Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

TAM THANH TỨ TRỤ


TAM THANH TỨ TRỤ ĐẠO DỤ Ù Ù U U MINH MINH CỬA MÌNH Ụ CẢ LÚ

*

ĐỘC TINH NHẤT TÚ

*

Cha già khinh dân ngu con cả Trọng quan lú

Các Chú Tầu đạo dụ phóng trụ trùng bạch cung

Tiểu Bình Đặng trắng ốc phùng

Tam thanh tứ trụ bọ hung ngự Ba Đình

*

Washington rúng Bắc Kinh

Biên đông nam hãi cá kình tam hợp tung

Liên hoành gặp tứ hành xung

Cu Ba chắp cánh Mỹ Trung giành Liên Xô

*

Việt Nam nước Chí Minh Hồ Tập Chương mưu đồ thiếu tá Phúc Kiến nhân

Ba Đình Hà Nội Hòa Thân

Cầm quân nảy mực tụt quần cưỡng bức dân

SÀI GÒN hòn ngọc bảo trân chín tỷ kiều hối khỏi cần làm vẫn chơi

*

Thừa Thiên Huế cũng cố bơi

Theo đuôi xã hội hụt thời bao cấp rơi

Cà Mau Tấn Dũng thịt xôi

Độc tinh nhất tú không mời dám nhào vô

*

VIỆT CỘNG BA TẦU

*

Năm châu chuyển động thông tin

Sóng thần bốn biển tình hình Thái Bình Dương

Công an múa gậy trong vườn

Vừa tra vừa giết khẩn trương theo nhật trình

*

Trung ương nữ trọng nam khinh đảng viên Vẹm cái Bắc Kinh nghỉ nguyệt kì

Buôn dân bán nước chính my

Phành Thung tượng đái đường đi quên lối về

Thanh trừng nội bộ nhiêu khê lề dân làm báo hết mê phim phó nhòm

*

Bó tay cột cẳng chấm com

Bịt tai che mắt om xòm dư luận viên

Phật vàng xuống hố tọa thiền

Thánh cô cô bốc nhà thương điên Biên Hòa

*

Washington chống giặc Hoa Việt gian cả lú một toa thân ba Tầu

Ngày mai mặt trận bể dâu

Việt kiều Việt cộng rủ cùng nhau chung xuồng

Cứu sinh phao nổi trong luồng ngư dân bia sống khúc đại trường có CAM

*

TAM THANH CÔNG CỤ

*

Viết Thanh gãy cánh sâm cầm trường sơn xẻ dọc truy tầm Phùng quang Thanh

Ba Đình vạn ứng Bá Thanh

Hồ như người ấy nấu canh ram thịt rừng

Hay là đồng chí lỡ bưng tiền hô hậu ủng cúc cung dâng thiên triều

*

Bắc kinh công cụ tuyệt chiêu

Thanh trừng nội bộ tưới tiêu dập hỏa lò

Ngư dân thuyền thúng khỏi no

Biển đông bia sống đảng lo Tầu ốm o

*

Trung ương chính trị đoán mò bí thư tổng lú ốc bò trực bạch cung

Đồng dao quần chúng ngoài luồng

Ba đời cộng sản có huông chết thình lình

Di truyền lãnh tụ Chí Minh khô thi cương xác cửa mình chẳng sủi tăm

*

Lão làng cách mạng ăn nằm

Biết thời để bụng ngậm tăm chờ lâm sàng

Phủi tay chú phỉnh vô can

Lâu la đột quỵ đoàn vô vàn kính yêu

*

TỨ TRỤ BỌ HUNG

*

Hùng Dũng lục lâm đi cướp đoạt

Trọng Sang thảo khấu giữ cơ ngơi

Càng xơi chiến lợi phẩm nhiều

Càng tiêu ngoại hối Việt kiều khắp năm châu

*

Trung ương chính trị vỡ đầu đứa xẹp bụng bầu đứa bức tóc vò râu

Ba Đình chính trị óc trâu

Cóc phòng thuyền thúng xây nhà lầu trên mây

Dân đen trong cõi đọa đầy mặc kệ chúng mày sư thầy chẳng đắng cay

*

Công an độc trị thẳng tay tam quyền nhất đảng háng to Các Chú Tầu

SÀI GÒN hòn ngọc phát rầu

Pín bò dái ngựa ruồi bâu tụi nằm vùng

Bởi chưng con cháu Sinh Cung giống dòng “kắt mệnh” Hồ bọ hung phân người

*

Tây du Mỹ phượt cấm cười

Thập tam thái lười cả tổng lú đười ươi

O Ba Ma cũng dể ngươi

Ô van phòng VIP=Đỗ Mười gian ni cô

*

“Táng sân quần chúng tồ tồ cái bang cao cấp tứ đồ tưởng hoan hô”

*

VIỆT NAM NHẤT RỐN

*

Nam bang sấm động trong luồng

Tam thanh công cụ có huông chết thình lình

Scandal vua bất Chí Minh

Hồ Quang thiếu tá lập trình nhiều Tập Chương

*

Kiêu binh tùy chủ đề cương thây trầm ống cống hay chết ngoài nhà thương

Phùng quang Thanh tượng đái đường

Bá Thanh Nguyễn ứng bất lương phóng xạ ngầm

Đi B tướng Viết Thanh câm trường sơn đốt đuốc truy tầm hũ cốt khô

*

Khi buông địch lúc bắt bồ trung ương chính trị một bô thịt loài người

Khi nuốt sống lúc nhai tươi

Kẻ vờ đổ lệ đứa cười đồng chí ngu

Ba Đình tam thốn chổng khu Cà Mau nhất rốn tiếp thu Bình muỗi bèo

*

Khi lái lợn lúc thiến heo

Tam thanh tứ trụ làm nghèo dân đen thêm

Chân thò chân thụt trên thềm

Tây phi Mỹ phắn nếu không êm tình hình

*

NHẤT DƯƠNG CHỈ ĐẠO

*

Muỗi bèo chem chép lồn Tiên Dân Trần chàm quạp Kỳ Duyên cặp vú nàng

Cặc bần Ái Quấc hôn làng

Bắc kim thang hỏi Phùng Quang Thanh nơi nào

Bên lề phải mái tào lao Disco Lambada đào Vũ Khiêu Ba Lê

*

Sát nhân khủng bố lộn lề

Lòng sung dạ vả một bề cá da trơn

Tra vồ sặc diếp thờn bơn

Môi trê mép trắm thực đơn phản to hàm

*

Cái lờ-ôn-Ké cháu ngoan ngôn là ngờ-uyển thị Doan của quý vàng

Cu cườm cà giặc Hồ Quang

Tập Chương gián điệp bạo tàn giết Nông Xuân

Thanh Mai chưa kịp cởi quần Bạch my tà giáo đã xa luân cối chày

*

Bồi bàn phó nháy tu cây

Làm nên đại sự nhờ thầy Mao Trạch Đông

Một bầy chim chích trong lồng

Chú Thu hộ lý gieo giống hồng cháu ngoan

*

“Nhất dương chỉ đạo ba càng Mỹ Tho Cai Lậy phá tan giờ nhập trường”

*

MÂY PHÓNG MƯA TRỤ

*

Một vốn bốn lời T.P.P cựa quậy

Tháo giày mất dạy tháu cáy giãy tê tê

Sớm Sở tối Tề đại gia tư bản đỏ

Miệng Doan chò hỏ chọn đặc cỏ mà trồng

*

Khi nào ngọn lúa còn bông là còn cộng sản phân đồng chia trung ương

Dù là đại bảo gầm giường

Hay Phành tượng đái đường mương lên phụng thờ

Lơ thơ tơ liễu từng tờ đô la rúp hét ván cờ tàn bóng mây

*

Ở ăn cho đáng mặt thầy

Sáng mưa trưa nắng con cầy thành tặc cây

Nga Tầu Mỹ Nhật đu dây

Một bô trí tuệ đọa đày trò học gian

*

Ba Đình Hà Nội xả giàn thủy thanh nan dưỡng quan tham lam tồn lầu

Cơ ngơi quần chúng khô lâu

Điền trang lãnh địa cầm chầu gõ Bắc Kinh

Gió trăng cũng biết tư tình hôm qua Phú Trọng thình lình nhập bạch cung

*

TÚNG DẪN TÁNG SÂN

*

Thông tin khủng khiếp Việt Nam sát nhân Bình Phước dã man giết sáu người

Trong rừng tưởng thú đười ươi

Giồng cha đạo dụ hiếp tươi một cụ bà

Tám mươi nhân nạn chưa qua ngôn là vặt kiệt sơn hà Hồ Chí Minh

*

Vỉa hè bực cả cửa mình Phùng Thanh tượng đái lục bình trôi tự do

Trung ương chính trị Âu lo

Họa vô đơn Viết Thanh do đòi vá trinh

Á châu Úc Mỹ chỉnh hình Hồ ly tinh chúa thợ chụp hình Bắc Kinh

*

Bá Thanh vạn ứng vong linh nhất dương chỉ đạo tư tình Mao trạch Đông

Ba Đình Hà Nội lên đồng

Xin xăm đại tướng bông hồng đáo nơi neo

Có thây dưới bụi trúc đào hay đầu lìa cổ dưới đao bạn đồng trào

*

La Thăng dụng kỹ thật cao

Mấp môi máy mũi tào lao mùi nhựa đường

Giáng si Doan kiếm tình nương

Ba quân đại háng khẩn trương đứng chào hàng

*

“Cố nhân ngồi đợi Táng Sân đại đồng Túng Dẫn Thiện Nhân chôn tặc cầu”

*

XÚC XÍCH THỊT NGƯỜI

*

Cán người xe xích tung hoành Hải Dương dân phụ máu loang ruộng Cẩm Giàng

Trời còn chăng đất còn chăng

Cẩm Diền thiên địa khiếu oan đại quan nào

Huy chương quyết thắng vừa trao búa liềm cộng sản quân chào con nông dân

*

Thằng tự do lú mặt đần

Bạch cung có ngửi máu quần hòe thảo nhân

La Thăng chặt cỏ đi tuần

Nhựa đường dính huyết bất tuân dân sự thường

*

Kiến tim ê tý nhà thương truy tầm tượng đái đường lầm tiểu lão nương

Thương thay thân thể thịt xương

Quy trình giải phóng khẩn trương bất lương Hồ

Chí Minh quy định hoan hô đánh nhanh giết sạch đứa tranh lô tặc cầu

*

Công an bảo vệ diều hân

Pháp y quy định va vào xúc xích phân

Dân ngu thụ hưởng một phần

Hai mươi triệu mạng nạn nhân mất cửa nhà

*

THƠ MỚI THI LÁI

*

Tâm Thanh thi lái “chẩu tặc cười” dư lợn viên già trẻ dể ngươi

Đạp dân đội địch quân liếm búa trí ngủ nô phu chẳng phải người

Lòng dân đã chán bầy cộng sản tốp làm Hà Nội bọn đười ươi

Đi B phỏng giài cuồng phong ngược hải nhân chiến thuật chết như rươi

*

Lầu tốn  chính trị nắm đầu buồi Hồ Quang thiếu tá giả cha nuôi

Đuôi bí thơ ca đồ tạp chủng Tập Chương Phúc Kiến đít con ruồi

Dũng Hùng Sang Trọng tầm tên tuổi tam Thanh tứ trụ lú chưa nguôi

Bạch ốc khoe khoang đi hủ hóa lành làm gáo tạm vỡ tạo muôi

*

Múc đỡ T.P.P. lần cuối thiên đàng bẹn Vẹm sắp chín muồi

Cầu tặc ngặc ca đành li dị muỗi bèo vặt kiệt kết đôi suôi

Dân oan khiếu kiện xe xúc đất Lê Thị Châm chết chuyện không xuôi

Hải Dương chắc ngậm ngùi đắc địa nhân quyền dân chủ quả không vui

*

Sống chết mặc bay thầy bỏ túi Tank nhân dù ngã vẫn chẳng lùi

Công an hỗ trợ chưa dùng súng bảo vệ đại gia giã dùi cui

La Thăng bỗng bốc mùi mặt mốc si giáng Doan hàm mũi chó chui

Tầng tầng lớp lớp nhân dân chết Sang Hùng Trọng Dũng xế chụp mui

*

“Lở rồi không sợ chi cùi lên đàng chống cộng đảng chồn lùi chỗ mô”

*

LỘT QUẦN MẶC ÁO

*

Thiên An Môn hậu Hải Dương

Tank nhân tái xúc tử thương dân biểu tình

Thì ra dự luật Meeting

Hồ Minh Chí chụp truyền tin ngay hiện trường

*

Ba Đình vẹm trưởng chủ trương lót đường bán nước xác dân thường dám ngăn

Cẩm Giàng không phải xe tăng

Nhưng bánh xích cũng nhe răng máy húc người

Lê thị Châm đổ máu tươi tà quyền Hà Nội lười cộng thêm bạo hành

*

La Thăng bịt mũi mùi tanh giáng si Doan nấu nồi canh đãi nội trào

Thiên đường xã nghĩa tốn hao ngoại thương mua bán đơn hoàn tán thuốc cao

Bao nhiêu xương thịt đồng báo

Bấy nhiêu tiền của Tất Thành đảng tào lao

*

Coi như ống vố thuốc lào Trần Dân Tiên Lãng thế nhân Mao quên dần

Vả chăng quần chúng hiến thân

Vinh quang độc đảng toàn quân mua áo giầy

Sá gì vài xác thối thây Hố Quang đạo dụ công thầy bõ bèn chi

*

NHỤY RỮA HOA TÀN

*

Chém đầu cắt cổ trãm hông chặt mông Mao Trạch Đông Tây Vặt kiệt bàn

Bắc Kinh bành trướng sói lang

Nam bang Sát Thát nhân dân tệ láng giềng

Non sông cẩm tú hồn thiêng vô Tử Cấm Thành liều chết bất khả kiêng

*

Học theo sách độc Dân Tiên

Trần gian nhốt bọn dư luận viên hỏa lò

Trung ương chính trị khỏi lo

Phi Âu Úc Mỹ như đàn bò kéo xe

*

Ỷ đông Á lấy thế đè

Cướp từ cái sắt con xe rinh về nhà

Cây tu cục ắc quy hòa

Lầu tồn giải phóng ngôn là đại vinh quang

*

Tốt làm phấn khởi hôn làng rủ cưa Hà Nội sạch hang Bác từng nằm

Cận Bình Tập chứa thử chăm

Hồ Quang thiếu ta đem ngâm rượu tắc kè

Cự đà cắc ké một bè kì nhông giông đất nấu chè đổi họ tên

*

“Chỉ là một giấc mơ đêm cờ sao bỗng thấy đảng rên quên anh hùng”

*

THÚY ĐÃ ĐI RỒI

*

Xưa rồi Diễm thông tin bưng bít

Bịt lề dân không dễ núp mô

Đến thời siêu độ họ Hồ

Tập Chương luyến láy lái thơ chua cũi mồ

*

Nhất dương chỉ đảng độc cô hai tay mười ngón tô hô tứ đỗ tường

Tam Thanh bốn khoái bất lương

Ngũ liên châu nổ quỷ vô thường lục lâm

Thất ngôn bát sách không lầm trung ương đạo diễn hòa bình tự chuyển pha

*

Cửu chương đạo dụ qua phà mười năm giặc cà đua nở trăm đóa Hoa

Tank nhân mặc kệ người ta

Củ Chi xe xúc húc bà Thiên An Môn

Công an cảnh sát lờ-ôn-Ké còng số tám bám sau trôn dân lành

*

Bầy đàn Hà Nội không tanh huyết nhân cờ đỏ máu hoa hòe thảo dân

Ba Đình xây trụ lú đần

Thiên đàng chủ nghĩa hiến thân thay tụt quần

Hôm qua đứng trước đoàn quân Doan nương khoe áo ngực toàn huân huy chương

*

PHÓNG TRỤ THIÊN KIỀU

*

Giết sáu người lầu tồn đồ trộm cướp

Húc một bà khủng bố đổ ngôn là

Sát nhân vặt kiệt đảng ta

Cu Ba phu cáp đoàn ma gia anh hùng

*

Trung ương chính trị bọ hung

Công an độc trị lạnh lùng hiếp nhân dân

Ngày xưa tượng đái tụt quần

Bữa nay tiểu tiện giữ quân bảo vệ mình

*

Sống trong nước Hồ Chí Minh cướp hiếp giết nữa lập trình đảng vinh quang

Tập Chương lãnh tụ hôn làng

Hộ lý mười nàng cộng cụ trăm vũ trang

Học theo chính sách bạo tàn biểu tình chàng ràng súng tự nổ tan hoang

*

Thế nhân máu lệ chứa chan Trần Dân Tiên cháu khăn tang bịt hai mồm

Giao thông vận tải lờ-ôn Tầu

La Thăng hút hít tìm trâu bỏ nọc điều

Bí thơ tổng lú xuất chiêu bạch cung yểu điệu thiên kiều mị Bá MA

*

“Tắc Thiên Võ bị đồ bà Trung Hoa Dân Cóc cái lập là năm châu”

*

CÁM XÚ BO HỒNG LỢN

*

Chó sủa ngoài tai heo kêu trong ngõ

Ta ngồi lặt cỏ dư lợn đỏ nghe

Chưa đổ đầu xe đã đe đít pháo

Giống thằng cả láo lẫn “mụ tắc thàn=Number:one”

*

Thuyền dọc châm chọc móc bọc đò ngang

Hàm huyết chân quang ba làng đảng kích

Tam đại lí lịch phản nghịch cánh CAM

Bát giới to hàm trư làm lờ-ôn nhỏ

*

Phê bình không bõ chống bọ Ba Đình

Giống Hồ Chí Minh trộm tình đạo dụ

Ta thà nằm ngủ không thủ Comment

Tứ trụ ngu đần tam thanh chốt thí

*

Tám mươi ngàn đứa lưu manh

Đồ vô văn hóa thứ cạnh tranh loại không lành

Tiết canh người chẳng thấy tanh

Hacker bất giác che mành lỗ thông tin

*

LỢN ỦN CẨU ỈN

*

Dậu đổ có bìm bìm leo hồng heo chó mực chèo queo sau mạn đàm

Vĩnh Hưng suy thịnh Shows tham

Tê Phê Phê giãy càm ràm dư lợn viên

Hoàng hầu tổng thống cố ghiền Vũ Khiêu dâm dụ Kỳ Duyên cũng động lòng

*

Nhị vương mắc thượng mã phong

Thuốc tê Lý Tống dự phòng Ó Đen đâm

Hai tên sát thủ nhẫn tâm

Một dao sáu mạng không cầm đổ lệ Rơi

*

Hài nhi sống sót do trời

Sát nhân mềm dạ hay do đời xử nhân

Tử hình Trọng lú không cần

Tà quyền hiến pháp đảng hiếp dâm lâu rồi

*

Diễm xưa chú phỉnh cho xôi nô thi Tố Hữu bút bồi lờ-ôn văn

Thơ đoàn độc lập lằng nhằng

Ngắt câu không đối xuống hàng tùy chữ căng

Đánh đu giữa những dây giăng moi tim móc óc tường vy băng tường đồn

*

“Thiên An Môn chợ Cái Vồn cô hồn Các Chú lùi chồn hội rủ cưa”

*

MẮC CỮI CON THOI

*

Qua đi ngày tháng qua đi

Củ Chi cái ấy đẫm my tứ trụ rồi

Tam Thanh tắt tiếng cò mồi

Một dao sáu mạng lên đồi tịch tà dương

*

Thiên kiều bá mỵ thảm thương bí thơ xúc xích dọn giường cuội sài tang

Trở về nguồn cội hốc hang

Tây phi Mỹ phắn Úc sẳn sàng vượt biên

Tù nay từ giã búa liềm cờ sao xếp cánh khôn liền đành cậm ngu

*

Đạp đầu dân đội đít thù

Mao Trạch Đông lú con bú dù Mút Cu

Thất phu cải cách lao tù

Năm trăm nghị ngủ thay thầy tu Tất Thành

*

Mộc tồn nồi lẩu Cam Ranh cộng tiêu cải ngọt thêm hành đảng cảo thơm

Nam Trung Hải chắc chẳng gờm

Thuyền nhân thúng anh hùng rơm biển cửa mình

Học trò phó nháy chụp hình chỉnh tin chính cống Đặng Tiểu Bình tiến vua

*

TAM THANH BÁ THÁNH

*

Khó khăn mãi lộ vượt qua chủ trương vu khống đồ bà công cụ Hoa

Con thoi phóng trụ O.Ba Ma

Hòa bình diễn biến từ giã cha Tất Thành

Độc cô cầu bại Viết Thanh tẩy trùng banh đá chiến tranh trong Ba Đình

*

Phùng Quang Thanh tượng đái rình

Tử vong đồng chí Bắc Kinh chết thình lình

Biển đông nam hãi anh linh

Gạc Ma băng quỷ Đặng Tiểu Bình tiến vua

*

Bá Thanh vạn ứng của chùa thánh cô cô bốc không đùa Vũ Khiêu dâm

Kỳ Duyên đại háng tè dầm

Táng sân túng dẫn mặt mâm nghị hý trường

Kế tinh kê tính thảm thương bà nằm ông đứng dưới gầm giường Cung con

*

Tây du Mỹ phượt mỏi mòn

Ba Tầu Các Chú món ngon thím sực dzồi

Thiên An Môn cẩu giời ơi!

Hải Dương xúc xích ướt môi máu hòe mồi

*

“Học theo đạo đức của người kim thiến thoát xác lên đời Trần Dân Tiên”

*

MAO ÍT TÓC NHIỀU

*

Túng dẫn táng sân phi Trọng lú

Sung hình thiên nhận phượt khinh ngu

Đạp đầu dân đội đít thù

Ba Đình thái thú đui mù què điếc câm

*

Năm trăm đại bảo mặt mâm một bô trí trí tuệ chầm dầm Hồ Chí Minh

Xâm lăng lo ló cửa mình

Ghép dao nối giáo lập trình cao tốc xiêm

Y khuôn chủ nghĩa búa liềm sát nhân diệt khẩu đồng chiêm Nguyễn Tất Thành

*

Đại đồng quy hoạch tàu nhanh

Bầy đàn tham nhũng loanh quanh xây hồng lầu

To hàm nghiên cứu thanh lâu

Cán to tía các đắp mau Khổng Tử Thành

*

Kế tinh trượt dốc không phanh tranh giành quyền lợi Tam Thanh bỏ hỏa lò

May ra còn hũ đựng tro

Con ngoan cháu bác hét hò vị non sông

Cùng trào đấu tố tồng ngồng kẻ lông Mao ít Vũ Khiêu tóc không nhiều

*

TAM THANH BA ĐÌNH

*

Ba Thanh bốn trụ ngủ rong sinh nam tử bắc buộc lòng viết Chí Thanh

Nhị Thanh thi lái Thung Phành

Quang Thanh báo ứng Bá Thanh lưu manh vòi

Hot-boy tượng đái ló mòi buôn dân bán nước cầm còi muốn đá banh

*

Trạch Đông Mao thị vệ tranh con trôi dạng háng thằng trỏng canh cu mồi

Trên bàn chiến lợi phẩm xôi

Biển người mặt trận trong nồi Hồ thịt băm

Cát Hanh Long mị bắn lầm  hoa cà giặc sấu lục lâm lệ ròng ròng

*

Tam thanh tứ loại lông hồng Bác mẹ bế bồng cháu chắt chẳng tôn ông

Tập Chương Hồ mượn thần công

Vay đạn đại pháo tổ tông cũng bắn bừa

Nằm vùng Vẹm cộng rủ cưa cờ sao xanh đỏ chồn lừa Bình Định tương

*

“Big Minh trùng tượng đái đường đi B diệt chủng khẩn trương đuỗi muỗi bèo

Tắt đèn cộng cọp trừ heo giường lèo tấn chốt bộ đội nghèo hy sinh

Phân trâu lần lữa hóa sình trung ương chính trị lập trình xương chồn cheo

Ngặc ca cấu tặc ngáy đèo thiêu thân vặt kiệt Đặng tiểu Bình thành đô

*

“Nhân quyền dân chủ côn đồ ngoài cổng tồ tồ cóc phòng trong tham ô”

*

THI CA LIÊN HỢP

*

Hội bồi bút “phàn tim=tiệm cơm” bị thịt

Bọt “Savon” bong bóng tẩy trùng

Một thằng tượng đái Phành Thung

Sá gì mở đoạn đầu đài hồng chuông rung

*

Mặt trận Vẹm mọc Mao tổ cóc

“Mụ tắc thàn=number:one” bốc hốc tốp làm

Kể chi vài đứa quan tham

Đầu đàn Tấn Dũng thủng nham đậy Ba Đình

*

Táng Sân lú Đặng Tiểu Bình

Đại đồng trước mũi nước Hồ Chí Minh

Khủng bố con dọa Bắc Kinh

Một giây bắt cọp tam tinh Tử Cấm Thành

*

Sân banh cầu tặc tàu nhanh bất ngờ hạm chậm cầm canh khoe muỗi bèo

Ngặc ca bạc cắc dưa leo

“Xuống giường giường động lên đèo đèo đâm ngang”

Bầy đàn Hà Nội hôn làng giã từ vũ khì trong hang không có người

*

CỜ ĐÀO BAO XÁC

*

Cờ đào bao bọc xác dân

Người trong nước lũ Hồ sân đại ngục tù

Địa điền cải cách Chú Thu

Thanh trừng nội bộ kẻ thù truyền kiếp giao

*

Đá banh ba tượng đái gào cù dinh thiên pháo đồng trào lậu giang mai

Lòn trôn đại háng hột xoài

Mồng gà hoa khế nô tài sợ Minh khai

Hạ cam bể mánh đầu cai lồn tiên cúm núm Mao Trạch Dông cu dài

*

Bởi chưng LIN thượng cờ tây

Cầy tơ AID oạp vú nàng chàm quạp lây

Một chửi cha ba mắng thầy

Tam thanh tứ khoái tứ đổ tường lửa vây

*

Phong tình hoa liễu xum vầy trầy vi tróc vảy theo mây hồng phong về

Đi B ông Ké ô kê

Bầy tôi phó nháy bốn lề lựa tiểu khê

Già chánh thiếp nhỏ ái thê lầu tồn không bỏ bồn lê cũng chẳng từ

*

“Cội nguồn Pắc Pó định cư Ba Đình tạm trú thủ thư Hà Nội trình”

*

ỐP MA ÉP QUỶ

*

Ốp ma ép quỷ lú đầu ra trú lọng bạch cung kính chiếu tà

Phóng trụ lồn tiên thiền cúm núm đít cua miễn cáy xứ kỳ hoa

Tư bản dễ gì chê Phú Trọng

Tám vòi bạch tuộc tuốt phương xa

*

Vua quỷ sao bằng đế quốc ma

Tự do dân chủ đuốc soi bà

Thổng bí thơ hài chèo cộng sản Chí Phèo ăn vạ cố can qua

Kiệt vặt lầu tồn khinh bèo muỗi vỏ dưa ruột chuối cuội ngôn là

*

Bần cư Mỹ phượt đại thiếu gia gừng tỏi khoe khoang lão giặc cà

Ngoài cổng thuyền nhân tân thủ cựu tung hô đả đảo bất khả hòa

Tê Phê Phê  giãy kèo nèo cọng

Diều hâu cá rốt chẳng sương sa

*

Hồ Minh Chí nước tmuôn làm cha

Qúy quốc Cu Ba ngỡ ở nhà

Ngu si cận nhỡn Hoa Thịnh Đốn

Việt vương cuống rốn độn Trung Hoa

*

ĐẢNG CƯỚP SỢ TRỘM

*

Biệt thự cử cán búa bự

Chung cư trử cụ thử nhỏ

Nhà thương đặc cỏ tồn lầu

Chuồng trâu vườn trầu nhăn răng sâu

*

Cờ đào không bọc binh đâu

Dân oan mất đất bao đầu quy hoạch treo

Ngọa sơn quan lớn ngáy đèo

Tượng lo bão lũ óc eo ma chân dài

*

Tay bằng miệng miếng oan sai

Mười năm không dài bảy tỷ lấy lại oai

Trên quan lại dưới quan sai

Thiên lôi âm tướng độc tài trị dân đen

*

Hôm qua Tất Tố Tắt Đèn bữa nay Trần Đỉnh quân đăng Đèn Cù nhầy

Ba Đình Hà Nội đu dây

Nga Tầu Mỹ hạm có ngày đầy thuyền nhân

Năm trăm đại biểu tâm thần tốc cao xa lộ phi trường thu phí cân

*

“Nhà cao cửa rộng bất cần tù lương tâm trọ trại giam Khám Chí Hòa”

*

BÔ ÓC BÒ

*

Nước Hồ Minh chí loạn luân cha con cháu chắt đội quần chung một bà

Phú ông Trọng lú cờ Hoa

Phành mang Thung dái bảo hòa lão Vũ Khiêu

Kỳ duyên ráng đẻ bọc điều cửa mình gọi Bác cụ tiêu diêu sương mù

*

Việt Nam ba thốn đánh cù

Ngặc ca bèo muỗi cây tu đại tặc cầu

Quang Trung hoàng đế rể dâu

Trăm họ đồng đầu quy hoạch cậu Nguyễn Du

*

Bí thơ tổng lú nhảy dù cộng sinh sản đẻ thằng cu đen thùi lùi

Bốn mươi năm trước trốn chui

Thuyền nhân thủ cựu lờ-ôn chùi lọ nghẹ than

Bởi chưng tham ngải bỏ vàng xã hội chủ nghĩa tìm trầm dầu dó thâm

*

Học môn lịch sử trò câm

Đến giờ thấy điếc thông tầm cô ngoại dâm

Thanh tra vấn đáp tè dầm

Tù lương tâm nhốt hết lấy bô hầm óc bò heo

*

Ô VAN KHÍT ĐÍT CUA

*

Đi như chó chạy ven sông bờ hồ cẩu chực phân đồng dân thải ra

Loi choi nhảy dựng ngôn là

Lầu tồn vặt kiệt giặc cà cha cửa mình

Bơi trong nước Hồ Chí Minh “phờ la” quốc cộng vá trinh cái đổ bà

*

Biển đông bá chủ thám Hoa Kỳ Duyên Khiêu Vũ Lambada V.N.C.Hòa

Ta về ta tắm ao ta

Thiên đường cỏ đặc quyền tà mùi thối tha

Dân trong địa ngục sơn hà chính mo ép quỷ lừa ốp ma bưng về

*

Học trò bịt mắt bắt dê diễu hề phóng trụ T.P.Phê lộn lề

Chí Phèo Bá Kiến ô kê

Trong mâm xôi thịt  Phú Trọng ê răng quyền

Đảng dư lợn đỏ hai viên cộng hòa dân chủ đa nguyên cái đầu bờ.ù.uồi

*

Cuống nhau Trung Quốc nắm chuôi len trâu Tấn Dũng chuối chín mù-ồi tiến vua

Tây phi Mỹ phượt tiền chùa

Tha hồ thị vãi cáy cua càng hai còng

Thuyền nhân ngoài cổng chổng mông mắc ị trong lòng mặt tĩnh bình chân không

*

“Trọng phi cơ thuyết đại đồng Oval bóp méo Oral Tờ.ông.gồng đít cua”

*

CỘT ĐÈN KHÔNG CÁNH

*

Quê ta có những cột đèn

“Tan sương đầu ngõ” trường miên tỉnh giấc nồng

Hải Dương bức xúc Mao lông

Ủy viên công cụ một lòng xin từ quan

*

Ngày xưa phóng pháo ba càng bữa nay xôi thịt chẳng tham mở thêm hàm

Thông tin lề phải càm ràm

Quy trình thoái đảng Hồ răng ham ngay tình

Lý gian phản động chí Minh trung ương chính trị cửa mình tựa lỗ trê

*

Nông Xuân ông Ké đi về

Chú Thu thập bát ái thê cũng bốn lề

Cớ chi đệ tử tiểu khê

Lâu la chẳng kiếm tấm mề Vàng đay hơn

*

Có chăng xúc xích căm hờn xác dân không bọc trơn tru trong xe thùng

Hay con cờ-ặc nổi khùng

Bật tung nón cối không dùng bao dép râu

Tam thanh tứ trụ phát rầu một ông lu lú thêm thằng công ngủ ngu

*

HÀM QUAN THAM ĐÚC GANG LUYỆN THÉP

*

Nghi phạm chưa can án đảng thưởng nóng công an

Báo lề phải trình làng

Tử hình thay thẩm phán

Mười vạn niên mới đáng mạng của kẻ sát nhân

*

Hồ như cả triệu tuần thân nhân thăm mỗi tháng

Danh xưng được tòng táng

Theo số máng trong tù

Từ đây sống như tu trước kẻ thù dư luận

*

Một ông Nguyễn Thanh Chấn

Còn trăm thằng cấn oan

Họ hàng chẳng vinh quang

Nơi pháp trường lãnh đạn

*

Luật đời thường sỏi sạn hở kẽ tóc chân tơ

Gần cuối tàn cuộc cờ tờ giấy đen hóa trắng

Lao trung luôn cay đắng thắng mãi con tự do

Một chú gà đút lò bồi thẩm đoàn lo nhậu

*

“Tiến sỹ luật thi lậu linh cẩu cũng đậu theo

Chết cha lũ dân nghèo án treo trong nhà chứa”

ĐỀN BỒI OAN SAI

*

Thập niên lãnh bảy tỷ hai đố đồng chí dám trổ quan tài sau mười năm

Đỗ tường tứ khoái khỏi nằm

Ngồi trong khám tối hờn căm mối oan tình

Bồi thường chú phỉnh vá trinh danh xưa phục hoạt lỗi nay đổi chương trình

*

Nghi can trở lại tình hình

Dáng mai chỉnh sửa không xinh không tốn tiền

Ăn lành cơm hẩm ở hiền

Trại giam cực tốt không phiền giám thị khu

*

Cam đoan không được trả thù điều tra đấm đá quay cù xong nhảy nai

Chủ mưu bất khả cung khai

Ai gây nên nỗi oan sai như thế này

Pháp trường quá cảnh rủi may thuốc không độc tính súng cai chẳng cướp cò

*

Khói trưa lửa muộn nên ho

Xương đau sụn vỡ con bò thường trắng răng

Tiểu đường nhờ có rau măng

Nhuận trường cháo bẹ không tăng lượng máu hồng

*

CỜ ĐÀO BAO NHŨ

*

Phi hành cộng sản lá mơ phắn Mao thối địt tôn thờ đã rõ dơ

Phượt oan dân vẫn đợi chờ

Sex-Tour váy ngắn lơ thơ tơ chân dài

Nhân dân chính trị mắt tai một dư lợn đỏ bằng hai đài phải thanh

*

Lớn không vin cả gãy cành

Nhỏ quan ru rú to hàm công ngủ ngu

Phành quang thung dái lù đù

Vác lu lánh nạn chổng khu chúi xuống sình

*

Sinh Cung nước chí Hồ Minh như hoa lục Bình tiểu Đặng họ vinh quang

Nghi can nóng thưởng trình làng

Mò cua đếm lỗ bắc kim thang đoán trời

Nghị ngồi lắc gật thảnh thơi bồi thẩm đoàn đứng thiên lôi nằm khẩu dâm

*

Vô tâm đức cống thông tầm

Quyền im lặng thằng câm con điếc đặc đòi

Sương tan đầu ngõ hãy coi

Ba Đình thái thú loi choi tựa cào cào

*

“Chàng bè châu chấu hái sao lồn tiên chem chép cờ đào vú nàng dân”

*

HÒA BÌNH TIỆM TIẾN

*

Hành quân chẳng phải đi Bê miền trung trực chỉ bốn lề mã pháo xe

Hàng ngang bội độ be he

Cào cào châu chấu dọc le le vịt trời

Thúng thuyền ngu cắm thảnh thơi canh tiều ngư độc ngoài khơi phao khôn liền

*

Phải chăng công cụ trường miên

Giấc nồng chợt tỉnh mộng giao liên láng giềng

Ba Đình thái thú Kỳ Duyên

Vũ Khiên đạo dụ ước nguyền rối tóc tơ

*

Lòng dân phẳng lặng như tờ bạch thư ý đảng lơ thơ khoan vén rèm

Mút Cu như ngậm cà rem

Đệ huynh đấu đá để xem binh bên nào

Tam thanh tứ khoái thuốc lào Trần Dân Tiên Lãng khói Mao lờ-ôn hồng

*

Dũng Hùng công ngủ chổng mông

Hòa bình diễn tiến tam tòng Tầu Mỹ Nga

Trọng Sang tấn phú đồ bà

Trung Hoa dân cóc cái lập là tuyệt chiêu

*

ĐÒN CHẬM HÈO NHANH

*

Đa tướng bất tài nan thọ địch thiểu năng vô cảm khó chiêu dân

Tam ngu tứ lú đầu đần

Xâm lăng đến cửa phân thân định nhày dù

Một hai công ngủ “Caribu” năm sáu thằng lù đù Mỹ phượt vác lu

*

Chí Minh Hồ dưỡng bầy cu

Đạp đầu dân đội kẻ thù đít chổng khu

Tặc cầu bèo muỗi Mút Cu

Cha già cõng một gánh bù mười trẻ con

*

Lợn dư heo đỏ ba hòn SÀI GÒN HÀ NỘI HUẾ còn hầm Củ Chi

Vinh quang Hồ hởi người đi

Bắc Kinh phấn khởi cục chì đến bộ lư

Thành đô hội nghị thiềm thừ thất phu trí thức trầm tư tam thất tòng

*

Khỏi cần khóa cổng đóng lồng

Năm châu biết rõ đại đồng chạy muôn phương

Ốp Ma ép quỷ vô thường

Tiên thế chiến hạ thủ vi cường khẩn trương

*

“Hãy lôi tượng đái gầm giường quốc gia huy động khai mương rác tồn lầu”

