Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

LÃNH ĐẠO CAI TÙ

TÂM THANH THI TẬP
*
LÃNH ĐẠO CAI TÙ
*
Cai tù chỉ đạo lao phu
Một ngày tọa khám ngàn thu nhớ đời
Khoan hồng nhận tội hà hơi
Nhục hình tiếp sức tơi bời xác thân
Đạo HỒ đức Bác thằng bần
Búa liềm khủng sản cán cân bạo quyền
Chụp đầu vu khống PHƯƠNG UYÊN
Con thuyền không bến mảnh duyên lỡ làng
*
Chống TẦU thà chống Lổ Ban
Chống xâm lăng hãy quy hàng Bắc Kinh
Hỏa lò rộng mở Ba Đình
Muốn về với mẹ nín thinh tội tình
Bủa xua khuyển mã núp rình
Bắt người yêu nước meeting ôn hòa
Sáu sao hán hóa cờ hoa
Mưu đồ Dân Chủ cộng hòa Việt Nam
*
Bốn tên thái thú tốt làm
Đảng viên ba triệu cũng cam hổn lười
Dân bầu đảng cử đười ươi
Giang sơn nắng cực cười tươi bốn lề
Đá bèo quá ải nhiêu khê
Trường chinh tắt cuộc lòng mề tả tơi
Hoàng Trường sa đảo lỡ mời
Công hàm 58 chịu chơi sang rồi
*
Gọi nhau khô khốc đôi môi
Những ngày đối kháng đứng ngồi bên nhau
Bỗng đâu thiếu hẳn vài đầu
Bỗng đâu lộng ảnh già râu dưới cầu
Một bầy sát thủ óc trâu
Lâu la khuyển mã bọ sâu giết người
Tham quan nhan nhản như rươi
Đố ai bốc rác lại bươi được vàng
*
“Thương hoài những bản án oan
Thương hoài sinh mạng dân làng ly tan”
*
ĐIẾM KHỦNG SẢN PHÊ
*
“Ngày mai dân chủ nở hoa
Tại sao điếm khủng sản ta phê bình”
*
Dẩu biết rằng bắt tay thằng tưởng thú
Các nguyên thủ phải rửa ráy bảy ngày
Một lần dơ đã không gặp vận may
Huống hồ diện kiến Ba Dơ Túng Dẫn
*
“Nuốt rau đắng nhai ớt cay
Tổng bí thẩn ngậm bồ hòn làm ngọt”
*
“Buông vinashin bỏ Bauxit
Củ tịt nước tự đánh địt sang sông”
*
Đại đồng thế giới lộn rồng
Trời ơi ! con cháu Lạc Long nguy rồi
ÂU CƠ máu đỏ bờ môi
Từ nay thôi nhé thì thôi giống dòng
Bắc kinh bành trướng đâm hông
BA ĐÌNH “tháu cáy” giữa sòng biển đông
Bốn ngàn năm kể như không
Giang sơn gấm vóc uổng công ông bà
*
Trông người mà ngẫm đến ta
Ô bà má tái cộng hòa kì hoa
Nhân quyền dân chủ không xa
Giao thông công chánh tránh tà tầm chân
Tâm thần trong viện tâm thần
Không cần yêu nước trần thân ngoài đường
Nhà thương thiên hạ yêu thương
Phục hồi nhân phẩm hưởng lương tuổi già
*
Điếm khủng sản mê man tự sướng
Mười bốn tên hưởng thụ thủ dâm
Tinh binh lạc ngõ lên mâm
Lâu la dựa cột vì lầm chủ nô
*
Không vì HỒ cũng MAO củ tịt
Bịt thông tin chính sách ngu dân
“BA ĐÌNH tứ trụ đầu đần
Cúc cung HÀ NỘI công thần BẮC KINH”
CAI DÙ CẮN NGU
*
Cai dù tái cắn ngu
Đồng chóe lú đạo dụ
Nguyễn Túng Dẫn tưởng thú
Trèo lên ngôi ngụy chủ
*
Bộ chính trị tự phụ
Trung ương đảng bốn lề
Phế trầm Bê đang sướng
Tham ô chẳng riêng Hưởng
Ước mong đại đồng thề
Giải phóng lúc đi B
Đảng viên đều như thế
*
Trong ba mươi sáu kế
“Thành công đại thành công”
Tất cưỡng chiếm ruộng đồng
Nghe quan làm báo dệt
“Đoàn kết đại đoàn kết”
*
Mặc kệ dân vỡ đê
Nhóm đại gia lộn lề
Lập lăng thờ ông Ké
Trong hang kẻ chó đẻ
*
 “Mười bốn thằng làm thủng công kho
Chỉ vài con lo trám lỗ rò tham nhũng”
*
Cả bọn không than khổ
Nhờ thao túng ngân hàng
Tư bản đỏ mở mang
Cuộc thanh trừng nội bộ
Sắp đến ngày tận số
Chuẩn bị đốt thây HỒ
Sư quốc doanh nam mô
Dâm đồ không xấu hổ
*
“Nhiều gia nô báng bổ
Quật mộ mổ thây khô
Xem có đúng côn đồ
Lõa lồ trong mồ bố”
*
VẮT CHANH VẤT VỎ
*
Đảng tập đi trên đôi chân chập chững
Băm bảy năm chưa hứng khởi xuống giường
Bọn lục lâm thảo khấu vẫn cầm cương
Bộ chính trị làm cai tù lãnh đạo
Đặng Hùng Võ về VĂN GIANG lặt cỏ
Xin lỗi dân vì rải dứa sai lầm
Lũ đầu nghành mặc kệ chẳng quan tâm
Âm thầm bỏ những xác chanh cáo ốm
*
Ghi nợ công ngân hàng hơn chúa chổm
Tiền tư nhân nhà nước quyết tận thu
Tài sản kê khai theo ý kẻ thù
Trung ương đảng dưới môn lù hưởng thụ
Bầy đảng bảo còn say sưa mơ ngủ
Chủ giang sơn vẫn Trọng lú Dũng khinh
Vài ba hôm lại cầu kiến BẮC KINH
Đừng chơi dại bất thình lình giải phóng
*
Cờ phỏng giái giữa BA ĐÌNH lồng lộng
Phản động nào nhắc nhớ thủa vàng son
Dân miền nam tập kết nén căm hờn
Bốn thế kỷ bao công lao đổ hố
Cựu chiến binh căng “băng rôn”xấu hổ
Đất đai mình đồng chóe chẳng hỗ tương
Vì dân oan ảnh liệt sỹ xuống đường
Vị ruộng đất hình quan tham trộm cướp
*
Chanh đã vắt vỏ hồ thua xơ mướp
Bỏ đi cu dài ngắn “Diễm Xưa”rồi
Giúp đỡ dân không tận dụng trên ngôi
Lệ cá sấu sụt sùi rơi dưới ghế
Vì quê hương hay bảo toàn cá thể
Thế không xong trí thức cũng giận thời
Lừa thất phu Đặng Hùng Võ  hết hơi
Mèo khóc chuột cai dù không ngu cắn
*
“Mỗi một năm có hai mùa mưa nắng
Vài lão thành cách mạng trắng đôi tay
Lòng tham lam vẫn nghĩ có thực tài
Tại sao đảng nỡ vắt chanh Đặng Võ”
*
TÂM THANH CẢM TẠ
*
Xin cám ơn TRỜI
Cho phân nửa nước VIỆT NAM
Cơ ngơi tự do hạnh phúc
Xin tặng một lời chúc
Ca khúc hai mươi năm
Xin cám ơn các anh
Giữ gìn bản làng thôn xóm
Cản ngăn cơn sóng đỏ
*
“Ai cám ơn hang PẮC PHÓ
Cho lão khỉ đầu chó lên đời”
*
Ai cám ơn ác thú tự  xưng NGƯỜI
Khủng bố hòn ngọc viễn đông
Ai sẽ cảm ơn các ông
Đồng chóe xé nát SÀI GÒN
Ai cám ơn lũ sát thủ non
Dựa dẫm trên những con đường thành phố
Xin cám ơn nhiều bà vợ
Hỗ trợ chồng dưới giao thông hào
*
Xin cám ơn đồng bào
Vì giặc MAO mà phải lao vào chiến trận
Ai lại cám ơn quốc hận
Hai mươi tháng bảy năm tư
Ai dám cám ơn ba mươi tháng bốn bảy nhăm
Đã lấy đi hàng trăm vạn xác
Ai còn cám ơn kẻ thủ ác
Tát vô mặt giống nòi
*
Xin cám ơn khán giả đứng ngoài coi
Cảnh nồi da xáo thịt
Xin cám ơn quý ngài nín địt
Chính trị trùm chăn kín mít
Bị thịt ngoại giao salon
Ai cám ơn các ông
ĐỒNG KHU THỌ DUẨN
Buôn dân bán nước
*
Ai cám ơn băm sáu bước nghi binh
Khi “CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG”
HỒN LẠC PHÁCH XIÊU
*
“Điếm khủng sản hằm bà lằng sắng cáu”
Giấu bí hư củ tịt nước đăng đàn
Tuyệt mệnh ca đồng chí chóe than van
Ngày giải tán gần kề oan ông địa
*
Thằng tưởng thú nở nụ cười mai mỉa
Phê chưa em sức mấy phế được anh
Bụng phệ tiền Poli mẹ tiêu nhanh
Phe tam bẩn vẫn lè phè năm phé
*
Thương thay lãnh đạo cai tù
Bao vây cóc hội bốn lù cắn ngu
Một anh Trọng lú mắt mù
Ba dơ tư dốt sờ mu hãi hùng
Bọ sâu bộ sậu bồ hung
Tung hoành trong đảng trung ương cáo Hồ
Giao thông công chánh đắp mô
Nợ công kinh tế xuống mồ diệt vong
*
Thanh trừng đảng tổn vài con cóc ghẻ
Mẻ góc nào sẽ bọc lót lâu la
Khắp năm châu bốn biển vẫn có nhà
Cho CHỆT mướn chờ thời cơ hạ cánh
*
Đại hội sáu sâu tìm sâu xấu đánh
Rau còn rầu nói chi đến dân oan
Tuồng không hay cũng đến lúc hạ màn
Mâm xôi thịt chứa chan tình đồng chóe
*
Hồng phong trôi mộng đại đồng
Tiên sư CÁC MÁC ba không không còn
LÊ NIN thánh tổ ví von
Hồ chí minh đạo đức con con cờ
Tự do hạnh phúc thẩn thơ
Điêu quan tối kiến tôn thờ thờ ma
Bên bồ tát cũng kiết già
Nam mô chúa nam mô cha cha già
 “Quan làm báo VIỆT gian đông như ngóe
Diệt sân si liềm búa chẻ từng con
Xác đứng kia nhưng chúng đã mất hồn
Điếm khủng sản hổn lười hôn lăng mộ”
CÔNG AN ĐỎ KHỦNG BỐ DÂN ĐEN
*
Đảng kè dân trên đe dưới búa
Phủ đòn đè bỏ mẹ con dân
Hôm qua vĩnh biệt dương trần
Lão bà bảy sáu tử thần dẫn đi
Hà Thị Nhung cố lì đòi đất
Bọn chó săn cướp mất mạng già
Cổ lai hy tuổi chẳng tha
Dẫu cho là đấng tôn bà can ông
*
Vì cố tình rủi ro xô đẩy
Từ cái sảy bỗng nảy cái ung
