Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

ZÍC ZẮC XUẤT NHẬP

TÂM THANH THI TẬP
ZÍC ZẮC XUẤT NHẬP BẤT CẬP TƯƠNG LAI ĐƯỜNG DÀI THUẬN NGỊCH
Đừng nghe VIỆT CỘNG nói gì nên xem hành động chi chi chành chành
Cung vua phủ chúa hăng tanh ớt chanh tiêu tỏi muối hành nồi canh
Mỗi cây một gốc nhất cành xuất ra độc đảng đấu tranh khỏi mời
Sổ hưu an phận nghỉ ngơi từ nay xuống thế lên đời nông nô
Quên đi bộ đội cụ HỒ thiếu mồi hổ vẫn rình vồ cáo con
Miếng ăn chưa được thơm ngon còn hơn giữ tấm lòng son mận đào
Luật là tao đảng cũng bao đồng hương đồng chí tào lao chớ vào
Thâm cung bí sử trùm Mao chụp ô lí lịch thanh cao vô đầu
Dân bầu đảng cử đi cầu tõm rơi thăm phiếu cau trầu đối giao
Trung ương tổ chức cào cào ngoại xâm châu chấu đỏ mào đen chân
Dân oan khuya sớm tảo tần nắng mưa cung phụng cách tân quan ngài
Chỉ tay năm ngón trên ngai nhất ngôn kí xuất nôn ngay tại trào
Nhớ em như nhớ cờ sao năm nao vay mượn bên TẦU ĐÀI LOAN
Tập Chương Hồ trú tộc CHOANG Hakka HẸ cách mạng mang bụi đời
Thay tên ái Quấc về trời bệnh lao tù phạm tắt hơi lâu rồi
Chỉ cần sửa chữa đôi môi chỉnh hình may mép đứng ngồi đổi thay
Giáo liềm đạo búa mỏng dày lang băm bằm mặt sửa mày hoá non
Ra ràng của quý vẫn son hăm he xuất cước tạo con đồ bà
Ma tha quỷ sức mấy tha chằn ăn trăn quấn sơn hà dễ xơi
Sinh hùm sinh hổ để đời đố ai truy được HỒ chơi lúc nào
Học theo đạo dụ hồng MAO giang sơn thâu tóm quy TÀO dã man
Ma Thiên Lảnh cảnh hôn làng Tây hoảng hốt tránh kinh hoàng MỸ qua
Dâng Nam Trung Hải món quà HOÀNG SA đệm biển bắc phà đông ÂU
VIỆT NAM tổng hợp da màu như Hợp Chủng Quốc năm châu một nhà
Tương lai bốn biển lại qua Á châu gìn giữ tuyến đầu TRUNG HOA
Khỏi cần hán hoá lấy đà nam phương bắc phận lâu la thẳng đường
Lưỡi bò chín đoạn khẩn trương lòng MAO ý đảng một phường lục lâm
Đất liền thảo khấu coi chừng biển trời quần đảo tượng trưng sao vàng
Trên nền huyết phướn báo tang nước nào bất phục cao trào BẮC KINH
Hằng hà sa số âm binh chầu quanh một ánh thiên tinh nhất triều
Đố ai dám uống thuốc liều hạt nhân sát nách hoả thiêu tức thời
Đại đồng thế giới ăn chơi hồng quân cộng phỉ nghỉ ngơi hưởng đời
Kim cô không phải đội chơi trói người chẳng dễ bằng lời dụ ngon
Chí Minh thấm thuốc một đòn tổ LÊ thánh MÁC vẫn còn tuyệt chiêu
Từ đây mệnh vận một chiều hồng phong trở gió tiêu điều bản thân
Nắng trưa mưa tối quân thần bảo vâng gọi dạ duy tân biết điều
Hồ như thân phận nàng KIỀU ba mươi năm đã liêu xiêu nước ngoài
Hợp đồng tác chiến cướp ngai cựu hoàng BẢO ĐẠI thua bài lục lâm
Tự do thảo khấu nhẫn tâm CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT giết thầm ân nhân
Một bà tên NGUYỄN THỊ NĂM lũ trung ương đảng ăn nằm chưa lâu
“Thiên an môn dồn xác người đười ươi xe tăng đẫm máu”
MÃO KIM CÔ MƯU ĐỒ ĐẾ QUỐC U MINH LẬM THUỐC ĐỘC BUỘC TẦU Ô
Tử hình miễn xử chém đầu khoan hồng trăm vạn xác rông khắp vùng
Ấm no cán bộ đảng dung kim thiền thoát xác hoành tung cường hào
Bao che ác bá của nhau đại gia hạnh phúc cờ đào máu tươi
Sát nhân tư bản đỏ cười như rươi giai phẩm nhân văn pháp trường
Hai mươi tháng bảy thảm thương di cư bắc bộ lên đường vô nam
NGÔ ĐÌNH DIỆM tấm lòng vàng miền nam ruột thịt cưu mang triệu người
Cộng quân uống cả máu tươi đồng bào bỏ mạng trên đường tự do
Ấm no hạnh phúc chưa so hơn hai thập kỷ con đò ngược xuôi
Ba năm cải tạo đầu ruồi quân dân cán chính đút buồi cả tin
Mười năm bực bội cửa mình hiền thê quân NGUỴ đăng trình hiến thân
Dép râu nón cối tối cần hơn hai thập kỷ trai tân sáng lòng
Không mong em mọc lông hồng bõ công bộ đội tẩy hông hộ nàng
Nhẫn tâm vấy bẩn trăng vàng vào hang thằng mán làm tan giường lèo
Đưa em xa cõi ngang đèo trèo lên đèo nghếch tếch mèo mả đen
Gà đồng mồng đỏ chưa quen khen ai khéo đập chập cheng động phòng
Sợ gì khi thượng mã phong má em hây hẩy long nhong an toàn
Tốt làm đừng để có mang quê hương bên nội mặc nàng chờ mong
Từ ngày tin đại thành công cõng chiến lợi phẩm sang sông chưa về
Hẹn thề bịt mắt bắt dê miền nam gái đẹp nhiêu khê giã từ
Từ ông củ tịt bí hư đến thằng dám xúi khư khư đồ chùa
Bên thắng cuộc tất làm vua SÀI GÒN LỤC TỈNH bán mua nảo nề
Cũng là một lá môi mề đứa bồng ông táo đứa bê vòng vàng
Bắc nam đành phải ly tan thôi thôi thiếp hãy xa chàng từ nay
Cúi đầu bưng cái mặt dày cơm ngày ba bữa tiền vay hàng tuần
Cũng thời mang tiếng lang quân chẳng khi nào tưởng núp quần của em
Giao thời năm tháng nhập nhèm tình chồng nghĩa vợ lấm lem mất rồi
Khi ăn quên chuyện trông nồi vắt chân chữ ngũ nhớ ngồi hướng đông
Tinh mơ dậy sớm lên đồng lúa còn một đống đòng đòng nở hoa
Trăng tròn trăng khuyết non già phải chi sương giá làm ma trở về
Khói hương một tấm chân quê nhớ người viễn xứ lời thế vấn vương
Truy hoan vui thú trên giường bà hai vợ cả dưới đường đào mương
Tát vơi đạo lý luân thường coi như liệt sĩ tử thương chiến trường
Ngày nao bộ đội trên giường bữa nay cán bộ hàm hương lên đời
Phải chăng cách mạng kiểu chơi ba mươi sáu chước không lời đổi thay
Bảy hai phép khỉ lá lay luật rừng pháp rú đoạ đày nhân dân
Lão thành phỏng giái xuôi cần đa nguyên đa đảng tam phân tranh quyền
Sát nhân cướp hiếp cẳng dài ngắn chân cán bộ cầm cai dân tù
Văn nhân di sản HỒ mưu tin loan tức bực toàn cầu năm châu
VIỆT NAM đệ nhất pín trâu , hán TẦU HÀ NỘI tận tình buôn dân
BA ĐÌNH bán nước dần dần dẫn đường chính trị đầu đần trung ương
“Súng hoa cải thân môn khoe của từ VĂN GIANG loang đến CẦN THƠ
Lâu la vội lập điện thờ CHÍ MINH giáo chủ thần l.ờ bạch mi”
BỘ ĐỘI DỘI CỐI VƯỜN HOA ĐỘC CÔ , U MINH GIẢ MỒ NAM MÔ CẦU BẠI
Các cô kiều nữ dài chân lộn rồng vương hậu SÓC TRĂNG nấu chè
Nam MÊ KÔNG vướng mắt me lân che mặt mốc CÁI BÈ bán trôn
Đường dây xuyên VIỆT buôn “lồ ô ồn” hai ngàn đô MỸ thượng tôn lên giường
Diễn viên điện ảnh nêu gương hoa khôi người mẫu kiên cường đổi ca
“Hôm qua trát bắt HỒNG HÀ bữa nay án nhặt tú bà MỸ XUÂN
HỒNG HÀ quê ở THÁI BÌNH MỸ XUÂN gốc cạnh tiền đình HẬU GIANG”
Năm sao HỒ phố tảo tần mi ni khách sạn cách tân lên đời
Đại gia tư bản đỏ chơi xoay tua HÀ NỘI xả hơi SÀI GÒN
Cung đình HUẾ vẫn chưa ngon miệt vườn TIỀN , HẬU GIANG còn CÁI LƠN
CÁI RĂNG “Cắn Sái” CÁI VỒN CÁI BÈ nước chảy CÁI MƠN đầm đìa
“Nữ đệ tử tám muôn công trạng tân lâu la xả láng đạo HỒ
Mặc cho lão phụ tung hô công an khuyển mã côn đồ trưng thu”
Tú bà tú cậu lia thia sáu tư ba bảy ăn chia đồng đều
Giáo khoa sách dạy “cây lêu” đố thằng nào dám mơ trêu ông trùm
Bảo kê bịt mặt chùm hum không là ruột bác cũng đùm lão cha
Dưới tay thái thú quyền tà nữ nhân an phận kiếp hoa phù trầm
“Cha tuyệt tình con bình bồ bố , hội lõa lồ xấu hổ toàn gia
Non sông tan cửa nát nhà giống dòng HỒ THỊ sơn hà nguy vong”
Một chàng say sĩn nhẫn tâm đả thương con đẻ dập bầm bả vai
Muốn con thành bậc kì tài toán thi điểm kém đuổi ngay ra đường
Gió hè hâm hấp bốn phương phải chăng vì thế lâm phường mãi dâm
Còn thua mãnh thú dã cầm đoạn tình không nỡ tình thâm suốt đời
“Thế nước biến giang sơn gặp hiểm thời gia phong đồi bại suy vong
Không còn tứ đức tam tòng nữ nhi thượng tọa đầu ông phá nhà”
MỸ XUÂN sơn nữ BA ĐÌNH hoa khôi dạng háng chình ình làng chơi
Đại gia tư bản đỏ lôi anh nào bỏ bạc nhiều ngồi ghế trên
Thương em cho một chiếc mền che rèm khỏi thấy họ tên dẫn đường
Dù là đồng chí cùng phường tám phương bốn hướng khó nhường lâu la
“Nông quấn tuốt” vuột cuộc thi , khử tình địch tặng quả truỳ KIM ANH
Đố công an truý truy tầm đồng chí nào truỵ từng đâm bạn mình
Khôn liền nín nhịn lặng thinh bằng như ngu chậm hồn linh khó còn
Vua tin vịt vẫn sắc son ao bèo một cục đá hòn khó loang
Chết oan NGUYỄN TIẾN CHÍNH than một dao dính cổ công an đồng sàng
Trung ương đảng cũng đầu hàng có ai lớn mật vào hang họ HỒ
Tôn thờ chủ nghĩa tam vô năm canh tứ khoái vội vồ theo tông
Tiếc thay dòng giống LẠC HỒNG đam mê tửu sắc lộn rồng mỹ nhân
HÀNG BÔNG NHUỘM phố lục đôi , Quốc Hoàn TRẦN quyết cuỗm mồi thị Xuân
Sau khi thỏa mãn cưỡng dâm công an bộ trưởng xe đâm chết nàng
Thoả lòng mãn dạ sài lang CHÚ THU ru rú trong hang lộn làng
Tình nhân chết chẳng liên quan ngoạ sơn lâm hạnh Thị Vàng cô em
“Nan đức mộng BÍCH LIÊN biên kịch THỊ HUYỀN TÂM ĐỖ dấm cha già
Cởi trần đấu tố nội gia giống dòng HỒ THỊ vương ma điêu tàn”
CHÓ MÁ ĂN THỊT CHÓ HỒ LI THÍCH GIẢ HỒ XƠI ĐỒ BÀ ĐỒ CÔ
THỊ XUÂN NÔNG hiến thân VÀNG , huống chi HIỀN ĐỨC hoa tàn dã quyên
Ngày xưa hộ lí giao liên bữa nay khô xác cữ kiêng ăn càn
TRẦN ĐĂNG NINH CHIẾN TẠ QUANG sát nhân đồ tể lên đàng dã man
 “Thủ tiêu” : khi chính trị cần đích thân hai đứa đi mần thịt ngay
“Tin nghe tức bực giật bắn tay chân lá cải vài trang điêu tàn sông núi”
Món cầy QUẢNG TÂY không bỏ , sá kể chi đám cháu nhỏ quàng khăn
Gái quê dù quấn khăn rằn SÓC TRĂNG cũng lựa CÁI RĂNG hữu cầu
Mười bảy bẻ gãy sừng trâu dọc ngang tám cụm vườn trầu tinh tinh
Hợp đồng tác chiến BA ĐÌNH THÁI BÌNH cũng dính về dinh HỒNG HÀ
“Áo hoa cà khỏa toàn thân khoai lang dạng háng cản chân quỷ thần
Một bầy bảo vệ long lân rồng lôi phụng kéo hai thân dân lành”
Con cù quay tít cung mây không hay lập tự ngồi quay bán già
Nam mô ! PHẬT ! nam mô ! ma ! niết bàn âm cảnh khó qua một kiều
Trọc đầu đợi mọc cao chiêu lâu la xuống tóc chờ tiêu diêu phiền
Bỏ hoan chối hỷ lễ tiên độc tôn chính địa phụ thiên phù tà
Đành tâm giả quỷ giả ma thiền môn rộng mở ta bà VIỆT gian
SINH CUNG ngã ngớn đài vàng hỏi khăm ai đã phá tan nước nhà ?
Gây nên những trận phong ba sáu mươi năm lẻ giặc HOA cầm chầu
Đại đồng giăng sợi dây câu đệ tam quốc tế nhuộm màu tang thương
Ma vương toan loạn PHẬT đường thủ từ ướm hỏi người thương đâu rồi
MINH KHAI còn đỏ đôi môi LY SAM xú nữ mùi hôi kê TẦU
TỐNG VĂN SƠ vẫn dài râu có đan chặt lại dây xâu đồng bào
Cầm tinh phướn huyết độc sao ai đem cộng đẫm vào màu cờ HOA
Ngươi là ngươi ta là ta dương gian chỉ mỗi Người TRẦN DÂN TIÊN
Vượt biên mượn lộ kiếm tiền đất trời tổ quốc thăng thiên qua TẦU
Gây nên một cuộc bể dâu THÁI BÌNH DƯƠNG bỗng đục ngầu sinh linh
Phải chăng tức cảnh BA ĐÌNH TẤT THÀNH : HỒ tặc : CHÍ MINH : cũi giường
Miệt mài sóng gió bất lương những con sứa lửa cúng dường thánh linh
Hải âu vỗ cánh giật mình rong rêu cũng phải rập rình nổi trôi
Kiết già thượng tọa bồi hồi non sông nước biếc miếng mồi lợi danh
Đâu là cội đâu là cành đưa tay bắt quyết tâm thanh bàng hoàng
Trên nền cờ đỏ sao vàng máu nhân dân đẫm tóc tang xóm làng
Cuồng  phong giận dữ trào dâng địa ngục vô đối niết bàn cách tân
Bồ đoàn đại đức bâng khuâng sắc không thông sắc ngại ngần sắc không
Trời xanh ghen ghét đất hồng thịt xương trắng ngọn gió đông ngỡ ngàng
“Ngả ba do dự đạo đời cười người hôm trước người cười hôm sau”
Vô thần vô pháp vô tăng ma đưa lối quỷ dẫn đàng ra khơi
Nghênh ngang đứng giữa đất trời hữu tâm vô đạo mở lời dối gian
Mai kia xuống lội suối vàng phán quan tủy hỷ xả giàn thị uy
Bởi chưng bè lũ vô nghì tu hành lỗi nhịp gối quỳ chí tôn
“Không là bà chẳng là ông đạo đời tăng tục trắng mông đen đầu
Đầm đìa phướn máu đính sao bao nhiêu mạng của đồng bào tạo nên”
SỨA ĐỘC ĐỎ DÃ TRÀNG VÀNG MINH BÁN GIANG SAN MAO BUÔN NÔ LỆ
Vô thường quy án âm môn diêm vương ngạ quỷ cô hồn vãng lai
Chân thành vọng bái PHẬT đài thanh tâm đãnh lễ thiện tai kiếp người
Cờ đời còn lắm trò chơi chớ nên gây cuộc tơi bời hỗn mang
Mô PHẬT mô pháp mô tăng con đường chính đạo thẳng băng xa vời
 “Trăm năm một cuộc bể dâu” đến khi lâm tử thiếu câu chân thành
Sá gì mấy bữa ăn nhanh vài cô vãi lén vin cành rẽ cây
Lạc đàn chim ngỡ cùng bầy hay đâu sư phụ xúi vầy gió trăng
Thanh lâu hồng diện mỹ nhân tình trao bạc đổi bất phân đạo đời
Tàn đêm tiếc lúc ăn chơi trọc đầu tóc giả vụng rơi vũ trường
Lồ ồ đạo lý luân thường dâm tăng đành phải nhún nhường lui chân
Sinh vô tướng tử vô thần lập công chuộc tội hiến thân chủ từ
Thích thanh Tứ khoái thiền cư gian ngoan chùi mép trùng tu biệt phòng
Hậu liêu chú tiểu nghênh phong đặc công giải phóng cờ hồng xanh mưu
Hổ mang cốt cách loài cừu buôn thần bán thánh họ lưu manh cùn
Ba quân củ tịt vẫn thun HOÀNG TRƯỜNG SA đảo đảng đùn sóng xô
Quốc doanh sư trưởng hoan hô “Cung nghinh nhận giải tặc HỒ CHÍ MINH”
Sơn son thếp bạc cửa đình thiện nam tín nữ thất kinh tượng hình
Có khôn bịt miệng làm thinh không ngoan cũng chớ tung tin ra ngoài
 “Dâm tăng phó mặc bên tai chữ sai đi với chữ “ai” một vần”
Đây là lợi đấy là danh bạc đầu sóng vỗ phù vân tan tành
Phương nam một giải mây thành nắng chiều ráng đỏ bức mành thê lương
 “Thất tình lục dục chưa tường tội gì thượng tọa vội buông xuôi đời”
Nhân tình thế thái ngậm ngùi trăm năm còn mãi tiếng cười mỉa mai
 “Nam mô kinh kệ thiện tai gieo sân si gặt bi ai vào lòng”
Ngỡ rằng dưới mặt trời hồng bọ sâu hóa kiếp đại đồng chư tăng
Giả trang đâu chỉ vài thằng quốc doanh sư muỗi lăng quăng cả bầy
Chờ thời đợi thế lất lây hồi chuông cổ tự kình chày kinh “cu-ông”
Quay cuồng trong trận hồng phong Thích thanh Tứ đổ tường ong bướm rình
Thiên kinh địa hãi hắc tinh tủi thân quỷ kiến sầu “mình chí hô”
Qua cầu khỉ đỏ lõa lồ trần gian lắm kẻ điên rồ hại nhau
Một bầy đảng cử dân bầu gâu gâu đội hại tóm thâu nước nhà
Ba thằng quỷ bảy con ma LA THĂNG chém gió NGA phà giáng si
Giao thông đình bộ tế y nhân dân than thở âm ty rộng đường
Ngựa xe như nước bốn phương cổ chai thắt nút bất tường lối đi
Bọ sâu lên mặt thiếu gì hàm gian chức giả vờ thi thực bằng
Một bầy khỉ đỏ lăng nhăng vẹm lôi đội hại nửa thằng nửa ông
Dăm ba đứa lộ tồng ngồng kẻ còn trụ cột cuồng ngông ngạo đời
Mụ DOAN mồm thối lả lơi nước nhà dân chủ đúng thời ăn chơi
Hơn trăm của quý nước người đồ hay không dễ dàng mời ngoại quân
 “Ca nô hót sởi” bán thân tạo hình khoe dáng cởi trần vẽ hoa
“Thi đua lấy chức danh bà HÀN non cũng tóm THÁI già cũng thâu
Bủng beo bồi bút bê bầu xoa hoài cái bụng biết đâu màu gì”
VIỆT GIAN VIỆT CỘNG VIỆT KIỀU BA CON ĐIÊU ẤY ĐẢNG YÊU ĐỨA NÀO
Trắng đen vàng đỏ sá chi miễn là đẻ đứa mặt lì VIỆT gian
 “Cu li” kỹ nữ da vàng thi đua xuất khẩu bẽ bàng nội gia
Từ khi qua nước người ta đô la rúp hét gói quà phong lưu
Gửi về cúng tế bầy cừu nhục hèn quốc thể âm mưu đầu hàng
BA ĐÌNH , HÀ NỘI huyênh hoang VIỆT kiều yêu nước vô vàn mến thương
VIỆT gian VIỆT cộng cùng phường đan bè kết phái trên đường hại dân
Nắng mưa khuya sớm tảo tần giao thông quần chúng phí lần không ra
Khổ thân yêu nước THĂNG LA cửa mình tự sướng DOAN già tự ti
 “Cứ xem đất nước HOA KỲ nhân quyền dân chủ không bì được ta”
Tự do tôn giáo đảng tà cấm nghênh thánh giá ngăn cha giúp đời
Bầy tư bản đỏ thảnh thơi chiến lợi phẩm mời mâm cỗ thịt xôi
Dân bầu đảng cử vẹm ngồi bốn tên thái thú thiên lôi giặc TẦU
Mặc cho đất nước về đâu xe hơi đời mới nhà lầu tân trang
Rừng xanh suối đỏ bạt ngàn đổi trao bán chác mỏ vàng hầm nhôm
Ngư dân tai nạn dập dồn dường như “tàu lạ” biển đông canh phòng
Rõ ràng cá chậu chim lồng TRƯỜNG HOÀNG SA đảo khủng long rập rình
Tà quyền HÀ NỘI nín thinh giang sơn nguy cấp đảng mình khỏi vô
Ma vương nhiễu loạn dâm ô Thích thanh Tứ Nguyễn trường Tô môn đồ
Đảng viên nhiều đứa ngây ngô Đức Sương Sầm liếm mép khô cửa mình
Nhà to vợ nhỏ cũng rinh dân oan mất đất thình lình nổi cơn
Bao nhiêu uất khí căm hờn Bom VƯƠN đạn TIẾN súng vờn VIẾT căng
Quy y ngũ giới ma tăng lọc lừa tam pháp lăng nhăng đạo đời
Thế gian lắm cảnh ăn chơi gian nhân tây biến tàu bơi xập xình
Giặc tràn hán hóa thất kinh cờ sao sáu cánh lập trình TẦU nô
Mô PHẬT vô pháp nam mô làm sao cứu mảnh cơ đồ VIỆT NAM
‘CU BA Dũng MIẾN ĐIỆN sàm” ba hoa khoe mẽ quan tham to hàm
Tuyên truyền tư bản không kham chẳng thà nhất nghệ “tay làm miệng nhai”
Dám đâu theo sách quý ngài nhân quyền dân chủ thảo mai lấy lòng
Tự do đòi hỏi hơi đông tù nhân chính trị không đồng án oan
Nửa xanh nửa đỏ sao vàng cờ che thế giới cờ choàng nhân dân
Mang danh anh giải phóng quân áo đai cộng sản lai quần TẦU ô
Vô thần giả thánh lõa lồ gia đình tổ quốc tặc HỒ bó chân
Gây nên thảm cảnh dương trần nồi da xáo thịt thiện nhân không màng
Sư “tri quáng” chuộng hào quang tiếp tay VIỆT cộng máu loang cửa chùa
Thiền môn mở cuộc bán mua “Hư danh Quảng Đức tim đùa không tan”
Nhục thay giữa chốn đạo tràng hỏa thiêu khuyển mã vênh vang hoàng bào
Trên trời có vạn vì sao trần gian chỉ mỗi mình tao chết liều
Ba chìm bảy nổi liêu xiêu Trí Quang quẫn trí đúng điều quáng tri
 “Bắt tay bè lũ vô nghì tưới xăng đốt bạn đồng liêu sao đành”
Có nghe sặc sụa máu tanh MẬU THÂN sáu tám dân lành chết oan
Dưới nền cờ đỏ sao vàng lạnh lùng gian tặc phát tang môn đồ
“Nhân quyền dân chủ tự do ấy là mối họa rắc tro xác HỒ”
BÁN-NƯỚC BUÔN-DÂN:MẬU-THÂN ẨM-MÁU KHỈ ĐỎ LÚ BỘ Y BÔ HỒ-TẶC
Cố đô HUẾ đội khăn sô bốn mươi năm kiếm nấm mồ chôn chung
Bởi bầy sát thủ điên khùng tay sai HỒ tặc ăn mừng chiến công
Thịt xương vùi giữa ruộng đồng hay đầu ngọn suối khó trông bóng người
Phải chăng biến hóa ma trơi thân nhân mới biết tiêu đời nơi mô
Tựu chung di sản tặc HỒ gây nên thảm cảnh cơ đồ lung lay
Mặt chai thủ lãnh ăn mày nhờ anh tư bản ra tay cứu nàn
Không quên điệu bộ huênh hoang bồi thường chiến phí “da cam” hại người
Chỉ toàn bộ đội mồ côi miền nam lính “Ngụy” chớ đòi ké vô
Dễ gì thằng MỸ điên rồ khôn ngoan dư biết mưu mô “Chí Phèo”
Đám trung ương đảng hò reo thế là đồng chí cọp beo thoát nghèo
Phế binh của “Ngụy”tỏng teo phó thường dân vẫn án treo suốt đời
Bà con hải ngoại ngậm ngùi cũng nan giúp đỡ vài gùi tình thương
Bầy tư bản đỏ nhiễu nhương siêu xe quái thự yêu đương mặc lòng
Than rằng thế giới đại đồng hóa ra chẳng đáng đôi mông của bà
 “Ta về ta tắm ao ta” chờ ngày phục quốc sơn hà đổi thay
Trần gian địa ngục đọa đày lất lây sống đợi một ngày không xa
Nam mô ! PHẬT giáp pháp ma quốc doanh sư giả lâu la thượng đài
Trần gian chỉ có quý ngài buôn thần bán thánh trên ngai chủ từ
Nhục bồ đoàn hưởng riêng tư cà sa y bát thiềm thừ cương thi
Cầu vòng bảy sắc sân si NẠI Hà sóng vỗ ai bi phận người
Trên cao chỉ chín tầng trời hoàng tuyền mười tám cửa người hoá ma
Trăm năm trong cõi ta bà phục trang áo giấy lụa là sắc không
Thuyền tâm sóng ý bềnh bồng dưới diêm vương điện mênh mông sỏi tình
“Thiên linh linh địa linh linh” kì duyên hội ngộ giữa mình với quan
Thích thanh Tứ tựa Trí Quang hai tên tri quáng bàng hoàng thiện nam
Bao nhiêu tín nữ lỡ làng lầm tin cửa PHẬT ôn hoàng khó vô
Đến khi cùng xuống đáy mồ mới hay sư đỏ quạt mo phản trời
Lừa người dối đạo gạt đời ngày vờ chay lạt đêm chơi mặn mồi
Của người không dễ nuốt trôi cơm vào trong miệng đảng lôi ra ngoài
Ầm ầm tiếng chửi bên tai thánh thần cũng dội trên ngai lát vàng
Một đời làm chúa hổ mang cộng nô công cán làm tan nước nhà
Điêu tàn không ít nóc gia MẬU THÂN sáu tám đàn bà trẻ con
Bốn mươi năm vẫn mỏi mòn đứa tìm thây mẹ kẻ mong xương bà
Vong linh uổng tử hồn cha NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI quỷ tha ma rình
Lục lâm thảo khấu mưu sinh từng hòn đất thấm bóng hình tổ tiên
Đau thương cám cảnh ba miền đổ công sức góp bạc tiền cúng cha
Nam mô quỷ ! nam mô ma ! thiên binh địa lính quyền tà hôn quân
Chắc chi gọn ghẽ áo quần hay là cả bọn khoe thân lấm trần
Ngục hình bất khả cách tân dầu sôi chảo lửa huyết mâm cột đồng
Cầu mong một chút gió lồng đông phong không đến lửa hồng sục sôi
“Mờ mờ ảnh ảo cỗ mồi rượu cờ hoa nguyệt sướng môi hại đời
Phù vân qua cổng mà thôi tham chi những lúc được ngồi cao sang”
HÔ THẦN HOÁN QUỶ THỔ PHỈ LOẠN TRẦN DÂN TIÊN TIẾU NGẠO
Tăng ông tăng bác tăng bà ba tăng ma giáo chết cha thủ từ
Thăng đàn chủ tịch bí thư hòm công đức giữ khư khư trong lòng
Lâu la đệ tử lòng tong thi đua đớp rỉa đại đồng của công
Thiện nam tín nữ khoe mông gió lùa nhà trống bỗng thông cửa chùa
Hậu liêu mở cuộc bán mua chúng dân cứ ngỡ trò đùa cái bang
Hay đâu chính giữa đạo tràng sư thầy đã vội tẩy trang hỏa lòng
Chèo thuyền bát nhã tính công qua sông phụ phí rờ mông xoa đầu
Thanh trừng nội bộ giăng câu vài con cá nhỏ không hầu trầu cau
VINH QUANG TIÊN LÃNG đớn đau năm mươi cán ngố ôm sầu sảy chân
Trung ương bộ sậu ngu đần mưu mô tìm kế thoát thân riêng mình
Hoa lài sóng vỗ rập rình “Nước nào giãy chết” tự tin nhảy vào
Dưới cờ máu đỏ vàng sao “Công an độc trị” sắp trào huyết tương
Đảng đưa lối Bác dẫn đường LÊ NIN,CÁC MÁC,TRẠCH ĐÔNG MAO điều
Thiên thời địa lợi cao chiêu xác đồng bào chết càng nhiều càng hay
Thạch lăng chăm bẳm hàng ngày đố thằng nào dám cuốc cày xới lên
Dân oan mất đất kêu rền dường như dạ vũ tiếng rên tặc HỒ
Nam mô quỷ sứ nam mô bạch mi thần giáo lõa lồ dưới trăng
Dâm ô không phải ít thằng đảng viên ba triệu tân thăng thủ từ
Trọc đầu bị lộ giả sư đại gia tư bản đỏ cư biệt phòng
Sợ em cô quả trúng phong nửa đêm hỗ trợ xoa mông giúp nàng
Giang sơn phủ một màu tang chiến tranh thật sự hỗn mang bây giờ
Nhà nhà căm hận trong thơ đêm đêm dưới ánh trăng mờ mở xem
 “Cháu con không dám lên đèn đòn công an trị dân quen lắm rồi”
Ra đường không được hở môi “Quần chúng tự phát” núp ngồi đứng trông
Bởi chưng ganh tị GIA LONG SINH “CU-ÔNG” NGUYỄN hóa rồng ngoại bang
Học theo cộng sản bạo tàn đẩy nhân dân xuống suối vàng lầm than
Oan khiên khắp xóm thôn làng đoàn quân giải phóng cướp càn trộm hôi
Vênh vang phủ chủ tịch ngồi chỉ tay năm ngón âm lôi giết người
Công an khuyển mã bầy tôi bồi tây chẳng đặng hán hồi trị dân
Vào phòng tra tấn vong thân hay mong tự tử trên trần nhà giam
Bao nhiêu đày tớ làm càn công khai bẻ cổ nghi can ngoài đường
Nhiều em trúng đạn sát thương hỏi ra tội chẳng nhún nhường dưỡng chân
Trịnh Công Sơn nội gián quân lời ca phản chiến tiếng đàn thối binh
Nhơ danh sứ giả BA ĐÌNH vắt chanh bỏ vỏ linh đinh hậu trào
Vẫn còn âm ĩ binh đao “Nối vòng tay lớn”đồng bào đừng mong
Dã tràng se cát hoài công KHÁNH LY hát khúc mưa hồng đêm đông
Rắn rồng rồng rắn rắn rồng sắc không không sắc gió lồng sắc không
Ngẩng lên nhìn mặt trời hồng mây đen u ám vầng đông mất rồi
Chỉ còn kí ức mà thôi lợi danh danh lợi miếng mồi phù hoa
Hãy xem thế giới người ta tự do dân chủ nguy nga nhân quyền
“Đâu là tình đấy là duyên đạo thuyền bát nhã lệ quyên sóng đời
Ở ăn không được hợp thời mau vào chín suối cùng bơi một bè”
ĐỊCH HỌA NGỌA CAM RANH TÌNH ĐỒNG CHÍ CỰU TƯ THÙ
Chắc từ lỗ nẻ chui ra công ơn khinh thị mẹ cha thế này
Ai xui nên cảnh đắng cay sinh thành hai đấng mặt dày nghe tin
Nữ nhân phận gái nhà mình xác thân còn đó tiết trinh bán rồi
Xầm xì thiên hạ bỉu môi gia huyên thất đức cuối đời ô danh
Phải chi gương vỡ lại lành toàn gia sống dưới mái tranh cũng đành
Đêm về quỳ lạy thiên thanh theo hương khói tỏa lòng thành vấn thiên
Tựu chung tất cả vì tiền lẽ ra để mặc tà quyền nhiễu nhương
Nhân sinh lạc lối lầm đường còn hơn khối kẻ bạo cường dã man
 “Nào là bảo vệ công an nhân dân tự phát xóm làng tan hoang”
Ông chăm quân cảng CAM RANH biển đông dậy sóng xâm lăng coi chừng
Bốn mươi năm lỡ dửng dưng bây giờ mới được vui mừng vinh quang
Không cần mười sáu chữ vàng bỏ đi tứ tốt dã man TẦU phù
Thiên niên kỷ đã phiêu du ANH NAM bị CÁC CHÚ trù thương đau
NAM QUAN cho đến CÀ MAU ở đâu cũng thấy mái đầu đuôi sam
Nhông nhông nhông ngựa ông đã về chúc cỗ SÀI GÒN cho ngựa ông ăn
Nhông nhổng mông ngựa ông đã về dọn cỗ CUNG ĐÌNH cho ngựa ông nhai
Nhông nhống nhồng ngựa ông đã về bầy cỗ BA ĐÌNH cho ngựa ông xơi
Trước tiên thăm lại CAM RANH bốn mươi năm trước đào hầm ở đây
Môi trường không hợp phương TÂY cớ sạo lại nỡ trông cây giặc TẦU
Thằng nào giỏi bám pín trâu chó hùa một lũ gâu gâu thiên triều
KHÁNH HÒA nắng gió hỏa thiêu bao nhiêu NGA mạng tiêu điều NHA TRANG
Sau khi ngắm vịnh CAM RANH ông quanh qua HUẾ cổ thành dạo chơi
MẬU THÂN sáu tám để đời dân trong một nước lại chơi đến cùng
Bao nhiêu mộ táng nằm chung bởi bầy quái thú lạnh lùng chúc xuân
Bốn mươi năm được mấy lần nén hương thương tiếc thân nhân dưới mồ
“Trước sau gì cũng qua đời sao chẳng cho người nở nụ cười vui”
Có còn chủ nghĩa tam vô hay theo TỐ HỮU xô bồ đại gia
Dân oan mất đất mất nhà đi đòi công lý đàn bà lão ông
Ngựa ông cưỡi vẫn nhông nhông hồ như đâu đó tồng ngồng mĩ nhân
Thiên đường địa ngục dương trần PANETTA biết “lông b.rông” chỗ nào
“Hội nghị mở toàn dân không mau chóng hợp quần tất trầm luân địa ngục”
Mẹ TẦU nuôi cá ao ta má VIỆT tỉ muội chảo da thịt xào
Các bà mặt mũi giống nhau lá đa CÁC CHÚ mua hoa mỏng dày
Bí thư tỉnh ủy gặp may lâu la rủi chịu đắng cay lao tù
Một ngày như giấc thiên thu câm què mẽ sứt điếc mù cho xong
“Rồi sẻ thấy tà quyền rơi tan tác như xác “gà đá phi”trong ống cống LYBIA”
“Con giun xéo mãi cũng oằn” VĂN GIANG VỤ BẢN vẫn quằn thế sao
Đối phương bất nghĩa đồng bào sợ gì NAM ĐỊNH nghẹn ngào khoanh tay
Bà con chịu cảnh đọa đày công nông trí thức đông tây đâu rồi
Bắc nam trung dũng hèn trôi cúi đầu khuất phục âm lôi BA ĐÌNH
“Cá thác rồi mới lác Bác chưa chết khôn liền kí sự T. D. Tiên vừa đi vừa kể chuyện
Nằm im hang tu luyện khiến khuyển mã đi B dụ tấn công bốn lề Mậu Thân năm 68”
ĐẢNG NGÁN ĐÁNG CHÁN RÁO MÁNG CẠN TÀU VIỆT NAM VỀ ĐÂU
Anh em cứ phải nín thinh cường hào ác bá mặc tình hành dân
Mỗi người có một tấm thân cha sinh mẹ dưỡng chưa lần trải qua
Đòn roi bầm dập thịt da thế mà đảng xúi quỷ ma tung hoành
Đứng lên chống lại lưu manh tầm vông vạt nhọn đấu tranh tức thời
“Dột từ nóc ngóc đầu quy không nổi , cột phải xiêu chiêu củ lẳng cần lao”
Đánh trâu không đợi lời mời đả cẩu bổng pháp mọi người hợp liên
Tăng ni phật tử ngưng thiền hạ cờ tây trị chó điên cắn càn
Công an khuyển mã dã man “Càng hung bạo lắm lại càng tổn thương”
Dân oan ngõ cụt tắc đường “Sống trong địa ngục phải thương nhau cùng”
“Chẳng còn gì để mất. dân hãy chuẩn bị bắt bọn quất ngựa truy phong
Thằng BA DƠ bốc hốt , dự phòng đứa con rể , gốc thuyền nhân giả hiệu”
Đại gia tân địa chủ cương làm giàu tư bản nhiễu nhương xóm làng
Nước nhà lâm trận hỗn mang “Càng công nghiệp hóa nghèo càng nghèo hơn”
Bao nhiêu súng VIẾT căm hờn bom VƯƠN đạn TIẾN bát cơm lệ đầy
Ngẩng lên thăm thẳm trời mây nhân tai địch họa bão bay đến rồi
“Bách tính cúng con xong cúng cha cúng mẹ mới giỗ bà cúng trăm họ người nhà Cúc cung tên người lạ thương thay các mả đá hậu cảnh TRẦN DÂN TIÊN”
Cầu trời khấn phật mềm môi thần giang tay tránh thánh ngồi quay lưng
Tiếc chi chuyện chẳng đặng đừng người dưng chưa chắc lạnh lùng bỏ đi
Chỉ cần vài hạt đàn chì đủ làm khiếp đảm hồ ly nạ dòng
Tất Thành ác tặc láo lông buôn dân bán nước đại công dẫn đường
 “Một bầy bác sỹ chùm hum hộ sinh học lóm tóm ra nguyên đầu”
 “Duyên do thiên định ai nỡ tuyệt tình BA ĐÌNH rung rinh tà quyền HÀ NỘI”
Người ta cần một lời khen tại sao chị lại không thèm xin cho
Mỗi tờ giấy đảng mồi cò một ngày hạnh phúc ấm no tấm lòng
Tại sao chị lại nói không phải chăng sợ sợi xích hồng cùm chân
Sống trong địa ngục dương trần chẳng thà chết dưới nữ thần tự do
“Ai lành ai rách đảng xách sạch sành sanh
Kiều hối mỹ nhân ganh háng banh bành bì bạch”
Nhân quyền dân chủ khó mò tại sao chị lại bỏ đò ba không
Phải chăng vững mộ tổ tông cho nên chẳng ngán gió lồng đêm đông
Phải chăng nhờ đức bên chồng cho nên chẳng muốn chổng mông nhận quà
Dù là biết của thối tha ba dơ tưởng thú người ta vẫn cần
Ngày mai rủi bị thiệt thân muộn màng ân hận phi vân theo đời
Ban khen một chén rượu mời chị chờ tửu phạt những lời gió trôi
Biết đâu vào hỏa lò ngồi tội bao quy bẩn dùng rồi chưa thôi
Hay vì tiếc thỏi son môi không qua quan thuế cặp đôi ngân hàng
Hòa bình diễn tiến trình làng xen trong phim cảnh hở hang lộ hàng
Chị làm thủ tướng ứa gan e rằng ngọc nát tan vàng từ đây
Luật sư thầy cãi tù đày đố ai bào chữa sửa sai trước tòa
Ủy viên bồi thẩm ba hoa “Bài thơ chúc tết” tặng quà cuối năm
“Phải chi chị cứ ngậm tăm để trong lòng mãi hờn căm khôn cùng”
HEO NAM TỐT LÀM LỢN BẮC VÀO ĐỒN TỰ TỬ KHỎI XỬ BÓ GIÒ
Ấm no hạnh phúc đừng mơ giang sơn đang bán chớ chờ ngoại nhân
Láng giềng nước lạ đương cần trước sau cũng nhập dương trần đại lao
Thêm vào cờ một ngôi sao coi như ruột thịt đồng bào giúp nhau
Dưới quyền củ tịt họ MAO còn hơn học mãi công lao tặc HỒ
“Mười năm cây chưa mọc bách tuế nhiễm nọc người
Cả một bầy đười ươi khoe mĩ nhân tươi mát”
Thây chưa nát vào đồn tự sát bác thằng bần nhất trí liều thân
Công an bắt bạc hợp quần hai chàng cởi áo theo quân nhảy lầu
Mê con cờ tự do bôi bác khúc nhạc vàng chiếu bạc rủi may
Vận cho kiếp số ăn mày thăng thiên hạ thổ cái thây tan tành
 “Đời cua cua máy đời cáy cáy đào MAO vẫn là MAO vũ chưa lạc vũ”
Con cờ ặc “mò tôm” hiến pháp tám thập niên càng sửa càng sai
Một bô trí tuệ bắt bài BA ĐÌNH tá lả chia hai địa điền
Chỉnh đốn đảng ngả ba tứ sắc dân có quyền thắc mắc tổ tôm
Quân dân cơ động “lập đồn” trong ngoài sới bạc “lu cồn” công an
 “Xưa đi cách mạng náo loạn giang sơn nay nén căm hờn trợn trừng bưng thẻ đảng”
Mỗi phát súng trúng ngay một mạng không vào háng cũng đúng màng tang
Hồng trung ma tước mơ màng truy đại tứ hỷ cả làng lưu vong
Anh thẻ xanh áo vàng công lộ em làm bộ điều phối giao thông
Hai ta sở hữu một còng không ông tửu tử cũng bà trầu vong
“Một đàn khỉ đột cột một thú cưng từng ở trong bưng võ vẽ luật rừng”
Bông bập bông trong lồng quỷ đỏ tuổi còn nhỏ chó cũng không tha
Quan tòa ra lệnh cấm quà thay tiền mãi lộ thông qua cồng bà
Bập bông bập “lập bồn” khủng sản đảng cách mạng sợ chết mùa thu
Tìm trong đống rác ruồi bu tám mươi năm trước “lù côn” vẫn còn
“Khi nào cộng sản chưa mòn chưa trừ có kẻ vào đồn tử vong”
Một heo neo hang cướp mộng cắn trộm bất thành
Cuống họng giọng Bá Thanh phùng mang trợn má hóp
Lỡ leo lên lưng cọp sau cuộc họp bầy đàn
Thủ lãnh phải trấn an chẳng đặng đừng bắt thóp
“Một con lợn ngố tao ngộ heo ngu cách mạng mùa thu tù mù thù bạn”
Lợn rừng trừng mãnh hổ cùng ở trong một hố
Không muốn tự xây mồ nắm tay nhau nam mô
Hồ đúng nơi phòng hộ đảng sẳn đào ngôi mộ
Thi đua nhau lõa lồ miễn chiến bài hoan hô
Heo nam làm tốt hốt về bắc phương nhốt chung một phường nhiễu nhương lợn bố
Heo lỡ trèo lưng hổ tưởng tượng cắn cổ hồ
Nhe rộng hàm răng hô hai nanh nhọn ủng hộ
Không ngờ rơi xuống hố bắt cọp chưa đủ đô
Bên cạnh một nấm mồ đảng viên từng bị lộ
“Kim chỉ nam BẮC KINH rình mục đích thịt Á CHÂU làm bá chủ toàn cầu
Khắp mọi nơi gieo rắc đủ loại sâu chuẩn bị tiến qua cầu TRUNG NAM HẢI”
 “TIẾNG NÓI TRIỆU CON TIM” BA ĐÌNH VẪN IM LÌM DẠI GÌ NGU LÚ DỐT
Vén váy lên vấn bà đầu gối đến khi nào thủ tướng mỏi mông
Vi hành khám rẫy tra đồng xem dân oan có đứng đông biểu tình
Tuột lưng quần hỏi con cờ ặc nội gián nào mật phục trung ương
Tai to mặt bự trên giường tấm gương đạo đức người thương tỏ tường
“Từ:Kim Chi đến Y Ban & Phan Ngọc Cảnh Nam đều không nhận bằng khen”
Tám mươi năm đại đồng hão vọng đảng khủng sản thối rữa năm châu
Chỉ còn chui dưới gầm cầu bốn tên thổ phỉ phổi trâu tim bò
Con “tự do” âu lo hiến pháp chỉnh sửa hoài cứ mãi chưa xong
Truy bầy đảng cử dân không La thăng chém gió đâm hông điều nào
“Lũ nào muốn cầu hòa thêm bắc thuộc vết nhục này biết rửa mấy vạn thu”
Bỏ điều bốn “ tồn lo” tự sát điếm khủng sản “bè lốn” sổ hưu
Lỡ vào dòng xoáy đàn cừu rủi mai lên thớt ai lưu cửa mình
Mặc thuế tăng kệ dân no đói có quyền nói cứ đội trên đầu
Giang sơn đất nước về đâu bắt con cái ghẻ bên TẦU hỏi xem
“Đánh không được địch hành thích vua ta dâng Trung Hoa quà tân xuân cống hỷ”
Cheng chập cheng buông rèm người chết thây ma mệt không thích người xem
Quan tài bốn phía lên đèn tử thi bất động chê khen làm gì
Mắt ướt mi vừa đi vừa khấn công an dẫn đừng tải vào đồn
Không mong mạng lại cô thôn bỗng nhiên viễn xứ thần vòng lôi theo
 “Xin cho một cảnh chết nghèo còn hơn đột tử chết treo trong đồn”
Hồn phách quỷ phục hồi cho quỷ mang về mình e lụy vào thân
Người trần đã có dương phần không cần đạo dụ Dân Tiên lấy lòng
Thủ tướng định hướng đường tưởng thú củ khoai nần nướng thưởng dân đen
Dù trong đêm tối không đèn cũng dư biết cú kèm độc môn
Của chính phủ lui về chú phỉnh báo lề dân chủ tớ phân minh
Thông tin lề đảng giật mình vua quan bè phái bất minh ý đồ
Đồ cách mạng tiền thân khủng sản mạng con người hồ món đồ chơi
Sát nhân đồ tể cũng mời tự do nhập đảng hại đời giết dân
“Trước sau gì cũng thành ma quà chiến lợi phẩm MẬU THÂN đâu rồi”
Của quan tham tốt làm thiên hạ không ai lạ mười sáu chữ vàng
BA ĐÌNH thái thú to hàm lộn làng lớn chức VIỆT gian hối kiều
Sóng biển đông niêu đồng tôm cá “Tỉu nà má” đập mả lăn dưa “mother-fuck”
BẮC KINH gà trống bộng dừa vọc nồi gây loạn gió mưa bão bùng
Xuống âm cung chúc mừng cộng sản tám mươi năm tuổi thọ nhăn răng
Dương trần còn lại vài thằng đại đồng hão mộng thiên thăng trị trời
Hồ Chí Minh lả lơi phố vẫy chị em ta đầy dẫy đứng đường
Đèn mờ gái gọi tầm thương lộ tên Túng Dẫn nhiễu nhương sơn hà
Chưa thua cuộc chiến đâu hãy xem” nước lạ”  đình MAO thế nào
Dù thêm một cánh hoàng sao cũng không tình nghĩa đồng bào với nhau
Bốn mươi năm đã nghẹn ngào dân miền nam tránh binh đao Ba Đình
Khô thi HỒ tặc chí minh cửa mình HÀ NỘI rung rinh côn trùng
“Từ:bắc đến trung vào nam dân oan biểu tình vẫn chưa đúng cách đảng cho xin”
CỘT MỐC DI LỐI ĐỔI MỚI KẺ THÙ ĐỊA LỢI NAM DU THIÊN THU BẮC HẢI
Một hai ba DÂN TIÊN cháu chắt bốn năm sáu thắt chặt nhân quyền
Cóc hội đại bảo huyên thuyên tâm thần hiến pháp vẫn kiêng nhiều điều
Bảy tám chín mười người một chó tám chục năm cách mạng máu tươi
Hồn oan âm phủ như rươi mấy mươi niên hậu vẫn bươi về dùng
“Cẩu lìn gẫy”GIA TRUNG tọa khám “chín năm rưỡi:tiếng lóng giang hồ”
Cựu tù phu ngẫm cứ rũ cười ai hay thế sự đổi dời dư ngu lên lớp dạy đời yếu khôn”
 “Của không ngon đông con vẫn hết” số được chết bất khả lập lăng
Trời cao thượng hạ chín tầng mâm xôi cỗ thịt biết ăn chỗ nào
Nguyễn Sinh Cung lạnh lùng sông NẠI cầu chối tử án ngữ vọng thê
NAM QUAN BẢN GIỐC hẹn thề HOÀNG TRƯỜNG sa đảo bốn bề giặc vây
“Giang sơn giẫy chết từng ngày nhân dân cả nước cau mày nghiến răng”
Trọng đuồi bầu khôn liền túng dẫn một thằng đẩn ngu chậm khỏa thân
Học theo đạo đức dâm thần bạch mi gác tía điện thanh hồng điền
Ưu tiên hậu duệ cữ kiêng phòng nhì tiền tệ tham thiền phục binh
Đệ tam luật lệ chơi rình bưng biền rừng rú chiến chinh trong nhà
SATAN kéo mây che mắt CHÚA giấu búa liềm hiểm độc sau lưng
Lục lâm lộ diện ra rừng tổng bí thẩn lú trong bưng thành người
Lũ đười ươi không từ thủ đoạn toan hủ hóa cả đức thánh cha
Bao che khói lửa THÁI HÀ CON CUÔNG NÚI CHẼ thây ma nhân hành
Tòa khâm xứ nhẫn tâm cưỡng đoạt chống thi hành công vụ giáo dân
Côn đồ tự phát công an núp trong quần chúng phá làng hại thôn
Con cờ ặc cô hồn độc đảng nhà cầm quyền cắt mạng dân oan
Tự do tôn giáo loa làng hòa bình diễn tiến mưu toan xoay chiều
 “Dư luận viên” điêu nhân khủng sản phá nhà thờ miếu mạo chùa chiền
Người yêu nước nhập viện điên biểu tình chống CHỆT được xiềng biệt giam
Trại phục hồi mất dần nhân phẩm từ khi đảng lệnh cấm xuống đường
Dân không vào cửa nhà thương cũng vô cổng hậu nghĩa trang sẽ dời
Xương ông bà ba đời cúng tế bỗng một hôm tỏa cảng bế môn
Quân ông quận phó trưởng đồn đào mồ đập mộ tấn công phu đòn
Đức thánh cha xót xa hai phía giữa bốn bề lề đảng lòng dân
Lắng nghe bè lũ tâm thần ra lời ngon ngọt giấu mùi máu tanh
 “MẬU THÂN xuân kết cỏ xanh bốn mươi niên hậu định thanh oán thù”
Tuồng chèo hát nói ca trù lạm thu hiến pháp “bố cu” lộn làng
Diễn đàn chính trị hồn lang đạo hồ đức cáo dã man khốn lèo
Dân nghèo dồn tết bụng meo không theo bất động sản mèo cụt râu
Trăm ngàn vạn tỉ héo sầu dân bầu đảng cử gâu gâu sủa nhằng
Ngân hàng nhà nước sao băng vào trại cải tạo nhiều thằng tai to
Nhăn răng mặt bự đầu bò ăn cho đảng có buôn so bao giờ
Bây giờ biết đói biết no lâu la đệ tử qua đò lững lơ
Non sông vận nước trở cờ một bầy đồng rận hững hờ quay lưng
“Dưới cờ đẫm máu dính sao Paris hiệp định mu cao trí cùn
Giặc xâm lăng củ lỡ thun hổn lờ cho CHỆT anh hùng mại dzô”
CHIM NÁ CÁ NÔM TÔM MÙA CUA GẠCH CÁCH MẠNG PHẠM DUY
Cung vua phủ chúa ăn mừng vài con sâu nái thú cưng đi đời
Quan làm báo cũng lả lơi tố thêm nhiều tội được lời chẳng chia
Một anh cộm cán ra rìa trăm viên dư luận lia thia rỉa mồi
Ngày xưa cỗ lớn ướt môi bữa nay khô đít tọa ngôi khám đường
Nhà yêu nhà ghét nhà thương thế thường rừng luật nhiễu nhương lựa hàng
Đoàn viên khủng sản ly tan phe Y phái X hoang mang điêu tàn
Cũng là mỏ bạc hầm vàng bần khinh phú trọng tham sang đá bèo
Vượt ngang đèo nghếch đuổi heo nắm cuôi bòn hỏi hồn leo nơi nào
Nhà thương điên xiềng người yêu nước trại phục hồi nhân phẩm dân oan
Vào đồn tự tử trai làng nhăn răng chưa biết mình can tội gì
Chẳng đội nón di hành công lộ không gãy cổ cũng thủng háng cô
Gái quê giữ đất lõa lồ quan tham lớn chức hoan hô cởi truồng
Nếu muốn làm anh hùng xa lộ xin vào bộ cảnh sát giao thông
Ba đời bất khả tương đồng đừng mong sắc phục chạy rông ngoài đường
Sống được lâu chớ vào bệnh viện Y tá bạc mời đốc tờ tiền
Bằng không kiến mẫu chẳng thiêng giường nằm lủ khủ giao liên ba tầng
Đừng tháo giầy đầu nghành dứt cháo dạy học trò gian giảo từ lâu
Lễ nghi đã sớm qua cầu từ khi đạo dụ Hồ râu nhập trường
Cứ dựng khung thợ xây lùng đến thủ tục đầu tiên cẩu quan tham
Lệnh bà kế toán to hàm sau cô thủ quỹ đệ tam khủng vòng
Cũng thời “một cõi đi về” “Thôn đoài còn lại” thảm thê nỗi buồn
“GIO LINH người mẹ” đi luôn “Bên cầu biên giới” há mồm nồm nam
Hai mươi năm vẫn tốt làm cũng hăng chặt cỏ hồn lang xác phàm
Về đi thôi một chữ tham “Bầy chim bỏ xứ” dặm ngàn xót xa
Đi về xin đảng thứ tha một thời từng rủa cha già bất minh
Không cho lớp trẻ giật mình MẬU THÂN sáu tám thất kinh mọi miền
Về đi làm một người điên bơ thừa sữ cặn ưu phiền hầu bao
Gọi “tình kỹ nữ” đồng bào về tìm bằng được cái tao đớn hèn
Mặc cho thiên hạ chê khen gậy cùn chống đỡ cho quen bút tà
Trước sau gì cũng thành ma chẳng thà kế cận ông bà cho xong
May thay chú phỉnh đồng lòng “Đêm Phạm Duy” được khoe mông trên sàn
Thành công lấp lỗ hở hang tiếc xuân đi mãi với nàng thu xưa
Gió lay lất phất ngọn dừa “Giọt mưa trên lá” lưa thưa hát hò
“Nghìn trùng xa cách” một trò “Yêu quê hương” tức yêu HỒ hán gian
Hạ lên đông xuống mơ màng háo danh bất tử đầu làng đít thôn
CÁI BÈ chè hẻ lập bồn CA LI chung cuộc cố ôn hổn lười
“X . Y mãi vẫn nụ cười cảnh báo đồng chóe nào xơi thịt HỒ”
Qua hải quan biệt tài quá ải cấm lải nhải trả giá thiện tai
Hàng đi xuất khẩu đường dài hay nằm chờ đợi lai rai gặm mòn
Can ông chó lọ công an lịch chê lươn rắn phá tan nhà rồng
Khủng long quậy nát biển đông đâm hông quốc vật nhìn hông cồng bà
 “Giang sơn gần bải tha ma thủ từ giữ mộ giặc HOA tiềm tàng”
BẢN KẾT TỘI HỘI NGỒI BỒI THẨM BỐN MƯƠI NĂM CHƯA THẢ RẮM RA
Chứng minh rạng rỡ tồn lơ một tờ thanh bản xác xơ cửa mình
Thiên linh linh địa linh linh thân vong thể rữa biết trình ở đâu
Một vòng qua nửa địa cầu thần hiền quỷ ác khấu đầu bầu truôi
Thơ văn đã quá chín muồi bỏ đi dĩ vãng chồn lùi thúc tang
Bữa qua lật bôm nay chưa đổ nhà cầm quyền thách thức ngày mai
Địch thù thế lực thực tài mới mong làm sụp chiếc ngai tà thần
Cân công lý các ngài chổng ngược luật trong rừng hộ lí bưng ra
Thưa rằng chắc cái mả cha được lời cũng bán luôn qua nước TẦU
Ai gây cảnh bể dâu đông hải có phải chăng thái thú BA ĐÌNH
Vẽ đường hươu chạy chí minh họ HỒ bán nước chình ình trong lăng
Làng hôn khởi đầu nguồn PẮC PÓ bầy khỉ chó rầm rộ yên cương
Lục lâm thổ phỉ dọn đường phá tan hại nát kỷ cương sơn hà
 “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” vì cớ gì tránh chú CHỆT qua
Ba tàu xâm nhập nội gia hỏi người yêu nước thăng hoa chỗ nào
Thêm một sao dính vào cờ giặc con cờ ặc cũng biết hán gian
Tà quyền HÀ NỘI loa làng thêm tình hữu nghị thắt ràng VIỆT NAM
“Lo đức thệ” cầu “cơ xin dứt” kít sinh giơ đúng mực công hàm
Ý đồ bỏ đứt miền nam cộng nô cưỡng chiếm tốt làm khỏi nhai
Đường thiên lý chí minh mã lực nắng căng cực sức mấy lộn lừa
SÀI GÒN dù gió hay mưa PARIS chưa kí thì chưa độn lồng
Tam vô thắng bầy tây mũi lõ cụp đuôi chó bỏ mặc đồng minh
Cáo HỒ MAO hổ lập trình bom không đạn trống hòng rinh về nhà
Tổ BÌNH rõ “muỗi bèo” chò hỏ vốn trời cho hang bánh lống liêm
Sau lưng một cặp búa liềm tả xung hữu đột lộ điềm đắng cay
Mặt nạ dày đậy lên HÀ NỘI nhân dân tôi vô tội trời ơi
THỪA THIÊN thiếu đức của NGƯỜI CẦN THƠ cơ cực xin mời năm châu
Nắm đầu Thiệu Cao kỳ mà đánh tránh tàn dư đĩ điếm ma cô
Sau này đoạt được cơ đồ chắp tay PHẬT lạy nam mô cúng dường
Mười không thương chủ trương công giáo đạo bất hảo HỒ láo MAO gian
VIỆT NAM chắc chắn tan đàn bắc phương xẻ nghé khăn tang trùm đầu
Cẩu xà mâu lưỡi câu tẩm độc ngốc BA ĐÌNH “thím sực” tự do
Cò chiến lợi phẩm lên đò hò Trung Nam Hải đong đo đếm lường
Bạn tứ tốt vàng mười sáu chữ thữ lòng trung dân tộc LẠC LONG
Cử ai hội nghị DIÊN HỒNG “Đạp cơn sóng dữ biển đông cá kình”
Vì sổ hưu nín thinh cúi mặt con “tự do” lấp ló cửa mình
Tội gì mở cuộc chiến chinh tháng hai bảy chín rung rinh sáu thành
“Dạy trò một bữa ăn nhanh đầm đìa BẢN GIỐC NAM QUAN địa đầu”
Tết này bạn ở trong tù hạ đi đông đến thu lu căm thù
Chung quanh đủ mặt lao phu người yêu nước kẻ lãng du nhầm thời
Vài chàng kỵ mã làng chơi ít ông quan lớn xả hơi ngồi thiền
Nhiều anh nghệ sỹ hóa điên cạnh bên can phạm tội ghiền ma hương
“Con cờ đoạt giải bất lương Nga xô Các Chú vô thường phục binh”
KHỦNG LAO ĐẠI TÁO BỐ LÁO HỒNG MAO CHÓP MÀO HỖN HÀO
Trưởng phòng trật tự lấy le phe ngài quản giáo khác bè lính canh
Ba ngày xuân có tiêu hành thịt kho heo nạc mỡ canh rau xào
Bữa ăn cũng thấy đớn đau bốn ngày sau nữa vắng sâu thiếu giòi
Mơ màng một bát mì ôi thôi thì thôi cũng miếng mồi lòe dân
Thăm nuôi thoải mái tiếp tân lơ là quản chế không cần lục loi
Nhìn thân tù sỹ cọm còi cũng dư biết vật không thòi lòi ra
Chỉ mong đồng rận thay ca chạy ngay về chúc mẹ cha ông bà
Biển đông còn bọn cộng HOA là còn đón tết khám quà phạm nhân
Thương bầy hình sự tâm thần thèo lèo cứt chuột vẫn nhầm của nhau
Đôi khi đánh lộn vỡ đầu bài ca vọng cổ sáu Lầu biệt giam
Đêm không nhìn được trăng tan giao thừa sức mấy bóng vàng xen mây
Sống trong tiểu ngục đoạ đày còn hơn nhiều chuyện hàng ngày đại lao
Khi nào cạo sạch hồng MAO LẠC LONG QUÂN kéo cờ rao anh hùng
Khi nào tẩy hết côn trùng thâm cung bí sử vén mùng chơi rông
Đông phong DƯƠNG NỘI hỏa công đẩy lùi những đợt hiệp đồng VIỆT gian
Cồng chiêng lửa khói dân làng côn đồ cơ động công an dàn chào
Nhục thay hai tiếng đồng bào ba trăm vạn đứa cờ đào xâm lăng
Tám mươi nhăm triệu thua chăng tầm vông gậy gộc bom phân đạn bùn
Đầm đìa nương rẫy ĐOÀN VƯƠN vườn không nhà trống thê lương ngục tù
Có còn mãi dụng chữ nhu khi quân cướp đất búa cu khốn liềm
Công thần cán bộ vô liêm điều binh khủng bố dân lành khiếu oan
Hàng ngàn năm dựng đình làng bỗng nhiên khiển tướng không hoàn tịch thu
Sơn hà có những tên mù nắm đầu quần chúng phiêu du dẫn đường
Chống người công vụ thọ thương vào đồn tự sát nhiễu nhương lắm trò
Quan từ cấp xã nhỏ to ho khan một tiếng hỏa lò gọi tên
Đừng mơ ơn trả nghĩa đền có công giúp nước cũng rên thấu trời
Cóc ngồi hội nghị lả lơi tiền lương lãnh đủ đi đời mặc bây
Phong bì chưa đẫy túi thầy đằng đấy chớ đẩy quan đây đầy đường
Sửa sai hiến pháp khẩn trương sớm về với vợ lên giường tăng dân
Sổ hồng yếm thắm cương cần sụt cân giảm kí mặc xuân chúng mày
Mỗi năm ông cũng ăn chay vài ngày đèn đỏ cũng tày đắng cay
Dân đen còn sống là may sợ gì suốt tháng năm cày không công
Cờ cũng có băng vinh phướn nhục cắm trên vùng bùn thối đất thơm
Cổ thành QUẢNG TRỊ giặc gờm sau non một tháng bờm sơm lọc lừa
Lá phướn ma sa dinh ĐỘC LẬP phỏng giái quân quấn giải băng hồng
Ngu trung theo giặc lập công vào SÀI GÒN bỗng láo lông lộn sào
Nam trung bắc ba dòng máu đỏ thắm một màu dòng giống LẠC LONG
Nồi da xáo thịt TIÊN RỒNG hán gian nào thúc hồng phong rút cờ
Tám mươi năm ôm ông còn rống tiếng đầu lòng học MÁC LÊ NIN
Ban cho cộng sản búa liềm đạn bom súng ống xích xiềng dân ngu
“Mỗi người có một con cu đất lành chim đậu cái cù vần xoay
Rẻo cao lũ trẻ loay hoay rắn bò tìm chuột mong đầy bụng giun”
VẾT THƯƠNG XANH VẪN TANH MÁU MẬU THÂN CỜ VINH PHƯỚN NHỤC
Bốn thập niên DÂN TIÊN cáu tiết tấm thân tàn vẫn liếc ba nơi
BA ĐÌNH quần chúng xả hơi cạnh bên trung tiện không lời trong lăng
Hồng hơn chuyên điên không vào đảng cắt mạng chui luyện tết MẬU THÂN
Mừng xuân diệt chủng buông cần quân dân cán chính tỉa dần miền trung
Ba ngày tết lạnh lùng thảm sát bài thơ xuân tết thúc THỪA THIÊN
Chùa chiền thiếu quỷ tâm liên nhà thờ thánh giá địa liền SATAN
Đau thương ngỡ sắp gặp lành ngờ đâu đồ tể lại banh ra mừng
Ngày nao người ở trong rừng bưng từng trái đạn pháo tung cổ thành
“Bốn mươi năm vết thương tanh mủ ác chính chủ bè lũ sát nhân
Việt kiều tởn tí mỡ về bầy tôi rải dứa đam mê khôn lòe
Nặc nô lang héo bốn lèo tgười yêu nước cũng tràng heo lộn mèo
Xin keo trèo ngược đèo ngang đại gia tư bản đỏ phang đếch nghèo
Những tên ốm tỏng ốm teo chẳng qua mệnh vận độn lèo đạm thu
Đừng xem tết ở trong tù dưa hành tiêu tỏi lu bu ba ngày
Có chăng thiếu chút rượu cay tiểu lao sức mấy cho đầy bụng ngu
Ngoài đời ai chẳng có cu lại vào tọa khám lồng xu đòi quà
Vịt kêu cứu nước tăng ca giặc TRUNG HOA sắp can qua lấn thềm
Mỗi năm giam giữ cần thêm , biệt phòng chống đối xích xiềng tự do
Ấm no hạnh phúc đảng lo can chi DƯƠNG NỘI co ro biểu tình
Trung ương bộ phán Meeting đi theo lề đảng hòa bình toàn gia
Bằng không e mất nốt nhà ruộng vườn nương rẫy chạy xa lâu rồi
Lạy anh bái chị mỏi môi đô la bạc rúp miếng mồi tân xuân
Vùng cao miền thấp đang cần qủy ông quý tị quỵ quy dân quỳ
Mai đào cúc trúc biên thùy có ai cổ xúy suy tôn anh hùng
Kẻ thù không tính của chung bà con nội ngoại lành lùng thế ru
Chống tham nhũng nhằm cho trúng đích không trừ X tứ bích hỏa phong
Mong rằng đồng rận thuận lòng vạch cho rõ mặt khủng long ẩn mình
Ban ngành cục bộ liên minh chặt thắt thần vòng vào cổ từng tên
Đầu năm chí chóe lấy hên xạ điêu nhất tiển xiên ba triệu cầm
Búa không lúa một con sâu chúa lũ lâu la đang bủa cả bầy
Bùa gì trọng lú bụa đây hay là cứ vẫn hăng say khinh quyền
Nhóm lợi ích hữu duyên cười thích thế lực thù địch kích tham ô
Từ trong nội bộ lõa lồ vài anh xuống ghế hoan hô an toàn
Đĩ trong hang chàng ràng bật mí đi đánh MỸ còn tránh quan tham
Huống chi chúng lộ to hàm vở chèo diễn dở dẹp tan là vừa
Vì danh lợi sọc dưa bôi bác chính chủ ác thoái thác lạm quyền
Nhân dân thừa biết lũ điên Mác Lê liềm búa xích xiềng cùm gông
Bầy giòi bọ thỏa thê tiền bạc hiến pháp sửa không khác cổ trang
Kĩ cương đảng quyết không nhường sổ hưu dã tượng phi thường muôn năm
Đêm ba mươi không trăng thả rắm nhắm ngu sang trọng lú dũng dơ
Bao giờ hội nghị bỏ cờ may ra lúc ấy còn cơ dưỡng già
“Thương thay một cõi sơn hà để cho thằng giặc Trung Hoa lấn rào”
ĐÔNG DƯỢC CỨU QUỐC THUỐC NHỤC BỒ ĐOÀN TÂY Y VÔ CAN
Rượu thuốc cũ sang qua bình mới thay vỏ ngoài nội độc như nhau
Nhân quyền dân chủ không màu thay vào hiến pháp buồi ngưu pín bò
Xuyên tâm liên địa liền đông hải hà thủ ô thục địa BA ĐÌNH
Người yêu nước được mật nhân tóc tiên cỏ gấu đinh lăng SÀI GÒN
Xáo ba phân MẬU THÂN sáu tám cây độ sinh cam thảo muồng trâu
Địa long bạch quả mầm trầu THỪA THIÊN nhản nhục khô lâu cổ thành
 “Mã đề dương cước anh hùng tận” trận chưa tàn quân đội nghĩa trang
BIÊN HÒA thế giới bàng hoàng xuyên sơn giáp vẫn lạc quan hẹn hò
HÀ NỘI tội đông trùng hạ thảo dụng hỏa công TIÊN LÃNG đồng lòng
HẠ LONG ngàn tỉ qua sông núi cao trẻ nhỏ băng đồng kiếm ăn
Hoành sơn an tức hương bạch truật trữ ma căn đỗ trọng búa liềm
Trần bì sao phỉ dân tiên nhân đơn cao hổ cốt kiêng chiến trường
Hắc phong tử kí sinh anh túc sa nhân bạch đậu khấu a dao
Hãy vì tình nghĩa đồng bào thất phu trí thức kíp mau lên đường
Quê hương mình cứu quê hương đừng cho điếm MỸ khinh thường tứ phương
LẠC LONG dòng giống kiên cường há đi xin xỏ tình thương nước ngoài
 “Xâm lăng TRUNG QUỐC tác oai thử xem củ lẳng ai tài hơn ai”
Chống TRUNG CỘNG phạm tội gì người yêu tổ quốc bị đì dã man
Công an cảnh sát chào hàng dùi cui roi điện khăn tang máu cờ
Du côn tự phát phất phơ sẳn sàng tham chiến hôi nhờ thuế dân
Rào chờ bus đợi gót chân tù lương tâm nhận toàn thân dập bầm
Trị dân độc đảng nhẫn tâm buộc thiên hạ phải điếc câm què mù
Lao trung nhất nhật ngàn thu bên ngoài thái thú viễn du quê người
Năm châu xem xiếc đười ươi thông tin bốn biển chọc cười thế gian
Ngu phu cũng thấy bẽ bàng CÀ MAU y tá “Mr.BEAN” luật rừng
Cử nhân tốt nghiệp trong bưng mười hai tuổi đã lẫy lừng chiến công
Mua quan bán tước hợp đồng thông qua kĩ nữ thuận lòng hở trôn
Lâu la đệ tử cô hồn đâm thuê chém mướn khai môn ngân hàng
Kết bè đan phái sói lang đạo Hồ đức cáo điêu tàn non sông
Dại gì tin thuyết ba không túi tham vô đáy mùi đồng bốc thơm
Mặc cho bá tánh căm hờn ngồi chơi xơi thuế lên cơn tà quyền
Dư điên tám vạn loạn viên gần bốn triệu đứa dân tiên xuống trần
Sủa to đâu mỗi La Thăng mụ Doan mõm thối nhập nhằng giáng si
Tàu nhanh tàu chậm nằm chờ mười hai bến nước em mơ bến nào
Tiền môn cờ đỏ vàng sao thân môn quá lửa khỏi chào gió xuân
Dở dơ dốt dại hợp quần trung ương chỉ đạo ba quân khó từ
Công an bất thiện nhàn cư nhân tai “túng dẫn” “tang sư” lạc phường
Hậu môn củ tịt bất lương hoa hôi một đoá hải đường bán trôn
To hàm chính trị há mồm ân sương kỹ nữ cảo thơm đạo HỒ
Đức Sầm Xương đã ô hô Trường Tô Nguyễn cũng loã lồ ẩn thân
Bầu đoàn thê tử gian thần ngõ mờ phố vẫy bảo trân ngục trần
“Ăn theo thuở ở theo thì vì dân vị quốc mà chi nhọc mình”
TÙ PHU TIẾU NGẠO ĐẠO DỤ CHÍ MINH THẤT KINH ÁI QUỐC
Hiếp dâm luật pháp nghênh tân chống người yêu nước yêu cầu tự do
Ấm no hạnh phúc khó mò bỏ kho phản biện hoả lò dân oan
Bờ leo bờ lốc bẽ bàng theo dân lề đảng sang ngang ít nhiều
Phải chăng nhà dột cột xiêu phải chăng khủng sản lắm điều dèm pha
“Di cư sang nước người ta Osin đầy tớ nô gia đoạ đày
Thư về những giọt đắng cay quê hương độc lập thế này phải không”
Chí nguy thậm chí nguy rồi thuyền ta lại bị âm lôi hạm TẦU
Quan toà quốc tế đi đâu để cho hải tặc phủ đầu biển đông
BA ĐÌNH thái thú thuận lòng bọ sâu HÀ NỘI láo lông chờ thời
Túi tham cắc củm đầy vơi giang sơn còn mất nhìn trời nắng mưa
Kéo đâm pháo bắn lưa thưa nhăn răng bộ đội vẫn chưa sẳn sàng
Khi nào xâm lược tấn sang quân nhà đặc nhiệm dũng tàn thối binh
Tây nguyên nội gián lập trình đầu nguồn phòng hộ rập rình hán gian
Trung ương đảng mãi mơ màng láng giềng tứ tốt chữ vàng muôn năm
 “Tập Chương Hồ tặc bất minh đà đao phủ chúa chém rình cung vua”
Hậu liêu bộ chính trị nằm CHÍ PHÈO vu vạ chơi khăm ăn mày
Mao đài mĩ tửu chưa say sa trường mạc tiếu đắng cay đừng hòng
Nghị trường cóc hội mắc phong CHINA dính dịch địch giòng xuống nam
BẮC KINH phế phẩm rộn ràng đoàn xe nhập lậu công an dẫn đường
Mười phần chỉ mỗi phân thương bốn lần nô lệ khẩn trương khứ hồi
Thiên thu tựa giấc mơ trôi thất phu trí thức ngủ vùi trùm chăn
Phạm lương tâm đã bất bằng tù yêu nước chẳng cắn răng ngậm mồm
Thời  Hồ thổ tả chỉa chôm to hàm lớn chức ôm đồm bá vơ
Con cờ ặc tự do cho giặc chắc cú đâm chỗ cấm quốc gia
Đôi khi kể cả vợ nhà đa dâm thuỷ đẫm thua bà Doan xa
Con cờ ặc đảng cầm chưa chặt khất quy đầu đâm trật lục lâm
BA ĐÌNH thái thú dọn mâm LỘC HÀ trải chiếu chờ dân biểu tình
Con cờ ặc mặc đàn chó đái sóng biển đông thoải mái bão bùng
Trung ương tứ trụ bọ hung thụt sang lú trọng dũng khùng Hùng thâm
Con cờ ặc tự do dân chủ phủ tưởng thú bỏ bú cung vua
Nghe rằng không phải của chùa tam tòng thị Phóng lỡ mua lâu rồi
“Trung tá công an V.C. nói=tự do là cái con CẶC;dân oan đáp:Đảng cô hồn lờ ôn”
Cái lờ ôn tôn MAO xín xáng đảng ráo máng hoá hán cạn tàu
Nước nhà tứ trụ cột xiêu cái lờ ôn dáng mĩ miều mại dzô
Sách bưng bô côn đồ khủng sản đảng chà láng công chánh giao thông
Đỏ đen lén lút hợp đồng con cờ ặc bỗng lộ mồng lờ ôn
Cái lờ ôn mồm bà chủ chịch thích đằng vân chém gió la thăng
“Nước ta dân chủ vạn lần tư bản giãy chết” lai căng HOA KỲ
Cái lờ ôn tiền môn thủ tướng tượng tổ tiên trướng phủ màn che
Không ngờ đồng choé khác bè khoe khoang nội gián lấy le vợ hờ
“Khô thi hoạ tiết bệ thờ đạo văn bút lục quỷ thơ nhập đàn
Chân dài váy ngắn đua tranh thông tin cắc cớ thánh thanh Tất Thành”
TRƯỜNG CHINH CHÍNH CHỦ CHÚ PHỈNH XUÂN KHU MU CAO TRÍ TUỆ
Ai gây nên cảnh tan nhà thiên tai nát cửa nhân hoà vườn không
Khi nào xử lý nợ công khi nào ác mộng đại đồng cáo chung
Phải chăng lâm bước đường cùng nhân quyền dân chủ lục tung trước toà
Thà như cô thắm bán hoa hơn ngồi tự sướng mụ bà Doan ngoa
Đừng nên cất luật biểu tình dân oan giận vận lại rinh xuống đường
Thông tin sự thật khẩn trương bà con bá tánh bốn phương đợi chờ
Sáu mươi năm đã làm lơ quyền dân chủ lập hững hờ tự do
Doạ nhau rộng cửa hoả lò phục hồi nhân phẩm hù to chỗ nằm
Trùm đầu khủng bố muôn năm thiên thu một giấc ngậm tăm biệt phòng
Cán cân công lý bẻ cong buôn thần bán thánh áp vong họ HỒ
Hết thời thổ tả tam vô nửa thiên cóc nhái nam mô tạ từ
Tin nghe tức bực giả sư nước ngoài tụ tập riêng tư cũng tàn
Thối lui xã hội dã man bắt người yêu nước bịt hàm dân đen
Xưa Ngô Tất Tố tắt đèn con Vàng Chị Dậu cũng quen tà quyền
VIỆT NAM nay được hữu duyên ngoại bang chỉ đạo đảng nguyền tuân theo
Mặc cho tổ quốc đói nghèo xúi anh “đèo đứng lộn lèo đèo ngang”
Vì đâu “dẫn túng sư tang” thuế dân nợ xấu bẽ bàng lủi chui
Bốn mươi năm mới ngửi mùi ngân hàng định hướng “chồn lùi ngã my”
Độc tài đảng trị bốn lì dốt dơ dở dại lại đì lẫn nhau
Hiếp dâm hiến pháp dưới cầu nhân dân góp ý đưa đầu vào nôm
Bầy khỉ đột hội hè khọt khẹt chót chét theo đạo đức cáo Hồ
Chó chồn cheo chủ nghĩa tam vô vồ tất tật con gì rột rẹt
Điều lệ đảng tung hô hò hét không théc méc bản mẹt nong nia
Khúc dồi to khen khét nó kìa đĩa rựa mận mộc tồn tra xét
Cấm phản biện miệng mồm chèn đét thét cũng không bèn bẹt hậu môn
Đọc luận văn khỏi phải dập dồn hồn đại bảo côn đồ thể xác
Xin trả lại cho người thủ ác bác chúng mày sắp sửa thối thây
Ruồi muỗi bu máu mủ hàng ngày tiếng than vắn thở dài xương tuỷ
Trăm lẻ hai năm tầm phù thuỷ trở về nhà đánh PHÁP lấy le
Bầy gà rừng mái chạy le te Chú Thu nhảy qua khe chè hẻ
Hang PẮC PÓ mắc me TÂY ghẻ thúc anh NHẬT Ông Ké hội hè
Không thằng nào hứng chịu theo phe Hồ Chí Minh bắt xe chiếu tướng
Đẩy bộ đội đi B tái nướng hàng triệu mạng phơi xác sa trường
Năm MẬU THÂN chúc tết thảm thương thây liệt sỹ lót đường nam tiến
Tính gian ngoa ngoại giao thi triễn khiến năm châu diện quỷ kiến sầu
Từ NAM QUAN đến mũi CÀ MAU lũ thảo khấu giúp TẦU cướp nước
Biểu tình chống CHỆT dân nằm , BA ĐÌNH thái thú cúi gằm đầu đi
Thiên triều cống nạp đến thì to hàm bộ trưởng đua thi sang TẦU
Bất tài lớn chức tướng gâu biển đông nổi sóng không cầu đấu tranh
Tránh voi giữ cách mạng lành giam người yêu nước bắt nhanh không tùng
“Đèn HOA KỲ ngọn xanh ngọn đỏ hồ CHÍ MINH phố vẫy phường mờ
NINH KIỀU đĩ toạ CẦN THƠ bán trôn không sợ BÁC dơ mặt mính”
NGÂN HÀNG CHẮC CÚ CHẶT CỎ LỘN LÀNG CÁO BÒ TRONG HANG
“Tang sư túng dẫn” bọ hung , tranh giành quyền lợi lạnh lùng trị dân
Bỏ điều bốn khốn duy tân sửa sai hiến pháp quần thần kịch câm
Năm trăm đại bảo thiếu tầm La Thăng chém gió Thị Doan nõ mồm
Nghị Hoàng hữu Phước lôm côm hành nghề thẻ đảng chỉa chôm hảo cầu
Ca nô bồi hót phát rầu ma cô đĩ điếm vẽ râu kiếm tiền
Tám mươi ngàn loạn viên siêng bảy trăm đài báo khôn liền chảy thây
Công nhân thua bọn ăn mày nông phu lũ lụt đắng cay vụ mùa
Sưu cao thuế nặng cung vua phí chồng phủ chúa nhà rông lệ tràn
Khi nào còn đám dã man còn nhóm lợi ích phi luân độc quyền
Thất phu trí thức vô duyên lề dân lối đảng lời nguyền tự do
Ắm no hạnh phúc khó mò cộng hoà độc lập khoá giò bó tay
Dân oan lặng lẽ ăn chay giả sư đụng mặn chạy thầy cố ngoa
Tức chừ từ chức vực lên đao to búa lớn quan viên trình làng
Tìm sâu vạch lá hở hang nong nia cũng sẽ lọt sàng nhà quan
Khi nào hết cảnh dân oan đầm đìa quy hoạch bẽ bàng ruộng nương
Đầu thôn dạo xuống đít phường công an cán bộ dân cương mới là
Giả sư vờ vịt bắt ma quét nhà ra rác quyền tà lu loa
Lọc lừa dâng tặng gói quà thơm mùi mít đặc cồng bà lệnh ông
Phải chăng nguỵ thuyết đại đồng ăn dơ uống bẩn láo lông đồ người
Bưng tai che mắt cấm cười rừng xanh còn cội con lười còn leo
Tự do độc lập tỏng teo cóc ngồi gãi háng ỏng eo réo ruồi
Một bầy đại bảo vuốt đuôi nhân quyền dân chủ chín muồi diệt sâu
La thăng chém gió trên lầu giáng si thị Phóng hồng lâu mơ màng
Nước non Hùng Dũng Trọng Sang tam Tòng tứ khoái cưu mang đứa nào
Dưới cờ máu đỏ vàng sao nhiều con chàm quạp của tao đại tài
Nhân tai nghị Phước thảo mai tín nhiệm thư đả lôi đài sửa sai
Bao nhiêu thủ lãnh đầu cai bấy nhiêu thái thú nằm dài ăn sương
Thua xa lũ đĩ đứng đường bán trôn nuôi miệng thảm thương quý ngài
Thằng khủng bố dỗ con cảm tử khử miền nam làm nổ SÀI GÒN
Mặc cho cô bác bà con ba càng hoả tiển xuống đòn triệt tiêu
Nồi bún riêu chợ chiều thịt nướng thây dân thường phủ phướn màu tang
Quân nhân vài tấm cờ vàng thành công giải phóng đánh tan chính quyền
Đảng vô duyên ngồi thiền địa đạo pháo CỦ CHI phi lộ CHI LĂNG
Máu xương hầm tẩm bà lằng đạn TẦU phát lửa cây xăng bồn dầu
Đêm thành phố ngỡ nghe sóng vỗ biệt động thành canh bữa ăn nhanh
Gia đình tụ họp tanh banh nước non phảng phất mùi tanh BA ĐÌNH
Trường tiểu học TIỀN GIANG CAI LẬY VI XI cậy bom MỸ đạn NGA
Nhờ TẦU vận chuyển qua phà đốt nhà chẳng đặng tặng quà thiếu nhi
Cả một xã ai bi thảm sát kẻ thủ ác rải rác ĐỊNH TƯỜNG
Nằm vùng với bọn bất lương nửa đêm giờ tý súng cương cổ gầm
 “ANH NAM thừa máu mủ địa chủ khắp năm châu
Không cần phải làm giàu bám pín trâu CÁC CHÚ”
BA TĂNG DỌN NHÀ CHẲNG THÀ NHẤT CHÁY HỒ CHẠY BỐN LẦN
Nửa đêm giờ tí canh ba chú Thu rụ rị rủ gà chọi nhau
Con đen cánh đánh phủ đầu đỏ mào xông xáo hàm râu buông dài
Ngỡ rằng kỵ mã sức dai ai ngờ nửa khắc rơi đài thảm thương
Tinh binh tan tác trên giường bất minh ảo tưởng dọc đường đi B
Thanh niên thiếu nữ không về lực trai vướng bụi môn lề miền nam
Phấn son vẹm cái không cam bơ thừa sữa cặn tốt làm đam mê
Gió đưa ngọn trúc hẹn thề gặp quân nhân NGỤY không chê anh nào
Thà trao cờ đỏ vàng sao hơn buông đài đổng xuống hào hiến thân
Không như mọi nữ thị XUÂN lục lâm lãnh tự cởi quần chơi rông
Ngỡ rằng đậu chến thai rồng không ngờ chủ tịch vần công đổi bồ
Nửa đêm tai nạn viết vô Quốc Hoàn viết hữu lõa lồ cưỡng dâm
Giũa đường một chiếc xe đâm hỏi ai gây cảnh nhẫn tâm thế này
Dương trần tiên ác đọa đày hay tên dâm tặc họ HỒ bất minh
Năm châu bốn biển giật mình phu thê lại nỡ cạn tình thế ru
Rõ ràng những kẻ đui mù mới tin cộng sản cao mưu rộng tài
Bỗng dưng thảm tử nhân tai chẳng thà địch họa kéo dài nhiều năm
Thằng khủng bố khẩu dâm liều chết con giao liên nhất trí khôn liền
Từ trong bệnh viện giả điên sát nhân đồ tể tay siêng giết người
Bầy đười ươi đạo HỒ đức cáo giáo bố láo lục tỉnh xáo xào
Tế cờ máu đỏ vàng sao trên trời dưới đất Bác tao anh hùng
Qua đèo ngang lệ ròng ròng hoà bình diễn tiến khóc chồng lao trung
Hãi hùng tuyệt thực thuỷ chung tận cùng bán nguyệt âm cung mịt mùng
BA ĐÌNH tứ trụ bọ hung bắt người yêu nước anh hùng lương tâm
Phục hồi nhân phẩm dù lầm cũng không thể mở buồng giam thả tù
Một bầy cóc hội lu bu chèo tuồng vở tín nhiệm thư ba tầng
Phải đâu vì nước vị dân tham sang trọng phú khinh bần tác oai
Bà con còn khổ dài dài sưu cao thuế nặng tay sai hiệp đồng
Trung ương đảng bảo chưa đông nghị thêm nhiều ghế láo lông lộ mồng
Năm trăm bàn toạ chổng mông có ai thăm khám biệt phòng khiếu oan
Đảng đi đường lối dã man nong nia sàng sẫy lề dân bất tùng
Biển đông giông tố bão bùng ngư ông thuyền thúng lạnh lùng ra khơi
BẮC KINH thiếp chửa kịp mời le te thái thú xả hơi lấy lòng
Hết thời thổ tả ba không tư duy cách mạng đại đồng hữu duyên
Thuận thiên triều nguyện kim tiền sáu gang một túi giao liên bạc vàng
Vinashin bauxit không tan tái cơ cấu nhóm họ hàng hại dân
Tây nguyên bùn đỏ loang dần sổ hưu quy hoạch cán cân tà quyền
Dại gì nghe Vẹm tuyên truyền Ba Giai tám vạn loạn viên dư lời
Thuế dân Tú Xuất ngồi chơi không xơi nước cũng được hời thịt xôi
Đảng thôi thúc phải ướt môi không mồi váy ngắn cũng đôi chân dài
Trung ương chỉ thị đầu sai xài văn hoá đểu thảo mai cai dù
 “Giang sơn đi về đâu dưới tay thái thú TẦU
Lũ công an độc trị Hồ chó má xà mâu”
SUỐT ĐỜI CHẠY GIẶC CÁCH MẠNG HAI LẦN BA TĂNG TAM ĐẠI
Rủi thay dụng đúng lũ ngu chèo không chính chủ thất phu võ hài
Mặc cho thiên hạ chê bai hoả mù tung hứng kịch cài cảnh câm
Luật rừng cậy bọn lục lâm hải tặc cướp biển ó đâm biểu tình
Oan khiên bất khả nín thinh dân đen vây kín BA ĐÌNH Tầu nô
Công an nhờ tụi côn đồ “nhăn răng tự phát” hoan hô tà quyền
Tự do độc lập mất duyên hồng hà dân chủ quên nguyền ra khơi
Hoàng Trường Sa đảo đổi dời buôn thần bán thánh lả lơi cửa chùa
Đại gia tư bản đỏ thua xã hội đen chúa múa bùa hộ thân
Nước non ai có mà cần cha anh chú bác trùng tâm trộm giùm
Năm trăm đại bảo chùm hum như bầy chó dại trong lùm trùm chăn
Nào đâu chỉ mỗi La Thăng lăng nhăng si giáng Doan căng mép mồm
To hàm lớn chức chỉa chôm đạo văn trộm bút danh ôm kẻ thù
Nghe rằng nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại thôi hù phạm nhân
Công an thẩm vấn ở trần quần đùi chấp pháp lộ thân thịt dày
Giang hồ tứ chiếng từ nay lao trung mời gọi vào đây dưỡng thần
Dù cho bán nguyệt không ăn hình hài cũng vẫn lên cân nhiều lần
Ma cô đĩ điếm mãi dâm lục lâm thảo khấu sát nhân đợi chờ
Trại giam cán bộ làm thơ không cần múa bút tôn thờ tự do
Ấm no hạnh phúc trong kho cơm ngày ba bữa khỏi lo dạ dày
Vào tù hưởng được dịp may ngoài đời sức mấy bỏ cày có ăn
Buồng giam giám thị ân cần thuốc thang thăm hỏi bệnh nhân trọng tù
Ngày thôi cám cảnh thu lu đêm ngưng diện bích cu ru một mình
Thăm nuôi tiếp tế mông mênh nhiều khi gồng gánh đổ kềnh ra sân
Vườn chơi lắm lúc không cần hai mươi bốn tiếng ái ân đúng mùa
Tù phu tiếu ngạo cung vua cạnh bên phủ chúa mút mùa chung thân
Không còn địa ngục dương trần dân tiên hút chích cương cần “sì ke”
Chỉ còn huynh đệ kết bè năm châu bốn biển ngựa xe mơ màng
VIỆT NAM kéo giải khăn tang bà con cô bác mộng vàng đại lao
“Đèo cao thì mặc đèo cao” khó vào facebook vượt rào dzô ta
Đâu cần ra đến Trường Sa một phần quần đảo giặc HOA chiếm rồi
Hoàng Sa còn gọi trên môi Ba Đình thái thú tham mồi bỏ dân
Giang sơn Các Chú lấn dần Nam Quan Bản Giốc phù vân mịt mờ
Năm trăm đại bảo phởn phơ ăn tàn phá hại làm thơ tế thần
Chí Minh quốc tặc hoá thân Phạm Đồng bán nước buôn dân công hàm
Chống Tầu nhập cõi tạm giam lao phu tiếu ngạo không cam biệt phòng
Phục hồi nhân phẩm mắc phong sóng to gió lớn biển đông lạnh lùng
Người yêu nước rước khốn cùng tù lương tâm được thuỷ chung đợi chờ
Tự do độc lập trong mơ ấm no hạnh phúc nghi ngờ tương lai
Ngựa hay thử sức đường dài Việt gian Hà Nội đăng cai thi tài
Nhân dân góp ý sửa sai bọ hung tứ trụ ra oai miễn trừ
“Nghe như thoang thoảng phân trư được mùa lá cải thối hư vỉa hè
Tử biệt nghiệt sinh ly chẳng ai muốn bị đì cu li cho CÁC CHÚ”
THANH TRỪNG NỘI BỘ ĐẤU TỐ LẪN NHAU ĐÀ ĐAO PHẾ ĐẾ
Đa nguyên khuyến mại đồ hư của chùa độc đảng riêng tư tranh vồ
Hết thời thổ tả tam vô Đồ Sơn hờn mát loã lồ mãi dâm
La Thăng chém gió tè dầm tam Tòng Thị Phóng mặt mâm “ủn đìa”
Cóc ngồi hội nghị lia thia rỉa chiến lợi phẩm ăn chia chưa đều
Tang sư tổng bí thẩn thờ mưu mô chủ tịch nước mơ kéo cờ
Đà đao thủ tướng chơi dơ NGA TẦU NHẬT MỸ bốn bờ quẩn quanh
Truyền thông túng dẫn dân lành tin nghe tức bực nồi canh cá mè
Đồng liêu một lứa quan gian ăn nằm lớn chức to hàm trung ương
Rừng vàng biển bạc tứ phương tranh giành chí choé cùng phường tham ô
Vài con sâu nái loã lồ không nhiều bị lộ trên mồ đại gia
Công an xã hội đen loa hoà bình diễn tiến can qua tá quyền
Trường chinh chính chủ vô duyên địch thù thế lực còn nguyên bên mình
Cập bình hồ tập độc chương bất minh phu phụ trên giường trăng hoa
Gió đưa ngọn trúc la đà cha già cũi đá thây ma BA ĐÌNH
Đảng viên va tạt linh tinh hãi hùng bá tánh thiên kinh bắc triều
Gia trung hủ bại quang vinh lâu la thảo khấu biến hình hoá trang
Toàn dân đòi hỏi trình làng riêng tư tài sản hở hang không thèm
Của chùa nợ xấu đi đêm đồ công lén cõng qua thềm mấy năm
Dù cho con cháu tơ tằm vấn vương cốt nhộng mộng cầm ngày xưa
Không cần trải nắng dầm mưa vừa tư bản đỏ vừa chưa giảm nghèo
Thơ trầm Hùng Dũng Trọng Sang thơ cao vút tiếng Uyên Kha chống TẦU
VIỆT NAM ta sẽ về đâu trung ngôn nghịch nhĩ óc trâu BA ĐÌNH
Thơ trong cũi mộ thối ình hương hoa thơm ngát quanh mình blogger
Chạy qua phố vẫy đèn mờ thơ ngâm khe khẻ bơ vơ đứng đường
Thơ vào nhà trẻ tình thương thơ ra lồng chợ vấn vương tương cà
Nỗi lòng bão giá xót xa thơ chui xuống cống chồn lùi trung ương
Bướm ong thơ đẫm trên giường phấn bà chủ tịch quyện hương trưởng phòng
Kết bè phủ chúa lông nhông cung vua đan đảng đề phòng đà đao
Hết thời thổ tả khoe Mao thơ bay phơi phới cờ sao huyết bào
Thơ buồn đau đáu mặt cau thơ vui hồ hởi mũi tao đít mày
Vàng khè mười sáu chữ xây tứ tự tốt đỏ đất mày nước tao
Thơ dâng bùn đỏ cuộn trào biển đông nổi sóng máu bao anh hùng
Hai mươi tháng bảy năm tư nhân dân miền bắc di cư lên đường
Phương nam chia gánh đau thương tránh loài quỷ đỏ vô thường dã man
Quê hương đất nước điêu tàn TẦU TÂY PHÁP NHẬT VIỆT gian giở trò
Lường cân đếm gạt điếm đo vĩ tuyến mười bảy chia đò HIỀN LƯƠNG
SÀI GÒN dù bị cầm nhầm , vẫn không tuân lũ ó đâm giết người
Hàng đoàn thuyền vượt trùng khơi , ra đi mong được đổi đời tối tăm
Quốc vong trí thức hờn căm thất phu chịu nhục ngậm tăm chờ thời
Bơ thừa sữa cặn không mời dép râu nón cối lả lơi bê về
“Cái nồi ngồi trên chiếc cốc , bộ đội ngu ngốc bốc gạo dốc bàn cầu
Đồng hồ không người lái ,ló hai cái cửa sổ ,không cần có ô tô ,vẫn lõa lồ thu ảnh”
KÍ ỨC KINH HOÀNG QUỶ KIẾN THIÊN SẦU VỰC SÂU TỔ QUỐC
Dòng sông BẾN HẢI tai ương xác người trôi nổi như tương đậu nành
Hồng binh không thấy mùi tanh mặc tình bắn giết đua tranh cướp cờ
Lão già phụ nữ trẻ thơ vì dân chủ phải qua bờ tự do
Không ai muốn lại HỎA LÒ ĐẦM ĐÙN đáy vực đói no CỔNG TRỜI
NGÔ ĐÌNH DIỆM đích thân mời KHU TRÙ MẬT định cho người tha hương
SÀI GÒN đô thị phố phường dang tay rộng mở tình thương đồng bào
Còn cở đẫm huyết đính sao là còn khói lửa tuôn trào chưa ngưng
Chiến tranh vì chẳng đặng đừng giặc HỒ quyết tử không ngừng xâm lăng
Trung ương đảng cộng bốn thằng ĐỒNG KHU DUẨN THỌ lăng nhăng cả bầy
Sát nhân bộ chính trị đầy dâm ô đồ tể mặt dày lưu manh
Đầu đàn không cội không cành bất trinh họ mẹ buông mành tên cha
Rước voi chà đạp quê nhà độc xà xích quỷ cắn gà VIỆT NAM
Ba mươi tháng bốn bảy nhăm miền nam tan tác thịt băm trên bàn
PARIS hội nghị liên can đoàn quân HÀ NỘI trùm tang SÀI GÒN
VIỆT gian xảo quyệt ra đòn từ CỦ CHI phóng đạn bom NGA TẦU
Có người chạy giặc lần đầu dân di cư cũ lên tàu lần hai
Thiên cơ địa hại nhân tai bao nhiêu xác của anh tài vùi chôn
Sóng ma gió quỷ dập dồn đại dương cốt nhục thịt xương núi rừng
Từ đây nương tựa người dưng trùng phùng viễn xứ khó mừng di dân
Tái đong song đếm lưỡng cân năm châu bốn biển điệp cần tồn sinh
Hồ tinh tạp chủng chí minh sát nhân đồ tể tội hình khó tha
Khi nào quốc tế thượng tòa hỏi cho kĩ lưởng mẹ cha người nào
Lúc là MÁC lúc là MAO lúc thì liềm búa lúc sao huyết cờ
Sản sinh ngu dốt lú dơ DŨNG HÙNG SANG TRỌNG mịt mờ nước non
Cực đoan chống cộng sắc son phế binh NGỤY mất một hòn cũng chơi
Chửi cha chúng nó đã đời lũ không nhận mẹ phí lời đãi bôi
Điếc câm đành chịu ngậm môi trên răng dưới củ ai ngồi rỗi hơi
Thơ dâm văn tục không mời dư luận viên đỏ lả lơi vào hùa
Có người vượt biển bán mua trông chờ vào đám cuộc thua dẫn đường
Dù trên sóng THÁI BÌNH DƯƠNG hay chui đất MỸ bằng đường du sinh
Thông minh gánh xiếc lập trình lỡ ngu làm vận động viên chèo thuyền
Ca nô bồi hót huyên thuyên miễn là sang nước thông truyền hữu duyên
Miền nam đã lỡ thề nguyền nếu cây cột điện có quyền dụng chân
Đảng cho xin có ai cần tự do dân chủ thánh thần ban ân
VIỆT NAM địa ngục dương trần hỏi bao nhiêu kẻ dấn thân nô TẦU
Giang sơn cẩm tú đi đâu nghe bầy thái thú gâu gâu BA ĐÌNH
VIỆT NAM có ống thuốc lào có bao chống AIDS nước nào dám chơi
Thúng thuyền hải đội ra khơi ngư dân tự vệ xin mời thi đua
Cá ngừ lưới rộng được mùa điếu ngư hạm chiến chớ đùa tranh ăn
Biển đông quốc tế chia phần TẦU ô đừng dại vài phân mỏ dầu
“Tây du DŨNG tấn lả lơi ngoại giao hành khất thối lui tấu hài”

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét