Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Y CỰU HIẾP PHÁP

TÂM THANH THI TẬP Y CỰU HIẾP PHÁP TỐNG TÂN SỬA SAI
TÂM THANH CỐ S
*
Ta đi vào cuộc can qua
Khi mùa xuân giả hóa già mười lăm
Hành trang chất chứa hờn căm
Tân niên diệt chủng MẬU THÂN lệnh HỒ
*
Đảng thờ chủ nghĩa tam vô
Âm mưu cướp đoạt cơ đồ miền nam
Cậy nhờ bạn bốn tốt làm
Ngô Đình Diệm Mỹ giang san dãi dầu
*
Di hành trong cõi bể dâu
Chân chưa tìm thấy ở đâu kẻ thù
Mây mù trong giấc mộng du ban ngày không ngủ đêm bù gió sương
Tai nghe mật khẩu dò đường gân gà khó nhá thê lương canh đầu
*
Chẳng hay giặc đã quy TẦU ruồi bâu pín ngựa hảo cầu bạch NGA
Hai lần thế chiến tán gia
Nhân dân bại sản quyền tà dựng xây
“Mác ăn Ghen” trọng bậc thầy Lê Nin tháu cáy thổi bay đại đồng
*
TÂN BINH NHẬP NGŨ
Trại Trảng Sụp tụt quần xem loại
Biệt kích quân đổi áo đời trai
Thao trường ba tháng không dài đoạn đường binh chiến lên đài tự do
Cơm ăn ba bữa chẳng lo canh xáo kho mặn nhỏ to nhà bàn
*
Hỏa đầu quân cũng chơi sang tiệc tàn cấp dưỡng khoai lang chuối đường
Giao thông chà láng đường mương mùng mền chiếu gối đầu giường để khoe
Thanh tra kiểm soát khó lòe mặc dù biết rõ thợ che mắt thầy
Nắng chiều rán đỏ tầng mây nỗi buồn xa xứ gió bay qua đồi
*
Ba lô lót đít ghế ngồi trầm ngâm thư giản trên môi ngọt ngào
Thuốc mua chịu kí cả bao quân tiếp vụ nhu yếu phẩm lương hao ít nhiều
Đầu quân tình nguyện bao nhiêu
Tính liền tiền lính vài chiều bốc hơi
*
Cantin câu lạc bộ mời
Trước ăn sau trả lỗ lời yên tâm
Phiếu lương lậu tháng đem cầm mua vui cũng được lên mâm vài ngày
Rượu bia mặc sức uống say thời chinh thế chiến biết ngày nào an
TÂY NINH ĐÌNH BỘ
*
TÂY NINH đình bộ học hành ta vào quân ngũ luyện nhanh giết người
Từ nay nhịn bớt tiếng cười rèn thêm kỹ xảo thịt tươi chào hàng
Mò cua bắt ốc trong hang
Banh càng chàng hảng chang bang nghêu sò
*
Duỗi chân soãi cánh con cò
Vác cày qua núi chú bò tập bơi
Đẩy đưa lặn hụp hụt hơi ngựa ông nghỉ thở nằm phơi lưng còng
Eo em thắt đáy mông ong Disco cũng giống cọng lông đồ bà
*
Giữa vườn bắt bướm gái hoa “bỗng dưng muốn khóc” món quà đầu tiên
Năm trăm Hưng Đạo không phiền hồ như Từ Thức Giáng Tiên hạ phàm
Chơi bời lực bất khả tham
Vã chăng sức mấy mà kham cho vừa
*
Thế ra chuyện kín mây mưa
Không ngờ thời sự sọc dưa như vầy
Muốn tìm một giấc ngủ say vợ hờ nhất dạ nắm tay đuổi về
Mười hai giờ phép thảm thê tân nương ác phụ hiền thê đổi hình
*
MỘT Ổ VI TRÙNG
*
Một đêm chồng vợ vô tình buôn hương kỹ nữ phá trinh ta rồi
Chỉ còn mùi phấn bán thôi ái ân thoang thoảng trên môi dại khờ
Từ nay xanh sạch tuổi thơ
Trò chơi cút bắt mịt mờ mắt dê
*
Tâm tư trĩu nặng nảo nề
Nhớ người con gái tóc thề xõa vai
Nàng nay lược dắt trâm cài ta đi khám bệnh hột xoài ngày mai
Chuyện này không tại nhân tai rượu cờ hoa nguyệt thảo mai dẫn đường
*
May thay không nhập nhà thương hạ cam mềm xã hội thường vướng lông
Đêm nằm góc tối tồng ngồng nhúm bông lọ thuốc đèo bồng chú em
Từ đây biết sợ hũ hèm
Uống vào nguyệt thẹn đòi xem hoa nhường
*
Nguyệt chưa thẹn gió bốn phương
Thằng anh thẳng cẳng trên giường tả tơi
Thời chinh thế chiến hận đời sống không xơi chết ai mời hợp hoan
Thương thay gái ế trong làng trai đi lính hết hốc hang ai hoài
TIỀN TIÊN TIẾN TIỆN
*
Tiến tiên tam tiện tí tiền mua hoa không bạc bán ghiền cho ai
Chưa qua nừa tháng mặt dài lương không lậu hết đầu sai cai dù
Nhớ em trong lúc mộng du
Cờ tàn tửu tận con cu khỏi gù
*
Súng ôm ve vuốt bờ mu
Đạn đầy lực đủ chổng khu đi tìm
Bông lài không tím đồi sim thương thay lãng tử cây kim lòng hồ
Nghe rằng chủ nghĩa tam vô cờ sao tám vố tạm vồ CỬU LONG
*
Cánh cò ĐỒNG THÁP nuôi lồng dấu chân chó chạy đuôi cong nằm vùng
Mèo rừng chuột chủi sống chung đêm đêm rót cối trong bưng về làng
Lâu lâu pháo hội ba càng
Nhà thương trường học tràn lan xác người
*
BA ĐÌNH HÀ NỘI vui cười thành công khủng bố như rươi nhân loài
SÀI GÒN địch họa thiên tai ngoại vi ấp chiến lược cài địa lôi
Bắc sinh nam tử táng ngồi
Con trôi thằng trỏng ngậm môi không lời
*
MỤC DIỆN SÁT NHÂN
*
Tửu kỳ hoa nguyệt hạ tuần
Giao liên giải phóng quân rơi một thằng
Mặt trông có vẻ trẻ măng tuổi đời chắc hẳn chỉ bằng mười ba
Mới hù nó đã lu loa sau lưng hậu thuẩn có NGA lẫn TẦU
*
Không khai đảng thưởng một chầu câu hồn liệt sĩ trên cầu vinh quang
Bởi chưng vấp sợi dây quàng khăn rằn quấn cổ lỡ mang bên mình
Linh thiêng có bác Chí Minh
Ngày này năm tới rập rình đám ma
*
Năm tên chết giữa vườn cà
Tựa như tráng sĩ Kinh Kha không về
Địa lôi xé xác thảm thê bê ta bộc phá nảo nề buông tay
Phải chăng nhiều tháng cơm chay toan đi khất thực ăn mày nhân dân
*
Lạc đường sai lối cõi Trần Dân Tiên chỉ đạo hiến thân NGA TẦU
Ví dầu cầu ván không đầu đóng đinh chẳng đặng đuôi trâu lưỡi bò
Hồng Hà một lũ mặt mo
Giục đi B cướp hứa cho đại đồng
NỖI BUỒN TRẬN MẠC
*
Hai giờ một buổi gác đêm
Bóng sương gọi gió êm đềm dưới trăng
Chuột chui không thấy một thằng vài con dế lủi băng băng đi về
Nỗi buồn trận mạc thảm thê dường như chẳng thỏa lời thề đầu quân
*
Chẳng sai quy cách áo quần mà sao cũng thấy sụt cân ít nhiều
Cơm ăn ba bữa sáng chiều nửa đêm tiêu dạ vài liều lương khô
Tính ra thóc lúa một bồ
Bia lon rượu đế một bô xanh rờn
*
Hôm nào xả trại sướng rơn khỏi cô đơn bế cây đờn lạc Tone
Cuối tuần lính mới ngóng trông thân nhân thăm viếng cua đồng rau đay
Nhà bàn ẩm thực hàng ngày
Chẳng thà thả cửa ăn chay dưa cà
*
“Ta về ta tắm ao ta” không tôm cá cũng thịt gà bò heo
Nhiều khi trong bụng đói meo phải chăng gợi nhớ con mèo làng bên
Ơn trao oán trả nghĩa đền
Xả xui kỹ nữ lấy hên tháng rồi
*
VỢ CON SÚNG ĐẠN
*
Gọi em khô khốc đôi môi
Bồng em thay súng đạn dùng tạo con
Tương tư lòng dạ héo hon mất gì cũng được phải còn hai bi
Để dành nguyên ổ đầu chì đến ngày tiếp tế đua thi bạn bè
*
Người ta thí chốt bắt xe nhớ em anh biết phải đè ai đây
Thôi thì thay cục cưng này thân bằng nhựa cứng dây đai bên mình
Ngữa nghiêng gì cũng nín thinh
Không gây tội chẳng làm tình tiền lương
*
Nhớ em cố sự chiếu giường
Mồng gà hoa khế thảm thương vài lần
Những khi xuất trại dưỡng quân quần xanh áo đỏ bần thần bán mua
Tiếc thay anh chỉ lính mùa khi vui chú đậu cay chua lại chuồn
*
Bất cần nghĩ đến giang sơn ai mưu bá ai đồ vương không màng
Tai nghe non nước tình tang hiển nhiên mắt thấy sói lang cờ hồng
Giặc chưa cầm giáo đâm hông
Ta chưa cảm nhận Mao lông ác hiền
HỒ THÂY
*
Thư sinh bỗng được lĩnh tiền
Sáng siêng tạp dịch chiều ghiền điểm danh
Trăng treo chênh chếch trên cành
Gió sương điếm gác cầm canh hai giờ
*
Mỗi tuần có một ước mơ cầm tờ giấy phép định giờ đi chơi
Học hành chăm chỉ hơn người huấn luyện viên kí nghỉ ngơi nửa ngày
Không xa tại xã Mỏ Cày
Năm Căn nổi tiếng có quầy bán hoa
*
Năm trăm Hưng Đạo thay quà
Ta bơi trong chỗ ao ta nhà người
Cành vàng lá ngọc tươi cười phá trinh anh lính tân binh trên giường
Trở về doanh trại đau thương tiến trao cháo múc nõn nường thế ru
*
Chín mươi ngày vắng kẻ thù có chăng cu trắng gặp mu cua đồng
May thay của quý tồng ngồng hạ cam chữa trị rối lông động phòng
Giang mai lậu thượng mả phong
Cơ duyên chưa đến bộ lòng giữ nguyên
*
TIỀN LÍNH TÍNH LIỀN
*
Ta vào quân đội vì tiền
Hay chuyên bảo vệ bầy tiên vườn đào
Hỏi người gây cuộc binh đao sống còn chết mất đồng bào đớn đau
Tai nghe vì lũ Nga Tầu miền nam nhờ Mỹ đón đầu xâm lăng
*
Đêm qua tiền trạm hung hăng diệt băng du kích bắt thằng giao liên
Ngu gì mắt chẳng địa liền hình như nó chẳng khùng điên chút nào
Mặt mày không được bảnh bao
Thân hình ốm đói chắc lao hiểm nghèo
*
Đạo tỳ chôn xác như heo
Năm tên một chỗ ăn theo đầy hầm
Mộ bia một ngọn cây đâm rõ ràng đóng dấu truy tầm mai sau
Nắng mưa sương gió dãi dầu hai mươi năm nữa biết đâu mà tìm
*
Mộ phần cho lũ không tim MẬU THÂN 68 im lìm giết dân
Dã man náo loạn cõi Trần Dân Tiên diệt chủng trung phần thê lương
Hồ như bầy quỷ vô thường
Già không bỏ nhỏ võ dương biệt phòng
TRUY TẦM DÂM TẶC
*
Trong hang Pắc Pó trú đông một bầy hộ lý chổng mông đại đồng
Già Thu nhận gái Mao lông lục lâm thảo khấu tổ tông chín đời
Ma Thiên Lảnh cảnh ăn chơi
Trần Dân Tiên thế đã đời đế vương
*
Hỏa lôi lựu đạn sát thương
Biệt kích truy địch thích đường trường xa
Tiếc thay ông thượng sĩ già hết gân xả trại về nhà bế môn
Tiểu đoàn trưởng dọa liệu hồn biệt giam chuồng cọp liền khôn đợi chờ
*
Đừng mơ hải lục không giờ đơ gièm cùi bắp ngó lơ canh phòng
Ngựa ông khỏi cưỡi nhong nhong tin về cấm túc tấn công đồ bà
Ba năm đời lính trầm kha
Lệnh quân dịch đến chẳng thà trốn chui
*
Ta đi vào lính mua vui
Bán buồn cho kẻ thối lui thao trường
Làm quen kỹ nữ ăn sương giang hồ tứ chiếng đoạn đường chiến binh
Bước chân trên những bãi sình anh em nam tử bắc sinh chôn vùi
*
MÂY MƯA
*
Ngày bò hỏa lực bỏ vui di hành dạ trạch bùi ngùi bướm đêm
Nghe như chân bước qua thềm thướt tha mỹ nữ nhung êm không lời
Khinh binh học thói lả lơi
Tiền trao cháo múc xin mời nhảy Show
*
Tò te lính mới sửng cồ
Tam vô cộng sản tám vồ quốc gia
Nước non trong cái lập là lá đa gai góc phong ba tỏ tường
Hồ như cũng tỏa mùi hương nặc nồng son phấn chiếu giường trăng hoa
*
Non bồng nước nhược một tòa vần xoay tạo hóa món quà nhân sinh
Giận thay thái thú Ba Đình Nam Quan Bản Giốc cửa mình đem dâng
Tà quyền tứ trụ đầu đần
Chinh Đồng Thọ Duẩn tác nhân hung Tầu
*
Giang san cẩm tú đi đâu
Vực đầu Hồ bất chí tâu cũng huề
Mượn cờ vay súng đánh thuê Đệ Tam Quốc Tế lời thề sát nhân
Đồng bào ruột thịt không cần bời chưng tạp chủng gian thần Tập Chương
HOAN HỶ PHẢN ĐỒ
*
Tự nhiên hữu sạ dâng hương của mình lạt buộc nhiễu nhương đồ người
Ngỡ rằng sống kiếp đười ươi trăm năm số phận cấm cười thế nhân
Ai hay đệ tử cù lần
Hoàng Văn Hoan chạy cởi trần khoe lưng
*
Bác Hồ có mấy cục cưng
Kể ra vanh cách không ngưng đoạn nào
Đau lòng đứt ruột đồng bào nội gian tuyệt hảo mượn đao giết người
Bắc sinh nam tử như rươi Ba Đình Hà Nội bẫy lười thành công
*
Chưa qua thế giới đại đồng đi B liệt sĩ chổng mông úp mề
Miền nam phỏng giái đam mê con xe cái đạp mang về cúng cha
Chiến lợi phẩm nợ NGA HOA
Vàng mười sáu tấn làm quà ngoại giao
*
Nam phần lục tỉnh thét gào
SÀI GÒN thay chủ xuống tàu di cư
Giả sư vờ cố thiềm thừ xuất đầu lộ diện hồng từ thanh lâu
Ơn đền oán trả phục Tầu bao xương thịt Ngụy bấy cầu THĂNG LONG
*
LỤC LÂM NẮN GÂN THẢO KHẤU
*
Tam kỳ thân phận cáy còng thi đua lao động chủ nhân ông lời
Đại gia tư bản đỏ chơi buôn dân bán nước rao mời năm châu
Rung rinh toàn cõi địa cầu
Tử thi bốn biển mồi câu cá kình
*
Cung vua phủ chúa lập trình
Thanh trừng nam hãi hoa lài bắc kinh
Thiên triều tận hiến cửa mình NAM QUAN BẢN GIỐC mất trinh thất hồn
Dân oan tự tử trong đồn công an thẩm vấn cổ cồn chết treo
*
Giao thông mãi lộ cọp beo bữa nay có thịt trẻ reo ngang đèo
Nylon vượt suối cầu đeo đại gia xóa đói giảm nghèo ăn theo
Ba mươi ngàn tỷ hứa lèo
Lỗi thằng dư lợn viên leo lầm giường
*
Đạo Hồ dụ dỗ noi gương
Cứ coi như quỷ vô thường nhập nha
Trăng non tròn khuyết nguyệt già cả bầy sư giả cúng ma cũi mồ
Mỗi năm tắm táp lõa lồ lâu la đồ đệ tạm vồ của rơi
CỜ BẠC LÀ BÁC DÂN TIÊN
*
Lãnh lương của Mỹ , lấy tiền chơi đĩ , chống bọn thổ phỉ , thái thú Ba Đình
Nam chơi hãi gái Bắc Kinh
Xâm lăng lập trình tư tình Hà Nội
Đông như phố hội nón cối Đồ Sơn đồ nhà căm hờn dép râu mất giá
*
“Đặng chim quên ná” “đá cá lăn dưa” Bến Tre xứ dừa mây mưa thảo khấu
Nằm vùng giao cấu phỏng giái SÀI GÒN lục tỉnh khen ngon hai hòn tém gọn
Cha già con mọn chọn chỗ tận cùng nghịch tặc Sinh Cung nổi khùng tây tiến
Học đòi linh khuyển rái dứa Hoa Kỳ Pháp thuộc lò tôn Mút Cu Nga đỏ
*
Bắc phần phải gió đại đồng
Trung Hoa tiểu tiện Mao lông Ba Đình
Nội gian gián điệp Bắc Kinh
Tập Chương Phúc Kiến giả Hồ Chí Minh
*
Tượng thanh bất diện kì hình huyết bào thân tỷ hữu tình vô tâm
Dường như chị lớn cái lầm nhiều năm cách biệt mặt mâm chảy dài
Phải chăng hoàng đệ trên ngai hay là thượng tọa trong đài dã nhân
Có ai can đảm tuột quần Sinh Cu-ông có nửa phần giống heo
*
HUYNH ĐỆ CHI BINH
*
Huynh đệ chi binh cũng hữu tình
Đồ bà của quý sẳn sàng rinh
Năm canh một giấc hai giờ ngủ
Tiền lương mới lãnh chuẩn bị rình
*
Lính mới không quen trò mất dạy
Đè đầu cưỡi cổ đám tân binh
Thường vụ chửi thề già thượng sĩ
Binh nhì tuân lệnh lính nguyên trinh
*
Ba ngàn chín lương anh biệt kích
Chị Phượng Hoàng diễn kịch hai thiên
Tiền đồ Quân Lực VIỆT NAM CỘNG HÒA hăm mốt mua quà vợ con
Chí làm trai dạ héo hon cũng sinh tử “TASK FORT” ngon hơn mình
*
Thao trường tới lúc tuyệt tình tan hàng đào nhiệm lập trình đổi quân
Hay đâu ngày nghỉ cuối tuần lãng du khất thực đất thù lạc chân
Quân đoàn ba ngỡ tâm thần
Chiêu hồi tử sĩ cõi âm về trần
GÀ CON TẬP GÁY
*
Người VIỆT NAM tham lương lậu Mỹ
Đĩ còn non chọn cách tuột quần
Mỗi dù xử dụng một quân đi đêm nhiều lúc suốt tuần miễn buôn
Non già chuối sống cả buồng mồm trên miệng dưới lỗ trong lãi ngoài
*
Nhiều thằng hạ sĩ ba gai thân môn bốn góc không gài số de
Ăn sương đĩ điếm chung bè hên xui may rủi mắt me chơi bời
Nhà lành lánh nạn học bơi
Tay chân lưỡng khẩu chơi vơi trong giường
*
Trên đường thiên lý tầm thương
Mai vàng cánh bạc nêu gương hồng đào
Nghe rằng củ tịt đỏ Mao giang mai lậu mủ còn đau hột xoài
Một bầy Y tá lưng dài cúi đầu chữa trị nhân tài cuồng dâm
*
Gù rù lãnh tụ cú câm động thiên thai mở một mâm động phòng
Ác lai ác thượng mã phong ngựa ông hết cỏ nhông nhông đại đồng
Hồ như diệt chủng không công
Đến ngày lâm tử đám đông ngậm cười
*
CAN CỨU CHÍNH TRỊ
*
PGƯỚC TUY tùy họa tạm giam
VŨNG TÀU trại cải huấn cam chung phòng
Nghi can nghiên cứu hơi đông lai rai vài đứa nhi đồng sa chân
Toàn thân trạm xá một lần thiếu niên cũng phải cởi quần khám cu
*
Bụi đời một thuở lạc du học khôn sàng sảy rớt ngu ngoài vòng
Bên tai ve tiếng lời ong vẹm thong dong bẻ thuyết cong đại đồng
 Cơm đầy cá đủ vẫn không
Tam vô tám vố Mao hồng khoe khoang
*
Tuyên truyền cộng sản lộn làng
Miến nam lục tỉnh lấp hang lâu rồi
Trẻ trâu còn phải chê hôi huống chi phố thị thiếu mồi chằn ăn
Nằm vùng trăn quấn sao băng cờ vay phướn mượn huyết tăng đồng bào
*
Ngu si đạo dụ quy Tầu giang sơn cẩm tú về đâu câm mồm
Lục lâm thảo khấu chỉa chôm nhà giàu lạnh cẳng niêu tôm thả giàn
MẬU THÂN một giải khăn tang
Thừa Thiên mỏng đức ngập tràn tử thi
ĐĨ CŨNG THẤT KINH
*
Ta chưa làm chú lính chì
Tạm giam chính trị đĩ lì cũng kinh
Dù không chấp nhận nhục hình nhưng xập xám chướng khó bình mậu binh
Nhi đồng không bịnh có tình phụ hồ xây dựng chương trình nhập vai
*
Cũng còn ơn nghĩa thầy cai lao động công ích bên ngoài khoái hơn
Tay chân đầu cổ biết sờn da phong sương cũng lên cơn thay màu
Bốn lăm ngày cũng trôi mau
Đọc tên phóng thích đứng đầu báo danh
*
Giả từ đồng chóe không đành
Nhưng trong cùng cảnh lưu manh khá nhiều
Thì thôi quà bánh bao nhiêu ta chiêu đãi cuối một liều phạm nhân
Chăn đơn gối chiếc cũng cần che thân tù tội thêm phần ấm êm
*
Một khi chân bước qua thềm ngày không nhớ lại bao đêm ở tù
Chỉ vì một thoáng lạc du tâm thanh cố sự lao phu hãi hùng
Chẳng ai nhớ mối tình chung
Sống cùng rận rêp trong mùng trùm chăn
*
TÌNH TIỀN TÙ TỘI
*
Vì dân vị nước mấy thằng
Ngoài vòng luật pháp lăng nhăng nhập nhằng
Đứa thì thụt két nhà băng đứa toan cướp bạc ngân hàng vào bưng
Tựu chung hầu hết giặc rừng di cư tập kết nằm vùng chờ cơ
*
Vài con mua vải vá cờ nhiều thằng phản bội chơi dơ bán đồn
Đến khi vào ngưởng ngục môn vẫn còn cong cớn thần hồn tồn kho
Thua mưu lũ trẻ nuôi bò
Nghe lời xúi dại quạt mo thầy bàn
*
Cũng không ít đứa chơi tham
Quá đà giải phóng V.N.C.H.
Đến khi nhận lãnh án tòa điếc tai tái mặt mắt hoa vô tù
Đêm nằm ôm gối thu lu bó tay xiềng xích đui mù tại thân
*
Cha già dân tộc lục tuần đưa quân hiếp giết nàng Xuân thuở nào
Huống chi dưới lá cờ sao bác MAO từng dạy đồng bào sá chi
Chưa làm anh bộ đội chì
Biệt giam nam hãi đĩ lì Bắc Kinh
VÔ THẦN KHẤN TỔ
*
“Ăn theo thuở ở theo thì” chung tù chính trị hai bi cũng gờm
Ban ngày thổ phỉ bờm sơm lục lâm đêm xuống bày mâm cúng Hồ
Cơm canh của Ngụy tạm vồ
Guigoz tám vố đồ bà thăm nuôi
*
Bắc kì cục chửi con buồi
Nam làm biếng tục buông xuôi cột lằn
Đồ lề tế nhuyễn không tăng sả xào mắm ruốc dưa hành ôi thiu
Không treo tấm ảnh mũ miều nghệ nhân vẽ đại giống miêu hơn hùm
*
Ba chìm bảy nổi chùm hum bức tranh trừu tượng lùm xùm lão ông
Sơn không đủ đám lông hồng nửa xanh nửa đỏ tồng ngồng khỏi xem
Canh ba giờ tý sáng đèn
Tù mù mộng tưởng Mao đen của người
*
Thắp hương lễ bái cấm cười
Giang hồ tứ chiếng đười ươi nhập phòng
Bí thư không nhớ tổ tông Lê Nin Các Mác hướng đông hay đoài
Vừa nghe tiếng Shef bên ngoài bàn thờ tổ cóc dẹp ngay bệ cầu
*
BIỆT ĐỘNG THÀNH
*
Đi B đánh Mỹ cho Tầu bắc sinh nam tử buông sầu cắm vui
Chồn không có lỗ để lùi vành đai ấp chiến lược vùi chông tre
Nằm vùng một lũ cá mè
Hầm hào địa đạo bao che giết người
*
Sát nhân khủng bố như rươi
Nội thành biệt động tiếng cười pháo phi
Không nghe súng nổ đạn chì
Ba càng hỏa tiểm dồn bi sắt vào
*
MẬU THÂN quan quách đỡ hao
Tử thi chung hố cùng bao bố trầm
Nhân loài xương cốt trăm năm bà con cô bác biết nằm ở đâu
Đá Mài suối bỗng đục ngầu thì ra Việt cộng xây lầu đầu lâu
*
Tà quyền Hà NỘI mặt trâu ngông nghênh diện ngựa ngứa bầu buộc dân
Tung hô bè lũ quần thần thiến heo hoạn chó tiến thân lên đời
Cỗ xôi thịt đảng ướt môi
Đồng báo máu đít cục lồi sa trôn
ĐÁNH NHANH CHÉM VÈ LẸ
*
Trại quân không dám công đồn
Cộng man cảm tử liều chôn thây mình
Bê ta bộc phá khinh binh hỏa công lựu đạn lập trình sát thương
Giết người bất kể dân thường anh hùng khủng bố chủ trương BA ĐÌNH
*
Giáo dâm đạo dụ Chí Minh dù thây khô sắp chương phình trong lăng
Bọ hung tứ trụ bốn thằng trung ương đảng bảo dây chằng vài con
Không cần điểm phấn tô son
Miễn là gái mẹ còn ngon động phòng
*
Bưng bô trí tuệ tam tòng
Thủng nham tứ đức hồng phong lên đời
Một tòa vệ nữ dễ xơi tiểu khê khó nuốt khỏi mời lâu la
Si thăng mấy cái lập là án đường đô giáng bảo hòa chung thân
*
Biển đông tấn dũng dương cần âm cung trọng lú nhận phần thua mưu
Sửa sai chỉnh đốn bầy cừu ít nhiều cũng được bầy hươu dự trù
Tây du Mỹ phượt Vũ Cù
Cu gù cú rú tam thu trả thù
*
CU GÙ VŨ RÚ
*
Ăn mày hành khất khoe mu
Đánh Trung Cộng động chuột chù trước tiên
Chưa cần quy hoạch địa điền BA ĐÌNH HÀ NỘI lũ điên tạm quyền
“Cao su ngâm kiú” chuyên viên tiền tài danh lợi giao liên đổi đời
*
SÀI GÒN HÀ NỘI HUẾ mời
BA ĐÌNH xôi thịt lả lơi đợi chờ
Đồ vương nghiệp bá trong mơ thù nhà oán nước cậy nhờ kỳ hoa
Danh vang thái tử đỏ lòa mắt dân mũi địch cộng hòa thối thơm
*
Tay ngang bốn khứa chẳng gờm
Thất phu trong trướng bờm sơm lấy lòng
Khi nào còn lạ MAO lông là còn mượn lá cờ hồng khởi binh
Đi đêm với Tập Cận Bình hơn ban ngày chạy NHẬT kình chống HOA
*
Luật sư cãi bất cầu hòa ton ton chiếc ghế món quà ghi danh
Cây còn có cội có cành cờ tây hãm địa tiết canh mộc tồn
Cha ông chú bác liền khôn
Con tự do lú lẽ nào ngu câm
DU KÍCH NẰM VÙNG
*
Thảo mai du kích ăn nằm
Giang hồ tứ chiếng bán dâm mua lòng
Phòng hông bỗng lộng hống phong đoàn quân phỏng giái động thông mông người
Mặt ngoài vờ vịt tươi cười lưỡi trong quần chúng heo lười đười ươi
*
Cần lao nhân vị còn tươi một Bông Văn Nguyễn tiển mươi cộng hòa
Việt gian theo lệnh Tầu Nga giết không bỏ sót đàn bà lão ông
Ban ngày cảm tử tấn công
Giáo sư vong mạng phố đông thị thành
*
Chém vè chuột chủi lủi nhanh
Trước khi cảnh sát càn banh nhà lồng
Nhiều năm biệt tích tổ tông sau 75 nhận huy chương công thần
Hóa ra một gã tối đần thanh lâu lậu thuế hiến thân hồng lầu
*
Trẻ trâu hảnh diện CÀ MAU hơn thằng khủng bố lên tàu quăng bom
Nhiều anh chết chẳng chung hòm mỗi người một quách mười quan vẹn mười
Thế nhân chẳng thấy nực cười
Trò chơi chính trị mát trời tự do
*
CHUỘT LÙNG HŨ GẠO
*
Ấm no hạnh phúc dễ mò
Chuột lùng hũ gạo trong kho nhân quyền
Ngô Đình Diệm Mỹ vô duyên phản đồ đảo chánh tuyên truyền phi luân
Big Minh lớn một cái lầm thiên thu di hận ngàn năm khó mờ
*
Hương Trần Văn Nguyễn Ngọc Thơ thợ thuyền nan thở bơ vơ giữa dòng
Vì đâu Việt cộng láo lông vì đâu bắc việt thuyền rồng ngược xuôi
Nắm đuôi võ tướng con buồi
Âm mưu soán đế chết chuồi cho ai
*
Từ bầy nội gián giả nai
Hay tên điệp vụ tay sai nằm vùng
Tưởng rằng diệt lũ thù chung không ngờ thế sự  chuồng chung bầy đàn
Tình tang tích tịch dưới hang ai mang ác tặc ngoài làng vô dinh
*
Lập lăng an ngọa BA ĐÌNH nên người đổi lốt tinh tinh hán TẦU
“VIỆT NAM đất nước tôi đâu” qua cầu tõm hỏi rơi đầu hay đuôi
Võ Nguyên Giáp rách nắm chuôi
Chữ vàng mười sáu chín muồi hay chưa
PHÓNG THÍCH
*
Chân đi như kẻ vô hồn tự do phóng thích tiền môn thẳng đường
Cầm tờ giấy lại quê hương nơi đây vẫn có người thương đợi chờ
Trường công lập xuất ước mơ
Ghi danh tư thục hững hờ tương lai
*
Bởi chưng lãng tử rơi đài
Bỏ sân Trình cũng hơn ngoài tuần trăng
Liên thông vượt cấp tự thăng học tài thi phận không bằng man khai
Tú tài một mặt chảy dài Bye Bye cửa Khổng khoác vai giang hồ
*
Cao trung Đạt Đức điểm tô Bồ Đề bổ túc thoát mồ tuổi xanh
Mây trôi gió thổi trên cành hải quân lính cảnh cũng đành tâm thanh
Binh nhì thủy thủ Cam Ranh
Tân binh vận chuyển đứng canh hạm kiều
*
Bỏ neo buông néo quái chiêu
Sáng chiều gõ sét lửa thiêu boong tàu
Đêm đêm gác súng ôm sầu thư sinh khói lửa không từ tương tư
Cớ chi đụng mặn giả sư bất cần nhớ mỹ nhân ngư trong chùa
*
PHU XƯỚNG PHỤ TÙY
*
Trước khi đến CAM RANH phải trải qua VẠN KIẾP
VŨNG TÀU trùng điệp tiếp vũ đình trường
Chào sân lính mới thảm thương
Bắt đầu tái diễn đoạn đường chiến binh
*
Một tuần huấn nhục vô tình
Chín mươi ngày lẻ sản sinh lính nghề
Đêm nằm hầm hố thảm thê
Bình minh chà láng đường đê thông hào
*
Từ thằng thấp đến thằng cao
Đầu ba phân tóc chân gào đế non
Ba năm cũng dễ hao mòn phu thê trống mái sắc son vợ chồng
Tình nhân nặng nợ phòng không ái ân mộng mị từ trong ra ngoài
*
Thôi đành trâm giắt lược cài tam niên quân dịch tương lai nảo nề
Phụ tùy phu xướng phủ phê biết đâu thiếp phải quên thề đợi mong
Đông phương phó mặc đại đồng
Cớ chi người ấy cất công diệt thù
LAI QUẦN QUẤN CỔ
*
Giang đoàn 21 cận du xung Phong Dinh lập đánh đu Định Tường
Đầm đìa Đồng Tháp thê lương muỗi kêu như sáo đỉa lùng mật khu
Đôi khi bám được thằng cu
No nê chén máu bờ mu không rời
*
MỸ ĐIỀN đen đỏ tàu bơi
Dòng Kinh Sáng múc ma trơi lập lòe
Dạ hương VĨNH TẾ cặp kè đàn đom đóm trẻ khỏe khoe gạ tình
Bầu trời sao lạc mênh mông sợ nàng sớm góa bụa hồng nhầm trao
*
Phải chăng vì mảnh cờ đào tạo nên hoàn cảnh binh đao thế này
Bác ngoài HÀ NỘI chảy thây trong hang PẮC PÓ cối chày tự do
Đi B bộ đội đói no
Chén cơm phiến mẫu dân lo ba miền
*
Nhập nha náo thị Dân Tiên
Không đi cũng kể chuyện ghiền bắp NGÔ
Mưu mô soán đoạt cơ đồ NGA TẦU chỉ đạo họ HỒ tiến quân
Nhiều em còn cái lai quần khăn rằn quấn cổ bỏ tuần Ô KÊ
*
BA CÀNG CHỢ GẠO
*
MỸ THO CAI LẬY học đường
Ba càng CHỢ GẠO sát thương nhi đồng
Mấy mươi đứa trẻ chổng mông đoàn quân giải phóng đại đồng đặc công
Xa xa một lá cờ hồng báo tang thảm sát sách đông phương về
*
CỬU LONG dòng nước thảm thê CÁI BÈ CÁI SẮN nghỉ hè CÁI LƠN
Dân đen LỤC TỈNH căm hờn cùng hung cực ác ai hơn BÁC HỒ
Tôn thờ chủ nghĩa tam vô
Vồ gia đình tạm lõa lồ độc thân
*
BA ĐÌNH thái thú gian thần
Sát nhân đồ tể phải tuân lệnh TẦU
Ví dầu bầy khỉ qua cầu tõm rơi không ít mặt ngầu mũi heo
Chém vè VIỆT CỘNG quai chèo VẸM reo đoàn kết thèo lèo cúng ma
*
LÊ NIN CÁC MÁC lão tà bạch my thần giáo cáo Hồ Tập Chương
Đốt nhang cho kẻ lầm đường cô hồn các đảng phải thương nhau cùng
Nguyễn gia nghịch tử SINH CUNG
Mướn nhà mượn đất lạnh lùng dội bom
CẠN TÀU RÁO MÁNG
*
ĐỒNG TÂM mặc áo tuần duyên
Chiến thuyền bằng gỗ đã tuyên thay hình
Giặc săn tàu núp bờ kinh thủy lôi lén bẫy đặt rình hỏa công
Mua danh chỉ có ba đồng bán thân ba vạn đám đông đạn lồng
*
Trên dòng sông nước CỬU LONG lục lâm thảo khấu đèo bồng chết trôi
Có khi tử trận vẫn ngồi hang cua hàm ếch làm mồi pháo bông
Còn thua thân phận cáy còng
Bà con làm mắm nội đồng giáp năm
*
Dưới tàu thủy thủ ăn nằm
Tính ra cũng được hàng trăm hải hành
Lương khô thực phẩm thấm nhanh đi bờ ghé bến chậm gành gánh rau
Vịt gà tôm cá khỏi câu qua đầu cầu ván tiền trao giao liền
*
Ba năm tại ngũ trường miên hải quân bất khả năng siêng diệt thù
Có chăng cố định chuồng cu tiểu liên trung tiện bắn hù đối phương
Pháo xa súng cối không nhường
Tự do tác xạ xóa phường xâm lăng
*
ĐỔI ÁO THAY QUẦN
*
Một năm đổi áo thay quần bỗng dưng lại muốn lui quân về vườn
Quay về tìm lại mái trường cây đa cũ bóng người thương vẫn chờ
Đời chưa hết tuổi mộng mơ
Tội đồ miền bắc tôn thờ mạng vong
*
Tiếc thay không phải thần vòng
Cất công thòng lọng giáng còng quỷ vương
Chí Minh lâm tử bất thường dường như thích khách hàm hương dâm phòng
Phải chăng trúng thượng mã phong lâu la vội vã ướp đông báo TẦU
*
Thiên triều sai lũ cai thầu moi bi móc óc giữ lâu hiện trường
Lang băm y tá khẩn trương máy mò chăn gối chiếu giường trăng hoa
Không ai đáng được ra tòa
Ủy viên công tố điêu ngoa tro tàn
*
Lên dồng sư giả hổ mang
Lăn lê gào thét khóc than vỹ cuồng
Nhà thờ chúa miếu rung chuông hoan hô quốc khánh nhà HỒ vãn sinh
Phân trâu cũng hóa nên sình bàn cờ thua họ mậu binh dưới cờ
HỌC TÀI THI THÍ
*
Trường công lập đã hững hờ
Ta qua tư thục làm thơ tự tình
Ba chìm bảy nổi linh đinh coi như hồ tặc Chí Minh chẳng còn
Chiến tranh cũng hết hoài mong hòa bình chưa lập Mao lông đã mòn
*
Bởi chưng lòng dạ héo hon học hành chỉ để cho tròn ước mơ
Chưa qua hết lượt trăng mờ sân trường vừa đóng cổng chờ quân lao
Cũng đành ruột thắt gan bào
Giới nghiêm GÒ VẤP hàng rào trại giam
*
Tù nhân quân phạm xếp hàng
Cấp cao đứng trước dàn chào đào binh
Không mong chiến trận đăng trình khinh binh chuẩn bị cực hình lao công
Sa trường mặc sức gánh gồng giao liên tiếp liệu tay không diệt thù
*
Vài tuần kỹ luật tẩy ngu phục hồi quân chủng thặng dư BẠCH ĐẰNG
Lệnh đi viễn xứ NĂM CĂN CÀ MAU muỗi sáo đỉa căng mặt bèo
Hải quân bổn phận thả neo
Chờ cơ buông néo sầu treo hạm kiều
*
TUNG CÁNH CHIM TRỜI
*
Không thèm ác điểu hiền điêu
Ta vào biệt động quân chiêu tuyến đầu
Dù không mang tiếng sang giàu cũng toan thử lửa vàng thau vài lần
Sá gì đổi áo thay quần quân binh chủng vẫn VIỆT NAM CỘNG HÒA
*
Tỏ tường bành trướng Trung Hoa
Đối phương gieo họa can qua vỹ cuồng
Ngàn năm nô lệ vãn tuồng BA ĐÌNH tái hiện đóng chuồng nhốt dân
Tà quyền HÀ NỘI đầu đần bưng bô trí tuệ hiến thân phục tùng
*
BẮC KINH cần tuyển tôi trung mặt trơ trán bóng lạnh lùng sát nhân
Ba đời lý lịch công an côn đố phá xóm dã man giang hồ
Tạm vồ càng tốt tam vô
Hay bầy khoét mộ đào mồ tổ tiên
*
Nằm vùng giả dạng người điên
Nửa đêm về sáng càng siêng trộm đồ
Chuyên viên thật sự kiếm đô la hay hét rúp sửng cồ lưu manh
Tay sai uống máu không tanh nhân dân tệ thấm tiết canh nhân loài
BỘ BINH HÌNH TỘI
*
Ta không mộng dưới cùm đai
Độc tài chủ nghĩa sửa sai nhân quyền
Giết người bất khả chuyên viên Tiền Giang ta lại thả thuyền ngao du
Sư đoàn chín tái tận thu bộ binh lội nước mật khu Tháp Mười
*
Di hành vốn dĩ không lười vượt sông đạp sóng cấm cười cá tôm
Khinh binh chạy trước thu gom hậu phương nồi chảo cháo cơm nắm đùm
Hầm hào dịa đạo dưới lùm
Bần xanh mắm trắng đước trùm võng đưa
*
Nắng trên đầu dội giữa trưa
Chắc ăn như bắp gốc dừa xả hơi
Rừng tràm ngập mặn đất trời bánh canh đỉa lội sáo trôi muỗi đùa
Bỗng dưng ta muốn chịu thua quy y tam bảo vào chùa kệ kinh
*
Bộ binh như chịu tội hình không đi quân dịch dưới bình kém thi
Lẽ ra trung sĩ đúng thì nhưng không học lực cần gì sĩ quan
“Fuck” ông cấp tá vào hàng
Chào bà tướng lạ ghé hang thăm tù
*
ĐỒ HÌNH BÁT QUÁI
*
Đồ hình bát quái thu lu
Giang hồ tứ chiếng kẻ thù trại giam
Từ anh lớn chức to hàm tới thằng cán bộ gian tham ít nhiều
Đại bàng tọa khám triển chiêu phạm con so gió theo chiều đẩy đưa
*
Của thăm nuôi miễn cò cưa đồ chùa tiếp tế khó chừa ba hôm
Chào sân đầu gấu cô hồn dại nhà lỡ lú chớ khôn đồng xuồng
“Miệt mai báu tứ nóc suôn
Sắc bạc cẩu sập” đóng tuồng đỏ đen
*
Tám khu vừa mới lên đèn
Trưởng phòng xách giỏ chợ quen đông người
Bao chà bông gói chả cười lao phu địa phủ biếng lười ăn sương
Xi măng sàn đá thay giường trong tù nhật ký noi gương cu HỒ
*
Ban ngày nhớ đĩ tô hô nửa đêm quên vợ lõa lồ thủ dâm
Hai anh trật tự tè dầm đè em thư ký lên mâm đâm thường
Chiến tranh gây cảnh nhiễu nhương
Giang san thu nhỏ sa trường khám to
NHẤT NHẬT TẠI TÙ THIÊN THU DI HẬN
*
Ta chưa qua cổng hỏa lò nhưng trong chỗ mất tự do khỏi mò
Cũng tìm ra những mặt mo ngưu đầu mã diện xin cho nắm quyền
“Chỉa chôm xoáy bốc” chuyên viên
“ Thổi lương tháu chẩu” dân tiên bàn đèn
*
MỸ HOA NHẬT PHÁP làm quen
Giương cung bắn khỉ luyện rèn bản thân
Trấn yêu đài yểm cõi trần liên khu thông cửa thường dân quân tù
Lục lâm tự nguyện thiền tu hung hăng thảo khấu khắc nhu hợp cường
*
Thủy chung bè lũ bất lương nhàn cư chẳng thiện gạt lường tương lân
Tam vô làng bẹp tâm thần tạm vồ tám vố mắt ma lạc dầu
Nhân sinh đày ải qua cầu
Tõm rơi già trẻ bạc màu thời gian
*
Mùa hè đỏ lửa lầm than
Bản thân hủy hoại bạo gan mang còng
Ai cho con sáo sang sông dù không phản động cũng gông hồ cầm
Tù chính trị chẳng lương tâm nửa đêm về sáng ó đâm biểu tình
*
CHÍNH TRỊ PHẠM
*
Một thằng la hét linh tinh bơ thừa sữa cặn nhục hình bắt ăn
Nho lê buộc uống thêm canh thăm nuôi Việt cộng thay ngành quản lao
Cai tù không biết đứng chào
Đảng viên phản pháo bàn giao chiêu hồi
*
Cần lao nhân vị lên ngôi
Cớ chi tội phạm vẫn ngồi ký cung
Ngoài đời không thấy anh hùng đại hồ cầm giữ nửa khùng nửa điên
Một ô nhốt kẻ bệnh ghiền phải chăng loạn thế người Trần Dân Tiên
*
Lao phu thương nhớ địa điền CCRĐ về miền thượng du
Trời long đất lỡ kẻ thù tại tù nhất nhật thiên thu di hờn
Đại đồng xã nghĩa tốt hơn
Tự do tư bản chó lờn chủ nhân
*
Tà quyền HÀ NỘI đưa quân
Đi B bộ đội hối quần chúng theo
Bao nhiêu xác nướng ngang đèo trông như bày cỗ bầy heo quay giòn
B.52 chỉ thả bom không thêm hạt lựu bia lon đẩy mồi
MỘT TRẬN ĐÁNH ĐÊM
*
Hai thằng bộ đội thả trôi nặng bằng con hộ lý ngồi khỏa thân
Đặc công thiếu áo tháo quần nửa đêm dạ trạch cởi trần tấn công
Hỏa thành vách sắt tường đồng
Claymore định hướng đám đông dính chùm
*
M.79 nổ giữa đùm
Hang cua toang hoác lum khum hai nàng
Hồ như bị đạn không mang huyết cờ ngang háng khăn quàng rằn ri
Tuổi em vừa vặn xuân thì tam tòng tứ đức học chi giết người
*
Trăm năm đành tắt nụ cười ra đi có nhớ vẹm lời khen ngoan
Ban ngày vác nặng ba càng màn đêm buông xuống ca vang chém vè
BA ĐÌNH thí chốt bắt xe
Không ngờ bom MỸ nó đè em toi
*
Xung phong du kích tịt ngòi
Chính quy hồi chánh loi nhoi đầu hàng
Ngu gì không bỏ hốc hang tự do dân chủ V.N.C.H.
Vẫn còn thấy lại đời hoa duyên may gặp được món quà Ngụy quân
*
THÂN THỂ BỌT BÈO
*
Con trôi thằng trỏng vô thần tử thi vướng mắc cặc bần củ năng
Đám chà thả đó vó nôm vài anh liệt sĩ mò tôm đơm trùng
Mai này kề cận bọ hung
Anh hùng rơm cũng lạnh lùng hóa phân
*
Táng chung một hố định phần
Bọt bèo thi thể kẻ đần đi B
Áp vong chẳng biết lối về phương nam thảo khấu đam mê đồng đài
Lục lâm Hà Nội thảo mai tương lai thăng chức lấy oai họ hàng
*
Muỗi như sáo thổi điếu tang không quan quách chẳng cỗ hàn phòng phong
Có đau cũng đã mất hông hôm qua bầy cá lòng tong rĩa mồi
THÁP MƯỜI mùa nước nổi trôi
Lúa ma tự sạ đất bồi tự tan
*
Cũng may còn có nén nhang
Thương tình chiến sĩ lang thang Ngụy chào
Bên bạch MỸ bên hồng MAO Cửu Long đất mẹ đồng bào VIỆT NAM
Bởi chưng bạn bốn tốp làm vàng mười sáu chữ giang san điêu tàn
BA XẠO TÍA LIA
*
Vẹm láo ba xạo tía lia trộm NGÔ cướp nước không chia NGA TẦU
BA ĐÌNH bố láo khoe giàu cha già ướp xác mỏ dầu chưa bươi
Lập lăng HÀ NỘI chọc cười
Xây Toilet rộng mọi người khỏi lo
*
Miền nam ỉa vỏ bo bo
Mới hay Việt cộng thước đo lòng người
Đầu đàn tứ thú đười ươi một đêm ăn trộm bằng mười kiểm lâm
Tây nguyên Bauxit cầm nhầm tiền trao cháo múc dao đâm ngang sườn
*
Ngăn sông cấm chợ bất lương thọ tường đả  sản tư cương đổi tiền
Ba lần nát mặt Dân Tiên san bằng nam bắc người điên xuống đường
Dòng sông nước mắt quê hương
Đèn mờ phố vẫy cổng phường bán dâm
*
Ta nghe như ngọn dao đâm
Kẻ thù nhắm trúng hồng tâm của mình
Thôi rồi gian tặc bất minh chết chưa chôn xác thối ình Thăng Long
Hóa trang dòng dõi tiên rồng nằm trong cũi mộ an mông tạm vồ
*
ĐỒNG RẬN XẢ NGHĨA
*
Án treo quy hoạch tam vô mặt bằng giải phóng cướp hồ trộm ao
Lung lay ghế rận đồng nhào cung vua phủ chúa bán rao chỗ ngồi
Công nhân viên chức thịt xôi
Sáng bưng mâm đến chiều lôi chén về
*
Giao thông y tế sàng xê
Vài con lợn nái mái xề không buông
Sửa sai hiến pháp đóng tuồng chèo chưa trọn vở rung chuông hạ màn
Dân oan mất đất lầm than công nông ngư nghiệp hai hàng lệ rơi
*
Cầu đường sụt lún đổ trời to hàm tham nhũng mưa rơi ngoài đồng
Lòng dân ý đảng ba không không hòa không hợp không đồng thuận nhau
Một con tốt đỏ vỡ bầu
Cả bầy dư lợn viên thầu tranh phân
*
Quan tham mao xí lớn phần
Lâu la phẫn nộ xả thân phản thùng
Ba Đình tứ đại bọ hung tư sang trọng lú sinh hùng thiếu nhân
Nắm đầu bè lũ quần thần tội đồ tấn dũng hai chân ba miền
NẰM VÙNG HÓA TRANG
*
Lừa dân cải cách địa điền búa liềm chú phỉnh gông xiềng tự do
Ấm no hạnh phúc khỏi lo cò tư bản nhóm đỏ cho đặc quyền
Chớ mong đòi hỏi nhân duyên
Giáo điều thứ bốn đảng tuyên độc tài
*
Đừng hòng chỉnh đốn sửa sai
Trung ương chính trị thảo mai nuốt lời
Ếch con là cậu ông trời
Cóc phòng bọ trưởng Phùng chơi lưỡng toàn
*
Trong lòng quần chúng xù mang
Kiến thù gục mặt đầu hàng ngoại xâm
Nhân dân minh bạch dã tâm Ba Đình thái thú dọn mâm bày mồi
Thành đô hội nghị thịt xôi cáo già HÀ NỘI bầy tôi phục tùng
*
Thăng Long tiềm ẩn hán trung Tất Thành Ái quốc Sinh Cung nằm vùng
Giàn khoan bật mí thâm cung huyết dơ bí sử tận cùng ác nhân
Đạo văn lộ rõ đầu đần
Ca nô bồi bút lãnh phần hóa trang
*
ĐA TẠ MỎ DẦU
*
Dân ngu cảm tạ giàn khoan
Cắm neo treo mỏ họ hàng Việt gian
Cá tôm sức mấy bạo gan anh em tứ tốt lộ hàng mật thư
BA ĐÌNH cóc kẹt thiềm thừ : con tự do lú hũ mắm dư đồ than
*
Cô đơn Trung cộng hé màn huyết phông đẫm lệ Thiên An Môn tròn
Hăm lăm năm sử không mòn sát nhân diệt chủng vẫn còn ghi danh
Máu đồng loại ngửi không tanh
Tank-man sinh mộc cũng đành xả thân
*
Bạn vàng xúi dục MẬU THÂN
Thiên triều thảm sát cương cần tác oai
Thí thân dân chúng một bài xưa như quả đấu tấu hài quê hương
Quay đầu khi biết sai đường đừng theo tấn dũng chớ nhường tư sang
*
Thoát ly thối đảng bạo tàn lão thành cách mạng cờ vàng thượng tôn
Công an cảnh sát cô hồn bà con cô bác hãy chôn chung mồ
Cạnh bên khô xác tặc Hồ
Phân thành ba hố trong bô đã xài
TỤT QUẦN HIẾP DÂM
*
Tám mươi năm trước lỡ sai bát thập niên hậu tái lai cai TẦU
Quê hương nước mắt đỏ màu
Máu dân đen đổ đục ngầu Cửu Long
Hồng hà xương bạc Hàm Rồng Ba Đình thái thú góp công giết người
*
Đi B xác chết như rươi Tập Chương Hồ cáo đười ươi nạ dòng
Bạch my thần giáo đại đồng
Chí Minh đạo dụ một lòng phù HOA
“Trèo lên cây bưởi hái hoa” bước xuống vườn cà trộm bắp tha nhân
*
Dân Tiên náo loạn cõi Trần vừa đi vừa kể chuyện bà ở xa
Bên tháu cáy phía cắp gà
Giang hồ tứ chiếng hợp hòa lấy nhau
Sinh Cung tạp chủng Nga Tầu Tất Thành Ái Quốc Văn Ba chín Thầu
*
Khi đít khỉ lúc quy đầu công an cảnh sát gâu gâu giữ chùa
Gươm LÊ giáo MÁC lá bùa
Búa liềm xiềng xích cổ rùa nhân dân
Dở dơ lú dại lộ đần thứ tư hiến pháp tụt quần hiếp dâm
*
TÂM THANH TÂN CỔ
*
Ta ra khỏi cuộc thăng trầm
Sáu ba xuân thật âm thầm tròn năm
Quên nhanh thế bắn đứng nằm nỗi căm hận những tháng ngâm lao tù
Ta không mơ mộng viễn du tại gia thê tử thiền tu tự mình
*
Tập Chương Hồ chẳng Chí Minh mặc cho sóng gió BA ĐÌNH ngã nghiêng
Ta không còn lại than phiền bao nhiêu oán trách lũ điên giết người
Thông tin thường nhật như rươi
Chân dài váy ngắn tiếng cười thất phu
*
Tất Thành làm kẻ câm mù
Mặc ai Ái Quốc kệ tù lương tâm
Tống Văn Sơ sợ dâm thần Lý Thụy hết ý cầm nhầm thi ca
Thoát ly tránh chỗ phong ba nhập nha hội quán thờ bà chúa nôm
*
Ta không quen bọn chỉa chôm càng không dám biết lũ ôm chân TẦU
Sương pha dù trắng mái đầu
Trong tim vẫn trồng nhịp cầu năm châu
Trắng đen vàng đỏ khác màu anh em bốn biển gặp nhau hàng ngày
VẸM NỔ CHÉM GIÓ
*
SÀI GÒN khủng bố thẳng tay thất phu trí thức ăn chay nhịn thèm
Đừng tin vẹm nói hãy xem chớ kèm chống Pháp đan xen phá thành
Bốn vùng chiến thuật tanh banh
Thiệu Kỳ cao kiến rút nhanh nước ngoài
*
Nước non địch họa nhân tai
Cầm cơ phản cộng chỉ vài cựu binh
Vong thân vị quốc nghĩa tình vì dân tuẩn tiết khi chinh chiến tàn
Chẳng ai cứu giúp cưu mang người đang dựa nạng bị quăng ra đường
*
Từ đây sống kiếp thê lương
Ăn xin dưới bọn bất thường quỷ ma
Sinh vô gửi tử không nhà Nghĩa Trang Quân Đội quá đà tiếc thương
Lăn lê ngõ phố lối phường lề dân bò lết hàm hương qua đèo
*
Kìa ai xóa đói giảm nghèo kìa ai quân Ngụy chó mèo mặc ai
Chí Minh Hồ tặc trên đài tòng tâm bất lực cởi đai nô Tầu
Dạo trong thế giới sang giàu
Tư bản đỏ xã hội màu nhuốc nhơ
*
ĐẦU CHÈO ĐÍT VẸM
*
Ba tên cẩu tặc hạ cờ tây du không đặng nhảy giờ nhà pha
Hồ như trộm cướp quá phà sát nhân đồ tề vượt qua BA ĐÌNH
Tà quyền HÀ NỘI rung rinh
Biển đông sóng vỗ rập rình xâm lăng
*
Đầu trò múa rối La Thăng
Đít chèo khéo Phạm Bình Minh cầu hòa
Hải Dương cúng tổ mượn HOA lưu manh đảng X lu loa trộm gà
Khiết Trì Dương lủng chi ba thùng không phá sảnh định mà mắt nhau
*
Công hàm 58 hảo cầu “bút sa cá chết” chấm câu Văn Đồng
Đảo ngoài khơi lỡ để không nhờ thiên triều mạnh sức trông nom giùm
Thông tin miền bắc chùm hum
Nội gian ngoại gián lưng khum lâu rồi
*
Kiến Hồ chỉ thấy đôi môi
Văn nô bồi bút núp ngồi phía sau
Tập Chương cũng lão bạc đầu cũng râu tóc cũng mặt ngưu lưỡi bò
Xin cho thủ lãnh ấm no che mo chú phỉnh dân co ngoài đường
TANG BỒNG HỒ THỈ
*
Thương phế binh bình rãnh mương
Nghĩa Trang Quân Đội vô thường tề gia
Em thương trị quốc tại nhà mặc thiên hạ chuyện cà tương lên đời
Không ngờ mưu sự tại trời giữa đàng tan mộng súng rơi đạn tiềm
*
Bây giờ đáy biển mò kim lông trầm thạch nổi búa liềm bủa vây
Yêu đương còn một chút này trường thi hận quốc hàng ngày xướng ca
Đạn TẦU bom MỸ súng NGA
Ba thằng tung hứng chết bà VIỆT NAM
*
Đừng tin bạn bốn tốp làm
BA ĐÌNH HÀ NỘI không kham lâu rồi
Vàng mười sáu chữ đãi bôi đít dân ướt đẫm thịt xôi nghị trường
Khó tìm lại được kỹ cương NGÔ ĐÌNH DIỆM MỸ đãm đương thuở nào
*
Chống Trung Quốc diệt Việt cộng triệt sao
Giang dơn cẩm tú đồng bào chờ trông
Dù không tồn tại đại đồng nhưng ngu lú dại đám đông vẫn còn
Tâm thanh lòng dạ héo hon thuyền nhân hồi cố mỏi mòn tim gan
*
TÂM THANH TỰ THÚ
Mười chín tháng sáu vẻ vang
Là ngày quân lực VIỆT BAM CỘNG HÒA
TÂM THANH thú tội kinh qua đào binh phản chiến trước tòa lương tâm
Tuổi xanh dễ mắc sai lầm linh hồn tử sĩ âm thầm thứ tha
*
Không ngờ bọn giặc cộng HOA ờ ngay bên cạnh hông nhà chẳng hay
Dù không trực tiếp nhúng tay nhưng hơn gom những đắng cay SÀI GÒN
Trong lòng vị quốc sắc son
Xem ra nhiều ít hao mòn bấy lâu
*
NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI nguyện cầu
Trùng tu mồ mả ân sâu nặng tình
Anh hùng tuẩn tiết hiển linh đưa đường dẫn lối khinh binh lạc đường
Giàn khoan đâu mỗi Hải Dương Bắc Kinh bành trướng khẩn trương sơn hà
*
Bán thân bất toại sức già
Ớt cay rượu đắng lấy đà tiến lên
Đi theo tiếng gọi thanh niên giang san ơn đáp nghĩa đền một phen
Không làm anh lính thổi kèn cũng mong đánh trống bon chen sa trường

TÂM THANH