Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

THƯỢNG HẠ ĐÔNG TÂY


THƯỢNG HẠ ĐÔNG TÂY CẢ LŨ MẶT DÀY ĐU DÂY TẦU NGA MỸ

HỒ ĐĨ BÁN TRÔN

*

Trọng hồ phù thủy bán trôn

Cô hồn độc đảng tọa trong đồn công an

Thông tin chiềng chạ chiềng làng

Dây giầy tự vẩn giữa hang dân dự phòng

*

Tây du thằng cả nhong nhong

Ngựa ông hạ mã trong vòng thánh kim cô

Nam phi bò đá đồ bà

Đông phương hào phóng trụ la đô rúp lừa

*

Lão làng cách mạng mây mưa đĩ môn lâm hạnh khí chưa chịu ngoan cường

O.D.A. lú dương cương

T.P.P. trú lọng dưới gầm giường Bác khẩu dâm

Dư lợn viên lão tè dầm bầy heo tre trẻ “cu son” câm điếc mù

*

Học trò thua Sex Chú Thu

Vào ba ra bảy đèn cù quay năm canh

Mưa hồng dập tạnh nắng xanh

Môi trường cây tặc Cam Ranh banh hàng rào

*

CÁM TREO MÈO ĐÓI

*

Thượng hạ đông tây trên một cây cầu

Lầu tồn bèo muỗi

Là ngôn sắp đuối vặt kiệt Mao trâu

Quân tử nắm đầu tiểu nhân thảo khấu

*

Quỷ ma giao cấu cẩu tặc U minh

Hang cọp bắt rình chính mo đạo dụ

Một con tu hú

Trọng lú quạ khoang tranh chiếc áo vàng tan đàn xé đảng

*

Lão làng cách mạng cạn máng ráo tàu

Đất nước về đâu ba khâu một đống

Một nằm chính cống hai vọng thần vòng

Ba cẳng tử vong trong còng 68

*

Ba Đình vừa ngám bốc hốc quan tham

Thiên triều tốp làm to hàm thím sực

Hà Nội đứng chực

Nắng cực đá bèo cám treo đầu heo bầy mèo kêu đói

*

“Kê tính lở lói tìm cõi chạy về Duy Phạm Văn Khê”

TỰ DO CHÍ MINH CỜ ẶC

*

Hỏi thằng cờ-ặc lợn dư viên

Nông Xuân thảm tử Trần Dân Tiên năm nào

Chú Thu Ông Ké lờ-ôn đào

Máu dân tộc huyết đồng bào Lin không tanh

*

Đệ tam quốc tế lưu manh Nguyễn Ái Quốc bút danh Bà Đanh trộm chùa

Văn Ba Phan Bội Châu thua

Bồi bàn phó nháy Phấp mua gián điệp trùng

Lầu tốn kiệt vặt bọ hung Tây du Mỹ phượt Sinh Cung Mác ngôn là

*

Lê Nin cực đắt Trung Hoa

Trạch Đông Mao thế lông bà Tăng Tuyết Minh

Quan ngu tối rẻ Ba Đình

Minh Khai đạo dụ mậu binh trận biển người

*

Võ Nguyên Giáp hóa đười ươi Điện Biên Phủ nổ Tầu cười Phú Lang Sa

Cội nguồn Pắc Pó Hoàng Hà

Ma thiên lảnh cảnh cha già hiếp cháu ngoan

Con nuôi hộ lý lăng loàn phụng loan xong rưới cường toan xuống thủy kiều

*

O.BA MA HỌA PHƯỚC

*

“Họa nhập Minh Chí Phước xuất Duẩn hay”

Phạm văn Đồng say công hàm năm tám

Mậu Thân vừa ngám Vẹm tổng tấn công

Trường Chinh vui lòng Thọ mong diệt chủng

*

Thúng thuyền bia sống ra khơi

Biển người ngư phủ không chơi xác tồn lầu

Con tự do cái khô lâu

Hồ nằm ngả ngữa lờ-ôn trâu cờ giặc bò

*

Chính mo chó chẳng cầu no cò bay thẳng cánh CAM lo đói bộ lòng

Ba Đình Mao Trạch Đông thông

Quần chúng đại đồng không được chổng cao mông

Cửu long dòng giống tiên rồng bốn bề chầu chực cục cứt nồng trôi sông

*

Sơn ca bồi hét trong lồng

Nối bán tay lớn mưa hồng bắc trung nam

Ham ăn tục uống bốc làm

Banh rộng bộ hàm sổ gạo lãnh bo bo

*

“Từ nay đả có đảng no dân co bao tử dư lợn viên to mồm”

*

SAI LI ĐI DẶM

*

Đội hại khai đảng táng hơn nghìn tỷ

O.D.A chôn không dưới triệu công nhân

T.P.P. lũ tâm thần

Trả sau ăn trước nhân dân thua trăm đời

*

Tây du túng dẫn lả lơi công trình xây dựng không mời tồn lầu Mao

Muỗi bèo phóng trụ hàng rào

Là ngôn kiệt vặt chẳng chào đại cây tu

Vong hồn Minh Chí cựu thù Chú Thu dương cụ bất khả treo hôn làng

*

Thánh cô cô bóc lịch tang

Chân dài kiếm chỗ tịch bảo tàng doanh doanh

Phành mang thung dái Ngả Hành

Cam Ranh Các Chú tàu nhanh lỡ phạm phòng

*

Lệnh Hồ xung thượng mã phong thiên triều chỉ đạo đại đồng Sex thoát Y

La Thăng Doan giáng vài ly

Thuế thân dân đóng Củ Chi tấc phân lời

Ế ty Kim Tiến hụt hơi công an báo lỗ nhị tỳ Hồ man khai

*

BÁO TƯ NHÂN

*

Bác mẹ Sinh Cung khảm mạng lười

Thiên triều hán hòa giống đười ươi

Ngôn là cây tặc lầu tồn đỏ

Vặt kiệt lò tôn hộ lý bươi

*

Nông Xuân Thu Ké nổ con ngươi

Sát hại hiền thê mất tính người

Đi B bộ tội tan như pháo

Mậu Thân nhục thể ngọa như rươi

*

Trường sơn xẻ dọc vờ ai oán

Đặc cỏ miền nam rõ tốt tươi

Đánh Mỹ Củ Chi thua chơi đĩ

Ba đình thi vấn đáp Đỗ Mười

*

Pắc Pó không ngưng những tiếng cười

Bầy đàn Hà Nội lũ con nuôi

Cháu chắt nảy nòi lòi ba triệu

Đuôi bí thơ chay mặn đầu buồi

*

“Long trời lở đất ngày báo chí đĩ cũng công khai chuyện vuốt đuôi”

*

LẦU TỒN CÀ GIẶC NGA

*

Người ta thay thận đổi gan Ế ty Kim Tiến hôn làng chỉ kiến tim

Trang Trần trụi mỗi con chim

Công an vu khống chống người tìm cây tu

Dân phòng sức mấy không hù móc cu ra đớp hằm hè đòi kim chi

*

Tây du túng dẫn mặt lì

Ba không ký khống kì đà chẳng chớp my

Cáo vương mặt bủng da chì

Bạch cung phóng trụ thầm thì T.P.P.

*

Thiện Nhân tổ cóc lộn lề

Dép râu mặt trận bốn bề vẫn chổng mông

Xin cho đảng bảo đại đồng

Cha con Tào Tháo rượt cong đuôi bọ ruồi

*

Sinh Cu-ông Ké cháu nuôi nội gian ngoại gián cái đầu buồi Bắc Kinh

Chí Minh nam hãi cửa mình

Chú Thu đạo dụ gái còn trinh lầu tồn

Ba Đình Hà Nội liền khôn Cam Ranh mở cổng là ngôn cà giặc Tầu

*

MƯỢN CỚ NHỚ CỜ

*

Ngặc đại ca hăm he Hoài trang Vũ Khiêu dâm hùa khủng Bố các chú SAM

Trong lầu tồn vặt kiệt bốn tốp làm

Cu Ba ngủ dư lợn viên CAM thế

Mai hoài Thu Văn Cao buồn tuổi trẻ lết vô hòm Tố Hữu thấp thơ vui

*

Cõi chạy về Vẹm đạo dụ chồn lùi

Bạch my giáo bùi ngùi thay thiên hạ

Nay nước Hồ chí Minh quen khách lạ

Há thuyền nhân không bến cũ bờ xưa

*

Dáng Việt Nam vẫn đứng dựa gốn dừa Bình bèo muỗi Định co tu cây tặc

Lờ-ôn ké minh khai cha cà giặc

Quốc hoàn Trần Trang thị tội khẩu mang

Gặp công an mãi lộ chẳng chào hàng còn vỗ bẹn khoe hốc hang cộng sản

*

Không dân oan cũng đừng mong lánh nạn

Đạn ba đình hà nội cạn nghĩa tình

Dù chân dài váy ngắn có đẹp xinh

Nguyễn hữu thỉnh chiếu bắc kinh chỉ đạo

*

“Lệnh hồ xung do ba tầu bố láo báo hại dời con cháu lạc long quân”

*

ĐÍT CÔ LÀM BÀ ĐÃ

*

Lầu tồn Hip hop phim heo

Hà Đông cao tốc Cock-tail đường cong mềm

Lambada Các Chú bên thềm

Long Thành càm giả ca thêm phi mã trường

*

Bắc kinh lưỡng bại cu thương nam hãi Hà Nội Tập Chương tử cấm thành

Chưa bò đã muốn chạy nhanh

Giao thông hội ngộ bộ đá banh cầm còi

Ba Đình quần ngựa cấm coi Chí Minh thống nhất cù loi chọc đồng trào

*

Dân oan góc phố ca dao

Quan tham mặt thớt lưỡi bào mắt rủ cưa

Nghị ngồi sáng nắng chiều mưa

Dư luận viên gật nghỉ trưa mới lắc đầu

*

H’mông dân tộc qua cầu Disco sai nhịp khỏi chầu quan tài rơi

Nylon bọc xác không mời

Lót thân cô giáo cháu ngoan dây suối thần

Nam thanh nữ tú khỏa thân tắm tiên miễn phí trong chùa sư hổ mang

*

CU LI RẢI DỨA MÚT CU

*

Ngáy báo chí lầu tồn ca ngặc

Hồ Tập Chương cây tặc bồi bàn

Mút cu quốc tế đệ tam

Tống Văn Sơ đổi họ hàng Lin Minh Khai

*

Cẩm Linh rửa dái dưới đài thánh Lê Nin thượng tọa trên ngai chờ tôn lò

Thần thông Các Mác chăm lo cuộc đời N. Ái Quốc ấm no “mụ tắc thàn=No 1”

“Thoòng dzằn fốc kín koỏn tung=người Hoa Phúc Kiến Quảng Đông”

Học trò Mao Trạch Đông phương mặt trời hồng

*

Chu Ân Lai vãng vợ chồng Đặng Dĩnh Siêu dâm phụ đèo bồng Chí Minh

Giang Thanh bực tức cửa mình

Giam chàng Lý Thụy quy trình đúng nửa năm

Bỏ công tình nghĩa ăn nằm phi công lái phó nhòm căm cõi chui vào

*

Hồ Quang thiếu tá tào lao

Giết người không diệt chủng Tầu chính cống tông

Tiểu Bình Đặng tổng tấn công

Trường sơn hỏa diệm cây trồng kẻ đi B

*

“Chú Thu đạo dụ bốn lề võ nguyên giáp trụ vẹn thề cầm quần thay”

*

KIẾP CẦM CA MÓC BỌC

*

Đầu trò đuôi trụy lạc Size

Cán cân công lý thảo mai chia hai đường

Man công dâm dật Tập Chương

Máy Play hát bộ đào nương Woman chèo tuồng

*

Trang Trần kỹ nữ có huông diễn viên Chánh Tin cởi truồng sau sới thua

Ca nô bồi hót trúng mùa

Ba mươi sáu kế đảng mua kịch bản chùa

Tây du chuông gióng trống khua kép già bách nghệ Văn Khê cõi chạy về

*

Ó đen Lý Tống không mê

Văng Đàm Hưng Vĩnh nảo nề thuốc gây tê

Việt Nam phỏng giái bốn lề

Hồng Vân mị trãm to hàm trừ văn công

*

Cự đà cắc ké kì nhông ngựa ông vẹm cộng nhông nhông hồi quê hương

Giao thông công lộ mở đường

Vzịt kiều yêu lướt bất lương khúc khải hoàn

Trung ương chính trị liên hoan Kiều Chinh lên sóng sẳn sàng dư biện minh

*

CHA DẠI CÁI ÔM BẦU

*

Dân bầu đảng cử sầu đâu

Lâu la mặt ngựa đầu trâu cầu tõm rơi

Bỏ thăm lá nổi lá trôi

Công an cảnh sát đứng ngồi ngủ không yên

*

Cánh CAM đôi mắt láo liên một tay ôm súng tay khiêng cán búa liềm

Thanh tra kiểm phiếu vô liêm

Thè lưỡi đếm tiền đại bảo chẳng đồng chiêm

Vành ngoài bảo vệ khoe xiêm mé trong thư kí lắc mông Y chang hồng

*

Dê non háu húc đèo bồng

Tấn công chó chực bên sông định xí phần

Phân dư lợn viên không cân

Cạn tàu ráo máng khỏa thân đảng phản thùng

*

Ba Đình tứ trụ bọ hung đẩy đùn bộ hạ côn trùng hùn ăn theo

Từ tiến xóa đói giảm nghèo

Đến con bò mẹ đèo heo cừu dê gà

Già neo trẻ hẻo không tha học nghề đạo dụ cha già Hồ bất Minh

*

“Tửu kì Hoa nguyệt đã sình cốt tro đâu đó nhật trình chặn thông tin”

*

TẤT THÀNH TÂN QUẬN

*

Ba mươi năm Hà Nội cướp đoạt SÀI GÒN

Chỉ cấn nửa tiếng lạc soong Việt Nam Thoòng Dzằn tân quận Trung Quốc

Ba miền bắc trung nam cha ông ai nhơ nhuốc

Khi tái Bắc thuộc buộc hội nghị thành đô

*

Công an cảnh sát côn đồ

Bất minh gian tặc tội đồ lò tôn cha

Cũng từng một kiếp cầm ca

Tây du móc bọc gần xa bồi chạy bàn

*

Phó nhòm Mỹ phượt lang băm

Khi hang bánh đĩ lúc vén đầm nhảy Shows

Bầy tôi cộng sản lỏa lồ

Trộm danh Lý Thụy giật luận Hồ Chí Minh

*

Biển đông không cưỡi cá kình cưới Đặng Tiểu Bình bố đẻ N.sinh Cung

Lâm thôn Lin Vũ Khiêu trùng

Chăn gối màn mùng Thu bắt cái nước Nông Xuân

Phân trâu cắm bụi tùng quân GiangThanh tranh cãi trong quần Đặng Dĩnh Siêu

*

KHỦNG BỐ ĐỌ KHỔ BÚNG

*

Đời hay kiếp dở vẫn TÂM THANH

Tranh đấu tránh đâu ý chẳng lành

Hàm huyết phún nhân dơ tự kỷ

Phùng mang trợn má sẽ tanh danh

*

Vạn ứng không hồi than thánh bá

Ba Ngòi bom nổ chậm Cam Ranh

Có lẽ ngày này nhiều năm trước

Nếu chẳng sai đêm khủng bố hành

*

Ba càng hỏa tiển phi lồng chợ

Cậu ôm xác mợ lệ long lanh

Con cháu vấn an làm sao thế

Thác oan nạn chủ chẳng ngọn nghành

*

Ba Đình tắt tiếng vạn niên xanh

Đào gốc lâu la trãm cả cành

Si giáng mụ Doan Hồ dân chủ

La Thăng bịt hố tử thần canh

*

“Trung Hoa Lệ Viện hán nương Bành Hồng Hà phóng trụ táng sân banh”

*

THIÊN ĐẦY THU ĐỊA NÔNG XUÂN

*

“Vi Ngượng;Vương Nghị” thuyết Hồ Tập Chương bố láo

Đặng Tiểu Bình “trú lọng:Trọng lú” cú bưng bô

Tây du cầu viện cứu bồ

Nam phi Mỹ phượt cái đồ bà Disco

*

Văn Cao quần chúng tô hô trung ương thơ thấp Tố Hữu vồ lưu manh

Nhân văn giai phẩm bẻ cành

Thi đoàn trốc gốc mầm xanh thôi đẹp đời

Địa điền cải cách lả lơi Chí Minh cây tặc vẽ vời thương lệ rơi

*

Lầu tồn khô xác cho người

Vãng lai chửi rủa một thời kẻ xưng cha

Tặc cầu chi mỉm ngặc ca

Chú Thu gái trẻ thải ra hộ lý già

*

Nông Xuân khó thoát thử qua mía đường Vàng muội hạn qua bộ đội tàn

Sát nhân bộ trưởng Quốc Hoàn

Trần Dân Tiên chỉ hôn làng ngầm khẩu dâm

Thất phu kiêng tử đành câm không ngờ thần chết nhẫn tâm dợi trong rừng

*

DẠY ĐĨ KỸ THUẬT

*

Vẽ đường cho hươu chạy

Dư lợn viên dạy khủng bố giết đúng người

Nô tài tượng đái  đười ươi

Phành quang Thung dái dể ngươi tử cấm thành

*

Thúng thuyền bia sống tàu nhanh ba Tầu hạm chậm vẫn loanh quanh hải hành

Không banh xác vịnh Cam Ranh

Cũng mồi thần hỏa ngư dân tỉnh Khánh Hòa

Nâng hai trứng hứng giặc Hoa năm canh tác xạ tầm xa Sniper hãm thanh

*

Gậy anh lại đập lưng anh luân hồi nhân quả bẻ cành trảm cây xanh

Hoàng Trung Hải đang an lành ngoại bộ báo uổng tử thành ung thư gan

Thông tin gây Shock hôn làng

Ba Đình Hà Nội sẳn sàng bịt khẩu trang

*

Ngày xưa vác pháo ba càng

Bữa nay đảng chở xe tang không bốc bành

Con gà cục tác lá chanh

Làm thân khuyển mả cũng giành giật chỗ chôn

*

“Thăng Long giáng hạ xà hồn oan dân khối phố lầu tồn củ ngặc ca”

*

LÁI THUYỀN TAM CỦ LỤC ĐẦU

*

Muỗi bèo cầu tặc ngặc ca

Tam anh vặt kiệt cái đồ bà đạo ôn

Lầu tồn dậm dật thân môn

Qua miền băng giá là ngôn vờ ngồi cười

*

Thím “Chy mĩm” chú SAM lười ruồi bâu pín ngựa la tươi lờ-ôn Tầu phù

Kiến sầu quỷ điện kẻ thù

SÀI GÒN hòn ngọc sa mù lỗ Diễm xưa

Bến Tre trẻ đứng gốc dừa có đàn bươm bướm say sưa tìm Cu-ông

*

Phành mang Thung dái liến khôn

Cặc bần cúm núm cua lồn tiên vú nàng

Bồ nông tu hú hoang mang

Bá Thanh vạn ứng hôn làng cộng đảng viên

*

Vũ Khiêu dâm dụ Kỳ Duyên tiểu khê “tài háy” Trần Dân Tiên xuyên rừng

Ba Đình trum trúm trong bưng

Quan tham Hà Nội cục cưng của thiên triều

Gian hùng tam quái kiệt chiêu lề bôn lò bộn vét niêu Phạm văn Đồng

*

CỘNG SẢN TRỪ TÀI

*

Bắt cái nước Sinh Cu-ông non còn nước mất

Trong lầu tồn vặt kiệt thuyết ngặc ca

An nam Các chú tặng cha

Một vì sao sáng chói lòa đất Cu Ba

*

Hoa thịnh Đốn vốn thờ bà miền tây hoang dã đô la làm sen đầm

Nhà giàu tất hữu nhẫn tâm

Thóc đâm gạo chọc điếc câm què chột mù

“Trên đời hơn bốn cái ngu thảo mai trừ nợ gác cu tướng cầm quần”

*

Đi B chú phỉnh nướng quân

Biển người mặt trận trung tuần chết như rươi

Trong hang Pắc Pó Bác cười

Làm sao cho sướng bộ đội lười kiểm thây

*

Cờ tây cây tặc mặc bây tao ngồi đạo dụ chúng mày bày khẩu dâm

Bắc sinh nam tử cõi âm

Hoàng tuyền giáo Mác gươm Lê giữ lời thề

Về A hãy nhớ bưng bê đồ lề bèo muỗi môn lề trồng cây tu

*

“Ngu gì chê của kẻ thù khải hoàn cộng sản trừ tài miễn bà con”

*

THƯỢNG CAO CỜ

*

Em xinh khi đứng Ba Đình

Lúc nằm Hà Nội tội tình đại háng dang

Nhân dân rửa mắt chứa chan

Ước gì em cũng chào hàng như Vũ Khiêu

*

Cư dân Facebook lắm điều âm ty bí hộ cũng bật kiều Disco

Quốc sư nhất trụ lõa lồ

Lambada ngựa sững cồ Nguyễn Trường Tô

Đức Xương Sầm học trò Hồ giáo dâm đạo dụ lồ ồ mạch suối tiên

*

Dân Trần quy hoạch không tiền lục lâm thảo khấu đảng ghiền T.P.P.

Thiêu thân ké sái nảo nề

Kế tinh Mỹ chán Úc chê thiếu nhân quyền

Thạch sùng say thuốc ngã nghiêng thằn lằn gãy cổ xem Kỳ Duyên cởi truồng

*

Cộng sản bám lái đỏ buông

Lươn dài lịch ngắn ngoài luồng chửi tham lam

Lòn trôn kỹ nữ to hàm

Đại gia lớn chức Quan Làm Báo lừa dân

*

CÔNG BỘC NHÂN DÂN

*

Putin nước lạnh đỡ run

Trung Hoa cần xối nước bách tùng ngặc ca

Lầu tồn tại chức đại gia tặc cây Mao Trạch đông tà quá Date dơ

Buông mành vặt kiệt mong chờ

Lơ thơ tơ liễu bốn lờ thái bình dương

*

Dư lợn viên lủi gầm giường phành mang thung dái tặc cầu thường tử vong

Không may vướng mắc thần vòng

Gặp xui tận mạng trong lòng cái là ngôn

Cư dân Facebook sồn sồn thông tin khủng bố cô hồn chết chẳng oan

*

To hàm tượng đái lăng loàn

Biển đông nguyên trạng gian phu Các Chú mình

Ân sâu nghĩa nặng Chí Minh

Minh Khai đả nữ vá trinh không tính tiền

*

Trần Quang Cơ báo khôn liềng anh liềng chị luyến Kỳ Duyên Khiêu Vũ trào

Thích thanh Quyết định cờ trao

Medal dâng tặng huyết bào gắn năm sao

Phan Huỳnh Điểu cáo trùng lao Ba Đình công bộc máu đào nhân dân cao

*

“Đảng là tao luật rừng đào con tự do trọng lú đà đao phản thùng”

VÓ CÂU NGỰA CHỨNG

*

Ngựa hoang chạy đến biển đông

Quên Mao hồng ngổng nhớ vợ chồng Uncle SAM

Đông chủ tịch tứ tốp làm

Stalin lãnh tụ to hàm “thím sực” tham

*

Lầu tồn trọng lú cơ quan muỗi bèo ba X cả làng om háng tây

Tấn Sang húng lủi lẩu cầy

Lá mơ rau Huế tặc cây Nguyễn sinh Hùng

Sinh Cung háo sắc đẻ trùng hai sông Kì Cùng không đủ tội Tất Trung

*

Phành quang móng nỏ thần Thung

Không hậu Trọng Thủy đừng tùng MỴ năm Châu

Dư lợn viên dựng tặc cầu

Tượng đái vỡ bầu vài con sâu đứt đuôi

*

Quy trình đúng cái đầu buồi Bắc Kinh quy hoạch đít ruồi ngặc đại ca

Ba Đình các chú dọa ma

Facebook cấm Ních đồ bà hậu cu-ông

Là ngôn giữ thú mở lồng ba con long mã nhong nhong vượt hỏa tường

*

LỘN LỀ DANH LỢI

*

Cóc phòng bọ trưởng bị thương ngư dân mừng rỡ lên đường xem quách quan

Phành mang thung dái hai hoàn

Hay còn nửa củ thi gan trong lầu tồn

Lợn viên chuẩn bị suy tôn anh hùng vặt kiệt phú lang sa hôn làng

*

Trung ương chỉ thị liền khôn

Cáng Phùng tượng đái đảng đồn nhảy ba lê

Người đi kẻ cõi chạy về

Phan huỳnh Điểu Văn Khê Trần lề lợi danh

*

Khi nào mặt trận nước xanh là còn máu đỏ Cam Ranh dân Khánh Hòa

Khi nào còn bọn phỉ Hoa

Là còn đạo dụ cây tặc cà giặc  Lin

Khi nào chưa có hòa bình là còn diễn tiến Tập Chương hình chính mo

*

Gái xinh Hà Nội tồn lo

SÀI GÒN che bím móc lò Hồ Chí Minh

Kỳ Duyên dạng háng Ba Đình

Cửa mình phó nháy chưa mần tình Web cam

*

“Bởi chưng bạn bốn tốp làm lầu tồn vặt kiệt ngôn là của cây tu”

*

TỤC THI VUNG TẶC

*

Ba Đình vung tặc lập là

Bù-đuôi lớn chức đồ bà quan to Doan

Ba mươi sáu phố bún than

Bảy hai lộ đổ cơm đàm rãi khách thăm

*

Đá bèo lờ-ôn múc xáo măng

Địt con mẹ đẻ quàng khăn bồi chạy bàn

Cha mày giò chả hở hang

Tiên sư bố nó cả làng đều gian tham

*

Liếm tay cô mụ công an truyền đời báo kiếp mả cha đám dân phòng

Ăn như chó chực đại đồng

Thủy ngưu uống nước Trạch Đông Mao nhuộm hồng

Ba đời tam đại ế chồng đôi hông Bình Tiểu Đặng bồng quần chúng dân

*

Mông phòng thủ ngực tấn công di cư tân cựu lũ rừng cùng tục thi

Trai ngoài sịp gái nội y

Cái chỗ ba thốn trừ bảy li lộn bì

Gia phong coi chẳng ra gì đạo Hồ đức cáo hai bi đè một mồng

*

HEO ĐỰC ĐÚT LỢN CÁI

*

Một con lợn cái mối

Mõm Doan vừa đạn cối

Tám hai ly không sai

Trước bộ đội lấy oai củ tịt phụ Mao đài

*

Phành quang thung nhân tai

Một làm hình tượng đái

Khi tây du thất bại

Hai ngủ trong quan tài

*

Thằng heo nái hết xài

Chuẩn size bầy ngựa dại

Lũ phá hoại Bắc Kinh

Biển đông giống cá kình cầu tặc Hồ Chí Minh

*

Ba X tại Ba Đình

Chưa đến tiết thanh minh

Đã vội vả lập trình

Phó tướng vừa vá trinh

*

“Tám mươi bảy triệu tình toan Tiểu Bình Đặng tế”

*

PUTIN MỸ GẠ TỒN LẦU

*

Nợ công tăng Tiểu Bình Đặng vỡ

Doanh nghiệp giảm Phú Trọng lú hèn

Tấn Sang bất khả ăn quen

Sinh Hùng đôi mắt đổ ghèn tìm Thiện nhân

*

Mụ Doan bộ đội cầm quần Phành quang Thung đái tượng rèn lột áo quân

Mùa thu chết chóc đến tuần

Giáo sư tiến sĩ nghị viên tuân luật trời

Một thằng đại tướng qua đời tám mươi bảy triệu con người cười hả hê

*

Suối vàng mệnh bạc Quang Cơ Trần văn Khê cũng ngẩn ngơ cõi chạy về

Trung ương bịt mắt đếm dê

Bốn lề sờ soạng ô kê kế tinh trùng

Hỏa xa cấm trại bọ hung chín con sâu nái thạch sùng giãy T.P.P.

*

Học trò đạo dụ Sinh Cung

Thanh trừng nội bộ trong rừng chúa sơn lâm

Putin Mỹ lớn cái lầm

Cho bầy bẹn vẹm ó đâm giữ búa liềm

*

ĐÍT CUA PHÚ TRỌNG

*

Hoa kỳ Trọng lú ngẩn ngơ

Năm sao khách sạn đợi chờ nhập bạch cung

OBAMA mặt lạnh lùng

Đại bàng không đói côn trùng thối ngặc ca

*

T.P.P. trú lọng gà lầu tồn tà bỏ phóng trụ già Hồ Quang

Phành Thung tượng đái đi hoang

Doan nương cắc cớ chào hàng trước toàn quân

Bốn lề bộ đội giữ quần hai mươi tháng tiểu đại tuần háng muốn hâm

*

Gia trung bộ hạ ó đâm không to một cục hăm he chiếm ngai vàng

Đồng trào cả lũ sói lang

Chủ nhà đi vắng ba càng chuẩn bị phi

Tây du Mỹ phượt phát phì không mang bầu bì tất mỡ cộng thêm cân

*

Giáo sư tiến sỹ phân Trần

Dân Tiên đạo dụ long lân không một lần

Khoe trôn cũng phải hộ thân

Mua danh ba vạn bán bần MA chẳng mua

*

“Thôi rồi phú trọng đít cua đầu tôm đuôi cáy mất mùa Diễm đã xưa”

*

CHỦ CHẾT TỚ XÀI TIỀN

*

Bu chim Mỹ Âu lo Đông Nam Á Úc

Cái lầu tốn quá dục ngặc đại ca

Bắc Kinh vặt kiệt đô la

Nhân dân tệ lậu chỉa chôm cái đồ bà

*

Biển đông hải tặc Trung Hoa Ba Đình thảo khấu trường Sa của .V.N.C.H.

Chí Phèo Phú Trọng lừa cha

Đu con đĩ mẹ lờ-ôn già thị Doan

Trung ương đại hội tỷ ngàn tú cô tài cậu chín gan đi buôn lồng

*

Việt kiều yêu lướt sóng hồng

Trôi sông lạc chợ Trạch Đông Mao kết bè

Phành quang Thung hết lấy le

Tây du khủng bố nổ đè dư lợn viên

*

Bạch cung trú lọng xin tiền vừa đi vừa kể chuyện Tiên Dân Trần

T.P.P. phóng trụ cần

Cho quan tham nhũng cho quần thần hả hê

Dù con cháu giãy tê tê tư sang ba đũng cũng kề đầu đà đao

*

HỒ ĐỒNG TREO CỬA MÌNH

*

Dái thun tượng đái lái heo

Chủ thuyền hoạn lợn mái chèo dư luận viên

Doan mồm dân chủ chính chuyên

Tự do nhân phẩm gấp trăm liền nước Kỳ Hoa

*

Không xinh em cũng đòi quà giáo dâm đạo dụ học cha già Hồ Quang

Phành mang thung giống sói lang

Sẳn sàng hỗ trợ tinh trùng tân tình nhân

Pari kiêng  sức mấy cởi quấn có chăng chỉ thấy phu quân em Mao hồng

*

Em ưng tứ khoái đại đồng

Lầu tồn chứa những ông chồng ngặc đại ca

Tê Phê Phê đô chẳng la

Nhân dân tệ rúp phú lang sa phăng bạt lèo

*

Mác Lê đeo dính như keo Hồ đồng em để dành treo ngay cửa mình

Mỗi tuần em tái vá trinh

Đố thằng nào đọc nhật trình nhìn thấy em

Cây tu như thỏi cà rem cặc bần các chú xem xem cọng thìa là

*

“Phải chi không có vua diêm em trộm búa liềm quân đội sẽ đồng chiêm”

*

TIỂU NGƯ ĐIÊU HỒNG

*

Thần công đại bác pháo

Bô đổ Đặng tiểu Bình

Vật kiệt hết đồng minh

Lầu tồn tại đức cống

*

Không thả hình bắt bóng

Tấn Dũng chống Trạch Đông

Phành quang thung trong lồng

Cây tu nằm bất động

*

Đảng trừ tài sản cộng

Hồ thảo mộc bộng lòng

Chỉ còn đùm ngỗng lông

Đại đồng đành nhất thống

*

Trung tiện phòng còn trống

Mao xí cạnh bờ sông

Lũ lòng ròng điêu hồng

Ba không đang hấp hối

*

“VĂNG LINH” THAI THÚ

*

Tám mươi năm lầu tồn ca ngặc

Vặt kiệt làm công cụ Mác Lê

Cu Ba Hàn cộng hẹn thề

Sát nhân diệt chủng bốn lề tổng tấn công

*

Hung hăng nhất Trạch Mao Đông di truyền đồng chí trong lòng Hồ Tập Chương

Gây nên bao cảnh thê lương

Bởi loài chuột bọ gầm giường điện Cẩm Linh

Lin thủ lãnh Hồ Chí Minh Văn Ba Ái Quốc thợ chụp hình chính mo

*

Giết ôn sát cụ hiếp O

Cha chú lái đò già trẻ sống không cho

Miền nam phỏng giái bo bo

Cao lương gạo mục đảng lo dân SÀI GÒN

*

Nguyễn Văn Linh giấu một hòn viễn đông viên ngọc không tròn cái nước non

Tạ Hầu Đôn ngốn Ba Soong

Cu li Đức Thắng Tôn bu loong cặc bần

Lồn tiên chem chép bán thân chưa kịp cởi quần công an chàm quạp ăn

*

“Văn linh thái thú thành đô “mằn lình” vặt kiệt Đặng Tiêu Bình Trung Hoa”

*

CỌNG KÈO NÈO CỦ CÀ RỐT

*

“Trăm năm bia đá Tầu mòn một giây bia sống ngư dân bòn tử thi”

Ham hàm to ghế mà chi

Phành Thung tượng đái ra đi chẳng hẹn về

Gà cồ thua háng mái kê Tây du trúng số số đề đậu hạng chê

Mới vùa mất điểm môn lề Doan hàng Thị Dậu nỡ thả dê kiếm chồng

*

Ngựa ông bà cưỡi nhong nhong

Đoàn phi công trẻ sang sông không đắm thuyền

Tam tòng tứ đức chính chuyên

Dư lợn viên cũng ngã nghiêng đá bèo chuyền

*

Đau lòng thút thít đỗ quyên bí thơ trú lọng nhân quyền nhập bạch cung

Không lễ nghĩa cũng bần cùng

O Bama Bá kiến bọ hung Chí Phèo

Lái heo Trọng lú cú mèo củ cà rốt kèo nèo thọc gậy háng beo

*

Ton ton Mỹ Quốc xin keo

T.P.P. phóng trụ mấy hèo khỏi trả treo

Dzịt gian Hồ thở than nghèo

Xuân Hương còn được giường lèo để rửa trôn

*

PLAY MAN

*

Cùng nhau lên mạng ăn chơi

Trẻ thời Game Sex già đời tìm thông tin

Gái coi sửa đổi cửa mình

Trai công cụ quý Chí Minh tượng đái Phùng

*

Tam Thanh tứ trụ ma cung Ba Đình chính cống bọ hung đại ngôn là

Ta về ngắm lại ao ta

Lầu tồn Hà Nội Hồ nhà ái nước non

Khi nào Thê Húc sơn son thếp vàng Mao xí vẫn còn bãi đựng phân

*

Bộ trên cục dưới chia phần

Công an mãi lộ trần thân kiếm bánh mỳ

Đau lòng nước mắt người đi

Nụ cười đồng chí lâm ly đón xác về

*

Gà cồ đạp mái gái xề T.P.P. tượng đái giãy tê tê không mong về

Trứng vàng trong bụng kim kê

Chí phèo Chị Dậu bốn lề đành thả dê

Kèo nèo cộng rể mã đề Cà Mau  Tấn Dũng ô đề sướng vỡ đê

*

 “Đà đao tưởng thú bốn lề xà mâu thích khách nguyện thề tiết canh bê”

LẦU TỒN VẶT KIỆT MUỖI BÈO

*

Đồng minh tháo chạy Mỹ dẫn đầu

Trí Quang Tấn Mẩm chó hùa gâu

Cảm tử cháu ngoan võ thị sáu

Nguyễn văn trổi khủng bố vạc dầu

*

Phỏng giái miền nam anh hùng Núp

Lê văn Tám chuyện đuốc đốt cầu

Ma thiên Lảnh chủ Hồ phục vụ

Hộ lý mùng màn lông tóc râu

*

Bá Thanh dị ứng một bầy sâu

Quý Ngọ thê lương một nỗi sầu

Uổng tử mắt mờ vì danh lợi

Thua mưu Tấn Dũng dụ len trâu

*

Cà Mau Y tá tham nhũng chúa

Phành mang Thung dái dập bã trầu

Lầu tồn kiệt vặt là ngôn hậu

Thái bạch vương cung đúng mũi câu

*

PHÂN HÓA HÒA BÌNH

*

Hòa bình diễn tiến khiếp Ba Đình

Phành mang thung phổi sợ cù đinh

Thiên pháo lầu tồn Thanh Quyết Thích

Bắc Hàn máu lửa Tập Cận Bình

*

Tẩu hỏa nhập Cu Ba Phú Trọng

Giang Mai lậu ké Chí Hồ Minh

Tấn Dũng chúa sâu vua tham nhũng

Gót giày Quang Diệu sạch bùn sình

*

U nang Hà Nội tội lập trình

Đông dược tây Y vãi Putin

Mao Trạch đông trùng khoe hạ thảo

Đặng Dĩnh Siêu nương háng báo trinh

*

Mặt trận chuồn chuồn công cụ Bác

Cào cào châu chấu chính mo hình

Chàm quạp Cà Mau mưu phế đế

Lồn tiên chem chép cặc bần xinh

*

“Tam thanh tứ trụ chống cá kình xuống tấn thuyền nan mặc dân khinh”

*

PHÀNH THUNG RUNG TRÚ LỌNG

*

Em chưa tắt thở đâu anh

Mặc dủ u phổi phát thanh không  chuẩn phành

Dư lợn viên vẫn nhả phanh

Lên trang Facebook tin nhanh đã từ trần

*

Đôi lời điện thoại đàn anh lầu tồn chán ở không tìm ngặc đại ca

Gặp chi tổng thống OBAMA

Sen đầm quốc tế chơi cha ngay cửa mình

Còn non nước Chí Hồ Minh là còn công cụ Cu Ba thức canh rình

*

Bắc Hàn ỦN ỈN cua đinh cha con khủng bố lập trình giống Việt Nam

Đừng tin bạn bốn tốp làm

Không ai khốn nạn hơn chàng Hồ Tập Chương

Hiền thê của bạn trên giường Hồ Quang gầm chạn lịch lươn nương dzắt dường

*

Hoa Kỳ phân hóa khẩn trương

Hòa bình diễn tiến xuống đường tất lâm nguy

Đảng ta nổi tiếng gối quỳ

Nhục bồ đoàn lót biên thùy Tầu tốc phi

*

THANH TRỐI TẤT THÀNH

*

Thanh không chết thật đâu em anh về Hà Nội Ba Đình hơn tuần qua

Em xinh em mới đòi quà

Không xinh anh phải tìm Cha Hồ Chí Minh

Đừng tin anh chết một mình lâu la hãn mã huyết hồng cũng mấy tên

*

Em ơi ! oán trả ơn đền

Tư Sang ba Dũng chẳng quên có chia phần

Đảng coi tượng đái tựa phân

Trung ương chó chực công an lần bên hông

*

Cửa mình nhớ giữ Hồ Đồng nhân dân tệ rúp cúp lồng bàn hán gian

Ngày xưa pháo kích ba càng

Ngày nay Phành thủng nham quang nhân quả này

Ớt nào ớt lại chẳng cay trâu ăn bò cột đọa đày tiêu diệt nhau

*

Em đừng vội nhổng phao câu

Ngặc ca kiệt vặt tặc cầu Mao Trạch Đông

Em đừng đứng ngóng bờ sông

Lồn tiên chem chép cáy còng cua tấn công

*

“Tiếc thay chủ nghĩa đại đồng chết không nhắm mắt nhớ mông bà Minh Khai”

*

MIÊN VIỆT TRIỆT THẦY

*

Cam bu chia cộng Cáp Duồn

Ba đình Sát Thát tướng Phành Quang Thung

Việt Miên tự lập anh hùng

Ba Đình diệt tổ tương phùng Nam Vang

*

Thái Lan Vọng Các chùa vàng “Sa Va Na Khẹt” cả làng tội di tru

Đạp nhân dân đội kẻ thù

Sát nhân diệt chủng đèn cù lao Mê Kông

Tóc đen nhổ cắm lông hồng chọn chồng đặc cỏ tặc cầu ngặc đại ca

*

Tư bản đỏ hắc thiếu gia

Láng giềng chung vách tách ra hai múi lờ-ôn

Từ nay địa táng không chôn

Liền khôn Các Chú thượng tôn lò hỏa đài

*

Bắc kinh Hà Nội thảo mai tử thi quan quách đổ dài đường đảng đi

Thảo dân nào có ra gì

Đập đầu chôn sống cống thi nội tạng Tầu

Cửu long chín khúc một màu lâm thôn Ké bốc ốc rau măng rừng

*

BẠCH CUNG LÚNG TÚNG

*

Tượng đái Phùng Doan nương tiểu lộ

Bên khoe âm hộ phía mổ ung thư

Một bầy cóc kẹt thiềm thừ

Kim thiền thoát xác ba tư tranh tà quyền

*

Phành quang Thung dzái Kỳ Duyên

Vũ Khiêu cộng cụ tuyên truyền ếch Cà Mau

Bí thơ lú khó làm giàu

Chăn trâu túng dẫn bầy sâu tư bản hồng

*

Mỹ Phi Phú Trọng ton ton

Chí Phèo Bá Kiến đại đồng phân hóa nhau

Là ngôn vặt kiệt tặc cầu

Lồn tiên bèo muỗi tồn lầu ngặc cả ca

*

Tam thanh tứ trụ ngũ ma

Thằng nào cũng muốn làm cha Hồ nhị thê

Lục lâm thất nghiệp bát nghề

Cửu Chương Tập học thả dê qua Hoa Kỳ

*

“Bạch cung chẳng biết Củ Chi F.B.I.xào xáo phóng trụ vô hàng rào”

*

THƯỢNG CỤC HẠ BỘ BA ĐÌNH

*

Mã tàu Qúy Ngọ là ngôn

Bá Thanh tổ chó lờ-ôn Ké lầu tồn

Chuồng heo tượng đái du côn

Phành quang Thung dzái lò tôn Doan ổ gà

Cây tu rỡm lót ngặc ca tặc cầu khó chịu O.Ba.Ma muỗi bèo

*

Cọc trâu túng dẫn lộn lèo

Ểnh ương ếch nhái chồn leo X phản thùng

Tấn Sang gò mối đóng khung

Võ Nguyên Giáp rách bịt bùng lỗ khẩu trang

*

Ma Thiên Lảnh chủ hôn làng Nông thị mía ngọt Xuân Vàng vác vô hang

Thiện nhân mặt trận chẩu chàng

Chân đứng hai hàng đàn sáo ngang dọc tiêu

Sinh Hùng vội uống thuốc liều giáng tiên Ninh Kiều thảo khấu vọc niêu tôm

*

Bó tay lề đảng chấm cơm đảng viên phết phẩy đòi thằng bờm quạt mo

Nghị ngồi ngái ngủ đoán mò

Chủ tịch bốc hốc qua đò dân oan lo

Ăn cho thủ tướng buôn so bí thơ đổ vỏ học trò no khóa sau

*

TRUNG HOA DÂN CÓC

*

Lầu tồn chủng tộc dzách dường

Trên vương dưới bá gầm giường Mao Trạch Đông

Đặng Bình Tiểu thử nhồi bông

Mạt cưa mướp đắng ngoài lông trong độn bùn

*

Lâu la bộ hạ rắn trun nhân dân dưới ách gông cùm lưỡi Mác Lê

Biển đông đại lục tiểu khê

Trường sa tháu cáy V.N.C.H.

Dâu có khói đấy người Hoa năm châu bốn biển ngôn là mượn tặc cầu

*

Gây nên bao cuộc bể dâu biển người mặt trận mỏ dầu mũi Chệt khoan

Cha con chồng vợ ly tan

Không Phu tử dạy tam cang+ngũ thường

Tam thế chiến Thái Bình Dương Bàn Môn Điếm muỗi bèo cương liếm vành ngoài

*

Tề gia trị quốc tác oai

Tài bình thiên hạ chẳng đoái hoài máu xương

Ma ngạ quỷ tử vô thường

Láng giềng vặt kiệt Tập Chương Hồ nằm lì

*

“Như chua có chuyện chung chi anh em cay cú dzàng dzàng thập lục vi”

TÌM ĐƯỜNG ÁI QUỐC

*

Tặc cầu viện trợ ô kê

Phóng trụ đi Phú Trọng về mang T.P.Phê

Trong nhà cả đảng hả hê

O.bama bịt mắt bắt dê nái xề

*

Kế tinh Hà Nội tê tê xuyên sơn giáp võ nguyên lề lộn đi B

Điện Biên Phủ tướng nhiêu khê

Đẩu Ngô Mình Sở nảo nề Vẹm Việt Minh

Thân môn lồ lộ cửa mình trung ương Các Chú rốn Tầu hình chính mo

*

Biển người mặt trận qua đò

Đói co phèo phổi lao ho thuyền bò về

Ma thiên Lảnh cảnh sát thê

Xử vong ái tử lời thề vì quốc dân

*

Hồ quang thiếu tá độc thân dù luôn dùng món hải trân thay sơn hào

Nùng Tày Mường Mán rẻo cao

Nông Xuân thị thấp hoa đào còn trinh nguyên

Hồng sơn thác bạc hoàng tuyền cha già dân tộc tuyên truyền tố nữ kinh

*

TẶC CẦU VẶT KIỆT

*

Muỗi bèo ca ngặc tặc cây cầu

Ba đình tạp chủng ngựa bò trâu

Trung ương đại bảo dư lợn ỉn

Vài con heo nái giống tồn lầu

*

Hồ Quang thiếu tá từ Phúc Kiến

Thăng Long Hà Nội cắn neo câu

Bắc kì phấn khởi quần chúng giặc

Cha già “Ái Quấc” giả dài râu

*

Tám mươi niên kỷ nỗi thu sầu

Vạn cốt Tất Thành một khô lâu

Nội gian ngoại gián hầu bất bạch

Nhân dân tệ lậu mộng làm giàu

*

Đô la rúp hét phăng yên mác

Nửa tựa cây tu nửa tặc cầu

Vặt kiệt trăm bông dâm bụp nở

Anh hùng núp chụp bốn lề đâu

*

“Tụm ba túm bốn ngồi một chốt bỏm bẻm mồm nhai giống bã trầu”

*

BÔNG BỤP NỞ

*

Như hoa trinh nữ bên đường

Cánh xòe cánh cụp người thương đụng chạm vào

Như bông bụp nở thấp cao

Mỗi khi đồng chí hao hao đòi lại quà

*

Hồ minh chí nước trung hoa máu hồng mật ngọt mùi giả Cha giết người

Hồ bầy dã thú đười ươi

Tay sai Tầu cộng bầy lười được đảng nuôi

Xem xem trên đỉnh đầu ruồi trâu tranh bò đấu con buồi của Mỹ Nga

*

Xem xem đại chiến thứ ba

Đệ tam quốc tế vịt gà cũng hóa thân

Quan tham giống giống tà thần

Lầu tồn giống giống thanh lâu chỗ đại đồng

*

Sang Hùng Trọng Dũng uổng công Thiện Nhân đã thấy ác ma lạ xé rào

Huy chương máu đẫm đồng bào

Gắn trong phướn huyết cờ sao da dzàng dzàng

Mỹ Nga Tầu Nhật tình tang tình ơi! may sẳn áo tang cộng sản dùng

*

PHÀNH THUNG PHÓNG TRỤ

*

Gần đất xa trời trơ miệng chó

Tây phi Mỹ phượt lộ đầu trâu

To hàm Trọng lú nhai trầu

Mom Âu mẫu Á gâu gâu cộng sửa hùa

*

Lão nông Kiệt vặt làm vua

Lầu tồn cây không tặc trúng mùa hoài thu

Óc heo Phú Trọng cầu thù

O Ba Ma cũng chổng khu đĩ đít bừa

*

Một bà tổng thống sọc dưa Bye bye củ tịt lộn lừa cà giặc dê

Bí thơ tổng muốn T.P.P.

Ra đi lỡ hứa mang về ít sừng tê

Ba Đình Vua Tin Vịt thề mò hang đếm lỗ đít cua đại công thành

*

Máu hòe Hoa hoét tiết canh ca nô bồi bút tàu nhanh đám muỗi bèo

Đêm nằm chéo ngũ giường lèo

Cu Ba chẳng biết đáo mỏ neo nơi nào

Phành quang Thung đã bôn đào hay lao xuống vực quách quan như đá bèo

*

“Cũng cùng chuồng thú chồn cheo dốt văn nhát võ phim nghèo đồng chí xem”

*

CÚM NÚM MƯỢN HỒN

*

Mượn hồn ốc nhập bạch cung

Như con cúm núm lạnh lùng miễn đít cua

Tựa tướng cướp cạnh nhà vua

Tên tháu cáy chúa diều tua mạn đàm

*

Lục lâm trú lọng che tham khép hàm quan lại kèo nèo T.P.P.

Chú SAM cà rốt bút phê

Nhân quyền bất khả lộn lề trao lưu manh

Đầu đàn khủng bố tàu nhanh Hoa Kỳ hạm chậm loanh quanh giỏi tàng hình

*

Đảng viên cộng sản lập trình

Tự do dân chủ tâm tình sẽ vá trinh

Tây du không sợ Bắc Kinh

Tù lương tâm đãi cá kình xác chính mông

*

Tám mươi năm trước Hồng Công đề lao lủng phổi Minh Chí ông qua đời

Ba đình trám chỗ thây phơi

Chằng qua thi thể mị đời Hồ Tập Chương

Óc bò Phú Trọng ngoan cường ma ngạ trưởng quỷ vô thường “Ngẩu Woòng vương”

*

TRỌNG LÚ THANH THỤT

*

Đằng vân tượng đái tây du bí thơ tổng phượt nhảy dù nhập bạch cung

O.Ba Ma khá lạnh lùng

Diều hâu soi thấu đảng bọ hung búa liềm

Kèo nèo Phú Trọng vô liêm Kỳ Hoa cà rốt gậy tiềm T.P.P.

*

Tam Tòng Doan giãy tê tê

Toàn quân hội nghị lộn lề khoe hốc hang

Tam thanh tứ trụ lão làng

Mua thêm ngư công cụ vũ trang thúng thuyền

*

Ba đình cấm tục tỉu tuyên dư lợn viên Hà Nội lá mơ láng giềng

Không cần đa đảng đa nguyên

Đả cẩu bổng dưới hoàng tuyền chiên tứ xuyên

Vũ Khiêu đạo dụ Kỳ Duyên Thích Thanh Quyết giáo bóng chuyền thổi hai bi

*

Cảm ho đã có tần bì

Phành Thung đại tướng sá gì hỏa diệm sơn

Mặc cho quần chúng căm hờn

Bí thơ cởi áo thờn bơn treo lộn lề

*

“Trung ương nội bộ vỡ đê chẳng quan nào dám bỏ dê của nhà nghèo”

*

LỪA NGỰA LA

*

Chí Phèo khổ búng kèo nèo O.B.Ma chí phổi lòng heo Trú Lọng vào

T.P’P. Lú nghẹn ngào

Mượn hồn bạch ốc cờ đào Phóng Trụ rao

Chí Minh Hồ bỏ năm sao bí thơ tổng lấy ngàn sao dâng cửu trùng

*

Tiền thân vốn kiếp bọ hung

Lầu tồn quân tử bỗng lạnh lùng thuyền quyên

Tại gia bộ hạ tuyên truyền

Tây du phân hóa Washington xuống hoàng tuyền

*

Quyết không đa đảng đa nguyên

Lê Nin Các Mác vững nguyền thức năm canh

Khi nào mặt đất còn xanh

Còn đảng cộng sản máu tanh đổ mưa hồng

*

Khi nào phụ nữ hết chồng là còn Mao Trạch Đông trùng hạ bộ lông

Khi nào Mỹ phượt đại đồng

Là còn lượm mót ven sông cục phẩn thừa

Một vài chính khách sọc dưa mắt me phó khứa lộn lừa ngựa đô la

*

THÁU CÁY LÁY SEN ĐẦM

*

Cố đấm xin xôi nồi ngồi trên cốc

Đảng trưởng bốc hốc bạch ốc mượn hồn

Dép râu quan lại nông thôn

Mài sừng dê Tê Phê Phê lờ-ôn nón cối vồ

*

Lầu tồn củ tịt nước Hồ

Chí Minh lãnh tụ bưng bô đại ngôn là

Hồng quân dân cóc Trung Hoa

Vai hàm thiếu tá háng giặc cà tặc cây

*

Đồng minh tháo chạy bãi lầy cầy tơ Phú Trọng khinh bầy Sinh tân Cung

Tấn Sang Dũng tứ hành xung

Chiến lợi phẩm vùng Vẹm cộng mánh thêm mung

Cớ chi tổng thống lạnh lùng đại bàng không tiếp bọ hung chung đại đồng

*

Mạn đàm tháu cáy trong lồng C.I.A. dễ thấy F.B.I. mang khống còng

Kế thừa di nghiệp Trạch Đông

Mao Tập Cận Bình đả thử vặt kiệt lông

Một điều dạ chín thưa ông tiếng anh em chả tốn công thi hộ bài

*

“Tay làm óc nóc hàm nhai cũng ngai thoải mái củng ngài giống ngoại nhân”

*

CÁC CHÚ THÍM SỰC

*

Biểu tình Bình Tiểu Đặng Hoa tây du Phú Trọng đòi quà T.P.P.

Bạch cung lúng túng ô kê

Phành Thung tượng đái Ba Lê chưa trở về

Mượn hồn ốc trắng vỡ đê bí thơ tổng lú ghi đề thuốc gây mê

*

Cháo lòng lợn ỉn lờ-ôn bê

Bầy đàn ếch oạp không chê nhảy xuyên tường

Dẫn đầu bè lũ bất lương

Kèo nèo cà rốt đoái thương nhà cửa mình

*

Nước Hồ Minh Chí vá trinh tù lương tâp đã lập trình chờ xuất kho

Từ nay kín kẽ hỏa lò

Nhân quyền dân chủ tự do được hét hò

Ăn cho cộng sản buôn so những con giun sán hàm to cũng no rồi

*

Chỉ còn Các Chú dính môi

Nghị ngồi cố đấm ăn xôi thím sực mồi

Ba Đình liềm búa thiên lôi

Công an cảnh sát nuốt trôi ổ bánh mỳ

*

TẦM SƯ BỐC THUỐC

*

Muỗi bèo réo lẫy thơ kiều

Như cọng kèo nèo củ cà rốt bún thiu

E rằng thiếu hột lộn điều

Cả lú Phú Trọng tưới tiêu Đặng Tiểu Bình

*

Đại thử nước Hồ Chí Minh tây du Mỹ phượt đảng lập trình từ xa

Lầu tồn vặt kiệt ngôn là

Đạp Thanh đội trụ hứng Hoa bưng bô Tầu

Thân môn rể lá cây nhàu nan Y khó trị bệnh lao tượng đái đường

*

Đinh lăng Pháp Quốc nhà thương

Chẳng thà Bá Kiến quỷ vô thường tại gia

Chí Phèo thậm thụt thậm thà

Chí Minh cha giả cầm loa đi ăn mày

*

T.P.P. chuyện vơi đầy hiệp thương bán đắt buôn may nông dân cày

Ngặc ca nhỏ đại tu cây

Quan tham Hà Nội mặt dày đỏ trãm xanh

Mua vui chua chắc năm canh vàng tâm gỗ mỡ xây thanh lâu Mao đài

*

“Nhân dân tệ lậu trượt dài đô la tiến chậm rúp gài Hy Lạp đai”

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét