Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

FA ĐỐ SOL MÓN MÃ NHỤC

TÂM THANH THI TẬP FA ĐỐ SOL MÓN MỘC TỒN KHÔN DỒN HÀ NỘI
*
CÁ THÁNG TƯ ĐEN
Con cá to là con cá sảy
Xuân Hạ Vàng Thu đẩy lâu la
Quốc Hoàn Trần tiểu đăng khoa khỏa thân cưỡng hiếp quăng ra lề đường
Không cần thẩm vấn nhà thương dân đen viện ghét nõn nường xe đâm
*
Đoàn Vươn lệ tủi đìa đầm ký trang hiến pháp bạo dâm nảo nùng
Không cùng chung cánh bọ hung tòa hình sự đỏ lạnh lùng tác oai
Phải chi làm kiếp bác tài
Tất thành thủ trưởng tương lai huy hoàng
*
Chẳng cần ra “cánh đồng hoang”
Hồ như bất tận diều vàng tháng tư
Thuyền nhân thủy táng trùng cư hoàng kim bạc đỉnh thiềm thừ Cà Mau
Diệt xà nan quá đập đầu Dũng Hùng Sang Trọng bể dâu sơn hà
*
SÀI GÒN vào cuộc trầm kha CẦN THƠ cơ cực nhát ma BA ĐÌNH
HUẾ thương cưa ngọn cửa mình Vũng Chùa Lủng Áng rung rinh Trường Tiền
Trí ngu đạo dụ Dân Tiên
Bạch my tà giáo trò ghiền “sex tour”
*
HẬU SANH KHẢ QUÁI
Liên xô đẩy nước “Ucraina”
Bắc Kinh kê cấn trộm gà Việt Nam
Đầu nguồn bạn tứ tốt làm vàng mười sáu chữ đít Hoàng Sa phê
Ba Đình kim tự lỡ thề tương lai sáp nhập bờ đê láng giềng
*
Mày đảng viên tao cũng đảng viên chúng ta đồng chí kiếm thêm tiền
Dân oan mày cứ tha hồ bắt chớ khá vượt rào dư lợn viên
Mày đoàn riêng tao cũng đảo điên không tha quy hoạch chéo địa điền
Giao thông mãi lộ tùy chồng phí đừng chạm nọc vào Kim Tiến tim
*
“Đói lòng ăn nửa trái sim”
Hàng không Nhật Việt tiếp viên trộm đồ
Học theo đạo đức Bác Hồ đại gia tư bản kết bồ “China”
Sừng tê mật gấu voi ngà lục lâm thảo khấu chờ Nga chiêu hàng
*
Dạy trò từ lúc lang thang dạy em từ lúc trong hang nhặt về
Bốn mươi năm đã thảm thê giận cha theo mẹ đánh thuê nảo nề
Tam tòng tứ đức hiền thê ngờ đâu cọp cái đi B chưa sành
Đẻ ra một lũ hậu sanh lưu manh khả quái bạo hành đĩ chê
THÔNG CỐNG BA ĐÌNH
*
Dồn lần đổi thửa địa điền củ khoai con kiến thường xuyên tấu hài
Lâu la thảo khấu tác oai lục lâm đồ đệ trổ tài bảo kê
Hàng không “tháu cáy” trở về
Tiếp viên nam nữ mồng mề tả tơi
*
Quan tham chặt cỏ xả hơi
Bác tài ngâm cụ thảnh thơi trưởng phòng
Tân xuân Ngọ thượng mã phong tháng tư tôm cá chổng mông khoe hàng
Ba Đình hang hốc sói lang biển đông dậy sóng vô can lão làng
*
Nhân quyền dân chủ đảng tan độc tài toàn trị trấn an thiên triều
Cung vua phủ chúa vét niêu áp vong cú chót tiêu điều thuế thân
Xin cho đại bảo tảo tần
Tay chân hậu duệ cận lân đồng sàng
*
Biểu tình mặc kệ dân oan
Việt gian Há Nội bạn vàng tiếp thu
Ngàn năm khiếp bóng kẻ thù Chí Minh Hồ tặc “Mút Cu.U ba” mời
Đầm đìa nương rẫy ngon xơi dễ gì hoàn trả cho người tù oan
*
TÂM SỰ CHÍ PHÈO
*
Ngàn vàng tan nửa hiệp suốt kiếp thiếp ngân hàng
Công an đánh dân oan tù treo giam vài tháng
Đạo đức Hồ chán ngán coi rẻ mạng dân đen
Không cần nhờ thần đèn bon chen tư bản đỏ
*
Rừng Cà Mau đặc cỏ con nhỏ cũng làm vua
Thuế dân vẫn xài chùa lâu la tung hoành múa
Trong chuồng vung liềm búa tại ngoại chúa viễn du
Máy bay không bọc dù đu dây Tây chắc cú
*
Cha già sinh Trọng lú giáo dụ đẻ trẻ trâu
Mười tám thôn vườn trầu mặt ngầu bầy linh cẩu
Hoa anh đào không xấu mọc ẩu nụ tầm xuân
Cần Thơ còn cởi quần huống chi dân Hà Lội
*
Đồng sàng vẫn phản bội nói chi mã phi công
Có nhiều đêm làm chồng phủi mông xong tình nghĩa
Ngựa ông dai như đỉa chôm chỉa cạn máng heo
Tiền xóa đói giảm nghèo Chí Phèo đeo húp cháo
“NẮNG CỰC ĐÁ BÈO”
*
Chống biểu tình phản động dư lợn viên loạn thế ai hơn Trần Dân Tiên
Vừa đi vừa kể Hồ như vậy mắt thấy tai nghe tất hóa điên
Tám mươi năm cướp địa điền
Bốn chục năm chẳng ngã nghiêng thiên triều
*
Biển đông tôm cá vọc niêu
Giang sơn người lạ tiêu điều nước non
Hòa bình diễn tiến kiến hai hòn thử xem ai vẫn đỏ lòng son
“Từ ấy trong ta bừng lửa hận” lúc em ra chợ bán lúa non
*
Bốn thập kỷ thương đau ngày quốc hận trặn biển người em trơ mặt Việt gian
Bởi vì anh gánh súng gãy giữa đàng bầy lang sói vào SÀI GÒN chôm chỉa
Con gì ăn no nê không chịu ỉa có phải chăng con vu khống tự do
Đứa đi B xương cốt mãi đang mò kẻ thống trị trung ương dường mã nhục
*
Đục trong cũng đảng lục lâm
Lão thành cách mạng đã lầm tin theo
Xin cho xóa đói giảm nghèo
Tiên phong giải phóng đá bèo dưới ao
*
NHỤC HÌNH KINH THƯỢNG
*
Ai khoan cắt bê tông ai thông cống BA ĐÌNH
HỒ CHÍ MINH bán kế PHẠM VĂN ĐỒNG mua mưu
Thương thay lầm lạc bầy cừu
Đi vào tuyệt lộ con từu TẬP CHƯƠNG
*
Anh em tứ tốt chiếu giường
Vàng mười sáu chữ bên đường nghênh heo
Trung ương chính trị cọp beo
Mũi Lê miệng Mác chết treo dân nghèo
*
Đại gia tư bản đỏ hèo
Búa liềm xiềng xích “nghếch đèo ngọa sơn”
Dân oan phố núi căm hờn
Người kinh e sợ lên cơn bản làng
*
Lục  lâm“Uống rượu đồng bào” “Nhâm bai mơ núi buôn sang”
Nùng tày mường mán kêu “giàng” cứu nguy
Nội gian xâm nhập biên thùy suối sông ngoại gián đảng suy tàn rồi
Vầng trăng ai xé làm đôi nửa tan đảo biển nửa trôi đầu nguồn
THẾ SỰ BÀNG HOÀNG
*
Sexy nữ chúa Ngọc Trinh nội y tạo dáng ngoại hình Tưng xinh
Thùy Linh Hoàng hậu làm tình bạch my thần giáo tổ “Hình Chí Mô”
Công an chính chủ côn đồ
Học theo đạo dụ cu Hồ Tập Chương
*
Hở lưng váy đụp nõn nường
Kiều Trinh dẫn chuyện bất lương trộm đồ
Tây du thủ tướng tô hô nhân quyền dân chủ lõa lồ lưu manh
“Nhỏ không vin lớn gãy cành” trẻ trâu năm ấy đầu xanh bọc điều
*
Cà Mau đảng X vét niêu cây vàng rể bạc chim điêu tha mồi
Một tòa xương thịt Mỹ bồi tiểu khê trung nhũ đại đồi Phượng môi
Con vua hồi cố lên ngôi
Quần thần cháu chúa âm lôi dự phòng
*
Ngựa già vừa thượng mã phong
Tân xuân Giáp Ngọ nhông nhông đi về
Hàng không đồ lậu thảm thê cơ phi tổ lái mồng mề tả tơi
Lục lâm đình chỉ xả hơi dây giày tự vẩn lả lơi chưa mời
*
CHUỘT KÊU CHÍT CHÁT
*
“Con tự do” đảng lo giùm Trung Quốc
Cái đồ bà Nga trợ giúp Cu Ba
Giết người cướp của hái hoa
Cúng ông Các Mác thần tà Lê Nin
*
Xin dân chủ đoàn cho cân đủ
Tù lương tâm người cấm thăm nuôi
Một bầy quái thú vuốt đuôi dư lợn viên đỉnh đầu ruồi mả cha
Tía lia bố láo giặc già khoe khoang mộ bố trong hang mang về
*
Sừng tê giác ngà voi mật gấu
Bộ ngoại giao tháu cáy hàng không
Xã hội chủ nghĩa đại đồng tiếp viên cơ trưởng góp công trộm về
Hải quan bịt mắt bắt dê “va li sắc cốp” lộn mề phơi gan
*
Nàng đứng lại tương lai áo nảo
Chàng bước đi nghe pháo múa lân
Ba đời nhuộm thắm hồng quần ngờ đâu thế sự không quân phục vườn
Đuổi gà chưa thoát tai ương bí thư củ tịt gầm giường thiên lôi
TIẾNG VỌNG THÂM CUNG
*
Rủ nhau tự vẩn trong đồn công an chắc cú linh hồn dân oan
Hôm qua sống khỏe rõ ràng bữa nay chết yểu võ vàng tử thi
Vài tờ biên bản chung chi
Bịt mồm che mắt người đi kẻ về
*
Tù lương tâm lệ dầm dề buôn dân bán nước đầu dê đít ruồi
Lợn viên dư bạc cắt đuôi lòng dân ý đảng chín muồi hờn căm
Không nhà mất đất cấm nằm
Tránh đâu tranh đấu ngồi câm điếc mù
*
Giả ngu trí ngủ vác lu lù khù lánh nạn thất phu dẫn đường
Lòn trôn chính trị trung ương sao bằng đại náo gầm giường bí thư
Thương thần mãi thánh thủ từ
Bất minh hồ tặc xác hư dồn lần
*
Án tòa công lý nghiêng cân đĩ còn sợ hãi hiến thân thẩm bồi
Bầy tôi cãi thí mỏng môi khinh hình trọng sự đít ngồi dễ chai
Chia hai lệ phí quý ngài
Bảy ba sáu bốn dưới đai hồng cò
*
CÚNG TẾ GIA TIÊN
*
Nhảy mau nước chảy đến chân công an cành sát cách tân di dời
Dùi cui thòng lọng lả lơi trong đồn tự vẩn trò chơi dự phòng
Biểu tỉnh viên quyết một lòng
Truy phong đường cống đừng hòng thoát thân
*
Đoạn đầu đài tiếng ban ân
Bạch thư tối huệ oan dân đợi chờ
Xin cho cộng sản chớ mơ hơn ba thập kỷ lệ mờ non sông
Có còn ai mộng đại đồng lập lăng chính chủ áp vong phản đồ
*
Thác rồi lác vẫn tô hô tẩy trang khô xác tội Hồ Chí Minh
Quăng ra khỏi ngõ Ba Đình hỏa thiêu tàn tích thiên kinh địa điền
Thiếu nhi khỏi phải giật mình
Nam phụ lão ấu miệt khinh bảo tàng
*
Qua rồi thời thế hổn mang
Thông tin đại chúng trình làng sang trang
Bách niên ố những chữ vàng công lao hãn mã phá tan sơn hà
Gia tiên thịt ngựa ông bà chẳng ham tế lễ quỷ tha ma về
LỆNH BÀI MIỄN TỘI
*
“Bề hội đồng” tứ trụ một nghi can ngủ luôn
Án đường đảng đóng tuồng tuôn thể hình miễn tử
Cháu cha con ông cữ thử thòng lọng dây giày
Triệu người nuốt đắng cay đám mặt dày cười tủm
*
Thượng xuống kinh cắc củm bụm thum thủm Ba Đình
Xác khô Hồ thông linh công an rình chụp núp
Quên mũ nồi còn bụp cúp bình thiếc sá gì
Lệnh cắt mạng đua thi lệ đầm đìa mùa bão
*
Búa liềm Lê đại náo ráo máng tiểu đầy tàu
Biểu tình viên chạy đâu giữa bể dâu giáo Mác
Không cùng hung cực ác chẳng tương tác bác HỒ
Hà Nội kiếm tiền đô nhờ côn đồ cảnh sát
*
Cá thác rồi mới lác người bỏ nạc vạc đuôi
Mỗi năm ngắm đầu ruồi tưởng tượng chuôi vỹ đại
Cha già sinh trẻ dại đực cái cũng khó phân
Đồng chí chóe chia phần phẩn cung vua phủ chúa
*
TRỐNG CHÈO CHỈ ĐẠO
*
Dân tự vẩn sau khi thẩm vấn
Đồn công an mạng chẳng bảo toàn
Bà con cô bác hoang mang
Thần vòng trùng táng lão làng chết oan
*
Gặp cảnh sát giao thông mãi lộ
Hãy coi như thua độ đá banh
“Một điều nhịn chín điều lành”
Không thôi bão cuốn chiếu manh ăn mày
*
Biểu tình viên tham thiền tọa khám
Vén váy lên giám thị tác oai
Điều tra thốn thổ ai cày
Bao cao su bỗng chưa đầy thuế thân
*
Tù lương tâm âm thầm tuyệt thực
Biên đạo sư định mức lao phu
Quả tang định mức trong tù
T.V. cát sét chổng khu ghi hình
ĐỔ LỆ NGƯỜI ĐI
*
“Mút Cu Ba Chớp khớp Chái Na To”
Cẩm Linh tối mò nở Hoa Thịnh Đốn
Bu Tin hỗ lốn khốn nạn toàn cầu
Tầu bám pín trâu dầu đen khí trắng
*
Bình nhưỡng cay đắng tưởng thắng Sê Un
Đất nước còn lùn cống nhum ủn ỉn
Gái mẹ tủm tỉm bím tóc quốc gia
O BÀ MÁ la cha già cộng sản
*
Không quân cách mạng lãnh đạn trộm đồ
Rúp hét la đô lõa lồ cửa khẩu
Tân Sơn Nhất ẩu ăn nhậu ngoại giao
Giấu ống thuốc lào lén trao độc dược
*
Thủ tướng hài hước xuất cước thứ ba
Khôn chợ dại nhà lu loa Trọng lú
“sảy cha còn chú sảy mẹ bú dì”
Nước mắt người đi biểu tình khiếu kiện
*
MẶT TRẬN BIỂN NGƯỜI
*
Đừng trách dân thần kinh luôn kích động
Chống công an cộng bè lũ bạo tàn
Tin chết người gây bao nỗi hoang mang
Tức đột quỵ khi bị quỳ thẩm vấn
*
Đám tham quan đang vào hồi lấn cấn
Thịt đè người cả vú lấp miệng em
Con Phượng đầu còn Tấn Dũng lem nhem
Cái mõ thối Sinh Hùng khen Trọng lú
*
Hồ bất minh tay sai cho Các Chú
Bác Tập Chương từng đú đởn Ba Đình
Bụt chùa nhà vua Bảo Đại không linh
Bắc Kinh dạy tiểu môn năm bảy chín
*
Mùi trung tiện trung ương toan giấu kín
Bịt mắt dân Điện Biên Phủ trên không
Trận biển người Võ Nguyên Giáp đâm hông
Hồng quân Chệt giúp Việt Nam lấp xác
THỜI HỒ THẾ CÁO
*
Lãnh tụ lạ mượn cờ nước lạ giải phóng quân giữa ngả ba đường
Không theo thảo khấu bất lương lục lâm đồ tể đả thương trong nhà
Cơm quốc gia thờ ma cộng sản kẻ chối đảng oan mạng tử vong
Biển người trùng táng thần vòng qua nửa thế kỷ chờ mong hồn về
*
Dưới búa liềm gươm Lê giáo Mác
Nghĩa phu thê tan tác phong ba
Nữ nhi bất hiếu đánh cha
Nam nhân sát thủ ông bà chẳng tha
*
Học tập theo gương Hồ đức cáo
Lũ trò hay bố láo tổ tiên
Chung quy chỉ một chữ tiền
Cha con chồng vợ như điên bệnh ghiền
*
Hồ bất minh chình cũi mộ nhờ oai hổ hỗ trợ kim lăng
Sao vàng một cánh thiên thăng hay con cáo giả chồn băng qua đèo
Tam vô đạo dụ người nghèo tử hình gỉu sổ chồn cheo họ hàng
Ngày nao Thu rú trong hang đến ngày Ái Quốc trình làng sinh cu-ông
*
THÁNG TƯ NƯỚC ĐỌNG AO TÙ
*
Lề dân chống đối tà quyền
Hắt hơi lối đảng lợn điên câm mồm
Ba mươi tháng bốn chỉa chôm bảy lăm chợ dại nhà khôn liền bè
“Khỏa re Hồ chó kéo xe” Điện Biên Phủ vẽ mắt me thiên triều
*
Ba Đình thái thú hồng điêu
Miền nam giải phóng tiêu điều giang sơn
MẬU THÂN chưa hết căm hờn tân xuân GIÁP NGỌ như đờn đứt dây
Tà quyền lối đảng mặt dày giết người trọng tội thổi bay án tù
*
Cung vua điện chúa vác lu lù khù tẩu tán cái mu ăn mày
Bà con ống cống sắp xây đầu đài thiên hạ đắng cay lâu thành
Đảng viên thức tỉnh ăn nhanh
Thoát ly thối bạn lão thành hoàn nguyên
*
Năm tư lỡ một lời nguyền
Vượt sông Bến Hải con thuyền Cửu Long
Tám mươi năm chẳng đồng lòng Hiền Lương bất thuận đại công cáo thành
Hồng Hà nồng nặc mùi tanh lá cờ máu mượn Sở Khanh nạ dòng
VUA CHÚA SẢI CHÙA
*
Máu lệ đẫm trên đoạn đường công lý
Tù lương tâm tọa khám khắp VIỆT NAM
Tội công khai chống bạn bốn tốt làm
Lỗi đòi đổi vàng khè mười sáu chữ
*
Nhiều sinh mạng đồn công an tự tử
Biết bao hồn oan khuất luật giao thông
Dân đỏ đen mãi mãi bất tương đồng
Cộng sản chúa trị bà con tôi mọi
*
Đảng cộng sản luôn gây nên lửa khói
Cõi thiên đường vẹm tưởng tượng biệt giam
Chốn dung thân bồi dưỡng lũ to hàm
Nơi thím sực dành riêng quan lớn chức
*
Chợ lòn trôn toàn những ông trí thức
Cái đồ bà tin đực rựa La Thăng
Con vua về si giáng đế một chàng
Cháu tớ chạy vài nàng quên liềm búa
*
HÀ NỘI MÚT CU
*
“Bu tin” vượt mặt “cha già”
Hái hoa xong chẳng làm quà lâu la
Quốc Hoàn Trần chiếc xe qua Xuân tan xác pháo “Ố Ba Má” buồn
Nông Vàng Thị lệ khôn tuôn Chú Thu đạo dụ vỹ cuồng bạo dâm
*
U Kraina chửa xứng tầm SÊ UN tiệm tiến trọn mâm dâng Tầu
Giang san rồi sẽ đi đâu vấn thiên “Cuốc Sét” địa cầu “xí Mao”
Một bô trí tuệ chúi đầu
Biển đông tôm cá cần câu “cát vàng”
*
Ngựa hoang kết bạn sói lang
Trung ương chính trị phụng loan thuở nào
Lợi danh xả nghĩa đồng bào tiền tài ngậm ngải biết bao côn trùng
Ba Đình tứ trụ bọ hung hội đồng bề gái Tày Nùng Chí Minh
*
Tai nghe lãnh tụ Bắc Kinh mắt nhìn Hà Nội “mậu binh” nhân tình
“Mút-Cu-Ba” ghẻ “Cẩm Linh” “La Habana” Bình Nhưỡng Ba Đình chó tinh
Đại đồng “ỦN ỈN” cửa mính
Thoát ly cách mạng lập trình nhanh chân
DÂN OAN MỘT VỐ
*
Quần chúng xem kịch tuốt
Tuột quốc tịch VIỆT NAM
Thiên hạ bỏ việc làm bất kham nơi giãy chết
Hồ kéo xe thấm mệt bê bết tù lương tâm
*
Người đi không âm thầm kẻ trầm ngâm lặng lẽ
Đau lòng con chó đẻ lỗ nẻ hé trẻ trâu
Mười tám thôn vườn trầu
CÀ MAU Y tá cẩu
*
Trọng lú lợn dính chấu
Cửa hậu cân đẩu vân
Lớp hai chưa thuộc vần tân thăng tiến sĩ giấy
Một đảng viên tác bậy ba triệu đứa quậy theo
*
Nhiều nghi can còn nghèo hòm treo chờ xóa đói
Lời vẹm như làn khói thổi vào cõi hư vô
Trung ương chính trị vồ
Lế dân thêm một vố
*
BẢO TÀNG THƯỢNG ĐẲNG
*
“Ví dầu cầu ván đóng đinh cầu tre lắc lẻo Ba Đình tả tơi”
Giang san trông thấy nghẹn lời thi ca cảm tác tình đời lả lơi
Biển đông bất nhục sân chơi
Hoàng Sa quần đảo không mời cứ vô
*
Thái Bình Dương quỷ tạm vồ
Hải trình lạc lái cá hô giống Hồ
Tập Chương khô xác lõa lồ “phoọc môn” tuế tẩy bộ đồ giữa dâm
Đêm qua trẻ mộng tè dầm sáng nay làm bữa đầy mâm cha già
*
Buôn thần bán thánh cúng HOA giáo LÊ đạo MÁC CU BA búa liềm
Bảo tàng ảnh tượng vô liêm sĩ nông công bộc quan kiêm côn đồ
Giả sư gian cố phát rồ
Nam mô ma đế đội mồ phục sinh
*
Cứt trâu lâu cũng hóa sình
Bách niên khỉ đột bất minh lên người
Học theo dòng dõi đười ươi đầu đàn tứ trụ nụ cười công an
Giết người đặc miễn pháp tràng nghi can phụ xóm phu làng oan dân
QUÁNG TRI QUANG TRÍ
*
Thích trí quang quáng tri tan tín ngưỡng
Trưởng công an nàng dang háng chào hàng
Từ hốc hang đạo dụ thói sói lang
Hồ chó đẻ ghẻ hòm loang đất mẹ
*
Biển trời đảo Hoàng Trường Sa bán rẻ
Tù lương tâm cấm cố khám giam lầm
Trên án đường lũ lớn chức lục lâm
Đám thảo khấu to hàm vờ mua đắt
*
Tội phản quốc trao nhầm người yêu nước
Con tự do hạnh phúc cái đồ bà
Ác với dân nhưng hèn với giặc Hoa
đảng cộng sản cầu hòa không quyết chiến
*
Bộ chính trị Ba Đình thiên triều kiến
Biến VIỆT NAM thành thuộc địa thứ năm
Đầu Bắc Kinh kê cao gối an nằm
Đít Hà Nội sấm vang Trung Nam Hải
*
CA TRÙ HÁT BỘ
*
Chèo nặng nhẹ cũng chỉ là thuyền thúng
Hạm nhỏ to vô lý đúng thiên triều
Ba Đình hò vọng cổ vẫn hồng điêu
Cải lương hát ca trù mu hành khất
*
Thế nước biến không còn gì để mất
Thời chiến tranh chất ngất thái bình dương
VIỆT NAM toan đem biển đảo cúng dường
Gương bá đạo Hồ Tập Chương quái vật
*
Cách mạng cũ đủ trời long ruộng đất
Tân đổi đời địa lở phản nhân luân
Thất phu ngu chưa đồng thuận hợp quần
Trí thức ngủ ba quân không đoàn kết
*
Sống nhục hèn hay quen vinh quang chết
Biết bao người mong được lết vô hòm
Trong kim lăng dị thú chủ lưng khom
Ngoài thạch mộ nam mô vồ mả gió
TÂN THUYỀN NHÂN
*
Một người một người lại một người tù nhân yêu nước xếp như rươi
Lương tâm tọa khám qua trọng án nghi can oan khuất cất khinh cười
Luật rừng bồi thẩm đoàn đoán bậy đười ươi cải biến thịt còn tươi
Ba Đình Hà Nội thời thổ tả thất phu trí thức bỗng dưng lười
*
Nhất nhân nhất nhân hựu nhất nhân tránh đâu tranh đấu xấu không quân
Ông quấn đồ bà nơi cố quận thâm cung cưa ngọn chúc tân xuân
Miền nam chịu đứng vài năm nửa bắc phần nằm ngửa tất thành phân
Bốn mươi niên kỷ bì giái phỏng SÀI GÒN tan mộng Bác xuôi cần
*
Một Hồ hai hố hổ Nga Hoa tuồng chèo tái dựng Ucraina
Đạo Mác giáo Lê vừa hạ bệ Pu Tin sớm sủa thích làm cha
Con dòng cháu dõi dường như thế bữa trước giận nhau trả nợ quà
Vợ cũ chưa từng bưng như trứng tân nương hứng khởi đãi đại gia
*
Thuyền nhân mới gặp cựu thuyền nhân nhắc nhở bạn thân đã biệt trần
Hai cối cao su từng sử dụng công an ngâm cứu lúc không quần
Ống cống bà con đang rộng mở Hống Hà thái thú đã đến tuần
Xã hội đỏ đen cờ thế trận lề dân thăng tiến luật bất tuân
*
CONG SỬ CUỐN ĐƯỜNG
*
Bẻ cong lịch sử nước nhà sá gì uốn võng bồn bông né đường
Sĩ quan tướng tá tình thương cầu vồng qua ngõ thập phương rập rình
Địa đồ lãnh giới không xinh chóp bu nắn lại tượng hình bất mô
Đàn tràng thà xới mả mồ còn hơn che mẽ thủ đô anh hùng
*
Lục lâm tự tác hoành tung cùng loài thảo khấu bọ hung côn trùng
Đảng viên tất phải tận trung giang sơn mặc kệ tiêu tùng nay mai
Dễ gì cách mạng rơi đài đất vàng nhà bạc tương lai hột soàn
Trung ương chính trị hát xoan định cư quy hoạch dân oan thuận tình
*
Tường cao cổng rộng minh tinh
Công thần mãi quốc tư dinh linh đình
Chân dài váy ngắn gái xinh
Nam nô hộ lý Bắc Kinh đạo HỒ
*
Buôn thần bán thánh tô hô mặt tiền bày trận lõa lồ khoe Hoa
Hậu liêu du kích cầu hòa xung phong thoái hóa hỏa xa sơn hà
Thiên triều địch họa khôn tha non sông quỷ bắt can qua cũng đành
MẬU THÂN tắm máu chưa tanh MÚT CU chính sách ngọc hành dân ngu
BỌ HUNG TRANH HÙNG
*
“Thả con chim cắt bắt cá tháng tư”
Tiến sĩ họ Cù vi vu qua Mỹ
Một trò phù thủy ma quỷ thiềm thừ
Đổi chốt đỏ hư ung thư đoạn cuối
*
Thông tin như suối róc rách trong bưng tai vách mạch rừng con cưng chế độ
Hỗ trợ dân quyên góp phá tà quyền bè lũ cuồng điên dư lợn viên tỉnh
Lịnh khổ nhục kế dù thừa tiếp tế thăm nuôi không tệ lệ rơi trên bệ
Chính trị đổ bể phế liệu âm mưu công tử hảo cầu câu thêm chem chép
*
Lề dân khép nép mồm mép bịt khăn
Lối đảng sọc rằn răn đe liềm búa
Cung vua phủ chúa phải múa đều tay
Nhiều thằng đắng cay đọa đày quan ải
*
Tháng tư bắt cá đại đồng án đường tiểu vẹm chổng mông trước tòa
Tân xuân Qúy Ngọ nở hoa âm ty thảm họa giải hòa thâm cung
Cũng cùng dòng giống côn trùng
Đầu đàn tứ trụ bọ hung tranh hùng
*
TIẾN VÀO SÀI GÒN
*
“Tiến về SÀI GÒN ta giết sạch giặc thù”
Cả miền nam đã phạm tội di tru
Tiến về SÀI GÒN ta cướp đoạt thủ đô
Cả miền nam phải cảm tạ cu HỒ
*
Vào SÀI GÒN mang theo ba lô rách
Lúc về quê đặc cách “đổng đạp đài”
Chiếc T.V. cát sét vắt hai vai
Nồi tìm cốc trên đường dài HÀ NỘI
*
Vào SÀI GÒN vui như đi phố hội
Bộ đội khoe nón cối tội dép râu
Gạo ngon vo ngay trong lỗ bàn cầu
Nước tinh khiết chiết từ nơi rửa đít
*
Tất tần tật miền nam là kẻ địch
Phỏng giái quân tùy thích tự anh hùng
Của tự do tư bản tứ hành xung
Chiến lợi phẩm tháp tùng đồ tam hợp
THÚ TRẦN DÂN TIÊN
*
Đừng xin phần công lý từ tổ chức tự phong
Chớ cầu khẩn khoan hồng trong đại đồng cộng sản
Cái gọi là cách mạng chỉ toàn lũ vô thần
Tên thủ lãnh phi luân sống ngoài vòng pháp luật
*
Không còn gì để mất dân chúng hãy hợp quần
Đoàn kết với ba quân không phân vân tự xử
Bom Vươn còn không cữ súng Viết sức nào từ
Bệnh gì bằng ung thư như dân đen oan khuất
*
Mất nước là mất tất tần tật lũ côn đồ
Giả dạng học tam vô tạm vồ dân tư bản
Đám công an bán mạng mua đạn bắn nhân dân
Kẻ náo loạn dương Trần Dân Tiên cần cơ bẩm
*
Cò pháo lệnh từng bấm diệt chủng tết MẬU THÂN
Mở mặt trận sát nhân tử thần Mao chỉ đạo
Xưng cha già bố láo mạo ba xạo tía lia
Miền nam quyết ăn chia bia Hoàng Sa quần đảo
*
HOA THÂM CUNG LÁ VẪY VÙNG
*
Đêm qua nghe lá vẫy vùng nhờ cơn gió lộng hãi hùng ra đi
Đau lòng hoa bỉ nụ bi tình tiền tù tội tửu thi tuyệt trần
Hiên ngang đè nặng đôi chân mặt mo vênh váo tấm thân sút chuồng
Thì ra đệ tử “Sinh Cu-Ông” hý trường đặc xá diễn tuồng tự do
*
Tháng tư ăn ốc cá mò
Tù lương tâm được ấm no đẫy đà
Thoát ly thối đảng nhờ cha-già gừng non ớt vượt qua ải đầu
Sau lưng mặt trận bể dâu di cư tị nạn còn lâu trở về
*
Ngón tay dơ dáy xin thề bao cao su bẩn bảo kê ra tù
Từ nay rạng rỡ họ Cù-Huy Hà Vũ lạc tam thu mỏi mòn
Ghẹ cua còng cáy gạch son
“Con tự do” ló hai hòn vẫn tươi
*
Hoa Kỳ bến mới môi cười VIỆT NAM bờ cũ lưỡi bươi phục thù
“Trên đời có bốn cái ngu=Dũng Hùng Sang Trọng” CHÚ THU dạy trò
Ăn cho đảng bảo buôn so luân lưu quốc tịch tem cò CÁI LƠN
Lao phu chính trị căm hờn hội đồng tứ trụ đâm đơn nhân quyền
GIẤC MỘNG ĐỒ VƯƠNG
*
“Chí làm trai dặm ngàn da ngựa”
Giữa hý trường Qúy Ngọ mạng vong
Cù Huy Hà Vũ sang sông
Người yêu nước khỏi ngóng trông trở về
*
Lưu vong bên cạnh hiền thê tự do công tử đỏ thề xóa xanh
Cội nguồn cây trổ nhiều cành âm mưu địch vận chặt nhanh chém vè
Trung ương chỉ đạo đá xe
Hồng châu chấu ké đòn đè vặt lông
*
Sóng ngầm tràn bãi Washington
Ô BÀ MÁ tất ton ton xuống giường
Trai tài gái sắc nõn nường búa liềm dự bị sát thương Hoa cờ
Trăng hoa yếm trá chơi dơ đô la xám ắt lắm tờ lót mông
*
Thấm nhuần tư tưởng đại đồng hơn bốn thập kỷ ăn không thỏa lòng
Thiên triều đại náo biển đông tiểu trừ Mỹ Quốc góp công vợ chồng
Hạt nhân lãnh tụ nối tông
Gia nhân Huy Cận bập bông cha già
*
MA XÓ TỊ NẠN CÔN ĐỒ
*
“Huyền Như gái mẹ còn trinh trong trắng tân xuân mới nhuốm sình”
Tù ở chung thân đà đã lửa một ngày ba bữa trước cửa mình
Quân tử có thương đừng đặt cọc thuyền quyên kiếp nặc lỡ thành tinh
Bất động sản cho em xin vậy ngân hàng không bậy nhảy đảng viên
*
Cởi quần bán thận bán thân tình tiền tù tội cũng cần thương nhau
Trẻ xanh tóc lão bạc đầu đạo Hồ đức cáo bể dâu sơn hà
Dồn điền đổi thửa can qua dân oan mất mạng cha già chỉ tiêu
Cách tân ruộng đất tiêu điều khôn nhà dại chợ theo chiêu Nga Tầu
*
Việt trao tù lương tâm cho Mỹ nội gian phù thủy đĩ chính trị nằm vùng
Một con ngu triết bọ hung tung tin hủ hóa chính quyền O.BA.MA.
Thất phu thuyết khách điêu ngoa mỹ nhân đẹp lắm làm quà chiêu phu
Anh em cho đến kẻ thù ba vòng size lớn cao mu trọc đồi
*
Sau bảy lăm trường luật SÀI GÒN đóng cửa sửa X.H.C.N.Hà Nội chữa Ba Đình
Lục lâm thảo khấu tinh tinh hiếp dâm luật pháp rập rình ra bưng
Đảng trường đoàn thẩm bồi rừng , sử gia tiến sĩ con cưng cu Hồ
Tây du ma xó tam vô tạm vồ tị nạn côn đồ tại gia
LỆ XUÂN HOÀI THU
*
“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng bất hứa nhân gian kiến bạc đầu”
Hoài Thu tóc đã trắng đâu cớ sao nỡ để nhện sầu giăng tơ
Lệ Xuân câm lặng trong tờ thi ca bến vắng muôn bờ gió reo
Thuyền tình chưa cắn mỏ neo hay toan khêu gợi đàn heo nỏ mồm
*
Biển đông đầy dẫy cá tôm Thái Bình Dương rộng lượng ôm về dùng
Xưa rồi gái hiếu trai trung theo thời lựa thế điên khùng như nhau
Nhỡ mai sông Nại bắc cầu
Có nên tiếc nuối qua lầu ái ân
*
Mình ngà hối hận hiến thân
Chẳng thà vóc ngọc cách tân giữ gìn
Ra đường họ tưởng còn dzin lại nhà mẹ bảo con chim chào mào
Khi nào rũ sạch hồng Mao máu đào lúc ấy tim đau gan buồn
*
Người dưng nước mắt còn tuôn huống chi trăm họ vẫn luôn diễn tuồng
Học theo đạo đức Sinh Cuông chơi hoa xong lại bán buôn cả chuồng
Từ hang Pắc Pó cội nguồn
Sông Lê núi Mác y khuôn Bác Hồ
*
BIỂN NGOẠI HỒ TA
*
Khi non nước “đại hồ cầm” tù lương tâm ắt gieo mầm nhân dân
Con cu mất đất giam nhầm thằng Cù huy động lục lâm phản đòn
Sang sông đàn sáo ví von
Chém vè địch vận Ton Ton Hoa Kỳ
*
Bà con cô bác héo hon
Không cờ gióng trống đánh đòn công an
Một người đi với cả làng côn đồ bốn bạn đầu hàng giải nguy
Hàng trăm chiến sĩ biên thùy nửa đêm giờ tý tận truy kẻ thù
*
Dân oan tổng kết chổng khu thành công chống bọn cao mu ăn mày
Từ đâu nếm món đọa đày từ đâu liềm búa đắng cay sơn hà
“Ta về ta tắm ao ta”
Washington ngoại Hà Nội nhà vẫn hơn
*
Chín muồi thiên hạ căm hờn
Hỏa lò không sợ cô đơn Ba Đình
Đỏ đen chủ nghỉa xả tình bắc phần nam bộ tinh tinh đổi đời
Miền trung lựa thế ăn chơi MẬU THÂN ác mộng hụt hơi xuân hoài
CÙ DAI DÁI NGỰA
*
“Con tự do” mặt mo công tử đỏ cái đồ bà mũi chó vẹm cù dai
Trước cung vua thảo khấu định chiếm ngai
Sau phủ chúa lừa nhân dân tránh nạn
Tân di tản ẩn danh xưng cách mạng súng toan vay  nhả đạn cựu thuyền nhân
*
Gạt anh em tranh đấu hứa hợp quần tù chính trị mượn đĩ già đổi áo
Thờ cha già cu lía lia ba xạo
Mạo lông Mao sạch máu cú biệt giam
Ai ngờ đâu lớn chức cụ to hàm của tiếp tề tham lam nên bội thực
*
V.T.V. P.R. lao phu cực trí thức đo nhất đẳng tọa hỏa lò
Ba bữa ăn ngài tiến sĩ khỏi lo
Đảng khủng bố cho bụng no tới bến
Bọn đồng chí “sécki” thua một chến trùm sò chơi ốc hến cũng thối thây
*
Miệng luật sư như chiếc cối chờ chày lưỡi thầy cãi hồ giái ông ba bị
Không khác gì bảy mươi hai phép khỉ
Lúc lâm nguy bố láo kị long lân
Giữa canh ba giờ tý bỗng cương cần phi sang Mỹ dẫn thêm đồ bẹn vẹm
*
THỊT TRAO HÀNG GỬI
*
Những thớt thịt lương tâm đi xuất khẩu
Vài kiện hàng chính trị chạy vượt biên
Dư luận viên đã thừa mứa bạc tiền
Tất tàn tật chuyên gia gài quốc tịch
*
Lòng dân chuyển đảng quay qua vận địch đồ vũ trang của quý thích ba hoa
Bốn mươi năm thuyền nhân cũ bất hòa bô óc tế thối tha tân hán hóa
Kiều ngoại hối triễn khai về cứu hỏa lũ quan gian hàm kinh tế thủng nham
Nhắm mắt theo chỉ đạo tứ tốt làm tham nhũng tội cội nguồn trên nón cối
*
Đám lớn chức phiếm đàm nơi quốc nội
Hội quần ma độc đảng giữ quyền tà tám chục năm vẫn bám đít người ta
Cha cảm tử cho Hồ con tồn tại
Trai gái cũng lao vào đường thương mãi đãi năm châu vật lạ trái sầu riêng
*
Có lắm khi thiếu thốn mượn láng giềng quả công cốc ngóc đầu quy triều kiến
Trời biển đảo đang mất dần tam tiện đất tổ tiên cũng vội vã phi thiên
Tái vô duyên cám cảnh thảm địa điền NAM QUAN ải dãy dây chuyền BẢN GIỐC
Rừng đầu nguồn Tàu tự do cắm cọc suối tây nguyên nọc độc Chú Ba khoe
NẮM ĐẦU RÙA RỦA
*
Tân quyền nhân cựu thuyền nhân thuyết phi luân cần quốc tịch
Trở về xem kịch tuốt , tuột móng vuốt Hàm Luông
Xem thú trong chuồng xem tuồng Hồng Mao mạo khuôn CÁC MÁC
LÊ NIN giáo ác xác ngọa Ba Đình tượng hình chí mô giường mồ cũi mộ
*
Liềm búa côn đồ trong bô trí tuệ Hà Nội hiến tế đồ đệ sang sông
Dân oan đồng lòng tấn công bảo vệ chín thằng thương phế mặc kệ nhà thương
“Cẩu công an nhập viện chắc dí điện cả làng”
Do đâu thiếp phải phụ chàng hiếp dâm hiến pháp buộc nàng ra tay
*
Anh không còn bè bạn làm viên đạn kẻ thù
Em chẳng thèm chổng khu thà cù dai dái ngựa
Trong chín thằng đực rựa bất hứa một mái xề
Nhớ ngày xưa đi B bề hội đồng thả cửa
*
Gạo nuôi quân ba bữa dân rủa hai mươi năm
Không trừ thằng chết bằm trong thạch lăng cộng sản
Cái gọi là cách mạng đệ nhất hạng lưu manh
Cây có cội có cành người quên nhanh tên tuổi
*
MƯU BÁ ĐỒ VƯƠNG
*
Đồng chóe ơi tơi bời nguyên giáp nạc gặm rồi mỡ để cho ai
Sinh Hùng Tấn Dũng tác oai đảng làm dân chịu sửa sai chỗ nào
Một bô trí tuệ tào lao
Lòng sung ý vả thuốc lào lãng du
*
Thoát ly thối đảng họ Cù
Con cu tị nạn cái mu ăn mày
Luật sư tiến sĩ chơi chay bao cao su bẩn đắng cay phục thù
Trong tù học được chữ nhu mặt mo cúi đất liếm xu ô dù
*
Đăng trình một cú mù u tân thuyền nhân củ phi luân bảo hoàng
Đồ vương giấc mộng tiêu tan gian nan trị tướng hai hàng lệ rơi
Lực tòng tâm bất tại trời
Hay Ô BÀ MÁ mời xơi tha hồ
*
Quá giang tị nạn côn đồ
Lao phu mập mạp tô hô đẫy đà
Tự do thuyết khách kì hoa thiên đàng giãy chết cầu hòa lưu vong
Quê hương tùy táng thần vòng con đường nghiệp bá bẻ cong do người
NGẬM CƯỜI CHÍN SUỐI
*
Một con tin chính trị đĩ đực thí chín thằng
Không ngồi ghế nhà băng lại nằm trong bệnh viện
Củ khoai kiện con kiến lấy đá liệng công an
Tuyên bố phạt cả làng đánh đồng toan phản động
*
Dân oan đang chống cộng tổng công vụ bất tuân
Ba miền bỗng hợp quần trừ côn đồ tự phát
Càng học tư tưởng Bác càng thối nát Ba Đình
Càng lệ thuộc Bắc Kinh càng thối ình Hà Nội
*
Không cần phải vào hội cũng hỏi tội buôn dân
Bán nước xé dần dần từng mảng trời mảnh đảo
Hồ chí minh bá đạo giáo liềm búa mác lê
Lùa bộ đội đi B bế về chiến lợi phẩm
*
C.B. là của cấm chầm chậm chấm xuống hàng
Trung ương đảng giữ thang bảo tàng hang Pắc Pó
Xác khỉ vương đầu chó ló chiến thuật biển người
Nhân dân chết như rươi lãnh tụ cười chín suối
*
VINH THÂN PHÌ DA
*
Năm con ngựa giết thêm người hai thằng cẩu tặc nhận chơi cả làng
Chín chàng thương tổn công an một nàng cắp cặp dây quang nhục hình
Hai anh đồ tể thất kinh
Bảy em dân tộc liều mình sang sông
*
Nhân tai dưới mặt trời hồng
Hay trên hãi địa đại đồng thế gian
Bà con cô bác mơ màng càng chống Tầu chậm càng nhanh thoát vòng
Tây du dù bọc lòng thòng của chồng tị nạn vợ công tháo còng
*
Hoa Kỳ đưa sáo vào lồng hay chăng chim lạ cọng lông vẫn còn
Dễ gì bỏ chữ sắc son đồ vương nghiệp bá hai hòn trinh nguyên
Lời cha dạy giữ lời nguyền
Tự do Huy Cận tuyên truyền Cù dai
*
Nhịn ăn đệ nhất thiên tài
Lao phu quá bữa đã đai trước mồ
Luật sư bỏ chín mươi tô tăng đô bị thịt lõa lồ giáng si
Phải chăng tiến sĩ dậy thì thứ gì thím sực cũng phì bụng ra
TÂM THANH DẠ THANH TÂM
*
Tâm thanh gọi dạ bảo vâng
Lòng sung ý vả tiếng ngân bụi hồng
Không cùng thế giới đại đồng tìm sâu vạch lá kiếm lông lộn lồng
Ầm ầm bì bạch vỗ mông trắng da nữ sĩ che hông đồ bà
*
Đói tình gian tặc hái hoa
Khát dâm đạo dụ khó qua cấm phòng
Ba Đình Vẹm dễ trảm phong lưu manh chém gió Mao tròng pín trâu
Đối nan nan họa cau trầu đầu tiên điếu thuốc điên đầu tiền đâu
*
Oan hơn Thị Kính Thị Mầu
VIỆT NAM đánh MỸ NGA TẦU đẻ non
Một thằng không giống SÀI GÒN giọng con HÀ NỘI hội mồng BẮC KINH
Năm châu bốn biển giật mình rõ ràng phó nháy chụp hình bất mô
*
Lâu la đệ tử côn đồ
Nhân dân tự phát lõa lồ công an
Mọi miền xây đủ bảo tàng hóa trang hang hốc thiếu sàng Xuân nương
Tiếc thay hộ lý nõn nường Quốc Hoàn Trần hưởng mùi hương cuối cùng
*
“TÔI LÀ TÊN ĂN TRỘM”
*
Tôi tên là ăn trộm chưa gớm bằng cha anh phỏng dái quân lưu manh
Chém vè nhanh như chớp bộ đầu lãnh giặc cướp rước rắn cắn gà nhà
Toan bán nước qua HOA tính mua quà sang MỸ
Tôi không là đồ đĩ kí khống nhượng Hoàng Sa
*
Cũng chẳng phải con gà mời thằng NGA dùng tạm
Tôi chưa thành mẫu hạm cho Các Chú dẫm chân
Thề bất khả cởi quần quân Ba Đình chụp núp
Tôi chỉ là ngọn búp trong xã hội ác tà
*
Bị thịt để lộn da tớ phải xa Hà Nội Huế Sài Gòn phố hội tội của tớ đồ vương
Nghiệp bá vướng bức tường lửa dương cương chưa vượng
Cõi âm môn vất vưỡng tớ trí trá về vườn
Washington tầm thương ái nương tớ tận hưởng
*
Bao cao su tự sướng ơn bác cưỡng di cư tôi tớ được miễn trừ khi cả nhà cộng sản
Cái gọi là cách mạng tôi dư đạn trong nòng
Bỏ chủ nghĩa ba không tớ tạm vồ tư hữu
Dù từng làm chim khứu cũng hơn cửu vạn người
CHỒN LUI CÁO TIẾN
*
Kiểm cá đụng độ điếu ngư
Cáo hồ cẩu hổ anh thư tranh tài
Độc tài đảng trị không sai tiền chùa công vãi tác oai thị Mầu
Đại đồng chín đoạn pín trâu biển đông dậy sóng đầu lâu cá mè
*
Pháo giăng cản mã bắt xe
Vịt trời lẹt đẹt le le bi hài
Sách rằng bức vách có tai mạch rừng dựng tượng hươu nai xổ chuồng
Tướng vong sĩ đỏ đóng tuồng vẹm chèo bẹn chống cội nguồn phi luân
*
Thất kinh cộng sản đến tuần
Công an phong thưởng ba quân hợp quần
Dân đen xã hội bất tuân cung vua nghĩ quẩn tà thần đại du
Bốn phương mù mịt kẻ thù đại ngu tám hướng thả tù làm tin
*
Bạch my giáo chủ giữ gìn bao cao su bẩn còn dzin cửa mình
Lương tâm lao trọng khám khinh người yêu nước đẹp không xinh thông hành
Mở mồm không đậy mùi tanh tự do làm luật ngoài vành mép trong
Di dân khoe cọng Mao hồng luật sư tị nạn tẩy lông chồn lùi
*
QUYÊN SINH TỰ XỬ
*
Đừng vào đồn công an đàng hoàng ngồi quyên sinh
Hãy ra bãi Ba Đình bực mình đứng tự xử
Đừng vội kết án tử khi tòa khử không thông
Đừng vay mượn thần vòng mướn thòng lọng treo cổ
*
Đại đồng đừng báng bổ hố chủ nghĩa ba không
Trung Hoa chớ lập công biển đông mong tiểu tiện
Củ khoai con kiến kiện chín cẩu tặc chổng mông
Những đứa đít không hồng Mao lông lồng Kim Tiến
*
Đừng học đòi phản biện viếng thiến chó hoạn heo
Hãy nương bóng người nghèo óc eo neo ruộng đất
Mất nước là mất tất tần tật cá tháng tư
Bảy lăm lũ thiềm thừ trùng cư nơi hiểm địa
*
Chôm chỉa dai như đỉa ba khía tưởng tượng cua
Bốn thằng muốn làm vua thua thập lục sâu chúa
Bọn tay sai liềm búa giáo Mác múa suốt ngày
Đạo Lê cữ đồ chay chạy to hàm lớn chức
HỒNG MÃ THANH PHONG
*
Giao thông công chánh phí chồng phí
Tướng lại tăng thêm chẳng giảm phì
Bất khả ngại ngần gieo giống phỉ
Huyền Như Qúy Ngọ rủ nhau phi
*
Một tên trộm sách tuổi thiếu nhi
Chụp ảnh khoe khoang kẻ hiếu kì
Đảng bảo thế gian nhiều chuyện lạ
Lục lâm thủ lãnh vẫn nằm lì
*
Công an tư xử tử chồng tử
Đầu bạc tóc xanh cũng chẳng từ
Tận nơi thôn dã hay thị tứ
Đâu đâu cũng thấy chuyện bí hư
*
Củ tịt về quê vương nhất dạ đế đi Mỹ quốc hết gầm gừ
Hồng mã tân thăng từng tá úy đỏ hàm đen đít nhóm độc trư
Bao cao su bẩn đang ngâm cứu kim thiền thoát xác bác luật sư
Hãn huyết ba đời thành công cốc X thề tận diệt vó câu Cù
*
NHẤT DẠ ĐẾ VƯƠNG TỬ THƯƠNG BÁ TÁNH
*
Mắc bẫy Tầu dễ đâu cựa quậy
Hà Nội giãy nãy bắt bậy nhân dân
Tam quyền phân lập không cần độc tài đảng cậy công an bạo tàn
Mác lê liềm búa dã man nghi can tự thú tử oan trong đồn
*
Tây Mỹ phượt trung ương lần lượt
Bộ chính trị biến được thành thua
Thuế thân quần chúng hóa chùa tiền vào phủ chúa cung vua khó tìm
Ế ty y tế kiến tim trong đen ngoài đỏ trứng chim lòng đào
*
Hơn trăm trẻ chết chẳng đau dối gian dịch sởi vò đầu tiền đâu
Bệnh nhân hồ cá mắc câu ngư ông hưởng lợi lấy xâu phát phì
Giao thông xây dựng đua thi
Hải quan giáo dục so bì ăn theo
*
Xóa đảng đói giảm nghèo cán bộ
Công vụ căn hộ nhất trí cấp cao
Lão thành cách mạng xôn xao đi B cướp cạn công tao trộm mày
“Nửa đời hương phấn” chơi chay con cha cháu bác một ngày đế vương
Ý ĐẢNG CẢN LÒNG DÂN
*
Lòng dân mặc kệ lòng dân dã man ý đảng bài tân bạo tàn
Hồ như một giống thú hoang độc tài toàn trị đầu đàn bất lương
Gây thiên hạ loạn kỷ cương
Trường miên bá tánh vô thường tam vô
*
Giáo dâm đạo dụ lõa lồ
Bí thư chủ tịch tô hô lộn giường
Buộc con dạy cháu noi gương đầm đìa nương rẩy ruộng vườn sung công
Ngu dân thế giới đại đồng búa liềm xiềng xích cùm gông nhân tài
*
Ba mươi sáu kế thiện tai Việt kiều diễu nước tác oai Ba Đình
Về xem Hà Nội tượng hình bất mô cẩu tặc gian tình Tập Chương
Dưới chân thiếu bóng nõn nường
Giao thông Xuân Thị Nông nương xe đè
*
Chú Thu Ông Ké say ke
Biến Vàng Trưng Ngát Tất Thành mẫu nghi
Sảy cha Ái Quất luôn dì bảy mươi tuổi chẳng hiếm khi động phòng
Vô tài dính thượng mã phong lâu la thích khách Sinh “Cu-ông” ngậm hờn
*
MA NGỤY QUỶ HỒ
*
Đổng đạp đài vai mang nách tắp
Giải phóng quân phỏng dái rắp tâm
Đồ Tây của Mỹ không lầm
Đi B hồi cố lục lâm bỏ rừng
*
Chiến lợi phẩm bưng bê bồng bế cẩu tranh phần cắp cặp xách đeo
SÀI GÒN không muốn nuôi mèo BA ĐÌNH HÀ NỘI mang theo làm quà
Bác nồi khóc trên lưng chú cốc giọt cà phê bốc hốc răng đen
Dép râu nón cối muội đèn sát nhân đồ tể làm quen nằm vùng
*
Vung trời đất lục tung thiên địa lính cu Hồ cơ khổ bảy lăm
Trường sơn xẻ dọc đầu nằm ba mươi tháng bốn ăn năn nhỏ hàm
Hồ răng ham tốt làm lớn chức bộ đồ nghề chầu chực xơi đêm
Thướt tha kỹ nữ qua thềm ba lô sắc cốp chẳng êm đít ngồi
*
Tôi NGA TẦU kiến sầu tớ MỸ
Thua con đĩ đứng dựa bức tưởng
Ba vòng số nhỏ hàm hương
Hồn ma Ngụy ám vô thường Chí Minh
DÃ CẦM DÂM SÚC DỤC THÚ
*
Mèo gào chuột rúc BA ĐÌNH hổ gầm mang tác bác hình bất mô
Long ngâm tượng ré lõa lồ chồn lùi cáo tiến bưng bô kẻ thù
Đồ vương nghiệp bá đại du lão thành cách mạng sổ thu đái đường
Be he bè lũ linh dương giao thông tiểu lộ khó chường mặt ra
*
Một bầy cán bộ hái hoa trung ương hủ hóa phe ta trên giường
Thiên thời lậu lạm hơn lương càng to hàm lắm càng lường gạt dân
Xây chùa dựng miếu vô thần
Hổ mang sư giả mái dầm xà tinh
*
Kim kê báo sáng cửa mình thức trưa dã cẩu thình lình dội mưa
Sâm cầm nhầm lẫn cạp nưa le le vịt nước cò cưa kêu chiều
Quáng gà ngủ sớm hải điêu nửa đêm mắt cú lắm điều dèm pha
Mũi miêu mõm tý canh ba ngọa sơn đèo ngáy theo ma đá bèo
*
Bình minh xả thịt cọp beo tiết canh thin thít cheo reo chả giò
Trâu nằm bò đứng bụng mo chân vua gót chúa bỏ kho lâu rồi
Ác là thỏ ngọc liếm môi “thôi thì thôi thế thì thôi” bội nguyền
Nhân quyền dân chủ đa nguyên lưu vong phục hoạt thuyết tuyên phản đòn
*
KHÚC QUANH LỊCH SỬ
*
CHÚA trong kiếp nhân sinh PHẬT từng lập gia đình
Hồ Tập Chương bất minh thợ chụp hình sợ lộ
Trần Dân Tiên âm hộ bộ chính trị dương danh
T.Lan dưới ngọc hành tránh C.B. của bác
*
Nguyễn Tất Thành quái ác thác lác Sinh Cu-Ông
Hồ sỹ Tạo nối tông nhuộm lông Mao củ tịt
Sinh Sắc dòng bị thịt đánh địt chết nghi can
Quan say sỉn pháp đàng toan về quê tự vẩn
*
Thạch khó trác quy ẩn chẩn bệnh chín con sông
Mái mơ đến Hàm Rồng Cửu Long mồng còn nhỏ
Miệt vườn chê nhặt cỏ lang băm đỏ khôn liền
Nhờ tư bản giao liên tiển con gian tây tiến
*
Bồi bàn không tận hiến vi bất thiện BA mê
Giấy rách chẳng giữ lề bê đệ tam quốc tế
Tang cha không đổ lệ kệ Út Huệ vọng phu
Bầy tôi quyết trả thù du Hoa Kỳ rải dứa
HỢP QUẦN ĐỔI ÁO
*
Hoa đỏ trổ lỗ chó ngó lãnh thổ hồng heo
Giết hai con cẩu nghèo dái teo gieo lầu thác
Nhà giàu đít không mát bèn tự tác tự tung
Theo thói chui lộn mùng tùy táng chung bảy mạng
*
Máng ráo tàu cũng cạn bạn cách mạng chơi nhau
Hai bên đều vỡ đầu ngư ông câu song cá
Láng giềng đành đấu đá mõ chiềng chạ chiềng làng
Cùng nòi giống sói lang từ trong hang Pắc Pó
*
Một con khỉ đầu chó chặt cỏ vượn đỏ đuôi
Hồ bất minh đại buồi nắm chuôi Trung Nam Hải
Hoàng Sa từng biệt đãi khi tranh cãi biên cương
Mỹ nhân đợi trên giường bất khả chia địa giới
*
Thập lục đứa phấn khởi chín hồ hởi về nhà
Khấp báo tang thất gia vượt cửa ải nan quá
Tiên trách kỷ gây họa hậu bỉ mặt tha nhân
Nhớ những lúc hợp quần điện biên phủ đổi áo
*
CƠ ĐỒ LUNG LAY
Một hai ba ngũ lục thất người tức tưởi mạng vong khỏi ngậm cười
Báo đảng tuyên truyền không khủng bố chỉ là lam lủ đám đười ươi
Đại đồng công sản không kham nổi tự trói chân tay trước giống lười
Máu ngỡ vẫn tươi xuân 68 hàng vạn sinh linh bởi một Người
*
Cũng thịt cá lợn gà bò vịt đảng công an đánh địt quá đà
Hai còng qua ngõ phù Hoa tam quốc tế chân thứ ba lộn làng
Đồ đồng trong thuở hồng hoang Tây du Mỹ phượt bên chàng có em
Tay hòm chìa khóa luôn kèm biết đâu chàng chán món kem Hà thành
*
Đĩ đứng đường tàu nhanh tàu chậm chàng ngu cậm nàng cấm khôn liền
Lưu vong quốc ngoại Dân Tiên Tất Thành Ái cuốc như điên khải hoàn
Đầu đài chung thủy phụng loan cùng chui ống cống cùng màn Chí Minh
Lâu la đồ đệ Ba Đình đứa nào Trọng lú Dũng khinh Sinh Hùng
*
Tứ trụ bọ hung bới tung đất nước ba mươi sáu chước rước Việt kiều về
Bưng bê ngoại hối không chê dù nhân dân tệ nảo nề đô la
Bạch Nga rúp hét tặng quà tàu ngầm khuyến mãi đãi cha họ Hồ
Bốn mươi năm vẫn tô hô trong lòng quần chúng cơ đồ lung lay

TÂM THANH