Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

ĐỢI CHỜ part 4


TÂM THANH THI TẬP
*
ĐỢI CHỜ Part 4
*
MƯA RƠI
*
Rì rào trên mái tiếng mưa rơi
Nắng bỗng lưa thưa tiết đổi thời
Hồng phong giải phóng vườn hoan lạc
Khốn nạn SÀI GÒN cuồn cuộn trôi
Quân dân cán chính miền nam tội
Nợ máu TẦU NÔ nhập ngục ngồi
Ngẩn ngơ nội gián tư bản đỏ
Làm giàu cho đảng cũng buông xuôi
*
Tóc em vương vấn hoài trong mộng
Hồn bướm mơ xuân bóng chẳng hồi
Bạch phát thôi cài hoa trắng đợi
Tóc dài không lẽ nhớ thương ai
Tập trung cải tạo nan quay lại
Yêu nhau đành để ước mơ dài
*
Yêu anh thôi lược dắt trâm cài
Tóc dài buông xỏa những bi ai
Hết còn trông đợi ngày ân ái
Còn đọng trên môi vị ngất ngây
*
Giọt cay uống mãi chẳng buồn say
Đêm qua sáng lại đợi qua ngày
Rượu tình không cạn bầu tâm sự
Nước chảy qua cầu cũng chẳng hay
*
Ly đắng muôn người sống lất lây
Bo bo gạo mục sống đọa đày
Trâu bò hóa kiếp lên làm chủ
Côn đồ lủ khủ rủ theo bầy
*
Trần tình trăn trở giấc mơ xa
Em vẫn trong ta dáng ngọc ngà
Tuổi xuân sao nỡ hoài năm tháng
Then cửa nhà em chẳng mở ra
Ước gì bão nổi tan tường đá
Ta cùng ngâm lại khúc hoan ca
Đã mấy mùa qua dài chờ đợi
Vì đâu không được sống chung nhà
*
NGẠI NGẦN BƯỚC CHÂN
*
Giấc mơ xuân thêm dài trang tình sử
Những vần thơ buồn rũ rượi từng tờ
Nhớ đến em ta dệt thảm tình tơ
Nhờ mây gió thêu màu hoa ong bướm
Đừng rơi lệ tìm bốn phương tám hướng
Yêu thương nhau xin đừng đọa đày nhau
Nhỡ sau này sông NẠI gặp trên cầu
Mặt đối mặt mãi là long vờn phượng
*
Nhớ thương em mối tình sâu hoài tưởng
Giấc mơ xa trăn trở mãi trần tình
Tìm bóng nhau trong nhân thế mông mênh
Tóc dù bạc chân không chồn lộ ái
Khối tình si cho dầu không muôn đại
Một cành hoa trước gió vẫn nên thơ
Nhan sắc em có mộc mạc đơn sơ
Ta vẫn đặt trên ngôi cao thuần khiết
*
Đoạn đường qua trần đời hơi thấm mệt
Những đóa hoa lỡ dâng tặng cho người
Xấu hay xinh cũng chỉ mấy vần thôi
Thời sắp cạn vườn thơ thêm tẻ nhạt
*
LOA LÀNG TIN TỨC
*
Báo chí ngày nay quả biết nhiều
Sơn cùng thủy tận chỗ đìu hiu
Đến tận thị thành non nước ngoại
Đâu đâu cũng có những cao chiêu
CÁC CHÚ tuồn hàng gian cửa nhỏ
BA TẦU chợ lớn xả hàng siêu
Trung đông khủng bố hù thiên hạ
Tây phương o bế đám chơi liều
*
Trời nam một cõi vào giông bão
Đất bắc khắp nơi trúng quả liều”
*
NHẠC SỐNG
*
TRANG mười bảy bẻ gãy sừng trâu
Mưu ma nguyên đám hát ca rầu
Nhạc hội một tuồng vua lừa đảo
Ca huynh hát đệ chạy phờ râu
Hai trăm ngàn ứng giành ngon chỗ
Một tối chờ em chớm bạc đầu
Bốn phương tám hướng tìm đầu nậu
Ai hay gái bụi giỏi đi câu
*
Một lưỡi không thua bầy bẹn vẹm
Hai tai cán bộ mắc mồi câu
Mở mắt CHÍ MINH trò trí trá
Xệ mày hoang tưởng được lên cầu
Truyền hình không nhận người ngoài đảng
Ngỡ ngàng tri thức lũ bọ sâu
Mấy anh ca sĩ xì hơi tiếng
Chị em hát dạo chớp my sầu
*
Lu loa chỉ tổ cười thiên hạ
Đảng viên cộng sản cuộc thua đau
*
Năm tháng qua tay một đám bầu
Chạy show vẫn lọt lỗ chân trâu
Ngoạn mục chiêu lừa con bẹn nhỏ
Vẹm to héo mặt lũ ngưu đầu
Bứt tóc dậm chân than oán đất
Há mồm hò hét khúc trời sầu
Bắc thang lên hỏi trung ương đảng
Mất tiền cho gái lỗ bù đâu
*
RUỘNG ĐẤT
*
Nghe nhiều nói mãi chuyện đất đai
Chết chẳng an chôn sống vẫn hoài
Lai rai ba bữa thôn kia kiện
Nửa mẫu tranh nhau cũng thượng đài
Một lão về hưu nguyên huyện trưởng
Tham quan rào giậu mấy dây khoai
Động khẩu không bằng ông dụng võ
Đập đầu bà nhỏ tuổi năm hai
*
Lắt nhắt làng đây một bọn hâm
Giành nhau cho được một cái hầm
Trâu nằm trơ mõm không buồn ngáp
Chó cũng cụp đuôi chẳng bận tâm
Bí thư muốn dựng chuồng nuôi sấu
Chủ tịch khăng khăng cá mới tầm
Cửa quyền cậy thế công an tỉnh
Một tay sát thủ mất lương tâm
*
“Chém vè cả lũ hò xung trận
Dân đen vong mạng rớt ngay tầm
*
Cắm trước cầm sau nền vô chủ
Dù đất thầy địa không thiêng
Xào qua xáo lại nên duyên
Biến hóa thành tiền quy hoạch chung chi
Chia lô to nhỏ li kì
GÒ VẤP chỗ quỳ ông nẳm bà năm
Đền thờ điện cúng bạc trăm
Cộng sổ tiền ngàn ai dám can ngăn
*
Được thời lên thế ông chằn
Dân đen oan khuất cằn nhằn với ai
*
Ruộng vườn có lúc cũng đành khai
Bội thực anh hai lọt xuống đài
Lỡ làng chỗ dựa bầy con cháu
Đầu tiên khéo chọn cái lưng đai
Hưng thời lợi thế ô che chở
Bám rể ăn quen mặt chẳng dài
Đội trên đạp dưới oai chủ tịch
Dân chúng dùng dằng tựa đỉa dai
*
Hòm hòm tủ tủ bưng về đại
Ăn trên ngồi trốc bọn tay sai
*
NHÀ THƯƠNG NHÀ GHÉT
*
Say rượu qua cầu ngã gãy chân
Chúng thảy ông vào chỗ trầm luân
Chưa vào cửa đốc tờ dò bạc
Vô hộp thầy y tá dọ vàng
Drap mới phục trang tan ít chục
Vài cô hộ lý thí bao trăm
Một bô chợ nội thu tiền ngoại
Lẻ tẻ ba xu nó cũng cầm
*
Mặt sưng mày sỉa y công quát
Bệnh lỡ không tiền bác sĩ âm
*
Chân ông bị gãy chúng đẩy lên lầu
Lâu lâu có muốn đi đâu
Chờ sẳn vài đầu đứa móc đứa câu
Dập thân ông bã xác trầu
Lần lưng túi bạc lấy xâu tiền hầu
Tiểu đêm bất hứa đi cầu
Ngoài giờ quy định giá thâu hai bầu
*
Nén lòng ông nhịn chuyện rầu
Nhà thương nhà ghét làu bàu với ai
*
Chân ông bị gãy muốn húp cháo xương
Nó khuyên tiểu đường mì gói nước tương
Không ngày khống tháng
Hạn lượng chẳng tường
*
Đen đen đỏ đỏ
Tròn con mắt nhỏ ông bỏ ngoài tai
Nhà thương mà nỡ ghét ai
Y đức BÁC HỒ bệnh nọ tình kia
*
Phế nhân lũ cá lia thia
Ông to bà nhỏ ăn chia đủ đầy
*
ĐỘT QUỴ
*
Ba thằng con nhỏ hai rể một nuôi
Cõng tấm thân còm quanh quẩn tới lui
Đến phòng cấp cứu hết lùi
Y công quát bảo chụp đùi đầu tiên
Đám con khóc rống như điên
Bác ơi bô lão không tiền thế chân
Ai hay cớ sự vội cần
Ông già đột quỵ tiền trần quên mang
*
Nghe lời phán bạc xét vàng
Lũ con hết cửa đành mang bố về
*
CƯA CẮT CHẶT ĐẸP
*
Chân ông bị gãy nó tẩy sơ sơ
Bó bột lơ mơ đơ hai ba bữa
Ai ngờ một nửa chân bổng hóa đen
Thản nhiên như chuyện quá quen
Nó bảo tửu xuất ma men nhập vào
Thân nhân đừng có ồn ào
Dẫu có thế nào cũng chẳng làm sao
*
Một tấm màn đen phủ tối trời
Quay qua ngoảnh lại một chân rơi
Nó bảo ông què vì hay rượu
Con trùng miễn dịch đã quen hơi
Thôi thì cầm tạm chừng ba triệu
Liệu đường mua lấy chiếc xe bơi
Từ nay ẩm tửu đừng nên hứa
Bất đáo nhà thương đến trọn đời
*
CHỈ MÀNH TREO CỐI
*
Một anh bạn nhậu mẩu chuyện hay
Tiểu ráng ban đêm lỡ gật cày
Thằng nhỏ tầy quầy như ong cấy
Mụ vợ tiếc đồ đổ vô đây
Nằm mơ hai bữa không ai thấy
Sáng buổi thứ ba nó mới lay
Phát cho một lưỡi lam vừa sấy
Vệ sinh tự tác chỗ giữa thây
*
Hai thằng cặp nách vô phòng mổ
Lật ngửa lên bàn đợi ngủ say
Hoảng hồn ảnh hỏi sao sự cố
Nó bảo ông say tắc ruột đầy
Long nhong xuống đất ba chân lộ
Đành thưa tui bị hố cái cây
Đúng lúc một thằng kêu nhầm sổ
Cả bọn ngưng dao kéo khỏi mài
*
CHẲNG BAO GIỜ QUÊN
*
Một bà nho nhỏ đo đỏ đôi môi
Giải phẩu bàn ngồi đâu trồi một tháng
Bả kêu đau háng sưng láng hai càng
Nó đưa bà chụp X quang
Một đứa la làng cái kéo trong hang
Chỉ mành treo cái tọa bàn
Cây kéo mạ vàng bên MỸ bên TÂY
May thay số chẳng ăn mày
Một miếng compress không dày cũng quên
*
NHA CÔNG
*
Một chiếc răng đau nẫu cả đầu
Banh hàm móc họng một hồi lâu
Xeo qua nạy lại trời không thấu
Nó hỏi ông rằng lỗ ở đâu
Cha ma mẹ quỷ tao mà giấu
Đã chết ba hôm trước lúc rầu
Đâu cần chịu khổ cho mày phẩu
Chua lòng héo mặt mấy con sâu
*
Kềm kéo xeo mồm đã thấm đau
Nó à ! lỗ khuất tại hàm râu
Lâm thời sinh thiết đầu tiên giá
Mất thế bọ sâu hết bắc cầu
Sẳn của nó cắt phăng ria mép
Lỡ ngồi đai ghế chạy đi đâu
Vài cây đèn sáng soi vô mặt
Mấy miếng bông băng máu đẫm màu
*
Ba chân răng cấm nó bấm nửa ngày
Tay thầy nạy bở hơi tai
Mới ra hết đoạn đắng cay ngục hình
Khoe công thầy lấy ra trình
Răng ông còn lợi một mình hàm trên
Chết thôi ! cái chỗ nanh duyên
Xiềng bộ răng giả khối tiền vừa mua
*
Đau trong lỗ cánh cửa lùa
Nó nằm kèo dưới chịu thua lâu rồi
*
Răng ông diện cổ
Trước sau cũng nhổ
Chẳng lỗ đi đâu
Thôi thì làm lại từ đầu
Coi như khuyến mãi hàm râu cắt giùm
*
Nửa thương nửa ghét đời thường
Con thuyền vận mệnh ai tường rủi may
Họa vô đơn chí mặt dày
Phúc trung hữu họa nó đày đọa ông
Cái răng cọng tóc đồng lòng
Ngán ông thợ cạo nha công học nghề
Lạc vào nhà thổ chưa ghê
Bằng lên ghế điện quên thề ghét thương
*
AI MUA TÔI BÁN
*
Mè một lứa cá hồi trong hộp
Đốc y tay cả tá tờ ra
Đốc tờ y tá mẹ cha
Gan lồi phổi lủng bỏng da dạ trào
Nhà thương tựa chốn đại lao
Y công CÁC MÁC đạo MAO đức HỒ
LÊ NIN một phát mất đồ
Thi ma chưa thối xe thồ tim gan
*
Một ông bác sĩ râu xồm
Nửa đêm giờ tý bờm sơm mấy bà
Chuyện kinh dị chửa ở ta
Nó truyền máu xấu sida trăm đầu
Nhi đồng chẳng biết gì đâu
Hét ai vì ếch cả xâu chết chùm
Một bầy đầu nậu chùm hum
Áo blouse trắng gông cùm dân đau
*
Khi thủy tinh thể hư hao
Lúc tim gan phổi bệnh nào cũng xong
Chết xin an tử đừng hòng
Còn cả bộ lòng đứa bán đứa mua
*
Nhà thương nhà ghét trắng tay thua
Khuyên ai lỡ bệnh chẳng nên đùa
Bút sa án phẩm vài tên ngoẻo
Thực tập sinh tiền lũ thử cua
Cóc chết ba năm quay về núi
Phụ tùng cơ thể khối người mua
Cửa tử nhiều thây không địa táng
Mô hình mổ đại học nghề đua
*
Biết đến bao giờ mới hết thua
Nhà thương không ghét chẳng cay chua
Mỗi năm thoải mái vài ba bận
Tổng khám toàn thân bất định mùa
Không tiền vẫn đóng vai thượng đế
Khỏi cần kiêng sợ quý ngài mua
Nhà nước một lần ghi miễn phí
Suốt đời an dạ tấm y bùa
*
ĐUA XE
*
Tháng nay bệnh viện bỗng được mùa
Nhân tai vì “bão” lắm tay thua
Xe đò đo đại đầu tàu hỏa
Văng tuốt ra xa khỏi cổng lùa
Tay chân đi đứt vài ba đứa
Cả chục thây ma m sọ dừa
Một đám rên la đa thương chấn
Dòng họ thân nhân khóc tựa mưa
*
Ũy lạo một đoàn xuôi hướng trung
Thiên tai bão lụt chẳng đặng đừng
Nửa đường tài xế lên cơn hứng
Phóng ẩu vượt nhanh đụng đến cùng
Ngang hông xe khách vừa ăn cúng
Sấp ngửa hai bên đổ lộn tùng
Mười ba nhân mạng khiêng về tụng
Bởi một thằng điên chứng giữa chừng
*
Bóng đá VIỆT NAM mở tiệc mừng
Một bầy tre trẻ bỗng tưng tưng
Hò nhau cá độ ăn thua lớn
Xa lộ trường đua náo một vùng
Thương thay cho đám không cùng hướng
Vào phòng cấp cứu chịu nằm chung
Mẹ cha thấp thỏm hành lang mổ
Than trời trách đất hại con cưng
*
Có ghét bây giờ cũng phải thương
Lấy ai một chỗ ngọa chung giường
Lơ mơ có đứa thôi buồn ngáp
Thấp thoáng ngoài hiên bạn một phường
Vỡ đầu sứt trán vài con nhỏ
Chấn thương sọ não mấy thằng cương
Nhớ lúc bão đêm trên xa lộ
Ngờ đâu thua độ phải đo đường
*
Có một đường cong võng tử thần
Lâu nay nổi tiếng chỗ vong thân
Vài bữa tài nam sa xuống hố
Mấy hôm xế nữ lạc vô hầm
Bí thư xuống chỉ tay xe ẩu
Chủ tịch bút phê tại cái đầm
Giao thông lục lộ đồng phết phẩy
Dân đen phận nhỏ mỏ đành câm
*
M.U. EM MƯỜI TÁM
*
Chú phỉnh đường xa bé cái lầm
BÁC lừa đệ tử vốn quen hâm
Nghiệm thu bảy thước lồ lộ sáu
Bỏ lọt qua tay mấy cái dằm
Ai bảo ngu si không làm luật
Nhắm mắt bước qua ổ lương tâm
Truất phế tổng thu M.U. mười tám
Ngăn rào chạy án chuyện lên mâm
*
Bạc bài tiền tỉ cống cầu công
Giám đốc xung phong chẳng bận lòng
Đồ đệ vài thằng hay múa lưỡi
Bồ non mấy đứa giỏi khoe mông
Tiệc tối dúi túi dày thủ trưởng
Mây mưa khoái lạc bạn chung sòng
Cứ về dò hỏi bà thanh lý
Của quỷ đồ ma há bất đồng
*
Thất thời con sáo phải qua sông
Thắng thế đôi mông vẫn tiếc lồng
Cơm bưng nước rót tư bản đỏ
Chẳng đành phí bỏ dẫu chân lông
Sướng thay mảnh bạc che hai bẹn
Ân ái nhiều hôm lắm kẻ bồng
Không để bìm bìm leo dậu đổ
Dùi cui dòng dõi giống cha ông
*
Bao năm cắp sách nơi trường ngoại
Hăng tiết DÂN TIÊN trộm lộn rồng
*
GIAO THÔNG
*
Phúc nhà chui lọt bộ giao thông
Nửa buổi cong lưng đứng giữa đồng
Xe nhỏ lai rai vài ba chục
Xế to lắt nhắt phạt tiền công
Bất k nữ nam ông cũng thổi
Biên lai mười bộ tám ghi không
Thẳng tay cho đáng làm con BÁC
Còn đảng công an mãi vẫn còn
*
Mấy chiếc xe ôm xổ ít đồng
Giao thông đạo đức sạch như bông
Gom vào một đống chờ xe xúc
Húc như cục sắt bỏ vô vòng
Qua ngày đoạn tháng bầy khổ chủ
Rước xác xe rông rỗng bộ lòng
Từ nay thấy bóng đành làm luật
Mãi lộ công an chắc sạch lông
*
Tránh công chánh gặp mánh giao thông
Hai ông đồng chí một lòng
Có chạy lòng vòng chẳng nọ thời kia
Một tiếng tu hét lên bia
Chúng nhắm mặt trước lỗi nhằm đuôi sau
Trước sau gì cũng vỡ đầu
Về nhà vợ hỏi qua cầu gió bay
Tự do dân chủ phơi bày
Tiền nhà bạc chợ hôm nay nhịn thèm
*
Ba vạn cớ phạt không tha
Ngày mai ông phải bắt gà bù công
*
ĐỊA TÁNG
*
Không ít xác người tử vô địa táng
Lâu lâu buổi sáng tin báo tức loan
Thăng thiên một mạch cả đoàn
Máy bay mất xác họ hàng tan hoang
Hộp đen đáy biển mò vàng
Tìm xem nó bảo đời tàn do đâu
Mấy tên khủng bố ấm đầu
Hay cơ phi lỡ quên dầu bôi trơn
*
THIÊN TÁNG
*
Bộ hành dạ đã thấy sờn
Huống chi cả bọn dây đờn đứt ngang
Đừng ai cược bạc các vàng
Cho ông một chỗ thênh thang trên trời
Tà tà dương thế rong chơi
Còn hơn cắt mạng người TRẦN DÂN TIÊN
Ít ra cũng thỏa cơn ghiền
Đêm đêm còn được huyên thuyên với nàng
*
THỦY TÁNG
*
Cửa tử nhà ai ngụ trên mây
Bay trong gió lộng giấc mơ đầy
Người thân không thích nghe lời cuối
Khi chẳng mong gì được thấy thây
Ù tai sấm động hay bom nổ
Có rõ được đâu dẫu ban ngày
Xác gói trong quan tài khói lửa
Mồi trôi trên biển cá đưa cay
*
Mấy chục năm trời chửa đã chơi
Lâu lâu bàn cúng chúng lên ngồi
Vài thằng giủ sổ đời bệnh lão
Nhiều con khí khổng chết khơi khơi
Gom vào một đống trong hòm tối
Lũ trẻ rình rang đám chẳng mời
Động quan tum tủm tùm trống gõ
Lấp huyệt hồ lô lộ lỗ mồi
*
Rồi ra cũng có một ngày
Rồi ra cũng đến lúc thầy ra đi
Được thua nào có thấy gì
Hai bàn tay trắng đua thi đất trời
Đêm không nhõm dậy đòi chơi
Ba con giun dế thay NGƯỜI khóc than
*
Ai đưa HỒ xuống suối vàng
TĂNG TUYẾT MINH lạc nát tan cõi lòng
*
GIÁO DỤC
*
Nhà giáo ngày nay cũng thức thời
Tiên hành lễ hậu cẩu ngồi chơi
Mùa thi chẳng bận mang lều chỏng
Đã có cò lo dấu đỏ ngời
Phao thi phấp phới bay ra cop
Mấy tay chép mướn lựa tờ phơi
Sĩ tử bụng bầu than dạ rỗng
Quan tham giám khảo khứ không hồi
*
Cả lũ học trò giống cháu rơi
Giáo án chưa lâu đã lỗi thời
Một đám con quan quen gửi gắm
Lựa thằng đảng tịch giống dân chơi
Mỗi năm một kiểu hòng ra sách
Xuất bản lậu in được món hời
Bí thư năm ngón lo phết phẩy
Chủ tịch hai tay nặng thiếp mời
*
Cái học thời nay xem được giá
Mười chai một chữ vẽ vời thôi
*
Mười “chai” đổi mỗi mảnh tờ rơi “triệu”
Một tấm bằng son sống để đời
Cọp chết bộ da còn chấy rận
Người khôn của khó có phao bơi
Họa đâu giáng xuống giàu dám dốt
Phúc kia chẳng vận đứa nghèo thời
Học tài thi phận trò gian giảo
Thầy chạy tuồng hay dấu giả mời
*
Thí sinh nhiều đứa học còng lưng
Bài chưa đến đích bỗng nhiên ngừng
Thay tên đổi họ con cháu BÁC
Không ngày khống tháng bọn ngoài luồng
Phù phép cho bầy tam đại đảng
Không vào trường lớp vẫn hưởng lương
Ngửa đầu than oán cùng thiên thượng
Cách mạng thì ra chuyện bất thường
*
TIÊN HỌC LỄ
*
Loa làng kể chuyện có ông thầy
Ban cho trò hỗn mấy bạt tai
Trước mặt lũ đồng môn trai gái
Đâu ngờ gặp phải đứa thù dai
*
Lận lưng một cán dao dài
Thí thầy một nhát rơi đài giữa trưa
Thiên tai địch hoạ ngày xưa
Thời nay nhân nạn trò cưa đổ thầy
*
Học hành chi lắm thí sinh ơi !
Mười triệu trao tay sẽ đổi đời
Bằng giả ma khen trò nhân giống
Quỷ sầu kiến dại lấy phao bơi
Cần gì chịu khổ nhiều năm luyện
Mấy phút mây mưa lợi một thời
Khoa cử dành cho trò ít bạc
Nhiều tiền sĩ tử mãi ăn chơi
*
Người ta đủ thứ bán trên đời
Từ chuyện học hành đến kiểu chơi
Thượng vàng hạ cám tha hồ lựa
Cháu bác con cha nhắm mấy lời
Bàng quan an tọa nhìn thiên hạ
Bịt tai che mắt sự không mời
Nhân thế nhiều người nghe vẹm rắm
Biết sao hay vậy chớ kêu trời
*
HẬU HỌC VĂN
*
Tiên hành lễ hậu giấu hầu bao
Đạo đức kinh thua vội cúi chào
Sân TRÌNH khỉ bố ba hoa múa
Cửa KHỔNG cò con luyện bán mua
Có phải thầy khôn thua trò khéo
TRƯỜNG TÔ dừa ngọt hóa dưa chua
XƯƠNG SẦM ĐỨC dục vua bao gái
Chủ nghĩa ma cô bỗng được mùa
*
Tam xiềng tứ xích gông trên cổ
Sáu mật năm gan cũng vẫn thua”
*
Mười năm mài thủng ghế trường
Về nhà mẹ hỏi tinh tường hay chưa
Cúi đầu con trẻ xin thưa
Hiệu trưởng vừa dạy chiêu lừa đầu tiên
Bán dâm cũng phải nạp tiền
Lõa lồ cán bộ không kiêng bác tài
Một danh sách đỏ ghi dài
Trưởng phòng giám đốc thầy cai tú bà
*
Vào được trường công tưởng chẳng thua
Hay đâu hiệu trưởng tính hay đùa
Hai ba bốn bữa xây thêm lớp
Năm sáu ngày sau bảy mánh đua
Khai giảng phụ huynh nghèo méo mặt
Bế khoa tối mắt điểm không thừa
Muốn lên lớp lớn tình trao đổi
Thầy kèm dạy dục khách lưa thưa
*
CẬU ẤM ĐI THI
*
Ngũ thường còn bỏ há tam can
Rủi được thăng quan cũng sẳn sàng
Nhất quỷ nhì ma ba trò dốt
Miễn thi cậu ấm đội dù sang
Một đứa thế thân vào trắc nghiệm
Hai thằng ngoài cổng thủ phao vàng
Cả đám xã hội đen ngồi chực
Dám đâu mục sở thị gác gian
*
Cha ông truyền giống đống dư tàn
Nhỏ thời thất học lớn làm quan
Cắp sách ta đây trò văn hóa
Lên đời xe mới trộm thầy sang
Trọc phú tập tành tuồng hát bộ
Cải lương chỉ trỏ đám con hoang
Hưng thời bày vẽ bài ma mãnh
Một lũ lộn làng lẫn ghế oan
*
Cổng trường rác rưởi xác đề thi
Hiệu trưởng lỡ phi lúc hết thì
Đệ tam cá nguyệt thôi đi dạy
Để lại sau lưng một vết tì
Nhiều năm giáo dưỡng chìu theo thế
Khả úy hậu sinh mặc chúng bi
Mất dạy thầy về than dứt cháo
Học hành đức dục mục sân si
*
CÔ CHIÊU XẢ LÁNG
*
Mới vừa nứt mắt đóa trà my
Ong bướm cô chiêu sợ nhỡ thì
Gác bút tung hê hai cánh ái
Trương hàng đôi cẳng mẹ cha chi
Mấy bầu tâm sự vô thừa nhận
Một cái tô hô dạ đã lì
Ăn chơi đúng mốt thởi xả cảng
Trăm năm còn lại chẳng thua gì
*
TRÀ DƯ TỬU HẬU
*
Nam vô tửu như cờ không gặp gió
Lưỡi mốc meo trước mỏ bị treo mồi
Ai người say sỉn rỗi hơi
Nhiều lời chẳng xuất để đời cho ai
Mặc cho thế sự đúng sai
Miệng ta ta nói tai người người nghe
Trong lòng đổ hết ra khoe
Hở lưng trống ngực chẳng che chỗ nào
*
Lúc tỉnh khi say lão bét nhè
Rượu vào ngôn xuất khổ người nghe
Hả hơi bay bớt men đà đã
Nuốt đắng quên đi thế nợ đè
Oan gia len lén trông bầy trẻ
Trống trước thiếu sau tính cả bè
Vắt óc cho ra tiền gạo muối
Còng lưng bươn chải bãi bờ be
*
Vào ba ra bảy vẫn chưa say
Tối mày đen mặt cũng không hay
Uống cho tắt bếp nồi cơm cháy
Quần áo đảng lo khỏi bận cày
Mật xanh trộn lẫn tô mồi bậy
Nôn hết ra sân bọn chó vầy
Về nhà cứ thế lăn ra giãy
Đồng chí ly giao bất khả lay
*
Tửu nhập tâm hồ tại sơn lâm
Bất hứa dương gian viễn khách tầm
Náo thị chẳng cần công an vấn
Bần dân oan khúc cũng đành câm
Thiên tử LÊ NIN thầy MAO dạy
Chẳng tiếc chi XUÂN chịu dập bầm
Linh cẩu QUỐC HOÀN TRẦN tự tác
Trung ương đảng biểu cũng không thân
*
Thủa thiên hạ can qua đánh chén
TẦU gói mồi NGA xách đồ chơi
Trà tam rượu tứ ĐỒNG bồi
Mỗi hớp một miếng lòng dồi TRƯỜNG CHINH
Lập mưu tính kế đánh rình
Lúc NHẬT thất trận rinh TRẦN TRỌNG KIM
BA ĐÌNH một lũ âm binh
Cò mồi đội đít CHÍ MINH dâm đồ
*
Đảng liềm búa lừa không cộng sản
Đẩy cần lao nhân vị ra rìa
Trong bàn DUẨN THỌ ăn chia
Ngoài sân linh cẩu GIÁP chìa VÕ NGUYÊN
ĐIỆN BIÊN PHỦ một chiếc thuyền
Thằng MỸ đòn xóc móc tiền con TÂY
Hai mươi tháng bảy đọa đày
Năm tư BẾN HẢI chia hai họ hàng
*
Tửu lượng hơn thua một tiếng hô
Khen thay MÁC khuấy nên HỒ
Quê hương nước mắt tràn ly đế
Quốc lủi tranh nhau cách mạng vô
Gắp quằn đũa cải mồi ruộng đất
Tội NGUYỄN THỊ NĂM cất dưới mồ
XUÂN KHU hống hách trong vai chúa
Cha ông đấu tố đại nông nô
*
Lai rai vài đứa lá gan xơ
Cửa tử thênh thang vẫn đợi chờ
Cộng sản mập mờ tay xưng BÁC
Biên cương lãnh hải đổi như mơ
Năm mẫu BA ĐÌNH xây lăng mộ
Hay đâu chó chết giữa cũi mồ
Bút thẹn sửa lời ghi di chúc
Mả hờn phơi mãi tấm thi khô
*
TRÀ TAM RƯỢU TỨ
*
Độc tài lãnh tụ xác phơi khô
Máu có còn đâu để ướt đồ
Lồng kính chỉ còn bay mùi đế
Bên hòm chồm chổm bọn bưng bô
Sát nhân diệt chủng không ghi mộ
Lâu la theo thói lại kết bồ
NGA đi MỸ đến đầy trên lộ
Đảng biểu trung ương một lũ rồ
*
Nước mắt quê hương thứ nặng đô
TRƯỜNG SA thừa mứa đổi to đồ
BẢN GIỐC sủi tăm TẦU hồ hởi
Phấn khởi NAM QUAN dịch mả mồ
ĐỒNG THỌ DUẨN KHU trù tứ mộ
HOÀNG SA cay đắng thuyết tam vô
Rượu cúng mỉa mai bầy chú tiểu
Quốc doanh đại diện lũ sư nô
*
Đường vào cửa ngục lắm chông gai
Lác đác bên sông đồng chí gài
Thằng mang rượu cúng thằng cơm trứng
Có hưởng được đâu đánh đụng hoài
Chuông khua đòi mạng năm ẤT DẬU
Trống gõ MẬU THÂN uổng tử đài
KINH HOÀNG ĐẠI LỘ tươi màu máu
Cải cách ruộng nương đất tấu hài
*
Thuyền nhân thảm tử bởi nhân tai
Hàng vạn người đi kiếm hình hài
Biết trầm đáy biển hay sườn núi
Có rõ được đâu đảng đại tài
Xay chừng cưa đổ đồ vương tửu
Cối gặp đế ly chẳng sống dai
Qua cầu NẠI dữ xem ai dại
Cách mạng ra tay bởi quý ngài
*
NHIỀU KIỂU TỬ
*
Đời là gió thoảng những tầng mây
Tan tác trôi đi giấc mộng hài
Ai còn mê mải bài danh vọng
Bão nổi trầm luân kiếp đọa đày
Giàu nghèo cũng phải qua sông NẠI
Mỗi người một chỗ ngự thuyền tai
Trông chờ chi nữa bờ ân ái
Khi đã rơi đài chuyện chẳng hay
*
Quên hết đau thương những chuyện dài
Không cần hậu sự dự ngày mai
Chẳng bận tâm chi thi phú quý
Danh vọng trôi sông giấc mộng hoài
Ra đi để lại trên dương thế
Một lũ con cưng vẫn nợ dai
Hiền thê ôm gối mơ chăn chiếu
Có đợi được đâu lão bất tài
*
Hộ lý chiều lòng lão KÉ say
Nhắm mắt cho xong kiếp đọa đày
Xuôi tay còn thấy bầy đệ tử
Đảng viên vài triệu một đứa hay
Thầy chạy lũ trò đành ưng đại
Ba năm giử đúng nửa giờ sai
Mây mưa chẳng bõ bèn công cán
Thằng mõ đang tâm lái xế chài
*
Thủ lãnh CHÍ MINH diễn tấu hài
Trò mèo khóc chuột tại tay sai
Dù có giết lầm không bỏ sót
Kẻ có đảng viên cũng chẳng xài
*
Thẹn HỒ chủ tịch chí làm trai
Trăm năm còn lại giấc mơ dài
Một bầy đệ tử cưng như cháu
Đứa đè đứa vật đứa cùm tay
*
Sảy ba sa bảy chưa hề ngán
Ít ly y lít chẳng thua ai
*
TRAI TÀI
*
Sấp ngửa lộn tùng trên chiếu rượu
Lăn đùng đồng chí biệt bàn say
Có đứa lao đầu vô xe xúc
Vài thằng cưa nửa bộ chân tay
*
Bạn bè đâu tiếc một vài chai
Kể chuyện ăn chia lúc thượng đài
Khốn khổ danh không tư bản đỏ
Giường lèo phe phái phải đành cai
Nhớ rượu đè dân oan ra đánh
Quên tình thí vợ mấy bạt tai
Chủ nghĩa côn đồ HỒ đã dạy
Còn đảng còn ta chẳng ngán ai
*
Làm trai cho đáng bậc anh tài
Hơn kém nhau chi chuyện đúng sai
Rơi đài đo đại trời cao thấp
Tửu bại nghêu ngao khúc tấu hài
Ra về mới nhớ con nhờ mẹ
Một bóng oan gia chảy mặt dài
Len lén hồi hương tuồng trộm vặt
Nhà mình không nhập tắp chòi ai
*
Buồn lòng chi lắm bạn tình ơi
Ba kiếp chăm tu mới hợp đời
Trăm năm một cửa chia nhau đợi
Chung nhịp thuyền tình đôi cánh bơi
Đừng trách anh hùng bên chén rượu
Trà tam tửu tứ chuyện ăn chơi
Bạc bài xanh đỏ trên dương thế
Thắng thua không chỉ một hai thời
*
Tang thương bởi khỉ đã nên NGƯỜI
Sinh ra vốn dỉ dám trêu ngươi
Đại đồng trông đợi hơi kẻ khác
Vay mượn hư danh mốt lỗi thời
Đầy bầy đệ tử ma LÊ MÁC
Chung lỗ trầm luân quỷ đỏ mời
Túng thế chạy nương nhờ nước PHÁP
Lâm thời tài phú giấc mơ thôi
*
ĐAU THƯƠNG
*
Lâm thời tài phú giấc mơ chơi
Cá cược hai bên chuyện đổi đời
Mặt sắt không tanh mùi máu đỏ
Phân vàng mưu tính quyết lên ngôi
Quỷ tha ma bắt thằng cha dại
Chằn ăn trăn quấn đứa con rơi
Tam đại theo nhau tuồng một sách
Văn nô bồi bút khéo vẽ vời
*
Thất thời nương thế vẹm vô chùa
Đành thôi giấc mộng bợ mông vua
Tụng kinh quấy quá qua năm tháng
Gõ mõ cầu siêu khúc kệ đùa
THÁI BẠCH tăng cua mò lỗ ếch
KẾ ĐÔ sư nữ thử dâm tua
Tranh nhau thi thố bình đẳng giới
Trên dưới rồi xem chuyện được thua
*
Trăng gió rồi xem lúc lậm bùa
Anh nằm trên trốc mộng thành vua
Mây mưa chưa thỏa em làm giặc
Chí chóe cãi nhau suốt bốn mùa
Xuôi chân dưỡng sức anh hùng thở
Nhắm mắt thuyền quyên chẳng muốn thua
Truy hoan kỵ sỹ rời lưng ngựa
Rút lui mõ trận dập dồn khua
*
MA VÀO NHÀ PHẬT
*
Truân chuyên lắm nỗi cõi trần đời
Bá tánh phù sa một cửa thôi
Ê ! a ! một đám sư quên thế
Mõ dục chuông rung bọn lỡ thời
Mấy kẻ lòng lành quen kinh kệ
Bao người thành khẩn đạo trên môi
Bán thánh buôn thần bầy quỷ đỏ
Quốc doanh nhà PHẬT lũ ma trơi
*
QUỶ TRƯỚC THIỀN MÔN
*
Lâm thời đồ tể chán ăn chơi
Thất thế xuôi theo thuyết bỏ đời
Xuống tóc hóa trang tuồng dối trá
Quy y tam bảo chuyện dở hơi
Mưu đồ sắc giới chưa quên nghiệp
Sát thủ buông dao đợi chủ mời
Rồi cũng có người không muốn sống
Búa liềm ẩn nhẩn đảng chưa lơi
*
QUÁ THÌ
*
Hai mươi XUÂN đã héo rồi
Chắt chiu giữ của lỡ thời mây mưa
Không cho bướm chọc ong đùa
Cửa lòng đóng chặt bốn mùa hàm hương
Hay e lũ ếch bên đường
Theo chân ÔNG KÉ lên giường long lân
Trăng hoa trong cõi hồng trần
Trăm năm một kiếp thiệt thân cả đời
*
CHIÊU SÁT THỦ
*
Cà sa khép góc súng đao thù
Sư giả tìm thêm mấy đứa ngu
Tay nải lọc lừa đồ bố thí
Dối đời bình bát của không thu
Thiện nam tín nữ nghe theo vẹm
Tiền tài danh vọng cống công tu
Cởi áo lõa lồ thầy sát thủ
Mặc quần nhà PHẬT giáo gian du
*
SẮC TỨC THỊ KHÔNG
*
Buông dao đồ tể trước thiền môn
Có còn ai nhớ những oan hồn
MẬU THÂN diệt chủng bầy quỷ đỏ
ĐẠI LỘ KINH HOÀNG lũ ác ôn
Cửa PHẬT giáo gian tay sát thủ
Đường trần liềm búa đảng cô hồn
LÊ MÁC ngu gì trưng chỗ thiện
CHÍ MINH ba xạo xác trong lồng
*
HOA HỒNG CÓ GAI
*
Nhiều năm lạnh lẻo sầu đông
Một đêm mưa gió có chồng như ai
Tiếc cho ngày tháng phí hoài
Lên cơn giữa buổi mặt dày nhớ trai
Ngại ngần lắm kẻ giả nai
Hồng hoa còn có rào gai ngăn đời
Trần truồng khó tưởng chim rơi
Cửa tình không mở cho loài hồng MAO
*
CÁN CÂN CÔNG LÝ
*
Quan phán đảng ta một chức to
Đường công lý quẹo giỏi tay cò
Thằng vào dự thẩm tư bản đỏ
Con cạnh bên giò chú phỉnh lo
Ba năm tù ở cho treo gió
Của đổi đồ trao khẫm chuyến đò
Bày trò kiểm sát dò thiếp nhỏ
Công tố hai viên cũng giỏi mò
*
PHÁN QUAN MẶT MÈO
*
Không cần đèn sách luật lâm beo
Vốn chẳng ưng theo mấy đứa nghèo
Tù nặng thẳng thừng tên trộm vặt
Đám giàu chẳng lẻ mõ đành meo
Tử hình giủ sổ nên đình bộ
Chung thân phải giáng mấy thằng keo
Một tay năm ngón còn dài ngắn
Hạ thủ búa phê một kiếp bèo
*
LẤY CHỒNG TÂY
*
Lấy chồng em phải hầu chồng
Ai hay tình nghĩa chữ đồng đổi trao
Không còn đẹp sắc hoa đào
Không còn duyên phận ngọt ngào ái ân
Sa vào cám cảnh trầm luân
Thượng tay hạ cẳng lang quân ra đòn
Ra đường thiếp vẫn còn son
Về nhà chỉ được bồng con của chàng
*
Trung trinh lòng chẳng giát vàng
Lả lơi cũng chẳng bẽ bàng lỗ trê
Tam tòng tứ đức quên thề
Bướm ong đã tỏ lối về đường đi
Nhớ nhà lệ đẫm đôi my
Hởi ơi ! ngàn dặm chia ly lâu rồi
*
ÁN ĐƯỜNG
*
“Quỷ tha ma bắt” phán quan reo
Lựa thế xử treo đứa dám nghèo
Mười năm ghi sổ mùa thu héo
Một kẻ vào song mạng bọt bèo
Đâu ngờ nghi phạm đầu vẫn cứng
Kháng án ba năm cũng cố theo
Phúc thẩm đổi chiều bay về ngược
Án xử oan sai khó đặt điều
*
Hàm oan có phải dở chi tiêu
Dạ thẳng tâm thanh chẳng dám liều
Cúc cung không thỏa ông quan phán
Lót tay chưa mãn luật sư kiêu
Ba năm an tọa tù vô tội
Bốn tiết gian nan hứng đủ chiều
Hận đời to mõ theo đòi nợ
Túng thế quan tham phải biết điều
4/8
TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét