Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

ƠN ĐỀN OÁN TRẢ

TÂM THANH THI TẬP CẬP NHẬT BẢN CHẤT MẤT NƯỚC TẤT CHẾT
ANH HÙNG L.L.K.T..jpg*
ƠN ĐỀN OÁN TRẢ
*
Một ngàn năm nô lệ chứa bao bể hồ cừu
Đảng cộng sản chủ mưu lũ con từu hán hóa
Đánh dân vẫn đúng quy trình
Vào đồn thẩm vấn quyên sinh dài dài
*
Công an gặp nạn nhân tai đòi tiền mãi lộ không gài số de
“Ca-pô” treo xác đòn đè thượng phong tiền trảm mắt me chờ thời
Năm trăm đại biểu thảnh thơi
Ngồi chơi xơi nước lả lơi sủa hùa
*
Biển đông nước mặn cay chua
Hoàng Sa quần đảo của chùa lục lâm
Đồ bà VIỆT cộng cầm nhầm 75 cưỡng chiếm đã dâng cho TẦU
Thuyền nhân cố cựu về đâu nắm đầu thái thú qua cầu Bắc Kinh
*
Phải chăng Định tỷ muội Bình ăn sương giờ tý lén rình Tây Sa
Nước không bán lẫn cặn Trà tha hồ miễn phí phi Hoa tà quyền
Dù dư lợn chửi chuyên viên
Càng không sợ cảnh sát điên côn đồ
*
ĐOẠN ĐƯỜNG CHIẾN BINH
*
Đoạn đường chiến binh đa phương trình diệt bọ
Bốn con sừng sỏ phải bó rọ đầu tiên
Quan tham nhiều tiền phiền tịch biên tài sản
Lão thành cách mạng đáng khách sạn ngàn sao
*
Nợ máu đồng bào công an vào lao cải
Giả sư vờ sải mãi mãi ngủ trong rừng
Nguyên tác xuất bưng từng tên vùi ống cống
Đại bảo một đống đả cẩu bổng chổng mông
*
Đảng viên hơi đông mỗi còng gông hai đứa
Ca nô vừa lứa tự có chửa cho về
Bồi bút đam mê nghê thường dưỡng trí viện
Dân oan khiếu kiện án điện tử bồi thường
*
Ác mẫu nhà thương kỹ cương nhường gác tía
Cha già ba đía thổ địa khía bột xương
Thoát đảng gầm giường noi gương treo quy hoạch
“Công chức trong sạch” giác ngộ sách ô chiều
*
BẠC TÌNH ĐEN TIỀN
*
Báo nhà nói láo ăn tiền
Cậy nhờ bọn dư lợn viên thuyết cùn
Tin ngoài khiến đảng muốn run Ba Đình thái thú sắp đùn đẩy nhau
Tuyên truyền trong nước qua cầu tõm rơi bộ mặt nắm đầu dân oan
*
Côn đồ cảnh sát công an dân phòng tự phát lan can biểu tình
Bà con không thỏa ý mình lòng trung ương đảng tượng hình dạ con
Tự do lúc lắc hai hòn
Đố thiên hạ dám tẩy son sơn vàng
*
Ngư ông chuẩn bị phát tang
Đồ bà kiểm cá xếp hàng sinh bia
Biển đông thuyền thúng “nó kìa”
“Hạ cờ Tây” xuống Tầu chia chả chìa
*
“Mộc tồn” bảy món “chai hia”
Lòng dồi nướng hấp sườn khìa mắm tôm
Quê hương nước mắt đế ôm lẩu cầy thập cẩm bao gồm Sex-Tour
Ba mươi sáu phố được mùa phim heo kiểu chó bán mua xả giàn
*
BIA SỐNG PHẢN ĐỘNG
*
Trước mắt ta bên mình chiến binh tử sĩ
Sau lưng người phe địch cách mạng mùa thu
BẮC KINH HÀ NỘI MÚT CU
SÀI GÒN HOA THỊNH ĐỐN DIỆM MỸ ngu tinh bày
*
NGÔ ĐÌNH chí sỹ chết chay BA ĐÌNH thái thú đọa đày trăm hoa
Nở đua lệ sấu hoa cà dịa điền cải cách giao thoa NGA TẦU
ẢI NAM QUAN MŨI CÀ MÂU
Nội gian ngoại gián qua cầu tõm rơi
*
Bởi chưng mọi sự do trời
Sóng thần đất động thế thời thiên di
Nằm vùng cộng sản bắc kì miền nam mất chủ không lì phản công
CỬU LONG LỤC TỈNH hãi còng hai năm tám xích đại đồng thoát ly
*
Tử không an giấc nhị tỳ bẫm sinh trung tiện hạ đì thoái Hoa
Tiểu đường đứng đái Hải Dương âm môn Trọng lú chiếu giường Thành Đô
Giả Hồ mượn xác côn đồ
VŨNG TÀU hội nghị cũi mồ bất minh
*
“Tập Chương Quang ảnh mô hình bạn bè tứ tốp làm tình từ khuya
Đúng rồi nai ruộng nó kìa đầu tiên thủy thủ sinh bia sẳn sàng”
DÂN THẢI RÁC BÁC
*
Đảng của người ta tha về đặt trên đầu cha bụng mẹ
Quên ơn sinh đẻ NGUYỄN TẤT THÀNH con lẻ vợ hờ
Đại đồng giấc mơ TỐNG VĂN SƠ chui vào VIỆT NAM mở lò thảm sát
Giang san tan nát người tự xưng BÁC ác quán mãn doanh
*
Gây cuộc chiến tranh phá tanh banh non sông HỒNG LẠC
Mất tự do sáng tác nông dân phải hát khúc LỆ RƠI
Tác phẩm để đời không mời dư lợn viên bọc lót
Chẳng thà học mót hơn nghệ thuật lọt vào bẫy ca nô
*
Kinh tụng họ HỒ giống cái đồ bà CU BA tới tháng
Thoát ly thối HÁN đảng ngán lãnh đạn TRUNG HOA
Lục đục bất hòa tiểu đại đăng khoa khoe mẽ
Ngoại nhân NÚI CHẼ đất nẻ lũ bọ hung
*
HÀ NỘI thư hùng bọn côn đồ công an vô ác bất tác
Không ác không phải cháu BÁC tư bản đỏ Mafia tự phát
Đám rác ruỡi trung ương chính trị chia phần
Nước thải từ phân thuế thân dân đen giao nộp
*
BÁO ĐỘNG ĐỎ
*
Cấm ngư dân lấn bờ gần cân cá
Chú phỉnh trả giá chiến phí thí tôm
Lúc giàn khoan hạm Trung Quốc hết ôm
Thuyền thúng lại theo gió nồm bám biển
*
Tàu ngầm luyện thêm vài bầy hải khuyển
Giữ sân nhà đe dọa bọn giặc Hoa
Cứ coi như bạn tứ tốt nuôi gà
Móng đỏ nhọn vỏ quýt dày quậy phá
*
Với sức người nấu cơm từ sỏi đá
Há nhục hèn đồ má kém CU BA
Thủy thủ còn đưa du lịch Trường Sa
Ngư ông chẳng mất cát vàng quần đảo
*
Bố tiên sư thằng cha già ba xạo
Chệt Khựa gài láo lếu đã tía lia
Sông liền sông không chia rẽ đại đồng
Núi dính núi chẳng bao giờ ly biệt
*
“Mả mẹ nó lũ nội gian chết tiệt cái lập là Nguyễn Tăng Tuyết Minh Khai
Bãi phân trâu nở vài đóa hoa nhài thơm hay thối người ngoài e bất chí”
TRỰC THĂNG GIÁNG TỬ
*
