Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

PHẢN ĐỘNG MỘNG

TÂM THANH THI TẬP PHẢN ĐỘNG CHỚ MỘNG CHỐNG ĐẢNG CẮT MẠNG
PHẢN ĐỘNG MỘNG
Cướp chính quyền bằng thủ đoạn bất lương
Hồ Chí Minh gương giường mồ lãnh đạo
Văn Ba sinh dưới tàu Tây ông Táo
Trần Dân Tiên đại náo nước VIỆT NAM
*
Cướp không kham nhờ bạn bốn tốp làm
Tan Hồng Lạc tái ngàn năm bắc thuộc
Bọn cộng sản Ba Đình mau thấm thuốc
Buộc đi B hiến xác tặc Bắc Kinh
*
Năm MẬU THÂN lũ diệt chủng ẩn hình
Cải cách ruộng đất tỏ tình non nước
Thế quốc biến lăm le băm sáu bước
Thời diệt vong bộ chính trị cúi đầu
*
Mặc giang san gấm vóc chạy về đâu
Trung ương đảng vẫn bắc cầu địch vận
Ác với dân đám tà quyền táng tận
Giặc xúi hèn Tầu lạ Tất Thành quen
*
KHÔNG NƠI THƯỜNG TRÚ
*
“Ngày mai không nhận xác chồng”
Ông nào cũng dính lông hồng trên mu
Ngày mai tẩn liệm con cu nhiều đêm chăn gối vẫn ngu gục đầu
Ba Đình chân bước qua cầu tõm rơi mặt trận bể dâu biển ngưởi
*
Trùng dương thi thể đười ươi con trôi thằng trỏng ngậm cười nước non
Nam nhân không lộ hai hòn thoát y cửu khiếu nữ nhi tạo hình
Đầu đàn bố trận bày binh
Tử thi chìm nổi hải kinh địa phiền
*
Ba hồn bảy vía cuồng điên
Nhớ lời đạo dụ Dân Tiên sát ghiền
Thất phu trí thức trường miên còn mình còn đảng vô duyên báo thù
Ma Thiên Lảnh cảnh Chú Thu động phòng hộ lý đại du Nùng Tày
*
Xuất quân bộ đội may tay công an cày máy ăn mày thuế thân
Quốc suy cảnh sát cương cần giao thông bán lộ trạm cân buôn bàn
SÀI GÒN HÀ NỘI HUẾ tang
Vong linh liệt sĩ lang thang nơi nào
DOANH NHÂN BÁN NƯỚC
*
“Gái VIỆT NAM đẹp lắm” thịt lũ trai mồi nhắm
Đồ bà thơm mùi mắm của quý ông không tắm
Mán nữ thượng cao mu tù phu nam hóa mù
Đầu đàn bốn thằng ngu tự do cái con cù
*
“Gái quốc sắc chổng khu đủ đệ”
“Trai giang HỒ tứ hải cú căm”
Trăng tàn nghe tiếng nguyệt cầm buôn dân bán nước ó đâm Ba Đình
Biển đông sóng nổi vong linh thi nhân ẩm tửu thái bình tàn Hoa
*
Giang san trong cảnh bất hòa lề dân lối đảng can qua chưa dừng
Năm châu bốn biển người dưng cũng còn quan ngại giặc rừng vũ trang
Hạ cờ máu đỏ sao vàng
May ra tổ quốc khỏi tan phen này
*
Thăng Long Hà Nội tay sai
SÀI GÒN HUẾ thủ đoạn đài TẦU rơi
Ngon cơm tưởng bở xin mời Dũng Hùng Sang Trọng hà hơi cuối cùng
Đại đồng dòng giống côn trùng bốn bọ hung thập lục chủng điên khùng như nhau
*
DI ẤN THIÊN TRIỀU
*
Thiên triều di ấn ý dân mã quy dương quỵ long lân hợp hòa
Đồ bà của quý Hoàng Sa cha già dân tộc can qua bán bừa
Con Mao cháu Bác rõ chưa
Biển trời quần đảo cho vừa lòng nhau
*
Thái bình Dương thúng thuyền câu
Điếu Ngư hạm chiến thử đầu nào non
Chí Minh lòng dạ sắc son tôi trung chính quốc vẫn còn trong lăng
Tay sai gần bốn triệu thằng còn mình còn đảng sao băng sắp tàn
*
Nhục hèn trước giặc ác dân theo gương Hồ Tập Chương ân Cập Bình
Sá gì muôn triệu sinh linh Tần Thủy Hoàng Đế tạo hình cõi âm
Phương nam tiệm tiến lập trình
Đông nam Á thuộc Bắc Kinh cá mòi
*
Giàn khoan chèo diễn kịch chơi
Công hàm 58 để đời nước non
Về nhà Ả bán chiếu gon hỏi thăm chiếu chỉ có còn hay không
Lẽ ra tuế nguyệt hao mòn dân đen tái thiết cho giòn giã thêm
LỤC LÂM SINH HẢI TẶC
*
Động viên tổng lực là vừa quân dân lưỡng quốc ngựa lừa đầu tư
Biển đông nổi sóng thực hư chiến tranh chân giả thiếu dư cơ đồ
Thoát y tắm của quý Hồ
Đồ bà Nguyễn Thị tô hô năm nào
*
Nam ba sọc bắc độc sao
Bao nhiêu xương thịt máu đào đã rơi
Đạn bom không phải do trời bởi loài ngạ quỷ ma trơi náo Trần
Dân Tiên đồ tể hiến thân lưu vong thế giới sát nhân học nghề
*
Ba mươi năm lỡ đam mê đệ tam quốc tế lời thề gia nô
LÊ NIN CÁC MÁC lõa lồ hiếp dâm sinh hạ côn đồ Chí Minh
Mao lông nhuộm đỏ cửa mình
NGA TẦU giao hợp mất trinh lộ hình
*
Ngày tình đêm tứ Bắc Kinh
Mút Cu Ba Chớp Cận Bình ra khơi
Hoàng Sa ăn hớt không mời Thăng Long Hà Nội cơm xơi Ba Đình
Chùa nhà sư giả thánh linh tà thần hán hóa cướp rình phương nam
*
TRĂNG TÀN MÂY TẬN
*
Hoàng Sa VIỆT NAM CỘNG HÒA tái chiếm
Lũ điếm TRUNG HOA DÂN QUỐC liếm gì
Thọ Đồng Khu Duẩn Thu chi
Lưỡi bò chín đoạn nguyệt kì Bắc Kinh
*
Anh em tứ tốt tuyệt tình vàng mười sáu chữ thử hình bất mô
Cờ vay súng mượn mướn Hồ bát thập tuế đã tô hô toàn cầu
Internet.Web năm châu
Tự do bốn biển bắc cầu chí minh
*
Đông dương bành trướng lập trình
Đại du đông hải mua trinh SÀI GÒN
Thuyền nhân cố cựu sắc son đất trời quần đảo một hòn cũng chơi
Hán gian Khựa ghẻ không mời sân bay bến cảng lên đời chẳng ham
*
Tốp làm đừng táp AN NAM khè hoàng kim tránh Phi Hàn Mã Sinh
Ngỏ lời tới Tập Cận Bình chớ tin Các Chú Ba Đình bày mâm
Đệ tam thế chiến nảy mầm
Trăng tàn mây tán dã tâm “Thòong Dzằn:ngyời Hoa”
THANH TRỪNG HOÀNG HỌA
*
Khôn nhà dại chợ bộ đội đào mộ hồng binh
Bắc Kinh lập trình Chủ tàu chết đâu Chệt đó
Mồ không xanh cỏ gió chẳng lùa vào mả trống
Gò đất không mái bia tưởng niệm kẻ vô danh
*
Cong đít A còng chó liếm dái chó
Mõ hồng môi đỏ lọ mọ gầm giường
Mao ông Hồ cáo làm gương đạo ma giáo quỷ vô thường Mác Lê
Quân dân cá nước lộn bề lề dân lối đảng nảo nề hai tay
*
Triều dâng thủy tiến hàng ngày đồ chay giả mặn đắng cay trong lòng
Biển đông sóng dậy bão lồng người trên thế giới tổ tông không còn
Trắng đen ca khúc ví von
Thanh trừng hoàng họa hai hòn cỏn con
*
Ngoại giao kinh tế hao mòn
Nội thương y tế bế môn dịch trản
Muốn hồng hoang được hồng hoang thời kỳ đồ đá da vàng phang nhau
Trước sau gì cũng vỡ đầu hồi dương chiếu mệnh ngọ trâu rã đàn
*
CỘNG SAO THÊM CÁNH
*
Khu công nghiệp thêm đồn tự vẩn
Bộ công an đề xuất dây giày
Hai còng số tám đổi thay hội đồng bốn trụ khỏi bày tứ chi
Hiếp dâm trang bị bao bì biệt giam tra tấn roi chì dùi cui
*
Trong thế trận hở môi răng lạnh đánh VIỆT NAM TẦU tránh MÃ LAI
IN ĐÔ sức mấy khoanh tay SIN ga PHI ẤN ăn mày chiếu manh
Hồ như cối nặng non cành chiến tranh khói lửa tiết canh con nào
Thiêu cha phướn máu vàng sao má mặt đất sẽ cần lao chào hàng
*
Rung cây nhát khỉ đĩ giơ càng Hoàng Sa điếm đực lỡ hở hang
Anh em mười sáu chữ vàng bạn bè tứ tốp công hàm táp ngay
Chủ trương xã hội tù đày
Biên cương hải giới cối mày chày tao
*
Thái bình dương noi gương Ba Chớp
Mút Cu va tạp nhạp Bu Tin
Bắc Kinh nuôi dưỡng mẹ mìn cơ đồ bắt cóc con tin kiều bào
Mưu mô cộng cánh năm sao miễn trừ quốc tịch đồng hao chín đời
ĐƯỜNG DÀI KHAI MÃ LỰC
*
HOA THỊNH ĐỐN hăm chơi đồ khốn
THIÊN AN MÔN tiêu tốn đô la
BA ĐÌNH khoe cái lập là
Việt gian đẹp lắm gái già sửa non
*
Bầy cừu con đường mòn túng dẫn
Lối đảng đi Trọng lú táng sân
Án tòa quốc tế nghiêng cân dương rừng dê ruộng tế thần bạch my
Bôn đào qua tận Hoa kỳ không ngờ ngõ tắt âm ty đón đầu
*
Mang chín tháng mười ngày mới nở
Bầu Kiên cường đỡ đẻ ăn nằm
Lâm thời nhận tội chung thân hay không dựa cột khai ân khoan hồng
Tham quan ăn sót cọng lông đại đồng hão mộng cần hồng hơn chuyên
*
Thủng nham hàm lớn tà quyền cung vua phủ chúa vô duyên cứu bồ
Song dương Quý Ngọ tô hô bởi em giặc cái lõa lồ Huyền Như
Gia đình ả cũng chẳng từ
Nuôi con khôn lớn thối hư giữa đàng
*
ĐIẾM CHÍNH TRỊ ĐĨ VIỆT GIAN
*
Con buôn chính trị đĩ đực bán duyên
Đã đảo tà quyền tuyên truyền thái tử
Đầu rào không cữ thử bao cao su
Đế vương trong tù thu hồi tuyệt thực
*
Hoa Thịnh Đốn trốn hành nghề khất thực
Tiến sĩ thù Nguyễn Tấn Dũng Tấn Sang
Nghĩ chú cha từng cách mạng lão làng
Ôm bị rách đi ăn mày thế lực
*
Mộng đại đồng thoát qua cơn bỉ cực
Trận hồng phong đã đến lúc thái lai
Mặc giang san đang địch họa nhân tai
Nhân tài dõm Copy người yêu nước
*
Băm sáu chước tạm vồ tam thốn cước
Cựu thuyền nhân hài hước được phê bình
O BAMA hủ hóa lệnh Ba Đình
Chí Minh tử hồn linh không thể khử
TIẾNG VỌNG HỒN OAN
*
NGÔ ĐÌNH Diệm nhật mỹ phi
Bất MINH Hồ kiếm bom bi súng dài
Hồng Hà tạp chủng tác oai Cửu Long chí sĩ hiền tài giúp dân
Ấp chiến lược đái ra quần nằm vùng biệt động đoàn quân phản thùng
*
Tử hình chờ chết trong bưng cây xanh khô lá giặc rừng hiện thân
MẬU THÂN hấp hối đến tuần đồng minh câu kết nghịch trần giết vua
Đa phần đồng bọn thầy chùa
Buôn thần bán thánh thắng thua rõ ràng
*
Băm chín năm cõi hỗn mang
Ngăn sông cấm chợ san bằng bắc nam
Thiên triều mười sáu chữ vàng Bắc Kinh chỉ đạo giang san thuộc Tầu
Đổi tiền tư bản đỏ thâu đại lao cải tạo bầy trâu vác cày
*
Thuyền nhân vượt biển viễn tây trùng dương sóng vỗ xác đầy nổi trôi
Hơn trăm vạn thịt xương mồi SÀI GÒN đổi chủ lên ngôi dâm loàn
Chừng nào giải oán Thị Xuân
May ra lúc ấy an Trần Dân Tiên
*
ĐÀO GỐC TRỐC RỂ
*
Khiêu khích MỸ khơi mào khói lửa
Sửa An Nam Các Chú lú xâm lăng
Một ngôi sao vay mượn sắp sữa băng
Đảng cộng sản tát cạn tình hữu nghị
*
Nhà cầm quyền Ba Đình đang đánh đĩ
Khỉ cụt đuôi buồi tiến thối lưỡng nan
Hết dám khoe biển bạc có dầu vàng
Bầy tham nhũng to hàm làm tan nát
*
Thời chẳng còn dư lợn viên sinh sát
Dân chẳng ngu ngủ mãi dưới độc tài
Vì ấm no hạnh phúc của tương lai
Quyết lật đổ bọn đầu cai Hà Nội
*
Án diệt chủng tòa không quên luận tội
Lỗi sát nhân bởi những kẻ tâm thần khắp ba miền vẫn nhớ tết MẬU THÂN
Gần đồ tể đệ thiến heo hoạn chó đã đến lúc thay cờ khi đổi gió
Cỏ lông hồng đào gốc trốc rể sâu
NHỊP RƠI PHÁCH CHỎI
*
Bình cầm tay Doan nắm chân
Việt Hoa chó má lăng loàn loạn phung
Biển đông thuyền thúng lạnh lùng Ba Đình nhất dạ vương cung thiên triều
Hoàng Sa Đồng Phạm dâng Hoa cúc cung của cắp VIỆT NAM CỘNG HÒA
*
Đoàn tàu hỏa tốc thêm toa đổ dầu vào lửa can qua họa cuồng
Bởi chưng nghịch tử Sinh Cuông hay Mao củ tịt thuồng luồng hóa thân
Quỷ ma đại náo dương trần
Dân Tiên đạo dụ tà thần bạch my
*
Có còn những chú lính chì
Nhảy dù biệt kích hẹn đi không về
Giang san cẩm tú thảm thê cờ vàng sát cộng lời thề mãi ghi
Osin đày tớ nô tỳ vì đâu nên nỗi mà chi thế này
*
Nước non dòng lệ đắng cay đêm giữa ban ngày địa ngục trần gian
Bao nhiêu kiều nữ khoe hàng bấy Hồ Sỹ Tạo Việt gian Tất Thành
Thất phu trí thức cầm canh
Mõ quên nhịp chỏi phách đành rơi tone
*
ĐẠI KIỆN
*
Tôi thưa tên Phạm Văn Đồng trộm gà Nam Việt biển đông bán bừa
Hoàng Sa tôi quyết định thưa đảo người toan cướp thì chưa của mình
Tôi thưa Hồ tặc bất Minh sau khi đại náo cửa mình Thị Xuân
Lệnh cho đồ đệ đúng tuần lái xe đâm chết khi khuân ra đường
*
Tôi thưa cộng sản nhiễu nhương
Bắt người yêu nước chủ trương chống Tầu
Bốn tên thủ lãnh đứng đầu
Tay sai Trung Quốc khoan dầu ngoài khơi
*
Tây nguyên bauxit không mời công nhân Các Chú lả lơi hành nghề
Ngàn năm giữ vững lời thề tấc vàng tấc đất phu thê thuận lòng
Không còn ai nhuộm Mao hồng
VIỆT TRUNG đòn sóc đâm hông phản thùng
*
Tôi thưa kẻ địch thù chung toàn dân nhất trí không dùng đồ HOA
Biên ranh giới mốc bất hòa sẳn sàng dấn bước can qua nếu cần
Vì quê hương phải xả thân
Giặc vào nhà phá lai quần cũng xơi
SEX LOẠN
*
Bắc Kinh liếm đít Mút Cu
Hoa Thịnh Đốn OBAMA Cù thần thâu
“Trải qua một cuộc bể dâu những điều trông thấy mà đau đớn lòng”
Lia thia câu kết lòng tong địa điền cắn xé Mao hồng rỉa lông
*
Cẩm Linh thế giới đại đồng tự do chủ nghĩa chổng mông khoe mồng
Tỳ hai đại hán thế đông hỏa bình phản động mang lồng đựng chim
Từ khi MAO nổi THẠCH chìm
Nhân quyền dân chủ mò kim đáy Hồ
“LÊ THỊ TUYẾT MAI tự thiêu trước cổng Dinh Độc Lập SÀI GÒN 22-05-2014”
Tam vô cộng sản tạm vồ
Xâm lăng tám vố khoe đồ Cảng Thơm
Tha nhân đánh chó cũng gờm năm châu đành tránh hùng rơm quốc hồn
Hạ cờ tây vốn liền khôn cấm ngu quốc túy độc môn mộc tồn
*
THIÊN AN MÔN chẳng phải đồn công an tự vẩn dập dồn Việt Nam
Tân Cương thường đốt dầu loang SÀI GÒN nổi lửa một nàng chết thiêu
Di thư nhắn nhủ thiên triều
Càng kiêu binh lắm càng nhiều hờn căm
*
HIỀN THÊ CHÊ TỪ MẪU
*
30-04-75 phỏng giái quân tự sướng
22-05-2014 nàng TUYẾT MAI tự nướng thân mình
Ba mươi chín năm thất trinh Hồ Chí Minh
Miền nam lục tỉnh cửa mình cũng thiêu
*
Dinh Độc Lập chẳng chọn chiều
Bình minh ló dạng tuyệt chiêu biệt trần
Vì chàng thiếp phải xả thân vì giang san biến phận nàng đa đoan
Sống không an phận hiền ngoan biết đâu liệt nữ suối vàng vang danh
*
Thành Hồ phố đĩ hôi tanh
Hoàng Sa ai nở bẻ cành dâng Hoa
Tầu xâm lăng cắp thêm toa Phạm Văn Đồng lõa món quà Bắc Kinh
Hỏa thần ý nguyện hóa thân đầu đần tứ trụ Ba Đình liền khôn
*
Trung ương đảng bảo mộc tồn noi gương lãnh tụ lò tôn nhị phòng
Nước non sắp thượng mã phong ngựa ông Mỹ Nhật không nhong nhong về
Em dù chẳng xứng hiền thê
Không mê ác phụ “lộn lề kiến tim”
HOÀNG LẦU TẦU ĐẦU LÂU VIỆT
*
Gỉa ngụy chân VIỆT NAM CỘNG HÒA
Nô HOA hữu Hoàng Sa chính chủ
Ba Đình bè lũ buôn dân Hàm Rồng bán nước náo Trần Dân Tiên
Đại đồng tình nghĩa kim tiền vàng mười sáu chữ khôn liền cấm ngu
*
Không hèn trước giặc lính miền nam can đảm
Tàn ác với dân công an tác nghiệp bắc phần
Con xe cái đạp cục phân
Mang chiến lợi phẩm hóa bần Cửu Long
*
Trước mặt tổ tông bác thằng đần thất học
Sau lưng hạ bộ bố con ngố họ HỒ
Lục lâm thảo khấu trộm NGÔ
Trong bưng tiệm tiến cơ đồ hiền nhân
*
Cô hộ lý lai quần cũng cởi
Giải phóng quân phấn khởi tốp làm
Giang san xã tác tan hoang
Đất trời thiên địa lầu hoàng đế lâu
*
MÃ ĐẦU QUY ĐỊCH
*
Thuyền thúng Việt chèo ra khơi hứng nước
Hạm chiến Trung Quốc xuất cước phun mưa
Đứa lừa xẻ kẻ kéo cưa
Dân không còn chỗ lưới thừa cá tôm
*
Công hàm 58 hai ôm
Lưu manh trộm cướp liền khôn một bài
Giàn khoan hải tặc tác oai
Tựa như cái tát tay sai dẫn đường
*
Đoạt mục đích u thương ám tiển
Di chúc HỒ vận chuyển ba miền
Lỡ mai tỉnh giấc trường miên
Nhân dân xuống phố đổ riêng tro người
*
Pháo phòng không tấn công phóng thủy
Trận hồng phong Việt cộng chổng mông
Công an kiểm cá đứng đông chờ cảnh sát biển vô lồng cứu nguy
Non sông rừng núi biên thùy quan tham Hà Nội mã quy địch Tầu
NÓN CỐI CHẠY TỘI CHÀY TẦU
*
Cãi chày cãi cối chuộc tội Hoàng Sa
AN NAM mất gà la HOA tháu cáy
Dạy trò từ thuở bắt tay Phạm Văn Đồng lõa ăn mày chiến tranh
Biết rằng môn đệ không lành xin cho vá rách khỏi tanh mùi cờ
*
Giang sơn kê cấn đừng mơ chưa mờ hình ảnh VIỆT NAM CỘNG HÒA
Ô KÊ sức mấy nâng bà hàng không mẫu hạm hứng quà quá giang
Thử xem cộng sản to gan
Đi đêm chia chác kho vàng độc sao
*
Chẳng thà treo cái chóp mào
Gia cầm chín cựa hơn Mao huyết kỳ
Cúc cu dã điểu bay thi chim rừng thua thú đến thì thủ dâm
Ò O Hà Nội tè dầm sáu trăm trọng pháo ó đâm dẫn đường
*
Năm châu tứ hải tầm thương quan to đệ nhất nhiễu nhương tìm bồ
Bốn trăm đại bảo một bô hàm hồ trí tuệ hán nô quy đầu
Biển đông sóng đục một màu
Gian khoan sắc máu mỏ dầu ngược xuôi
*
BÁM MỸ BUÔNG TẦU
*
MISA gấu trúc loạn giao
Đệ tam thế chiến vượt rào cờ hoa
Hung hăng chiến bất cầu hòa
CU BA đồ má can qua sẳn sàng
*
VIỆT NAM làm kẻ bắc thang
Biển đông nổi sóng đến ngang lưng rồi
NHẬT HÀN PHI ÚC ráng bơi
Vài non nước nhỏ tả tơi mở màn
*
Qủy vương Hồ ngự nam an
Ngàn năm lệ thuộc Ucraina SÀI GÒN
TUYẾT MAI lòng dạ héo hon
Chẳng thà theo ngọn lửa giòn tự thiêu
*
Viễn vông bầy vẹm kêu chiều
Vàng mười sáu chữ tiêu điều giang sơn
Bồ hòn ngậm ngọt căm hờn
Chẳng thà bám MỸ còn hơn đeo TẦU
NGỒNG CẢI HÁI BÔNG
*
Miền đất phương nam vốn mỹ miều
Tuần lưu nhòm ngó bởi ác điêu
Cộng sản sinh toàn loài dã điểu
Fa thăng sol giáng tựa dây diều
*
Trăm năm chồng vợ tình chăn chiếu
Ba mươi sáu kiểu liệu dáng miêu
Tạp chủng không chiều loài thảo mộc
Đau lòng am miếu lũ ngư tiều
*
Trứng cóc không sao sánh ngọc rồng
Lưỡi bò khó liếm trọn biển đông
Hoàng Sa bãi cát vàng nan nuốt
Mặc dù đồng loại cũng Mao lông
*
Tây phương định hướng mãn đình hồng
Tiếc thay dân chủ vạn thọ bông tư bản đỏ trồng nhân bách diệp
Tự do thu hoạch nhản bao lồng đệ tam thế chiến toan gieo giống
Cầu may mùa cải trổ mau ngồng
*
TIỀN ĐÂU HẬU SẢN
*
Bàn xôi thịt Việt gian dọn sẳn
Xin kính mời chính trị trùm chăn
Từ ngài đứng đái đường ăn đến cô chồm hổm lông măng chân dài
Miễn là gốc gác đại size công thần ẩn núp hữu tài trảm phong
*
Cộng sản dông mục đồng ông ổng
Tổng thống còn cưỡi ngựa chăn bò
Của anh đồ chị bằng to cớ chi không thử lò cò tiến thân
Dù không đánh giặc lai quần cũng từng giúp nước thêm quân dự phòng
*
Con kỳ nhông đổi màu thay sắc
Xưa đầu hải tặc nay đít lục lâm
Mật danh chưa bị truy tầm đã từng chung trại lương tâm ở tù
Tự do là cái con cu nhân quyền bí tánh giả mù sa mưa
*
“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”
Con mệ mốc còn được xướng tên
Nhằm tổng tuyển cử lấy hên nhiều đêm ơn trả oán đền chưa xong
Đít nhiều ít ghế đặt mông nhân hòa địa lợi rắn rồng lên mây
CHUỒN CHUỒN BUÔN BÃO
*
Cờ giải phóng nửa xanh nửa đỏ
Bởi những tên Việt cộng lỡ mùa
Gái phơi hũ mắm chưa chua trai mời vặt kiệt thắng thua dâm phòng
Nương theo ngọn gió hồng phong thanh thiếu niên cũng vào vòng thẩm du
*
Tiến sĩ Cù cao su hai cụ
Ngóc đầu cu một cú đồ vương
Con buôn chính trị trên giường học theo lãnh tụ triều cường lưu vong
Hiền thê cấm túc mở còng vợ chồng tứ đức tam tòng giả nai
*
Đại công thần ông cha chú bác
Thái tử đỏ hát khúc nhạc vàng
Tây lui Mỹ tiến vênh vang phản thùng định hướng vô can tội nhà
Nô tài lý lịch toàn gia tiểu đăng khoa bởi món quà đảng ân
*
Củ thoát y an chi lối cũ
Lề dân chờ nhớ nẻo đường xưa
Phạm nhân ngồi dựa gốc dừa ca trù tuyệt thực nước mưa khí trời
Trung ương chắp cánh cho bơi chuồn chuồn trốn bão ra khơi đợi thời
*
UY VŨ NỬA VỜI
*
Ba tấc lưỡi mồm ngang mũi dọc
Dụng độc chiêu hũ hóa Hoa Kỳ
Trung ương chỉ thị lâm ly con tin chính trị mặt lì nội gian
Đánh đòn kinh tế tan hoang OBAMA đổ giúp Tầu trợ Nga
*
Thái tử đỏ cò xanh mật phục
Thần bạch my điếm nhục hoàng cung
Minh thương ám tiển lạnh lùng chú SAM nhiễm bệnh côn trùng đục gan
Khi nào nội bộ điêu tàn Hợp Chủng Quốc tất đầu hàng Á châu
*
Bách tính vỗ tam vô thiên hạ
Mỹ Nga Tầu gấu lạ đôi bờ
Đổi thay chân lý đừng mơ chớ nghe hãy ngó đảng dơ cửa mình
Mưởi tên đáng tội tử hình án tòa quốc tế lập trình Chí Minh
*
BẮC KINH sợ nở HOA THỊNH ĐỐN
Bọn khốn nạn HÀ NỘI MÚT CU
Sinh Cung Trọng lú lẫn Cù con tin thích khách cái mu ăn mày
Huy Hà Vũ lạc ăn chay sao bao chống địch nửa đầy nửa vơi
GIÒI MOI SÂU MÓC
*
Trăng tròn vành vạnh sắp quánh đặc màu : máu
Gây cuộc bể dâu nối giáo cho giặc : TẦU
Cha già mất nết giết chết vài con : thịt
Đất mẹ héo hon tự do lưu lạc :VIỆT
*
Sơn đầu khiếu hoàng khuyển ngọa hoa tâm
Cai tù không lầm biệt giam chính trị
Giáo Mác phù thủy đĩ điếm văn công
Mượn ngọn gió hồng biển đông nổi sóng
*
Lê Nin búa liềm động viên tổng lực : thoát
Hết cơn bỉ cực hão mộng thới lai : ly
Vay lá huyết kỳ lục lâm tiệm tiếnn : thối
Tuyên truyền cách mạng thách thức năm châu : đảng
*
Thà ngóng tin vỉa hè dân làm báo
Hơn nghe vẹm bố láo cáo học HỒ
Giòi moi cửa Khổng : TRƯỜNG TÔ
SânTrình sâu ĐỨC XƯƠNG SẦM : dâm ô
*
PHỔI GÀ MANG CÁ
*
Công nhân đầu trần lông tóc
Nông nghiệp vạn kiếp lưng ong
Kim cô đảng niệm thần vòng lao phu dân tộc tiên rồng dâng HOA
Quốc vong thương mãi cầu hòa vinh quang thái thú nô gia Ba Đình
*
Hai công an một đảng viên
Gần bốn triệu đứa Dân Tiên dẫn đường
Đầu đần tứ trụ bất lương thập lục ma quỷ vô thường quan tham
Thằng lớn chức con to hàm “phi gian bất phú” lão làng trung ương
*
Bộ óc bò mò theo cách mạng
Văng miểng lãnh đạn cạn máng dân đen
Xin cho con cháu ráo tàu Bắc Kinh bành trướng thuyền câu lững lờ
Toàn cầu bỗng thấy bơ vơ thoát ly thối đảng bến bờ xa xăm
*
Nằm trong mộ trầm ngâm người lạ
Bọn bộ hạ toan bật mí ra
Nhân thân không phải khách gia cũng là các chú Tầu ta lộn làng
Chí Hồ Minh thở không mang phổi khô thi đã teo màng khí lưu
KIỂM NGƯ THUYỀN GIẤY
*
Hai con tàu húc một múc nước đầy một trầy ngang bụng
Ba X dẫn túng nên thủng mạn thuyền hải quân vô duyên có quyến dán giấy
Dân giàu mạnh đấy thiên hạ thối thây
Tập Cận Bình thầy khủng bố nổ cháy
*
Tầu chạy hạm máy Ta chảy mồ hôi
Cabin nó ngồi thủy lôi chực phóng
Thuyền ta hơi mỏng động lực không nhiều nước tống bao nhiêu hạm kiều trôi hết
Giữa dòng sống chết bỗng mệt làm người hồ như đàn rươi vẫn cười nhân loại
*
Thà nghe tin lề dân ngoài hiên trần thế sự
Hơn tức tối lối đảng ngăn cản mạng nhân quyền
Mất dạy dư luận viên tuyên truyền văn hóa bẩn bưng bô bộ cả đẩn trận trí tuệ u minh
Vua Tin Vịt cửa mình lập trình vô chính chủ lũ đại bảo ngáy ngủ đủ mặt nơi hý trường
*
Cán bộ nữ khoa trương cái nõn nường son phấn
Vài lão ông thơ thẩn nhà vệ sinh ẩn hình
Nhiều ả vá màng trinh nổi lôi đình cóc hội tội nặng chồng thêm tội đổ lỗi cối giao thông
Phân rơi vãi mặt đồng vợ ông môi trường hưởng tướng đề bạt tăng tướng tài xế lái xe con
*
BÚT SA GÀ TỬ MỊ
*
Chí minh mồ chính mi Hồ nhiều năm tắm táp lõa lồ phọoc môn
Dọa dân thần tính mất hồn sống ngu vẫn mộng chết khôn ba miền
Lãnh tụ tủ lạnh cuồng điên
Chính khách chánh khít búa liềm năm châu
*
Bưng bô rải dứa Nga Tầu
Bồi Tây tớ Mỹ bể dâu sơn hà
Chụp hình phó nháy bánh đa hầu bàn phụ bếp bàn là gia nô
Đệ tam quốc tế sửng cồ trường chinh nam tiến cốt khô Tất Thành
*
Ba Đình thảo khấu ăn nhanh chậm thua Hà Nội lục lâm bảo Hoàng
Trường Sa Đồng Phạm Việt gian bán quần đảo lớn to gan trộm bừa
Của mình nhắm mắt mật chưa
Đồ người mượn tạm giả mưa sa mù
*
Trong đời không học chữ nhu
Cường dương đại đế nhà tù giang san
Ma Thiên Lảnh cảnh hốc hang chào hàng hộ lý tân trang Tày Nùng
Trung ương chỉ đạo bọ hung bầy đàn chính trị hoành tung núi rừng
CHUỒNG HEO NEO CÁM
*
Phá công nhân biểu tình
Đảng bình vạn minh tệ
Vẫn định hướng nô lệ
Trung ương kế triệu đô
*
Thiên triều bị đốt đồ tà quyền quyết đền tất
Thuyền ngư dân lỡ mất HÀ NỘI bất khả bồi
Đảng bảo cả bầy tôi mồi ướt môi xôi thịt
Dư luận viên đánh địt được bịt mũi công an
*
Phạm Đồng lõa công hàm
Hồ Tập Chương bán nước
Quốc tế đệ tam cước
Nguyễn Ái Quốc buôn dân
*
Tư bản đỏ quần thần quỳ dưới chân Các Chú
AN NAM lo bù khú Trọng lú trên giường lèo
Y tá X thiến heo
Cám treo theo hoạn chó
*
“THẢ ĐỈA BAO BÀ”
*
Ngày đàng sàng sẩy một nia khôn
Mở mắt dân ngu vẹm lắm mồm
Tràn lan trong Blog qua trang Web
Từng giây tin tức đến dập dồn
*
En ét khôi hài heo ủn ỉn gâu gâu bi kịch chó hai lồng
Đệ tam quốc tế đang mục rữa chỉ còn lo ló cọng Mao lông
Việt gian tiểu cẩu la ông ổng
Khuyển to không khuyến thuyết đại đồng
*
Bút sa gà chết bị banh hông
Công hàm năm tám vạn niên hồng
Quần đảo bỗng nhiên không dậy sóng buôn dân bán nước hiện một ông
Năm châu bốn biển chẳng thèm trông dâm phụ thảo mai chiếm đoạt chồng
*
Quân tử dẩu thương thường tắt cuộc Hồ Minh lợn luộc trắng hai tròng
Trường sơn xẻ dọc nghe đừng đốt nhà dột cột xiêu tái phục tùng
Ngàn năm nô lệ nghề chưa đã
Thả đỉa ba ba nát một bông
Y CÀ RẾT
*
Kiểm ngư còn théc méc
Ngoại giao cứ chót chét
Bộ chính trị khọt khẹt Vua Tin Vịt thay két
Thủ tướng X đe nẹt đưa lên tòa xem xét
*
Tập Cận Bình bèn bẹt mõm Doan ta hò hét
Biển đông vừa khen khét Phùng mang Thanh ren rét
Củ tịt nước nghèn nghẹt
Bí thư vẫn xoen xoét
*
Chưng giò nhân bánh tét
Bàn thịt xôi cóc kẹt
Quốc phòng đi lẹt đẹt kinh tế chạy về bét
Y tế đang khóc thét giao thông trong nút chẹt
*
Ngân hàng tan mặt mẹt nhân viên ngồi Toilet
Giấy vệ sinh đã hết chờ công nhân tới tết
Dân oan thấy bắt mệt
Trước sau gì cũng chết cộng sản Y cà rết
*
LÒN TRÔN HÁNG THỐI
*
“Dân oan tại đèo ngang”
Chú phỉnh tại đèo nghệ
Đồng nhận lương Minh tệ
Đảng lậu đeo công an
*
“VIỆT lạc NGA TẦU xướng vấn thiên”
Biển đông khai hỏa địa trường miên
Hoàng Sa bút ký năm nhăm tám
Nước bán dân buôn đảng kiếm tiền
*
Bồ Đào Mỹ Đức mộng Tây bồi
Bánh Pháp nhà bàn tạm đã môi
Chụp hình thông thạo băm sáu kiểu
Rải dứa vừa xong rửa bàn ngồi
*
BA ĐÌNH Minh ngọa láo
Hồ Tạp chủng hôn quân
Mỗi năm lại tụt quần
Âu Cơ mơ mộng hão
THOÁT LY HỐI HÁN
*
TÂM THANH dạ THANH TÂM trong bóng tối âm thầm
Thì thầm tiếng cò mổ chưa mệt bất khả câm
Suốt năm canh gõ phím
Tìm tiêu ớt tỏi hành
*
OANH YẾN thị YẾN OANH
Trong những đoạn đường quanh
YẾN OANH không phí PHẠM bò nộm món tái chanh
Thủng nham bầy tham nhũng sâu róm tóm đầu nghành
*
HÀ LU bù LƯU HÀ
Sau một cuộc can qua cũng tìm thấy ngôi nhà
Thấp thoáng người lai vãng ngắm nghía một vườn hoa
Thượng đế tặng món quà kẻ đã được làm cha
*
HỒ HẢI phải HẢI HỒ bỏ chủ nghĩa tam vô
Tư bản đỏ tạm vồ chú phỉnh cho tám vố
Một hố đầy tiền đô
Mong phục hoạt cơ đồ
*
ĂN ỐC NÓI MÒ
*
Hót nô nổi tiếng sắp tè
Sẳn sàng dư luận viên khoe trong ngoài
Sách rằng bức vách có tai mạch rừng tồn tại đường sai bốn bề
Trung ương đảng bảo đam mê bộ nhiều phận nhỏ môn lề thoát ly
*
Lòn trôn bồi bút ly kỳ sân Trình cửa Khổng dâm thi rộn ràng
Xướng ca vô loại hở hang chụp hình phó nháy xếp hàng bầu Show
Bác tài kiêm cưỡi độc Cow
Ngân hàng bất động sản Slow thị trường
*
Hỗ tương chứng khoán gian thương
Cổ đông hồ quỷ vô thường canh me
Anh em hữu nghị đòn đè nghịch phe đối kháng một bè Comment
Đánh cho địch thủ tuột quần Knock-out một cú ba quân tiêu đời
*
Fair-play sức mấy chịu chơi hàng không mẫu hạm chèo bơi thúng thuyền
Năm châu bốn biển vô duyên khoanh tay bó gối nhân quyền tự do
Vẹm than ăn ốc nói mò
Dân oan lừa dối chưa no hỏa lò
TẢ LẠ HỮU HẠ
*
Tàu lạ đâm thủng thuyền ta ngư phủ lại trở về nhà
Chú phỉnh đàm phán hạm cá không đả phá sườn kiểm ngư
Thái bình dương xanh cá ngừ
Lưới nặng từ mười sáu chữ
*
Bạn bốn tốt toan bức tử
Hồ giặc dữ thử dao găm
Tình hữu nghị kị âm thầm
Hải tặc dã tâm bành trướng
*
Ai đem quân nhân đi nướng ai thượng trên sóng xâm lăng
Ai mưu mô chuyện nhập nhằng
Dự tính san bằng HÀ NỘI ai mang tên kẻ phản bội ai sẽ hối hận sau này
Dân đen chịu cảnh đọa đày
*
Đừng lao vào cuộc rủi may
Khi cái cày tay trước mũi
Đừng làm những con chuột chủi lúc thua trận phải cúi đầu
Chớ gây nên cảnh bể dâu giữa lúc toàn cầu chống đối
*
ĐÔNG HẢI LẠNH LÒNG
*
Giặc xâm lấn dư lợn viên nín ỉn
Bọn công an càng tàn bạo dã man
Cảnh sát ta trong thế nghỉ chờ hàng
Không hải lục đợi thời cơ nước rút
*
Giàn khoan Chệt hạm chiến Tầu chưa cút
Thuyền thúng Chèo chấm mút nước phòng tai
Hồ mỗi khi đàn trích Việt lơi tài
Hải cẩu Khựa vừa đâm sườn vừa hích
*
Vẹm Tung Vịt trời le le tùy thích
Đảo Lý Sơn kịch diễn mụ mái xề
Đẹp ngoại hình nên đạo dụ “lăng xê”
Thề chung thủy không giao tình mỗi tối
*
Vài cô ả nhiều con còn lắm mối
Tội thờ chồng lầm lỗi chẳng phòng không
Để đêm đêm khỏi cảm thấy lạnh lòng
Đảng vận động chị em ta triệt sản
MŨI TRÂU LƯỠI BÒ
*
Gỡ uy tín X khua môi mõ
Gió trở chiều nửa đỏ nửa xanh
Putin Tập Cận Bình nanh biển đông bành trướng sân banh ngư trường
Đại đồng bất phú phi thương ma hữu diện quỷ vô thường tái duyên
*
Con tự do Dũng mò đặc cỏ
Trẻ chăn trâu ăn ốc đoán mò
Xin cho hạnh phúc ấm no nhà giàu bồ lúa Mỹ lo an toàn
Công an cảnh sát vũ trang hòa bình gìn giữ giang san nước ngoài
*
Tai có vách rừng hoang hữu mạch
Đồng rận thọc mách thóc mãy Việt Nam
Lỡ dâng bạn bốn tốp làm đầu làng sáu tỉnh quan tham to hàm
Nếu còn cộng sản Việt gian đả bầy Hán Khựa tan hàng còn khuya
*
Trăm năm bia đá bá chiêu phá
Ngàn năm truyền miệng đời sinh đời
Công thư năm tám lả lơi khô thi ngậm máu phun người được đâu
Không vì cái mũi khoan dầu biển đông vị đắng lưỡi trâu cửu trùng
*
HUYẾT NHÂN QUẦN BÀ
*
Nực cười thời thế đỏ xanh đánh anh mất dạy lưu manh nhảy vào
Đang khi ác với đồng bào nhục hèn trước giặc mày tao côn trùng
Một trong tứ đại bọ hung
Hòa bình gìn giữ hoành tung sủa bừa
*
Vẹm toan cởi áo che mưa
Biển đông quần tuột đảng chưa chắn dầu
Người gây nên cuộc bể dâu u minh ám tiển kinh cầu áp vong
Dân oan một cổ hai tròng Ba Đình xuất cảng thần vòng tứ phương
*
Ma khủng bố quỷ sát thương diêm vương hữu kiến vô thường trầm luân
Biển người nướng sạch ba quân một bà còn chiếc lai quần cũng chơi
Ngẩng lên dám hỏi ông trời
Non sông tổ quốc tả tơi ai bày
*
Con điên mất trí đắng cay
Giang hồ tiếu ngạo thằng say hay cười
Thuyền nhân xác nổi như rươi đêm qua mơ thấy vẫn tươi lững lờ
Bầy đàn cộng sản so cơ đứa nào sẽ kéo lá cờ huyết nhân
MỒM QUAN HANG ĐĨ
*
Muốn nước sạch : cắt hạch đầu nguồn trước
Mong lửa tràn : đừng đốt chân thang sau
Tìm tên râu tóc bắc cầu
Tan gia bại sản bọ sâu Ba Đình
*
Vong quốc hận nô ca toan tính
Giả thuyền nhân bồi bút tình tang
Trùm đầu che mặt sói lang
Cáo Hồ Mỹ phượt chào hàng buôn dân
*
Thái thú Hà Nội tây du vài cú
Lũ xướng ca vô loại óc trâu
Ngày xưa đăng ký thanh lâu
Bữa nay thỏa mộng hồng lầu tía sam
*
Quan to hàm không tham cũng phí
Đĩ lớn trôn sức mấy không chơi
Đảng viên phỉ chẳng cần mời
Trung ương đại bảo ngồi xơi thượng tòa
*
NGA SINH TẦU DƯỠNG
*
Tam tòng tứ đức bức khoái cưỡng cai
Địch họa nhân tai thế cài răng lược
Trăm năm đặt cược ma tước má hồng
Đại họa hồng trung Phi Hoa Mỹ Nhật
*
Tại gia tùng phụ ngủ cũng thủ thân không thôi phất trần dập bầm mông đít
Trời sinh giống vịt cái mái le le không thấy chàng bè tắc kè đổi sắc
Ngây thơ chim cắt mạng dễ ó đâm
Dữ nổi hiền trầm lương tâm nằm khám
*
Xuất giá tùng phu gặp gỡ kẻ thù thiên thu chăn gối
Bảy ngày mấy tối hối hận phòng không thà chưa lấy chồng vẫn còn trinh nữ
Mỗi tuần một cử Khổng tử trả bài
Hai đúng tám sai sân Trình tại ngoại
*
Phu tử tùng tử thử dạ con ngoan vừa cho lượng vàng đá tan núi bạc
Địa điền ủy thác bác của thằng bần náo loạn dương Trần Dân Tiên chích choác
Qụa kêu quang quác bại sản tán gia
Sinh cu-ông Nga đồ bà khiếm diện
ĐẦU QUY ĐÍT KHỰA
*
Gục đầu quy dậy mà chi không còn chuyện kể lâm ly bạn vàng
Đảng viên cộng sản sắp tan đầu đàn túng dẫn lên đàng thoát ly
Dậy mà chi chẳng được đi
Chân truyền HỒ Sex chân quỳ Sinh Cung
*
Dậy mà chi chỉ lạnh lùng
Đầu quy đít Khựa Dũng Hùng Trọng Sang
Thương thay mười sáu chữ vàng những đêm chăn gối vỡ tan bẽ bàng
Phải đâu dầu một giàn khoan ấy là liềm búa chào hàng biệt ly
*
Gục đầu quy ở theo thì đại đồng ăn xổi mà chi thế này
Kẻ cày máy kẻ may tay Việt Hoa giấc mộng thấy ngay đọa đày
Cá tôm còn nhuốm đắng cay
Huống chi ngư phủ hàng ngày thuyền di
*
Dậy mà chi chỉ bị đì
Sườn ôm vết rách trách gì thủng lưng
Thủy phun cớ chẳng đặng đừng đôi khi hỏa phún người dưng đứng chào
Kiểm ngư kiếm cá dụng lao thử xem nội ngoại mày tao ai hùng
*
TRƯỜNG TIỀN ĐOẢN MỆNH
*
Thà bẹp dí bên mâm đèn hơn bon chen vào chính trị
Hay giương cung bắn khỉ không kị kỹ nữ chốn thâm cung
Nàng kiến tim chàng túng dẫn Sinh hùng
Anh Trọng lú lũ bọ hung em út
*
Cầu Trường Tiền học Dân Tiên chấm mút
Bút Hoàng Sa gà mái cũng Ô KÊ
Lúc đi B nguyện giữ vững lời thề
Chiến lợi phẩm cấm chia ngoài đảng tịch
*
Vào công an xét ba đời lý lịch
Đít không hồng bất khả cặm Mao lông
Bộ trung ương nghị quyết để trong lồng
Cục phản gián hàn nô tha hồ ngửi
*
Bô trí tuệ bất cần nghe tiếng chửi
Cưỡi lưng dân thu gom nặng thuế thân
Bọn lâu la trong trướng đại công thần
Sát nhân lắm càng to hàm lắm lắm
ĐẦU BAO ĐUÔI XÓT
*
Đừng nằm bẹp bên bàn đèn giương cung bắn khỉ
Hay ngồi chực khách như kỹ nữ chốn thanh lâu
Ngư dân sáu tấm hảo cầu
Hải Dương chín tám một “HD:981” tàu dò khoan
*
Hồng ngư cá đỏ la làng
Lục lâm thảo khấu điêu tàn lẫn nhau
Bởi chưng một lỗ có dầu
Đưa nhau khiếu kiện tránh đâu tuyệt tình
*
Nội gian đột nhập bất minh
Tập Chương Hồ tặc thình lình làm cha
Gìa vừa quá tuổi sáu ba
Động phòng hộ lý không tha nàng nào
*
Tăng Tuyết Minh cộng cờ sao
Cánh hoa độc dược bắc trào bàn giao
Muôn năm tình nghĩa nghẹn ngào
Nửa đêm giờ tý đầu bao trùm mền
*
GƯƠNG CU KÍNH CỤ
*
So cơ tưởng thú cớ kèo giàn khoan chưa đổ vội leo kéo cờ
Bìm bìm thủ tướng bám theo tạm vồ tam vố án treo Tàu lèo
Ngư dân mặt mốc ỏng eo
Biển đông nổi sóng cá heo cũng chìm
*
Hồ trầm đáy bể mò kim
Hoàng sa Đồng lõa mẹ mìn Việt gian
Tiếc chi một bãi cát vàng đảo hoang chim ỉa quả bàng hóa vuông
Ba trăm vạn chó trong chuồng chông truông muốn đái thuồng luồng xâm lăng
*
Còn mình còn đảng sao băng ngôi cao tại vị bốn thằng hiếp dâm
Nửa đêm khí lực khôn cầm bạn bè tứ tốt ó đâm vô thường
Không xin vũ khí sát thương
Cũng cho hoa lá trên giường đế vương
*
Ngang đèo heo tỏa mùi hương
Dường như học tập theo gương cu Hồ
Một bô trí tuệ tung hô đạo văn tháu cáy Trường Tô trại thầy
Gió bay qua những tầng mây đồ bà của quý đảng mày bày tao
BẬT MÍ BÍ SỬ
*
Hải Dương đa tạ mũi khoan Ba Đình bí sử dã man đầu trò
Cám ơn chín đoạn lưỡi bò “mấy ai lấy thước mà đo lòng người”
Lộ hàng bè lũ đười ươi
Giang hồ tứ chiếng tiếng cười buôn dân
*
Chí Minh bán nước tuột quần
Đảo thù địch lén thí quân trộm hàng
Khẩu dâm đạo dụ trong hang Vàng Xuân cưỡng bức xe đâm bịt mồm
Chú Thu ru rú chỉa chôm già không bỏ nhỏ cũng ôm lên giường
*
Dũng Hùng Sang Trọng noi gương lề dân lối đảng hai đường đối giao
Chẳng còn tình nghĩa đồng bào vay bom mượn súng cờ sao mang về
SÀI GÒN lục tỉnh thảm thê
THỪA THIÊN thiếu đức nảo nề MẬU THÂN
*
Qủy ma náo loạn dương Trần
Dân Tiên xuất thế sát nhân bạo hành
Tập Chương mùi máu không tanh chơi hoa xong nỡ bẻ cành vất đi
Một trang sử đỏ lạ kì khô thi nằm đó hai bi chẳng còn
*
TỔ TÔNG HỐNG RỒNG
*
Thằng tứ chiếng kiện thiên triều lâm luật
Con giang hố cáo dầu mỏ tự do
Bắc Kinh chín đoạn lưỡi bò mặt mo Hà Nội lò cò nhảy nai
Ba Đình lo sợ rơi đài xin tòa quốc tế giữ đai đảng đoàn
*
Mồm Việt gian ba gang trôn đĩ
Miệng thủ tướng nướng sạch tây nguyên
Chăn trâu chích đít địa điền đất tư không thiếu chẳng điên đòi Tầu
Công nông ngư nghiệp bể dâu vác câu nhóm lợi ích cầu kích thêm
*
Sách rằng xương cứng thịt êm
Con tự do cái củ lẳng quẳng khúc sụn mềm ra sân
Cả bầy đại bảo quân thần
Đứa cởi áo đứa tụt quần xả thân
*
Trung ương tứ trụ đầu đần
Kẻ vồ bưng bô Mỹ kẻ vô Mao xí Chệt lõa lồ liếm lông
Đau lòng đứt mạch tổ tông
Ngàn năm dòng giống tiên rồng thế ru
TẬP CHƯƠNG THƯỜNG ĐỘI
*
Biển đông sóng dậy thúng thuyền bằng giấy
Hoa Kỳ không cậy đợi thấy dầu cháy
Tàu ta chèo tay hạm địch chạy máy
Nước non nghịch chảy nhảy mạnh trên đầu
*
Ai đem quần đảo bắc cầu để bọn xâm lược lên lầu thưởng hoa
Ai gây nên cuộc can qua để cho thịt xáo nồi da năm nào
Ai về giết hại đồng bào
Tôn thờ đồ tể hồng Mao bên Tầu
*
Ai xui thảm cảnh bể dâu
Đi B giải phóng trọc đầu miền nam
Chỉ tay bạn bốn tốp làm ai sinh ra lũ quan tham Ba Đình
Phải chăng gian tặc bất Minh khô thi Hà Nội chình ình lập lăng
*
Trung ương chính trị mấy thằng nhà băng kỹ viện ngân hàng mấy con
Vì dân bán phấn buôn son xã hội chủ nghĩa lòn trôn Nga Tầu
Giang sơn nhuộm đỏ một màu
Huyết bà Tô Thị đội đầu Tập Chương
*
THUỐC ĐỘC TRIỆT BUỘC
*
Thủy thủ trụ bia sống
Thử chống hỏa tiển Tầu
Giải pháp Dũng xà mâu
Đưa đầu dân chịu báng
*
Vì chủ nghĩa đại hán tiểu thái thú trung trôn
Đồ bà không lớn lồng của quý ông nhỏ củ
Đòi nhân quyền dân chủ cách mạng muốn duy tân
Giữ đảng bảo cù lần bỏ điều bốn hiến pháp
*
Bạn bốn táp làm tốt cốt khỉ kị đa nguyên Bác đạo dụ khôn liền
Độc quyền công an trị thiên triều ra chỉ thị đĩ điếm cũng chẳng hiềm
Búa liềm cứ vô liêm liếm ly lì giữ đảng táng Việt Tân cách mạng
Kháng bán đứng anh em khi tối lửa tắt đèn bon chen phòng chị vợ
*
Tám thập niên mắc nợ
Mắc cở gặp tổ tiên
Thay đổi mãi địa điền
Bệnh ghiền tiền chẳng bớt
THỊ NĂM LẮM LẦM
*
Băm sáu chước rượt Tầu ra nước
Cước thứ ba lả lướt hái Hoa
Lâu la nghe lệnh đảng ta làm bia cống mạng từ xa đến gần
Thử xem Khựa có sụt cân hải quân cảnh sát nắn gân sửa giùm
*
Đứng khum lưng ban ân thủ tướng
Biểu tình viên định nướng bao nhiêu
Thiên An Môn thịt không nhiều hỏa lò sửa soạn ngư tiều độc canh
Lương tâm tù nhúng tái chanh thất phu phản biện tỏi hành cầm tay
*
Trung ương chính trị thực chay ăn mày manh chiếu giả cầy tám dzô
Noi gương đạo dụ cu Hồ Huệ thâm cũng cưỡi lưỡi Nông cũng cần
Thiếu nhi xung kích Thanh Xuân
Lần đầu gặp bác tụt quần hiến trinh
*
Tăng Tuyết Minh máu cửa mình
Kim Liên sàn ván rung rinh Ba Đình
Bí thư củ tịt thất kinh phu nhân đệ nhất tử hình xe đâm
Đế vương bách dạ lớn lầm Nguyễn Thị Năm oán trời gầm chẳng tha
*
LẦU HÓA XĂNG
Băm sáu chước bắt cọp Tầu ra nước
Cước thứ ba Việt lả lướt Hoàng Sa
Cộng Hoa vào đến sân nhà giàn khoan ông hỏi đồ bà để đâu
Phải chăng vì cái mỏ dầu anh em hữu nghị muối lâu bốc mùi
*
Ngư ông làm bia sống
Chống Trung Cộng Mao lông
Lồng bà muốn ló mồng
Dân Tiên trông còn sợ
*
Ngày xưa đánh MỸ bợ TẦU
Bây giờ chiến loạn dựng lầu hóa xăng
Ba Đình đầu nậu bốn thằng
Đem ra hớt trọc đất bằng biển êm
*
Công nông cải biến búa liềm phá tan xiềng xích tà quyền hại dân
Năm trăm đại bảo tâm thần trên mâm xôi thịt tựa tằm ăn dâu
Biển đông sóng dậy đục ngầu
Lưỡi bò chín đoạn một màu tang thương

TÂM THANH