Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

TƯỢNG ĐÀI ÁI QUẤC


TƯỢNG ĐÀI ÁI QUẤC ĐẠI ĐƯỜNG LƯU LINH TIỂU LỘ CHÍ MO KÉ ĐÙN

*

SE CHỈ LỘN GUỒNG

*

“Dã tràng se cát biển đông”

Giàn khoan ngư giám chổng mông đi đại đồng

Hải dương mò cọng Mao lông

Tập Cận Bình nhắc Trạch Đông vắng cá chình

*

Cầu gai bạch tuộc tượng hình chùm sao chưa thỏa Tầu câu thêm sứa hồng

Tu hài bãi cát ngủ công

Hoàng Sa điểu phẩn gió lồng cụt cánh chim

Gạc Ma liệt sĩ khỏi tìm hồn trôi băng quỷ xác chìm Diễm phổng suông

*

Tảo mành xỏ lỗ thuồng luồng

Cự đà khổng tước chuồn chuồn kỷ khủng long

San hô biến hóa rắn rồng

Mực nang cắc ké kì nhông tuồng ngụy trang

*

Tôm hùm tép bạc lang thang Củ Chi cũng mất đại tràng sa con trê

Xà quyền lươn điện thủy tề

Mượn hốn ốc tượng đẻn về mãi có nhau

Hoàng kim quy định pha thau Ba Đình chân phó có trâu dân kéo cày

*

DÂN OAN ĐỖ LỄ

*

“Công cha như núi thái sơn”

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn tiên Minh Khai

Lầu tồn Ái Quấc tượng đài

Cờ sao tượng đái chân dài thêm tác oai

*

Đại đường đặc cỏ phân hoai trung ương tiểu lộ nhớ hoài xích ngàn năm

Gông cùm Mao xí ăn nằm

Ngặc ca cầu tạc trăm năm trồng cây tu

Đạp dân đội đít kẻ thủ Chí Phèo Hoa Thịnh Đốn bèo tổng lú du

*

Bắc Kinh Vẹm cộng Mút Cu

Ba Tây tổng thống không mù trừ Việt gian

Bí thơ củ tịt hôn làng

T.P.P. đành đạch mồm càng bành Nguyễn Thị Doan

*

Sân Trình bám váy tam cang ngũ thường cửa Khổng lão làng tỉnh Sơn La

Nhăn răng quần chúng đồ bà

Chưa thấy ngôn là chưa Đỗ Lễ dân oan

Đầu đàn Hùng Dũng Trọng Sang bọ hung Hà Nội sói lang ngự Ba Đình

*

BỘ TRƯỞNG TƯƠNG LAI

*

Săn cầy bắt cáo bẫy Hồ

Tam vô chủ nghĩa tạm vồ lỗ Củ Chi

Chồn lùi Mỹ phượt ly kì

Tây du chuột tiến mèo lì đế quốc Anh

*

Lợn lòi bắt cọp không thành đánh cha chẳng nỡ đá chanh Phùng quang Thanh

Ba con một đĩa tiết canh

Cần om quế lủi mùi tanh tiêu sả hành

Thiên Tân hỏa pháo tan tành Ba Dình phố cổ tranh giành lấp hố đen

*

Diễm xưa Vũ Đại Tắt Đèn Thúy nay Tất-Tố-Hữu quen Các Chú Tầu

Sông Đà chính cống “sủi ngầu- thủy ngưu”

Trâu bò ngựa pín ruồi bâu kín đầu buồi

Tượng đài bồ đái voi muổi Thiên Tân Kinh hãi bắc truồi tịnh địa Y

*

Đạo văn đức cống đình thi

Thí sinh năm trước bốn thì thí phổng phao

Sân Trình cửa Khổng vái chào

Tương lai bộ trưởng tự hào mới lớp năm

*

DÃ TRÀNG SE PHÂN BẮC

*

Của cướp được đi B chìa nón cối

Dép râu treo chiến lợi phẩm miền nam

Nga Tầu bạn bốn tốp làm

SÀI GÒN hòn ngọc răng ham Hồ thu hồi

*

Cướp như chớp giật thiên lôi trong hang Pắc Pó Bác ngồi lãnh đạo dâm

Bạch my nắng hạn mưa dầm

Bốn nhăm Ất Dậu trợ âm thèm bơ thừa

Biên Hòa sữa cặn sọc dưa nem chua Gia Định Người mua Thủ Đức trình

*

Hai mươi triệu mạng bất minh

Như bông lục bình điên điển tỉnh Cần Thơ

Cửu Long so đũa trổ cờ

Đỏ xanh đại hán lập lờ giải phóng quân

*

Võ Nguyên Giáp tướng cầm quần chị em chửa đẻ sinh tuần khoan xung phong

Dân công cả nước đại đồng

Bầy chó khóc ròng phân chủ chẳng cho không

Cua tôm còng cáy lòng ròng dã tràng se cát biển đông phẩn bắc kì

*

“Dân ta lịch sử Củ Chi cửa mình chính sự thiếu gì luật hiếp dâm”

*

NHỊP CHỎI ĐIỆUCHÈO

*

Ai trồng đặc cỏ gió đùa

Nga Liên Xô đẩy Tầu đưa Chệt lập là

Miền nam vặt kiệt dâng Hoa

Cửa mình cúm núm đòi quà Trần Dân tiên

*

Nằm vùng chem chép kim thiền Chí Minh Hồ tặc Kỳ Duyên Diễm xưa rồi

Sò lông huyết hến ốc nhồi

China tuyển thiếp Cow-boy thòng lọng quăng

Đô la rúp hét mác phăng buôn dân bán nước Hồ Tập Trang khởi đầu

*

Dzách lầu nhất lưỡi nhì râu

Thứ tư chưa tịt củ lộn đầu chống ba

Sáu lăm Thu vẫn chưa già

Nông Xuân hăm bốn đã qua tuổi nhi đồng

*

Hồ sàng cáo lắc nhịp mông Ba Đình Hà Nội tội trông tử cấm thành

Dân chèo khỉ chỏi điệu nhanh

Disco hip hop quân hành Cha cha cha

Háy hành gãi ngứa Lambada “ba sô đốp” chát Cu-Ba Bolero

*

QUỐC TỬ QUẤC UY

*

Bán trôn nuôi miệng bán lờ-ôn công an ăn

Mại dâm định hướng La Thăng

Đường cong mềm mại xí căng Doan cửa mình

Giữ bô quý Tập Cận Bình phí chồng vợ phẩn lình phình vỡ phốt trôi

*

Nhai đi tượng đứng cười ngồi

Trung ương mắt lồi viễn thị khỏi cần trông

Bà con cô bác chổng mông

Dưới chân tượng đái Mao lông lén địt bừa

*

“Nhân dân nghe rõ hay chưa” ngày hai tháng chín muồi chua cướp chính quyền

Tự do độc lập cáo tuyên

Cựu hoàng Bảo Đại Kỳ Duyên Diễm xưa rồi

Thập tam thái tử truyền ngôi Bửu Long không muốn tiếm xôi của Tầu đồ

*

Tập Chương Hồ tặc tạm vồ

Tam vô tổ quấc tô hô vô gia đình

Mạo danh Ái Quốc Chí Minh

Hồ Quang thiếu tá lập trình điếm vá trinh

*

“Thiên triều quốc khánh tạo hình chính mo quốc tử thợ chụp hình Quấc uy”

*

TÂM THANH THAN THỞ

*

Thân tàn ma dại ta hủy hoại cuộc đời sau những thói ăn chơi

Tình ái buông lơi thử đổ vỡ vài lần hơn lần khân đau đớn mãi

Khỏi cần tranh cãi vào bến bãi lưu linh

Thà tự vẫn một mình chẳng lập trình xin độc đảng

*

Cái gọi là cách mạng rất táng tận lương tâm

Tự do cứ cầm nhầm nhân quyền của quần chúng

MACKENO thuyền thúng bọn tham nhũng tác oai

Mao xí chứa phân hoai chẳng đoái hoài phê phán

*

Rồi ta bỗng trở thành vô cảm

Cảnh chung quanh thật u ám khôn cùng

Không còn thấy kẻ thủy chung

Trong tân hồn lại lạnh lùng đơn lẻ

*

Ta chối từ sức khỏe chò đẻ cũng bất cần

Cún con bao nhiêu cân bộ đồ lòng mấy kí

Khi nào chúng đánh đĩ hay rượng đực đi hoang

Có nên chăng chiềng làng mõ vang loa chiềng chạ

*

TRỐNG CƠM ĐÀN CÒ

*

Nếu mai thế giới đại đồng

Xe Woòng trực chỉ Mao hồng chuyển bắc phân

Tấn vàng thập lục tự cân

Hay chia sáu chín muồi ân rục mượn tình

*

Ba Đình chuẩn bị động binh Phành Thung tượng đái thất kinh trí ngủ ngồi

Tượng đài bất khả hé môi

Ninh Kiều quần chúng rốn lồi trên thắt lưng

Đại trung tiểu tiện tưng bừng trẻ con đái ỉa bưng bô đổ tha Hồ

*

Chí Minh mặt trận tam vô

Vô tổ quấc Gia Định vồ lỗ Củ Chi

Ranh biên giới mốc cần gì

Chiềng làng chung chạ Hoa Kỳ định loạn luân

*

Cập kê cộng sản đến tuần chớ nên tháu cáy bất tuân tử cấm thành

Thập niên hạm chậm tàu nhanh

Biển đông khán giả sân banh pháo bom chài

Mở màn băng cốc Cock-tail khen ai khủng bố nước ngoài vỗ trống cơm

*

“Thiên Tân hắc lỗ chưa gờm bí thư củ tịt trung ương kéo đàn cò”

*

CHUÔNG THIÊN MỤ CHỦ DÂN KÊU

*

Kinh chiều chuông gọi hồn ai

Trống công phu điểm hồi dài bốn mươi năm

Ngũ liên mõ gõ ăn nằm

Chày kình lơi nhịp chùa Chăm Đồng Tháp Mười

*

Ba Đình nội bộ khóc cười người đi kẻ ở Đỗ Mười Bá Thanh la

Hòa bình diễn tiến phe ta

Ngựa lừa phối giống ngặc ca ông Ké vào

Len trâu mở khóa động đào Cà Mau Tấn Dũng đứng chào tượng đái đêm

*

Mưa rơi lất phất bên thềm

Ngôn là cầu tặc gối êm thêm muỗi bèo

Quan trường hoạn lộ thiến heo

Chồn cheo dư lợn viên trèo giường lèo cao

*

Tượng đài xương máu đồng bào Hợi trư bát giới dự trù ủn ỉn theo

Sinh Cung tử hĩm đói nghèo

Thăng hàm+lớn chức ngang đèo bỗng lộc to

Sông Đà mất nước quanh co bát tràng phố cổ đảng lo mười ba lần

*

THẠCH CHÌM MAO NỔI HỒ QUANG

*

Cha mẹ yêu con như trời yêu đất

Con thương phụ mẫu đành lấy mất nghĩa ân

Sinh Cu-ông Ké Tiên Dân

Trần gian náo loạn đảo luân điên ngũ thường

*

Võ văn Hồ Tập Chương gương giáo Lê nin nít sa trường Mác dân ngu

Trong hang Pắc Pó bú dù

Lồn tiên sơn nữ chú Thu thập cặc bần

Biển người mặt trận dương cần đi B giải phóng bốn lề bắc trung nam

*

Đệ tam quốc tế tốp làm

Tốp chiến lợi phẩm to hàm thím sực to

Dép râu nón cối co ro

Lão thành cách mạng nằm đo miệng hỏa lò

*

Rừng vàng bưng bạc lên đò nuôi trồng đặc cỏ quạt mo Bác thằng bần

Ba Đình thái thú cận lân

Phì da hưởng thụ quần thần lú vinh quang

Chí Minh Hồ nước thiên đàng Thạch chìm Mao nổi trong làng chơi mút mùa

*

“Lăn trầm bên phía cuộc thua Tâm Thanh dạ trắng Tất Thành thuốc xổ giun”

*

CÚM NÚM ĐÁ BÈO

*

Đèo Cù Mông Cầu Cu Xẻo Bướm

Con Lồn Tiên chem chép nút Cặc Bần

Cái Răng “cắn 0 sái” kỳ lân

Gò công Đông Trạch Mao thân thằng Mõ Cày

*

Cái Vồn áp trại Cái Lơn Thờn Bơn méo miệng miền tây miếu Cái Bè

Vọp lông sò huyết le le

Vịt trời điên điển thông xe tử cấm thành

Tượng đài vận chuyển tàu nhanh Ốp Ma ép quỷ Sở Khanh tịnh đái đường

*

Lai Vung khô hố heo vuông

Cái Quao Nhà Táng thuồng luồng giống lịch lươn

Cào cào châu chấu hý trường

Ba Giai Tú Xuất gầm giường Bác Ba Phi

*

Đại gia tư bản đỏ phì phị chồng lệ phí phỉ thi đua vợ giàu

Giữ bình đả chuột mắc câu

Dơi đầu chó mõ én râu hàm hổ hùm

Thua keo kẹo kéo gông cùm kèo trên lẹo dưới lưng khum đợi đá bèo

*

CÀ MAU XÀ MÂU

*

Anh là Thanh Bạch đảng viên

Em chắc gái mẹ kim thiền đĩ Việt Trinh

Liền khôn nước Hồ Chí Minh

Ngôn là Hoa Thịnh Đốn rình cháp phim heo

*

Dép râu nón cối xin keo ngọa sơn củ tịt ngang đèo tường vy leo

Tại đường tượng đái giường lèo

Tượng đài quy hoạch chuột mèo rủ nhau cưa

Tha hồ trống mái mây mưa sáng đời thiên hạ tối trưa lũ thạch sùng

*

Nửa đêm bồ gậy cùng hung Dân Tiên Trần khỉ kiếm cung đổ lạc dầu

Cu cườm đậu trái “xu hào”

Mù u tu hú lộn nhào quả su su

Lù đù đại tướng vác lu Vũng Rô địch chiếm Mút-Cu-Cu Ba bù

*

Đạp dân đội đít kẻ thù

Thơm như múi mít chổng khu tìm lỗ rù

Đại lao trăm họ tù phu

Pín trâu dái ngựa ruồi bu cỏ đặc Tầu

*

“Cà Mau thủ tướng xà mâu như con chó ghẻ tồn lầu bèo muỗi đưa”

