Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

QUYẾT CHIẾN


TÂM THANH THI TẬP
*
QUYẾT CHIẾN
*
Súng hoa cải bazoka tự chế
Cũng có thể lấy mạng bọn TẦU PHÙ
Anh em ta hãy diệt lũ gia nô
Phá lăng tẩm HỒ ngoại lai khốn kiếp
*
Từng tắm máu hàng triệu người dân VIỆT
Năm nhăm tư sáu tám đến bảy lăm
Biết bao nhiêu mạng oan thác âm thầm
Đã nằm xuống bởi ma đầu dâm dục
*
Thà chết vinh còn hơn luôn sống nhục
Phá gông xiềng liềm búa bọn tham ô
Chúng noi theo MAO thánh tổ điên rồ
Mộng thống trị khắp năm châu bốn biển
*
Đòi dân chủ quyết đa nguyên thi triển
Đảng tự do của hải ngoại thuyền nhân
Đánh côn đồ tư bản đỏ nội xâm
Diệt gian đảng bon chen khoe thế lực
*
Mọi người được thực quyền trừ áp bức
Thử còn ai dám bán nước buôn dân
Rồi thấy ngay đảng nào đã sai lầm
Sẽ luận tội những tên dâng tổ quốc
*
Hãy viết lại trang sử xanh nhơ nhuốc
Tám mươi năm vấy huyết lệ đồng bào
Cảnh nồi da xáo thịt dậy thương đau
Gây tang tóc dưới cờ sao đẫm máu
*
HÃY DIỆT CỘNG
*
Từ ngoài bắc bọn côn đồ tạo phản
Vào SÀI GÒN đảng cắt mạng nhân dân
Lũ giang hồ tứ chiếng giỏi làm càn
Chiến lợi phẩm ruồi trâu bu pín ngựa
*
Ba mươi sáu phố phường hay nằm ngửa
Cướp thời cơ trộm kỹ nghệ lấy TÂY
Cảnh loạn luân con đấu tố cha thầy
Suy đạo đức bày phở nguyền cháo rủa
*
Trung ương đảng cả đoàn thi đua sủa
Học tập theo đạo dâm dục cáo HỒ
Tổ quốc này theo chủ nghĩa tam vô
Vô tổ quốc , vô gia đình tôn giáo
*
Tên thủ lãnh dẽo mồm hay ba xạo
Lừa đại đồng thế giới vẫn tía lia
“Bọn tự do tư bản sắp ra rìa
Nước VIỆT sẽ được ấm no hạnh phúc”
*
Riêng người chết vượt biên hàng vạn chục
Mỗi ước mong thoát địa ngục dương trần
Dù phải qua bao cửa ải nguy nan
Liều chết đến vùng nhân quyền dân chủ
*
Tư bản đỏ quyết tâm truy sát cũ
Dụ thuyền nhân ba sáu chước chiêu binh
Đám văn nô bồi bút cũng trá hình
Lừa hải ngoại những VIỆT KIỀU nhẹ dạ
*
Hàng chục tỉ hối kiều lòng chưa thỏa
Chúng vẽ vời nối khúc ruột phương xa
Dù ở đâu cũng cống hiến về nhà
Còn nghèo đói vì tàn dư “MỸ NGỤY”
*
Các chí hữu hãy bình tâm tỉnh trí
Bất quá tam đừng tái diển sai lầm
Tiền của dư chẳng thà biếu sơn lâm
Hơn cống nạp cho TẦU nô thảo khấu
*
LỬA TÂM THANH
*
Gan vàng mật thép lửa tâm thanh
Mong nghe hồi vọng tiếng tri âm
Quyết chí chửi cha bầy bán nước
Bền lòng rủa mẹ bọn buôn dân
Tuổi già đang đến chưa nhàn tản
Bàng quan thế sự bất khả năng
Sức kiệt không yên nhìn quỷ đỏ
Hơi mành há sợ lũ vô thần
*
Đạo đức nơi nào đảng bất nhân
Một bầy ma giáo loạn dương trần
Thập thò bè lũ tư bản đỏ
Len lén công an bọn hại dân
BA ĐÌNH đất chật người khốn khó
Lâu la HỒ cáo học lưu manh
Chiếm đất đuổi dân xây mộ tổ
Sưu cao thuế nặng đổ vô lăng
*
Tư tưởng phải chăng chuộng rau măng
Cháo bẹ trong hang vẫn sẳn sàng
Hàng vạn gia nô theo ăn đóm
Giữ chiếc khô thi tử khí thành
Hãy vất hầu vương về PẮC PÓ
Nơi con khỉ đỏ đít không lành
Thải ra phân thối loài dâm dục
Nông đức mạnh hèn đẫm máu tanh
*
Bùn đỏ đầu nguồn suối LÊ NIN
CÁC MÁC vu sơn luyện ái tình
Quen mùi khí chướng MA THIÊN LẢNH
Đười ươi rốt cuộc TẤT THÀNH tinh
Hàng triệu dân oan hờn dưới mộ
SINH CUNG khuấy đảo quỷ muôn hình
Lường gạt nhân dân MAO vạn trạng
Hởi hồ có phải họ nguyên sinh
*
ĐẢNG VÔ CẢM
*
Qua cầu trung tiểu song song
Đại tiện ngoài đồng sướng hơn quận công
Hoan hô thập tự màu hồng
