Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

TIẾNG DÂN NGUYỀN


TÂM THANH THI TẬP
*
TIẾNG DÂN NGUYỀN
*
Con mẹ nó lũ tư bản đỏ
Tổ bà mày mất dạy TẦU nô
Sát nhân đồ tể đạo HỒ
Buôn dân bán nước cơ đồ buông trôi
*
Tiên sư cha già THU mất gốc
Tía má mi ông KÉ tay sai
Lên ngôi thái thú ra oai
Đè dân đội địch thảo mai cựu thù
*
Côn đồ bạo lực hàng ngày
Nhân dân chịu nhục đoạ đày mãi sao
Hãy vì tình nghĩa đồng bào
Diệt tan thổ phỉ hoàng sao huyết kỳ
Công an thảo khấu chạy thi
Xã hội chủ nghĩa sắp đi đời rồi
Đồng tâm vững chí lên thôi
Đả cờ liềm búa đánh trôi đảng HỒ
*
ĐỘI HẠI ĐẢNG BIỂU
*
Thằng vẹm nào lên ngôi rồi cũng thế
Vẫn gục đẩu như chó má chực xương
Bọn lưu manh đã đến lúc cùng đường
Đang giẫy chết cố nhe nanh cắn bậy
*
Đại hội đảng tà quyền tung hoành quậy
Bầy tham ô nhũng nhiễu khuấy bùn đời
Học đạo HỒ dâm dục mạnh ăn chơi
LÊ giáo MÁC , DŨNG hèn quay liềm búa
*
BA ĐÌNH còn phơi khô thi giặc chúa
Lũ công an còn múa súng vung dao
Sá kể gì tình nghĩa giữa đồng bào
Tổ cha nó ma vương MAO xín xáng
*
BẠCH ĐẰNG GIANG , NGUYÊN , MÔNG chưa lành háng
Đám hồng quân ngán sát thát âm vang
Giống tiên rồng rạng rỡ dõi VIỆT NAM
Dòng ÂU LẠC sợ gì quân bành trướng
*
TÂM THANH GỬI NGƯỜI
*
VIỆT NAM có hố tử thần
Có hang địa ngục có hầm đại lao
BA ĐÌNH thây chết nằm chào
Ngày nao PẮC PÓ cờ đào bá vương
Cải cách ruộng đất máu xương
HOẢ LÒ bát quái dân thường hàm oan
ĐẦM ĐÙN dậy tiếng oán than
Một bầy quỷ đỏ dàn ngang CỔNG TRỜI
*
Tự do độc lập lả lơi
Ấm no hạnh phúc ai mời cho không
Hão huyền thế giới đại đồng
Chính chuyên vô sản chổng mông giường mồ
Chẳng còn liềm búa hoan hô
Chỉ còn một mảnh cơ đồ nát tan
Hồn linh trầm dưới suối vàng
Chừng nào trả nợ dương gian tội đời
*
Tiếc thay “khỉ đã nên người”
Bao năm tu luyện tranh thời đoạt công
Tô hô nằm giữa cũi lồng
Khô thi trơ mặt chùm lông MAO hồng
Gác tay che mắt ngủ ngon
Mặc cho đệ tử vũ môn tà quyền
Cảnh TRẦN mơ nhập DÂN TIÊN
Hởi ơi con mát thằng điên tung hoành
*
Một bầy khuyển mã hôi tanh
Công an bắn giết dân lành thảm thương
Người ơi ! mgười ở trên giường !
Chó già răng rụng khúc xương đâu rồi ?
Thương XUÂN thương ở đầu môi
Múa may chót lưỡi hành đời diệt thân
Cổ lai thất thập vẫn lầm
Giặc từ cùng cốc sơn lâm rước về
*
LUẬT ĐẢNG
*
Ai dám xử NGUYỄN TÔ hô dâm dục
Đạo cáo HỒ đức thọ giáo SẦM XƯƠNG
Bọn tà quyền phản luân lý ngũ thường
Đảng cộng sản khó tôn ti trật tự
*
Bọn thủ lãnh côn đồ như thú dữ
Cái gọi là đầy tớ của nhân dân
Cẩu công an giỏi đớp bậy cắn càn
Trung ương đảng tham ô toàn cháu BÁC
*
Học theo thói “cha già” chuyên gây ác
Lũ lưu manh quen cướp đoạt đất đai
Đại biểu đâu chỉ toàn lũ bất tài
Nhai đồ bỏ thải ra từ thái thú
*
Thằng thủ tướng DŨNG hèn chưa no đủ
Hà cớ gì chia sẻ lũ lâu la
Dù mang danh đồng chí ngụ chung nhà
Trong nội bộ cũng thanh trừng tá lả
*
MỪNG XUÂN MỪNG DÂN
*
Mùa xuân đàn én sẽ về
Nhân dân hãy quyết nhất tề đứng lên
Đấu tranh với đám độc quyền
Quen tuồng khủng bố chuyên viên giết người
Đảng côn đồ sắp chết rồi
Anh em chí hữu sục sôi hiệp đồng
Rủ nhau khí thế thêm đông
Biểu tình đòi đất đình công giành nhà
*
Tân niên ăn tết quốc gia
Nhiều năm đã chán tà ma lộng hành
Mang danh cộng sản lưu manh