Công an làm chết bà NHUNG
Hỏi rằng tên ấy có khùng hay không
Chết không cười dù tươi roi rói
Mới buổi sáng rạng rỡ nói năng
Bữa trưa nằm ngửa thẳng băng
Bởi bầy cảnh sát “nhăn răng” giết người
*
Than trời còn cái gì không mất
Ruộng vườn đất tất tật ra đi
Mạng dân oan khuất sá chi
Quan tham ba triệu vô nghì độc tôn
Con tự do cái lờ ôn cũng lượm
Đây hơi hướm đạo cáo đức HỒ
Lâu la học thói tam vô
Thượng vàng hạ cám cũng vồ lấy xơi
*
Chỉnh đốn đảng tơi nời hoa lá
Thằng anh cả đá cá lăn dưa
Chơi con đại bảo sọc dừa
Giửa trưa bày cuộc mây mưa nghị trường
Thương Ba Dơ thì thương cho trót
Đừng để lọt bất cứ tội nào
Nay mai đứng trước đồng bào
Gông cùm xiềng xích nằm chào tổ sư
*
“Đừng xem dân như con đĩ rạc
Cậy nước lạ phá nát tàn hoa
Ít ra cũng phận đản bà
Vũ qua đông hải không xa quần hồng”
“12-11-2012: cụ bà HÀ THỊ NHUNG dân oan Thanh Hóa đi khiếu kiện bị C.A. xô chết”
CHỐNG THAM NHŨNG
*
Chống tham nhờ ung nhũng
Lúng túng phờ ê phê
Tài sản riêng tự kê
Kế không thề thờ ả
Chống HÀ Thị NHUNG ngã
Bọn đá cá lăn dưa
Dựa vài đứa sọc dừa
Dứa không ưa vẫn rải
*
Chống tham càng lải nhải
Con dại cái than van
Càng nhiều bạc nhiều vàng
Đầu tư tất có lãi
Chống tham cứ thương mãi
Khỏi tranh cãi lôi thôi
Bắt vài con chim mồi
Trên môi bôi máu đỏ
*
Đại bảo ngồi chò hỏ
Ló nhiều cụ quan gian
Hưu non về thôn làng
Miệng có gang có thép
Chống tham phải xin phép
Đảng nón cối dép râu
Lúc nhúc cả bầy sâu
Chọn con nào xấu nhất
*
Chống tham trên đầu khấc
Tự do ặc con cờ
Đặc miễn thằng ba dơ
Nếu muốn không chết dở
Của công trong lọ mỡ
Nín thở khuấy đuôi Hồ
Tham nhũng có đảng lo
Dân khỏi no cáo đói
*
“Miệng ăn không cần nói
Cóc hội bói không ra
Đồng chóe X tài ba
Mẹ cha là ai thế”
*
BA DƠ DÁY THÁU CÁY BẬY TÀI
*
Ba Dơ Dẫn Túng trò vô liêm sỹ
Đĩ bán thân cần kĩ thuật cởi quần
Thằng quan nào ngu từ chức cầm quân
Thằng quan ấy quấn theo bầy quản quận
*
Hệ đảng bảo điều hành dân bất luận
Đáng công thần quân pháp tất vị thân
Xây thạch lăng dinh thự chẳng ngại ngần
Theo gương Bác chuẩn y ngày ướp xác
*
Cuộc cách mạng tháng mười bươi hố rác
Xác LÊ NIN CÁC MÁC phủ rêu xanh
Bác tinh ranh vẫn nằm đợi sau mành
Mỗi năm lại phái ái khanh tắm táp
*
Trung ương đảng hội nghị to hàm ngáp
Xây tháp to co dây cáp cạp guồng
Tre lồ ô không ngại kéo lầu chuông
Đê còn vỡ huống hồ chi thủy điện
*
Con cờ ặc cái lờ ôn cẩn tắc
Hắt cụ bà quá tuổi cổ lai hy
Năm mươi năm tuổi đảng đáng kể gì
Lý Tự Trọng vườn hoa không nhắm mắt
*
Tự do mò đỉnh đầu con cá giặc
Chắc Ba Dơ lí lắc mặc dân làng
Bút đã phê phế truất luật VĂN GIANG
Sao chàng hảng vẫn bày hàng trên ghế
*
Thi hành án đảng công an điều lệ
Kế mưu sinh tưởng thú phải ra oai
Trăm triệu dân có một đứa cậy tài
Danh dơ dáy dằng dai dài dan díu
*
Dương Trung Quốc dường như vờ không hiểu
Biểu từ quan có lẽ để “lộn làng”
Thuế nhân dân còn lắm chỗ hốc hang
Xin từ chức chực ba dờ nắng cực
*
“Đại bảo cóc hội đảng cử dân bầu đề nghị tưởng thú từ chức”
HIẾN PHÁP TẠP NHAM
*
Những điều hiến pháp cấm
Nhân dân không được làm
Những điều khủng sản bàn
Dân oan không được cản
Những điều chú phỉnh ban
Chỉ đảng viên được hưởng
Nhà cầm quyền tưởng thưởng
Công dân trướng bụng mo
*
Dân chủ vẫn phải mò
Lo ấm no hạnh phúc
Nhập giang đành tùy khúc
Lúc lắc đầu quan gian
Ruộng đất mất không cam
Đành cám ơn đảng bác
Ba triệu thằng khoác lác
Tát vào mặt chúng dân
*
Lũ tứ trụ đầu đần
Cầm cán cân công lý
Đất nước như con đĩ
Bọn thái thú hiếp dâm
*
Ác hơn bầy mãnh cầm
Xâm lăng từ phương bắc
Từng mảnh rừng bị chặt
Chia cắt bởi VIỆT gian
*
Khắp đít phố đầu làng
Công an đang độc trị
Miệng bôi trơn đánh MỸ
Lưỡi nếm vị sữa bơ
*
Cán bộ đặt bệ thờ
Lẳng lơ đồ quốc ngoại
Lũ tay sai quá tải
Mãi bán nước buôn dân
*
“Tài nguyên chuyển dần dần
Qua thiên triều TRUNG CỘNG”
*
THIÊN KINH ĐỊA HÃI
*
Lòng tự trọng bỗng dưng khóc rống
Giống đoàn quân phỏng giái bà con
Hình như thiếu mất một hòn
Đang ngồi bám ghế ăn ngon đến cùng
*
Năm mốt năm trong bưng học luật
Dụng pháp rừng quất mặt anh em
Trong luồng cóc hội không đèn
Con đen con đỏ biết quen con nào
*
Điếm khủng sản còn dân còn mạng
Trừ vài tên lạng quạng man khai
Bầu cho đại biểu bất tài
Đăng đàn tối kiến dễ xài dễ sai
*
Bà thảo mai gài ông giáo dục
Thúc học sinh cấm túc chương trình
Vòng vo lịch sử linh tinh
Bất minh ưu tú định hình thầy gian
*
Anh nói ngang cả làng giẫy nẫy
Em ăn bậy khắp xóm lăng xăng
Một thằng chém gió la thăng
Trảm con si giáng lông măng vẫn hồng
*
Giao thông mòn lối đi chàng hảng
Lề bên đảng cấm cản dân oan
Muốn cho lục lộ an toàn
Giơ cao biển phí lại càng phi nhân
*
Thừa nước đục quan quân làm báo
Bầy bố láo vạch áo quần thần
Ngỡ rằng pháp bất vị thân
Ngờ đâu đồng chóe hiếp dâm một nàng
*
Điếm khủng sản hoang đàng thiên địa
Đảng trung ương chôm chĩa ra trò
Tọa sơn quan đấu trâu bò
Bốn tên thái thú mặt mo cầm quyền
 “Các chú TẦU gâu gâu đông hải
Bầy cóc hội đực cái uềnh oang”
ĐẢNG ĐỚP HÍT
*
Điếm khủng sản chị em ta một duộc
Công an dòng giống tam đại giang hồ
Lũ dã man theo mị thuyết tam vô
Đồ to nhỏ “a la xô” “thím sực”
Như bầy chó chồm chồm chầu chực cứt
Phí giao thông công chánh dứt điểm nhanh
Khúc đường quanh mãi lộ cực dân lành
Lỡ mượn “xế” chở anh em cấp cứu
*
Tiền chôm chĩa chẳng ai thèm mắc mứu
Bọn to hàm “vô tửu bất dâm quan”
Ông chức cao bà cấp thấp chào hàng
Không cháu BÁC cũng MAO lang “xín xáng”
*
Vì vài chục bắn một nàng xuyên háng
Đáng ít trăm bẻ cổ một lão nông
Đường trường xa chẳng để rớt nhiều đồng
Công rình núp chụp trùm mông thiên hạ
*
Bọn thái thú BA ĐÌNH xơi tá lả
Chả ông ăn bà vội vã giò nem
Ẩm thực nhanh có “rau sạch” đính kèm
Nội tướng tưởng tượng mút kem HÀ NỘI
Nghỉ “giải lao” thì thào bầy cóc hội
Lỗi thằng nào đồng chí chóe mau khai
Nhỡ nay mai tín nhiệm phiếu lọt đài
Cũng có cái xin “khoan hồng nhận tội”
*
Ai gieo hạt hồng phong thành bão tối
Lũ thú hoang bỗng chốc biến thành “Người”
Mấy chục năm chưa hết kiếp đười ươi
Chùm lông đỏ vẫn còn tươi trên trán
*
Hiếp một em chim vàng vừa tới tháng
Đảng đập bầu Kiên định một vài anh
Năm khủng long nội bộ chẳng an lành
Đồng rận X vẫn lưu manh “tranh thủ”
“Ba CÀ MAU thủa trên răng dưới củ
Chủ nô thăng vùn vụt chức vụ cao
Bầy lâu la ấm ức máu dâng trào
Đảng đớp hít dưới cờ sao nhuộm máu”
THIÊN LÝ NGỘ GIAI NHÂN
*
Ỷ nhiều tiền Ô BA MA tự đắc
Đếch đặt chân lên đất bắc VIỆT NAM
CHÍ PHÈO mong diện kiến mãi tài thần
“CAM BỐT” tốt khuyên nên mau tránh quỷ
*
Ỷ có quyền Ố BÀ MÀ phù thủy
Dụng nhân tâm trị những đứa tà dâm
Bầy chó điên ăn xương máu nhân dân
Lâm thời vẫn hắt hơi lên hấp hối
*
Ỷ hữu duyên Ô BÁ MA mai mối
Cối đối chày một buổi “hậu đình hoa”
Nhờ thiên thời hay địa lợi nhân hòa
Hiệp Chủng Quốc viễn chinh đông nam Á
*
Đường thiên lý Ồ BÀ MÀ bắt cá
Ngộ giai nhân vừa được thả chưa xa
Viếng chùa chiền MIẾN ĐIỆN để tặng quà
DOAN mồm thối mời “khóa môi” bất khả
*
MYANMAR Ố BÁ MA phá hỏa
“Đá lông nheo” với dân chủ nhân quyền
Thảm thương thay những bộ lạc vô duyên
Khấp khởi đón trên mọi miền sơn cước
*
Lấy lòng dân cần Ô BA MÁ chước
Đuốc tự do được soi sáng toàn cầu
Cộng sản còn rải rác khắp năm châu
Còn hàng triệu đầu lâu chầu bốn biển
*
Bọn khủng bố khác chi loài linh khuyển
Cướp nhân quyền đoạt dân chủ tự do
Gần trăm năm hạnh phúc khổ tâm mò
Mo che mặt lũ buôn dân bán nước
*
Vượt ngàn dặm Ồ BÁ MÀ tiến bước
Rước giai nhân châu Á ngộ KÌ KOA
Nước non kia không chỉ có một tòa
Hơn nửa tỉ toa tàu chờ diện kiến
*
“Phụ nữ Á CHÂU ước được gặp ý trung nhân MỸ diện”
CHÓ HÙA SỦA MA
*
“Thủy thanh sạch xành xanh ngư nan dưỡng”
Làm đảng quan khó cưỡng được tính tham
Bộ bạc to hàm lớn phải tốt làm
Cục vàng nhỏ thà về vườn chặt cỏ
 “Con tự do” bày trò lo bọn đỏ
Ló mặt đen thằng phú Trọng bần khinh
Cú đà đao Túng Dẫn đả thình lình
Con Doan thối mõm thôi phì dân chủ
*
“Ba A TÝ” thủa trên răng dưới củ
Thủ công lao nhờ tàn sát thuyền nhân
Tử hình người yêu nước chẳng ngại ngần
Thân với MỸ thông gia qua rể NGỤY
Hội nghị sáu Ba Dơ chưa đột quỵ
Trò hung hăng càng xảo quyệt hơn xưa
Hạ chim em Hoàng Yến đứng gốc dừa
Bầu Kiên vỡ lỡ ăn nằm cội dứa
*
Văn từ chức sức mấy ngu giữ hứa
Lửa bạo tàn vẫn nung nấu tâm can
Dân bốn lù phản động cũng không màng
Hơn lục thập môn lề không hứng khởi
*
Ngẩng bản mặt gian thần tươi roi rói
Khỏi cãi tranh tín nhiệm phiếu cung vua
Tiền thuế dân như lá rụng trong chùa
Đồ sư sải vãi búa xua phủ chúa
Bọn lâu la công an tha hồ múa
Cờ búa liềm vô liêm sỹ tung bay
Dưới cửu trùng cảnh địa ngục đọa đày
Trên chín bệ lề quan bày đại tiệc
*
Ba CÀ MAU đẩy dân vào gánh xiếc
Bắc trung nam đám cóc hội điếc câm
Chín mươi nhăm phần trăm hạng tâm thần
Trơ tráo ngó gió mưa bừa đất địch
*
“Quy hoạch treo đảng quan trèo tùy thích
Kích đông tây hãy đối nghịch với nhau
Xu nịnh theo thế đòn sóc hai đầu
TẦU dọa MỸ gâu gâu hùa phụ họa”
NGẬM MIỆNG ĂN TIỀN
*
Thanh tranh hoàng hắc khắc bạch xiềng xích
Bọn BẮC KINH đích thực giặc xâm lăng
Bốn ngàn năm cưỡng chiếm biết bao lần
Dân GIAO CHỈ từ TRƯỜNG GIANG nam triễn
*
Quốc tế hóa biển đông không ai khiến
Tưởng thú ngồi như linh khuyển chực phân
Túng Dẫn nghe chủ soái lệnh chia phần
Bất cần biết nước ngoài đang phẩn nộ
*
Sức mấy dám vuốt đuôi ông mãnh hỗ
Khi một chân xuýt sụp hố trung ương
Bọn hưởng lương đồng chí chóe vô thường
Không thương tiếc lúc hụt vồ Ba ếch
*
ASEAN ba dơ im thin thít
Giữa nghị trường nín địt ngặm tăm cây
Muốn độn mồ để che giấu mặt mày
Hồ củ tịt đã ăn may nằm chốt
*
Đảng quần ma quốc gia ba trong một
Bầy khỉ đột đại biểu ruột ngoài da
Ai buôn dân bán nước hại sơn hà
Điếm khủng sản đại gia tư bản đỏ
*
Ruộng đất mất nhẫn tâm trơ tráo ngó
Cỏ VIỆT NAM sắp banh mỏ hầm TẦU
Đám BA ĐÌNH lũ thái thú gâu gâu
Mừng quốc khánh Tam Sa chào CÁC CHÚ
*
Triệu con khôn liền khu thằng Trọng lú
Cháu nó ngu Bác cũng chẳng hơn gì
Hoàng Trường Sa lầm lỡ một bước đi
Khi nam tiến vào B nhờ nợ CHỆT
*
Đại đoàn kết bọn quan tham sẽ chết
Không dại gì khi dân được ấm no
Hạnh phúc thay người yêu nước càng mò
Bọn khuyển mã công an càng độc trị
 “Rồi nay mai cờ vàng khai dân trí
Điếm trung ương đĩ chính trị chờ xem”
PHÂN TRÂU HÓA BÙN
*
Bạch mi thần giáo xưa rồi
“DIỄM ơi ! ai lại soán ngôi thế này”
Dường như HỒ tặc thế thây
Lâu la đệ tử tôn thầy nhờ sư
Hổ mang dâm dục không từ
BA ĐÌNH khoe xác chưa hư bộ lòng
Hỏi thăm bầy cá lòng tong
Bốn mươi năm rỉa lông hồng có không
*
Còn đâu thế giới đại đồng
Còn đâu hạt giống hồng phong phất cờ
Thì ra khủng sản tam vô
Chỉ là khoảnh khắc mưu mô nhất thời
Quốc doanh tăng tục lả lơi
Dưới chân chín bệ hụt hơi sex chùa
Cửa thiền cổng thánh bán mua
Kiêu binh thành lập tượng vua bù nhìn
*
“Sầm Đức Xương lõa lồ Trường Tô nam mô trung ương đảng
Nguyễn Phú Trọng lú lẫn Tấn Dũng phủ chúa phản cung vua”
*
BẮC KINH xâm lược nín thinh
Ngoài luồng cóc hội BA ĐÌNH giành ăn
Thủy triều đê vỡ SÔNG TRANH
Bầy đàn đội hại chia phần dân oan
Ruộng vườn nhà cửa trong ràng
Bộ chính trị phá tan hoang xóm làng
Bàng quan bá tánh lầm than
Lưỡi bò chín đoạn ngán tằm xơi dâu
*
Để lâu bùn hóa phân trâu
Giang sơn cẩm tú tìm đâu bây giờ
Người yêu nước lại bơ vơ
Giống dòng HỒNG LẠC tôn thờ nơi nao
Tam Sa thái thú đứng chào
Tổ cha ngọa lãm bác MAO lộng hành
Sá gì một bữa trưa hanh
SÀI GÒN HÀ NỘI HUẾ khoanh tay buồn
*
“HỒ CHÍ MINH chình ình trong thạch lăng củ tịt
NGUYỄN THỊ DOAN ỏng ẹo ngoài đảng cử dân bầu”
KHÚC CA BUỒN MUÔN KIẾP
*
“Đừng đấy bại trên đầu Trọng lú
Chớ đạo dụ dưới củ Ba dơ
Không nên kiếm cớ trở cờ
Bất khả bán mạng tôn thờ CHÍ MINH”
*
Hạn hán đợi mùa mưa bom bão đạn
Trút từ lòng căm phẩn của nhân dân
Bầy ma quan đang độc trị dương trần
Bộ chính trị bạo tàn trung ương đảng
*
Món nợ xấu toan hè nhau tẩu tán
Lũ chó hùa khủng sản cử dân bầu
Nhìn vào đâu cũng đầy dẫy bọ sâu
Rau tổ quốc héo sầu từ gốc rể
*
“Đừng bốc thơm ngửi thối “dê tầu”
Chớ đập bầu kiên già ăn ẩu
Không tin hội nghị sáu câu
Ngoài luồng bất khả diệt trâu trừ bò”
*
Cúng dâm vương quỷ vô thường lễ mễ
Phế thượng đế đám đồ đệ hồng MAO
Cờ năm sao HÀ NỘI vẫy tay chào
Phướn huyết máu xôn xao trong bụng đảng
*
Lấy vợ bạn là những thằng khốn nạn
Hạng lưu manh tứ tự tốt che mành
Đất anh em còn giành giật đua tranh
Nói chi đến Hoàng Trường Sa quần đảo
*
“Đẩy té cụ ông xô ngã lão bà
Không tha cả quần thoa huống hồ chi áo trắng”
*
“Bẻ cổ nông dân cắt gân trai tráng
Không tội gì cữ cái ngữ tư bản đỏ đại gia”
*
“Cướp đất chiếm nhà tụi to hàm làm tốt
Chức nhỏ còn dốt nói chi đến thủ tướng thích lộn rồng”
*
“Bộ tứ bọ hung tung hoành quy hoạch
Mười bốn thằng quận hách thách thức chín mươi triệu dân oan”
QUA CẦU BỎ THĂM
*
Xin em hãy giữ hồn quê
Tham sang trọng phú “khôn lòe” tha nhân
VIỆT NAM đực rựa dương cần
Đừng nên hướng ngoại bán thân nước ngoài
Hữu tài chồng nội dễ sai
Tai bay vạ gió đẹp giai xứ người
Hồng hoa hương sắc còn tươi
Phương xa cầu thực tiếng cười thế gian
*
NAM QUAN BẢN GIỐC mơ màng
Tháng hai bảy chín pháo sang thăm người
Cối về trả lễ vẫn tươi
Những cô má thắm đeo gùi tầm thương
Nữ nhi chớ khá xem thường
Chửi con mắng cháu nhiễu nhương sơn hà
Giang sơn vốn dỉ của bà
ÂU CƠ một thủa đạo tà khả trưng
*
Dọa dân công lý nghiêng lưng
Luật rừng từng dụng trong bưng thuở nào
Dân oan khiếu kiện lao xao
Côn đồ độc trị hổn hào ra tay
Sống trong cám cảnh đọa đày
Cai tù lãnh đạo đầu sai cho TẦU
Công an khuyển mã muôn màu
Hóa trang vạn vẻ kiếm chầu nhậu trưa
*
Trâu cày ngựa kéo bò bừa
Mặc cho ngày tháng nắng mưa đoạn trường
Giường yêu phòng ghét nhà thương
Công nông ngư nghiệp chán chường nhìn nhau
Chừng nào đảng bảo còn bầu
Là còn cầu tõm đục ngầu mặt quan
Hết rau táo bón la làng
Sâu quen giòi lạ phá tan nát rồi
*
“Gọi em khô khốc đôi môi
Bàn thờ tổ quốc đủ mồi hay chưa
Dáng em vẫn dựa gốc dừa
Bữa chiều cứ ngỡ cơm trưa muộn màng”
*
TÌNH HÌNH THẾ SỰ
*
TRUNG QUỐC ló lưỡi bò
Lo lõ buồi cho nó
Lọ là lò mõm chó
Tư bản đỏ đầu rùa
Cóc hội chuyện bán mua
Cung vua thua phủ chúa
Khủng sản đang nhảy múa
Liềm búa bủa dân oan
*
Can các ông công an
Đứng tràn lan tham nhũng
Túi tham thiên vô lũng
Nằm dưới đủng quần bà
Chính chủ cũng không tha
Sá gì làm đày tớ
Trung ương đảng ấm ớ
Mắc mớ tự phê bình
*
Đại bảo nói linh tinh
Về tình hình nội bộ
Đồng chóe không xấu hổ
Đố dân biết thằng nào
Bám pín trâu hồng MAO
Chui vào hang cắc cớ
Tham quan bàn không hở
Lọ mỡ khuấy đuôi mèo
*
Bá tánh ngủ chèo queo
CU BA vẫn thức trắng
“Mụ tắc thàn”cay đắng “không được than=number one”
Ruồi nhặng cũng ăn theo
Bao giờ được thoát nghèo
Meo meo ngoài lỗ chuột
Điều bốn hiến pháp buộc
Dân đen cuộc thua đau
*
“Lũ linh cẩu gâu gâu
Làm nhàu những trang báo
Quan thề không viết láo
Chỉ bút xạo tào lao”
*
HÃO MỘNG
*
Ló lưỡi bò trên tấm dò hộ chiếu
Bọn BẮC KINH chấp điếu lũ BA ĐÌNH
Hoàng Trường Sa trời đất có thông linh
Trình giấy nợ công hàm năm 58
*
Nhóm lợi ích rập rình toan rã đám
Diễn tiến hòa bình thế lực địch thù
Dân đen ngu vì cứ mãi chổng khu
Công an cú cù đúng cu ông cụ
*
Đồng chí chóe không dung tình máu mủ
Bú bu bù bụ bẫm sau bảy lăm
“Vợ ngụy quân” nhiều thằng lỡ ăn nằm
Quân cán chính miền nam căm uống đứng
*
Băm bảy năm bầy bọ hung trở chứng
Hứng khởi đòi trung ương đảng tự phê
Sướng đầu kê đít vịt phải nguyện thề
Một con ếch bốn lề thiên hạ sự
*
Từ hạ cám đến thượng vàng không cữ
Ngữ chín ăn chẳng chịu một lần thua
Phủ chúa còn còn lật tẩy cung vua
Ngai vua mất mất mỗi ngài Trọng lú
*
Quan hỗn chiến báo lề dân lên tiếng
Khiến thần kinh quỷ hãi chốn thâm cung
Đồ xài chung bí sử chẳng được dùng
Của quý dụng không đụng hàng bảy món
*
Nuôi đảng viên như nuôi đàn con mọn
Bá tánh than không kén cá chọn canh
Dưới búa liềm xiềng xích bọn dân lành
Bộ chính trị sát nhân hành kĩ thuật
*
Trong địa ngục đừng mơ màng mảnh đất
Khủng sản vào đã cướp tất còn đâu
Vén quần lên hãy hỏi những thằng giàu
Không VIỆT CỘNG cũng sâu tư bản đỏ
 “Tờ hộ chiếu cái lưỡi bò lấp ló
Khổ sinh linh mơ mộng sống hòa bình”
“VÌ ĐÂU NÊN NỖI”
*
Che mặt mo bí hư tư dân ý
Cởi quần bò củ tịt vấn cung vua
“Trương tư Sang” xin tạm trú trong chùa
Chúa rận X vẫn bán mua quyền lực
Ba triệu đứa lâu la đang chầu chực
Đồng chóe nào cũng nắng cực toàn gia
Cười hi ha chỉ có những mụ bà
Cô đỡ ruộng hộ sinh nhiều ông tú
*
Đĩ bốn phương một phường không chính chủ
Cú trong hang đợi trăng sáng thoát ràng
Từ họ hàng bỏ cha mẹ đi hoang
Vinh quang chẳng nhảy lan can ái tử
Chị vá trinh dẫn cô em ở cữ
Thử vận may xứ HÀN THÁI PHI ĐÀI
Chẳng kiêng dè sàm sỡ những bàn tay
Không e ngại nhiều ống nhòm phó nháy
*
Tuốt tuồn tuột trần truồng không che đậy
Cấy hồng MAO vào những chỗ hốc hang
Bọn buôn dân bán nước đã chào hàng
Giống ÂU LẠC “gái VIỆT NAM đẹp lắm”
*
Mại vô mau đồ tươi đừng sợ khắm
Mắm tôm chua thua mùi khẳm lòng bà
Ma chơi khăm quỷ nghị quyết không tha
Đạo tà khặm hỏi “vì đâu nên nỗi”
*
Bốn mươi năm bắc trung nam một lối
Hồ Chí Minh đã mai mối từ lâu
Đĩ tha phương thương mãi với giặc TẦU
Điếm quốc nội hội nghị đen định hướng
9
Đảng khủng sản đang trong mùa gió chướng
Bọn lâu la ra chưởng đấu tố nhau
Lũ tay sai chưa đến nổi vỡ đầu
Nhưng nước ối một vài bầu khô máu
*
“Đừng hỏi dân tôi : “vì đâu nên nỗi”
Hãy vấn tứ trụ đầu đần bộ chính trị trung ương”
*
THAM NHŨNG LŨNG ĐOẠN QUAN TRƯỜNG
*
 “Đèo ngang đèo đứng nghếch đèo”
VIỆT NAM mang dáng đói nghèo chổng khu
Ngô khoai sắn dưỡng môn lù
Mĩ nhân đèo rứng cao mu chồn là
Ngọa sơn quan chẳng chịu tha
Bọ sâu tứ trụ bôn ba ngáy đèo
Công an liềm búa đá bèo
Dân oan tựa lũ chó mèo dưới chân
*
Sách đeo cảnh sát giao thông
Chụp rình núp bắn can ông đếch nghèo
Vượt rào rải dứa bám theo
Xe ôm phụ xế cơm mèo đành treo
Trăm ngàn cớ phạt lộn lèo
Đèn mù mắt trước trật kèo mặt sau
Trước sau gì cũng vỡ đầu
Về nhà vợ hỏi qua cầu tõm reo
 “Không rành nói lái VIỆT chớ triệt buộc tâm thanh”
Ngang đèo giáo dục đang nghèo
Vui ông hiệu trưởng buồn heo bên đường
Du sinh du xiếc đoạn trường
Không khôn bồn lú nhà thương chui vào
Phụ huynh thổn thức nghẹn ngào
Năm canh chờ chực cổng chào mầm non
Khi nào khủng sản vẫn còn
Là còn món nợ tiêu lòn thầy cô
*
Hải quan đục nước béo cò
Những con dấu đỏ qua đò nhiêu khê
Con cha cháu BÁC hẹn thề
Bảy ba sáu bốn lộn lề chớ than
Mỗi công cộng một đống vàng
Ba con số chín trừ sang “háy bà”
Ra đường gặp bọn quỷ ma
Vào hải quan phí là đà bạc phi
*
“Đầu tư xây dựng béo phì
Như bầy thổ phỉ gan lì phị môi
Thuế dân như những cỗ mồi
To hàm lớn chức ngon xơi mỗi ngày”
“Cảnh sát giao thông,giáo dục,xây dựng,hải quan:bốn làn tham nhũng”
CÓC HỘI KÍN
*
Họp rình trong chỗ kín
Cóc trưởng mĩm chi cười
Bao nhiêu chú đười ươi
Không hổn lười chữ tín
*
Họp liều trong chỗ kín
Cóc phó hiến thiên triều
Thêm hạng mục nhập siêu
Tiêu điều chiêu liêm chính
*
Họp điêu trong chỗ kín
Thái thú tính một lòng
Bất động tỉnh biển đông
Trong đại đồng chú phỉnh
*
Họp khôn liền chỗ kín
Dính dốt dại lú dơ
Đồng chí chóe trở cờ
Trên cơ Nguyễn Túng Dẫn
*
“Một con sâu bẩn cặn cáo toàn dân
Cả lũ phân thân thần kinh thánh hãi”
*
Trong luồng cóc hội núp mô
Ăn chia đồng rận mưu đồ đấu nhau
Vài con bội thực vỡ bầu
Quan làm báo đảng gâu gâu sủa hùa
Chiến tranh phủ chúa cung vua
Ngân hàng nợ xấu được mùa thua oan
Đại gia khủng sản bàng hoàng
Đánh tư bản đỏ chiếm vàng dân đen
*
Gần năm trăm cóc hội
Tội một con ăn hôi
Văn từ chức không hồi
Ghế ngồi vẫn nóng hổi
*
“Năm trăm con cóc lội
Thiên lôi vào một lối
Túng Dẫn không hối lỗi
Sờ rốn cũng còn lồi”
MÙI CỜ ĐỎ
*
Lưỡi bò chín khúc láo lông
Lộn sào dòng giống LẠC LONG hết thời
Chống TRUNG CỘNG phóng ra đời
Đầu môi chót lưỡi những lời hung hăng
Xin can chém gió La Thăng
Bác con sí giáng Doan băng nhân quyền
Ba dơ đồng rận vô liêm
Tư Sang Trọng lú giong thuyền lướt mau
*
“VIỆT NAM tôi ở nơi đâu”
Biển đông dâng tất cho TẦU từ lâu
Sóng xa hải đảo bạc đầu
Hồ như hà bá dài râu mĩm cười
Từ khi thoát kiếp đười ươi
Lọ nồi đen đít thành người buôn dân
Đồ vô thánh cũng vô thần
Bỗng dưng của quý đẩu vân thượng đài
*
Quốc doanh sư giả thiện tai
Bạch mi giáo chủ lên ngai dân trần
Tiên không tiền có ấm thân
Dâm tăng ni tục tảo tần sớm hôm
Ê! A! không ngại lỗ mồm
Tam quy ngũ giới sắc không gọi là
Không chân bướm cũng tay hoa
Thiền môn thấp thoáng quỷ ma vô thường
*
Khóa môi chẹn lưỡi thấy thương
Đàm văng nhớt vãi Vĩnh Hưng thầy chùa
Bán mua Pháp Định chuông khua
Đổi trao hót sởi cợt đùa hổ mang
Pê đê hay bóng hai chàng
Than ôi từ thiện bàng hoàng thế nhân
Nghe sư chát sex bần thần
Tịnh thân bất khả dương cần nam mô
*
“Dâm ô không thắng lão HỒ
Giành dân chiếm đất mưu mô TẤT THÀNH
Sá gì một bữa ăn nhanh
Con cha cháu Bác hôi tanh mùi cờ”
*
CANH RAM HỖ LỐN
*
Một nồi cám lợn
Bởn cợt CAM RANH
Màu mè hôi tanh
Tranh NGA TẦU MỸ
KHÁNH HÒA tuyển đĩ
Phù thủy NHA TRANG
BA NGÒI chơi sang
Chào hàng PẮC PÓ
*
Con khỉ đầu chó
Ló chiếc lưỡi bò
Biển đông khỏi lo
Cá tôm liếm sạch
Hải phận phá cách
Sách MAO TRẠCH ĐÔNG
CHÍ MINH PHẠM ĐỒNG
Một lòng bán nước
*
Ba mươi sáu chước
Rượt đuổi VIỆT NAM
Tứ tự tốt làm
Vàng mười sáu chữ
Bệnh nặng không cữ
CÁC CHÚ dở hơi
Nam hải không mời
Lả lơi người lạ
*
Thời kì thổ tả
Hóa hán biến tây
Che đậy mặt mày
Bầy sâu HÀ NỘI
Ngoài luồng cóc hội
Lội nước đi sau
Quân tử hảo cầu
Thanh lâu bạch ốc
*
“Chó nhảy bàn độc
Nô bộc dân oan
Phá tan xóm làng
Công an liềm búa”
TÂM THANH