

*

Mã xương bò cốt bỏ bột mỳ tinh

Hồn chưa siêu sinh Ba Đình tịnh đái

Chợ tình trai gái thoải mái loạn dâm

Trời mưa lâm râm tè dầm mặt đất

*

Còn gì để mất huyết nhục song thân

Bè lũ tà thần buôn dân Hà Nội

Đợi ngày định tội hội nghị thành đô

Đạo đức cáo Hồ Tập Chương bán nước

*

“Dzịt kiù iêu lướt” bắt chước quang Hồ

Chủ nghĩa tam vô lõa lồ thiên cổ

Hán nô tám vố phấn khởi tạm vồ

Hồ hởi tô hô tử sinh do số

*

“Đổ nắng sa sương tựa bãi chiến trưởng

Chung cuộc thê lương Gạc Ma băng quỷ”

MƯỢN CỜ MƯỚN SAO

*

Chính mo chó má độc cô

Hay cẩu tạp chủng cáo hồ ké chồn cheo

Mẫu thân chơi chịu nhiều mèo

Tay chèo chân chống cảnh nghèo phải thoát y

*

Sàn sinh địa đạo Củ Chi hoặc nhà thương thí quả chùy đảng đẻ ra

Thương thay cho mụ tú bà

Cây tu cáp phặc ngặc ca Cu Ba Tầu

Cá tra rau má bạc đầu lão quan Sính Sắc hàm râu lỡ nhuộm màu

*

Thôn đêm le lói đèn dầu cô đầu xóm vắng chầu nào cũng nhào vô

Đệ tam quốc tế lõa lồ

Chân thứ ba trụ sững cồ đảng tô hô

Nhân sinh “kắt mệnh” một mồ Hồ Quang cũi mộ trầm trồ Mao xí lăng

*

Mượn cờ mướn vá sao băng

Nhất tinh năm cánh phong vân giữa mưa hồng

Từ cô thôn nữ chưa chồng

Đến nàng góa phụ trong lồng thích chơi rông

*

HOÀNG KIM TẤN MỘT CHỮ KÝ

*

Lục lâm đảng trưởng tối ngu

Sinh Cu-ông Ké lỗ lù tổng bí thơ

Mạo văn Lý Thụy mượn cờ

Mướn sao vàng đắp lá mơ Hồ Chí Minh

*

Đảng viên trong sạch cửa mình chính mo thảo khấu vá trinh lầu Nga tồn

Bắc Kinh chỉ đạo liền khôn

Lâu la ngu cắm lờ-ôn Tiên Dân Trần

Tượng đài bát khả khỏa thân đành xây tượng đái cầm quần chị em ta

*

Hồ Quang thiếu tá lá đa bốc thăm Chú Cuội trong khi Ngụy cháy nhà

Trường Sa qua mặt Hằng Nga

Bốn mươi năm trước quá đà hạ cờ Tây

Chú Thu hoạch lẩu thịt cầy như chiến lợi phẩm bầy nhầy của miền nam

*

Bởi chưng bạn bốn tốp làm

SÀI GÒN phỏng giái đại giam V.N.C.H.

Ba Đình Hà Nội hái hoa

Vàng mười sáu tấn Mát Cơ Va tạt về

*

“Hoàng kim nặng ký đam mê công hàm năm tám lỡ chê Diễm xưa rồi”

*

TRE GIÀ MĂNG TRỌC

*

Công hàm năm tám Hoàng sa

Phạm Văn Đồng lõa phân gà cúng Trung Hoa

Nước non đâu cũng mái nhà

Ruộng không mông quạnh tha ma mèo mả cha

*

Ngủ công bõ lúc nội gia Việt Nam ngoại tướng Cộng Hòa Độc Lập dinh

Chính mo Hồ Tập Chương rình

Đồng minh tháo Chạy Ngô Đình Diệm thảm vong

Lục lâm thảo khấu thực lòng bơ thừa bốc hốc sữa nồng ẩm cặn dơ

*

Đào binh tháu cáy trở cờ hổ mang sư giả bất ngờ thờ hôn quân

Big Minh lộ diện đội quần

Trịnh Công Sơn nghệ thuật tuần vị nhân sinh

Anh hùng ngã ngựa xuống sình lăn trầm vết trượt động đình Hồ Quang đăng

*

Tre già chẳng mọc non măng

Tầm vông bụi trúc chằn ăn trăn cuốn mồi

Thăng Long Hà Nội đỏ môi

Sài Gòn Gia Định đen nôi Diễm xưa rồi

*

HÀ NỘI MÚT CU

*

Heo quay lợn nướng trư hầm

Hợi ngâm quả sấu tuất trầm mắm tôm chua

Giả cầy bảy món vào mùa

Vu Lan khất thực thi đua chó má vào

*

Cổng thiền linh khuyển hàng rào cẩu côn an báo bờ bao cửu lưỡi bò

Hoàng ngưu bóp thấu thịt kho

Sủi ngầu chính cống hỏa lò Hồ Chí Minh

Con vàng cái vện nằm rình công hàm năm tám tái sinh dồi chó dài

*

Hoàng Sa Thầu Chín không dai

Nam Quan Bản Giốc tượng đài tịnh dái Hoa

Tám mươi năm vẫn đòi quà

Vàng mười sáu tấn Tầu Nga Diễm xưa rồi

*

Chả chìa rựa mận đỏ môi nhăn răng gió hú đít nồi còn đen khu

Nay kết bạn mai kể thù

Bắc Kinh Hà Nội Mút-Cu Là Hà Bá Nà

Nhân dân tệ nạn trung Hoa Liên Xô rúp đẩy đô la mộng Tát Thành

*

“Thiên thời Hoa Thịnh Đốn cành nhân hòa Chúa thế đảng giành tự tử vong”

