Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

THẢO KHẤU GIẤU LÂU LA

TÂM THANH THI TẬP
GIANG HỒ THẢO KHẤU GIẤU LÂU LA BÀI CA CON CÁ
CHIẾN TRƯỜNG THƯƠNG MÃI
TẦU phá MỸ tự do bằng kinh tế Á ÚC ÂU nào dám biếu xin cho
PHI hão tâm muốn vay mượn cả lò chúng lại quả lãi to khi hậu đãi
Ba tỉ dân trông chờ ngành thương mãi khắp năm châu lúc nhúc bọn Tầu phù
Chiêu mở đầu không đánh thuế nhẹ thu lùi một bước du di bầy hám lợi
“Nơi náo có khói nơi đó có người Tầu chỗ nào làm giàu chỗ đó chầu Các Chú”
Dạy VIỆT NAM ăn chơi nên thật giỏi chẳng bày ai khôn lỏi chuyện bán mua
Đừng tưởng ngu khi công quả vào chùa kẻ đại phú thí thi ân báo đức
Chực bốn biển nhấp nhô TẦU bành trướng mộng bá quyền đầu sỏ ngự Bắc Kinh
Khói nơi đâu Các C đấy rập rình minh tinh chỉ Trung Hoa nền trời đỏ
“Cái mõ nhà giàu cái đầu chú Chệt bố nó sắp chết gác cấm lết vào”
Đè đồng chí đang gian nan khốn khó bọn TẦU Ô ngó lỗ nhỏ lỗ to
Thế ngư ông đắc lợi thản nhiên mò khắp mặt đất đâu cũng là Khách T
Nước nơi nào cũng chảy vào một hũ thế bán buôn hiện hữu tại chiến trường
Giữa đô la nhân dân tệ tình thương vốn có một bốn lời thời ăn chắc
Chú phỉnh chính phủ chèn đừng đòn hèn đè dân đen dù lỡ chen một con đĩ
Công an trị độc quyền đứng đường phố vẫy duyên lời thề nguyền nằm ngửa
Làm ngựa cho quỷ trèo thà đi lạc giữa bầy heo hơn cám treo lợn nhịn đói
Lên sóng nói dối hai năm tám lộn mối bải hay lội âm thầm đâm hông chiến sĩ
Song còng khủng bố đâm không lầm người yêu nước băm sáu bước nghi binh
Ai diễn tiến hoà bình Ba Đình trung ương đảng cái gọi là cách mạng
Cũng cạn máng ráo tàu “VIỆT NAM của tôi đâu” nắm đầu TẦU mà hỏi
Lời nói trôi theo khói đổi biển đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hoà
Quà công hàm năm tám không trám miệng Bắc Kinh điếu ngư quen núp rình
Theo năm sao hải giám biển đông vẫn không ngám cái lưỡi bò lúc ăn cho khi buôn so
Cò Chí Minh HÀ NỘI bọn lão thành chạy tội hối hận lúc bang giao
Giúp kẻ thù làm giàu máu tây nguyên Bauxite phài chăng đồng rận X ăn ít vẫn no dai
Dân oan khổ dài dài cai dù dụ viễn du đu dây nơi quốc ngoại tù lương tâm cứ xơi tái
Tại ngoại hầm hoả lò người yêu nước cùm co ro trại phục hồi nhân phẩm
Tin tức cấm bực cửa mình kinh tế tệ cũng bất minh vờ lập trình thác Bản Giốc
Vài tên ngốc vội bốc thơm bịt lỗ mồm nhóm thua thiệt quan có biết cũng giả câm
NGƯỜI RỪNG THỜI ĐẠI
Bốn mươi năm kiếp người rừng hoà bình thống nhất dững dưng bất cần
Chẳng thà đơn độc một thân còn hơn sống lộn hồng Trần Dân Tiên
Bốn mươi năm rũ u phiền mặc bầy khỉ gió cuồng điên bạo hành
Sơn lâm không ngửi mùi tanh dân oan mất đất di ranh giới dời
Non sông có lúc nghỉ ngơi vinh quang lao động toàn lời dối gian
Ấm no hạnh phúc không màng dù bầy quỷ đỏ bỏ kho nhân quyền
Tự do độc lập nên duyên không chuyên khủng sản huyên thuyên sang giàu
Mặc cho thời thế về đâu dã nhân tự sướng hơn bâu pín Tầu
Chuồng chim ổ thú hang sâu thênh thang hơn cúi mọp đầu đảng viên
Không vàng chẳng bạc kim tiền gia đình một cõi tham thiền bồng lai
Phù vân danh lợi tai ngoài xê xoa nhung lụa ráy đầy tai trong
Nhập giang tuỳ khúc chớ hòng vỏ cây dây quấn hở mông khoe đời
Đại ngàn ruỗi bước thảnh thơi rẫy khoai ruộng bắp khỏi mời tha nhân
Văn minh tiến bộ không cần công an cảnh sát quỷ thần đừng vô
Đồ lề chẳng đáng để vồ có chăng chiếc khố tô hô nửa vời
Sơn hào chắc khó ngon xơi lâu năm hải vị ngậm tăm nhịn thèm
TƯỜNG NƯỚC
Giang sơn ranh Huế Sài Gòn Hà Nội bao nhiêu tội dội lên đầu Thừa Thiên
Có phải chăng vì mảnh đất không hiền lụt bão lũ triền miên liền sáu tháng
Tết Mậu Thân tử thần nhờ ơn đảng mạng con người táng vào hố tập trung
Trần Dân Tiên coi họ giống côn trùng cuốc xẻng đập đâm khi gông xiềng xích
Tổng tấn công giết người theo Xích Bích mích lòng Ngô Hồ bán rẻ non sông
Hoàng Trường Sa cò đỏ Phạm Văn Đồng Nam Quan Ải Trường Chinh trình Lê Duẩn
Thọ bốn trụ u mê thề độc khuẩn quấn khăn tang quân cán chính miền nam
Giải rút quần cung phụng tứ tốt làm mười sáu chữ dzàng dzàng toan bất diệt
Bức tường nước trượt anh hùng hào kiệt biết bao dòng máu xám phải ra đi
Dãy giang sơn xem lại chẳng còn chi đất tổ quốc quyền Ba Đình chia cắt
Mảnh sơn hà lấy của dân không đắt mặc Tầu Ô quy hoạch giá như bèo
Đẩy nhân dân vào hoàn cảnh đói nghèo tư bản đỏ xã hội đen thao túng
Biển đảo rừng từng ngọn cây đem cúng thiên triều dùng đúng gốc cỏ Nam bang
Nói được đâu bọn cách mạng lão làng cựu bộ đội đứng xếp hàng chính sách
Bên thắng cuộc huyênh hoang phấn khởi thách báo lề dân mách tội bán quốc gia
Thuyết tam vô vốn dỉ phỉ không nhà phá tôn giáo huỷ mưu cầu đạo đức
“THĂNG NONG NGÀN LĂM HÀ LỘI”
 “Thăng nong Hà lội” ngư hội bội thu tôm cá kẻ thù toàn khu đánh bắt
Xâm lăng nhắm mắt giặc chắc còn xa gìn giữ cửa nhà cổng ta khoá chặt
Biển đông áp đặt trạng thái phải nguyên trinh nữ thảo hiền thiên triều khải bầm
Điều lệ ngăn cấm chưa hết bảy hai song còng tác oai xài hai năm tám
Hoàng Sa chưa ngám chín đoạn lưỡi bò Tập Cận Bình lo qua đò thái thú
Nam bang chính chủ lú dốt dại dơ thêm sao lên cờ phất phơ hán hoá
Sơn hà phát hoả hậu quả tam vô củ tịt loã lồ hoan hô thủ tướng
Phú Trọng đảng trưởng tưởng thưởng lâu la bảy bộ phèng la phe ta vu khống
“Tham nhũng kình chống phản động quốc gia”
TANG SƯ TÚNG DẪN SUNG HÌNH
 “Mắt lê ninh” kim rèn từ búa tư tưởng Hồ bom nổ nên liềm
Tứ tự tốt sốt vô liêm dzàng mười sáu chữ thử tiêm lưỡi bò
Ăn cho hữu nghị buôn so hoàng trường sa đảo thước đo Ba Đình
Hồng hà thái thú duyệt binh xâm lăng phản động tù bình lương tâm
Người yêu nước phục hồi nhân phẩm biểu tình viên quốc cấm Hoả Lò
Xã hội đen bỗng đâm lo đàn cò tư bản đỏ no ngân hàng
Đại gia lợi ích nhóm co vòi to X nhỏ khó “bo” mặt dày
Hôm qua liếm đít me TÂY bữa nay đã thấy “sực” chay mẹ TẦU
Bên lề đảng gâu gâu phụ hoạ chó sửa hùa tám vạn quân điên
Phải chăng thế lực kim tiền hoà bình diễn tiến luân phiên trở cờ
Dại ngu lộ dốt lú dơ cá mè tứ trụ phất phơ trên bờ
Biển đông ngư phủ ngẩn ngơ âm mưu hán hoá như tờ giữ nguyên
Điếu Ngư cừ chém xuyên thuyền thúng “túng dẫn” trận xập xám chướng tung
Cung vua điện chúa tranh hùng lâu la thảo khấu bọ hung xí phần
Thế thời phân lại hoàn phân dân oan thải bã chẳng cân cho đều
Giang sơn cẩm tú sắp tiêu con gà nào sẽ vọc niêu tôm hùm
TỬ THẦN MĨ DIỆN
Nữ tử thần sát nhân tiệm tiến búa liềm điên triển chết trẻ ranh
Mắt nhìn không rõ đỏ xanh mũi kim oan nghiệt diệt cành chồi non
Vờ y đức vứt y đi to hàm trơ cái mặt lì giấc mơ từ chức ai chì hơn ai
Theo nghề đồ tể tác oai thiến heo hoạn chó đại tài triển khai
Kim tiền ánh long lanh mĩ diện điện chúa thờ vớ vẩn một ngôi
Tang sư túng dẫn cử ngồi tiểu khê nước chảy qua đồi núi đôi
Màu son máu đẫm trên môi rủi thầy hoạ chủ miếng mồi lợi danh
Bó tay xuống ghế không đành phong bì tố hữu còn tanh máu người
Chết như rươi cười vào đại dịch tích thằng X bọ xít huyết nhân
Bò nghiêng lợn ngã lìa trần dưỡng đường viện ghét trong sân cầm còi
Y văn nhân bản ló mòi LÃN ÔNG tái thế rụt ngòi chửi bông
Hồng hoa hỏi đã lấy chồng cớ sao con nít quay mông hẹp hòi
 “Thằng mắc dịch địch con mắc toi lương tâm từ mẫu thòi lòi ai về Hà Lội mà coi”
Phận quần hồng láo lông chẳng sợ bọn đồng rận không mận cũng đào
Thu ba ánh mắt đã trao tử sinh nhiễu sự đồng bào khỏi rao
Sơ sinh mẹ bế em vào công thư cam kết không rào nhà thương
Nhất là không được xuống đường truy tầm bác sĩ khẩn trương bồi thường
SÁT NHÂN XÚ KHẨU
 “Bơ da trụ lóng táng sân sung hình nhiên thận” tề dân oan tình
Sát nhân y tế “kiến tim”sơ sinh thử thuốc đâm kim hữu trùng
Bốn em tử nạn chùm hum giả sư bác sĩ vờ trùm blouse
Phải chăng viện phí phụ thu phong bì hộ lí trả thù nhẹ xu
Tự do quay tít con cù luật hai năm tám toan hù dân oan
Hai còng loa doạ đầu làng bảy hai khủng bố ngang tàng đít thôn
Thêm vi chắp cánh cô hồn có quyền nổ súng ngoài đồn công an
Giao thông công chánh mơ màng ngân hàng kinh tế chứa chan tiền vàng
Dưỡng đường tựa dảy lầu hoang “lối nay thuỷ điện khăn tang dập dìu”
Nhà thương viện ghét đìu hiu y văn nhân bản phù kiều vaccine
Không tìm thấy bóng mẹ mìn chỉ trông ác mẫu múa chim hãi hùng
Giang sơn một lũ bọ hung buôn dân bán nước lạnh lùng ăn chia
Chừng nào nhóm lợi ích lìa công an khuyển mã lia thia rỉa mồi
Gọi em khô khốc đôi môi thanh niên thiếu nữ vẫn ngồi bàng quan
Sĩ phu kinh bắc ngỡ ngàng nam kì khởi nghĩa toạ san mơ màng
Khi nào cờ máu vỡ tan là còn một mảnh sao vàng sẽ băng
TÂM THANH CAN ĐỎ
Ai bi ai bí ai bị ai bì bỉ mặt nhân dân lương tâm từ mẫu
Thảo khấu trưởng ẩu giấu diếm lâu la thân phận quần thoa khó qua ngọn cỏ
La thăng la đặng la nhặng thượng phong phòng gian phòng gián phòng cán to hàm
Miệng doan tòng phóng lóng ngóng cửa mình tú bà vá trinh yêu tinh lớn chức
Cục phẩn đầm đía đại ca ca sực trí thức căm tức nhiều đêm mất ngủ
Thất phu ru rú rủ chị củ mì bạch mi thần giáo bồi bút bố láo mặc áo cha già
Ba xạo tía lia bọ lìa PẮC PÓ con khỉ đầu chó lấp ló lên đời
