Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

THUỐC ĐẮNG

TÂM THANH THI TẬP
*
THUỐC ĐẮNG
*
Bệnh căng thuốc đắng nặng lòng
Cha già ăn mặn con đồng chí khan
Chúng dân xiềng xích dã man
Búa liềm độc trị án oan vô tình
Dường như tổ phụ không linh
Đầm đìa nương rẫy rập rình đại gia
Noi theo gương của bạch NGA
Bầy tư bản đỏ thuyền HOA sắp chìm
*
“Hồ như đau tận trong tim
Nội gia đấu đá im lìm thông tin”
*
ĐẢ TẬT
*
Năm châu bốn biển giật mình
Xem bầy quan lại học trình VIỆT NAM
Tay chân nhờ cậy công an
Mồm loe mép giải to hàm bí thư
Nhân tài chủ tịch thật cừ
Mười năm chưa xử ai hư bao giờ
Bom VƯƠN bỗng nổ bất ngờ
Nguyên thùng mắm thối đảng trơ BA ĐÌNH
*
NGHỊ GẬT
*
Tiền thuế dân nghị ngồi nghị gật
Tắc giao thông nghị lắc đôi mông
Đại bảo quốc vật hợp đồng
To hàm lớn chức bõ công đứng gồng
*
Ba tiếng cha một giờ than mẹ
Vợ sắp đẻ cũng phải ráng chờ
Họp hành còn đợi phong thơ
Non sông tức nước vỡ bờ kệ dân
*
Chống TRUNG CỘNG lần khân biểu quyết
Biết thằng nào mị thuyết tam vô
Cả bầy đồng chí mưu đồ
Tay đen tay trắng tiềm HỒ thăng MAO
*
Hán hóa hờn CÁI LƠN thủ thỉ
Thành đồng mẻ của quý CỦ CHI
Dân bầu đảng cử mặt lì
Tham quan giữ chức ai chì hơn ai
*
LÊN ĐỒNG
*
Phùng mang trợn má ả lên đồng
Cắc cớ chào hàng chuyện núi sông
Dân chủ vạn lần đồ tư bản
Nhân quyền chò hỏ có tổ tông
Giãy chết thuyền Doan công quốc ngoại
Muôn năm chàm quạp ngọa giường lồng
Mở mép răng vàng khoe LÊ MÁC
Nhếch môi lưỡi đỏ giấu MAO lông
*
La Thăng chém gió chuyện giao thông
Đi đứng đâm hông lũ mục đồng
Tưởng thú ngông nghênh dòng hai lúa
Lâu la kết nạp đảng thêm đông
Giáng phước khai ân cho đồ đệ
Ngồi trên ăn trước khỏi chai mông
Bầy đoàn thê tử mong du lịch
Thẩm mỹ thu hông sửa cả mồng
*
THÚ TƯỞNG ĐÂM HÔNG
*
Điều tổng bí thư cấm
Chắc bẫm thủ tướng cầm
Điều tổng bí thư âm
Dương dằm đâm thủ tướng
*
“Tưởng thú” cấm dưới trướng
Tối kị cầm đảng viên
Tòa biệt thự tham thiền
Đừng vội điên bắt chước
*
Dõi theo từng nhịp bước
Chớ chỏi cước sang sông
Coi như khắp ruộng đồng
Đều chấm công thủ tướng
*
CỘI NGUỒN
*
Ngàn năm bắc thuộc phù TẦU
HOÀNG,TRƯỜNG SA đảo âu sầu vong linh
Nội gian HỒ tặc bán rình
Ông nghè chưa đỗ lừa tình đảng đe
Sỹ phu miền bắc không dè
Giúp bầy thổ phỉ đòn đè phương nam
SÀI GÒN lục tỉnh hờn căm
Ba mươi tháng bốn bảy lăm ngậm ngùi
*
Đất lành “phỏng giái” quân vui
Hay đâu chiến lợi phẩm chui qua TẦU
Hai mươi năm nợ ngập đầu
Công quan khiển tướng tiền xâu sới bài
Bốn tên thái thú thảo mai
BA ĐÌNH tận hưởng thài lai thề nguyền
Gom thêm đệ tử đảng viên
Miễn là chúng chẳng vượt biên cầu tài
*
PẮC PÓ
*
Cái lông chim ngọa lồng chim
Trong lòng đông hải đi tìm cây kim
Ngày xưa NGƯỜI lỡ đánh chìm
Cái lông còn đó cây kim đâu rồi
“Trần gian chỉ mỗi ngươi thôi”
“Rau măng cháo bẹ”sướng môi một thời
Tai ương muôn sự ở đời
Giang sơn nghiêng ngửa tơi bời do đâu
 “Bác HỒ có một con chim
Sai bầy đệ tử đi tìm cái lông”
*
AI THƯƠNG AI GHÉT
*
“Thương con cho roi cho vọt”
Ghét đảng cho dzọt lên mây
La Thăng chém gió mặt dày
Tấn Dũng tham nhũng vũng lầy vinashin
Một bầy thái thú BA ĐÌNH
Bẻ măng nhờ lộc CHÍ MINH đầm đìa
VINH QUANG TIÊN LÃNG lia thia
TẦU nô triệt buộc lá bùa sửa sai
*
NỘI GIA “THÉC MÉC”
*
Tây khổng tây hề ta khống ta
Bè lũ nô TẦU phục cộng HOA
BA ĐÌNH thái thú mưu hán hóa
Dân bầu đảng cử khúc cầu hòa
Bom VƯƠN đạn TIẾN vừa khai hỏa
Họa chăng thằng MỸ kị con NGA
“Năm châu bốn biển giai huynh đệ”
Thế chiến đệ tam dám biến ma
*
ĐÒN THÙ
*
Tập trung cải tạo khó vui
Bao nhiêu mạng đã chôn vùi tuổi xuân
Ba năm vẹm hứa buông cần
Ba năm bẹn lại lần khân lời thề
Con đường cách mạng nhiêu khê
Mười năm ra trại nảo nề tấm thân
Đòn thù in dấu đường trần
Quê hương còn đó nhà dân mất dần
*
“Phóng sinh chim cũ bần thần
Mang danh “ngụy” phó thường dân đứng đường
Ma đen quỷ đỏ nhiễu nhương
Tóm thâu ruộng đất khẩn trương lên đời”
*
ĐÁM ĐẸO
*
Hai mươi nhăm tỉ
Rước đĩ về nhà
Con cháu đại gia“mafia”
Bố già sung sướng
Chủ nghĩa định hướng
Nướng tái dân oan
Bôi mặt bạc vàng
Xóm làng mát đít
*
Hai họ xúm xít
Bịt mắt tà quyền
Trung ương ủy viên
Búa liềm khủng sản
“Hót sởi”vong bản
Bán mạng tình ca
Dính lẹo xa hoa
Giá nuôi vạn trẻ
*
Cha mẹ lỡ đẻ
Sứt mẻ mồ côi
Nòng nọc đứt đuôi
Xuôi theo gió bụi
Xương thịt chú cúi
Chuối đổ bên hè
Lấn ranh hàng tre
Canh me khóc thé
*
Ngày nao ÔNG KÉ
Tay rẽ tiểu khê
MINH KHAI đê mê
Dầm dề sa lệ
Ngày nay đồ đệ
Kế NGUYỄN TRƯỜNG TÔ
Dòng giống BÁC HỒ
Tam dâm ngũ dục
*
2.5 tỉ có thể nuôi:208.333 trẻ mầm non/tháng
*
ĐỎ MÕ DÂN ĐEN
*
Lấp đầy một cái lỗ
Họ đổ 25 tỉ vào
Hái một cánh hoa đào
Chúng quây rào 50 tỉ
*
Chọn hàng siêu ca kỹ
Đánh đĩ MỸ TẦU TÂY
Siêu sao sa vũng lầy
Bay về VIỆT NAM quậy
*
Tư bản đỏ đùn đẩy
Cậy nhờ phước đại gia
Quy hoạch biết bao nhà
Mới xa hoa đám lẹo
*
Bọn lâu la trành trẹo
Trêu ghẹo chuyện tân nương
Bật mí cái nỏn nường
Mất từ khi học sex
*
CHIM LỒNG
*
Mua cho chim một cái lồng
Đại gia tô vẽ thêm hồng cho chim
Chim ta ngún nguẫy đôi mông
Bàn dân thiên hạ đứng trông thẩn thờ
Cứ như chuyện ở trong mơ
Cứ như cổ tích ngày thơ mong chờ
Xe hoa tốt mã lững lờ
Ông tơ bà nguyệt hững hờ trao duyên
*
Yêu nhau trông thủng túi tiền
Chàng giàu dư của thiếu duyên vợ chồng
Cậy nhờ phước lộc tổ tiên
Ba đời đồ tể búa liềm dân oan
Khoe khoang trên phố dưới làng
Đại gia chơi dại ai can được vào
Mỗi em dâu phụ một bao
Khỏi đi chịu nọc giống TÀU dòng TÂY
*
“Năm mươi tỉ song hỷ một con chim trong lồng”
*
CÁ CHẬU
*
Sáu viên vô một lỗ
Đạn trổ trị chủ nhân
Đày tớ nổ lên gân
Mần công thần khủng sản
Tay chân ruột của đảng
Bắn vào nỗi căm hờn
Sóng hoa lài nổi cơn
Trong lòng người yêu nước
*
Thủ lãnh tìm mưu chước
Chỉnh đốn cước tam vô
Học tư tưởng lõa lồ
HỒ bất MINH quốc tặc
Canh MAO cha LÊ MÁC
Gác công ngủ CU BA
Rước về bọn giặc HOA
Cắn đàn gà nước VIỆT
*
“Công dân NGUYỄN HỮU NĂM được trưởng C.A. xã
CAO ĐÌNH SÂM ban tặng một rổ đạn
Vì có công ngăn cản người thi hành nhiệm vụ làm sai lúc say”
*
“Sáu viên đạn đồng tấn công một công dân trong chậu”
*
TUỘT VÁY
*
Tranh nổi danh em đành hanh tuột váy
Giành đại gia ca nữ lộ nhũ hoa
Vì tâm nô dám bán cả sơn hà
Vị bắc thuộc sá gì dâng biển đảo
Đảng cộng sản giờ chỉ còn tên ảo
Chẳng có ai hảo mị thuyết tam vô
Bầy quan tham đảng bảo tựa cá vồ
Bộ trên dưới cục nhỏ to đều đớp
*
TUỐT VÂY
*
Đồn công an dân mất hồn lên thớt
Tẩm quất đợt chẳng chịu bớt đòn đè
Anh bỗng nhiên tự cắn lưỡi thè le
Chị lỡ nhập ló tò he khoe mẽ
Khó tha cả những bà toan đi đẻ
Tiền lót tay lẻ tẻ chẳng thèm cầm
Đánh cấm la kể luôn những thằng câm
Kí nhận tội xin khoan hồng con điếc
*
CÁ CHẬU CHIM LỒNG
*
“Tỉu nà má” hồng
Con bồng con cõng
CU BA an mộng
Con thức con canh
*
Bắc hàn đua tranh
Hòa bình diễn tiến
Thiên hóa vạn biến
Bốn biển giật mình
*
Chủ tịch linh thông
Giường lồng đại vỹ
Đồng lòng đánh MỸ
Đưa đĩ xuất gia
*
Bám đuôi TẦU NGA
Đảng ta xuất giá
Công an khuyển mã
Bọ mạ coi nhà
*
BIẾN TÂY HÓA HÁN
*
Ta căm thù hán hóa
Uất hận thế biến tây
Không muốn sống lất lây
Dưới xích xiềng nô lệ
*
Nghe trong lòng đất mẹ
Mạnh mẽ gọi năm châu
Đồng bào khắp toàn cầu
Hãy cùng nhau cứu nước
*
Vì giang sơn tổ quốc
Mau cất bước lên đường
Giành lại mảnh quê hương
Rơi vào tay TẦU cộng
*
Đừng ngồi yên bất động
Giặc sồng sổng non sông
Con cháu giống LẠC LONG
Hãy đồng lòng sát thát
*
NHÂN DÂN CỦA ĐẢNG
*
Dân của đảng phổng phao phe phết phẩy
Hay bay nhảy giỏi ăn bậy nói sàm
Thời nhiễu nhương quyết mãi lộ khẩn trương
Thế lớn chức triển bất lương gian giảo
*
Dân của đảng thờ bạch my thần giáo
Không nói láo khó báo cáo moi tiền
Dòng tay trong trung ương đảng ủy viên
Giống ba xạo nòi tà quyền HÀ NỘI
*
Bọn thái thú BA ĐÌNH khai đại hội
Đội đít TẦU đâm hà bá sơn lâm
Mối hận thù bắc thuộc đã ngàn năm
Dân tộc VIỆT vẫn ghi tâm khắc cốt
*
Dân của đảng xuất thân từ khỉ đột
Sống trong rừng nên ngu dốt tột cùng
Luật sơn lâm cho đồ đệ ra bưng
Pháp hà bá phá non sông đất nước
*
NỖI LÒNG KHỦNG SẢN
*
Em thả một lá thơ
Nhờ rủi may cho gió
Thơ vướng trên ngọn cỏ
Ta đứng đó mộng mơ
*
Em đến một chỗ ngồi
Trên chiếc ghế cặp đôi
Hoa xuân nở trên môi
Ta bồi hồi toan hái
*
Em trinh nguyên con gái
Ta trai đã tái hôn
Nhịp tim bỗng dập dồn
Trong mối tình ngang trái
*
Cơn đau này còn mãi
Khi cô gái bỏ đi
Lòng ta chẳng còn gì
Ngoài tiếng kêu ảo vọng
*
CÙNG AI BÀY TỎ
*
Ta yêu người và ta yêu ta
Trăm năm một kiếp cũng thành ma
Nếu biết nhân gian đầy trắc trở
Đã không giáng hạ chỉ một nhà
Phải chi hồn phách phân ngàn mảnh
Đem niềm hạnh phúc vạn nóc gia
Bất khả trọng nam rồi khinh nữ
Thiên tai địch họa triệu sơn hà
*
THẾ SỰ NGHE RÕ
*
Thuốc đắng đả tật
Nghị gật lên đồng
Tưởng thú đâm hông
Cội nguồn PẮC PÓ
*
Ai thương ai ghét
Nội gia théc méc
Đòn thù đám đẹo
Đỏ mõ dân đen
*
Chim lồng cá chậu
Tuột váy tuốt lông
Cá chậu chim lồng
Biến tây hóa hán
*
BÕ CÔNG TO HÀM
*
Nhỏ không cần học
Miễn đẻ bọc điều
Thủ lãnh cao chiêu
Cầu kiều quá bộ
*
Trong lớp đội sổ
Vẫn đỗ ông nghè
Khủng sản cùng phe
To hàm chém gió
*
Đoàn tư bản đỏ
Chò hỏ lên đời
Nghị quyết ăn chơi
Coi người như chó
*
Điều bốn khó bỏ
Tối kị đa nguyên
Giữ vững lời nguyền
Tận trung với đảng
*
 “Nhân dân của đảng
Khủng sản nỗi lòng
Cùng ai bày tỏ”
*
THÓC GIỐNG
*
“Tưởng thú” ra nghị quyết
Đồng chí cóc cần nghe
Huống chi bọn canh me
Ba que xỏ lá điếc
*
Bầy sâu bọ dị biệt
Biết tỏng mưu BA DƠ
Chỉ có lâu la khờ
Mới tin lời PHÚ TRỌNG
*
Người hô chống tham nhũng
Thóc giống thủng công kho
Nhân dân khỏi cần “no”
“Chú phỉnh” lo tư túi
*
Bauxite trong rừng núi
Phủi sạch polimer
Bọn tay chân cùng phe
Vinashin tiệc nhậu
*
“Thế sự nghe rõ
Bõ công to hàm”
*
ĐỔ ĐỐN
*
Đừng gọi phường dân oan
Hãy kêu làng nô lệ
Đồ đệ quốc tặc HỒ
Xích xiềng liềm búa bởi chủ nghĩa tam vô
Lúc nhúc NGUYỄN TRƯỜNG TÔ
Xô bồ u MINH TRIẾT
Điếc cũng nghe LA THĂNG
Hung hăng chẳng bằng BA DƠ chém gió
Thổ phỉ mong TẤN SANG
Tham quan muốn HỮU PHƯỚC
Rước bọn đĩ TẦU phù
Mụ tú DOAN mộng lú phu PHÚ TRỌNG
*
Bầy gà mái lớn họng
Ngồi ngọng tại nghị trường
Lũ trống cồ khẩn trương
Cầu đường xi măng sắt thép
Những con chem chép chân dài
Khoác trên vai vài ngài tư bản đỏ
Đổ đốn! toàn bọn đầu sỏ
*
Hãy bỏ chúng nó đi
Một bầy sâu chẳng ra gì
Đừng mặc cảm tự ti
Khi có bà con cô bác trên toàn thế giới
*
MUÔN NĂM
*
Khủng sản năm muôn
Nỗi buồn dân tộc
Ngày nao hái lộc
Hồ tặc chúc xuân
Sáu tám MẬU THÂN
Thi đua thảm sát
Học theo lời bác
Tan nát núi sông
*
Khiển PHẠM VĂN ĐỒNG
Góp công bán nước
Bày mưu tính chước
Rước bọn TẦU phù
Nỗi nhục ngàn thu
Giường lồng an ngủ
Nhân quyền dân chủ
Hạnh phúc tự do
*
Mò trong HỎA LÒ
ĐẦM ĐÙN địa ngục
Nói phét ăn tục
Tự xưng cha già
ÔNG KÉ ba hoa
Tía lia bố láo
Lừa con dối cháu
Tiếu ngạo giang hồ
*
Chủ nghĩa tam vô
Xô bồ nhảy nọc
Gieo rắc trùng độc
Xẻ dọc trường sơn
Cả nước căm hờn
Hè nhau di tản
Dân đen tị nạn
Cấm cản không kham
*
Miền đất phương nam
Làm chơi ăn thiệt
Bắc kỳ tha thiết
Bám riết cụ NGÔ
Không thuế không tô
Thóc lúa đầy bồ
Khỏi lo ẤT DẬU
*
QUÂN CƯỚP CẠN
*
Năm bốn nhăm dân bắc phần chết đói
Xác con người như lát cói bên đường
Trong khi đất nước thảm thương
Hồng phong quỷ đỏ vô thường tấn công
*
Bom đạn phá đoàn tàu cứu nạn
Bộ đội HỒ cướp cạn của dân
Miền nam trợ giúp khi cần
Hay đâu VÕ TƯỚNG hành quân chém vè
*
Bọn thổ phỉ chơi trò tráo lộ
Đổi thức ăn bằng bộ đội thây
Hởi ơi chiến lợi phẩm này
Ung dung chúng tải về bày trong hang
*
TƯ TƯỞNG HỒ QUỐC TẶC
*
Giết vợ từ con
NGUYỄN TẤT THÀNH ra đòn triệt buộc
Phản bội đồng chí bức ngã đồng hương
TỐNG VĂN SƠ lên đường ma quỷ
Không chơi với đĩ
NGUYỄN SINH CUNG chỉ kỵ gái nguyên trinh
Hộ lý BA ĐÌNH
Chí minh rập rình trước hang PẮC PÓ
Hồ ló đuôi chó
Lúc lâm hạnh cánh nữ nùng tày
*
Vượt biển theo tây
ANH BA nắm chặt sợi dây neo quốc tặc
Thờ cha làm giặc
Gã già râu trước thanh lâu xứng danh bôi bác
LÊ NIN CÁC MÁC
Những tên sát thủ của nhân loài
Diệt chủng triển khai
Bằng một bài thơ chúc tết
*
“Nhân dân bị giết
Hồ dị biệt trong đám tay sai quỷ đỏ
Ham bơ thừa sữa bỏ
NGUYỄN TẤT THÀNH thất bộ qua tây”
*
VĂN BA mặt dày
Thua con đĩ bán trôn hở thân môn chợ nội
Bộ đội nón cối dép râu
Làm cho ngàn cây vạn cỏ úa sầu
Xúi toàn dân đánh nhau
Hồ đổ thêm dầu vào lò nồi da xáo thịt
Xả ga thối địt
Một củ tịt ngọa tít tắp thạch lăng
*
BẢN TÍNH VI BẤT THIỆN
*
“Ác quán mãn doanh”
Khi xúi dân lành thi đua nhau đấu tố
“CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT”
*
“Vô ác bất tác”
Lúc phó thác lâu la giết vợ từ con
“Ai giết NÔNG THỊ XUÂN”
*
“Hung thần ác sát”
Khi ra lệnh ba quân còn cái lai quần cũng đánh
“Xâm lược miền nam”
*
“Cùng hung cực ác”
Gây thảm cảnh xáo thịt nồi da
“Hơn hai mươi năm huynh đệ tương tàn”
*
“30/4 /75 ngày quốc hận”
*
NHỮNG KẺ VÔ CẢM
*
Mây bay mặc kệ mây bay
Họ không cần gió đông tây đưa về
Thương đau xóa nỗi nảo nề
Tình xưa vô cảm vong thề chân quê
Cớ chi phải giữ lấy lề
Đói mua rau sạch bộn bề bán thơm
Năm châu bốn biển phải gờm
Mười người chỉ một lôm côm thói hề
*
Tiền tài danh vọng đam mê
Thấy chăng nhiều kẻ bia đề hổn tên
Hay là như tiếng sấm rền
Vang trong kí ức không quên của đời
Chỉ là mở những đôi môi
Chỉ là nở những nụ cười mỉa mai
Ai là người có thực tài
Ai là người mãi dằng dai căm thù
*
Tội gì nhọc bước viễn du
Đi đòi công lý đoàn tù lương tâm
Cũng là thân phận thuyền nhân
Thiếu chi những kẻ lên nhầm vượt biên
Chọc vào đảng cộng có điên
Không duyên chẳng dại rước phiền vào tim
Nhà cao cửa rộng im lìm
MACKENO hòa bình dấn thân
*
ĐẢNG TA DÂN BAY
*
Có nhiều con sâu chúa
Se sua trong nhung lụa
Công lao của nhân dân
Dưới tà quyền liềm búa
*
Những con sâu hôi của
Tài sản đám dân oan
Đất cát hóa bạc vàng
Giàu sang lên từ lúa
*
Mười bốn con sâu chúa
Vì đảng ta phải múa
Chó hùa ắt thành công
Đồng lòng trong nhung lụa
*
Vì dân bay giữ của
Đầm đìa quy ra lúa
Đồng chí quây tường lửa
Tất phải mửa mật xanh
*
KÉT CỌT KẸT
*
Nghe đảng như nghe két
Con két kêu cọt kẹt
Bốc mùi thịt cháy khét
Bầy khỉ đang khọt khẹc
Khoe cái mông đỏ chét
Dân đen hết théc méc
Kẹt!
*
TỌA KHÁM
*
Đảng chỉ đạo cho đoàn chèo giám thị
Trị phạm nhân đòi công lý nhân quyền
Bằng luật rừng bởi đội ngũ chuyên viên
Tiên bóc lột hậu chào sân đánh đá
*
Ban tự quản toàn lăn dưa đá cá
Má này sưng phải chìa mặt bên kia
Răng không long xương cốt cũng ra rìa
Tù hình sự xử lao phu chính trị
*
Người yêu nước tọa khám chung điếm đĩ
Lũ ma cô dỗ hà bá sơn lâm
Trại phục hồi nhân phẩm nhảy lên mâm
Làm buồng trưởng hay cương dương kĩ luật
*
“Đất nước mất chẳng còn gì không mất”
Hãy đứng lên hởi dòng giống LẠC LONG
Dù hy sinh không hổ thẹn TIÊN RỒNG
Dân tộc VIỆT bốn ngàn năm văn hiến
*
“HOÀNG TRƯỜNG SA quần đảo
Tên quốc tặc nào bố láo đã bán đi”
*
THUỐC GIẢM ĐAU 3/8
*
Đây những kẻ không cha
Kia nhiều con mất mẹ
Cuộc đời thường khốn khổ
Ta nằm trong số đó
*
Chúng mình là cơn gió
Lấp ló trong thời của một vài người
Nhưng chẳng phải trò chơi
Trên ván cờ tơi bời dương thế
*
Có thể mình cách nhau một thế hệ
Nhưng có chung ước thệ
Đoàn kết để giúp đỡ nhau
San sẻ những nỗi sầu
*
Xoa dịu vết thương đau vì cuộc sống
Hãy cất lên tiếng thi ca vang vọng
Đánh động mọi thân phận
Bất hạnh trên thế giới này
*
Đây những cháu không cha
Kia nhiều con mất mẹ
Cuộc đời như chó ghẻ
Nhiều kẻ đã rẻ rúng khinh khi
*
Tâm chúng ta tất lỳ
Thanh chúng la lồng lộng
Vang vọng trong ngày tám tháng ba
Xin vinh danh các bà
*
Hoa nở  trong địa ngục
Dù đang ở trong “trại phục hồi nhân phẩm”
Hay giữa vòng vây của bọn “quần chúng tự phát”
*
Hồn thơ ta tan nát
Khi tiếng kêu sát thát chưa cao
 “Dòng lệ vẫn tuôn trào
Biết bao người chết dưới bàn tay tàn bạo công an”
 “Tặng một lẳng hoa
Trong những nhà tù lương tâm công lý”
*
MINH BẠCH
*
Tu thân đảng bầy TẦU nô chỉnh đốn
Tề gia VƯƠN xây dựng lại bếp nhà
Chống tham quan luật độc trị quốc gia
Bình xuân Á RẬP theo khuôn liềm búa
*
Đại gia đen tư bản hồng sâu chúa
Của BA DƠ PHÚ TRỌNG lú TẤN SANG
Giấu diếm nhau bế củ quý bạc vàng
Nội bộ chiến thanh trừng từng đồng chí
*
Đã đến lúc cùng thi đua bám MỸ
Xuất nô tài kỹ nữ vượt năm châu
Nhập đô la bốn biển hối kiều chầu
Mỵ dân chủ nhân quyền liên hiệp quốc
*
Học tư tưởng tên giặc già bán nước
Nhượng TRƯỜNG SA khi chưa thuộc cửa mình
Ba bảy năm lí lịch vẫn bất minh
Thảm thương NGUYỄN TẤT THÀNH=”HỒ bất bạch”
*
XƯỚNG TỰ SƯỚNG
*
Phê xong bỗng tự phê
Lời thề trung với đảng
Vài mạng thôi cách mạng
Những viên đạn nhân dân
Sướng đã rồi tự xướng
“Tưởng thú” nướng đồng bào
Sao mọc thêm cánh sao
Đau lòng người yêu nước
*
Trọng lú bày mưu chước
Băm sáu bước nghi binh
Đồng chí toan đánh rình
“Hình bất mô” quốc tặc
Ai tri ân TẦU giặc
Giúp giải phóng TRƯỜNG SA
Ai cầm quần đàn bà
“Bốn lề” giáp nguyên võ
*
ĐẠI GIA MAFIA
*
Mafia tư bản đỏ
Khoe mẽ sống xa hoa
Bần cố nông không tha
Rước về nhà đồ đĩ
Cậu ấm chê của quý
Giở thói quỷ ông cha
Quyết trả bà về nhà
Đòi lại hai nhăm tỉ
*
Gái trinh nguyên không phỉ
Làm bỉ mặt đại gia
Trả cô dâu về nhà
Mẹ cha em than phí
Tân nương toan tính kỹ
Đòi rị chú gấu bông
Sau khi thoát cũi lồng
Đại gia tư bản đỏ
*
HOA LÀI GAI
*
Trèo lên cây đảng hái hoa lài
Đồng chí dọa rằng hán hóa gai
Mười chín điều răn gài đổ đốn
Phải nghe TRỌNG lú giỏi thảo mai
Ba dơ một bãi phân trâu thối
Cấm ai cắm mãi chẳng đoái hoài
Tây biến cả làng tư bản đỏ
To hàm lớn chức chực ngày mai
*
PHÊ TỰ PHÊ
*
Chẳng dại tự giác phê
Khi lỡ thề bám đảng
Khôn liền vào cách mạng
Chỉ ngán đạn thanh trừng
Bị phê khá lạnh lưng
Đành phải ngưng đấu tố
Tưởng thú quy đầu tổ
Cũng khó gõ dân oan
*
Dẫu các mười lượng vàng
Lâu la nan tiếm DŨNG
Công kho rò lỗ thủng
Đúng những đứa to hàm
Con lớn chức còn ham
Huống hồ chi cháu Bác
Học tư tưởng khoác lác
Cứ lường gạt dân đen
*
Quân luyện cán phải rèn
Che mặt mo chỉnh đốn
Đảng khủng sản nguy khốn
Theo chính bổn NGA TẦU
Giang sơn sẽ về đâu
Nắm pín trâu CÁC CHÚ
Mơ nhân quyền dân chủ
Đủ mọi loại quan tham
*
Thời thế tạo VIỆT gian
Công an hàng số một
Lâu lâu vài con tốt
Bị hốt lúc sang sông
Cởi áo chửa tan sòng
Nhiều ông trung ương đảng
Cạn tàu đành ráo máng
Ai được táng ai đây
*
THẦN ĐI QUỶ ĐẾN
*
Khi tôn giáo không tròn
Đức tin cũng méo mó
Loài người hóa ra giống quỷ đỏ
Chúng đạp mặt anh em
Người đứng xem vẫn bị bẻ gãy cổ
*
Hoặc đổ tội hai cái condom
“Đã qua xử dụng”
Hay dùng luật rừng bỗng dưng thiếu thuế
“Điếu cày trơ tuế nguyệt”
*
Những cánh cửa cho kẻ chưa bao giờ chiến đấu
Đã bại thảm hại
Vài đứa tự hoại trong phòng giam
Hay uổng tử bởi sợi dây giày
Cày chân mày đập đầu xuống gối
*
Họ chết bằng muôn ngàn lối
Kết tội từ “đày tớ” của mình
Có những kẻ “đi bán muối”thông minh
Chỉ cần vài tờ trình biên bản bệnh sử
Có những kẻ quá vãng lãng mạn
Súng chợt cướp cò lúc đưa đám tang
Nghĩa trang CỒN DẦU
NGHI SƠN, ĐỒNG CHIÊM ,NÚI CHẼ
*
Có những kẻ chết trẻ
Khi chưa đến tuổi mười ba
Và có nhiều người mạnh khỏe
Vẫn ra bãi tha ma
Chưa chắc được an giấc ngàn thu
Bởi chính kẻ thù:
Nhân dân
Một vài lời không cần
Can ông công an
Báng bổ nó : Nổ!!!
*
“GIEO GIÓ GẶT BÃO”
*
Nguồn giông bão được hình thành từ đó
Trận hồng phong bọn quỷ đỏ đã gieo
Lốc xoay quanh thân phận đám dân nghèo
Vòi rồng hút đất trời theo vật giá
*
Lốc giận dữ những tên san mồ mả
Phá sơn lâm đả hà bá không từ
Lốc dâng cao nỗi căm hận tồn dư
Ba thập kỉ tà quyền công an trị
*
Lũ khủng sản xuất gia nô điếm đĩ
Bòn đô la rút kiều hối mang về
Biết bao nhiêu những cuộc sống thảm thê
Vì chính sách đưa người ra quốc ngoại
*
Bầy đảng cử dân bầu ngồi ăn hại
Bọn buôn dân bán nước sống thảnh thơi
Tiếng dân oan thảm thiết khắp bầu trời
Lốc tàn phá từ trong trung ương đảng
*
BẠCH THỬ ĐỐ THỐ QUAN
*
Đàn chuột lông đen
Da vàng mũi tẹt
Mắt toét tu hoét
Đình bộ giao thông
Đồng thuận tồng ngồng
LA THĂNG chém gió
Đưa mặt khốn khó
Ngó cục môi trường
*
Đôi ngươi thảm thương
Dương mãi lộ phí
Thua xa làm đĩ
Nuôi miệng bán trôn
Bì bạch lên cơn
Tháng hơn trăm triệu
Đại gia chơi kiểu
Liễu yếu hai mươi
*
Dân chúng nín cười
Hóa thân chuột trắng
Chua cay mặn đắng
Quan thử kì thư
Rủi có thối hư
Do từ nhà tý
Cán bộ đại trí
Triệt buộc sân gôn
*
“Bảo vệ thần hồn
Bôn ba trảm tướng”
*
Đừng đưa dân ra thử
Chính sách của các ông
Từ ách tắc giao thông
Đến hợp đồng cao tốc
Lòng dân đang phẩn uất
Những cơn lốc hoa lài
Đừng đổ thừa nhân tai
Họa này do CÁC CHÚ
Đứng đầu là TRỌNG LÚ
Làm chủ một lũ ngu
*
LẠI TỰ VẨN
*
Hết muốn sống
Đừng vào phòng tra tấn của công an tự tử
Nếu đến cử
Cứ thử nhập nha tư bản đỏ đại gia
Chôm đồ nhà
Coi chừng bọn đảng viên đang âm mưu hán hóa
Khi cứu hỏa
Phải đề phòng cái toa N.PHÚ TRỌNG chỉnh đốn
Rủi nguy khốn
Đừng tin vào điều bốn hiến pháp dở hơi
Bước vào đời
Chuẩn bị xem chú ruồi trâu LA THĂNG chém gió
Lúc ra ngõ
Chớ lo ngó đám giặc cỏ núp ven đường mãi lộ
Lỡ đình bộ
Tụi quan thố thách bạch thử lũ dân đen sửng cồ
Còn muốn nổ
Hãy xô đổ bọn chúng bằng quả mìn định hướng
“Xã hội chủ nghĩa”
*
THÓC GIỐNG ĐỔ ĐỐN
*
VIỆT NAM nhất thốn thổ
Khủng sản trổ dâm ô
Học tư tưởng lõa lồ
NGUYỄN TẤT THÀNH quốc tặc
Giặc đến từ phương bắc
Ai lai dắt về nhà
Bố láo tía lia cha
*
Đạo LÊ giáo MÁC triễn
Bản tính vi bất thiện
Khiến bộ đội bỏ thây
Tôn kẻ thù làm thầy
Thách những kẻ vô cảm
Đảng ta hay dân bay
*
“Két cọt kẹt
Đảng mặt mẹt
Chẹt dân đen”
*
NỌC ĐẢNG
*
Đảng nhân giống ba đời làm thổ phỉ
Gieo nọc ra lũ đồ tể công an
Giết dân oan buộc tự tử sau làng
Hại quần chúng bắn thủng hông trước ngõ
*
Bọn bán tước mua quan tư bản đỏ
Theo gương TẦU dọn sạch cỏ dân đen
THIÊN AN MÔN nợ phụ mẫu không đền
Tình huynh đệ TỦ CẤM THÀNH chẳng báo
*
Tư tưởng HỒ tên già dê bố láo
MAO MÁC LÊ ba xạo khắp thế gian
Chẳng còn ai ngu dốt vẫn mơ màng
Ngoài khuyển mã tay sai đang giẫy chết
*
Nước nguy khốn BA ĐÌNH không tha thiết
Nhà gian nan lớn chức sợ thiệt thân
Lũ quan to ngại co lợi rút hàm
Đám ác bá cường hào tham HÀ NỘI
*
DỨT ĐIỂM
*
Khi xiềng xích không còn hù dân sợ
Đảng búa liềm khủng sản dọa ra chi
Nhà cầm quyền HÀ NỘI chẳng hơn gì
Đừng khoe mẽ đại gia tư bản đỏ
*
Công an trị bất khả thua trâu chó
Gió đổi chiều sẽ khớp mõ chèn lưng
Quay đầu mau thời thế chẳng đặng đừng
May còn kịp đưa thân nhân hồi chánh
*
NGU THUYẾT
*
“Xây đập không nên hồn
Dựng chi bồn phóng xạ
Không muốn tự đào mả
Đừng gá qua nhà người
Nghe lời lũ đười ươi
Cười trên xác đồng loại”
*
MỘNG DU TỬ
*
VIỆT NAM có hố tử thần
Có HỒ quốc tặc có công an đồn
Nhân dân khiếp vía mất hồn
Mỗi khi diện kiến quỷ môn côn đồ
Hội đồng lâm trận “xào khô”
“Luộc ướt” thắt cổ mạng thô trong tù
Nhiều người ngủ giấc ngàn thu
Thân nhân chẳng rõ đòn thù của ai
*
Phải chăng vì sợi dây giày
Hay condom chụp mặt mày nghi can
“Cướp cò” súng nổ đầu làng
CỒN DẦU NÚI CHẼ VINH QUANG TAM TÒA
BA ĐÌNH hán hóa cộng HOA
“Phục hồi nhân phẩm” đàn bà vì dân
Lâu la khuyển mã công thần
Tà quyền độc trị ấm thân họ hàng
*
Bom VƯƠN TIÊN LÃNG ngỡ ngàng
NO - U đạn TIẾN bắn tan nỗi hèn
Đầm đìa CỐNG RỘC chưa quen
“Gà đá phi” tử dế mèn mộng du
Ba Dơ Trọng lú Sang mù
Chủ nhân đành để tớ ngu dẫn đường
Non sông đất nước thảm thương
Tham quan hủ hóa theo phường sát nhân
*
CHẤT VẤN VỚ VẨN
*
Một bầy khỉ đỏ chất vấn nhau
Chỉnh đồ đổ đốn vạch lông mao
Vớ vẩn giả vờ lo suy nghĩ
Tôi tớ hầu sau lén gãi đầu
*
Trọng lú bàn bè cho đội hại
Bộ trên bộ dưới cũng một chầu
Cục to cục nhỏ khi bị lộ
Nhớ san lấp lỗ lúc qua cầu
*
Quy hoạch đừng cào bằng mồ mả
Không thôi sụp bẫy vết chân trâu
Ruộng đất phân chia thành nhiều mảnh
Coi chừng đồng chí giỏi câu mâu
*
Mười chín điều răn thầy đã dạy
Đi đêm chớ để lạt phai màu
Không nghe TẤN DŨNG hù đệ tử
LA THĂNG chém gió vượt sông sâu
*
TÂM THANH