Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

BƯỚC CHÂN ÂM THẦM


TÂM THANH THI TẬP
*
NHỮNG BƯỚC CHÂN ÂM THẦM
*
Bước từng bước
Đi trên lòng đất mẹ
Ta trải hồn dâng dân tộc VIỆT NAM
Tặng những ai tôn trọng lễ thánh thần
Biếu chí hữu còn nghĩa nhân trí tín
Đả mấy đứa quen đè đầu bịt miệng
Đập cả bầy giỏi bợ đít nâng bi
Dù chỉ là đơn độc chú lính chì
Vẫn hãnh diện được làm người LẠC VIỆT
*
Dù có phải hy sinh không nuối tiếc
Diệt tay sai bọn cộng sản gian manh
Xã hội đen chuyên bức hiếp dân lành
Bẻ ngòi bút uốn cong theo lề phải
Bên chiều trái tự do không tranh cãi
Bọn buôn dân bán nước lũ TẦU phù
Chú phỉnh mù tưởng thú củ tịt ngu
Hết cao tốc lại bươi ngàn năm rác
*
Mặc cho đám văn nô theo LÊ MÁC
Thí thi nhân TỐ HỮU thích vờn lân
Cái hư danh ta cũng vẫn bất cần
Ngồi chung bọn lâu la hô hòa hợp
Ai hòa giải hòng bày binh bố trận
Vận văn công 36 bước chiêu binh
Tụ họp nhau ngay thánh mộ BA ĐÌNH
Khúc ruột thải lại nuốt vào cục tức
*
VIỆT GIAN ƯU TÚ
*
Vâng em một nụ hôn mềm
Ừ em tặng suốt một đêm cho nàng
Vui lòng gọi dạ bảo vâng
Dâng em một mảnh bằng vàng vinh quang
Em theo lề phải chào chàng
VIỆT kiều yêu nước VIỆT gian huy hoàng
Mười một đứa đứng xếp hàng
Khúc đuôi sau rốt trình làng tối ưu
*
Phải chăng là một âm mưu
Học tài PHÁP quốc hành cừu VIỆT NAM
Miệng ăn môi nói mép làm
Bao nhiêu phù phép làm tan mộng đời
Thế gian đâu chỉ một người
Bỏ con săn sắt bắt tươi tôm càng
Thiên mênh mang địa mênh mang
Vinh quy bái tổ thờ chàng HỒNG mao
*
Chẳng thà lấy ống thuốc lào
Say ba số tám khỏi vào làng gian
Bao nhiêu năm đã mơ màng
Học tài thi phận bên đàng tự do
Bây giờ hạnh phúc dễ mò
Dâng tài cống sản vô kho tà quyền
Tiếc thay một bậc chuyên viên
Con thuyền tri thức trong xiềng cộng nô
*
ĐẢNG ƠI LÀ ĐẢNG !
*
Đảng cộng sản !
Chỉ còn là một cái tên đáng chán
Trên miệng tư bản đỏ
*
Đảng LÊ NIN CÁC MÁC !
Chỉ là một cái xác
Đang tan nát từ từ
Đảng của bầy đạo tặc
Bọn lưu manh tàn phá sơn lâm
*
Đảng xã hội đen
Chủ nghĩa côn đồ
Đoàn thảo khấu ma cô đâm hà bá
Chuyên cướp đất
Rành giết dân
Lũ vô thần
Xây nhà riêng trên nghĩa địa họ
*
Đảng buôn dân bán nước
Bợ đít hồng MAO
Dâm đức HỒ củ tịt
Đặt VIỆT NAM vào thế đánh đu với quỷ
*
Đảng thổ phỉ TRUNG HOA
Lâu la CU BA đột quỵ
Phỉ BÌNH NHƯỠNG sắp đi đời
Đảng tiêu rồi ! đảng cộng sản ơi !
*
ĐỘC VẬT THỰC VẬT
*
Này đọt cỏ nụ hoa
Nở vàng vàng đỏ đỏ
Dưới chân mây ngọn gió
Lộ xám xám xanh xanh
*
Bông không nở trên cành
Cùng loài mùi cứt lợn
Lũ mị dân ba trợn
Đích thị đám công an
*
Phá xóm ấp thôn làng
Giả quần chúng tự ngóc
Đệ nhất cư tán dóc
Triết nông đức dũng ngu
*
Tưởng thú dòng địa trư
Cầm đầu bầy chú phỉnh
Trí tuệ chúi xuống đỉnh
Rồng lộn giống cu ba
*
Thờ mẫu quốc TRUNG HOA
Cha TẤT THÀNH bán nước
Lừa buôn dân ÁI QUẤC
Cắt mạng TRẦN DÂN TIÊN
*
XIN ANH DỪNG LẠI
*
Đừng cởi áo HOA KỲ
Lộ quần xì màu máu
Tư bản đỏ tí táu
Giấu một mảnh sao vàng
*
Đừng rải dứa VIỆT GIAN
Hội nhà văn rồng lộn
Đừng dộn làng chạy trốn
Món  lòng MỸ , CU BA
*
Đừng bám đít TRUNG HOA
Mùi thối tha CÁC MÁC
Nếu tắt cuộc nhìn BÁC
Đừng đổ lễ BA ĐÌNH
*
THĂNG LONG gái bắc xinh
Trình anh khi nắng cực
Đá bèo chưa đủ cực
Đừng đạo dụ LÊ NIN
*
TẦU đậu ngay cửa mình
Đám hồng MAO lấp ló
Xin anh đừng chặt cỏ
Giữa môn lù nhân dân
*
BẠN CỦA NHÂN DÂN
*
Để ngăn toán đưa tang
Công an hành nhân dân
Vài trăm anh rào mả
*
Phá một cây thánh giá
Khuyển mã giả quần chúng
Đếm đúng cả ngàn thằng
*
Chỉ một cô nữ sinh
Bị côn đồ bức hiếp
Bạn dân gần chết khiếp
*
Hiệp định phải lui binh
Về gác cổng BA ĐÌNH
Để bảo toàn sinh mạng
*
Đảng học đạo cống sản
Giáo bán nước buôn dân
Dâm dục cả bầy đàn
*
Còn đảng còn công an
Loa làng khoe động quỷ
Trên đỉnh cao trí tuệ
*
Quyết giử vững lời thề
Trung thành ngửi xác BÁC
Dưới bệ thờ LÊ MÁC
*
CẨU ĐẦU ĐAO CHÍ MINH
*
Từng bước một vào vườn đời thu hoạch
Ánh sao rơi lúc trời sắp hừng đông
Mảnh thiết tinh lặng lẻ mộng đại đồng
Còn sót lại sau những ngày giông bão
*
Mặc thế sự tranh giành trong điên đảo
Ta âm thầm tiếu ngạo với giang hồ
Kể người nghe chuyện cộng sản tam vô
Chúng từng muốn đè quặt què thế giới
*
Ta viết lên tiêu đề trang sử mới
Khi bắt đầu giẫy chết bọn vô thần
Liệt những tên vốn phi nghĩa bất nhân
Bọn diệt chủng lũ buôn dân bán nước
*
Tên sát nhân mị người khoe ÁI QUẤC
Kẻ tội đồ dâm dục ngọa BA ĐÌNH
Hồn tiền nhân nếu bền vững anh linh
Hãy Câu cổ cho diêm vương xử phạt
*
NGUYỄN SINH CUNG đồ cùng hung cực ác
Mộng TẤT THÀNH tội ác quán mãn doanh
Còn GIÀ THU còn hộ lý lưu manh
Hết ÔNG KÉ hết vô ác bất tác
*
HỒ CHÍ MINH tên đầu đàn khoác lác
Mị người trần tranh cảnh giới DÂN TIÊN
NÔNG THỊ XUÂN ôm mộng những ưu phiền
Bà lãnh tụ dưới bánh xe oan thác
*
TỪNG MẢNH TÌNH CHUNG
*
Từng con sông từng mảnh rừng tan nát
Bỏ ta đi như những kẻ vô duyên
Về bắc vương quy hoạch đổi ra tiền
Chui vào túi lâu la tư bản đỏ
Mặt đất còn đau thương sầu cây cỏ
Ngọn gió hồng rừng núi trụi màu xanh
Những cơn mưa giọt nước chẳng trong lành
Mùi tử khí dưới lá cờ đẫm máu
*
Tụi quỷ đói trêu ngươi đàn con cháu
Đạo cáo hồ dạy bộ hạ tô hô
Biết bao nhiêu thằng có đảng lõa lồ
Loài ăn bẩn trên xác thân đồng loại
*
NHẮC NHỚ
*
Người vội quên hay ta luôn nhắc
Ngày ba mươi tháng bốn bảy lăm
Dù ở đâu cũng thấy căm hờn
Nhớ hồng phong MẬU THÂN sáu tám
Lũ giết người dã man diệt chủng
Bọn cáo hồ khủng bố ra oai
Mùa hè đỏ lửa bởi nhân tai
Đường chín NAM LÀO bao nhiêu mạng
*
ĐẠI LỘ KINH HOÀNG đầy bom đạn
Những oan hồn uổng tử lang thang
Có nhiều nơi chết cả xóm làng
Dưới một hố mồ chôn tập thể
Biết bao nhiêu gia đình đổ lệ
Bảy hai bảy ba sau bảy lăm
Xác thuyền nhân đáy biển hờn căm
Bọn hải tặc cùng bầy quỷ đỏ
*
CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT còn đó
Tư bản đỏ lo ló lên đời
Tiếng dân than vang vọng khắp nơi
Kẻ cả chỗ chôn nhau cắt rốn
Của con người buôn dân bán nước
Li kì huyền thoại thuyết tam vô
Đạo  cáo chồn đức khuyển mã hồ
Bọn lâu la tô hô theo chủ
*
QUÁI THÚ
*
Mặt chó mũi mèo đầu heo mắt ếch
Quái vật củ tịt TRIẾT thuyết linh tinh
CU BA bẹn má giao tình
Bố già di chúc ba đình lập lăng
*
Nam trung bắc rắc đầy ba nắm đất
Cốt tro than tàn rải khắp mọi miền
Dù là dốt cũng huyên thuyên
Toàn quyền đảng trị lập trình DÂN TIÊN
Mị người huyền thoại CHÍ MINH
Đạo dâm đức nhục cửa mình TÔ HÔ
SẦM XƯƠNG đại TỘ lõa lồ
Ủy viên đảng lộ nguyên bồ khu đen
*
Bầy bẹn vẹm tha hồ rửa mắt
Khô thi đành kỳ hạn chỉnh hình
Ruồi trâu mã pín rập rình
Đảng viên ba triệu khí linh hai hòn
*
Mồm cá ngác kình ngư tưởng thú
DŨNG tấn hèn đồ tể sát nhân
“Polymer” lỡ cầm nhầm
“Vinashin” định âm thầm ăn gian
*
Tía hữu định bần khinh PHÚ TRỌNG
Má nô he tư bản không tha
Gom đồ góp của về nhà
Cúng ông MAO đỏ pháp tòa cộng HOA
*
CỘNG SẢN TRỪ DÂN NHÂN THÂN CHIA PHẦN
*
Đưa tiển một đám tang
Dân cả làng bị đánh
Tránh dùi cui công an
Háng nữ sinh tan tành
*
Không đội mũ di hành
Vài thanh niên vong mạng
Nhiều em bỗng chán sống
Tự tử trong phòng giam
*
Cháu nhỏ dám can ông
Công an bắn thủng bụng
Nông dân bàn không đúng
Đạn lạc trúng màng tang
*
Cô thôn nữ tìm chàng
Quên nạp tiền mãi lộ
Giao thông công án ngố
Gô cổ cô vào đồn
*
Nhiều bà tọa mòn trôn
Trên vỉa hè khiếu kiện
Công an nhận mật lệnh
Rồng lộn cũng hốt hồn
*
Phá một cây thánh giá
Công ngàn ông an đả
ĐỒNG CHIÊM theo lề tả
Súng xả từ công an
*
Mười quái xế lạng quạng
Dính đòn độc cống sản
Đua nhau chạy bầy hàng
Chỉ một mống còn sống
*
“HỒ HỞI PHẤN KHỞI”
*
“Tôi nói đồng bào có nghe thấy gì không”
Trên đầu nhân dân CHÍ MINH liềm búa
Dưới đít trăm họ bó rọ
ĐỒNG DUẨN THỌ TRƯỜNG CHINH
*
Giáo LÊ MÁC xích ổ dịch BA ĐÌNH
Linh tinh côn đồ tam vô thảo khấu
TẦU nô không giấu
Cẩu tớ kiếm tiền
Những ai chưa phải đảng viên
Sẳn sàng gông xiềng vu khống
Chụp ô phản động
Rọng vào cũi nhỏ
Tư bản khốn khó xuất nhập lao trung
*
Những tên nổi tiếng anh hùng
Tập trung cải tạo
Đạo du trừng giới
HỎA LÒ không mới gởi ĐẠI HỒ CẦM
Mấy đứa chết đâm khôn liền một lán
Các đồng chí hữu sản
Công an khuyển mã cắt mạng khu đen
Địch đang chống đối đói nghèo
Treo đầu bọn trí thức
Bức dân oan vào khám tối
Tám mươi tám tội
Địa ngục khai môn
*
Đội hại đại hội
Nguồn cội bất nhân
Cộng thêm dòng phi nghĩa
Ngu phu dai như đỉa
Nhân con hai đía lên đài chớ quên đồ ba xạo
Văn nghệ sĩ dám đi theo lề trái
Mượn lưỡi hái bọn công an
Dù chúng biểu tình cả làng
Chỉ trấn an vài nhân mạng
“Còn công an còn đảng”
“Hịch lâu la của H.C.M.”
*
HỌC GIẶC
*
Đạo đức chi mi hởi giặc HỒ
Dạy bầy “đảng biểu” biết bưng bô
Dạy SẦM XƯƠNG ĐỨC bài dâm dục
Dạy NGUYỄN TRƯỜNG TÔ biết lõa lồ
Bao nhiêu gái đĩ ngoài quan ngoại
Mấy đứa du sinh kiếm “tiền , đồ”
Xiềng xích nhân dân trong cũi nhục
Ăn trên ngồi trốc bọnTẦU nô
*
THÊM SẮC VĂN TẾ TỐ HỮU
*
“Anh làm thơ tôi cũng làm thơ”
Đỏ xanh nghịch sắc đối đôi bờ
TỐ HỮU mạnh tay quen chém giết
TÂM THANH yếu đảm chống TẦU nô
LÊ NIN CÁC MÁC không tồn tại
Mày chết đại đồng trong ác mơ
Tao sống tự do thời diệt cộng
Nhân dân cả nước vẫn mong chờ
*
MONG ĐỢI
*
Từng cánh thơ đi chẳng trở về
Phải chăng vạn dặm lắm nhiêu khê
Hay vì người ấy quên quê cũ
Quên những ngày xưa đã ước thề
Côn đồ độc đảng còn cai trị
Là vẫn còn đây cảnh thảm thê
Muốn gửi cho người nhiều biển lệ
Nhắc nhớ VIỆT NAM lắm bộn bề
*
Em bỏ ra đi khi giặc đến
Mang theo hy vọng tuổi đam mê
Tự do hạnh phúc hay dân chủ
No ấm dư không hãy gửi về
*
Thuyền nhân có giử vững tiêu đề
Rừng sâu biển rộng mộng tái tê
Hay còn vương vấn bầy tôm cá
Lang sói sơn lâm chửa chán chê
Hồn phách có thành ma uổng tử
Gốc cây bụi cỏ vẫn cận kề
Nếu có linh thiêng xin báo mộng
Xương tàn cốt mục mộ chưa phê
*
TỘI ĐỒ TRONG LĂNG MỘ
*
Ký một cái công hàm
Làm hai tên phản quốc
Cõi non bồng nước nhược
Rước giặc đủ năm tên
*
Nhân dân ta không quên
Tội đồ HỒ chủ tịch
KHU DUẨN ĐỒNG THỌ trích
Máu hộ lý NÙNG thề
*
Lời đi vốn không về
Lúc bút sa gà chết
NGƯỜI vờ yêu con nít
TRƯỜNG HOÀNG SA thảm thê
*
NÔNG THỊ XUÂN cận kề
Ngỡ danh bà lãnh tụ
Không ngờ chú THU dụ
Chỉ vài tối ái ân
*
Khi ÔNG KÉ không cần
TRẦN QUỐC HOÀN tắt cuộc
Chết như con lợn luộc
Dưới bánh xe công an
*
Chết chưa huề ba làng
Thêm em VÀNG em NGÁT
MINH KHAI đít chưa mát
BÁC đuổi bò HỒNG PHONG
*
ÁI QUẤC mị tên ông
Lòng thòng công PẮC PÓ
Suối LÊ NIN chặt cỏ
Núi CÁC MÁC môn lề
*
THƯ NGỎ
*
Đừng khóc nữa nghen em
Khi nghe kể năm nhăm tư
Ông bà nội đã bị cộng quân đấu tố
Đừng xấu hổ
Chịu thống khổ bởi bè lũ TẦU nô
Cải cách ruộng đất
*
Đừng uất ức nặng lòng
Mãi bốn chục năm sau
Khi quỷ đỏ giết cả nhà cô dâu họ
Vào đêm giao thừa xuân 68
Hãy quên đi
Cho vơi niềm đau đớn
Năm 72
Người anh trai đã vĩnh viễn không về
Đại lộ kinh hoàng bao cám cảnh thảm thê
Hàng vạn xác nơi rừng sâu đáy thác
*
Đừng bầm gan tím ruột
Nhớ người yêu
Hy sinh trên đường 9 NAM LÀO
Hãy gom vào chung một mối thương đau
Đứa em kế ngày 30 tháng 4 năm 75
Tuẩn tiết
*
Miền nam đầy huyết lệ
Lúc SÀI GÒN thất thủ
Đừng đổ lệ đắng cay
Dưới bàn tay liềm búa
Cộng sản công an côn đồ độc trị
*
Hãy giữ vững tấm chân tình chung thủy
Giữa đôi mình lồng lộng bóng cờ vàng
Vẫn tung bay khắp bốn biển năm châu
Vẫn thương tiếc những oan hồn uổng tử
Thuyền nhân
Qua rừng sâu biển rộng
*
Đừng yếu hèn mà quên đi bổn phận
Dân tộc VIỆT NAM
Còn anh em trên khắp cả mọi miền
Còn chí hữu vẫn bền lòng phục quốc
Hãy cố lên
Bầy cộng sản đang cựa mình giãy chết
Chúng chỉ còn lê lết tấm thân tàn
Dù những tên đầu lĩnh bọn tham quan
Tư bản đỏ
Làm giàu trên xác thân đồng loại
*
LƯỠNG LỰ
*
“Đảng biểu” đến THĂNG LONG vòng giao lộ
Muốn tả khuynh sợ TẦU mẹ bực mình
Gửi xuống mồ học đạo dụ BẤT MINH
Nhằm lề phải e nhân dân chửi rủa
*
Bay theo mỹ sợ hao xăng tốn của
Khuyển mã hùa lánh nạn quá CHÂU ÂU
Đất ở đây cũng có lắm hoa màu
Tư bản đỏ cò con còn kiếm chác
*
Chủ tịch hỏi có lối mòn nào khác
Thủ tướng khai hãy lấy cớ nghỉ hưu
Còn nhiều thằng cũng dễ tính như cừu
Sai đúng chỗ đặt đâu ngồi ngay đấy
*
PHÚ TRỌNG phúc chưa mù nên nhìn thấy
Bọn lâu la thích đùn đẩy cho nhau
Của tham ô không dám lộ trên đầu
Lội sang ÚC chắc vẫn thường dung nạp
*
Vì NÔNG ĐỨC , MẠNH ù ù cạc cạc
Việc nước non đành phó thác ba không
Thằng TUẤN con thường nhũng nhiễu sông HỒNG
Chưa lên được tổng bí thư dự bị
*
THĂNG LONG NHIỄU SỰ
*
THĂNG LONG hề long thăng
LONG BIÊN hề biên long
Bốn lề hề NGUYÊN GIÁP
Quỷ tướng vốn không hiền
Chuyên tư vấn thuyền quyên
Chèn then chắn cửa thiền
CHÍ MINH hề chính mi
Cung khai mỹ nhân kinh
*
THĂNG LONG về lạc lộ
Gãy nhịp về LONG BIÊN
Rộn làng về NGUYÊN GIÁP
Đảng viên võ về quê
Xây lăng tẩm đình đám
DŨNG TẤN ngu tưởng thú
Nhìn LÊ KHẢ PHIÊU ngu
Đảng biểu một bầy cừu
*
THĂNG LONG hài nhiễu sự
LONG BIÊN hài ngoại cảm
Cầm quần hài NGUYÊN GIÁP
Chặt cỏ hài CHÍ MINH
TẦU phù giữa BA ĐÌNH
PHÚ TRỌNG dinh trấn thủ
NÔNG ĐỨC MẠNH thái thú
Công ngủ trong đại khê
*
THĂNG LONG này ngàn năm
Tháng mười này rơi lệ
LONG BIÊN này đổ lễ
Nắng cực này NGUYÊN GIÁP
Trường chinh toan  đạo dụ
Đá bèo HỒ BẤT MINH
Xem PHÚ TRỌNG bần khinh
BA ĐÌNH trình quái thú
*
“TIỂU LẬU MỦ”
*
“Tỉu lụ mụ” con mẹ mày TẦU hủ
Bốn chữ vàng mày quăng hết rồi sao
TRƯỜNG HOÀNG SA nổi hứng dậy ba đào
Xuân bảy chín đòn đè qua sáu tỉnh
*
Mộng bành trướng BẮC KINH lâm trọng bệnh
Xúi quân mày tàn sát giống dân tao
Máu rưới lên mảnh phướn vải đính sao
Khắp thế giới người ta kêu cờ máu
*
Mày làm khổ cho bầy con lũ cháu
Năm ngàn năm nung nấu mộng cường quyền
Diệt nhân loài đào tạo lắm chuyên viên
Tên đệ tử trứ danh HỒ nham hiểm
*
Mày khuấy đảo khắp năm châu bốn biển
Chí đồ vương toan thi triển toàn cầu
THÁI BÌNH DƯƠNG muốn gây cuộc bể dâu
Thuyền câu VIỆT đâm đầu TẦU hạm chiến
*
Thắng vài chiêu lấy gì làm vinh hiển
Gấu trúc già đập dập trứng rồng non
Tránh MỸ NGA mày mong ước trường tồn
Anh NAM há sợ chi đồ CÁC CHÚ
*
“Mother fuck, đ. Mẹ”tiếng QUẢNG ĐÔNG
*
NGÀN NĂM NHỤC
*
Tiểu trung đại cả ba đều tiện
Mả bố mày mới lộ mặt ra
Tám mươi năm thờ ma quỷ làm cha
Tiên sư giặc TRUNG HOA hồng thi triễn
Bất cần biết nước non mình nguy biến
Con mẹ mày tư bản đỏ thắm da
*
Đếch trông sống chết dân ta
Miễn là mày có visa TÂY TẦU
Đồ đoản hậu cẩu chực xương
BA ĐÌNH xác thối phình trương khoe người
Một bầy đảng biểu đười ươi
THĂNG LONG ngàn tuổi đàn ruồi pín lân
Tội to chủ tịch ngu đần
Cải cách ruộng đất MẬU THÂN giết người
KINH HOÀNG ĐẠI LỘ như rươi
Máu nhân dân rưới vẫn cười mừng xuân
*
Cháu con mày chẳng chùn chân
Bất nhân chủ nghĩa công an côn đồ
Khỉ nằm dưới mộ hoan hô
Búa liềm LÊ MÁC giáo HỒ bất minh
Bao nhiêu mạng tử chưa trình
ĐỒNG CHIÊM thánh giá NGHI SƠN bắn lầm
Trù cha ếm mẹ vô thần
Bảy lăm di tản  thuyền nhân sống còn
*
Bao nhiêu mạng bấy mồi ngon
Bầy cua lũ cá hay đòn chúng bay
Lá cờ liếm máu chưa say
Cướp ruộng chiếm đất đọa đày nông dân
Coi như truy sát thù nhân
Không mũ bảo hộ mày trần tuốt trôn
Chị em xuất ngoại bán lồng
Chúng mày phấn khởi suy tôn bác HỒ
*
LỄ LẠC
*
TÂM THANH dám gửi bốn ông
Buôn dân bán nước THĂNG LONG lạc đường
Nhiễu nhương chừa chỗ tình thương
Thái thú đánh đĩ  ngoài phường dân oan
Che mo lỗ miệng loa làng
Tiền nhân dân vãi lễ càn quấy hôi
Tham chi mấy cái chỗ ngồi
Mùa này mưa lớn thiên lôi không từ
*
CON CHÁU KHỦNG LONG
*
“Bầu ơi ! thương lấy bí cùng”
THĂNG LONG đại lễ lạnh lùng miền trung
Mấy mươi đám táng một vùng
Nhân dân HÀ NỘI pháo đùng rải bông
Tiến lên thế giới đại đồng
Vỡ đê lũ lụt tâng công thăng hàm
Đảng ta vốn dĩ vinh quang
Cả làng thảm họa cửa nhà nát tan
*
Dưới cờ máu dính sao vàng
Búa liềm lê mác dã man xích xiềng
Núi sông còn có hồn thiêng
Về xem chú phỉnh bạo quyền khủng long
Phải chăng dòng giống tiên rồng
Người trong một đảng đừng thương khác nòi
MỸ ĐÌNH pháo nổ mua vui
QUẢNG BÌNH dân chúng trốn chui tự mình
*
Một ngàn triệu bạc linh tinh
Tám vạn tỷ nợ VINASHIN chìm tàu
Bà con cô bác thương đau
Có còn hơn chẳng lá trầu quả cau
Sống trong một nước phát rầu
Người nghèo , nghèo quá ; thằng giàu , giàu thêm
Mặc dân , dân chết bên thềm
Chưa qua cỗ lớn chưa thèm nghỉ chơi
*
VẠN DẠ ĐẾ VƯƠNG
*
Thưa ÔNG KÉ em không khoác lác
Thịt chúng em ngon nhất năm châu
NÔNG THỊ TRƯNG bát NGÁT toàn cầu
Mềm như bún thơm hơn múi mít
*
Chân trường túc trăng tròn đúng mực
Bụng XUÂN thuôn VÀNG ngực đại size
Cạo lông đi trắng tựa MINH KHAI
Ướp riềng mẻ TẤT THÀNH hấp dẫn
*
Lúc thưởng thức chú THU cẩn thận
TRẦN QUỐC HOÀN cán nát đời hoa
Gọi lòng nướng bác CHÍ MINH qua
Khi chờ luộc sẳn sàng giò hấp
*
Món nhựa mận chẳng cần vội gắp
TĂNG TUYẾT MINH một đĩa chả trần
Cuốn mỡ chài tương hợp rau măng
Tàn tiệc cẩu lẩu hầm cháo bẹ
*
Suối LÊ NIN lõa lồ bạch ĐỊNH
CÁC MÁC sơn tuyệt đỉnh hắc BÌNH
DUẨN KHU ĐỒNG THỌ lộc nín thinh
Bộ chính trị tự do dâm dục
*
Cháu lên ba cổ tròng đạo đức
Chàng nông phu tay súng chân cày
Chị em ta kỹ nghệ lấy TÂY
Đồng chí gái theo HỒ bám MỸ
*
Tất tần tật đi B đánh đĩ
Dân miền nam phỏng giái tịt cu
Bộ đội ta nhất trí cùng gù
Chiến lợi phẩm trùng tu lăng BÁC
*
Ngày cướp cạn ngu gì báo thác
Bọn lâu la cho dạt hôm sau
Mộng đế vương vạn dạ trong đầu
Bộ não giữa SINH CUNG trống hốc
*
SAO BĂNG
*
Một ngôi sao sáng
Hai ngôi sáng sao
Mặt đất máu trào
Ba đứa rủ nhau
CÁC CHÚ TẦU CHỆT
*
Thi đua chém giết
Ảo tưởng đại đồng
Lão tổ chổng mông
LÊ NIN CÁC MÁC
Nhân dân oan thác
*
Khúc nhạc mừng xuân
Tấn công MẬU THÂN
CHÍ MINH môn đệ
Chuyện xưa nghe kể
ĐẠI LỘ KINH HOÀNG
*
Miền trung gian nan
Không màng đại lễ
THĂNG LONG quá tệ
Khi dể nhân dân
Lũ lụt cả làng
*
Mấy chục đám tang
Vẫn toan đốt pháo
Mặc ai thảm nảo
Giá áo túi cơm
*
Quyết chẳng sờn lòng
Pháo bông vẫn nổ
Nhân tâm mất chỗ
Chủ nghĩa côn đồ
*
HỒ TINH VĨ ĐẠI
*
Cha bạch NGA mẹ TẦU đỏ huyết tinh
Cẩu tạp chủng HỐ BẤT MINH chí trảo
*
Một chưởng búa một chưởng liềm khuấy đảo
Tên côn đồ tội táo tợn dã man
Xúi đi B gây cuộc chiến tương tàn
Nồi da xáo thịt nhân dân LẠC VIỆT
*
Lưu manh cướp thời cơ đành chém giết
Hai mươi năm nhằm xóa sổ miền nam
Vốn di truyền từ nòi giống tham vàng
Mộng bá nghiệp nương hồng phong lạc vũ
*
Mèo hoang dã NÔNG THỊ TRƯNG chí nhũ
Giỏi vác cày qua núi đến vu sơn
Tài long lân hai bầu bú săn tròn
Khe dâm thủy mây mưa gieo giống chó
*
MA THIÊN LẢNH mịt mù che hốc thỏ
PẮC PÓ hang BÁC khai thác lỗ trê
NGƯỜI hóa thân khỉ CÁC MÁC hẹn thề
LÊ NIN suối đầy rau dâm cháo dục
*
Buộc trẻ học mị lương tâm đạo đức
HỒ LY già giấu cụt tám cái đuôi
Còn chơ vơ chỉ mỗi một con buồi
Đứa ngu dốt tưởng đâu rằng đại vỹ
*
U TRIẾT LÊN ĐỒNG
*
Củ tịt u triết thuyết đạo ù ù
Trước khi hạ cánh nghỉ hưu
Vẫn còn bốc phét con tườu đỉnh cao
Đảng biểu dưới trướng đầu cừu
Nghe lời trăn trối lão ngưu lên đồng
Đồng tâm đồng chí đồng lòng
Trong ba đồng ấy đâm hông đồng tiền
*
Tư bản đỏ đảng không phiền
Miễn là quyết giữ búa liềm bất nhân
Hành đời đả đạo công an
Bắt người trái phép bắn càn dân oan
Đố ai còn dám cả làng
Chung tình đưa một đám tang di hành
Đầu quên mũ , háng đạn banh
Huống hồ mấy mạng dân lành tiêu diêu
*
Tuân theo đạo đức biết điều
Giao thông mãi lộ quan kiêu đòi quà
Tham ô làm luật qua phà
Năm xe chỉ một quá đà vị thân
Miền trung lũ lụt bất cần
Pháo bông cứ đốt long thăng chia phần
Mười phân ăn chín cán cân
Cục to cục nhỏ cống dâng TẦU thần
*
Bộ trên bộ dưới phi nhân
Ngu trung bất nghĩa đảng cần nạp thêm
Hòm hòm ba triệu chuyên viên
Sai đâu giết đấy có kèm bằng khen
Sá gì sinh mạng dân đen
Miễn là con đỏ giống hèn DÂN TIÊN
Sao vàng cờ máu tiến lên
Tròm trèm một vạn quân chen BA ĐÌNH
*
MƯA RƠI TRÊN PHỐ
*
Chiều nay mưa lớn rơi
Lạnh lắm SÀI GÒN ơi !
Nước ngập eo tôi rồi
Vỡ đê bao quận chín
*
Ngày xưa là GIA ĐỊNH
Trong bờ kè THỦ ĐỨC
Cha là lính hải quân
Chưa đến nổi xăn quần
Lội mò đôi dép đứt
*
Hình như từ AI LAO
Bây giờ là nước LÀO
Thổ phỉ đã tiến vào
Nước LÈO bốc mùi máu
Giường trèo không thấy mẹ
*
Miền nam còn giử kẽ
Trước bè lũ côn đồ
Vớ vịt thuyết tam vô
Đè lục tỉnh nằm ngửa
Cưởng bức bởi giặc HỒ
*
Hoàng hôn vào mưa rồi
Đau lắm SÀI GÒN ơi !
Miền trung đang gặp nạn
Bầy đảng biểu vô cảm
Vẫn trải thảm pháo hoa
*
Hai cánh tay trên đà
Vẫy gọi người lại qua
Cha mẹ ở dưới nhà
Làm con trôi thằng trỏng
*
THANH TRANH ĐẤU
*
Mỗi ngày tôi tạo một bài thơ
Là đủ cho tôi sống vật vờ
Chín năm di chứng tai biến não
Bại liệt nửa thân chẳng hững hờ
Thơ không thanh sắc tình trai gái
Tục bày bọn bán nước TẦU nô
Tranh đấu lũ ma trên trang giấy
Chỉ mong chí hữu chớ làm lơ
*
Đánh quỷ ma đành can qua áo giấy
Chơi với người không quậy tục vấy thanh
Vốn ban sơ từng học những điều lành
Vì thế sự phải chua ngoa lắt léo
Bọn bẹn vẹm còn khua môi uốn dẻo
Lời thơ tôi còn dao kéo đối đầu
Dù biết rằng bơi trong cuộc bể dâu
Đảng liềm búa sẳn sàng chiêu cắt cổ
*
Biết bao người khốn khổ
Chỉ biết đổ vào thơ
Có nhiều kẻ lập lờ
Đỏ xanh từng tờ giấy
*
RƯỢU MỜI
*
Một tiệc rượu bạn mời
Coi như lời vài bữa
Những món ngon thất hứa
Ta nhớ suốt cuộc đời
*
Vài ly trong cuộc chơi
Thi văn cùng tranh đấu
Cảm tình riêng giấu giếm
Ta lịm cả tâm hồn
*
Chẳng ai được độc tôn
Ngoài THIÊN CHÚA  PHẬT TRỜI
CỘNG SẢN phá đạo đời
Dân tơi bời công lý
*
Giáo ngoại lai ma quỷ
Dâng nước BÁC giỏi lừa
Chú phỉnh khéo bán mua
Hàng hóa toàn đĩ điếm
*
Dân mất rừng mất biển
Huyết lệ đẫm dưới thềm
Đại biểu vẫn ngủ êm
Mặc lũ lụt thi triển
*
Dân miền trung nguy biến
HÀ NỘI bày kiểng chơi
SÀI GÒN đành im hơi
HUẾ cố đô ôn luyện
*
Đảng liềm búa kiếm chuyện
Cờ máu bốc mùi tanh
Đồ đệ HỒ lưu manh
Mạng dân lành vô tội
*
CHỐNG CỘNG ĐẠI CÁO
*
Hởi chiến binh trong xích xiềng cộng sản
Hãy đứng lên chống bạo lực độc quyền
Quyết tâm trừ bọn thủ lãnh cuồng điên
Đang áp bức nhân dân bằng sắt máu
*
Hãy đứng lên vì tương lai con cháu
Lật đồ bầy bán nước bọn buôn dân
Sáu mươi năm BẮC VIỆT sống âm thầm
Dưới liềm búa đảng búa liềm TRUNG CỘNG
*
Hãy đứng lên vì quê hương nhất thống
Cùng anh em hải ngoại chống xâm lăng
Vì non sông gấm vóc giống LẠC HỒNG
Vì biển đảo vì NAM QUAN BẢN GIỐC
*
Hởi chiến binh hãy diệt bầy mất gốc
Vì HOÀNG SA vì khí phách TRƯỜNG SA
Hãy đứng lên dù có phải can qua
Dùng trí dũng trị BẮC KINH bành trướng
*
NGỤY VĂN THÀ xứng danh là mãnh tướng
Đáng môn đồ TRẦN HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG
Toàn quân dân hãy nhất chí lên đường
Khuấy sóng dậy BẠCH ĐẰNG GIANG quyết thắng
*
NỖI SẦU RIÊNG
*
Nỗi sầu
Đừng hỏi nông sâu
Tôi buồn vì vận nước lòng dân
Phải chăng thời thế
Không bỗng dưng buồn buồn
*
Người buồn người bỏ đi luôn
Tôi buồn dòng lệ lại tuôn ngược chiều
Hãy nhìn tổ quốc hắt hiu
Rồi người cũng sẽ chắt chiu nỗi buồn
Sầu riêng không tặng cho ai
Buồn chung đã trải
Ba mươi lăm năm rồi
Sầu riêng chỉ một mình tôi
Đêm đêm tự thán
Buồn ơi ! là buồn !
*
ĐẾN TRƯỜNG
*
Mẹ đưa con đến trường
Trên con đường thân thương
Dặn dò con chăm học
Sau này giúp quê hương
*
Mẹ đưa con đến trường
Mong được nhiều tình thương
Con ơi ! cố học giỏi
Đừng để bạn coi thường
*
Bố đoạt nhiều huy chương
Theo chủ trương chống cộng
Bọn đó ác vô thường
Lũ buôn dân bán nước
*
Mẹ đưa con đến trường
Thù cầu thực tha phương
Di dân vì quỷ đỏ
Đảng ngu dốt một phường
*
Con cố học thật giỏi
Sau này sẽ hồi hương
Giúp dân về một khối
Khỏi trôi nổi tha phương
*
Quyết tâm diệt bạo cường
Đang dày xéo quê hương
Bọn TẦU nô cống sản
Thờ BẮC KINH bành trướng
*
CÁI BẪY HẠI NGƯỜI
*
Bọn đỏ đòi hòa giải
Vào cuối tháng tư đen
Vẹm khoe khoang bố láo
Độc quyền mãi êm đềm
Đa nguyên đang giãy chết
*
Ta không thể nào quên năm bảy lăm
Hằng triệu người sinh ly tử biệt
Trong những trại tập trung cải tạo
Ngoài biển khơi mịt mùng
Hay qua rừng qua núi
Từng đoàn người lủi thủi
Đi tìm tự do dù sắp cuối cuộc đời
Hơn phân nửa đường bơi
Chẳng bao giờ đến đích
*
Họ từng bị gọi là bọn thù địch
Đồ đĩ điếm ma cô
Lũ côn đồ ham hố bơ thừa sữa cặn
Bây giờ vẹm năn nỉ xin hòa hợp
Rồi sẽ được vinh danh
Việt kiều yêu nước
“Nếu mang đô về đặt dưới những bước chân”
*
Lời của gian nhân
Rất ư lâm ly bi đát
Nghe nảo lòng chua chát
Tam vô chủ nghĩa
Xã hội đen tư bản đỏ
Đầy giọng cười mai mỉa
Kể cả của những tên từng  ăn mừng thành tích
*
Cưỡng chiếm miền nam
Không dám thốt ra từ tâm hồn chân thật
Chúng đã thất bại trên chiến trường hữu sản
Đảng cống mạng dâng tài
Cho NGA cho MỸ cho TẦU
Đưa VIỆT NAM trở lại từ đầu
Chờ một cuộc “cắt” mạng mới
Ba mươi lăm năm nhìn lại
TANG ĐIỀN BIẾN VI THƯƠNG HẢI
Kinh hãi chuyện bể dâu
Sau một trận tương tàn nồi da xáo thịt
*
Lâm vào thế triệt buộc
Vẹm hối hả bắc cầu
Hòa hợp hòa giải
Hòa với ai ? hợp với ai ?
Hởi bọn tay sai TẦU phù
Người việt hải ngoại
Có sẽ sa bẫy hại đời
Vào một chuyến phiêu du
Một chiêu lừa tinh vi mới
Chí hữu hãy thức thời
“Đừng tin những gì V.C. nói”
*
THẢO KHẤU VÀO NAM
THUYỀN NHÂN XUẤT KHẨU
*
Từ độ V.N.C.H. thất thủ
Lũ côn đồ bỗng lủ khủ vô nam
Chiếm SÀI GÒN không chí thú việc làm
Chiến lợi phẩm ba đời xơi không hết
Cố bám đảng dù biết vào đường chết
Theo chân bầy bán nước bọn buôn dân
Ải NAM QUAN thác BẢN GIỐC cóc cần
Còn cống sản công an còn phú quý
*
Khi VIỆT NAM nằm trong tay lũ quỷ
Mất nhân quyền mất dân chủ tự do
Mấy mươi năm hạnh phúc khổ tâm mò
Dân tứ tán ruộng đồng đành xơ xác
Lòng người giữa hồng phong bay tan tác
Độc lập gì nam bắc vẫn phân ranh
Dù lâm thời đã tạm nghỉ chiến tranh
Ai biết được khi CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG
*
Bộ kiếm chị hiếp dân mười lăm mống
Mộng chống ai thử xem lại quý ngài
Ba mươi lăm năm chưa chịu sửa sai
Thì đừng hỏi cái gọi là phản động
Tam thập kỷ loa vẫn vang ông ổng
Đánh ngụy quyền thế uy thật là ai
Đất ông bà các vị bán lai rai
Biển không dám đương đầu tàu TRUNG CỘNG
*
Sáu mươi năm bạc vàng đưa đi cống
Bọn BẮC KINH mộng thống trị toàn cầu
Máu tiên rồng hằng triệu mạng kêu oan
Nhờ ơn đảng HỒ ngoại lai tạp chủng
Làm quan tham tựa như thiên vô lũng
Tính sát nhân bản ác cũng khó chừa
Đám lâu la mặc gây gió gieo mưa
Hành tôn giáo hạ nhà thờ chùa miếu
*
Đất phương nam bỗng ma thừa nhân thiếu
Từng đoàn người thiểu nảo bỏ ra đi
Gói mang theo quý mỗi lá hoàng kỳ
Ba dòng máu bắc trung nam quang phục
Thuyền nhân vì quê hương ôm mối nhục
Lũ bọ sâu lúc nhúc đục giang sơn
Hai mươi năm thừa kiến mối căm hờn
Khi DUẨN THỌ ĐỒNG TRƯỜNG CHINH nam tiến
*
TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN
*
SÀI GÒN thổ phỉ tấn vào
Thuyền nhân bóp bụng tuôn bầu thối ra
Cửa nhà nội thất xót xa
Nhìn bầy thảo khấu chui ra chui vào
Con cò cái mực gục đầu
Cô hồn các đảng hết vào lại ra
Đông thu xuân hạ kêu la
Bọn tư bản đỏ kéo ra co vào
*
Bàn dân thiên hạ xôn xao
Ruộng vườn nương rẫy mua vào bán ra
Nông dân mất đất kêu ca
Nhân họa địa hại nghị ra quyết vào
Biển trời rừng núi thương đau
Đại hội đội hại đút vào rút ra
Tưởng thú không phải người ta
Bí thẩn củ tịt nôn ra nuốt vào
*
Tăng ni tu sĩ ấm đầu
Nhà thờ phật tự quỷ vào thần ra
Giáo dân tẩu hỏa nhập ma
Quần chúng tự ngóc biến ra hiện vào
Giả vờ cúng bái ông bà
Đảng cống sản lệnh khó ra dễ vào
ĐỒNG CHIÊM thánh giá hư hao
Xã hội đen đập người vào người ra
*
Mười ba ngàn dặm bôn ba
Khúc ruột thiên lý thải ra hốt vào
Hòa hợp hòa giải đồng bào
Khi cần quá khứ khép vào hở ra
Có cùng mộ tổ ông cha
Vui buồn tùy lúc giỗ NGA giỗ TẦU
Đô la MỸ nợ ngập đầu
Vẹm bẹn đảng tịch thích vào vội ra
*
NGƯỜI SÀI GÒN
*
Tôi
Dân người SÀI GÒN
Cảm thấy ngon hơn THỪA THIÊN
Hiển nhiên vượt quá xa HÀ NỘI
Hai mươi năm sống trong chế độ tự do
Chẳng một chút âu lo dưới chính thể CỘNG HÒA
*
Chưa từng nghe qua “sự cố”
Diễn biến hòa bình
Chẳng bao giờ xấu hổ
Khi “phấn khởi hồ hởi”
Ca ngợi bọn bán nước buôn dân
Chưa thấy chuyện sai lầm
Rước ngoại nhân về đả sơn lâm đâm hà bá
Chùa chiền đánh phá
Thánh giá cũng không tha
Chẳng thờ ma xứ bạch NGA thối rữa
*
Nửa cỗ giang sơn
Không ai thốt ra một tiếng căm hờn
Bỏ phiếu bằng chân di cư sang nước lạ
Đất ông cha mồ mả tổ tiên
Không dụng bạo quyền chuyên đi xâm chiếm
Liếm gót ngoại bang
Đem cả họ hàng bưng bô BẮC KINH bành trướng
Tôi : NGƯỜI SÀI GÒN
Không bon chen theo CỐNG SẢN
*
THĂM TÔI ĐỪNG TẶNG NỖI BUỒN
*
Mỗi ngày một nhớ cội nguồn
Cầu xin thượng đế bớt buồn thêm vui
Tháng tư không muốn ngậm ngùi
Mười năm tổng kết hên xui thể nào
Có còn tình nghĩa đồng bào
Ba mươi lăm năm cản hào ngăn kênh
Thù hằn đứng giữa bồng bềnh
Bắc nam độc lập máu đền cờ sao
*
Từ ngày HỒ tặc phóng lao
Dân di cư phải theo nhau vượt rào
Miền nam không ngại tốn hao
Hai mươi tháng bảy đón chào năm tư
NGÔ chí sĩ quý nhân từ
ĐỒNG NAI PHÁT DIỆM BÙI CHU NINH BÌNH
Thủa ban đầu cũng gập gềnh
Cái rương cái hòm bênh bập bập bênh
*
Hai mươi năm ngỡ vững bền
Hay đâu CÁC MÁC LÊ NIN chui vào
SÀI GÒN lục tỉnh thương đau
THỪA THIÊN thiếu đức MẬU THÂN chôn người
Mồ tập thể CHÍ MINH lời
Mừng xuân quân lệnh đổi đời miền trung
Hằng vạn xác chết lạnh lùng
Tội ác diệt chủng thẳng thừng xuống tay
*
Mấy ngày đình chiến chưa hay
Ba mươi tháng bốn bảy lăm vội bày
Hiệp định quốc tế ký đầy
Hỏi thằng nào xé tình mày với tao
Bây giờ tổ quốc hư hao
Khúc ruột ngàn dặm khơi mào cứu nguy
Buồn vui xin để tâm tùy
Mỗi ngày tôi thấy nhiều bi hơn hài
*
Ngựa hay bươn chải đường dài
Thăm tôi đừng tặng lai rai nỗi buồn
Lỡ mai người cũng đi luôn
Nỗi buồn còn lại ai buồn hơn ai
*
NHỚ EM THÈM ĐĨA BÁNH BÈO
*
Đêm ba mươi trời tối đen như mực
Rị mọ bên nọ ngọ ngoạy bên kia
Tìm không được mảnh trăng khuya
Tôi thầm treo nỗi buồn reo trên kèo
*
Nhớ em tiêu dạ bánh bèo
Thoa nhân đậu xanh bổ
Húp nước cốt dừa béo
Quết chút mắm kho quẹo
Rưới muổng ớt xào bùi
Thế là mùi vị ngọt ngào chui vào trong miệng
Ba mươi lăm năm cánh chim bay liệng
Một cô mèo già đã xa
*
Em trèo qua cửa người ta
Bảy lăm năm ấy
Có được mấy người chẳng muốn đi
Bài ca tử biệt sinh ly
Bao nhiêu bạn còn hát
Lúc đến bến bờ tự do
Không buông một tiếng hẹn hò
Khi bước lên đò sóng gió vượt biên
*
Nhân dân tôi nặng gông xiềng
Bởi loài quỷ đỏ khùng điên đội mồ
Con ngoài giá thú ác HỒ
Hay đệ tử ruột côn đồ hồng MAO
Nhớ em nước mắt tuôn trào
Thương VIỆT NAM quá tội đĩa bánh bèo quê hương
*
CHƯA PHẢI LÀ NHỮNG VIÊN ĐẠN CUỐI CÙNG
*
Bọn côn đồ dã man
Không giương nanh múa vuốt
Nhưng tàn ác một duộc
Chiếm đất đánh dân lành
Bao gia đình tan hoang
Dưới bàn tay độc trị
Tà quyền vô liêm sĩ
Còn đảng còn công an
*
Không phải chỉ một làng
Rủ nhau đi kêu oan
Trước cổng chủ tịch xã
Ngài không tiếp dân lạ
Quen thói vốn hung tàn
Học đạo HỒ dối gian
Sai đày tớ đập đã
Mả mẹ đám can ông
*
Có một cậu bé con
Tuổi mười hai chưa tròn
Khí hùng LÊ XUÂN DŨNG
Chống áp bức bằng bụng
NGUYỄN MẠNH THU điên khùng
Tính cực ác cùng hung
Lạnh lùng bóp cò súng
Hai viên vào đích đúng
*
Ba mạng người nằm chung
THANH HÓA cũng cùng vùng
TỈNH HẢI huyện nghèo đói
“Qua rồi thời lửa khói
Tội ai buộc nhân dân
TỈNH GIA xã bán dần
Nuôi bạn dân canh cổng ?”
Cậu bé con hỏi trỏng ! !?
*
ĐẢNG TỊCH DỊCH ĐỒNG CHÍ
*
Đồng đội đảng dù đui què mẻ sứt
Cũng được ông cán bộ rước vô phòng
Nhớ ngày xưa phụ cấp dưỡng vần công
Ơn được tống toàn thân lên giám đốc
Thằng cận vệ cả cuộc đời thất học
Nay đổi đời trọc phú tập làm sang
Đám con sen chủ tịch bốn năm làng
Bầy tôi tớ cũng thăng hàm tướng tá
*
Phế binh V.N.C.H. vất vả
Những kẻ ngã ngựa chẳng biết phùng thời
Nơi đầu đường xó chợ lết lăn bơi
Tay ngữa mũ tay vẫy mời vé số
Cũng một thời từng anh hùng chị hổ
Nay xuống phố nhường chỗ lũ côn đồ
Cháu ác HỒ bọn thảo khầu TẦU nô
Vừa ngu dốt vừa khoe khoang bố láo
*
Đái vào bát khi húp xong miếng cháo
Vất vỏ chanh lúc vắt kiệt xác mành
Bọn tư sản phải đánh gọn đánh nhanh
Dù thủa trước lén đào hầm cho núp
*
TÂN ĐỒNG DAO
*
Bầy bồ nông tấn công bồ lúa
Chú bọ ngựa liềm búa đại đồng
Đảng cống sản bồ lạch hồng phong
Đàn bọ phân công thần TRUNG QUỐC
Bọ kí sinh giả vờ đạo đức
Bác bò mộng vào động cáo HỒ
Cô bồ cắt mặc áo tam vô
Chị bồ chao cởi quần PẮC PÓ
*
Chàng bọ hung xưng hùng trước gió
Bọ cạp đỏ núp vó bồ câu
Bò vàng trị se sẻ dân rầu
Thằng đầu đất hung hăng bọ xít
Mắm bò hóc MAO ÍT LÊ NIN
Bọ mắt rình phân rơi lục tỉnh
Bộ kiếm chị trí tuệ cao đỉnh
Lăng BA ĐÌNH cung nghinh bọ chó
*
Ò e KON TUM đánh đu
THĂNG LONG lát hồ
NGHI SƠN bắn súng
Chết cha con ma nào đây
Xác ngọa BA ĐÌNH ngửi hoài hơi thối
*
TIỂU ANH DŨNG
*
Đùng hai phát kẻ thù bật ngửa
Bụng hở ra một đứa trẻ con
Mười hai tuổi vẫn chưa tròn
Biểu tình đòi đất lãnh đòn công an
*
Trúng cùng loạt nông phu mù mắt
Thở hắt hơi trước lúc tiêu đời
“Bạn dân” hưởng ứng cuộc chơi
Bắn người oan khuất không mời can ông
*
Theo đường đạn người làng mắc nạn
Chạm vào tay một chị tài hoa
Ôm em bé định tránh xa
Hay đâu cũng chẳng thoát qua trưởng đồn
*
Trình một đám thương vong ba mạng
NGUYỄN MẠNH THU ráo máng cạn tàu
Nhân dân làm chủ cúi đầu
Xem LÊ XUÂN DŨNG về chầu diêm vương
*
Đúng đích đến dân oan ngã ngửa
Giữa chị anh một tiểu anh hùng
Đường đời trường học nằm chung
Nay hai mạng lạnh lùng người thiên cổ
*
VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG QUẬT CƯỜNG
*
Bốn ngàn năm làm nên trang lịch sử
Giống lạc hồng dòng dân tộc VIỆT NAM
Tính thông minh học hỏi lại chuyên cần
Bao thế hệ vẫn giữ gìn truyền thống
*
Bọn tà quyền vì lợi danh cống sản
Nhân dân ta há sợ lũ buôn dân
Bầy bán nước đảng độc trị nhẫn tâm
Đang tắm máu những người toan chống đối
*
Diệt thảo khấu côn đồ trăm ngàn lối
Anh em ta mỗi hùng khí quật cường
Phải chung lưng đấu cật một chủ trương
Thề diệt mối họa xâm lăng mất nước
*
Bầy vẹm bẹn thông tin truyền quỷ chước
Rước việt kiều 36 bước nghi binh
Trình khô thi dấm dúi mộ BA ĐÌNH
Cho dân chúng sinh nước ngoài về lạy
*
Đừng tin đảng nõ mồm hay đưa đẩy
Ba mươi lăm năm đày đọa nhân dân
Nhiều đàn bà con gái phải bán thân
Lắm trai tráng đứng đường xin đô MỸ
*
Hãy đứng lên diệt trừ bầy ma quỷ
Bọn tà quyền linh khuyển trị nhân dân
Vì quê hương vì nòi giống quật cường
Dâng cáo trạng trình lên tòa quốc tế
*
TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét