Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

HÁT CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ VÀ SẮP NẰM XUỐNG


TÂM THANH THI TẬP
*
HÁT CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ VÀ SẮP NẰM XUỐNG
*
Ngủ yên đi những ước mơ
Ngủ yên quên những thời cơ lỡ làng
Độc tài thống trị dã man
Bạo tàn chí lớn suối vàng buông xuôi
Dương gian chiếm một chỗ ngồi
Vinh quang hay đạo thịt xôi dụ mồi
Thiên thu còn mãi nụ cười
Ngàn năm hão mộng sáng đời khô thi
*
Thế nhân một tiếng ai bi
Trong lòng quần chúng thiếu chi khỉ người
Ngày nao cách mạng tháng mười
Đâu ngờ tháng chín xuống ngôi tiêu rồi
Trần gian “chỉ một ngươi thôi”
Tang bồng hồ thỉ hởi ơi muộn màng
Qua đồi gió thổi mây tan
Tam vô chủ nghĩa bàng hoàng mộng du
*
VONG QUỐC HẬN
*
Em ở lại nhà anh phải đi
Bận lòng chi lắm lúc chia ly
Giặc đỏ bất ngờ loang đất bắc
Vào nam phi xứ dạ tất lì
Hai mươi tháng bảy ngày quốc hận
Vì người hay thú cuộc thiên di
Ruộng đồng giải phóng quân cải cách
Dưới đám trung ương đảng bất nghì
*
HỢP ĐỒNG BÁN NƯỚC
*
Hợp đồng bán nước đã thảo xong
Hồ bất Minh thi vấn Phạm Đồng
Quân giặc dùng dằng phân nửa cõi
Vườn hoang nhà trống biếu cho thông
Một nửa VIỆT NAM hàng quân PHÁP
Từ nay đảng nghị quyết ba không
Vận TẦU , NGA chuyển thêm vũ khí
Dụ đám ngu dân đổ máu hồng
*
CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT
*
Địa chủ !
Hai từ thốt ra
Của những tên sát thủ
Lũ cán bộ
Đủ đưa mọi người đi đấu tố
*
Đập đầu dưới hố
Hay treo cổ trên cành cây
Súng nổ hàng ngày
Cày cuốc mê thây rạp
Bất kể oan sai hay hổn tạp
*
Địa chủ !
Một lũ sát nhân
Giết người chỉ cần hò hét
Hạ nóng đông rét
Không ngớt tiếng thét gào
*
Địa chủ !
Hơn nửa triệu đồng bao
Biết bao nhiêu tài lực
Đảng không cần dùng sức
Vẫn bứt gốc GIAI PHẨM NHÂN VĂN
*
NGÀY ẤY ANH ĐI
*
Con đường ngày ấy anh đi
Băng rừng vượt suối sá chi ngàn trùng
Bước qua sỏi đá lạnh lùng
Mưa rơi nắng đổ ngại ngùng chưa quen
Những đêm thao thức dưới đèn
Thèm ăn một miếng cháy đen dính nồi
Mỏi chân cũng chẳng dám ngồi
Đói lòng bất khả nếm môi trái rừng
*
Trên từng cây số dững dưng
Mây bay gió cuốn vẫy vùng phong sương
Anh đi trên những dặm trường
Vượt biên quá biển bất thường sóng xô
Nhấp nhô ảnh ảo giặc HỒ
Quỷ ma truy đuổi mưu đồ sát nhân
Đau thương muôn nẻo đường trần
Quyết tâm đến bến cận lân cậy nhờ
*
HẢI VÂN quan ải mịt mờ
Bao nhiêu triệu mạng bơ phờ di cư
Mang theo một nỗi căm thù
Nhục vong quốc hận thiên thu không mòn
Tấm lòng yêu nước vẫn son
 Mặc dù đứng giữa SÀI GÒN xa hoa
Khi nào tổ quốc thái hoà
Ta về tặng bạn món quà đồng hương
*
MẸ CỞI ĐAI NGỰC
*
Mẹ cởi dây đai ngực
Bồng con trên hai tay
Đôi mắt mẹ lệ đầy
Một con xa từ đây
*
Mẹ cởi dây đai ngực
Buộc thật chặt buồng tim
Con trẻ ngủ im lìm
Tự do chìm trong mộng
*
Mẹ cởi dây đai ngực
Hồ rứt đứt ruột mình
Trời đất nếu thông linh
Xin độ trì con trẻ
*
Đau lòng người mẹ đẻ
Xé lẻ đứa con thơ
“Tàu há mồm” đang chờ
Rời xa nơi bờ bắc
*
Mẹ can trường quặn thắt
Hòn xương thịt chắt chiu
Đôi mắt mẹ buồn thiu
Chảy thêm nhiều giọt lệ
*
Cũng vì lũ côn đồ xưng cộng sản
Mà biết bao gia đình phải ly tán từ đây
