Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

MÙA THU BÁO TỬ

TÂM THANH THI TẬP
*
MÙA THU BÁO TỬ
*
Nguyên tử MỸ nổ văng quân phiệt
NHẬT đầu hàng TẦU chệt ra tay
Tiến vào HÀ NỘI từ đây
Đoàn quân giải giới ăn mày VIỆT NAM
*
Chuông báo tử mùa thu tháng tám
Hàng vạn người chết trải đường đê
Cải cách ruộng đất thảm thê
Cha con chồng vợ lối về lạc nhau
*
Năm ẤT DẬU bốn nhăm nạn đói
Hàng triệu người hấp hối bên đường
Búa liềm cộng sản đông dương
Gươm LÊ giáo MÁC bất lương tà quyền
*
Dân xuống đường mừng tân nội các
Nhạc chúc mừng thủ tướng T.TRỌNG KIM
Ngờ đâu thổ phỉ búa liềm
Meeting cáo phục HỒ tiềm nổi danh
*
Làm gì có mùa thu cách mạng
VIỆT dính đạn thế chiến thứ hai
Một bầy khỉ đỏ MAO gài
Từ hang PẮC PÓ chiếm ngai cựu hoàng
*
Vua BẢO ĐẠI đành dâng ấn kiếm
Chú phỉnh ra một lũ mặt dày
Ngỡ rằng non nước đổi thay
Trẻ già lớn bé bị đày từ đây
*
Năm nhăm tư hai mươi tháng bảy
HỒ CHÍ MINH dính bẫy phương tây
Đưa dân vào cõi đoạ đày
Dòng sông BẾN HẢI chảy đầy thương dau
*
Cuộc cách mạng “long trời lở đất”
Sáu trăm ngàn thây chất bên lề
“Cải cách ruộng đất” nhiêu khê
Chén cơm phiến mẫu thảm thê xạ trường
*
Tuần lễ vàng quan tham đút túi
NGUYỄN THỊ NĂM dấm dúi nuôi quân
Hay đâu một lũ vô thần
Ăn xong đá bát vị thân không màng
*
CÁT THÀNH LONG một lòng vì nước
Có hay đâu mưu chước TẦU phê
Giảm tô tăng tức liệt kê
Chỉnh quân rèn cán bốn bề đau thương
*
“TRƯỜNG CHINH , QUỐC VIÊT vô thường
LÊ VĂN LƯƠNG cũng một phường sát nhân”
*
Đảng chụp mũ cường hào ác bá
Giết phú gia bần hoá nhân dân
Gây nên thảm hoạ dương trần
Đào gốc tư sản trốc bần cố nông
*
Giết mười người không chừa một địch
Đảng phóng tay tàn sát đồng bào
Lá cờ máu đẫm đính sao
Dối lừa quần chúng hô hào đấu tranh
*
“KHƠ-RÚT-SỐP” nhân văn giai phẩm
Thi văn đoàn đua nở trăm hoa
NGUYỄN TUÂN , TỐ HỮU độc xà
HOÀI THANH phun nọc TẦU , NGA giết người
*
HỒ CHÍ MINH thuộc dòng tạp chủng
Lệnh đi B gây cuộc tương tàn
Nồi da xáo thịt VIỆT NAM
Bắc sinh nam tử nát tan họ hàng
*
Đời thủa nào
Em tố anh vợ mổ sống chồng
Con giết bố cháu kết tội ông
Nhân dân đấu tố ngoài đồng
Phú nông địa chủ lông bông xuống thằng
*
Chuyện hư không lồng vào thành có
Chuyện vốn có báo cáo không làm
Quyết theo quốc tế đệ tam
Kết bè đăng đảng quan tham lên đời
*
“Nhất đảng nhì đội cán tam tứ trời
Cải cách ruộng đất thế thời đổi thay”
*
Chàng HỒ CHÍ MINH dòng tạp chủng
PẮC PÓ hang lạng quạng nhiều nàng
Muốn tôn áp trại phu nhân
Toàn bộ chính trị ngại ngần bất tuân
*
MINH râu ĐỒNG vẩu sài lang
DUẨN ma KHU quỷ VIỆT gian kết đoàn
*
“Tăng đức thốn” BA SON tiềm trú
Hằm bà lằng sắng cấu CỦ CHI
Nằm vùng đích thị “cu li”
Âm mưu phản chủ mặt lì như trâu
*
Ngày vẹm rúc chuồng bò hố xí
Đợi đêm về kéo pháo ba càng
SÀI GÒN lãnh đạn tan hoang
Khủng bố bất kể đầu làng đít thôn
*
“HAI MƯƠI NĂM NỘI CHIẾN TỪNG NGÀY”
*
Hai mươi năm nội chiến
Miền nam một miếng mồi
Phơi như cục phân trôi
Trước bầy cá vồ bắc
*
Hồ bất minh rước giặc
Thắt chặt cổ VIỆT NAM
Đồng văn phạm công hàm
TRƯỜNG HOÀNG SA bán đứng
*
Sáu mươi năm di chứng
Súng NGA , TẦU mua nằm
Lê duẩn đại ma dâm
Cầm quần VÕ nguyên giáp
*
Tứ tự Xuân khu tốt
Học dốt cũng uỷ viên
Trung ương đảng không phiền
Ông bà cũng đấu tố
*
MỒ XANH MẢ ĐỎ
*
Anh nằm xuống vì giữ gìn bờ cõi
Hồn chẳng mong hưởng hương khói nghĩa trang
Bọn lưu manh độc đảng vốn bạo tàn
Còn cái xác cũng phân ranh xanh đỏ
*
Gió thu về ươm vàng rầu ngọn cỏ
Đến bên anh chỉ lũ chó đi hoang
Đám VIỆT gian giỏi cưỡng chiếm thôn làng
Người đã chết mang thêm niềm tủi hận
*
Trên chiến địa tự hào không thất trận
Anh trở về với lòng mẹ mà thôi
Tụi đại gia tư bản đỏ vẫn ngồi
Trên xương cốt các anh hùng dân tộc
*
LOẠN TƯỚNG
*
Thời thơ ấu
Theo chú bác học lóm nghề thiến heo hoạn chó
Tuổi còn nhỏ nhưng tinh tướng tài cao
Muốn giết người đành vào cuộc binh đao
Làm y tá tha hồ đâm mổ xẻ
Tác nghiệp trẻ sát nhân không nghỉ khoẻ
Giống cha ông dòng đồ tể đại đồng
Chém ngang lưng chặt ngay cổ nhân dân
Chụp mũ họ nghi ngờ toan phản động
Lúc về già
Mồ tổ cha lục thập nhĩ thuận nghe lời LÊ DUẨN
Chọc giận thiên hạ khuấy đảo quần chúng
Hỏi có ai hổn danh hơn BA DŨNG
Cử nhân luật rừng đại học sát thủ
Chính trị cao cấp nấp dưới đít TẦU Ô
Quê hương về đâu lũ chó hùa tô hô không cần biết
Giữ riết tấm bình phong vẫn còn đảng còn mình
Tôn thờ khô xác HỒ bất MINH
Nằm chình ình giữa BA ĐÌNH cho nhân dân nguyền rủa
*
“SẤM ĐỘNG NAM MÔN”
Sấm đã động ẢI NAM QUAN , BẢN GIỐC
Sấm đang động VIỆT CỘNG , ngự BA ĐÌNH
Lũ cô hồn mua bán mạng sinh linh
Sấm sẽ nổ từ lỗ mồm TRUNG QUỐC
*
Không sợ sấm người VIỆT NAM yêu nước
Đi biểu tình quyết chống giặc xâm lăng
Đại vũ qua bắc hải chẳng đặng đừng
Hãy đợi đấy xe lăn hay chấu ngã
*
Đánh TẦU chệt đánh VIỆT gian trước đã
Đám gia nô thái thú thủ kim lăng
Ngồi trên cao vỏn vẹn chỉ bốn thằng
Làm mưa gió thông đồng tư bản đỏ
*
Tiền của dân không mãi là ngọn cỏ
Bỏ vào tay tụi du xiếc du sinh
Đảng ăn chơi nhờ khô xác sắp sình
Học đạo đức HỒ lai cẩu tạp chủng
*
NỠ ĐÀNH QUÊN SAO
*
Vào hỏi rừng , rừng oằn mình không nói
Xuống hỏi suối , suối buồn bả không khai
Đào đất lên định mót mấy củ khoai
Khoai mài sượng lấm lem màu bùn đỏ
*
Nông sản chết dành riêng cho giòi bọ
Tội tộc người thiểu số họ anh em
Da họ đen không phải tối không đèn
Da cháy xém vì tà quyền phân biệt
*
Hỏi già làng , già cúi đầu không thiết
Hỏi “buôn sang mơ núi” lủi đi đâu “đồng bào”
Đất cao nguyên chú phỉnh dụ bọn TẦU
Cho chúng mướn năm mươi năm dày xéo
*
Đạo đức BÁC sáu mươi xuân lèo lái
Đang mất dần dưới gót sắt xâm lăng
Bọn buôn dân bán nước sống nhiều thằng
Chờ luận án trước đàn tràng quốc tế
*
SẦU RIÊNG
*
Khi thì thầm tỏ tình người yêu nước
Lúc sục sôi hận địa chấn LẠC HỒNG
Hải tặc TẦU toan bành trướng biển đông
Ta không nỡ điền viên cùng con cháu
*
Bất lực nhìn lũ công an khát máu
Bắn thủng bụng đứa trẻ ở NGHI SƠN
Hay căm hờn nghe đám táng CỒN DẦU
Phá thánh giá ĐỒNG CHIÊM còn ghi dấu
*
Quả tim ta vẫn hàng đêm đau đáu
Chẳng đớn hèn vô cảm trước TẦU nô
Bọn côn đồ theo đạo dụ cáo HỒ
Ra nghị quyết trừ tự do dân chủ
*
TƯỢNG MẸ VÔ THẦN
*
Loài quỷ đỏ quen vắt chanh bỏ vỏ
Những cái thây tử sĩ ngó ngàng chi
Trên chiến trường chẳng được tích sự gì
Chôn chung hố cho đáng đời đồng chí
*
Nửa thế kỷ còn lạc mồ lính MỸ
Huống hồ chi vẹm băm sáu năm ròng
Nắm xương khô thăm thẳm nỗi sầu đông
Gom vào quách chắc đâu toàn nhân loại
*
Mẹ anh hùng tiếc thương bầy con dại
Đi lầm đường nên trái ý tổ tiên
Rước voi về mang liềm búa xích xiềng
Cùm tam đại tứ phương trong địa ngục
*
Xây tượng lên để nhìn ngàn năm nhục
Dưới bục thờ đầy huyết lệ nhân dân
Dựng làm chi cái mả mẹ không cần
Còn lắm trẻ đến trường bơi qua lũ
*
TỚ KHÔNG SỢ
*
Người SÀI GÒN sợ
Tết MẬU THÂN sáu tám
VIỆT cộng đã nả pháo ba càng
Làm tan hoang thôn xóm
Bằng hoả tiển địa lôi thuốc nhồi bộc phá
Giết hàng ngàn người dân vô tội
Bởi một bài thơ chúc xuân bộ đội
“Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua”
*
Người SÀI GÒN sợ
Máu đổ thịt rơi xương cốt họ hàng
“Cải cách ruộng đất””trăm hoa đua nở””giai phẩm nhân văn”
Từng lớp người hiến xác đi B
“Sinh bắc tử nam” không hẹn trở về
Lê búa liềm mác xích
Mục đích xáo thịt nồi da
Dâng cho bọn giặc HOA
Lá cờ máu đẫm
*
Người SÀI GÒN sợ
VI XI cưỡng chiếm miền nam
Xé hiệp định đình chiến
Hiến tế dân quân cán chính miền nam
Trong các trại tập trung cải tạo
Mọc như nấm sau mưa
Đau thương ba miền nam trung bắc
Người SÀI GÒN chạy giặc
Lần thứ ba sau hai mươi năm
Vượt biên qua biên giới
Quá biển đến nước ngoài
Bởi gót sắt của bọn tay sai cộng sản
Hồ lai cẩu tạp chủng
Kinh khủng !
*
Quỷ đỏ đẩy cả nước VIỆT NAM xuống hoả ngục
Triệt tự do trừ dân chủ
Không còn đủ nhân quyền
Vô duyên với ấm no hạnh phúc
Tổ quốc mang nỗi nhục
Bắc thuộc
Đừng vất tâm hồn vào sọt rác lịch sử
Dù là nam hay nữ
Hãy đứng lên giành lại chính quyền
Về tay nhân dân
*
CÒN ĐẢNG CÒN CẤT MẠNG
*
“Thế nước biến nên hoà hay nên chiến”
*
Hàng triệu người đã sẳn sàng quyết chiến
Bọn tà quyền mộng TẤN DŨNG TẤN SANG
Nhục nhã thay cho dân tộc VIỆT NAM
Lũ thái thú vẫn bần khinh PHÚ TRỌNG
*
Bầy quốc hại cũng thản nhiên câm họng
Chỉ vài tên ngọng nghịu cố la làng
Mất giang sơn không mất đảng vinh quang
Tư bản đỏ sức đâu thèm lâm nạn
*
Trò hữu nghị tình anh em cộng sản
Vì lợi danh đành ráo máng cạn tàu
Đẩy nhân dân vào thảm cảnh bể dâu
Con cháu BÁC mãi lo du quốc ngoại
*
Đám thổ phỉ gặp thời cơ tổ đãi
Tội lệ gì đi rước vạ vào thân
Tổng bí thư ra nghị quyết sai lầm
Mặc kệ nó miễn còn mình còn đảng
*
TẦU NÔ
*
Củ tịt TRỌNG khấu đầu quy TRUNG QUỐC
Nguyện cúc cung tứ tự tốt thiên triều
Tôm VIỆT NAM , CÁC CHÚ cứ vọc niêu
Cá đông hải tha hồ le lưỡi chó
*
TRƯỜNG , HOÀNG SA đảo phân chim chuyện nhỏ
Ải NAM QUAN cho đến mũi CÀ MAU
Nhân dân dù bức xúc trước hoạ TẦU
Sức mấy dám biểu tình đòi yêu nước
*
Thà lòn háng sứ thần ĐỚI BỈNH QUỐC
Dù nhuốc nhơ cũng ráng đội trên vai
Mặc dân đen dè bĩu nặng bi hài
Hơn mất đảng tiêu tố tài hữu lộc
*
BÁN NƯỚC RỒI !
*
Đừng bán nước ! anh ơi ! đừng bán nước !
Chiếc xe tàn xin biếu tổ các anh
Giữa thủ đô mơ tưởng giấc mộng lành
Thêm vây cánh về quê thăm CÁC MÁC
*
Đừng bán nước ! anh ơi ! đừng theo BÁC
Lửa căm hờn sẽ đốt rụi các anh
Hại dân oan các anh nỡ tâm đành
Triệt yêu nước sao nhẫn tâm đến thế
*
Sá kể gì hoả thiêu một em xế
Còn cả ngàn con ghệ hiệu VIỆT NAM
Các anh buôn qua nước lạ họ hàng
Làm đĩ điếm dâng tiền tư bản đỏ
*
Đừng bán nước ! chớ học theo loài chó
Đạo đức “HỒ minh chí” chuyện tương lai
Đày nhân dân vào cám cảnh đoạ đày
Ai hơn được uỷ viên trung ương đảng
*
Đừng bán nước ! bọn cô hồn đã bán
Đổi mạng người cũng không thấu trời xanh
Xịn lạy anh , lạy tổ của các anh
Đừng bán nước ! các anh đừng bán nước !
*
Chúng nó : BÁN NƯỚC RỒI !
*
LUẬT BIỂU TÌNH
*
Xuống đường !
Không lên đường dành cho người đi bộ
Không lướt qua phố chỗ xe cộ giao thông
Không tụ tập đám đông vào những nhà lồng chợ
Không kêu gọi thầy thợ bày trò đòi hỏi đình công
*
Xe cứu thương và chữa cháy đang trông
Cho đi nhờ bên lề trái
Lề phải để công an mặc thường phục
Núp !
Chụp !
Các em ca sởi sẽ khuyến mãi múa sexy
Ngăn chặn lối đi
Gương mặt ai bi của cảnh sát cơ động
Nóng !
Còng !
*
CỐNG PHẨM
*
Quà cống nạp PHÚ TRỌNG dâng CÁC CHÚ
Tỉnh LÀO CAI của dòng giống LẠC LONG
Khắp mọi nơi lệnh HÁN hoá đèn lồng
Soi rõ mặt ai cầm cân nảy mực
*
Bánh ích đi bánh quy đừng để chực
Tội gia nô hứng nhục trước non sông
Đám tay sai đã thoả thuận hợp đồng
Chờ mẫu quốc đăng đàn trên đông hải
*
Đảo NAM SA bằng lòng không tranh cãi
Mặc nhân dân uất hận dám biểu tình
Mười hai lần chỉ va tạt linh tinh
Dưới liềm búa gông xiềng người yêu nước
*
“Đồng tiền khôn là đồng tiền đi trước”
Rước thiên triều thăm bắc bộ HẠ LONG
Rủi nay mai đồng chí chẳng bằng lòng
Còn có cửa thối lui qua TRUNG CỘNG
*
THÀ CHẾT MINH BẠCH
*
Thà bị xử không vào đồn “tự tử”
Biết bao người nhận cái chết vô duyên
Bọn tay sai khuyển mã của tà quyến
Nhân dân sợ lũ cuồng điên khủng bố
*
Súng trên tay công an tha hồ nổ
Bởi cướp cò hay nghi phạm giật dây
Chứng cứ sai nào ai dám tỏ bày
Đảng cộng sản luật ta là lâm luật
*
Chụp phản động đừng mong chi chụp trật
Tròng oan khiên mấy người dám than van
Nhiều sinh linh khi xuống tới suối vàng
Cũng không rõ vì tội gì lâm nạn
*
Biết không thoát đành sao cho mất mạng
Đạn nhân viên công lực bắn vào lưng
Cũng đôi khi trúng vô háng không chừng
Cô trinh nữ sinh viên quên đội mũ
*
“CHỈ CÓ MỘT NGƯƠI THÔI”
*
Con sông oằn mình khóc
Cái suối oặt oẹo khóc
Những cánh rừng trọc lóc
Dưới những ngọn núi độc bạc màu
Em đi về đâu
Hởi cô gái tây nguyên
Nghe chăng những lời nguyền
Giữa buôn ma bản mị
Sao đành nhìn lũ quỷ
Đào hầm nhôm
Đổ hố bauxite
Lên đầu dân tộc ít người
*
Chỉ có một ngươi thôi
Làm cho biết bao nhiêu cuộc đời bất hạnh
Chỉ có mỗi ngươi thôi
Làm vương làm tướng
Nướng tái đồng chí
Hoả lò đồng bào
Giang sơn rồi sẽ sao
Khi hằn dấu thù lao buôn dân bán nước
Chỉ có một ngươi thôi
Rước giặc vào nhà
Lớn giọng ba hoa
Lệnh ta là luật đảng
*
Chỉ có mỗi ngươi thôi
Không phải con người
Dạy lũ đười ươi
“Cuốn theo chiều gió”
Đồ tư bản đỏ
Tưởng thú
*
MỘT ÁNH SAO BĂNG
*
Lá vàng một chiếc bỗng vừa rơi
Đất nước VIỆT NAM lại thiệt thòi
Sao sáng trên trời vừa chợt tắt
Tinh vân lấp lánh giải tang trôi
Một người về cõi thiên thu lạnh
Muôn năm dân tộc lệ khôn nguôi
Nỗi HẬN THƯƠNG NHÀ chưa phục quốc
Giang sơn thương tiếc chẳng nên lời
*
Xin kính cẩn thắp một nén hương lòng tiễn :
Thi sĩ HÀ THƯỢNG NHÂN
Về cõi vĩnh hằng
*
ĐẢNG CÁ VỒ
*
Thuyết cộng sản tam vô không tồn tại
Mãi hư danh một tập thể côn đồ
Đạo cáo hồ dạy đệ tử tô hô
Đức CÁC MÁC LÊ NIN xiềng liềm búa
*
Chỉ vài đứa hão huyền ngôi lãnh chúa
Khiến tay sai khuyển mã luyện tà quyền
Mấy mươi năm luôn tạo dáng chuyên viên
Xây dựng đảng giỏi buôn dân bán nước
*
Lũ thái thú bày ra nhiều mưu chước
Cố chống chèo hòng lươn lẹo ăn gian
Đất phương nam lắm mỏ bạc hầm vàng
Tư bản đỏ như cá vồ tranh chức
*
Cầu tõm VIỆT không dễ gì định mức
Bọn quan gia toàn lớn cấp to hàm
Ngồi ghế cao luôn  tranh nhét túi tham
Đại biểu ngố  mở mồm loa chém gió
*
BÈ LŨ LỘN KIẾP
*
Khi chính phủ nguyên những tên đồ tể
Đại biểu HỒ học sát thủ dâm ô
Đừng trách chi thôn nữ cứ loã lồ
Thất phu chịu bôn ba đi ở đợ
*
Công an trị thanh niên nào không sợ
Búa liềm đe tù ở doạ mọt gông
Có nhiều cô chưa chắc đã muốn chồng
Nghị quyết đảng thả rông sang nước lạ
*
Cảnh trộm cướp giết hiếp người tá lả
Tội sát nhân vì lỗi nhỏ giao thông
Cảnh sát còn cơ động bắn mục đồng
Nói chi đến bẻ một ông gãy cổ
*
Kể không xiết dân VIỆT NAM cùng khổ
Bầy quan tham chỉ giỏi nổ lỗ mồm
Năm trăm anh bên lề phải lôm côm
Hãy xem thử bao nhiêu bằng cấp thật
*
Thà mất nước đảng dễ gì tổn thất
Miễn còn mình còn tư hữu vinh quang
Hoạ xâm lăng bánh trướng khắp thôn làng
Lũ khốn kiếp vẫn kê cao gối ngủ
*
HỒNG HOẠ
*
Tự do !
VIỆT NAM hạnh phúc ấm no
Những mỹ từ thực thi ở đất nước này quá khó
Chỉ nghe nhiều lời chém gió
Cả bầy chó lấp ló BA ĐÌNH
*
Dân chủ !
“Gia tài của mẹ
Một lũ bội tình”
Khỉ đã thành tinh
Cướp nấp trộm rình
*
Nhân quyền !
Thiên linh linh địa linh linh
Khiến loài quỷ đỏ thình lình diệt vong
Bắc phương hồng nam phương hồng
Khi nào quốc tế tẩy lông rửa hồ
*
TƯ BẢN ĐỎ LỌ LÀ PHẢI SỢ
*
Linh cẩu lú rủ nhau đi triều cống
Mẫu quốc TẦU cộng sản trả ơn cha
Già bất minh khinh nhân thế tại nhà
Bầy đệ tử nguyện suốt đời quản thúc
*
Tờ giao ước sáu điều xin quy phục
Tuyên bố chung non nước một sơn hà
Thề hiến thân bỏ chính nghĩa quốc gia
MAO , CÁC MÁC , LÊ NIN gì cũng cúng
*
Mặc đông hải căm hờn trong quần chúng
HOÀNG TRƯỜNG SA biển đảo chịu đau thương
Mặc nhân dân ý chí vẫn can cường
Còn thái thú còn công an độc trị
*
Bầy chó má chổng khu quen đánh đĩ
Anh đầu đàn mặc yếm đỏ đính sao
Quá NAM QUAN vội vã thoát y chào
Từ thằng ở cho đến con đày tớ
*
Tư bản đỏ bắc phần tin không sợ
Nhà lầu to xe xịn gái tơ ngon
Băm sáu năm lỡ rút ruột ăn mòn
Há lại để miền nam đòi nợ máu
*
NĂM SAO CHẦU MỘT CỐT
*
Một sao chưa được sáng
Hai sao khủng bố người
Ba sao ngỡ ma trơi
Bốn sao thời lấp lánh
*
Năm sao chầu một cảnh
Quanh một vì vương sao
Chủ trương của bọn TẦU
Chuẩn y thêm sức mạnh
*
Khấu đầu triều kiến thánh
PHÚ TRỌNG phù TRUNG HOA
Cộng sản hội quần ma
Sẳn sàng tuân hán hoá
*
“ĐÁ MÉO TAO CŨNG SỢ”
*
Trách chi việt cộng lại sợ TẦU
Anh MỸ nhà giàu có kém đâu
TRƯỜNG SA cúi mặt cho chệt chiếm
Hàng vạn thuyền nhân một nỗi sầu
*
“Tăng đức thốn”vương còn phải hãi
CỦ CHI vãi đái vượt rừng sâu
BA SON ngậm miệng không ngon bữa
Lưng ong gối hạc sớm bạc đầu
*
Hồ chí giăng câu không trót lọt
Áp trại phu nhân cỏ úa rầu
Hàng bông phố nhuộm nằm oan tử
TRẦN QUỐC HOÀN dương chẳng dám tâu
*
Đả mẽo hết thời vin nguyên cớ
Con ông cháu bác sớm qua cầu
Tư bản đỏ đầy sân “nửu ước”
Dân đen không tiện chuyện thuẩn mâu
*
GADDAFI MỘT CHUYẾN ĐI
*
GADDAFI ! GADDAFI !
Độc tài lừng lẫy sao đi thế này
Chết nằm không được toàn thây
Chiến binh lôi kéo đoạ đày thịt da
Bạo tàn phi mã theo ma
Hầm vàng bạc mỏ xa hoa đâu rồi
Có còn nhếch mép chúm môi
Thách nhân dân chiếm chỗ ngồi của ông
*
Đội quân nào vẫn một lòng
Theo gương thủ lãnh mạng vong đến cùng
Hay như một lũ bọ hung
Tóm thâu tài sản lạnh lùng vo viên
Đừng mong nối lại gông xiềng
Chụp đầu tròng cổ oan khiên lên người
Một trang ố sử tả tơi
Nhắm đôi mắt lại thế thời đổi thay
*
TỰ HỐI
*
Hãy xem GADDAFI rồi suy nghĩ
Hởi tà quyền độc trị tại VIỆT NAM
Dừng khua môi múa mép lũ to hàm
Ngưng khũng bố nhân dân bầy lớn chức
*
Cuộc đổi đời đến nơi không định mức
Tổng bí thư đến nhải nhép công an
Đã nhiều năm phá thôn xóm bản làng
Mau sám hối kẻo không còn kịp nữa
*
Thẻ đảng viên hãy vất ngay vào lửa
Trộn lẫn thêm khô xác quốc tặc HỒ
Cộng bất trừ xương cốt tụi TẦU nô
Cùng chủ nghĩ tam vô đồ bố láo
*
Bộ chính trị đàn quan tham ba xạo
Kết chặt bè trung ương đảng uỷ viên
Đốt cờ sao thấm đẫm máu gông xiềng
Phá tượng quỷ trong chùa chiền đình miếu
*
BA LÔNG
*
Có một chú ba lông
Chuyên phá hoại ruộng đồng
Rút ruột tài sản công
Bỗng dưng chui xuống cống
*
Lửa khói xông đường ống
Hoả phong phỏng đôi mông
Mất hết tính cuồng ngông
Ba lông thành chuột cống
*
Cống nhum tịt chỗ sống
Người ta kéo lên vồng
Máu đẫm hai bên hông
Tử thi nằm một đống
*
Có một lũ VIỆT CỘNG
Ác ôn giống ba lông
Thờ nguỵ thuyết đại đồng
Thành công tư bản đỏ
*
Bị nhân dân dòm ngó
Vội vã cởi yếm hồng
Tuyển sát thủ thêm đông
Tay sai đảng cộng sản
*
Lâu la chợt làm phản
Bỏ chính sách cách mạng
Khai trừ cả thẻ đảng
Ôm vào láng tư sản
*
CÁN BỘ LỘ SÂU BỌ
*
Bảy mươi đứa lộ mặt mo giòi bọ
Cả vạn tên còn lấp ló chờ mời
Con sâu to phải vội vã nghỉ ngơi
Đợi nước lớn tái vinashin tham nhũng
*
Không cần biết túi tư,công kho thủng
Miễn đớp đầy cho thoả bụng quan tham
Giòi càng to lợi tức tất to hàm
Bọ càng nhỏ càng ăn như đỉa đói
*
Đánh nội giặc chỉ giỏi bầy hay nói
Diệt ngoại xâm toàn đội hại tốt làm
Dù giang sơn gấm vóc chịu tan hoang
Miễn còn đảng thì còn tư bản đỏ
*
Sóng biển đông phất cờ hồng chém gió
Mỏ tây nguyên bùn bauxite tuôn trào
Rừng đầu nguồn rên siết những cơn đau
Thác BẢN GIỐC ải NAM QUAN uất hận
*
HỒ TƯỢNG TOẠ CHÍNH GIAN
*
Sư chúa hổ mang
Đãnh lể giải vàng
Nhờ công cúng giặc
SINH CUNG quốc tặc
Tạp chủng bất minh
Bất đắc kì hình
Tử nghênh quốc khánh
*
TẤT THÀNH tượng thánh
Nông đức mạnh duyên
Phá hoại cửa thiền
Gông xiềng liềm búa
Hổ mang sư chúa
Chính KHỰA giả danh
Bách hại dân lành
Tài lanh thái thú
*
Diệt chủng chưa đủ
Sát thủ MẬU THÂN
Sám hối lần khân
Công phu chuổi hạt
Năm xưa tàn sát
Tan nát trung phần
Tưởng bở lừa dân
Đầu đần chân đất
*
Vô thần dụ dỗ hữu thần
Bên lương bên ác tịnh thân bên nào
Bên ngũ giới bên độc sao
Sư thích đủ thứ rước vào sân si
Thiện nam tín nữ ai bi
Nam mô tượng toạ tặc HỐ chính gian
Đầu thôn đít xóm rốn làng
Nhập tràng quỷ đỏ đài vàng tô hô
*
“Thầy chùa : THÍCH THANH TỨ
Nhận giải thưởng : H.C.MINH”
*
ĐIẾU CÀY HAY
*
Hút vài hơi thuốc cay
Nhờ điếu cày đầy vố
Mười bốn thằng khủng bố
Đánh một anh thư sinh
Toan diễn tiến hoà bình
Định đóng đinh CÁC CHÚ
*
N.PHÚ TRỌNG lỡ lú
Chắc mụ vợ nó khôn
Bảo ả lấy CÁI VỒN
Làm sân gôn chặn giặc
Đại biểu nào thắc mắc
Tuôn bauxit LẤP VÒ
Đất nước có đảng lo
Khỏi cần ai ăn nói
Dân oan tất sợ đói
Ắt bán trôn nuôi miệng
*
Có nhiều tên lắm chuyện
Cứ đòi thả điếu cày
Vẹm báo mất một tay
Sức mấy kêu còn nõ
Cả bầy tư bản đỏ
Quyết tố khổ dài ngày
Chúng cho rằng thuốc say
HOÀNG , TRƯỜNG SA , LẠC VIỆT
Nam hải dâng lũ CHỆT
Đại hội thết đám điên
Mồm mép múa huyên thuyên
Nhưng chuyên theo lệnh KHỰA
*
RUNG CÂY NHÁT KHỈ
*
CÁC CHÚ doạ gây biển đông dậy sóng
Súng thần công đạn đại thánh : BẮC KINH
Thuốc nổ bồi PHÚ TRỌNG lót : BA ĐÌNH
Ảo vọng sẽ rung rinh toàn CHÂU Á
*
Vẹm HÀ NỘI nghe tuyên truyền xảo trá
Cấm ngư dân đi đánh bắt xa bờ
Cá cua tôm miền duyên hải lững lơ
Đừng đòi hỏi quyền ưu tiên lãnh hải
*
Đưa một đám toàn quốc doanh sư sãi
HOÀNG , TRƯỜNG SA bái tế vọng thiên triều
Mặc giang sơn gấm vóc sắp tiêu diêu
Dựa đồng chí còn mình còn giữ đảng
*
Xúi tự vệ dân quân liều hiến mạng
Chiến hạm TẦU đối kháng thúng thuyền câu
Cái thuẩn tre chống mũi sắt đầu mâu
Bách tánh VIỆT nhữ mồi cho hà bá
*
KHỰA láng giềng đồ ba que xỏ lá
Tứ tự tốt đá mười sáu chữ vàng
Mặc nhân dân lưỡng quốc chịu lầm than
Tư bản đỏ lo tung hoành tham nhũng
*
TIÊN HẠ THỦ VI CƯỜNG
*
Đừng chờ đợi nước đến chân mới nhảy
TẦU man toan tiên hạ thủ vi cường
Tình anh em tới lúc bất khả thương
Nghĩa đồng chí triệt tiêu từ tứ tốt
*
Hãy coi KHỰA hung hăng như khỉ đột
Chớ dại dột mà trúng kế biển người
Dụng âm mưu cho CÁC CHÚ chết tươi
Máy bay MỸ tank ANH tàu chiến NHẬT
*
Đánh BẮC KINH đừng nề hà bom bẩn
Gấp ngàn lần nguyên tử thử đầu tiên
Bụi hạt nhân lộ rõ những lời nguyền
Quyết tiêu diệt lũ bạo tàn TRUNG CỘNG
*
Chớ bị động rồi mới mau tỉnh mộng
Bọn CHỆT phù hơn một tỉ tay chân
Chúng sát nhân ta cũng chẳng ngại ngần
Đánh với quỷ đành chơi chiêu ma quỷ
*
ĐẤU TRANH BẠO LỰC
*
Đã đến lúc không biểu tình ngồi nữa
Hãy đứng lên dụng bạo lực đấu tranh
Đoàn kết nhau chống áp bức dân lành
Đang bị bọn giặc ác ôn khủng bố
*
Cối trứng thối pháo cà chua bom bẩn
Phải quyết tâm đánh đổ lũ tà quyền
Đảng dã man cưỡng chiếm chốn linh thiêng
Nơi thờ tự chỗ chùa chiền đình miếu
*
Lòng dũng cảm giống tiên rồng không thiếu
Chẳng điều gì phải khiếp sợ TẦU nô
Bọn tay sai chó má quốc tặc HỒ
Bán từng mảnh giang sơn cho TRUNG CỘNG
*
Đánh tan tành đám đại đồng ảo mộng
Hãy tẩy chay bầy mãi quốc cầu vinh
Tụi tay sai thái thú ngự BA ĐÌNH
Mớ sâu bọ to hàm chuyên tham nhũng
*
ANH NAM PHẢI DẠY CÁC CHÚ
*
Chú CHỆT ghẻ đã đang và sắp đến
Hãy đứng lên này anh chị em ơi !
Nước VIỆT NAM gặp nguy cấp lắm rồi
Thế quốc biến không hàng mà nên chiến
*
Bộ đội phải dẫn đầu trên đường tiến
Sĩ công nông thương trí thức liền vai
Dù thất phu hay những bậc kì tài
Trăm triệu mạng chẳng lẽ nào nhịn nhục
*
Giặc xâm lấn đàn bà còn căm tức
Chí nam nhân bất khả núp xem đuôi
Giống LẠC LONG hùng khí chất ngất trời
Giỏi binh lửa nòi ÂU CƠ sát thát
*
Đánh tụi KHỰA cho bầy đàn tan tác
Không cúi đầu trước bè lũ BẮC KINH
Mặc TẦU nô thái thú ngự BA ĐÌNH
Quân dân quyết mau diệt trừ TRUNG CỘNG
*
HỐI CÒN KỊP
*
Khối đồng chí mong một người vì nước
Sẽ khai trừ đảng cộng sản VIỆT NAM
Nghe hoà bình diễn tiến cũng dễ làm
Ngại huynh đệ phản thùng khi yếu thế
*
Bầy vẹm bẹn đang tìm mưu kiếm kế
Không để cho lũ chém gió lên đời
Hồn họ HỒ lại chẳng được nghỉ ngơi
Chúng dựng dậy buộc nhân dân minh triết
*
Chỉ còn lũ đảng viên già giả điếc
Có mấy ai tha thiết triệt dối lừa
Tư tưởng nào tên quốc tặc tung hô
Xưa rồi vẹm bất tri hà xứ khứ
*
Nếu biết trước độc tài rồi tất tử
Chớ dẫm chân theo gót GADDAFI
Bốn mươi năm ảo mộng chẳng ra gì
Nằm dưới cống vẫn thở dài than ngắn
*
VỜ Y ĐỨC VỨT Y ĐI
*
Thà cho bệnh nhân nghèo réo ngoài hành lang chờ chết
Hơn đợi thượng đế VIP kịp bỏ cuộc sống tư bản đỏ ra về
*
Giữa đường thấy cảnh bất bình
Đừng nên bôi bác tượng hình nghành y
Mẫu từ ác phụ chung chi
Đốc tờ xúi dục phong bì đầu tiên
Vô duyên người bệnh không tiền
Tứ sinh nhất tử hữu tình đảng viên
Ca nô bồi bút tham thiền
Mỗi em một chỗ như tiên giáng trần
*
Giường đơn ba đứa bình dân
Chăm nom đặc biệt đại quan to hàm
Một cô “hót sởi” u sang
Vài ông thầy thuốc xép hàng mân mê
Hồng hồng tuyết tuyết hẹn thề
Nhờ anh viết mướn “lăng xê”khám phòng
Mặc dân khai thối “lang công”
Bốc thơm hộ lý chổng mông khinh đời
*
Nhân viên bảo vệ lả lơi
Nhà giàu quà biếu xin mời ưu tiên
Tay chân miệng dịch triền miên
Đầu nghành y tế thế xiềng chẳng lo
Tay sai chìa cái mặt mo
Thân nhân con bệnh qua đò quên ơn
Công an hình sự gườm gườm
Chống người công vụ xơi cơm trong tù
*
Gió đưa ngọn trúc vi vu
Xã hội chủ nghĩa thiên thu ngục đường
“Nhân xem : bác sỹ & tí tiền”
*
HIẾN PHÁP TẠP LỤC
*
Hiến pháp sửa điều bốn là tự sát
Lũ hèn nhát sức mấy dám đa nguyên
Bọn VIỆT gian cố bám lấy lời nguyền
Còn giữ đảng còn bảo toàn tính mạng
*
Chẳng còn ai mơ màng theo cộng sản
Cả những tên xưng cách mạng lão làng
Mộng đại đồng dành cho tụi dã man
Thuyết CÁC MÁC toàn những đồ ba xạo
*
Đám bố láo tuyên truyền thêm MAO hão
Lão dài râu tư tưởng giảo chí minh
Mặc nhân dân khắp thế giới bực mình
Tá quyền vẹm vẫn dùng công an trị
*
Thèm bơ sữa thôi hy sinh đánh MỸ
Dục du sinh sang học thói anh NGA
Dù nguy nan sắp mất nốt sơn hà
Cũng bất khả hùng tâm tiêu diệt CHỆT
*
Dụng luật rừng dân kêu ca vi hiến
Dùng côn đồ trong giới xã hội đen
Nhóm lâu la tư bản đỏ lèm nhèm
Học đạo dụ đại du từ quốc nội
*
NỒI CANH HẸ VIỆT
*
Nội bộ đảng lưu manh đang rối loạn
Bọn lâu la chém gió rộ anh hùng
Cứu tà quyền đành hành xử lung tung
Dùng kế hiểm đánh phủ đầu đồng chí
*
Không tên nào lăm le thề đánh MỸ
Chỉ xum xoe khoe bám pín TẦU phù
Mặc tài nguyên đất nước phải chu du
Kệ thảm hoạ hạt nhân bùn bauxit
*
Đám trí ngủ im re như nín địt
Thằng củ tịt vẫn ấm ớ hội tề
Cộng sản ư ! nghe kể chẳng ai mê
Nói chi đến đại đồng cùng chia chác
*
Như đàn thú trước cửa lò sinh sát
Chúng điên cuồng diệt giáo phái thánh linh
Lũ ác ôn HÀ NỘI giữa BA ĐÌNH
Xúi bộ hạ quần ma thần tự ngóc
*
THƠ & LUẬT
*
Khi chập chửng vào thơ
Ta chưa qua trường luật
Dù vần bằng hay trắc
Chẳng phá cách hồn thơ
*
Thơ chẳng còn là mơ
Nếu thơ phải làm luật
Gông xiềng là thất sách
Khi tôn thờ nàng thơ
*
Đừng trách chuyện vẩn vơ
Cho câu thơ bay bổng
Có những guồng tơ hỏng
Chẳng phạm luật trắc bằng
*
Tình người bất thăng vân
Thua tiếng kêu dưới giếng
Bầy cóc kẹt mở miệng
Chẳng nhả ngọc phun châu
*
Đám đảng biểu óc trâu
Trải thơ theo định hướng
Lề phải làn gió chướng
Vườn thơ sẽ lụi tàn
*
HỒI CHUÔNG THÁI HÀ
*
Bọn thổ phỉ đã xông vào nhà chúa
Chỗ linh thiêng biến thành bãi diễn trường
Những nạn nhân không phải kẻ bất lương
Lũ khủng bố hoá dân cuồng bạo lực
*
Chúng đánh cả tu sinh và linh mục
Chớp thời cơ non nước sắp suy tàn
Bầy thủ lãnh trong lúc trí hoang mang
Quyết tâm diệt trước tiên là công giáo
*
Phá thánh giá ĐỒNG CHIÊM bằng hoả pháo
Cướp nhà thờ làm chỗ chứa thối tha
Chúng không buông ngay đến những cụ già
Vì tín ngưỡng quyết hy sinh vì đạo
*
Khói TAM TOÀ vẫn còn đang lan toả
Lửa THÁI HÀ ngùn ngụt bốc lên cao
Bọn TẦU nô học tư tưởng hồng MAO
Giáo CÁC MÁC đạo LÊ NIN liềm búa
*
VÕ LUẬT
*
Quần ma quậy sóng THÁI HÀ
Đoàn quân khủng bố tổ cha đứa nào
Giấu cờ đẫm máu đính sao
Búa liềm lê mác giáo MAO đạo HỒ
Công an khuyển mã hoan hô
BA ĐÌNH thái thú loã lồ VIỆT gian
Dị tâm đồng chí quái đàn
Đại biểu quốc hại mõ làng tịt hơi
*
LA THĂNG chém gió đổi đời
Giao thông thay xế di dời luật thơ
Thi văn mất chỗ tôn thờ
Con khỉ đỏ đít họ HỒ cướp ngôi
Lao trung nhật kí tiện ngồi
Đại trung tiểu cán bộ lòi tham ô
Hỏi nhà võ vật tồ tồ
Một ngàn năm cũ nắm mồ chưa xanh
*
THẦY CHÙA QUỐC DOANH
*
“Thuở trời đất nổi cơn lửa loạn”
Trận hồng phong gieo rắc tai ương
Một bầy quỷ đỏ vô thường
Từ hang PẮC PÒ nhiễu nhương hại đời
*
Bọn vô luân buôn thần bán thánh
Khoác cà sa giả mạo nhà tu
Thiện nam tín nữ đui mà
Ê ! A ! thầy tụng chổng khu nín cười
*
Thích đủ thứ quáng tri ấn đỏ
Công phu trù sát thủ dân đen
MẬU THÂN tết cũng say men
Hồ bất minh chúc thơ khen giết người
*
Phật giáo cũng phân ranh xanh đỏ
Đảng bỏ ngỏ cán bộ nằm vùng
Tam quy ngũ giới lung tung
Kinh thiên động địa chuông rung trống đồng
*
QUỐC VẬT NHÂN DÂN
*
Bầy đảng biểu ! lũ chúng mày đợi đấy
Dân đen tao bị che mắt bịt tai
Nhưng vẫn nghe lồng lộng sóng hoa lài
Nở hạnh phúc toả nhân quyền dân chủ
*
Món nợ máu trên pháp trường đòi đủ
Từ thủ lãnh cho đến bọn lâu la
Mặc chúng bay cứ chém gió ba hoa
Gần tận số “gà đá phi” dưới cống
*
Tội tụi mi quyết không chừa một mống
Đảng dã man dám phản động nhân dân
Không xử oan chẳng kết án sai lầm
Tư bản đỏ chờ ngày ra dựa cột
*
Những con vẹm mồm loe đưa lên thớt
Khỏi hung hăng mãi nhã nhớt lung tung
Trước sau gì cộng sản cũng tiêu tùng
Mau hồi chánh may ra còn được sống
*
ĐẢNG CẦN DÂN CÓ
*
Một nghi can yêu nước
Đảng thổ phỉ bủa hàng chục nhân viên
Vài đồng chí vô duyên
Chính phủ cuồng điên viện vài trăm lý do phản động
*
Nửa tá người chống TRUNG CỘNG
Cảnh sát cơ động vận dụng cả vạn sinh linh
Khi dân oan đồng loạt biểu tình
Ba triệu lâu la nhất định xuất kích
*
Nước láng giềng xích mích
Cắp sản VIỆT NAM khuyến khích toàn dân
Tứ tự tốt mười sáu chữ vàng
Tư bản đỏ xài sang bỏ tất tần tật cho CÁC CHÚ
*
“Khi cần nhân dân có,khi đấu tố có cần cổ nhân dân”
“Muốn làm tư bản đỏ,tạm chối bỏ đảng viên”
*
“Sư quốc doanh loanh quanh hòm phước thiện
Trong đại điện quỷ diện Hồ bất minh”
 “Ngồi chình ình như con chó chực xương
Bọn bất lương giỏi buôn thần bán thánh”
*
TÂM THANH