Hay dấu cọng đỏ khủng long giáng trần
Một bầy phải gió vô thần
Chiêu bài từ thiện giúp dân khốn cùng
Thiên tai lũ lụt miền trung
Có đoàn múa rối chia phần ăn gian
*
Vỡ đê đại biểu lần khân
Chẳng màng bô xít bất thần đổ ra
Khi nào trăm họ ra ma
Bấy giờ quỷ hiện lu loa cứu người
Của kho tiền túi đầy rồi
Thuế sưu đành bỏ chút mồi vì dân
Mượn hoa cúng PHẬT nhà bần
Đầu heo nấu cháo chẳng cần máu xương
*
Bao nhiêu người chết dọc đường
Bấy thùng mì gói bọc đường đảng ta
Cũng coi như có tặng quà
Dân ngu khu đỏ chia ca nhận tiền
Năm châu bốn biển tiếp liên
Đồ liền khúc ruột chưa điên giúp đời
Đêm nằm cao gối thảnh thơi
Mặc cho lũ chúng chơi vơi dưới bùn
*
CÓC VỚI TRỜI
*
Con cóc là cậu ông trời
Miền trung lũ lụt cóc trôi cả đàn
Cung đình đại lễ long thăng
Mặc đàn nòng nọc lăn xăn dưới trần
Quần thần dự hội vờn lân
Sai thiên lôi xuống trấn an xóm làng
Dân đen nhận đủ loại tang
Bão mưa xong sẽ phát than thay dầu
*
Gia đình cóc tía âu sầu
Dầu còn không có lấy đâu nấu mỳ
Nam tào thu chẳng bõ chi
Xúi anh bắc đẩu ù lì cán cân
Máy bay tàu thủy tối cần
Đề phòng bất trắc long thăng lộn làng
MỸ ĐÌNH chỉ có ba gang
Pháo bông bốn góc chào hàng huyết hoa
*
Dân người sao sánh dân ta
Ba mươi ba mạng sa hà bận tâm
VIỆT NAM đừng lớn cái lầm
Xã hội chủ nghĩa sơn lâm luật đề
Thiên tai địch họa thảm thê
Doanh nhân quái vật mải mê vợt quần
E rằng quả bóng rời sân
Không hong khô được hồng trần bi ai
*
Ấm no thiên giới các ngài
Trên ngai đại biểu đảng sai cai làm
Ông to bà nhỏ hở hàm
Chằn ăn trăn cuốn miễn bàn cứu dân
Bạo hành linh khuyển công an
Giúp người chỉ có xóm làng đua thi
Huyết hờn lệ hận đẫm my
Cóc ơi ! cóc hởi ! cháu mi đâu rồi
*
NẠN DÂN CẦN NHÂN VẬN
*
Khi bão nổi lúc sóng dâng
Mấy ông bạn dân bận đi đâu vắng
Nếm cay ngậm đắng
Lũ miền trung nước trải trắng cả vùng
*
Độc quyền đày tớ ung dung
Sáng xem phố cổ tối trông pháo đùng
Một bầy trưởng giả khủng long
Nọ thằng tưởng thú kia con lộn rồng
BA ĐÌNH mát mắt đôi mông
Giường lồng phơi phới MAO hồng khoe khoang
Trẻ con kêu khóc cả làng
BÁC ơi ! cháu đói công an đâu rồi
*
Cánh tay cầu cứu một đôi
Bạn dân đánh dậm mũ nồi giao thông
NGHI SƠN hai xác lạnh lùng
CỒN DẦU giáo xứ hiệp thông nguyện cầu
ĐỒNG CHIÊM thánh giá phủ đầu
TAM TÒA LOAN LÝ để lâu hóa bùn
Vườn hoa định chỗ ngồi chung
Hỏi tòa chánh xứ cuối cùng lễ đâu
*
Trải qua bao cuộc bể dâu
VIỆT NAM mới biết cờ sao anh hùng
Thiên tai địch họa lạnh lùng
Biển đông tàu lạ đuổi cùng tận truy
Ngại ngần ra chốn biên thùy
Loa làng rên rĩ xin tùy đàn anh
Tại ngư dân dám tranh giành
Hơi đâu chú phỉnh nhân dân nhúng vào
*
MIỀN ĐẤT TRỜI HÀNH
*
Đùng đùng bão đổ
Gió giật mưa giông
Trên núi xuống đồng
Tiêu tùng thiên hạ
Lũ lụt không lạ
Mỗi năm một lần
Đày tớ nhân dân
Lần khân biểu quyết
*
Thiên tai khôn xiết
Địch họa khó lường
Chính phủ bất lương
Dễ gì ủng hộ
Từ thiện giả bộ
Lăng tẩm họ HỒ
Hở hàm răng hô
Còn đâu tế thế
*
Đê điều bất kể
Đại lễ THĂNG LONG
Sỉ nhục tiên rồng
Pháo bông tá lả
Giúp dân mặc cả
Tội vạ bàng quan
Đội hại sẳn sàng
Vinh quang độc đảng
*
Mỳ tôm một máng
Ráng lội ra rinh
Cả đàn cá chình
Thối ình nằm ngửa
Đem về một bữa
Mửa mật bầm gan
Vài ông tham quan
Cả làng bụng trống
*
LUẬT SƠN LÂM
*
Bọn khốn nạn bạo quyền dùng lâm luật
Khoác điếu cày NGUYỄN VĂN HẢI tội danh
Án lệnh ra ghi rõ rệt rành rành
Dám trốn thuế không nộp xâu nhà nước
Xã hội đen còn lắm mưu nhiều chước
Chẳng dễ tha nhà dân chủ tự do
Không biết chừng tội chồng tội hỏa lò
Do cưỡng bức NÔNG THỊ TRƯNG đại nhũ
*
Ba vạn tội điếu cày say chưa đủ
Luật sư nào bênh thân chủ của mình
Ngoài blogger , báo trong nước nín thinh
Dù lắm kẻ khoe khoang từng viết lách
Giam một người đảng gông cùm ngàn cách
Huống hồ chi chẳng có sách nào ghi
Bọn văn nô bồi bút rặn mặt lì
Bám theo đóm ăn tàn thi nhau sủa
*
Đòn đánh hôi hội đồng ma trả đũa
Những bài văn chửi rủa bọn tham quan
TRƯỜNG HOÀNG SA bưng bít giọng loa làng
Vang ông ổng đảng vinh quang độc trị
Trò xuất khẩu ca nô đi đánh đĩ
Rác MỸ vào dù thối cũng bơm thơm
Họa xâm lăng trước mắt chẳng thèm gờm
Bô trí tuệ bàn cầu TẦU không gớm
*
ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC
*
Hãy vất bỏ gian ngoa vào sọt rác
Đồng diệt trừ đảng cộng sản trá hình
Thời bây giờ mị thuyết chẳng còn linh
Nhân dân sớm mở bừng con mắt dậy
Hãy xây lại mảnh cơ đồ nát bấy
Phá tan hoang bởi bè lũ cáo HỒ
Bọn cầm đầu rặt con cháu TẦU nô
Nhờ xương máu trên xác thân đồng chí
*
Hãy đứng lên hiên ngang cùng NGA MỸ
Dụng trí tài đuổi quỷ đỏ xâm lăng
Bọn BẮC KINH dù có cả tỉ thằng
Ta nổi sóng BẠCH ĐẰNG GIANG sát thát
Hãy nhớ đến bà TRƯNG trên sông HÁT
Phận quần hồng không khiếp sợ TẦU Ô
Dù nội xâm chờ chực lũ gia nô
Há quân tử chịu thua bầy linh khuyển
*
 “Giặc xâm lấn nên hòa hay nên chiến”
Biển của ta trời đất VIỆT NAM ta
TRƯỜNG HOÀNG SA những quần đảo nước nhà
Bầy quỷ đỏ dã tâm toan bành trướng
Chúng lên giọng lu loa đòi trưởng thượng
Đụng thuyền câu đấu tàu cá ngư dân
Đảng bất nhân chính sách vẫn sai lầm
“Tình hữu nghị muôn đời luôn bất diệt”
*
ĐỒNG THỌ DUẨN TRƯỜNG CHINH MINH KHẢI KIỆT
*
Ký công hàm bán từng mảnh giang sơn
Giống TIÊN RỒNG bao oán thán căm hờn
Tộc LẠC VIỆT ngàn năm còn di hận
Hãy đoàn kết xông pha ra mặt trận
Quyết đấu tranh với bè lũ xâm lăng
Đánh phủ đầu bọn VIỆT CỘNG nội gian
Cùng phát triển quốc gia thêm bền vững
*
SÓNG TRÀO MÁU HẬN
*
Thiên tai địch họa
Sóng nước mênh mông
Xác trôi trên dòng
Vừa người vừa thú
Miền trung bão lũ
Đại lễ THĂNG LONG
Bầy khỉ chơi ngông
Hàng ngàn tỉ bạc
*
QUẢNG BÌNH đói khát
Rát họng mỳ tôm
Mỗi gói một ôm
Quan không dính dáng
Bè trôi một máng
Ráng lội qua sông
Từ thiện vài đồng
Chống chèo qua lấy
*
Cột kèo đổ gãy
Bị gậy trẻ thơ
Trí tuệ mù mờ
Mơ đảng cứu giúp
Bơi ra chỗ núp
Xoáy cuốn lòng sông
Nước ngập mênh mông
Mò tôm dưới đáy
*
Trung ương dẫy nẩy
Đùn đẩy nhân dân
Kể cả nông bần
Lá lành đùm rách
Bọc nhà dột nát
Ca khúc đầu tiên
Đừng để đảng phiền
Mượn hoa cúng PHẬT
*
CON CHA CHÁU BÁC
*
Cháu thất học cháu cứ gia nhập đảng
Bác cho làm giám đốc chuyện ăn tiền
VINASHIN xúi bậy đám chuyên viên
Xung phong việc quyền đâu công an đấy
Bác cháu ta hàng bẹn đưa vẹm đẩy
Thằng tự do tư bản chỏ hỏ xem
Sáu mươi năm trong đêm tối không đèn
Dân đen VIỆT sức mấy còn ấm ức
*
“Dốt như chuyên tu ngu như bổ túc”
Đảng cống sản phải phủ phục TẦU phù
Rủi mai này đất nước có chu du
Cũng còn đám gia nô hàm thái thú
Cha ngu si dễ gì con không lú
Đồng chí ta nhũng nhiễu “mụ tắc thàn”, “hết sảy, number one”
Mặc nhân dân trong cám cảnh lầm than
“Tiểu lậu mủ” con mẹ mày tầu CHỆT “mother fuck, đ.m.”
*
Nợ chồng chất cần đếch gì tha thiết
Cháu con ta trả gần chết là xong
Còn núi rừng còn cả triệu mẫu đồng
Mặc kệ nó cho “thòong dằn” khai thác “TẦU”
Dù đảng BÁC đang trên đà tan tác
Đồng chí em phải nhớ kỹ trong lòng
Vì tương lai nên xét lại ba không
Diều hâu sữa bơ mạt cưa gấu trúc
*
EM ĐỪNG SỢ
*
Em đừng sợ những áng văn sự thật
Hồn thơ nào không tức cảnh sinh tình
Nước VIỆT NAM tám mươi triệu sinh linh
Chẳng lẻ mặc cho bạo quyền thao túng
Em hãy đọc để xem điều sai đúng
Đừng trông chờ như khỉ hứng chùm sung
Nhìn dân oan ai lại nỡ lạnh lùng
Thấy uất ức bị cướp nhà trộm đất
*
Em có thấy lương tâm mình cắn rứt
Khi bàng quan nhìn dân nạn miền trung
Chịu thiên tai dưới lũ lụt bão bùng
Vô khối đứa xem pháo bông trải thảm
Có nhiều kẻ sống hèn nhờ ăn bám
Được đảng phong tổng giám đốc bí thư
Em có nghe giọng mũi chúng kêu hừ
Mặc kệ nó trời kêu ai nấy dạ
*
Em có thấy những chuyện đời kì lạ
Bọn lục lâm thảo khấu bỗng lên đời
Hai mươi năm ngoài bắc lặn tăm hơi
Chiến lợi phẩm miền nam tư bản đỏ
Hay em là cháu bác HỒ phải gió
Bu pín trâu bọn TẦU CỘNG cuồng ngông
Lên diễn đàn dân chủ lại động lòng
Hỏa lò sợ đại hồ cầm không dám
*
HÃY ĐỨNG LÊN
*
Hãy tiến lên dẹp chông gai liềm búa
Diệt mác lê xiềng xích của bạo quyền
Ta vững tin phục quốc cứu giang sơn
Đang dần mất bởi TẦU nô cộng sản
*
Hãy tiến lên đập tan bầy vong bản
Bọn khốn nạn mị đạo đức cáo hồ
Lũ buôn dân bán nước thuyết tam vô
Chúng hiến đất dâng trời cho TRUNG QUỐC
*
Hãy tiến lên xé lá cờ nhơ nhuốc
Bầy VIỆT gian từng tắm máu đồng bào
Giải rút hồng đính một mảnh vàng sao
Bao thế hệ mạng vong cho nô bộc
*
Hãy tiến lên đòi những gì đã mất
ẢI NAM QUAN THÁC BẢN GIỐC thôn làng
Bao gia đình vẫn mang nặng buồn tang
Bọn bành trướng BẮC KINH phi hữu nghị
*
NHỠ ĐƯỜNG
*
Ta đi tìm một ngôi nhà dân chủ
Có ngờ đâu lạc lộ khó nhân quyền
Không tự do lòng mến khách vô duyên
Xua gậy đuổi cùng vài con chó dại
*
Chẳng điều gì khiến cho ta sợ hãi
Ngoài trước sân một bãi rác khổng lồ
Chứa đạo HỒ trộn đức cáo tam vô
Bầy linh khuyển tô hô chờ thứ thải
*
Phó thủ lĩnh hung hăng con cẩu nái
Muốn hóa trang làm thằng nhải nặc nô
Dòng lai căng đích thị giống côn đồ
Tư bản đỏ xã hội đen tướng cướp
*
Lũ giặc cỏ ba nhăm năm về trước
Bọn lục lâm đã cưởng chiếm miền nam
Xuân bảy lăm tắm máu cổng SÀI GÒN
Bằng cải tạo tập trung quân cán chính
*
Bằng xuất khẩu thuyền nhân đi vô định
Lũ lâu la chiếm chỗ những ngôi nhà
Dù chủ gia chưa kịp cúng tang ma
Chết rải rác nơi đầu trời cuối đất
*
VỮNG BƯỚC
*
Mỗi một bước chân đi
Đừng sợ gì phân bắc
Miền nam còn nhiều đất
Lấp đầy địa ngục HỒ
Bọn cộng sản tam vô
Xây mồ trên ổ chó
Tư bản đỏ lấp ló
Thó ruộng vườn đảng cho
Bằng chính sách côn đồ
Ba nhăm năm trộm cướp
*
TAM THẬP KỶ NHÌN LẠI
*
Gia nô NGA , TẦU : HỒ BẤT MINH
Vi phạm hiệp định quốc tế
Cưởng chiếm miền nam
Bằng thủ đoạn lưu manh LÊ NIN , CÁC MÁC
Khi mộng đồ vương đã đạt
Bọn cầm đầu chia chác
Chiến lợi phẩm
Từ CÀ MAU  đến QUẢNG TRỊ
*
Ngỡ đưa dân miền bắc tiến lên
Bằng kinh tế , bằng văn hóa
Thực lực sẳn có của SÀI GÒN
Bọn đầu lãnh đè đầu cưỡi cổ
Quân dân cán chính lục tỉnh
Với chính sách ngu dân
Ngang bằng SA PA tây bắc
*
Chúng muốn toàn thể dân chúng miền nam
Trở về thời đồ đá
Ăn bo bo nhai cao lương khoai sắn
Gạo trông từng kí , thịt đợi từng cân
Tem phiếu phân phần điều tra hộ khẩu
Đổi tiền ba lượt đánh tư sản hai lần
Cả ngàn đồng gom lại một vài xu
Bần dân để trị
*
Mười sáu tấn vàng tịch thu
Bộ thượng bộ hạ , cục tiểu cục đại
Con lớn con bé , thằng nhỏ thằng to
Lũ lâu la chấm mút
Kinh tế mới heo hút
Trại tập trung cải tạo đìu hiu
Tư bản đỏ lên như diều
Khốn khổ tiêu điều dân ba miền nam trung bắc
HÀ NỘI thắt chặt búa liềm
Đảng gông xiềng LÊ MÁC
*
HỒ ác quán mãn doanh
Tranh vô ác bất tác
Đảng hung thần ác xác
Lũ cùng hung cực ác
Người VIỆT NAM tan tác
Tiền VINASHIN như rác
Bùn BAUXITE bôi bác
Ải NAM QUAN thoái thác
*
ĐẠI LAO
*
Anh ở tù tôi cũng trong tù
Khác chăng tọa thế ngẫm lao tu
Ba năm xuân héo đời quên blog
Bốn tiết đông tan mộng nhớ MUL...
Hỏi bọn CAM vàng vây tưởng lửa
Tím gan bầy tỏ nỗi oan thù
Công an vào cuộc truy dân chủ
Lề trái DÂN LÀM BÁO chu du
*
Anh ngồi tù nhỏ tôi tù to
ĐẠI HỒ CẦM rủi lủi HỎA LÒ
Hỏi rằng cơm bữa hôi mùi mục
Hay vẫn cắn răng hạt bo bo
Muốn gửi cho anh thêm chút gió
Sợ rằng không thoát cánh đàn cò
Biệt giam có hết chưa hàm huyết
Chào sân tứ trụ luyện ra trò
*
Anh tù trong tôi ở tù ngoài
Dù ngày ba cử vẫn lai rai
Mà sao vẫn thấy đời cay đắng
Vẫn thấy đầy vơi lắm chuyện hài
Kìa ông củ tịt đòi dân chủ
Nọ chú bí hư chối nói sai
Thảo khấu DŨNG hèn nên lẽo mép
Lục lâm nhũng nhiễu TRIẾT khoe tài
*
Anh mò quần ngục tôi áo mo
Hình như trong mộng được chung đò
Bầy tư bản đỏ lo hạnh phúc
Mình không an phận đếm từng kho
Cất giử những người yêu công lý
Kể tội tham quan giỏi lõa lồ
Mặc ai không dám qua vùng cấm
Chân cùm tay xích cũng không co
*
ĐẠO BÁC
*
Đạo đức bác cháu tham quyền cố vị
VINASHIN sức mấy chịu chìm tàu
Sách rằng từ chức đợi lâu
Đảng còn sản có giấu đâu bây giờ
*
Ngài tưởng thú chú công an độc trị
Hành nhân dân đả tôn giáo phá đời
Tay chân rỗi rảnh ngồi chơi
Xơi nước quốc khố mặc người kêu ca
*
Thằng MỸ đến mặc cha con TRUNG CỘNG
Đứa nào giỏi dâng trà nước cau trầu
Non sông dẫu có đi đâu
Đô la hảo vọng tệ TẦU không chê
*
Hàng ngàn tỉ một tí tiền lở núi
Gùi thủ lãnh quanh quẩn túi lâu la
Đồng tâm đồng chí một nhà
Bầy tư bản đỏ bôn ba kiếm tiền
*
DÂNG NƯỚC
*
Thủy triều dân chủ đã dâng cao
Lâu đài cát đỏ sắp lộn nhào
Tự do hạnh phúc luôn mạnh mẽ
Độc quyền cộng sản mãi tào lao
Một bầy nghị gật ngồi trông gió
Binh hùng mãnh tướng soạn gươm đao
Lá cờ huyết thấm bao nhân sĩ
Là bấy tham quan sẽ mất đầu
*
Bạo quyền đảng trị khỏi rêu rao
Đồng chí xôn xao dưới phướn đào
Thổ phỉ lục lâm tanh mùi máu
Hàng bao nhiêu triệu mạng đồng bào
Hãy diệt búa liềm bầy thảo khấu
Côn đồ chủ nghĩa dưới hoàng sao
Thất phu trí thức cùng công sức
Nối bước cha ông diệt sạch MAO
*
ĐẢNG DÃ MAN
*
Dưới cờ máu đảng côn đồ liềm búa
Bắt blogger đánh sập những thông tin
Bởi nhân DÂN LÀM BÁO kể nội tình
Trong nước VIỆT cho đồng bào bốn biển
*
Bọn linh khuyển công an mạng thi triển
Chơi trò hèn chuyên ném đá giấu tay
Chúng lục tung trang dân chủ hàng ngày
Hòng đè bẹp BA SÀM bên lề trái
*
Chụp phản động người không theo ngõ phải
Quy án oan kẻ chẳng bái TẦU nô
Bao che nhau dù nhiều đứa lõa lồ
SẦM XƯƠNG ĐỨC, TÔ hô trung ương đảng
*
Khắp năm châu thuyền nhân chưa hề ngán
Chị VÕ HỒNG anh LÝ TỐNG ra tay
Bằng băng rôn hay một chút hơi cay
Bọn cộng sản cả bầy đều run rẩy
*
MƯA RƠI TRÊN SÔNG SÀI GÒN
*
Đã biết công an VIỆT dã man
Thủ tướng lưu manh lắm chuyện càn
CÙ HUY HÀ VŨ dù cô thế
Vẫn mong chống đối bọn hung tàn
Dâm dục đạo đức HỒ sành sõi
Khó gì chứng cứ bắt quả tang
Luật sư vào khám nhai cơm hẩm
Thiếu gì tội lỗi đảng trình làng
*
DIỆT HỒ TRỪ CHÓ MÁ
*
Thế giới biết VIỆT NAM xài lâm luật
Đạo đức HỒ lê giáo mác xích xiềng
Thế nên đừng tưởng công lý không nghiêng
Án đút túi rút ra trung ương đảng
Người yêu nước đừng tiếc gì sinh mạng
Hãy đứng lên cùng bẻ gãy búa liềm
Bao nhiêu năm lầm tín những thằng điên
Cẩu tạp chủng HỒ cầy lai chó má
*
ĐẢNG BIỂU
*
Bọn đầu gấu mặt bò mũi ngựa
Lũ côn đồ thảo khấu lưu manh
Cùng trong một bộ chiến tranh
Chính trị đấu đá giật giành quyền uy
*
Đồ đĩ điếm ma cô đảng cử
Thứ VIỆT gian đồ tể sát nhân
Gốc từ địa đạo sơn lâm
Đương thời nắm giử cán cân luật rừng
*
Đoàn độc xà dã man khuyển mã
Đảng côn đồ chủ nghĩa sát nhân
Không tha sót dẩu bắt lầm
Buộc dân đen phải điếc câm nhân quyền
*
MÙA NƯỚC NỔI
*
Tôi yêu từng ngọn gió
Mượt mà trên đồng cỏ
Ruộng lúa trổ đòng đòng
Bên dòng sông CỬU LONG
*
Tôi yêu vườn đu đủ
Oằn mình sau cơn lũ
Nước trắng xóa một vùng
Giữa dòng sông CỬU LONG
*
Tôi yêu mùa cây trái
Khúc PHỤNG HIỆP ngả bãy
Không ngại trả từng đồng
Trên dòng sông CỬU LONG
*
Tôi yêu người con gái
Đôi môi lạnh tím tái
Cô thôn nữ chưa chồng
Chết xuôi dòng CỬU LONG
*
Ai đem huyết vũ sông HỒNG
Đi B đổ xuống đồng bằng miền tây
*
CÂY KIỂNG
*
Cây còn non
Đảng cộng sản còn nắn mềm uốn dẻo
Cây heo héo
Đảng đẻo gọt khỉ cũng hóa thành người
Cây chết queo
Bìm bìm leo đảng rêu rao phản động
Người còn sống
Tư bản đỏ cố chụp mũ trùm đầu
Dân chủ đâu
Bầy đảng biểu chỉ cúi đầu vâng dạ
Đám thuyền lạ
Đầy tớ nhân dân gục đầu mặc cả
*
Tổ cha nó cả một bầy chú phỉnh
Lãnh đạo gì như những chị cún con
Làm quan tham lại không muốn ăn đòn
Chẳng hối lỗi chìm tàu hàng ngàn tỉ
*
Con mẹ mày khoe khoang thời đánh MỸ
Hồ ngoại lai xúi làm đĩ đi B
Thế bây giờ thua đông hải TẦU kì
“Tỉu lụ mụ” thằng DŨNG hèn phú TRỌNG “mother fuck”
*
CÙNG ĐƯỜNG
*
Người ta tự sát một tròng
VIỆT NAM bức tử lắm còng trên tay
Gông xiềng 88 oan sai
Hòa bình diễn tiến quý ngài biện minh
Condom liềm búa giải trình
Mại dâm chứng cứ tấm hình copy
Computer khúc biệt ly
Những tên biết luật lạ kì sơn lâm
*
Đài cao cuồng vọng chín tầng
Chú phỉnh bác láo cả làng trung ương
Hỏi anh đại biểu cương dương
Phải chăng sớm biết cùng đường diệt vong
Thiên la địa võng thần vòng
Nhân dân một cổ dây thòng sá chi
Đến kì đại hội tận truy
Thanh trừng nội bộ cứu nguy BA ĐÌNH
*
LƯU MANH CHỦ NGHĨA
*
Con chém gió hàm hồ đạo đức
Thằng thượng phong tắt cuộc đại du
Cả hai có mắt như mù
VIỆT gian cống mạng quay cù hồng mao
*
Thủ tướng thú ngu gì từ chức
Tổng bí hư sức mấy nghỉ hưu
Tay sai một lũ đầu cừu
Tranh giành đấu đá sừng ngưu cựa gà
*
Tư bản đỏ lục lâm mất gốc
Đảng cử ra thảo khấu quên nguồn
Mặc cho bùn dũng mạnh tuôn
Tiền chui vào túi đi luôn không về
*
VINASHIN tội gì nhận lỗi
Của nhân dân nón cối chia phần
Đố ai dám hỏi quỷ thần
Mất tiền cho đảng có cần khiếu oan
*
HỜN NON NƯỚC
*
Như hạt bụi thành tinh
Định hình khi rơi xuống
VIỆT gian bầy cà cuống
Chết đến đít còn cay
Qua rừng cây đọa đày
Hồng phong gây áp bức
Đạo đức HỒ dâm dục
Bọn cộng sản cuồng ngông
*
Chưa thỏa mộng tang bồng
Cảm hoài theo trăng gió
Dù là một ngọn cỏ
Ta cũng cố vươn lên
Dưới xiềng xích búa liềm
Nguyền quyết tâm tranh đấu
Bao hận thù nung nấu
Không giấu giếm trong thơ
*
Dù chỉ là bóng mờ
Trong vườn hoa muôn sắc
Nguyện làm đàn bọ mắt
Ray rứt quả tim người
Cùm kẹp bởi ma trơi
Dọa anh em hay sợ
Dẩu còn một hơi thở
Cũng chẳng cạn ước mơ
*
ĐẢNG THÚ VẬT
*
Tai biến não bọn tà quyền cộng sản
Chúng điên cuồng dãy dụa lúc tàn hơi
Lộ mặt ra trò đểu cũng khoe đời
Đảng điếm thúi toàn một bầy bẹn vẹm
*
Chụp mua dâm tà quyền không biết thẹn
Tròng dân oan tội chống đối nô TẦU
Lũ lâu la trong ngõ cụt lo âu
Chẳng gỡ được mối blogger triệt buộc
*
Đám thủ lãnh mộng hão huyền bắc thuộc
Tổng bí thư theo lề phải ma vương
Nhân dân ta hùng khí vẫn quật cường
Há sa chước bọn côn đồ bành trướng
*
Đảng cầm đầu hình như thằng thủ tướng
Dưới trướng ngu cả một lũ nịnh thần
Tội lỗi gì bô xít đỏ ngàn thu
Con dân VIỆT lỡ mù thêm câm điếc
*
Bầy thảo khấu dưới lá cờ nhơ nhuốc
Con cò NGA bôi bác đạo đức HỒ
Dù nhiều thằng trung ương đảng tô hô
Vẫn múa mép chó lai MINH đại vỹ
*
NGÀY TÀN
Bọn thổ phỉ công an VIỆT CỘNG
Chuyên hành đời bức hiếp nhân dân
Dựa hơi ỷ thế cầm nhầm
Lính con xơi tái ngàn vàng dâng quan
*
Bầy đảng cử ngu thần đại biểu
Đạo đức HỒ nín địt ngậm tăm
VINASHIN chẳng nhận lầm
Bao nhiêu tội nợ con dân để đời
*
Lũ quốc hại ngồi trên ăn trước
Cũng giở trò điếm thúi cải lương
Vờ như xông xáo chiến trường
Bia thằng DŨNG giảo đích mồm PHƯƠNG NGA
*
Đảng cộng sản chỉ còn trên giấy
Bộ chính trị giẫy chết từng ngày
Đám trung ương vội ra tay
Bắt CÙ TIẾN SĨ , điếu cày blogger
*
CÔNG AN ĐÂU ?
*
Công an ở đâu?
Khi cháu con chúng tôi đang bị lạm dụng bạo hành
Công an ở đâu?
Hay bận bắt mãi dâm cho trần truồng trước ống kính
Có phải công an là những người vô nhân tính
Vẫn vững vàng còn đảng tức còn mình
Ba nhăm năm táo tợn diễn linh tinh
Chẳng lẽ lại đổ thừa cho “MỸ NGỤY”
*
Đảng xuất khẩu gia nô đi đánh đĩ
Đảng nhập hàng rác rưởi khắp năm châu
Đảng là ai? Ai thực sự muốn bầu
Hay toàn bọn ác ôn từ rừng núi
Hang PẮC PÓ , HỒ gục đầu chúi mũi
Sá kể chi đệ tử NGUYỄN TRƯỜNG TÔ
SẦM ĐỨC XƯƠNG học đạo dụ lõa lồ
DŨNG nhũng nhiễu MẠNH nông tài kém đức
*
Bốn ngàn năm dân LẠC HỒNG thấm nhục
Đảng lưu manh thời đục nước béo cò
Dân chủ đâu đòi hạnh phúc ấm no
Nhân quyền phải co ro tư bản đỏ
Chính phủ nào dâng rừng cây đồng cỏ
Bọn mũi lõ hay mỏ bọn TẦU PHÙ
Mối hận này khó rửa đến nghìn thu
Người dân VIỆT hãy đứng lên quyết chiến
*
LỆNH VUA THUA CỒNG BÀ
*
Động BA ĐÌNH giương oai bầy khỉ đỏ
Bọn cầm đầu diệu võ cố thị uy
Bọn tay sai biết tỏng chẳng ra gì
Vờ há hốc mồm to luôn tán thưởng
*
Tiếu lâm nhất chắc ăn tên lãnh tụ
Lũ nô TẦU các chú nó vẫn nghe
VINASHIN BAUXITE móc ra khè
He he bảo tao là người trách nhiệm
*
Biên bản đã rõ ràng tờ kiểm điểm
Nhưng vì lời xúc xiểm của người nhà
Không tin rằng diễn biến cũng nhập nha
Oan gia phải tuân theo cồng nội tướng
*
Lời hứa tựa giấu phân mèo sau trướng
Chỉ cần lo hưởng thụ của người ta
Tụi đàn em hội nghị vội ba hoa
Tàu chưa đắm sẽ đồng tâm tái chế
*
Bùn bô xít hại dân không đáng kể
Cả tỉ tiền đại lễ cũng thông qua
Huống hồ chi vốn mượn ODA
Vài thế kỷ cháu con ta trả nợ
*
BẦY ĐẢNG CỬ
*
Bộ chính trị HỒ lai NÔNG ĐỨC
MẠNH tà quyền DŨNG nhẹ tham lam
BA ĐÌNH phá hoại vạn làng
Bà con bách tính tan hoang ruộng vườn
*
Thằng mặt mẹt bần khinh PHÚ TRỌNG
Con lộn rồng bẹn vẹm PHƯƠNG NGA
Bầy đàn thảo khấu nhập nha
Đưa hổ về xé dê ta tế thần
*
Củ tịt nước tiếu lâm MINH TRIẾT
Thuyết linh đinh đạo dụ đá bèo
Coi CU BA ngủ ngáy đèo
VIỆT gian ngồi thức hò reo nhân quyền
*
Đám bị thịt gia nô đảng cử
Thứ ăn chơi hổ mặt đại ca
Sợ thằng giặc đỏ TRUNG HOA
Diễn chèo chơi xấu lu loa hòa bình
*
CẦM CỜ
*
Ta nằm nghe đảng nổ
Từ những cái lỗ mồm
Bọn đảng biểu lôm côm
Chấm com bộ chính trị
*
Công an đi đánh đĩ
Khoe hai cái condom
Lợi dụng vẫn chưa mòn
Đống chí đem nghiên cứu
*
Bạc đầu một con khiếu
Rao tiểu sử bác HỒ
Đức XƯƠNG đạo TÔ hô
Lõa lồ sau cửa KHỔNG
*
Giữa sân TRÌNH lồng lộng
Động PẮC PÓ u minh
Thằng tưởng thú chơi rình
VINASHIN BAUXITE
*
Ta bỗng buồn trong đít
Xanh đỏ trên bàn cờ
Đế quốc vẫn cầm cơ
Nhạc chờ TẦU NGA MỸ
*
MIỀN TÂY LẤY TÂY
*
BA XUYÊN cầu khỉ thân yêu
Bước chân LONG MỸ đăm chiêu ít nhiều
Sóng xô vỗ bến NINH KIỀU
Ô MÔN thôn nữ mỹ miều lấy tây
Khăn rằn vắt chéo vai gầy
Ruộng nương KẾ SÁCH bóng mây thẩn thờ
Mục đồng PHỤNG HIỆP ngẩn ngơ
CẦN THƠ cơ cực đổi đời PHONG DINH
Bao nhiêu tội ngọa BA ĐÌNH
Là bấy nhiêu lệ đổ đầy CỬU LONG
*
Miền nam không có HÀM RỒNG
Có thằng CÁC CHÚ khủng long BA TẦU
HỒNG HÀ du nhập CÀ MAU
Qua tay lão tú bạc đầu bất MINH
Cẩu lai CÁC MÁC tượng hình
Búa liềm cờ máu LÊ NIN mưu đồ
SINH CUNG TỐ HỮU hoan hô
Thờ ông thánh tổ dưới mồ sài lang
Nông phu phỏng giái sáu làng
Tiển bầy con gái lên đàng bán hoa
*
GẠN ĐỤC LẮNG TRONG
*
Dù không muốn dùng lời thơ trái khoáy
Với dụng tâm chọc ngoáy kiếp con người
Nhưng cuộc đời như một chuyến ra khơi
Đành quậy đục vũng bùn trong vực tối
Bởi vì ai non sông ra nông nỗi
Gái bán dâm trai trộm cướp không thôi
Bọn lưu manh độc trị vẫn còn ngồi
Còn tội ác tà quyền luôn lừa dối
*
Gần trăm năm đảng côn đồ không đổi
Vẫn chiêu bài mãi bán nước buôn dân
Biết bao nhiêu chính sách quyết sai lầm
Theo mị thuyết của LÊ NIN CÁC MÁC
Biết bao nhiêu gia đình đành tan tác
Sá kể gì BẢN GIỐC ải NAM QUAN
Đám tham quan còn trong giấc mơ vàng
Thờ thây thối bọn cầm đầu cộng sản
*
Hãy đứng lên diệt trừ bầy gian đảng
Đang đến hồi tự diễn biến hòa bình
Chí hữu ta đừng cứ mãi lặng thinh
Chờ hải ngoại vế lắng trong gạn đục
Tám mươi năm nhân dân thầm tủi nhục
Đừng cậy ai tẩy rửa vết nhơ này
Thất phu cùng trí thức hãy ra tay
Xé phướn đỏ đính vàng sao đẫm máu
*
ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
*
Dân chủ tự do
Không đo bằng liềm búa
Đầy kho gạo lúa
Không chứa đảng côn đồ
Trí tuệ một bô
Không xây mồ táng giặc
Mặc bền ăn chắc
Chẳng nhập của TẦU Ô
Hàng VIỆT mại dzô
Đừng xuất đồ bô xít
*
Đảng biểu mát đít
Chớ địt mẹ nhân dân
Công an tranh phần
Chừa vài phân đạo đức
Linh khuyển giành cứt
Tránh bứt dây động rừng
Nhân quyền không ưng
Đừng nói chi độc lập
Cộng sản đã sập
Đập CÁC MÁC LÊ NIN
*
TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét