Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

YOUTUBE TỤT DÙ


YOUTUBE TỤT DÙ TÂM THANH TU HÚ ĐÁNH ĐU CHÂN CẦU BA CỦ LẲNG

*

CẦU BA CẲNG

*

Hư từ hang Cốc Pó ló Ba Đình Hà Nội

Thối trong trung ương hội tội tham quan to hàm

Lỗi bạn bốn tốt làm lôi túng dẫn lạc lối

Cõi thiên đường vô khối lội xuống suối vàng tâm

*

Dân ngậm ngải tìm trầm đảng vẫn câm như hến

Nông Đức Mạnh tới bến bất minh sến vô bờ

Lao trung đạo văn thơ ngoài đời mơ giáo dụ

Chân thứ ba dương cụ gỗ gụ vị thành niên

*

Đại vỹ Trần Dân Tiên không tiền mua danh dự

Sư Vũ Khiêu cầm cự thử đả nữ Kỳ Duyên

Bác cháu chú vẹn nguyền truyến chỉ tuyên ÁI cuốc

Thuốc Bắc Kinh triệt buộc nhơ nhuốc chẳng tuột thang

*

Đầu tháng lại hôn làng đang đúng kì nguyệt kị

Xưa đi B đánh Mỹ nay bèo muỗi rước về

Rải dứa trước tiểu khê bầy tôi thề nô hán

Nửa thế kỷ có đảng khoan từ chức về vườn

*

ĐẠO Ù Ù LÃNH TỤ

*

Dàn lãnh đạo trâu nước đảng đạo lãnh nhân dân

Đám thảo khấu lục lâm vàng tâm đâm gỗ mỡ

Há mồm Tàu chuyên chở nở lỗ mũi quan tham

Bạn bốn táp tốt làm hàm quan to Hà Nội

*

Thành đô ngầm phó hội tội mẹ vẫn đào hầm

Trí ngủ vờ điếc câm tâm thẩn giả phản biện

Dân oan đi khiếu kiện con kiến khiêng củ khoai

Đường xa bước mệt nhoài chưa oai bằng đại biểu

*

Án tòa chờ chiếu chỉ hồ đĩ thôi  hành kinh

Ba Đình sẽ động binh trình công an cảnh sát

Thẩm vấn tất tạo tác tan nát các nghi can

Không có quyền la làng điều tra đang tra tấn

*

Phạm nhân nào khai bẩn phải chấp nhận bức cung

Nhục hình buộc phục tùng lung tung vô số tội

Lao phu nào gian dối khỏi cần nối dây giày

Tù nhân uống rượu say tự đóng cây vào đít

*

“Tập Chương thơm múi mít thúi địt vẫn lá mơ”

*

CHẲNG THỂ NÀO QUÊN

*

Anh còn nhớ hay anh đã quên bảy lăm ba chục tháng tư đen

Quân dân cán chính miền nam nhục

Cải tạo tập trung ngục đỏ đèn

Lúa mục bo bo thèm cơm sấy cháy dề gạo lức cậy không quen

*

Anh còn nhớ hay anh lỡ quên món nợ non sông chửa đáp đền

Thập niên ân oán cao hơn núi

Bốn chục thu qua lãng chẳng êm

Bèo giạt mây trôi ngồi hồi ức thuyền nhân phục quốc bước qua thềm

*

Anh còn nhớ hay anh vội quên nón cồi dép râu dội pháo đêm

Giao thừa tấn chốt xuân con khỉ

Mậu Thân điếm đĩ lợn réo hèm

Chui lủi trong hầm hào Mỹ Ngụy bơ thừa sữa cặn lục ăn thêm

*

Hãy nhớ nỗi buồn vong quốc hận mặt trận hồng quân một lũ hèn

Đình chiến vẫn kéo quân giải phóng

Hòa bình lường gạt phản anh em

Cha mẹ cũng đưa ra đấu tố chính mo không hổ tổ Mao rèn

*

THU TÀN LẦN CUỐI

*

Thu vuốt mắt Xuân một lần cuối

Đuổi nỗi nhục hèn theo bụi bặm lệ rơi

Anh hôn lên môi em lần nữa

Sữa những sai lầm đã bốn thập niên trôi

*

Đừng mãi ngồi tọa kháng đảng muốn đứng tấn công

Củ tịt trong cũi lồng chuột ba lông hầm mộ

Lăng Hồ không có chỗ kế bị thịt Ba Đình

Quật mồ Hồ bất minh hình chính mo bật mí

*

Hai mươi năm đánh đĩ bằng chiến thuật biển người

Dân quân chết như rươi

Góp cười Trung Nam Hải

Mao Trạch Đông tổ đãi biến thái Hồ Tập Chương

*

Khuyến mãi gái nõn nường nương Ly Sam kỹ nữ

Tăng Tuyết Minh quỷ dữ

Không cữ Đặng Dĩnh Siêu

Chu Ân Lai đại Kiều Đặng Tiểu Bình đả thử

*

“Xin nhân dân tha thứ mười sáu chữ vàng khè”

*

DẠ TRONG LÒNG NGOÀI

*

Đức cống Mạnh Nông từ mông chính thống

Tất Trung vỡ mộng giống nhộng sâu dừa

Thoát ra cùng cuộc mây mưa

Đứa làm thơ tổng bí kẻ chẳng vừa Mao lông

*

Ruột trong chín khúc lòng thòng

Đoạn trường ngàn dặm sang sông không thuyền

Vũ Khiêu đạo dụ Kỳ Duyên

Qua cầu ái tử tật nguyền sắc son

*

Thằng nào cũng có hai hòn

Cớ chi phụ mẫu vuông tròn câu mâu

Con tôm lộn phẩn lên đầu

Bể dâu cái tép Thị Mầu Sinh Cung

*

Lạc trong ma cõi côn trùng

Cựu hoàng thái tử bọ hung nuôi giùm

Ra đời sống kiếp chùm hum

Thôi thì bố bảo gông cùm lỡ mang

*

CHU VĨNH KHANG TANG

*

Tiền mua cáo trạng Chí Minh sang nhượng tử hình chạy án chung thân

Dân Tiên Trần loạn quần thần xã hội nhiễu sự bất tuân tà quyền

Mại dâm cao cấp Kỳ Duyên Vũ Khiêu quốc trụ đạo tuyên ù ù

Dân oan vùng núi chổng khu con tự do ló chim cu Tất Thành

*

Ngắn dài nước mắt chạy quanh

Trăm năm trồng cỏ hồng tranh ngựa lừa

Đô la rúp hét lăn dưa

Ba Đình đá má vác bừa cổ trâu

*

Hồ Quang gánh lửa đội dầu bộc phát làm giàu gây cuộc bể dâu

Thuyền nhân tân cựu trên cầu tõm rơi xuống Tầu Mỹ phượt năm châu

Tiểu Bình Đặng cá buông câu

Chu Vĩnh Khang há rụng râu vỡ hàm

*

Việt Trung khốn nạn tốp làm

Bắc Kinh Nam hãi quan tham đồng trào

Thí thân Tố Hữu khóc Mao

Xịt ta lin gào nhân dân tệ Down

*

“Khi nào còn lá cờ sao là còn đảng tịch giết nhau vì tiền”

*

TÌM KIM BỐN BIỂN

*

Chưa hạ vàng tâm lòng dân nắng cháy

Gỗ mỡ chất đầy quan cậy công an

Mắt me bì phách dọc ngang

Mũi khoan mặt thớt lọng hàng đế vương

*

Xú xì gốc rể mười thương nghệ nhân xấu xì khẩn trương chỉnh hình

Chính mo quả phụ vá trinh

Sơn xi cánh kiến cá kình bọ cam

Qua tay bạn bốn tốp làm gan hương mật gỏ bạch đàn cao su

*

Bình phong giải  phóng chuột chù quan tham Khang Vĩnh Chu du tuyệt tình

Trồng cây dưỡng mộc thành tinh

Trăm năm vì cái cửa mình toang hoang

Công lao hãn mã chân chàng nâng niu của quý tay nàng hứng hoa

*

Cúc cung đãnh lễ món quà xe đưa tận khẩu cẩu tha tới tàu

Kim ngân bạc khồ nằm đâu

Nắm đầu Tần Dũng len trâu mà tim

Tìm em như thể tìm chim cái kim đáy biển nổi chìm dễ hơn

*

NGỦ THƯỜNG BA CƯƠNG

*

Họ đã hy sinh vô ích

Dù không thích bị địch giết

Vẫn xâm bốn chữ sinh bắc tử nam

Nếu không hăng hái B nam thì chẳng có ciệc lương thiện tốt` làm

*

Sổ hộ khẩu đành cam miễn lụy

Họ đã hy sinh vô lý

Đi đánh Mỹ chí thấy lính không Ngụy VIỆT NAM CỘNG HÒA

Ta giải phóng quê ta cho Tầu cho Nga mát mặt

*

Họ nằm mơ cũng thấy thân phận đảng lâu la

Tay sai của bọn ác ma phương bắc

Nhìn thấy nhưng không chắc

Cái nồi nồi trên cái cốc đang bốc hốc những giọt dư hương

*

Đoàn quỷ vô thường

Khẩn trương nhiễu nhương sau ngày SÀI GÒN phỏng giái

Loan luân trai gái

Phấn khởi thoải mái hồ hởi vào “xưởng đẻ” hút máu nạo xương

*

“Ngũ thường vướng tam cương dưới gầm giường đồng chí”

*

BỨC TRANH ĐƯƠNG ĐẠI

*

Thanh đông trừng tây Tiểu Bình vặt kiệt

Tự do bại liệt Trọng lú lầu tồn

Công an cảnh sát liền khôn

Vàng tâm gỗ mỡ trong đồn thẩm tra

*

Trinh chưa vá đã qua phà

Sến sao gỏ gụ thao lao hương trầm

Chồn cheo gà vịt ó đâm

Dân đen húp cháo âm thầm hậu quan

*

Góc ba gang to hàm thổ tả

Trái cấm dân đặc cỏ lộ hàng

Ngư ông lên núi lầm than

Tiều phu xuống núi ngỡ ngàng len trâu

*

Cá bã trầu mưa dầu nắng lửa

Trắm rô phi lóc sặc buôn dưa

Ba Đình sâu chúa đuôn dừa

Thăng Long Hà Nội cò cưa bạo hành

*

MUA VUA BÁN CHÚA

*

“Cụm hoa thạch thảo thả trôi”

Em làm đá đổ mồ hôi tay người

Vàng tâm che ánh mặt trời

Trung ương gỗ mỡ lấy lời sức dân

*

Tóc dài treo cối ngàn cân rừng tàn biển cạn phù vân cổng chùa

Phi thương bất phú cay chua

Thương trường phủ chúa cung vua hết mùa

Bên cáy cuộc phía cá thua địa điền bất khả hai bừa một trâu

*

Chiến tranh mậu dịch hảo cầu Tê Phê Phê dấu “tồn lầu mả nghi”

Nước nghèo khô lệ bờ mi

Nhà giàu đất hiếm chung chi khó toàn

Còn ai chống gậy vườn hoang gà đồng cục tác hấp hành lá chanh

*

Tương lai mờ mịt nắng hanh

Trọng tài thổi trận đá banh mưa rào

Kẻ trong khách sạn năm sao

Đứa chui lủi dưới hầm hào cá nhân

*

“Quân pháp đảng bất vị thân Võ Nguyên Giáp tướng cầm quần chị em”

*

VẮT KIỆT TIẾT HÃM

*

Chiến tranh sắp xảy ra rồi

Việt Trung chuẩn bị địa lôi ba càng

Tầm xa trọng pháo trong hang

Bắn gần phóng lựu vũ trang dân phòng

*

Thiên la đất võng can ông công an cảnh sát đả thông nhân quyền

Coi như hai vú Kỳ Duyên

Vũ khiêu dâm ngộ hoàng tuyền đại khê

Dân đen “chắc háy” môn lề lầu tồn vặt kiệt bốn bề khẩn trương

*

Việt nam lắm gái nõn nường Trung Hoa dân cuốc mười thương một lờ

Ba Dình không đứng bơ vơ

Nội gian Hà Nội nằm chờ đã lâu

Tập Chương Hồ tặc hảo cầu từ khi Minh Chí dưỡng râu Tất Thành

*

Hạm Kiều ba thốn tàu nhanh nhà kho bến bãi sân banh thả dàn

Ngàn năm phụ mẫu cưu mang

Phu thê phụ nghĩa tào khang chẳng đành

Nước mình máu đổ không tanh cờ sao phướn huyết nồi canh thịt cầy

*

ĐỘNG ĐÔNG CHỐNG TÂY

*

Dương đông đánh động âm tây

Hà Nội bầy hầy thái thú hạ cây

Biểu tình viên thoát vòng vây

Mở đường máu chạy mặt mày công an

*

Kích tây Issis dã man

Diệt chủng bạo tàn cộng sản khai hoang

Đô kim Rúp bạc Mác vàng

Hồ nhân dân tệ lẹ làng tiến lên

*

Pu tin ơn trả nghĩa đền

Mao Trạch Đông mượn kên kên thanh trừng

Mười năm trồng cỏ đặc trưng

Con càng cưng lắm càng mừng tử vong

*

Bắc Kinh thắt chặt thần vòng

Trường Sa Nam hãi bẻ cong bến bờ

Trần Dân Tiên Tập Chương thờ

Thí một con cờ mãi quốc cầu vinh

*

“Kết Xuân bốn biển tuyệt tình Mậu Thân thảm sát giật mình năm châu”

*

TRỘM LONG TRÁO PHƯỢNG

*

Kim thiền thoát xác Bắc Kinh

Sinh Đặng Tiểu Bình Hồ tặc Chí Minh

Miền nam phỏng giái mậu binh

Tiến lên tá lả Trường Chinh mượn về

*

Võ Nguyên Giáp tướng bốn lề cầm quần phụ nữ nảo nề lương tâm

Điếc câm Lê Duẩn dâm thần

Thiên triều đạo dụ khẩu cầm đại du

Đá banh rủ Đặng Xuân Khu báo thù tố mẹ chỉn chu địa điền

*

Pắc Pó ló Trần Dân Tiên vì tiền bán rẻ “Phan Sào Bội Châu”

Chính mo Ái Quốc cầm đầu

Đi B bộ đội tồn lẩu mả nghi
Nồi ngồi trên cốc bốc gì dư hương bơ sữa Củ Chi ba càng

*

Ngày xưa thường trú trong hang nhờ Mậu Thân tết trình làng lục lâm

Trảm cây xanh thảo khấu tầm

Vàng tâm gỗ mỡ nhang trầm sến sao

Học theo sách độc hồng Mao trộm long tráo phượng máu đào Việt Nam

*

BANH HÔNG ĐẠI HÁNG

*

Ka ka đại cục địa liền

Mã tiền nhản nhục tâm liên ngọc hành

Bí thơ chuyển phát tàu nhanh

Mừng Bình Tiểu Đặng lưu manh cầm quyền

*

Lơ thơ tơ liễu tóc tiên Vũ Khiêu đạo dụ Kỳ Duyên ù ù

Lâu la đệ tử Chú Thu

Lục lâm bank đảng Xuân Khu tốp làm

Ra đường thảo khấu cánh CAM về nhà mẹ bảo Ba Sàm vu quy

*

Vì đâu củ tịt gối quỳ Gạc Ma băng quỷ biên thùy quý ông

Nam Quan đại hán lông hồng

Vệ sinh đồ đệ trong lồng thú cưng

Cúc cung bách bộ một ngừng thành đô hội nghị sắp trưng Ba Đình

*

Tập Chương gián điệp Chí Minh Hồ Quang thiếu tá nằm rình đã lâu

Một tên vạn tính tồn lầu

Bắc Kinh nam hãi khô lâu Tất Thành

Mậu Thân gõ nhịp cầm canh sát nhân diệt chủng tan tành miền nam

*

“Bơ thừa sữa cặn không kham nhờ Mao chỉ láo banh hông ba càng”

*

VẮT KIỆT SỨC DÂN

*

Tăng thuế thân vắt kiệt máu công nhân vô tội

Chính sách vô đối bảo hiểm xã hội lừa dối toàn dân

Trung ương đảng bảo hợp quần

“Cu li” tảo tần quấn cổ công ty

*

Cánh tay cộng sản lao động đoàn bán tống ngoại thương

Quỷ vô thường bộ chính trị khẩn trương

Đền bù tai nạn trên đường sổ hưu

Cáo hồ chuồng thú chăn cừu sức dân vắt kiệt dê trừu khó phân

*

Tứ đại đầu đần kế tinh kinh tế

Ngân hàng nhà nước “đổ lễ” khó tra

Quốc gia kho bạc tại tòa

Công an cảnh sát khăn xoa dân phòng

*

Cái đồ bà Gạc Ma bịt mắt

Con lòng thòng băng quỷ vệ sinh

Ba Đình Hà Nội làm tình

Chơi xong dông mất cửa mình vá trinh

*

NỖI SẦU RIÊNG

*

Bán thân ta bất toại

Chống hoại tử một mình

Chí minh nỗi sầu riêng

Đang xiềng trong ngục tối

*

Ta vẫn tìm muôn lối

Cởi trói chuyện buồn chung

Muỗi réo đau khung mùng

Đảng lạnh lùng ngăn cản

*

Ta nhìn vài con gián

Đang xoay trở lung tung

Chắc chúng cũng điên khùng

Khi không lùng đúng đích

*

Ta chẳng sợ rệp chích

Thích khách giỏi ăn đêm

Khi my mắt ta mềm

Êm đềm buông mí mộng

*

“Tứ chi từng ngưng động khi bọn cộng sản vào

Da vàng chẳng pha thau đầu đen tóc không đỏ”

BANH NHÀ LỒNG CHỢ GẠO

*

Học sinh Cai Lậy Tiền Giang

Trống trường vừa bắc kim thang xếp hảng

Bỗng đâu một loạt ba càng

Tầm hơi trẻ nhỏ pháo tràn sân chơi

*

Đàn ong vỡ tổ tơi bời đứa nằm hấp hối đứa phơi thân mình

Từ khi Hồ tặc Chí Minh

Cũng là khả úy hậu sinh tuyệt tình

Pháo phi do bọn Ba Đình Hồng Phong Hà Nội lập trình hỗ tương

*

Hỏa lôi vào tận Định Tường thấy đâu Mỹ Ngụy tử thương học trò

Tấn công cả xứ khỉ ho

Miệt vườn cò gáy bến đò Phong Dinh

Đoàn quân giải phóng rập rình nhà lồng Chợ Gạo cổng sau học đường

*

Thây người vương vãi Bần tương mắm đầm nem Báng Sét phường cá rô

Vạn Vân bè lũ côn đồ

Chính mo chủ tịch mưu mô Nam Bình

Thương thay tổng thống Ngô Đình-Diệm không đủ cản Bắc Kinh xâm loàn

*

VÙNG LÊN HỞI CON CHÁU VUA HÙNG

*

Đã đến lúc vùng lên cứu quốc

Sắp trở thành thuộc địa Bắc Kinh

Hãy chung lưng bẻ gãy Ba Đình

Lũ bán nước buôn dân Hà Nội

*

Hãy trình tòa tối cao luận tội

Bọn cầm đầu phản bội quê hương

Dù chúng là ngạ quỷ vô thường

Hay ma xó đại gia giống đỏ

*

Hãy đốt sạch những loài đặc cỏ

Có mưu đồ gieo gió năm châu

Bọn sát nhân diệt chủng toàn cầu

Lũ trâu chó đảng viên cộng sản

*

Đã đến lúc vùng tân cách mạng

Đạn bom thề thủ thế xuất khu

Dội lên bầy lãnh đạo chim cu

Mong hán hóa trong tù tộc Việt

*

“Hãy đứng lên Lạc Hồng oanh liệt nối bàn tay lớn giúp Rồng Tiên”

*

TO HÀM THAM CỐNG ĐỨC

*

Múa gậy Phóng Trụ rỗng

Tấn Dũng cổng tà quyền

Độc tài sợ chưa chuyên

Huyên thuyên đòi cống đức

*

Khủng bố chưa đã tức

Chức lớn vẫn chưa vừa

Muốn mở thêm hũ dưa

Nửa mùa chua mùi khú

*

Xà Mâu đôi mắt cú

Đạo dụ trẻ chăn trâu

Mười tám thôn vườn trầu

Tóm thâu không hả dạ

*

Cây xanh còn trơ lá mộng mưu bá đồ vương

Loài ngạ quỷ vô thường vốn phi thương bất phú

Sảy cha không còn chú Trọng lú trú Bắc Kinh

Cà Mau ngủ giật mình tía con rình Mỹ phượt

*

XÔI THỊT TÊ PHÊ PHÊ

*

Phá rừng hà ứng A đừng

Thiên triều trú lọng không ngừng lục lâm

Sinh Hùng gỗ mỡ vàng tâm

Thiện Nhân biến thái Bá Thanh qua đồi

*

Táng Sân si hỷ cỗ mồi thiên lôi Túng Dẫn lỡ mời Cu Ba

Xuôi gia Bà Má khổ qua

Chí Minh cha giả khó mà mắt dân

Côn đồ du đảng hợp quần thủy quân lục chén nông bần chằn ăn

*

La Thăng trăn quấn ngọc hành Doan Tòng Thị phóng tàu nhanh chuyên nghành

Ba Đình nổi trận nắng hanh

Dìm xuồng Hà Nội bức tranh họa đồ

Dê Tầu ôm một mưu mô mưa rào đổ bốn cửa Ô bắc kỳ

*

Bắc Kinh nguyệt kị đến thì từng con chốt thí khởi thi quan trường

Ngày xưa giám thị Tập Chương

Bữa nay một cái nõn nường đủ say

Tê Phê Phê cõi đọa đày mâm xôi miếng thịt heo quay đầy mồm

*

“Mao đài mỹ tửu liền khôn cắm ngu chẳng chặn lờ-ôn Nga Tầu”

*

TÂM MA DẠ QUỶ

*

Thất tình lục dục cõi trần ai

Hướng thiện quy y dưới Phật đài

Ngọn đuốc dẫn đường khai huệ nhãn

Thiện nam tín nữ khỏi nạn tai

*

Hãy kíp buông tay đao đồ tể

Mau về sám hối sát nhân tài

Ngõ tối vẫn chờ chân lạc đạo

Vnh quang sáng lạn kẻ thẳng ngay

*

Kim tiền bạc phiến chuyện bi hài

Đạo diễn luôn gài bởi thảo mai

Cắc cớ hang sâu hoài tội nghiệt

Nhiệt hàn lưỡng tính chẳng hề sai

*

Hạnh phúc cho người hay giác ngộ

Ấm no cho kẻ thoát đọa đày

Hãy giữ những gì mình đang có

Đừng mê hão vọng sẽ tái lai

*

ĐẠI ĐẠO HÁI HOA

*

Nguyễn túng dẫn tóm thâu quyền lực

Trương táng sân phóng trụ sang hình

Cung vua phủ chúa Ba Đình

Một đồng chí X cửa mình lãi to

*

Thận nhiên phòng trống hẹn hò

Mặt trận tổ cóc con đò DânTiên

Vũ Khiêu dâm dụ Kỳ Duyên

Qua bến Thượng Hải thề nguyến tóc tơ

*

Phành Quang thung dái đợi chờ

Gầm giường ma xó thừa cơ trộm tình

Học trò đạo cụ Chí Minh

Sinh Cu-ông Ké thình lình đu câm

*

Tiểu Bình Đặng đãi nguyên mâm

Thành đô mật nghị phù trầm gối chăn

Tránh trăn quấn gặp miệng chằn

Chân dài kiều nữ bửa ăn đa mồm

*

“Đầu đuôi cần một cái ôm không ngờ đụng đứa lôm côm bạo hành”

*

THẬP CẨM CHÁO ĐƯỜNG

*

Sầu riêng đu đủ hồng sung

Không khoai lang ngọt chè thưng thì đừng

Tương tư bà cốt mứt gừng

Bồ hòn rau đằng đặc trưng miệt vườn

*

Chà là nhản nhục mười thương trầu cau đau một uyên ương chín chiều

Bốn mươi năm dưỡng hồ tiêu

Côn trùng “thím sực” hột điều tang thương

Mận đào lê lý sim trường tựa củ cải đường bỏ muối buông cương

*

Chăn êm nệm ấm vô thường chuột rúc gầm giường chí chóe yêu đương

Ba Đình nội bộ như tương

Vàng tâm gỗ mỡ chủ trương thanh trừng

Cầy tơ nước mắt rưng rưng cái chỗ cấm đái tưng bừng thả ga

*

Hạ cờ tây khá nhiều nhà từ thằng chúa chổm đến bà đại gia

“Dzách lầu” cống phẩm Trung Hoa

Doanh nhân thân ngựa bọc da ngọc ngà

Trên con mõ thối đòi quà dưới ông quan lớn quá đà xả xui

*

MÁU ĐÀO TRAO CỜ SAO

*

Bốn thằng trên chiếc tay ga

Cà Mau túng dẫn chở gà đi buôn

Táng sân trú lọng giải buồn

Nhằm đêm giông bão đặng tuôn tiểu bình

*

Tè xong bụng vẫn lình xình xa lộ gập ghềnh ngỡ hình chính mo

Qua sông không muốn lụy đò

Cả bọn lò cò nhảy xổm lắc mông

Ô hay cái chỗ đại đồng sinh cu-ôn Ké ba lông chuột rừng

*

Con tự do bỗng rưng rưng hồ bắt cái nước trong bưng tưng bừng

Chắt ông cháu bác con cưng

Bắc Kinh chẳng lẽ dững dưng không nhìn

Dân đen đã mất niềm tin hậu liêu quan đỏ cửa mình tô hô

*

Dồi trường ngàn dậm mưu mô Cali phong hỏa Little Sài Gòn

Tê Phê Phê ngỡ bòn bon

Không ngở trái đắng bồ hòn mua vui

Ba Đình Hà Nội bùi ngùi chiến tranh khởi động biết chui lỗ nào

*

“:Tiếc thay một mảnh cờ sao phi thương bất phú đổi trao máu đào”

*

TỔNG ĐỘNG KINH ĐÔ

*

Ba Đình phát lệnh tổng động viên

Cấm cửa ghi danh những đứa ghiền

Lề trái suốt ngày Internet

Ngoài luồng lối đảng dư luận viên

*

Nếu không Ái Quốc lớ-ôn Ké

Thì đừng đạo dụ Trần Dân Tiên

Trung ương chính trị chê xách mé

Biểu tình vào khám trãm ra tiền

*

Lương tâm cảnh sát bốn thằng khiêng

Năm tám luật tuân phải xích xiềng

Búa liềm đảng bảo công an trị

Thất phu trí thức ngủ viện điên

*

Dân phòng tự phát còn mỏng lắm

Cánh CAM giải phóng cũng chưa liền

Hà Nội mật đàm toàn bí sử

Nguyệt kì cử cán bộ vượt biên

*

UỔNG TỬ OAN HỒN

*

Bốn mươi năm ngồi bên đây sông

Xương trắng vùi nông chỗ đại đồng

Liệt sỹ xác nằm không da ngựa

Hồn còn vương vấn cõi mênh mông

*

Nhớ người con gái xung phong ấy

Du kích đêm đông chẳng chán chồng

Đắp đập đào hào mong chống giặc

Hồ như loài cúi trụi ba lông

*

Nắng hạ em tôi mộng gió lồng

Mưa thu chợt nhớ lúc dân công

Còng lưng tải đạn cho pháo thủ

Tân xuân một giấc khói cay nồng

*

Súng lớn phòng không nhằm hố địch

Ba càng hão vọng thả bay rông

Hỏa tiển tràn vào hang hốc ngụy

Học sinh Cai Lậy giống Lạc Hồng

*

“Nga Tầu thủ thế lợi ngư ông máu mủ dầu sao cũng khác giòng”

*

TRUYỀN THẦN VƯỢT BIỂN

*

Đừng mãi vui ba mươi/tư quốc hận

Trận biển người còn tương cận thuyền nhân

Biết chừng đâu dựng nước mới sẽ cần

Ba thế hệ truyền thần người vượt biển

*

Họ sẳn sàng trở về trừ linh khuyển

Diệt sói lang đang tạm trú Ba Đình

Tảo cũi mồ đổ khô xác bất minh

Nằm bại hoại trong thạch lăng chính cống

*

Họ sẽ về dẹp tan bầy phản động

Dưới búa liềm đảng trị của công an

Giữ câu thề vẹn nghĩa chữ tào khang

Tam cang tái ngũ thường trong dân trí

*

Ngày trở về cho biết tin ai ngụy

Khi biên thùy thật sự thậm chí nguy

Dân bắc kỳ Hà Nội đã đồng quy

Phục Hán hóa củ trùy Trung Nam Hải

*

BI KỊCH BẢY NHĂM

*

“Sáng trăng không sáng vườn chè”

Việt cộng phải gió dêm hè đè em

Ba mươi tháng bốn tắt đèn

Chủ tịch hũ hèm giải phóng miền nam

*

Cởi quần nhất định không cam

Cả bốn tốp làm bảy lăm dã man

Chí Minh lãnh tụ vô can

Bình tiểu đại tràng lạc mật mất gan

*

Vào dinh Độc Lập cờ vàng

Hạ xuống một bàn phướn máu vũ trang

Hiếp dâm bằng pháo ba càng

Bò trổng hai hàng cán chính quân dân

*

Bảy ngày cải tạo chiêu an

Tập trung trong ràng xả tang thập niên

Phiêú dầu sổ gạo búa liềm

Bo bo cao sản huyên thuyên tuyên truyền

*

“Tà quyền náo thị Trần Dân Tiên điên xuống phố hoàng tuyền thuyền nhân”

*

MẬT BỌC BỒ HÒN

*

Bữa nay cây vẫn xanh mầm

Ngày mai gỗ mỡ vàng tâm lên đời

Cha con bác cháu đảng xơi

Của ngon bất khả thiệp mời lục lâm

*

Không cần ngậm ngải tìm trầm ngàn năm có một củ sâm “dzách lầu”

Ngựa xe mũ mảo qua Tầu

Áo dài khăn đống vó câu lộn làng

Xưa người chui lủi hốc hang nay lá bàng héo khoai lang thiên triều

*

Trước khi tan tác vét niêu kệ bầy vịt đẹt buồn kêu chín chiều

Rừng hoang biển lạc ngư tiều

Hồ tiêu mất giá hột điều lộn nhân

Ba đình chính trị hợp quần chúng dân dưỡng mộc ó đâm bạch đàn

*

Trâu tai ngựa mắt công an Bê ta phóng lựu ba càng thị uy

Cúc cung bách bộ gối quỳ

Bầy trung ương đảng biên thùy đổi trao

Buôn dân bán nước ngọt ngào biết gì mật bọc bồ hòn thành đô

*

T.V. GIỮA GIAO LỘ

*

“Miệt mai báu tứ nóc sun xấc bạc cẩu xập gãy bum” đỗ tường

“Chỉa chôm xoáy bốc thổi lương”

Con ngạ quỷ đảng vô thường diệt vong

Ba Đình chờ lão thần vòng hồng Hà Nội đợi hỏa công ống đồng

*

Nồi ngồi trên cốc buồn trông đít bà vo gạo đầu ông mãi đường

Cột đèn nhấp nháy tai ương

Trên cầu ba cẳng khẩn trương thúng thuyền

Gánh dầu quang cả uyên ương biển đông vượt sóng đa nguyên mịt mờ

*

Bầy bò lạc lộ bơ vơ mơ thêm đôi cánh ngoài giờ kéo xe

Tấm “to-ne” hé lè le

Đổng đài đạp điện “ri-ce” theo bè

Chiến lợi phẩm bộ đội khoe bơ thừa sữa cặn “búp be” ngủ ngày

*

Bên thắng cuộc một bữa say men nồng tư bản thẳng tay trả thù

Tọa tù nhất nhật ngàn thu

Đại lao ngoại khám khiếm cu lững lờ

Bốn mươi năm đã nên thơ trai trung một chúa thừa cơ lộn làng

*

“Sài Gòn một giải khăn tang thương đau Huế cũng chưa tàn Mậu Thân”

*

VẾT THƯƠNG XANH TANH MÁU

*

Bốn mươi năm V.N.C.H. phỏng giái

Vết thương xanh đảng cắn mãi chẳng lành

Mặc cho máu mủ hôi tanh

Ba Đình Hà Nội “háy hành:ngứa háng” không nguôi

*

Bắc Kinh giữ chặt đầu buồi mặc vong quốc hận chín muồi miền nam

Bởi chưng bạn bốn tốp làm

Khúc đuôi đại vỹ khuấy tan sơn hà

Thần lu loa thánh hi ha tứ thập niên vẫn trầm kha ngục hồng

*

Thuyền nhân đi có về không bập bông tiểu thử Mao lông lộn làng

Sát nhân phóng pháo ba càng

Đi B giải phóng vũ trang nằm vùng

“Napan” thôi rót vào bưng lục lâm thảo khấu tưng bừng cúng Hoa

*

SÀI GÒN sức mấy hợp hòa THỪA THIÊN HUẾ cũng tổ choa Bác Hồ

MẬU THÂN sáu tám tô hô

Tập Chương diệt chủng mưu đồ tiếm vương

Sinh Cu-ông Ké vô thường Chính Mo ngạ quỷ chủ trương nô TẦU

*

HỒ SÀNG HẾT SẢY

*

Gia Trung cải tạo thập niên giả từ cha mẹ tổ tiên loài người

Sống trong chuồng thú đười ươi

Dã nhân lên lớp cấm cưởi lao lung

Dưới quyền thảo khấu hãi hùng giòi sâu thoát xác bọ hung lên đời

*

Vinh quang vận động sân chơi lục lâm quản giáo tháo lời tù binh

Mười năm tội chẳng định hình

Khung dây thung giản chiến chinh mút mùa

Vua thắng cuộc luộc giặc thua ba xuân rau đắng cải chua muối hành

*

Vết thương mãi vạn năm xanh Ngô Đình Diệm cảnh an lành bốc hơi

Phải đâu kiếp nạn do trời

Bởi bầy cộng sản lả lơi rước về

Chí Minh bịt mắt bắt dê đệ tam quốc tế lời thề mị dân

*

Xung phong du kích cởi trần hồng quân Pắc Pó ló đầu Hồ Quang

Hiếp dâm cờ đỏ khăn quàng

Mường Tày Nùng Mán một chàng ó đâm

Cao nguyên lãnh tụ mưa dầm thấm lâu hộ lý đu câm xà sàng

*

“Mậu thân chưa xả giải tang đại du củ tịt họ hàng phân chia”

*

THUA CUỘC CỜ VUA

*

CAM RANH cái hố liên quân

Cái quần bán đảo cái chân BA CÀNG PHƯƠNG SÀI con trổ hốc hang

Con trê trô trố cải trang BAY hàng không lưu hải trộ bảo tàng

Canh ram tạp chủng quốc hàm VIỆT NAM

*

Một bầy trộm cướp không kham

Bạn bốn tốp làm chanh quýt lầm than

Đường số chín bạc mười vàng

KHÁNH HÒA ẩn vịnh chiêu an trầm thù

*

BẮC KINH HÀ NỘI MÚT CU HOA THỊNH ĐỐN dù nhảy suốt thập thu

Á đông VỌNG CÁC lù lù SA VA NA KHẸT hỏa mù NGÀN VOI

Phùng mang thung dái tịt vòi

Đá banh sân cỏ cầm còi dư lợn viên lòi hộ khẩu loi choi

*

LONG AN cành sát chưa toi bom xăng Axít Hot-boy THỦ THỪA

Miền trung đổ tháo ruộng dưa

Bắc kỳ nửa mùa rác rưỡi thu mua

SÀI GÒN rau đắng cải chua cà rốt chó hùa thua cuộc cờ vua

*

ĐẤT MÀU CẦU TÕM

*

Sư đoàn “nóc:5” lục lâm bốc hốc

“Mai chò gãy:25” Việt cộng nát tan

Trâu điên TQLC rã đàn

Không đoàn ba cẳng bàng hoàng cơ phi

*

Liên quân biệt động phát phì đánh nhanh rút lẹ phỉ thi gan lì

Bom không đạn trống Mỹ chi

Di dân chiến thuật Thiệu Kỳ cục ban

Bởi chưng mười sáu tấn vàng Chí Minh bất nghĩa lầm than Ba Đình

*

Nội gian ngoại gián “Big ming” mưu sâu kế độc Ngô Đình Diệm vây

Non xanh chụm lại “một cây-

Xanh dờn” lục tỉnh cơn say Sài Gòn

Cửu Long giang trận bòn bon cao nguyên nuốt đắng bố hòn Plei-ku

*

Từ hang Cốc Pó Chú Thu Hồ Sàng lâm hạnh Bác gù cầy tơ

Cờ tây liễu rũ lơ thơ

Hoa Kỳ thải “kít sinh dơ” lộn làng

Miền nam sồng sổng sói lang viễn đông viên ngọc điệu đàng hiếp dâm

*

“Bốn mươi năm lắm mưa dầm cũng không thấm đất cầu thầm tõm rơi”

*

BA ĐÌNH TANG XA

*

Máu đen đi huyết đỏ về chẳng được đề huề tình nghĩa chân quê

Nam kì quấn lọn giấy rê

Bắc phần chò hỏ lỗ trê thuốc lào

Từ khi mượn lá cờ sao Mao đài Mỹ tửu làm đau họ hàng

*

Tobacco phải tẩy trang đầu vàng đít bạc lọc ngàn thứ sâu

Canh ram chảo lẩu âu sầu

Nồi ngồi trên cốc chờ lâu bốc mùi

Dép râu nón cối lủi chui nguồn hang nghách hốc bẽ bàng Củ Chi

*

Cướp không CAM quýt gan lì mặt trận tổ cóc song trùy Cô Tô

Mộ Dung Phục nước ao Hồ

Cái rô ngỡ bắt con hô đại buồi

Bắc Kinh sợ nắm chiếc đuôi Cu Ba nhớt nhợt đàn ruồi Cẩm Linh

*

Tập Chương Quang ảnh bất minh ngoại gian thiếu tá thình lình hiện thân

Ba mươi sáu nẻo đường Trần

Dân Tiên Lý Thụy chằn ăn trăn rình

Nhất ngôn kí xuất như đinh nan truy tứ mã Ba Đình tang xa

*

HÀ NỘI TÁNG SÂN

*

Nhì ma nhất quỷ con đĩ bán trôn

Giặc cái lờ-ôn Sinh Cu-ông Ké

Tạp chủng chó đẻ lỗ nẻ Bắc Kinh

Hà Nội lập trình bất minh lãnh tụ

*

Lý Thụy đạo dụ Khiêu Vũ Kỳ Duyên

Quả tim tật nguyền bên nguyên phía bị

Trung ương chính trị Hồ Thị trên giường

Đức cống noi gương vô thường Mạnh Tử loạn luân không cữ

*

Đốt chữ họ Nông phụ xử tử vong thần vòng chăn chiếu

Không nhận phúng điếu yểu điệu thân sinh

Chẳng thà chết sình Ba Đình bí sử

Giữ bình đả thử đảng cử dân bầu

*

Cái đầu óc trâu Cà Mau ba ếch

Đeo ngang đèo nghếch ngưu tếch qua Tầu

Vạch lá tìm sâu đất màu cầu tõm

Trán vồ má hõm yếu thóp hồng lầu

*

“Gái gọi thanh lâu Mao hầu tía các”

*

TAY GA BA ĐỨA

*

Ta đi gom nỗi hoang tàn

Chúng đang thương mãi giang san với Tầu

Ta ngồi dưới gốc sầu đâu

Các em vội bước qua cầu tang thương

*

Bởi loài ngạ quỷ vô thường giao thông cảnh sát kỹ cương lộn làng

Một em không bịt khẩu trang

Công an làm luật ngoài hang bốc mùi

Hai em cấp tốc đua chui nửa lăn nửa lết máu tươi mặt mày

*

Tay ga ba đứa chẳng may tan học về sớm ăn chay không tiền

Lâu la bác Trần Dân Tiên

Chặn đường mãi lộ không kiêng thầy trò

Bánh mỳ một ổ chưa no bò vàng đặc vụ kéo cò súng săn

*

Lục lâm thảo khấu hung hăng núp rình chụp bắt bẻ cong vỉa hè

Bốn thằng chốt một con xe

Đảng viên cộng sản lấy le ghi hình

Điện câm xăng nổ xế trinh biên bản lập trình hủ tíu mười tô

*

TRUYỀN THẦN LƯỠNG CƯ

*

Chân dung quyền lực siêu thực truyền thần

Bá Thanh bán thân lưỡng cư vạn ứng

Đỏ từ trong trứng ba ếch hứng Hoa

Nội gia bất hòa Tầu qua Mỹ phượt

*

Hồng lầu đặt cược độc dược đồ vương

Chui dưới gầm giường Ba Đình Hà Nội

Ái nữ gây tội phản bội quê hương

Son phấn tha phương cùng đướng tất biến

*

Một con lợn thiến làm kiểng cờ tây

Cầy tơ mặt dày trét trây Bích Phượng

Hồ sàng chẳng ngượng rượng đực xà quyền

Đệ nhất vô duyên tuyên cha nghĩa tế

*

Cử hành đại lễ bám dế rể con

Thằng nào hai hòn cũng lòn trôn đĩ

Thủ lãnh thổ phỉ cấm kị đa nguyên

Chăn trâu tật nguyền lạc quyên đại xá

*

“Săn sắt không thả mồ mả cá rô đạo dụ bác Hồ độc cô bất bại”

*

LOẠN KỸ CƯƠNG THƯỜNG

*

Bộ chính trị lỗ bán trôn đảng liền khôn lờ-ôn Ké

Hồ Chí Minh con cái ghẻ lũ chó đẻ nẽ Mao lông

Ai đem con sáo sang sông

Để cho tên Phạm Văn Đồng mua dâm

*

Mưa dầm thấm lâu phù sa hai đập

Cải cách ruộng đất một tấc ba gang

Biển bạc rừng vàng Việt gian tham nhũng

Kế tinh lũng đoạn to hàm Ế ty thần chết tiếng than thấu trời

*

Hà Nội hội đi bơi cán bộ to lả lơi dân chơi bời đủ kiểu

Giải phóng luôn đến miểu cuốn chiếu đúng quy trình

Tấn Sang Phú Trọng bần khinh

Tinh binh túng dẫn Bắc Kinh thiên triều

*

Ù ù đạo dụ Vũ Khiêu vú bà Tưng kém yêu kiều Kỳ Duyên

Bữa cơm có thịt tật nguyền

Chân dài váy ngắn căn nguyên tội đồ

Hồ quang âm cảnh tô hô kỹ cương loạn thế do Hồ Tập Chương

*

NỘI BỘ TRANH TRÙNG

*

“Ngũng tấn duyễn” tham nhũng thủng nham

Tốt làm cán bộ cấp cao to hàm

Táng sân Hà Nội tang sư

Khủng long bạo chúa thiềm thừ thiện nhân

*

Ba Đình trú lọng lú đần đơn thân độc mã hết gân cổ hò

Một đống chí X ăn no

Không cho chút cháo thơm tho thiên triều

Bầy đàn đảng bộ vét niêu di hành khẩn cấp tìm chiêu trả thù

*

“Phành quang thung” tướng hèn tá nhục

Như con cá nục lúc nhúc trên bờ

Mặc dù thèm sữa thích bơ

Bất minh chính chủ tôn thờ là ai

*

Mọp đầu cúp cổ tay sai ngỡ mình sái đậu thành ngay binh tài

Sách rằng xuân bất tái lai

Gà què ăn quẩn cối xay cuối mùa

Quan trên thả sức bán mua Ô kê móng đỏ cung vua cổng chùa

*

“Xứ người trống dọng chuông khua thắng cuộc không dùa hậu sản hơn thua”

*

ĐỐT ĐI

*

Đốt đốt nữa cho tre tàn măng mọc

Quẳng quẳng đi gói bộc phá bom xăng

Dư lợn viên vốn dỉ có nhiều thằng

Đang rên rỉ xin bà con đừng đốt

*

Hốt hốt hết bọn tham quan bốc hốc

Mọc mọc lên loài nấm độc khẩn trương

Lũ Việt gian sàn chứng khoán thị trường

Quan to cãi giao thương thường cục bộ

*

Cán bộ nhỏ nát như tương hối lộ

Ổ chó nằm liếp cải kiếp cầm ca

Đạn hoa lài khó triệt hạ hồ tra

Súng Đặng Viết Trần Dân Tiên lỗ nẻ

*

Mao xín xáng lâu la không non trẻ

Mẹ đẻ con vợ lẻ bất chí minh

Phòng không toan nhận diện tại cửa mình

Chiến chinh sắp lập trình nơi biên ải

*

CHÀO CON TỰ DO

*

Em đi làm đĩ bán trôn

Học trò Ông-Ké lờ-ôn mua Tầu

Bốn mươi năm chảy qua cầu

Nước còn rỉ rả non sầu đầu đông

*

Em đi hỏi Phạm Văn Đồng mồ nghi mã ngụy chổng mông nơi nào

Phải chăng vì phướn huyết sao

Đức ông cống nạp máu đào nhân dân

Bốn mươi năm chẳng tảo tần mặc cho đồ đệ loạn luân cương thường

*

Trường Sa chiến tích bi thương Gạc Ma băng quỷ hậu đường hiến dâng

Thánh thần đại náo dương Trần

Dân Tiên xuống thế cách tân cuộc đời

Thành đô hội nghị ăn chơi răng ông không giũa mâm xôi thịt người

*

Em đi theo lũ đười ươi

Tây du Mỹ phượt chọc cười năm châu

Giang san bạc trắng mái đầu

Oan hồn liệt sỹ nhuộm màu hồng Mao

*

“Bốn mươi năm vẫn khát khao Việt Nao dân chủ chào thằng tự do”

*

MÁU TANH BA ĐÌNH

*

Trốc hốt tất liệt cây xanh vàng tâm gỗ mỡ máu tanh Ba Đình

Mao đài chó đái bất minh

Càng tham Mỹ tửu càng phình bụng quan

Trước sau bạn bốn tốp làm tham lam cho lắm ra oan trái nhiều

*

Bốn bà đi họp chợ chiều Ba Bị đổ tháo vét niêu lẩy kiều

Trung ương chính trị xuất chiêu

To hàm làm dáng khổng điêu tạo hình

Chân dài váy ngắn vá trinh xà cừ lột vỏ cung nghinh thiên triều

*

Gốc sưa rể sến sao tiều ba mươi sáu kiểu tưới tiêu hà thành

Công an cảnh sát cầm canh

Dân phòng giữ nhịp chậm nhanh khoan hò

Dô ta hạnh phúc ấm no nửa lo biếu sếp nửa cho hỏa lò

*

Dân oan mất đất co ro cao chân ngựa chạy cánh cò bay theo

Ba Giai xóa đói giảm nghèo

Ngang đèo Tú Xuất bầy heo lộn chuồng

Bốn mươi năm “ấy ái uông” hòa bình diễn tiến ngoài luồng tự do

*

SINH CUNG SA TỬ PHÒNG

*

Chặt cây xanh chậm ắt vào khám nhanh

Lười tỉa lá cành tất thành nghi phạm

Bom xăng dùng tạm thường trú biệt giam

Quan càng to hàm càng mau phóng thích

*

Dân đen đạo chích trích máu rệp thề

Bịt mắt bắt dê đại gia ruồi muỗi

Đồng rận truy đuổi cá đuối trãm phong

Tự phát dân phòng công an gác cổng

*

Sát nhân sồng sỗng chẳng ngại giao thông

Sống trong cũi lồng phi cầm phi thú

Đức cống trọng lú đao dụ tấn sang

Chí chóe hồ sàng dã man hết sảy

*

Ván bài lật tẩy mình mẩy bá thanh

Quý ngọ cũng đành cúng hoa dân chủ

Đắc kỷ vua trụ các chú hái hoa

Quốc tế trình tòa lu loa chối tội

*

“Tham nhũng cả khối mối mọt xăng ty

Trước cửa nhị tỳ cách ly chạy án”

BÁC LƯỜI THẨM DU

*

“Nước nhà là của đảng tao

Sang bán chuyển nhượng cho Tầu

Cháu con các chú trả nợ

Chỉ ít ly trao máu đào”

*

Lá phướn huyết đổi Tầu Phúc Kiến

Viếng Quảng Tây tứ chiếng hồng Mao

Bàn dân thiên hạ xôn xao

Trung ương Hà Nội thuốc lào lãng tiên

*

Vi tiền bất nhục quan tham nhũng

Lũng đoạn thị trường chứng khoán vi quyền

Cha già ba xạo bố tuyên

Vừa đi đường kể truyện duyên hồng lầu

*

Xây thành Các Mác đầu lâu

Chí Minh tái dựng cầu cao biển người

Đi B bộ đội như rươi

Trong hang Pắc Pó bác lười thẩm du

*

ĐỒ BÀ NỞ TRĂM HOA

*

Bàn tay nhúng máu đồng bào

Chặt đi chẳng đặng vá sao không đành

Hạ cờ tây trãm cây xanh

Sổ hưu đảng tịch tỉa cành bất kham

*

Trên thủ tướng dưới cánh CAM Trung hoa dân cóc tốt làm hàm nhai

Thượng phương bảo kiếm minh khai

Bom Vươn súng Viết nhân tài khiếu oan

Ơi! Ông địa Ké truy hoan dân phòng tự phát phượng loan giao hòa

*

Án diệt chủng trình trước tòa sát nhân đồ tể giả lòa sa mưa

Tham quan lũng đoạn xin chừa

Thủy thanh dưỡng cá tra vừa hồ ao

Một con ngựa quý ngã nhào rơm khô đặc cỏ chung tàu tranh ăn

*

Kế tinh kinh tế khó khăn “Vịt Kìu yêu lướt” tròn trăng đi về

Phố hồ bất chánh chân quê

Tìm cô thôn nữ tóc thề ngang vai

Trường đồ mã lực chân dài ba size váy ngắn rúp cài đô la

*

“Việt nương một cái lập là trăm hoa đua nở đồ bà vẫn trinh”

*

NGOẠI HỐI ĐỐI GIAO

*

Lao động nếu chẳng vinh quang

Ngu gì của quý rình rang trình làng

Đồ bà dù chẳng ba gang

Cũng không đến nỗi bẽ bàng mặt quan

*

Mặc cho nhụy rữa hoa tàn lạc vào nhà thổ cũng chàng phong lưu

Đại gia tư bản đỏ hưu

Hơn dân đen đít bầy cừu đảng nuôi

Dư lợn viên bám thua ruồi công an cảnh sát đầu buồi Bắc Kinh

*

Bốn lề chụp núp bắt rình giao thông mãi lộ vá trinh dẫn đường

Cây xanh cận cảnh cứu thương

Con cầy trị ghét khẩn trương tâm thần

Cởi quần đĩ dám hiến thân trung ương Hà Nội bảo trân đại bào

*

Bốn mươi năm lỡ yêu đương dồi trường ngàn dặm cường dương sinh tồn

Năm châu ngoại hối liền khôn

Đô la rúp hét lùi chồn cắm ngu

Thuyền nhân bốn biển phục thù nhân dân tệ rủ thủy ngưu hỏa hồ

*

LIÊN XÔ BOM KỲ ĐẠN LẠ

*

Máy bay bằng giấy Nga xây

Phòng không chưa dựng cháy ngay trên trời

Trực thăng một chiếc vừa rơi

Thông tin chính cống đi đời “Su 2-hai”

*

Chuyên viên Tầu thật đại tài chiến tranh vũ khí lai rai rớt đài

Đổ thừa địch họa nhân tai

Bạch dương cộng sản huê cài phân trâu

Sát nhân công cụ đấu thầu Lê Nin Các Mác tóc râu Bác Hồ

*

Độc tài lãnh tụ hoan hô Cu Ba Chú chệt cái đồ Him la

Mỗi tên một mảnh sơn hà

Đao thương binh lửa giữa ta với mình

Pu tin ngậm miệng làm thinh ăn tiền quốc sách thục linh địa liền

*

Lập lờ-ôn Ké nổi điên sa trường chiến tích DânTiên Trần tình

“Mát cô va” tạt linh tinh

Nóng chàng sâm bắc Hàn sình phiêu lưu

Trung Hoa dân cóc óc trừu trên bàn tính kỹ toan sưu tầm về

*

“An Nam thịt chó thủ dê bom kỳ đạn lạ đam mê chưa tàn”

*

GIẢI PHÓNG CỬU LONG

*

Súng trường tỉa từng viên tiểu liên lia tá lả

Trung kiên ria loạn xạ đại pháo xả nguyên nồi

Thủ thế tấn bằn ngồi thuốc bồi thêm cẳng giữa

Bazoka khạc lửa giữa trường học Định Tường

*

Mua vũ khí sát thương dân thường dù còn nhỏ

Quân đi B chặt cỏ không cần rõ trẻ già

Phụ nữ cũng không tha bà mang bầu ba tháng

Việt cộng núp dưới trảng bắn trúng háng nữ sinh

*

Thi thể nằm bãi sình không xinh hình cắt cổ

Phản động như cây trổ Vẹm mổ bụng moi gan

Toàn gia hội đồng làng khoai lang không cống nạp

Hồ lâu la hổ cáp táp bình địa cữu long

*

Ngụy quyền chống đại đồng chổng mông trên cầu tõm

Sunh bắc vào nam hõm hóm lòm lọm phân rơi

Cách mạng vội đổi đời tả tơi luôn sáu tỉnh

Lính thiên triều cung thỉnh chẳng kể bệnh giang mai

*

BỨC TRANH TRUYỀN THẦN

Tức nước mặt trận vỡ bờ

Xã hội dân sự không lơ người lành

Quan tham trãm một cây xanh

Dân oan chém ngã công an chục thằng

Máy bay trên đoạn đường băng bá thanh cụt hứng la thăng to hàm

Tiếp viên cơ trưởng không cam

Tốt làm lương lậu vài gram bụi vàng

Rủi thay nhiệt độ nam hàn chính gian thứ giả đầu hàng hải quan

Ngà voi tê giác cải trang cũng không qua mắt đại bàng kiểm tra

Kim cương cẩm thạch đồ bà

Chim bạch Nga cá ngọc ngà Cu Ba

“Ta về ta tắm ao ta” lao cha khám mẹ tù nhà vẫn hơn

Một bề ngực lép thờn bơn nhục bồ đoàn ngục còn hơn bốn lề

Chân dài trí ngắn đam mê

Vành ngoài đút lót nảo nề mép trong

Bó tay chân đứng hai còng thầy trò ơn nghĩa song song đại đồng

*

“Nhiều năm đức cống uổng công lưu manh đạo dụ bức tranh truyền thần”

TÂM THANH