Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

MẮT THẤY GAI TAI NGHE TRÁI

TÂM THANH THI TẬP
*
MẮT THẤY GAI TAI NGHE TRÁI
CHỒN LỪA HIẾN PHÁP
*
Đảng hồ cáo báo chồn lừa khuyển mã
Diệt nhân quyền dân dã ngoại ven đường
Dụng công an trang bị vật khó thương
“Hốt , hốt , hết!” chỉ chừa dư luận đỏ
*
Không người lái máy bay Thăng chém gió
Chẳng run tay hội nghị Phóng mổ bò
Trọng lú vòi bịt mũi giả vờ ho
Đồng rận X diễn trò cười hô hố
*
Chồn con lừa hoa hôi vào quốc hại
Nhại cha già dân tộc mốc bốn nhăm
Nước VIỆT NAM trộm cướp lỡ ăn nằm
Cộng hòa lấy nhân tâm thần dân chủ
*
Đến bao giờ SÀI GÒN tin chắc cú
Ba trăm năm BẾN NGHÉ cũ lạc soong
Bắc trung nam không mơ mộng đại đồng
Sáng hòn ngọc viễn đông trong quá khứ
*
Hơn ba triệu thuyền nhân phi viễn xứ
Lệ quốc vong chưa ngưng chảy một giây
Lòng hằng mong về quê sắp đến ngày
Nhưng bất khả hợp hòa cùng VIỆT cộng
*
Băm tám năm dân đen chưa phản động
Bởi ươn hèn hay chán nản chiến tranh
Đẩy anh em vào cuộc đấu không đành
Hay đợi đánh thầy trò thằng TRUNG QUỐC
*
Lũ thái thú BA ĐÌNH càng nhem nhuốc
Họa giang sơn tái bắc thuộc không can
Lũ quan tham toàn lớn chức to hàm
Cướp giết hiếp tay sai không ngơi nghỉ
 “Ba triệu tên phù thủy
Trần loạn một dân tiên
Sát nhân chưa đã ghiền
Đảng thiến heo hoạn chó”
NHỤC NHƯ CAI NGỤC
*
Thái thú vờ cập nhật
Năm lần hiến pháp hấp
Bảy lượt cóc hội hâm
Bầy đại biểu tâm thần
Mổ bò trong lồng ấp
*
Nội bộ đấu tới tấp
Trọng lú mặt trầm ngâm
Sinh Hùng mắt tầm ngầm
Tấn Sang trùm chân ấm
Ba X thuyết duy tâm
*
Ngoại xâm bất khả tầm
Bauxite bùn cát đất
Trên bàn thờ kẻ cắp
Củ tịt ngọa cõi âm
Thánh tổ quyết không nhầm
*
Lũ lâu la chắc mẫm
Không phạm vào điều cấm
Truyền thông chặt Thiện Nhân
Khô hạn gặp mưa dầm
Kim Ngân phá luật lệ
*
Đô la nhân dân tệ
Lễ mễ cúng thiên triều
Bọn công an vọc niêu
Đồ đệ dâng đại lễ
Tế một em tiểu dâm
*
Quần chúng lệ khôn cầm
Lưu manh hồ thiên bẫm
Trung ương trúng quả đậm
Nhờ y tá chơi khăm
Nhổ được mấy cái dằm
*
“Yên lòng xây lăng tẩm
Bà con cô bác ngắm
Thiên hạ bày sẳn mâm
Lợn luộc thuốc gà hầm
Ăn xôi chịu cố đấm”
PHÙNG PHÚNG TƯỚNG PHUNG
*
Phành quang Thung phánh phạnh vòi phảnh chệt
Bốn tốt làm nên bọ tướng cóc phòng
Chữ vàng khè mười sáu thượng cẩu phong
Mưu hán hóa không phanh xe xuống dốc
*
Lũ thái thú BA ĐÌNH chơi trò độc
Thằng nội gian bỗng tự mọc đuôi sam
Giặc ngoại xâm thương thuyết đại ba sàm
Nam Trung Hải biển đông không tranh cãi
*
Bầy cừu dại bẽ bàng bên lề phải
Trái ý dân đảng hão tưởng thiên đường
Chín phần mười trên vạn lý tầm thương
Ma độc lập mị tự do dân chủ
*
Hạnh phúc chia cho đoàn viên không đủ
Tiền thuế dân bất khả phủ ngân hàng
Bắt bao nhiêu cho hết tụi quan gian
“Hốt hốt nữa bàn tay không ngơi nghỉ”
*
Thà nuôi miệng công an trôn con đĩ
Hơn dưỡng mồm đám HÀ NỘI chỉa chôm
Đầu đàn còn kiếp uổng tử cô hồn
Nói chi đến nhóm côn đồ lợi ích
*
Nếu cao cơ hạ cờ tây ba X
Đừng vẩn vơ tương ứng kịch Bá Thanh
Giang sơn nguy chậm bước Nguyễn Tất Thành
Tổ quốc biến nhanh chân Đồng Văn Phạm
*
Lăng củ tịt dân oan cho mượn tạm
Sẽ có ngày lãnh đạn trả vốn lời
Đừng trách chi cao ốc hóa trùng khơi
Đời chó má mả giống loài tạp chủng
*
Đội tiền phong túi tham thiên vô lũng
Toán hậu cần khủng sản lẽ đương nhiên
Một vài em đòi nude lúc ngồi thiền
Bộ chính trị kị điều nghiên sự thật
 “Phó thường dân chẳng còn gì để mất
Sạch sành sanh hồ hô hố nông trường”
TRẤN THỦ BUÔNG CƯƠNG
*
Gươm LÊ MÁC khoác vai thảo khấu
Giáo MAO HỒ trang bị lục lâm
Xung phong thiếu nữ cầm nhầm
Thanh niên thoái hóa càn đâm chém bừa
Đống sọc dưa BA ĐÌNH lủng củng
Hội nghị bảy lấy thúng úp voi
Bí thư tổng Trọng lú vòi
Thế lực thù địch loi nhoi trong đàn
*
Xập xám chướng tư Sang ba Dũng
Bầy cóc hội bú lủng tứ chi
Hồ như vàng nặng hơn chì
Ngân hàng nhà nước ai đi ai về
*
Gánh nợ xấu thảm thê khủng sản
Tư bản đỏ dính miểng đạn bom
Đại gia thái thú ngồi dòm
Ngưu tranh mã đấu lòi rom con nào
Chưa đỗ nghè vội đe hàng tổng
“Nguyễn Nhận Thiên” triều cống TRUNG HOA
“Mậu binh” tứ quý làm quà
Một con quỷ dữ bước qua vòng bầu
*
VIỆT NAM đâu lên cầu tõm hỏi
Ngựa trâu chọi đại bảo đầy hơi
Đảng viên chém gió không lời
Hạ phong vương hậu vào đời bán trôn
*
Sống khôn dồn cho bầy cá lạ
Nữa chết thiêng dễ nhả cục phân
Bộ trên tùy hứng chia phần
Bầy tôm lộn phẫn dưới chân lên đầu
BA CÀ MAU lấy xâu sới bạc
Lũ lâu la tan tác tứ phương
Lạc đàn quang quác dị thường
Một con móng đỏ trên giường buôn hương
*
 “Giả ca nương đường trường bán phấn
Tướng trấn thủ còi hụ buông cương
Nội gian ngoại gián nhiễu nhương
Thiện nhân ác địa quỷ phường buôn dân”
THẦN KINH TỨ TRỤ
*
Xuất thân từ trộm cướp
Được vào bộ công an
Chuyên phá xóm phá làng
Sang cảnh sát cơ động
Bọn cai dù rồng lộn
Đóng vai dư luận viên
C.A.M thỏa mãn cơn ghiền
Ủy viên trung ương đảng
*
Dân chờ tân cách mạng
Tưới đạn xuống bầy sâu
Tứ trụ đang cầm đầu
Giũa BA ĐÌNH HÀ NỘI
THỪA THIÊN toan kể tội
Bội ước năm MẬU THÂN
SÀI GÒN không muốn nhầm
Ba trăm năm chính chủ
*
Vốn lời phải trả đủ
Tám thập kỷ tang thương
Đẩy dân đen lên đường
Khẩn trương gây nội chiến
Đánh MỸ chỉ mượn tiếng
Thay quan thầy TẦU NGA
Cõng rắn cắn gà nhà
“Hồ bất minh hết sảy”
*
Tà quyền xoay cỗ máy
Che đậy thuyết lưu manh
Đại cối treo chỉ mành
Kinh tế ranh định hướng
Thị trường tung một chưởng
Đã xin hưởng án treo
Người nghèo vẫn hoàn nghèo
Như cánh bèo trên sóng
*
“Kẻ nào toan phản động
Chống lại ý nhân dân
Bầy phải gió tâm thần
Tụi dũng hùng sang trọng”
*
ĐẠO MÁC GIÁO LÊ ĐỨC HỒ
*
Đăng đàn tạo phái kết bè
Trong nhà chưa tỏ vỉa hè đã hay
Trung ương thêm những mặt dày
Hoa hôi một mụ đít chai một chàng
Bá thanh tắt tiếng la thăng
Tiền hô không ủng hậu tràng ủy viên
Lú vòi thụt lưỡi than phiền
Tấn hèn đảng X huyên thuyên ngữa bài
*
Tiệc mừng đám tiễn bi ai
Kẻ đi nghe khúc tấu hài bất an
Người vào khổ kiếp thiện nhân
Luật rừng tự phá kim ngân đa chiều
Tề gia khủng sản sắp tiêu
Đại đồng trị quốc hỏa thiêu cạnh sườn
Chó bình thiên hạ trơ xương
Cẩu con răng ngứa buông cương cắn bừa
*
Hốt liền hốt nữa hốt chưa ?