*

LÝ QUÁ ĐÈO

*

Leo tà là đèo ta trèo

Nghếch đèo tà là ngang đèo Cheo Reo treo

Nhìn cửa mình ốm tỏng teo

Như heo hạn đói mốc meo cám cột kèo

*

Bỗng mơ tí tẹo cơm mèo nhân quyền độc trị bọt bèo phận dân oan

Tà là khoan khoan kết đoàn

Tập Chương Hồ tặc Khách Choang choàng thành hoàng

Công an liềm búa mưu toan tà là ông Ké Chú Thu choảng đoàng đoàng

*

Ba Đình Hà Nội hoẳng mang chồn cheo chó cáo quềnh quàng phá Meeting

Ngày hai tháng chín cướp rình tuyên ngôn độc lập Bảo Đại dinh trình rồi

Trọng Kim Trần họp lâm thời tự do chính phủ ra đời tân Việt Nam

Cộng Hòa sữa soạn trình làng lục lâm thảo khấu trong hang đảo diễn đàn

Ai đồng bào với sói lang tà là màn đồng chí Quang Hồ Vẹm meo

*

Tà là chèo lý qúa đèo

Từ đây dân chủ đói nghèo sống thua heo

Hàm quan cộng sản ăn theo

Tà là mèo đảng ỏng eo thích giường lèo

*

NON CAO GIÓ THỔI

*

Trèo lên Bản Giốc ngược đầu

Ối ! A ! ta hỏi vặt kiệt tồn lầu đâu

Tam Tàng chỉ thấy bầy trâu

Nhẩn nha đặc cỏ ối a ngọn rầu rầu

*

Một con giống tướng tặc cầu hàm râu thiếu tá đứng chầu về bắc phương

Đung đưa củ lẳng phi thường

Pín trâu soi suối vàng cương đỏ lòm lòm

Sủi ngầu đục bẩn rêu rong nước không lưu thủy đình bong bóng bềnh bồng

*

Xung quanh nghé ngọ chưa chồng

Mật khu khép nép mề mồng còn son lông

Đạp thanh tìm chỗ đại đồng

Non cao gió thổi Mao hồng ối a rơi

*

Xa xa mồ mả tơi bời ối a ai giữ mộ hơi hơi bốc mùi

Ngưu phân dương phẩn cứt người

Ối A ! liệt sĩ hay đười ươi oan hồn

Anh hùng khí thế trận vong cờ sao không phủ ghi công bia tượng đài

*

“Ngày mai cốt mục phân hoai thần kinh ngoại cảm đoái hoài có phải chăng”

HEO QUAY NẰM

*

Tượng đài tượng đái cái ngắn nuôi con dài

Biển đông sóng vỗ bên đoài

Lao phu trí ngủ bịt tai quai miệng mình

Rác thừa rải dứa Chí Minh Hồ sen gieo giống lục bình bèo muỗi trôi

*

Ba Đình Hà Nội đầu buồi

Trung ương chính trị nắm đuôi nút cặc bần

Cà Mau Tấn Dũng tiến thân

Độc cô ái nữ cởi quần khoe lồn tiên

*

Kim thiền Trần xác dân Tiên thoát ly thối đảng chồn lùi tiền hậu giang

Cock-tail thua pháo ba càng

Thái Lan băng cốc Hồ Quang hơn băng hà

Nhân dân tệ đám sao sa bồng bềnh băng quỷ Gạc Ma vẫn tung hoành

*

Lưỡi bò chín khúc lượn quanh

Môi trư bát giới Phùng Thanh heo quay nằm

Hợi ngồi ủn ỉn suốt năm

Mặt mâm dư lợn viên chăm đúng tại đường

*

GIANG HỒ BIỂN HÓA

*

Mụn cóc bọc cái lập là

Bình Minh vặt kiệt nở hoa cái đồ bà

Cửa mình nhứt cấp đảng ta

Không cao dạng hán Ja Va cũng phải còm

*

Vàng sao phướn máu lòm lòm tây du Mỹ phượt hải quan nhòm đầu đuôi

Hoàng kim tạm trú đầu ruồi

Sừng tê nha tượng háy chuồi nàng tiên nâu

Mồm loa đặc cỏ rầu rầu mép môi củ tịt hàm râu ma túy thầu

*

Định cư ngáo đá qua cầu

Dân Tiên Trần loạn có bầu chàng Âu châu

Nhà đoan Úc đại lợi thâu

Việt tân mê dược tặc cầu vỏ lồn tiên
*

Cặc bần chem chép của riêng lờ-ôn Ké Qúy cữ kiêng tử Tất Thành

Bàn tay hai ngón định canh

Túi du lịch xánh đá banh nhanh đồng hồ

Lục lâm thảo khấu sững cồ độc hành đại đạo tiểu bô trung tượng bồ

*

“Hết thời bếp núc Liên Xô bữa nay đổi thế xào khô kho Phi trường”

*

TỐNG VĂN SƠ SỢ

*

Thượng lưu ăn ngủ đủ  thời

Đệ tam hoan lạc chơi bời đúng cần câu

Nhất đầu nhì lưỡi ba râu

Củ Chi tứ khoái qua cầu Trường Tiền rơi

*

Hoa Kỳ tửu nguyệt không mời đồng minh tháo chạy thời VIỆT NAM Cộng Hòa

Trăm năm bảo hộ khổ qua

Vạn niên mác xích mù lòa đui điếc câm

Bốn mươi Xuân lỡ sai lầm Chú Thu bù khú lục lâm Hồ chính mo

*

Ai đưa đàn địch qua đò

Cho bầy chó chạy cong giò bỏ quê hương

Đánh người lề phải đái đường

Khoan hồng cho kẻ phi thương xây tượng đài

*

Nằm vùng vẹm cộng mỉa mai làm sao cho sướng móc tay quan trừ hàm

Máu xương tơ tóc răng ham

Hồ Minh Chí giả tốt làm xe pháo giăng

Tống Văn Sơ sợ nhiều thằng trung ương phản động bà chằn thật yêu tinh

*

TRUY PHONG ĐUỔI GIÓ

*

Thanh theo ngọ kiếm cõi về

Chuông khua mõ gõ gọi dê lỡ lạc đàn

Phân trâu thôi dưỡng bò hoang

Thoát ly thối đảng lang thang đi ngoài rừng

*

Vài con thú lạ chưa cưng trung ương tuyển mộ từ bưng đã mòn sừng

Thanh trừng đỏ chẳng đặng đừng

Lênh trên Kế Hoạch Đặng Tiểu Bình Trung Hoa

Nhân dân tệ mặt quốc gia đô la không hạ giá rúp tha ma nào

*

Sá gì tình nghĩa đồng bào

Tàu không đủ cỏ móng guốc cào ruột gan

Cho dù thập lục tấn vàng

Cũng không thể đổi một sàng Mao Trạnh Đông

*

Huống chi Hồ chẳng đại đồng lấy gì phân phối nhân chia không cộng trừ

Cắt đi một cục ung thư

Bảo toàn tánh mạng thủ từ giữ nghĩa trang

Nay mai cộng sản tan hàng cũng còn lãnh đạo trong hang tử Tất Thành

*

“Trong ao một giọt máu tanh Sở Khanh phi xứ tin lành bất khả nghe”

*

TƯỢNG ĐÁI TƯƠNG LAI

*

Từ khủng bố liều thân đến sát nhân hàng loạt

Lê Văn Luyện Mác cảm tử thử Ăng ghen

Xã hội đỏ quần chúng đen

Giết người cướp của làm quen Tập Chương Hồ

*

Vốn vay chủ nghĩa tam vô mượn cờ bán nước tạm vồ lũ buôn dân

Ba đình tứ trụ ngu đần

Cầm cân nảy mực khỏa thân lộ cửa mình

Đạo Hồ đức cáo Chí Minh mừng ngày quốc khánh vá trinh tử Tất Thành

*

“Chú Thu trăm danh làm thơ tranh đấu

Bơ thừa sữa cặn lợi lộc giấu lâu la”

Nguyễn thị Năm hủy đồ bà

Cát Hanh Long cái lập là vỗ trống cơm

*

Nông thị Trưng Ngát bia ôm Vàng Xuân cá mực mò tôm dưới đáy Hồ

Chí Minh tượng Nguyễn Trường Tô

Xương Sầm Đức cống hoan hô xây tượng đài

Sơn La củ tịt thảo mai dái lừa pín ngựa tương lai tượng đái đường

*

TRỨNG THỐI CHỌI GÀ

*

Áo mặc Tây qua tía các=>tồn lầu tạm trú thanh lâu

Thái Bình Dương cuộc bể dâu

Chưa phải mỏ dầu Phú Trọng

Tấn Sang Tấn Dũng Cà Mau

*

Thừa tiền Hồ Quảng cô đầu ca trù hát bộ Thị Mầu rủ vá trinh

Việt Nam có Hồ Chí Minh

Đầm đìa Tiên Lãng cảng trình hình Ba Son

Viễn đông bích ngọc một hòn dư lợn viên tròn Sài Gòn thiểu số vuông

*

Sinh Sắc rồi mới Sinh Cu-ông

Hồ Quang chuốn chuồn có cánh CAM chông truông

Cào cào châu chấu cởi truồng

Le le ông Ké Con Cuông phá tượng đài

*

Thăng Long Hà Nội Lào Cai Minh Khai Nguyễn Thị chân dài đĩ vắt vai

Thiên cơ địa hại nhân tai

Tại đường dính ghế mặt chai ngồi ghế lì

Mười hai đại hội Củ Chi Bắc Kinh ép quỷ Hoa Kỳ Ố Ba Ma

*

“Ba Đình thái thú trúng tà canh ba giờ tý trứng gà chuột chọi nhau”

*

LÁ MẶT LẬT TRÁI

*

Lục lâm khủng bố SÀI GÒN

Nhà hàng Mỹ Cảnh thầy Bông đi đại đồng

Hồ Minh Chí kể chiến công

Củ Chi vách sắt tường hồng đe dọa dân

*

Giáo Mao Mác xích tâm thần tựa bầy ngạ quỷ cõi âm Nguyễn Tất Thành

Hồ Quang thiếu tá Khách Choang

Quảng Đông Phúc Kiến quềnh quàng Hồ Tập Chương

Vốn dòng thổ phỉ bất lương làm xương cho sáo bạo cường Tống Văn Sơ

*

Mãn doanh ác quán mượn cờ

Trung Hoa ISSIS sữa bơ miền nam thừa

Cu Ba Tầu mẹ rủ cưa

Mật khu pháo kích nước VIỆT NAM CỘNG HÒA

*

Năm châu bốn biển trình tòa chết ngu Văn Trổi tử lòa Võ Sáu nhi

Âu châu Phi Mỹ Hoa Kỳ

Đồng minh liên kết chống vô nghì Tầu nô

Bây giờ thân cộng hoan hô miễn trừ đảng Vẹm mưu mô tối chèo tuồng

*

XI GIÁNG MẶT BẰNG

*

Cầu Nhật Tân cẩu tặc cầu

Mỹ nhân tồn lầu ca ngặc chật thanh lâu

Mỏ dầu khí đốt lạc đâu

Biển đông hải giám đầu Thầu Chín luiỡi bò

*

Ăn cho cộng sản buôn so vắng mặt chó cò đặc cỏ bỏ tồn lo

Trung ương tuyên giáo bí bo

Ba Đình chỉ đạo chính mo Hồ Tập Chương

Hại đời thảo khấu bất lương ba mươi sáu bước kiên cường đảng ngu trung

*

Trước kì đại hội tranh trùng

Thanh trừng nội bộ coi chừng lũ tay sai

Hòa bình diễn tiến địch gài

Thí sinh nhập học nhân tài bở hơi tai

*

Thiên triều xuống chiếu chân dài thảo mai trí ngắn ba Size khủng dễ xài

Ma ry mông rú tượng đài

Cầm quần tượng đái voi mài giũa Cái Răng

Việt Nam số Dzách La Thăng thứ nhì Doan dáng mặt bằng mũi ba quân

*

“Nữ lưu khuyển mã cũng thuần chủng cu chim cú mụ tắc thàn máy bay”

*

CÁP PHẶC LẦM

*

Ngũ công văn vật Cu Ba

Lầu tồn võ má không tha con bú dù

Ba Đình bắt cọp Chú Thu

Tầu phù bôi bác cao mu móc ruột tồi

*

Mút Cu chỉ thấy rốn lồi thiên lôi Hà Nội cười ngồi Đỗ Mười răng

Trung ương quy hoạch mặt bằng

Một thằng tượng đái La Thăng xử trãm đầu

Tượng đài Doan xí làm dâu ngặc ca cũng Đặng Tiểu Bình bầu cửa sau

*

Tấn Sang điệu Lý Mặc Sầu

Chúa sâu khơng có hàm râu dê vuốt buồi

Thiện Nhân vờ vịt nắm đuôi

Biển người mặt trận chín muồi chưa thèm chơi

*

Lương tâm nghi phạm xin mời Tây du Mỹ phượt lả lơi khỏi cần về

Bất cần giữ chín lời thề

Lới răn chích choác tiểu khê dính tại đường

Tặc cầu bèo muỗi dương cương trăm năm hối tiếc Tập Chương cáp phặc lầm

*

MÕM CÁO NANH HỒ

*

Chuột bọ Gạc Ma hang Pắc Pó<=>Trâu bò băng quỷ háng Ba Đình

Phong tên nước Hộ Chí Minh

Sông Đà chính cống vá trinh mười ba lần

Thập tam thái Bảo Quốc trân diễn viên Công Lý cởi trần cầm cán cân

*

Bầy tôi đại hội quân thần dân phòng quần chúng cách tân bom Vươn chùm

Ngôn là trứng thối đum đum

Tặc cầu đạn Tiến bùm bùm súng Viết Thờ-anh

Công an liềm búa năm canh truy tìm nghi phạm đá chanh hàng trăm đoàn

*

Tự do dân chủ miệng Doan gà đồng mèo mả lăng loàn Ái Quốc đai

Học Sinh Cuông Ké thiên tài

Quấc tai no ấm tượng đài chỗ thả dê

Ma ry mông rú vai kề má Hồ Quang dựa bốn lề trồng cây xanh

*

Chặt đào lão thụ nguyên cành đảng viên bốc hốc máu tanh nhựa cây còn

Nhi đồng quàng cổ hồng non

Cầy tơ bảy món mộc tồn lẩu trứ danh

Xào lăn công cụ Tất Thành sân banh quần ngựa bóng bàn Communist ranh

*

“Đại đồng gặp gã Sở Khanh Minh Khai Nguyễn thị răng nanh tạp chủng Hồ”