Còn ai tin tưởng tụi tanh hôi này
Chớ hoài ngậm đắng nuốt cay
Mừng xuân đừng mãi đoạ đày cháu con
Khi nào xác cáo HỒ còn
Là còn mối nhục quốc vong do TẦU
*
Sợ gì qua cuộc bể dâu
Không cùng chiến đấu đập đầu khủng long
Bắc kinh bành trướng biển đông
Bầy tư bản đỏ long nhong BA ĐÌNH
Thất phu bất khả làm thinh
Cớ gì trí thức ẩn mình náu danh
Giang sơn sao lại nỡ đành
THÚC SINH xiềng xích SỞ KHANH dập vùi
*
ĐỘI HẠI ĐẢNG BẢO QUỐC VẬT
*
Em cứ gật , em ơi ! Em cứ gật
Mặc bí thư chủ tịch bẹn vẹm ca
Bác chó già hay chú cẩu non la
Em cứ gật gù đầu trên củ dưới
*
Chẳng gì sướng bằng múa may đường lưỡi
Cưỡi pín TẦU hay bám khấc CU BA
VIỆT , BẮC HÀN cộng sản vẫn một nhà
Chuyên liếm láp tinh hoa từ thiên hạ
*
Muốn hoà bình phe tự do trả giá
Cá không ươn phải dặm muối nêm đường
Xã hội đen chẳng có chuyện tình thương
Thánh CÁC MÁC dạy đủ chương khủng bố
*
Tổ LÊ NIN dù tượng đài đã đổ
Quỷ bất lương không hổ mặt gian nhân
Đám tay sai nhất trí cũng vô thần
Vô tổ quốc vô gia đình thê tử
*
Con mái mẹ gái xề gì cũng xử
Sá kể chi bệnh lậu hoặc giang mai
Dưới trướng MAO nhiều hộ lý thiên tài
Bộ kiếm chị MINH KHAI , XUÂN , TĂNG TUYẾT
*
HỒ tô thêm đậm lá cờ đẫm huyết
Sức đồng bào thủ tướng tưởng tha nhân
VINASHIN hay BAUXITE sai lầm
Em cứ gật , em ơi ! em cứ gật
*
BẠC TÌNH
*
Cứ ngỡ rằng em sẽ một lòng
Cùng anh chung sức tát biển đông
Nào ngờ em vội ôm mông khác
Để chúng ta tan giấc mộng nồng
*
Cứ ngỡ rằng em chỉ một chồng
Chẳng còn háo hức chuyện sang sông
Nào ngờ em bước theo TẦU cộng
Tiếc mãi trong ta một bóng hồng
*
Sáo đã sang sông bỏ lại lồng
Mặc ta ngơ ngẩn mỏi mòn trông
Vì đâu nên nỗi bài thương hận
Mộng gối chăn chung lỡ bất đồng
*
Tôi ở tả sông em hữu sông
HIỀN LƯƠNG thương hận chỉ một dòng
BẾN HẢI đôi bờ đành chia cắt
Nam bắc phân ranh giống tiên rồng
*
MẢ TỔ TƯỞNG THÚ
*
Lao đã phóng không kịp dừng được nữa
Đảng côn đồ nguyền chết mẹ con dân
Tự bầu nhau thằng thủ tướng vô thần
Nhiệm kì tiếp lại đè đầu thiên hạ
*
Người VIỆT NAM chẳng lấy chi làm lạ
Ngẩn tò te chỉ có đám thuyền nhân
Bỏ công lao nghiên cứu những sai lầm
DŨNG BAUXITE tham ô hay trộm cướp
*
Cả gia đình lũ bọ giòi nhơ nhớp
Chớp của dân như chó đớp cục phân
Tiếng oán than lồng lộng cõi hồng trần
Chúng che mắt bịt tai ngoài mặc kệ
*
Dòng hai lúa giàu sang sinh lễ mễ
Không muốn xây lấy lệ mộ tổ tiên
Mỗi ngôi mồ giá hàng vạn núi tiền
Nguyên họ tộc tung hoành tư bản đỏ
*
ĐẢNG CỬ
*
Bầy dã nhân bầu tân thủ lãnh
Cử thạch tâm phú trọng bần khinh
Của tham ô riêng hưởng một mình
Hơn tưởng thú đức nông kém dũng
*
Cả gia đình lộn rồng tham nhũng
Thủng công kho quốc khố tư doanh
VINASHIN BAUXITE tanh bành
Dòng hai lúa âm thầm nuốt gọn
*
Bất thiện nhân MÁC LÊ tội trọng
Tật cà lăm không chống chai hia
Bọn lâu la tính kế ra rìa
May hay rủi chờ TẦU thái thú
*
Con không thảo ma phương rừng rú
Chẳng củ chi cũng lú hai hàm
Địa đạo hồ lồ lộ răng ham
Mặt bèn bẹt mồm loa xoen xoét
*
ẾCH ẮT TẾCH
*
TẾT
Rình mồi
Con ếch ngồi
Nhìn lũ thòi lòi
Loi ngoi lội dưới giếng
Chúng há hốc miệng
Không to tiếng
Lũ kiến hôi đoàn kết
Chống ếch
*
Thế là chết
Hoa vàng lá đỏ
Ngọn cỏ ngậm sương
Ảo mộng bên đường
Những nỗi đau thương
Chưa hết
*
Ếch !
