Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

RỪNG LUẬT LUẬT RỪNG

TÂM THANH THI TẬP
*
RỪNG LUẬT LUẬT RỪNG
*
Đừng trách nhân dân còn một quần cũng cởi
Công an hứng khởi bởi chụp cảnh dựng phim
Nhiều người ôm ngực thót tim
CÁI RĂNG oan khuất của chìm đồ phơi
Không do ý của ông trời
Lục lâm khủng sản muốn chơi luật rừng
Đồng bào đảng bảo dững dưng
Đại gia tư bản đỏ mừng chiến công
*
Đừng bẻ cổ đạp vỡ đầu dân chúng
Đừng lấy thúng lủng hòng úp đít đại voi
BÙI HẰNG HIỀN ĐỨC châm ngòi
Bom VƯƠN đạn TIẾN săm soi lệ làng
*
Nếu đã biết phán quan đầu rùa VIỆT cộng
Diễn tấu hài quy án C.L,B, nhà báo tự do
Cớ chi dân khổ tâm mò
Nhân quyền dân chủ thước đo “con cờ”
*
Mo hạnh phúc ấm no bôi tro độc lập
Hoàng Trường Sa thế chấp cái công hàm
BA ĐÌNH bán nước buôn dân
Diệt người yêu nước công thần TẦU Ô
*
Tự xây mồ cha  dựng lên mả mẹ
Nỡ xem nhẹ dòng giống tổ tiên
Âm mưu hán hóa vì tiền
Đạo HỒ dức cáo Người : Tiên Dân Trần
*
Con HỒNG cháu LẠC thiêng liêng
Một ngàn năm trước sắp khiêng CHỆT về
BẠCH ĐẰNG sát thát thảm thê
Thoát Hoan quên những lời thề xâm lăng
Ống đồng chui chỉ một thằng
Nay mai nắp cống thiên thăng cả bầy
Rồi ra lại phải đi TÂY
Đố em nào lái máy bay sang TẦU
 “BẮC KINH bành trướng xà mâu
NAM QUAN BẢN GIỐC CÀ MAU ĐỊNH TƯỜNG”
CON CỜ TỰ DO
*
Đừng làm con chó giữ nhà
Đừng mong làm cha một lũ con mất gốc
Đừng sợ độc đảng tà quyền
Đừng làm mất duyên tự do dân chủ
*
Đừng để bè lũ cộng sản bịt mắt che tai
Đừng bất tài như các ngài trên ngai đại biểu
Đừng hứng chịu sự thiểu năng chính trị
Đừng đánh đĩ với ANH MỸ NGA TẦU
*
Quê hương về đâu
Thất phu hữu trách
Trí thức hảo cầu
Diệt bọn xà mâu
*
Đừng để bọn BẮC KINH bành trướng
Thỏa mãn mộng xâm lăng
La thăng si giáng
Đừng sợ tụi khủng sản mãi cách mạng tương lai
*
Con kẹt mày nhét lồng người
Mày bươi lầm chỗ mày lười khoan dân
Vũ Văn Hiển đần cần tăng nhân số
Thách đố thánh tổ tự do con Cờ
*
Trung tá ăn dơ hai bờ rồng lộn
Không sợ thọ tổn khốn nạn nhân sinh
Mở mỏm đầy sình văng lời thô tục
Thối như cục cứt chực bởi lâu la
*
Giữa đám đàn bà lu loa cờ ặc
Giúp cho thằng giặc có cớ tấn công
Bằng bản hợp đồng hai condom bẩn
Cù Huy Hà Vũ danh trấn quy đầu
*
Hèn hạ trước TẦU gâu gâu quần chúng
Bụng chưa bị thủng vỡ một ông bầu
Một lũ bọ sâu rầu nồi canh đảng
Cạn tàu ráo máng hán hóa thanh trừng
*
“Một thủa trong bưng luật rừng rừng luật”
ÁI QUỐC YÊU DÂN
*
Con cờ ặc khôn liền chặt cỏ
Cái lờ ôn ngu chậm tốn lề
Dở dơ dốt dại u mê
Một thời xúi trẻ đi B. bốn lù
*
Hang PắcPó rùng rình đạo dụ
Nông Thị Trưng lạc thú mút cu
Bốn nhăm ẤT DẬU mùa thu
Cha già dâm tặc mật khu mu TẦU
*
Rải dứa bên TÂY Người “culi” cho giặc
Trở về tây bắc Bác lặt cỏ môn lù
Ma thiên lảnh một Chú Thu
Đông Đồng hạ Duẩn Xuân Khu kết bè
*
LỒN TIÊN tống tiền xiềng Nguyễn Aí Quốc
Vũ Văn Hiển biến thái thấm thuốc CẶC BẦN
CU CƯỜM DÁI NGỰA dọa dân
Còn mình còn đảng quần thần công an
*
Văn Ba lộn lèo “đá bèo” đại PHÁP
Trở về quê đạo dụ gái TÀY
Gặp ai cũng tự xưng thầy
Vinh quang tái dứt trên thây đồng bào
*
Phản sư môn “mút cu” CÁC MÁC “moscow”
Bác LÊ NIN bặc cú BẮC KINH
Sông cha suối mẹ rung rinh
Nguyện thề HÀ NỘI BA ĐÌNH giết dân
*
Rừng tây bắc nổi cơn “nắng cực”
Ông KÉ kè cháu trẻ chơi đu
Một bầy hộ lí như tù
Giữa hang cắc cớ chổng khu chịu cù
*
Khuyển mã lâu la hơn ba trăm vạn
Khủng bố dân đoạt sản vật về
Tự phê sung sướng thảm thê
Một bầu bị vỡ lời thề đồng tâm
“Ngày xưa chung chiếu cùng mâm
Bữa nay đồng chí lại ngầm hại nhau”
TỰ DO TỰ SƯỚNG
*
Vũ Văn Hiển khôn liền tắc cuộc
Dại dốt dơ ngu chậm hổn lười
Thanh trừng nội bộ tả tơi
Đùi bầu Trọng lú lòng mề hà hơi
“Trung tá công an VIỆT CỘNG nói=tự do là cái con CẶC”
*
BA ĐÌNH tứ trụ ăn chơi
Bàn cờ chính trị không lời hại nhau
Vài tên đồng chí vỡ đầu
Quốc doanh lá cải gâu gâu sủa hùa
Một thằng mộng tưởng làm vua
Qua TẦU cầu cạnh thắng thua tùy thầy
Thiên triều mưu kế sẳn bày
CU BA đừng trú qua TÂY được mùa
*
Quân dân làm báo cay chua
Trò đùa thái thú của chùa thuế dân
Thương thay nhiều lão công thần
Về vướn tức cảnh đấu tranh giữa làng
Công an độc trị dã man
Hại người yêu nước án oan tù đày
Cùng trời cuối đất chân mây
VIỆT NAM dân chủ chỗ này hay sao
*
BẮC KINH bành trướng HỒNG MAO
Lâu la thanh diện nô TẦU tẩu vi
Phì gia thượng sách bắc kì
Nhị trương ấm cật tam phi to hòn
Khi nào khủng bố đảng còn
Là còn xã hội héo hon đói nghèo
Người ta chết táng chết treo
Sao không chết cháy lũ heo BA ĐÌNH
*
Thiên linh linh địa linh linh
Biết đâu khủng sản thình lình tử vong
Nhân dân chờ đợi một ông
Dòng “dóc ba chớp”bằng lòng cứu dân
Chính mi nòi giống thằng bần
Âm mưu hán hóa xóa HOÀNG TRƯỜNG SA
“Tiên sư đứa tự xưng cha
Già chưa đến tuổi ba hoa chọc cười”
CON NGOÁO ỘP
*
Chống tham nhũng lủng ca lủng củng
Chặn dâm ô hố nhỏ ổ to
Đại gia tư bản đỏ hò
Dô ta đảng bảo kéo co từng ngày
*
Sâu bố chết sâu con sinh cháu
Giấu mặt mo nội bộ thanh trừng
Tự do áp đặt luật rừng
Một thời từng ở trong bưng diễn trò
*
Thế lực thù địch đâu chẳng thấy
Báo nhà quan quậy khắp dân gian
Một bầy đại bảo to hàm
Ngấm ngầm phún huyết văng đàm tố nhau
*
Như đám ruồi trâu bâu “dái ngựa”
Đày tớ dân chọc ngứa hậu môn
Rò ra vài vại tin đồn
Cung vua phủ chúa “lỗ tồn” khoe khoang
*
Tướng hai mang nhảy càn bàn độc
Lộc đảng cho hưởng thụ một mình
Dân oan mất đất chí minh
Rõ ràng thái thú BA ĐÌNH chơi đêm
*
Ngực em mềm tựa thềm đại hội
Hai bên lề đội hại tố nhau
Blogger vài mạng u đầu
Trung ương đảng bảo vỡ bầu vài anh
*
Mâm thịt xôi tanh hôi mùi máu
Món nợ xấu giấu giếm cháu con
Mai này khủng sản không còn
Mạng người cũng chẳng sắt son với đời
*
Luật bất luật quật luật trong rừng
“Cơm no ấm , cật dậm” khắp nơi
“Công an là cậu ông trời”
Ai mà đụng đến khỏi mời thiên lôi
 “Tự do là cái rốn lồi
Hay con ngoáo ộp thòi lòi củ chi”
TA LÀ AI ?
*
Ta có phải là tay sai
Cho quý ngài thái thú BA ĐÌNH
Hay bọn đầu gấu giày đinh
Qua quá trình liềm búa
*
Ta là gia nô phủ chúa
Hay múa gậy chỗ cung vua
Cuộc thanh trừng chưa rõ thắng thua
Khi mùa thu hoa dân chủ nở
*
Ta có phải là bà đỡ
Lở cở những đứa con tam vô
Cháu chắt quốc tặc HỒ
Học trò N. T. TÔ
*
Ta nối giáo cho giặc
Cắt bớt HOÀNG TRƯỜNG SA
Ta có phải những mụ đàn bà
Còn cái lai quần cũng cởi
Phấn khởi đi cướp đất của nhân dân
*
Ta có là lục lâm
Đoạt tây nguyên bauxit
Hay chỉ là lá mít
Trong những chiếc tàu bịt kín Vinashin
*
Ta chỉ là nhúm tiền
Polimer châu ÚC
Có phải ta là con giòi lúc nhúc
Trong ủy viên đảng trung ương
*
Ta đang nằm dưới giường
Xem quan quân làm báo
Dù luôn luôn nói láo
Khủng sản vẫn tạo di căn
*
Có phải ta là công an
Bẻ đầu dân đội đít địch
Ta chắc là cây kích
Bọn phản nghịch trong đảng chơi nhau
“Ví dầu không tài sản đâu đến nỗi câu mâu”
TẤU HÀI BIẾN KHÚC
*
Đất trời là của dân ta
Mả cha thằng giặc TRUNG HOA lấn rào
Tháng mười quốc khánh xôn xao
Một bầy CHỆT CỘNG đón chào TAM SA
Khơi mào một cuộc can qua
VIỆT HÀN ĐÀI NHẬT PHI NGA sẳn sàng
Mặc cho dân chúng lầm than
Thế gian đại chiến đệ tam dẫn mồi
*
Tuyên truyền vốn mạnh đôi môi
Biển đông không hứng nhiều lời phân bua
Trung Nam Hải hưởng của chùa
HOÀNG TRƯỜNG SA đảo sớm mua thủa nào
Việt gian lừa gạt đồng bào
Công hàm 58 nghẹn ngào lòng dân
Chí Minh Đồng Phạm cúng dàng
Buôn dân bán nước tế thần giang sơn
*
Người yêu nước vẫn căm hờn
BA ĐÌNH thái thú còn hơn cựu thù
Dân bầu đảng cử lú ngu
Cường giông trọng bão lại nhu nhược chờ
Ai cho người đợi thời cơ
Láng giềng tứ tốt tình vờ anh em
Hoàng kim mười sáu chữ kèm
BẮC KINH bành trướng ngồi xem thư hùng
*
Vua quan tứ trụ bọ hung
Hậu đài đấu đá thanh trừng lẫn nhau
Vài con sâu nái vỡ bầu
Những con còn lại ôm sầu trong tim
Tham quan đành phải im lìm
Cổ lai hy hữu tìm kim dưới hồ
Một thời đốt sách tam vô
Đại gia khủng sản cá vồ chia phân
*
“To hàm lớn chức tranh phần
Du sinh du xiếc phi thân nước ngoài
Nhớ ai mang nỗi bi ai
Sáu mươi năm diễn tấu hài miền nam”
*
BA TRĂM VẠN CỖ
*
Giữa trái tim HÀ NỘI
Có đội quân cầm cờ
Tuổi vẫn còn ngây thơ
Thờ năm sao một khối
Đâm ngang hông bộ đội
Lũ thái thú BA ĐÌNH
Đạo dụ Hồ Chí Minh
Bán rình hai quần đảo
*
Đập trên đầu mác giáo
Bản GIỐC ẢI NAM QUAN
Những phế tích điêu tàn
Mồ hoang nhiều liệt sỹ
*
Thập lục tự phù thủy
Tứ tốt mãi ba sàm
Nhét vào mồm quan tham
Mười tỉnh làng biên giới
*
Cái lai quần cũng cởi
Gởi thiêu triều BẮC KINH
Lời cúc cung tượng hình
Tây nguyên trình Bauxite
Vàng nhiều như lá mít
Móc đít của dân oan
Bọn lớn chức to hàm
Túi tham dường không đáy
*
Đối địch nhát như cáy
Cậy liềm búa trị dân
Bộ chính trị công thần
Rước voi giày mả tổ
Mặc bá tánh cùng khổ
Thiên hạ sống điêu linh
Đồng chí không đồng tình
Phê tự phê đấu tố
*
“Nay mai nằm dưới mộ
Làm đám ma xập xình
Linh đình ba triệu cỗ”
*
CA DAO ĐẢNG
*
Công an nhân dân
Trần già trấn trẻ
Sứt mẽ cũng đè
Mắt me mũi né
Bẻ cổ đạp mặt
Chém chặt
*
Đá một cước
Được ba công
Đồng chẳng không mông bất quạnh
Giữa thôn làng
Tránh công an
Gái chưa chồng ngang hông bắn
*
Khủng bố bà
Học TẦU NGA
Cái mả cha cũng cướp
Lực lượng chức năng
Ngăn người yêu nước
Rước voi giày mộ tổ
*
Chủ nghĩa tam vô
Cá vồ quần chúng
Nhân dân
Tân địch thủ
Những hũ vàng
Làm tan cộng sản
*
Lão làng cách mạng
Đủ hạng gian hùng
Bọ hung
Bung xung tứ trụ
Lú ngu dốt dại
Đại bảo quần thần
*
Ra quân khủng bố
Báng bổ thần linh
Động kinh lịch sử
Ái nữ chân dài
Ba vòng “hot size”
Cai dù xài trước
XIN ĐẢNG CHO
*
Xin đảng cho biểu tình
Nhưng không được lập trình yêu nước
Xin đảng cấp căn cước
Không ban phước giấu tên mẹ cha
Xin đảng được nuôi gà
Qua quí ba phải mau chăn vịt
Xin đảng nhanh đối địch
Nhưng thích chậm bị thịt BA ĐÌNH
*
Xin đảng đi đào kinh
Khi trở về sẽ ghi ơn Bác
Xin đảng đừng thủ ác
Lúc ra ngoài tác nghiệp công an
Xin đảng giữ xóm làng
Đến khi tư bản đỏ quy hoạch
Xin đảng hãy đặc cách
Vào hỏa lò dân oan khiếu kiện
*
Xin đảng đừng khiếm diện
Khi nội bộ quyết đấu tố nhau
Xin đảng tự đi bầu
Dẩu không có A.K.”47” thúc đít
Xin đảng trồng cây mít
Lúc xẻ thịt bán thêm lá đa
Xin đảng được mua nhà
Bất động sản can qua quá date
*
Xin đảng ra ngồi mát
Dù được ăn bằng bát mạ vàng
Xin đảng đám cưới nàng
Mặc kệ đã sang tay cán bộ
Xin đảng vào lục lộ
Dụng luật rừng tái ngộ giao thông
Xin đảng được lên đồng
Công nông dân phải lo xuống rẫy
*
Chính phủ cho “xúc mẩy” “lúa gạo”
Chớ tung tẩy rêu rao
Nô bộc cho đảng tao
Lâu la không lo đói
*
NHỮNG TIẾNG ĂNG ẲNG BI THƯƠNG
*
Dồn chó vào chân thành
Tất phát thanh sủa phản
Anh em trong khủng sản
Lại đành đoạn choảng nhau
*
Nhớ thủa nao vào hợp tác làm giàu
Cùng xâu xé những miếng mồi dân dã
Cục thịt mỡ mặc dù ăn chưa đã
Nhưng mép môi quấy quá bã vinh quang
Hà cớ chi vòng thòng lọng chợt quàng
Xúi thủ túc giữ tứ chi chặt chẽ
*
Tình đồng chí mấy mươi năm sứt mẽ
Có phải chăng lũ trẻ ló tò he
Cuộc thắng thua huynh đệ giở đòn đè
Bầy khuyển mã im re nghe tiếng rú
Thuở hàn vi cũng trên răng dưới củ
Cùng một cha cung phụng chú TẦU phù
*
Thấy nguy nan đệ tử vội viễn du
Phụ chính chủ thủ án tù trọng tội
Mộng đại đồng không mong trong một cõi
Giữa sang hèn vẫn trọng phú bần khinh
*
Phê tự phê nô bộc phế thình lình
Sướng tự sướng ăn sương không chung cánh
Trung ương đảng rã rời hàng trăm mảnh
Cảnh nồi da xáo thịt tái triển khai
*
Thanh trừng nhau bộ chính trị quý ngài
Đội hại đảng tha hồ thi đấu tố
Thằng chém gió con mồm loa hứng nổ
Một ván bài lật lọng của BẮC KINH
*
Giữa biển đông động đất bỗng lập trình
Trung Nam Hải kình ngư hù thiên hạ
Sóng thần sẽ quật năm châu tơi tả
THÁI BÌNH DƯƠNG mồ mả của toàn cầu
*
“Chạy đi đâu bọn chó má gâu gâu
Giàu còn khóc huống hồ chi khố rách”
GIÁO LÊ MÁC BÁC BÚA LIỀM
*
Một thằng nói dối
Cả đội hại theo
Một anh thoát nghèo
Ngàn em treo mỏm
Cô nàng làm đỏm
Ỏm tỏi đại gia
Tư bản đỏ qua
Con đò quá date
*
Thái thú ngồi mát bát đựng bằng vàng
BA ĐÌNH xài sang đá tan HÀ NỘI
Khủng sản đại hội nón cối dép râu
Quần chúng phát rầu thấy đâu dân chủ
*
Bỏ tàu cả lũ
Các chú ngựa đau
Vó câu vỡ bầu
Gâu gâu chó má
Bầy đàn đấu đá
Cá độ thắng thua
Vua quan được mùa
Vừa ăn vừa múa
*
Một con sâu chúa
Làm úa rổ rau
Thất bộ quy TẦU
Đâu đâu cũng lạy
Đệ tử tháo chạy
Cậy cục an ninh
Giả vờ bắt rình
Về dinh thủ trưởng
*
Học theo BÁC ngu gì không thụ hưởng
Mán Mường Tày khỉ đã quyết ra tay
Hố nhân gian hộ lý sẳn trưng bày
Hồ quốc tặc chuẩn y xây dựng đảng
*
“Rộng tám bước thênh thang đường kách mệnh”
Chẳng bệnh gì cử đạo dụ sát nhân
Giáo Mác Lê học mị thuyết tâm thần
Cõng rắn cắn ngay đồng bào chiến hữu
LẼ THƯỜNG CHÍNH MI
*
Bốn con đại thử BA ĐÌNH
Đứa nào cữ tạ giật mình năm châu
Một em vị đảng vỡ bầu
Ba chàng còn lại câu mâu toàn cầu
Tương lai khủng sản về đâu
An toàn hạ cánh bể dâu sơn hà
Dường như tội trọng lú ra
Mả cha chưa táng mộ bà quên cơi
*
Do đâu đảng cộng ra đời
Đười ươi cướp hiếp giết người dã man
Gươm LÊ giáo MÁC bạo tàn
Gây nên bao cảnh lầm than nhân loài
Búa liềm xiềng xích tác oai
Ngoại lai tà thuyết nước ngoài đầu tư
Mục sư cha xứ thủ từ
Đâu đâu cũng thấy khí hư quỷ thần
*
Chân dài đi với dâm tăng
Ba vòng size hot la thăng nõ mồm
Công an khuyển mã ác ôn
Giao thông mãi lộ trong đồn diệt vong
Tử thần trên đoạn đường vòng
Hai còng số tám uốn cong lệ làng
Biết bao người đội khăn tang
Biểu tình yêu nước thân nhân mắc nàn
*
Ruộng vườn sở hữu dân oan
Của ông lớn chức to hàm trung ương
Quá quan đạo lý luân thường
Gian nhân vượt ải kỹ cương sơn hà
Phải chăng vì lão ác ma
Du côn chiếm đoạt nước nhà VIỆT NAM
Muốn ăn chẳng hứng tốt làm
Giở chiêu khủng bố túi tham riêng mình
*
“Hồ mi chính mồ chí hinh
Thạch lăng trơ xác âm binh giữ giường
Cháu con buộc phải noi gương
Buôn dân bán nước lẽ thường CHÍ MINH”
*
CHÍNH MI ĐẠO DỤ
*
Thi đua bán thánh buôn thần
Bạch mi tà giáo người Trần Dân Tiên
Đảng cho khuyển mã tống tiền
Lương dân đóng góp lạc quyên vào chùa
Tam vô thừa nhận trọng thua
Bởi anh thủ trưởng giao mùa lập lăng
Đại đồng thế giới siêu thăng
BA ĐÌNH phơi xác một thằng ác ôn
*
Không trông cũng thấy cô hồn
Chẳng nghe cũng rõ “phọoc môn” định kì
Nguyên căn tâm bất khả thi
Ba nơi rắc cốt chính mi vuông tròn
Khi nào non nước vẫn còn
Là còn đại tội chưa mòn trong dân
Giết người diệt chủng MẬU THÂN
“Cải Cách Ruộng Đất”phi vân bạo tàn
*
Bảy lăm năm bốn dã man
Di cư quá cảng bạo tàn VIỆT gian
Dù khoe bảy vạn loa làng
Cũng không bằng một Dân Làm Báo tin
Hacker chỉ dám đánh rình
Bờ leo bờ lốc chiến chinh trong làng
Internet chẳng hoang mang
Đứa nào là vẹm cánh CAM hại người
*
Thiến heo hoạn chó Đỗ Mười
Chích cheo lụi sóc gấp mươi hai lần
Dở dơ dại dốt đầu đần
Ngu ngơ Dũng tấn gia nhân cùng bè
Tin rằng chốt mã bắt xe
Mắt me tưởng thú đòn đè lâu la
Vén lông vạch váy một bà
Chim hoàng yến đã thông qua quan tòa
*
“Đá bèo” không được thẩm tra
Trung ương “nắng cực” quyền tà trả treo
Hồ vua quan chuẩn “bốn lèo”
Xã hội chủ ngoẽo “ngáy đèo”“déo tai”
*
TÂM THẦN TRÍ CÔNG AN TRÌ
*
Trí đâu TRÌ đấu tâm thần
Hơi đâu tranh cãi lại nghành công an
“Nhăn răng”bẻ cổ lão làng
Phùng mang trợn má bắn nàng sinh viên
Dây giày tự tử chàng điên
Bao cao su bẩn gông xiềng luật sư
Blogger dân chủ không từ
Vua quan làm báo của tư cọng miền
*
Bao nhiêu nhân mạng quy tiên
Ấy do đảng bảo vì tiền mà ra
Bà già chết cũng chẳng tha
Áo quan từ bãi tha ma về đồn
CÁI RĂNG hà cớ thân môn
VĂN GIANG VỤ BẢN VƯƠN bom đầm đìa
NGHI SƠN mộ trẻ còn kia
THANH TÙNG họ TRỊNH chưa lìa đau thương
*
Răn đe khủng bố trên đường
Vào nhà dọa nạt cả phường dân oan
KIM LIÊNG nhờ lửa đăng đàn
Nỗi niềm bức xúc khăn tang muôn người
Tà quyền nếu thực chịu chơi
Hãy ra biển đảo đợi mời HOÀNG SA
Bốn ngàn năm một sơn hà
Lẽ đâu quốc khánh quỷ ma chúc mừng
*
Ngày xưa dù núp trong bưng
SÀI GÒN hoa lệ luật rừng đừng trưng
Việt kiều còn phải thẹn thùng
Huống chi yêu nước góp chung tấm lòng
Yếu hèn không thuộc LẠC LONG
Phi luân bất khả TIÊN RỒNG ông cha
Đốt ngay cái xác thối tha
Đang nằm ngả ngớn không xa BA ĐÌNH
*
Đồng bào không nghĩa cũng tình nỡ nào đạp mặt bẹo hình trị an
Tương lai gần đảng lụi tàn lui quân có trách da vàng với nhau
“Trung tá công an “nhăn răng” Đào Xuân Trì đấu trí với Cao Quốc Huy “bệnh nhân tâm thần” trong vụ uy hiếp hai bé mầm non tại tp:H.C.M.”11-10-2012
*
CẮN NGẮN GẮN DÀI
*
Mỗi con hát một thằng hề
Trong vòng tay đảng thuốc mê độc liều
Ba mươi sáu chước quái chiêu
Thất thập nhị kế Thúy Kiều bán dâm
Uổng cho thi họa kì cầm
Lồng trong nghệ thuật dao găm giết người
Chào hàng một lũ đười ươi
Từ hang CỐC PÓ tiếng cười chơi trăng
*
Hóa trang dù giống CHỊ HẰNG
Tâm hồn CHÚ CUỘI thuyết nhăng quen rồi
Dường bôi màu máu trên môi
Mép khua lưỡi khoắng những lời nặc nô
Trong nhà học thói tô hô
Ra ngoài đạo dụ lõa lồ thi đua
Văn công phấn khởi vụ mùa
Đem chuông rè gióng tiếng chua đồng bào
*
Dưới cờ huyết đảng đơn sao
Lững lơ hán hóa cộng vào hoàng tinh
Buôn dân bán nước BA ĐÌNH
Việt gian HÀ NỘI lập trình TẦU nô
Bởi chưng quốc tặc họ HỒ
TĂNG TUYẾT MINH suối lồ ồ khiêu dâm
Tám mươi năm lỡ mưa dầm
Cháu con cũng phải mưu thâm giống Người
*
Nam Trung Hải tặc như rươi
Tây nguyên bauxite đang tươi màu bùn
Triệt thù đảng biểu dái thun
Sau lưng đồng chí mền trùm hại nhau
Có hơn ba triệu mái đầu
Một thuyền chở nặng bọ sâu thượng lầu
Giang sơn rồi sẽ về đâu
Về nhà hỏi mẹ qua cầu gió bay
*
“Từng trang lịch sử sang tay
Công hàm năm tám chết ngay ngày rằm
Một thời bay nhảy lũ hâm
Cúng cơm cha mẹ dâng mâm cho TẦU”
*
HŨ MẮM KHẮM
*
Bầy cóc hội tự phê tự sướng
Một vài con trảm tướng phi hành
Tất thành đánh mạnh thắng nhanh
Cơ may đồng chí vắt chanh trừ bì
*
“Nguyễn túng dẫn” thất thời củ lẳng
Tín nhiệm thư đảng biểu chẳng từ
Hai lần ôm ghế khư khư
Bỗng nhiên tổng bí thẩn trư phản thùng
*
Ba dơ dáy chơi trò tháu cáy
Cấy lâu la vào máy tà quyền
Ai ngờ ăn vụng không chuyên
Polimer Bauxite lan truyền khắp nơi
*
Quan làm báo đăng bài xào xáo
Hũ mắm hư đổ tháo tùm lum
Đảng viên ba triệu chùm hum
Hội nghị khẩn cấp xì trum đứa nào
*
Ống thuốc lào đã “xưa rồi DIỄM”
HAVANA lông lá CU BA
Quỷ ma ruốc đuốc đốt nhà
Vài con sâu nái tán gia tiêu điền
*
Nhà thương điên gông xiềng trí thức
Bệnh viện tức liềm búa nhân tài
Thẩm tra không phải thiên tai
Giữ người yêu nước giam ngài tham quan
*
Đảng nói ngang cả làng khỏi cãi
Chuyện đại đồng thuyết mãi hư không
Vài cô thôn nữ chổng mông
Việt gian không xứng làm chồng kì hoa
*
Chị em ta mình ngà vóc ngọc
Thằng NGA vọc chọc giận lão TẦU
Mười hai bến nước về đâu
CHÂU PHI bất khả ÂU CHÂU hảo cầu
 “Bực mình than đại vài câu
Buôn dân bán nước vàng sao huyết kỳ”
ĐẬP VỠ ĐAKRÔNG III
*
Cement cốt tre kè đê vỡ đập
Bác đảng béo mập chập mạch nhân dân
Thiên tai không tại bà chằn
Do ông tham cúng tài thần siêu xe
Lũ lụt lội bờ be xà xẻo
Anh què khéo dẫn dắt em mù
Cặp đôi cùng chổng cao khu
ĐAKRÔNG vỡ đập lỗ lù chỗ mô
*
Mộ bố chắc trộn hồ chung hố
Thằng giỏi nổ đố con mồm loa
Một bô trí tuệ bảo hòa
Bầy bồi bút báo bọn bưng bô bàn
*
Xin tự do đảng cho cũng khó
Đầu dân chủ ló đít hạnh phúc co
Xã hội tư bản đỏ no
Dân oan ruộng đất mặt mo tà quyền
Hồng hơn chuyên ba miền thổn thức
Dân làm báo tức ấm ức vua quan
Thông tin náo loạn cả làng
Dở dơ dốt dại tràn lan tựa bài
*
Trả thù dai thối hài Tấn Dũng
Nội bộ lủng củng khủng bố nhân dân
Hoan hô “đại điểm quần thần”
Y công thích khách thí quân tế bầu
*
Lở đê vỡ đập cập nhật thông tin
Lề đảng im lìm hòa bình diễn tiến
Xây dựng ai khiến khuyển mã ai lo
Vớt cá lên đò ngư phu vội vã
*
Chú phỉnh rằng đảng lo tất cả
Dù là địa mả kim mộ thạch lăng
Mặc cho tổ quốc sắp băng
Còn mình còn đảng nhiều thằng ác ôn
Đầu đường xó chợ cô hồn
Giao thông mãi lộ vô đồn bán thân
“Việt gian cương cứng cái cần
Búa liềm độc trị cách tân bốn lề”
TÌNH THƯƠNG TÌNH NGHĨA
*
Xóa đói giảm nghèo
Chú phỉnh mẽo meo
Cơm mèo treo đói
Mẹo con lở lói
Khỏi méo ăn theo
*
“Hương chạy qua đèo”
Chồn cheo mắc lẹo
Dính nhau như kẹo
Kéo mãi không ra
Chú bác phe ta
Bênh ma phụ quỷ
Một cô phù thủy
Mị thuyết phù hoa
Thương kẻ không nhà
Xướng ca từ thiện
*
Tội cho lũ kiến
Đi kiện củ khoai
Tưởng thú trên ngai
Tay sai TẦU cộng
Nội gián phản động
*
Lộng giả thành chân
Nắm đầu quần thần
Dân bầu đảng cử
Vài con đại thử
Căn cứ trong bưng
Áp dụng luật rừng
Cún cưng vỗ béo
Ăn vụng chưa khéo
Chúng nó đẻo nhau
Quân tử hảo cầu
*
Thuyền quyên khô héo
Không ăn nên xéo
Chị câm điếc gieo
Một quẻ tái lèo
Neo đơn khuyết tật
*
“Dân oan mất đất tất bật lên đường đăng nghèo ký đói”
VẠI DƯA KHÚ
*
Tổng bí thẩn tái phát ngôn trớt hướt
Chẳng có ai phải dựa cột lên mâm
Mười lăm ngày hội tự sướng âm thầm
Vẫn không thể đâm hông thằng phản động
*
Trung ương đảng đã vỡ tan hão mộng
Phê tự phê phế đồng chí ra đi
Tình đệ huynh bất kể ngón đòn đì
Nghĩa bằng hữu trên chính trường đấu tố
*
Vì “đeo kính” ủy viên không xấu hổ
Vẫn “đá bèo” khi “nắng cực”tấm thân
Học Dân Tiên “đạo dụ” cõi dương trần
Tứ khoái vẫn hơn tam vô nhất cú
*
Vại dưa khú bốc mùi từ Trọng Lú
Xin lỗi dân vì dung dưỡng quần thần
Bọn lâu la toàn những đại quan gian
Lỡ nuốt gọn hơn trăm ngàn tỉ bạc
*
Khủng sản biết đã đến hồi tan nát
Tên đầu đàn vội thoái thác công lao
Mấy mươi năm từng thương tổn đồng bào
Khi hạ cánh giành an toàn sạn đạo
*
Dân oan biết chú phỉnh nào ba xạo
Học đạo Hồ bố láo khó ăn chia
Lỡ vung tay một mụ đốp ra rìa
Chặn đường chó má tất nhiên cắn phản
*
Quan làm báo loan nội tình của đảng
Kèm những lời phê phán chỉ đích danh
Mớ cải chua đã thối rữa đành rành
Tranh nhau tránh để đàn em lãnh đạn
*
Vài trăm triệu đáng tử hình một mạng
Bài toán chia cho hàng vạn đảng viên
Không đủ cho chúng vào chỗ gông xiềng
Còn cách đổ hố tử thần vĩ đại
 “Từ trong bưng dụng luật rừng thương mãi
Hồ Chí Minh đỏ tay ải tay ai”
CON ĐƯỜNG CÔNG LÝ MÂY BAY
*
Ta về thăm mộ ông bà
Bốn mươi năm trước cất nhà ở đây
Sống trong địa ngục đọa đày
Hởi ơi ! mồ mả cỏ cây không còn
Ta đi trên phố SÀI GÒN
Tên thằng khủng bố dỗ con giết người
Chỉ toàn bóng dáng đười ươi
Cao lầu CÁC CHÚ chọc cười bướm đêm
*
Ta đi qua những bậc thềm
Dường như có tiếng êm đềm món ngon
BẠCH ĐẰNG CÔNG LÝ KÝ CON
Một bầy trẻ nhỏ lon ton đánh giày
Phố mời ngõ vẫy phây phây
Nhiều nàng kỹ nữ sa lầy yêu đương
Gió mưa trong bốn bức tường
Trời ơi ! ma quỷ khẩn trương lên đời
*
Lệ rơi ướt đẫm đôi môi
Nửa đêm về sáng gánh xôi xó hè
Lập lòe dưới một mái che
Một cô be bé vừa he hé nhìn
Ta nghe thổn thức trong tim
Hình như đứa nhỏ không cần bán mua
Trong dòng nhân thế cay chua
Xóa nghèo giảm đói còn đùa nhiều chiêu
*
Phải chi em uống thuốc liều
Thuế thân chú phỉnh cứ tiêu xả giàn
Nay mai ủng hộ quan gian
Biết đâu được đứng đầu làng rao trôn
Một bầy đại biểu cô hồn
Sản sàng sai lũ du côn rước về
Không làm thiếp cũng nhị thê
Mẹ cha em nhớ lời thề đi B.
*
“Miền nam giải phóng bốn lề
Dép râu nón cối đam mê thiên đường
Bơ thừa sữa cặn thấy thương
Chất đầy “sắc cốp” hỗ tương đổng đài”
*
NHÂN TAI ĐỊCH HỌA
*
Đạo dụ đức hồ chính mi phải học
Cải cách ruộng đất trốc gốc MẬU THÂN
Không tha sót bắt dù lầm
Quyết không để bọn lục lâm phản thùng
*
Lá rách đùm ủy viên trung ương đảng
Bỏ ra một mạng hở háng cả bầy
Còn ai tham nhũng tiếp đây
Trong bộ chính trị bầy hầy VIỆT gian
*
Con mẹ nó quan dân làm báo cáo
Nỡ lòng chơi trò ma đạo đà đao
Thông tin tức bực đồng bào
Một thằng X chiếm hai bao tinh trùng
*
Nước tới chân đảng lên sơn lâm nhảy
Lỡ làm bậy CÁC CHÚ Bauxite dung
Ngai vàng tưởng thú bọc nhung
Đố đồng chí giả điên khùng lén chơi
*
Lặn qua TẦU không đâu giàu bằng MỸ
Nắm tay đám đĩ tìm một đường bơi
VIỆT NAM thấp thoáng đạo trời
Giáo gươm LÊ MÁC đến thời cáo chung
*
Đội hại khùng nằm vùng trung ương đảng
Lão thành cách mạng chán ngán thở dài
Quay lưng không dám bái bai
Đàn con đám cháu biết ai cậy nhờ
*
Nhà nhà làm thơ bàn thờ tá lả
Cha con chúng nó đấu đá lẫn nhau
Vài con sâu chúa vỡ bầu
Vào bàn hội kín gâu gâu cả bầy
*
Thiên triều vẫn mặc thây bây xâu xé
Một con khóc thé lạy lục BẮC KINH
Không ngờ chó cắn thình lình
Cha căng chú kiết hiển linh độ trì
*
“Chí Minh gây họa bi hài chính mi”
TƯ TƯỞNG BẠCH MI GIÁO
*
Diệt sâu nái Sang ngu Trọng lú dụ
Phản động nằm vùng nội bộ đảng ta
Thờ giặc HOA cõng rắn cắn gà nhà
Hại tổ quốc Vinashin Bauxit
*
Dòng đồ tể sá gì khi xẻ thịt
Giống sát nhân há ngại lúc phanh thây
Hồ Chí Minh diệt chủng vốn bậc thầy
Trò Đồng Phạm Văn buôn dân bán nước
*
Hội nghị sáu dang chân ra nhất cước
Bước thứ hai dài cẳng giữ cung vua
Giò thứ ba đá phủ chúa te tua
Cao su bẩn mắm tôm pha phẩn chó
*
Tổng bí thẩn không dễ gì làm khó
Mổ anh em từng nhát một trong bàn
Bịt nguồn hàng họp kín cũng hở hang
Dân làm báo trình làng từng trang một
*
Không kỷ luật chỉ quật vài con chốt
Dốt dở dơ tranh thủ kế trở cờ
Đảng viên còn mang tư tưởng ngây thơ
Còn chung hưởng cỗ mâm xôi mỡ thịt
*
Mặc quê hương giặc xâm lăng đến đít
Miếng mồi ngon như múi mít trưa hè
Kệ đệ huynh dường châu chấu đá xe
Khủng sản đảng vẫn đòn đè quần chúng
*
MÁC LÊ dạy túi tham thiên vô lũng
Dũng Tấn hèn Trọng lú vẫn bần khinh
Địa linh linh nhờ một cú cắn rình
Cung vua quả bất thình lình phủ chúa
*
Đứa nào sẽ về quê vung gậy múa
“Đại hồ cầm” luộc lúa nộp BẮC KINH
Bốn ngàn năm chẳng lẽ mãi vô tình
Trung Nam Hải kình ngư vào bãi cạn
 “Con đường sạn đạo biết dạo phương mô
Ống cống làm mồ lăng HỒ đổ hố”
VỞ DIỄN HẠ MÀN
*
Bức màn nhung thôi phủ
Tổng bí thẩn Trọng lú
Thú thật chuyện làm sai
Trung ương đảng quý ngài
Miễn trừ một tay X
*
Tiếng thơm như múi mít
Bauxit Vinashin
Bán tây nguyên in tiền
Polimer xúm xít
Cả một bầy xôi thịt
*
Bịt mắt của nhân dân
Bộ chính trị tâm thần
Hiếp dâm người yêu nước
Thái thú TẦU chúng rước
Được ơn phước thiên triều
*
Dân oan phải treo niêu
Mĩ miều tứ tự tốt
Mười sáu chữ vàng hốt
Cốt cách bọn BẮC KINH
Dạy bài học nhân tình
*
Giống tiên rồng thế thái
Lũ VIỆT gian sợ hãi
Vãi đái nhìn biển đông
Đoàn ngư giám khủng long
Chạy vòng quanh hải đảo
*
Đội hại họp bố láo
Không xào xáo anh em
Giang sơn có đảng kèm
Búa liềm kiêm sắt máu
Mặc cho đàn con cháu
*
Mếu máo trả nợ sau
Kể từ lúc xanh đầu
Cho đến khi bạc tóc
Lão đảng trưởng bật khóc
Muốn móc mật moi gan “thằng X dóc”
LUẬT NHÂN QUẢ
*
Tháng này yêu nước ra tòa
Tuần nay phản quốc thông qua luật rừng
Từng thi hành án trong bưng
Giết người diệt chủng tưng bừng tung ra
Gươm LÊ giác MÁC đạo ma
Búa liềm khủng sản tối đa gông xiềng
Thất phu trí thức trường miên
Sao chưa tỉnh dậy đả điên đập khùng
*
Vừa qua hội nghị côn trùng
Hỏi con sâu X bọ hung nơi nào
Phải chăng y tá CÀ MAU
Hay tên tham nhũng đứng đầu trung ương
Tham quan tâm địa khó lường
Cung vua chưa chắc hiền lương phê bình
Quần thần đành phải lặng thinh
Huống hồ chi bọn hòa bình triễn khai
*
Chẳng em nào chỉnh đốn sai
Bàn cầu trí tuệ tự khai đại tài
Dân đen bịt mắt che tai
Bi hài vở diễn mặt dài hề thương
Nửa đêm ngồi xổm soi gương
Hu hu giống quỷ vô thường âm ty
Năm xưa sư phụ mặt lì
Bữa nay đệ tử cũng thi cùng người
*
Lâm ly những giọt lệ rơi
Hoa cà cá sấu khóc đời đấu tranh
Ngai vàng nhất quyết phải giành
Không thôi tưởng thú máu tanh hơn mình
Môi ngoài mép nội lập trình
Bảy nghề tám chữ luyện tinh khách mời
Đài vàng gác tía ăn chơi
Cho con cái lạc luân hồi lầu xanh
*
“Nhân sinh một sợi chỉ mành
Sinh rồi lão bệnh tử canh mệnh trời
Có nghe phiến mẫu à ơi
Gieo nhân gặt quả thế thời đẩy đưa”
TÂM THANH