*

KHÁCH TRÚ ĐUI THEN

*

Ngủ ăn đù ị giáp công

Cứt người phân địa phẩn đồng Hồ Chí Minh

Mác Lê nín ĐặngTiểu Bình

Qua cầu cá ỉa lén nhìn Mao Trạch Đông

*

Lồn tiên chem chép ló mồng cặc bần sò huyết chổng mông chúi xuống sình

Bầy đàn vẹm voọc cua đinh

Ngày hai tháng chín vá trinh đớp chính quyền

Cám treo dư lợn viên điên hố tra ao trắm lỡ ghiền mũi Hít Le

*

Lê nin cắc ké chàng bè

Cự đà Các Mác te te cặp vú nàng

Tu hài cúm cúm vô hang

Kỳ nhông chàng nghịch chạy làng không dám hôn

*

“Việt kìu iêu lướt” cố thôn tang thương bến bãi thờn bơn nằm một chiều

Vườn hoa định hướng tiêu điều

Tượng đài đại tướng đĩ nhiều ít dân đen

Lạc Hồng quy hoạch tắt đèn ngoại lai khách trú đui then chơi trốn tìm

*

TƯỢNG ĐÀI TỊNH ĐÁI

*

Từ Cốc Pó trở vào Cao Bắc Lạng

Tống Văn Sơ sợ Nguyễn Thị Minh Khai

Đã thầm yêu trộm nhớ dựng tượng đài

Một lần lén lâu la xem voi đái

*

Đáng tiếc thay trong bầy bồ tịnh cái

Chẳng con nào cái chỗ ấy còn trinh

Hồ Chí Minh quyết định phải lập trình

Ngọc bất trác người chẳng cần tri lý

*

Xóm Tân Trào thám hoa không đủ đĩ

Chú Thu buồn phù thủy Nông thị Trưng

Cướp chình quyền hợp tác bản nhạc rừng

Bưng Pắc Pó đầu nguồn Ma Thiên Lảnh

*

Trần Dân Tiên Xuân Vàng trông thực cảnh

Bảnh mắt ra lãnh tụ được rửa mông

Suối Lê Nin cấm tiểu vẫn đại đồng

Núi Các Mác tác đảng viên giao hợp

*

“Vô ba ngụm Bác nôn ra bảy hớp tốp làm tình tốp gieo giống thụ tinh”

*

TÓC THỀ BÁN TRÔN

*

Triệu vui bồi bổ triệu buồn Hà Nội chèo tuồng hát bộ trên chông truông

Ba vạn đứa bắt chuồn chuồn trung ương cắn rốn liền khôn xây Mao đài

Hàng ngàn bỉ vỏ tạm xài Ba Đình hưởng sái Mỹ Ngụy gài phân hoai

Năm trăm cóc kẹt ngồi hoài bất tài chẳng sợ Lý Thiết Quài lung lay

*

Nghị hàm ngậm đắng nuốt cay

Không tham đả cẩu bổng chai trong hý trường

Tú bà ca kỹ nương nương

Bán dâm cùng loại thương thương nhau đái đường

*

Đạo Hồ đức cáo làm gương bí thơ củ tịt gầm giường cầu Hiền Lương

Luân thường đảo lộn kỹ cương

Đứng tên độc đảng cường dương phút cuối cùng

Ba Đình tứ trụ bọ hung mãn doanh ác quán Dũng Hùng Trọng Sang sâu

*

Tại đường tượng Lý Mạc Sầu

Bàn tay hai ngón thần thâu Sin ra về

Sơn La voi ré ngụa dê

Vũng Chùa tịnh đái tóc thề không bán trôn

*

ĐAN MẠCH Đ.M.

*

Ăn cơm chúa liềm búa múa tối ngày<=>uống nước dân sáng đêm đi khiếu nại

Lên quan quan ngại xuống lính lính bài trừ

Cải cách ruộng đất thật hư

Ngày hai tháng chín quấc từ ái quốc vui

*

Báo lề trái ráng xem chui

Thông tin chánh cống chồn lùi Hồ Chí Minh

Chị em cáo rửa cửa mình

Cát Tường thẩm mỹ vá trinh mười ba lần

*

Bởi chưng tứ trụ đầu đần vào ba ra bảy tượng thần Trần Dân Tiên

Bán trôn đĩ kiếm ít tiền

Công an khôn liền đạo dụ dư lợn viên

Tốp làm công cụ đảng siêng tốp đi mãi lộ xe điên chưa trổ tài

*

Giao thông giáo dục tác oai

Miểng chai thử đạp phân hoai Try gà nhà

Đầm đìa thăng đại ca ca

Lương hưu giảm thiểu đồ bà của quý ông

*

“Cắc kè đan mạch kỳ nhông cự đà đèo mẹ đại đồng nhổ lông Mao”

*

TẶC CẦU ĐẠI TƯỚNG

*

Mượn gió bẻ măng măng rung gãy<=>thừa cơ bắt cọp cọp giương nanh

Công an mãi lộ định canh

Liệu cơm gắp mắm La Thăng hăm bánh mỳ

Núp rình chụp lén Củ Chi tây du cáp phặc Hoa Kỳ bèo muỗi bay

*

Tứ thập niên nhục đau thay vi sư bán tự mua thầy Tụng Trung Hoa

Đồ thừa Nam Việt Cộng Hòa

Bắc phân của quý dâng quà tệ nhân dân

Dũng Hùng Sang Trọng tâm thần Ba Đình thái thú hiến thân đĩ nước ngoài

*

Biển đông hải giám thương hoài

Ngàn năm nô bộc Tập Chương ngoài bốn mươi năm

Hồ Quang thiếu tá ăn nằm

Ma ry mông rú âm thầm Hồ phong tên

*

Bên thắng cuộc tựa kên kên chiến lợi phẩm đảng không quên ơn Nga Tầu

Tám mươi năm dính móc câu

Tại đường đại tướng Võ Nguyên Giáp tặc cầu

Tượng đài xác thối khô lâu máu xương dân tộc đồng bào nước Việt Nam

*

MINH KHAI TRỐNG BỎI

*

Chú Thu thập gái non Xuân

Vàng tâm Ngát óc Chị Thuần cũng cường dương

Minh Khai Nguyễn Thị cùng giường

Tượng đài khỉ bắn cung giương Đổ Lạc dầu

*

Phương Mai tóc vẫn xanh gầu hãi ma trăm họ kiến sầu tặc cầu Nga

Tiếc thay những tấm ngọc ngà

Dưới chân tượng đái cha già lén ó đâm

Vốn dòng thổ phỉ lục lâm Tân Trào thảo khấu hiếp dâm Mường Mán Tày

*

Mộc tồn bảy món thịt cầy

Cẩu già nhựa mận trồng cây “hầm bà lằng”

Nhất vằn nhì vện xào lăn

Tam khoang tứ đốm xáo măng nướng chả chìa

*

Lầu tồn “chúng cọt=T.Q.” chai hia lão thành cách mạng ra rìa trống bỏi chơi

Lòng dồi lá lốt không mời

Hấp giò đùi luộc ngon xơi cuốn mỡ chài

Phi hành ướp sả lỗ tai thú linh chó má còn dai ngâm dấm xài

*

“Dzách lầu hầu lưỡi đỡ râu ba đầu củ tịt bốn màu pín khuyển nâu”

*

ĐÀN SÁO TÂY DU

*

Ru em một nắm mưa hồng

Bàn tay hai ngón kiếm chồng tây đại du

Đệ tam tu hú kẻ thù

Ma ry mông rú cây tu mãi đợi chờ

*

Thứ tư anh sẽ làm thơ tháng đen bắt cá trả cờ màu huyết Hoa

Những năm Việt Nam Cộng Hòa

Song thân mưa móc quốc gia nỡ cạn tình

Em là quỷ đỏ Ba Đình hay ma Hà Nội lội sình tưởng Cảng Thơm

*

Nối vòng tay lớn không gờm Sida dịch Aid thằng bờm đổ giang mai

Phi châu các chú chệt gài

Sốt Mers rét muỗi bèo lai ngà voi về

Trư nha lông cáo sừng bê lận vào chỗ kín mồng mề Tê Phê Phê

*

Disco Hip hop lộn lề

Mặt trao má tựa vai kề ngặc ca ca

Mải mê nhảy nhót cha già

Dái dê cà giặc đồ bà hình chính mo

*

RỪNG BẠC MỎ DẦU

*

Hạ cánh an toàn quan thử sức=>Thu hồi vượt mức đĩ đực định đông miên

Xuân Nông con nối cha truyền

Nước Hồ Minh Chí tà quyền vương đẻ vua

Lề dân vĩnh viễn chịu thua búa liềm lối đảng lá bùa âm hộ thân

*

Môn quy Hà Nội quần thần trước khi cởi áo thân nhân Đặng Tiểu Bình

Lưu linh chúa chổm hậu sinh

Ma men khả úy Bắc Kinh tử cấm thành

Lão thành lèo lái tàu nhanh không phanh hãnh tiến “sực phàn” thịt có tôi

*

Tại đường dính ghế chỗ ngồi mồng mề đại bảo mép môi ướt đít chàng

Thảo mai mối mọt nhiều nàng

Doan Tòng thị Phóng lồng bàn chim kiến tim

Không nhập nha cũng mẹ mìn chỉa chôm bất hứa im lìm chà đồ nhôm

*

Côn đồ cảnh sát lôm côm làm xương cho sáo chấm com khoe lập là

Nhiều thầy sư sải tố ma

Cha già nắng cực Cu Ba qua đá bèo

Non sông tổ quấc còn nghèo bầy đàn tu hú giường lèo trèo cây cao

*

“Dưới cờ máu đẫm vàng sao địa điền két bạc mỏ dầu Mao Trạch Đông”

*

HẬU QUẢ CƯỚP ĐÌNH

*

Lổ Trí Thâm đâm lưng Hà Nội>=>Lý Thiết Quài quại mặt Hồ Chí Minh

Nhục hèn chính cống cửa mình

Chúi đầu xuống cát Ba Đình không biết đau

Biển đông đâu chỉ mỏ dầu Trường Sa hải giám tồn lầu dụ điếu ngư

*

Thôi rồi từ biệt cá ngừ cua đinh tôm tích thiềm thừ cóc kẹt nhai

Sơn La xây dựng tượng đài

Cao Bằng ngựa hý cáp treo trư nái trèo

Đồng Đăng voi ré đái theo bầy đàn khỉ khọt ngang đèo beo ủn heo

*

Tây nguyên mạn ngược Cheo Reo bí thơ nắng cực đá bèo dân ốc eo

Bữa cơm cá thịt bánh xèo

Nhà rông trống cột mái kèo Ất Hợi đeo

Ít người dân tộc tỏng teo H’mông nổi lửa múa hèo nhảy Disco

*

Hổ mang sư giả nam mô tụng kinh gõ mõ chày vồ cũng rung rinh

Lăn tăn sóng gợn mô hình

Chính my cầu tặc cướp rình nước Việt Nam

Bởi chưng đảng bốn tốp làm nhà băng phá sản ngân hàng đổ mưa ngâu

*

DIỆN HÃI KIẾN SẦU

*

Cướp chính quyền giết hiếp dâm luật pháp

Đảng vô nghì Ái Quấc sức mấy uy

Thậm chí nguy đồng chí dựng tượng đài

Hồ tịnh đái tại đường ra nghĩa địa

*

Mafia xã hội đen chôm chỉa

Đỉa đeo chân hồng hạc vốn tồn lầu

Bốn mươi năm vẫn tốc váy tặc cầu

Câu bèo muỗi ngặc đại ca cạp phắc

*

Thông tấn xã vỉa hé dân góp nhặt

Bực cửa mình chính sử Hồ Chí Minh

Vẹm Tung Vòi hút máu mủ dân tình

Người tỉnh lẻ giật mình đang tĩnh mộng

*

Đảng khủng bố tù lương tâm phản động

Vu khống đoàn nhà báo chống cộng viên

Quản nội gia dù chỉ dám tọa thiền

Cấm đối kháng ca nô hò lỗ miệng

*

“Gái giang hồ quỷ âu sầu Phúc Kiến trai đại du tứ chiếng hãi diện ma”

*

ĐỘC CÔ ĐƠN MỘ

*

Trả thù quân tử mười năm

Tiểu nhân gây hận hàng trăm trận biền người

Giọng cười Cốc Pó dười ươi

Tiếng than oán khóc giống lười lỡ đi B

*

Bao nhiêu chiến lợi phẩm về bấy nhiêu giọt lệ hiền thê mỗi buổi chiều

Mùng màn chăn chiếu thảm thê

Điều răn thứ chín quên thề Hồ Tập Chương

Canh ba giờ tý dương cương hỏi chàng âm hộ lý nhường nhảy Disco

*

Hay là vợ lẻ Quang Hồ tam vô tạm vỗ Lô tô cái đồ bà

Minh Khai quỷ bắt ma tha

Không thèm hưởng sái giặc cà Hồ Chí Minh

Có chăng bè lũ Ba Đình thương trư tiếc nọc vá trinh đành tạm vồ

*

Công an cảnh sát côn đồ

Dư lợn viên Mad thay Hồ Quang đổi Show

Đơn thân thất bại cũi mồ

Sinh Cu-ông Ké Độc cô Lambada

*

CHỖ TRỌ NGÀN SAO

*

Đại tướng tượng đài cũng đắng cay

Chim yêu cu Ái Quấc cưởng bầy

Mèo chó công khai vào đái ỉa

Chị em lén lút chỗ ngủ ngày

*

Nắng bốc mùi hôi bông cứt lợn

Mưa tràn phẩn chó gió thôi bay

Chiều chiều nhạn lạc xơi sương đến

Tửu khách đêm đêm xả đắm say

*

Tại đường tro bụi quanh năm tháng

Bao đầu bịt mũi chích rơi đầy

Đĩ điếm Dân Tiên Trần giáng hạ

Ma men trộm vặt lúc lên mây

*

Giả sư khất thực cận ăn mày

Cầy tơ bảy món khuyển chê chay

Đủ thứ thích bày thầy tụng dạy

Bình bát Hồ Quang môi mép thay

*

“Lục lâm thảo khấu vui vào hội thoát ly thối đảng nỗi đọa đày”

*

AO TA HỒ NGOẠI

*

Khớp cương Qúy Ngọ tham ô

Len trâu túng dẫn Lồ Ồ Hồ Chí Minh

Dân Tiên Trần suối tử hình

Thăng Long thái thú Ba Đình vội vá trinh

*

Lầu tồn đặc cỏ mặc tình phòng trù xó bếp thủ kho trâu tranh bò

Dân oan chính trị buôn so

Đồng không mông quạnh cánh cò thẳng cánh bay

Xin cho đại bảo cối chày “Vịt kiù uêu lướt” ăn chay thịt ngựa trời

*

Thông hành ngoại lệ xin mời tự do kiều hối thực chơi từng tốp làm

Bá Thanh đá hậu chẳng CAM

Quan gian vạn ứng không kham tử Tất Thành

Phùng mang dợm dái Quang Thanh tây du hạm chậm tàu nhanh chở băng phà

*

Lâm sàng giả tử khổ qua

Biên cương hải giới sơn hà MACKENO

Cũng cùng giống chó đẻ ra

Ta về tránh tắm ao qua Hồ ngoại lai

*

RĂU RĂM HỘT VỊT LỘN

*

Dây mơ rể má tía tô con rô cái hố cá vồ Hồ Chí Minh

Ngoại lai Úc hổ Phi bồ

Hoa cà cá sấu răng hô hàm quan tham

Ba Đình chính cống tốp làm thập tam tốp nghỉ không kham nước sông Đà

*

Ốp Ma ép quỷ buông tha lao phu chính trị đã qua cổng hỏa lò

T.P.P. khó xin cho

Mười hai đại hội đôi co tội khoan hồng

Tù lương tâm vẫn chổng mông tá bà can phạm chờ chồng phóng thích rông

*

Mừng ngày quốc hận pháo bông cận lân hỏa tiển vòi rồng cụt Thiên Tân

Phụ nam ấu lão săn quần

Bàn Môn Điếm dọn đãi quân ra chiến trường

Truyền hình thực tế bất thường Hoa Kỳ khủng bố tử lhương hai phó nhòm

*

Nhân dân tệ xuống đáy mương đô la lên đỉnh buông cương tụt giá dầu

Pu Tin ôm gốc sầu đâu

Gân gà khó nuốt nhai lâu chưa chắc mềm

Tặc cầu xây lấn qua thềm Hải Dương cờ đỏ búa liềm thêm Điếu Ngư

*

“Việt viên đầy dẫy bóng ngừ dáng chim cánh cụp đại thư Đức sững cồ”

*

BÀN MÔN ĐIẾM ĐĨ

*

Doanh nghiệp tư nhân tử thần bách nghệ

Đô nhân dân tệ rúp xấu tấn công

Anyone cũng đại đồng

Trạch Đông Mao ít vũ lông đớp hít gì

*

Mỹ kim lên giá Hoa Kỳ Hồ tiền hạ hỏa Củ Chi vẫn tan đàn

Len trâu xẻ nghé oán than

Bê non lạc mẹ vú nàng tìm thủy ngưu

Trọng Sang Tấn Dũng bầy cừu lão làng cách mạng sổ hưu bốc hốt hoài

*

Phòng không nhận diện phương đoài biển đông ngư hãi phành thung dợm dái bò

Ấm no hạnh phúc cánh cò

Bốn mươi tuổi đảng chỉ lo tử bất thành

Chuông chùa Thiên Mụ cầm canh thịt gà nhập lậu Thọ Xương cũng ngon lành

*

Ba Đình uống máu chẳng tanh

Nợ công dân trả mỏng manh mười ba đời

Dư lợn viên Ủn lả lơi

Bàn Môn Điếm đĩ không mời thiên Triều Tiên

*

TƯỢNG CHÚ THU HỒI

*

Ngồi gõ thiên đàng Search trang độc đảng

Phong tên cách mạng chủ nghĩa quang vinh

Nước Hồ Chí Minh tự do Mao xí

Bắc Kinh chiếu chỉ địa ngục trần gian

*

Công an chuẩn bị ba càng côn đồ B.41 lão làng B.40

A.K. 47 => biển người

Biểu tình chống đối Đỗ Mười tù lương tâm

Bê ta bộc phá cầm nhầm giang hồ cảm tử lục lâm đi đại đồng

*

Cướp hiếp giết tốp làm công sát nhân Tố Hữu ngậm cười Mao Trạch Đông

Đứng nhai lại cỏ đặc hồng

Tượng đài đại tướng trồng bông mùi cá ươn

Bốn chục năm nở bất thường phản thùng chính cống phó vương Doan cửa mình

*

Mừng ngày quốc khánh vá trinh

Xây bồ dựng tượng tạc hình Hồ chính mo

Lao phu trí ngủ ngáy khò

MACKENO qua đò bỏ non sông

*

“Hân hoan đại lễ thành công Quốc Hoàn cưỡng bức Xuân Nông Chú Thu hồi”

*

NAM BẮC LƯỠNG TRIỀU

*

Tốp bưng tốp bế tốp làm

Moi gan móc ruột lột hàm quan tham lam

Hòa bình diễn tiến hai càng

Cua đào cáy táy máy nàng còn nguyên trinh

*

Núp rình chụp lén mô hình chính mo giáo chủ yêu tinh trong cũi mồ

Hổ mang sư giả nam mô

A di Đà Lạt cộng vô mặn tượng đài

Chó hùa Nguyễn Thị Minh Khai dư lợn viên Ủn chân dài cũng cò quăm

*

Vẹm Tung Vỏi đỏ quằm quằm đại gia tư bản “hắc khoằm khoằm” cũng xơi

Nhân tai địa hại thiên hời

Bàn Môn Điếm đĩ lả lơi dọn cửa mình

Đệ tam thế chiến lập trình chung quy nướng tái tình hình tại biển đông

*

Seoul cúm núm đặt mông

Cặc bần Bình Nhưỡng Mao lông khoe súng dài

Lồn tiên Ủn Ỉn cho đai

Sá gì chem chép vừa dai sò lại già

*

TỨ CHIẾNG KHÁCH CHOANG

*

Lá đa che mặt chính mo

Lồn tiên chem chép sâu đo nút cặc bần

Tượng đài bất khả tạc Trần

Dân Tiên đại vỹ khó cân cái đầu buồi

*

Pín trâu thiếu chỗ đậu ruồi Chí Minh tam cước chín muồi cũng cụt đuôi

Hỏi thằng củ lẳng ai nuôi

Cu cườm tu hú cái chuôi con tặc cầu

Bởi chưng Sính Sắc tồn lầu Thị Loan Hoàng mộng Sinh Cu-ông Tất Thành

*

Loạn luân Hồ Sỹ Tạo nhanh

Gian phu quần ngựa sân banh dâm phụ hành

Vào ba ra bảy năm canh

Chơi hoa mượn gió bẻ cành lãng khách Choang

*

Quảng Đông Phúc Kiến Hồ Quang lục lâm thiếu tá con hoang tử cấm thành

Nội gian ngoại gián cũng đành

Lạng Sơn mật phục ngoài vành cuộc chiến tranh

Mùa thu “kắt mệnh” giật giành tuyên ngôn độc lập lưu manh cướp chánh quyền

*

“Hải nhân mặt trận lệ quyên thoòng dzằn Đổng Trác Điêu Thuyền Lã Bố duyên”

*

CHÚ CUỘI CHỊ HẰNG

*

Cuội lừa miển phí Hằng Nga

Voi tè chó đái gốc đa Đặng tiểu Bình

Tại đường tam tiện Chí Minh

Hồ Quang tứ khoái Bắc Kinh đảng làm tình

*

Sơn La ngựa hý Ba Đình Bá Thanh tịnh ré cửa mình mang tác theo

Hổ gầm beo rú lợn reo

Mèo gào bèo muỗi vi veo động hoa vàng

Đầu đàn Hùng Dũng Trọng Sang Hồ Tập Chương cuối thiên đàng xã hội đen

*

Biển đông nhà táng tắt đèn

Cá voi rống đại tàu quen đến mỏ dầu

Hải Dương gầy cuộc bể dâu

Lưỡi bò thầu chín Á châu từng tốp làm

*

Sá gì sâu mọt quan tham Sinh Cu ông ké cựu hoàng Trần Dân Tiên

Bởi chưng tây tiến kiếm tiền

Bầy tôi rải dứa cẩu điên Nguyễn Tất Thành

Tống Văn Sơ sợ Sở Khanh cung khai cái thị ngọc hành mất một bi

*

ĐỆ TAM CƯỚC VŨ

*

Bao Shows chít chát chân dài Disco vỗ béo tay sai Nguyễn Tất Thành

Lâm thôn hạm chậm tàu nhanh

Ngoài vòng nhảy sạp độc hành con nít ranh

Hồ sàn Hip-Hop đá banh bao nhiêu nàng ngã vắt chanh “te tua” chàng

*

Slow đua suốt năm canh Blue bum tình tứ Liên Xô đẩy gãy cành

Cha cha cha giả háo danh

“Bô lê rô” nở tịnh thanh chết lâm sàng

Rock-and-roll rượu áp xanh thiên thai Valse gió hương lành nô hán trinh

*

Nhân tai Quich-step lập trình

Thiên thời địa lợi Ba Đình Chicken Dead đai

Lambada dựng tượng đài

Nghê thường vũ khúc thảo mai lên giường lèo

*

Lắc vòng bắt cọp vồ nai “Hồ ly húp” cháo chồn cheo xóa đói nghèo

Quân hành 2/4 quẩn quanh

Samba lả lướt tranh giành chức hàm to

Pasodoble mụ chẳng lo Tango thằng mõ giọng hò Foxtrot đưa

*

“Đàn cò nhị kéo sọ đừa bầu cầm dây bí đừng lừa gạt mãi nhau”

*

CẢI TẠO CHỈNH SỬA

*

Bom Vươn chỉnh kíp sửa ngòi

Ca ca Tiên Lãng thòi lòi sa con trê

Lời răn thứ chín hẹn thề

Tù nhân chính trị ô kê đặc xá chờ

*

Ba Đình thối địt lá mơ T.P.P. giãy bút phê chưa đồng tình

Việt gian cộng sản Chí Minh

Hồ Quang thiếu tá vá trinh xây tượng đài

Ốp Ma ép quỷ thảo mai nhân quyền dân chủ chia hai không miễn trừ

*

Sơn La voi đái tâm tư

Tại đường cóc kẹt thiềm thừ bát giới trư

Chính mo chưa được định cư

Đừng hòng tạm trú heo từ dư lợn viên

*

Công an cảnh sát búa liềm dùi cui chắn xích gông xiềng che lục lâm

Giang hồ tứ chiếng khỏi lầm

Công viên trống mái ó đâm hội chọi gà

Ta về ta tắm ao ta dưới chân tượng Bác trẻ già cũng loạn luân

*

TẶC CẦU HỒ TẬP CHƯƠNG

*

Cảm tử dám chết Tết độc lập<=>hậu sản Sinh cung đẻ Tất Trung

Trứng bọ hung nở côn trùng

Không ra anh hùng voi đái vãi lung tung

Xóa nghèo giảm đói dế giun bà bán vé số thạch sùng ông Ké lo

*

Mừng ngày Quấc táng hố to

Thị trường định hướng lỗ do nợ Ba Đình

Ca nô nước hồ chí minh

Ngăn sông Đà chắn Bắc Kinh dân lõa lồ

*

Biển đông nam hãi sững cồ địa điền cỏ cháy đồng khô trơ mặt đầm

Chính quyền thảo khấu lục lâm

Trao duyên tướng cướp quần chúng lầm Meeting

Hết thời nam trọng nữ khinh tốc cao váy đụp chiến binh gái sa trường

*

Đầu buồi đại vỹ phi thường trung ương củ tịt gầm giường tự sướng cương

Khúc đuôi đạo dụ cát tường

Lồn tiên bác ngậm khôn liền cặc bần ngâm

Lầu tồn tượng đái mưa dầm ngặc ca tịnh dái lầm thầm sông ô ngâu

*

“One oan tương báo Thị Mầu Nông Xuân lâm hạnh tặc cầu Hồ Tập Chương”

*

TU HÚ CHỦ CHĂN

*

Dớ dẩn cả đẩn thằng Trọng lú<=>lù khù mụ mẩm con Doan ngu

Chồng chột giao hợp vợ mù

Đẻ cái bú dù đực rựa Mút-Cu-Ba

Ba Đình trống mái giặc cà tại đường tượng đái lập là đĩ vá trinh

*

Sống trong nước Hộ Chí Minh của ông thối địt+cửa mình bà lá mơ

Đợi ngày buông súng trả cờ

Truy phong quấc tặc-Kít sinh Dơ lập trình

Gian phu dâm phụ làm tình:là tôn bèo muỗi thợ chụp hình chính mi

*

Đồng minh tháo chạy Hoa Kỳ

Duyên ai nấy gặp Phúc Kiến gì khách Choang

Lầu tồn ca ngặc quềnh quàng

Sang ngang cướp vàng phấn khởi Hồ hởi gian

*

Cha già dân tộc tại hang

Chú Thu đại háng bác sói lang mán mường

Tượng đài cao tốc phi trường

Khúc đuôi ngạ quỷ vô thường giấu chủ chăn

*

BÁT CANH GÀ THỌ XƯƠNG

*

Quang Trung đế bắc bình vương

Vong hồn ngạ quỷ vô thường quần thần đâu

Thánh hoàng xưa đã xây lầu

Khô lâu cà giặc tồn lầu sát thát dân

*

Bây chừ sương gió tảo tần con đen mỏi cổ minh quân về tái sinh

Cờ lau duyệt trận lãnh binh

Như Đinh Bộ Lỉnh xuất chinh năm nào

Cờ đào diệt phướn huyết sao bài trừ ngụy thuyết đồng bào khách trú Choang

*

Thiên đàng cộng sản tuềnh toàng

Sửa sang không nỡ lễ hóa vàng đạp thanh

Khi nào Hà Nội phủ xanh

Bấy giờ hỏi tội chặt cành trốc gốc sanh

*

Ai cho con nít mảnh sành để cho chúng dẫm khó lành da trẻ ranh

Phải chăng máu chúng chẳng tanh

Nên đảng định đánh tiết canh dâng thiên triều

Tiên hoàng vắng tặc cầu siêu trung ương chính trị độc chiêu tử Tất Thành

*

“Người đi hạm chậm tàu nhanh bà con ở lại bát canh gà Thọ Xương”

*

U MINH SINH NHẬT

*

Ngày mai “kắt mệnh” Quang Hồ cớ sao đảng bảo đem đồ bà ra phơi

Tinh kì phướn máu rợp trời

Xanh mây nguyệt kị tả tơi Mao xí lời

Hoa đăng hỏa pháo sáng ngời Điện Biên Phủ kín không mời liệt sỹ rơi

*

Đau lòng mẹ đất người ơi

Bố già dân tộc giời ơi đúng nó dzồi

Nhai đi ngậm đứng cười ngồi

Tượng đài voi đái rốn lồi cộm rõ to

*

Nhớ thời bao cấp bo bo

Nhân dân củ sắn ấm no co đầu buồi

Tặc cầu trí ngủ vuốt đuôi

Lao phu hạnh phúc ngáp ruồi nuôi lá mơ

*

Bốn mươi năm vẫn đợi chờ tứ thập niên lỡ tình hờ nhăn chiếu chăn

Khách Choang chú kiết cha căng

U minh lý lịch mồ tổ thằng đéo ra

Họ hàng thân thích không xa hồ như quần đảo Trường Sa Gạc Ma về

*

KHỈ ĐI BÈO MUỖI VỀ

*

Tổ sư cha cả nhà Hồ củ tịt

Quần chúng đánh địt bọ cứ tường lá mơ

Ôm Mao xí Bác tôn thờ

Hít le lưỡi Mác làm thơ ỉa trong tù

*

Tuyền đài nhục nhã thiên thu ngọn Lê lộn ngược cũng Mút Cu kẻ thù

Nông Xuân đông đến Chú Thu

Hạ Vàng tan xác mật khu hộ lý dù

Ba mươi sáu kiểu đại du bảy hai phép khỉ lu bù vẫn ngủ công

*

Minh Khai Nguyễn Thị có chồng

Tứ đức tam tòng MACKENO Hồng Phong

Tới già chưa tởn phạm phòng

Gian phu dâm phụ đồng lòng Đặng Dĩnh Siêu

*

Gió 2/9 xoay chiều lâu la chết liều thúc tử thuốc độc chiêu

Trường Chinh Lê Duẩn vét niêu ba đình Hà Nội Vũ Khiêu dâm mỹ miều

Kỹ nữ bá mỵ thiên kiều sả hành tỏi ớt chín điều răn đảng viên

Một thằng cả đẩn trung kiên tiếc thay dấm dớ giao liên bèo muỗi về

*

“Tê Phê Phê vảy tê tê xuyên sơn giáp nghề tháu cáy đã ô kê”

TÂM THANH