Đợi thế chờ thời
Mở những trò chơi
Trên trời dưới đất
Căm thù chồng chất
Thê tử thòi lòi
Không muốn mạng toi
Dũng khí chất ngất
Đàn kiến phẩn uất
Mối hận thiên thu
Quyết diệt kẻ thù
*
Chẳng có gì để mất
Vất gánh lo đi
Sống nghĩa lý gì
Không tự do dân chủ
Giữ hoài thế thủ
Hãy trụ tấn công
Kiến hữu đồng lòng
Ắt ếch tếch
*
MƠ XA
*
Vén váy dưới gốc dừa em hứng
Bọn công an chồm chổm đợi bưng dừa
Dừa không hứng , hứng ưng dưa
Dưa tươi non quả trong lòng còn xanh
Ước gì em lấy được anh
Như ăn mày gặp chiếu manh bên lề
Của tham ô chẳng ai chê
Đồ gian hàng cấm cũng bê về nhà
*
Mặc ai quen thói ba hoa
Đảng còn chàng vẫn bôn ba kiếm tiền
Thế là em bỗng thành tiên
Thế là thoả chí nên duyên cùng chàng
Đừng ai liếc dọc nhìn ngang
Chồng em chúa ngục tay mang búa liềm
Phá tan thánh giá ĐỒNG CHIÊM
Đuổi toà chánh xứ không hiềm giết dân
*
Từng làm nô bộc công thần
Cúc cung thái thú đầu đần TẦU Ô
LÊ NIN CÁC MÁC loã lồ
Luật rừng pháp rú TÔ hô đạo HỒ
Công cha nghĩa mẹ tam vô
Ơn thầy thờ cái thây khô BA ĐÌNH
Thiên linh linh địa linh linh
Ung thư đại não thình lình sắp toi
*
CHỚ BÀNG QUAN
*
Bọn côn đồ thi gan toà quốc tế
Chúng chẳng lo phục quốc sẽ vùng lên
Dân VIỆT NAM tài trí đã ươn hèn
Chịu khuất tất dưới gót chân thổ phỉ
*
Đảng bẹn vẹm huênh hoang như trôn đĩ
Lũ tà quyền sức mấy hết chịu chơi
Dễ gì ngưng guồng máy quá lỗi thời
Không dẹp tiệm đám trung ương thối nát
*
Lâu đài cát thuỷ triều chưa tan tác
Bởi thất phu chờ nước lụt theo mưa
Chí đấu tranh cũng lạc lỏng theo mùa
Mặc liềm búa công an đòn đè múa
*
Giáo dân vẫn trông chờ vào PHẬT CHÚA
Không thức thời thánh chiến với quỷ ma
Bàng quan xem dần mất mảnh sơn hà
Bọn thảo khấu bán mua tư bản đỏ
*
ĐẠI HỘI CHÈO
*
Một vở chèo vui đám khỉ bầy
Lắm thằng bốc phét diễn trò hay
Nói nhăng hứa cuội vài con bẹn
Ca cẫm lung tung vẹm mặt dày
Trây trét cho đời tuồng đạo đức
Môi to mép nhỏ chuyện cối chày
Đảng biểu cù lần mần chính trị
Dân đen há miệng chẳng cầu may
*
ĐỊNH HƯỚNG CÔN ĐỒ CHỦ NGHĨA
*
Bè lũ côn đồ lộ chính danh
Hởi người tri kỷ hởi tri âm
Đồng tâm hiệp lực cùng chí hữu
Đấu tranh quỷ đỏ tính không lành
Quyết đạt ước mơ từng hoài bão
Đánh tan bọn vẹm thích ăn nhanh
Trộm đồ cướp của dân trong nước
Hại đời định hướng thuyết lưu manh
*
THÚ TƯỞNG
*
Mặt vô thần MẬU THÂN , ẤT DẬU
Thủ tướng hồi tưởng thú tái ngôi
Mấy chục năm bốc hốt quen mồi
Bùn BÔ XÍT tây nguyên bể bạc
*
POLYMER phê mu thập bát
VINASHIN chia chác ăn thua
Dũng khí xây mộ tổ của chùa
Dòng họ ngoạ nhị tỳ huyết lệ
*
Máu dân đẫm cốt khô chiến sĩ
Luật nhãn tiền con đĩ ngoại bang
Bọn lâu la cướp phá thôn làng
Trâng tráo dụng tà quyền tối thượng
*
Đả tôn giáo đảng không khoan nhượng
Đạp dân đen linh khuyển nặng chân
Tiếng dân nguyền rủa khắp hồng trần
Tay thái thú cùng hung cực ác
*
BẦY ĐẢNG BIỂU
*
Không bõ công ăn học
Thọc lét cũng cấm cười
Cả một đảng đười ươi
Con ngươi long sòng sọc
*
Một thằng vẹm nói dóc
Cóc cần đứa nào nghe
Những con hùa theo phe
Vội vỗ tay rôm rốp
*
Đồng chí cùng một lớp
Dốt như được chuyên tu
Chẳng đứa nào thoát mù
Còn ngu hơn tại chức
*
Bài ca HỒ đạo đức
Nghe nhức nhối lỗ tai
Vài kẻ có chân dài
Thài lai chối bai bãi
*
Thằng đầu đàn ngần ngại
Mắc đái chẳng dám tè
Cử nhân thuyết MÁC LÊ
Thề không hề vãi bậy
*
Chủ tịch nước mất dạy
Thầy chạy tổng bí thư
Thủ tướng giống thất phu
Hù dân dòng hai lúa
*
QUA CƠN BỈ CỰC
*
Bình minh ló dạng chân trời
Tự do dân chủ đến hồi thái lai
Ấm no hạnh phúc tương lai
Thuyền nhân bốn biển sắp quay về bờ
Giang sơn cẩm tú đợi chờ
Nhân dân yêu nước dẹp đồ quỷ ma
Không còn bóng dáng quyền tà
Xã hội chủ nghĩa ba hoa nô TẦU
*
Trải qua ngày tháng thương đau
VIỆT NAM tái thiết ngôi lầu quốc gia
Bốn phương huynh đệ lại nhà
Vẹm tư bản đỏ bẹn HOA tiêu rồi
Vào trong cũi sắt chờ dời
Lên toà quốc tế trả lời tội to
Tên nào xé mảnh cơ đồ
Buôn dân bán nước mưu mô giết người
*
Búa liềm thấm đẫm máu tươi
MẬU THÂN 68 hại đời 75
Cải cách ruộng đất dã man
Hàng triệu tử sĩ chết oan dưới mồ
Phải chăng diệt chủng đạo HỒ
Thờ MAO lạy MÁC côn đồ LÊ NIN
Mấy mươi năm hết lập trình
Chỉ còn cái xác thối ình đợi thiêu
*
GỬI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN
*
Cần gì giữ cái danh không còn nghĩa
Cộng sản tàn tư bản vẫn trên ngôi
Hãy vất đi rác rưởi phủ cuộc đời
Khắp bốn biển năm châu đều kinh dị
*
Nếu mơ ước hùng cường như ANH , MỸ
Đừng ngu si bám váy CÁC CHÚ , TẦU
Nước VIỆT NAM muốn tránh cuộc bể dâu
Phải đa đảng đa nguyên theo dân ý
*
Đừng tin tưởng cái gọi là đồng chí
Bọn lưu manh phe phái tính thanh trừng
Độc quyền tà truy diệt kẻ không ưng
Khi quyền lợi nằm ngoài trung ương đảng
*
Hãy thức tỉnh giấc mơ đi cống mạng
Dù thất phu cũng chẳng nỡ dâng tài
Mười lăm tên bộ chính trị đầu cai
Quyết bám ghế làm tay sai TRUNG CỘNG
*
ĐÁM MÚA LÂN
*
Đảng với dân như lân thấy pháo
Pháo búa liềm chết mẹ nhân dân
Mả cha cái đám múa lân
Bốc mùi thứ thải từ phân đồng bào
Mặt thằng tưởng thú giống ngao
Môi con đảng bảo mép trào máu tươi
Một bầy quốc vật giết người
Trong lò sinh sát tự mời nhau thăng
*
Phân đồng cứt sắt cement
Trung ương đảng cử tham quan đứng đầu
Nhất lưỡi khéo kéo nhị râu
Tam đầu tứ củ dám bâu quần TẦU
Khôi hài bẹn dưới đuôi trâu
Phong sương từng trải xà mâu tỏ tường
Chỉ nhằm vẹm lớn buông cương
Sau phòng hội nghị yêu đương thả giàn
*
ĐÁNH VIỆT GIAN
*
Thằng hai lúa nắm đầu tướng lãnh
Bộ công an dẫn dắt quốc phòng
Đố đứa nào nổi hứng không ưng
Ngoài sức mạnh căm hờn quần chúng
*
Muốn đánh gục VIỆT gian tham nhũng
Dụng blogger chọc thủng vành đai
Bọn lâu la lần lượt rơi đài
Thế cuốn chiếu chắc ăn quái thú
*
MỘT GÀ CHỌI MƯỜI BA NGỖNG
*
Em len lỏi giữa rừng gươm biển giáo
Lũ vẹm láo banh bẹn của em chơi
Không thằng nào thật ý trả nợ đời
Chúng chỉ muốn nhìn em bơi sấp ngửa
*
Loè thế giới nữ cũng bầu thấy chửa
Sữa nuôi con rặn cho đảng nhăn răng
Dưới đít em chồm chổm cả trăm thằng
Ơn mưa móc bốc thăm nhằm quốc vật
*
Thúng mâm xôi vầy vò không đem cất
Mất lòng anh thủ lãnh bắc phương hồng
Dù mông em chẳng đáng cử dân trông
Vẫn bấm bụng cắm lông lồng vào háng
*
Em cứ ngồi làm thinh cho đến tháng
Tiền dân đen bù lỗ lúc đỏ đèn
Khỏi cần em phải nhọc sức bon chen
Mười ba ngổng một thổi kèn đại thắng
*
HÃY ĐÁNH BẦY PHẢI GIÓ
*
Từ một lỗ người chui ra vô số
Đỏ đen vàng trắng nâu phởn màu da
Mỗi nhúm dân tự lập một quốc gia
Nhà này đánh nước kia đành chống lại
*
Thế là cuộc chiến tranh không tránh khỏi
XÍT TA LIN nổi CÁC MÁC đại đồng
MAO TRẠCH ĐÔNG , NGUYỄN ÁI QUẤC cuồng ngông
Hang PẮC PÓ khỉ người MA THIÊN LÃNH
*
TẦN THUỶ HOÀNG , HÍT LE gây thảm cảnh
Đảng ác ôn cộng sản đỏ LÊ NIN
Bọn buôn xương bán tuỷ cả dân mình
Tên đệ tử HỒ CHÍ MINH tạp chủng
*
Bầy quỷ đói túi tham thiên vô lủng
Xúi nhân dân máu thịt xáo nồi da
Chúng bất cần gìn giữ mảnh sơn hà
Bọn bành trướng BẮC KINH luôn dòm ngó
*
Hãy đứng lên diệt tan bầy phải gió
Dù chúng đang giãy chết lúc tàn hơi
Ngoài VIỆT NAM chỉ còn bốn sân chơi
Con TẦU mẹ , CU BA ,  TRIỀU TIÊN bắc
*
BA NHĂM ĐÔ TÔ PHỞ ! NAM MÔ
*
Quan tham ăn phở chín vàng
Dân đen tái nạm hở hàm răng hô
Nghe theo đạo dụ lão HỒ
Một bọn côn đồ kỹ nữ nhào vô
*
Quan tham ăn phở vàng
Dân đen hồ răng ham
Nước lèo ngậy mùi béo
Xíu quách tàn giang san
*
Một tô phở tái nạm
Gàu gân sụn cả làng
Mỗi một hạt gạo tan
Có cả ngàn người đói
*
Lũ thổ phỉ quen thói
Chiến lợi phẩm xả giàn
Quỷ đỏ cướp miền nam
CỬU LONG thi đua nhịn
*
Bô trí tuệ tuyệt đỉnh
Ngồi mát xơi bát vàng
Tiền bán nhà bán đất
Chất ngất những tiếng than
*
BẦY LOẠN ĐẢNG
*
Xã hội đen cái gọi là định hướng
Vẫn duy trì độc đảng lũ côn đồ
Lưu manh theo dâm đạo dụ đức HỒ
Bầy thảo khấu tô hô trò mất nước
*
Đứa nào cũng dụng mưu ma quỷ chước
Chỉ ước mong được hưởng lợi một mình
Vài tên khôn cứ ngậm miệng nín thinh
Chờ thời thế hòng chơi rình đồng chí
*
Tổng bí thư lừ đừ như đánh đĩ
Chủ quốc gia thủ kỹ tựa mọc sừng
Lỡ đại ngu thủ tướng giấu sang ung
Bọn quốc vật làm gia nô phương bắc
*
Cộng sản đâu tam vô vồ ruộng đất
Lũ mặt dày đưa con cái lên ngôi
Ông tham quan dám đốc cháu lên ngồi
Bộ xôi thịt uỷ viên trung ương đảng
*
HÃY CHỐNG CỘNG PHỈ KHỦNG BỐ
*
Chống khủng bố , chống cộng phỉ VIỆT NAM trước đã
Đại bác ai “đêm đêm dội về thành phố” SÀI GÒN
Giật sập cầu TRƯỜNG TIỀN hại dân chúng miền trung
Ba càng pháo bừa vào nhà lồng CHỢ GẠO
Tỉnh TIỀN GIANG hoả tiển cháy trường tiểu học CAI LẬY
Bọn học sinh vẫn còn tuổi thanh xuân
Ai giết không sót diệt không tha dù chỉ điểm sai lầm
Không theo giặc HỒ CHÍ MINH , phải thủ tiêu truy sát
*
Ai gây cảnh thảm sầu khi CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT
Ai hám xương lợi máu trên ĐƯỜNG CHÍN NAM LÀO
Cuối MÙA HÈ ĐỎ LỬA ai phất phướn huyết sao
Ai chôn sống hàng ngàn người MẬU THÂN sáu tám
Xuân bảy lăm ai xé “hiệp định đình chiến” hoà bình
Đày nam phần ba chìm bảy nổi chín linh đinh
Anh MỸ dại lỡ nghe lời vẹm phỉnh
Đẩy phụ CHÍNH THỂ CỘNG HOÀ vào bẫy KÍT SINH DƠ
*
Tên BIG MINH ảo tưởng mộng thua vờ
Kêu chiến hữu tự do đầu hàng vô điều kiện
Lộ mặt dày sát nhân vi bất thiện
Ai đoạ đày quân cán chính miền nam
Đút túi riêng đảng giấu mười sáu tấn vàng
Đuổi nhà giàu phá tôn giáo ĐÁNH TƯ SẢN MẠI BẢN
Biến LỤC TỈNH đích thực trở thành người vô sản
Chính sách của ai tập trung cải tạo dù binh lính bị thương
*
Ai gây cảnh biết bao kẻ bị lấn đất chiếm vườn
Chuyện thê lương bao nhiêu xác thuyền nhân đi xuất khẩu
Ai bưng bô TẦU đội đít địch hoá thân làm linh cẩu
Ai tiếp tay bọn thổ phỉ chiếm quần đảo HOÀNG SA
Sóng TRƯỜNG SA đẫm máu QUÂN LỰC V.N.C.H.
Ai gây đấy chẳng lẽ không phải là khủng bố
Đảng C.S.V.N từng huênh hoang to mỏ
“Diệt tận phú hào đào tận gốc trung nông”
*
Khắp năm châu một thời quy giặc đã đồng lòng
Sao quên vội búa liềm trong địa ngục trần gian này độc trị
Chống khủng bố hãy chống bọn VIỆT GIAN CỘNG PHỈ
Động BA ĐÌNH còn xác thối khô thi
Công an còn khuyển mã tính vô nghì
Gây bao cảnh dân lành trong oan khuất
Mối căm thù của nhân dân càng chồng chất
Khi khỉ bầy lại dựng kịch tự bầu nhau
*
“Anh em ta hãy diệt bọn cầm đầu
Đang chễm chệ ngông cuồng từ phương bắc”
*
QUAN TRẢ DÂN TRAO
*
Trả lại cho tôi mạng người oan khuất
Trả lại cho tôi biển đảo yêu thương
Trả lại cho tôi mảnh rẫy miếng vườn
Trả lại cho tôi tên đường quý mến
*
Tôi trả cho quan BA ĐÌNH xác thối
Tôi trả cho quan nỗi hận MẬU THÂN
Tôi trả cho quan HIỆP ĐỊNH bảy nhăm
Tôi trả cho quan CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT
*
Tôi trả cho quan MÙA HÈ ĐỎ LỬA
Tôi trả cho quan ĐẠI LỘ KINH HOÀNG
Trả lại cho tôi xác những thuyền nhân
Ba thập kỷ qua chưa tường tung tích
*
Tôi trả cho quan nồi da xáo thịt
Tôi trả cho quan BAUXITE TẦU NÔ
Tôi trả cho quan đạo cáo đức HỒ
Đảng biểu điên rồ hoan hô không gớm
*
Trao dân trả lại cho đời
Máu xương nước VIỆT tơi bời chiến tranh
Khỉ người người khỉ nhẫn tâm
LÊ NIN, CÁC MÁC gieo mầm hại dân
*
ĐẢ CỘNG TRỪ TẦU
*
Trên con đường diệt cộng
Quyết can cường hành động
Góp tiếng nói hùng hồn
Lý luận bằng trực ngôn
Hết sức mình chiến đấu
*
Sát cánh cùng chí hữu
Bẽ cổ bọn cầm đầu
BẮC KINH toan bành trướng
Hãy hướng đến tương lai
Ngày mai trời lại sáng
*
TIẾNG DÂN KÊU
*
Tiếng kêu dày đất cao trời
Sao chưa diệt lũ tai sai TẦU PHÙ
VIỆT NAM một cõi ngục tù
Cai phu giám thị quay cù công an
Giang san hóm họm ba làng
Nam trung bắc bộ mây tang một màu
Xuân về hạnh phúc đi đâu
Bọn ma quỷ đỏ nắm đầu dân đen
*
Nhân quyền dân chủ tắt đèn
Tự do mỹ tự cài then trông đời
Côn đồ chủ nghĩa thảnh thơi
ĐỒNG CHIÊM thánh giá máu rơi CỒN DẦU
Sơn hà lấp ló nhịp cầu
Lăm le bọn giặc hồng MAO tiến vào
Thất phu trí thức đứng chầu
Khom lưng gánh nhục cúi đầu chối vinh
*
Bao giờ anh lấy được mình
Khỏi lo CÁC CHÚ định rinh qua TẦU
NAM QUAN ải mũi CÀ MAU
Đầu trên đít dưới chủ thầu hăm he
Búa liềm  thị chúng răn đe
Hởi ơi xiềng xích MÁC LÊ tà quyền
Một bầy sát thủ ưu tiên
Trung ương đảng cử uỷ viên tiêu tiền
*
NHÂN DÂN LÀM CHỦ
*
Theo tinh thần TUNISIA dân chủ
Nhân dân ta cả nước diệt quỷ ma
Bẻ xích xiềng liềm búa độc quyền tà
Đang áp bức đồng bào bằng sắt máu
*
Hãy dũng cảm vì tương lai con cháu
Máu dân oan vẫn tuôn đổ hàng ngày
Đập gãy ngay bọn cộng sản tay sai
Dẹp sạch sẽ bọn TẦU nô vong bản
*
Đã đến lúc thi ca ngưng lãng mạn
Phải khuấy lên luồng sóng lớn đấu tranh
Dùng văn thơ vận động những người lành
Cùng chung sức đánh tan bầy gian ác
*
Xé tan bọn ngông cuồng theo LÊ MÁC
Đốt khô thi nhục nhã ngoạ BA ĐÌNH
HỒ ngoại lai lý lịch vốn bất minh
Toà quốc tế đệ trình xin luận tội
*
VẸM HỨA
*
Nhân dân cứ đi biểu tình thoải mái
Theo TUNISIA Ả RẬP hoặc TRUNG ĐÔNG
Công an chào người chống đối MAO hồng
Quăng lăng BÁC đang nằm chờ được đốt
*
Các đồng chí dù lỡ ngu hay dốt
Cũng đừng ngăn lòng căm hận dâng cao
Tránh MÁC LÊ liềm búa hại đồng bào
Xe bọc thép súng A.K. yên vị
*
Bầy đảng cử tự nhiên khoe tính đĩ
Bẹn trung ương giấu kỹ cái condom
Dân kêu xong dù quần chúng lộn phòng
Mặc kệ nó đảng ta làm thêm vẹm
*
Bốn thập kỷ mặt dày da hổ thẹn
Đạo đức HỒ mơ mộng thuyết tam vô
Nhân sinh quan còn lại một cái mồ
Khô thi hở nhục thân nhiều cái lỗ
*
ĐẠI BẢO HỒ PHẨN
*
Tao mẩn ngứa người TÂN MẢO ơi
Một bầy hát bộ hội nhau chơi
Kép hèn dũng vẹm trông tưởng thú
Đào thương bẹn đỏ họ đười ươi
Học trò nước lạ bầy ác tặc
Đảng biểu VIỆT gian tự cử ngồi
Đạo ù đức cống từ đâu đến
Nhân dân bịt mũi phẩn HỒ trôi
*
NHĂN RĂNG LẠC QUAN
*
Mặc kệ tổng bí thư hay thủ tướng
Chúng thượng lên cũng vẫn thế mà thôi
Hay hóm gì đảng cữ đổi chỗ ngồi
Chủ tịch nước được bưng bô đội thúng
*
Mặc kệ nỗi căm hờn trong quần chúng
Đảng chỉ cần củng cố bộ công an
Bắn giết dân chuyên vu khống sẳn sàng
Ban đầu lĩnh đêm về nằm cao gối
*
Mặc kệ nó đám dân oan chống đối
Đảng trung kiên định hướng xã hội đen
Đêm không cho lũ mạt rệp lên đèn
Thế đói rét khó không quen “cắt mạng”
*
Mặc kệ trời VIỆT NAM không ánh sáng
Dùng quái chiêu diệt diễn tiến hoà bình
Thiên linh linh địa nhất quyết linh tinh
Nguyện cống biển dâng rừng lên mẫu quốc
*
DẸP HÈN NHÁT ĐI
*
Thấy người ta mà muốn trào nước mắt
Sao dân mình cứ vẫn mãi nhát hèn
Đòi tự do dân chủ vốn không quen
Hay luôn sợ bọn công an khủng bố
*
Ông cha ta từng đầu rơi máu đổ
Quyết đấu tranh đòi lại mảnh giang sơn
Một ngàn năm câm nín ngậm căm hờn
Chẳng lẽ lại cam cúi đầu lần nữa
*
Muốn ấm no nhân quyền chờ rộng cửa
Hãy đứng lên đánh đổ bọn tà quyền
Bọn TẦU nô chỉ có mấy thằng điên
Đang giãy chết dưới lá cờ liềm búa
*
Hãy đốt sạch khô thi tên quỷ chúa
Đang bốc mùi thối rữa giữa BA ĐÌNH
Tội sát nhân diệt chủng đã chí minh
Toà quốc tế sắp định hình mức án
*
BA MƯƠI SÁU NĂM UẤT HẬN
*
Bầy thảo khấu năm bảy lăm tháng bốn
Vào miền nam thoả mộng sống giang hồ
Chúng chiếm nhà lấy đất bán chia lô
Không những của thuyền nhân đi di tản
Mà còn đoạt ruộng vườn dân tư sản
Mạng quân dân cán chính cả SÀI GÒN
Dù buộc lòng buông súng trước TẦU con
Bởi tin tưởng đồng minh sang diệt cộng
*
Đảng đập phá nơi tôn nghiêm thờ phượng
Lũ lưu manh không cữ cả ông từ
Kẻ giữ chùa cho đến đứa thủ thư
Người gác mộ suốt bốn mùa chay tịnh
Chúng thi đua lùa về quê lỉnh kỉnh
Từ ve chai đến cục sắt phân đồng
Đám tay sai ác bá nạp thêm đông
Đảng áp bức nhân dân bằng liềm búa
*
Mười bốn thằng phởn phơ trên ngôi chúa
Giấu biến danh đồ tể tắm máu người
Ba mươi năm đã ăn sống nuốt tươi
Hàng triệu mạng ba miền nam trung bắc
Địa chủ phú hào đảng đào tận gốc
Văn nhân trí thức chúng bức ngu trung
Luôn khoe khoang giống một bọn điên khùng
Cờ đỏ dẫn xã hội đen chủ nghĩa
*
Chúng bịt tai không cần lời mai mỉa
Dai hơn đỉa đảng củng cố công an
Hay giết dân giỏi tham nhũng tốt làm
Chuyên hủ hoá bầy lâu la ngu dốt
*
ĐI BẦU
*
Bô trí tuệ bàn cầu ngồi chính trị
Dám khinh khi mạ lỵ cả VIỆT NAM
Chúng cho rằng dân chúng chẳng giỏi làm
Nên tự cữ đảng viên lên đại bảo
Bầy ban bệ tô hô đồ bố láo
Không “tào tháo” cũng táo bón cáo HỒ
Đám lâu la giòi bọ thuyết tam vô
Tụi thủ lãnh cá vồ chờ bơ sữa
*
Đảng biểu cữ nhân dân nhìn lộn mửa
Không muốn rinh hình chúng dựng cửa mình
Đồ con to của thằng nhỏ ngông nghênh
Đành nhắm mắt bịt tai ngoài hí hoáy
*
LAO TRUNG TÙ MỘNG NGỤC HOA
*
Ta mơ một vườn hoa
Trong bốn bức tường đá
Thấy màu xanh của lá
Đàn bướm lượn la đà
*
Ta thấy em kiêu sa
Xuyên qua những kẽ đá
Dường như thêm phép lạ
Trong những buổi chiều tà
*
Ta mơ một đoá hoa
Tạo dáng bởi sơn hà
Rừng rực ngọn lửa sống
Sáng ngời trong ước mộng
*
Ôi ! dân chủ tự do
Sao vẫn là hoài bão
Hồng phong dâng cuồng bạo
Giẫm tan nát vườn hoa
*
Giấc mơ chẳng còn xa
Hạnh phúc bóng ngọc ngà
Lung linh trên vách đá
Hình như không là lạ
*
ĐI BẦU
*
Vẹm gà bẹn vịt
Địt mẹ nhân dân
Đảng biểu cương cần
Quyết sinh rồng lộn
*
Đội hại lộn xộn
Chộn rộn đuôi rồng
Tưởng thú khủng long
Đồng lòng tái thế
*
Bày ban đặt bệ
Mặc kệ dân oan
Ông ổng loa làng
Nhân quyền dân chủ
*
Phải đi cho đủ
Không cữ tú bà
Bắt cả ma gia
Đi bầu đảng cử
*
HÈN NHÁT
*
Gan không màng thế sự
Mật chẳng trách chuyện đời
Thất phu ngậm chặt môi
Huống hồ chi trí thức
*
Giáo MÁC LÊ đạo dục
Nhục thi khô BA ĐÌNH
Thái bình dương mông mênh
Lưỡi bò liếm lãnh hải
*
Đất ông bà không cãi
Trời VIỆT NAM chẳng lo
Ung dung trên chiếc đò
Một bô to đảng bảo
*
Bọn TẦU nô gian xảo
Báo cáo láo đồng minh
Tứ tự tốt giật mình
Lũ BẮC KINH bành trướng
*
NGƯỜI TRẦN DÂN TIÊN
*
PẮC PÓ hang giương cung bắn khỉ
Suối LÊ NIN cháo trắng rau nâu
CÁC MÁC sơn quỷ đỏ bạc đầu
MA THIÊN LẢNH phù dung lâm hạnh
*
Hộ lý nùng mường tày bày cảnh
Đạo cáo HỒ đức dục ma duyên
TRẦN DÂN TIÊN thoả cơn ghiền
Khi xích XUÂN khủng lúc xiềng TRƯNG điên
Bác MAO thánh tổ còn thiêng
BA ĐÌNH dọn cỗ đảng viên theo TẦU
Giang sơn gấm vóc về đâu
Hỏi ÔNG kẹ KÉ quy đầu MINH KHAI
*
Ba trăm vạn gia nô khuyển mã
Cái gọi là cảnh sát nhân dân
Sẳn búa liềm thu nạp tay chân
Mị danh gọi “hồng quân tự ngóc”
*
Quần thần tứ trụ không ham học
Chỉ bọc cho tròn khúc dồi son
Dù quê hương đã hao mòn
Không thua đám đĩ bán trôn nuôi mồm
Đại bảo quốc vật lôm côm
Côn đồ thổ phỉ cô hồn lưu manh
Một cây bỗng hoá nhiều cành
“VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC” đem nhanh đô về
*
ĐƯA QUỶ ĐỎ ĐI ĐÀY
*
Hãy dọn sạch TRƯỜNG , HOÀNG SA quần đảo
Chuẩn bị đày bọn VIỆT CỘNG đến đây
Để chúng xem những hạt cát nơi này
Từng thấm máu lũ BẮC KINH bành trướng
*
Đã hết thời đám TẦU PHÙ trưởng thượng
Tụi VIỆT GIAN theo quỷ đỏ bạo tàn
Biển THÁI BÌNH không dung nạp dã man
Nên gửi chúng vào hốc hang tiền sử
*
Tư bản đỏ tha hồ xây dinh thự
Hay lập lăng ngay ngắn giữa sơn lâm
Chôn xác khô tên khủng bố MẬU THÂN
Lời hiệu triệu sát nhân năm sáu tám
*
Bầy đảng cử cứ tự do hia mão
Thử húp chơi cháo lú với TẦU nô
Dạy cháu con đạo đức của giặc HỒ
Nơi hoang đảo còn sức đâu phá mộ
*
NHĂN RĂNG VÌ VỊ ĐẮNG
*
Mày bám pín trâu
Mày bầu bầy quỷ đỏ
Nhân dân tao chò bỏ
Nhũng nhiễu cả BA ĐÌNH
*
Ừ ! ta yêu VIỆT NAM
Dù lũ chó to hàm luôn thèm gặm
Ta yêu người ngoài vạn dặm
Lỡ mang tiếng VIỆT KIỀU
Cuộc sống vẫn phiêu lưu
Nước kì hoa bố láo
*
Mày tà quyền vô đạo
Tao vẫn nguyện ơn trên
Ba sáu năm căm hờn
Đồ ma cô thổ phỉ
Xã hội đen chủ nghĩa
*
Kìa là thằng tưởng thú
Nọ con bẹn nhặng nga
Của bất nhân thất đức
Vẫn làm khổ dân ta
*
Nhăn răng vì vị đắng
Cốt khô trắng giang sơn
Biết bao nỗi căm hờn
MẬU THÂN năm sáu tám
*
TỨ BẤT CỮ
*
Nhất lưỡi
Chửi CHÍ MINH bán nước
Rước chó má về nhà
ĐỒNG VĂN PHẠM ba hoa
Dồn lần dân đánh đĩ
Nhì râu
Tự xưng là cha già
Theo quỷ đỏ TẦU NGA
Gây xương rơi máu đổ
Tàn phá giải sơn hà
Tam đầu
Rúc hạ bộ bạch NGA
Chui âm hộ TẦU già
TĂNG TUYẾT MINH phấn khởi
Cởi áo khoe đồ bà
Tứ củ
MA THIÊN LẢNH ru rú
Rủ rê chị em ta
Thi dáng ngọc mình ngà
Thủ trong hang PẮC PÓ
*
TÂM THANH