Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

C.B. CỦA BÁC HÒ TO

C.B CỦA BÁC HÙ TO TÔN LÒ NGUYÊN THỊ MINH KHAI SO CHO VỪA
CẶC BÁC THẰNG BẦN
Ba Đình thái thú sọc dưa vịt xiêm la hét đảng lừa cặc bần non
Tử sinh nhân sự sống còn
Năm trăm đại bảo héo hon chờ Bắc Kinh
Dẫn đường chỉ đạo lập trình tùy vào thái độ tâm tình O. Ba. Ma
*
Coi như trông cậy ông bà biển đông ép quỷ tối đa Tập Cận Bình
Cá trong nước Hồ Chí Minh
Hầu vương nhốt cũi khỉ rình núp công an
Phá thôn hại xóm tan làng to hàm lớn chức thuộc hàng tướng quan tham
*
Mười hai đại hội chiềng làng bà con chiềng chạ hốc hang hố Bác Hồ
Tập Chương hộ lý bưng bô
Nông Xuân Vàng thị cặp bồ xong cưỡng dâm
Võ Nguyên Giáp tật tè dầm Điện Biên Phủ trận dưới hầm Tầu khiển binh
*
Hồ Quang Thọ Duẩn Trường Chinh thanh trừng nội bộ thình lình tỉa lâu la
Viết Thanh Nguyễn chết xa nhà
Trường Sơn bộ đội bà già máy bay cao
Trăm hoa đua nở hồng Mao Nhân Văn Giai Phẩm máu đào phún huyết dân
*
THĂNG LONG KHẤP TANG
*
Úm ba la cóc bọc gà hải đăng quần đảo Trường Sa Hoa khánh thành
Bắc Kinh chơi bữa ăn nhanh
Ba Đình hội nghị không phanh tử cấm thành
Phi trường địa đạo tốc hành công an Hà Nội năm canh lo uống trà
*
Tuyên truyền gió ngã theo Nga Pu Tin Hoa Thịnh Đốn Ma chưa sẳn sàng
Thăng Long gíá vũ khấp tang
Đỗ Đăng Dư thiếu niên làng chết chẳng oan
Tiền Hồ trên cõi thiên đàng đại du Luyện ngục khẩu trang hai triệu đồng
*
Nam nhi chưa mọc Mao lông nghi can bị cáo ngủ công không đúng thời
“Trương Ba hàng thịt Xuân Quỳnh”
Lao Trung Nhật Kí Trần Huỳnh Huy Thức mây
Tạ Phong Tần tấn Điếu Cầy trong đồn thẩm vấn mặt mày vẫn tốt tươi
*
Tây du Mỹ phượt nụ cười tù lương tâm phạm đười ươi đảng nằm vùng
Chừng nào đủ tử Sinh Cung
Độc quyền cộng sản côn trùng nạo Hồ Quang
Nhân dân tê bạc ngân hàng không chân biết chạy không càng vẫn đít cua
CÁI BANG BA BỊ
Ba Đình nhân sự quay tay
Vận may rủi đến Điếu Cầy trèo máy bay
Tạ Phong Tần tấn đọa đày
Cù Huy Hà Vũ ăn chay bao quy đầu
*
Trần Huỳnh Duy Thức canh thâu vén lưng trời hỏi xà mâu ghé chỗ nào
Thần quên Tiên Lãng thuốc lào
Hai năm không tắm=”2508” lại đào bắt bác=”88” lên
Ơn xả nghĩa chủ long đền Ba Đình Hà Nội tam sên Hồ Chí Minh
*
Lồn tiên dơ rửa cửa mình
Cặc bần bác bẩn tượng hình Hồ chính mo
Ai đưa con sáo qua đò
Cho con chó nhày lò cò chân đỏ đen
*
Hỏa lò Lê văn Luyện rèn sát nhân sát thát chớ nên sát Cáp Duồn
Đảng mua cha bán con buôn
Tha phương cầu thực nỗi buồn Mao xí chơi
Cái bang hành khất khỏi mời thịt xôi lắm đứa thừa lời dư lợn viên
*
GIÀ KHÓ BỎ NHỎ
Già không bỏ nhỏ chẳng tha
Thăng Long khấp báo tang bà con mạng vong
Công an không dụng thần vòng
Điều tra đặc chủng hai còng dùng bức cung
*
Trong đồn còn tử Sinh Cu-ông còn Best công cụ tự do Nguyễn Tất Thành
Nhục hình tra tấn tàu nhanh
Lẹ hơn hạm tử cấm thành từ Bắc Kinh
Đông Tây Nam hãi hành hình Trường Chinh Lê Duẩn Đặng Tiểu Bình lỡ ban
*
Hai năm không tắm chào hàng Phi du Mỹ phượt Úc lần lượt thuyền nhân
Đông Nam Á phạm lương tâm
Nghi can hiến pháp hiếp dâm luật biểu tình
Nghêu sò ốc hến lồn tiên cháu con huyết hải nhân truyền tiếng Việt Nam
*
Cặc bần nhưng quả non làm
Nồi canh cá lóc niêu tràm lẩu dái dê
Tam sên Hồ Chí Minh thề
Đạo tỳ mua lộ bốn lề tổng nghĩa trang
*
“Xưa anh hùng núp trong hang bữa nay khỉ đã đàng hoàng Người Thăng Long”
NGHI CAN CÀN BỊ CÁO
Lên tàu Tê Phế Phế sầu cầu tiêu Mao xì nghèo giàu đố kị nhau
Sông sâu biết chảy về đâu
Nhìn con sông rộng ôm đầu bụng bỗng đau
Đột nhiên Tào Tháo đuổi bầu bỏ chèo buông mái trống chầu rìa W.C.
*
Bắc Hàn gió đá Hoa Kỳ
Hạt nhân lương thực vàng chì rúp đô la
Dái dê chưa sợ giặc cà
Sá chi bèo muỗi ngôn là gà Ốp Ma
*
Nhân dân tệ nạn đờn bà Tắc Thiên Võ thị uy tòa Hillary
Hồ Quang thiếu tá cục bi
Cũng còn bỉ thịt bạch bì bí trung ương
Nhục bồ đoàn luyện chiếu giường Cao Kỳ Nguyễn Thiệu soi gương hãy tiến hành
*
Dân đen cu đỏ ngọc hành
Cướp đêm xử án lưu manh giữa ban ngày
Ớt nào mà hột chẳng cay
Nghi can ba bị cáo ngay lật chính quyền
*
CHA GIÀ VỸ ĐẠI
Vừng ơi hãy mở cửa ra úm ba la đảng cúng cơm ba muối mè
Đảng bầu quan họ lên xe
Nhân dân xuống ngựa le le tung vịt trời
Chẳng thà ngạ quỷ thèm xôi hơn tư bản đỏ đít ngồi đầu dân oan
*
Lao trung nhật kí chiềng làng
Công an chiềng chạ hốc hang tử tất thành
Chí Phèo Chị Dậu chết nhanh
Tù lương tâm dẫu nhài ranh cũng tàu ngầm
*
Cuồng Hồ âm hộ Bắc Kinh Luyện thiên linh cái Đặng Tiểu Bình Thân Môn
Tập trung cải tạo lỗ lờ-ồn Trần Dân Tiên thế khôn hồn đành tây du
Trần Huỳnh Duy Thức khoá dù đêm dài lắm mộng đánh đu nước Hoa Kỳ
Đô la rúp hét vàng chì bác vu khống cháu mặt lì đĩ rửa trôn
*
Trung Hoa dân cóc bịt mồm thở hơi thúi địt bông hồng bỗng thối tha
Phượng yêu khoe cái đồ bà
Đảng viên cộng sản trừ tà nhờ Cu Ba
Cha con thậm thụt thậm thà ru con công ngủ ngủ công cống giặc cà
*
“Ta vế ta tắm ao ta Đức Nông Mạnh bạc học cha già buồi to”
SÀI GÒN LAI TẠO
Khỉ ho cò gáy đêm ngày chó ăn muối mỏ ớt cay thay thịt gà
Trung Hoa dân cóc trừ tà
Kê toa bạch ốc Ôp ma đừng chơi cha
Già dân tộc trẻ Cu Ba Mút Cu ma mút đình ba ba Ba Đình
*
Hoá trang dị dáng quái hình
Chính mo củ tịt vá trinh tử cấm thành
T.P.P trận đá banh
Cầm ca nhả nhục đờn tranh giành bia lon
*
SÀI GÒN lai lai SÀI GÒN Bến Thành Chợ Lớn Thầy Ngồn chẳng vừa đâu
SÁI CÔNG sỏi sạn trong đầu
SÀI GÒN chẳng sợ ba Tầu Ếch Cà Mau
Bốn mươi Thầu Chín qua cầu tõm rơi đảng cử dân bầu lỡ bỏ thăm
*
Viễn đông hòn ngọc thuỷ trầm
Hồ Chí Minh đắm âm thầm Cửu Long Giang
Ba Đình khấp báo đại tang
Công an độc trị dân oan ngụy SÀI GÒN
*
THẾ VIỆT TRONG HOA
Hạt nhân phân hóa Hoa Kỳ
Nằm vùng vẹm bẹn chuyện gì sẽ xãy ra
Bông tàn Hoa Thịnh Đốn hoa
Hay bông cứt lợn bồ công anh mồng gà
*
Hoa mua dương xỉ Trường Sa hoa buôn thối địt tỳ bà khúc lá mơ
Xuyên sơn giáp vẫn đợi chờ
Vú nàng chem chép như tờ giấy trắng tinh
Bùn sình đặc quánh tượng hình Hồ Chí Minh nước lục bình đã héo queo
*
Ốp Ma ép quỷ nằm khoèo
Pu Tin rúp hét ngáy đèo ngọa sơn quan
Dư lợn viên Ủn Bắc Hàn
Đại gia tư bản heo vàng Ỉn Việt gian
*
Trung Hoa Trư Bá Giới tàng sói lang nụ ẩn bạt ngàn gián điệp mang
Bắc Kinh xả lũ Trường Giang
Ba Đình Há Nội hai càng đang vác vai
Đại Size váy ngắn chân dài công an tiểu lộ thảo mai núp tượng đài
*
“bịt tai che mắt quý ngài nhân dân tệ nạn giữ ngai bám ghế rình”
TĂNG BẦU BA X
 “Đang khi lửa tắt cơm sôi Mỹ la Nga hét Các Chú đòi tòm tem”
Đèn Cù Chị Dậu mở then
Chí Phèo Thị Nở ăn quen chui gầm giường
Đảng viên nhứt cấp nêu gương cùng trong hội nghị hỗ tương nhau phiếu bầu
*
Bí thư tổng cử xà mâu
Cà Mau ba ếch len trâu “mụ tắc thàn=number one”
Đương kim lãnh tụ Việt gian
Ba Đình giải tán Hoa tàn Hồ Chí Minh
*
Rong rêu rác Đặng tiểu Bình
Đổ bô Hà Nội lình xình bục phốt phân
San bằng Mao xí thị phần
Nhân dân tệ mắt cù lần khoe hố tiêu
*
Lão thành cách mạng xế chiều tham quan cú chót vét niêu cả ba miền
Gọi người trí thức trường miên
Thất phu tỉnh ngộ nhà thương điên Biên Hòa
Không cần trồng vạn thọ hoa cắm cây dâm bụt đụt hụt hơi đờn bà
*
TIN TÚC MÀ HAM
Khua chuông đánh trống thổi kèn Tấn Dũng thoát hèn giải tán đảng Hán gian
Thanh trừng gián điệp hai mang
Nằm vùng nội bộ khấp tang Nguyễn Tất Thành
Tử hình tham nhũng tàu nhanh chung thân liềm búa độc hành Hồ Tập Chương
*
Tăng lương tướng tá nhún nhường
Giảm đường chửa đẻ biệt phường Sinh Cu-ông
Sổ hưu trí dụng đại đồng
Gác cu Hà Nội Mao lông lỡ nhuộm hồng
*
Bầy đàn chó má ngủ công
Bắc Kinh đặc vụ Bến Nhà Rồng xà rông
Đả thông sử Phạm Văn Đồng
Không còn năm tám Trạch Đông Mao ba sàm
*
Tin nghe tức bực mà ham hết tài khuyển mã to hàm chạy cong đuôi
Từ nay dân chủ đầu buồi
Nhân quyền giao hợp nắm chuôi bút chưa tà
Khai trường ép quỷ Ốp Ma Minh Khai băng qủy Gạc Ma lừa đồ bà
*
“Nga lu loa Mỹ ba hoa Việt nam ta cũng chửi cha thằng Ba Tầu”
PU TINH QUÁI LÃO
Lá mơ thuốc Tể Phê Phê kẻ Thề Phế Phẩm đứa Thêm phẩn Phân Phần
Lồn Tiên vui tủi cặc bần
To hàm trăm túi bán thân công nhân nghèo
Ngư ông đắc lợi ăn theo trung ương chính trị ngang đèo bỗng vỡ đê
*
Đồng tâm đồng Tệ Phề Phề
Tề Phệ Phẩn Sở cõi đi về có nhau
Lưng cha đồng chí đập đầu
Đuôi con Thanh Phượng bãi dâu bỏ tặc cầu
*
Chân dung quyền lực tóm thâu cà Mau Tấn Dũng len trâu giữ độc tài
Trung ương bẻ khóa mười hai
Tướng thừa tá thiếu lên đài dư lợn viên
Hải đăng Trung cộng quàng xiên Đèn Cù soi sáng nỗi niềm Hồ Chí Minh
*
Tin nghe bực tức cửa mình
Thân môn cho mướn Ba Đình đồng thuận reo
Bầu trời phía trước lộn lèo
Pu Tinh quái lão chuồng heo Mụ tắc thàn
*
TU HÚ GỌI BẦY
Ăn thèm thèm chẳng ai mua uống chùa chùa đãi con vua cháu chúa rồi
Gặp thằng bán nước mồ côi
Đành ngồi xem hướng trông nồi sức mấy ly
Len trâu Túng Dẫn mặt lì Củ Chi móc bọc ai lì mồi hơn ai
*
Cà Mau ba X thượng đài
Xà mâu cóc ghẻ giữ ngai còn dài dài
Tướng thừa thiếu tá đầu cai
Lao phu độc trị tay sai phải thăng hàm
*
Tin nghe tức bực mà ham
Lâu la trợm cướp quan tham đảng búa liềm
Đầu đàn lãnh tụ vô liêm
Trách gì đệ tữ liếm ly kiêm vét sòng
*
Ba ngàn tỷ bạc trôi sông Sài Gòn biển Trạch Mao Đông đông phương hồng
Trời mưa con gái lấy chồng
Cây trâm có trái đại đồng chẳng ai đi
Tù lương tâm tống Hoa Kỳ Âu châu Á Úc phủ bì bạch trắng da
*
“Đa đa chim đậu cành đa cúc cu sáo đá kiết già bồ công anh”
WOÒNG XÀ MÂU
Nghi can đăng nhập Sinh Cung
Công an thẩm vấn tử phùng thần chết dân
Trường Giang mở nút cặc bần
Lồn tiên chem chép khỏa thân đồng chí truồng
*
Sông Đà cống vỡ có huông mười hai đại hội chèo tuồng hát bộ ca
Dân bầu đảng cử đại gia
Đáng bầu đảng cử lột da con nhà lành
Sát nhân cướp giết không tanh máu Đăng Dư Đỗ tiết canh lãnh miệng mình
*
Béo cò đục nước Chí Minh
Hồ Quang thiếu tá Ba Đình hình chính mo
Cà Mau ba X khôn dò
Sào tre chống đỡ cục to dưới đuôi nhìn
*
Tập Chương Hồ chụp núp rình nhi đồng non tuổi cũng rinh đại hồ cầm
Lao trung tù kí nhẹ cân
Năm trăm đại bảo ngu đần nặng nước non
Trung Hoa dân cóc một hòn Thăng Long Hà Nội Ba Soong Woòng xà mâu
*
VỊ ĐẮNG CHÍ MINH
Ô Châu Ô Lý ô sa
Đông nam Á hậu ổ phân gà Trường Sa
Mười hai hội nghị đồ bà
Hồ Quang thiếu tá Gạc Ma tử cấm thành
*
Phi trường hạm chậm tàu nhanh Ba Đình trí thức năm canh vẫn ngủ vùi
T.P.P. bán mua vui
Khua chuông gióng trống chồn lùi dư lợn viên
Năm trăm đại bảo quàng xiên lợi to trước mắt hại điên lên vì tiền
*
QuangTrung đế Trần Dân Tiên
Vàng chì thử lửa khôn liền Hùng Trọng Sang
Thiện Nhân quyền sớm bẽ bàng
Bồ hòn hột thị chận ngang cổ họng mồi
*
Thăng Long Hà Nội ướt môi Đỗ Đăng Dư máu cuốn trôi xuống hoàng tuyền
Công nương Thanh Phượng Điêu Thuyền
Hy sinh Đổng Trác tuyên truyền phải cứu cha
Ốp Ma Hoa Thịnh Đốn Hoa trừ tà ép quỷ ngôn là rúp Pu Tin
*
“Tựu chung vị đắng cửa mình Hillaty hứa vá trinh trình Bạch Cung”
YẾU XƠ SÁN LỊCH
Mục sở thị Hồ Chí Minh
Bến Thành chợ Tàu Hủ Kinh rác Ba Đình
Từ ngày cướp đoạt thình lình
Lục lâm Hà Nội hội tình tang miền nam
*
Bởi chưng bốn tốp bạn làm búa liềm thím sực to hàm Các Chú ăn
Nảy nòi ba rọi La Thăng
Chiềng làng mụ Đốp mõ thằng chiềng chạ chung
Sản Sinh Cung giống vi trùng  loài ăn não bộ thạch sùng  hủy hoại tươi
*
Ông hùm ông hổ ba bị thịt người tháng tư ba mươi bảy nhăm bắt cọp
Mậu Thân Mụ Đốp thím sực lai rai
Các chú Mao đài ba gai chỉ đạo
SÀI GÒN lai tạo giả mạo Tập Chương Hồ Quang bạo cường bất lương lên lớp
*
Nhớp nhơ bán nước buôn dân
Tam thanh tứ trụ  ngủ dần mơ hợi non
Khi nào đặc cỏ vẫn còn
Là còn cứt ruộng phân đồng chia đủ ban
*
SAO KIM LẤY CHỒNG
Ta đi tìm lại khối tình nửa thế kỷ trước Ngô Đình Diệm ở đây
Vẫn còn hoa lá cỏ cây
Nhưng chen lẩu chó má cầy ở khắp nơi
Khuyển tơ hơ hớ trai mời xích lô bảy món xe lôi gái chân dài
*
Bồ đào Mỹ tửu Mao đài ba Size thực khủng tuất dai không giả tiền
Mắm tôm bầu cử láng giềng
Phân chuồng trứng thối Trần Dân Tiên nhân quyền
Mại dâm thương mãi Kỳ Duyên Vũ Khiêu luyện đĩ Điêu Thuyền cũng chịu thua
*
Mười hai đội hại vụ mùa Tập Chương thiếu tá nước chùa Hồ Chí Minh
Em xinh cứ rửa cửa mình
Bơ thừa sữa cặn Ba Đình sằn sàng xơi
Tam thanh tứ trụ giời ơi tây du phi phượt đã đời cón liếm môi
*
Đi nhai đứng ngậm cười ngồi tăm tre răng vẹm Tấn Dũng bồi rượu Nga
Ốp Ma chó mực cò ngà
Đồ Sơn bắc bộ ma ma Nguyễn Tất Thành
Công an hỗ trợ tiết canh Đỗ Đăng Dư máu niên thanh thọ tội hồng
*
“Sao em nỡ vội lấy chồng chổng mông chưa thấy Mao lông tướng đủ đầy”
DÂN ĐEN KHU ĐỎ
Con cò lặn lội bờ Hồ Chí Minh rác rưỡi chửi cho no bầu diều
Nước ngoài xả thải đê điều
Ba Đình Mao xí hồ tiêu cử Thúy Kiều
Tập Chương thiếu tá thần điêu độc cô tiểu thuyết tuyệt chiêu tử cấm thành
*
Sân banh quần ngựa tàu nhanh
Công an cảnh sát cánh CAM tranh côn đồ
Hổ mang sư chúa nam mô
Tiền môn hậu sảnh dâm ô đấu đồ bà
*
T.P.P. giặc dê cà pín trâu dái mít Op Ma chấm muôi mè
Mắt me ông kẹ Ké kè
Ba mươi ba bị đòn đè hùm hổ đâm
Bảy lăm bắt cọp cái lầm tháng tư mặt trận giải phóng quân tụt quần
*
Bốn mươi năm  vẫn bất tuân nhân quyền dân sự cặc bần bác đảng lo
Dân đen khu đỏ ốm o
Tù lương tâm được xin cho vua khoan hồng
Điện Biên Phủ chúa rối lông hòa bình diển tiến cạp lồng dư lợn viên
*
ĐẢNG TRỪ SÂU
 “Ruồi bu pín ngựa” Ba Đình
Dzách cô Qúy Ngọ chết sình vị Sinh Cu-ông
Trai ngao ốc hền sò lông
Ngủ công chem chép Mao Trạch Đông biển người
*
Pu Tin huyết hải nhân tươi thầy cười U khóc đười ươi nạ mã dòng
Muỗi bèo Sang Trọng mắt mòng
Công an thăng tướng trong lòng hết tâm tư
Đầu cai cóc kẹt thiềm thừ nhân dân tệ thiếu tá trư heo Quang Hồ
*
Đại đồng chủ nghĩa tam vô
Cà Mau ếch oạp tạm vồ rể ngoại bang
Công nương Thanh Phượng chào hàng
Loan phòng tám vố bì vàng vỗ bạch da
*
Cây đa không hợp đồ bà cặc bần Bác dạy xuôi gia ra nước ngoài
Vì tiền ba X tác oai
Xà mâu lão quái phân hoai đã lâu rồi
Coi như một bữa thịt xôi lâu la cố đấm liếm môi mơ khúc dồi
*
“Tây du Mỹ phượt cộng đôi di nhai dứng ngậm cười ngồi đảng trừ sâu”
ĐỜN BÀ TỲ MẤY TAY
Mưa Hà Nội lội Sài Gòn
Trường giang nước nổi sống còn sông Cửu Long
Ba Đình lớn họng Hàm Rồng
Nhân dân tệ nạn tử vong đồn công an
*
Đỗ Đăng Dư máu chiềng làng tuyên truyền chiềng chạ trong hang đại hồ cầm
Thông tin chính cống dọn mâm
Côn đồ mặt thớt hiếp dâm tù con so
Ao sâu sào vắn khó dò Hồ Chí Minh rộng con đò chèo đẩy đưa
*
T. P. P. đợi hái dưa
Rán chiều bóng ngã nhưng chưa động loan phòng
Một lần mắc thượng mã phong
Đồng minh tháo chạy ngựa không nhong nhong về
*
Việt Nam mgáo đá đê mê lời răn thứ chín nguyện thề nghe lão gia
Trung Hoa dân cóc bọc gà
Hoa Thình Dốn cáo đồ bà Hillary
Phong tên mông rú sá gì She seen quần Short Củ Chi của quý người
*
LỪA THẦY PHẢN BẠN
Anh không chết bão Ba Dình
Mà anh bộ đội trương sình ngoài thạch lăng
Ban bè với lũ thằn lằn
Gác mồ giữ mặt băng tử Sinh Cung
*
Anh không muón chét lanh lùng mất gan lạc óc tim tan máu chuỷền vùng
Không đòng bọn với bọ hung
Không ăn cháo lú điên khùng Hò Tập Chương
Không mong mang bệnh tiểu đường phún nhan hàm huýết nhiẽu nhương tạo bạo hành
*
Ngủ công chẳng thức năm canh
Cày tơ khỏi vắt vỏ chanh thêm láng giềng
Gây nên thảm cảnh ba miền
Cha con chồng vợ vô duyên nhưng hữu tình
*
Bởi chưng nước Hồ Chí Minh cất riêng một nỗi sầu riêng ngay cửa mình
Con dòng cháu dõi Ba Đình
Di truyền nòi giống đa tình của Hồ Quang
Bỏ cha phụ mẹ buông làng tây du hành khất mượn hồn Tống văn Sơ
*
“Vay cờ mượn máu đồng bào quỵt tiền chỉ điểm đồng hao cùng một phường”
GÀ QUÈ ĂN QUẨN
*
Bảo hoàng đối đế tăng quan
Hồ Quang thiếu tá đoạn tràng thêm hở hang
Khô thi xác mục rữa tàn
Lá mơ thối địt mộng dzàng dzàng Thăng Long
*
Đông nam châu Á hóa rồng Ba Đình thái thú bộ lòng chưa tẩy giun
Cung vua phủ chúa ỉa đùn
Đái đường Các Chú tát bùn Hồ Tập Chương
Bởi chưng đồng chí dị giường Mao Trạch Đông vướng lịch lươn đẻn điện chình
*
Tây Sa nam hãi Bắc Kinh đông du bành trướng Hồ Chí Minh bạc tình
Gốc dừa dạng háng Trường Chinh
Phạm văn Đồng thuận làm thinh lỡ công hàm
Bảy lăm trộm cướp quá tham chiến lợi phẩm sắt thau gang chục tấn vàng
*
Mõ thằng Đốp Mụ chiềng làng
SÀI GÒN chiềng chạ Người hang Nguyễn Tất Thành
Chú Thu thập chuyển tàu nhanh
Tam thanh tứ trụ quẩn quanh cối gà què
*
GIANG HỒ VỒ TỨ CHIẾNG
Chĩa chôm xoáy bốc thổi lương lục lâm trộm cướp vô thường qủy công an
Bàn tay hai ngón khám làng giao thông xét hỏi ba càng giáo Mác Lê
Miệt mai báu tứ nóc nghề canh me địa tại bốn lề công an ăn
Đứng đường mãi lộ La Thăng nhân quyền dân thủ Doan căng răng ngàn lần
*
Tư Sang Trọng lú ngu đần lá mơ thúi địt Cặc Bần Bác Hù to
Thanh trừng nội bộ qua đò Bá Thanh Qúy Ngọ sớm lo suôn sất màn
Thiện Nhân bát cẩu xập hang “Hai năm không tắm:2508” chiềng làng tổ cóc keng
Bầy tôi đày tớ con sen tây du rửa dái nam phi quen chồn lùi
*
Triệu thằng buồn triệu con vui
Ba mươi tháng bốn bảy lăm chui lỗ nào
Ba Đình bè lũ cào cào lên xe châu chấu lại lao tổ chuồn chuồn
Trung ương chính trị hát tuồng song xa thí chốt hoa muồng thay sữa bơ
*
Dân đen tức nước vỡ bờ
Long ngâm tịnh ré làm thơ ca biểu tình
Kỳ Duyên dang háng cũng xinh nội y không mặc Ngọc Trinh dạng chẳng vừa
Tam Thanh tứ trụ sọc dưa thanh trừng nội bộ nắng mưa cũng không từ
*
NƯỚC ĐỤC ĐẦU NGUỒN
*
Thăng Long củ tịt bí hư Kỳ Duyên đạo cụ giả sư trư Thư Kỳ
Vũ Khiêu dâm cụ Diễm My
Lê Văn Luyện cứơp giết ngừơi hợi dã man
Quan tham nhũng nhiễu chiềng làng giao thông chiêng chạ ba càng giáo Mác Lê
*
Biển đông thương hải bốn lề Ba Đình Hà Nội lời thề chín điều răn
Nãy nòi heo nọc La Thăng
Doan dư lợn Ủn Ỉn căng viên to hàm
Bởi chưng bạn bốn tốp làm nhân quyền dân chủ ngàn lần Ốp Ma ma
*
Ta về ta ố kê nhà thúng thuyền tư bản đỏ gia gia nhân gà
Học theo sách độc Trung Hoa
Nhân dân tệ nạn giả hòa làm cái bang
Khác chi người ở trong hang nùng tày mường mán các nàng hộ lý tươi
*
Ma Thiên Lảnh cảnh khỉ Người bầy lười đỏ đít đười ươi tồn hồng lầu
Cong đuôi chó chạy len trâu
Cà Mau túng dẫn qua cầu rể Việt gian
Ái nhi Thanh Phượng ra ràng tìm chồng nơi ải quan ngàn nghành công an
*
PHẾ NHÂN BẤT LỰC
Phế nhân không đứng vững cuộc đời
Sức cùn lực kiệt mấy lăm hơi
Bán thân khó thoát vòng lão tử
Nửa người khổng mạnh ngụy đầy cơi
*
Tâm sáng trăng tàn trên hè phố
Thanh lòng nhớ mãi lúc rong chơi
Bút chiến chỉ còn trong ác mộng
Thi ca lơi lả đã kiệm lời
*
Trung Hoa dân cóc cậu ông giời
Biển đông hành tỏi đúng đây dzồi
Mắm tôm mẻ sả nên rựa mận
Chả chìa phá lấu một cỗ mồi
*
Láng giềng non giã không thêm ớt
Xáo măng giò hấp cộng mâm xôi
Lòng nướng đồng bào đau cháo thủ
Xưa nay hậu tửu khỉ nhân hồi
*
KHUYNH ĐẢO HÝ TRƯỜNG
*
An Nam đô hộ phủ trình quốc thư cổ Tập Cận Bình Hồ Chí Minh
Khô thi ngọa lạc Ba Đình
Vong hồn Phúc Kiến linh đinh ngoài ải quan
Nuóc Hồ Quang mãi chứa chan biển đông Mao Trạch chạy rông quần đảo chùa
*
Bên thắng cuộc được làm vua Củ Chi hà cớ U.S.A. khua JAPAN dòm
Thăng Long mắt đỏ lòm lòm
Mả cha cũng bán chấm com cái đồ bà
Tuần dương thuyền thúng tặng quà Trung Hoa Dân Cóc tỳ bà Hillary
*
Mười hai đại hội sá gì nội gian thiếu tá họa bì chục miền tây
Ngô Đồng gò Đống Đa cây
Quang Trung đại đế tìm thây tử cấm thành
Bắc Kinh chiến thuật đánh nhanh Ngọc Hồi Hà Nội sân banh Nguyễn Tất Thành
*
Châu về hợp phố Cam Ranh Mỹ đi Nga đến Nhật giành bát canh ram
Ba Đình thái thú to hám
Quyết không để bạn tốp làm chia NHA TRANG
Thiên triều ủy lạo an khang hý trường khuynh loát nát tan quan bù nhìn
*
MỘNG TÚ LƠ KHƠ
*
“Nị tý bà khúc sảy chưa” hý trường khuynh đảo nắng mưa Nguyễn Tất Thành
Cung vua điện chúa sân banh
Long Thành cầm nhã ca Bành Lệ Viện viên
Mười hai đội hại mượn tiền Hồ Quang thiếu tá Kỳ Duyên Tập Cận Bình
*
Vũ Khiêu dâm Hộ Chí Minh
Slow tiệm tiến Ba Đình cha cha cha
Mút Cu Ba nhảy Sam ba
Bắc Kinh nam hãi bầu bà Hillary
*
Mắc keo mâc Đức Hoa Kỳ
Năm châu gánh nặng họa bì nữ ton ton
Lambada đấng làm chồng
Đêm khuya canh vắng sa lông nằm nhịn thèm
*
Sợ gì ông phải kiêng khem Sinh Cu Ông Ké vén Rèm kè Chú Thu
Coi như của cải kẻ thù
Lâu la Hà Nội lu bu mang về thờ
Nhà nhà đành phải làm thơ người người học tú lơ khơ bác thằng bần
THÂM U BÍ SỬ
*
Ta qua từng tử sinh quan như đi trong chốn hồng hoang địa ngục đàng
Đại Hồ Cầm mệnh mê man
Chí Hòa hóa xác bạo tàn Hồ Chí Minh
Vượt bao thác đổ thình lình Đầm Đùn chính Cống chụp hình Hồ Tập Chương
*
Bán thân bất toại kiên cường
Chọc đời chó má bất lương Nguyễn Tất Thành
Chỉ nam kim diệt Sở Khanh
Tẩy bầy bắc thuộc đầu cành Nguyễn Sinh Cung
*
Thi ca trừ độc thanh trùng những tên khuyển mã bọ hung dưới Cổng Trời
Hỏa Lò đặc cỏ hầm hơi
Hồ Quang thiếu tá lâm thời dư lợn viên
Xé tan cờ máu búa liềm giáo Mao Mác xích quàng xiêng vu khống người
*
Lao trung thu thập đười ươi
Từ Ma Thiên Lảnh tiếng cười bốn chục năm
Ta ghi những chuyện ăn nằm
Thâm u bí sử lục lâm tử cấm thành
*
VÁY ĐỤP ĐỒ BÀ
*
Cầm còi co gối đá banh Trung Hoa dân cóc đấu tranh liệt tiền đình
Thành đô hội nghị tư dinh
Cấm người ngoài cuộc phẩm Bình Đặng Tiểu ly
Biển đông nào thấm thía gì Thái bình dương mới li kì truyện Á châu
*
Thắng thua tùy thuộc bà bầu
Việt Nam Ông Ké ruồi bâu chín pín bò
Đại Đồng Văn Phạm cầu kho
Từ lâu ngõm củ tự do lo tồn lầu
*
Vác cày bảy núi Cà Mau qua đèo kéo pháo bọ sâu cõng chồn lừa
Lê Văn Tám chuyện sọc dưa
Nguyễn văn Bé cũng nắng mưa đủ bốn mùa
Tháp Mười nước nổi phèn chua chuông rung trống gióng kèn khua loa thòi lòi
*
Bà con cô bác đứng coi
Cặc bần Trọng lú cá mòi đớp lồn tiên
Trà dư tửu hậu Trung tiền
Nhân dân tệ nạn khôn liền tăng đô la
CHÙA GỐC BÀNG VUÔNG
*
Sỹ nông tiếc việc thương công còng lưng vất vã vô thường cộng sản ăn
Giao thông bốc hốc La Thăng
To hàm Kim Tiến nhà băng lớn cửa mình
Kế tinh bút mực vá trinh làm sao cho sướng Ba Đình thái thú cương
*
Ngân hàng kỹ viện hý trường tự do độc lập Tập Chuong Đặng Tiểu Bình
Gà nhà rắn cắn Chí Minh
Chú Thu thập bát lập trình Hù Chính Mo
Sông sâu sào vắn khó dò C.B. của Bác ai mò rõ nhỏ to
*
Cánh CAM dư lợn viên hò không tham chẳng phải chân cò quan Thăng Long
Lá mơ thúi địt bộ lòng
Trung ương chỉ đạo thần vòng đồn công an
Xi Jin Ping pháo dương càng hồng hà khiếp Cửu Long giang trôi lình phình
*
Biển Đông Mao Trạch mậu binh tình hình thế giới định hình chia ba tay
Hoàng Sa không ruộng người cày
Gạc Ma băng quỷ trồng cây sống để đời
Hải đăng phi đạo xin mời khách chưa tạm trú nghỉ ngơi góc vuông bàng
*
HÀM HUYẾT PHÚN
*
Cà chua trứng thối dân quăng đón đầu tiếp mặt một thằng đại hán gian
Xâm lăng chiếm đất chiềng làng
Ba Đình chiềng chạ sói lang vô hý trường
Trung Hoa dân cóc ai thương quá giang Hà Nội lội thay Nguyễn Tất Thành
*
Mười hai đội hại đá banh
Hồ Quang thiếu tá dư Bành Lệ Viện viên
Năm trăm tửu bảo tham thiền
Đánh ba không nỡ vay tiền mua chức quan
*
SÀI DÒN HÀ NỘI xuống Đàng Xi Jin Ping xí nhập hang phân quân thần
Tú lơ khơ mộng Hòa Thân
Võ Nguyên Giáp tướng cầm quần chị em ta
Sá chi một mảnh sơn hà Thành Đô Hội Nghị bán cha chúng nó rồi
*
Bọ hung tứ trụ liếm môi
Tiết canh chùi mép đúng dzồi mùi lá mơ
Lão thành cách mạng trở cờ
Phún nhân hàm huyết cộng dơ bốn tốp làm
NGÀY MAI CÁO NHẬN XÁC HỒ
*
Mã Thầu Dậu Hộ Chí Minh đưa khô xác mục lưu linh Hồ Quang về
Tám mươi năm chịu thảm thê
Bù nhìn lãnh tụ nảo nề lòng Bắc Kinh
Khi không đột quỵ thình lình Khu Đồng“Thọ Duẩn:thỏ bú”cửa mình hộ lý nương
*
Ngày mai đúng trước hý trường
Cận Bình Tập hót khẩn trương hầm bà lằng
Hồi hương Phúc Kiến ông chằn
Quảng Đông sắn cấu lăng quăng mãi lộn lề
*
Minh Khai Tăng Tuyết bồn lê
Nông Xuân Vàng Ngát mồng mề bò toang hoang
Trần dân Tiên cảnh địa đàng
Thôi đành giã biệt hồn lang sói nhục phàm
*
Cũi mồ bất khả quá tam ba lần thạch mộ chẳng kham tả pín lù
Thu hồi kế hoạch CAM ngu
“Hai năm không tắm:2508” gác cu đất nằm vùng
“Song còng:88”tứ trụ bọ hung điều tư hiếp pháp khung chung thân hỏa lò
*
LỠ QUA ĐÒI QUÀ
*
Ngưu tranh bò đấu tránh đâu Mỹ Trung vặt kiệt tồn lầu O Ba Ma
Pu Iin rúp mạnh ngôn là
Nhân đân tệ nạn lỡ qua sông đòi quà
Mắc Keo Hoa Thịnh Đốn Hoa ung dung giấu nỗi bất hòa chệt Chí Minh
*
Đầu buồi cắm cọc Ba Đình
Cung vua phủ chúa cửa mình điện Cẩm Linh
Hồ Tập Chương Đặng Tiểu Bình
Gạc Ma băng quỷ vong linh tử cấm thành
*
Vũng Chùa Thiên Mụ Tam Thanh
Ngân nga phóng trụ ngọc hành Hồ Tập Chương
Võ Nguyên Giáp tướng đái đường
Thiên triều chỉ đạo xuống mương Nguyễn Tất Thành
*
Phùng Quang Thanh thủy lôi nhanh thúng thuyền bất khả quẩn quanh cối gà què
Lá mơ thối địt ba que
Cờ vàng xủ quẻ Việt Nam khoe Cộng Hòa
Ngô Đình Diệm vẫn đăng khoa người yêu nước nhất Trường Sa cuộc cờ tàn
ĐỘI HẠI ĐÓN BẮC VƯƠNG
*
Dân bầu đảng cử tâm thần dư lọn viên ủn chen chân ỉn nghị trường
Năm trăm tửu bảo dễ thuỏng
Trung ương ban quỷ vô thường chính trị nhau
Không sứt trán cũng vỡ đầu Thăng Long Hà Nội ruồi trâu cầu tõm Tầu
*
Đường cong mềm mại bã trầu
Thuốc lào Tiên Lãng xà mâu “Mụ tắc thán”
Ba Đình thằng ngốc bán than
Mua danh cửu vạn bán làng Nguyễn Sinh Cung
*
Hồng Hà lủ lượt điên khùng
Biển đông chiến thuật côn trùng đại đồng chung
Nhóm lợi ích đám mánh mung
Mao đài xín sáng y khung tử cấm thánh
*
Mỹ đi Nga đến Cam Ranh Tầu tranh tiềm thủy đỉnh giành Nhật canh ram
Bởi chưng bạn bốn tốp lám
Ba Ngòi củ tịt to hàm “Number One”
Thành đô mật nghị hò khoan bầy đàn thái thú xếp hàng đón bắc vương
*
NHIỆT LIỆT HỒ HỞI
*
Máu dân hoa huyết hoa hòe đón bà Bành Lệ Viện khoe Tập Cận Bình
Xe bông cút lợn Ba Đình
Đoàn đưa đội đòn vào dinh riêng thiên hoàng
Thăng Long thái thú con hoang bí hư củ tịt lên đàng đợi chiếu ban
*
Bắc Kinh xâm lược lan tràn trong Mao xí giữa thạch lăng ngoài Quang Hồ
Trê mè trắm lóc trạch vồ
Xã hội chủ ngoẽo tam vô đảng lõa lồ
Ba Đình đa thú tô hô Chí Minh âm hộ cũi mồ Hồ Tập Chương
*
Thiểu nhân khuyết tật dễ thương
Công an độc trị thường hút máu dân
Bốn con cá chốt cù lần
Dũng Hùng Sang Trọng cầm cân nảy mực Tầu
*
Thượng cờ việt dã ruồi bâu
Bắc vương chưa đến đón đầu dâng điếu tang
Xin mời củ tịt vào hang
Năm trăm tửu bảo chào hàng Nguyễn Sinh Cung
PHÁN XÙY TÀI THÌU
*
Cận Bình Tập “phán xùy sùng:tài thìu:củ lớn” sản trùng khoai lang to
Ba Đình Hồ hởi khoan hỏ
Công an phấn khởi giã giò mặt nhân dân
Dư lợn viên cũng tâm thần mũi heo mõm hợi mồm gân trư hăng hùa
*
Tầu nô đưa đón bắc vua
Thần công “già dzách:21”phát chùa lên không trung
Hoa tung trứng hứng trước mùng
Biểu tình chống đối trong khung xe bịt bùng
*
Bầy đàn rải máu thảm nhung
Bổi tây chẳng khá thủy chung bợ pín Tầu
Gần xa lởn vởn huyết lâu
No U thấp thoáng rẻo sâu “hắc khoành khoành”
*
Thành đô mật nghị Cam Ranh minh khai khô xác lưu manh Hồ chính mo
Tùy Thăng Long xử tội đồ
Hay san cũi mộ đổ bô xuống hoàng tuyền
Bắc Kinh hỗ trợ lạc quyên đạn bom tiềm ẩn Dân Tiên Trần “lục xì”
*
HỒNG LẦU MỸ CÁC NHẬT LÂU
*
SÀI GÒN lớn bé cái lầm bác hù khủng bố lục lâm công an đồn
Luật sư dọa dẹp lò tôn
Ba Đình đe nhét vô lồn Tiên Dân Trần
C. B. của Bác Cặc Bần Mao đài Mỹ tửu gia thần dư lợn viên
*
Xi JinPing một tỷ tiền
Nhân dân tệ xí lạc quyên Nguyễn Tất Thành
Thăng Long xỉ rớt ăn nhanh
Bán mua vay trả Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa
*
Nhăn răng xị mặt bài Hoa
Ôm bầu bụng phẩn xì qua Tập Cận Bình
Lá mơ thúi địt Chí Minh
Phu nhân Bành Lệ Viện trình lưỡng quốc thư
*
Đỗ Văn Đương giống thiềm thừ nghe tên cóc tía vương trư vội cáo từ
Lầu tồn cáp phặc định cư
Nhật lâu Thanh Nghị lừ đừ mộng đông du
Môn trung huynh đệ nhảy dù không lưu khí khổng lu bu chờ tắt đèn
CHÚ THU LÀM XƯƠNG CHO SÁO
*
Kít Sinh dơ đỡ đại đồng
Hít le lưỡi liếm đảng hồng vệ binh ăn
Dóc ba chớp hốt bốn thằng
Dũng Hùng Sang Trọng mặt bằng cầu tõm rơi
*
Pu Tin Tập Cận Bình mời Ốp ma Bành Lệ Viện chơi xong dông Quang Hồ
Phạm Văn Đồng lõa tô hô
Võ Nguyên Giáp tướng tồ tồ chị em ta
Tam thanh tứ trụ đá gà ô kê móng vuốt thăng Hoa giáo búa liềm
*
Mười hai đội hại vô liêm
Tập Chương thiếu tá không hiềm chục miền tây
Chí Minh nước nổi giả cầy
Tống văn Sơ sợ còn cây không lá cành
*
Tất Thành Nguyễn Thị lưu manh Sở Khanh phi xứ năm canh tranh đéo bà
Don Joan cùng cánh phe ta
Sát nhân cướp hiếp nội gia cũng chẳng từ
Chú Thu củ tịt bí hư làm xương cho sáo định cư tổ chuồn chuồn
*
CHÓ XƯA CẨU NAY
*
“Núi cao lên đỉnh càn khôn Chú Thu bắt cái nước non xa muôn trùng”
Sản sinh tứ trụ bọ hung
Tam thanh cửu vạn côn trùng dư lợn viên
Còn công an đảng còn tiền mất điền địa khúc tuyên truyền mất sổ hưu
*
Cà Mau Tấn Dũng bầy cừu
Tấn Sang Hà Nội con trừu cũng bó chân
Sinh Hùng đa thú quần thần
Ba Đình Phú Trọng khinh bần dân biểu tình
*
Thiện nhân khuyết tật Chí Minh Nguyễn Thị Doan rửa cửa mình tại Hồ Quang
Tập Cận Bình đền hôn làng
Thăng Long đáp lễ hang Bành Lệ Viện nương
Gần trời dễ lấy tình thương láng giềng một mẻ dương cương món lẩu cầy
*
Ngày xưa xúi hạ cờ tây cầy tơ thất thức có ngay “Hầm bà lằng”
Bây giờ nhờ cậy nhà băng ngân hàng quốc khố nhăn răng “Mụ tắc thàn:Number One”
Nhân dân tệ nạn con hoang Thiên An Môn Hot liền khôn “tả pín lù”
Học trò trí thức kẻ thù phu quân dám đốc sa mù thảm sát ca
DÁNG ĐỨNG CÂY DỪA
*
Lời mời Các Chú từ xa cao hơn mâm cỗ tại nhà chùa Bà Đanh
An Nam Tấn Dũng ngon lành
Tấn Sang chẳng ngọt tỏi hành Nguyễn Thiện Nhân
Cáp Duồn Isis không đành trăm hoa đua nở bẻ cành Thiên An Môn
*
Tè dầm Phú Trọng đầu bồn
Đầm Đùn đa thú Sinh Hùng ị bá ôn
Lâu la đệ tử liền khôn
Cặc bần chàm quạp táp lồn Tiên Dân Trần
*
Bầy tôi đại điểm quần thần thông tin Mỹ dọa kéo quân tử cấm thành
Ba Đình tiểu bảo đấu tranh
Tránh đâu đại hán gian Bành Lệ Viện nương
Khô thi xác mục Tập Chương Hồ Quang thiếu tá lá mơ thúi địt chờ
*
Bên thắng cuộc tú lơ khơ
Chí Minh bắt cái nước khờ thuở Diễm Xưa
Bữa nay dáng đứng cây dừa
Ngọc Trinh cởi áo khoe dưa bị lột đồ
*
LÒN TRÔN ĐẠI HÁN
*
Xã hội chủ ngoẽo tam vô biển đông phẩn rớt tạm vồ Hoàng Trường Sa
Mặc dù là bãi cứt gà
Nhưng quan thái thú Cu Ba nâng Hoa giùm
Bầy đàn Hà Nội chùm hum cắm đàu xuống đất lưng khum hứng thiên triêù
*
Hôm qua cạo chảo vét niêu
Tập Cận Bình sớm trở chiều đá nồi soong
Mắt me ốc vít bu loong
Bành Lệ Viện nắm ba toong theo xe Boòng
*
Thừa Thiên Hà Nội Sài Gòn
Nhân dân xuống phố lon ton đi biểu tình
Yêu ông lắm lão chằn tinh
Thương bà Mao ít vá trinh tử cấm thành
*
Tập thuần hóa cảng Cam Ranh Khánh Hòa khủng bố bánh canh NhaTrang mềm
Ba Ngòi chín lưỡi bò thêm
Phương Sài củ tịt búa liềm cộng vô liêm
Ngày nao Núi Chẽ Đồng Chiêm phải chăng họa gở lộ điềm sắp tới phiên
THƠ ĐƯỜNG VƯƠNG BỘT
*
“Núi cao lên đén tận cùng thu vào tầm mắt muôn trùng nước non”
Thái Sơn vỹ đại một hòn ngon như Vương Bột chiên giòn Hồ Tập Chương
Mặc nhiên to hán đại Đường
Chư hầu lân cận cạnh giường đứng bưng bô
*
Một thằng đi với con bồ một thằng ngồi ngậm khổng đồ vua Bắc Kinh
Việt Trung Phúc Kiến Chí Minh
Quảng Đông tương cận Ba Đình pháo tầm xa
Hổ mang chúa tể độc xà ông ba mươi bắt cọp già cha Hồ Quang
*
Cận Bình Tập mõ chiềng làng
Biển đông chiềng chạ “Ngộ hàm” duy độc tôn
Thiếu lâm trường hận cửu côn
Tầu nô tớ chệt liền khôn bên môn lề
*
Lưỡi bò chín Tế Phê Phê cầy tơ bảy món đầu dê vặt kiệt hàng
Ngày mai lịch sử sang trang
Thâm cung bật mí đèo ngang Hồ đá bèo
Dĩnh Siêu Đặng nháy lông nheo Sinh Cung Nguyễn chụp hình nghèo tú Ké ông
*
CẦN TRẦN DÂN TIÊN
*
Một tay che mắt mặt trời chức tước di dời cục lớn bộ nhỏ to
Con hoang dòng dõi chính mo
“Cẩu sực xíu quách” khoan hò quan họ tang
Gia đinh đình đám chào hành hôn làng hang hốc cốc mò cò đỏ xơi
*
Bốn chân linh khuyển ăn chơi
Hầm pà lằng sắn cáu lả lơi chó mời
Ngư ông bám biển ra khơi
Tuất ngồi giữ ghế lên đời tổng bí thư
*
Ba Đình Hà Nội thiềm thừ năm trăm cóc kẹt cá ngừ ếch Cà Mau
Bó tay thực giả nô Tầu
Song còng ẩm đúng xà mâu tọa dzách lầu
Thương thay đảng cử dân bầu nghé ngọ vườn trầu Nguyễn Tấn Dũng len trâu
*
Đệ tam quốc tế dẫn đầu
Hồ Quang thiếu tá đi cầu tiêu nhân dân
C.B. cặc bác thằng bần
Lổn tiên chem chép cương cần Trần Dân Tiên
TẬP CẬN BÌNH ĐÀI
*
Xuân Hương Hồ thoảng hương xuân
Trai thanh gái tú áo quần như mắm nêm
SÀI GÒN tục khách qua thềm
Chí Minh Hồ nước cộng thêm Tập Cận Bình
*
Giáo khoa che mắt học sinh thất phu trí ngủ lập trình Mao Trạch Đông
Củ Chi vách sắt thành đồng
Bến Tre rỗng lõi tầm vông đập bềnh bồng
Cửu Long lũ nổi chín rồng trâm bầu có trái chưa chồng gái miền tây
*
Chú Thu lên núi vác cày
Làm xương cho sáo rừng cây mây cặc bần
Lồn tiên ông Ké xuất quân
Vệ binh hồng giải phóng tuần chị em ta
*
Muỗi bèo cáp phặc ngặc ca lầu tồn văt kiệt ngôn là Mút Cu Ba
Dâm dương hoắc thúi dịt bà
Lá mơ Bành Lệ Viện gà nhà vá trinh
Biển đông khủng bố cá kình Ba Đình thái thú Bắc Kinh tử cấm thành
*
TIẾT CANH TỬ CẤM THÀNH
*
Mao Đài tuyển Tập Cận Bình
Sa Kê Mỹ tửu Nhật trình Hồ Chí Minh
Hồ quang dạ nguyệt cửa mình
Bành Lệ Viện tính vá trinh tử cấm thành
*
Thiên An Môn chạy thật nhanh mấy thằng phó nháy năm canh chụp đồ bà
Mặc dù chưa để lộn da
Lòng trong như đã huyết ca diệt loài người
Sinh viên nằm chết như rươi Giang Trạch Dân ẩn tiếng cười khiến Bắc Kinh
*
Nam Trung Hải hận thình lình
Nhân quyền dân chủ khinh binh trình pháp luân Công
Người còn nước mắt linh thông
Đảng cộng sản mất đẹp trông trên địa cầu
*
Tam vô tám vố bể dâu hồng vệ binh tạm vỗ đầu dư lợn viên
Hoa Xuân Oánh khúc vị tiền
Chu Ân Lai phải ưu tiên độc trị hành
Ba Đình Hà Nội đấu tranh tiết canh vịt đánh không tanh không ăn liền
HẦU VƯƠNG HÀM HUYẾT PHÚN NHÂN
*
“Úm Ba la Ma Ní lấy chồng chà già”
Ố Ba Ma Ja Va khởi kiện Truòng Sa
Tập Cận Bình Bla bla bla
Nhận diện phòng không Hoa Thịnh Đốn Hoa
*
Thăng Long Hà Nội đồ bà Bành Lệ Viện gửi gói quà chưa khỏa thân
Trung ương đại bảo quần thần
Đội hại cởi trần đào thoát phỏng giái quân
Biển đông Mỹ Nhật đi tuần thúng thuyền nam hãi bất tuân tử cấm thành
*
Ngặc ca bèo muỗi Cam Ranh
Lầu tồn Nhà Trắng tiết canh tỉnh Khánh Hòa
Nhân dân tệ nạn đô la
A.K. giảm giá cà na phóng lựu tòa
*
Tự do bầu cử Myanmar vũng bùn trâu dẫm đóa hoa Miến thơm lừng
Aung San Suu Kyi kì tích chẳng ngừng
Những dòng sữa ngọt không ngưng cho con người
Biển đông bi kịch đười ươi Tập Cận Bình chúa hầu lười huyết phún nhân
*
TỰ DO KHÓ MÒ
*
Khinh Hùng bỏ Trọng loại Sang
Cận Bình Tập cái ngàn vàng tổng bí thư
Len trâu Tấn Dũng thiềm thừ
Cà Mau ba ếch tạm cư tử cấm thành
*
Hai mươi mốt phát pháo nhanh biển đông là của đàn anh Nguyễn Tất thành
Ba Đình chó hắc khoành khoành
Thua Bành Lệ Viện “háy hành” đại hán gian
Trung Hoa dân cóc bẽ bàng nhăn răng tệ nạn nhị hoàng tam tứ khoang
*
Thăng Long Hà Nội ê càng
Nghị trường hý kịch mõ làng vuốt sói lang
Việt Nam cộng sản khấp tang
Myanmar diễn đài trang dân chủ đàn
*
Nhân quyền bất động an khang tay không bắt cọp Hồ Quang Thanh thung phành
Khu đen thao thức năm canh
Suy vong vùng đỏ tin lành đến tự do
Chí Minh nước đục khó mò T.P.P. chẳng ấm no thêm chút nào
TIẾT CANH GIẢ CẦY
*
Đỗ Mười hoạn lợn thiến heo “Đu Me” bát giái trư treo hợi đầu kèo
Mướn cờ mượn giặc cọp beo
Xây trung ương đảng cướp leo lên giường lèo
Nhân dân tệ nạn đói meo vay vài thúng thóc xin keo Nguyễn Tất Thành
*
“Háy hành” Bành Lệ Viện tranh
Ba Đình gãi ngứa tung hoành Nguyễn Sinh Cung
Quang Thanh bọ trưởng cóc phùng
To hàm lớn chức thủy chung tử cấm thành
*
Thần công chào đón Sở Khanh hải âu phi xứ lưu manh hiện nguyên hình
Chính mo củ tịt Bắc Kinh
Làm xương cho sáo lập trình quỷ Việt Nam
Lê Chiêu Thống soái văng Đàm Vĩnh Hưng liếm láp cánh CAM chia Đủ Mười
*
Lầu tồn tươi mát thịt người
Buôn hương bán phấn đười ươi che vải mành
Cờ tây bảy món Cam Ranh
Chả chìa rựa mận tiết canh đổi giả cầy
*
NÂNG HOA HỨNG TRỨNG
*
Đức Anh Lê lết bồi tây ngôn là cáp phặc lá đa nhắm cha già
Buôn quân bán lính Gạc Ma
Một phần non nước Trường Sa bãi cút gà
Hồng Hà Chí Vịnh Nguyễn tha lôi thần kéo thánh Cu Ba gia Ba Đình
*
Đầu nguồn Pắc Pó Chí Minh Hồ Quang thiếu tá Tầu Nga xa muôn trùng
Thăng Long tứ trụ bọ hung
Sản sinh đại biểu côn trùng năm trăm con
Giang sơn Việt cộng gặm mòn viễn đông hòn ngọc Sài Gòn dần héo hon
*
Bốn mươi năm dụng một đòn
Công an độc trị bà con Chợ Bến Thành
Vừa ăn cướp lại phát thanh
Miền nam phỏng giái bẻ cành đào gốc luôn
*
Gần thế kỷ máu vẫn tuôn
Trung Nam Hải lái buôn việt Nam Cộng Hòa
Hàm Rồng Hà Nội nâng Hoa
Hải Phòng hứng trừng đồ bà Bành phu nhân
TRE CỔ MĂNG RUNG
*
Không đắc nhân tâm đảng lục lâm đổi mới
Tập Cận Bình phá thối dẫn đạo thảo khấu ăn
Biển đông hải tặc xâm lăng
Hý trường Hà Nội tân thăng tướng nô Tầu
*
Tổng bí thư chắc cà Mau len trâu Tấn Dũng xà mâu lở ghẻ hòm
Bó tay chính trị chấm com
Quan làm báo cấm còm con ông cháu cha
Ví dầu Thanh Phượng ngọc ngà không nên bóp trứng bẻ hoa trốc lầu tồn
*
Muỗi bèo cháu ngoại liền khôn
Dây mơ rể má đích tôn chung một nhà
Cao tầng tư hữu toàn gia
Dân đen thấp cổ đô la phrăng rúp dòm
*
Tình thương hóm họm lom khom tha ma nghĩa địa thả bom cũng bất cần
Vì tiền hiếu tử hiến thân
Làm xương cho sáo cặc bần Trần Dân Tiên
Vũ Khiêu dâm dụ Kỳ Duyên trâu già non cỏ uyên ương trống bỏi chờ
*
MÁU THẮM THẢM HOA
Dọc đường gió bụi côn đồ lưu manh cảnh cáo đắp mô bề hội đồng
Phóng viên ít thế thua đông
Công an ngoạn cảnh tay không chỉ đứng dòm
Nạn nhân máu đỏ lòm lòm cũng chưa đủ tội dám còm Đỗ Đăng Dư
*
Nực cười cóc kẹt thiềm thừ
Giang hồ tiếu ngạo vô tư dân tự phòng
Số xanh lái đỏ xe công
Đố thằng kiểm soát giao thông dám chận đường
*
Nghệ nhân lão đáo nhà thương bởi chưng ủng hộ hỗ tương người biểu tình
Phải chăng bè lũ Bắc Kinh
Ban tuyên giáo bảo chằn tinh hắc khoành khoành
Không cho tụ tập phản thanh thiên triều sứ quán vây quanh Tập Cận Bình
*
Hồ Quang thiếu tá Chí Minh
Tay sai khủng bố lập trình quốc tế tam
Vô thần vô thánh tốt làm
Nội gian ngoại gián đồng hành cùng Tầu Nga

TÂM THANH