Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

ĐỊA NGỤC THIÊN ĐƯỜNG

THIÊN ĐƯỜNG ĐỎ DỊA NGỤC ĐEN TẤT TỐ TẮT ĐÈN ĐẢNG VÔ ÂM HỘ
*
ĐỊA NGỤC NỤC THIÊN ĐƯỜNG
*
Tử sinh chỉ một quãng gần
Mơ xa bô lão còn gân hổ gầm
Tâm thanh gấu rống long ngâm tác mang ré tượng cẩu dâm tru tình
Hồ man yên ngủ BA ĐÌNH cũng nghe rạo rực giật mình nhiều phen
*
Đồng bằng sông cửu nhiều phèn quê mùa dốt nát dân đen dễ dùng
Trung ương chính trị bọ hung sản sinh thêm lũ côn trùng phá gia
Cô chiêu cậu ấm hại nhà
Ruộng vườn nhà cửa theo đà ăn chơi
*
Trai trụy lạc gái lả lơi
Thảnh thơi bò lạc khỏi mời chuồng sang
Vung tay ném bạc liệng vàng giang san nguy biến tim gan chẳng còn
Trâu già ham muốn cỏ non chân dài váy ngắn Tầu Tây nhặt về
*
Chơi trò bịt mắt dê vũ phu bạo chúa không thề phụng loan
Thủy chung bất khả đá vàng hoa tàn nhụy rữa lại mang đi cầm
Vài năm cấm cố chung thân
Bởi chưng bán thánh buôn thần mối mai
*
KINH THƯỢNG MỘT NHÀ
*
“Cau Thau Lái Nhấp Gia Rai=tôi biết nói tiếng Gia Rai” Từ Đấy
Thương anh em dân tộc thượng ít người
Cuộc tử sinh không phải một trò chơi
Bọn Việt Cộng diệt anh em thiểu số
*
Ôi “Giăng Đơi=trăng” ơi ! mưa rừng chiều lá đổ
Bọn giặc “Kinh=người miền xuôi” toan xóa sổ “dã nhân”
Lừa “Bâng Sơi=ăn cơm” bên cạnh ché rượu cần
Ý thức hệ “Nhâm Bai=ẩm tửu” “Giàng=trời” sông suối
*
Trần Dân Tiên giữa “Buôn Sang Mơ Núi=đồng bào”
Tạo chông gai hòng gạt quỷ “Mị Ma=mẹ cha”“Mày=chị” thoát ly khác chi lão quạ già
“Đơi Giăng=huynh đệ” đảng đoàn viên làm hộ lý gạt sơn lâm rủ nhau đi đánh Mỹ
Kỹ thuật cao “Năm Banh Dú= năm bảy sáu” đại đồng
Khói lam chiều thua lửa “Hót=thuốc hút” hừng đông
“Pha Bía Bía=cho chút chút” lấy “Fulro=LLDTCAB” nhiều tài sản
“Buôn Sang=bản làng” ơi cái gọi là cách mạng đạn bom cày trong nội tạng Gia Rai
Chẳng còn đâu dây sắn thấy củ mài bộ chính trị thi đua nhau trộm cắp
“Sa đoa ra=một hai ba” VIỆT NAM dân chủ cộng hòa
“Banh Đoa panh Plú=tám chín mười” vẹm Hồ bầy tu hú”
THẢM SÁT DAKSON
*
Tôi đã thấy quả B.40 chưa nổ
Bên cạnh hố chờ chôn dân thiểu số=ít người
Bởi bầy đàn giống hung bạo đười ươi
Chúng lên núi núi mòn lên đồi đồi hóa trọc
*
DAKSON cười bỗng dưng thay tiếng khóc
Góc BÌNH LONG gió độc tự nhiên lồng
Ngọn hồng phong SÔNG BÉ gốc sầu đông
Năm sáu bảy GIÁNG SINH đồng diệt chủng
*
Bọn khủng bố súng cầm tay NGA dụng
Quỷ nhập tràng trong hang ổ TẦU nô
Hắc diêm vương hay lãnh tụ đỏ Hồ
Đồ vô loại đảng ba không chắc có
*
Lệnh sát nhân từ bốn tên sừng sỏ
Bỏ quê hương học theo đám ngoại bang
Bơi qua sông để tàn phá thôn làng
Bám đít giặc quay đầu bò phản chủ
*
CHÈO BẺO GHẸO QUẠ Ô
*
Hắc khoành khoành quạ ô quanh chèo bẻo
Xã hội đen ghẹo thái thú ngáy đèo
Ngọa sơn hồng tước trả treo phân phần thiếu chó đủ mèo liếm thay
Cù huy lạc vũ điếu cày trắng tay xanh mõ cỏ may lẹo lờ
*
Mười hai bạn mịt mờ hầm sụp một tá đồng chí cắc cụp theo
Đào hang vàng tặc hò reo từ nay xóa đói giảm nghèo hết keo
Bốn bô trí tuệ óc teo không còn hùm hổ lộn lèo giả chân
Đúng ngày tới tháng tâm thần sinh hùng đẻ bá cứu nhân tất thành
*
Lia thia quầy quẫy chậu quây
Thượng du tây hạ đi mây ung thư về gió tội mày mày cam
Quýt không quỵt bạn tốt làm đứa nào quấy trước lên trang ngồi chờ
LÂM ĐỒNG đáy nóc lững lơ người trơ mắt ếch đứa bơ sữa bò
*
Bậu làm thơ tớ cũng làm thơ
Dại dại khờ khờ bớ tú lơ khơ
Giúp nhau trả nợ đừng mơ đỏ đen xã nghĩa cuộc cờ tóc tơ
Mẹ ngồi hoài điệp ầu ơ thương cha đứng mãi cầu cơ thiên triều
*
“Vệ binh hồng phấn tự kiêu nam quân hương lửa lẫy kiều đoán chiêu
Đồ ngon cung hỷ vải thiều cúc cung của quý điều tiêu Ba Đình”
THẾ SỰ HỒNG HOANG
*
Một thằng khu đen ăn quen ba con tư bản đỏ
Công an lặt cỏ chò hỏ tự phát dân phòng
Hồng binh cơ động vần công phụ tùy phu xướng tượng đồng Mao lông
Bí hư củ tịt song còng hai năm tám chuyện hai lòng bắc nam
*
Bạn bốn tốp làm giang san vàng mười sáu chữ
Tập Bình Cập của đả thử đập ruồi
Biển đông Lê Mác cầm chuôi
Trường Sa hải đảo đầu buồi Bắc Kinh
*
Chiến sự thình lình Ba Đình vẫn ổn
Sơn hà nguy khốn Hùng Dũng Trọng Sang
Trên nia không sợ lọt sàng thế sự bàng hoàng địch họa vô can
Sói lang Hà Nội hở hang thành đô hội nghị leo thang cờ tàn
*
Điếu cầy đầy kiểu nõ vang Cù Huy lạc Vũ khói tan sớm chiều
Phù dung tiên tử thổi tiêu nghê thường mộ khúc đấy kiều trợ âm
BÁ MA hủ hóa sóng ngầm CU BA mẫu hạm TẦU ngâm lâu dài
Thuyền nhân tị nạn thảo mai sang sông thiều sáo địch gài tam vô
*
MỸ CU BA XÚ
*
MỸ CU BA xú giá dầu hỏa vượng bốc đầu rùp hét đô la
VIÊT NAM bình ổn đồ bà ôm mãi lập là thối hoắc bạch NGA
“Ta về ta tắm ao ta” bao cao su phá hỏa thuốc lào xa điếu cầy
Gần trời lơ lững khói mây thầy chạy bố láo máu thằng TÂY con TẦU
*
Pu tin khí đốt làm giàu đất cát bạc màu chú phỉnh lấy xâu
CÀ MAU thủ tướng xà mâu oan ức THỊ MẦU cầu tõm lõm vô
Mưa rơi ướt át mặt HỒ
Bauxit tạm vồ tám vố bịt Show
*
Hổ mang sư chúa tô hô
Tỳ kheo lõa lồ xiềng xích ni cô
Rượu bia kinh tế sửng cồ ẩm thực tồ tồ tiểu đứng nam mô
BA ĐÌNH thái thú điên rồ nằm trong cũi mồ lãnh tụ hò dzô
*
Bốn mươi năm xác khỉ khô giống cái âm hộ để lầm bô quần thần
MẬU THÂN bất khả lần khân đảng viên cởi trần công lý cầm cân
Ế ty Kim Tiến còn tân
Sương giá tảo tần của quý bảo trân
*
“Dũng Hùng Sang Trọng cương cần tứ quái ngu đần chính trị hiếp dâm
Năm trăm đại biểu tâm thần vài đứa thay thận kiếm tổ tiên tịch tà”
VIỆT NAM NHẤT RỐN THỔ
*
“Thiên thượng địa hạ duy ếch trượt tôn”nồi lẩu cây còn chưa dồn thịt X
Tây nguyên Bauxit liền khôn Polimer ngu cậm Vina môn mộc tồn
Đồng sàng dị mộng an côn Huyền Như biến dạng háng mòn kim ngân
Không trong ngọc chẳng trắng ngần tình tiền danh lợi bán thân mua vàng
*
Ngân hàng kho bạc hở hang chuột con đại thử ăn tan quý bình
Trời không linh đất nín thinh đảng viên cộng sản chực rình núp rinh
Chí minh huynh đệ cửa mình thoát án tử hình lỗ đẻ mất trinh
Thương thay một cuộc làm tình hoảng hồn thần sợ thánh kinh siêu lừa
*
Trăng treo trên củ hũ dừa chưa tròn đã khuyết mây mưa kiết tường
Tìm trong tám vạn người thương than rằng bóng kẻ yêu đương đâu rồi
Trước vành móng ngựa đơn côi án đường phúc thẩm đứa ngồi gãi mông
Luật sư trăn trở lắc hông hội đồng bồi vấn thần vòng không dây
*
Nữ lưu môi mỏng mặt dày tuộng còn ba thốn trâu cày trốn đâu
Chung thân chịu báng vỡ bầu chàng chạy qua cầu thiếp xuống hố sâu
Phải chăng mưu kế ba Tầu oan khiên Thị Mầu nhất cẩu xà mâu
Xây thành mặt trận khô lâu đại thướng xây lầu chứa chấp diều hâu
*
TỒ TỒ TIỂU BÌNH
*
Cập Bình Tập tránh nạn che ô
Hương Cảng Hong Kong lỡ lõa lồ
Bông dù sớm nở nên mau ố
Dân chủ nhân quyền vẫn độc cô
*
Thảm sát Thiên An Môn bị lộ
Bắc Kinh không muốn lại sửng cồ
Quần chúng không còn mong thủng mãi
Thông tin thế giới sẽ tô hô
*
Cộng sản bầm gan tất hóa rồ
Bỏ bầy săn sắt bát con rô
Không ngờ thế sự thời mở cửa
Nửa người nửa ngợm giá dầu thô
*
Mao ít đau lòng thương kinh tế
Bá ma nhan nhãn lực tiền đô
Biển đông tôm cá không vô độ
Hồng binh chợt tĩnh mộng hải hồ
*
“CU BA TẦU mẫu hạm trên khô một tỷ con chim vẫn tồ tồ
Chẳng ai chết đuối khi Đặng Tiểu Bình to của quý lúc buôn so”
ĐẺ SÀI SINH LANG
*
Dã tràng se cát HOÀNG SA nhọc lòng tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa
Ba Đình thái thú quần thoa Trung Hoa dân Quốc được đà trứng nâng
SÀI GÒN đại nghĩa xả thân
Quân dân cán chính lao tâm đành thừa
*
Tập trung cải tạo nắng mưa
Khổ sai biệt xứ cho vừa lòng tham
Bắc Kinh đòi nợ to hàm rừng vàng bạc biển miền nam làm giàu
“Trải qua một cuộc bể dâu Cửu Long phỏng giái mà đau đớn lòng”
*
Nằm vùng biệt động có công sát nhân khủng bố đám đông dân lành
Hồng Hà lầy lội máu tanh thất phu trí thức vẫn khoanh tay nhìn
Ba chìm bảy nổi linh đinh
Thuyền nhân vượt biển lình bình thả trôi
*
Xác HỒ QUANG hợp mùi hôi
Mặc cho thằng tớ con tôi bôi sình
Tập Chương bất khả Chí Minh hình trong lồng kính chân tình ngoại lai
Đấu tranh trâu đánh người ngoài bò không cùng mẹ đẻ sài sinh lang
*
TÂN XUÂN CỐ SỰ
*
“Chữ trinh còn một chút này”
Cờ vàng Hà Vũ điếu cầy Chí Minh
Nằm vùng nội gián lập trình CU BA hủ hóa u minh triết tình
Hoa Kỳ hội nhập yêu tinh dã nhân nón cối Ba Đình bàn giao
*
Lu loa trước mặt đồng bào nhân quyền dân chủ hoàng sao anh hùng
Hóa trang dép tổ bọ hung bao cao su bẩn lạnh lùng rửa tay
Ba mươi sáu kiểu đủ tày
Hàng không địch vận trồng cây hộ người
*
Thuyền nhân tị nạn dể ngươi
Xa nhà biệt động theo chiều gió đưa
Em thương vẫn tựa gốc dừa thành công chờ đợi sớm trưa tin về
Phiếm đàm hải ngoại tỉ tê bắt dê bịt mắt kép hề sóng VOA
*
Bốn mươi năm lại đổi ca MẬU THÂN sáu tám hợp hòa chiến ngưng
ẤT MÙI lừa đảo chẳng ngừng Việt gian cộng sản trong bưng về thành
MacDonald bữa ăn nhanh
Đúng Rồi tỉa lá bẻ cành hái bông
*
“Tâm tư trong mộng đại đồng
Washington trung tiện Tiểu Bình Đặng công”
TRỒNG NGƯỜI MỚI MƯỜI NĂM
*
“Thúy đã đi rồi” nhưng vẫn thúi
“Xưa còn Diễm đợi lá diêu bông”
Tiểu Bình Đặng kế đại đồng Cù Huy Hà Vũ nhuộm hồng Kỳ Hoa
Điếu cầy không vận quần thoa đặc công giải phóng án tòa sáu năm
*
Washington trung tiện thế nằm O Bá Ma  đứng truy tầm giang mai
Lậu chui AID lủi hột soài bao cao su bẩn đăng cai tái dùng
Trời không tha đất chẳng dung
Bảy lăm năm ấy lạnh lùng thuyền nhân
*
Con đường cách mạng nghênh tân bi hài công lý cán cân tà quyền
Thưởng tiền dư lợn viên chuyên tuyên truyền ủn ỉn Pu tin cầm đầu
Dân đen xã hội xà mâu X tư bản đỏ lú màu đấu tranh
“INTERVIEW thủ tất thành mặc cho bè cánh dĩ mành SONY”
*
Trung ương chính trị phân bì
Tránh đâu trâu đánh bò thi lưỡi hù
Nhục hèn nhát hận ngàn thu nội gian ngoại gián kẻ thù bũa vây
Ba Đình sa số vũng lầy trăm năm kết quả trồng cây nhớ người
*
KHÔNG LƯU THÔNG HẢI
*
Đợi gió đớp ruồi ruồi tréo cánh
Chờ sung bắt cọp cọp khoanh chân
Ngồi trên thiên hạ cửu tầng
Bần khinh Phú Trọng cách tân cửa mình
*
Thân môn kỹ nữ vá trinh mô hình chí xác tinh tinh cũi mồ
Bá thanh vạn ứng răng hô thoát ly thối đảng lõa lồ ba quân
Côn đồ cảnh sát hợp quần
Chúng dân mãi lộ công an tồ tồ
*
Xăng dầu  giảm giá Trường Tô
Ni cô sư giả đạo Sầm Đức Xương
Nữ nhi bán phấn buôn hương Oshin nam tử tứ phương đốn lòi
Ba Đình sâu bọ hóa giòi cao mu trí tuệ sờ voi thầy mù
*
Nhục hèn ghi dấu ngàn thu trung ương chính trị cậm ngu khôn liền
CU BA TẦU MẪU giao liên dư lợn viên Ủn ảnh In bắc Hàn
Dái thun củ súng Phùng mang Hồ Quang thanh cẩu sủa đàn tai trâu
Hoàng Sa nhai dập bã trầu Bắc Kinh nam hãi xây cầu không lưu
*
“Biển đông ổn định bầy cừu năm trăm “mặt bự=đại diện” sổ hưu nghị hòa
Láng giềng dân “quấc” Trung Hoa cận lân “tháu cáy” án tòa Ô KÊ”
CỎ NON TRÂU GIÀ
*
“Bắt cái nước” lập đồn ngay “rốn=Center”
Khốn Pu tin vợ bạn thả dê
Xăng dầu giảm giá lộn lề Bá Ma của quý bốn bề dương cương
NATO trợ chiến kiên cường Cẩm Linh khinh thị Bắc Kinh vỹ cuồng
*
Tiền Sinh Sắc hậu Sinh Cuông cha con chồng vợ cùng chuồng chui ra
Bốn phương tám hướng ta bà ngoại thân chi vật Hoàng Sa nhử mồi
Phạm Văn Đồng lõa chìa vôi
Miền nam mặt trận thịt xôi biển người
*
Trường Sơn liệt sĩ như rươi
“On sa lanh bòn tê=Do you love me” cười cậm ngu
Khôn liền không rõ kẻ thù Ma Thiên Lảnh cảnh  con cù Dân Tiên
Mán mường hộ lý ưu phiến vào ba ra bảy như điên động phòng
*
Quốc Hoàn Trần thượng mã phong Xuân Nông Thị trảm hãm bông nhụy Vàng
Xe đâm cấm ngặt phát tang Ba Đình lãnh tụ chào hàng MÚT CU
Non đông lá úa già THU
Làm cha trăm họ bỏ tù nhân dân
*
CÓ PHỞ ĐỠ CƠM
*
Đặng chim quăng ná đặng cá đá nơm
Đặng Tiểu Bình bơm gờm cơm thơm phở
Bành Lệ Viện hớ mắc cở minh tinh
Pu tin tỏ tình Cẩm Linh Kinh Bắc
*
Chí Minh cỏ đặc chắc có MÚT CU
Mẫu hạm thù lù CU BA đắc cú
“Sãy cha còn chú chết mẹ bú dì”
Tây du “Cu li” mặt lì MỸ phượt
*
Ba mươi sáu chược được chuột phá lồng
Chú cúi Mao lông bác trồng cây chuối
Tham đường bỏ muối ÁI Quấc nắm chuôi
Háng to đảng chuồi đầu buồi cuối rốn
*
Giết dân không tốn sát thủ tổn thương
Nam bắc dân thường phi trường hải cảng
HÀ NỘI xây đảng Toilet Ba Đình
Hó xí bất minh lập trình thái thú : “Sang ngu:Trọng lú”
*
“Khách trú Quảng Ninh âm mưu đánh rình
Đóng đinh chiến sĩ lộ hàng kỹ nữ”
LUÂN HỒI NHÂN QUẢ
*
Sầu riêng đu đủ chôm chôm
Ô môi vú sữa bòn bon táo giòn
Thân em như búp măng non bịt mồm cột cẳng chấm com cởi truồng
Ngỡ rằng bị sống qua truông không ngờ cộng sản đóng tuồng lương tâm
*
Bốn mươi năm đã dập bầm
Vết thương xanh mãi quầng thâm cuộc đời
Đào thương khoe dáng lả lơi tấu hài kép độc sân chơi tự hành
Người đi trên chuyến tàu nhanh kẻ đành đò chậm loanh quanh sân nhà
*
Việt kiều hồi cố còn ta thuyền nhân tân cựu bóng ma vẫn còn
Viễn đông hòn ngọc SÀI GÒN hồng hà cận thị món ngon BA ĐÌNH
LĂNG ÔNG BÀ CHIỂU chí minh
HÀM RỒNG bất bạch thối ình HỒ QUANG
*
Vu quy cô THẮM về làng
Tân hôn ÁI QUỐC lên trang ngồi chờ
Sát nhân đồ tể làm thơ lâu la đệ tử tửu cờ nguyệt hoa
Luân hồi nhân quả trước tòa án đường quốc tế kê toa nhục hình
*
BÚA XUA LIỀM LIẾM
*
“Tỉu nà má mẹ mày Mother-fuck”
Dư luận viên chắc có lẹo lỗ mồm
Giang hồ hàng thịt sạp tôm
Khạp dưa khú hũ cá cơm mắm rùm
*
Ca bô bệ hét um sùm
Ái nam yêu nữ tùm lum thượng đài
Khiến người xem tưởng nhân tai phi cầm dã thú những bài chói tai
M.C. thực tập thảo mai Disco lí lắc thử vai bi hài
*
Got talent múa lân động cởn
Mặt thiên hạ giởn như chỗ không người
Lúc cười tương tợ đười ươi khi rơi nước mắt giống lười trèo cây
Một ban giám khảo bậc thầy tha hồ múa lưỡi môi trây trét hùa
*
Thế vong bản con tự do lo ló
Thời quốc suy hơ hớ  hở khoe đồ
Hổ mang sư giả nam mô quốc doanh cha xứ tôn Hồ cá tra
Buôn thần bán thánh tại gia chim đa đa dưới bóng ma thầy chùa
*
“Chuông reo trống gõ mõ khua
Danh văn nghệ sĩ búa xua cán liềm”
BỘ ĐỘI HỘI KỸ NỮ
*
Kỹ nữ vá trinh bẹo hình phố cổ bộ đội âm hộ tạo dáng Tân Trào
Lên đàng đại háng nhiều Mao
Chân dài súng ngắn cờ sao anh hùng
Rủi thay gặp tứ hành xung trăm năm tam hạp bọ hung Tất Thành
*
Vàng Anh vắt chanh không lành banh vỏ tư Sang đặc cỏ phẩn lộn lên đầu
Không cần ba X xà mâu
Trên ngai Trọng lú ngồi cầu tõm rơi
Phân quyền quân đội không mời ngu gì tổng bí nắm xôi đổi Bờm
*
Lời sốc ý ngốc trung ương dục tốc cóc hội long lóc bốc hốc Ba Đình
Cao tầm thạch tượng bất minh
Hồn trong như đã phách linh lính ngoài
Thiên triều bí dụng tay sai tạp chủng Hồ Quang bú lủng cũng Đặng Tiểu Bình
*
Đại đồng thiên hạ quỳ chung
Bắc Kinh trung tiện kiết hung chưa tường
Buôn dân đi đủ bốn phương
Liên quân tám hướng thị trường quốc gia
*
WASHINGTON CẨM LINH
*
Tiểu Bình Đặng nước Bắc Kinh
Mười năm cắm cọc bất minh giống hồ
Ba Đình âm hộ tô hô tựa như hố xí tam vô lục đầu
Nắng mưa sương gió dãi dầu ai đã qua cầu tõm móm hàm râu
*
Đấu tranh trâu đánh tránh đâu Phú Trọng tài thầu xì thẩu buông câu
Cà Mau ba X xà mâu đợi tan buổi chầu nội bộ đồng thau
Chia quyền quân đội dám đâu
Oan khiên Thị Mầu nhóm lợi ích xâu
Trồng người bách nguyệt bên TẦU
Xập xí xập ngầu gây cuộc bể dâu
Pu tin bị giảm giá dầu phòng không lên lầu tính kế cao lâu
NATO nồi lẩu tương bầu Cẩm Linh riêng sầu đông giá hạ sâu
*
Bao vây cấm vận chư hầu Bá Ma nhất quỷ còn lâu háng lành
Đệ tam thế chiến máu tanh MÚT CU-BA má độc hành quẫn quanh
Sân banh hạm chậm tàu nhanh hý trường gác xép cầm canh cánh gà
KGB muốn làm cha WASHINGTON cản CIA lỡ đà
*
“Nghị cha khẩu quyết trừ tà sỹ con thái ất ấn già đè non
Bạch Nga đệ nhất ton ton đi đoong bởi rớt bu loong  Ship boòng
Big bell MỸ NHẬT kính coong Ba toong ANH gõ xe goòng ÚC bao”
ĐA TẠ
*
Tôi xin đa tạ khoan dung
Mười năm cải tạo Gia Trung mịt mùng
Xa thành phố giữa lạnh lùng viễn trời cận đất sống chung côn trùng
Học đòi va tạt mánh mung linh tinh chôm chỉa của rừng thải ra
*
Cám ơn đảng dạy hứng Hoa
Cập Bình Tiểu Đặng canh ba chuột mò
“Tố chè” ẩm thực xin cho “Thank-you” nâng trứng ốm o vật vờ
“Méc xì” khơi dậy hồn thơ “xi xi” “bắt cái nước” mơ đêm dài
*
Chế tài bảo vệ đầu cai điếc câm quản giáo khảo bài thập niên
Nhai tươi nuốt sống trường thiên ba ngàn ngày ngỡ đông miên núi đồi
Bỗng dưng sống kiếp mồ côi đường thăm nuôi cản mẹ dời cha di
Oan gia lỡ sớm chia ly “xám màn dạ” phải ai bi thượng đài
*
Mỡ màng thịt cá đành cai “canh đại dương” trải trúc mai măng già
Cơm tù lưng lững góc ca chim đa đa đến còn tha phận người
Nguyệt trăm khắc vạn chẳng cười thưa ông cán bộ tôi lười ị đêm
Khói năng lưu tỏa không kềm biệt giam xiềng xích búa liềm công an
*
QUÂN DỊCH CHO AI ?
*
Anh đi bộ đội đăng cai
Oshin đầy tớ mãn khai cai dù
Kẻ thù chẳng thấy chổng khu đầu ngu bảo vệ đại du biểu tình
Đoàn quân lãnh tụ bất minh công an cơ động cửa mình tự phong
*
Anh đi thay thế dân phòng trong quần chúng địch đội vòng kim cô
Búa liềm chính sách côn đồ anh đi dưới bóng Quang Hồ Tập Chương
Quân hành tìm bóng người thương
Trong lòng địa ngục vô thường diêm vương
*
Ba Đình bè lũ bất lương
Hán nô Hà Nội kỷ cương không còn
Lão thành cách mạng lối mòn lề dân lộ đảng thân môn tà quyền
Sát nhân trộm cướp tuyên truyền dư lợn viên cũng cuồng điên ngạo đời
*
Anh đi vào buổi thiếu thời trung ương đủ thế di dời anh đi
Anh không biết đến Hoa Kỳ tha nhân cán cuốc buộc đì hai năm
Súng ôm không được bắn nằm
Gạc Ma đạn đứng ngậm tăm pháo đùng
*
“Đêm đêm nghe tiếng thạch sùng cắc kè đá lưỡi bọ hung lên người
Mồ chôn liệt sỹ như rươi xương heo cốt lợn đười ươi chết cười”
CHÂN MỀM ĐÁ CỨNG
*
Chú phỉnh tạo Việt gian giửa Lam Sơn hai tiếng
Đảng huấn luyện gián điệp Vạn Kiếp mất bốn tuần
Xuất xưởng cảm tử quân Cam Ranh gần một tháng
Quang Trung phong nô hán Đồng Đế ráng sáu năm
*
Tứ thập niên ăn nằm con tự do mò mẫm
Dân chủ động trái cấm chúng sờ sẫm thiên thu
Trí thức dụ thất phu con cù xoay lạc vũ
Thâu đêm không thèm ngủ khói lửa nõ điếu cầy
*
Anh không cần du Phi em Tây lo Mỹ phượt
Truy hoan băm sáu chước được “sám xập” triệu đô
Phu phụ mộng tiền đồ bọ tung hô bá ứng
Phản tĩnh đừng nổi chứng đá cứng thua chân mềm
*
Năm canh phải làm thêm mu chêm cao trí tuệ
Cảnh giác phát ân huệ đồ tể tế cuối cùng
Cùng dòng giống bọ hung chắc chôn chung một hố
Đừng học đòi ba lỗ chỗ định táng họ HỒ
*
HỒ CÁ VỒ HÔ KHÔ HỐ
*
Thiên lý độc hành hứng Hoa bẻ cánh
Tỉa cành bứt nhánh mánh Tập Cập Bình
Chí Minh thông linh Ba Đình đả thử
Bịnh gì kiêng cữ Xuân Phúc thủ kho
*
Phó tướng bụng to tuyên Truyền tham nhũng
Thủng nham nhà khủng bú lủng bài Tây
Mỹ địa bầy bầy lầu đầy hai cái
Một con vịt mái phỏng dái gà cồ
*
Thanh Quyết nam mô Huyền Như cá độ
To hàm xuống hố lớn chức sa hồ
Bắt cô cá hô chú rô lên thớt
Trần gian đùa cợt quần vợt bắt ruồi
*
Ba X nắm chuôi đầu buồi chính trị
Phường mờ trực chỉ kỹ nữ bán trôn
Thẩm vấn vô đồn công an tự vẫn
Phố vẫy cả đẩn không lẫn bốn tên
*
“Danh vọng vang rền dũng hùng sang trọng
Ba thằng nói ngọng một đứa ngóng nghe kẻ không kết bè vết xe đã đổ”
NGOẠI SỞ NỘI TỀ
*
Ăn xổi ở thì em dự thi hoa hậu
Lậu giá lương duyên ba X cậu ông trời
Trường sinh thanh diệp sống đời
Buôn dân bán nước không mời thiên lôi
*
Giữa hý trường cóc ngồi hội nghị
Đĩ trôn trốn khốn nạn trung ương
Khí hư thậm thụt gầm giường
Noi gương tổng lú cửu chương khảo bài
*
Bốn mươi năm đảng sữa sai nhân tai hiếp pháp đầu thai cai dù
Bắc Kinh Hà Nội Mút Cu Ba Đình thái thú lú khôn hơn đầm
SÀI GÒN giắt lượt cài trâm
Huế Thừa Thiên thiếu tay cầm Cần Thơ
*
Hồng Hà nội ngoại trông chờ
Nôi gian ngoại gián mang bơ sữa về
Tướng tăng dầu giảm thảm thê dân oan oán khúc lết lê vỉa hè
Công an tấn chốt bắt xe coi chừng ngoài SỞ trong TỀ hợp long
*
NỒI NÀO VUNG NẤY
*
“Xướng ca phân loại” một bại non sông
Hai cố lập công đại đồng chuộc tội
Sát nhân bất hối đồ tể chẳng hôi
Tị nạn khứ hồi cộng trừ cách mạng
*
Ba Đình sữa soạn khai đạn tân xuân
Blogger hợp quần xã hội dân sự
Dâm tăng loạn tự đả thử đập ruồi
Tấn Dũng vuốt đuôi con buồi đại hán
*
Kỹ nữ tới tháng đảng biểu bán trôn
Phố vẫy lập đồn công an âm hộ
Tiền môn cờ đỏ cảnh sát hậu liêu
Vài tên chết liều quái chiêu Mỹ phượt
*
Sợ Tào Tháo rượt được lệnh mua nhà
Không ở đất Nga Bá Ma nước Mỹ
Vén váy dạy đĩ con khỉ Điếu Cày
Chính trị may tay tự do dân chủ
*
“Cù huy hà vũ mưa lạc trên sông bỏ phận cáy còng buông bao quy bẩn
Ba má ưng thuận thái tử đỏ lông có thể xanh lòng xuôi dòng chống cộng”
THÁU CÁY LẤY XỐC MÃY
*
Bắc kì cục áo bảo trân
Trung phần nhớ trận MẬU THÂN giao thừa
Sọc dưa Nam bộ gốc dừa cờ sao xanh đỏ nắng mưa sớm tàn
Bóng người lả lướt trong hang đi B bộ đội lên trang thẩn thờ
*
Công xúc tu sĩ gái đĩ tứ phương
Lánh dữ một phường người thương chiêu mộ
Một rớt mười đỗ thuốc bổ đại du
Tự do con cù Đỗ Mười chắc có
*
Trong quần chúng ló đầu to
Trung ương chính trị cái cò hiếp dâm
“Ngày xưa hoàng thị” Nông Xuân bữa nay Kim Tiến cởi trần chích mông
Em xinh hồ chửa có chồng một đứa lỡ bồng nhìn ông thưa bác
*
Đại đồng lập công trồng cây tạo ác
Kẻ nào đạo nhạc xớn xác vác cày
Qua núi hiến thây đấy kiều thầy chạy
Cũng ví “xốc mãy:lúa gạo” bậy Đặng Tiểu Bình đả hổ Chí Minh đập ruồi bất bạch
*
KIẾT GIÀ THU BẠC
*
“Cháy nhà ra mặt chuột”
Một con bị buộc thấm thuốc Ba Đình
Một con thối ình trong lăng củ tịt
Cả bầy bị thịt đen kịt mật khu
*
Đại thử Tây du thù lù lạc vũ
Không vận tiểu tý ngựa hý Điếu Cầy
Trung Quốc rút dây động rừng bắc bộ
Trung phần xấu hổ báng bổ MẬU THÂN
*
Miền nam cởi quần CÁI RĂNG trắng hếu
Một đàn hồng sếu thất thểu chực ăn
Dưới đầm trồng năng vài thằng đặc cỏ
HÀ NỘI méo mỏ chò hỏ THỪA THIÊN
*
Liệt dương Trần Dân Tiên
Khủng bố nổ tiền tuyên Truyền trộm vặt
Tự do con cắt mắm sặc LAI VUNG
CHÍ PHÈO nằm vùng SINH CUNG BÁ KIẾN
*
“Sáu năm trui luyện linh kiện ba lông con cúi xổ lồng hồng Mao thanh thử
Hình Mô Chí cữ chơi chữ đảng viên dâm tăng tọa thiền kiết Gìa Thu bạc”
VÔ TÂM KHỐNG MẬT
*
“Tuyệt cú mèo:Duyên Anh” leo tới đỉnh thiên đường cộng sản
“Rên mé đìu hiu” cô chiêu tư bản đỏ về chiều
Chí Phèo cậu ấm Việt kiều
Vịt kêu Bá Kiến vải thiều dâng Hoa
*
Mao đài Mỹ tửu làm quà
Giáng Sinh ăn ké cha già bất minh
Thăng Long “Hà lội” vũng sình sơn bơi ẩm thực Ba Đình miệng bia
Mộc tồn ngon nhất chả chía quyền uy “quân luộc” lú chia người ngoài
*
Bịt mồm che mắt đậy tai thành đô hội nghị Tầu gài nội gian
Nai đồng quê dạng ba càng hai hòn dái dợm sài lang láng giềng
Bộ đồ lòng nướng Dân Tiên Trần ai khoai củ địa điền xào lăn
Giảm dầu nước mắt khuôn trăng “dọc đường gió bụi” lịch tăng lương dần
*
Xà bần rựa mận bán thân vườn Mai Xuân Thưởng cởi trần dân oan
Ô kê Tấn Dũng trình làng xích long hắc hổ tim gan tuyệt vàng
Nhì vằn tam vện tứ khoang lục phủ ngũ tạng HỒ QUANG tiệc tàn
SÀI GÒN vẫn đứng vô can không tâm năm bảy mươi nhăm tắt đèn
*
VỠ ĐÊ VỢ ĐẺ
*
Bàn quan cầm chai rượu
Ghế dân ôm bình gaz
Quan cho chiếc cổ gà
Dân xin tha chéo cánh
*
Phao câu đảng đòi đánh
Nội bộ tránh tim gan
Trà tam tửu tứ tan
Pháo ba càng trực chiến
*
Người ta chết để tiếng bắt cọp để lộn da
Tiết canh Ukraina CU BA đả TẦU mẫu
Hạm hàng không dính chấu bởi linh cẩu Pu tin
“Phỏng vấn=Interview” phim mẹ mìn Kim bắc hàn ỦN ỈN
*
Internet say sĩn Pín O BA MA care
NA TO chơi đòn đè cậu bé Cẩm Linh de
Chết đến đít vẫn khè
Nga không sợ mắt me lấy le che rúp mẽ
*
“Vẹm cộng rên khe khẻ vợ đẻ lúc vở đê
Thua một con số đề đế Show thề bình ổn”
BÁ THANH TRANH BÃ
*
Lên đỉnh thiên đường hàm hương dân chủ
Xuống ruộng rau muống chuộng phẩn lợn hoa
Con tự do ló trước tòa
Huyền Như siêu đại đăng khoa vua lừa
*
Lao trung ngày nắng đêm mưa
Sinh sau đẻ muộn gái chưa có chồng
Năm canh chờ đợi chổng mông
Biệt giam tọa khám vài ông tham tiền
*
Đông phương đỏ sắc Dân Tiên kế tinh bí rợ bầu Kiên dứt tình
Nợ nần xấu hổ yêu tinh cầu cơ âm cảnh Ba Đình hiển linh
GDP định tiểu bình
Lề dân lối đảng cửa mình bao la
*
O non khoe cái đồ bà
Bốn năm ngàn tỷ ngọn đa Ngọ chừa
Bá Thanh vạn ứng vườn dưa ung thư giũ số số chưa ăn mày
Chú SAM rộng lượng cơm chay đúng ngày tới tháng trắng tay bay về
*
BẮC KINH THÁNH HÃI
*
Từ bi hỷ xả vào chốn thiền môn
Ngu cậm liền khôn vô thôn Pắc Pó
Tránh ăn thịt chó đừng ngó CU BA
Biểu tình tại gia đồ bà khoe đĩ
*
Tầu câu cá Mỹ Gấu trúc diều hâu
Mạt cưa NGA thầu U Kraina mướp đắng
VIỆT NAM tay trắng màu nắng da cam
Hay ăn dở làm bắc Hàn nguyên tử
*
Tập Bình đả thử Chí Minh ngáp ruồi
Thừa Thiên vuốt đuôi đầu buồi lục tỉnh
Quan to giả bịnh lính nhỏ tôn lò
Kiệt vặt không lo mặt mo HÀ NỘI
*
Thành đô phó hội bò tót Đỗ Mười
Lọt tròng nổ ngươi nhìn người tưởng lợn
Thiến heo chưa ớn được trớn hoạn mèo
Tư gia Hổ treo lộn lèo khỉ cáo
*
“Tay còn dính máu con cháu MẬU THÂN
Nguyên thủ quần thần cởi trần tuột áo”
HỒ TRA CÁ QUẢ
*
Đêm nghe “bài thánh ca buồn”
Lệ dân oan vẫn mãi tuôn ngoài lề
Người ta bò tái trui bê tại sao quần chúng lết lê trên đường
Đứng ngồi đợi cổng nhà thương nằm quỳ viện ghét vô thường quỷ vương
*
Hồ lai khỉ cáo Tập Chương bất minh cũi mộ noi gương Ba Đình
Đầu tiên lãnh tụ bất minh lâu la nối tiếp chương trình lục lâm
Bốn mươi năm lớn bé nhầm sát nhân diệt chủng Mậu Thân vẫn còn
Nằm vùng biệt động SÀI GÒN tam càng khủng bố BA SON khứ hồi
*
Đại gia đặc cỏ ướt môi dân đen khu lọ đít nồi mồi không
Năm trăm đại biểu lòng thòng phóng viên tác nghiệp khiếp lông Mao hồng
“Mô hình chí chụp ngủ công”
CU BA đèo ngáy lợn lòng ngọa sơn
*
Cá chình lươn lịch thờn bơn
Kết bè theo đảng bôi trơn cửa mình
Trắm mè trê lóc Bắc Kinh lên nguồn HÀ NỘI cua đinh sấu rùa
Ba ba vào cuộc hơn thua ván bài chín chín còng cua cáy vàng
*
NÕ LỬA VŨ LỪA
*
Vỡ mặt trận tổ cóc bọc trong hốc BA ĐÌNH
Thời đại Hồ U Minh sản sinh lũ bất chính
Thây nằm trong lồng kính hồn lưu lạc Bắc Kinh
Hay khách gia lưu tình yêu tinh từ Phúc Kiến
*
Người ta chết để tiếng hồ tử khỏi lột da
Đặng Xuân Khu sửa nhà Đồng Phạm bình thiên hạ
Lê Duẩn quân loạn đả tàn phá cả nước non
SÀI GÒN không hai hòn banh càng đảng phỏng giái
*
Đẩy miền nam xuống đáy HÀ NỘI cáy nông sâu
Khắp lục tỉnh thảm dầu ruộng dâu thành biển lửa
Giết người như cơm bữa thái thú chữa chỗ sai
Đệ tử nào hết xài đầu cai lai hàm ếch
*
Gõ sưa trầm hương tếch X đếch sợ Tây Nguyên
Dân tộc thiểu số nguyền lạc quyên đảng cộng sản
Cái gọi là cách mạng nằm dưới háng thiên triều
CU BA U Triết chiêu dụ Hoa Kỳ hủ hóa
*
“Điếu Cầy năng khói tỏa lạc vũ tọa cao sơn
Một nõ thuốc cô đơn như điệu đờn chỏi phách”
TANG BỒNG HỒ THỈ
*
Trung dạ đêm trường miên đoãn mộng
Tàn mơ nhất thống một sơn hà
Ngàn năm xâm lược giặc Hoa
Nam chinh lệ thuộc chia ra tam kỳ
*
Bắc phần thường trực chia ly
Miến trung văn hóa lắm chiêu xoay chiều
Chiếu yêu nam bộ qua kiều
Lục Vân Tiên cũng đủ điều tang thương
*
Khi ác quỷ vô thường tạo tác
Lúc thánh nhân giác ngộ hiền thần
Sơn hào hải vị bảo trân
Miếng ăn nhục thể hèn thân lạm dùng
*
Trời không dung mãn doanh tội quán
Đất chẳng tha lỗi tột cùng hung
Tang bồng hồ thỉ kiếm cung
Chí nam nhi luận anh hùng yên cương
*
TẬP TRUNG TRÙNG THÚ
*
Xuyên tâm liên xiềng tù cải tạo tóc Tiên Dân xích phạm tập trung
Mười năm qua ải côn trùng
Pleiku tỉnh lẻ hãi hùng Gia Trung
Mười ông hết chín rục tùng mãn doanh ác quán bọ hung hại đời
*
Cam thảo kim cang hành thục địa mật nhân ngải cứu cố trường sinh
Hàng ngày nắng bụi mưa sình
Bữa cơm lao động ruồi rinh dễ dàng
Cao nguyên lâm cảnh hỗn mang tác thanh khỉ khọt banh càng trói cô
*
Bạch đậu khấu dong riềng củ ấu quả mã tiền độ kiếp địa liền
Ba ngàn đêm đếm oan khiên
Hồ tinh tính nhẫm búa liềm triệu năm
Nhị thập niên chẳng ăn nằm đi B bộ đội hải nhân nướng người
*
Rể đinh lăng thăng bằng huyết áp củ mã đề trị khớp viêm đa
Mỡ trăn phòng phỏng ngoài da
Hoài sơn dược tánh mật xà hỷ tim
Chẳng cần Kim Tiến kiến chim “đói lòng ăn nửa trái sim” cũng vừa
*
“Gió đưa sinh mạng đung đưa canh ba giờ tý chuột chưa vào chuồng
Biệt giam bị sống chông truông đại đồng chủ nghĩa có huông giết ngầm”
Sinh CU:Tất Thành:Văn Ba Trước Lúc Ra Đi=1.”Long phiên:rồng lộn ngược”
*
Hoa hồng nụ sói , mệt mỏi đôi hông , đứng đợi ngồi trông , mông : Lầy Quậy
Thiên thời kệ cha , mặc mẹ nhân hoà , TẤT THÀNH ba hoa : tha về địa lợi
Áo vàng nhanh cởi khởi chậm quần xanh đồ lót tím mành nội y hồng thẩm
Thiên triều khải bẩm , lẩm lúa miền nam , ăn trộm không kham , nhờ hàm cướp tổ
*
SINH CUNG cởi yếm cua đào
Chàng HỒ Minh Ch“pín” trào khí cương
GIÀ RÂU khúc thịt không xương “Cù loi” ÁI QUẤC nhiễu nhương ra vào
VĂN BA “đặt cược” hồng MAO “Hồn lương” cháu HUỆ khơi mào lục lâm
“Cai dù , ngăn cú , thủ câm , cắn tru , ngâm cụ , môn lầm , lồng xu”
Được Hoa HUỆ đỏ “chặt cọn dọn làng mây rủ hồn lang” khoe bắt cái nước
Tam thập lục chước , nhất cước xuất chiêu , “Sung kinh-lộn điều”
TẤT THÀNH=>ÁI QUỐC , tìm phương bán nước , rước giặc ngoại xâm
NGA XÔ âm thầm , dương oai diệu võ , TRUNG HOA cờ đỏ , lặt cỏ mở đường
*
BẤT THÀN “tắc cuộc” nam du NHÀ RỒNG bến đợi “thôn l-Kinh Cung” ca
Nhà sàn thậm thụt thậm thà
Cửu Long nước nổi ba ba thuồng luồng
Dìu em tới bến Hàm Luông , Hậu Giang kín kẽ thuyền buồng “loạn phung”
“Quỳ đâu-cao giấu-mốc đồng-rỗng le-ninh trữ-tháo giầy-băng va”
MARIE trăm năm hão mộng ăn nằm :31-10-1911 =2. : “Hổ bộ : hổ đi”; hồ nằm
*
MARIE BIÈRE dâm danh một đứa con “MỤ TẤC THÀN nữ nhi
Hầu bàn “nắng cực” phòng nhì
CHÍ MINH mang bộ mặt lì thoát ly
“Cu li” , “rải dứa” HOA KỲ
Nặc nô “lang héo” bạch bì cầu no
“Đô la rúp hét khó mò tiền nhà kiều hối cha “mo” khó về”
Nhân viên làm bánh thảm thê , mong nhờ bột rớt “lộn lề” đắng cay
Bao nhiêu ngày tháng ăn chay
Bấy nhiêu giây máy bằng tay nặn nhồi
Cũng may PHÁP nữ kết đôi từ đây ẩm đứng thực ngồi có nhau
 “Quỷ ma loạn thế dương TRẦN , gian TIÊN hưởng sái công thần Tầu , Nga”
Ôi ! Xinh Cu Hởi ! Sinh Cung tháng ngày chồng vợ lạnh lùng thế sao
Có còn nhớ giọt máu đào
Mười ngày chín tháng đẻ đau cửa mình
Chàng đi mở cuộc trường chinh điếm TẦU đĩ MỸ nặng tình nước non
Một hòn thịt hỏn họn hon giết người hãy nhớ hón con “khốn lò”
 “PAUL Tất Thành-FRANCE=>P Lang Sa” không nhận thêm đày tớ
Nguyễn Sinh Cung nhất quyết phải trả thùèn PARIS chẳng sáng bóng Gìa Thu
ÔNG KÉ dắt MARIE vào ngõ tối , tam thập nhi lập môn lời lừa dối
Không cội nguồn quên tên tuổi mẹ cha Nguyễn Sinh Coong chỉ nhớ mỗi một bà
 “Da trắng bóc bì BIÈRE quốc mẫu , trường bảo hộ đơn xin không chuẩn tấu”
*
N.T.THÀNH xin vào học : Ecole coloniale-15-09-1911- 3. : “Viên bác: vượn chạy”
*
VĂN BA thề in dấu chiếc dép râu , mỗi khi chân có cơ hội thượng lầu
Lúc “đồn lậu” làng dân tiên đại PHÁP
Tội thuộc địa “copy” từ trang nháp
ÁI CUỐC nguyền khi phá nát giang sơn buộc nhân dân phải nhất trí căm hờn
“Hơn hồng khỉ BIÈRE không cần giấu,chú mán Trần mộng du bậu Dân Tiên”
Đã nhiều đêm “dưới hải” nén cơn ghiền , tốc váy đụp HỒ Chính Mi nhảy ngựa
Chưa hết ngứa TẮC THÀNH xoay nằm ngửa đổi kiểu chơi kị s lựa “lò bồn”
Công viên chiều hoa lệ nẩy “lề bôn”
VĂN BA  lủi hoàng hôn làng thôn khác
Trăm năm đảng cấm áo gấm vu quy , quý mỹ nhân quỳ , quỷ đầu “bu cú”
“THỜ-U ru rú , rủ chị bạch bì , nửa đêm thổi bi , “lộn kì” rụ rị”
LIN “thủ lãnh tương lai” tuồn thịt cáp đáp lên nàng kiều nữ xứ MẶC XÂY
Chốn đê mê yêu phụ cũng ngật ngầy đù chưa đã ÁI QUẤC dâm bất xuất
Lãng tử thề không có gì để mất đất tây phương nhất định “lập bồn” kinh
Đệ nhất chương “cồn lặp” phải gian tình , trang đệ nhị kị phòng nhì phát hiện
 “Đệ tam chướng thi hành không được thiện dù tăng ni cũng thi triễn tiệt dòng
Rủ giang hồ hảo hán nhập thêm đông kể cả lũ phòng không chờ tái dứt”
Ba mươi năm miệng lưỡi , VĂN BA cưới nhiều nàng , to tiếng cười trong hang
Chủ “hôn làng” Mán cưỡi  , hộ lý như con đượi , nằm cạnh háng CÚ TU
LIN thủ lãnh phục thù , những ngày con cù đứng , “Trái dứng” nhớ “lột he”
Hồ thèm em “bốn lè” , mồng mề ke chưa dính , “cây tu” không khó tính
“Lệnh từ đảng trung ương , tuyển mỹ nhân lên giường , bộ chính trị nghị định”
Được cua quên ghẹ ôn KÉ chê cái mẽ kho = 4. : “thiền phụ : ve bám”
*
Thèm rau đay nhớ ghẹ đồng MARIE mu trắng HỒ trông hứng tình
Không cần sở mục tắm rình dân PARIS cũng đẹp xinh dịu dàng
Mày mò tay móc trốc hang cua tây dạng háng hai càng đung đưa
Hoàng mao vừa mọc lưa thưa đa dâm thuỷ đẫm mây mưa cửa mình
Kiều nữ MARIE BIÈRE có một con đứa gái với VĂN BA”
Cũng thời vóc trắng mình trinh MARI phóng ảnh so le tạo hình
DZĂN BA “công ngủ” hành binh nửa đêm giờ tí thình lình bạo dâm
Sớm hôm báo cáo tè dầm
Nữ nhân “căng trú” bày mâm giương càng
“Thế gian đầy dẫy hốc hang không thân tộc bất họ hàng dễ chơi”
DZĂNG TAM rõ tâm tình BOURDON cự tuyệt thư rình chí mo
Dụ em cùng hội loã lồ vấp mô kinh nguyệt tô hô tự mình
Dù mu cua chẳng mấy xinh
Cũng không thèm thợ ghép hình khiêu dâm
Mặt chàng phó nháy tầm ngầm cầm cây ma trắc “đồn lâm” dự phòng”
“Rồng tre” bôi bác khủng long ba mươi sáu kế đừng hòng trông mông
Huống chi khe dấu hạch mồng quần xì không hở miễn gồng thêm tinh
Em không tạo cảnh làm tình
CHÍ MINH ôm máy chụp hình biến đi
Mặc dù đến tận HOA KỲ cũng không thể tậu hàng nuy vốn trời
BOURDON không phấn khởi mở đầu khâu hồ hởi =5. : “quy đằng : rùa bay”
*
Ai ngờ vật đổi sao dời cuộc đời HỒ tặc tả tơi thế này
Ăn chay nằm võng máy tay thấy người đụng mặn đắng cay ngứa nghề
Những mong có một hiền thê nhưng lòng sợ hỏng lời thề mị dân
T.LAN mộng giấc ngoài TRẦN , GIAN TIÊN đành phải hiến thân cầm quần
Trước sau cũng cướp nhà giàu , Văn BA không kén màu , các cô dâu me MỸ
Đi B đánh Mỹ không bằng lấy đĩ lập đồn nội ngoại hồn lang Hồ Quang ái quốc
VĂN BA không ngại xuất quân , tinh binh hùng khí bất thần “đu câm”
Bần cư náo thị không tầm , phú sơn lâm tọa tha lầm “lậm thâu”
Bảy mươi hai thế làm giàu
HỒ Man giả cẩu “trầu đâu-lưỡi hồn”
“Ba mươi năm dưới “rá bồn” trốn về PẮC PÓ “làng ôn” xã mừng”
Lúc khốn khó tham gia cộng sản VĂN BA chìa mạng ra mời
TẦU NGA PHÁP MỸ cũng chơi “mà bồng-cọ chắc-hổn lời VIỆT NAM
Vào SÀI GÒN bù loong quá cảng , bến NHÀ RỒNG , MÁN THƯỢNG lên boong
Tay chùi chảo chân rửa soong , HỒ tiềm cáo ẩn ba toong chờ thời
Vẹm sinh cu lạnh lùng khoái mã,vượt qua sóng cả Văn ba một dạ truy phong
Đi tìm một cọng Mao hồng,có em mông trắng đại đồng mút cu:10-05-23/11-06-23
Xin học bổng hiến thân ĐẠI PHÁP “Mẹc” ! me tây dứt khoát không cho
Tủi thân LIN rủa cả lò sau này sẽ biết con đò ai đưa
SÀI GÒN mùa nắng mùa mưa PARIS nhiều chị vẫn chưa có chồng
Khuê phòng thiếu nữ BOURDON hơn hai chục tuổi phòng không chống chàng
BA LÊ THƯ GIÃN XẢ CẢNG CHƠI BỜI =6. : “phượng tường : phụng lượn”
*
Tân lang lãng tử dã man , mồng mề môi mép lộn làng hốc hang
Cua tây dạng háng dang càng
Khóc than cũng chẳng sơn vàng thếp son
May thay chưa rặn ra hòn cỏn con HỒ tử ra ràng láo lông
Đêm đêm đệm gối mền bông
Nhìn lên trời ước gia phong êm đềm
“15-09-1911:Nguyễn tất Thành  xin học bổng Ecole coloniale : không thuận”
Chính trị học không bằng phó nháy hãy đợi đấy quốc tế đệ tam
Nước NGA xô giỏi tốt làm mượn tên ÁI QUỐC đành cam bồi bàn
“Bánh hang” thân thể điêu tàn sợ tan của quý “thôn làng” LOUISE
Chỉ vì chiếc nón diệu kì TẤT THÀNH* =>ÁI QUẤC* bút danh nhiều thầy
Thợ chụp ảnh , kiêm hầu bàn , kèm “rải dứa”: lựa “lang héo =1923
Cũng có lúc VĂNG BA lãng mạn , đạn trong nòng dậm dật PARIS
LOUISE chê mũ bắc kì  , NGHỆ AN phụ bếp ướt mi khóc thầm
Thôi rồi tà đạo giáo dâm , cô đầm “căng trú-hôn lầm” bế môn
Ngẩn ngơ nhớ lúc “lú bồn” CHÍ MIÊN quẹt mỏ “lùi chồn” thật nhanh
*
LOUISE : thợ làm mũ “bốn lề” , chê nón cối dép râu khâu đầu “nhặt cỏ”
Chủ hàng phê nhỏ , chưa đỏ đủ lông , gặp ma cà bông , tấn công lồng lộn
Trong cơn nguy khổn “bốn lề” SINH CUNG vẹm cũng thẹn thùng , củ thun vô rún
Cúi đầu như cún , tủn mủn “hổn lười” , “hang bánh” còn tươi , cười băm sáu kiểu
Mạc tư khoa VÉRA Vasiliera Hoa Nga ma đa dâm thủy=7. : “Thọ duẫn : thỏ bú
*
Thân môn lộ liễu , hòa điệu DZĂNG BA , quỷ bắt ma tha , thà em thả cửa
Giữ bộ đồ giửa ÁI CUỐC vận công , một đống thòng lòng “độn lồng” lớn vĩ
Thua trôn gái đĩ kỹ thuật bậc cao khí CHÍ MINH trào hơn MAO “xín xáng”
Chưa vào được đảng sạch háng râu rồng nhập hang tiểu lang banh càng hỗ trợ
*
LI SAM xú nữ “kỵ sĩ Trung Hoa Phi công bà già, phạm phòng hồng thử
Sinh lão bệnh tử , không cử hành kinh đảng xử phụ tình , “hấp tinh đại pháp”
Đạo văn bản nháp bôi bác anh em TẤT THÀNH nhập nhèm nhuộm đen sư phụ
Chơi thầy một cú đú đởn lên hương trộm thơ trên giường đảng viên thủ quỹ
*
Bạo tàn hơn dã thú,Li Sam đủ kiểu chơi hết thế đứng thời ngồi
Nửa vời còn ưa thổi “lầu tồn” chưa mệt mỏi,trường túc bất chi lao
Chỉ sợ hói thuốc lào điếu cày Hồ kị thối Lưng ong Li sam dỗi
Gối hạc LIN rã rời đau rát hai vành môi , “cây tu” chẳng dội cối
 “Để rồi coi kế CU-ÔNG , môi ngoài bảy chữ mép trong tám nghề
TẤC THÀN xuất huyết ứ dê , bụi đời viễn xứ xin thề “rủ cưa”
*
Quân tử không hứng khởi đừng hành tội mây mưa
Yếu lực hãy cố chừa tình nhân hờn mỗi tối 20 năm lắm mối
Tối ngủ vẫn nằm rông năm châu cạn đàn ông tốn nữ công bốn biển
Nếu bất ưa lão luyện cứ đội vải qua sông ma cõi “lộn đồng
““Còn ối người chờ đợi lỡ sợ mèo kị hợi đừng đợi hương qua đèo”
Cũng hỗ trợ dương cương , Tống Văn Sơ trên giường đồng hương vài kỹ nữ
Cổ tích tân nương cử mỗi đêm vác bị thịt bịt mắt lũ lâu la rước một bà vào nhà
Áo quần không cần cởi bởi một tấm chăn bông quấn quanh thân đĩ dữ
Chí Minh mặc sức thử của quý mã cây tu từ thế lực địch thù cắm ngu ù phục kích
 “Trôn lành”HỒ giả hổ,rủi khi bị sa hố,đợi“chồn lờ”cứu hộ:đông dược vô đại bổ
*
Mỹ nhân kế “ghệ” LI SAM , Trung Hoa dân quốc tốt làm bình phong
Ngựa HỒ hộ lý nhong nhong
Cuối đường gặp hổ TRẠCH ĐÔNG hố TẦU
Mượn cờ máu đỏ vàng sao , thiên kinh địa hãi mu cao tranh hùng
*
“Hổn lười” chiếm chỗ bọ hung MÁC MAO ÁI QUỐC hoành tung hại đời
Giết người khủng bố gặp thời
Trời tiềm quỷ nổi âm lôi loạn trần
Dân Tiên tham vọng vô tiền , khoáng hậu môn nữ quàng xiên lộn lề
*
Cô gái  xa xứ BẠCH NGA nhặt về , chỉ là giây phút đam mê
Hứa hôn chẳng dám hẹn thề càng không , thị dâm thêm phổng hồng mông
TỐNG VĂN SƠ trợ banh hông giùm nàng , đừng nên cất tiếng oán than
Đông tan giấc mộng hoa tàn dã man,ngẫm trong sới tụ hồn lang,ái ân ân ái ai gài ấn ai
 “Bôn ba đất khách “kách mệnh” mùa thu NGA nữ “mót cu” đệ tam chân trụ
Chí Minh dương cụ dụ dỗ mật khu con cu đất gù “bốn lù-bặc cú” :1919-1923
Bán Đứng đồng chí triệt hạ đồng hương =8. : “ngư tiếp lân : cá tiếp vẩy”
*
Gặp nhau trong cảnh lưu đày như tên lãng tử ăn mày chiếu manh
Dưới chân Xô Viết cũng đành bén duyên chồng vợ cùng nàng mút cuMOSCOW”
Miễn là được chủ tận thu đệ tam quốc tế dễ ru nước nhà
Một lần thế chiến đã qua bạch đàn cộng sản sơn hà đổi thay
Bạch cốt thiên nga khoác bộ cánh ngà mũi tên LIN trộm tử địa chim sa
Hắc thủ hồng hầu đuôi bí bể dâu “đuồi bầu” VĂN BA nồi da xiên thịt
Lả lơi nàng trả thù nhà móc cu ba chớp” đóng chà thử LIN
Ngỡ rằng lãng tử khôn liền ngờ đâu tướng cướp vì tiền ngụ câm
Lưỡi ông cọ dạo thầm, râu dài hai hiệp ba câm đầu rà, thu xuân đông hạ củ gia
Quỳ đâu-hang dáng thiên nga rộn lồng Nga xô xuất giá Taiga: phú công 19-23 lọc lừa
 “Con thiên nga rừng TAIGA vắng ông bà vạ HỒ tiển
Dòng BẠCH NGA lừa đức cha dối sư già sa ma lộ
Nàng thiên nga TAIGA không an phận hận tình đầu tìm dấu khách dép râu
Từng qua tay không biết mấy ông bầu cũng được gả dưới chân hầu LÝ THUỴ
Được vài hôm ái ân không mãn ý nàng bay về quê ngoại xứ BẠCH NGA
Cứ mỗi khi nhìn lên ánh trăng ngà cùng nữ tử rủa CHA GIÀ mất gốc
Mộng trăm năm không bền duyên tơ tóc Hồ bất minh độc kế bế ngọc hành
Chim thiên nga chỉ đáng thức ăn nhanh đảng đã dạy bất thi ân báo đức
Bán tin cụ PHAN , Lý Thụy đổi vàng cất hang PẮC PÓ ; con khỉ đầu chó
Tóc đen máu đỏ , chờ gió vinh quang , buổi sáng qua làng , bốn nàng Mường Mán
Hoàng hôn chưa chán , bồi dưỡng thêm hàng , H’ Mông Nùng thượng
Đêm cầm một trượng ba thốn dâm dương HỒ tặc dọn đường “cai khu-đỡ mộng”
*
“Là ngôn” Các Mác “dộn lì” , Lê Nin “kiệt vặt” “Chính mi-lầu tồn”
Dụ dỗ đánh Mỹ kĩ thuật chưa cao pín Tất Thàn trào hơn Mao xín xáng
Cùng chung một đảng cắt mạng toàn cầu “lừa ngộn-bầu truôi” khúc đuôi đại vĩ
Chẳng thà chơi đĩ buộc quý phu nhân nửa đêm gối quỳ mặt nhăn như quỷ
*
Đồng hương NGHỆ AN ác thú sẳn sàng moi gan nghịch chí
Coi như đánh đĩ , dự bị VIỆT gian , huynh đệ ngỡ ngàng , nát tan hữu nghị
Tay phải nắm MỸ tay trái cầm TÂY hai bên hăng say bày hàng tả hữu
Sinh Cu xà tửu y cựu tiếp tân , nữ khách ươm mầm tam thập lục kế
*
Cụ Phan Bội Châu lúc chống PHÁP kí tên Hải Thụ hiệu : Sào nam tử& Thị Hán
“26-12-67” NGHỆ AN Ngày :1-7-25 LÂM ĐỨC THỤ và LÝ THUỴ* “H.C.M.”
Bán tin nơi ở của PHAN BỘI CHÂU cho mật thám PHÁP
Cụ bị giam lỏng từ 1926 đến 29-10-1940 thì mất
*
Tăng Tuyết Minh yêu tinh TRUNG QUỐC, Nguyễn si cu tuột tuốt vuốt nàng
Mày mò mấy ỗ hốc hangào nguyên trô trố hai hàng tiểu khê
Mề sa dâm thủy dầm dề Vu sơn tới đỉnh khôn-lòe cách tân
Phốn-là củ tịt to hàm,ứ ham lền-chột lại làm-tốp ten
Tăng Tuyết Minh:1905-1991 kết hôn với HỒ*ngày:18-10-1926>:=:< 12-12-1927
Hoa lạ mẫu Quốc,vị thuốc lão sinh,Chí Minh dưỡng binh,rập rình bán nước
MỸ NHÂN KẾ  LỂ MỂ TẾ CỦ MAO HỒNG=9. : “hạc giao cảnh : hạc giao cổ”
*
Giữa Ma Thiên Lảnh buông rèm coi như thử món lạnh kem Hà Thành
“Trong hang Pắc Pó dồn lần , Minh Khai Trưng Ngát , Vàng Xuân Mai Thuần
CHÍ MINH nhất quyết ra quân
Hợp đa chủng quốc cầm quần xung phong”
“Tám nghề:đánh trổng giục hoa,sen vàng khóa siết,mở cờ đỗ cổ gõ sẻ đả chậm
Ba bậc đổi thế đỡ dần cột chặt, gắn bó truy hồn dềnh dàng cướp vía:tố nữ kinh”
Nhập lao trung đạo văn LÝ THUỴ NGUYỄN TẤT THÀNH kí sự khám to
Truy phong khoái mã giở trò
Bỏ hiền thê với câu hò vọng phu
Mặc cho đồng chí trong tù Chú Thu ru rú củ hù tịt luôn
“Trăm hoa một lễ , tế mộ Trung Sơn , Thiên An Môn hờn , trơn cơn mưa máu”
Không còn giấu cánh đồng chiêm
BẤT MINH thành lập “khốn liềm búa cu”
Chẳng cần biết đọc chữ nhu “bầy tôi-tí mỡ-cây tu-lộn lừa”
Dù cho trời nắng hay mưa nàng chưa :”tang hứng” chàng chưa “thổn lừ”
Mặc cho chiến quốc xuân thu con cù Thu vẫn vi vu thôn làng
Một vài nàng lỡ có mang
Thở than ráng chịu phận Vàng kiếp Xuân
Trong tay còn Quốc Hoàn Trần Dân Tiên Còn cớ diệt thân trừ thù
“Bụi đời tá lả đại du ,xơi cô hàng cá ,nhả bà buôn lê
Vừa đi vừa kể ngoài lề trường sơn xè dọc đầu bê đuôi bò”
Ngực đại sizeTăng Tuyết Minh thổn thện thế chân dài em gác mái chèo đôi
Lúc lên cơn giống khoái mã băng đồi , khi đến đỉnh thở như hò kéo gỗ
Thủa trinh mất la tựa hồ bị mổ , trải phong sương dường sấm nổ trên giường
Biết bao lần em rên rỉ đòi thương , LIN phấn khởi lưỡi không xương lắt léo
*
Không cần biết mép môi tròn hay méo , bảy chữ trong lồng lộng tám nghề ngoài
Gậy trường sơn lắm lúc phải thu oai , vào ba chẳng thoả ghiền bà ra bảy
Lưỡi dùi thép đôi khi còn gục gãy , huống hồ chi khúc thịt nguội dương cương
Xuôi hai tay BÁC xoãi gối giữa đường , cất cây súng thảm thương vừa cạn đạn
Cởi bao cối H bồi thêm vài mạng , mỗi một nàng Trần thượng đảng Dâm Tiên
Rủi sau này nhớ lại chẳng ưu phiền , truy hoả lực từ tay sai bộ đội
Tăng chưa đã MAI “cốn lài” mỗi tối , HỒ “cuôi bòn” bảy trội lúc bình minh
Nếu không tin Minh Khai sướng tự mình , hay xả trại linh đình trung ương đảng
*
Cộng sản dọn làng ban dân cắt mạng,miểng đạn bom Nga Pháp Mỹ Nhật Tầu
Lời thảo mai qua tận bến ÂU CHÂU
Không lỗ đến một sợi râu thủ ÁC đừng nghĩ đến Đinh Lê Trần Lý Mạc
“cược đặc” hồng nhờ mộng Tống Văn Sơ lộn giữa đồng Ông Ké vẫn gạ sờ
*
Nhông nhông cưỡi ngựa “thôn lờ-trăng chím
Chẳng cần biết Phương Mai vừa thay bỉm
Hồ im lìm mò chim trắng minh khai
Nhưng rủi thay dâm phụ chẳng lắm tài gian phu phải mất công gài em khác
LÝ HUỆ KHANH  “ĐỊA TẠI CANH ME” TỐ CHÈ ; ẨM ĐỨNG =1927
*
Đánh nhanh rút gọn bẻ trọn nguyên cành
Phi Lý Hu Khanh “ma lanh” vầy cuộc
Đóa hồng mẫu Quốc Trạch Đông mời buộc
Thuốc nhục bồ đoàn,Lý Thụy an xơi:Lao trung nhật ký
“Vành ngoài 7 chữ:khấp,tiện, thích, thiêu, giá, tẩu, tử “tố nữ kinh”
Ăn mày gặp tấm chiếu manh T. LAN* chung cuộc đánh nhanh rút về
Tinh binh uổng tử thảm thê TỐNG VĂN SƠ hớ : chém vè vào hang
CÚ THU sồng sổng khoe hàng khúc đuôi đại vĩ quậy tan sơn hà
TẤT THÀNH khoác áo Cha Già dài râu sáu chục đòi quà gái tân
*
HUỆ KHANH mảnh trinh mành , chày vồ lãnh tụ còn lành được sao
Tiếc cho một cánh hoa đào con ong HỒ tặc rúc vào chui ra
Dễ gì tránh cuộc can qua lưỡi ÔNG KÉ quét lỗ xa hố gần
Dại gì nàng sớm trao thân lũ trung ương đảng cương cần nhiều khi
*
Trong vườn mận hai cành cột cẳng thủ lãnh giao củ lẳng cần lao
HUỆ KHANH như cánh cào cào áo vàng tuôn giải rút đào bật khuôn
CHÍNH MI cứ thế diễn tuồng tỉnh chuồn dưới háng tình cuồng trườn trên
Hai bầu vú lộ thịt mềm củ địt lỡ tịt suốt đêm sợ gà
 “Nửa đêm giờ tí banh ca quỷ ma khủng bố phương xa chưa về
Dâm phòng cọ kẹ mồn lê khai hoang chặt cỏ tiểu khê dọn làng”
*
THỜI ĐẠI HỒ MAN
*
Chào sao Hàn thanh niên hồ hởi
Đón ngoại tinh phấn khởi xếp hàng
“Dzịt kiù iêu lướt” chơi sang xem trò phối giống trong hang Ba Đình
Cóc khô một tượng sắp sình bịt mồm đậy mũi tránh rình tử thi
*
Tin minh tinh cửa mình Hà Nội
Tức nữ nhi vội vã vần công
Quên cơm trong cái cạp lồng cháo chua trên phố hàng bông chực chờ
“Hot boy cool ghệ” ngẩn ngơ kẻ hôn đít ghế đứa thờ đầu tăm
*
Đảng cõng rắn tang sư túng dẫn
Bộ cả đẩn chính trị lú ngu
Bưng bô bợ Pín kẻ thù tùy nghi Các Chú đại du hà thành
Đá banh quần ngựa tàu nhanh Đồ Sơn đò chậm cầm canh cánh gà
*
Đô phó hội lôi nhân dân tệ
Xú khách trú mỹ diện rúp khoe
Biển đông mất mật lấy le không dùng vũ lực để khè anh em
Quảng Ninh thấp thoáng sau rèm đèn mờ bóng vẫy lem nhem động phòng
*
SỞ KHANH BIỆT XỨ
*
Khủng bố nổ đố Liên Hợp Quốc đốt đuốc lên bắc thuộc Việt Nam
Bởi chưng bạn bốn tốp làm thất thập tam hiệp định tan cơ đồ
Mậu Thân đình chiến mưu mô nửa đêm trừ tịch hịch truyền sát nhân
Sau năm sáu tám ăn nằm bảy nhăm hồn phách cu Hồ cưỡng dâm
*
Bắt cái nước đồng minh tháo chạy Ba Đình bốn lạy thầy dạy vong thân
SÀI GÒN cá nhảy thuyền nhân bẻ cong lịch sử trung phần nướng quân
Di dân HÀ NỘI mấy lần Hoa Kỳ cứ mãi tưởng lầm MÚT CU
Hồ man thời đại kẻ thù Tây du Mỹ phượt chổng khu cho dòm
*
Dép lốp mòn món ngon khai vị một lũ điếm đĩ kỹ thuật bậc cao
Điếu cày nõ đóm không Mao
Cù huy lạc vũ hai bao quy đầu
Khỏi cần vào cuộc bể dâu nay hòa mai đánh giá dầu đô la
*
Pu tin rúp hét khó hòa hóa nhân dân tệ tặng quà Bắc Kinh
Đại đồng sẽ Đặng Tiểu Bình
VIỆT NAM trung tiện nín thinh cửa mình
Sinh bình khảo thí chí minh Hồ Quang thiếu tá nhập rình nội gia
*
DISCO LÀM BÀ ĐÃ
*
“Beer Club” đô la rúp hét
Ếch bà Dance vũ điệu Disco
Sống trong thời đại man Hồ tiểu đường trai đứng tồ tồ bí bô
Gái ngồi lõa thể tô hô lộ hình bất chí cao mô mổ cò
Lệnh Kế Hoạch Cập Bình Tập thử
Bắt cọp trong hang bộ chính trị Bá Thanh
Bỏ chanh banh vỏ bẻ cành bệnh than phóng xạ tàu ngầm tận truy
Xác hôi không đuổi song trùy tội tôi tớ khó bắt quỳ trụy tim
Trôn Kim Tiến kiến tim MỸ diện
Miệng Phùng Quang Thanh hiến biển đông
Tầu ta kí kết hiệp đồng Trường Sa bất khả đám đông biểu tình
Mưa rơi lũ lụt phố Hồ Chí Minh thảo khấu gian tình lục lâm
Thà giết lầm còn hơn tha sót
Nguyễn Tấn Dũng lọt lưới Tư Sang
Người ngoài ngoại thủy cờ tàn
Mua thuyền bán bãi lấy vàng vượt biên
 “Đầu chuối chiên vô duyên tạo dáng đít bánh tráng đại háng TẦU nô”
Cái đồ bà khai hoa dân chủ nhân dân tệ rúp núp bóng nhân quyền
Tuyên truyền khuyến mãi lệ quyên
Đỗ Mười bò tót có duyên lên đài
Hổ mang sư giả thảo mai nằm vùng địch vận đích cài Việt gian

TÂM THANH