*

SUỐI LỒ Ồ ỒN

*

Thế nước “tăng sông” Đà vỡ ống<=>thời phong giảm áp huyết biền người

Gạc Ma liệt sĩ còn tươi

Trường Sa băng quỷ ngậm cười hồng vệ binh

Phân trôi phốt bục lình phình đại gia thừa phượt biểu tình dư lợn viên

*

Nhân dân tệ nạn Hồ tiền Tập Chương thiếu tá Hồ Chí Minh tịnh đài

Tránh voi chẳng xấu hồ ai

Ba Đình Hà Nội thảo mai tượng đái vào

Thâm cung đập hộp cào cào tay sai châu chấu ruột nhào dzô kiếm ăn

*

To hàm “thím sực” La Thăng giáng si lớn chức Doan căng của quý mình

Hiếp dâm cướp giết lưu linh

Nông Thị Xuân Hồ Chí Minh hình chính mo

Tù lương tâm tọa hỏa lò ăn cho Các Chú buôn so đại hồ cầm

*

Nhân quyền dân chủ điếc câm Khách Choang cầu tặc ó đâm giữa hang lồ-ồ-ồn

Kiến tim Kim Tiến thân môn

Vú nàng bỗng nhớ Hồ lồn Trần Dân Tiên

Phong bì không được chuyên viên cặc bần đỏ Blouse trắng xã hội đen

*

THIÊN HẠ SỰ TỬ HÌNH

*

Chân dài chẳng biết làm gì

Vác cày qua núi Củ Chi ba bị vào

Ông hùm ông hổ vượt rào

Ông ba mươi bắt cọp chào phỏng giái quân

*

Võ Nguyên Giáp rách cầm quần chị em ta mới tới tuần bật đèn xanh

Ba khoan gái đĩ nhà lành

Mút Cu-Ba cộng tàu nhanh tử Tất Thành

Hành ngò mùi sả tiết canh ba trừ váy ngắn Tam Thanh tứ trụ trồng

*

Bắc kỳ cục bẫm thưa ông cửu long nam bộ tía lia cá tra vồ

Chưng giò ba cẳng tam vô

Nhị Thiên Đường đến bến bờ Hồ Chí Minh

Sinh Cu-Ông Ké cửa mình Mậu Thân sáu tám thình lình tổng ngủ công

*

Ông gầm trong chiếc thạch lồng

Vinh quang Mao xí mưa hồng chẳng ướt lông

Không cho dân chúng đại đồng

Ba đình thái thú chổng mông đá chanh già

*

“Cha già dân tộc điêu ngoa chờ thiên hạ sự tử hình ngụy Bắc Kinh”

*

SIZE TÁI ĐẠI SAI

*

Ba Đình giải mật thâm cung thông tin giật mãi lao trung bí mật hoài

Tuyên truyền cực đắt phân hoai

Nội gian bật mí Lý Thiết Quài Trịnh Hâm

Trần ai khai Lỗ Trí Thâm hòa bình diễn tiến điếc câm cắt đục mài

*

Hai còng 88 sửa lai Size 117 lại cài bài tống giam

Năm trăm đại biểu to hàm

Dư lợn viên Ủn đít Bàn Môn Điếm quan

Bán trôn đĩ được ra ràng tù lương tâm bị pháp tràng an trí tu

*

Kiểu gì cũng chuẩn mức tù nhăn răng cả nước lồng cu Chí Minh Hồ

Tập Chương cầu tặc nặc nô

SÀI GÒN giài phóng hổ vồ cá rô phi

Công an cảnh sát phát phì trung ương thổ phỉ tướng tài Đỗ ca ca

*

Bí thơ lú nhiễm giặc cà loa phường phản bác cha già lục cẩu văn

Kỳ Lừa xuống hố Đồng Đăng

Rắn rồng hổ ngựa La Thăng xây tượng đài

Lạng Sơn cân kí vá vai diễn viên Công Lý tấu hài Tê Phê Phê

*

CÁC CHÚ CÂN PHÂN

*

Rớt góc trời Đỗ Mười vuông Phật

Hồ con lật đật Phú Trọng bật hướng dương

Hậu sinh khả quái tại đường

Đông du khôi phục loa phường sắp tịnh thanh

*

Hoa Thịnh Đốn công cụ thành Ốp ma khó ngã nhiệm vụ hành dễ toi

Sinh Hùng tại vị ló mòi

Sơn dê dã thú châm ngòi chọn rau thay

Bầy đàn chí rận trên khay cỗ bàn thiếu tá tướng đầy dư lợn viên

*

Song còng bắt bát giới thiền

Tự do lục cẩu chiến phiền hồng đại gia

Ngoài hiên phản động thanh tra

Trong tư dinh đỏ Cha già xã hội đen

*

Tập Chương Tố Hữu tắt đèn quân đăng Trần Đĩnh soi hèn nhục Hồ Quang

Khả Phiêu Lê lết tuềnh toàng ni cô bám đít huy hoàng mật thất cung

Trống đồng ngà tượng tương phùng vàng như lá mít côn trùng bịt mắt dân

Đảng cho tứ trụ đầu dần nhăn răng Các Chú cầm cân phân tồn lầu

*

“Một chục bảy gẫy sừng trâu năm trăm đại bảo sủi ngầu tham nhũng quan”

*

SONG CÒNG THÁU CÁY

*

Bắc Kinh phản kách mệnh quyền

TOKYO vi chủ nhân duyên Phú Trọng chào

Sinh Hùng xử dụng đà đao

Thiện Nhân thích khách cờ sao Tấn Sang vào

*

Cà Mau ba ếch tại đào lục lâm đảng trưởng lỡ trao bao ngân hàng

Tú bà Doan động lòng hang

Tư bản giãy chết thiên đàng xứ tự do

Dê Tầu công ngủ cổ cò tức chừ từ chức thước đo bạn đồng trào

*

Sinh Cung bật mí cào cào

Tất Thành châu chấu phân nào phận nấy xơi

Bá Thanh cầu tõm tặc rơi

Cùng đàn Qúy Ngọ ngựa đời La Thăng ăn

*

Hổ mang sư giả ma tăng Ba Đình mị quỷ ngụy chằn Trịnh Công Sơn

Nhân dân cả nước căm hờn

Song còng 88 kiến thiết hơn 117 lần

Chí Minh Hồ ngỡ Việt Tân hồi hương phục hoạt phái đoàn phỏng giái quân

*

TẮM TIÊN CHUNG LỖ

*

Gạc Ma lừa quỷ băng cộng vệ sinh

Đầu chúi xuống sình ngủ công chổng đít

Thơm như múi mít chó chực bên sông

Tết tổng tấn công Mâu Thân dần mộng

*

Miễn trừ thế giới đại đồng cuồng điên nhất cấp Mao lông cỏ đặc hồng

Dư lợn viên Ủn chân không

Cẳng thứ ba chống Ỉn rông khắp toàn cầu

Hồ ao đầm phá năm châu vuông tôm góc hố thanh lâu đĩ tụt quần

*

Xà Mâu bốn biển điều quân không tham nhũng cũng bất tuân luật nhân quyền

Trung ương túng dẫn Kỳ Duyên

Vũ Khiêu hạnh ngộ Điêu Thuyền Hồ Chí Minh

Tập Chương thiếu tá lập trình Hồ Quang tướng cướp vá trinh thêm tượng đài

*

SÀI GÒN tịnh đái Minh Khai tại đường dinh dính ghế dài bốn chục năm

Trường Sa bãi cứt ăn nằm

Trồng người dân tộc trăm năm xưng Cha già

Ta về phòng nước máy khoan tắm tiên chung lỗ đồ bà Doan miệt vườn

*

Đắc xuân nguyễn ngọc phủ tường hoàng gia các chú đập thường dân cuốc chim

*

NHỤC RỬA THIÊN THU

*

Chống tay công cụ bạo hành

Cái bang tá túi chui nhanh đại hồ cầm

Biệt giam không điếc cũng câm

Càng kêu oan lắm lục lâm càng to hàm

*

Ngày xưa phóng pháo ba càng bữa nay hỏa tiển bốn gang đảng tung hoành

Biểu tình luật vẫn chối quanh

Chơi Hoa xong nở bẻ cành tặng nước Nga

Hiếp dâm hiến pháp Cha già Hồ con lật đật nhập nha vồ Bạch Cung

*

Ốp Ma Trọng lú lạnh lùng tay không đánh Mỹ không run không xin tiền

Công an Thạnh Hóa Dân Tiên

Trần gian biểu thị búa liềm đất Long An

Noi gương cướp mạt phá tàn mặc cho quần chúng khăn tang đang trùm đầu

*

Phong Trào Liên Đới Dân Oan

Đấu tranh Axít bom xăng cam lao tù

Nhục không cần rửa ngàn thu

Quấc tang quốc khánh Mút Cu-Ba-Ba Đình

*

SƠN CA TỊNH RÉ

*

Thích Chân Quang vữa bê tông

Xuân Nông Thu né Trạch Đông Mao hạ Hồ

Ám thương tuấn kiệt vặt xô

Xi măng cốt rác bàn chà láng bầy tôi

*

Đi nhai ngậm đứng cười ngồi “phăng xoa” Hoa Thịnh Đốn mồi đô la

Sinh Cu-ôn mả xây Cha

Già râu sáu chín canh ba đá dựng bà

Giáo dâm đạo dụ Gạc Ma  đĩ lừa ngựa điếm Trường Sa chơi úp thìa

*

Cu Ba ba xạo tía lia gà trông công ngủ chai hia rốn hòa bình

Chim trời cá nước Chí Minh

Hồ Quang quang đãng Tập Chương chương chán chường

Ba Đình vũ lực bạo cường đạp đầu quần chúng dương cương hán ngôn là

*

Nhân dân tệ nạn trung Hoa

Chó vàng phú trọng sơn ca ca đội đầu

Tây du vang tiếng vó câu

Tượng đài tịnh ré thanh lâu “mụ tắc thàn”

*

“Cà Mau ếch oạp chẩu chàng bè chàng chàng ngịch vú nàng ba xà mâu”

*

SÀI GÒN TÂN CỔ VÔ DUYÊN

*

Con đường xưa lá me bay

Bây giờ gió lốc mưa lay thay tên đường

Ngày nao giọt nắng yêu đương

Chán chường nghe tiếng loa phường điếc ráy tai

*

Lục lâm thảo khấu thôn đoài xóm đông cướp hiếp nhân tai trộm tiền đồ

Bao la biển rộng Tự Do

Duy Tân Công Lý trẻ mò dép Hàm Nghi

Trần Hưng Đạo chẳng dài gì không còn mút mắt Băng Ky Bạch Đằng dòm

*

Đa nguyênTất Tố tối om

Phòng mờ cửa mở móm mom Men mỏm đàng

“Sái Công” lãnh đạn đài trang

Hang cùng hốc cụt chào hàng khách mua hoa

*

Hồ Chí Minh khám Chí Hòa giặc cà chè hẻ lại qua trao nhân quyền

Ngả năm chuồng chó vô duyên Đặng Thái Sơn bị Điêu Thuyền lái buồm đưa

Xe hơi xé hộp lôi lừa điểm tâm buổi sáng đến trưa được lót lòng

Nước dơ cống thối SÀI GÒN tượng đài dát bạc vàng son H.C.M.

*

CỦA CHÙA ĐỒ MIẾU

*

Ô hay lại Tập Cận Bình

Mút Cu Vọng Các Chí Minh Hồ đông dương

Nhân dân tệ nạn bạo cường

Long An bất ổn xuống đường tiểu thành công

*

Đô la Hoa Thịnh Đốn rồng Bắc Kinh nam hãi Thăng Long hạ Ba Đình

Ốp Ma Phú Trọng giật mình

Biển Đông Mao Trạch mần thinh không trọn tình

Pu tin trong điện Cẩm Linh hồn ma báo oán tượng hình Hồ Chính mo

*

Sông Đà Hà Nội câu hò

SÀI GÒN lụt lội tại đò không người đưa

Tử Cấm Thành khú hũ dưa

Tam thanh tứ trụ rủ cưa mãn đình hồng

*

Một bầy sáo sậu liên thông gia môn Phúc Kiến vợ chồng Gò Công Tây

Lầu tồn vặt kiệt cối chày

Tư bản giãy chết vũng lầy mụ tú Doan

Hải Dương tiếp tục giàn khoan tà quyền cộng sản Khách Choang xây tượng đài

*

“Biển xanh lái đỏ tác oai của chùa đồ miếu đảng xài do ba Size”

*

HUYẾT HẢI NHÂN TRÀO

*

Ăn no rồi lại chèo queo

Hồ Chí Minh khoèo cây quéo tái héo queo

Một bà ra chợ bán heo

Gặp trư bát giới bủng beo treo lợn về

*

Thầy chùa nón cối xin thề

Dâng cheo cúng cáo bỏ nghề Hồ ly tinh

Dép râu đấu tố Ba Đình

Cải Cách Ruộng Đất lập trình đảng vá trinh

*

Đa nguyên tội Hồ Chí Minh

Cướp hiếp giết tuyệt tử hình Tố Hữu rao

Thanh trừng định hướng đồng trào

Trường Chinh Lê Duẩn đồng bào Hồ Tập Chương

*

Phạm Văn Đồng lõa bạo cường

Công hàm năm tám Hải Dương Tầu thét rao

Sinh Cu-ông Ké hồng Mao

Trạch Đông không ít thằng Down trận biển người

*

VISA XẢ CẢNG

*

Vui mừng quá xá quà xa

“Việt kiù” được cấp Visa 365 ngày

Đông du khỏi phải qua tây

Hồ Chí Minh đợi cối chày xả đô la

*

Loa phường tra tấn đồ bà Vua Tung Vẹm lục của quý cha tha về

Chắc là Hà Nội hả hê

Lời răn đảng cướp xin thề sạch sành sanh

Phi trường bảo vệ năm canh gà ông giải phóng mái tranh tha song còng

*

Ba Dình công cụ kỳ nhông Hải Phòng cục bộ Mao lông không cần dòm

Đồ gian của giả trông nom

Thứ nào xài được trưởng quan chôm về nhà

Năm sao khách sạn phe ta nhập nha đạo chích chằng thà tù mọt gông

*

Chết không bị nhốt cũi lồng

Đưa về quê ngoại bộ lòng bảo đảm nguyên

Nếu như có xuống hoàng tuyền

Hỏi Hồ củ tịt chuyên viên thương mãi giùm

*

“Miễn là phải đứng lưng khum đầu tiên cúi lạy xích cùm giấu tiền đâu”

*

BIỂN LỚN THÀNH HỒ

*

Mồi chem chép dụ cá rô

Cặc bần chàm quạp Trọng Hồ đồ lốn tiên

Vú nàng bèo muỗi không thiêng

Bí thơ tổng lú sầu riêng Định tỷ về

*

T.P.P. cũng nhiêu khê bầy trò bịt mắt bắt dê không dễ dàng

Tình đi khi tịnh Quấc Tang

Trùng ngày Quốc Khánh cuối trang sử ngựa lừa

Tượng\ đài đợi nắng trông mưa la xem voi đái đủ chưa tại đường

*

Dưỡng âm Tấn Dũng cường dương

Thuyền ra biển cả khẩn trương Hồ Chí Minh

Trung ương đại\ hội cửa mình

Tập Chương thiếu tá thông tin chính cống thề

*

Lý Hề Bá bộ da dê Lý Thụy Quấc táng cá trê vạn cũi mồ

Biển đông nước chảy thành hồ

Thích Chân Quang đứng nam mô đái tại đường

Ngõ mờ vêỹ gọi đỏ phường bốn phiơng đĩ điếm hồi hương Visa nhường

*

ĐIÊU THUYỀN KHÔNG BẾN

*

Đầu thừa đuôi thẹo cửa mình

Ngân hàng quốc khố trình nước Hồ Chí minh

Bạo cường dâng đúng lộ trình

Đảng đi định hướng vá trinh tại đái đường

*

Ngũ linh Thần Nữ cờ nhường búa liềm vặt kiệt khinh thường Hoa hướng dương

Japan sức mấy hỗ tương

Vina mít đặc gạt lường O.D.A.

Khoe khoang ta có Cha già mẹ Tầu non dại Khách Choang lỡ rước về

*

SÀI GÒN nghìn tỷ bao đê trung ương Hà Nội ghi đề tỷ tỷ quan

La Thăng tướng cướp to hàm

Doan căng mỏm rộng bàng quang củ tịt chờ

Mười hai đại hội lá mơ Hồ Quang thiếu tá dưới cơ thúi địt ngờ

*

Điêu Thuyền không bến tình bơ

Sữa thùng Đổng Trác lượn lờ Lã Phụng Tiên

Vũ Khiêu công cụ Kỳ Duyên

Dư lợn viên cũng di truyền Sinh Cu-ông

*

“Tây du Trọng lú rung chuông gầm gừ như tiếng trong chuồng voi Bá Thanh”

*

VẾT THƯƠNG VẠN NIÊN XANH

*

Ta mang một vết thương xanh

Mậu Thân 68 máu tanh khắp trung phần

Bởi loài giòi bọ\ ăn phân

Vẹm tung mặt trận hải nhân uống huyết người

*

Ba Đình dòng giống đười ươi tiết canh Hà Nội mắm rươi tử Tất Thành

Chơi Hoa phong hỏa đốt cành

Giao thừa đón tết chiến tranh lừa hòa bình

Cầm đầu thủ phủ Bắc Kinh trời long đất lở tượng hình Hồ Chính Mo

*

Khách Choang Phúc Kiến thăm dò

Nhăn răng bọ đội bóp cò bắt cọp to

Quân dân nam bộ hỏa lò

Tập trung cải tạo thước đo tù lương tâm

*

Vũ phu trí ngủ điếc câm trẻ già trai gái lỡ lầm Sinh Cu-ông

Trần Dân Tiên Ké lâm đồn

Trong hang Pắc Pó chó chồn cheo loạn dâm

Nhân Văn Giai Phẩm đái dầm Trăm Hoa Đua Nở gieo mầm Mao Trạch Đông

*

BẮT CÁI NƯỚC HỒ

*

Lũ tràn âm hộ thình lình

Khi nào tới háng cửa mình phong SÀI GÒN

Bình thường phỏng giái hai hòn

Nhân tai chính cống vuông tròn Hồ Chí Minh

*

Bước lên thảm dỏ thủy tinh không là khốn nạn cũng thần kinh Ba Đình

Lê Văn Tám chuyện tử hình

Bom xăng người máy tuyệt tình Lê Nin gia

Lầu tồn vặt kiệt ngặc ca cháp phim cực đắt lừa la ngựa đá bèo

*

Trung ương hoạn lợn tthiến heo

Bác trư bát giới cảnh nghèo nuy mỗi năm

Ba trăm linh sáu cũi nằm

Lâu la không tắm chơi khăm khẳm giường lồng

*

Tân Hoa Xã rác biển đông nhân dân tệ nạn ngủ công không Hoa Kỳ

Miền nam con có Củ Chi

Hầm hào địa đạo bom bi pháo ba càng

Thúng thuyền Nhật Bản quá giang Cà Mau bắt Cái Nước tàn Hồ Chí Minh

*

“Sinh Hùng sản bá lập trình tịnh đài voi đái tượng hình hồ chính mo”

*

SAO VÀNG MÁU PHƯỚN

*

“Một cây làm chẳng nên non”

Rừng vàng biển bạc thành hòn ngọc viễn đông

Trường Sa tội Phạm Văn Đồng

Thông gian đại hán Trạch Đông Mao trồng Người

*

Xuất thân dã thú đười ươi ống đồng cầm nã thủ lười đảng ba không

Vô gia đình vợ xa chồng

Xâm lăng bành trướng tấn công cướp địa điền

Kẻ thù bất cọng đái thiên cao đài tôn giáo chùa chiền lận giả sư

*

Hai mang gián điệp thiền thừ nằm vùng lưỡng mép song hù môi độc thư

Đàn bà trẻ nít chẳng từ

Dã man khủng bố không trừ họ gần xa

Chú Thu thập diện mãng xà khúc đuôi đại vỹ đầu buối giống hồ ly

*

Lạng Sơn Cốc Pó bắc kì

Cục trung ương vạch Củ Chi tạo hầm hào

Đi B liệt sĩ tốn hao

Máu đào huyết phướn cờ sao năm phân vàng

*

ĐẠP GIÓ ĐI MÂY

*

“Trên đời có bốn đại ngu làm mai lãnh nợ gác cu trống bỏi chầu”

Lòng hồ dạ cẩu đầu trâu

Giọt châu cá sấu tồn lầu ngặc ca ca

Chình mo dái ngựa dê bà phu nhân tể tướng Trung Hoa hoàng khuyển nằm

*

Dĩnh Siêu Đặng nữ chịu đâm Tống Văn Sơ đấm xôi mâm cấm cố ngồi

Nửa năm ẩm thực đã môi

Đạo thơ Lý Thụy lao trung ỉa tù rồi

Tám mươi năm nuốt không trôi Hồ Quang thiếu tá âm lôi ra khỏi mồm

*

Ba Đình nắng rán hiều hôm tượng đài Phúc Kiến gió nồm voi đái rong

Mác Lê gặp lão thần vòng

Ba hồn bảy vía oan vong tử táng trùng

Thăng Long Hà Nội bọ hung lá mơ thúi địt Dũng Hùng Nhân Trọng Sang

*

Đúng ngày “cuốc khánh Quấc tang” ai đưa xác ướp dưới hang lên cũi lồng

Thơm múi mít cứt lợn bông

Trăm năm nhơn quả ai trồng khoai đất này

Nông dân không đủ ruộng cầy Việt Nam dư chó má bầy hạ cờ tây

*

“Nhân dân tệ nạn bậc thầy Hồ Đồng đổng đạp gió mây cõi đi về”

*

TAM TÒNG DIỆT THƯỜNG NGỦ

*

Tre già ba bị mộng du

Măng non bắt cọp bác hù khủng bố đêm

Ba mươi ông Ké bên thềm

Chú Thu hổ diện kẻ thù toan ngủ công

*

Tháng tư phỏng giái đại đồng hàm mô chính cống nước sông Hồ Chí Minh

Mậu Thân sáu tám siêu tinh

Cải cách ruộng đất vá trinh xây tượng đài

Phành mang voi đái mưa dai Sài Gòn lũ lụt thương hoài nợ nhăn răng

*

Đường cong mềm mại La Thăng tư bản giãy chết mụ Doan căng mỏm xì

Ba Đình thái thú giáng si Lạng Sơn Cốc Pó bắc kì cục phân chia

Nhân dân tệ nạn chả chìa Cận Bình Đặng Tiểu đôi hia thúi địt rồi

Trung ương chính trị ướt môi dân oan khô đít thiên lôi nướng lòng Dzồi

*

Hàm rồng “thím sực” cỗ mồi ngư ông mòn mỏi chờ trôi bộ “cuốc” phòng

Hồ Tập Chương Mao Trạnh Đông

Xà sàng nhất động mưa hồng không thấm lông

Buôn dân bán nước tam tòng sát nhân diệt đức tổ tông tứ đầu buồi

*

PHẤN KHỞI CỞI TỤT HỒ HỞI

*

Phấn son quần động đình Hồ Chí Minh sóng vỗ cửa mồ khởi Bắc Kinh

Trường Sa giải phóng thình lình

Gạc Ma nam hãi vong linh tử cấm thành

Thúng thuyền rượt đuổi tàu nhanh Hoa Kỳ hạm chậm khoanh tay bó chân nhìn

*

Đúng dzồi lòng nướng hởi ơi

Chả chìa giò hấp ơn giời hạ cờ tây

Vện vằn chó má thịt cầy

Trăm năm trồng thịt thập giây trãm một thằng

*

Bầy nhầy đồ đệ La Thăng

Tôn lò to miệng mồm Doan căng quá đầu

Chân dung quyền lực xà mâu

Cà Mau Tấn Dũng len trâu Nguyễn Sinh Hùng

*

Sinh Cu-ông Ké bọ hung thâm cung bí sử trong mùng Chị Dậu chung

Ốp Ma ép quỷ phục tùng

Pu tin các chú lăn đùng Tê Phê Phê

Bí thơ tổng lú câu thề nhập nha đạo chích môn lề chà đồ nhôm

*

“Tiểu Bình Đặng uống bia ôm ẩm xong đĩ vại chỉa chôm lốc cốc về”

*

VỸ ĐẠI VẠI ĐĨ

*

Gáo dừa đĩ vại nước mưa

Trời chưa thủy lợi Ái Quấc lừa buôn dân

Chí Minh Hồ giả tà thần

Cởi trần Công Lý cầm cân Bác thằng bần

*

Bán trôn kỹ nữ tụt quần Quang Hồ phanh áo cù lần tắm mỗi năm

Xiêm y cộng sản ăn nằm

Ba Đình đớp hít dưới gầm giường nhăn răng

Dịa điền quy hoạch mặt bằng chổng khu chúi mũi La Thăng ngửi nhựa đường

*

Kiến tim Kim Tiến nhà thương phong bì viện ghét phô trương tử tất thành

Cà Mau Tấn Dũng tàu nhanh

Thúng thuyền Phóng Trụ bí canh tôm tuột bầu

Cá đua cua đá cô đầu đấu tranh nội bộ tặc cầu biết tránh đâu

*

Gạc Ma băng quỷ mỏ dầu hay đâu kho bạc trùm thầu O.D.A.

Sen đầm Mỹ quốc đô la

Pu Tin rúp hết lá đa khè Cẩm Linh

Cận Bình Tập rửa cửa mình nhân dân tệ nạn làm tình Mao Trạch Đông

*

VỖ CÁNH CHIM BAY

*

Nước Hồ chính cống đầu nguồn rác Kinh Tàu Hủ tiếu tuồng chùa bà Đanh

Ngăn tràn đập vỡ tốt lành

Hàng ngàn tỷ bạc nỡ đành ra biển khơi

Ngân hàng thủy cục kiệm lời vốn vay kiến thiết lả lơi tại ông trời

*

Nhân dân mặc sức tập bơi

Ba Đình Tập Cận Bình chơi trò ú tim

La Thăng bọ trưởng đi tìm

Cái Kim Tiến vỗ cánh chim trên tượng đài

*

Doan căng mỏm rộng thảo mai

Tự do giãy chết bắt bài tầng sinh môn

Thăng Long Hà Nội cổ cồn

Bốt nhung vớ lụa ngoáy trôn Show hôn làng

*

Vũng Chùa tượng đái chứa chan Võ Nguyên Giáp rách quần tàn tả áo tơi

Tù lương tâm đảng xin mời

Tạ Phong Tần phượt lên đời Washington

Tê Phê Phê Mỹ điều trần xuôi cần Phú Trọng bần thần lẩn thẩn tha

*

“Ba mươi sáu chước Óp Ma nghi binh trục xuát đàn bà cũng giỏi gian”

*

QUÂN ĐĂNG SOI BÓNG

*

Chí Minh Hồ nước tức tràn bờ bao đê vỡ ba càng cua lạ bay

Thiên đàng chủ Nghĩa Điếu Cày

Cù Huy lạc vũ heo may Tạ Phong Tần

Dép râu nón cối hiến thân áo mang mũ đội mặc quần Washington

*

Di dân chính trị bán thân

Ba Đình xuất khẩu gian thần tù lương tâm

Một anh thái tử đỏ lầm

Cộng chàng nón cối lục lâm lỡ trá hàng

*

Phó nhòm không thiếu lên trang

Tạ Phong Tân tấn bom làng Show-bit gian

Rốn lồi một thốn ba gang

Ngựa chàng đi trước kiệu nàng võng theo sau

*

Bí thơ phóng trụ bắc cầu Thúy Kiều Kim Trọng gặp nhau tại Hoa Kỳ

Bích câu tái ngộ Củ Chi

Chú Thu lâm hạnh dậy thì Nông Thị Xuân

Khen ai vạch áo rẽ quần Đèn Cù soi bóng đoàn quân tử bất thành

*

ĐẢ NỮ TẬN PHONG TÀ

*

Tạ Phong Tần chẳng vừa đâu

Washington tấn bắc cầu phóng trụ công

Mười năm tỉa tót trong lồng

Chim không hề tẩy Mao lông tận phong tà

*

Ốp Ma băng quỷ Cu Ba liềng anh liềng chị cha già Hồ chung chăn

Trong mùng chấy rận thằn lằn

Kì nhông cắc ké khủng đầm hỗn hợp dâm

Thiên thời nhân hại té dầm đất đai tịnh đái điếc câm đại hồ cầm

*

Nhục bổ đoàn bọ cánh CAM thập niên khổ nhục kế hàng cảm tử quan

Cố nương tái ngộ tình lang

Huyết băng che háng cờ vàng vuốt dưới đuôi

Lầu tồn ca ngặc đầu buồi trung ương chỉ đạo nắm chuôi uổng tử thành

*

Ba mươi sáu bước tốt lành

Chọn ngày nguyệt kị tiết canh phượt Hoa Kỳ

Khua liềm múa búa Củ Chi

Phạm nhân chính trị cố lì tù lương tâm

*

“Phiếm đàm hải ngoại cầm nhầm lục lâm đả nữ âm môn Sinh Cung nằm”

*

TÚ LƠ KHƠ THƯỢNG KỲ HOA

*

Thuyết ngu phân hóa Hoa Kỳ

Khả Phiêu ém quỷ Củ Chi phóng trụ hòa

Mạnh Nông Đức túng dẫn toa

Cà Mau y tá giặc cà Mát Cơ Va

*

Điều cày lạc vũ hồng sa ba mươi sáu kế bôn ba tận phong tà

Trung ương đạo dụ Ốp Ma

Trẻ non chính trị cứt gà dụ kẹo ngon

Tù lương tâm trải phủ đòn hơn trăm cảnh sát ác ôn đưa đón bà

*

Tạm đình chỉ án qua loa đại hồ cầm vẫn hầu tòa trong tương lai

Hỏa lò Các Chú quý ngài

Cơm bưng rước rót tóc tai Stylist giùm

Công nương đỏ nhập hang hùm chân cẳng không cùm giám thị đứng phải khum

*

Bamboo cắc cụp bùm bum

Lươn um củ chuối lịch chum lẩu thịt cầy

Tú lơ khơ hạ cờ tây

Cầy tơ bảy món cỗ đầy thượng Kỳ Hoa

*

LỚN CÁI LẦM BÉ LỤC LÂM

*

Chèo tuồng hát bộ phản thần

Nhân quyền trong đảng bản thân dạng không vừa

Tự do ngôn luận sọc dưa

Thành câu lạc bộ gáo dừa lăn lộn ăn

*

Một hoàng tử đỏ thối chân hai con điếm thúi mũi dùi thổi ống tre

Bi quan ông Ké chưa đè

Đồng tâm chi chóe muối mè rắc mắt me

Tổ tôm tam cúc phổng khè tú lơ khơ mạt chược lòe tiểu hồng trung

*

Giống dòng giòi bọ côn trùng sản sinh tam đại gian hùng Pắc Pó cung

Miền nam chiến lợi phẩm chung

Bơ thừa sữa cặn trong mùng rận phân chia

Chăn đơn gối chiếc nọ kia diễn trò vì nước nó kìa vị nhăn răng

*

Dưới cờ máu đổ sao băng

Lập trình nên Group lăng nhăng châm chích chòe

Biệt phòng tung toét tòe loe

Ai chưa cải tạo thì chưa huyết hòe tù lương tâm

*

“Hai bên nội ngoại cầm nhầm nghi can chính trị lớn lầm bé lục lâm”

*

CHỦ TRƯƠNG NHẤT CẤP

*

Như loài ốc mượn tạm hồn

Võ Nguyên Giáp xác liền khôn tướng cầm quần

Ba Đình chuyển giới lục lâm

Tất Thành chính trị giường gầm tù lương tâm

*

Bà con cô bác tưởng lầm Củ Chi địa đạo đào hầm dư lợn viên

Nằm vùng công cụ Điêu Thuyền

Lồng cu Đổng Trác lời nguyền Lã Phụng Tiên

Tiền đâu độc đảng nhân quyền tự do ngôn luận bóng chuyền lỡ đi B

*

Giặc cà bắt cọp ô kê ngưu lang mã nữ cận kề xuống sàng xê

Hoa Kỳ đại hội đồng bề

Nguyễn Minh U Triết bốn lề nhập Bạch Cung

Mai hoa thung trận mịt mùng Hồ Tầu ra biển hạm thùng khủng Điếu Ngư

*

Hoa Thịnh Đốn đặc cỏ cư

Vá trinh thiếu tá thiềm thừ Hồ Tập Chương

Công an cảnh sát bạo cường

Bất lương nhất cấp chủ trương Tử Cấm Thành

*

ÔNG KÉ BAO QUY

*

Hải mất đảo vong chết xong tới cứu

Biển đông mắc mứu vẹm khướu xung phong

Chủ nghĩa đại đồng tự do xả thải

Khỏi cần tranh cãi lề phải còn dzin

*

Nam diện hãi Hồ Chí Minh Bắc Kinh Hà Nội Thăng Long quỷ kiến sầu

Sữa thừa bơ cặn thần thâu

Chú Thu thập mặt ngưu đầu làm tay sai

SÀI GÒN chiến lợi phẩm dài Trường Sa bãi cứt chưa xài xuất Trung Hoa

*

Ốp Ma Trọng Lú cầu hòa Hoa Thịnh Đốn cỏ đặc quà tù dã tâm

Bởi chưng ngu lớn cái lầm

Bồng bông em bé lục lâm dại cầm nhầm

Vũ phu trí ngủ điếc câm tự do ngôn luận sen đầm ngâm làm tình

*

Cánh chim hoành hoạch vá trinh lầu tồn ca ngặc cửa mình dư lợn viên

Chó hùa heo Ủn Ỉn tiền

Mèo rừng gà mả ngựa điên đá loạn cuồng

Tận phong Tà Nguyễn sinh Cuông cáo hồ đồng loại chông truông giống thuồng luồng

*

“Chưa từng trai gái trong buồng bi quan ông Ké đành buông bao quy đầu”

*

VÉT HỤI CHÓT

*

Liệu cơm gắp mắm liệu đắm con đò

Bão lũ sóng to chèo lo trống mái

Xây đài tượng đái heo nái vú to

Trư bát giới dò dư lợn viên đỏ

*

Lầu tồn câu trặc ngặc ca tặc cầu cáp phặc đô la vặt kiệt Hồ

Chí Minh chủ nghĩa tam vô

Công an cảnh sát hung đồ trí tuệ bô

Thiên triều chỉ đạo tạm vồ ba mươi sáu kế nặc nô đi nước ngoài

*

Ghen ăn tức ở rửng mỡ nhân quyền

Lận đận tình duyên Điêu Thuyền Đổng Trác

Vũ môn tạo ác không khác khủng long

Lớn chức hàm rồng Lã Phụng Tiên tử

*

Nước non nước biến thành Hồ Hồ già Hồ hóa đại bô ao cá vồ

Cá trê chính cống tam vô

Hổ mang sư giả cái đồ bà chúa Doan

Phòng đao rể ngụy đàng hoàng Tấn Dũng đương hoàng đế hiệu X Cà Mau

*

HÔN LÀNG TRẦN DÂN TIÊN

*

Cổ đa nhớ bến đò xưa

Cụ hùm bắt cọp cưỡi lừa lấy bộ da

Lối về xe ngựa đô la

Điếu cày lạc vũ bôn ba tận phong tà

*

Trà tam rượu tứ lu loa Trung thu tết trẻ tặng quà Ô ba ma

Công an đặc cỏ giặc cà

Cha già khô xác con bà bỏ đi đâu

Bí thơ phóng trụ tặc cầu hay mưu túng dẫn len trâu ra nước ngoài

*

Ba Đình Mao xí phân hoai Thăng Long tượng đái thương hoài trồng trăm năm

Sinh Cu-ông Ké ăn nằm

Sản sinh dương cụ chơi khăm Hồ Tập Chương

Dung nhan không được nõn nường tạ phong tần tấn gầm giường Sở bá vương

*

Thập niên món mỏi lên đường

“Tìm người yêu lướt” cùng phường tù khống tâm

“Dzịt kiù” lớn bé cái lầm

Nội gian đả nữ lục lâm đá hai đời

*

“Mâm xôi cỗ thịt lả lơi vú nàng tru trú hôn làng Trần Dân Tiên”

TÂM THANH