TẬP CHƯƠNG MINH CHÍ QUANG HỒ
DÂN TIÊN náo phố côn đồ thị nhân
Tới luôn tổ lái phi phân đình ba trấn lãng ngư dân hải trường
Giàn khoan tiếp viện khẩn trương bi thương phấn khởi đoạn đường mạng vong
*
Bà con một cổ hai tròng cua tôm bất khả chổng mông quy đầu
Không đi nhà hỏi tiền đâu ai cho bạc đổi xăng dầu ra khơi
Chỉ còn một nước cầu trời
Người dưng thuyền lạ thủy lôi không mời
*
Tử sinh đảng bảo trò chơi
Trung ương xúi dại đổi đời kiếm ngư
Thái bình dương hiếm cá ngừ xa bờ đánh bắt nhục trư lưỡi bò
Tự do chính trị buôn so ấm no hạnh phúc con đò đẩy đưa
*
Thành đô hội nghị mây mưa “linh hồn tượng đá” chẳng chừa bán dâm
BA ĐÌNH cóc sợ tè dầm lục lâm ếch oạp gieo mầm đại du
Trực thăng trang bị không dù
Hai mươi chiến sĩ vi vu tử thần
*
ĐỘNG QUAN
*
T.N.T. café thêm nhớt bom bột ớt xăng đặc công an
Đá chanh lựu đạn di hành
Biểu tình chống cộng trừ tanh BA ĐÌNH
D.N.A. xét nghiệm Chí Minh thử xem khô xác chình ình là ai
*
“Pín cô” đảng đặt lên ngai “President” giả tác oai bắc kì
Trung ương chính trị thầm thì đảng còn nước mất thiếu gì đồ ăn
Phân đồng phẩn ruộng dân oan “bố cu” “thím sực” Bác răn chín điều
Ba Tầu giáo dưỡng quái chiêu Hoàng Sa “tháu chẩu”VIỆT NAM CỘNG HÒA
*
Con đường dân sự bài Hoa
Hạt nhân nhiễm bẩn lại quà Bắc Kinh
Bà con đập bỏ mô hình Tập Chương Hồ tặc cửa mình CU BA
May ra quần chúng sẽ tha lúc chui ống cống đồ bà bạch NGA
*
Đừng chờ trợ giúp sơn hà ao ta ta tắm nước nhà nhà xây
Dẹp tan lũ “hạ cờ tây” thượng tôn sách độc ăn mày bốn phương
Hàng hòm Hà Nội ngoại thương
Quách quan liệm đủ một phường đảng viên
*
“Mụ tắc thàn” dư lợn viên không còn mạnh miệng cuồng điên cắn càn
*
TÂM XÀ KHẨU PHẬT
*
Không cần vượt tường lửa bỗng mở cửa thông tin
Chưa tin vào mắt mình ta nhìn hình lãnh tụ
Dường như còn ngái ngủ “mụ tắc thàn” Chí Minh
Bạn bốn tốt tường trình xác hóa trinh bật mí
*
Rõ ràng con chốt thí trong lò phỉ Bắc Kinh
Chính trị lúc tuyệt tình không lặng thinh bí sự
Nhuộm màu một trang sử nhuốm máu tử Việt Nam
Thuyết đại đồng ba sàm tía lia cha dân tộc
*
Trung Hoa tỏa mùi độc mặt mốc Nguyễn Sinh Cung
Dưỡng tử vong lạnh lùng trong lao trung mẫu quốc
Một ngàn năm lệ thuộc chưa thấm thuốc lầm than
Mười sáu chữ lót vàng nát tan thân nhược tiểu
*
Tay vô tình cắm liễu chân dẫm đạp kỳ hoa
Cộng sản phá sơn hà chiêu nồi da xáo thịt
Những thế lực thù địch thích khách chẳng đâu xa
Bọn thái thú tâm xà giả sư qua khẩu PHẬT
*
TỬ BIỆT SINH LY
*
Người lính già V.N.C.H. chống Hoa
Không vác được loa cũng ráng thổi kèn
Thúc quân xé nát màn đen
Tần công tiêu diệt láng giềng xâm lăng
*
Hải Dương sóng động đất bằng
Âm hồn Mao Trạch Đông băng giáng Trần
Dân Tiên giường bẹp hóa thân Hồ Quang di ảnh tử thần bạch my
Nội gian ngoại gián diệu kỳ nhị trùng điệp vụ nguyệt kỳ hai mang
*
Ngày xưa người ở trong hang bữa nay cháu chắt xếp hàng viếng lăng
Cầm đầu sở thú bốn thằng đưa đường túng dẫn đại bàng biệt giam
Sinh trùng Trọng lú tư Sang
Hôm qua các chú lìa đàn không lưu
*
Máy bay lên thẳng con từu
NGA xô Tầu đẩy bầy cừu vũ trang
Giết thầm đại hán huy hoàng tâm xà khẩu PHẬT an khang muôn đời
Năm trăm tiểu bảo ngồi chơi đế vương bách dạ thịt xôi hý trường
*
“Có ai nghe tiếng thê lương nảo nùng góa phụ tình nương ngắn dài”
*
TUYÊN TRUYỀN CHUYỂN TUYẾN
*
Bọ xít bịt Shows Bauxit
Hải Dương bít mắt Lệ Rơi
Lừa dân lối đảng báo đời tuyên truyền chuyển tuyến xin mời người xem
Lơ thơ tơ liễu buông rèm bọ sâu nhũng nhiễu món kem Ba Đình
*
Hồ Quang gián điệp Chí Minh
Khô thi cũi mộ chình ình thạch lăng
Thành Đô hội nghị mấy thằng đá banh Đức thắng xe tăng tung hoành
Bắc Kinh mê mải tàu nhanh Thăng Long nam hãi vòng quanh thúng thuyền
*
Giao thông cảnh sát vô duyên
Hàng trăm dân đánh tật nguyền hai anh
Nhảy dù liệt vị cửu tuyền trực thăng bốc cháy được tuyên công đầu
Kẻ thù thế lực nằm đâu bốn phương tám hướng không lâu bóng gài
*
Vua tin vịt dưới đầu cai mỹ nhân đẻ đái chân dài Scandal
Di hành tụ phát côn đồ công an mãi lộ độc cô cầu tài
Mộc tồn thái thú thảo mai
Giang sơn túng dẫn vẫn lai lạc đường
*
MỸ CHẨU CẨU VUI
*
MAO ĐÀI “MỸ chẩu” “dzịt làm” tôi
Nhục ẩm thực hèn phận tớ thôi
Thiên triều nam hãi Minh Hồ tiếu
Bắc kinh khô xác chẳng thu hồi
*
Buôn dân bán nước cái đồ tôi
Thái thú Ba Đình cũng thế thôi
Năm trăm đại bảo bưng mồm tiếu
Lão thành cách mạng định chiêu hồi
*
Nhân công xuất khẩu phận bầy tôi
Oshin nô lệ cũng vậy thôi
Rải dứa mặc năm châu đại tiếu
Bưng bô bốn biển khó quy hồi
*
Tập Chương Minh Chí tự tôn tôi
Hồ Quang ảnh ảo thối mau thôi
Giang hồ tứ chiếng to miệng tiếu
Thịt xôi dể nuốt tất nan hồi
*
“Phù thầu mỵ chẩu dề coóng búi dục dẫm phì phà mã xiềng xúi”
*
TIỀN ĐƯỜNG HẬU LỘ
*
Từ khi Nguyễn Sinh Cu-ông lộn rồng bật mí
Phi luân phi lý xã hội VIỆT NAM
Bởi chưng bạn bốn tốt làm con ông Sỹ Tạo cháu làm lão cha
Loạn dâm ngay cả trong nhà huống hồ ngoại tộc khó tha em nào
*
Tinh trùng tiếp sức hồng Mao Minh Khai Tăng Tuyết Xuân đào cao mu
Ba Đình cung phụng kẻ thù bưng bô rải dứa mật khu động phòng
Tất Thành Thu thượng mã phong
Chí Minh Ái Quốc Tập Chương Quang Hồ
*
Công an cảnh sát côn đồ
Hành dân hại nước canh mồ ngày đêm
Bắc Kinh thỉnh thoảng vén rèm cho bà con thấy hũ hèm hán nô
Nội gian gián điệp tô hô nhị trùng lưỡng địa lõa lồ hai mang
*
Thành đô hội nghị giàn khoan
Hải Dương chín tám một Hoàng đế Sa
Đài Loan các chú Khách Gia lục lâm thảo khấu trộm gà lân bang
Phấn son tô điểm cho nàng tiền đường hậu lộ họ hàng ăn theo
*
SINH DỐT ĐỘT TỬ
*
Nghĩa tử Nguyễn thị Doan đứng đầu hàng nghĩa tận
Không chết ngoài mặt trận máy bay lặn trong rừng
Đôi dòng lệ rưng rưng mừng trực thăng giáng tử
Lính mang dù thi thử nhảy trong thế chân không
*
Hồng phong bất khả lồng bờ lông rông hỏa diệm
Cơ phi vào chỗ hiểm
Nên dễ kiếm huy chương
Thuế nhân dân bồi thường bị sát thương tập thể
*
Còn hàng triệu thi thể không ai biết để đâu
Trong núi thẳm rừng sâu
Hay hầm cầu nam tiến
Đảng lu loa lỗ miệng khuyến bộ đội hy sinh
*
Thây nào chưa bị sình chưa được về mẹ đất
Chẳng có gì để mất ngoài biến chất quê hương
Những viên đạn bọc đường bạn bất lương tứ tốt
Mạng vong vì vẫn dốt mốt khỉ đột hiến sinh
*
“Dã man cộng sản tuyệt tình bất minh cõng giàn điệp hình hai mang”
*
ĐỒN DÂN LỦY ĐẢNG
*
Khi nào tháo dỡ giàn khoan
Khi nào thuyền thúng hiên ngang xa bờ
Khi nào non nước đổi cờ Ba Đình thay máu lệ dơ của người
Khi nào quần chúng mỉm cười phải chăng lúc ấy tiêu đời đảng ma
*
Không còn hình tượng cha già Đài Loan dân tộc Khách Gia nằm vùng
Đừng chờ Trung Cộng cáo chung xuống đường diệt bọn cùng hung côn đồ
TẬP CHƯƠNG MINH CHÍ QUANG HỒ
Năm châu bốn biển tô hô tỏ tường
*
Qua đèo còn dậy mùi hương
Đóa hoa cứt lợn vô thường trong lăng
Trung ương chính trị bốn thằng nửa lười nửa khỉ lằng nhằng đẩy đưa
Thạch sùng chắc lưỡi sọc dưa nội gian ngoại gián ai đưa về thờ
*
TẦU NGA hải cảng thẩn thơ CAM RANH mở cửa đợi chờ chiến tranh
Thái Bình Dương hạm Mỹ giành
Hạ cờ tây xuống canh ram mộc tồn
SÀI GÒN HÀ NỘI HUẾ khôn chôn thây liệt sỹ lập đồn ngư dân
*
DÂN LÀM ĐẢNG SỢ
*
Đổ nước mắt quê hương đảng lót đường vong quốc
Ba triệu con lợn luộc
Định nướng thuốc chân không
Mười chín xác chưa hồng đám Mao lông đã trụi
*
Cách mạng thật đen đủi như lũ cúi trong rừng
Lệ mụ Doan rưng rưng
Giặc bưng từng chiến tích
Không quân chẳng đánh địch thích khách tại nội gia
*
Phó lãnh tụ đồ bà huy chương liệt sỹ đá
Biển đông đầy tôm cá thảo mai gả ngư dân
Đứa nào sớm biệt trần vinh danh vì đất nước
HÀ NỘI băm sáu chước rước rắn cắn gà nhà
*
Gián điệp KHỰA nhập nha TRÀ VINH binh bú lủng
Bô trí tuệ tỉnh lủng
Khủng hoãng những thằng khùng
Quận huyện lỡ nằm chung trong chiếc mùng cộng sản
*
“Bọn lão thành cách mạng mắc nạn sợ dân làm
Bầy phải gió quan tham lo việc làm dân sợ”
TỨ KHOÁI BỐN TRỤ
*
Cổng chùa nhiều sải tượng lo
Giả sư không đóng trộm mò tự do
Hải Dương dùi đục khoan hò lục lâm quen thói xin cho họ hàng
Từ khi khỉ đột xuất hang dân đen Mao đỏ cờ vàng kiệm thanh
*
Giang san tấc đất Tất Thành thoái vương Bảo Đại lưu manh tiếm quyền
Sát nhân đồ tể chuyên viên đệ tam quốc tế lời nguyền cộng nô
Bất minh bạch chí họ Hồ
Khách Gia Phúc Kiến côn đồ mạo danh
*
Non sông tổ quốc tan tành
Buôn quan bán tước rọt rành Dân Tiên
Thất phu trí thức tham thiền Yoga nín thở khôn liền Bắc Kinh
Ba Đình nam hãi cửa mình Cửu Long Lục Tỉnh còn trinh cũng cầm
*
Trạch Đông đại hán cuồng dâm
Dại gì Hà Nội ngu câm ăn nằm
Lỡ thời lệ thuộc ngàn năm nội gian tứ khoái ó đâm lộn chuồng
Chinh Đồng Thọ Duẩn buộc chuông chỉ mành thay cối Dũng Hùng Trọng Sang
*
KHÔ THI TRỒNG RỪNG
*
Lấy nhân trí trị tà quyền chúng ta chuyên dùng bút vẽ
Diệt bầy sâu cộng sản đẻ phải cần sức trẻ hy sinh
Thanh niên thiếu nữ quên mình
Tại sao chưa dọn BA ĐÌNH hán nô
*
Thạch lăng HÀ NỘI xác HỒ
Công an cảnh sát côn đồ hành dân
Vì giang san hãy xả thân sá gì sinh tử một lần trải qua
Xâm lăng bất khả cầu hòa Bắc Kinh bành trướng Trung Hoa ngông cuồng
*
Con chuồn chuồn có cánh không cần tránh chiến tranh
Láng giềng bốn cạnh chẳng lành nó không ngán ngậm máu tanh phun người
Đừng theo thói bọn ma trơi lập lòe đom đóm cổng trời than van
Chẳng ai xứng đáng bạn vàng hỏa lò khói lửa không nàng có ta
*
Đả cẩu bổng đập quỷ ma
Đánh luôn bố láo cha già tía lia
Khô thi non nước chai hia một tuôn xuống biển nửa kia trồng rừng
Mặc nhiên tứ khoái người dưng cầm ngừng khách lạ chưa từng thủ dâm
*
“Bạch my giáo chủ Tất Thành Sinh Cung Ái Quốc âm thần Chí Minh”
*
DỒI TRƯỜNG ĐOẢN MÔI
*
Bắc kỳ gánh gạo mang đi
Nam phần thúng lúa chia ly bốn lần
THỪA THIÊN thiếu đất nửa cân hai chân HÀ NỘI thuế thân BA ĐÌNH
Công an ăn bẩn Chi Minh thạch lăng cảnh vệ núp rình bám theo
*
Mặc cho dân chúng đói nghèo đảng viên cộng sản hò reo hý trường
Trung ương chính trị hỗ tương cổ lai cán bộ gầm giường bất lương
Kiến sầu bầy quỷ vô thường
Ngư dân thảm tử khẩn trương diễn tuồng
*
Sinh Cu-ông “ấy ái uông”
Trong hang Pắc Pó sút chuồng loạn luân
Bồi tây đại điểm quần thần “chính mo” che mặt MẬU THÂN năm nào
Sát nhân vay mượn cờ sao Tầu Nga trợ xử đồng bào miền trung
*
Thúng thuyền sóng gió lạnh lùng
Đầu đàn tứ trụ chung mùng hợp hoan
Vì đâu biển bạc rừng vàng
Giang sơn cẩm tú điêu tàn vì đâu
*
“Trải qua xáo thịt nồi da những điêù trông thấy không la mới là:T. KIỀU”
*
RỔ TÔM ÔM NHẬU
*
Một đôi hia bảy dặm hai trái cấm phạt đền
Bà ba Ra Jin rên
Nữ thủ tướng Đức sướng
Việt Nam đem dân nướng hướng biển đảo Hoàng Sa
*
Ngư ông giống đàn gà giàn khoan sơn móng đỏ
Ba Đình trồng đặc cỏ
Bộ chính trị phù mõ
Hà Nội chưa bó rọ khỏi ngỏ ý Hoa Kỳ
*
Công an tiển người đi qua cửa phòng thẩm vấn
Dân oan thôi cầu khẩn
Đảng vấy bẩn vườn rau
Trung ương vờ bắt sâu trên bốn đầu trống óc
*
Trăm năm cha trồng tóc mẹ mất gốc Lạc Long
Hồ Quang ấp trứng rồng
Nở toàn loài cá sấu
Cướp rổ tôm về nhậu linh cẩu cũng chào thua
*
CHUNG THANH LẬP TỰ
*
Phật giáo quốc gia đã loạn rồi
Trí Quang Thích đảng cộng sinh dòi
Thanh Tứ cao lầu từng tẩy não
Từ bi đại bảo láo sờ voi
*
Quảng Độ cởi trần khi nắng oi Huỳnh Liên gõ mõ nắm lộn còi
Sư cọ ê a con cháu bác hổ mang không sợ bưởi năm roi
Công phu bán dạ ngay giờ tý thủ từ gần đất chẳng xa trời
Kiết già mỏi háng thầy chùa duỗi ni cô lấp ló cái đồ chơi
*
Tam bảo không quên mùi thế tục
Quy y ngũ giới nhớ ba đời
Buông đao đồ tể thời hoạn chó
Bỏ kiếm sát nhân lúc lợn lòi
*
Trường Sa sư giả cũng loi choi sóng biển chưa trào đã vội ngoi
Nón cối không làm nên đại sự dép râu lê lết cửa tôi đòi
Nhất Hạnh không bằng trăng có nguyệt
Chân Quang mị thuyết hỗn theo nòi
*
KHOAN HÒ HO HỌ RÚT GIÀN
*
Em cầm chân anh nắm tay
Thoát ly thối đảng chơi chay xả giàn
Khoan hò khoan họ hò khoan tiền trao cháo múc lệ làng lệnh vua
Hoàng Sa quần đảo của chùa lục lâm thảo khấu vào hùa Bắc Kinh
*
Cốc bay xuống nước thình lình chuồn lặn một mạch động binh về nguồn
Đàn bò dưới búa ác ôn “chẳng nghe xấu hổ vẹm nôn=CNXHVN” há mồm
Lạc đường túng dẫn vũ môn
Không ngờ nan quá ải trôn giang hồ
*
Ngậm cay nuốt đắng tam vô
Công an cảnh sát tạm vồ của dân
Côn đồ tự phát thất thần can xăng năm lít liều thân giữ mình
Lâu la đệ tử chí minh hỏa thiêu chính sách tử hình bất mô
*
Trẻ trâu đâu dám sửng cồ cử nhân luật giấy độc cô cầu tài
Bốn bề thế lực nhân tai lề dân lối đảng địch gài chiến tranh
Bên ác bá phía người lành
Đâm mông chiến sỹ cũng rành máu tanh
*
“Khoan hò hô họ vác cày cờ tây hạ xuống lẩu cầy Tầu lên”
*
VÚ BÒ NO MỒM BỌ
*
Cặp nhũ bò nuôi bao nhiêu bọ
Chó công an cảnh sát gian phòng
Côn đồ cơ động góp công
Đâm hông chiến sỹ tra còng dân oan
*
Chống Trung Quốc trước tiên diệt cộng
Bọn phản động cả đống BA ĐÌNH
Nằm vùng thái thú BẮC KINH
Cầm đầu tạp chủng bất minh họ HỒ
*
Mị tam vô tạm vồ tám vố
“Cong hàm : chẳng nghe xấu hổ vẹm nôn=C.N.X.H.V.N.”
Giàn khoan chín tám một hồn chồn lui
Hỏi Ô BÀ MÁ khử mùi biển đông gõ nhịp mua vui chỗ nào
*
Bàn cờ chính trị thấp cao tiểu khê đại “háy hành” đau lưỡi bò “ngứa háng”
Vú dân miệng bọ dư no ngư ông thiếu gạo chèo đò kiếm cơm
Miền trung chưa hết căm hờn
MẬU THÂN 68 lên cơn táng trùng
*
TUỘT QUẦN CỞI ÁO
*
Tuột quần đảo đảng anh em bố láo
Cởi áo chào hẹn tái ngộ biển đông
Ô BA MA nhất quyết chẳng thuận lòng
Chín tám một Hải Dương dường chó ngáp
*
Đồng Văn Phạm hiến dâng vây cá mập
Nhập lậu từ đất VIỆT NAM CỘNG HÒA
Hồ chí Minh gây nên cuộc can qua
Quà hối lộ vay bom NGA súng CHỆT
*
Xuân CONGO bắc phần chưa trả hết
Kết thêm thù diệt chủng tết MẬU THÂN
Sáu mươi năm dân chúng vẫn ở trần
Hận BẾN HẢI : “Ông Tiên Còn sống Mãi”
*
Đại di cư thông tin thôi tranh cãi
Tiểu nô thần HÀ NỘI háng TRUNG HOA
Giặc xâm lăng hội nghị định cầu hòa
Giàn khoan rút BA ĐÌNH hò to mõ
*
“Thầy giáo chưa muốn tháo giày đặc cỏ đợi rồi xem bầy bọ chó ló TẦU”
*
ÔN TIÊN KHUYẾN MÃI
*
Thôi nhé trò chơi đã hạ màn
Chiến tranh súng nước giữa giàn khoan
Đề nghị không bàn câu tái ngộ
“Nị tỳ=CÁC CHÚ” sắp điêu tàn
*
Chồn lùi bão lủi chui MỸ NHẬT
BẮC KINH sợ lúc phải đào hang
“CỘNG HÒA XÚ HỔ CHƯA NGHE VẸM”
Xâm lăng tái diễn lại lập đàn
*
Cầu trời viện thánh TIÊN SỐNG MÃI
Đãi TẦU khuyến mại vái bão tang
Thăm dò địa chất anh ba xạo
Trộm gả tháu chẩu khẩu AN NAM
*
Láng giềng tình nghĩa bạn tốp làm
Lân bang giao thập lục tự vàng
Vui buồn xoay chuyển quyền sở hữu
Hán nô HỒ tặc vẫn vẻ vang
*
GIẤY BÁO VỆ SINH
*
Mại dzô báo giấy vệ sinh
Trung ương Toilet BA ĐÌNH cầu tiêu
Vú bò sữa bọ VIỆT kiều sách “ông tiên sống mãi” chiều hồng trôn
Miền nam biết sợ ngứa lờ-ôn nhật trình xú khí khó hôn đồ bà
*
Thương thay một cái xác ma tự xưng dân tộc cha già ó đâm
Văn nô bồi bút xứng tầm vừa đi vừa kể giáo dâm Quang Hồ
Đảng viên ba triệu đứa hô
Tía lia bố láo lõa lồ Chí Minh
*
Ban ngày ngủ giật cửa mình
Chú Thu vỹ đại còn trinh suốt đời
Năm châu bốn biển làng chơi Hoa Kỳ rải dứa bầy tôi chụp hình
Ba chìm bảy nổi linh đinh giai nhân Tăng Tuyết Minh kinh bắc triều
*
Đệ tam quốc tế quái chiêu khai môn khủng bố chết liều sát nhân
Tất Thành náo loạn cõi trần Tống Văn Sơ khởi biển người Điện Biên
Phủ âm mặt trận tướng TẦU
Võ Nguyên Giáp rách lưng trâu tuồng chèo
*
“Nhân dân lầm tưởng cọp beo ngờ đâu chốt thí chó mèo háo danh”
*
ÁC MỘNG BIỂN ĐÔNG
*
“Con tự do” hãi hùng dương cụ “cú cắn sâu” tấn thối lưỡng nan
Bỏ neo mười sáu chữ vàng
Bỗng dưng buông néo tốp làm bốn tên
Bầy chim báo bão kên kên hải âu phi xứ dựng phên sa mù
*
Cám ơn cộng sản cao mu lập là khó thoát đại du đồ bà
Sá gì quần đảo HOÀNG SA
Thần công cởi áo quân ta pháo thuyền
BA ĐÌNH lợi ích nhóm chuyên phá gia chi tử độc quyền sửa sai
*
Cống sông ĐÀ nay hàn mai vỡ cở kỹ sư tiến sỹ giấy xài
Tham mưu trí tuệ đại tài “cai dù ngăn cú” ngoại lai nạ giòng
Kinh hoàng ác mộng biển đông
HỒNG HÀ thủy lợi nước sông công tù
*
Chín tám một hữu duyên thưa thốt mode đại size quay tít lỗ lù
HẢI DƯƠNG ghi hận ngàn thu
Độc quyền lấn biển con cù vần xoay
BA ĐÌNH chính chị đắng cay thua anh thoái đảng toan bày giải ngân
*
RÚT RA ĐÚT VÀO
*
Xuân tàn hạ úa lúc thu đông
Thế giới năm châu chẳng đại đồng
Bắc Việt tám mươi năm tuổi đảng
Nam phần bốn chục kỷ niên vong
*
Miền trung gồng gánh bao nhiêu nạn
Địch họa nhân tai nát cả lòng
MẬU THÂN sáu tám chưa khô máu
“Sống mãi ông tiên” đẫm huyết hồng
*
Bill đi Bill đến cựu tông tông
Khoan họ hò khoan rút biển đông
Bắc kinh nam hãi chim báo bão
HÀ NỘI coi như phận cáy còng
*
Cấm vận không còn mười thế lực
HẢI DƯƠNG chín tám một sót lông
Thiên triều nhẩn nhịn đành quay đít
Hay lén đưa đầu pháo tấn công
*
“Ngàn năm oanh liệt giống tiên rồng không ngờ sinh sản bọn khủng long”
*
TANG TÓC PHỐ HỒ
*
“Tổ cóc mặt trộn trứng gà mở ra thúi hoắc cả nhà tránh xa”
Cũng cùng trong háng cha già
Cũng cùng thờ cúng xác ma BA ĐÌNH
Cai dù ngăn cú chí minh cương thi cũi mộ chình ình hóa trang
*
Dù cho cách mạng lão làng vẫn không biết rõ người hang họ hàng
Thăng Long Hà Nội khóc than
Bác về Các Mác đồng sàng Lê Nin
Tứ thập niên kỷ im lìm hai mươi tháng bảy quá trình Genève
*
Dường như trong đoạn phim heo
Tống văn Sơ sợ cảnh nghèo tô hô
Chú Thu không thích lõa lồ mặc dù đệ tử Trưởng Tô vượt cầu
Dâm phòng hộ lý sờ râu không đuôi họ Sở cũng đầu Sinh Cu-ông
*
T.Lan se sợi tơ hồng Tất Thành củ tịt đâm hông Xuân Vàng
Giang san Ái quấc phá ngang MẬU THÂN diệt chủng điêu tàn miền nam
SÀI GÒN dân chúng lầm than
Nhớ ngày quốc hân khăn tang sẳn sàng
*
HÃI DƯƠNG KINH ĐỊA
*
Lưỡi bò liếm láp biển đông
Hạ cờ tây xuống khủng long mộc tồn
Việt Trung tiệm tiến liền khôn giả cầy ngu cặm ác ôn ngạo đời
Bắc Kinh nam hãi xa khơi MÃ PHI SIN ÚC lả lơi đợi chờ
*
Gió nồm ôn đới phất phơ đầu Pole đít cực như tờ hồng phong
THÁI LAN ẤN ĐỘ dự phòng giương ANH kích MỸ đả thông toàn cầu
Á CHÂU thủ vĩ dzách lầu
Đệ tam thế chiến khô lâu nãy cành
*
CẬP BÌNH TẬP chạy vòng quanh
Đòn kinh tế thức ăn nhanh chọn nghành
Năm châu bốn biển tanh banh Cấm Thành Tử mị chiêu hành tinh xanh
Tít mù cộng sản che mành đại đồng hảo mộng lưu manh lừa người
*
Lập lòe khoe bóng ma trơi LÊ NIN CÁC MÁC ru hời hồi sinh
“Ông tiên sống mãi” BA ĐÌNH phân trâu đã hóa ra sình từ lâu
HOÀNG TRƯỜNG SA một nhịp cầu
Để xem bầy cá cắn câu thế nào
*
“Lá cờ phải gió năm sao không cao vẫn có kẻ giao búa liềm”
*
TIẾNG HÁT CỘI NGUỒN
*
Dư lợn viên Hồ Chí Minh lúc nhúc
Bọ cánh Cam Hà Nội xục loi choi
Thói đam mê vẫn hão tưởng đua đòi
Lông Mao đỏ cắm trên đồi mả tổ
*
Ký sinh trùng giòi BA ĐÌNH nằm ổ
Lỗ châu mai ngộ biến thái Tập Chương
Suốt cuộc đời thèm sở hữu người thương
Xuân nương nỡ nhún nhường cho đệ tử
*
Tay lái lụa tướng công an tự xử
Khử cội nguồn tẩy đầu mối gian dâm
Biết bao nhiêu mỹ nữ biệt cõi Trần
Dân Tiên sống mãi trong lòng cô phụ
*
Mộng trăng gió giao duyên cùng lãnh tụ
Có ngờ đâu cụ chủ tịch sát nhân
Lúc ra đời lý lịch mất người thân
Khi gần chết mệt vẫn nghe giọng Quảng
*
TẦM THÙ TRUY TỘI
*
Tiểu Bình Đặng mộng biển đông Trung Hoa dân cóc chổng mông đại đồng
Cập Bình Tập cắm Mao lông
Lưỡi bò chín đoạn ngư ông chờ thời
Ba Đình Toilet lả lơi trung ương hố xí Hồ mời mại dzô
*
Công an cảnh sát côn đồ thờ thây khô phải bưng bô hán Tầu
Mặc cho tổ quốc đi đâu
Xả thân khuyển mã đội đầu Bắc Kinh
Đi thưa đại bảo về trình buôn dân bán nước vá trinh cửa mình
*
Hồ Quang gián đệp ẩn hình bất mô cũi mộ chung tình Tập Chương
Thành Đô hội nghị nõn nường
Xua quân đem nướng lót đường xâm lăng
Mị danh chính trị bốn thằng thăng quan giảm khoái giàn khoan hẹn hò
*
Năm châu bốn biển mặt mo linh hồn V.N.C.H. áp vong
Hoàng Sa cởi nút thần vòng
Nắm đầu đứa thắt khóa còng ra truy
Búa liềm đảng quỷ ngàn trùy cũng chưa đáng tội giáng nguy sơn hà
*
“Nay đông hải mai thái bình dương chớ xem SÀI GÒN làm gương buông súng”
*
ĐẠI BÔ TRÍ TUỆ
*
Viên Chăng Băng Cốc Ba Đình
Nam vang Tây thét Đông Kinh Bắc triều
Hải dương mượn cớ vọc niêu giương Anh kích Mỹ độc chiêu Tiểu Bình
Hai mang gián điệp Chí Minh nằm vùng chỉ đạo cửa mình bôi trơn
*
Nhân dân thế giới căm hờn sát nhân cộng sản giết hơn triệu người
Mười ba đồ tể đười ươi đứng hàng áp chót miệng cười Hồ Quang
Lục lâm thiếu tá hán gian
Tập Chương quốc tế đệ tam anh hùng
*
VIỆT NAM gặp tứ hành xung đông dương ba hợp cùng đường loạn giao
Rạch Gầm Soài Mút cào cào
Đồng Chum châu chấu chông cao Bạch Đằng
Nam lào đường chín pháo giăng AI LAO CAM BỐT chị Hằng đếm sao
*
Tìm đâu tình nghĩa đồng bào lá cờ máu đẫm lông Mao dẫn đầu
Tất Thành muôn vạn khô lâu Sinh Cu-ông ké lấy xâu SÀI GÒN
Cửu Long lục tỉnh héo hon
Lạc hồng thanh sử đảng còn nước tan
*
NGA HOA CHỦ XỊ
*
Đông dương giường chiếu Tập Chương
Viên Chăng Băng Cốc mán mường Chí Minh
Dưới cơ mưu Đặng Tiểu Bình râu xanh Ái Quốc Ba Đình tóc tơ
Phùng mang Thanh học kẻ thù giàn khoan mặc nó đại du cửa mình
*
Hải đường mở cuộc trường chinh giương Tây kích Mỹ Hồng Hà thảo mai
Chú “Ki Ép” tội ly khai “Pu Tin” khủng bố không gài hỏa công
Bởi chưng đối đất đại đồng ba trăm nhân mạng đi trồng hướng dương
Tử thi rải rác khắp vườn đồ rơi của rớt bất lương thu hồi
*
VIỆT NAM chẳng chịu mồ côi PHẦN LAN chuyển lậu thuốc mồi sát nhân
Học theo tư tưởng họ TRẦN DÂN TIÊN sống mãi trong quần chúng ta
Ngoại giao thuyết khách quyền tà
Biển đông mò mẫm VIỆT HOA tỏ tường
*
“Chân Quàng” cẳng thối dâng hương anh em chớ hỗn phải nhường nhịn nhau
“Sex tour” 69 đối đầu HỒ râu nhị hiệp Tập dzô Cập Bình
Loạn giao HÀ NỘI BẮC KINH
Cào cào châu chấu thình lình Sinh Cu-ông
*
“Thái bình dương ngả ba đường Nga Hoa chủ xị bất lương Việt hầu”
*
TRUNG HOA NGA MÚT CU BA
*
Pu tin khi em hát bát đĩa cũng vỡ đầu cá cắn câu thầy dạy
Mười bảy sừng trâu gãy khó nhảy khỏi máy bay
Không hỏa tiển cầm tay cũng đầy trận địa pháo
Phe khủng bố báo cáo lầm lẫn bởi radar
*
Ngủ mơ thấy đồ bà Trung Hoa vừa vén váy
Mút Cu Nga “tài háy” bẫy “lúc xặc” U rên
Bọn ly khai kên kên trùm mền đi hôi của
Dư lợn viên Việt sủa lúa buôn lậu Phần Lan
*
Tên lửa không bọc vàng hải quan vẫn mó máy
Ba trăm mạng chết cháy BẮC KINH đẩy CU BA
Đồ Sơn hơn đồ nhà lập là gà PHI MÃ
Chí Minh của quý giả xỏ lá mụ ba que
*
Bình Nhưỡng dưới quần què chọc khe đòi thống nhất
Genève xưa đã mất V.C. cất tro tàn
Khô thi người trong hang chưa trình làng gián điệp
Tăng Tuyết Minh ái thiếp chắc tiền kiếp hiền thê
*
GIEO GIÓ NHỎ CÓ BÃO TO
*
Hàng trăm nhân mạng đến tây phương
Khủng bố ra oai đãi một phường
Kinh thỉnh chưa xong đành thoát xác
Đầm đìa ruộng rẫy trải đường mương
*
Tại nhân mưu sự thành như thế
Thiền môn án ngử quỷ vô thường
Trẻ con phụ nữ thiên thu ngủ
Người chờ kẻ đợi những bi thương
*
Cha mẹ sinh con cũng nõn nường
Vì sao vương vãi cảnh thịt xương
Miếng còn miếng mất không truy đủ
Mảnh tươi mảnh chín nát như tương
*
Lệ đẫm cổng đưa đón phi trường
Chuông cầu siêu độ dậy khói hương
Tiếng kệ trầm buồn bay theo gió
Hồn lạc nơi đâu có tỏ tường
*
“Tại nhân mưu sự chiến tranh do thiên mọi chuyện tất thành khổ đau”
*
CHÍ CHÓE ĐỐI ĐẦU
*
Biển đông không trách nhiệm
Đất ít X đô la thịt bất khả lộn da lập là non chim Phượng
Đẩy ngư dân đi nướng sau trướng lủ quạt mo
Túng dẫn tự do mò tướng thủ nhân dân tệ
*
Chuyện bây giờ mới kể có thằng bé chăn trâu
Mười tám thôn vườn trầu xây lầu treo quy hoạch
Ăn vụng chùi mép sạch
Học từ sách bất minh leo vào cổng Ba Đình nghiên cứu sinh hán hóa
*
Tiến sĩ luật bẻ khóa vồ tiểu tế hoa kỳ
Đám đệ tử chung chi đạo tỳ lợi ích nhóm
Dứa không thơm cả khóm
Xóm giải phóng mặt bằng mũi Cà Mau tân thăng vài thằng trợ tá cóc
*
Đà đao trảm bạn học thuốc độc bức cổ sư
Tay chân vẫn thiềm thừ chờ anh tư thoát xác
Trọng lú buồn man mác
Đồng chí chóe trác nhau cùng đi đêm với Tầu nỡ quay đầu thân Mỹ
*
VIỆT TRỘM GÀ HOA CƯỚP VỊT
*
Không xác định kẻ thù túng dẫn lũ dân ngu MÚT CU-BA trọng lú
Tuyên truyền quyền làm chủ trong khu mụ Hải Dương
Kiểm ngư nằm tiểu đường dưới gầm giường kiếm cá
Cập Bình Tập xỏ lá ngoài ngõ gã ba que
*
Chí Minh cái quần què khoe Tập Chương gián điệp
Nông Thị Xuân ái thiếp đồ đệ hiếp xả ga
Huống chi cái đồ bà Hoàng Sa không lãnh tụ
Bắc Kinh mừng trúng tủ đủ thái thú Ba Đình
*
HÀ NỘI bỗng rung rinh mở cửa mình đưa đẩy
“Háy hành” Các Chú dạy đừng làm bậy “anh nam”
Vẫn còn bốn tốp làm thập lục vàng tự đảng
Cái gọi là cách mạng từ trong háng nô Tầu
*
“VIỆT NAM của tôi đâu” nắm đầu Hồ Quang hỏi
Kẻ nỡ quên nguồn cội khỏi chối tội Sinh Cung-
Ông Ké đám điên khùng dụng công an cảnh sát
Chúc thư khi gần thác xác rải rác ba nơi
*
“SÀI GÒN không thiệp mời vẫn lả lơi chiềm chỗ”
*
TRỘM ƠN CƯỚP NƯỚC
*
Hải Dương cụ đại hán khoe
Súng phun thủy sụm bánh chè An Nam
Ngư dân chiếu bí rõ ràng đầu đàn Các Chú phát tang thúng thuyền
Tầm ngầm nằm ụ tuyên truyền hỏa công hạm chiến chuyên viên sẳn sàng
*
Hạ Long đầy dẫy hốc hang Hoàng Sa xuất trận xếp hàng cũng dư
Dân bầu đảng bảo thiềm thừ trong bàn hội nghị di cư bấm giùm
Hùng Sang Dũng Trọng chùm hum
Bày mưu tính kế gông cùm nhân dân
*
Láo liên đôi mắt loạn Trần
Dân Tiên bất động sản cần trả ơn
Chiến tranh căng sợi dây đờn năm châu bốn biển cô đơn biên phòng
Tập Chương Hồ thượng mã phong miền nam phỏng giái học gồng chưa xong
*
Chơn Quang Thích mộng đại đồng tham thiền hậu viện ló mông gian thần
Vì tiền sư giả hiến thân vị cha dân tộc trong quần chúng ra
Quy y tam bảo xác ma
Nam mô ngũ giới cà sa mị đời
*
BÁN TRÔN KHÔN LIỀN THỐI HÁN
*
Lò đào tạo sao vàng điểm háng
Xuất xưởng toàn con cháu bác HỒ
Thi đua thân thể lõa lồ tranh nhau biểu diễn tô hô nô Tầu
Cung không đủ vụ qua cầu thịt tươi mát mẻ trên lầu hồng Mao
*
Khắp nơi trong nước xôn xao
Cối HÀ NỘI nỏ thuốc lào BẮC KINH
Tha phương đĩ bán cửa mình ngàn vàng Các Chú mua trinh sơn hà
Giang san không đãi giặc Hoa trộm gà tháu chẩu Hoàng Sa năm nào
*
Lập là che phướn huyết sao
Cũng còn tình nghĩa đồng bào gian lao
Thanh lâu kỹ nữ mu cao làm tình không thiết đổi trao nước nhà
Ngàn năm nô lệ phôi pha xướng ca vô loại qua phà chẳng quên
*
Sinh thành ơn đức chưa đền
Lẽ nào dạng cẳng sướng rên thiên triều
Chẳng thà dưới cội tịch liêu hơn mại dâm giống Thúy Kiều cứu cha
Già râu nằm tựa xác ma giả hình trá bóng chỉ mà mắt dân
*
“Ăn sương gái lỡ tuột quần nam nhi chi chí ba quân mỏi mòn
Bán trôn không bán nước non khôn liền thối hán đảng còn cậm ngu”
CƯỚP NGÀY GÀI BẪY TRỘM ĐÊM
*
Cướp ngày gài bẫy trộm đêm
Đẩy bầy chuột nhắt lên thềm phán quan
Lục lâm thảo khấu đăng đàn thủng nham tham nhũng ly tan phen này
Kế tinh kinh tế đắng cay ế ty y tế độ rày khó khăn
*
Dậy xưng xây dựng no căng giao thông bỏ thể thao giăng hầm hào
Tháo giầy thầy giáo chạy vào ngân hàng nhà nước cơm trào ngược môn
Xăng dầu than lỗ dập dồn
Tàn hơi điện đóm buồn nôn ra ngoài
*
Hoãn quai bị xách tác oai
Công an tác quái quăng chài can ông
Thảm thay dòng giống tiên rồng nội gian chưa dẹp biền đông giặc tràn
Khoan hò dùi đục hở hang thành đô hội nghị chào hàng buôn dân
*
Nước không bán được cũi lồng
Minh khai kỹ nữ “Free trôn” chẳng thà
BA ĐÌNH thái thú chẳng tha đồ bà HÀ NỘI lội qua sông HÀN
Tà quyền chú phỉnh trọng sang BẮC KINH chính phủ dụ khinh MỸ hầu
*
TAM VÔ TÁM VỐ
*
Đảng viên càng to càng lo lánh nạn
Lãnh đạn cách mạng quần chúng nhân dân
Bốn tên thái thú ngu đần
Biển đông giặc hải dương cần hò khoan
*
Điều chú phỉnh cấm lề dân đấm con tự do nghe
Cái đồ bà đảng che của quý Chí Minh vẫn khoe HÀ NỘI
Luật sư ngồi phó hội nghi can vô tội đứng ngoài nghe
Một công an bắt xe cả trăm người hăm he đè đánh
*
Cho hay khó tránh mệnh trời
Cho hay dân chủ cho người ấm no
Có xơi sức mấy cốc mò nhóm lợi ích đỏ buôn so phản thùng
Ở đời muôn sự khó chung lục lâm thảo khấu không cùng một phe
*
BA ĐÌNH nội gián lấy le HẢI PHÒNG chống lũ xây kè nhập siêu
LẠNG SƠN ngoại gián lẫy Kiều QUẢNG NINH điệp vụ dập dìu Thúc Sinh
Phân trâu lâu đã hóa sình
TẤT THÀNH ÁI QUỐC chàng LIN QUANG HỒ
*
“Giỏi thay chủ nghĩa tam vô tạm vồ tám vố mưu đồ biển đông”
*
LỐI XƯA XE NGỰA
*
SÀI GÒN còn ít phố tây
Nhưng sau giải phóng đủ đầy nhà ma nửa phần bắc việt trung HOA
Nằm vùng chia sẻ con cha cháu bà
Thủ đô ngõ cũ người qua thuyền nhân vong quốc thiết tha không về
*
BẾN THÀNH nằm đợi thảm thê
THẦY NGỒN=ĐỀ NGẠN nảo nề SÁI CÔNG
BÌNH TIÊN CHỢ LỚN vẹm đông KIM BIÊN cổ thị đứng trông đất trời
Chạp phô=tạp hóa không mời bán buôn=mài mại lỗ lời tía lia
*
Cảnh xưa hẻm hóc còn kia vỉa hè “bạc xỉu” bọt bia “xúng liềng”
Ta Tầu “thím sực” giao liên mặc bầy bộ đội cuồng điên tâu tà
Quyền cầm khủng bố lu loa
Đoàn quân vô địch thắng ba kẻ thù
*
PHÁP văng MỸ chạy NHẬT vù
Cha già dân tộc con cu hạt cườm
Bơ thừa sữa cặn tinh tươm đổng đài đạp điện cánh buồm hồi hương
Ngả năm chường chó nõn nường phu nhân cải tạo quý nương lỡ đò
*
THANH SỬ U MINH
*
Con cháu của CHÚ THU không lú ngu mới lạ
Hải Dương cụ sóng cả giả thiếu tá HỒ QUANG
TẬP CHƯƠNG không trình làng hai mang trùng nhị điệp
Mười mấy bà ái thiếp vẫn cưỡng hiếp thiếu nhi
*
Sinh Cu-ông tiểu trùy dưới quyền uy đại hán
Hộ lý tuy mường mán
Chẳng ngán TỐNG VĂN SƠ
LÝ THỤY nửa đêm sờ hang XUÂN NÔNG cắc cớ
*
Ba mươi năm tôi tớ THẦU CHÍN bợ súng về
Đạo dụ cả bầy dê lỡ đam mê vỹ lớn
Trung ương đảng cà chớn hớn hở Bác còn trinh
ĐỖ THỊ LẠC cửa mình TĂNG TUYẾT MINH đẫm máu
*
Không là sao bắc đẩu cũng gấu nhỏ hùm to
Dân chủ vào hỏa lò
Tự do no xó bếp
HÀ NỘI mất nề nếp thái thú xếp BA ĐÌNH
*
“Ba chìm bảy nồi linh đinh T.LAN tha thiết nhân tình đánh rơi
TRẦN DÂN TIÊN cảnh do trời lên bàn thờ Phật ngạo đời U MINH”
NGHỊ ĐI MỸ ĐĨ RỬA TRÔN
*
Từ khi cưỡng chiếm nam phần dép râu nón cối dấu chân tiêu điều
Trộm nhà cướp chợ lừa siêu
Ăn không cần biết nồi niêu vơi đầy
Giáo dâm đạo dụ thối thây bắc kỳ cục bộ cuốc cày lên hương
*
Chẳng cần khoe mẽ Hải Dương SÀI GÒN dư biết Tập Chương nằm vùng
BA ĐÌNH giòi bọ côn trùng
Cập Bình Tập diễn tự tung hỏa mù
Trên đời có bốn cái ngu : GIÀ THU ÔNG KÉ lỗ lù THĂNG LONG
*
Còn đâu dòng giống tiên rồng quan tham HÀ NỘI đội quần chúng HOA
Thiếu thời cạn địa bất hòa đại trung tiểu tiện đăng khoa đảng đoàn
Quảng Ninh Bái Vĩ dầu loang
BITEXCO lú hốc hang dư thừa
*
Phố TÂY ngày nắng đêm mưa
Chợ TẦU bán rượu cò cưa dân phòng
Chư hầu đám thượng mã phong Nghị đi cầu MỸ đĩ vừa rửa trôn
Công an cơ động du côn thêm quyền sinh sát đoạt hồn oan nhân
*
VEM BẬT MÍ MỊ DÂN
*
Tam thập kỷ chiến tranh bật mí
Bí mật im lặng lẽ băm năm
Oan hồn liệt sĩ hờn căm
Vì đâu nên nỗi phù trầm xác thân
*
Vẹm không ló con cò xâm lược
Được lòng dân mất đảng như chơi
Đến khi hữu nghị đi đời
Chẳng cần tình nghĩa di dời Việt Hoa
*
Quang Nghị Phạm làm quà tặng MỸ
Cuộc binh đao ráo máng cạn tàu
NAM QUAN khói lửa với TẦU
Hơn ba chục tuế thò đầu lú ra
*
Gần bách nguyệt tuyệt tình BẢN GIỐC
Cốc không mò thương mãi biển đông
Bạn bè bẻ bốn hợp đồng
Vàng mười sáu chữ thử lòng đã tan
*
“Cũng cùng phe cánh dã man lung lay lãnh tụ lỡ vay nước ngoài
Đại đồng cộng sản mất oai bàn cờ thế trận ngắn dài đắn đo”
ĐI ĐÊM KIẾN QUỶ
*
Nhỏ không học lớn lên lãnh tụ
Nắm trong tay đầy đủ quan tham
To hàm tướng tá công an côn đồ dám xúi xếp hàng hán nô
Bí hư củ tịt hồ đồ quốc doanh sư giả lõa lồ hổ mang
*
Vẹm nói ngang hai làng thầy chạy
Trò mất dạy quậy nát Ba Đình
Đạo HỒ đức cáo bất minh “cha già dân chọc” chình ình trong lăng
Bôi tro trát trấu bốn thằng thanh trừng nội bộ mặt bằng lá đa
*
Thoát trung cộng trừ gian diệt đảng
Miệng cách mạng đại hán bán trôn
NAM QUAN BẢN GIỐC cô hồn thiên thu uổng tử âm môn vật vờ
“Mẹ già dân tộc” phất phơ khói hương lạnh lẻo bàn thờ ngàn năm
*
Phạm Quang Nghị đi đêm cầu MỸ
Bầy gái đĩ chỉ thị bán trôn mua thêm vũ khí đoạt hồn
Miền nam cắt mạng liền khôn nằm vùng du kích tự tôn đồ bà
Lai quần tác nghiệp bài Hoa sang ngang con sáo nhớ nhà sắp vong
*
CHỒN LÙI HẢI DƯƠNG
*
Dân không còn sợ những gì đảng làm
Dân chỉ dám làm những gì đảng sợ
Đảng thi hành mánh dân lành khó thở
Đảng để cửa mở khi nghi can tự tử trong đồn
*
Lề dân lối đảng ly hôn
Khôn nhà dại chợ đảng dồn dân sinh
Phân trâu lâu cũng hóa sình Trung Hoa đảng sính biểu tình lương tâm
Giam không sót bắt không lầm khi nào chính trị điếc câm khoan hồng
*
Đại đồng khoe cọng Mao lông Hồ Quang thiếu tá tốn công nằm vùng
Trung ương nảy bướu sang ung
Gian hùng Tấn Dũng Trọng thun dái gà
Ta về ta tắm ao ta thoát ly thối đảng nước nhà bình an
*
Cả tạ vàng nhà quan gian bị cướp
Bằng miếng xơ mướp dân đen chực án đường
Hỏi rằng bè lũ bất lương dân bầu đảng cử gầm giường nào ra
Nay mai quốc tế trình tòa không tha dù xác tổ cha bốc mùi
*
“Đồ bà Các Chú lén chui An Nam cho phép chồn lùi Hải Dương”
*
VẸM THUYẾT
*
Lê Hoàng thực thuyết ngự ngai vua
Tín nữ lăm le mở cửa chùa
Thiện nam ngoài cổng nhìn lấm lét
BA ĐÌNH Toilet nghẹt mũi chua
*
Tự xưng học thức HÀ NỘI sợ
Xướng ca vô loại chuyện như đùa
Mặt mỏng mắt thâm dòng hoạn lợn
Đầu cao trán thấp miệng đít cua
*
 “Nhỏ thất học lớn làm thủ lĩnh”
*
Đạo diễn lạm bàn chuyện thắng thua
Nồm nam tây bắc gió theo mùa
Răng lợi hai hàm thi đua múa
Vẹt Tắc Vòm cầu chẳng thấy khua
*
Nghệ thuật thêm vào cảnh bán mua
Khán giả không xem vẫn cứ lùa
Độc đảng quan hoài phe chính thống
Trống gà mái vịt vội se sua
*
ĐA TẠ HẠ GIÀN KHOAN
*
Nhờ giàn khoan anh trình làng liệt sĩ
Phạm Quang Nghị đĩ cũng được rửa trôn
Còn hàng trăm ngàn vạn những linh hồn
Hãy đợi đấy chờ tự do dân chủ
*
Đến khi nào bọn quan tham lãnh đủ
Xác các anh sẽ trúng tủ mùa thi
Thương mộ anh mẹ tử sĩ bắc kỳ
Lúc sang số xương già thay cốt trẻ
*
Công sinh đẻ đảng ghi ơn nghỉ khỏe
Không thẻ bài không lý lịch đàn trai
Trên đầu anh vẫn chỉ có quý ngài
Ngai đại bảo xúi dân đi quyết tử
*
Tư bản đỏ bệnh làm giàu không cử
Ngử thiến heo hoạn chó bự dâng hương
Bọn giả sư nam mô cỗ cúng dường
Hải Dương rút Ê! A! xin đa tạ

TÂM THANH