Dẫn đám dở hơi chơi trò trống bỏi gậy chỏi chưa mỏi hộ lý khẩn trương
Minh Khai trên giường Phương Mai hạ thổ Nông Thị Ngát đố dám lộ Tất Trung
Sinh Cung côn trùng tự tung tự tác ác cũng là Bác thác cũng bồ hung
Tứ trụ gian hùng lạnh lùng đổi chác thuốc tây tên khác tân dược Mác Lê
Vẫn nhớ lời thề tam vô chưa lạc đối tác quá date ác quán Ba Đình
Chí Minh thiên kinh cửa mình địa hãi miếng chia miếng đãi trải đủ ba miền
Đệ tử cuồng điên trường miên khô xác ngậm mồm khao khát non nước hữu tình
Mường mán nùng xinh trình Ma Thiên Lảnh lồng mồ mả cảnh đánh dậm tương lai
Thầm xin quý ngài trên ngai đại biểu có ngại ngải ngái hãy đái mộ to
NGÀY EM VỀ
 “Ngày trở về không bước lê” vững lời thề vì tổ quốc
Đảng nhơ nhuốc buộc án treo em qua đèo reo chiến thắng
Những ngày tháng hãi hùng trong kí ức em mến thương đừng vội vứt đi ngay
Ta biết em mong lại đến một ngày tái khởi động lương tâm người yêu nước
Bọn thái thú Ba Đình đầy mưu chước không thể nào ngăn song cước của em
Luật đôi còng hai năm tám bảy hai vở hài kịch rèm thưa che mắt thánh
 “Đinh Nguyên Kha & Nguyễn Phương Uyên: chống chxhcn.V.N”
Trước tà quyền dã man không cần tránh chẳng sợ gì khi đánh lũ Tầu nô
Ta biết em đả đảo bọn cuồng đồ vị đất nước nguy cơ sa hán hoá
Em là một trong những người phát hoả thắp sáng trong địa ngục những niềm tin
Bằng can trường bằng tiếng nói trái tim tìm hạnh phúc ấm no chân độc lập
“Bã phù hoa đã từ lâu bất cập em lập trình tinh dân chủ dân quyền
Cuộc đấu tranh ngàn dặm vẫn là duyên em hãy giữ lời nguyền nguyên trạng thái”
Đánh xâm lăng không kể tình trai gái đả Tầu ô tá lả cướp biển đông
Blogger khắp cả nước đồng lòng cùng Facebook chống buôn dân bán nước
Dù khủng sản còn bày nhiều mưu chước cứu non sông phải lấn lướt vượt qua
Quyền nhân dân quyết thắng bất khả hoà thế quốc biến giặc Hoa ta sát thát
SÔNG GIANH TRANH BẾN HẢI
Canh blogger bọ cánh CAM chém gió bó chân tay internet chấm com
La thăng trên cầu tõm thoả mộng tòm si giáng phóng tòng doan môi mép tải
Bộ chính trị nhân quyền thôi tranh cãi đãi Trung Hoa to mỏ cộng đồ chôm
Bên thiên triều tự nhiên thiếu nhiều mồm trung ương đảng buôn dân qua chữa cháy
Bọn tú bà thi  mĩ nhân móc máy tú ông đua sờ sẩm mật cấm khu
Một ngàn năm tráo trở mặt kẻ thù non nước đã nguyện thề nguyên thái trạng
Ác với dân “an chi” tràn lối đảng giặc ươn  hèn “u kĩ” phía lề dân
Lũ thất phu hù doạ phải xuôi cần bầy trí ngủ cẳng thứ ba tiệm tiến
Đồ tể kiến tim , sát nhân mĩ diện , dân oan thua kiện , xú khẩu sát nhân
Vĩnh biệt dương trần bốn em yểu mạng ác vẫn là đảng nhiễu loạn dân đen
Đèn trước auto giường mồ khô xác đạo dụ không lạc tư tưởng đại du
Ba triệu cai tù lao phu ngàn vạn láo lông có hạng hán hoá dọn giường
Chính trị bất lương thương mãi kinh tế tài chánh đổ lệ mặc kệ dân nghèo
Gông cùm còn đeo còn treo cám lợn nợ xấu ba trợn cà chớn quỷ công
Đại gia thông đồng giòng tư bản đỏ biển đông lấp ló đàn chó hồng Mao
Tây nguyên phá rào đỉnh cao bauxite lợi ích nhóm X xích mích lú Y
THANH THIÊN BẢY VỊ
Tiền hô hậu ủng bảy vị quan viên từ khắp mọi miền hồng chuyên điền thổ
Lâu la nhí nhố tố khổ đồng thanh rừng núi tanh banh đánh nhanh rút lẹ
To hàm ông kẹ xé xác như chơi lớn chức cũng bơi đã đời nhà đá
Tìm cua thay cá vạ cả mép môi bầy trò nghị ngồi lôi theo nghị đứng
Một con ngựa chứng lừng lững giữa sân đố bầy quần thần ra quân đại náo
Không bị cởi áo cáo lão về quê cũng buộc lời thề hoà bình diễn tiến
Công an linh khuyển thi triển hai còng hai năm tám giông bảy hai phép khỉ
Tự do cho đĩ phù thuỷ bán trôn vàng dồn ông khôn liền môn tích trữ
Chẳng bệnh gì cữ cái ngữ ngân hàng nước mắt chứa chan điệu đàng con nợ
Cậu còn phải sợ mợ chẳng nhầm chi nhóm lợi ích chì trong tay thằng X
Ươn hèn trước địch hung ác với dân tứ trụ đầu đần dở dơ dốt lú
Phủ chúa cay cú dụ dỗ cung vua biển đông mất mùa lỡ ăn đừng múa
Hưu non còn của giũa nhọn hai sừng hồ lúc trong bưng tưng bừng đấu tố
Y tế khoan mổ chờ giỗ cha già giao thông lại qua món quà lại quả
Xây dựng tá lả phá hoả kim tiền bắt con kiến tim thuyền chìm tại chỗ
Chiếu manh lót ổ khố rách áo ôm loa làng Doan mồm xướng ca từ thiện
“Bắt con niên niển má nấu canh chua tía về thu mua mùa bông điên điển
Sơn ca khiếu kiện chiền chiện mặc thây áo già sư thầy tất thay đồ lính”
SƠN NHÂN VỀ QUẦN THỂ
Bắt người hồ bắt cọp tuy không nắm đầu chóp
Nhưng bóp còng hai tay người rừng dường bị đày ngoài thâm sơn cùng cốc
Dã nhân không biết khóc sơn nhân bất khả cười cùng dòng giống đười ươi
Lâm luật tươi hơn tết lạc hậu vẫn chưa hết vẫn kết cuộc bi hài
Một bầy cò thảo mai diện kiến gài cao giá
Thiên địa hay chăng tá hãy thả về sơn lâm sống âm thầm dân chủ
Đâu còn tình máu mủ đủ bốn chục năm tròn sơn hào điếu thuốc ngon
Miếng trầu giòn hải vị đừng nhìn nhau khinh thị khỉ cũng đã nên người
Tội gì họ kéo lôi buộc ngồi trong đám xiếc mặc dù không câm điếc
Chỉ tiếc cái chuồng cu tự do quay con cù tiểu du vào chỗ cũ
Không thối hơn lũ cú nhưng thơm hơn các cụ lú dại dở dốt dơ
Tiền bạc đếm từng tờ tựa nhớ  những ngày thơ mơ được cầm tay Bác
Sắp đến ngày được thác ai đem rác về nguồn
Nước mắt vẫn cứ tuôn bốn thập kỉ kị ác đảng tự tung tự tác
Tự vác người rừng về độc lập chẳng thấy mê với lời thề quần thể
Ấm no cho lấy lệ nhân quyền phải giữ lề cửa tự do họ bế
ĐẢNG ĐỪNG ĐÁNH LẬN CON ĐEN
 “Tôi yêu nước VIỆT tôi từ khi mới ra đời” nhà sản bỗng lả lơi lên thời nhờ ơn đảng
Đừng bố láo đảng ơi thôi ba xạo tía lia truyền rác bẩn hại tai người
Ai yêu thương dòng dõi lũ đười ươi hèn trước giặc ác với dân đồng tịch
Biển đông đấy tham gia cùng diệt địch đừng manh tâm thù nghịch chính giống nòi
Yêu quê hương chỉ một tấm lòng thôi đừng độc đảng tha hồ mong cưỡng hiếp
Cách mạng gì dưới búa liềm trùng điệp hiệp song còng hai năm tám “bải hay”
Dân chủ đâu trong địa ngục đoạ dày nhân quyền đấy nhờ tự do sắp ló
Dư luận viên đừng sủa hùa theo chó đỏ mép môi đít cũng vẫn Mao đen
Chí thanh niên sao cứ mãi ươn hèn mộng thiếu nữ đại đồng mong xuất ngoại
Hoàng Trường Sa không thể nào tranh cãi bọn Tầu phù lải nhải cái lưỡi bò
Chín đoạn dài quá tải vẫn dằng dai Trung Nam Hải thải bốn bô trí ngắn
Bịt tai lại không nghe năm châu mắng đeo kính mù bốn biển giả bộ du
Đẩy lân bang vào thế thủ kẻ thù đưa đất nước vào vòng vây tự diệt
Tù lương tâm vẫn âm thầm da diết thuyết đa nguyên nguyền đập đổ độc tài
Dù Ba Đình Hà Nội bốn tay sai giữ trạng thái phải xài đồ Trung Cộng
Giống tiên rồng dòng Lạc Long vỡ mộng động sơn hà chỉ một thứ giặc HOA
TRĂM NĂM LƯỜI TRỒNG
Giao thông công chánh giông thao cánh chông mông đổ máu đào tham ô
Tiền trăm bạc tỉ lỡ vồ một con ếch oạp cõng bồ đi chơi
Tự do nhóm lợi ích mời hái hoa dân chủ nhập đời lao phu
Để xem thân phận người tù phạm nhân có khác con cu trong lồng
Lục lâm thảo khấu láo lông ăn chia không đủ đại đông động đài
Lâu la vài đứa thảo mai quên tình đồng chí đống đai gông cùm
Từ trên xuống dưới tùm lum cầm đầu đảng trưởng chùm hum bụm tiền
Không ăn chỉ mấy thằng điên bỏ cha chối đảng khôn liền thanh liêm
“Tin:ttxva : Mười thanh tra giao thông đình bộ công tác vì tham ô tiền tỉ ?”
Cũng cùng tổ chức búa liềm kiến tim tiệm tiến đâm kim hữu trùng
Than rằng hai chữ thuỷ chung bộ chính trị nỡ lạnh lùng thế ru
“Tự do là cái con cù” bí thư ngu cậm lú du phương nào
Dưới cờ máu đỏ vàng sao thiên vô lũng túi tụi tao thí cờ
Một dốt hai dở ba dơ thua thằng tưởng thú cứng cơ mặt dày
“Giả sư thím sực” đồ chay đố con nào dám trưng bày của ngon
Mắt me phản phé một đòn sợ dân chiếu tướng sên non hai hòn
Uỷ viên đảng tịch đi đoong trăm năm án tích chí minh trồng người
TÂM THƯ GỬI BÁC
Mặt trời vừa lấp ló hay sắp có tự do dân đen khản cổ hò sáu mươi năm mõ đỏ
Giữa bầy đàn người chó sừng sỏ vài con cò dài cổ độc đảng lo so đo Chệt buôn bán
Nếu không mong hoá hán đừng bạn với kẻ thù mối hận suốt ngàn thu chớ nhảy dù lịch sử
Bệnh gì thanh niên cữ chưa thử đi chống Tầu làm sao biết mặt nhau tù lương tâm đau đáu
Những đoá hoa ẩn giấu tình yêu nước vô biên thiếu nữ đã kiên cường
Yên cương chống xâm lượt bọn Bắc Kinh lấn lướt ta cứ trượt mãi sao
Hãy nghĩ đến đồng bào tẩy Hồng Mao cho sạch bành trướng chỉ một sách
Ta có bách tính theo quê hương chưa hết nghèo cũng mua dây treo chúng
Năm sai cãi mười trúng thật thúng thóc giống Hồ hay mị thuyết tam vô
Đổ vào bô trí tuệ huệ nhãn từ giường mồ đồ đệ lỡ xí xô Sầm Xương Đức loã lồ
Nam mô bạch mi thần giáo nam nữ dâm ô tài sản của dân vồ đoạn Trường Nguyễn Tô nô
Hồng Hà không độc cô Mỹ Xuân lô cầu bại những con dê hám gái toàn mặt mẹt đại gia
Xanh đỏ trong ổ gà vịt nước ngoài sát na va tạt từng miếng vá trên chân dài ăn vạ
Chưa phải vài cô Ả buôn hương đâu Bác Ạ bán phấn qua châu Á toàn gái Việt không À
Đừng bỗng nhiên muốn A ai trồng hoa đất này đất đã nảy bọ hung dẫn dụ bầy côn trùng
Sung kinh nhờ ơn Bác ác cũng là đảng viên điên tất vi lũ chúng Bác nghĩ xem có đúng ?
THANH LONG HỒNG TÂM NGÂM
Từ địa ngục trần gian mênh mang án từ các trại súc vật thanh long hồng tâm ngâm
Có những người mù lẩn lộn với người câm nhưng tất cả đều âm thầm chống đảng
Đã qua rồi cái gọi là cách mạng bọn lão thành cũng vỡ sạn trong đầu
Nhà cầm quyền đưa đất nước về đâu khi tứ trụ đầu dở dơ dại dốt
“Vận mệnh mình không phải là con chốt càng tốt hơn khi thốt đến non sông
Chẳng còn ai tin thế giới đại đồng xấu hơn nửa cờ hồng màu huyết đẫm”
Máu dân oan vẫn tuôn không bị cấm tù lương tâm được vào trại phục hồi
Biểu tình viên bắt buộc chuyện kéo lôi người yêu nước ngồi nhà chưa an toạ
Nhân quyền đả tự do con cù đánh đạp mặt anh dù có thẻ đảng viên
Bầy giả sư len lén chỗ tham thiền bọn dư loạn điên cánh CAM thi triển
“Tám mươi ngàn quá bạo tàn linh khuyển lũ cai tù không thiếu ba triệu tên
Tụi giang hồ tự phát cũng vang rền tân trang búa kèm câu liêm cắt cổ”
CHIM VÀNG GAN KIM CANG
Vỗ cánh bay hãy bay xa bay mãi cô bồ câu của dân tộc VIỆT NAM
Tứ tốt toan đánh lận thập lục dzàng tư dzàng tự tử từ Trung Nam Hải
Hoàng Trường Sa lâm thời vờ tranh cãi trên ghế đôi thương mãi giữa Việt Hoa
“Tai DIỄU HỒNG” hữu nghị chỉ cầu hoà mưu hán hoá túi tham thiên vô lủng
 “Đường còn xa thằng ếch hoá ra con bò , đàn bọ hung thi đua bán nước buôn dân”
Hãy mang tin về biển đông dậy sóng Thái Bình Dương cường diệu mặt trời hồng
Tụi BA ĐÌNH đám HÀ NỘI láo lông Đồng Văn Phạm tâng công dâng chín đoạn
Chiến sĩ nữ Sát Thát hô không ngán chim tự do mõ sắt chẳng để không
Nhân quyền chờ dân chủ đợi một lòng móng vuốt thép “bỏ khép nép” trị cả bầy tôm tép
Đem hoà bình thanh điệp tới giang san bọn quan gian rồi sẽ thấy bẽ bàng
Làng tham nhũng cũng tiêu tùng lợi ích nhóm tư bản đỏ lông đang thiếu chịu
Triển dực CAM chặn bước tiến của em cứ bay đi dù tổ quốc tối đèn
Dân đen nguyện làm hải đăng dẫn lộ đừng chấp chi to hàm bầy cán ngố
 “Diệt kình ngư tàn ác đảng tự tung tự tác , bôi bác tù chính trị phạm lương tâm”
Dư luận viên lớn chức lộ mắt ma sơn hà nguy vẫn thậm thụt thậm thà
Khoá blog cản ngăn người yêu nước bá tánh đợi nàng tung ra song cước
Dù hy sinh trong lao cải tạm giam trại phục hồi nhân phẩm cũng không kham
Chí bất khuất của một người con gái “theo lề trái” hại kẻ thù vãi đái tại Bắc Kinh
KẺ CẮP GẶP O NON
Vừa khủng bố vừa kêu oan bị Hacker bọ cánh CAM lại tiếp diễn trò dơ
Dư luận viên chí nhớ chắc chưa mờ khờ tướng đảng bá vơ từng minh bạch
Đã dọn sạch ba trăm trang WEB rách hách hơn ai trong ảo tưởng MAO hồng
Bên lề dân thề không sót cọng lông một cách liếm hồ lưỡi bò chín đoạn
Có còn ai trông mông ông cách mạng ngoài dâm bà trí ngắn đặng chân dài
Cướp giết người tin “chính thống lai rai” trong bàn nhậu uỷ viên trung ương đảng
Vua chúa cũng thi đua nhau lãng mạn đồng chí xơi tái ráo máng cạn tàu
Nước bên Tầu Cái còn lại trời Âu VIỆT NAM đâu MACKENO nguy biến
Hàng trăm vạn lũ gia nô linh khuyển há sợ chi đám diễn tiến hoà bình
Đang lập trình long phụng sẽ hoà minh thanh thiếu nữ tỏ tình yêu tổ quốc
Hai năm tám toàn chuyện buồn lên lớp bảy mươi hai sắp khớp với song còng
Vem lại hò rống hét trước đám đông bọn thổ phỉ hiệp đồng toan cướp ; Cướp !
V.T.V. mõ làng đang tươm tướp mướp đắng già quyết thắng mạt cưa non
Chim tự do tung cánh chỉ vài con chú phỉnh thủ hai hòn chưa đoản mạng
Lề dân đi chín lời thề dựng láng lối đảng về chưa chán nguyện xây trung
Dù dưới chân đầy đồng rận côn trùng cũng chí choé lạnh lùng tung mã độc
ĐẠO DỨC U MINH LẬP TRÌNH GƯƠNG MẪU
 “Hai năm tắm” hầm , vịt lầm “bãi hay=song còng” đắng cay cánh CAM chữa cháy
Không diệt đại kháy lại triệt tiểu khê dư luận viên mê lời thề thứ chín
Nhân quyền bịt miệng bó giếng tự do dân chủ hoả lò vào kho diện bích
Ươn hèn trước địch hành thích thảo dân tứ trụ đầu đần tay chân mồm mép
Gan vàng tim thép nhải nhép trưởng thành thay chị thế anh vây quanh lối đảng
Cái gọi cách mạng theo Tầu đồ mời đĩ thoả lả lơi chịu chơi dang cẳng
Mỹ cũng banh háng Nga vẫn giơ càng non nước tiêu tan lão làng thổn thức
Tin nghe ấm ức tức bực cửa mình Chí Minh chính mi mẫu nghi thiên hạ
Trèo lên đèo bá đá bọn đồng hương lý tưởng khác đường hạ luôn đồng chí
Đỏ đít con khỉ bất kị Mao đen tháng tám tắt đèn ăn quen trộm cướp
Cải Cách Ruộng Đất mất mật năm châu di cư dân rầu năm tư đẫm máu
Thịt xương con cháu giấu diếm MẬU THÂN quỷ loạn dương Trần Dân Tiên chúc tết
Bi ai chưa hết Đại Lộ Kinh Hoàng Thừa Thiên khăn tang Mùa Hè Đỏ Lửa
Đồng minh cước giữa Đường Chín Nam Lào nồi da đồng bào xáo thịt tổ quốc
Độc tài trói buộc phản biện đa nguyên tài sản tư riêng Phóng Doan nhất cộng
Nam thiên giấc mộng đạo đức u minh khuyển mã lập trình Sinh Cung kiếng mụ
CHÓ GIÀ NHẢ XƯƠNG
Giờ tự do sắp điểm rồi không còn là cái cục dồi đâu em
Ấm no chẳng phải mút kem HÀ thành đổi đỏ thay đen nhân quyền
Dân tình chính chủ trao duyên song còng bẻ gãy chuyên viên bắt người
Hai năm tám chuyện đười ươi bảy hai phép khỉ thất sơn chưa lười
Biếng làm lớn chức quan tham sấu không sợ hổ to hàm tấn sang
Ngủ đi con rối lão làng vỏ còn nguyên giáp khoán khoan cởi quần
Chíp hồng tụt gối ba quân trăm năm thừa khí dâm thần hồ tinh
Điện biên phủ cũng hãi kinh tướng Tầu mật triển khiển rình VIỆT NAM
Tây nguyên Bauxite càm ràm can lợi ích nhóm miễn bàn tiền đô
Thương thay một mảnh cơ đồ tướng không ra tướng quân hô thượng cờ
Tài riêng hãy tỉnh giấc mơ bế môn đèn đỏ giữ lồ ồn em
Đồng thanh tương ứng bỏ thèm khí cầu tương cận lọ lem lên bà
Mòn hơi mỏi sức ba hoa lâu la nhải nhép thử qua miếng mồi
Trên mâm xôi thịt ướt môi BA ĐÌNH ướt đít ông ngồi ngoài hiên
Như con chó đói tham thiền khúc xương dính mỡ vẫn kiêng tuổi già
Một thời xáo thịt nồi da đoạn trường hồi tưởng tính ra lợi gì
HỒN LINH HỒ TỤT CHÍP
Tin nghe khủng khiếp , quần chíp lộ mông , đồ lót hồng hồng
Xanh xanh bắt mắt ca nương lí lắc không đặt vòng ba
Theo chuẩn quốc gia định hướng quỷ ma ta bà sở thị
Mật khu cấm kị phù thuỷ khoe hông bập bập bông bông
Ca sởi láo lông đại đồng cởi áo hót nô bố láo
Đại lão côn đồ chống chuyện tô hô trên giường chăn gối
Lưng ong mệt mỏi cẳng hạc rả rời chị em ta ơi
Khoan uống khoan xơi mại trôn khoan mời khoan chơi đủ kiểu
Thân môn lộ liểu năng khiếu thập thò chỗ chẳng thơm tho
Lỗ rò nên bít mồm dân khó bịt khin khít tò he
Trái dứng hột le khoe công đại tướng đưa quân đi nướng
Sau trướng Tầu phù Điện Biên Phủ du sa mù bí khiển
MẬU THÂN không triển đoản dực Mao ông sáo mơ trong lồng
Bồng bà gạo lúa nguyên võ nan múa nhung lụa giáp thua
Kinh tế thất mùa toan mua chính trị đệ tử khinh bỉ thổ phỉ Vinashin
Mặt trận kim tiền cung vua lầu chúa biết bao nhiêu của nhờ giũa búa liềm
KIẾN KÊU KÈN KẸT
Xì hơi anh ách tanh tách văng Đàm đình Hưng lạng lách
LÝ TỐNG oanh oách cành cạch nô ca bồi hót hồ đồ
Bưng bô khủng sản tưởng rằng lãng mạn lãnh đạn hơi cay
Mặt mỏng môi dày rú cười khành khạch thanh lão thành thách
Hậu bối sách vàng ÁNH cửu chủ quan rõ ràng chữ tín
Lời răn thứ chín mõm cẩu không to chỏi nhịp hát hò
“Bắt con cá gô cà tưng trong gổ” xướng sởi thô lỗ nổ khổ lỗ tai
Khoe khoang kì tài lúc mài kềm kéo phó cạo cắt khéo lạc phách vội reo
“LÝ TỐNG không lực V.N.C.H.; Ó ĐEN từng tặng Đ. v. H. một hơi xịt thối”
Ba sợi lông nheo treo trên giá nhạc “dzô dzàng hữu bạc”
Lệch điệu ba hoa giọng loa của ta “hoàng gia đất VIỆT”
Tâm tình thợ thét thua thiệt phòng trà  quỷ hét ma la “cốt pha” bọc lót
Liên ba non nốt son hót má mì đô phá rế si
Tự ti rả họng chẳng thà nói ngọng hơn ngóng “cát xê”
Tiếng con lợn xề ho hơn xế nẹt ghế hồng khọt khẹt
Trót trét minh tinh sao xẹt cửa mình từ lâu khen khét
Bầu tiêu tổ tét rột rẹt phản thùng học tập Sinh Cung bọ hung “Showbiz”
“Chẳng thà ngửi địt hơn bịt phê bình trấn lột áo mình tường trình cóc kẹt
Da ngoài men mét thọc lét dạ trong tác phẩm từ ông láo lông chối rống”
THẦN THÔNG VÔ ẢNH
Bảy hai phép khỉ buộc chị câm mồm bắt anh im miệng
Ngăn bà rõ chuyện cản ông trực ngôn gián tiếp hốt hồn
Văn nhân thi sỹ bán trôn kỹ nữ thử thách buôn hương
Xuất khẩu lên đường nhập trường luyện tớ đảng lỡ duyên nợ
Sợ tù lương tâm chính trị sai lầm giam người yêu nước
Ba mươi sáu chước một bước song còng luật rừng vần công
Gông hai năm tám cúc cung vừa ngám bám váy thiên triều
Trường Sa vọc niêu tôm nhiều hơn cá nhờ con cua đá
Hiến pháp chưa vá tự vả mặt nhau ý dân qua cầu
Hồ Chí Minh tõm lỏm bỏm đại gia vào khám kiết già
Lâu la ba hoa tài chính thua lỗ đổ tội ngân hàng
Chú phỉnh xài sang tan bất động sản dân bảo đề kháng
Đa nguyên đa đảng lão thành cách mạng chán ngán lọc lừa
Vài ông sọc dưa tải dừa lên mạng ai không thèm dứa
Dựa cột duy tân không cần tấn giữa tự mở cửa mình
Dễ gì còn trinh X nhóm lợi ích tặng lịch to hàm
MẶT TRẬN TƯƠNG CẬN
Nay mai chiến trận xảy ra nước ngoài lại sợ nước ta cận kề
Xương rơi máu đổ không mê độc tài toàn trị cũng chê lâu rồi
Chiếc thuyền khủng sản sắp trôi nhân dân cần ngọn đuốc mồi nổi lên
Tương lai oán trả ơn đền trong lòng bỗng thấy mông mênh nỗi buồn
Công an đảng lệ khôn tuôn đại gia tư bản đỏ buôn sơn hà
Bao nhiêu tội ác khó tha khô thi hoả táng cha già quỷ ma
Tương lai khói lửa người ta mà sao vẫn thấy xót xa quê mình
Một đoàn thuyền thúng lênh đênh vấn thiên hỏi rõ ai bênh bập cùng
Bất minh hỏi địa sinh cung tà quyền mệnh vận tử phòng nơi đâu
Nam Quan Bản Giốc địa đầu hay chui vào mũi Cà Mau cầu hoà
Trung ương cục bộ ba hoa tầu ngầm hạm chiến từ xa dễ nhìn
Ba Đình Hà Nội làm thinh nội xâm ngoại nhập rập rình từ lâu
Cá tầm gà thải chân trâu nắm râu quan lớn tiền đâu tâu liền
To hàm há miệng chắc điên lâu la lớn chức ăn kiêng chưa khùng
Dân bầu đảng cử bọ hung nghị trường cóc hội côn trùng lăn theo
Dám đâu than tổ quốc nghèo rừng vàng biển bạc đèo ngang đá bèo
BẢY HAI LỜI NHẮN
Trí ngu ơi ! các ông đừng ngủ nửa phận quần thoa bà đã phải lên đường
Bảy mươi hai ma thuật phải dâng hương cầu quốc tế bồi thường cho dân chúng
Thất phu ơi ! các anh đừng phủ nhận trận Tầu phù đã đến tận cửa mình
Bọn chúng em quyết giữ tấm băng trinh dù Hà Nội rập rình toan hán hoá
Ngư dân ơi ! bác hãy mau phá hoả lửa loang truyền trên biển cả thân yêu
Phận chúng con không muốn giống nàng KIỀU Sở Khanh liệu lập trình đem thương mãi
Công nhân ơi !  mặt trời không soi lối tối như bưng chú đừng ngại lên đèn
Dẹp bức tường sợ hãi buộc làm quen hãy tôi luyện rèn quặng đời liềm búa
Diệt thảo khấu chỉ vài con sâu chúa đốt khô thi tứ tự tốt Ba Đình
Mười sáu dzàng tự tử chắc không linh hãy xuất cước thình lình tiêu diệt chúng
Nông dân ơi ! ruộng vườn tài sản khủng đảng viên nào làm thủng túi công kho
Mặc dân oan khổ sở toạ hoả lò kệ yêu nước lương tâm dò địa chỉ
Chị đĩ ơi ! vốn trời cho tự có hà cớ chi lại xuất cảng đại trà
Bọn quỷ ma trôn bán cũng không tha tú bà nhập những đồng tiền xương máu
Cháu nhi đồng NGHI SƠN còn bắn bỏ công an không tiếc mạng đám CỒN DẦU
VIỆT NAM lâm vào trong cuộc bể dâu tư bản đỏ vẫn làm giàu hai họ
ĐẠI LÃI NGÂN HÀNG
Ròng rọc độc ngân hàng ràng thòng lọng dây đại đồng hòng xiết cổ nhân dân
Không lương tâm quần chúng chết dần dần bất đạo đức vô luân lợi ích nhóm
Đảng ba X cầm quyền toan thâu tóm đẩy từng tên rận tõm xuống mặt HỒ
Thời bây giờ không vờ vịt tam vô thế kinh tế giả gà sa mũi qué
Minh chí chẳng dùng cùng bô trí tuệ chí choé thề lập đa đảng đa nguyên
Thiện nhân gào đống ý bỏ lời nguyền ác bá nguyện vạch trần sâu cách mạng
Bảy hai bản sẽ ra đời ngăn cản bạn đồng liêu dám phản kháng thiên triều
Trước nguy cơ quốc biến định vọc niêu sau hậu cứ tính triệt tiêu thái thú
Đất nước còn còn vương nhiều máu mủ giang sơn suy suy nguỵ chủ BA ĐÌNH
Nông công thương trí thức phải làm thinh luật lưỡng bát song còng hai năm tám
Ròng rọc độc ngân hàng treo vừa ngám bám phân vàng ngoại hối cũng chia li
Lượng cân ra cả tấn vở hài lì vẫn chú phỉnh Bác chưa khinh thiên hạ
Bầy cóc hội tối kiến tồi vất vã thuế dân đen tư bản đỏ tốt xơi
Nghị đứng lên bởi chẳng được lời mời nghị ngồi xuống tả tơi đầm rau muống
Váy CHINA hoá trang không mãi chuộng Jean HOA KỲ đĩ còn muốn hở hang
Bầy ca nô bồi hót đã chào hàng trên sàn diễn tan hoang văn hoá VIỆT
GIẢ MÙ SA VÀNG
Giả mù đảng X sa mưa ngân hàng chưa tóm tọm tom tõm tòm
Dân nghèo xã hội nhà trông ba mươi ngàn tỉ chổng mông đợi còm
Đầm đìa hóm họm hỏm hòm hom cua chưa lọt vào nôm ngân hàng
Thổ buôn bán lãi hơn vàng sinh hùng thì gửi tấn sang chớ hòng
Trộm ngày tháu cáy đám đông HỒ xanh đô xám láo lông chào hàng
Cướp đêm đại xá tiêu tan đầu tư tiền của trên bàn cỗ quan
Ngu dân sách sạch sành sanh công nông trí thức tiêu hành tỏi chanh
Ba mươi sáu kế ngoại vành bảy hai phép khỉ đảng canh nội vành
Quỷ đen tách tạch tành tanh đại gia tư bản đỏ tranh đớp mồi
Ba Đình thái thú ướt môi dân oan khô đít thịt xôi vỉa hè
Cung vua chiếu tướng bắt xe ngựa về phủ chúa mắc tè thối lui
Chốt qua sông bất khả lùi văng đàm đành đạch đách vui thế cờ
Kiến vôi đia đía đỉa vờ ca nô bồi hót đạo đào đáo voi
Công phu rèn luyện thụt vòi xướng ca vô loại tơi bời đá nhau
Dường như có đứa ôm đầu lu loa kể lể để đâu nghĩa tình
Bắt con cua nữ trắng trinh chiềng làng chiềng chạ hạ dinh tướng bà
CHIẾN TRƯỜNG TƯƠNG VIỄN
VIỆT NAM tôi ở nơi đâu CÀ MAU quá ải địa đầu tải qua
Bốn ngàn năm đã dựng nhà THĂNG LONG HÀ NỘI xây đà thiên niên
Bắc kinh nam hãi tây phiền biển đông dậy sóng luân phiên kịch trường
Xương rơi máu đổ tang thương lục lâm thảo khấu con đường buôn dân
Giang sơn từng mảnh mất dần bạn bè tứ tốt gặm gần mỡ sa
Dzàng dzàng mười sáu chữ tà HOÀNG SA quần đảo phe ta chiếm rồi
Chiến trường tương viễn mồ côi MỸ NGA PHÁP ĐỨC đầu môi cầu tài
Hợp hoà chót lưỡi hoá HOA hoả gần nan trợ hoạ xa lâm nàn
Quê hương còn tất đảng tan cầm quyền HÀ NỘI leo thang bên nào
Mượn cờ đẫm máu đính sao trả ngay chính chủ hồng MAO gian hùng
Đừng nên lần lữa ngu trung năm châu đã diệt côn trùng từ lâu
Thậm thà thậm thụt hoàng lầu quốc vong giải mộng móc câu đại đồng
Giã từ xôi thịt ắt xong nhân dân cả nước thuận lòng góp công
Tái khai hội nghị DIÊN HỒNG dạy bầy bành trướng láo lông chực chờ
Âm mưu hán khoá đình mơ máy bay bốn biển trọng cờ đồng minh
Trung Nam Hải tựa cá chình toàn cầu một ý tuyệt tình hạ khinh
SONG CÒNG VỜ ĐIẾC
Hai năm tám bảy hai song còng vờ điếc , tiếc thi nhân văn hữu chẳng hảo cầu
Vinashin con tàu đắm chạy đi đâu , bọn thủ lãnh lục lâm lỡ lái lầm bãi cạn
Thế quốc biến dân oan đành thọ nạn đảng giả mù sa hàng vạn hoàng kim
Thời búa liềm lông ngổng cũng phải chìm há sợ hãi vài mũi tiêm ong đốt
Bộ chính trị tìm bầy chim trong bụi mận gai lảnh lót
Dư luận viên phụ hót khúc hoan ca che mắt dân bằng hình ảnh dâm bà
Bịt quần chúng chiêu trai lơ gái láo lũ xướng ca vô loài toan cởi áo
Đạo dụ HỒ phản pháo giáo cha ông ma cà bông dậm dật định tồng ngồng
Thoát y vũ đào nương thừa nước đục nhạc dâm thương câu hồn dồn mãi khúc
Đảng tính gài bầy thôn nữ buôn hương lương tú cậu bán phấn bỗng bất thường
Giang sơn nguy cóc ngồi lơ biên trần văn hoá tàn nghị đứng MACKENO
Bọn BA ĐÌNH xin hạnh phúc ấm no cho nhỏ giọt tự do nhờ ANH MỸ
Kỹ nữ há bất tri vong quốc hận tiền bán trôn kiều hối vội hối kiều
Liều mang về cho xứ sở hoả thiêu tiêu tro cốt đốt trên bàn thủ tướng
Trăm ngàn tỉ X còn đem đi nướng huống hồ chi ngoại tế kế bên tay
Tổng bí hư thôi lú mặt nạ dày cay đằng nhận thua cơ bầy môi mỏng
BẤT MINH ÁI QUỐC
Hoa Kỳ hợp chúng quốc thơ hơn ba thế kỉ không thờ riêng ai
Vì dân vì nước thượng đài nhân tai địch nạn người tài trọng tôn
Bao nhiêu bức tượng có hồn bấy nhiêu tuyệt tác khai môn khải hoàn
Việt nam đừng vội mơ Hồ Tập Chương bất bạch Chí Minh mạ vàng
Một trang lịch sử chẳng an lẽ nào ta đặt bạo tàn lên ngôi
Bác nào thì cũng qua đời thị phi thí miệng rắm thi Ba Đình
Tang bồng hồ thỉ nam tinh tam tòng tứ đức nữ tình giang san
Ngàn năm qua vẫn chưa tan cũng còn trọng đạo tam cang ngũ thường
Năm châu cầu thực tha phương biển đông bốn biển không nhường sang tay
Thái bình dương nhượng đắng cay thuyền nhân thổ nhưỡng lá lay đoạ đày
Đồng bào quốc nội không may búa liềm xiềng xích ban ngày ngỡ đêm
Quốc vong quốc hận qua thềm quốc thù Ái Quốc trùng thêm quốc nàn
Quốc tang pháo sáng mê man hoàng cờ quốc khánh xoá tan hận thù
Bao giờ hết bọn nhiễu nhương tà quyền nhướng mắt sa trường không xa
Xâm lăng bất khả cầu hoà ân mưu hán hoá hoả gần hoạ tân
Nguyên Mông mộng vỡ mống trần cổ trang từng lột mồng trân trận tiền
BÁC MỌI THẰNG ĐẦN
Sáu mươi năm xứ NGHỆ tái ngu , nghe Vẹm công an hứa thả tù
Nhân dân cả nước còn mơ ngủ búa liềm xiềng xích chửa đui mù
Vinashin Bauxit đang nằm ụ tà quyền bạo lực mãi cứng cu
Hiếp dâm hiến pháp đè tôn giáo song còng lề đảng dụng xe lu
Ba Đình Hà Nội vẫn lu bu hoà hoãn đi đêm với kẻ thù
Tân cổ giao duyên trên bàn cụ Dũng hèn Trọng lú thực lu bù
Nước mắt quê hương dân độc ủ hai năm tám ngấm tận mật khu
Con cù quay tít chèo dân chủ giang sơn hát bộ tựa dây đu
Ngư nhân cua cá chia không đủ chắn cạ lai rai một ván ù
Tổ tôm thất sách trò bạch thủ mạt chược xoa hoài mộng ngàn thu
Non sông cẩm tú không cần giữ du xiếc du sinh vội viễn du
Khủng sản đại gia vồ ý cũ cửa nhà bất bạch rủ nhau vù
Chân dài váy ngắn trần y vũ “Snack-bar” quen cú vi vu
Ngàn vàng trao đổi bao thương vụ bất động sản che lắm lỗ lù
Bất cần minh chí thôn Lủng Cú cải lương vọng cổ sáu cục gù
Văn phong thư pháp cho vào tủ tú lơ khơ vỡ ván bài bù
HÁI TRÁI BẺ CÀNH
Hái trái lại bẻ luôn cành lục lâm thừa hưởng bữa ăn nhanh
Thảo khấu chính quyền xưa trộm cướp lâu la nay chớp vội thời gian
Rửng vàng lớn chức quan tham , to hàm “thím sực” công an lão làng
Thương thay quần chúng chết oan không vì bom nước cũng can lụt tràn
Phải chăng ơn Bác đảng ban trôi ra biển bạc dọc ngang làm giàu
Đập đầy thuỷ điện bể dâu can qua một cuộc tránh đâu người nghèo
Núi non chết tiệt chồn cheo dây leo ác bá quấn theo cường hào
Thông tin tức bực vừa rao hai mươi mốt xác đồng bào được trao
Thân nhân nước mắt khó trào sao xanh gỏ đỏ thao lao sến dầu
Vai anh chân bác tay con đầu nguồn phòng hộ héo hon ngắn dài
Vuông tròn cho bọn đầu cai thảo mai lâm tặc tay sai BA ĐÌNH
Tây nguyên bô xít rung rinh rùng rình sạt lỡ QUẢNG NINH phủ bùn
Nội gian ngoại gián KON TUM ngoài công trong kích chùm hum HỒNG HÀ
Xâm lăng tội lỗi ông bà cha già dân tộc rước ma xó về
Giang san cẩm tú thảm thê tấc vàng tấc đất quên thề tiền nhân
Khó chi tìm tụi gian thần khô thi nguỵ chủ hoá thân giường mồ
TỬ THẦN RÌNH RẬP
Cơm bùn cháo bụi BẮC NINH nem mắng chả chửi BA ĐÌNH khoe ngon
Hai ngàn một suất SÀI GÒN miền trung HUẾ cũng yến sào hàu tươi
Cùng chung thân phận con người tam kì khác kiểu dể ngươi khách hàng
Cao nguyên củ sắn khoai lang bữa ăn có thịt thiên đàng với tay
 “ớt nào ớt lại chẳng cay”VIỆT NAM chẳng sợ mệnh bay thay mồm
Biển đông đầy dẫy cá tôm ngoại giao lỗ miệng khôn hồn chẳng tuôn
Sợ anh bành trướng cương buồn “ngu nhà dại chợ” y khuôn cha già
Kiến HOA tưởng tượng gặp ma diện xâm lăng phải cầu hoà vuốt đuôi
Ba đời đảng tịch chồn lùi chẳng thà cáo tiến bất minh cụ HỒ
Thằng nào đại bảo tung hô biết rằng bị hố vẫn không hổ lòng
Dân đen nằm chết chổng mông đại gia độc chất giữa đồng thầm chôn
Da cam tư bản đỏ đồn dám đâu đổ tội hậu môn thiên triều
Sán giun đỉa ngoạ nồi niêu trung ương rắm nổ cầu tiêu nước ngoài
Một bô trí tuệ nhân tài tại trò ăn tái nhai tai nấm rừng
Thức ăn ngộ độc đặc trưng Ba Tầu thực phẩm khó ngừng tải thêm
Tử thần phục sẳn bên thềm tương lai còn đợi búa liềm bao nhiêu
TINH TINH TIẾU NGẠO
 “Tôi yêu VIỆT NAM” từ sơ sinh ai nỡ đang tâm nhúng xuống sình
Có phải lục lâm tranh thảo khấu hay vì tứ cẩu ngự BA ĐÌNH
Biển đông sóng động tôm cua cá nai bầu ngư phủ mãi lênh đênh
Song còng thiên biến hai năm tám THĂNG LONG địa hoá bảy hai kênh
Muôn ngàn vạn chuyện khá bất bình nhân quyền dân chủ luyện không linh
Ai về với đất cho ta nhắn một bóng tha nhân đã tượng hình
Nằm trong cũi mộ tuôn mùi khắm bảy mươi năm trước tử thình lình
Hồ tặc giả trang trông thật khéo Tập Chương xứ lạ cũng u Minh
Bá tánh chông chênh một chữ tình nghĩa từ nghĩa tận học chưa tinh
“Bán tự vi sư” hư hậu quả “ngục trung nhật ký” thực đại kình
Thần chết bên hông mời khuyến mãi khỏi cần tranh cãi mộng Bắc Kinh
Lưỡi bò chín khúc năng không tẩy sảy cha chú bác mụn đầu đinh
Cóc hội khô thi đã thối ình năm châu lên tiếng lắm người khinh
Bốn biển sóng thần khôn rửa sạch sành sanh sách lược được cửa mình
“Tự do tư bản đang giẫy chết” khỏi cần lo sợ cảnh chiến chinh
Lên trời ếch hỏi bao lâu vũ cung vua phủ chúa khởi đao binh
X ĐẢNG CÁNG Y MẠNG
Ngoại vi nội cánh cũng chẳng yên lề trái dễ đâu một cõi thiền
Dân biết âm mưu điều bất thiện đỉnh cao trí tuệ những thằng điên
Ác quán mãn doanh trò con rối cùng hung cực ác lũ tà quyền
Học theo lời Bác dù đã thác kẻ khác lạc giường cũng chính chuyên
Loạn thế dương trần mạo Dân Tiên công hầu khanh tướng thoả cơn ghiền
Ông bà cha mẹ tầm tung tích lí lịch ba đời lỡ cữ kiêng
Chi sơ bản thiện vô nhân vấn bồi tây mọi Mỹ tớ Nga tiền
Đày tớ Bắc Kinh đành tiệm tiến Ba Đình bụt giả khó linh thiêng
Mượn cờ nước lạ về xiềng xích cha già dân tộc dốc gọng kiềng
Lục lâm thảo khấu chiêu soi kiếng khuyển mã công an một cõi riêng
Đả đạo hành đời vang danh tiếng đánh người vô tội tại MỸ YÊN
Tín đồ không sợ ngăn lối đảng giáo hữu NGHỆ AN dũng cảm kiên
Trí thức lâu rồi giấc trường miên hoa lài rộn nở khắp mọi miền
Công nông ngư nghệ cùng tranh đấu lương lậu quan tham cướp địa điền
Mặt trận tổ trác vô ác bất tác nghiệp lề dân tránh nỗi phiền
Thanh niên thiếu nữ thi đua luyện mãi quốc cầu vinh phải ráng siêng
CHÂN GIẢ U MINH
Côn đồ sát cánh đảng “côn an” đâu lưng đấu cật chống dân làng
MỸ YÊN tháng chín gây tang tóc BA ĐÌNH hiểm hoạ vẫn truy hoan
Quốc khánh hay ngày vong quốc hận Tập Chương Ái Quấc mộ Hồ ràng
Mượn cờ thế nước nhân dân oán vay súng mua bom đổi “Cát Vàng”
HOÀNG SA quần đảo chưa phơi áo đã láo lông thêm một đoạn tràng
Lưỡi bò chín đoạn toan la liếm TRƯỜNG SA ba xạo ngạo Bắc Giang
Nam Trung Hải hót phe tứ tốt Hồng Hà bè thập lục tự dzàng
Mặt mẹt trận tiền tiên tổ cuốc đoànY đảng X hở hốc hang
Đang tâm phụ nghĩa chữ tào khang quê hương vùi dập cõi điêu tàn
Một đêm chăn gối nên chồng vợ THU sang nội tướng chết trên đàng
Lòng dân không thuận trông ý đảng xử tử XUÂN xong lại đoạt VÀNG
Giường mồ mộ khắm khô thi giả ai dám lần mò mó đến chân
Thực hư đâu chỉ thiên triều biết Sinh Bình Khảo ngộ đứa con hoang
Gián điệp năm xưa TẦU cài cắm búa liềm Lê Mác gạt lân bang
SÀI GÒN HÀ NỘI  còn mê ngủ HUẾ mãi MẬU THÂN tết bẽ bàng
Trí thức lâu rồi chưa nổi dậy thất phu vang vọng tiếng kêu oan
TRUNG ĐÔNG TƯƠNG CẬN BIỂN ĐÔNG
Dân còn chỗ dựa nào tin , bọ sâu đục khoét BA ĐÌNH hán gian
Bảy hai đôi tám la làng lưỡng niên không tắm lương hàm càng to
Cao nguyên nhiều đói ít no đồng bằng HÀ NỘI thủ kho nhân quyền
Tự do độc lập vô duyên cường hào xã hội đen tuyền đại gia
Bao nhiêu mẫu đất mái nhà bấy nhiêu tấc dạ thước đo giàu nghèo
Phó thường dân đứng “ngang đèo” trưởng công an xã nằm reo “ngốc tèo”
Bỏ cơm chỉ một con heo cả đàn chó chực “đá bèo ngoạ sơn”
Dân đen cả nước căm hờn sáng trưa chiều tối lên cơn sóng ngầm
MỸ YÊN không mãi lặng câm bao vây sào huyệt lũ âm binh hồng
Côn đồ độc đảng “lộn rồng , côn an” tự phát phá tan xóm làng
Đau thương không chỉ NGHỆ AN thê lương toàn cảnh giang san mịt mù
Tấn sang Trọng lú vốn ngu Dũng Hùng “bắt cọp” chổng khu Hải Phòng
Biển đông nổi trận cuồng phong nam trung bắc VIỆT chổng mông đợi thời
Trường Sa không dễ ngon xơi thái bình dương sóng xin mời MỸ qua
Một mang tư cách quan toà hoà bình diễn tiến chẳng tha thằng nào
Hai cùng nhập cuộc binh đao thử xem cốt nhục máu đào ai tuôn
TỨC ĐẤT BẤT CẦN THÂN
Mờ mờ ảo ảo , hồ cáo cụp đuôi , dân chỉa đầu ruồi bắn vào cán bộ
Kẻ không sợ lỗ xuống hố tử thần chưa chắc an toàn gia nhân thân quyến
Cục đá câm cục đá thầm di chuyển , giết người nên chuyện không mong luyện sát nhân
Vị đất đai tức nước ắt vỡ bờ vì tư sản sằn sàng cam cảm tử
Lũ thảo khấu bắt đầu rên ư ử bầy lục lâm khởi động trữ bạc tiền
Mong nay mai sẽ hạ cánh bình yên tránh gặp cảnh dân điên vì vong quốc
Phó thường dân sáu mươi năm lờn thuốc chữa bệnh mình tự mở cuộc can qua
Tặng công an dâng những gói bom quà phơ quan tướng nướng quân bằng bộc phá
“Đặng Ngọc Viết 71:xông vào UBND thành phố THÁI BÌNH bắn 5 cán bộ nhà đất”
Đá lồng lộng huống hồ chi cẩu đả , người giết người hết cữ sự dã man
Gậy sói lang học đạo dụ BÁC HỒ bổng tự phát hành độc môn LÊ DUẨN
Thi đua thực chín điều răn đúng chuẩn khủng bố tuân quá đạt thế kỉ trôi
Luật song còng hai năm tám bảy đôi , nhân chia cộng không trừ ai chống đối
Một cái tát ba năm ngồi nhận tội hát nhạc vàng đằng đẳng đứng thập niên
Băm tám năm sống trong cảnh ưu phiền chỉ một khắc xoá tan niềm tâm sự
Vào trong đồn khác gì đi tự tử thà về nhà chùa cứ xử công khai
Lũ hàm to bọn lớn chức mặt dày đạn hoa cải khó tẩy chai mặt chó
TRỜI CAO ĐẤT DÀY
Đất ơi là đất mày cất thi hài không mhững loài người táng kiêm cầm thú
Đất ơi là đất mày không chính chủ lủ khủ công an ăn càn ruộng đất
Trời ơi là trời người nỡ hại đời dân oan mất đất
Trời ơi là trời chất chồng uẩn khuất hận thù khúc mắt vì ruộng vì đất
Người mất chưa chôn trong đồn thẩm vấn oan hồn vương vấn tự tử dây giày
Kêu chín tầng mây đất dày trời mỏng con trôi thằng tróng lóng ngóng vượt biên
Trí ngủ ba miền vẫn chưa thức giấc giang san từng tấc cắc bạc cắc vàng
Nhà cửa tiêu tan gia đình ly tán hư danh cách mạng tài sản cầm nhầm
Mang tiếng lục lâm thoát thân thảo khấu che giấu nhân dân đại đồng trộm cướp
Giặc rừng xơ mướp chớp được thời cơ mượn cờ trả nước
HOÀNG Sa đi trước đón rước Bắc Kinh lưỡi bò thình lình trình ra chín đoạn
Bành trướng ngạo mạn liếm láp biển đông Ba Đình một lòng phục tùng hán hoá
Dân đen phát hoả nổ quả bom VƯƠN đạn TIẾN phi thường súng Đặng Ngọc VIẾT
Nông dân thà chết không thết thiên triều VIỆT NAM vét niêu chiêu đãi thái thú
Bác đảng đã lú Các Chú chẳng khôn ống cống liệu hồn bất tồn khô xác
Vô ác bất tác nêu gương lâu la nay mai ra toà quốc tế nhận tội
TẤC ĐẤT BA MIỀN
Đảng đang ăn thịt nhân dân từ điền đến địa dưới chân lên đầu
Không từ gây cuộc bể dâu lề dân lối đảng tranh nhau qua cầu
Tõm bom tóm đạn tòm sâu tọm tên TIÊN LÃNG tom thầu lom khom
Đoàn VƯƠN chỉ một quả bom sáu anh tá chó bịt mồm dân đen
THÁI BÌNH mắt mũi lèm nhèm vùi hoa lửa khói một em bàng hoàng
Nghe như còn đó tiếng vang nổ từ họng súng của chàng hàm oan
Một anh chính chủ vô hòm , sang hom hóm họm ba thằng hỏm tem
CẦN THƠ y thoát cho xem lòng bà rồng lộn ba đồn công an
Tặng cho thái thú to hàm quan tham lớn chức VIỆT gian VIỆT kiều
MỸ YÊN cộng sản vét niên tín đồ giáo hữu chết liều cứu dân
Đảng đang liếm láp dồn lần TRƯỜNG SA chín đoạn định dâng cho người
BA ĐÌNH một lũ đười ươi dân oan ruộng đất vẫn cười ngã nghiêng
Ít người dân tộc cồng chiêng không đông cũng thuế chị em buôn lồng
Can ông hưởng sái bán trôn cản bà cán bộ liền khôn ăn càn
Tài nguyên sắp cạn “LAng BiANG” bọ sâu HÀ NỘI viễn khan nước ngoài
Trung ương càng chỉnh càng sai dột từ trên nóc đốn hoài chẳng thông
TẤT TẬT ĐẢNG ĂN
Đảng ăn tần tật , tất cả chia phần , phân đồng phẩn ruộng
Phận tớ dân chuộng sắt thép Cement oan khuất càng tăng càng căng phẫn nộ
Năm tên cán ngố một ngôi mộ thờ tơ liễu phất phơ anh hùng cảm tử
Công lý tự xử không cử khỏi bầu mở cuộc bể dâu những cái đầu đất
Còn gì để mất khi non nước vong một cổ ba tròng đảng cầm thòng lọng
Tà quyền cộng sản tư bản khai trừ hạ sách thối hư Cải Cách Ruộng Đất
Cóc hội lần khất lâm luật thảo mai chiến lợi phẩm xài lâu la hưởng sái
Thiên thời tổ đãi địa lợi chẳng sai đại bảo lai rai nhậu hoài chưa hết
Một Đặng Ngọc Viết thiết tiệc Đoàn gia trổ nhất chi hoa quà năm cán bộ
Thiên thu thách đố đánh đổ tà quyền bởi dân không chuyên giao liên súng đạn
Nhân hoà đã cạn phát hoả trung ương hoạ từ trên giường thông dâm hán hoá
Trăm năm kết quả Tập Chương trồng người kẻ khóc kẻ cười đười ươi hay ngợm
Đảng không thấy tởm móc họng Blogger chơi bẩn xơi dơ mượn cờ thế nước
Ba mươi sáu chước đặt cược bảy hai song còng định gài hai năm không tám
Thiên triều chưa ngám chiếm tạm HOÀNG SA lưỡi bò TẦU già thối tha chín khúc
Giòi bọ nhung nhúc lùng sục BA ĐÌNH lương tâm thất kinh kình người yêu nước
THẦN KINH THÁNH SỢ
 “Đông phân trời lập chưa em” mà sao đống phẩn nhăn răng vẫn còn
Hãi hùng TIÊN LÃNG tiếng bom THÁI BÌNH lỗ đạn động hom lộ hàng
Một thằng khuất núi vô hòm anh hùng VIẾT hỏm lom khom Phật đài
Bốn tên ác bá hóm đai có bà cán bộ họm cai cường quyền
Hồ như hung thủ còn duyên thương hoa tiếc ngọc không tuyên lẫy cò
Từ nay quên đảng xin cho cây đa sương gió con đò nắng mưa
Trộm đồng cướp ruộng sẽ chừa minh thương ám tiển đẩy đưa dạo đầu
Màng tang in mấy mũi khâu con sâu cái kiến cũng sầu quỷ vương
Khô thi còn ngoạ cũi giường  hồn lang bạt phách nêu gương dạy trò
Dân no ấm có đảng lo khỏi mò hạnh phúc tự do luân thường
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương” “người trong một nước khó thương nhau cùng”
SINH CUNG sản xuất bọ hung tử phòng gây hận lạnh lùng trị dân
BA ĐÌNH tứ trụ ngu đần ươn hèn trước giặc công an bạo tàn
Thuyền nhân bốn biển ly tan vì đâu nên nỗi bàng hoàng năm châu
Thử tìm trên quả địa cầu độc tài bán nước dãi dầu buôn dân
Phì da ấm cật vinh thân thần kinh thánh sợ hồng quân hợp quần
ĐẢNG EM HÁN TẦU
Từ khi nhập đảng viên , em thắng cuộc kim tiền tất nhiên kiêm điền địa
Từ khi theo Tầu khựa em học giỏi tía lia phân đồng phẩn ruộng chia phía cha già ba xạo
Từ khi phá tôn giáo em tảo đạo hại đời tham nhũng độc quyền xơi lả lơi nơi HÀ NỘI
Yêu nước là có tội cải hối thất lương tâm biểu tình viện tâm thần em đâm hông liệt sĩ
Em sắp đánh thuế đĩ qua kỹ nghệ bán trôn công an dồn vô đồn có người toan tự tử
Không đề cử dây giày hay bốn bức tường xây ngoài đường dễ bẻ cổ
Song còng em thách đố đạp mặt luật bảy hai nguỵ chủ tự do gài tai hai năm không tám
Ngân hàng đã tới tháng bất động sản lỗ rò đảng của em xin cho mò độc lập hạnh phúc
Lập xuân tới sẽ chúc kết thúc mục loã lồ dưới ban bệ dâm ô Hồ bạch mi thần giáo
Đảng của em bố láo nạo sạch đít tam vô liếm láp hơn cá vồ đại gia tư bản đỏ
Cách mạng toàn người chó lấp ló Mafia xã hội đen bảo hoà trong nghị trường đại hội
Đảng của em vô đối còn nhiều khối thịt xôi “mẹt chạn tổ cóc bồi” hà hơi chờ xơi nướcA
Dụ đủ ba sáu bước búa liềm cũ khoan dung án bỏ túi nhảy dù hòn dái thun trọng lú
Bác lỡ ngu còn chú thái thú ngự Ba Đình thiên địa chắc hiển linh khiến thần kinh quỷ sợ
Thuế dân như dưa bở đê đập vỡ thình lình tìm vài đứa đẹp xinh trình nội y ngoại phục
Biển đông kị điếm nhục kỹ nữ vẫn sang Tầu đổi chác bộ máy khâu bôi trơn thêm dầu mỡ
VẶT TRỤI VÒI VẸM TAM VÔ
Vuốt Tuột Váy Văn Thơ Vèo xuống hố Vịt Tin Vua Vong Tan Vỡ trong đồn
Viếng Tắc Vòm đảng thừa Véo Thiếu Von trôn đĩ bán Vói Tám Vòi ăn chặn
Quả bom VƯƠN Vẹm Thắt Vòng xơi bẩn “đại ca … ca” Vẫn Tự Vẩn đầm đìa
HẢI PHÒNG phong Vịnh Tố Vạc phân chia ló mũi chó ngửi THÁI BÌNH nhả đạn
“Vượt Thuỷ Văn:Vườn Trái Vụ Vị Tế Viên Vọng Tức Về Vô Tâm Vi Vì Tạm Vắng”
Vồ Tất Vỏ Váng Tà Vè cách mạng Vẻ Tầu Vui Vác Tai Vại xin cơm
Võ Thăng Vân Ví Toạ Vẽ căm hờn Vương Truyện Vặt Vóm Thẻ Vom  độc đảng
VIẾT Theo VƯƠN Vườn Tiêu Viêu liều mạng Vun Tạ Vâng Vua Tin Vịt ngây ngô
Dư luận viên “nhân bản” Vụt Thi Vằn mắt cú vọ nghe loa Vò Thịt Vích
“VƯƠN TIẾN VIẾT:Vực Thẳm Vượt Vất Tử Vong Vòng Tay Vào Võ Tam VIỆT”
Vững Tựa Vàng trang anh thư hào kiệt Vén Tay Vin sức mấy Vạt Tầm Vông
Vẹm Tam Vô chuẩn bị Vốn To Vù Vựa Toàn Vỗ hoan hô Vang Tiếng Vẹt
Vu Tội Vuột trọng lú mồm khọt khẹt Ve Thiểu Van Doan miệng : Vận Thực Vần
Đớp ngân hàng Vờ Tư Vấn Tấn Sang Việc Tan Viện Sinh Hùng hơn Tấn Dũng
“Vịn Thông Vai:Vụ Tiết Vịt Vố Từ Ván Vũ Thật Vọi Voi Tai Vượn Vén Thối Vồng”
Túi ba gang Vàng Thiên Viên cũng thủng đừng nói chi Vạn Tổ Vụng bi hùng
Blogger gài liềm búa Vấp Trật Vung Vai Tài Vụ cáo HỒ Vùi Túi Vũng
Giang sơn chiếm Vế Trộm Vơ nguỵ chủ lũ Ba Đình thái thú Vét Tấc Vuông
HÀ NỘI chờ Vệ Tiên Viễn côn trùng đứng tứ trụ bọ hung Vùng Tự Vạch
“Vé Tiện Vô:Vốc Tô Vội Võng Thần Vòng Vê Tí Vị Vón Ti Vờn Vở Tức Vợ V.T.V.”
THANH TRỪNG CỤC BỘ
Đa kim ngân phá luật Trần , Dân Tiên còn sợ bần dân thoát nghèo
Mặc cho quần chúng đói meo nhóm lợi ích vẫn qua đèo nghếch reo
Quan to tham nhũng kì kèo hợp đồng béo bở đeo theo đến cùng
Nghi can hối lộ ép cung tiền cheo quà biếu tương phùng tặng nhau
Hỏi thằng không tóc nhuộm màu lúc chưa trọc lóc hàm râu ai bày
Điệu đàng kiểu MỸ Size TÂY bây giờ lôi chuyện bầy hầy nhổ ra
Thằng nào nhịn một hai bà , con nào chẳng phải cùng cha BA ĐÌNH
Dù là lí lịch bất minh bọ hung bị gậy chình ình trong lăng
Lẽ nào công cướp cào bằng , đảng viên thảo khấu ngang hàng trộm ve
Lục lâm thủ lãnh đòn đè đánh nhanh tóm gọn khác phe hội hè
Cung vua phủ chúa té re tú cô tù cậu nín khe chờ thời
Đứa nào có miệng không xơi bưng biền xuống phố lên đời tư duy
Nhiều năm gối mỏi chân quỳ lưng ong bụng hạc đầu quy đít mồng
Thanh tra thạnh trị thanh trừng Thankyou lá mít đô la ăn mừng
Sexy cục bộ cà tưng ái ân ai ấn nửa chừng ấn ai
Bạc trao cháo múc dư xài , phản thùng một lũ tay sai đại tài
BÁCH NIÊN PHỐI GIỐNG
Nội xâm ngoại kích bốn bề , công an cảnh sát mãi tề VĂN GIANG
MỸ YÊN công giáo la làng THÁI BÌNH súng VIẾT HẢI PHÒNG bom VƯƠN
Hà thành đạn TIẾN phi thường CẦN THƠ ngỗ ngáo cởi truồng CÁI RĂNG
Nghị trường chém gió nhiều thằng ngân hàng ruồi nhặng  nhập nhằng lắm con
HẢI DƯƠNG thần hoả véo von nuôi bầy đầy tớ thà gom vịt trời
Tiền dân cách mạng lả lơi dại gì chữa lửa chưa mời mại dzô
Qua đò mới biết mất đồ chết chìm tại chỗ auto hết dầu
VIỆT NAM rồi sẽ đi đâu sang TÂY rớt đảng qua TẦU quốc vong
Dân đen một cổ ba tròng một bà DOAN miệng đừng hòng tranh ăn
Thượng vàng hạ cám chúng giành cung vua điện chúa xây nhanh tượng đài
Thiên tai địa hại nhân “đai” đập tràn đê vỡ anh cai tù mừng
Chương trình rút ruột không ngưng nhân tình vá lỗ vợ cưng cửa mình
Học theo đạo dụ u minh vô luân tắc chính TRƯỜNG CHINH phản loàn
Qua đêm chăn gối phượng loan sáng mai hình tử mưu toan QUỐC HOÀN
Sông tràn sóng dục THỊ VÀNG nông XUÂN tan mộng bạo tàn phu quân
Sản sinh một lũ gian thần trăm năm kết quả sát nhân đúng dòng
TỀ VĂN GIANG TRỊ VỤ BẢN
Người ta ăn đủ thứ tồi âm lôi lõ đít DOAN môi thèm mồi
Cũng cùng tổ chức trên ngôi cớ chi kẻ đứng đứa ngồi thịt xôi
To hàm lớn chức bồi hồi thả trâu đành đoạn dây trôi cọc bồi
Lỡ mang danh tiếng bầy tôi phân chia xương xẩu lòng dồi hai phe
Một bè lợi ích hăm he cám bay chém gió gà què cối xay
Bất tài ẩm thực đồ chay mánh mung giỏi chạy của đầy ruộng nương
Ngân hàng sa bãi chiến trường phi thương bất phú khẩn trương lên đời
Cung vua phủ chúa chào mời điểm tâm nửa “nude” tuốt truồng bữa trưa
Tiệc chiều khoán cuộc mây mưa anh “chưa vào đảng thì chưa động phòng”
“Xíu dề tiêu dạ” hồng phong minh khai lá mít MAO lông cửa mình
Bạch mi tà giáo lập trình TÂY qua đông lại thất trinh cực hình
Buôn dân bán nước thần kinh quốc vong thánh hãi bải binh thiên triều
Biển đông hải tặc vét niêu HẢI PHÒNG NAM ĐỊNH tiêu diêu THÁI BÌNH
Lạc đàn không ít con chiên “bốn lần chối CHÚA” quàng xiêng đạo đời
Độc trùng dư luận viên khơi cánh CAM đồng thuận lả lơi BA ĐÌNH
Thập thò HÀ NỘI yêu tinh tề VĂN GIANG trị MỸ YÊN NINH KIỀU
THIÊN THANH KHÓC
 “Nếu biết VIỆT NAM sẽ chìm xuồng hỏi Ô. BÀ MÁ có buồn xuông”
Qua Đông NAM Á không thèm viếng linh kiện chưa tuôn bọn vĩ cuồng
BA ĐÌNH HÀ NỘI thèm bơ sữa phải chăng năm ấy vẫn còn huông
Thập nhị đêm ngày buông bom dập bảy hai hiệp định lỡ rung chuông
Mặc tình thổ phỉ tranh nhau cướp bướm đêm “BÌNH muỗi” THỌ hi sương
KÍT SINH DƠ mở thêm cổng ái MAO TRẠCH ĐÔNG lông vội thượng giường
Phi thương bất phú đường nguỵ chủ tò he tấn kích lũ mán mường
Đồng minh tháo chạy trăm năm hận biển người mặt trận lén yên cương
Nếu biết miền nam tất lật xuồng cộng quân phía bắc ắt nhiễu nhương
Thuyền nhân vong quốc thiên thu hận năm châu nghi ngút vẫn khói hương
Đi đêm đồ đĩ đêm đông đá má đã sưng phù vạ bất lương
Nồi da xáo thịt không ghi mộ một con khỉ đỏ quỷ vô thường
Di cư hai bận hồ dịa chấn non nước giã từ mãi vấn vương
Địa ngục trần gian còn rộng chỗ VIỆT KIỀU yêu nước chắc chưa tường
Tam vô tứ khoái mời xôi thịt SÀI GÒN HÀ NỘI HUẾ hầm xương
MẬU THÂN có nhớ bầy diệt chủng THỪA THIÊN thiếu đức nát như tương
TÂM THANH LOA LOẠ
Thảo khấu giấu lâu la nội bộ nổi can qua kết bè toan hán hoá
Phía thân MỸ phá hoả biển đông bất cầu hoà không sợ bọn giặc HOA
Thiên tai tái địch hoạ khủng sản chưa mở khoá tù lương tâm đăng khoa
Bọn khuyển mã mù loà ngu dân rộng miệng loa sổ hưu vẫn còn loá
Bầy cóc hội đồng loã một cô ả thăng hoa VIỆT NAM có luật lạ
Em chỉ là ngọn lá theo thói đời lơi lả thoi thóp chiếc phèng la
Chú TẦU kị bác NGA xin năm châu đại xá NAM HẢI ngoạ sân nhà
Đồng chí nào phe ta chớ cho ra chuyện loạ HỒ TẬP CHƯƠNG:HAKKA
Giường mồ xác cha già dân tộc nào chân giả BA ĐÌNH treo cao giá
Nửa giạ thóc xem ma vài ổ bánh mì cá no nê cả quốc gia
Nước gần cứu lửa xa công an chơi tá lả mãi lộ đám quân bà
Vượt kinh tế trầm kha thứ tha bất động sản nước ngoài hãy bôn ba
Sinh Hùng xuất ác bá túng dẫn đòi trước bạ VĂN GIANG đì nên bã
Bất khả chống xâm lăng vẹm cộng hằm bà lằng đất đai kiêm sỏi đá
Bảo vâng thưa gọi dạ thiên triều chưa hỷ hả chưa hạ cánh an ca
Trăm năm vẫn mưu ma trồng toàn ngưởi không khá thảo dân lực khó tả
DĨ THỰC VI TIÊN
 “Miếng ăn là miếng tồi tàn chia phân theo phận phẩn tan to hàm”
Cá tôm phẫn nộ túi tham công an mãi lộ quan gian lão làng
Phấn hương qua ải ba gang tất thành mắm thối súng mang bên mình
Học theo đạo đức u minh cùng phường đồ tể lập trình sát nhân
Đồng sàng dị mộng cương cần mây mưa sau bữa hải trân sơn hào
Giết người bất kể đồng hao đồng bào đồng rận đạn trao chí tình
Ố BÀ MA luật chi binh tránh xa dòng dõi tinh tinh nên người
Giao thông công chánh cấm cười tiền vào “sắc cốp” vẫn tươi máu hồng
Một thằng xuống mộ chổng mông hai tên hấp hối nhờ công tử thần
Bạch y tà giáo xuất thân lưỡi LÊ môi MÁC trác TRẦN DÂN TIÊN
Mạng vong cắt mệnh vi tiền chưa đầy ví áo vị lai vĩ quần
Ba quân bốn quận quẩn quanh chụp rình núp lén quấn nhanh xế cuồng
Xe điên từ bọn bạc muôn đại gia vàng tạ váy buông HỒNG HÀ
Luật rừng thổ phỉ khó tha biển đông hải tặc gọi là anh em
Nay mai “TẤT TỐ : TẮT ĐÈN” trăng mờ trên phố lạ quen sẽ tường
Dân đen đóng thuế thảm thương bầy tôi đạp mặt trái đường kéo lôi
GIÓ ĐÙA MẶT HỒ
Lẩu bàn mắm thối công an truy hoan ăn nhậu phân làn bắn nhau
Một thằng thiếu tá vỡ đầu bạn bè hợp tấu mũi khâu song toàn
Vì đâu cắc cụp đùng đoàng phải chăng sách lược khách CHOANG giết người
To hàm một lũ đười ươi bất phân lớn chức không lời đấu tranh
Gió đưa ngọn Trúc mong manh gãy cành Sơn ngoạ muôn năm hoàng tuyền
Ba đời tổ đãi hồng chuyên buôn dân bán nước “bỗng nhiên muốn buồn”
Tam vô một mạng đi luôn Chí Minh nhân hoạ vĩ cuồng Mác Lê
Kinh tài phì lũ vào lề ca rao ô kế thả dê lộn chuồng
Đồn công an có sẳn huông dây giày tự tử chết muôn cách bày
Bao nhiêu thi thể còng tay búa liềm đẫm máu đắng cay oan tình
Nhăn răng quỷ oán yêu tinh một tờ biên bản giải trình mạng vong
Giao thông công chánh ngoài đồng vì tiền tình cảm chổng mông qua cầu
Nạn dân ôm vết thương đau lạnh lùng nô bộc bạc đâu tâu liền
Cớ gì luân lý đảo điên mệnh người số chó triền miên rớt đài
Phá thiên hại đạo tác oai xa luân kết quả nay mai còn dài
Dường như anh Bạc Hy Lai đa mưu túc trí cũng hoài lao trung
CÁO HỒ HÌNH BẤT TỬ
Bác chưa được chết theo lệnh đảng viên bảo tàng kiếm tiền lâu la khoan mệt
Bác chưa được chết nằm bệt giường mồ bán thánh nam mô họ HỒ hô hố
Buôn thần đổi tổ tà giáo bạch mi Bác cứ ngoạ lì li kì huyền thoại
Phu nhân áp trại Đỗ Lạc Minh Khai Nông Xuân hết xài tay sai xử giảo
Bè lũ bố láo tiếu ngạo năm châu lường gạt toàn cầu cha già dân tộc
Chó nhảy bàn độc trong bộc ngoài dâu văn nhân cướp cầu pín trâu trộm bám
Cách mạng tháng tám thần thám ra oai vua BẢO ĐẠI gài VIỆT gian đồ tể
Ba mươi sáu kế đổ lệ nhân dân bần cùng hoá cần Cải Cách Ruộng Đất
Căm thù chồng chất lây lất thiên thu miền trung tảo tần MẬU THÂN diệt chủng
Túi tham vô lủng khủng bố phương nam một bọn to hàm Mùa Hè Đỏ Lửa
Hà Nội mở cửa đón rước Tầu ô lớn chức côn đồ Hồ ly bắc Việt
Anh hùng hào kiệt oanh liệt đi B giữ vững lời thề bê chiến lợi phẩm
Cáo Hồ chưa chết đèo nghếch trung ương chính trị bất lương đèo ngang quần chúng
Vẫn còn thúng mủng còn bụng ấm no xin cho đảng lo qua đò hạnh phúc
Thúc xuân bất tín Đường Chín Nam Lào quá ải AI LAO máu đào HỒNG LẠC
Bác chưa được chết lê lết công an cộng sản chưa tan rừng vàng biển bạc
THẠCH SÙNG BỌ HUNG ĐẢNG ẾCH
Bít A ba X tây du lù khù dựa cột đám mù sờ voi
Một thằng nắm được cái vòi lu loa đại vĩ cũng đoi như mình
Đảng viên khác bỗng thất kinh con tự do bự Ba Đình lập lăng
Một anh vớ phải đít bằng thì ra MỸ cũng thẳng băng một lề
Ăn theo đại bảo không chê hồ như cái ấy phủ phê lâu rồi
Nghe như thoang thoảng mùi hôi hai năm không tắm cục dồi dưới đuôi
Bảy hai ban bệ bùi ngùi tay sai lầm lẫn chiếc buồi Dân Tiên
Song còng tám thập bát tiền tuyên truyền ngôn luận thăng thiên cầu tài
Tù lương tâm chẳng minh khai MỸ YÊN công giáo lên đài tía lia
Vua Tin Vịt cáp cạp chìa dân oan tụ tập đòi chia nhân quyền
Tâm thần yêu nước vô duyên côn đồ khuyển mã cuồng điên hại người
Trung ương chính trị lả lơi dở dơ dốt dại lên đời từ lâu
Hồng MAO đã sớm bắc cầu “thạch chìm lông nổi” bầy trâu lạc đàn
Dẫn đường múa gậy vườn hoang bãy lăm gãy súng điêu tàn miền nam
Bên thua cuộc “vết lăn trầm” sư mù sải điếc thầy câm nạ giòng
Thảm thay dòng giống TIÊN RỒNG cắc kè phương bắc biển đông sóng thần
VỤ RỜ MÔNG BỘ BÓP VÚ
Nếu nghe vẹt líu lo thính giả tất thành bò vỗ no cho vẹm hỗn
Vờ sửa sai chỉnh đốn hòng lấy lòng quý ngài rặn thêm ra chất thải
Nhóm lợi ích hưởng sái màn thưa khoe mắt sãi thương mãi trại tự do
Hạnh phúc đo chân cò ấm no lường tay đảng vinh quang “đường kách mệnh”
Đoàn X trên đèo nghếch độc trị đám đèo ngang dối gạt hàng tấn vàng
Từ ruộng đất dân oan bẻ gãy cổ lão làng đồn công an tự tử
Bom VƯƠN vừa nhẹ xử đạn TIẾN diệt ung thư súng VIẾT giết thiềm thừ
Trung ương trư rúng động đại đồng đành thôi mộng tân cải cách ruộng đất
Chẳng còn gì để mất thù chất ngất can xăng địa ngục bỗng thiên thăng
Mảnh sao băng vạn cổ Vua Tin Vịt sự cố bùng nổ bởi thiếu tiền
Mafia vô duyên giao liên bốt cảnh sát Vọt Tới Vòm ca hát
Xã hội đen truy sát Văng Tin Vụn bệnh ghiền Véo Tức Von cuồng điên
Củ tịt nước tham thiền đạo dụ Trần Dân Tiên dư loạn viên bồi dưỡng
Bôi bác treo giải thưởng tự sướng Hồ Tập Chương án tù treo nõn nường
Vú Phương Uyên bị bóp một thằng đeo “sắc cốp” hoá trang chàng dân phòng
Không thích vụ sờ mông dông qua bộ trộm nhũ luật rừng ăn thua đủ
HÀNH KHẤT MẤT XÔI GÀ
Cái bang X Túng Dẫn đường tây du hành khất tình thương nhân loài
Côn đồ trong nước tác oai L.H.Q. thử đăng cai hoà bình
Canal phus chẳng nín thinh diễu hề tưởng thú chỉnh hình sửa sai
Ba dơ dáy dáng thượng đài nhân dân thế giới mỉa mai ngậm cười
Tựa hồ nòi giống đười ươi múa may xin xỏ chất tươi mang về
Vì tiền kịch sĩ thảm thê lời răn thứ chín quên thề phấn son
Rung rinh đồng choé hai hòn : “khi nào đảng cộng sản còn
Công an cảnh sát còn đòn sát nhân” thần kinh thánh hãi non sông
Bán mua nhóm lợi ích thông chào hàng đố ai moi móc hốc hang
Bộ kiếm chị vụ vú nàng sinh viên kim thiền vu khống họp đàn
Lục loi bốc hốt đánh tan nhân quyền tự do dân chủ vô duyên
La Thăng chém gió huyên thuyên : “trảm phong triệt tướng bất lương”
Mấy ai biết bạn cùng phường giao thông mãi lộ nhiễu nhương không đồng
Một viên đạn trúng vào hông bông hồng cài quách kẻ dông xuống mồ
Mỹ Anh thủ tướng hoan hô họ HỒ đạo dụ loã lồ lâu la
Thương thay một kiếp cầm ca ăn xin lại muốn xôi gà nhà cha
NHỮNG CON ĐƯỜNG HẦM HỐ
Những con đường mù sương dù nắng đổ những cái tên xấu số hổ mặt HỒ
Nhiều quý cô loã lồ dưới tượng bác kẻ thủ ác đứng đầu bộ công an
Không ít trai làng mưu toan ở đợ cũng có lắm nàng kỹ nữ Osin
Mẹ mìn thái thú BA ĐÌNH HÀ NỘI những con đường bỗng nhiên mang trọng tội
Nguỵ chủ vững thề dép râu nón cối phạm nhân chờ lòng yêu nước có lương tâm
Vài bước chân dân âm thầm lạc lõng chỏng gọng trong viện tâm thần nhà giam
Kiên gan bám trại phục hồi nhân phẩm quá nhiều loại trái cấm tẩm ngoài lăng
Như đấm Việt gian hoang mang Tầu cộng đồng rận gân cổ tố đồ phản động
Những con đường thê lương đương hấp hối kẻ bội nghĩa vội chối mọi nhân quyền
Độc lập tự do hạnh phúc vô duyên với bàn tay búa liềm chuyên độc trị
Bỏ điều bốn hiến pháp là tối kị đĩ cũng thầm thì khi chỉnh đốn nội y
Tân thần giáo bạch mi đổi tư duy chính trị mới “vũ như cẩn” thủ cựu
Vua tin vịt phát ngôn viên thay khướu một bầy cừu lặng lẻ bên lề phải
Nghe xong học đạo dụ đọc thông viết : sự việc “vừa đi đường vừa kể chuyện”
Không cần qua khoá huấn luyện nhảy dù vẫn vi vu du trời Tây đất Mỹ
Chiếc đũa phù thuỷ X túng dẫn theo buộc dư luận khéo meo meo phụ hoạ
CỐ THỞ HƠI LÊN
Đố ai vũ trụ mấy sao đứa nào khủng bố đồng bào quốc gia
Đố ai thờ giặc làm cha sông LÊ suối MÁC đinh ba búa liềm
Voi đi trên giấy lông chìm” đố ai đáy biển mò kim nhân quyền
Tự do hạnh phúc vô duyên đố ai tìm được DÂN TIÊN trên giường
“Cửa hang Pắc Pó con khỉ đầu chó thò lõ đuôi Hồ bán thân tô hô tìm cô hộ lý”
Đố ai thấy những tình thương , trong hang PẮC PÓ nõn nường măng non
Trăng còn có lúc khuyết tròn đố ai truy được thằng con tội đồ
Kế thừa di sản LIÊN XÔ đệ tam quốc tế xây mồ táng cha
Sát nhân bất kể trẻ già MẬU THÂN diệt chủng gửi hoa gạt đời
“Xác quân dân chết như rươi , khẩu dâm mọi nữ giúp Người lên cơn”
Bác tổng bí thơ chơi dơ ngồi trước chú chủ tịch nước thấm thuốc đứng sau
Quỳ gối mỏng môi bầy tôi thủ tướng nói không sợ ngượng đại bảo quần thần
Tiền bất ly thân ngài tư bản đỏ ăn không nói có cái mõ thông tin
Xã hội đen rình thổ phỉ đội lốt quần chúng tự ngóc chọc giận nhân dân
“Năm trăm phi thú phi cầm đại bảo quốc vật âm thầm hại dân”
Lúc hấp hối hơi cuối cùng thở hắt , đám gia nô thêm thắt nghị quyết chi
Chỉ thị ra điệp khúc cố li kì học đạo đức tên cáo hồ dâm tặc
Bầy quỷ đỏ chiêu hán gian ướp xác lũ lâu la sào huyệt lạc BA ĐÌNH
Thiên linh linh địa cũng vẫn linh linh đừng tin tưởng vào những gì vẹm nói
“Lời nói khói bay sang tay di chúc kỷ sở bất dục đừng thúc hông Người”
NGÔNG NGÔN
Sáu thập kỷ độc lập tự do khoe khoang dân chủ hạnh phúc ấm no
Sao vẫn có những kẻ lo ra quốc ngoại con cha cháu bác LÊ MÁC đĩ vại
Chỉ có bọn mại bản đỏ vãi đại đô la mới tính kĩ chuyện đổi đời
Khỏi cần mang tội ra khơi có ngu cũng chẳng dựa hơi láng giềng
“Bốn mươi năm lại vượt biên thuyền nhân cũ mới vẫn siêng lên đường”
Trực chỉ châu ÂU châu MỸ không một lời bi lụy chẳng đổ giọt đau thương
Sẳn sàng lòn trôn các anh tư sản nếm hương sữa tươi ngửi mùi bơ mới
Bù lỗ ngày nào trôi nổi trong bưng tranh ăn cùng muỗi mòng đỉa vắt
Trê rô lóc sặc cóc nhái ểnh ương đớp cả da xương sụn sườn không bỏ
Hãy xem lại mảnh cơ đồ nước VIỆT sáu mươi năm thua thiệt biết nhường nào
Ải Nam Quan thác Bản Giốc gian lao đảng thổ phỉ trao duyên cho tướng cướp
Các C đến đè Anh Nam nhảy ngựa gái Lạc Hồng mong vén phứa tịnh lên
Hòn núi đôi đành chịu nỗi ươn hèn giải yếm đỏ co mặt mo bạt cú
“Cho vay nặng lãi kinh hãi người nghèo lục lâm ăn theo nghếch đèo thảo khấu”
Ngụy quân tử bọn TẦU PHÙ đạo dụ bầy gia nô hàm thụ khí tương cầu
Góc ba gang mây mưa trận bể dâu thà mất nước hơn quần hồng mất đảng
Nhục bồ đoàn giống tiên rồng cống sản cuộc cờ người lãng mạn với Trung Hoa
Xe pháo đâu không chủ động can qua bao nhiêu chốt sang sông đà ngã ngửa
“Một vốn bốn lời nam-quan ải rơi thác rời bản-giốc dân oan ủ rũ thái thú rú cười”
TƯƠNG LAI TÁI BẮC THUỘC
Giữa xà cung động BA ĐÌNH thối rữa lửa Thái Hà kinh động đất Thăng Long
Bọn tham quan vẫn củng cố ngôn cuồng mười sáu chữ vàng vàng luôn bất diệt
Bầy đại bảo cánh tay sai thú vật ngoài chiến trường e voi phục hổ quỳ
Tám mươi hai bài vị bái đầu quy lăng củ tịt tùy hảo tâm mẫu quốc
“Đánh công giáo bọn Ba Đình bố láo sẽ có ngày thánh phản pháo giúp dân”
Những con đường cái quan thường cúi mặt bọn Tầu nô nhắm mắt đặt đại tên
Không ngông nghênh cũng khủng bố mọi miền em sát thủ anh giết người diệt chủng
Những con đường vang danh nhờ thùng rỗng mộng bá quyền học theo sách hồng Mao
Vài cái tên lí lịch chẳng ngọt ngào vốn hậu duệ bọn côn đồ thổ phỉ
“Lê văn tám chuyện tẩm xăng , đảng dạy trẻ học nói nhăng khởi đầu”
Những con đường đầy ma cô kỹ nữ bỉ mặt nhau thay đại lộ Hiền Vương
Bằng cái tên con uổng tử lạc đường lỡ chết dại khi vừa tròn mười bảy
Những con đường tanh hôi mùi thây cháy chẳng thấy đâu hộ tịch lúc sinh thời
Bỗng ghi danh buộc họ đọc khơi khơi làm đuốc sống anh hùng chưa vừa ngám
“Khủng bố dỗ ma cô Bác Hồ vồ hộ lý vinh danh những con đĩ cảm tử lỡ hiến thân”
PHƯỜNG LỤC LÂM DÂM MẦM THẢO KHẤU
Những con đường đêm về thêm ngao ngán chán vạn nơi đến tụ tập chơi bời
Vài con gà móng đỏ đứng lả lơi loài hoa lạ chưa si đa dịch aid
Những con đường quanh co không chớp mắt bọn lưu manh cướp giật đuổi tận nơi
Có oan khiên cũng chẳng dám ra lời lũ đầu gấu bảo kê nhờ cán bộ
“Tự do mò công lý dưới bệ thờ ác quỷ mị danh quý liệt sỹ đĩ quỳ quy quần chúng”
Những cái tên rền tai nghe ngồ ngộ đốt đèn lên hỏi đầu phố cuối đường
Xem có ai biết được một hai chương về tung tích một người chưa từng có
Những cái tên cắm sào ngay đầu ngõ trẻ nhỏ thường tiểu tiện lúc khai trường
Hỏi chúng rằng há không sợ tai ương chúng đối đáp giặc phình trương nơi đấy
Đốt đèn lên xem kỹ những con đường xem chúng còn để lại giọt yêu thương
Khi tắm máu MẬU THÂN năm sáu tám một lần nữa nghe càng thêm ngao ngán
Đảng viên này từng tàn sát đồng hương dưới lá cờ đẫm huyết giết dân thường
Chính tại chỗ người ta mau dựng cột lũ thổ phỉ chí choé nhau theo mốt
Tứ tự tốt khỉ đột tự đốt đuôi nén vàng mười không lượng đảng ra sức đem trui
Thui vạn kiếp hoàng kim thập lục tự một ngàn năm bắc thuộc đã trải qua
Đâu có ai buộc nỗi nhục sơn hà khắp đất nước địch thiên la địa võng
Xuống trần thế giải nhân tai tiên cõng từ biển đông phục kích đến tây nguyên
CHIẾN LỢI PHẨM CẤM CHIA
Chiếm miền nam không dại dột quên tên đám ủy viên trung kiên với lời nguyền
Nguyện bán nước không được tryền mất đảng quyết phản bạn để giành quyền tư sản
Đốt đèn lên ai giải phóng ai đây mặc nhân dân trong địa ngục đọa đày
Tư bản đỏ xuống tay cày tổ quốc lũ gia nô bừa buôn dân bán nước
Đốt đèn lên xem lại tháng tư đen bao thuyền nhân mang nhục nỗi ươn hèn
Bỏ đất nước cho trâu bò chiếm tạm đốt đèn lên đỏ hay đen cống mạng”
KHÔNG “MEET” V.C.
Về đi em , em hãy về đi vượt hơn ngàn dặm đến đây chi
Há còn miệng lưỡi loài chàm quạp hở hết răng môi giống rằn ri
Kiều hối năm nay nhiều hay ít mông em múa máy tích lâm ly
Chừng nào mới có quyền dân chủ “TỪ ẤY” trong em mất mật lì
“Giết giết nữa bàn tay không ngơi nghỉ dù con đĩ Hoa Kỳ hay thằng điếm Tầu ô”
Về đi em , em hãy về đi thuyền nhân còn đấy lắm ai bi
Hơn ba thập kỷ rồi thì phải mà sao dân VIỆT vẫn bị đì
Sầu thảm bao nhiêu người mất đất bởi chưng nô cộng quái lạ kì
Hành hạ đồng bào không thương xót tham ô hủ hóa quyết đua thi
Về đi em , em hãy về đi đừng khoe đạo đức đảng vô nghì
Quăng giải rút hồng ra hù dọa quàng khăn đẫm huyết sát nhân vi
Hãy về diễn với bầy bán nước trình lũ buôn dân mặt mạ chì
Dạ khách lưu vong còn sôi hận lòng người xa xứ khúc biệt ly
“Cộng gian kiều Việt láo lông mị thuyết đại đồng mông lắc theo hông”
Về đi em , em hãy về đi ruột liền ngàn dặm bất quy y
Hạnh phúc ấm no đầy đủ cả bơ thừa sữa cặn cũng không chi
Hát hỏng làm gì cho mệt xác kêu ca rã họng thắt vị tì
Về nhà đội đít anh bành trướng họa may hưởng sái lúa ngô mì
“Đảng trưởng tưởng vua của dân tiền chùa , đồ quân ngỡ tớ ở đợ riêng mình”

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét