Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

TIẾNG HÒ SÔNG HẬU

TÂM THANH THI TẬP TIẾNG HÒ SÔNG HẬU GIẤU BẦY CHIM LẠC TỔ
Mặt nạ mo mu che mắt láo vẹm cáo hồ bẹn Tầu ô vồ bô xít thịt tây nguyên
Tứ tự thất kinh địa linh nhân kiệt VIỆT NAM oanh liệt tiêu diệt hiền tài
Xuất khẩu lai rai vài anh trí thức mấy thằng đĩ đực hãm hiếp văn nhân
Nghệ thuật cong cần đi theo lề phải đàn con ngậm ngải vái lậy thây ma
Cách mạng bên Nga đại đồng tơi tả xô ngã bức tường Bá Linh ô nhục
Ào ào sóng vỗ lồ lộ khủng long động đất biển đông TẦU ô bành trướng
Lu loa trưởng thượng mẫu quốc Trung Hoa một mảnh sơn hà gia nô chia cắt
ÁI QUỐC dâng đất mất cả bầu trời cống sản thảnh thơi HOÀNG SA dời lủy
Tay trắng tay đen dập lửa tắt đèn sấp ngửa bon chen đen đen trắng trắng
Tay đen tay trắng cay đắng cuộc đời bỏ dỡ trò chơi dở hơi đen trắng
Nửa đen nửa trắng biết mắng ai đây kiếm một ông thầy đầu đen hóa trắng
Bên trắng bên đen
đứng giữa bàn đèn bưng miệng ho hen trắng thua đen thắng
Trắng ngửa sấp đen dân chủ chưa quen tự do chê khen chia đen xẻ trắng
Kẻ thua người thắng  nằm ngửa xem đời con cháu hụt hơi cầu trời mưa nắng
Tay đen tay trắng áo trắng nhuộm đen tìm người thổi kèn khua chuông gõ
Đầu đội mũ đỏ
bỏ sợi chỉ hồng con sáo sang sông đừng mong trở lại
Đi B thổ phỉ cưỡng chiếm miền nam trả nợ chưa kham hai mươi năm mượn
Diều hâu bay lượn rợp bóng Trường Sa Việt Nam Cộng Hoà hải quân quyết tử
Kém thế chính chủ ác thú giành ngôi chú phỉnh hại người con ngươi nhắm tít
Khum lưng đội đít bị thịt hồng Mao thiên hạ lao xao trường chinh bác láo
Hồ ly chồn cáo giả mạo DÂN TIÊN Đồng Duẩn kim tiền không phiền bán nước
Trang sử nhơ nhuốc triệt buộc dân đen bất hứa lên đèn nồi da xáo thịt
Cả triệu nguời chết lê lết bốn phương khúc ruột yêu thương lưu vong cầu thực
Hồ nông điếm nhục cậy cục Dũng con khoái lạc SÀI GÒN Thừa Thiên thiếu đức
Cồng cộc cá tôm cốc ôm tai tượng nói như chim cưởng sung sướng bồ nông
Sáo đá đồng lòng sơn ca tư sản cú vọ mại bản cướp sạch áo già
Gõ kiến ba hoa
Cu Ba ướp xác quạ đen Lê Mác bác gọi diều hâu
Se sẻ dân rầu
bám râu bói cá hồng hạc háu đá vội vã chàng bè
Chóp mào xuống xe chích chòe liềm búa khiếu kiện ruộng lúa
Nhung lụa cò ma trong nhà ác là tha hồ chèo bẻo le le uốn éo méo mỏ vàng anh
Dòng dọc vắt chanh tiết canh ken két cú lợn en éc chàng vẹt khoe khoang
Sáo sậu áo vàng
điểu tang dân chủ bìm bịp no đủ cắt củ anh em
Chim sâu bàn đèn bon chen chú ó đại bàng lấp ló bỏ rọ vành khuyên
Lệ quyên dây chuyền công tuyên cán bộ chiền chiện xấu hổ khoang cổ tự do
Cao cát ấm no vào kho sếu đỏ một ngôi sao sáng hai ngôi sáng sao
Mặt đất máu trào ba đứa rủ nhau CÁC CHÚ TẦU CHỆT
Thi đua chém giết o tưởng đại đồng lão tổ chổng mông LÊ NIN CÁC MÁC
Nhân dân oan thác khúc nhạc mừng xuân tấn công MẬU THÂN C Minh môn đệ
Chuyện xưa nghe kể ĐẠI LỘ Kinh Hoàng miền trung gian nan không màng đại lễ
THĂNG LONG quá tệ khi dể nhân dân lũ lụt cả làng mấy chục đám tang
Vẫn toan đốt pháo mặc ai thảm nảo giá áo túi cơm quyết chẳng sờn lòng
Pháo bông vẫn nổ nhân tâm mất chỗ chủ nghĩa côn đồ nguỵ thuyết tam vô”
BA ĐÌNH HANG CÁO SÀO HUYỆT LỤC LÂM BẤT NHẪN THÁI THÚ
CẦN THƠ cơ cực , rạo rực ấm thân ba thốn ruộng dâng đầu đần HÀ NỘI
MẬU THÂN trọng tội nguồn cội bất phân những tên sát nhân cầm cân công lý
Thời ma thế quỷ hủy diệt tự do dân chủ khó mò thước đo hạnh phúc
Thất tình lục dục gạn đục lắng trong tô điểm giường lồng phòng không chiếc bóng
“Gian nan đức mộng động đậy đuôi hồ dạy trẻ tung hô một bồ ngụy thuyết”
Lâu la xảo quyệt nghị quyết hành dân đại biểu tâm thần tầu nô câm điếc
Quê hương không thiết vĩnh biệt NAM QUAN BẢN GIỐC ra ràng đầu hàng bắc bộ
Tây nguyên mở ngõ nhuộm đỏ núi rừng con cháu sơn lâm rước lầm chúa giặc
Lòng đau dạ thắt dao cắt thịt da hải ngoại phương xa bôn ba cứu thế
“Trở về hạ bệ nhục thể khô thi HÀ NỘI đã đì hơn sáu thập kỉ”
Đạo đức đào ở đâu , tư tưởng t nơi nào dưới lá cờ độc sao thổ phỉ loạn cào cào
Bọn bốn tên chóp mào
hành đồng bào hạ quốc thể luật công pháp quốc tế
Đưa ra tòa xử
bầy vẹm mồm bự lũ bẹn mép to Tầu nô đầu bò đại biểu đuôi chuột
Nhân quyền khó mò hạnh phúc trong kho thổ phỉ ấm no mặc cho dân đói
Ngôn luận hương khói , dây trói tự do vẹm quan của to bẹn đỏ đồ nhỏ
VIỆT NAM cơ khổ chờ đại hoàng cờ đả đảng dẹp mồ xác HỒ đổ hố
Bố thằng tí táu con cháu tội đồ bẹn vẹm mưu mô sửng cồ tư bản
Đông tây đánh đảng mạng sắp diệt vong n giải rút hồng bốn tên lóc chóc
Cùng duộc buôn dân vong bản ma chước thi đua bán nước rước rắn nhập gia
Cắn cả gà nhà "Ai cũng có thể sai trừ quý ngài Stalin đồng chí Mao thượng đài"
Tam vô tư tưởng đãi
mượn tạm ý thừa , hưởng thụ mật danh
Làm kim chỉ nam cúc cung phương bắc
 nhân văn giai phẩm chỉnh huấn toàn dân
Bất cần sai lầm trăm hoa đua nở
văn nô bồi bút trút tội cho đời
Nguyễn Tuân T Hữu Thế L Tô Ngọc Vân dưới ánh gian trần hồng phong tế tổ
Không ái tử bất vọng thê thân nam nhi vị câu thề triệt sản
Bác gia nhập đảng đành bán mạng ngoại bang chui vào hang thề bày binh bố trận
“Thầy cận lân chẳng ai gần hơn anh TRUNG QUỐC”
Khi đảng bảo bỏ làng sang mật khu với Bác bạn chưa kịp thoái thác
Đạn đã khạc sau lưng khi rủ bạn vô bưng còn chần chừ chưa ưng
Bởi chưng thờ cha mẹ không quên ơn sinh đẻ trừng trị có luật rừng
Tình nghĩa cũng đành ngưng cứ coi như người dưng vờ danh xưng đánh MỸ
Giết không chừa quân “ngụy” bí mật chẳng đặng ngừng trên ba tầng cây số”
Họ hàng ví như tha bạn ra bãi quần ma nhị tì tăng tử số vô danh trên bia mộ
Bác già không có vợ mười hai cô mụ đỡ bà nào hở con ra tên cái quỷ thằng ma
Mấy tay liều gan đá khắc tên lên mồ mả chẳng phải dòng chính thống
Danh xưng nan đức mộng đệ tử nào chán sống báo cáo giống giặc Hồ
Không trọng thê đừng qua cầu ái tử phụ lỡ xử tử vong tử bất vong bất hiếu
Sống không mong chăn chiếu chết theo kiểu đua đòi ướp xác cho người coi
Không con nối dõi hương khói ông bà bổn phận làm cha xem ra cũng nhục
Lục dục thất tình linh tinh bát nháo t
hi đua đấu tố tư sản mất chỗ cống sản lồ lộ
Sáu mươi vạn người tan tác đảng không khạc một viên đạn
Hơn năm triệu thây phơi trong chiến thuật biển người Giáp võ nguyên nụ cười”
MỊ THUYẾT GIẾT NGƯỜI XÁC DÂN NHƯ RƯƠI HỒ CƯỜI HÔ HỐ
Một bầy vẹm đỏ , tòa án nhân dân gõ búa đầu đần những đứa lần khân
Khổ chủ một lần chưa đủ nghĩa nhân dâng chiếc khố trần để dành nuôi quân
Dưỡng cờ đẩm máu "Thà chết mười người oan
hơn tha lầm một địch"
Gieo rắc tai ương
khủng khiếp bốn phương phơi hố dầm mương dù là điểm ảnh
Giảm tô thằng chảnh
nâng tức con lanh chuông rung trên cành đả tiểu tư sản
Gây cảnh tang thương trên mọi nẻo đường một bầy ngạ quỷ coi thường công lý
Thống trị quê hương
lợi dụng máu xương những người cùng khổ hô hố họ H
Thi thể
y địa táng thân nhân tìm cả tháng cái gọi là cách mạng đáng bị tòa tuyên án
Bộ kiếm chị báo cáo láo ba bà , xem ra chẳng được tài hoa đảng cục tác kêu la
Phải tha dăm cô nửa nàng nào lỡ có chửa cứ nằm ngửa đợi thời mụ vợ nào khó chơi
Làm mẹ tổng bí thẩn lũ tay chân đờ đẩn ngớ ngẩn vai công an một nửa giỏi la làng
Nửa kia hay hối lộ b
ần cố nông dụ dỗ trung nô lo tố khổ phú ông gông dưới mộ
Kéo cưa lừa xẻ anh nào đè khỏe được ăn cơm vua em nào chịu thua về bú tí mẹ
Chị nào đơn lẻ
thắng tặng tấm chồng chị nào con đông thua không thủ kỹ
Chú chạy sang M bơ sữa diều hâu Bác đi qua Tầu mạt cưa gấu trúc
Cha già hưởng phúc cúc cung bên dì nước mắt ai bi bờ nam bến bắc
Cháu chắt trôi dạt
lưu lạc bốn phương những kẻ lầm đường ung dung cướp sạch
Banh bành bì bạch cải cách ruộng đất cách mạng tồng ngồng lông công Mao đỏ
Hãy đánh kẻ trên xe đừng đè người dưới ngựa bẹn vẹm sắp ngã ngữa
Muốn dừng giữa cuộc chơi tư bản đỏ lên đời gần đến thời tận thế
Thuyết tam vô đổ bể bách kế cũng không thông sơn lâm sạch bụi hồng
Nơi đồng không mông quạnh những tượng đài làm cảnh đám trai gái đua tranh
Ân ái giấc mộng lành tránh ngoại nhân léo hánh đôi uyên ương sóng sánh
Trong ảnh ảo thiên đường mọi ngõ hẻm quê hương không dấu chân cống sản
Hết khoe khoang cách mạng đảng thổ phỉ côn đồ dọn dẹp những mưu mô
Cáo hồ toan bán nước thánh thần ban ơn phước chùa chiền được nam mô
Quỷ vương trong giường mồ cho lâu la đổ hố bên bàn thờ quốc tổ
Hồi cố những thuyền nhân sống sót trên dương trần sau một lần vượt biển
Sơn hà qua nguy biến bồ tát lại hiện về giải giáp cõi đam mê
Trong duy tâm biện chứng tám tám triệu dân đứng trăm vạn công an quỳ
Xin nhất trí quy y vì quốc hồn túy bỏ tà niệm ma quỷ đăng ký ý chiêu hồi
Khi bác lò dò ra khỏi hang PẮC PÓ , cái thằng tôi cũng lồ lộ lỗ rồng
Không cùng tắm mát một dòng bên mong nắng Cửu Long phía lạc vũ sông Hồng
Bác dụ dân thế giới đại đồng tớ “đơ gièm cùi bắp” một lòng vì quê hương
Hai ta tại ngả ba đường Bác tha hương cầu thực Tầu Nga tôi đậu bến tự do thân Mỹ
“Sát nhân diệt chủng bác cương tớ ki bo giữ cái giường tăng nhân số”
Giết người không xấu hổ bác báng bổ thần linh rình thay dáng đổi hình
Quyết tâm kình tư bản MẬU THÂN bác lạm sát miền nam tan nát mảnh tình
Thiên không linh địa không linh tổng tấn công chiến dịch thù địch cả họ mình
Tôi thèm có cha đỡ mẹ Bác con đẻ cũng nỡ từ hiền thê vẫn vô tư cha xử hài nhi tử
“Bịt mắt bắt dê lạc lối chưa về cửa còn rộng mở nghe theo tiếng mõ chúng bỏ đi đâu
Mục tử âu sầu lui vào mộ cỏ mó vô râu hổ chó chạy cong đuôi bùi ngùi dương mẫu”
BẠN CỦA NHÂN DÂN KHI CẦN CÔNG AN CÁNG ÔNG BẤT ĐỒNG
Can ông không vào đảng dạng không đáng công an can ông không trông làng
Công an nhòm cả xóm can ông không làm đỏm chồm chổm giống công an
Can ông quen tham vàng
công an thường phụ ngải can ông chơi bừa bải
Mãi mãi hàm công an đứng giữa ngả ba làng giao thông công phá án
Can ông đừng kết bạn vào tù kêu oan mạng hoạn nạn biết công an
Can ông hay chơi sang khoan quy hàng bôi bác tụng xách theo lê mác
Chia chác kiểu công an
can ông đừng mơ màng trong vòng tay số tám
Nơi nào mở đình đám chớ giởn mặt công an dọn kỹ bọn người làm
Can ông không mát mắt tươi như tôm không đắt mất mặt bọn lôm côm
Can ông giỏi bờm xơm gờm công an canh cổng can ông nên xem trọng
Ba đời ông công an giang sơn mau điêu tàn nhờ can ông trăm họ
Đại gia tư bản đỏ sừng sỏ bộ công an phó thường dân ngoài làng
Thẳng tay đì sói trán lạng quạng cũng ăn càn mới đáng mặt công an
Không thể có hòa bình , khi đồng bào tứ tán không có bọn cống sản
Mới hạnh phúc tự do phải dẹp bỏ giường mồ nhân dân được no ấm
Nhân quyền đừng cố cấm hải ngoại sẽ hồi hương diệt trừ bọn bất lương
Quỷ vô thường địa ngục thúc giục chúng lên đường thẳng vô nhà tình thương
Vong bản nhân trẻ ra vẻ hơi già nhưng qua chưa xa tuổi tri thiên mệnh
Dong thuyền về bến ba mươi bốn năm biệt tích biệt tăm hờn căm ung bướu
Cầu cứu năm châu mối nhục hàng đầu bảy lăm đẫm máu lá cờ yêu dấu
Đậu bến tự do hạnh phúc ấm no bo bo trong trướng dại gì không hưởng-:
Phục quốc ảo tưởng dưỡng sinh thất phu chỉ có lũ ngu vẫn thù mất nước
Nghe lời phỉnh dụ“Hội nghị diễu hồng”con sáo sang sông mông ông trông Bác
Sống khôn bống thác khúc hát tôn vinh tội phạm BA ĐÌNH Triết thuyết linh tinh
Bực mình thính giả ngồi như phổng đá há miệng mắc quai tiếu lâm lôi thôi
Nuốt trôi bỉ cú coi như mỹ tự pháo tay nhử mồi đố ai mở môi xuất lời phản biện
Văn nhân khiếm diện đại tiệc thịt xôi nín địt cố ngồi bên ngoài dân đói
Hữu Lê lửa khói Nguyễn ói bổ đề nắm tay hiền thê trở về quốc nội
Đảng tuyên bảo bối mở hội ăn mừng một chú cún cưng lẫy lừng vô đối
Ban ngày lắm mối mười cối một chày tiến sĩ ăn chay chạy làng trọng tội
Không dám làm âm lôi bọn tớ Mỹ Tây bồi mồi tham đâu đậu đấy
Này đọt cỏ nụ hoa , nở vàng vàng đỏ đỏ mây gió lộ xám xám xanh xanh
Bông không nở trên cành cùng loài mùi cứt lợn lũ mị dân ba trợn
Hồ thị đám công an phá xóm ấp thôn làng giả quần chúng tự ngóc
Đệ nhất cư tán dóc Trọng Sang Hùng Dũng ngu cả bốn đứa lù đù dụ cắt cu thiên hạ
Thuyền nhân lạc bệ kế quỷ mưu ma giặc đỏ Trung Hoa Bắc hà kính cụ
Tưởng thú dòng địa trư , cầm đầu bầy chú phỉnh trí tuệ chúi xuống đỉnh
Lộn rồng giống Cu ba đừng áo Hoa Kỳ lộ quần xì màu máu tư bản đỏ tí táu
Giấu một mảnh sao vàng đừng rải dứa Việt Gian hội nhà văn rồng lộn
Đừng dộn làng chạy trốn món lòng M , Cu Ba chớ bám đít TRUNG HOA
Để ngăn toán đưa tang công an hành nhân dân vài trăm anh rào mả
Phá một cây thánh giá khuyển mã giả quần chúng đếm đúng cả ngàn thằng
CÔN AN:BẠN CŨ DÂN OAN KẺ THÙ PHẢN ĐẢNG TOAN TÂN CÁCH MẠNG
Mùi thối tha CÁC MÁC nếu tắt cuộc nhìn BÁC đừng đổ lễ BA ĐÌNH
Hà Nội gái bắc xinh tình anh khi nắng cực đá bèo chưa đủ cực chớ đạo dụ Lê Nin
TẦU đậu bến cửa mình hồng Mao lấp ló anh em cứ chặt cỏ môn lù nhân dân
Bọn tứ trụ đầu đần khoả thân gần bất khả giả người Trần Dân Tiên
Chỉ một cô nữ sinh bị côn đồ ức hiếp đội bạn dân chết khiếp hiệp định phải lui binh
Về gác cổng BA ĐÌNH để bảo toàn sinh mạng ráng học đạo cống sản
Giáo bán nước buôn dân dâm dục cả bầy đàn còn đảng còn côn an
Loa làng khoe động quỷ trên đỉnh cao trí tuệ cứ giử vững lời thề
Ngu trung ngửi xác Bác dưới bệ thờ LÊ MÁC đưa tiển một đám tang
Dân cả làng bị đánh tránh dùi cui công an háng nữ sinh tan tành
Không đội mũ di hành vài thanh niên vong mạng nhiều em bỗng chán sống
Tự tử trong phòng giam cháu nhỏ dám can ông công an bắn thủng bụng
Nông dân bàn không đúng đạn lạc trúng màng tang cô thôn nữ tìm chàng
Quên nạp tiền mãi lộ giao thông công án ngố gô cổ cô vào đồn
Nhiều bà tọa mòn trôn bên vỉa hè khiếu kiện côn an mật lệnh rồng lộn vẫn hốt hồn
Phá một cây thánh giá công ngàn ông an đả Đồng Chiêm theo lề tả súng xả từ côn an
“Ba nữ xế có hạn sợ đòn độc cộng sản đua nhau chạy bốn làn chỉ một còn sống
Bầy con gái VIỆT NAM trần truồng lên tạo dáng những đôi mắt thoả mãn
Đám đàn ông da vàng lễ cưới thật dã man Đài Hàn Trung Nhật Thái
Tay sờ soạng thoải mái mũi hôn hít mặc tình thân môn nữ còn trinh
Tránh cửa mình tới tháng vài em trẻ che háng chị sồn sồn khoe hàng
Nhiều bà vá lại hang phó nháy không bịt mặt lão quay phim thắc mắc
Nhắc chai rượu rẻ tiền nhân dân tệ bo tiên QUẢNG ĐÔNG liền quê xệ
Đài Loan chẳng lễ mễ vội bế đại một em trước hàng chục ánh đèn thử xem bao nhiêu kí
Chàng HỒNG KÔNG đuối lý rước kỹ nữ băm lăm BĂNG CỐC rủ ăn nằm
Nam TRIỀU TIÊN uống đứng Bàn Môn Điếm nổi chứng hứng khởi cởi ngay quần
SÊ UN xuất đại quân xâm lăng nhất thốn thổ bầy kỹ nữ khốn khổ thổ địa vẫn mắt me
Môi ngoài khéo chẻ khe mép trong giỏi chè bè bọn phu quân nhắm rượu
Đổ tràn trề cửu khứu đại hội VIỆT be he bầu cử cùng một bè
Đồ rẻ hay si đắt thằng BẮC KINH dậm dật bành trướng vào tiểu khê
BA ĐÌNH thái thú thề hết chè thưng đến cháo đứa nào cũng bố láo
Con cháu của BÁC HỒ thờ chủ nghĩa tam vô xô bồ cỗ xôi thịt
Ngửi thơm hơn múi mít thối địt từ nhân dân dâng tứ trụ đầu đần
Ký một cái công hàm làm hai tên phản quốc cõi non bồng nước nhược
Rước giặc đủ năm tên nhân dân ta không quên tội đồ HỒ chủ tịch
KHU DUẨN ĐỒNG THỌ trích máu hộ lý NÙNG thề lời đi vốn khỏi về
Lúc bút sa gà chết NGƯỜI vờ yêu con nít TRƯỜNG HOÀNG SA thảm thê
NÔNG THỊ XUÂN cận kề ngỡ danh bà lãnh tụ không ngờ chú THU dụ
Chỉ vài tối ái ân khi ÔNG KÉ không cần TRẦN QUỐC HOÀN tắt cuộc
Chết như con lợn luộc dưới bánh xe công an chết chưa huề ba làng
Ban chị VÀNG em NGÁT MINH KHAI đít chưa mát BÁC đuổi bò Hồng Phong
“Nhong nhong trong cõi đại đồng mang tiếng có chồng ròng ròng lệ đổ”
TỘI ĐỒ TRONG LĂNG MỘ LỘ CÁI BẪY HẠI NGƯỜI VÌ ĐÂU NÊN NỖI
ÁI Quấc mị tên ông non bồng công Pắc Pó suối Lê Nin chặt cỏ núi Các Mác môn lề
THĂNG LONG hề long thăng LONG BIÊN hề biên long “bốn lề hề NGUYÊN GIÁP
Quỷ tướng vốn không hiền chuyên tư vấn thuyền quyên chèn then chắn cửa thiền
CHÍ MINH hề chính mi Minh khai mỹ nhân kinh khiến thiên hạ giật mình
THĂNG LONG về lạc lộ gãy nhịp thề LONG BIÊN rộn làng chê NGUYÊN GIÁP
Đảng viên võ về quê xây lăng tẩm đình đám DŨNG TẤN ngu tưởng thú
Nhìn LÊ KHẢ PHIÊU ngu đảng biểu một bầy cừu âm mưu toan phế đế
THĂNG LONG hài nhiễu sự Long Biên hài ngoại cảm cầm quần hài Nguyên Giáp
Chặt cỏ hài CHÍ MINH TẦU phù giữa BA ĐÌNH PHÚ TRỌNG dinh trấn thủ
NÔNG ĐỨC MẠNH thái thú công ngủ trong đại khê lỗ dưỡng nữ hôn lầm
THĂNG LONG này ngàn năm tháng mười này rơi lệ LONG BIÊN này đổ lễ
Nắng cực này NGUYÊN GIÁP Trường chinh toan  đạo dụ đá bèo HỒ BẤT MINH
Xem PHÚ TRỌNG bần khinh BA ĐÌNH trình quái thú bọn bốn tên thủ lãnh”
Chiều nay mưa lớn rơi lạnh lắm SÀI GÒN ơi nước ngập eo tôi rồi vỡ đê bao quận 9
Ngày xưa là GIA ĐỊNH trong bờ kè THỦ ĐỨC cha làm lính hải quân
Chưa đến nổi xăn quần lội mò đôi dép đứt chờ dứt giọt mưa rào
Hình như từ AI LAO bây giờ là nước LÀO thổ phỉ đã tiến vào
Nước LÈO bốc mùi máu giường trèo không thấy mẹ miền nam còn giử kẽ
Trước bè lũ côn đồ vờ vịt thuyết tam vô đè lục tỉnh nằm ngửa
Cưởng bức bởi giặc HỒ hoàng hôn vào mưa rồi đau lắm SÀI GÒN ơi !
Miền trung đang gặp nạn bầy đảng biểu vô cảm vẫn trải thảm pháo hoa
Hai cánh tay trên đà vẫy gọi người lại qua cha mẹ chìm dưới nhà
Làm con trôi thằng trỏng biết bao người chống cộng chỉ biết động văn thơ
Có nhiều kẻ lập lờ đỏ xanh từng tờ giấy vấy bẩn máu đồng bào
Dưới là cờ độc sao nhân dân vẫn nghẹn ngào bao oan hồn uổng tử
Một tiệc rượu bạn mời coi như lời vài bữa những món ngon thất hứa
Ta nhớ suốt cuộc đời vài ly trong cuộc chơi thi văn cùng tranh đấu
Cảm tình riêng giấu giếm ta lịm cả tâm hồn chẳng ai được độc tôn
Ngoài THIÊN CHÚA  PHẬT TRỜI cộng sản phá đạo đời dân tơi bời công lý
Giáo ngoại lai ma quỷ dâng nước BÁC giỏi lừa chú phỉnh khéo bán mua
Hàng hóa toàn đĩ điếm dân mất rừng mất biển huyết lệ đẫm dưới thềm
Đại biểu vẫn ngủ êm mặc lũ lụt thi triển đất miền trung nguy biến
HÀ NỘI bày kiểng chơi SÀI GÒN đành im hơi HUẾ cố đô ôn luyện
Đồ liềm búa lộ chuyện cờ máu bốc mùi tanh đồ đệ HỒ dã man mạng dân lành vô tội
Mẹ đưa con đến trường trên con đường thân thương dặn dò con chăm học
Sau này giúp quê hương mẹ đưa con đến trường mong được nhiều tình thương
Con ơi ! cố học giỏi đừng để bạn coi thường bố đoạt nhiều huy chương
Theo chủ trương chống cộng bọn đó ác vô thường lũ buôn dân bán nước
Mẹ đưa con đến trường thù cầu thực bốn phương di dân vì quỷ đỏ
Đảng ngu dốt một phường con cố học thật giỏi sau này sẽ hồi hương
Giúp dân về một khối khỏi trôi nổi tha phương quyết tâm diệt bạo cường
Đang dày xéo quê hương bọn TẦU nô cống sản thờ BẮC KINH bành trướng
SÚNG TỒN ĐẢNG TẠI ĂN HẠI CHƯA PHẢI VÃI VÀI VIÊN ĐẠN CUỐI CÙNG
Bẹn đỏ đòi hòa giải vào cuối tháng tư đen vẹm khoe khoang bố láo
Độc quyền mãi êm đềm đa nguyên đang giãy chết tết mới được an khang
Bọn côn đồ dã man đang giương nanh múa vuốt chúng tàn ác một duộc
Chiếm đất đánh dân lành bao gia đình tan hoang dưới bàn tay độc trị
Tà quyền vô liêm sĩ còn đảng còn công an không phải chỉ một làng
Rủ nhau đi kêu oan trước cổng chủ tịch xã ngài không tiếp dân lạ
Quen thói vốn hung tàn học đạo HỒ dối gian sai đày tớ đập đả mả mẹ đám can ông
Một cậu tuổi bé con cạn mười hai chưa tròn khí hùng Lê Xuân Dũng cản áp bức càn bụng
Nguyễn Mạnh Thu điên khùng tính cực ác cùng hung lạnh lùng bóp cò súng
Hai viên vào đích đúng ba mạng người nằm chung THANH HÓA cũng cùng vùng
TỈNH HẢI huyện nghèo đói“Qua rồi thời lửa khói tội ai buộc nhân dân
TỈNH GIA xã bán dần nuôi bạn dân canh cổng ?” cậu bé con hỏi trỏng ! !?
“Bọn công an bỗng ngọng không trọng thị ý dân lên cần bật cơ bẩm”
Bác bồ nông tấn công bồ lúa chú bọ ngựa liềm búa đại đồng
Đảng cống sản bồ lạch hồng phong đàn bọ phân công thần TRUNG QUỐC
kí sinh giả vờ đạo đức dượng bò mộng vào động cáo HỒ
Em bồ cắt mặc áo tam vô chị bồ chao cởi quần PẮC PÓ
Chàng bọ hung xưng hùng trước gió bọ cạp đỏ núp vó bồ câu
Bò vàng trị se sẻ dân rầu thằng đầu đất hung hăng bọ xít
Mắm bò hóc MAO ÍT LÊ NIN bọ mắt rình phân rơi lục tỉnh
Bộ kiếm chị trí tuệ cao đỉnh lăng BA ĐÌNH cung nghinh bọ chó
Ò e KON TUM đánh đu THĂNG LONG lát hồ NGHI SƠN bắn súng
Chết cha con ma nào đây xác ngọa BA ĐÌNH ngửi hoài hơi thối
Tắc tùng tùng rồng lộn lân hội hoa xuân tung tung hứng chứng lời thề bỏ hiền thê Nâng đầu bê nông đức mộng rung sung rụng rún giữa đài quyết giữ ngai pắc pắc pó
Hang cắc cớ bở hơi tai
bỏ lỗ Hồ hô hố hổ đảng xây mồ  lăng tam vô dựng cửa mộ
Ai bổ ngửa chờ quý ngài đai a man [diamond] trần chân vợ [men are died]
Sợ chi ai diệt hiền tài
cai trí thức bức xuất khẩu mẩu bi hài tiệc lai rai đảng độc sai
Xài đồ ngoại bại chính mi bai bai bái hái ra tiên búa ôm liềm
Người thanh liêm TẦU nô nổ
khổ tai kiều VIỆT hối hôi ngồi cao cỗ ôi đoi đói
Trong lửa khói cõi thiên đàng mặc dân oan trầm địa ngục nhục ngàn năm
“Ách nô lệ kệ đồng bào ánh cờ sao ảnh thánh tổ khổ nhân loài tai nạn thảm”
Phải chi năm nhăm tư không ai chống di cư người từ từ xa xứ đâu chỉ dư một triệu
Ông NGÔ chẳng lo liệu chiếu giáo xứ BẮC NINH ĐỒNG NAI bất linh đình
Người BÙI CHU PHÁT DIỆM
bảy lăm ngừng chi viện cuộc chiến chẳng mau tàn
Bao cửa nhà tan hoang
bởi tin lời anh MỸ phù thuỷ “kít sinh dơ”cờ lấn sân đánh đĩ
Toàn cầu toan tính kỹ
ngài tiến sĩ đi đêm giặc đỏ lấn bên thềm cửa tự do di tản
Chớ vô ơn nhớ đảng ba trăm vạn con dân thoát địa ngục dương trần dễ đâu đến đất hứa
Chạy khỏi vòng vây lửa
lũ quỷ đỏ không rình hàng ngàn mạng thuyền nhân
Há hy sinh vô lý
sang ở đất HOA KỲ anh chị đừng thi nhau học lại bài xào xáo
Chốn dung thân nương náu lá cờ máu vẫn còn còn tang thương quê mẹ
Tình yêu đừng xem nhẹ
cha đẻ nỡ nào từ có nhớ tháng tư đen về trả thù báo oán
CHIM CỪU MẮC MƯU BẦY HƯƠU CAO CỔ KHÉO NỔ TỐT LÀM CÔN AN
Em yêu anh bằng ngôn ngữ loài chim em hót dai hót dài cả cổ
Anh yêu em bằng cảm nhận giống cừu anh trầm ngâm âm thầm thơ rượu
Viết những bản tình ca than vản cuộc trăng hoa
Ôi bầy chim ngún nguẫy trên lưng chú cừu già bầm dập nắng mưa sa
“Em mặc xác đười ươi ta dấn thân lười nhỏ trăm năm em mắt đỏ ta bỏ rọ mơ tròn”
EM CÓ NGHE : bão giông thổi bên hè bình khô sâu rượu khóc
Em thấy chăng con cóc ngồi chồm hổm từng đêm đợi bóng em qua thềm
Ngồm ngoàm môi khô khốc mặt trời bao giờ mọc cho chàng cóc ngủ êm
Hồng phong lộng búa liềm ta ăn khem chay lạt cháo thập bát u minh
Giữa ngưởng cửa tử sinh ta lùi mười hai lượt
Những lần lâm trận mạc ta vượt cả tá người vào thế giới ăn chơi
Ta là tay cự phách trên đường đời ngóc ngách tri kỷ vẫn sắc son
Em là con sói nhỏ anh mang kiếp cừu non em lừa anh một vố anh xấu hổ cả đời
“Anh nằm trong SÀI GÒN thế lùi ba ngìn dặm em đứng ngoài HÀ NỘI
Thời tiến hai mươi năm gặp nhau lễ hội trăng rằm rưng rưng nơi xứ HUẾ”
Ta là chú gà bông giữa bầy công sặc sỡ ta là miếng thịt mỡ bọn mèo đói đợi chờ
Ta là một bóng mờ trong vườn hoa muôn sắc ta là đàn bọ mắt ray rứt quả tim người
Ta là lũ đười ươi vẫn cười dài theo gió ta là con đò nhỏ chờ sóng lớn qua sông
Mơ thân sáo xổ lồng ta còn mong hoài mộng nơi dòng đời lồng lộng ta dâng trọn tình em
“Ngô Tất Tố Tắt Đèn dân SÀI GÒN chưa quen bon chen người HÀ NỘI
THỪA THIÊN HUẾ hối lỗi không trốc cội truy cành bọn nằm vùng lưu manh”
Nhất quỷ lưu LINH vương tửu vô tình thất kinh anh KIỆT ngu si MINH TRIẾT DŨNG điếc hy sinh đoản THỌ thối ình tịnh thân bất Khả Phiêu Lê một ả BÌNH thị tú bà ĐỊNH tướng bán hoa bôn ba giải rút HỮU THỌ chấm mút của quý CHÍ MINH
ĐỨC ANH ma rình Trường Chinh mộng ác ĐỖ Mười khoác lác Bôi bác Hồng Anh
TẤN SANG mất danh bần khinh phú Trọng Tố Hữu tầu cộng tẩy Trà bất Lương
Hồng Phong khó lường Hoàng Văn Hoan chạy Thế Duyệt dẫy nẫy đùn đẩy Gia Khiêm Cúm rúm toạ thiền bán già biên giới hung nô đầu đội dâng đất Tầu ô Nông Đức Mạnh tài MINH KHAI bất bái PHẠM KHẢI lải nhải bợm bãi của công vật lạ đồng lòng
“Bồng về quê bắc dân đen thắc mắc giặc xuất TRUNG HOA mưu quỷ chước ma
Nhập nha cống thối đổng thanh chối tội lịch sử ngược dòng trong hội quần ma”
SÀI GÒN buông cờ trắng miền nam phủ khăn tang từ đầu phố cuối làng
Toan đầu hàng cắt mạng xác tử sĩ thầm lặng vẫn bám cầu SÀI GÒN
Xích xe tăng máu loang khủng bố quân đắc thắng người SÀI GÒN cay đắng
Bọn bán nước buôn dân bầy khỉ đỏ đít TRẦN DÂN TIÊN vào cõng rắn
Cờ thổ phỉ lơ láo lũ thảo khấu gào dân quân cán chính lao tập trung cải tạo
Từ khi MỸ thả bom xuống đầu quân phiệt NHẬT từ khi quốc trưởng ĐỨC
Tự bắn vào màng tang độc tài Ý hoang mang NGA TẦU toan nhuộm đỏ
Đại đồng gây sóng gió viễn chinh PHÁP tan hàng ẤT DẬU bắc VIỆT đói
Bốn lăm cơn lửa khói lũ khủng bố cướp rình đầu lĩnh HỒ CHÍ MINH
Thủ tướng TRẦN TRỌNG KIM tay không đành im lìm nhìn TẦU nô bán nước
Hồ tặc rước rắn về cắn gà nhà thảm thê lệ hai bờ BẾN HẢI”
TIẾNG KHÓC TRÊN XÁC NGƯỜI NHƯ RƯƠI NGHE ĐIỆU CƯỜI HÀ NỘI
TẤT THÀNH băm sáu chước rước cộng sản vào nhà nhận quân giặc làm cha
Đồng chí cũng không tha quyết chiếm được thiên hạ thảm sát MẬU THÂN năm 68
Mùa hè đỏ lửa 72 Đại lộ kinh hoàng KHE SANH đẫm máu AN LỘC tử thủ
Cướp ngôi chính chủ chú phỉnh nguỵ quyền đạo tặc chuyên viên
Anh chạy kiếm xác cha em đi tìm thây mẹ ĐẬP ĐÁ MÀI vắng vẻ
Hố tập thể tha ma dưới những cụm cỏ gà có xác là đàn bà thây nhiều trẻ lên ba
Thanh thiếu niên chưa già vất vưỡng những hồn ma mộng du bóng trăng ngà
Tứ chi không còn đủ ta chết bởi quân ta bọn cộng sản gian tà
Thi đua nhau diệt chủng lòng tham thiên vô lủng chúng giải phóng quốc gia
Bắn nhau đi ! giết nhau đi đừng để ướt mi dân thường
Đừng gây đau thương nhân loại lũ các ngươi là tay sai loài quỷ
Bắn nhau đi ! giết nhau đi cái danh gọi là đồng chí
Vẫn nhẫn tâm độc trị đồng bào để giang sơn oan khúc tổn hao
Đừng đổ bao gian lao lên hồn linh tử sĩ đừng đưa mỹ nhân đánh đĩ
Đừng đẩy sĩ tử làm gia nô đừng mị đạo đức HỒ chớ loã lồ theo buôn dân bán nước
MÙA HÈ ĐỎ LỬA đường 9 nam LÀO đạn gào bom réo
Nhân dân khắp nẻo níu kéo nhau đi lệ đẫm bờ mi chiến tranh chi vậy
Nước non có thấy đảng bậy khôn lường vượt cầu HIỀN LƯƠNG qua sông BẾN HẢI
Cưỡng bức trai gái trống mái ngắn dài gồng gánh trên vai lên đường ngu dại
Bốn tên thảo mai tự tác thiên tài đi B đánh MỸ làm quỷ NGA TẦU
CHÍ MINH cầm đầu Trường Chinh khu đĩ Duẩn Thọ tính kỹ Đồng Giáp thi đua
Bắc phần mất mùa đảng lùa chiến đấu miền nam thẩm thấu máu thịt anh em
Sát nhân không quen tắt đèn đồ tể đệ tử họ HỒ diệt chủng tung hô
Dưới đường hầm địa đạo , bọn chuột chũi đào hào giao thông bằng sắt máu
Theo lệnh chủ tịch MAO dân SÀI GÒN thương đau đêm VIỆT CỘNG dội cối
Ngày khủng bố phá cầu gây nên cuộc bể dâu giết người muôn ngàn lối
Tư tưởng HỒ CHÍ MINH khiến thiên hạ giật mình tổ LÊ NIN CÁC MÁC
Đồ tể chết vẫn lì nhân dân lệ đẫm mi chủ nghĩa xã hội gì hành quân toan diệt chủng
Trên địa đạo CỦ CHI một người chồng ốm đói bếp nhà không lửa khói
Bà vợ tắt tiếng nói vội vã đi làm tôi ông nhìn vào đít nồi mớ cơm cháy đen thui
Nham nhỡ như chọc cười khổ chủ lâm đại nạn ngoài cửa bầy công an
Xục xạo khắp thôn làng tìm người sắp đưa tang chuẩn bị ghi biên bản
Nhiều kẻ gần vong mạng dân oan không có bạn xuất khẩu đi lánh nạn
Nuôi miệng đành bán trôn những đôi mắt vô hồn từ chối lại cô thôn
Đảng cộng sản lộng ngôn rủ nhau đi ở đợ cả bầy đàn thầy thợ
Nước nhà không dễ thở đại gia tư bản đỏrọ làm culi
Nước mắt đẫm bờ mi tự do độc lập gì dân chủ chẳng ra chi xã hội đen chủ nghĩa
Đi !Định đi phải đến bến Nhảy ! Nhảy trên kiếp con người
Cười ! Qua cuộc đời nhân thế khóc ! Sinh mạng của dân oan
Ngồi ! Thách thức ngẩng đầu lên đứng !quyết chống đối đến cùng
Đả ! bọn điên khùng VIỆT CỘNG nằm ! trăm năm không ân hận
“Ba mươi tám mùa xuân Quốc hận mặt trận phỏng giái miền nam”
CÔNG AN TẠI NƯỚC TÔI GIỎI CHỤP ĐỨNG NÚP NGỒI ĐỒ ĂN HÔI SỐ MỘT
Công an tại nước tôi canh cướp hay núp ngồi hành dân giỏi đánh đứng
Giữa đường nổi khúc hứng hối lộ lũ quan tham bộ bưng bô to hàm Dũng tấn hèn thái thú
Đồng chí chia cháo lú ngu dốt đám gia nô theo chủ nghĩa côn đồ giống tô hô dâm dục
Từ hạ bộ thượng cục rút ruột các công trình đạo dụ HỒ bất Minh kinh O sin kỷ nữ
Tớ là phó thường dân chắc bất cần chính phủ đồng chí rủ bè lũ chủ đày tớ đen chân
Vẹm hứa biết bao lần dân oan chờ thực hiện lời nói trôi ra biển sức mấy thấy hồi âm
Tớ vẫn sống âm thầm đã là vinh hạnh lớn dưới tà quyền cà chớn làm xốn mắt quý ngài
Chễm chệ ngồi trên ngai bầy đại bảo sinh sát đi bầu tuồng chèo hát khúc cụp lạc dạo đầu
Nước non đi về đâu óc trâu khoe trí tuệ SÀI GÒN bị phóng uế lăn lộn trong bể dâu
Công an trị phủ đầu các anh em thiểu số thông tin xấu hổ tự diễn biến hoà bình
Chẳng thà ra cầu cá thả một vài lá thăm tầm những kẻ chết băm cho bầy tra hể hả
Lũ lia thia háu đá bọn trắm cỏ tranh vồ còn hơn cắm đầu vô mặt những tên đảng cử
Dưới  ánh đèn xem thử đứa nào chẳng lem nhem tham nhũng quyết không thèm
Trên cỗ bàn xôi thịt nhân dân chưa quen biết đảng triệt buộc tuôn bầu
Đành ôm bụng nén đau hàm oan không tha thiết nhiều người than mỏi mệt
Không dám đợi chờ lâu nhắm mắt lúc đi cầu xả ga cho bầy cá thầm gọi tên tía má
Tá lả bóng quỷ ma sắp hoá thân ông bà tay sai cho đảng bảo toàn xài điều bố láo
Hồ Tập Chương tiếu ngạo trơ tráo mạo Người Trần Dân Tiên toan náo loạn
Tiền thân từ trộm cướp cưỡng chiếm được miền nam họ hàng chẳng cần làm
Vẫn phủ phê tam đại quỷ ma không sống mãi ta phải vùng lên thôi”
Một ngọn đuốc yêu thương soi đường ra địa ngục như những lời thách thức
Bọn tham nhũng tà quyền toả sáng đóm lửa thiêng trong xích xiềng áp bức
Công an trị khốn nạn ngạo mạn trước non sông ão mộng thuyết ba không
Hão tưởng được đại đồng trong xoáy nước giả sử bao oan hồn uổng tử vì ác tặc họ HỒ
“Thờ mị thuyết tam vô rước voi cày mả tổ Mậu Thân đổ xuống hố hộ lâu la côn đồ”
Hai bé con tuổi lon ton còn đến lớp lũ trộm cướp nỡ cướp đoạt thân các em
Danh sách đen lộ tham quan đứng cổng làng một giáo gian lỡ hở hang hàm hiệu trưởng
Bọn ảo tưởng dụng quyền trượng thưởng án treo miễn đừng reo réo như mèo keo sổ đỏ
Dò lo ló khỉ đầu chó bộ công an xếp cả đàn toàn uỷ viên trung ương đảng
Mị bạn dân vạn nạn nhân được tuỳ táng thế cách mạng không đội mũ rú phản động
Đám V.C. thằng phú TRỌNG mộng bần khinh HỒ bất Minh đạo dụ rình kinh PẮC PÓ
Già không bỏ nhỏ chẳng tha lập quần ma nguyền nam tiến luyện tà quyền chuyên sát thủ
Dưới khoe củ chủ hũ tiền khiến khuyển mã giả nhân dân trong quần chúng tự nhiên ngóc
Chờ gì nữa hởi nhân dân cả nước hãy đứng lên đồng thuận quyết xuống đường
Buộc tà quyền bỏ chính sách nhiểu nhương huỷ bạo lực hại dân công an trị
Trừ nghị quyết cho nữ nhân lảm đĩ dẹp mưu mô dũng sĩ chí ô sin phá lăng ma
Nằm thổn thện BA ĐÌNH xác quốc tặc HỒ rắc tro xuống hố
Đối diện với công an hãy sẳn sàng ứng phó đừng sợ gì lũ chó đảng bảo cứ cắn càn
Liềm búa phải dã man nhằm nhân dân chặt chém  đừng tỏ ra hèn kém
Khi đối diện công an mỗi người một buồng gan tà quyền luôn thất thế dù chúng là đồ tể
Chuyên khủng bố dân lành liếm máu người không tanh giỏi bạo hành phụ nữ
Tội sát nhân khó cữ một thứ cô hồn canh gác mép âm môn tên tội đồ bán nước
HỒ TÁT CẠN GIÁP TẤT RÁCH XUÂN KHU ĐỒNG XU PHIÊU LƯU KÍ
Đánh Bắc Kinh thị khinh ANH MỸ diệt TẦU Ô chẳng dựa dẫm ÚC NGA
Quê hương ta có hội nghị ông bà còn con cháu đầy hùng tâm diệt giặc
Chờ gì nữa hởi nhân dân cả nước đảng vô thần : “mả ông bà khi cần tiền vẫn bán
Huống hồ chi ruộng đất của nhân dân băm tám năm theo đường lối sai lầm
Lừa trai trẻ làm lục lâm thảo khấu đảng ma đạo gạt thôn nữ vô lầu xanh tranh đấu
Chẳng kể chi hiểm hoạ của sơn hà mộng vinh quang bám đít MỸ TẦU NGA
Bùn BAUXITE điện hạt nhân phóng xạ phận dân oan ức sắp tan nát nước nhà
Người yêu nước xích xiềng giam buồng đá bọn lưu manh tư bản đỏ đại gia
Một đồng xu người lớn tuổi ném đi thiếu nhi không thèm nhặt
Đồng xu lăn dưới đất chẳng ai liếc mắt làm gì đồng xu nằm cố lì
Trợn tròn mắt khinh khi thiên hạ kim tiền hay hàng mã cả nước đã thuận lòng
Không dùng nữa đồng xu ngã ngửa ói mửa cả tỉ tiền ngu thống đốc vẫn lù đù củ vô túi
Dúi vào mũi ngân hàng bất động sản tờ giấy mệnh không nhỏ lấp ló nhà quan lớn
Đồng xu tí tởn ckhó che bụi không lấp chẳng một ai thắc mắc H dính máu đồng bào
Bị công an đánh chết trong đồn bẻ gãy cổ ngoài đường trúng đạn bãi tha ma
Đám táng một cụ bà di chúc đã thiết tha tìm nơi yên phận đồng xu cáu bẩn
Người ta đã bôi phẩn trên mu ném xuống linh khuyển mù mặc kệ chính phủ dụ
Tiết kiệm nghiêm ngặt mặc kệ đầy tớ nhân dân bắt đồng xu tiếp tục bị vất tất tật
Đừng khè lưỡi chó đừng ló đuôi hồ chũ nghĩa tam vô côn đồ khủng bố
Hởi bọn khủng long sóng dậy biển đông năm châu đồng lòng triệt tiêu CÁC CHÚ
Cha già nó lú còn chú nó khôn “sấm động nam môn vũ qua bắc hải”
Khỏi cần tranh cãi quần đảo TRƯỜNG SA vốn dỉ sân nhà của người nước VIỆT
Sóng THÁI BÌNH DƯƠNG đưa anh lên đường xuôi ra biển cả
Những chiếc thuyền lạ của bọn bất lương dã man khôn lường
Bắc Kinh bành trướng ưa làm trưởng thượng gây cuộc đau thương lên ngư dân thường
Khai trương máu lửa đông hải đóng cửa chốt chặn Việt Nam cướp đoạt việc làm
Tóm thâu ngư cụ hoa hồng hoa sói mệt mỏi đôi mông đứng đợi ngồi trông
Mồng Lê Thị Huệ thiên thời kệ cha mặc mẹ nhân hoà Tất Thành ba hoa tha về địa lợi
Bạo tàn hơn dã thú Li Sam đủ kiểu chơi hết thế đứng thì ngồi nửa lừng còn hứng thổi
Lưng ong khó mệt mỏi trường túc bất chi lao chỉ sợ ống thuốc lào tạp chủng HỒ thối
“Một con thiên nga khoác bộ cánh ngà mũi tên LIN trộm tử địa chim sa
Con thiên nga rừng TAIGA vắng ông bà vạ HỒ tiển
Thuyền quyên LI SAM dỗi gối hạc LIN rã rời đau rát hai vành môi
U Minh chẳng dội cối quân tử lỡ hứng khởi vội hành tội mây mưa yếu lực hãy cố chừa
Tình nhân hờn mỗi tối nếu không quen bơi lội cứ đội vải sang sông hai bờ vẫn ló mồng
Trong thế giới đại đồng còn đông người chờ đợi kẻ không mời sẽ tới
Bán đứng cụ PHAN LÝ THUỴ đổi vàng cất hang PẮC PÓ chờ gió vinh quang
Đồng hương NGHỆ AN BÁC cũng sẳn sàng moi gan đồng chí dự bị VIỆT gian
Đánh nhanh rút gọn bẻ trọn nguyên cành Mao Lý Huệ Khanh mười năm vẫn thuộc
Cánh hồng TRUNG QUỐC TRẠCH ĐÔNG triệt buộc thuốc nhục bồ đoàn
LÝ THUỴ chơi gian“Lao trung nhật ký” LI SAM mu xẩm trái cấm âm môn
SINH CUNG mê hồn TUYẾT MINH yêu nữ không cữ động phòng”
CÂY GẬY TRƯỜNG SƠN HỜN TRẦN DÂN TIÊN LỰC BẤT TÒNG TÂM
Không đòi gái gọi Nguyễn thị Phương Mai đồng chí DUẨN gài mỹ nhân thoải mái
Một bầy giặc cái cải lão hoàn đồng C Minh lắc mông thành công hết ý
CHÍ MINH không mệt mỏi vẫn chỏi gậy trường sơn thân môn em sớm lờn
VIỆT cộng thêm hai ngón em la làng hang thốn LIN vẫn giả vờ câm giã chày vồ ầm ầm “Dùi cui thay miệng lưỡi em ói ra tiếng chửi Ô. KÉ vẫn khó tha Hồ dập đoá kì hoa
Dương cương bất khả HỒ dội MINH KHAI cẩu tạp chủng gài mỹ nhân hoàn trả
Kị mã trí trá vội vã giã từ vuốt đám xà tu tóc may năm ngón để dành hơi hướm
Tay dài cướp bướm chân ngắn trộm hoa thằng nhỏ xả ga BÁC ta giáo dục
TUYẾT LAN vịt mái ÁI QUỐC gà cồ chủ nghĩa tam vô xô bồ nhảy đại
Hồng Phong lấp ló bỉ mặt thuyền quyên Minh Khai vô duyên phản biện đồng chí
Chú Thu dự bị đánh PHÁP trừ bì giấu hai hòn bi bí u hồn cốc mồng đóc bốc hốc”
Con cu gù gái chẳng lẽ chạy dài trên đoá hoa gai tinh binh không dại
C Minh dâm phỉ  hai chị Vàng Xuân Sinh Cung đồng sàng Trường Chinh tặc cuốc
CHÚ THU bạch tuộc hộ lý tày nùng sơn nữ họ NÔNG trong lòng giống đỏ
Chuông rung mõ gõ ngọn gió trong hang thoát y khoe hàng khí loang giường đá
Ánh trăng soi kẽ lá ngoài cửa am đông hạ trẻ lẫn già Thu Xuân tràn nụ cười lơi lả
Mây vén nhẹ bức màn hồ như Bác ăn nhanh tiêu dạ cô hộ lý trên cỏ lá tanh banh
Dưới vòm hang Pắc Pó Hồ đang gieo hạt đỏ gió mò mẩm đôi mông họ l mọ vợ chồng
Mệt mỏi cho Ô. Ké cọ kẹ mãi chưa xong cô em cười lặng lẻ he hé mộng đại đồng
Gìa Râu đành đổi kiểu thân môn em khó chịu lực cứ bất tòng tâm Hình chí mô” lộ liểu
Dưới tán cây dái ngựa bên cội già vú sữa H đè ngửa em Xuân sgiữa ngực mấy lần
Mới bảo nàng dọn bữa em thưa sợ có chửa Bác hứa hãy an tâm hãy yên chí hỗn làm
VIỆT NAM thêm giống lửa cửa mình Thanh Xuân nhỏ đôi môi đỏ tự nhiên
Hai con ngươi hạt huyền trinh nguyên mùi thôn dã dịu dàng như ngọn lá
Em co gối nhìn trời chờ đợi những trò chơi Người sắp gieo giống chó
Hơn chín tháng sẽ ló một đứa không rõ cha sau khi qua vương ma còn bầy đệ tử quỷ
Nghe bẽ bàng chung thuỷ vỡ vụn ở nơi đây toàn một lũ mặt dày giao liên có thẻ bạn
Được bộ chính trị mời tham gia dự hội nghị ai dè sa tổ quỷ uỷ viên đảng trung ương
Đè Thanh Xuân lên giường biến em thành giống ngựa xem tài hay nằm ngửa
Lại buộc cả tứ chi diễn tuồng chèo li kì pha những trò kinh dị thảm thê hơn con đĩ
Em như món đồ chơi cánh dơi lưng chừng trời giữa dâm phòng HỒ thị
PHẠM VĂN ĐỒNG tiên kỵ THỌ , DUẨN rị chân tay đu bay kéo cả bầy
Cay cú đám chơi lậu Trường Chinh rình dâm khẩu mỗi khi THANH XUÂN qua
Phầm phập khúc cổ gà dưới háng HOÀNG QUỐC VIỆT CHÍ MINH vẫn mãi miết
Thúc mạnh chiếc đầu quy như trống trận biên thuỳ giục tinh binh xuất khí
Cả một đàn ngựa hí kị kỹ nữ chưa quen sáu chín kiểu chồn lèn Mao đen Hồ tiệm tiến
ĐỊNH tướng tú bà BÌNH thị bán hoa vào cuộc can qua CHA GIÀ mua tất
Cu Cườm,Định cất Dái Ngựa khất Bình Bác thích Lồn Tiên Cặc Bần dậm dật
Vú Nàng sờ thật Thạch N bất minh chim lạ cửa mình Trường Chinh Khu Đĩ
Xà cút hoà minh SINH CUNG âm vật bắc nam cầm sắt Chắc cú “đại du”
“Lửa từ ổ địa ngục lửa giục giã lòng người còn sợ lũ đười ươi như rươi công an trị
Lửa dâm thần phù thuỷ lửa đĩ điếm ma cô từ bàn tay môn đồ đệ tử Hồ củ tịt”
ĐỜI CUA CUA MÁY KIẾP CÁY CÁY ĐÀO CỜ ĐỎ VÀNG SAO CÓ BAO TỬ SĨ
Nước đến chân mới nhảy sóng gió vây cua cáy muốn chạy lên núi cao
Ẩn thân dưới hầm hào bùn tuôn trào bô xít tứ bề nan thọ địch bởi nghịch tử họ HỒ
Học đạo dụ tô hô bán cạn nguồn dinh dưỡng cho đàn anh vay mượn
TÂY NGUYÊN lỡ loã lồ BẮC BỘ dạy dâm ô lũ TẦU nô khiếp đảm
Theo CU BA không dám ngạo mạn tấm thây khô đồ giả khó sơn đồ
Cua nhân dân chữa cháy cáy V.C. chạy dài tranh đấu lỡ ra oai xuống đài khoe dân chủ
Lửa ! BA ĐÌNH âm ĩ bỗng thình lình tự phát : lửa ! hò reo tiếng hát
Dưới đáy vực nhân sinh lửa thắp sáng niềm tin miệng nguồn tội PẮC PÓ
Lửa xua làn gió đỏ MA THIÊN LẢNH giật mình lập trình tố nữ kinh
Lửa ! đốt cháy màn đêm đang buông giữa ban ngày cháy xiềng xích đoạ đày
Xã hội đen chủ nghĩa lửa ! trào dâng cách mạng sáng soi tình yêu nước
Thiêu đốt bọn phản quốc tẩy rửa lũ buôn dân quét sạch bọn đầu đần
Có một người biểu tình vì muôn vạn sinh linh bị đè dưới gót giặc
Mọi người dân thắc mắc công an đạp giữa mặt vẫn thoát tội nhục hình
Cô gái chẳng nín thinh lại bị toà khởi tố bây giờ ai xấu hổ xin thổ lộ ra đi
Dân oan hết đường đi tất biểu tình chống đối không vì chuyện no đói
Mà vì đất ông cha tổ bà bọn giặc HOA đang xâm lăng lãnh thổ
Hồn ta ở trong mây châu thân trên đất này đành ghi lại hàng ngày
Vài điều lỡ trông thấy lang thang những bóng mây bay trên địa ngục này
Chuyện xảy ra hàng ngày kể cho người chưa thấy dừng coi như gió bay
Kể những điều trông thấy xảy ra trên đất này nhục hình vẫn hàng ngày
Lấp ló dưới chân mây có nhiều chuyện khó thấy trên đất VIỆT NAM này
Người yêu nước ngày ngày bị đoạ dưới chân mây khủng sản vô cùng bậy
Đồng chí không cần thấy độc trị dân hàng ngày hồ như công an máy
Gia đình ba đứa con hai trống gài một mái gái lớn mới chục bảy trai thứ tự mười ba
Cả ba đứa không cha thương nhất thằng em út sớm trở thành côi cút
Mười ba đau ruột thừa mẹ chưa quá năm mươi mang nặng một kiếp người
Đưa con đi chữa trị chị gái theo sau rị thằng út khóc lu loa em không mong có quà
Chỉ xem anh cấp cứu toàn gia lên chiếc xe bốn kẻ đi cùng bè vượt vũ môn ách tắc
Bà mẹ muốn ăn chắc chở theo cả bầy con không ngờ gặp phải đòn bọn công an mãi lộ
Lề phải không có chỗ cho những khổ nạn dân lúc chính quyền đang cần
Biên bản ghi thành tích khi tà thần tuỳ thích bất kể loại con dân xe ắt bị giam cầm
Người được rời phương tiện bà mẹ thưa hết chuyện công an chẳng thèm nghe
Thằng con trai khò khè chúng bảo rằng bệnh vẽ nàng xuân nữ thỏ thẻ
Em trai đang thập tử chỉ còn mỗi nhất sinh xin các anh thương tình
Cả chục tội linh tinh nhà em cũng ê mình cứu em trai khẩn cấp án giao thông cố chấp
Tên công an béo mập nhập chưa đủ quỹ tư đôi mắt hồ thiềm thừ giữ xe phạt vi cảnh
Gái mười bảy đỏng đảnh mẹ hiền gánh thay con tờ biên bản phản đòn bọn tôi cần đi vội
Cảnh sát ghi thêm tội lỗi chống đối chính quyền bà mẹ vẫn vô duyên
Chớ tuyên truyền bố láo thằng giao thông ba xạo cười ngạo trước mặt bà
“Còn đảng tất còn ta luật rừng là cách mạng cô thiếu nữ can đảm
Mạnh táng một bạt tai anh công an giỡ bài đồ dân đen phản động”
MỘT CÁI TÁT TAI VÀI ĐÒN ĐẠP VÀO MẶT GIẶC DIỄN TIẾN HOÀ BÌNH
Hãy cất tiếng hót lên “Chim trong bụi mận gai” đừng than vãn bi ai
Bầy cừu trong rừng thú hãy cất lên tiếng hú xua “đêm giữa ban ngày”
Lau nước mắt đắng cay“Một ngàn năm nô lệ” hãy nhớ lời tuyên thệ
Khi tổ quốc lâm nguy giặc xâm lấn biên thuỳ sao đàn chiên vẫn ngủ hãy đứng lên tự chủ
Đòi lại quyền công dân lũ thái thú nhẫn tâm nỡ buôn dân bán nước
Dụng ba mươi sáu chước đánh gục đám khủng long xứng đáng giống LẠC HỒNG
Tụi BẮC KINH bành trướng mưu toan làm trưởng thượng ảo tưởng mộng đại đồng
VIỆT gian cũng đừng mong theo quan thầy Trung Cộng thở hơi lên cầu sống
Ta nghe tràng súng nổ lũ thái thú rũ đổ sẳn sàng trước huyệt mộ mỗi đứa lo một hố
Ta thấy trên ma lộ bọn bốn tên tận số diêm vương vừa giủ sổ dân oan đã đấu tố
Bè lũ tụi dâm ô học đạo dụ bác HỒ cẩu tạp chủng mưu mô mắt không nhắm trong mồ
Chỉ là cái thây khô đám bộ hạ điên rồ đại vỹ khúc tung hô vẫn li kì huyền thoại
DUNG NHAN MÙA HẠ : tóc xỏa rơi , cây trâm cài nợ máu
Tuột áo nâng : ngực em đầy bơ sữa giải rút hồng heo héo hai ngón tay chéo
Khéo đính một mảnh sao vàng dưới lá cờ máu rỏ thằng tư bản đỏ con mắt lõ : Ngó
CHÈ CHÁO CHỜ : Đứa con gái lên mười nhìn bố đòi chè chuối ?
Thằng em trai năm tuổi đắm đuối cho một chút muối vào : Mẹ lũ trẻ khe khẻ
Còn hai miếng đường thẻ chuối nấu chè không ngọt chị nuốt nước bọt:
Chè không đường theo thói thường nấu cháo cả nhà mếu máo bố bảo:
Chè hay cháo cũng chờ [ch] Bác ! : phát tang đại tướng Võ Nguyên Giáp
DÁNG ĐỨNG SÀI GÒN : SÀI GÒN đứng vắt vai hai hàng lệ nhỏ bọn tư bản đỏ
Ngồi mát ăn bát vàng người con gái miền NAM nằm chàng hảng giơ hai càng đối diện
Cửu khiếu kiện huyết hiện trên quan chiếu cạnh hòm phúng điếu tổng tư lệnh tử bêu
RỬA ĐỜI : Rửa ? tay chân đầu đít khó rửa chỗ khít giữa hai mông tẩy lông [MAO ]
Phải tẩy cả bộ lòng ba mươi tám năm ăn tạp xi măng sắt thép cái gì cũng táp
Tư bản đỏ lên đời vườn rau xanh làm sạch không để rách dù một đọt lá non
Mấy cỗ lòng ngon còn cho bầy đội hại tiểu hội đại biểu liệu cố đấm ăn xôi
ANH VĂN đã buông mồi từ khi môi không mở bauxit thơm miếng mỡ lỡ mắc cở bất cần
Một con ngươi lộ hai đôi ngồ ngộ ba cặp mắt lõ ngó đỏ lòm lòm cả bầy cú vọ
Bộ nọ bộ kia kiều hối ăn chia cục to cục nhỏ tụi tư bản đỏ lo ló lên đời thiếu gì cái xơi
Vàng hầm bạc mỏ chủ tịt lo cỗ tẩm bổ bí thư tưởng thú sờ mu Ừ ! Đảng cống sản
Ráng đại thành công con cháu một lòng làm theo lời bác : vô ác ! bất tác
MẨU THUỐC TÀN : Một tàn thuốc rơi cả khu rừng rực lửa ít điếu buông xuôi
Thề mất nửa cuộc đời trọn gói thuốc rơi tìm đúng hướng ra khơi vài con tàu xông xáo
Chơi vơi trong giông bão mờ mờ ảo ảo đến hòn đảo không người một lũ đười ươi
Khúc bi ca hữu hảo những bao thuốc đã rơi có thể ngừng cuộc chơi lả lơi theo sóng đời
Đốt cháy vạn ngôi sao tàn thuốc tình trần mong tìm người thân thấy anh thấy chị
Mộng mị ái ân thấy những kẻ không quen và ta thấy chính ta sa đà trong ánh lửa
Giữa lung linh nghiệt ngã vốn chưa là tất cả trong chiến thuật biển người
Nhìn trò đời chân giả nghe nhân thế thực hư vòng xoáy đời xảo trá qua đôi ngươi quỷ dữ
« Lật qua từng trang sử bao oan hồn uổng tử có cả nữ lẩn nam trí ta vẫn chưa cam
Ngừng buông rơi tàn thuốc bởi giáo điều triệt buộc quyết tử để quyết sinh »
GIA ĐÌNH VẸM NHỮNG CON MẮT VIỆT GIAN RƯỢU CỜ HOA NGUYỆT
Đầu đội một thúng vai gánh hai thùng tay bưng chiếc mủng đít thủng ràng thun
Dân đi chân run rún mơ hồ rụng đảng nằm chờ cúng đánh đụng anh em
Đoàn xã hội đen quen hôi của tụng đồng chí bắn trúng lủng bụng vài thằng
Cướp có “ba tăng” trạm cân mãi lộ nhiều cô cán ngố chưa lộ đồ ra ma tha quỷ bắt
Cải cách ruộng đất địa lở thiên long quy hoạch lòng vòng trong ngoài nội ngoại
Tuyên truyền bất bại trộm đại thành công sóng động biển đông chổng mông chính trị
Túng dẫn phù thuỷ tối kị Trọng Sang cẩm nang kiếm tiền ưu tiên khinh bạc
Du tây ca hát lạc nhịp chỏi tông tôm ngỡ hoá rồng tồng ngồng thất học
Kim tiến trong bọc đòn xóc Bá Thanh thảo khấu đấu tranh tự phê tự sướng
Một anh tự nướng tự tử trước đồn công an dã man đôi quang nồi cháo
Ấm no mộng ảo hạnh phúc hoài mơ tự do mịt mờ nhân quyền dân chủ
Thủ lãnh lỡ lú chú phỉnh cũng ngu con cháu lù đù lâu la gãi ngứa
Lề phải vẹm hứa rải dứa công viên sai “dư lợn viên” kim thiền thoát xác
Vô ác bất tác nhát tù lương tâm cấm cố tâm thần phục hồi nhân phẩm
Bốn đá một đấm giữa chấm phạt đền Quốc Quân khỏi rên trùm mền lao cải
Quan toà hưởng sái trống mái phân minh ba mươi tháng đình diễn trò thiếu thuế
Tháng tư không dư mưa bầu trời thừa mây trắng khăn tang rơi hàng vạn
Người chết năm bảy lăm trên biển lẫn trong rừng trại tập trung cải tạo
Tháng tư không thiếu mưa hàng triệu người đổ lệ tử biệt nghiệt sinh ly
Khóc tha phương cầu thực mất tất tật miệt vườn khóc tan nhà nát cửa
Bọn cướp của giết người bầy côn đồ thổ phỉ lũ thảo khấu lục lâm
Giang sơn nỡ cầm nhầm giặc xuất từ phương bắc thắt chặt cổ miền nam
Cáo hồ dã man khuyển mã đầu đỏ TẦU PHÙ bảo hộ Đồng Duẫn Giáp Minh
Chuột chực BA ĐÌNH cơm thừa canh cặn địa hào phú nông Cải Cách Ruộng Đất
TỨ KHOÁI :Ăn ! đừng mài răng cửa chớ giũa hai hàm trông giống loài chằn
Xuất thân quỷ đỏ từ hang PẮC PÓ phỏng giái miền nam
Ngủ ! Say men thắng hèn mượn thế MAO đen phủ rèm lỗ miệng
Xảo trá bẹn vẹm bảy mươi lăm điên tháng tư tắt đèn tấn công di tản
Đù ! Đạo dụ theo bác cùng hung cực ác tận sát hiền thê
Quyết một lời thề búa liềm LÊ MÁC vô ác bất tác
Ị ! Lục tỉnh miền nam hay ăn biếng làm thừa phân rơi vãi
Cáo hồ xơi tái liềm búa xích xiềng cũi TRẦN DÂN TIÊN
Rượu ! Thời ! độc ẩm mỗi ngày hai ba cối
Cờ ! Thế đối địch thỉnh thoảng một vài bàn
Hoa! Cái món đàn bà  thà bất khả hân hoan còn hơn đạo dụ HỒ âm thầm vung tứ mẹt
Nguyệt! Đêm đêm thường ngắm riết chị hằng bốn cái lăng nhăng
Vào ba ra bảy trải hơi dài một tối thằng con Vẹm cống sản mẫu quốc TẦU cộng sản
Á phụ hóa công sản vua chủ nghĩa bán mạng ráo máng cạn tàu Hoàng Trường Sa đảo
Cha NGA mẹ TẦU sinh con ÁI QUỐC lý lịch lem luốc thuộc giống hung nô
Tiếu ngạo giang hồ vô hang PẮC PÓ đầu HỒ đuôi chó làm khổ nhân dân
« Nùng NÔNG THỊ XUÂN TRẦN DÂN TIÊN nhầm ngục trung nhật ký
MINH KHAI hoan hỷ đánh đĩ HỒNG PHONG ngoài Đồng ÔNG CỘ »
TỰ KỶ BẤT ÁM THỊ THÀ LÀM ĐĨ BÁN TRÔN HƠN CÔ HỒN MÃI LỘ
Ba tự do bán muối đả cộng đứt đuôi bỏ mặc tôi trên đời bơi dòng người ghẻ lạnh
Ôm cuộc đời bất hạnh đêm đêm tôi vẫn ngồi nhìn kiếp sống đơn côi
Thở than cùng muỗi đói thân thể đầy lở lói bởi khói lửa chiến tranh
Mặc thiên hạ tranh dành bã vinh quang phú quý căm thù loài ngạ quỷ
Oán hận lũ hồ vương không chừa giọt tình thương trên con đường đau khổ
Người đẩy em xuống hố tận cùng đáy cuộc chơi Bác cháu họ lả lơi ván cờ đời tân cổ
Sá kể chi thơ tôi bằng đôi ngươi học sĩ đừng dụng tâm tính kỹ
Kiểm duyệt thuyết lắm mồm đãi bôi thôi độc tôn như nuôi trôn kỹ nữ
Trong phong ba bão dữ không cữ chuyện sát nhân những khúc quanh lỡ lầm
Bất ám thị tự kỷ qua rồi cơn đột quỵ tôi hủy hoại tương lai tứ khoái vẫn hàng ngày
Say ngả nghiêng trời đất những tâm hồn chân thật lây lất theo dòng trôi
Nghiệt ngã con sông đời em tơi bời hoa lá vượt cuồng phong sóng cả
Tôi đả phá trò chơi bằng những lời hoa mỹ tặng làng đĩ hoàn lương”
TIẾU NGẠO SƠN HÀ:Vị quan già không khiêm cung quyết ung dung sinh cẩu tặc
Bắt thằng tù cho nằm sấp
đập trăm hèo chấp luôn mạng thời thi tửu ẩm rượu loạn
Lúc ráo máng đành cạn tàu
vào phương nam bồng bế nhau hài nhi sầu du quốc ngoại
Xuống tàu khai gan không hã
i lải nhải xin chân phụ bếp sếp lu bu lầm tận thu
Tay lậu thuế cỡ cai dù
bỏ vô khu dọn chén dĩa nhai không ngon con ba khía
Anh Ba đía nghía lên boong dép râu mang cũng sắp mòn xách ba toong tìm phương sống
Thợ chụp ảnh la ông ổng
bổng lộc cho về quê nhà đang bại sản nạn tán gia
Nuôi cha già còn lây lất
xin bồi tây cũng lần khất mất học phí cất lá đơn
Nước đại pháp
ơn căm hờn dồn tiền môn đòn vong bản sang trang sách cách thứ ba
Lòe quốc tế diệt nhân hòa con rồng ta hóa tre trúc lúc nhập nha đành uốn khúc
Cúc cung tổ hổ
Mác Lê nguyện hiến dâng trọn lời thề không vọng thê bất ái tử
TRẦN DÂN TIÊN lần chân khỉ
về quê nội hội quần ma già không bỏ nhỏ chẳng tha
Ma thiên lảnh pắc pó cốc
ngát mùi hương vườn Xuân bốc một đồ ngốc tử tất trung
Cùng máu mủ chết lạnh lùng tứ hành xung đành đoản mệnh bộ kiếm chị nghe theo lệnh
Bệnh man khai đái tháo đường
dòng vô sản dõi bất lương gạt đồng hương vờ nhang khói
Gan mật sưng thân lở lói
cáo hoang dã chồn núi rừng trộm hưng thời dời vô bưng
Cướp
bất ưng xưng giải phóng nam e sợ bắc hồng phong phụ chị Nga dông qua Tầu
Oan THỊ MẦU bất phi xứ tầu nô vồ vội thay chữ ngữ bán quốc chẳng cữ ai
Cẩu tạp chủng giống hồ lai
đả cao thiên phá hạ giới tháo giải rút khoe áo mới
Cởi thắt lưng phất quần hồng
thế nước loạn thời tranh công bọn côn đồ lũ sát thủ
Đạp đầu dân đội đít địch
tên chủ tịt thích khủng bố lạp bát chúc thúc anh em
Dù không lú cũng phải chèn tội cha mẹ giữa trắng đen mắt chưa quen phân hắc bạch
Mậu
Thân khỉ TRẦN DÂN TIÊN lên cơn điên quyết diệt chủng
Cả ba miền đua nhau cúng đúng một triệu dãi khăn tang cùng máu đỏ màu da vàng
Một thầy dạy càn hai anh giáo gian ba thằng lừa đảo đạo dụ đức cáo
Con cháu BÁC HỒ chủ nghĩa tam vô gù lũ học trò hẹn hò bốn vó
Đọ sức mỏng dày mười thây chưa đủ rủ thêm chủ tịch thân thích bí thư
Phụ thu giám đốc móc anh trưởng phòng lòng ròng thơ ký ghi nhanh thủ quỹ
Tài xế phù thủy trực chỉ ma men tòa mở trước đèn đảng viên cống sản
HIỆP SĨ BẢO AN GIẢ DẠNG ÁO VÀNG NÚP NẰM CHỤP ĐỨNG
Trị những tên cướp vặt hiên ngang hiệp sĩ bắt lật nhiều tên che mặt
Không phải giả công an hiệp sĩ đứng đầu làng kiêm giữ chức trừ gian
Có những anh chơi sang công an không dám dắt khi “quần chúng tự phát”
Hiệp sĩ đành bịt mắt lúc thấy dáng công an vị nể kẻ to hàm
Ông quan tham lớn chức hiệp sĩ tự đứt đuôi có một cái dùi cui
Công an thầm căm tức quan tham làm công an hiệp sĩ kết bạn vàng
Đầy tớ dân huênh hoang công an can hiệp sĩ công an đi đánh đĩ
Hiệp sĩ ngồi ngoài hàng quan tham mò vào hang dễ gì ban hiệp sĩ
Hiệp sĩ như bầy khỉ hổ cho kị lên lưng xã hội đen bỗng dừng mừng hơn vào động đĩ
Làm bạn với công an hiệp sĩ không sa hố sống cuộc đời khốn khổ khủng bố nổ dân oan
Mỗi khi lương tâm cần hiệp sĩ đành lần khất bọn sâu bọ nhà đất toàn những anh công an
Ngồi mát ăn bát vàng đầy quan tập làm sang dân làng gặp nỗi oan công an hay hiệp sĩ
Thúc xuân nhâm thìn bá gia bá kiến anh nào làm biếng khiển vẹm sang sông
Đảng biểu lòng thòng long tiềm dân chủ trí thức trí ngủ một lũ bọ sâu
Nồi canh VIỆT rầu sâu nhiều hơn cải bày trò thương mãi hậu đãi thịt người
Một lũ đười ươi như rươi xuất khẩu chẳng cần phải giấu kỹ nữ ô sin
Công lí không thực thi sợ chi khi cùng vùng dậy
Đảng khủng sản làm bậy dân chúng hãy lên đàng
Muốn giải cứu dân oan làng phải đòi lại đất lấy những gì đã mất từ thái thú to hàm
Diệt trừ bọn cánh CAM tốt làm trò bịt miệng dư lợn viên lộ chuyện ngồ ngộ bộ côn an
Đánh tan bọn quan tham cho bom VƯƠN đạn TIẾN
Đối với lũ lớn tiếng dứt điểm bằng “bazoca” tự chế súng hoa cà phải gây nên tiếng vọng
Những danh từ phản động tống chúng vô nô TẦU non sông sẽ về đâu tuỳ trong đầu 9 X
Hãy hạ màn vở kịch những thế lực địch thù dụ đạo đức say thoái
“Trí thức hãy đi đầu sân sau thất phu múa võ
Xướng ca giỏi lấp ló hát bộ quần chúng vô loại cũng khó coi”
TỨC NƯỚC VỠ BỜ : ĐÙNG ! BOM VƯƠN nát ruộng vườn TIÊN LÃNG
Văng một tảng VINH QUANG đầm đìa mìn tự chế => ĐOÀNG ! ĐẠN TIẾN
Khiến bọn TẦU nô không còn hồ hởi khủng bố dân cướp tài sản
Đảng chẳng có thêm chiêu cắt mạng mới cường hào chới với ác bá tả tơi
Phản biện không bằng lời trừng trị đám lả lơi chơi hỏa lôi hoa cải
Quan khỏi cần tranh cãi con gái cũng ra oai phất phơ tà áo dài
Gác thù trong lo giặc ngoài những anh thư nước VIỆT oanh liệt các chú hết hung hăng
MINH HẰNG dù trong chốn giam thân vẫn một lòng chống TẦU cộng
“Như một cơn ác mộng trong trại phục hồi nhân phẩm
Nơi cấm cố chổ lẽ ra của bọn thái thú ngụy chủ NGUYỄN TẤT THÀNH : NGƯỜI”
Phỉ chúa xử phỉ tôi phải tạm rời chỗ ngồi cỗ mâm xôi thôi nhá Vinashin đắm rồi
Cướp cha trị cướp con thời thống trị không còn tiền phủ đầu TIÊN LÃNG
HẢI PHÒNG dân bến cảng hậu đá đít VINH QUANG trung dung huề cả làng
Bọn sâu bọ dã man còn đảng còn công an lâu la ba trăm vạn cạn tàu đành ráo máng
“Bỏ lọt vài dân oan không đồng chí đồng hàng đành hy sinh chốt đỏ
 Nay mai trời nổi gió lũ sâu bọ ham ăn bộ sậu khó ít thằng hoá điên ổ Cống Rộc”
CƯỚP KỊ CƯỚP DÂN VÌ DÂN VINH QUANG TIÊN LÃNG TIẾNG BOM VƯƠN
Nếu không có BOM VƯƠN ác bá chẳng về vườn bọn bất lương bó rọ
Cường hào bớt nhiễu nhương nếu không có BOM VƯƠN chính sách cướp ruộng nương
Vẫn triển khai độc đảng năm châu khó tỏ tường nếu không có BOM VƯƠN
Dân oan vẫn nhún nhường kéo nhau đi khiếu kiện ngồi vật vã bên đường
“Nếu không có BOM VƯƠN công an đỏ khinh thường khủng bố dân tư sản”
LƯỠNG BẠI CÂU THƯƠNG:Chỉ một gói thuốc nổ không đổ máu sát thương
Kinh hoàng bọn bất lương vô thường cương khủng bố đoàn cẩu binh khiếp sợ
Súng hoa cải khẩn trương nằm liệt vị trên giường sáu chiến binh chó dẫn
Quan đầu làng chơi bẩn hạ lệnh phá ao vườn công dân ĐOÀN VĂN VƯƠN
“Không còn mương ẩn núp dân oan phản pháo đúp tốc váy đụp câu thương
Lưỡng bại khó nhún nhường hai bên đều thiệt hại quan thảm bại án đường”
TIẾNG KÊU CỦA ĐẤT , NƯỚC : Đất ơi là đất ! mày không là duy nhất
Chúng tao quyết một mất một còn dù mày chịu nhiều đòn : Cưỡng chế !
Thời ơi là thời ! thế ơi là thế ! Quan quyền hơn thượng đế đồ tể kém công an
Dân oan chỉ là cái bị gật tất tần tật“Cải cách ruộng đất” cắt mạng bao nhiêu người
“Băm tám năm cay đắng người hay thú vô tình có còn ai chí minh”
Nước ơi là nước!Đừng bắt chước các chú TẦU giang sơn về đâu trí thức rồi trí ngủ
Đủ mọi loại cô hồn trong đồn cơ động ác mộng giao thông thực tại trên đồng
Dưới mông những tên “đại bảo quốc vật” nước dơ lấy máu mà rửa
Đảng dơ biết chỉnh sửa thế nào nhục nhã thay tiếng gọi đồng bào nước ơi là nước !
Trời ơi là trời!“Thời đã thế,thế thời phải thế”súng hoa tự chế Bom VƯƠN cũng xài
Thằng nào làm sai bỏ mũ áo cân đai ra rồi đọ sức cho dân oan không tức
Bọn đảng cữ dân bầu khỏi bức rức cửa mình dưới chân Hồ bất Minh
Tình ơi là tình!Lý ơi là lý !Thà đánh đĩ lấy tây hơn trồng cái bia cây “ba dơ” gớm ghiếc
“Có điếc cũng nghe dù mù vẫn thấy đảng đùn đẩy đầy đường bọn bất lương
Đang nhũng nhiễu trên đầu cổ dân oan mất đất phải kêu trời thiếu tình đành cãi lý”
KHÚC HÁT CHIÊU HỒN : sương trắng phủ sườn non nước bạc đầu đáy thác
Rừng xanh vang tiếng nhạc những khúc hát chiêu hồn tử sĩ nằm cô đơn
Dưới những cơn mưa nắng dường như còn vương vấn trận huyết chiến năm nào
Bao nhiêu xác đồng bào hiến thân cho tổ quốc chống hán hóa bắc thuộc
“Quyết tử để quyết sinh” thoang thoảng tiếng cầu kinh chùa gần xa đâu đó
Vô tình loài dã cỏ trên nấm mộ vô danh khoe sắc vạn niên thanh
Cây bách tùng ủ rũ mặt trời chưa đi ngủ cảnh cũ nay con đâu hàng dương liễu úa rầu
Buông cành câu phách lạc những mảnh thịt tan nát ngơ ngác đoạn xương rơi
“Bầy thú hoang không mời rủ rê nhau đánh chén cô hồn không ước hẹn
Uổng tử quên lời thề trở về với hiền thê trong ngày vui chiến thắng”
HỮU NGHỊ CHIẾN:Giữa núi rừng trùng trùng điệp điệp
Ta bỗng thấy tái hiện một cuộc chiến hiệp đồng “Nước liền nước sông liền sông”
Mười sáu chữ vàng lồng lộng bạn bè tứ tốt kẻ chết kẻ sống
Người ôm vết thương đẫm máu người dẫn con cháu đi tìm chân tìm tay
“May rủi rơi rụng đâu đó bên đây ẢI NAM QUAN bên kia THÁC BẢN GIỐC
Những cột mốc bị di dời những lời vang theo gió rầu rầu ngọn cỏ LŨNG CÚ”
LỆNH CHUNG THÂN LƯỞNG CƯ TRUNG VIỆT HÀO KIỆT ANH THƯ
Một bầy nòng nọc đứt đuôi hóa cóc chuyên môn nói dóc hay nhảy hay lóc
Giỏi bày trò độc tài chọc giận dân cả lũ đầu đần Tầu nô cùng bọc từ thằng thất học
Đến con mồm loe lưởng cư ngo ngoe họ hàng lừa lọc ăn ốc nói mò nhân dân chưa no
Bảo lo nộp thuế con giun cái dế lâm thời oằn lưng thế bất đặng đừng dưới chân cóc kẹt
Bất cần thị mẹt bẹn vẹm khoe khoang chân bước hai hàng dối gian dân chủ
Tự do thất thủ đủ loại côn đồ thầy chùa nam mô A men cha xứ một bầy thú dữ
Công an hóa trang không mặc áo vàng “Quần chúng tự ngóc” đòn đè dạy học
Đất của TRUNG QUỐC thấm thuốc gia nô Bô xít hồ đồ mại dzô thái thú
“Dũng khí không đủ dụ thêm ba tên bốn đứa lên thềm độc tài đảng trị”
LẠNG SƠN cái hang CỐC PÓ cũng lấp ló giữa hai ranh giới đỏ
Mặt trời không tỏ ta chẳng thấy rõ sao năm cánh ! À không ! sáu cánh
Đồ thánh đâm thiên lôi đánh bè lũ BA ĐÌNH ăn bánh vẽ của TẦU PHÙ
Một đám ngu ngủ quên trên những hận thù thiên thu LIỆT SỸ
Ăn cơm khủng sản thờ cha quốc gia chém gió THĂNG la DOAN xa TRỌNG sợ
Tay bà mụ đỡ quỷ kiến thần kinh thái thú BA ĐÌNH  dân tình vãi đái
Thông tin lề trái chiêu đãi hiền nhân địa ngục dương trần DÂN TIÊN nhất đẳng
Giường lồng thẳng cẳng mắng bọn đảng viên đứa nào chê tiền mất duyên cháu BÁC
Đảng trác lâu la bom VƯƠN đạn TIẾN Hồ tặc thi triển ĐỒNG DUẨN THỌ KHU
Quan trị dân ngu đạp chân bẻ cổ quần chúng khốn khổ bồi bổ trung ương
Chí minh cũi giường mất bi lạc óc chỉ còn râu tóc khóc lóc hàng ngày
Đồ đệ mê say sáng say chiều xỉn Việt kiều cung thỉnh định án chung thân
Biển đảo sân nhà trời đất quê ta cớ gì giặc HOA càn xâm trái lấn bao lần hỗn tấn
Mấy bận láo lùi ống đồng lủi chui BẠCH ĐẰNG giăng xác có nghe sát thát
Tan tác quân nguyên vang vọng lời nguyền sơn hà NAM Quốc ngàn năm bắc thuộc
Triệt buộc được đâu dù bọn nô TẦU âm mưu HÁN hóa phá hoả LẠC LONG
TÁI HỘI DIÊN HỒNG :Bực từ đâu tức trào máu giận con cháu thuộc làu làu
Không sót câu bài học láo toàn gian giảo hận bụng đau oán vỡ đầu phướn huyết sao
Dưới đít Tầu mối thù sâu bám pín trâu nhồi sọ não lời ba xạo tư tưởng hão đạo đức cáo
Mưu mô xảo tự do tảo nhân quyền dạo dân chủ rảo rào cây táo khảo cây sung
Nghe vẻ nghe ve nghe vè ông KÉ trong khe PẮC PÓ lo ló đuôi chồn
Dạy cháu liền khôn âm môn gửi lửa bụng mang dạ chửa đất hứa phương nam
Làm chơi ăn thật mật ngọt chết ruồi bẹn vẹm buông xuôi dúi buồi đất cát
Mông em thơm NGÁT đít nàng mát XUÂN Chú THU tần ngần TẤT TRUNG yểu tử
Bác nỡ xử con vong:Bẹn vẹm lồ lộ mông gái mười ba chưa chồng
Già râu câu vô trướng xơi tái chẳng sót lông ngu gì không tận hưởng hộ lí em vần công
Quyết sinh không chịu dưỡng khiên cưỡng tuột quần hồng MaoTrạch Đông hỗ trợ
Cậu mợ cũng không tha giết lầm hơn thật thà lương tâm thầm bỏ sót
Thử trưng cầu dân ý mấy đứa lụy theo TẦU những ai sang ÂU CHÂU
Còn bao nhiêu đến Mỹ mang học vị tiến sĩ tìm kỹ thật mấy tên đại đăng khoa khó bền
Con dấu bằng khoai củ bầy gia nô ăn cháo lú đem nước bán ngỡ chưa ngu
Bám đuôi cu bọn giặc thù một ngàn năm còn tạm trú đám trí thức vẫn mê ngủ
“Nằm dưới háng lũ thất phu văn nghệ sĩ giả đui mù quyền thiên hữu mu bồi bút”
TỨ TỰ TỐT TRẦN TÌNH ĐỈNH CAO SỌ NÃO MƯỜI SÁU CHỮ VÀNG VÀNG
Dòng giống nông phu đẻ đứa con ngu lu loa minh triết nhiếc thiên hạ mù
Dù người câm điếc cũng biết thuyết ru cai dù lãnh tụ thủ cú khủng bố
Đầu linh trưởng đít tinh tinh thân họ khỉ Chí minh chi ăn nói chẳng ra gì
Bàn dân khinh khi thế luận kinh dị ngỡ rằng mỹ từ không ngờ bỉ tự
Khi họ gọi tổng thống của miền nam bằng thằng này con nọ
Tôi vẫn chưa đến nỗi kêu chủ tịch đực bí thư cái giống gà mái vịt cồ
Có hai cách xưng hô giữa đôi bờ BẾN HẢI phải xanh trái đỏ
Bọn TẦU nô chúng nó văn hóa trăm năm trồng người
Dạy sát nhân khủng bố như chơi cho phi tiển khơi khơi vào nhà thờ chùa miếu
Không thiếu chỗ trường đông chợ họp hành quân bằng bộc phá bêta
Mìn lon pháo ống chôn sống cả trẻ con chúng cưỡng chiếm SÀI GÒN
Ăn ngon đổi tên côn đồ thảo khấu linh cẩu lâu la vương lệnh Nga Tâu
MẬU THÂN tắm máu giấu giếm năm châu lừa gạt toàn cầu đại lộ kinh hoàng năm 68
Cuộc chiến tương tàn nồi da xáo thịt bịt mắt nhân dân tứ trụ đầu đần
Chúng tìm mọi cách diệt sạch dân tôi bằng hỏa tiển địa lôi
Trong mặt trận biển người những mũi tên nhồi thuốc độc
Ai gây máu lửa người người chí minh đánh rình di tản quyết diệt tư bản
Triệt mạng dân giàu quê hương về đâu buông câu trách nhiệm
Một thằng điếm thúi cả bọn chúi nhủi bu theo chèn dân chúng nghèo
Lũ gia nô hùm hổ lòng gấu tim beo bà con cô bác gieo neo
Bọn quỷ đỏ vẫn trèo giường lèo cởi quần thổ
Bách tính khốn khổ chúng nhổ cỏ ba đời quân cán chính miền nam
Tập trung cải tạo:một đi không hẹn trở về non sông thảm thê đất nước ê chề
Bốn tên bám bệ nhất quyết giữ ghế buôn dân mãi quốc phướn huyết nhem nhuốc
Triệt buộc nhi đồng khăn máu quàng cổ nón cối đội đầu chư hầu TRUNG CỘNG
Tư tưởng hão đảng bảo phải nghe đạo Hồ đức cáo giáo điều bức học
Cướp ruộng đất chẳng nhọc nhằn chi toàn quyền độc trị đại bảo quốc vật gan mật có ra gì
LẠC LONG ai bi ÂU CƠ sầu thảm những đứa cùng đảng thỉnh thoảng thanh trừng
Nước mắt không ngưng ba miền nam trung bắc truyền thông thắt chặt
Chúng cắt mạng blogger hình sự tình vờ vơ vào phản động
Cống sản không lao động bộ hạ xã hội đen công an cũng bon chen
Lèn quần chúng tự ngóc một thằng du sinh nhóc tuổi vừa đến hai mươi
Muốn chơi trội hơn người vung dao dọa bạn học thanh tra đành nhập cuộc
Thì ra nó thuộc dòng dõi hung hăng chằn ăn trăn cuốn luôn muốn thị uy
Nơi đất Hoa Kỳ khoe khoang cháu bác giả dạng từ bi
Quỳ một lũ tâm ma dạ quỷ bọn vô nghì phủ phục cái chi chi
Thập lục tự chẳng biết loại vàng gì tanh mùi máu thối như khô thi sắp rữa
Chửa xưa chuyện kể chẳng thừa già chưa vợ bợ lưa thưa LÊ NIN suối rinh về cất
Đất PẮC PÓ dễ mây mưa trăng hoa vua núi CÁC MÁC tạc tượng thờ bác hồng MAO
Bạch mi tổ đặt trên cao chớ truyền rao tao dâm tặc sai lâu la đi tuyên giáo
Tứ hành xung một lũ khùng tung LÊ MÁC hứng kiếm cung truy phản động
“Không tam hạp đạp đầu dân bọn vô thần đội đít địch kích liềm búa”
THẬP LỤC HOÁNG TỪ THẤT KINH TỨ TỰ BẸN VẸM TỐT TỬ
Tình hữu nghị ói mửa dọn bữa giữa TẦU PHÙ đảng cống sản bầy gia nô độc trị
Tụi thảo khấu thổ phỉ nhất trí sách sát nhân diệt chủng
Bố HỒ con NÔNG ĐỒNG mười sáu chữ nửa ưng nửa cữ tứ tự giật mình
DŨNG hèn làm thinh chơi rình bô xít tiền in thin thít nín địt phe ta
BÌNH DƯƠNG người nhà nhẩn nha trăm mẫu huyết kỳ tinh cẩu xây ẩu lăng cha
BẾN TRE tha ma bôn ba quốc ngoại TRƯỜNG SA ngần ngại nước đái TRUNG HOA
Thà mất sơn hà không dám can qua cùng cha CÁC CHÚ con ngu cháu lú
Không dại vũ quá NAM QUAN dù đứng cuối làng nghe sấm động vang qua BẢN GIỐC
KHÔ THI:Một cái thây khô hàng triệu đô bốn mươi năm đồ chưa vỗ béo
Mười ngón tay héo kéo vong linh bao nhiêu mạng dân meo
Muôn vạn người nghèo đang gieo neo thống khổ dưới bàn chân quỷ đỏ
Thập kỷ tên đổ mấy chục năm vẫn hoang tưởng dưới mồ
Foọc môn tắm táp phấn son bôi trát vẫn không mát mặt Hồ
Một ngày trông mộ lồ lộ cả vạn thằng ăn theo vô cảm
Khô thi như mắm hở mặt mo mong chờ thiên hạ ngắm
Mùi nghe khăm khẳm như thả rắm giữa giường cấm BA ĐÌNH
“Sông HỒNG mông mênh kiệu ngông nghênh loa rền anh TẦU CỘNG”
Quái nhân nằm mộng không động đậy dù một cọng lông chân
Bác lỡ sai lầm chúc thư đành bất nhân bất nghĩa
Bám dai như đỉa đảng thổ phỉ chĩa chôm theo xác thối
Hai tháng chín đội nón cối vội đổi ghế thay cờ dịp may anh Nhật phờ râu vì bom Mỹ
Lưu manh tính kỹ chớp thời cơ xin đểu một phần đất bắc
Ăn bền mặc chắc ắt rước giặc về nhà đắc địa miền nam hạ thủ bất khoan dung đồng chí
Trung bộ hoan hỷ ra chỉ thị hủy sáu tám MẬU THÂN
Phỉnh bọn đầu đần  TRẦN DÂN TIÊN tự hịch : địch tịch diệt tiệt
Hãy ngước lên nhìn thế giới cải cách ruộng đất tiến tới bạo quyền
Dần mất duyên vì dân chủ đừng để con đen lủ khủ bởi đám lú TẦU nô
Tư tưởng chớ hồ đồ chờ tam vô đạo đức chết chưa hết tức chó chực cứt trên sông
Hồ cạn Đồng khô đến tháng mười Giáp rách giận chưa tách bạch bùn bô xít tây nguyên
TRỜI BẮT TỘI:Nếu như trời bắt tội lội một bên BẾN HẢI tôi không dám tranh cãi
Chỉ giữ lại HIỀN LƯƠNG nếu trời không bắt tội đảng đội đít nô TẦU
Quyết đánh bộ óc trâu cầu TRƯỜNG TIỀN bắc tiến nếu như trời bắt tội
Chúng chối NAM QUAN ải xin hủy bàn tay phải lỡ lội bãi CÀ MAU
Nếu trời sẽ bắt tội lũ bán nước buôn dân tôi thề để mình trần trầm thân nơi băng đá
Nếu trời sẽ bắt tội hội giữa dòng nhục vinh tôi xin được quên mình làm nền cho tổ quốc
Nếu như trời bắt tội chết bất đắc chí minh tôi thề đến Ba Đình làm lính rinh xác thối
Nếu như trời bắt tội tôi sẽ chối lỗi liền ba mươi tháng tư đen lỡ đầu hàng buông súng
“Bảy mươi lăm lúng túng vô đúng trại GIA TRUNG cùng những đấng anh hùng
Dưới bàn chân quỷ đỏ xung quanh bầy chó má không cần giả bọ hung”
HAI MƯƠI NĂM NỘI CHIẾN PHI TIỂN BOM BAY TỪNG NGÀY THÂY ĐỔ
Hai mươi năm nội chiến miền nam một miếng mồi phơi như cục phân trôi
Trước bầy cá vồ bắc Hồ bất minh rước giặc thắt chặt cổ VIỆT NAM
Đồng văn phạm công hàm TRƯỜNG HOÀNG SA bán đứng sáu mươi năm di chứng
Súng NGA , TẦU mua nằm Lê duẩn đại ma dâm cầm quần VÕ Nguyên Giáp
“Chết tam vô bá láp Điện Biên Phủ bỏ mình cơ Tầu tặc kí tinh dị hình lề phải thoại”
Tứ tự Xuân Khu tốt học dốt vẫn uỷ viên tổ chức đảng khó phiền ông bà cũng đấu tố
Người SÀI GÒN sợ tết MẬU THÂN sáu tám VIỆT cộng đã nả pháo ba càng
Làm tan hoang thôn xóm bằng hoả tiển địa lôi thuốc nhồi bộc phá
Giết hàng ngàn người dân vô tội bởi một bài thơ chúc xuân bộ đội
“Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua” càng giết nhiều dân càng nặng quà
Người SÀI GÒN sợ máu đổ thịt rơi xương cốt họ hàng
“Cải cách ruộng đất””trăm hoa đua nở””giai phẩm nhân văn”
Từng lớp người hiến xác đi B “Sinh bắc tử nam” không hẹn trở về
“Lê búa liềm mác xích đích xáo thịt nồi da tha mồi cho giặc Hoa lá cờ ta máu đẫm”
Người SÀI GÒN sợ VI XI cưỡng chiếm miền nam xé hiệp định đình chiến
Hiến tế dân quân cán chính miền nam trong các trại tập trung cải tạo
Mọc như nấm sau mưa đau thương ba miền nam trung bắc
Người SÀI GÒN chạy giặc lần thứ ba sau hai mươi năm vượt biên qua hải giới
“Quá biển đến nước ngoài bởi gót sắt bọn tay sai cộng sản Hồ lai cẩu tạp chủng”
Kinh khủng ! Quỷ đỏ đẩy cả nước VIỆT NAM xuống hoả ngục
Triệt tự do trừ dân chủ không còn đủ nhân quyền
Vô duyên với ấm no hạnh phúc tổ quốc mang nỗi nhục tái bắc thuộc
Đừng vất tâm hồn vào sọt rác lịch sử dù là nam hay nữ đứng lên giành lại chính quyền
NĂM SAO CHẦU MỘT CỐT một sao chưa được sáng hai sao khủng bố người
Ba sao ngỡ ma trơi bốn sao thời lấp lánh năm sao chầu một cảnh
Quanh một vì vương Mao chủ trương của bọn TẦU chuẩn y thêm sức mạnh
Khấu đầu triều kiến thánh Phú Trọng phù Trung Hoa cộng sản hội quần ma
HỒNG HOẠ:Tự do!hạnh phúc ấm no mỹ từ thực thi ở đất nước này quá khó
Chỉ nghe nhiều lời chém gió cả bầy chó lấp ló BA ĐÌNH La Thăng Doan Phóng
Dân chủ :“Gia tài của mẹ một lũ bội tình” khỉ đã thành tinh cướp nấp trộm rình
Nhân quyền ! Thiên linh linh địa linh linh khiến loài quỷ đỏ thình lình diệt vong
“Bắc phương hồng nam phương hồng khi nào giải Giáp tẩy lông rửa Hồ”
 “CHỈ CÓ MỘT NGƯƠI THÔI” con sông oằn mình khóc cái suối oặt oẹo khóc
Những cánh rừng trọc lóc dưới những ngọn núi độc bạc màu em đi về đâu
Hởi cô gái tây nguyên nghe chăng những lời nguyền giữa buôn ma bản mị
Sao đành nhìn lũ quỷ đào hầm nhôm đổ bùn bauxite lên đầu dân tộc ít người
Chỉ có một ngươi thôi làm cho biết bao nhiêu cuộc đời bất hạnh
Chỉ có mỗi ngươi thôi làm vương làm tướng nướng tái đồng chí hoả lò đồng bào
Giang sơn rồi sẽ ra sao khi hằn dấu thù lao buôn dân bán nước
Chỉ có một ngươi thôi rước giặc vào nhà lớn giọng ba hoa lệnh ta là luật đảng
“Chỉ có mỗi ngươi thôi không phải con người dạy lũ đười ươi “Cuốn theo chiều gió”
Đồ tư bản đỏ tưởng thú bí hư giả sư củ tịt thối địt ngu lú dốt dơ”
BA LÔNG ĐÔNG PHƯƠNG BẤT HẠI DIỄU HỒNG ĐỘI HẠI ĂN BÁM LÚ DƠ
Có một chú ba lông chuyên phá hoại ruộng đồng rút ruột tài sản công
Bỗng dưng chui xuống cống lửa khói xông đường ống hoả phong phỏng đôi mông
Mất hết tính cuồng ngông ba lông thành chuột động cống nhum tịt chỗ sống
Người ta kéo lên vồng máu đẫm hai bên hông tử thi nằm một đống
“Có một lũ VIỆT CỘNG ác ôn giống ba lông thờ nguỵ thuyết đại đồng”
Thành công tư bản đỏ bị nhân dân dòm ngó vội vã cởi yếm hồng tìm sát thủ thêm đông
Tay sai đảng cộng sản lâu la chợt làm phản bỏ hiến pháp cách mạng
Khai trừ cả thẻ đảng ôm vào láng tư sản đang lãng mạn truyền thông
HỒ TƯỢNG TOẠ CHÍNH GIAN:Sư chúa hổ mang đãnh lể giải vàng
Nhờ công cúng giặc SINH CUNG quốc tặc tạp chủng bất minh bất đắc kì hình
Tử nghênh quốc khánh TẤT THÀNH tượng thánh Nông đức Mạnh duyên
Phá hoại cửa thiền gông xiềng liềm búa hổ mang sư chúa chính KHỰA giả danh
Bách hại dân lành tài lanh thái thú diệt chủng chưa đủ sát thủ MẬU THÂN
Sám hối lần khân công phu chuổi hạt năm xưa tàn sát tan nát trung phần
Tưởng bở lừa dân đầu đần chân đất chẳng còn gì mất tất bật minh khai
Ai đứng trên đài ra oai thủ lãnh tránh cảnh đảng vong quỷ kế thắt vòng anh em đồng chí
ĐIẾU CÀY HAY:Hút vài hơi khói cay nhờ điếu cày đầy vố hơn chục tên khủng bố
Đố một anh thư sinh toan diễn tiến hoà bình định đóng đinh CÁC CHÚ
NGUYỄN PHÚ TRỌNG lỡ lú chắc mụ vợ nó khôn bảo ả lấy CÁI VỒN
Làm sân gôn chặn giặc đại biểu nào thắc mắc tuôn bauxit LẤP VÒ
“Đất nước có đảng lo khỏi cần ai ăn nói dân oan rất sợ đói ắt bán trôn nuôi miệng”
Có vài tên lắm chuyện cứ đòi thả điếu cày vẹm báo mất một tay sức mấy kêu còn nõ
Cả bầy tư bản đỏ quyết tố khổ dài ngày chúng cho rằng thuốc say
HOÀNG , TRƯỜNG SA , LẠC VIỆT nam hải dâng lũ CHỆT
Đại hội thết đám điên mồm mép múa huyên thuyên nhưng chuyên theo lệnh KHỰA
“V.T.V. ói mửa sửa dáng cố tạo hình theo lệnh lũ tinh tinh Ba Đình khô dọc tẩu”
THƠ & LUẬT:Khi chập chửng vào thơ ta chưa qua trường luật
Dù vần bằng hay trắc chẳng phá cách hồn thơ thơ chẳng còn là mơ nếu thơ phải lệ luật
Gông xiềng là thất sách khi tôn thờ nàng thơ đừng trách chuyện vẩn vơ
Cho câu thơ bay bổng có những guồng tơ hỏng chẳng phạm luật trắc bằng
Tình người bất thăng vân thua tiếng kêu dưới giếng bầy cóc kẹt mở miệng
Chẳng nhả ngọc phun châu đám đảng biểu óc trâu trải thơ theo định hướng
Lề phải làn gió chướng vườn thơ sẽ lụi tàn cỏ dại mọc tràn lan làm tan đàn bướm lượn
Bộ tuyên truyền giọng cưởng tự thưởng bọn thi nô chầu chực như cá vồ dưới hố hồ cá hổ
“Khi cần nhân dân có , khi đấu tố có cần cổ nhân dân
Muốn làm tư bản đỏ , tạm chối bỏ đảng viên”
Một nghi can yêu nước đảng thổ phỉ bủa hàng chục nhân viên
Vài đồng chí vô duyên chính phủ cuồng điên viện vài trăm lý do phản động
Nửa tá người chống TRUNG CỘNG cảnh sát cơ động vận dụng cả vạn sinh linh
Khi dân oan đồng loạt biểu tình ba triệu lâu la nhất định xuất kích
“Nước láng giềng xích mích cắp sản VIỆT NAM khuyến khích toàn dân
Tứ tự tốt mười sáu chữ vàng tư bản đỏ xài sang bỏ tất tần tật cho CÁC CHÚ”
NƯỚC SÔNG  LỒNG NƯỚC GIẾNG HỒ KHÔNG ĐÔNG MÔNG KHÓ LẠNH
Ai dại để lên ngai Hồ lai cẩu tạp chủng ai lừa gạt dân chúng lòn đáy quần Tầu cộng
Ai là tên phản động nỡ bán đứng quốc gia ai cõng rắn về nhà cắn đàn gà nước VIỆT
Ai bày ra ngu triết cộng sản hoà quốc gia ai đã hoá thành ma vẫn làm vua khủng bố
Khi bốn tên chóp bu làm lỗ lù Tầu cộng ba trăm vạn phản động chặn cổ họng nhân dân
“Vì có bọn tay chân cầm cán cân vô lý chẳng cần phải nghĩ kỹ giang sơn đã mất rồi”
KHÚC CẢM THÁN:Tôi nghe nhiều tiếng khóc công nhân “xuất khẩu lao động”
Nức nở trong giấc mộng bao nỗi nhọc nhằn của người VIỆT xa xứ
“Lửa thử vàng gian nan thử sức” trái tim họ tấm tức sự cực nhọc đổi lấy những đồng tiền
Phần bái quỷ phần cúng tổ tiên còn lại vài tờ bạc rách cho bầy con véo von thân thích
“Đang vất vưỡng tại quê nhà dưới chính thể ác ma lũ xử dụng quyền tà”
Một đồng không phải chia ba một đồng xé ra làm bảy
Có những thằng to hàm có những con lớn chức ăn hớt trên định mức
Chúng ăn như ăn cứt chúng chực như chó chực ngoài sân liếm láp táp vài phân
Khẩu phần công nhân xuất cảng lao động vẫn mộng được đổi đời
“Tôi thấy trong giấc mộng bóng kỹ nữ o sin còn lầm lủi đi tìm tiền rơi nơi đói rách
Họ tựa hồ oán trách:Thà làm tớ đứa khôn hơn làm thầy lũ dại đội hại tại quê nhà”
Thái Bình Dương dậy sóng bọn Trung Cộng Bắc Kinh muốn độc chiếm riêng mình
Le lưỡi bò chín khúc mộng bành trướng thách thức lòng nhẫn nhịn năm châu
Bốn biển lo làm giàu sức mấy lo chinh chiến láng giềng trong nguy biến
Nguyện kết hợp hoành tung bẽ gãy chí điên khùng lũ khủng long tiền sử
“Yêu nước sợ gì cữ cứ can đảm tiến lên Diên Hồng hội to rền tảo trừ bầy xâm lược”
Bỏ phụ mẫu ra đi quê hương sá kể gì tìm đường dây bán nước mì chính hô chính mi
Bốn thập kỷ ướt mi tình trường trải lâm ly sát nhân đành lộ mặt hình chính mô chí minh
Ngoạ lạc thú BA ĐÌNH chết vẫn muốn thông linh hoá mình thành tổ quỷ
Cẩu tạp chủng hồ tinh xác khô không đẹp xinh “Phọoc môn” tắm xập xình
“Bầy lâu la tạo dáng đạo đức giả càng kinh BA ĐÌNH quy nguỵ thuyết”
Chi chi chành chành vắt chanh bỏ vỏ KHẮC TỪ cha đỏ HUY VŨ con đen
Tối lửa tắt đèn ma men TẤT TỐ chi chi vận số một anh binh bộ đánh chú công an
Cả hai la làng luật rừng pháp rú chi chi nhất cú mãi lộ không đủ đành rủ anh em
Biểu diễn dân xem bắn chậm thì chết một lết vô hòm một vỡ màng tang
“Kiếp mọi tôi hoàn kiếp mọi tôi bầy đàn đảng cử đội âm lôi
Đè đầu đạp mặt người yêu nước cả lũ tham quan “thím sực” mồi”
Chú phỉnh nói:xin Bác cho yêu nước có đảng lo tự do thầy chạy dân no gì chống đối
Chú phỉnh bảo: đội hại đủ mọi gông xiềng dân chưa quen áp bức cứ việc chờ công an trị
Chính phủ nghĩ:tình anh em Việt Trung hữu nghị sông liền núi thập lục tự vàng bốn tốt
Chính phủ dốt:nhà VIỆT dột nhân dân cốt khỉ đột chỉ nên nghe theo lời đảng thốt
Chú phỉnh lệnh:không được bệnh phản biện trong luật rừng pháp rú
Không đú đởn biểu tình , động cởn linh tinh phản biện
Chính phủ chuyện: luật từ miệng đảng , luật ở trong trôn thái thú cấm fân xài condom
Cấm dòm ba Dũng đánh đụng bầu bì cung sắp vượt chi cũng nhờ chỉ thị
“Chính phủ lủng củng:dân oan lúng túng lãnh đạn giữa mông thủng bụng Nghi Sơn Trúng đầu CỒN DẦU tóm thâu cắt mạng:lạng quạng tự tử trong tù , ăn cắp vật tư”
ĐỘC THOẠI CHẲNG NGẠI NGHE LÉN LÊN ĐÈN XUA MÁN ĐÊM TĂM TỐI
Vẹm báo : hầu hết những bài bố láo ăn theo các vụ án mạng : Chán !
Lên mạng nghe anh chị tán nhau bằng những câu lãng mạn : Ngán !
Nội bộ đảng xâu xé nhau nhằm mặt dân mà đạp cặp cổ dân mà bẻ : Chó đẻ !
Ráng dồn con chữ vào cái đầu đang đói tin nhanh không lành đâu đó họ chiến tranh
“Quay cận cảnh xác chết những mảnh thịt xương bê bết : thế là hết !”
Cảm thấy mỏi mệt lướt qua web sex kết vài em chân dài ba lai tuyệt mỹ:một đám đĩ
Mỗi đêm mở màn dụ khị bên lề đường Lê Duẩn chúng múa hông múa bụng : Khủng !
Tìm vào quán café đèn mờ lục lọi vài vần thơ hình như có tiếng thở : Dở dang !
Nghĩ đến giang sơn bỗng căm hờn lũ buôn dân bán nước : chưa thua cuộc
Cứ lừa dối nhau thì làm sao cùng sống không muốn ai chống chú phỉnh hãy thật thà
Theo đạo quỷ ma đức già HỒ quốc tặc sợ gì bọn giặc đang xâm lấn biển đông
Muốn dân thuận lòng hãy bắt đầu đồng chí chơi với ANH MỸ vẫn giữ kỹ giang sơn
Đảng cộng sản hờn còn hơn bị mất nước ba mươi sáu chước đừng thấm thuốc nô TẦU
TỘI TÔI TỒI:Tôi thủy thủ nhì chế độ cũ tại ngũ chưa đủ tám năm
Vào những đêm trăng rằm
vẫn lâm râm xin xăm đình chiến .......
Thời gian làm lính biển như cây kiểng xứ nam bộ tự do chưa thật dư ấm no
Nhưng chẳng bao giờ lo bụng đói
được quyền ăn ưu tiên nói
Tôi tội cái tối tồi
năm bảy lăm lỡ nghe lời buông súng dưới bóng cờ quân chủng
Như thủng đáy chiến thuyền phó thường dân không chuyên thua anh ghiền vật vã
Trôi theo làn sóng cả
hoang dã lũ cáo hồ ĐẠI HỒ CẦM nam mô tôi vô trại cải tạo
H
oả Lò lo bỏ đạo học chữ khỏi làm người sống với lũ đười ươi mười năm quay liềm búa
“Nó bảo xơi cơm chúa tôi phải múa đều tay cả đời ăn chay đồ chùa mua tế quỷ
Họ dạy đời đảng trị phải một ý tòng tâm dù chú phỉnh sai lầm báo rác câm như hến
Đợi thuyền nhân về bến
mở lại cuộc đua tranh xem ai đã cầm nhầm năm 75 đẫm máu
Nỗi buồn riêng đau đáu
tiếu ngạo với sơn hà tôi thề khó b qua lũ buôn dân bán nước
Không mưu ma quỷ chước
tôi bước vào trò chơi thất tình vai lả lơi lục dục lời hoa mỹ
“Làm thơ tặng đĩ hơn phí trí lao bồi bút kêu gào cờ sao vô địch”
Đò ngang đò dọc mắc cọc giữa dòng hết mong ngang dọc non nước nước non
Tấm lòng không son mỏi mòn non nước mưu ma quỷ chước
Bậu rước đi đêm qua thềm trăng gió xanh xanh đỏ đỏ bỏ bó đô la tha hồ há mỏ
Diệt tận gốc cỏ chò hỏ con dân đầu đần chân đất biển rừng dần mất dâng tất cho Tầu Chuỗi sầu u uất thiên thu di hận chồng chất căm thù chu du bốn hướng
Trên ngai quý ngài tận hưởng thưởng bọn đầu sai ăn hoài không hết
Ai chết mặc ai đại biểu ra oai dài dài cải cách mách chưa đủ chứng
Lừng lửng bạc bài minh khai bất bái
đứa khôn đứa dại ái gái sống mái chia phe
Đòn đè dân chủ tự do chụp mũ thủ hũ hỏa lò bịt kho ngôn luận
Tiền hậu hợp nhất đổ thừa biến chất cất đại hồ cầm ma quỷ hổn dâm âm thầm
Nỗi buồn còn đó trăm năm trồng người
một lũ đười ươi
Nhăn nanh nham nhở tiếng cười sát nhân
tha không sót giết không lầm
Thằng câm ngậm miệng con mù sờ mu lù khù cướp sạch chổng khu u minh hạ
U minh thượng ù ù gió ru ! Cúc cu : quốc táng kẻ thù Võ nguyên Giáp rách”

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét