Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

GIA TRUNG TRƯỜNG HẬN


TÂM THANH THI TẬP
*
GIA TRUNG TRƯỜNG HẬN
*
“QUÂN CÁN CHÍNH DÍNH CẢI TẠO”
*
Mười năm cải đạo tại GIA TRUNG
Một giấc chiêm bao thật hãi hùng
Địa ngục trong vòng vây “bẹn,vẹm””V.C.cái,đực”
Đoàn quân cán chính chốn lao lung
Tám giờ nhồi sọ đầu lên bướu
Một buổi tự phê đít trổ ung
Tẩy não ngu khai bầy giám thị
“Chèo” con háu đói giống côn trùng
“Giám thị trại giam V.C.”
*
PHÂN BẮC RẮC ĐẤT NAM
*
Một hố phân người sắc vẫn tươi
Con ong cái kiến cố quên cười
Trắng vàng đen đỏ hay dòng mối
Mặn ngọt cay chua giỏi giống giòi
Tù quân tám gánh quang một buổi
Nặng trỉu trên vai gớm họ ruồi
Ba năm cải tạo ba năm nữa
Một mốc dây thun tội cái buồi
*
GÁNH NƯỚC NGƯỢC LÊN ĐỒI
*
Sáu mươi độ dốc khóc cũng thừa
Dù cho ngày nắng bỗng nhiên mưa
Ba chục cặp thùng trôi tám tiếng
Tù nhân tội đọa chuyện ngàn xưa
Giọt nước chảy từ thung lũng nhỏ
Thoát qua đường ống thẳng thân dừa
Rồi sẽ mỗi người đong một gáo
Mì nhào hãy đợi phát ban trưa
*
CẤP DƯỠNG HƯỞNG SÁI CHÈO
*
Một chén cơm vơi nẩu cả đời
Ngậm hờn trong miệng lúc đang xơi
No bụng chắc ăn thằng hỏa thực
Đói lâu tù phạm chẳng ra lời
Trúng nhằm số đỏ vô cấp dưỡng
Cơm cháy chiếu trưa đủ bốn hồi
Đêm về lỏng gối thôi mơ mộng
Nhà bếp bóng đào nuốt chẳng trôi
*
TẠI TÙ TỰA TỌA TU
*
Tại tù tưởng tượng tọa thiền tu
Trá điếc vờ câm giả bộ mù
Khua môi múa mép chèo giáo dục
Quản chế ăn theo xách súng hù
Bơ thừa sữa cặn khai kinh dại
Bám đít đeo đuôi cải đạo ngu
Nhất nhật tại tù thiên thu hận
Mười năm lòng đỏ cũng đen khu
*
TẾT CHẾT MỆT TRONG TÙ
*
Một ngày cải tạo tựa ngàn thu
Mưa dầu nắng lửa dội đầu tù
Đói rét suốt năm mười hai tháng
No hơi ba bữa tết vi vu
Quản giáo há mồm rao bố láo
Nhờ ơn bác đảng gạo đầy khu
Thịt mỡ dưa hành cờ rỏ máu
Tiêu bò tét bía búa liềm đu
*
CHIẾN LỢI PHẨM LẬM THU
*
Súng trận A.K.lính gác cu
Coi như canh giữ giúp quân thù
Thăm nuôi mãi lộ đòi thêm thuốc
Tây y tân dược hỏi phụ thu
Giở trò xin đểu ngoài biên chế
Tay xách nách mang miệng mạnh hù
Côn đồ thổ phỉ quen chôm chĩa
Mặt trắng môi đen đỏ mật khu
*
TÙ TẾT KẾT HẾT TRU
*
Một bầy heo thịt ngóng xuân tru
Cả đám tù nhân đợi hạ thù
Dao sắc bất cần phân lớn bé
Gươm cùn động thủ lũ vai u
Thủ lợn cúc cung ngài trại trưởng
Đuôi trư phủ phục vệ binh hù
Xíu quách xà bần thu nhà bếp
Tim gan phèo phổi nhập phòng trù
*
THĂM NUÔI HỒI MUỐI MẶT
*
Nhiều anh vào trại trí chẳng an
Một mốc ba năm chửa lọt sàng
Hiền thê vẫn nhớ mùi chăn gối
Gồng gánh thăm nuôi kẻ lỡ hàng
Đồ lề tế nhuyễn tiềm vô háng
Mười cây số bộ gán cho chàng
Côn đồ quản chế chờ trước trại
Chục ký mang vào bốn phải tan
*
NGƯỜI LÀM PHẠM NGƯỜI ĂN
*
Nhớ thời mưa nắng chốn thao trường
Đá mòn chân cứng luyện đao thương
Chiến binh một đoạn đường hỏa lực
Không bằng lao động buộc khai mương
Tám giờ ba khối mồ hôi đổ
Năm phút giải lao chuyện bất thường
Mười ba kí/tháng ngô khoai gạo
Lưng chén cơm chan “lẩu đại dương”
“Tô nước muối duỗi vài cọng rau”
*
CHÁN NGÁN RÁNG THĂM NUÔI
*
Một gói thăm nuôi thấy dễ thương
Hiền thê vất vả lúc đi đường
Sợ chàng trong trại thường khi đói
Chẳng dám liều gan vái tứ phương
Cắc ca cắc củm đùm vô bọc
Cho chồng ai cho bọn bất lương
Ngờ đâu linh cẩu chầu trước cổng
Quà ngon bỗng chốc bốc mùi hương
*
BIỆT GIAM CAM HÀM HUYẾT
*
Biệt giam cũi đá hộp ba mươi
Hình như không thích hợp gông người
Trông giống cái chuồng nuôi dạy hổ
Hai chân cùm chặt tắt cuộc chơi
Ruồi xanh xâm nhập hồ phi pháo
Rận rệp lao vào tưởng đạn rơi
Ngủ ăn đại tiểu dường tứ tiện
Xem xem rọ chó bó đười ươi
*
MÂY TRE ĐÈ ĐAN LÁT
*
Lồ ô bốn thước nửa chục cây
Cắt đầu chặt gốc thắt dây mây
Gánh lăn xách vác bò hai núi
Lùng xục kiếm xem lết một ngày
Ếch nhái ểnh ương tùng ba suối
Muỗi mòng đỉa vắt tháp đôi tay
Địa liền ngải cứu kim cang trận
Hoài sơn tâm thất mật nhân đài
*
VA TẠT LINH TINH ĐÌNH ĐÁM
*
Bắt bầy cua đá bẫy ba ba
Coi như sông rạch tại quê nhà
Tôm cá quốc gia nhờ phỏng giái
Cáo chồn va tạt giúp quân ta
Đồng bào sơn cước rời làng bản
Bước xuống đồng bằng nỗi xót xa
Rừng than núi oán “FULRO” phạm
Hết mơ tự trị mảnh sơn hà
“Lực lượng những dân tộc bị áp bức”
*
NHỚ CON DẠI THƯƠNG EM NGU
*
Ba năm một mốc khỏi kêu la
Nhớ dáng hiền thê nỗi nhớ nhà
Thương bầy con dại thôi đi học
Nhớ lũ em ngu vẫn đợi quà
Anh đi chiến dịch mùa xuân ấy
Biết đến khi nào khải hoàn ca
Tháng tư làng xóm không lên lửa
Nội gia thê thảm bóng trăng tà
*
NHỚ NỘI TƯỚNG HẾT SỢ MA
*
Trường miên đường hận lại nhớ bà
Nhớ cái mồm hoa hét tựa loa
Mỗi khi lương tháng than không đủ
Xả trại ra quân chẳng thấy quà
Nhớ bầy trẻ nghịch ong tan tổ
Mấy món đồ chơi mắt sáng lòa
Lao trung ký sự đầy thương hận
“Đá bèo , nắng cực” hết sợ ma
”trạng QUỲNH”
*
ĐỆ TAM NGU LŨ GÁC CU
*
Chiến trận chưa đi , lính gác cu
Xưa nay  mong được giết quân thù
Huynh đệ không cùng theo chí hướng
Anh em hành hạ đoạn đành ru
Ba phát chỉ thiên tù trốn trại
Vệ binh truy đuổi phạm nhân dù
Súng cối tự do lầm tác xạ
A.K. thoải mái lạc toàn khu
*
CẢI TẠO BẠO ĐẠO TÙ
*
Trên răng dưới củ lũ lu bu
Coi như thiên hạ điếc câm mù
Độc lập tự do mò hạnh phúc
Nhân quyền công lý dọ tam thu
Ba năm một mốc lời bẹn dại
Nợ máu khoan hồng ngôn vẹm ngu
Đánh kẻ chạy đi theo đế quốc
Tha người quay lại cải đạo tù
*
TRƯỜNG HẬN TẬN THIÊN THU
*
Tập trung trái đạo hận ngàn thu
Nồi da xáo thịt đứa mô thù
Tang điền thương hải ai gây chiến
TRỊNH NGUYỄN , NGÔ HỒ ngu vẫn ngu
Da vàng máu đỏ hoài chia cắt
Nam bắc đồng bào mãi định khu
Tội đồ diệt chủng không ghi mộ
SÁT THÁT quên hô nghị quyết mù
*
THẢ LƯỚI
*
Ta chỉ là một con đò nho nhỏ
Chờ gió to để lướt sóng ra khơi
Trước mặt ta là cả một bầu trời
Có vài ánh sao sắp rơi xuống biển
Đã đến lúc đem trí tài thi triễn
Xem phen này thả lưới hiển hiện gì
Qua nhiều năm mang những mối sầu bi
Lòng chứa nặng ước mơ dường tơ rối
*
Có nên để thiết tinh tan tăm tối
Hay tròng đầu thòng lọng tội hung hăng
Hành tinh xanh một thuở lỡ xâm lăng
Gây thảm cảnh điêu tàn trên thế giới
Theo hải bàn dong thuyền về bến mới
Hướng tương lai tới hạnh phúc ấm no
Tay chèo ta lái độc lập tự do
Giúp cô bác thoát nhân tai chìm đắm
*
Đường thiên lý đo lường dù nhiều dặm
Ta quyết tâm chăm bẳm lại quê hương
Sáu mươi năm sống trong cảnh đoạn trường
Bởi quỷ đỏ dị thường tam vô sách
Ta thề sẽ bủa vây cào lưới sạch
Bọn TẦU nô luồn lách bốn đại dương
Phường côn đồ thảo khấu lũ bất lương
Không cho chúng lén thập thò dưới háng
*
Trên con đường nhân quyền đa nguyên đảng
Lúc cắm neo khi buộc néo buông chèo
Dù cuồng phong hay sóng cả cheo leo
Trong địa chấn đầy hiểm nguy bão lộng
Ta vẫn giữ vững vàng duy nguyện vọng
Lòng thong dong không trục lợi vớt danh
Trên cõi đời hoài bảo mãi tâm thanh
Mặc bạo lực hoặc cường quyền áp đặt
*
Tam vô , tứ tốt có phấn khởi không HỒ hởi ?
Mười sáu chữ vàng tan BẢN GIỐC ẢI NAM QUAN
Đảo TRƯỜNG SA ai dâng tặng HÁN gian
Vịnh BẮC BỘ sửng cồ bầy TẦU cộng
Xuân ẤT DẬU tết MẬU THÂN hận tội đồ phản quốc
Năm Bảy hai hè đỏ lửa giữa đại lộ kinh hoàng
Ba mươi tháng tư đen vẹm bất hứa chơi hèn
Bao nhiêu mạng thuyền nhân CHÍ MINH trò bố láo
*
BÀI ĐỒNG DAO KHÔNG TÊN
*
Bỏ chú săn sắt bắt bác cá rô
Hầm cạn hố khô thây hồ ướp xác
Muỗi mòng đỉa vắt đặt cược hai tay
Côn trùng giỏi bay đánh sai thổ phỉ
Mưu mô anh MỸ chơi kỹ chiêu giàu
Giữa cảnh bể dâu đem con bỏ chợ
Đại gia còn sợ huống hồ đồng minh
Nín địt làm thinh SÀI GÒN thất thủ
*
Cờ sao làm chủ thảo khấu côn đồ
PHẬT GIÁO nam mô cúng dường chùa miếu
THIÊN CHÚA thất khiếu xuất chiếu dòng tu
A men mục sư TIN LÀNH mất đất
Cống sản lấy tất thánh thất CAO ĐÀI
HÒA HẢO đớn đau độc cô cầu bại
Ma cô hưởng sái bừa bải gia nô
Kỹ nữ tô hô năm châu nằm ngửa
*
Xã hội đen tựa công an hóa trang
Không mặc áo vàng quần chúng tự ngóc
Vẹm con ôm gốc mọc tư bản đỏ
Huyết bẹn há mỏ độc lập tự do
Đại biểu đầu bò ấm no hạnh phúc
Đại du tây MỸ phỉ chí giang hồ
VIỆT gian tung hô tội đồ bán nước
Mưu ma quỷ chước rước bọn TẦU Ô
*
Quy hoạch mả mồ NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI
Nông phu tăm tối lội giữa sân gôn
Thiên hạ đồn rùm cùm gông liềm búa
Có thằng giặc chúa múa gậy lân bang
Mười sáu chữ vàng NAM QUAN BẢN GIỐC
Tây nguyên than khóc núi trọc thay màu
Chẳng biết về đâu hầm nhôm bùn đỏ
Đau lòng cây cỏ lo ló TẦU PHÙ
*
Trí thức viễn du văn nô bồi bút
Thủ tượng chấm mút trút tội nhân dân
Độc trị đầu đần nước phân cần giống
Còng đầu phản động âm mưu chống đảng
Lòn háng hồng MAO đào hào chờ chết
Du sinh lê lết quên hết quê hương
Lề phải một đường thảm thương mộ tổ
Trăm hoa đua nở đấu tố cha ông
*
HÃI HÙNG GIA TRUNG
*
“Mười năm cải tạo tập trung
Những bài học tại lao lung hãi hùng”
*
Miền nam phỏng giái
Cái nồi ngồi trên cái cốc
Rau tầu bay hành tây phân bắc
Vứt cốc , thần tốc , bốc hốc!
*
Bạn có biết nơi nào trên thế giới
Cục phân người còn ướt gởi gốc cây
Chèo buộc tù chính trị bốc hai tay
Rửa cả tháng vẫn còn say hương bắc
*
Bạn có muốn đầu đội trời chân đạp đất
Tấm thân tù bầm dập với phong sương
Ngày hai mùa chèo sáng nhược chiều cương
Năm bốn tiết đảng đang ươn chợt thối
Bạn có biết ong ve sùng kiến mối
Mỗi một loài có đứa được làm vua
Khi tan hàng kẻ thắng cũng như thua
Thành lương thực cho tù phu hưởng thụ
*
Bạn có biết sơn nhân như mọi dữ
Rắn chuột cheo cóc nhái ếch ểnh ương
Giữa rừng xanh không còn chữ tình thương
Người báo oán bầy côn trùng lãnh đủ
Bạn có thấy lũ ngu lên làm chủ
Nước dưới khe hút bằng sức thủ công
Chuyển ngược đồi bởi lực gánh đôi thùng
Sáu mươi độ cố bò lên đỉnh dốc
*
Một hai ba gọi cha gọi mẹ
Bốn năm sáu mắng cháu chửi con
Bảy tám chín nín hận nhịn thù
Mười đôi tai ù ù
Chục chân đi tiếp nước
*
Nước dưới non , non mòn vì nước
Non trên nước , nước mỏi vì non
Ăn còn chưa dám ăn ngon
Lỡ rớt hai hòn cả lũ dùng chung
Sau khi rửa háng vào mùng
Nhớ lại hãi hùng non nước nước non
*
Cải tạo trường tù đủ thứ chơi
Lắm điều nhiều chuyện khổ tai người
Lên lớp ba hoa chèo giáo dục
Vệ binh quản chế xạo đôi lời
Độc lập tự do mò dân chủ
Ấm no hạnh phúc dọ dài hơi
Nhân quyền cơm độn ngô khoai sắn
Đêm ngủ năm canh sợ mớ đời
*
Nơi khỉ ho cò gáy
Thầy trò chèo tuồng bậy tích quên sầu
Tù trong lao hay tọa lạc ngoài rào
Tù chính trị tù tay sai cống sản
Đỏ hay đen chỉ mành treo một mạng
Đừng dọa nhau lao động mới vinh quang
Sáng trưa chiều đày đọa chiếc loa làng
Ơn bác đảng khoan hồng người nợ máu
*
THỊT TÂY NGUYÊN HẦM BÔ XÍT
*
Đây giang sơn đây rừng núi bản làng
Đấy non nước đấy anh em dân tộc
Mẹ ÂU CƠ sinh ra trong cùng bọc
Cha LẠC LONG dòng dõi vốn giống rồng
Bao thân thương tình nghĩa gọi đồng bào
Kinh dưới núi hay thượng trên mạn ngược
Từ ĐẮC NÔNG xuống ĐỒNG NAI cũng được
Đầu dòng sông keo kết đến cuối nguồn
Máu anh hùng nhiều thế hệ trào tuôn
Giữ tổ quốc giành tự do độc lập
*
Hà cớ gì vong lam cơm phiến mẫu
Lý do chi phụ nghĩa ché rượu cần
Tộc ít người buộc xa lánh sơn lâm
Làm tôi mọi ngoại bang trên đất tổ
Có nghe chăng tiếng hùm gầm gọi hổ
Trở về quê phục quốc cứu non sông
Đồng bào ta nội ngoại quyết một lòng
Vì chính nghĩa không tham sinh úy tử
*
Đảng cống sản đưa dân vào chỗ dữ
Lũ sài lang giàn giáo rặt TẦU PHÙ
Chú phỉnh mô toàn lũ thích viễn du
Ra quốc ngoại lai rai tìm cọng sướng
Đại bảo gật tò he ngồi tận hưởng
Mặc dân đen vướng víu họa diệt thân
Lũ gia nô quốc biến vẫn cong cần
Hướng bồi bút văn phong theo lề phải
*
Thằng thủ lĩnh côn đồ mồm lải nhải
Chưa ô kê đồ má đãi cu ba
Quyết tâm theo đạo đức giả cáo hồ
Không kỷ luật đảng viên dù tội trọng
Tây nguyên chực hàng ngàn quân TRUNG CỘNG
Thế nội công bẻ xương sống VIỆT NAM
TRƯỜNG HOÀNG SA ngoại kích ĐIẾU NGƯ đâm
Xâm lăng vận chỉ cần hô một tiếng
*
Nơi địa đầu vài giây truyền sáu tuyến
Ba mũi tên xạ nhất điểm hồng tâm
Bảy ngày đêm đủ ân hận ngàn năm
Lũ bành trướng găm TẦU nô nội ứng
Thế chẻ tre như đá đè lên trứng
Thiết giáp xa càn châu chấu ra ma
Mảnh cơ đồ thuộc địa giặc TRUNG HOA
Giống LẠC VIỆT đợi chờ làm nô lệ
*
Sáu mươi năm cống sản cung đủ lễ
Hà cớ gì tình không nể sư đồ
Có phải chăng chất chứa một mưu mô
Dùng ba nước ĐÔNG DƯƠNG làm bàn đạp
Mộng bá quyền BẮC KINH sang nước khác
Thịt tây nguyên khúc nhạc dạo điểm tâm
Nhân chí minh mắc quỷ kế sai lầm
Thú lột xác lâm sơn đâu ÁI QUỐC
*
DÙ TÀN KHÔNG THỂ PHẾ
*
Thù chứa trong tim , tim nghẽn máu
Hận dồn trong dạ , dạ ung sang
Đánh tan vẹm bẹn việt gian
Đông y tây dược thuốc nam bắc phần
*
Bán thân bất toại hại non sông
Nội ngoại dẫu sao cũng LẠC HỒNG
Tả phế cũng còn bên hữu động
Đồng lòng tiếp bước gót cha ông
Một ngàn năm hận càng thêm hận
Ô nhục nhơ danh giống TIÊN RỒNG
Thù thâm thậm oán bầy quỷ đỏ
Giả trá gian ngoa thuyết đại đồng
*
Một lũ ngu ngốc lên lớp dạy đời
Bẹn vẹm chịu chơi lòng không biết thẹn
Đại ngôn tổ đỏ ma xó năm châu
LÊ NIN CÁC MÁC bôi bác toàn cầu
Nghị quyết giăng câu bán trời không cữ
*
Tứ tự , tư tốt , tự tử , từ từ
Đại bảo gù rù chính trị ba xu
Triết đù đại du ngu thuyết lu bu
Sờ mu , mù sơ sơ , sờ sờ ngu !
*
Tròng đầu chụp mũ vu khống
Chống ai , ai chống , chống ai chống ?
Còng lai rai người có tài
Thiên thời địa lợi mặc nhân tai
Đánh buộc khai danh sách dài vai phản động
Dám đả đảng phản cách mạng
Đám lạng quạng cho lãnh đạn cấm kháng án
Dân tứ tán đảng làm sang tư bản đỏ
*
Mó bảy ngày không đầy tay
Hạt gạo cay người dân cày
Đứa đi MỸ đứa về TÂY
Đứa không may chạy qua TẦU
Nông dân rầu chén cơm máu
*
Người bên ÚC kẻ ÂU CHÂU
Đứa vuốt đuôi đứa nắm đầu
Gạo CHỢ ĐÀO hầu tận miệng
Bụt chùa nhà luyện không thiêng
Miếng cơm thơm kiêng dân đói
*
Một mo cơm cháy đầy bụng nhà nghèo
Tám nồi cám treo bầy heo nhịn đói
Xuất khẩu trao đổi hữu nghị CU BA
Má VIỆT mất mùa cúng ma cống sản
*
PHỐ HỒ HỐ HỔ LỖ THỎ Ổ CHÓ
*
Từ khi anh tắt cuộc trường chinh
Phận thiếp thân môn dại tự mình
Cóc leo chân hạc bầy quỷ đỏ
Ếch ngồi đáy giếng lũ âm binh
Buôn hương bán phấn đồ phỏng giái
Ô sin kỹ nữ của HỒ tinh
Vườn ruộng biến thành sân gôn bãi
Đàn gà móng đỏ lượn ba đình
*
Phố HỒ mùa ướt mùa khô
Chiến tranh truyền thống đóng đô trên đường
Lộ hàng chó hổ bất lương
Hang cầy hốc thỏ ai tường rủi may
Giao thông thường xảy nhân tai
Đổ thừa quốc nạn MỸ TÂY để dành
Nồi da xáo thịt hôi tanh
Tam thập kỷ trụi hết cành còn cây
*
Ruột liền ngàn dặm về đây
Mua hoa xem thử giống TÂY hay TẦU
LẠC HỒNG tộc VIỆT giăng câu
Nửa đen nửa trắng da màu lai căng
Thi nhân trí thức buồn chăng
Văn phong lề phải đăng đàn hại dân
Ba mươi bốn tuế hồng trần
Hởi người quân tử rửa chân là vừa
*
“Chui hang hổ tư bản đỏ ông ba mươi thư táng
Luồn hốc hồ thuyết vẹm bẹn bốn chữ tốt đốt đuôi”
*
Dần sang canh dần dần leo lưng hổ
Ngưu tầm ngưu lần lữa bám chân trâu
Lão hồng mao móc nối gái vườn trầu
Tứ tự tốt từ từ toan tự tử
*
U minh triết ù ù thập lục chữ
Ngữ buôn dân bán nước chẳng cữ ai
Ai xài người bất lực lại vô tài
Địa hết lợi thiên cạn thời TẦU họa
*
QUANG GÁNH THƠ LÊN
*
Quẳng gánh thơ anh là con tốt đỏ
Cúi gầm đầu hèn nhục buộc sang sông
Nếu gặp may không chết đuối giữa dòng
Nơi sẽ đến là con đường bán nước
Cống sản tính sáu mươi tư dị chước
Bước buôn dân nhất tiến bất nhì hồi
Lỡ quá giang bộ đội hết phương lui
Đi là tử vinh quang cho độc đảng
*
Đường hành quân dù hoa thơm cỏ lạ
Cũng bỏ qua vài nét đẹp nên thơ
Không mộng mơ vào những lúc trăng mờ
Ôm súng trận canh nhân dân phản xạ
Quẳng gánh thơ tâm hồn cằn sỏi đá
Tía má không trông đợi những người con
LẠC LONG QUÂN uổng dòng giống tiên rồng
Tiếc lệ mẹ ÂU CƠ buồn bạc phận
*
Quẳng gánh thơ công an quàng thù hận
Mang búa liềm tàn sát cả anh em
Tình đệ huynh vì đảng tịch không thèm
Cờ thấm máu đồng bào vô tư lự
Đánh nhà CHÚA phá bàn thờ PHẬT tự
Dù ĐỒNG CHIÊM hay BÁT NHÃ tăng nhân
Xã hội đen quấn quýt bọn ngu thần
Côn đồ giả quần tự dưng chúng ngóc
*
Quang thơ lên sắp hết thời nhiễm độc
Nọc HÁN nô toan bán nước buôn dân
Đã bao năm đảng lãnh đạo sai lầm
Nỡ cõng rắn cắn gà nhà LẠC VIỆT
Gánh thơ lên hởi anh hùng hào kiệt
Giữa đất trời hãy phân biệt vàng thau
Đừng nghe theo tà thuyết bọn giặc TẦU
Khom lưng dọn mừng gia nô đại cỗ
*
CANH DẦN ĐẢ HỔ DIỆT HỒ
*
Lẳng lặng mà nghe đảng chúc nhau
Côn đồ thổ phỉ chóng làm giàu
Mua gian đất cướp từ tôn giáo
Bán lậu nhà chôm dân nộp xâu
Bất kể trường dòng hay chùa PHẬT
Không từ đầu trọc hoặc nhiều râu
Dưới chân độc trị quyền áp bức
Tự do dân chủ đợi hồi sau
*
‘Lẳng lặng mà nghe chúng chúc nhau’
Vẹm tư bản đỏ thoát rơi đầu
Bẹn đình chỉ huyết trên cờ máu
Bầy đoàn đại biểu xuất năm châu
Phen này ông quyết khai trương cháo
Đảng viên to nhỏ trộn chung tàu
Cống sản tim gan bo lũ chó
Phổi phèo chính trị thí bầy trâu
*
Lẳng lặng mà nghe chúng chúc rầu
Vẹm to thoi thóp hãi bể dâu
Bẹn nhỏ thất thời kinh tuế nguyệt
Ông bà chú bác khỏi đi câu
CÔN ĐẢO năm này giông gió lớn
Nhân dân e chẳng để thông cầu
Cố chạy vắt giò đi bốn biển
CU BA xa quá chắc qua TẦU
*
Lẳng lặng mà nghe họ chúc dân
Canh dần đả hổ diệt hồ thân
Hãy để nông phu đem cày đánh
Chính tòa quốc tế đặt lên cân
Buôn dân bán nước bao nhiêu trận
Hầm nhôm bô xít đỏ thăng đàn
CÔN SƠN chuồng cọp nhiều hang hốc
Tổng bí thơ dơ đỡ họ hàng
“TÚ XƯƠNG”
*
LỖI CỦA ANH
*
Đừng nhìn anh đôi mắt thù như thế
Đừng nhìn anh căm hận sắp tuôn rơi
Môi hoa xinh sao chẳng thốt ra lời
Em không nói hay em đang giận dỗi
Em giận dỗi vì anh chưa hối lỗi
Tội của anh lỡ hèn nhục cúi đầu
Tội của anh đã lòn háng bọn TẦU
Đội đít chúng tôn vinh làm sư phụ
*
Tội của anh tương lai không tự chủ
Nỡ đi theo lề phải lũ văn nô
Vì xa hoa bỏ mặc mảnh cơ đồ
Cho quỷ đỏ bọn BẮC KINH bành trướng
Tội lỡ học sách tam vô hoang tưởng
Nhất tự vi sư nửa chữ tượng thầy
Lỡ trèo cao hái quả bẻ nguyên cây
Leo lưng cọp vô tình sờ râu hổ
*
Ngày tập kết năm tư đi sai lộ
Xuân bảy lăm tắm máu cổng SÀI GÒN
Bao gia đình quân cán chính đau thương
Hàng vạn mạng thuyền nhân không tung tích
Sáu thập kỷ bám chặt đuôi của địch
Hại đồng bào thân thích phải tan hoang
Mặc nhân dân mất đất phải la làng
Vì chú bác vào công an phản bạn
*
Can những ông vẫn quyết tâm đánh đảng
Chìu VIỆT gian gửi mạng chỗ tội đồ
Bọn sát nhân diệt chủng cũng tung hô
Thà mất nước không chôn cờ liềm búa
Tội của anh giữ giường mồ giặc chúa
Xách mác lê truy kích bủa anh em
Dồn nhân dân vào ngõ tối không đèn
Theo nghị quyết mon men đời nô lệ
*
Xin hối lỗi từ nay anh tuyên thệ
Thẻ đảng viên trả lại bọn TẦU nô
Năm giáo điều phản đức dục cáo HỒ
Tứ tự tốt mưu mô thằng TRUNG QUỐC
Không lòn háng dưới lá cờ nhơ nhuốc
Chẳng nhục hèn bám pín lũ trâu điên
Bất tham sinh úy tử vị bạc tiền
Cùng huynh đệ đòi nhân quyền dân chủ
*
ĐẠI TÙ CỐNG SẢN
*
Thân cá chậu
Nhìn năm châu đành ôm hận
Cảnh chim lồng
Ngắm bốn biển ngậm căm thù
Một ngày tù
Dài dằng dặc tựa ngàn thu
Cống sản ngu
Vẫn âm mưu toan mãi quốc
Cờ nhơ nhuốc
Buộc tắm máu của đồng bào
Cuộc thương đau
Giành vườn rau chiếm ruộng lúa
Thổ phỉ chúa
Múa lân bang triết thuyết càn
*
Dưới chân bọn côn đồ công an trị
Há dễ gì thở không khí tự do
Hạnh phúc đâu dân chủ khổ tâm mò
Nói chi đến nhân quyền đòi công lý
Cái gọi là đảng quang vinh đánh MỸ
Chỉ thực danh làm đĩ với NGA TẦU
Ấm no đâu hạnh phúc ở nơi nào
Tư bản đỏ mồ tổ cha bác nó
*
Đạo đức giả thuyết cáo hồ trâu chó
Cháu lên ba bức phải học thuộc lòng
Xã hội đen triệt buộc hại tổ tông
Thờ thây thối trong giường lồng bất động
Tư bản đỏ dĩ nhiên không cọng hưởng
Vẹm tham ô nghị quyết một mưu đồ
Bẹn buôn dân bán nước kiếm tiền đô
Nhân dân tệ thối tha phăng rúp hối
*
Như rừng thông rực lửa
Tựa động đất sóng thần
Dòng dân chủ trào dâng
Cần tự do no ấm
Mọi tôn giáo cố cấm
Ngoại trừ đạo dụ HỒ
Dù còn cái thây khô
Giường mồ đang thối rữa
*
ĐIỀM GỞ
*
Phá ĐỒNG CHIÊM điềm chông gông cống sản
Hại THÁI HÀ liềm búa cải đạo HỒ
Thuyết tam vô tứ tốt bọn côn đồ
Lũ thảo khấu tranh nhau tư bản đỏ
Đội đít địch phá tan hoang mộ tổ
Hổ thẹn thay bộ đội dội công an
Xã hội đen quậy tới bến thôn làng
Bầy vẹm bẹn quần chúng ma tự ngóc
*
Hận ngàn năm chưa quên tuồng bắc thuộc
Thù thiên thu mãi nhớ tích MÔNG NGUYÊN
Cha ông ta đã giữ vững lời nguyền
Còn ngọn cỏ ngoài đồng còn đánh giặc
Hà cớ gì bọn TẦU Ô phương bắc
Lại mau quên tiếng SÁT THÁT rền vang
Chí ít ra cũng rực rở cờ vàng
Năm bảy bốn TRƯỜNG SA chìm biển lửa
*
Bọn cống sản vì tham sinh úy tử
Sức mấy gan đụng chạm đến TRUNG HOA
Lỡ một lòng đồng chí phận nô gia
Thà vong quốc còn hơn đành mất đảng
Bao liệt sĩ phải ngậm căm uổng mạng
Ải NAM QUAN thác BẢN GIỐC tan hàng
Mồ giặc nằm bãi TỤC LÃM nghênh ngang
Bộ chính trị vẫn rình rang hữu nghị
*
LỜI CHO MÂY GIÓ
*
Vi vu qua đồi qua núi
Rù rì xuống suối xuống khe
Thỏ thẻ giữa vườn chè
Khoe đời cơn say lá
Em là làn gió lả
Dập dìu đám mây lơi
Cuộn vào cõi chơi vơi
Lời thì thầm là lạ
*
Đồng cỏ rung rinh
Hàng cây rập rình
Ta thấy bóng hình em
Trong chiều hiu hắt nắng
Những làn mây trắng
Xanh xám hồng đen
Khối kẻ làm quen
Bộ đội công an lo ló
*
Em mang màu áo đỏ
Máu cả triệu nhân dân
Đang hấp hối từ trần
Đạo vô thần cống sản
Tâm hồn ta lãng mạn
Vẫn độc lập trò chơi
Đòi ấm no hạnh phúc
*
Vòng xoáy đời cuốn hút
Dân chủ có ai cho tự do còn rút ruột
Văn nhân nghệ sỹ trí thức
Đạo đức nào trong địa ngục trần gian
*
Đảng côn đồ bạo tàn
Đuổi LÀNG MAI truy BÁT NHÃ
Khói bốc TAM TÒA lửa tràn LOAN LÝ
Ôi ! thánh giá ĐỒNG CHIÊM
Điềm chông gông cống sản
Liềm búa bủa cáo HỒ
*
Đạo hữu KI TÔ
Tín đồ PHẬT GIÁO
Phụ lão CAO ĐÀI
Tu sinh HÒA HẢO
Cơn bão nhục hình
*
Nhân từ bác ái cứu rỗi chúng sinh
Bao nhiêu vị thánh tử đạo quên mình
Xã hội đen rình tăng nhân triệt buộc
Công an bất minh quần chúng tự ngóc
Chính trị vẹm bẹn đại biểu mọc rể
Đại lễ mừng xuân bạch mi thần giáo
Dâm đồ phấn khởi cáo hội giường mồ
Việt gian tung hô buôn dân bán nước
*
Em là làn gió lửa
Thui trụi cỏ trốc cây
Hổ thẹn một tầng mây
Hồng phong hay huyết vũ
Ta bay trong bão lũ
Đời rơi xuống ao tù
Chìm trong chốn thiên thu
Trăm năm còn căm hận
*
Tâm thanh nhận bằng tấm lòng thành thực
Chúng bay chực chiếc bánh vẽ đại đồng
Mảnh vụn rơi chú phỉnh quyết rằng không
Đảng cộng sản đạo đức HỒ cống mạng
Cống của công đồ tư giành tự cộng
Tam vô thờ tứ tự tốt đua tranh
Rủi mai này tan nát giải rút hồng
Khô thi bác nhờ BA TẦU đổ hố
*
Ai CHÍ MINH đại tiệc ma xơi cỗ
Bi SINH CUNG tùy táng triệu anh hùng
Khấp TẤT THÀNH non nước lạc sang ung
Tiếu ÁI QUẤC dâm dục đồ phản tặc
TRẦN DÂN TIÊN sân si đi chiếm đất
CHÚ THU hoan NÔNG THỊ NGÁT nùng XUÂN
TẤT TRUNG vong ÔNG KÉ quốc TRÂN HOÀN
ANH BA hỷ MINH KHAI hang PẮC PÓ
*
Người gian nói dối có tai nghe
Không cần ông cử thử ông nghè
Chính trị trong quần ma bát nghệ
Vành ngoài bảy chữ khả phiêu LÊ
Trường chinh đạo dụ khu đen kịt
VÕ nguyên giáp bịt chỗ tè lè
Đồng văn phạm tội dâng đông hải
Thí nhân Tố hữu hít tô phe
*
TIẾN LÊN THÔI
*
Ta sẽ sống triền miên trong sợ hãi
Nếu mềm gan đòi dân chủ tự do
Độc đảng nào lo hạnh phúc ấm no
Toàn quyền trị lâu la riêng thụ hưởng
Đám thủ lĩnh trên ngôi cao tối thượng
Nhà cầm quyền ví như ốc mượn hồn
Bọn công an thổ phỉ giống du côn
Đánh tôn giáo khác chi loài thảo khấu
*
Tổ quốc ta trải qua cơn giông bão
Xã hội đen tàn phá mả ông cha
Tụi lưu manh hủy hoại mảnh sơn hà
Đau thương dưới bàn chân bầy quỷ đỏ
Tiến lên thôi đừng ngại gì gian khổ
Đừng hổ danh dòng giống LẠC LONG QUÂN
Mẹ ÂU CƠ sầu nảo cõi hồng trần
Đàn con dại mãi buôn dân bán nước
*
Hãy tiến lên vì nhân dân cứu quốc
Đốt đuốc lên soi sáng cảnh trần gian
Lũ ngu phu chết uổng bởi tà thần
Há tu sĩ tăng nhân không tử đạo
Đã đến lúc nợ trả vay bằng máu
Dụng gậy HỒ đánh đúng bọn TẦU nô
Làm tiêu tan trứng nước lũ hung đồ
Lỡ du nhập từ BẮC KINH bành trướng
*
Hãy trở về với hùng binh mãnh tướng
Thượng cờ vàng nội ngoại chống xâm lăng
Chiêu mộ thêm chiến sĩ lỡ sai lầm
Dại một thuở trao duyên nhầm tướng cướp
Tiến lên thôi cùng theo hàng theo lớp
Chớp thời cơ phục quốc cứu non sông
Làm rạng danh dòng dõi giống tiên rồng
Phá tan giặc ngông cuồng từ phương bắc
*
MONG ƯỚC TÁT BIỂN ĐÔNG
*
Ước gì biển cạn
Ta sẽ đi thăm các bạn dù mãi cuối địa cầu
Tan cuộc bể dâu
Ta sẽ đi khắp bốn đại dương kết thêm nhiều bạn
Khi biển tát cạn
Không còn rào cản giữa châu ÂU châu Á
Tất cả là một quả đất xanh màu
Hằng vạn gương mặt rạng rỡ trên khắp năm châu
Mọi người gần gủi nhau
Những dòng sông chảy ra biển lớn
*
Khi đất không còn khát nước ngọt
Chỗ trồng trọt màu mỡ
Con người chẳng còn sợ bữa đói bữa no
Lũ trẻ con sẽ chẳng phải co ro nằm đợi ăn đợi uống
*
Ước mong biển cạn
Vợ chồng đồng lòng tát đảng cống sản
Những bản mặt VIỆT gian đại ác
Bá đạo khoác lác đức bác
Đạn công an nhằm thẳng vào dân thường tác xạ
*
QUA CẦU BẮC KẠN
*
Nước không chảy qua cầu
Chỉ thấy lợn cợn đầu lâu lính TRUNG CỘNG
Đi dạy VIỆT NAM bài nghĩa trọng để đời
Thây phơi tháng hai bảy chín
Sáu tỉnh đi cầu
Chẳng thấy bùn đâu
Chỉ đỏ màu bauxite TẦU NÔ
*
Chạy xuống cầu
Nước đã cạn từ lâu
Chỉ thấy những cái bầu bệnh trĩ
Lòi con trê vướng bốn câu CÁC CHÚ tốt
Một bầy đầu nậu cả lũ tay sai
Ngất ngưỡng trên đài bốn tên sát thủ
Nhân dân chặt cỏ lâu la tắt cuộc trường chinh
Thấm thuốc BA ĐÌNH , CHÍ MINH bố láo
*
Nhảy lên cầu vũ bão
Bọn TẦU phù đánh đu khách trú
MAO cu vại đĩ lu lú bành trướng xâm lăng
Mười lăm thằng ác ôn côn đồ
Xã hội đen chủ nghĩa
*
TỰ SỰ
*
Mười hai tuổi bơ vơ trong dòng đời lầy lội
Tức cảnh sinh tình tôi đổ tội vào thơ
Cách vận vần lúc ấy rất ngu ngơ
Toàn những chữ oán than cho trời đất
Kiếp nhân sinh phận con người lây lất
Ngày qua đêm chất ngất những đau thương
Bao gian lao khốn khổ thấm trên đường
Năm sang tháng nỗi buồn luôn nung nấu
*
Nhìn nhân thế vào vòng quay tranh đấu
Tôi âm thầm giấu giọt lệ thương tâm
Lỡ sinh ra như một vết đau trầm
Hồn hụt hẩng trong trường miên ảo tưởng
Hạnh phúc tìm vào những cơn huyễn mộng
Cánh chim trời triễn dực tuổi mười lăm
Nhập sơn lâm biệt kích diệt bạo tàn
Đêm vẹm pháo ba càng về thành phố
*
Lũ hồ cáo hóa thân loài quỷ đỏ
Dụng chiêu bài khủng bố diệt nhân dân
Bọn TẦU nô thành lập đảng đầu đần
Chuyên cống sản dâng tài bày bán nước
Ba mươi sáu kế mưu ma quỷ chước
Chiếm VIỆT NAM rước TRUNG QUỐC lên ngôi
Tên đầu sai tự nhận đã nên NGƯỜI
Nhờ chủ tịch MAO dạy đời sát thủ
*
Xuyên rừng núi tôi đi tìm hang ổ
Nhưng lãnh tụ lánh nạn PẮC PÓ hang
Bận dâm dzui dấm dúi gái họ NÙNG
Sợ chiến đấu miễn chiến bài hòa giải
Không tìm được tên tội đồ hám gái
Tôi lội sông lội biển quyết ra khơi
Mười sáu xuân ghi nhớ mãi trong đời
Vào quân chủng dấn thân trần lính hải
*
Từ VẠN KIẾP đến CAM RANH dầu dãi
Gần ba năm vẫn đứng mãi cầu tàu
Mộng tang bồng hổ thỉ vượt bể dâu
Bầy cá nhỏ cần câu to chẳng bõ
Không vào được cùng anh hùng mũ đỏ
Đành âm thầm gia nhập biệt động quân
DỤC MỸ đi đích đến bãi LAM SƠN
Liên đoàn tám vũ đình trường chống cộng
*
Hơn sáu tháng vẫn thấy chưa thỏa mộng
Trở lại trường tư thục học thêm khôn
Có đâu ngờ chiến trận cứ dập dồn
Mang cặp sách vào quân lao an dưỡng
Ba tháng sau HẢI QUÂN đòi danh mượn
Đoàn viên đành đứng lại thủy thủ nhì
Đã quyết tâm vó ngựa phải đua thi
Đào nhiệm cuối TIỀN GIANG sư đoàn CHÍN
*
TRỐT HỐT
*
Minh khai trốt hốt hồng phong
BA ĐÌNH cong đít mở lồng cho xem
Khô thi nhầy nhụa ánh đèn
Hình như tượng sáp dường quen giống HỒ
Mờ mờ của quý tô hô
Tựa loài quỷ dữ dưới mồ đội lên
Nhập nhèm bốn chục tuổi tên
Một rền tứ xứ CHÍ MINH dâm đồ
*
MAO củ tịt thịt TẦU nô
Hình người ngồ ngộ lõa lồ đười ươi
MẬU THÂN uống cả máu tươi
Cải cách ruộng đất như rươi xác người
Cương thi không hở nụ cười
LÊ NIN CÁC MÁC qua đời còn đâu
Bảy lăm LỤC TỈNH âu sầu
Ăn mừng chiến thắng lũ lâu la cầu
*
Hai mươi thu bộ hạ TẦU
Như có BÁC hầu chiến lợi phẩm vô
Con xe cục sắt đồng hồ
Cái đài xế điếc tiền đô mang về
Cúc cung phương bắc thảm thê
Mười sáu chữ thề vàng thật ngàn năm
Bốn lần nô lệ chưa khăm
MINH ĐỒNG DUẪN THỌ KHU thâm cống TẦU
*
Sơn hà cẩm tú về đâu
Buôn dân bán nước bạc màu núi non
Chỉ là ngọn gió cỏn con
Bẹn vẹm phát hỏa đại cuồng hồng phong
Có còn tứ đức tam tòng
Hay lên cơn trốt dông qua ngước ngoài
Ba nhăm năm chẳng sửa sai
Khúc ruột ngàn dặm thài lai khứ hồi
*
CAO CẦU
*
Cao cầu thấy bóng cầu cao
VIỆT NAM tốc váy lên chào năm châu
Giang sơn gấm vóc còn giàu
Biển gần bán hết rừng màu sắp phai
Tay làm cán bộ hàm nhai
Cháu con gánh nợ tương lai trả lời
Được thời “tưởng thú” liều xơi
Cầu cao “củ tịt” lên đời lấy oai
*
Rủi mai đồng bọn rơi đài
Tiền dân đảng vãi dài dài ăn chơi
Của chìm “bí thẩn” không khai
Ba nhăm năm cướp nếu cai ai bù
Thăm quan quốc ngoại viễn du
Đố người nào biết tiền vù đi đâu
Một đàn linh khuyển nô TẦU
Bảo vâng gọi dạ óc trâu biết gì
*
Đảng cầm chịch thích chỉ tay
“CUỐC HỘI” xôi thịt cơ may ai bầu
Bầy đoàn đồng chí bọ sâu
Đường sắt cao tốc cáp cầu PÔ KÔ
Sang sông còn chẳng đủ đò
Không lo chó dại lại mò hang cua
Tiền dân cứ ngỡ của chùa
Phóng tay cống sản quen lùa về dinh
*
THĂNG NONG HÀ LỘI [*]
*
Lội giữa sông cứ ngỡ rằng vượt biển
Thuyền VIỆT manh tranh hạm chiến HOA KỲ
Hai mươi ngàn tiến sĩ quyết đua thi
Thập kỷ nữa sản sinh ba trăm vạn
Thằng thất phu trên diễn đàn khoác lác
Dụng đạo HỒ khủng bố dọa nhân dân
Bằng của tao nghị quyết chẳng sai lầm
Một vạn bảy đô la vừa mua được
*
Trò thi cử sức mấy thầy đi học
Lũ lâu la lo từ Z đến A
Cũng ủy viên thường trực tại nước ta
Bộ chính trị biết bao phường huyện xã
Chí ít gì cũng theo “NGƯỜI” danh giá
“Tưởng thú” xem bằng giả có hơn ta
Giữa THĂNG LONG , HÀ NỘI đít TRUNG HOA
Hố hộ hổ hoan hô HỒ bố láo
*
BỐ CÁO
*
“Tôi nói đồng bào có nghe thấy gì không”
[Đ. Mạ chúng mày câm điếc hay sao mà không vỗ tay sớm]
Nhiều đứa cúi mặt lắm kẻ chổng mông
[Ông mà túm được cho chúng mày danh phản động đem ra đồng đấu tố]
Đứa bưng gái nùng đứa bồng mọi nữ
[Không cho ông thử ông bảo lâu la khử cả làng]
Mấy đứa biết chữ dịch đại dân trông
[Thành công ông thăng hàm tiến sĩ]
Gieo trận hồng phong vào bộ chính trị
[Kể cả những con đĩ không trừ bọn ma cô]
Chui quần chúng MỸ phân hóa vần công
[Nhớ lục đô la về nâng cấp BA ĐÌNH]
Đại đồng mênh mông tha hồ bơ sữa
[Bọn tư bản đỏ chỉ lo giàu cho chúng nó]
HÀ NỘI mở cửa rước VIỆT KIỀU HỒNG
[Cảnh giác nó diễn biến hòa bình]
*
TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét