Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

LÁ CẢI VỈA HÈ


TÂM THANH THI TẬP
*
LÁ CẢI VỈA HÈ
*
Bịt củ tè khè phú tưởng thái
Tử bí thông chống bướng thủ tồ
Lột he trái dứng tam dzô
Bà giuồi bè truỗi tôm mò lần dưa
*
Ba CÀ MAU lừa con cho nhỉm
Trụ lú mòng tre chỉm hồn lư
Cua vung mùa tướng đổ từ
Sửa sai hiến pháp trí ngu dân lành
*
Bịch chủ tồ hoan hô tưởng thú
Đồng rận hù ngăn cú hành kinh
Đà đao đệ tử đánh rình
Học theo tà đạo u minh dứt tình
*
Củ tịt mù sung hình mặt mốc
Nửa môi khóc nửa mép gượng cười
Cùng trong độc đảng đười ươi
Nở nào bằng hữu dể ngươi đến cùng
*
Dè xâm lược trung ương cú đậm
Được ngu câm hồng chẳng liền khôn
Ma Thiên Lãnh cúng lang hồn
Cáo hồ quốc tặc thân môn tôn liều
*
Khoe bè bạn năm châu giàu có
Co chú nhỏ phó thác đại mông
Núp trong một đống láo lông
Rận tiềm chí ẩn mốc đồng dễ chia
*
Phú bất trọng há bần me MỸ
Đội binh đĩ núp kỹ lầu hồng
Lén đưa bầy sáo sang sông
Buôn dân bán nước đại đồng mua vui
*
Bại trưởng gố mải mê thương mãi
Chẳng ai ngờ chiêu đãi lấy lòng
Dù cho có tổ cùng tông
Cũng không đến nỗi mở lồng dụ chim
TÂN XUÂN TIỂU SỰ
*
Cụp đuôi rồng hồng phong phỏng giái
Vễnh đầu xà liềm búa dân oan
Sửa sai hiến pháp lập đàn
Cung vua phủ chúa mơ màng giài tang
*
Tái tuồng ma diệt tà trừ X
Diệt quan tham mục đích BA ĐÌNH
Thiên linh linh địa linh linh
Nụ cười thỏa mãn rung rinh sơn hà
*
HÀ NỘI HUẾ SÀI GÒN đón tết
Còn lết bết xóa đói giảm nghèo
Đảng viên cán bộ ăn theo
Sổ hưu chưa duyệt lộn lèo đèo ngang
*
Lương mười triệu mừng xuân thấm mệt
Tết nội gia hóa mã bách thiên
Phong bao ngoại tộc ưu phiền
Nhiều thì không nỡ ít điêu điểm nào
*
Bỏ điều bốn sợ chiêu tự diệt
Tiệc cáo hồ thân thiết đãi nhau
Cả bầy chó đảng gâu gâu
An toàn hạ cánh làm giàu cốt tinh
*
Đạo u minh chình ình bàn đẻ
Bầy se sẻ ăn ké MẬU THÂN
Một con đĩ rạc chết bằm
Mười hai kinh kịch nguyệt cầm mị dân
*
Pín dê TẦU bọc đầu sư giả
Hằm bà lằng sắn cấu lẩu heo
Dung nhan thất sắc lộn mèo
Bẻ cong lịch sử chơi trèo kèo trên
*
Mượn nhạc nền VIỆT KIỀU yêu nước
Băm sáu chước bồi bút văn nô
Ca lô hót dõm hóa rồ
Dụ con săn sắt cá rô sồng lờ
 “Hòa bình diễn tiến đừng mơ
Công an độc trị đợi chờ ép cung”
XUÂN VẪN KHÔN NGUÔI
*
Rồng đi rắn đến tranh giàu
Phe tổng lú phái xà mâu chờ thời
Lê dân tạm ổn ăn chơi
Ba ngày xuân vẫn bồi hồi MẬU THÂN
Sửa sang hiến pháp tăng cần
Đại gia tư bản đỏ hàm hở to
Nhân quyền vẫn chửa ra lò
Ấm no hạnh phúc còn mò biển đông
*
Anh em chí chóe mất lòng
Lề dân lối đảng bát đồng thuận nhau
Búa liềm phang đập bẻ đầu
Người yêu nước nhịn nhìn TẦU vẫy đuôi
Vo ve chỉ mấy con ruồi
Nghị trường bu pín ăn hôi phân cừu
Lão thành khủng sản sổ hưu
Thiếu niên cháu BÁC con từu chơi khăm
*
Người về một chín bảy lăm
Đấm thằng MỸ ngã lục lâm cướp nhà
SÀI GÒN chủ tịch ba hoa
Hồ chí Minh phố nhân hòa hồng Mao
Phó thường dân dưới cờ đào
Đi tìm tổ quốc trên cao bập bềnh
Nhâm thìn thế nước chông chênh
Không mong quý tỵ vững bền trọn năm
*
Bọ sâu Y X còn nằm
Rau trong vườn VIỆT NAM căm còn dài
BA ĐÌNH thái thú tay sai
Giữa dòng HÀ NỘI chân cai khuấy bùn
Tân xuân DƯƠNG NỘI chùm hum
Tiết đông chưa lạnh bằng run đáy lòng
Những mong thế giới đại đồng
Ai hay rét đậm chổng mông đông người
*
Thơ rằng : “Khỉ đã nên Người”
Bốn nhăm năm vẫn đứng cười sát nhân
Bao giờ xả hết tang xuân
“Dải khăn sô HUẾ” tẩy TRẦN DÂN TIÊN
*
XUÂN BÁO TỬ
*
Xuân không đến với ta
Qua MẬU THÂN sáu tám
Đón tết như đưa đám
Sau một chín bảy nhăm
Giao thừa vẫn hờn căm
Nhờ mười năm cải tạo
Ta bỗng nhiên vô đạo
Khi chúa ghét nàng xuân
Chỉ trốn tù một lần
Đảng trừng trị ba lóng
Bàn tay coi như hỏng
Khi thử giọng chơi đàn
*
Bọn đồ tể dã man
Nhiều tên toan chạy tội
Bốn thập kỉ chối lỗi
Hoàng Phủ giả Phan an
Thơ văn xóa bạo tàn
Ngọc Tường khan trá kiết
Hàng ngàn người bị giết
Không dị biệt Đắc Xuân
Vài con quỷ tâm thần
Tìm ân nhân truy sát
Bọn khủng bố độc ác
Hát ca khúc mừng xuân
Người tư tưởng ngoài Trần
Dân Tiên ghiền đạo đực
*
Lũ to hàm lớn chức
Bưng bít chuyện năm xưa
Thập nhị màn ảnh lừa
Chưa đủ che trôn đĩ
Mượn bàn tay phù thủy
“Lê Phóng loa”  ca bồi
Vội bịt mũi ăn hôi
Dội cả bô kít thối
*
“Hồ giống nòi phản bội
Lịch sử lội ngược dòng
Giả sư đảng bẻ cong
Lưỡi đại đồng khủng sản”
TRÁNH RỒNG TRÔNG RẮN
*
Nhiều con ngựa không đau
Nhưng quay đầu bỏ bạn
Tàu cỏ bớt vài mạng
Bọn còn lại tranh nhau
Đánh lộn đến vỡ bầu
*
Không ít con đá hậu
Quan làm báo thi đấu
Không giấu chuyện thâm cung
Cùng lứa kí sinh trùng
Từ trong bưng xuất khẩu
*
Không giỏi làm phụ mẫu
Đừng tôi tớ nhân dân
Bám mãi ghế tà thần
Gãy cán cân công lý
Không còn cớ đánh MỸ
*
Sao chưa tảo trừ TẦU
“Nước VIỆT NAM tôi đâu”
Thập tứ tên tối xấu
Đang sẳn sàng đào tẩu
Sang tổ quốc thứ ba
*
Vận mệnh của nước nhà
Phải đâu bài toán thử
Nọc độc chưa sạch khử
Cửa tử sẽ đợi chờ
Pháp trường khỏi cần mơ
*
Đang từ từ lộ rõ
Năm châu bài quỷ đỏ
Khó hạ cánh an toàn
Đừng hão vọng chơi sang
Vẫn bọc vàng ống cống
*
“Ai gieo meo mầm mống
Chống dân tộc LẠC LONG
Không làm giống TIÊN RỒNG
Chớ mong hồng xà cứu”
*
BỐ CU CON CÙ
*
Ai bảo mùa xuân đừng gặp khỉ
Chẳng thà xem đĩ rạc chổng mông
Lộ quần trong thắm sắc hồng
Đám đông ngồi ngắm tồng ngồng vàng sao
*
Tứ đại ngu trả thù đồng rận
Hoàng hữu fox đánh trận dê TẦU
Biểu tình đảng luật câu mâu
Hai phe khuyễn mã giấu đầu lòi đuôi
*
Ở đâu có đa nguyên đa đảng
Cứ tới tháng lại mở sổ hưu
Bon chen đi giữa bầy cừu
Dân bầu đảng cử con từu xướng danh
*
Năm mươi năm đừng hăm từ chức
Danh tướng vẹm mười tuổi đầu quân
Một tay túm sợi lưng quần
Cái tay còn lại mò cần tăng dân
*
Tết MẬU THÂN lương tâm vẹm cái
Cối cãi chày bợm bải tam dzô
Giết người không phải cụ HỒ
Chính thằng phải gió sửng cồ đi B
*
Bò như rắn MÁC LÊ xiềng xích
Thít cổ người yêu nước blogger
Ngu Sang Trọng lú Dũng dơ
Tân xuân chúc tết bơ phờ tranh nhau
*
Nước qua cầu giấu bàn tay máu
Chiến tranh MỸ trợ giúp NGA TẦU
Xương con thịt cháu làm màu
Bác nằm trong động mộng thâu toàn cầu
*
“Biển xanh bỗng hóa ruộng dâu
Năm tư sáu tám thương sầu bảy nhăm
Nhân dân cả nước hờn căm
Ca nô bồi bút quốc doanh thủ từ
Đại ngu tứ cú giả sư
Phước cụ đúng cú bố cu đòn cù”
CỔ XUÂN TẾT THÚC
*
Bầy nghị gật bật cần đảng bảo
Lũ cai dù thái thú đầu sai
Hội trường sửa hiến pháp dài
Ngáp ruồi cúi mặt bịt tai chống TẦU
*
Cẩu xà mâu ngẩng đầu cười mỉm
Chị em ta năm mới phát tài
Tết này xuân lại tái lai
Quý tỵ chui cống chia hai cầm quyền
*
Thủa thiên hạ mong NGƯỜI VỀ BỖNG NHỚ ; CỎ XÓT XA ĐƯA tro cốt ai bay
CÁT BỤI do bọn quỷ đỏ nước ngoài phản LỜI MẸ RU , RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP
CÕI ĐI VỀ , SẼ CÒN AI tìm vết TÌNH XA nhanh nam địa ƯỚT MI lành
HUẾ SÀI GÒN HÀ NỘI , DIỄM XƯA ranh; nhiều chỗ GỌI TÊN BỐN MÙA đảng trị
Tính đại đồng:Tình Ca Người Mất Trí;tang Mậu Thân vẫn Nghe Tiếng MuônTrùng
Ai mãi hoài đợi NGỤ NGÔN MÙA ĐÔNG khi lưu luyến NHỚ MÙA THU HÀ NỘI
NHƯ CÁNH VẠC BAY về quên đường lối NGỦ ĐI CON huynh đệ chẳng thuận hòa
NỐI VÒNG TAY LỚN sóng phải vượt qua Người Con Gái VIỆT NAM Da Vàng
Những Con Mắt Trần Gian tìm mồ mả Trịnh Công Sơn mộng ròng rả năm châu
NGƯỜI ĐI HÀNH HƯƠNG lưu lạc toàn cầu chờ HẠ TRẮNG hồi đầu về đất tổ
KHÁNH LY nguyện đạn bom không còn nổ khúc NGUYỆT CA soi sáng mãi non sông
Nàng RU ĐỜI trở lại với ruộng đồng ước NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI tao ngộ
Thay :Nước Mắt Cho QUÊ HƯƠNG hát bộ ổ MƯA HỒNG tô phết vẽ mặt nhau
Thắng làm vua thua cam VẾT LĂN TRẦM; XIN TRẢ NỢ NGƯỜI đóng vai con rối
Mối lương duyên VƯỜN XƯA đành thay đổi ĐẠI BÁC RU ĐÊM di cảnh dời phông
Đồng chí còn XA DẤU MẶT TRỜI hồng BA ĐÌNH VẪN CÓ EM BÊN ĐỒI trắng
*
Loài Phong Lan thôi trong rừng phóng đảng
Nạc hết rồi thân lồ lộ bộ xương
Bọn trung ương dường như khá xem thường
Vội đánh đổi tình thương lường quần chúng
Tội diệt chủng như voi đòi úp thúng
Tết MẬU THÂN phim thị lủng mọi nơi
Nhân chứng ma Hát Trên Những Xác Người
Lịch sử mị Cơn Mê Chiều khủng bố
*
Những khúc nhạc loa vang trên hầm mộ
Hố chôn thân gần một vạn thường dân
Quỷ hồng MAO toan náo loạn dương trần
Nơi xuất xứ từ thơ HỒ thúc tết
*
CÓC FOX TRANH PHẦN
*
Lươn dài lịch ngắn cù dai
Hai con cùng học một bài xích đao
Cóc ngồi suy nghĩ bạc đầu
Ba dê kịch X chưa mau hạ màn
Báo nguy khủng sản dã man
Fox rằng cóc hỗn lười ngang đồng triều
Cũng thời chính chủ vọc niêu
Biển đông cua cá liêu xiêu hóa rồ
*
Vịt gà khuấy nước tô hô
Đại ngu bốn cú độc cô cầu tài
Cu Kiên vỡ bọc ối khai
Giang hồ tứ chiếng thái lai đường dài
Giả sư gõ mõ thiện tai
Gian nhân Hữu Phước bi hài so le
Đa nguyên độc đảng khò khè
Phú tưởng thái bịt củ tè hăm he
*
Thêm hai bớt một cò kè
Cung vua phủ chúa bao che con nào
Quái thai tưởng thú trụ trào
Chí rận chót chét cò ngao tranh hầu
Tép tôm phẩn lộn lên đầu
Anh em huynh đệ qua cầu gió bay
Phân Người vương vấn tầng mây
Mười năm hương phấn phận phần ấy thôi
*
Phong Lan đạo diễn phim bồi
Bốn nhăm năm trước Bác ngồi trong hang
Không hay bộ đội tan hàng
Sau khi diệt chủng MẬU THÂN lui về
Thây quân dân chúng thảm thê
Hầm hào mương rảnh quỷ chê ma hờn
Miền trung ai chẳng biết hơn
Mồm con vẹm cái thờn bơn một bề
*
Miền nam chưa bỏ lời thề
Kẻ vay nợ máu đi B năm nào
Giặc từ phương bắc hồng MAO
Vang danh càng lắm càng đau thương nhiều
*
YÊU CHO ROI NẸT GHÉT VỌT NGỌT BÙI
*
Giải tán khủng sản độc trị đi
Lần lữa thêm buồn lúc chia ly
Từ nơi rừng núi về sông suối
Ca khúc lâm ly biệt kinh kỳ
*
Hiến pháp điều bốn phải ra đi
Tà quyền thái thú sợ phân ly
Luật rừng thời thế trôi theo suối
Giòi bọ gọi nhau đã đến kì
*
Đúng hôm ngày tháng lễ tình yêu
Trụng Cộng dạy thêm một giáo điều
Lề đảng chớ mong hồng lãng mạn
Quân dân sáu tỉnh cảnh liêu xiêu
*
Hữu nghị đệ huynh Các Chú Tiều
Tham vàng bỏ ngải lúc vọc niêu
Biển đông nổi sóng Trung Nam Hải
Muốn cho hay chữ phải học Kiều
*
Rồng đi fox lộc rắn thọ nhà
Tứ cổ đại ngu dụ phe ta
Dê TẦU cứng gốc mài sừng thách
Chớ trách toàn gia bức lão tà
*
Trăm năm một mộng cậy vương ma
Thiên thừa địa khuyết thiếu nhân hòa
Đồng rận cùng trào chung hán hóa
Má mày còn sợ hãi CU BA
*
Yêu cho roi vọt dạy con dân
Trí thức ngủ quên giữa loạn thần
Địa ngục dương trần dâm tiên mở
Sát nhân đồ tể chẳng ngại ngần
*
Bán nước cầu vinh bán cả thân
Osin đày tớ khắp xa gần
Năm châu bốn biển đi cầu thực
May rủi nhiều lần đã cứng gân
 “Ai về quê nội thì về
Người bên phố ngoại thảm thê tiền đề”
THÂN PHẬN CON DÂN
*
Mô PHẬT mộ pháp mồ ma
Quốc doanh sư giả sử gia thầy bà
HƯƠNG SƠN BÁI ĐÍNH tục cha
NAM THIÊN NHẤT TRỤ bến phà lửa thiêu
Non sông gấm vóc mĩ miều
Chín tầng THÁP BÚT bụt điêu thủ từ
BA ĐÌNH quỷ sứ trùng cư
Dâm tiên HÀ NỘI thiềm thừ thạch lăng
*
Dưa chua mùi khú ĐỒNG ĐĂNG
Mắm tôm bốc thối hành hăng KỲ LỪA
ĐẦU RAU sơn ngọa nắng mưa
BẮC GIANG chàng hảng lưa thưa ngáy đèo
QUẢNG NINH chú CHỆT hò reo
Cội nguồn sáu tỉnh tỏng teo tặng TẦU
Cầu tre lắc lẻo ví dầu
TÂY NGUYÊN bauxite đẫm màu bùn dơ
*
NAM QUAN BẢN GIỐC mịt mờ
Đố ai tìm được vườn thơ năm nào
Đàng trong thiên hạ xôn xao
Thú theo lề đảng người trao cờ đào
Đính thêm một cánh vàng sao
Thịt xương máu mủ đồng bào uổng công
Giữ gìn toàn vẹn non sông
Áp vong vẫn mộng tìm lông MAO hồng
*
Đâu rồi dòng dõi LẠC LONG
Chuông khua trống động con rồng cháu tiên
Dân oan từ khắp mọi miền
Hỏa lò giáo dục thường xuyên tâm thần
Cán cân công lý thủy ngân
Đại gia khủng sản cách tân đổi đời
Lạc vào thế giới ăn chơi
VIỆT NAM dù sắp tơi bời vô lo
*
Chín mươi triệu một bầy cò
Ba trăm vạn mạng đong đo đếm lường
Phòng yêu viện ghét nhà thương
Ý dân lòng đảng thế thường rủi may
*
THỦ LÃNH CẢNH CÁO LÂU LA
*
Một khi tay đã nhúng chàm
Trách chi đồng rận to hàm ăn theo
Có ngon dọa dẫm dân nghèo
Sửa sai hiến pháp dễ teo dạ dày
Mười năm bố láo trồng cây
Bách niên còn lại không tày ơn cha
Tía lia nhận lỗi qua phà
Ba thằng tham nhũng gói quà mừng xuân
*
Sống trong địa ngục dương trần
Nhân quyền dân chủ tìm trầm ngậm tăm
Bốn mươi tết đã hờn căm
MẬU THÂN còn đó âm thầm trơ gan
Khi nào còn chữ đá vàng
Là còn nỗi hận xóm làng miền trung
Đêm xuân HỒ tặc lạnh lùng
Ngâm thơ thúc giặc nằm vùng tấn công
*
Đi B bộ đội hiệp đồng
Chiến tranh diệt chủng đầu mồng một ngay
Không cần đợi hết ba ngày
Bất lương đề nghị ăn chay xả giàn
Học đòi LÊ MÁC dã man
Đập đầu chôn sống bạo tàn trị dân
Sát nhân đồ tể vô thần
Giết người bất kể ân nhân thuở nào
*
Dưới cờ huyết đẫm hoàng sao
VIỆT NAM nghị quyết mỗi MAO gian hùng
Chí Minh bộ sậu côn trùng
Ăn tàn theo đóm tiêu tùng mưu sâu
Thiên kinh địa hải kiến sầu
Bao nhiêu vạn mạng qua cầu HIỀN LƯƠNG
Bởi chưng lũ quỷ vô thường
Trong hang PẮC PÓ nhiễu nhương loạn trần
*
Tịch tà khúc thịt dân tiên
Vừa đi vừa kể chuyện ghiền máu dân
Đâu cần chỉ mỗi MẬU THÂN
C.C.R.Đ.vong thân vạn ngàn
*
MA TƯỚC HỒNG MAO
*
Mà mà xược “xoa mạt chược” mố mố sật “ảo thuật ma”
Tả và khìu “đánh HOA kiều” dzịt làm cọt “VIỆT NAM quốc”
*
Nhục bồ đoàn “Hồ Tập Chương” thấm thuốc
Ngựa LI SAM hồng MAO buộc TẤT THÀNH
Gậy trường sơn thủ lãnh thúc cua nhanh
Đệ tam cước lâm hạnh banh PẮC PÓ
*
Không trườn heo nhảy giường lèo kiểu chó
Họ Nguyễn Sinh Cung tạp chủng cống HỒ
Vốn tôn thờ chủ nghĩa láo tam dzô
Gà cồ mổ cần tăng dân số đĩ
*
Kị sỹ ló khúc dồi to đại vĩ
Tống Văn Sơ nhất trí hí Minh Khai
Trên đường dài ÔNG KÉ quyết ra oai
Dù dưới háng trung ương chính trị đảng
*
Lộ tám bước thênh thang mần “kách” mạng
Diệt dân thường khủng bố tại chân tài
C.C.R.Đ. gây thảm cảnh nhân tai
CHÚ THU tải hộ lý vào hang tái
*
Giữa BA ĐÌNH nghênh ngang bầy giặc cái
Nông Thị Trưng heo nái ngụy. Tất Trung
Khu tham mưu Đồng Duẩn Thọ lạnh lùng
Không thê tử từ dòng cha tự mẹ
*
Sau MẬU THÂN củ tịt mơ nghỉ khỏe
Có đâu ngờ nhận bản án thanh trừng
Bọn lưu manh sát thủ vẫn không ngưng
Tử hình CỤ bột mã tiền khuyến mãi
*
Bọn đầu lĩnh họp phân bua tranh cãi
Hoàng Văn Hoan vãi đái chạy qua TẦU
Tạo phản rồi LÊ MÁC cũng câu mâu
Thà mất nước không thèm xa đảng tịch
 “Một mũi tên bắn trúng ba mục đích
Anh MỸ dùng các bị thịt VIỆT gian
Dẩu biết rằng chúng man trá quy hàng
Thừa sức lập đại gia tư bản đỏ”
CHẮC CÚ NHẤT VẬN
*
Chàng fox độc phọt phẹt
Thiên hạ vả tí tét
Đành cúi gầm mặt mẹt
Hứa không còn chót chét
Nàng đạo diễn khọt khẹt
Bới trong đống tro khét
Mồm trên luôn xoen xoét
Lương tâm của con két
*
Lỗ dưới không mỏi mệt
Qua tay các chú CHỆT
Nhiều đứa thẳng cẳng chết
Đồ bà chẳng ngưng đếch
Tay sai đồng chóe ếch
Làm bộ phim ngờ nghệch
Vô hậu thúc lời kết
Tết MẬU THÂN thêu dệt
*
Góp ý sửa hiến pháp
Cóc hội bưng miệng ngáp
Ruồi bay không buồn táp
Dụ lâu la ăn tạp
Thanh lâu xả xú báp
Tự do lo bãi đáp
Đề phòng bộ ổn áp
Quý tỵ tuổi không hạp
*
Hôm qua cùng nhau cháp
Sao bữa nay mạnh đạp
Rủi ngày mai ngã rạp
Hẹn hò vào một khạp
Tha hồ ta liếm láp
Trong mười hai con giáp
Tìm ra thằng hổ cáp
Nặn tượng HỒ bằng sáp
*
Tặng em khúc dồi lạp
Mõ anh ngoạm sò ráp
Cạp đâu cũng thấy háp
Đỏ một màu chàm quạp
*
ĐẠP TUYẾT TẦM MAI
*
Nhất !
Chi mai
Ai tầm tài
Thi đua đạp tuyết
Hiến pháp vẫn khiếm khuyết
Lại nghị quyết chuyện lọc lừa
Một hai ba bốn vẫn sọc dưa
Đưa đồng rận cận chiến tranh nội bộ
*
Khủng sản đoảng vốn chưa từng xấu hổ
Tết MẬU THÂN rộ báng bổ vong nhân
Quỷ vô thường náo loạn chốn dương Trần
Dân Tiên núp điều quân từ PẮC PÓ
*
QUẢNG TÂY về mang theo dòng lông đỏ
Khỉ đầu chó bỗng lo ló lên đời
Đẩy VIỆT NAM ngụp lặn các trò chơi
Nồi da xáo thịt anh em huynh đệ
*
Có phải chăng vì đệ tam quốc tế
Lời thệ nguyền vẫn trăn trở bồi tây
Mấy mươi năm lưu lạc chẳng gặp thầy
Đành lấy bậy MÁC LÊ kê liềm búa
*
Mình chí hô lõa lồ con sâu chúa
Bủa lưới dân bằng cải cách địa điền
Vẫn nghênh ngang đồ tể dạng chuyên viên
Diệt chủng gấp gần bảy ngàn nhân mạng
*
Cuốc xẻng lệnh phải bảo toàn súng đạn
Thơ thúc xuân lánh nạn nợ TẦU NGA
Giết dân oan bất luận trẻ hay già
Miễn đạt được chiến bài ANH MỸ sợ
*
Đất phương nam tốt làm tan lọ mỡ
Quân đi B cố gắng thở hơi lên
Quậy khúc đuôi vỹ đại Bác xây nền
Chuột đất bắc tha hồ chiến lợi phẩm
*
“Bốn thằng trong cung cấm
Chấm điểm cả trăm cô”
CẮT MẠNG MÁNG HEO
*
Lú đầu bí thò đuôi bầu
Đám linh cẩu mắc xà mâu
Dưới pín trâu sủa gâu gâu
Giành qua TẦU chào sư phụ
Bùn bauxit tự do lo các chú
Tưởng thú mù rủ dương cụ ngụ mâm
KÊ GA chê kinh tế chẳng nảy mầm
Lũ ngu cậm thầm bít sô thua lỗ
Bô trí thức bàn cầu ngồi báng bổ
Nổ kinh thiên chém gió quỷ kiến sầu
Bát thang gà tháu cáy nhả cục gân
Đồng rận X thần thất điên bát đảo
*
Không ướp muối bất tuân lời trưởng lão
Thủ tượng non tay ấn thí cá ươn
Ba CÀ MAU y tá sắp lên đường
Tìm bãi đáp tân quê hương hạ cánh
Bầy đảng cử dân bầu thôi thói chảnh
Mánh canh me cạnh mé Polimer
Tiệc liên hoan chửa cho chó ăn chè
Phe sang trọng giở đòn đè hùng dũng
*
Bọn khủng sản tranh ăn sinh lủng lủng
Thủng công kho từ tiền thuế nhân dân
Tổ quốc nguy cúi mặt mốc bất cần
Lòng người loạn vẫn bịt tai che mắt
Dụng công an tà quyền khai luật sắt
Cắt mạng dân bằng chính sách ngu đần
Mặc nước non miễn ấm cật mập thân
Kệ thiên hạ mũ ni cao gối ngủ
*
Ai đẻ ra cả một đàn quái thú
Ngụ cung vua phủ chúa múa tác oai
Hồng hơn chuyên chúng bức bách nhân tài
Ba thằng sếp chỉ một con hộ lý
Tụi phù thủy xúi mĩ nhân đánh đĩ
Giục nông phu làm đày tớ Osin
Hàm quan tham lớn chức cực mẹ mìn
Họng ống cống ủy viên trung ương đảng
 “Đến khi nào bọn chúng mày giải tán
Cho tao xin vài lạng tráng máng heo”
CHÈO TRƯỚC CHỐNG SAU
*
Đường ta đi hơn mười ba ngàn dặm
Khủng sản chặn chỉ còn lại tám gang
Đêm năm canh thao thức buốt tâm can
Ngày sáu tiếng mổ cò đau mặt phím
Kể từ khi em quên giàn hoa tím
Ta lịm người chới với cuộc mưu sinh
Cố tranh đua cùng bè lũ BA ĐÌNH
Giành từng mảnh hồn thơ mong manh sống
*
Mặc gian nhân chê bai lời phản động
Mộng trong ta tìm hạnh phúc tự do
Giữa rừng mơ không cần phải xin cho
Chữ độc lập quanh co từng cú vận
Mấy thập kỷ trôi qua trời lận đận
Cũng giận mình tóc không mãi mãi xanh
Sức lực nay như lá sắp lìa cành
Đành “tranh thủ” thay tấm mành oanh yến
*
Dù dương thế cũng còn bày lắm chuyện
Ta dặn lòng kĩ thuật luyện thêm tinh
Dư luận viên luôn háo hức cắn rình
Khinh miệt sủa tự mình đưa lên mạng
Cướp của ta là cái đồ khốn nạn
Giật quyền người những con khỉ đỏ đuôi
Nước VIỆT NAM chúng xem tựa bầu đuồi
Luôn kích dục bằng tay sai HÀ NỘI
*
Tết MẬU THÂN năm xưa chưa hối lỗi
Tội sát nhân tụi đồ tể loanh quanh
Không trồng cây sao gốc mọc nên cành
Đám chó đẻ chờ miền trung đòi nợ
Đảng ung nhọt châu thân đang dần lở
Tình amh em hữu nghị đấu tố nhau
Một vài tên bất hạnh phải vỡ bầu
Không ít mạng tìm bài chuồn quá cảnh
*
Miếng gân gà nhá không xong kê cấn
Trận ba tư như Á RẬP một khuôn
Kẻ bất tài độc trị sắp vãn tuồng
Chèo mặt trước chống sau lưng hiến pháp
*
TRỌNG LÚ LƯỠI BÒ
*
Ta đi vào cuộc nước non
Từ khi thổ phỉ du côn ra rừng
Không tin mắt thấy trong bưng
Tai nghe vẫn tưởng lũ khùng hành quân
Đánh cho dân tuột lai quần
Lục lâm thảo khấu phi luân lên đời
Bo bo khoai sắn cầm hơi
Ca nô bồi bút nghẹn lời tụng ca
*
Ta đi tìm gặp thi gia
Từ khi thiên hạ mất nhà ly hương
Mười ba ngàn dặm lên đường
Dù chưa chắc được người thương đợi chờ
Chập chờn trong những giấc mơ
Cây vàng gốc ngụy văn thơ muộn phiền
Truy phong bởi lũ cuồng điên
Cướp mương chiếm đất giật điền trộm viên
*
Ta nghe chúng lộ lời nguyền
Tam quyền không lập đa nguyên chẳng màng
Biểu tình thủ sẳn khăn tang
Kí đơn tập thể vào hàng lề dân
Quân nhân chính trị cương cần
Sửa sai điều bốn tâm thần lao trung
Bí thông tổng lú hãi hùng
Đánh không thắng X đổ đùn ngược môn
*
Cung vua phủ chúa dập dồn
Kẻ lên người xuống khí tồn tại tâm
Chơi nhau sức mấy đúng tầm
Đè đầu cưỡi cổ bên mâm thuế chùa
To hàm lớn chức bán mua
Nhỏ trôn bé họng vào mùa hiến thân
Đùm đề lợi ích quần thần
Phe huynh phái đệ cách tân đổi đời
*
Một cuộc cờ biết ai thua ai thắng
Đám ruồi nhặng khua khoắng bãi phân trôi
Hùng dũng sang trọng hưởng một miếng mồi
Chiến lợi phẩm từ anh em chú bác
*
QUÀ XUÂN XOA QUẦN
*
Khiếm tâm Trọng lú khuyết tầm
Làm sao đuổi X rời mâm bây giờ
Tây du kí sự ngây thơ
Đảng ta thế đấy họ thờ từ lâu
Hỏi thăm một lão bà trầu
Sửa sai hiến pháp qua cầu tõm rơi
Mộng mơ thiên tử con trời
Khinh dân tổng bí đười ươi lộn chuồng
*
Sờ mu rùa “ấy ái uông”
Đừng ai phản biện có huông xa nhà
MÁC LÊ xiềng xích khó tha
Côn đồ độc trị tán gia bại tài
“Ai ai cũng có thể sai
Nhưng MAO xín xáng bên ngoài nhân luân”
Nhiễu nhương lớn bé cái lầm
Công an thảo khấu lục lâm khác phường
*
Le le vổ cánh biểu dương
Braxin chàng nghịch cản đường lộng ngôn
Nghiến răng ken két căm hờn
Phùng mang quái điểu sướng rơn tự mình
Kiết già cao cát chí minh
Ba hoa lũ vẹt thần kinh quỷ sầu
Tương lai gõ kiến về đâu
Áo nâu khủng sản theo TẦU rụng lông
*
Biển đông sôi sục lửa hồng
Sóng thần động đất ngông cuồng BẮC KINH
Năm châu thế giới giật mình
NATO giàn trận đồng minh cứu bồ
VIỆT NAM cách mạng họ HỒ
Osin tiến bước lõa lồ hiến thân
PHI HÀN NHẬT THÁI cương cần
Mày mò sờ sẩm đong cân đếm lường
*
Việt kiều ngoại hối góp lương
Xuống giường gom sức tình thương quê nhà
Ma ha ha ! quỷ chu choa
Món quà bán nước ông bà buôn dân
*
LỚN BÉ CÁI LẦM
*
Cứt gà xui trẻ chưa xong
Vội vàng Trọng lú chổng mông ngoài đồng
Sửa sai hiến pháp đừng mong
Bỏ đi điều bốn láo lông lộn sào
Trên trời dưới đất mình tao
ĐẮC KIÊN định hướng nhà lao cặp bờ
Bí thư mộng ngọa sơn mơ
Hòa bình diễn tiến hạ cờ tây du
*
Dù không câm điếc què mù
Cũng dư dại dốt dở ngu điên khùng
Tà quyền chú phỉnh trung ương
Bốn tên thái thú côn trùng tác oai
Năm trăm đại bảo bất tài
Nặc nô rải dứa tay sai hỗn lười
Độc vương nhất chúa đười ươi
Lừa dân góp ý phân tươi phản thùng
*
Giả sư trí ngủ bọ hung
Bố già rặc cửa côn trùng ăn theo
Khiến cho dân chúng đói nghèo
Gom no khủng sản nghếch đèo đại gia
Công an khuyển mã mafia
Mả ông cũng xới mộ bà cũng moi
Tham lam bè phái bọ giòi
Thử gan thiên hạ còn ngồi lạc quan
HỒ TẬP CHƯƠNGóNGUYỄN TẤT THÀNH thí hai quân chốt
Một con khỉ đột bạn bốn tốt làm đủ đốt giang san
Thanh niên thiếu nữ lên đàng
Kẻ toan bán mạng người hàng hán gian
Mỏ dầu rừng bạc biển vàng
Tuyên truyền vệ quốc điêu tàn nước non
Yêu quê yêu đảng hơn con
Ghét thù ghét giặc thua hòn TẦU nô
Thương anh em phải lõa lồ
Trao thân cho bọn tam vô BA ĐÌNH
*
Cung nghinh đạo đực chí minh
Tập Chương Hồ tặc tạo hình trong lăng
Một thời tưởng chống xâm lăng
Nào ngờ cõng rắn nhầm thằng hóa trang
TẮT ĐÈN GIĂNG BẪY
*
Bom VƯƠN đạn TIẾN phi tiển DƯƠNG TẦU
Ba CÀ MAU nhất thời khó đỡ
Lựu đạn HUY ĐỨC ĐẮC KIÊN bộc phá
Tổng bí lú song thế khôn lường
Sửa sai hiến pháp khẩn trương
Lừa dân lạc chỗ mê cung sẳn bày
Một chàng nói thật đắng cay
Nồi cơm bật nắp chứa đầy đau thương
*
Sinh hờ ung con cờ lú ngọng
Phản nhân dân góp ý triển khai
Điều bốn hiến pháp nhân tai
Bỏ đi khủng sản rớt đài độc tôn
Thở hơi lên BA ĐÌNH hấp hối
Chờ xuống cống HÀ NỘI tà quyền
Đừng nghe vẹm thuyết huyên thuyên
Hãy xem đảng vẫn gông xiềng tự do
*
Giam người yêu nước hỏa lò
Bắt bên thua cuộc nằm co tâm thần
Bầy đàn bán nước buôn dân
Yếu hèn trước giặc cương cần lao phu
Coi như bách tính tại tù
Một ngày bị trị thiên thu căm hờn
Lục lâm thảo khấu lên cơn
Cường hào ác bá thờn bơn một bề
*
Công dân tự do mở kho dân chủ
Lo tìm đủ hạnh phúc ấm no
Coi chừng chí rận giòi bò
Dư luận viên xúi cốc mò cò xơi
Trận huyết chiến ba tư bất bại
Đám đầu lãnh xơi tái sâu non
Đại gia tư bản đỏ còn
Còn chiến lợi phẩm món ngon dâng Người
*
Tổ đười ươi cười nhóm lợi ích
Vờ xích mích giăng bẫy dân đen
Khi ông TẤT TỐ Tắt Đèn
Nhà tranh mái ngói ai hèn hơn ai
*
TẤT TẬT NHẤT
*
Dân VIỆT NAM dại nhất
Chủ tịch nước xuất ngôn
Con gái đẹp mê hồn
Năm châu đều ngây ngất
*
Bô trí tuệ to nhất
Ba triệu đứa khôn liền
Ngu cậm hán vô liêm
Dưới bóng cờ liềm búa
*
Tuyên truyền láo khoét chúa
Bí mật bật giả sư
Trong hố xí thiềm thừ
Hồ bất minh quái tật
*
Lịch sử bẻ cong nhất
Chất bồi bút văn nô
Giữa một bầy côn đồ
Lõa lồ đi chân đất
*
Tưởng thú X lớn nhất
Từ hòn đất cục phân
Đồng rận cũng chia phần
Tha về xây mả tổ
*
Tống bí thư lú nhất
Công ngủ rủ CU BA
BRAXIN quần bà
Xin tha đệ tam cước
*
Thủ tượng dơ nhất nước
Cất kỹ của quý thờ
Khuyển mã nợ bá vơ
Vờ vịt cho lần khất
*
Cóc hội mất dạy nhất
Quất vào mặt anh em
Không cần phải tắt đèn
Tứ đại ngu toàn tập
 “Cái gì cũng nhất ngoài cấp tam vô
Cẩu tạp chủng HỒ ôm sô quốc ngoại”
THÔI HƯỞNG OẢN CHÙA
*
Kính thưa anh cảnh sát
Dạ bẩm ông công an
Giao thông đứng tồng ngồng
Cháu không dám ca hát
Em bất khả ban tát
Vào mặt thằng thành công
Khi truy tầm lộn rồng
Trong quần hồng phạm luật
*
Lúc ông lỡ sơ suất
Quất ngược chiếc dùi cui
Trút những nỗi buốn vui
Chồn lùi bên góc phố
Em không được thi thố
Xấu hổ hộ cụ HỒ
Hô chủ nghĩa tam dzô
Vồ tiền trên miệng hố
*
Em không thể củng cố
Mộ tằng tổ mẹ cha
Quá một quả lại quà
Qua bàn tay mãi lộ
Kính thưa cô cán bộ
Dù đã lộ nguyên hình
Chó vàng từng mất trinh
Cửa mình cắm cờ đỏ
*
Báo cáo chú tướng ngố
Về quê trồng bí ngô
Đừng dặm thêm rau ngổ
Đồng chí sâu không ngộ
Thôi hưởng của nam mô
Hết mộng tưởng chia đồ
Lâu la vẫn thách đố
Đổ bác toàn tiền đô
*
Kết thúc chuyện hàm to
Lớn chức cũng phải bò
Lo thường nhật đói no
Ma trắc đành xuôi cò
“Tướng Hưởng về vườn nuôi lươn trồng bí”
TỬ KHÔNG TỪ
*
Giữa ban ngày đắng cay bên thắng cuộc
Thấy đêm đen trong địa ngục trần gian
Tốt làm đâu bạn mười sáu chữ vàng
Toan thôn tính bằng âm mưu hán hóa
*
Mộng bành trướng gồm thâu toàn châu Á
Chí tranh hùng hạ tá lả ngũ tinh
Bọn nội gian tọa lạc tại BA ĐÍNH
Đòn kinh tế khò khè khoe quân mẽ
“HUGO CHAVEZ sau nhiều tháng chiến đấu với ung thư đã ngã quỵ”
Thương khủng sản gương con vơ “cha vét”
Ngưng thét gào vào giây phút lâm chung
“Gà đá phi” bên ống cống lạnh lùng
Nói chi đến xã hội đen chủ nghĩa
*
Mắt vừa nhắm đã nghe lời mai mỉa
Thân ngọc ngà bỗng lộc hóa ung sang
Chết chưa xong nợ máu trả thôn làng
Lúc đang sống gây điêu tàn non nước
*
Thuốc CU BA không phải là thần dược
Được kê toa cho lãnh tụ ác ma
Kẻ nhẫn tâm khinh rẻ cả sơn hà
Cam lồ thủy tránh xa tên phạm thánh
*
Một kiếp người ra đi mang nặng gánh
Cỗ giang san vẫn còn lắm bạc vàng
Xuống hoàng tuyền lưu luyến nhớ CASTROL
Vua một cõi không ngon vì háu đói
*
Giữa âm ty tha hồ mà chối tội
Cối đối chày khuấy vội trước diêm vương
Hổ CHE GUEVARA lỡ vô thế cùng đường
Hồ uổng tử thịt xương chờ tuế nguyệt
*
Những bông hoa vươn mình trong bão tuyết
Thuyết phi nhân xảo quyệt quyết chuyên quyền
Chốn trần gian thiên địa vốn vô duyên
Chưa mừng thọ đã lạc vào cửa tử
*
“Cũng thời một trang sử : thiên sứ hay quỷ nô ? ”
THUYỀN THÚNG TRÚNG MÁNH
*
Đảng khủng sản hoang mang
Gọi nhân dân góp ý
Nhưng khi đặt bút ký
Điều cấm kị miễn bàn
*
Hiến pháp vẫn khô khan
Dù lời vàng cất cánh
Bầy cóc hội đỏng đảnh
Tránh đụng tổng bí thư
*
Tỉnh VĨNH PHÚC thiềm thừ
Phun nọc độc suy thoái
Đạo đức như cọp cái
Gãi vào mông đít trâu
*
Em nào muốn vỡ bầu
Cứ tâu lên thủ tướng
Anh nào muốn thừa hưởng
Chủ tịch nước móc câu
“Lời tuyên bố của các công dân tự do và kiến nghị 72 đòi nhà cầm quyền thực thi dân chủ”
Mười bốn thằng đứng đầu
Nhìn đâu cũng thấy địch
Nhân dân hồ phản nghịch
Một vở kịch muôn màu
*
Học theo chính sách TẦU
Chú phỉnh ta nhục nhã
Vượt qua cơn sóng cả
Chìm tá lả ngư dân
*
Bọn tứ trụ đầu đần
Dũng Hùng Sang Trọng lú
Tựa như trong giấc ngủ
Tư bản đỏ mộng du
Tự do cái con cù
Thu lu hù quần chúng
Giang sơn đang thâm thủng
Đẩy thuyền thúng ra khơi
Tôm cá biển đông mời
Thảnh thơi người xa lạ
“NÓI KHÔNG VỚI CỘNG SẢN”
*
Cả tá thằng thăm khám
Vào ngày tám tháng ba
Quyết diệt tận phong tà
TẠ PHONG TẦN khởi xướng
*
Đứng đầu là thủ trưởng
Hưởng sái của nhân dân
Bất kể đồ hồng quần
Chúng tham quan nhũng nhiễu
*
Nhà cầm quyền chơi đểu
Mời góp ý toàn quân
Bộ đội chưa phân trần
Đã loan phần phản động
*
Trọng lú cong cổ ngổng
Chống đảng báng bổ vua
Con tự do được mùa
Múa may bên phủ chúa
*
Blogger tha hồ giũa
Comment bủa búa xua
Phe thắng cuộc giỏi đùa
Dư luận viên kết tủa
*
Sự thật lòi một nửa
Giáo dục giữa cờ TẦU
Tiềm ẩn những khô lâu
Bắc cầu cho trẻ học
*
Ngoài thực phẩm tẩm độc
Văn học cũng hiếp dâm
Giam vào trại tâm thần
Người điếc câm yêu nước
*
Không khuất phục lấn lướt
Bước hán hóa BA ĐÌNH
Công giáo chẳng làm thinh
Rinh vô thần nhập hội
NGHỆ AN : một giáo xứ tổ chức bầu cử “nói không với cộng sản”
TÂM THANH