Tội sát nhân luôn tiếp diễn hàng ngày
Dưới liềm búa THỌ , HỒ , ĐỒNG , KHU , DUẨN
*
THÚ NGƯỜI
*
Người nằm lủ khủ
Như bầy thú trên boong
Nồi chảo niêu soong
Trên cây ba toong gãy cán
*
Tặc HỒ bố láo
Hay con cáo già ba xạo
Tía lia gian giảo
Học giáo MÁC đạo LÊ
*
Dân ngu u mê
Quên lời thề giữ nước
Ba mươi sáu chước
Rước bảy mươi hai phép khỉ về
*
Môi mép mồng mề
Bác không chê MINH KHAI , VÀNG , XUÂN , NGÁT
Người đành bội bạc
Thú hành lạc hang PẮC PÓ lấp ló NÔNG THỊ TRƯNG
*
Kỵ nữ không ngừng
HUỲNH THỊ THANH XUÂN chấp cước
Vào hội mạt chược
Chước bán nước NGUYỄN THỊ BÌNH tướng ĐỊNH
*
Bịnh gì mà cữ
Cứ diệt chủng năm 68 tết MẬU THÂN
HỒ tặc chúc xuân
Diệt nhân dân táng nằm chung một hố
*
DI CƯ TIẾU SỰ
*
Từ bắc vô nam
Dân tham lam mang theo hạt rau muống
Ruột con cà cuống
Bánh ướt cuộn thịt cuốn nấm mèo
Một đám dân nghèo
Cho trứng chấy rận leo nheo
*
SÀI GÒN phòng thủ
Mở hũ D.D.T
Rê từ đầu xuống cẳng
Người di cư
Cẳn nhẳn lằng nhằng
Bộ quần áo tứ thân khăn mỏ quạ
*
BIÊN HOÀ xem chuyện lạ
Giày cao su dép lốp mũ cối
Chiếc nón quai thao
Hai bên lục tỉnh đứng nghiêm chào
Những cô gái răng đen mã tấu
Nhai ngấu nghiến
Quả sấu quả mơ cốm vòng bánh da lợn
Vài anh ba trợn
Nhả miếng thịt heo giả dồi chả chó
Họ bảo ăn chưa lo “no”, no “lo” khó tới
Một cái rương không mới
Khoe tay nghề mê hòm xịn
*
Cá lóc lanh chanh
Nhanh nhẫu bâu cá quả
Giữa hai hàng mả vẫn quyết toạ nhà mồ
Vuốt nắm râu ngô không chắc ăn như bắp
Vịt xiêm béo mập
Lại thăng cấp giống ngan
Vất cờ đỏ sao vàng
Tiếng loa vang xé tan phướn máu
Lũ trẻ con tí táu
Bên dòng CỬU LONG GIANG
Hau háu nhìn người ta ăn nhậu
*
“Cậu mợ nội trợ xách làn
Miền tây tía má chơi sang cắp cặp”
*
Không cần đắp đập
Bất cập thuỷ lợi
Dòng kinh sáng phơi phới
Đưa người vào ngả bãy PHỤNG HIỆP
Ghé thăm chợ nổi
*
CU CƯỜM ÁI QUẤC
Chim đất THỊ BÌNH
KHU ĐĨ TRƯỜNG CHINH
CẶC BẦN LÊ DUẨN
*
TẤT THÀNH chơi bẩn
Xâm lấn sân NGÔ
Chủ nghĩa côn đồ
Đi B diệt chủng
*
Tướng ĐỊNH lủng lỗ
Thốn thổ miền nam
Tình BÁC chứa chan
Cam tâm hộ lí
*
Mượn cớ diệt MỸ
Đánh đĩ tây phương
Dâm dật một phường
Toàn quân giải phóng
*
Phỏng giái BA SON
HÀ NỘI hai hòn
CU BA Hon hỏn
BÌNH NHƯỞNG chơi hổn
Tỉu lụ mụ già
Rã đám bác NGA
Râu TẦU đít VIỆT
*
Mả mẹ chú CHỆT
Chém giết người hiền
Cảnh TRẦN DÂN TIÊN
LỒN TIÊN đẫm máu
Thịt xương con cháu
Tậu cặp VÚ NÀNG
BA ĐÌNH làm sang
Man khai lí lịch
*
NGUYỄN SINH CUNG đồng lòng y mật tấu
Bằng bài thơ phấn khởi chúc mừng xuân
Bộ đội đi tàn sát tết MẬU THÂN
Nhân dân thảm chết chôn chung một hố
*
Lệnh diệt chủng HỒ tự hào không hổ
Đổ chung hầm quân cán chính miền trung
Dù giết sai mặt cũng phải lạnh lùng
Không tha sót chẳng cần lầm “MỸ NGỤY”
*
LỤC TỈNH PHỎNG GIÁI
*
Cặp trâu cổ chết trui
Tủi nghé con thui chết
Cả bầy heo lê lết
Da cháy đen thùi lùi
*
Một con bò bốc mùi
Đàn ruồi xanh tái mét
Bộ đồ lòng khét nghẹt
Be bét nhúm thịt đùi
*
Mấy chục đòn bánh tét
Dẹp lép dưới đường mương
Sáu tháng vẫn không trương
Thảm thương chờ ngày tết
*
Người sống tìm người chết
Chẳng ai thết đãi nhau
Lũ chó vẫn càu nhàu
Trầu cau chưa kịp hái
*
Hai bên bờ trai gái
Nhìn cây trái vườn xuân
Sáu tám năm MẬU THÂN
Bọn vô thần diệt chủng
*
Mạo xưng danh giải phóng
Lóng ngóng lúc đuổi tây
Lục tỉnh chịu đọa đày
Dưới bàn tay lũ khỉ
*
Mượn cớ đi đánh MỸ
Cầu lụy đĩ TẦU NGA
Rước quỷ đỏ vào nhà
Phá giang san nước VIỆT
*
MỐI HẬN NGÀN NĂM
*
Máu đã đổ
Nước mắt đã rơi
Trên những xác người
Nằm dưới chân của bầy quỷ đỏ
Không là chuyện nhỏ trong trang lịch sử lớn
*
Gần trăm năm
Những kẻ nhẫn tâm
Vẫn âm thầm khủng bố
Không bằng trái nổ trên cành cây
Hay pháo bầy súng tỉa  bên các trận địa chiến
*
Cuồng loạn hồng phong với hão tưởng đại đồng
Hút nhân dân thế giới vào vòi rồng hủy diệt
Vinh quang những cuộc sống và cái chết
Người ta không kể ngày tư ngày tết
Đầu xuân hay đông hết
*
XUÂN CHẾT
*
Một sáng du xuân chẳng trở về
Phải chăng người ấy mải đam mê
Quên lời ước hẹn ngày xưa ấy
Quên cả quê hương lúc hẹn thề
*
Người chờ nảo nuột những nhiêu khê
Ái ân thương nhớ phút cận kề
Bốn mươi năm sắp trôi qua cửa
Người đi còn đó những bộn bề
*
Người đi để lại nỗi ê chề
Ngoài sân giặc đỏ vẫn hả hê
Người chờ uất hận buồn vong quốc
Cờ vàng trong mộng vọng danh đề
*
Quá khứ vấn vương trải bên lề
Gót chân thương phế chiến binh lê
Lệ thù còn đọng trên my mắt
Độc nhãn dường như vẫn ngứa nghề
*
THẬT NGÔN
*
HỒ quốc tặc có một lần nói thật
Dân bắc kỳ bản tính vốn tham lam
Có đôi khi cũng chí thú việc làm
Nhưng vẫn muốn vào miền nam kiếm chác
*
Tính ỷ lại bốn ngàn năm không khác
Khi yếu hèn nhịn nhục cả thiên thu
Chú bác ngu cháu chắt lại lù đù
Cha mẹ dốt đàn con đành câm điếc
*
Nhìn bán nước lũ thất phu không tiếc
Trí thức mù đành chấp nhận buôn dân
Dù sống trong địa ngục cõi dương trần
Vẫn xã hội thiên đường đen chủ nghĩa
*
Tư bản đỏ bám dai hơn giống đỉa
Mỉa mai thay quên chủ nghĩa đại đồng
Chúng cho rằng ruộng đất của cha ông
Nhờ cách mạng đắc thiên thời địa lợi
*
KHỦNG SẢN
*
Cộng sản gì mày cái đảng gian
Gông xiềng liềm búa phá thôn làng
Bày trò cách mạng chiêu diệt chủng
Diễn thói ngông nghênh rước họ hàng
Tổ quốc nhẫn tâm đâm giáo MÁC
Tà quyền bất thiện đạo LÊ tan
Đầu lãnh công an toan khủng bố
Lâu la độc trị định làm sang
*
Bợ đít thiên triều lũ VIỆT gian
Khom lưng quỳ gối trước thôn làng
Lòn trôn thái thú mưu tạp chủng
Bám đuôi HỒ tặc kế quy hàng
Thống trị nhân dân bần LÊ MÁC
MAO hồng nhũng nhiễu phú quân tan
TẤT THÀNH ÔNG KÉ danh xưng bố
LÝ THỤY SINH CUNG thu đạm sang
*
CỦA CHÚA ĐỒ CHÙA
*
Đảng khủng sản nhẫn tâm cờ liềm búa
MÁC , LÊ , MAO làm chúa chổm đại đồng
Cướp đất đai không những giống LẠC LONG
Trộm của chúa ban ơn toàn thế giới
*
Tư bản đỏ không chèo thêm tuồng mới
Giỏi chĩa chôm tài sản đám dân oan
Chúng xẻ chia cho khuyển mã họ hàng
Bằng chính sách tà quyền công an trị
*
Bọn cộng sản xuất thân từ thổ phỉ
Lũ ma cô đĩ điếm thói côn đồ
Chúng tôn thờ mị ngụy thuyết tam vô
HỐ quốc tặc xô bồ ôm vào láng
*
Lão từng hỏi giặc cái con tới tháng
Cháu mười ba đã khô háng hay chưa
Bao nàng XUÂN thì như dự đồ chùa
Hang CỐC PÓ sẳn sàng tua lâm hạnh
*
PHỤ TỬ ĐỒNG CHÍ
*
Trong hão tưởng đại đồng
Phụ tử cùng lắc mông
Đại thành công đồng chí
Độc tài gia đình trị
Luyện khuyển mã công an
Chuyên bế xóm tỏa làng
Hỗn mang thời đồ đá
*
Đảng khủng sản láu cá
Vã chính sách bạo tàn
MÁC LÊ thích chơi sang
Trở lại thời phong kiến
Không theo trào lưu tiến
Muốn quyền biến trong hang
Ngỡ ngàng chui xuống cống
*
“Gà đá phi” lai giống
Cẩu tạp chủng họ HỒ
“KIM DUNG IN” tam vô
Tồ tồ dân đổ lệ
Mừng một cuộc đại lễ
Tế thủ lãnh qua đời
Xuống suối vàng cùng bơi
Chơi bời MAO xín xáng
*
BÌNH NAM TẢO BẮC
*
Xuống phương nam bọn BẮC KINH bành trướng
Tưởng ngon ăn khi lấn chiếm sân chơi
Giáo huấn MAO củ tịt vẫn chọc đời
Thêm sao VIỆT quyết tâm làm bàn đạp
*
Lên đất bắc dân LẠC LONG phá áp
Sát thát loài hung bạo dám xâm lăng
Bốn ngàn năm tên tuổi biết bao thằng
Dưới chân ải NAM QUAN đầy huyết lệ
*
Yêu VIỆT NAM hãy tiểu trừ đồ tể
Diệt cộng nô đảng khủng sản tà quyền
Vì giang sơn gấm vóc vững lời nguyền
Đả thái thú đuổi công an tàn ác
*
Khủng sản công thành vạn cốt khô
Phải chăng tư tưởng quốc tặc HỒ
Đồng hương đồng chí đun xuống hố
Bộ chính trị ngồi hở hàm hô
Hồng phong sóng lớn thi đua ngỗ
Lấn sân chơi đểu cả nhà NGÔ
Bốn thập niên qua phà ngồ ngộ
Giang sơn lũ ngố cướp cơ đồ
*
VIỆT CỘNG khoe hàng một xác khô
Chỉ một ngươi thôi quốc tặc HỒ
TẦU nô NGA tớ chui trong hố
PẮC PÓ dâm loàn khó tiếng hô
NÙNG TÀY một cỗ chung chân ngỗ
Ngu chi chia sẻ đám râu NGÔ
Một bầy khỉ đỏ vui mừng ngộ
Đồng tâm hiệp lực những mưu đồ
*
CÔ GÁI VIỆT YÊU KIỀU
*
Hởi cô gốc VIỆT ; HOA KỲ !
Em về bố thí hay vì quê hương
Cô nhi quả phụ bên đường
Cờ vàng phướn đỏ em thương bên nào
Một bầy cáo vẹm lao xao
Hằm hè từ thiện không MAO đừng về
Của cho chẳng có ai chê
Chỉ là không biết bên lề nào đi
*
Cô về thăm mẹ làm gì
BÁC nằm trong mộ uy nghi BA ĐÌNH
Chùa nhà nội tổ không linh
CHA GIÀ đột tử thình lình thiêng hơn
Nhân dân cả nước căm hờn
Nhớ ngày quốc khánh nghênh vong ngậm cười
Suối vàng lãnh tụ thảnh thơi
Rau măng cháo bẹ xin mời em xơi
*
Sông LÊ núi CÁC rạng ngời
Có vui đón tết nhớ lời NGƯỜI khuyên
MẬU THÂN sáu tám còn nguyền
Đi B diệt chủng thỏa ghiền miền trung
Nam phần sáu tỉnh lạnh lùng
Chúc xuân HỒ lệnh chôn chung một hầm
Thằng TẦU mắt toét môi thâm
HOÀNG , TRƯỜNG SA đảo cưỡng dâm PHẠM ĐỒNG
*
Năm nào ÔNG KÉ tìm lông
Hộ lý dâng lồng ngu dại khoe mông
CHÚ THU đạo dụ đại đồng
Bé quàng khăn đỏ SINH CUNG tồng ngồng
TỐNG VĂN SƠ sợ đâm hông
Cởi giải rút hồng CỐC PÓ hanh thông
Chim di trú cõi tiên bồng
VIỆT KIỀU ngoại hối sang sông bốn lề
*
XUÂN ĐỎ
*
Xuân không đến viếng nhà ta
Xuân thường lấp ló hàng ba nhà người
Ba mươi sáu buổi không cười
Bảy lăm mãi nhớ máu tươi đỏ cờ
Hơn tam thập kỷ xuân lơ
Từ khi ngạ quỷ cầm cơ sơn hà
Phố HỒ bịt mũi thối tha
Một bầy thái thú chui ra rúc vào
*
Dân bầu đảng cử xôn xao
La thăng chém gió Dũng ngầu giáng si
Polimer bau xít ai bi
Tây nguyên xả thịt Vinashin chìm tàu
Một đoàn đại bảo óc trâu
Tham ô nhũng nhiễu nô TẦU, VIỆT gian
Sáng nao mắt vẫn mơ màng
Định đi hái lộc hoa vàng trên cao
*
Nắng xuân không thấy ai chào
Thì ra đảng rước bác MAO nước ngoài
Hai bên nội ngoại ồn ào
Huyết kì năm cánh thêm vào một sao
Có còn tình nghĩa đồng bào
Lũ tư bản đỏ lỡ bao thầu rồi
Buồn cho con trẻ mà thôi
Phất cờ mà ngỡ phong thơ chứa quà
*
ĐÁO TUẾ
*
Rồng gầm tái hội long ngân
Sáu mươi năm chuyển tâm thanh nhâm thìn
Dòng đời thuyền mệnh lênh đênh
Trường thiên đáo tuế mông mênh thế thời
Bánh xe lịch sử chẳng ngơi
Tang điền thương hải ngược xuôi bập bềnh
Tàng long ẩn hổ rập rình
Lục thập tuế đáo dậy tình nước non
*
Khi nào thập nhị chi còn
Là còn ân nghĩa sắc son với đời
Sóng thần đất động tả tơi
Kim chìm đáy nước lửa trời nổi lên
Năm châu tiếng thét vang rền
Hoa lài rộ nở nhân quyền tự do
Ngạt ngào hạnh phúc ấm no
Dân đen làm chủ chăm lo phận mình
*
GIA TRUNG THỔ PHỈ
*
Tổng bí thẩn về đuổi gà không thỏa
Học đạo cha nhảy nọc quyết thả dê
Có đâu ngờ của quý tử hiền thê
Tình phụ tử phải nháo nhào xào xáo
*
BÁC linh thiêng về dạy con dỗ cháu
ĐỨC MẠNH NÔNG mộng gã đã hết thời
Lúc cùng đường học thói lạc phường chơi
Tòm tem cả con dâu vừa chuẩn đỏ
*
NÔNG QUỐC TUẤN giống dòng loài phải gió
Bỏ cha già nhân ngải quyết không tha
Dẫu chịu lèn dưới liềm búa quỷ ma
Hơn thất thế dưới ủy viên trung ương đảng
*
XƯA VÀ NAY
*
XƯA
Ruộng nương cải cách long trời
Nhân dân lở đất HỒ thời chí minh
Lệ ròng cá sấu giật mình
Giết người sát thủ tụng kinh chiêu hồn
*
NAY
PHÚ TRỌNG khiến dân VIỆT NAM mất đất
Vẫn thản nhiên dụng chính sách khinh bần
HOÀNG TRƯỜNG SA quyết phủ phục cận lân
Cúi đầu cẩu khom lưng trâu gối ngựa
*
Bầy khủng sản buôn mỹ nhân nằm ngửa
Bán gia nô làm kỹ nữ ô sin
Rước TẦU phù vào quan ải cửa mình
Đẩy con cháu đi du sinh du xiếc
*
Nước sắp mất đảng bất cần tha thiết
Miễn sống hèn với chức lớn hàm to
Tiền thuế dân thiên vô lũng vô lo
Đám đại bảo thanh trừng nhau chém gió
*
CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI ?
*
Lũ thái thú BA ĐÌNH bày trò lạ
Gánh giang sơn nhờ TẦU cập tập BÌNH
Đưa con thuyền tổ quốc giữa mông mênh
Vào sóng cả THÁI BÌNH DƯƠNG giông tố
*
Thanh trừng nhau bầy sâu tư bản đỏ
Khiến nhân dân dần mất hết ruộng đồng
Núi trọc đầu sông suối bỗng trống không
Bùn bauxite vinashin phóng xạ
*
Polimer chú phỉnh ta không lạ
Mả ba đời tưởng thú một cơ ngơi
Quan thanh liêm đóng góp phải nín cười
Trăm năm nữa mới đủ xây tam cấp
*
Thời đả thế đành tung hô trộm cắp
Khắp mọi nơi thổ phỉ đặc như rươi
Tổ LÊ NIN thánh CÁC MÁC đạo NGƯỜI
Hang PẮC PÓ ló ra đàn khỉ chó
*
SẪM TỐI
*
Hãy chuẩn bị bột hồ tiêu trộn ớt
Dụng thúng thuyền đón “nước lạ” xâm lăng
Thay bom xăng bằng mười sáu chữ vàng
Đổi đạn bẩn cấu thành từ tứ tốt
*
Lùa dân oan đi đầu khi thí chốt
Nhốt quan to hàm nhất dạ đế vương
Gái chân dài chờ đợi ngọa trên giường
Tọa thạch động đám công an tá tướng
*
Dân tự vệ mặc tình đem đi nướng
Đá dư thừa mơ tưởng vá trường sa
Giặc khó tha tư bản đỏ đàn bà
Cứ nằm ngửa chờ TẦU phù tam cước
*
Tấn dũng phú trọng bần khinh mưu chước
Rước ông cha quá ải nước thờ bà
Thượng giang sơn nhất đảng đất kỳ hoa
Tránh hạ cấp quy CU BA BÌNH NHƯỞNG
*
ĐẢNG CỐNG SẢNG
*
Đảng khủng sản sắp cung khai sự thật
Suốt nhiều năm lừa dối đã mòn hơi
Gạt nhân dân lỡ phá hoại đạo đời
Lừa thế giới bằng đòn đè liềm búa
*
VIỆT NAM lộ mười ba con sâu chúa
Bộ múa may đại bảo rặt bọ giòi
Giỏi hứa bừa ba triệu cái lông đuôi
Gom khuyển mã dưỡng nuôi tư bản đỏ
*
Dân đen mệt lũ thần kinh chém gió
Đợi chờ ngày lên tuyệt đỉnh vinh quang
Bám pín trâu mong mỏi rước họ hàng
Lòn đít địch tụi công an thái thú
*
Thằng thủ tướng quyết giành ngôi minh chủ
Hai nhiệm kì cũng tím mật bầm gan
Quyền trong tay cầm chắc chiếc ngai vàng
Nhưng tâm hãi chân trong chờ xuất ngoại
*
DƯỚI CỜ BẤT NGHĨA
*
Dưới lá cờ sáu cánh
Rầm rập những bước chân
Khắp đường phố xa gần
SÀI GÒN HÀ NỘI HUẾ
Đạp trên đầu quốc thể
Bô trí tuệ VIỆT NAM
Lũ lớn chức to hàm
Huênh hoang tư bản đỏ
*
Bầy chặt nước chém gió
Vẫn thò lõ đuôi HỒ
Tứ tự tốt tung hô
Tam vô dạy cháu dốt
Xuất thân từ khỉ đột
Mười sáu chữ tột cùng
Thùy tri NGUYỄN SINH CUNG
TẤT THÀNH : HỒ quốc tặc
*
Nhận vơ cha theo giặc
Chắc cú TỐNG VĂN SƠ
Bán nước chẳng giả vờ
Buôn dân đành đổi vợ
Không chấp nhận họ SỞ
Chỉ lai giống DON JOAN
Gạ gẫm biết bao nàng
Khắp năm châu bốn biển
*
DÀNH LẤY CHỮ NGỜ
*
MỸ sẽ tọa sơn quan TẦU dạy VIỆT
Mặc chú CHỆT khó thắng đệ tử HỒ
Không quan tâm khủng sản thuyết tam vô
KHỰA toan tính nhất quyết vồ châu Á
*
Thôi hò hét cái gọi là nước lạ
Giống HOA KỲ thời cuộc đã làm quen
Ố BÀ MA vốn dĩ tính ươn hèn
Dụng mưu nhục hòng bắt thăm thêm phiếu
*
Sức mấy sợ bọn nhà giàu chơi đều
Khắp năm châu nổi dậy chống xâm lăng
Sóng bông lài hạ gục cũng nhiều thằng
Tụi VIỆT cộng đang giẫy mình chờ chết
*
THƠ YÊU
*
Thơ hay xin gửi tặng người
Cuồng thi để lại đọc khơi tự mình
Cũng là trí óc máu tim
Cũng là do một chữ tình tạo nên
Thơ ngâm có tuổi có tên
Thơ như dáng ngọc nét tiên mĩ miều
Thơ như mĩ nữ đáng yêu
Thơ bay tựa cánh dã điêu mãnh cầm
*
Đôi khi khoái mã ầm ầm
Lúc như tản mạn lặng câm lưng rùa
Thơ làm một cuộc bán mua
Cửa hàng thương mãi thơ chua rủa người
Thơ vào ngóc ngách cuộc đời
Thơ đem tiếng khóc nụ cười thế nhân
Dạo trên mọi nẻo đường trần
Mấy ai không muốn ít lần làm thơ
*
ĐẢNG KHỦNG HOẢNG
*
Học đạo HỒ
Đảng bưng bô nước lạ
Chúng đào mả
Cả đồng chí mến yêu
Bến NINH KIỀU
Làm tiêu điều tượng BÁC
Đảng thoái thác
Chuyện trát trấu bôi tro
*
Quyền tự do
Mặc tình đi cướp đất
Vu biến chất
Cất vào ĐẠI HỒ CẦM
Đại bảo hâm
Tầm to hàm lớn chức
Bầy chó chực
Vườn ruộng của dân oan
*
Quan tham lam
Hợp đồng chung quy hoạch
Mạng còn cách
Trách chi tài sản tư
Giả nhà sư
Đảng không từ linh mục
Ôm mối nhục
Cục lớn lẫn cục to
*
LƯƠNG TÂM THỨC GIẤC
*
Người lâm tử tự hồi dương phản chiếu
Đảng khủng hoảng chịu sám hối lương tâm
Mấy mươi năm đã lỡ dại sai lầm
Theo gương BÁC chiêu buôn dân bán nước
*
Lũ sát nhân dụng ba mươi sáu chước
Rước TẦU PHÙ làm thái thú BA ĐÌNH
Bụt chùa ngoài đại bảo láo không linh
Phiêu lê khả gióng trống đồng nha tượng
*
Hộ lí giả ni cô ma tận hưởng
Thưởng lâu la rau xanh sạch thượng tầng
Lúc ân cần cũng thỏa mãn vờn lân
Mặc thiên địa gia thần cười nghiêng ngã
*
Vua xơi nem tôi trung thòm thèm chả
Đất mồ mả cũng xả thịt đem chia
Cùng quê hương không đồng chí ra rìa
Vườn ao ruộng đảng viên trung ương đảm
*
BÚA ĐẬP ĐẦU CÂU LIÊM CẮT CỔ DÂN KHỔ
*
Chó bênh chó trâu lại bênh trâu
Bản án chậm thâu cũng phát rầu
Búa đập tội khinh bầy khủng sản
Liềm lia trọng lỗi đám bọ sâu
Đừng hỏi nơi đâu tìm công lý
Tam quyền phân lập đứt đôi cầu
Ngục nhỏ ngục to đều ngục cả
Khám hầm khám hố chỗ dân hầu
*
Nhọt nhỏ nhọt to dễ nảy ung
Cán cân công lý vốn khôn cùng
Dân oan đành chịu thua liềm búa
Sáu cánh sao trời khủng sản vung
BA ĐÌNH lộ diện tay thái thú
Buôn dân bán nước chính chân khùng
Chú phỉnh tía lia còn ba xạo
Huống chi bố láo ẩn trong thùng
*
BOM VƯƠN
*
Năm châu có ruộng ao vườn
VIỆT NAM cũng có ĐOÀN V. VƯƠN vượt NGƯỜI
Anh hùng lấn biển ra khơi
Hoa lài sóng cuộn sáng ngời núi non
Khi nào tư bản đỏ còn
Là còn mìn bẫy hầm chông bom gài
Tiếc thay một bậc kỳ tài
Cuộc đời đổi bản án dài dân oan
*
ĐẠN KIM TIẾN
*
Em là viên đạn vàng
Bắn tan đầu não giặc
Em là lưỡi đao sắc
Chặt cổ bọn công an
Phá thôn xóm bản làng
Đang mưu toan bán nước
*
Em sẽ là ngọn đuốc
Soi đường chúng ta đi
Em sẽ là quả chùy
Truy từng tên quỷ đỏ
Em sẽ là ngọn gió
Xua tan bức màn đêm
*
“Đưa VIỆT NAM lên thềm
Bến tự do dân chủ”
*
TẠM VẮNG
*
Không vào được nhà em
Chẳng phải vì cha mẹ cấm
Mà bởi do lũ chết giẫm
Nỡ cản chợ ngăn sông
Muốn trao cho em
Bằng tất cả tấm lòng
Nhưng trên cánh đồng bông chín
Bọn dã man đã rào kín lối đi
*
Lệ thầm không đẫm bờ my
Ta chẳng còn gì
Khi làm người đứng ngoài kẻ thợ
“Không mợ thì chợ vẫn đông”
Nhưng trong chính nhà lồng
Đành tạm vắng cậu
*
RỪNG LUẬT RỪNG
*
Đảng khủng sản dụng luật rừng pháp rú
Lũ trí ngủ vẫn thủ khẩu như bưng
Đám công an có dịp lễ ăn mừng
Giết một mạng chỉ bốn năm an dưỡng
*
Người yêu nước mút mùa thu đảng thưởng
Tên sát nhân thoát lưỡi hái tử thần
Bồi thẩm đoàn chắc đã lỡ ăn gian
Túi tang vật lúc kiểm tra thủng đáy
*
Đạo đức HỒ nhân dân tìm không thấy
Chỉ hay toàn điều trộm cướp hiếp dâm
Xã hội đen địa ngục đỏ quan hành
Dân bị trị khổ còn hơn giống chó
*
Bầy đại bảo giỏi hung hăng chém gió
Kẻ khốn khó tư bản đỏ thêm giàu
Mặc giang sơn gấm vóc sẽ về đâu
Bọn sâu bọ lăm le toan bán nước
*
QUÂN TRƯỜNG DÂN CHỢ
*
VẠN KIẾP đi khi VŨNG TÀU dậy sóng
LAM SƠN về lúc thấp thoáng “NHA TRANG=white house”
NÚI BÀ ĐEN, TÂY NINH cũng căm hờn
Lũ thái thú tọa BA ĐÌNH thống trị
*
BẾN NINH KIỀU,CẦN THƠ đầy bóng đĩ
HỒ CHÍ MINH thổ phỉ chiếm tên thành
Khắp miền nam bọn trộm cướp vô danh
Bỗng mọc tượng chồi hình trên bia đá
*
Ba trăm năm SÀI GÒN quên mồ mả
LĂNG CHA CẢ cũng dâng nỗi bi thương
CỬU LONG GIANG lũ lượt quỷ vô thường
Khắp lục tỉnh bất lương tư bản đỏ
*
DỤC MỸ đợi băm bảy năm trăng gió
QUANG TRUNG chờ chinh phụ phá thi ca
Cầu HIỀN LƯƠNG vằng vặc ánh trăng ngà
Dòng BẾN HẢI bải tha ma ghi hận
*
TƯ TƯỞNG HỒ
*
Tư tưởng chi mi quốc tặc hồ
Tôn thờ ngụy thuyết mác tam vô
Lâu la sâu bọ đầy trong rổ
Đại bảo to hàm hở lợi hô
Bè lũ ngu si hay chém gió
Bầy đàn khuyển mã giòi sửng cồ
Đạo dâm đức dục trung ương đảng
Học trò tiên tiến NGUYỄN TRƯỜNG TÔ
*
Đạo đức chi mi tạp chủng HỒ
Gươm lê giáo mác thuyết tam vô
Hộ lí nùng tày đong đầy rổ
CỐC PÓ ăn nằm hở hàm hô
Năm canh thức trắng chờ trăng gió
Bạch nhật thiên thanh đợi mái cồ
Dâm ô thất thập chưa quên đảng
Di truyền giống đỏ vãi TRƯỜNG TÔ
*
CHIẾN TRẬN VẪN TIẾP DIỄN
*
Ba mươi bảy năm
Ta ngủ không ngon giấc
Đêm dường nghe tiếng nấc
Của những bộ máy cò
*
Súng chỉa vào đâu đó
Bọn quỷ đỏ lấp ló
Trên những tòa nhà cao tầng
Đầu ruồi chỉa vào đuôi những tên dưới lỗ
Đã bị lộ.
Ta thấy trùng trùng trong hố
Tiếng xôn xao
Đồng bào oan mạng tết MẬU THÂN
Tiếng nổ xa gần
Tiếng kéo cần cơ bẩm
Bật khóa an toàn
Tiếng lanh canh lịch kịch
Từ những cái mỏ vịt
Kích hoạt kim hỏa trái phá
*
Địch thủ cũ
Kẻ thù mới
Cuộc chiến vẫn mở màn
Giữa làn đạn đan xen
Thấp thoáng bóng thiên thần và ma quỷ
*
Có cả lính MỸ
Lính HÀN lính TÂY
Người PHI người ÚC
Hiên ngang truy đuổi bầy chuột rúc
Nhung nhúc
Cống đồng cống nhum
Cống ba lông
Cống nằm phục trong lồng
Cống công kênh nơi chợ đông đại bảo
Quốc vật !
*
Thật trong mơ
Dĩ vãng như chưa bao giờ xóa nhòa
Ba mươi bảy năm qua
Ngày tháng qua
Nước không qua cầu
Nước chẳng chảy về đâu
Trong ao tù cộng sản
Bọn tư bản cách mạng
Lũ khủng bố để cướp đoạt tài sản của nhân dân
*
Đầu trần chân đất
Tất tần tật
Không dép râu nón cối
Không ông nội SỜ TA LINH
Bà ngoại CÁC MÁC
*
BÁC MAO , BÁC HỒ
Chú DUẨN , chú KHU
Thằng ngu ĐỒNG PHẠM bán nước
Thủ lãnh đứng trước
Bọn đảng rước đứng sau
*
Súng chỉa vào đầu
Ân huệ !
*
TÂN BẠCH MY TÀ GIÁO
*
BẠCH MY GIÁO tự phong tân lãnh tụ
Chủ tịch HỒ cẩu tạp chủng chiếm ngôi
Bọn lâu la hơn ba triệu ghế ngồi
Người “lề trái” đừng hòng mong cách mạng
*
Đảng thống trị toàn quyền truy tài sản
Khủng bố dân cướp của cải về mình
Đạo bất nhân lí lịch khỏi chí minh
Giáo dâm dục chẳng cần ai tranh cãi
*
Tám nghề lớn môi ngoài theo bè phái
Bảy chữ trong mép nhỏ phải ra oai
Đám giang hồ thổ phỉ có chân tài
Mộng khủng sản quyết cha truyền con nối
*
Tụi khuyển mã công an thăng cùng cõi
Chuyên dối lừa trộm cắp bức dân oan
Chúng có than cứ xử dụng loa làng
Gây trọng tội toàn “nhân dân tự phát”
*
“TRƯỜNG SA mở đền thờ HỒ
BẮC GIANG giam NGUYỄN TRƯỜNG TÔ dâm đồ”
*
TẾT MUỐN CHẾT
*
Ta không mong ăn tết
Nhưng có những người đang muốn chết vì tết
Đêm ba mươi không mệt
Nhiều gia đình chờ tha thiết cứu sinh
Chì vì một bãi sình
Hà cớ đâu nên nỗi
*
ĐOÀN VĂN VƯƠN trọng tội
Dám chống đối tà quyền
Đất nước đã mất duyên
Từ khi làm anh hùng lấn biển
Nhà cầm quyền tấn chiếm
Hay bọn sâu bọ kiếm của chùa
Đầm tôm dậy cay chua
Trong mùa vua thổ phỉ
*
Chúng còn thua con đĩ
Dù bán trôn nuôi miệng
Cũng nhờ vào vốn liếng trời cho
Bọn linh khuyển công an
Lấy cái gì phá xóm thôn làng
Hay toàn nhờ đồng thuế
Thu hoạch của dân oan
*
LỀ ĐƯỜNG PHẢI TRÁI
*
Bẽ gãy cổ một người
Công an trêu ngươi pháp luật
Cướp ruộng đất của dân oan
Nhà cầm quyền làm mất duyên làng xóm
*
Chính phủ chống đám đông
“Quần chúng tự phát” tát cạn nguồn dinh dưỡng của mình
Dân đen nín thinh
Bất thình lình cho nổ những quả mìn tự tạo
Phản biện thủ tướng xạo
Chẳng chi bằng hỏa pháo hoa cải
*
Khủng sản mưu thương mãi
Sáu anh lỡ dại phải nằm hại trên giường
Kẻ ghét người thương
Chí minh đường hai bên chia phải trái
*
TÂM THANH