Cục vàng khối bạc đong đưa gốc dừa
Dân oan tố cáo như mưa
Anh em đồng rận không chừa mặt nhau
Rồi xem mấy đứa vỡ đầu
Rồi xem không ít tuôn bầu thối ra
Tiếu lâm không thấm trong nhà
Tin nghe tức bực hàng ba ngoài phường
*
Ba sàm ! thời buổi nhiễu nhương
Đại gia lá cải cụt đường tiến thân
Vây quanh một đám quần thần
Trên ngôi chín bệ hôn quân nuốt lời
Thôi thời thôi thế thì thôi
Một vài năm cuối chỉ ngồi lấy le
Cung vua thua bịt củ tè
Mặc phe tưởng thú thắng khè thí quân
*
“Lê Văn Phước 46 tuổi: NHƠN TRẠNH=Đ.N. giết mẹ :Lê Thị Ngà 82 tuổi”
“Mẹ già tiểu són ra quần
Nào ngờ nghịch tử nhẫn tâm bạo hành
Đạo Hồ đức cáo hôi tanh
Lâu la đồ đệ lưu manh học trò”
BÃO BIỂN ĐẤT LIỀN
*
Chủ chăn đang chỉ đạo
Cuộc đấu khó hạ màn
Trọng lú dụ tư sang
Ráng cải biên hồ cáo
Hội nghị bảy ba xạo
“Thành công đại thành công”
Đưa dân đến đại đồng
Giống dòng thầy gian giảo
*
Tư tưởng từ bố láo
Giáo liềm búa mác lê
Biển đông lỡ lộn lề
Phu thê thề ra đảo
Mặc loài chim báo bão
Bọn cách mạng lão thành
Tàu chậm thua tàu nhanh
Một anh canh nhà chứa
*
Kế hoạch sinh đôi lứa
Khủng sản chửa năm lần
Tướng tá thôi cầm quân
Về giữ quần phụ nữ
Thanh trừng nhau không cữ
Ma quỷ kiến cũng sầu
Giang sơn sẽ đi đâu
Bầy sâu trung ương đảng
*
Ban chấp hành tùy táng
Bộ chính trị chấp tang
Cha già dưới suối vàng
Toan chui lên ống cống
Không khôn liền lúc sống
Chết mộng được cận ngu
Mười bốn tên lù đù
Đu thêm hai đứa nữa
*
“Thà vuốt bàn chân giữa
Hơn nghe đảng sửa sai
Còn thái thú đầu cai
Còn dài dài hiếp pháp”
*
HỒ SINH NHẬT KHÚC
*
Thánh ba tha bánh đi rồi
Bá thanh rỏ dải liếm môi nhịn thèm
Hoa hôi thà đẩy một em
Hơn bầy hầy đón lem nhem hai chàng
Sẳn sàng chít giải khăn tang
Dân bầu đảng cử ngỡ ngàng nhìn nhau
Trung ương trọng lú bạc đầu
Tấn sang thối dũng hàm râu tịt ngòi
*
Nghị ngồi lần bảy úp voi
Khí hư củ tịt chiếc vòi đầu tiên
Tiền đâu chống lại TẦU điên
Trên bàn chí chóe dân ghiền lợi danh
Hồ như treo cối chỉ mành
Hơi lên đảng thở long lanh chảnh “mì”= “Q.Đ.=chưa”
Đau lòng nước mắt hoen mi
Kẻ còn đứng lại đợi thì bán trôn
*
Thảm thay bởi tại cái mồm
Nịnh trên bợ dưới lôm côm lộn lề
Cỗ mồi xôi thịt đam mê
Đồng đường tam đại hẹn thề tề gia
Không qua ngọn cỏ gái già
Nhị tam nhất bách ngày cha ra đời
Kim lăng thum thủm mùi ôi
Đạo MAO giáo MÁC khứ hồi dạy con
*
Lục lâm thảo khấu vẫn còn
Đừng hòng dân vận sắc son theo bè
Hoàng Sa CÁC CHÚ be he
ANH NAM HÀ NỘI té re trong quần
Đôi lời gửi tới ba quân
Quẩn quanh phải trái lề dân tương cầu
Anh hùng chiến sỹ diệt sâu
Đại gia tư bản đỏ rầu nồi canh
*
“Thủ đô bộ đội chua rành
Mong nhờ cựu biệt động thành đánh nhanh
Liều thân cảm tử lòng lành
Sá gì hai chữ hùng anh khoe NGƯỜI”
*
TÀU NGẦM HÀ NỘI
*
Một thằng mù sờ đít voi
Một con đoi coi đầu vịt
Bịt củ tè bầy bị thịt
Toan đánh địt bằng lỗ mồm
Chôm đồ cũ câu cá tôm
Đám lôm côm khoe tàu thủy
Hủy hạm ma phá thuyền quỷ
Xương chẳng bỏ tủy không nương
*
Mua khí tài vận tình thương
Xúi dân thường đi chinh chiến
Tư bản đỏ lo bão biển
Sóng thần dâng vào đất liền
Hội nghị bảy bày đầu tiên
Lấy tiền đâu câu Trung Cộng
Đừng nghe lời tụi phản động
Mộng quần chúng được cầm quyền
*
Vỉa hè tin tức đa nguyên
Giới tuyên truyền phân tam lập
Hiếp dâm pháp năm lần hấp
Bộ chính trị bảy lượt hâm
Trung ương đảng đại tâm thần
Xóa điều bốn tối mật cấm
Lũ cóc kẹt không cố đấm
Đừng hòng chấm mâm xôi vàng
*
Doan miệng rộng dự bị tang
Giải khăn choàng cho đồng chí
Vở kịch hài góp dân ý
Đừng độc trị lại đùa dai
Diễn biến hòa bình kéo dài
Các thế lực vẫn thù địch
Công an còn mang đảng tịch
Thích tự phát xã hội đen
*
“Bên thắng cuộc cứ say men
Ngày tắt đèn vay nợ máu
Đạo đức Hồ dạy con cháu
Lịch sử giấu VIỆT NAM đâu”
*
TÍN NHIỆM THƯ TỪ NỒI LẨU MỘC TỒN
*
Phiếu tín nhiệm cho nửa trăm sâu chúa
Bọn to hàm tham của nả dân oan
Bầy con hoang độc đảng lại la làng
Tụi lớn chức dứt không từ cả cứt
*
Tổng bí thẩn ghế trung ương định mức
Đã chuẩn y tẩy trùng đực hai thằng
Không miễn trừ bè chém gió la thăng
Chẳng nương nhẹ phái mụ Doan mõm thối
*
Đang bài hãi cửa mình toan vỡ ối
Đất trời ơi hoa lợi của nhân dân
Chị em ta nhiều đứa giữ lai quần
Không tuột thuế thuê bầu đoàn cóc hại
*
Giặc xâm lăng lằng nhằng trơ gan nhái
Chống tự do hốt hết hội nhân quyền
Dư luận viên bôi bác vẫn chưa chuyên
Công an mạng không có duyên văn hóa
*
Bọn bồi bút mải mê chơi tá lá
Lũ thi nô mà cả tú lơ khơ
Bú lủng binh xập xám chướng dại khờ
I tờ ít chữ chưa đầy lá mít
*
Quán mộc tồn ban chấp hành thối địt
Thịt tư sang ba X luộc đừng mơ
Lòng nướng rồi giò hấp tái mong chờ
Đỉa rựa mận cứng đơ trong tủ đá
*
Ngư phủ hỏi đến bao giờ ăn cá
Lâm tặc thưa xáo thủ cũng còn chừa
Tưởng thú sờ tiềm thủy đỉnh sọc dưa
Mộng cưa đổ vài hàng không mẫu hạm
*
Nông phu bảo mụ Phóng già ta thán
Vì cớ gì hay sườn rán không tơ
Tô chả chìa bauxit tính trở cờ
Phơ từng mạng bịt củ tè khoe mẽ
 “Hạ cờ tây bảy món , hãy chọn tín nhiệm thư
Bà con bất khả từ , dù bí hư củ tịt”
KHOAI LỚN DỄ SÙNG
*
Luật pháp từ trong bưng
Công lý tựa cây rừng
Lũ khỉ ngồi bồi thẩm
Ẩm thực hoài chưa ưng
*
Án rút từ túi khung
Công tố viên lạnh lùng
Luật sư cũng lủng củng
Giữa pháp đình bung xung
*
Búa gõ chẳng đặng đừng
Liềm cắt bất khả hưng
Dưới lá cờ máu đảng
Độc trị bởi con cưng
*
Sân TRÌNH nảy bọ hung
Tứ trụ lú ngu khùng
Hùng Dũng Sang Trọng khủng
Dân oan khó phản cung
*
Cửa KHỔNG mấy ai từng
Đau mắt học rưng rưng
Gạo bài hồ gạo cháo
Đảng bố láo cà tưng
*
Đất trời không thể dung
Bè lũ đám gian hùng
Nhân dân sùng trong bụng
Ngâm ngẩm ruột quặn giun
*
U bướu tấn sang ung
Phong lao thối cổ lại
Ba X thích thương mãi
Đại thất bại phục tùng
*
“Phán sùy tài thìu sáng sùng” “t.Q.Đ.=củ khoai lang lớn sinh sâu”
*
Đích đến có chỗ dừng
Đừng chết trong ống cống
Mưu sinh để tìm sống
Vòng thòng lọng nên ngưng
TRĂM HĂM BA NĂM BỐ LÁO
*
Ngưới trần bất khả kiến dân tiên
Khủng sản thêm lên một nét huyền
Tình tiền tù tội NGƯỜI chơi đủ
Sạch lòng sáng mắt lũ con điên
*
Danh lợi chưa qua bệnh đã ghiền
Tầu nô Mỹ tớ lỡ huyên thuyên
Bọ mạ mi mô đồ nhà thổ
Khổ thân cũi mộ xác xích xiềng
Chết rồi thi thể chẳng được yên
Đồ đệ ra tay mạnh búa liềm
Ruột móc bi moi coi như ngủ
Lâu la đú đởn vẫn quàng xiêng
*
Hồ ly tu luyện phép thành tinh
Uổng tử lâu năm xác chửa sình
Cô hồn từng học kinh tố nữ
Nùng Tày Mường Mán háng còn trinh
*
Hộ lý chào hàng kỹ nữ xinh
Từ HÀ NỘI tuyển khắp BA ĐÌNH
Tám nghề trau chuốt nên danh phận
Bảy chữ dũa mài chẳng dám khinh
Một đêm chăn gối hội âm binh
Lí lịch lấm lem hô chí mình
Nồi da xáo thịt gây nên cảnh
Tổ MAO thánh MÁC cũng thông linh
*
PẮC PÓ bế môn một chữ nguyền
Người trần nguyện nhập cõi giao duyên
Giống đỏ độc truyền cho mọi quỷ
Đưa đường dẫn lối xuống hoàng tuyền
*
Dạy trò khôn lỏi khỏi đa nguyên
Nhất sách chi chi nắm bạo quyền
Công an đảng bảo như trâu chó
Cái đồ nhà khó mõ quan quyên
Đất liền biển đảo bóng bổng chuyền
Nội gián dù sao cũng đảng viên
Ngoại xâm mặc kệ thuyền ngư phủ
Chính chủ lâu rồi đã chẳng biên
SINH NHẬT MA VƯƠNG
*
Chống TẦU là có tội
Yêu nước lội vô tù
Phản biện buộc đi tu
Dù dép râu nón cối
Giang sơn gom một mối
Cống nạp mỗi kẻ thù
BA ĐÌNH chuẩn bị du
Đại gia tư bản đỏ
*
Tè không qua ngọn cỏ
Mõ tứ trụ đầu đần
Hiếp pháp để giữ thân
Trần bê tông lõi thảo
Tía lia Hồ bố láo
Ba xạo tụi tay sai
Rừng vàng biển bạc xài
Mối mai cho đám CHỆT
*
Đưa dân vào chỗ chết
Câu kết với hán gian
Tòa án vội trình làng
Những đứa con tổ quốc
Trang sử máu nhơ nhuốc
Lại một cuộc bể dâu
Tang tóc sẽ phủ màu
SÀI GÒN HÀ NỘI HUẾ
*
Vạn tuế vạn vạn tuế
Tiền thuế của nhân dân
Trung ương đảng dồn lần
Bộ chính trị chém gió
Miệng quan đồ nhà khó
Nhóm thiến chó hoạn heo
Che mắt của người nghèo
Cám treo lợn nhịn đói
*
 “Trước bàn thờ hương khói
Chưa cởi trói vương ma
Kẻ tự xưng cha già
Ba hoa ngày sinh nhật”
*
TÍN NHIỆM THƯ THỬ ĐỆ
*
Tín nhiệm thư từ từ tự tử
Không tư thiến chó khó tứ hoạn heo
Bàn tay đồng rận ăn theo
Đừng vuốt đuôi thú chớ gieo sâu tằm
*
Năm trăm thăm lăm lăm chính chủ
Mừng tên sát thủ mưng mủ trên đầu
Dân bầu đảng cử qua cầu
Tõm rơi một lá thảm sầu mặt nhau
*
Dám chống TẦU phết màu tội trọng
Yêu quê hương phẩy nhẹ lao trung
Thiên thu một giấc hãi hùng
Biệt giam nhất nhật không khùng cũng điên
*
Tiền thuế dân liệng qua cửa sổ
Hội kiếm chuyện tăng giá xăng dầu
Bà con khỏi phải đi đâu
VIỆT NAM còn đó trên lầu nguyệt hoa
*
Sinh nhật ma cha già bố láo
Tụi hồ cáo gian giảo tía lia
Ba phần xương cốt không chia
Mộc tồn nồi lẩu chả chìa bốc thơm
*
Giặc không gờm lề dân lại gớm
Cớm BA ĐÌNH lối đảng tận thu
Nơi nào lú dốt tột ngu
Hành quân nơi ấy kẻ thù xung quanh
*
Thức ăn nhanh dành trung ương đảng
Lão thành cách mạng tới tháng sổ hưu
Bịt tai che mắt đàn cừu
Bộ chính trị vẽ đường hươu vào chuồng
*
Khủng sản khuôn muồng trâu độc trị
Bắt con đĩ chụp ảnh cởi truồng
Công an chẳng sợ có huông
Bí thư chủ tịch lộn buồng gian dâm
 “Ngưu tầm ngưu bất khả lầm
Con ông thảo khấu yêu thầm lục lâm”
XIN ĐỀ NGHỊ KỊ YÊU CẦU
*
Xin cho đề nghị yêu cầu
Toàn dân góp ý qua lầu thưởng hoa
Dâng lên TẦU chệt gói quà
Bắt người yêu nước ra toà dã nhân
Luật rừng thái thú cầm cân
Chung thân hình sự túi quần rút ra
Động viên kiểm sát lu loa
Khoan hồng định hướng dù bà hay cô
*
Lương tâm chánh án cá vồ
Học theo đạo đực tô hô cu HỒ
Tôn thờ chủ nghĩa tam vô
Nhà thờ chùa miếu loã lồ cưỡng dâm
Tăng cường tín nhiệm thư lầm
X. Y. thảo khấu lục lâm quan trường
Bầy sâu ăn hại thảm thương
Vài em bán phấn buôn hương xuống giường
*
Quốc doanh sư giả noi gương
Tụng kinh gõ mõ luân thường đảo điên
Nam mô xiềng xích búa liềm
Tổ MAO thánh MÁC LÊ NIN TẤT THÀNH
Hái hoa bẻ gãy luôn cành
Dân bầu đảng cử ăn nhanh chém vè
Mưu cao thí chốt bắt xe
Lệnh công an trị đòn đè dân oan
*
Nhân quyền không được trình làng
Tự do dân chủ điêu tàn từ lâu
Giang sơn mây quyện huyết màu
Biển đông gió lộng thuyền câu lộn lề
Cá tôm thôi thói đam mê
Thúng phơi lưới bó ê chề hải ngư
Một bầy cóc hại thiềm thừ
Vương ma đã lỡ cúng trư thủ rồi
*
“Nỡ nào quẹt sạch đôi môi
Trên bàn tưởng thú cỗ mồi còn tanh
Dám đâu củ tịt vi hành
Gừng tiêu ớt tỏi chanh banh hai hàng”
*
THAM NHŨNG CHỐNG KHỦNG BỐ
*
Tham nhũng trúng khủng bố
Xem bên nào giỏi nổ
Ai đào hố SÀI GÒN
Xúi tụi đặc công con
Bê ta lòn hoả pháo
Ba càng dựng giàn giáo
Pháo vào nhà thường dân
Phi tiển cũng dương cần
Thà bắn nhầm hơn sót
*
Bất khả nhắm đồn bót
Đạn rót xuống học đường
Phủ mái ấm tình thương
Trẻ trên giường say ngủ
Bom TẦU NGA chính chủ
Bọn quái thú nằm vùng
Nhận lệnh từ trong bưng
Ăn mừng bằng tiệc máu
*
Thi thể của các cháu
Chợ CAI LẬY không che
TIỀN GIANG chẳng theo phe
V.Cộng đè phía NGUỴ
Đi B không đánh MỸ
Lăm lăm kĩ bơ thừa
Chấm mút chút sữa chua
Của trong chùa phân phối
*
Băm tám năm nhức nhối
Chuẩn bị dội dân oan
Từ đít phố đầu làng
Thành lập biệt đội cối
Phản biện là có tội
Nếu không lội vào tù
Sẽ cưỡng bức đi tu
Trại phục hồi nhân phẩm
*
“Yêu nước đồ đảng cấm
HÀ NỘI bẩm thiên triều
VIỆT NAM vừa triệt tiêu
Cảm tử liều cứu quốc”
ANH HÙNG BỊ LÃNG QUÊN
*
NGUYỄN CÔNG HÙNG không được tung như NICK
Mặc dù anh chỉ nhích mỗi ngón tay
Bộ não kia ở nơi xứ đoạ đày
Tấm lòng ấy cầu vận may đồng cảnh
*
Nghị lực sống tuyên truyền cho cộng sản
Đạo đức Hồ nặng gánh giữa hai chân
Điếc mù câm khiếm khuyết cả tinh thần
Thể xác thiếu “đầu tiên” nghe thuyết giáo
*
Dịch mắc dịch thêm thắt lời bố láo
Ngôn lập ngôn trừ tính thuộc phần hồn
Chẳng “gõ sừng mục tử lại cô thôn”
Xem “gác mái ngư ông về viễn phố”
*
Tượng bạch my đảng tía lia báng bổ
Nổ toàn quân dân tộc giỗ cha già
Lí lịch ma sinh nhật cũng ba hoa
Nhờ ơn Bác : CHÚA tặng quà thai quái
*
24-25:05-2013=NICH VUJICIC đến VIỆT NAM “bảo vệ đông+hoa hồng khủng”
Phát thanh viên mửa ra rồi nhai lại
Sóng biển đông không động đống MAO hồng
Hoàng Trường Sa xâm chiếm bọn láo lông
Lũ thái thú BA ĐÌNH xuôi đuôi chó
*
Hù doạ dân trung ương trơ gan thỏ
Cỏ VIỆT còn , còn dân chủ tự do
Trại phục hồi nhân phẩm hoặc hoả lò
Kho khủng bố chứa đủ người yêu nước
*
Bạn chờ gì không noi gương người trước
Bước anh em đã vạch bởi KHA UYÊN
Đừng để cho thế giới phải than phiền
Ta cũng có hàng triệu người VUJICIC
*
“NGUYỄN LINH CHI 8 tuổi=YÊN BÁI cũng không tay chân . sắp vào lớp một”
Hãy chung sức chung lòng mà đánh địch
Tụi nội gian ngoại gián đám nằm vùng
Đảng buôn dân bán nước vẫn ung dung
Chân chữ ngũ tréo ngoe trên giường tổ
NGHỊ LỰC SỐNG
*
“Bỏ điều bốn khốn nạn là tự sát”
Đẩy cách mạng nát ngồi mát bát vàng
Phó thường dân chớ cảm tử chơi sang
Đổi cờ máu cho cháu con hưởng phúc
Không thủ đạo Hồ chí Minh bất túc
NICK “thoả thuê” lúc vận dụng “hoa hồng”
Cổ động viên bảo vệ cấm nghe đông
Lời bác dạy khi tay chân không có
*
Nghị lực sống dù làm thân trâu chó
Cũng có quyền đòi hạnh phúc ấm no
Dân chủ lo khỏi xin xiếc con cò
Tư bản đỏ hay đại gia quốc hội
Tội sinh viên UYÊN KHA thành lập khối
Đối xâm lăng chống độc trị công an
Sá kể gì Doan si giáng la Thăng
Phóng mõm rộng động cơ dơ ba X
*
ĐINH NGUYÊN KHA&NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN tội tuyên truyền chống cộng:
Tổng án 14 năm tù giam+6 mùa xuân quản thúc
*
Tứ chi thiếu tự hào VUJICIC
Địch phải đâu ác quỷ mọc trăm đầu
Dù giang sơn lâm vào cuộc bể dâu
Không sợ đám ruồi bâu ngoài HÀ NỘI
Yêu quê hương thưa rằng vi bất hối
Lỗi sinh ra từ guồng máy tam vô
Bọn giả sư mị cố đạo sửng cồ
VIỆT NAM có tự do cho tôn giáo
*
Hết ca nô bút bồi bầy hót láo
Khởi chiến tranh giành mạng của lề dân
Lối đảng đi khủng sản đã gục cần
Toan giãy chết trên cán cân phi lý
Mộng bành trướng đám BẮC KINH phù thuỷ
Tây ê càng rớt hạng ngán biển đông
Mấy chục năm không tiến triển hợp đồng
Cưỡi ngựa sắt nhông nhông trông TẦU hạm
*
 “Đất Á châu không phải là cõi tạm
Dạm ngõ rồi MỸ phớt tỉnh ăng lê ?”
THẾ SỰ HỒNG HOANG
*
Một tàu một tàu lại một tàu
Bị đâm bị bắn bị cấm câu
Thuyền thúng ngư ông không biển cả
Chu choa mẹc mẹ lại bọn TẦU
*
Sâu anh sâu chị một bầy sâu
Cóc hội nghênh tân xuống vực sầu
La Thăng Phóng gió Phòng Doan nổ
VIỆT NAM tổ quốc của tôi đâu
*
Một bầu một bầu hựu một bầu
Thả tín nhiệm thư lúc qua cầu
Bộ nào tõm cục to cho cá
Không dành huynh đệ bắt diều hâu
*
Lưỡi bò chín đoạn liếm yết hầu
Phát ngôn nhà nước tái gâu gâu
Đại đồng thế giới làu như thế
Chặt cha chém chú dụ chị dâu
*
Một lầu một lầu tải một lầu
Thiên triều khải bẩm kiến còn bâu
Mật còn cung phụng bầy thái thú
Dưới chân chín bệ mãn khô lâu
*
BA ĐÌNH tứ trụ dẫn đi đầu
Luật rừng há sợ khúc sông sâu
Sào vắn bất tài chưa chính chủ
Một khâu khâu mãi tại một khâu
*
Một màu một màu vẫn một màu
Cờ máu từng vay ké xà mâu
“Nị hỏi hình gì mà ngộ thế”
Thưa rằng thánh tổ bám pín trâu
*
Cha già dân tộc lúc ăn trầu
CÁC CHÚ vào thăm chửa cạo râu
Hộ lý em thưa vừa tới tháng
Một xâu khoe dáng dạng hán thầu
“Ai gây nên cảnh thảm sầu
Tám mươi năm trước Bác chầu lỗ mô”
TAM QUYỀN PHÂN LIỆT
*
Độc quyền đảng cấp
Đập lộn với nhau
Vài đứa vỡ bầu
Rầu nồi canh hẹ
Xà mâu chảnh choẹ
Hoạnh hoẹ đi cầu
NGA MỸ diều hâu
Theo TẦU mất nước
*
Ba mươi sáu chước
Mướp đắng mạt cưa
Túi tham chưa vừa
Sọc dưa cà giặc
“22-05-2013: toàn miền nam mất điện”
Biển đông hải tặc
Bauxite lục lâm
Tây nguyên âm thầm
Tái hâm thảo khấu
*
Nội bộ tranh đấu
Khó giấu nhân dân
Bệnh viện tâm thần
Giữ chân phản biện
Giam người nhiều chuyện
Lộ tuyển quốc gia
Quả da đá qua
Món quà giao bóng
*
Thất cơ lú Trọng
Đâm họng Sang ngu
Sinh Hùng lù đù
Đu em váy ngắn
Chuyên quyền cay đắng
Tay trắng tay đen
Miền nam tắt đèn
Bon chen bắc bộ
*
“Tam quyền ngồ ngộ
Cóc hội phân chia
Thủ trưởng ra rìa
Tía lia ba xạo”
ĐÂM HÔNG ĐỒNG CHOÉ
*
Hai năm tám tạm giam vào khám
Đốt đèn lên hình sự đôi co
Blogger thường trú hoả lò
Thất phu trí thức bỏ kho nhân quyền
Dư luận viên bệnh ghiền sủa bậy
Gâu gâu lạy ảnh tổ trong tù
Muôi cơm muổng mắm lao phu
Biệt phòng cấm túc ngàn thu nhớ đời
“Xà lim làm thật ăn chơi , giang hồ tứ chiếng lả lơi lộn chuồng”
Lời Bác dạy như in bốn vách
Không đặc cách kẻ có lương tâm
Đừng mong chính trị cầm nhầm
Bất lương thương đứa âm thầm vì dân
Tam quyền phân thà hồ đánh đập
Nhập nhà pha thoả chí mơ cao
Công an giám thị khơi mào
Phạm nhân thiếu tháng sẽ trao thêm hàng
Trương Duy Nhất vi phạm điều 258 bộ luật hình sự:lạm dụng quyền tự do dân chủ
Diện tứ bích la làng ai biết
Thích bình bịch tha thiết vấn thiên
Học theo đạo đức Dân Tiên
Lao trung kí gửi biên niên Tất Thành
Thánh ba láp hốt liền hốt hết
Miển xác chết mỏi mệt đấu tranh
VŨNG TÀU gió thổi đầu gành
Một đoàn thuyền thúng tanh banh lạnh lùng
“Ôi Sinh Cung hởi sinh cu-ông , giống dòng gian giảo phản thùng láo lông”
Bầy bọ hung côn trùng tứ trụ
Mút tay mụ ngu lú dốt dơ
Săn lùng đồng rận trở cờ
Luật rừng pháp rú dưới cơ phơ liền
Một nồi canh không lành không ngọt
Cứ cắt đọt bỏ bọt ngoại xâm
BA ĐÌNH nội gián nảy mầm
Cùng chung một duộc lại đâm bạn bè
“Nghe rằng thí mã bắt xe , tưởng đè thủ tướng không dè ngã nghiêng”
Chửi đảng viên càng điên càng chửi
Tám mươi năm ngửi địt NGA TẦU
VIỆT NAM đất nước tôi đâu
Sờ sờ mả bố dzách lầu tảo thanh
“Sè sè cũi mộ BA ĐÌNH rầu rầu trảng cỏ nửa xanh nửa vàng”
TUỒNG SẮP KHAI TRƯƠNG
*
Vở chèo mới sắp mở màn
Dân bầu đảng cử hân hoan nhận quyền
Bỏ thăm tín nhiệm thư duyên
Sinh nghề tử nghiệp đảng viên dẫn đầu
Nghe như nước chảy qua cầu
Nghe như sóng vổ thuyền câu trên bờ
Năm trăm đại bảo mộng mơ
Thánh MAO đức BÁC được nhờ tấm thân
*
Ít nhiều đồng rận tâm thần
Đổi tên tổ quốc buộc quần chúng tin
Lâu nay sâu bọ BA ĐÌNH
Dân oan phẫn uất nín thinh rục tùng
Đấu tranh với lũ ngu trung
Nội công ngoại kích anh hùng tay không
Chẳng còn ảo vọng đại đồng
Đại gia tư bản đỏ lông tha hồ
*
Có còn ai muốn tam vô
Có còn ai sợ côn đồ công an
Trung ương còn phải tan đàn
Huống chi cơ sở dã man xóm làng
Từ từ kéo giải khăn tang
Thay cho cờ máu bẽ bàng lỡ vay
Tam quyền phân liệt đoạ đày
Hiếp dâm hiến pháp ngày ngày xảy ra
*
Trẻ con bất hiếu cha già
Cướp công dân tộc ba hoa trộm tình
Bắc nam trung đất mông mênh
Lẽ nào xương cốt bố mình táng treo
Phải chăng rừng núi còn nghèo
Chuồng heo quy hoạch phải theo ý trời
HỒNG HÀ quan bác thảnh thơi
CỬU LONG cán chú chờ thời trùng tu
*
“Khinh khủng bố trọng doạ hù
Thiên thu tại ngoại trong tù một đêm
Sân sau giấu thế lực mềm
Giáo LÊ gươm MÁC búa liềm chí minh”
*
THĂM LẦM PHIẾU LẠC
*
“Bỏ thăm thăm nổi thăm chìm
Năm trăm cóc kẹt truy tầm tín thăm”
Một vài đại bảo trầm ngâm
Bộ phận không nhỏ vái thầm thông qua
Trước đây tay trót nhận quà
Ít nhiều trách nhiệm khó tha phen này
Cầm cờ được phất hôm nay
Bầu ai cũng phải mặt dày vì dân
*
Ngang cơ bè lũ quần thần
Hình dong xem mặt thí quân tốt làm
Tham quan sức mấy không gian
Cỗ mâm xôi thịt bẽ bàng phân vân
Rủi khi hạ bộ cương cần
Gia nô chưa chắc trọng bần phú khinh
Thôi thì vào cõi BA ĐÌNH
Đinh ba chôm chỉa thình lình mới hay
*
Bốc thăm nhám nhúa đắng cay
Phe tưởng thú phái đầu rồng rủi may
Trong nồi lẩu hội bầy nhầy
Nước non điêu đứng giăng dây côn trùng
To hàm tứ trụ bọ hung
Của riêng không ít đồ chung chẳng nhiều
Xin keo kiểm phiếu bao nhiêu
Đặng Thành Tâm đoán thử liều một phen
*
Miền nam điềm gở tắt đèn
Hoà bình diễn biến đỏ đen chưa tường
Bá Thanh cúng đại mười phương
Biết đâu TRỜI PHẬT còn thương thân mình
Đạo Hồ đức cáo Chí Minh
Tam vô nan quá ải rình dân oan
Tắt ngay mấy cái loa làng
Phóng viên phỏng vấn xin can ra rìa
*
“Lọt sàng còn đó nong nia
Bà to ông lớn lia thia chào hàng
Khoe khoang những chỗ hốc hang
Từng đi từ thiện xóm làng rẻo cao”
*
CÓC HỘI BUỒN LÙI
*
Bỏ thăm trong buồng kín
Ghi danh trên phiếu kín
Bỏ vào một chỗ kín
Kín kẽ tất tần tật
*
VIỆT NAM dân chủ nhất
Hạnh phúc ấm no nhất
Độc lập tự do nhất
Trừ phô Trương Duy Nhất
*
Cóc hội chuyện buồn lùi
Đại bộ phận chẳng vui
Ghế ngồi bám đít chui
Lý lịch ba đời cúi
“Trương Duy Nhất bị giam vào cũi vì dự đoán thăm biểu quyết toàn dân chui”
Tuổi hưu sửa soạn lui
Bọn đồng rận ngậm ngùi
Cuộc đời sắp tối thui
Bão tố sẽ dập vùi
*
Quốc hại bên lề dân
Đảng sợ chúng hợp quần
Bỏ điều bốn hiến pháp
Tự sát trước ba quân
*
Tranh đấu để cầm cân
Lũ tứ trụ đầu đần
Lú dốt dơ dở dại
Học phép cân đẩu vân
*
Có tiếng không có miếng
Tương lai sợ văng miểng
Đạo người Trần Dân Tiên
Giành nhau té xuống giếng
*
Bụt chùa nhà không thiêng
Nhàn cư vi bất thiện
Bắt đàn chó đực thiến
Dâm dục phải cữ kiêng
*
“Đám sâu nái toạ thiền miệng vẫn mãi huyên thuyên”
LẬT ĐẬT BẬT MÔNG
*
Bóng chuyền đống chí ném quả da
Vui quá phe ta được nhận quà
Phái địch thua xa già nửa quả
TẦU NGA NHẬT MỸ bóng lại qua
*
Còn gì để mất ngoại sơn hà
Còn mình còn đảng khó can qua
Chẳng thà bắc thuộc thêm lần nửa
Hơn hờn vong quốc khắp gần xa
*
Tư bản đỏ lòng mãi láo lông
Công hàm năm tám Phạm Văn Đồng
Bạn bốn tốt làm công một đống
Phen này khủng sản khỏi trông mong
*
Ngựa bà không cưỡi cưỡi ngựa ông
Thương hoa tiếc ngọc phận má hồng
Xã hội đen như đùm trứng dái
Đạo ma Hồ tặc cũng đèo bồng
*
Đám đông đầu đất
Ngồi đồng chờ gật
Ngủ đông đôi mông
Giật mồng cả đống
Như bầy lật đật
Không cần sự thật
Cậy có tổ tông
Giống lông MAO hồng
*
Bông bập bập bông
Tự do cho không
Đừng hòng dân chủ
Trong cơn bão lũ
Vừa lú khu ra
Đồng chí đuổi tà
Bắt ma nội bộ
Không cho hồi tố
*
“Dân đen than khổ khốn khó mặc bây
Miễn túi quan đầy nay mai bay nhảy”

TÂM THANH