*

PHÚ ÔNG ĂN ỐC

*

Lửa gần vặt kiệt ba chân lầu tồn nước chảy hiến thân phỏng giái giùm

Phùng Thanh tượng đái chùm hum

Tý con cụ Tỵ lưng khum đáo kèo nèo

Thúng thuyền chưa kịp kéo neo phú ông công cụ thèo lèo còn dính keo

*

Vén mây trên dốc Cheo Reo

Tan sương dưới đèo bộ đội Hồ chồn cheo

Nhỏ chẳng theo lớn đánh hèo

Chó không chực cứt bắt mèo hù dọa heo

*

Dân oan xóa đói giảm nghèo ngoa ngôn chú phỉnh án treo mỏ Tầu dầu

Dư lợn viên bám đít trâu

Cai dù pín ngựa ruồi bâu đầu Ba Đình

Sao hôm phóng hỏa độc tinh liều mình cứu chủ Bắc Kinh khinh cửa Mình

*

Tập Chương Hồ tặc Chí Minh

Tình hình tài trợ thợ chụp hình chính mo

Ai đưa con sáo qua đò

Cò no bạch ốc cốc mò Trung Quốc lo

*

GIẶC NHẬP NHA ĐÀN BÀ

*

Tình hình trả thợ chụp hình

Ta ơi nặng nợ mối tình cái ta ơi

Trời xui đất khiến thế thời

Ba Đình Hà Nội Bác xơi ngay cửa mình

*

Chí Minh nước lũ độc tinh biển đông không chém cá kình giúp ngư dân

Đảng xây cao tốc dồn lần

Long lân quy phượng đội quần Tầu rủ cưa

Thúy đi rồi lá mơ chưa vẫn còn thối địt Diễm xưa lẩu thịt cầy

*

Công an cai trị cối chày

Hậu sinh khả quái mặt dày dư lợn viên

Giáo dâm đạo dụ cuồng điên

Luân thường đảo lộn kỹ cương dưới hầm hào

Nhị nhân tiểu lý phi lao T.Lan lưu huyết nhất dao sáu mạng người

*

Hồn Hồ ly xác đười ươi

Đám tang khổ chủ vẫn cười tươi Trung Hoa

Đồ bà chớm nở duyên xa cành vàng lá ngọc đòi quà giữa canh ba

Nội gian giờ Tý hết la Lambada khỏi Click Disco thôi tồn lầu

*

“Nghe như có tiếng vó câu ngựa xe như thủy hà về Đà Nẳng ngơi”

ĐIỆN BÁO CỬA MÌNH

*

Lên cao lầu tồn đa đô la rúp hét

Xuống hố vặt kiệt nhân dân tệ thiểu mao

Một bầy bọ chét dàn chào

Bò hung đỏ ló cờ đào Kít sinh dơ

*

Mút Cu Hoa Thịnh Đốn chờ trở cờ tứ tốp làm bơ Tử Cấm Thành

Bắc Kinh đòn chậm hèo nhanh

Ngặc ca bèo muỗi bao vây quanh tặc cầu

Người đi khấy động bể dâu chính mo âm hộ cây tu ngôn lập là

*

49 bước qua 53 nhảy lại Sinh Cung đe dọa táo ông côn

Ta là chúa tể càn khôn-liềng anh liềng chị tránh xa Nguyễn Tất Thành

Chú Thu thập bát lộ nhanh Hoa Kỳ tửu nguyệt trộm tình Đặng dĩnh Siêu

Người về gây cảnh tiêu điều C.C.R.Đ rán chiều Mát cơ Va

*

Hồ Quang Phúc Kiến thay da Quảng Tây đổi thịt cha già Hồ Chí Minh

Nguyễn Ái Quấc bực cửa mình

Phó nhòm làm bánh chương trình  bình phương tây

Hang Pắc Pó chó lẩu cầy mái tơ mường mán nùng tày xào ướt tay

*

ĐIỆN CẨM LIN BÁO

*

Óp Ma Mỹ trảo ép lão Pu tin vặt kiệt cửa mình lầu tồn ca ngặc

Chí minh chí trảo cửa mình Minh Khai không ngại ngoại tình lậu giang mai

Hồng Kông tửu sắc Mao đài

Phong lao cổ lại Lin phổi đai trong tù

*

Chị Thuần chí nhũ Chú Thu Ba Đình đảng bộ Xuân Khu ông Ké vào

Thanh Mai trúc mã đổi trao

Muội Vàng bộ đội nghẹn ngào con trôi sông

Trong hang Cốc Pó đại đồng chim ca cu hót tồng ngồng lông giống nhau

*

Tống Văn Sơ cà giặc Tầu

Đêm tam quốc tế tặc cầu cẩu Hồ Quang

Tập Chương gián điệp hai hàng

Trăm môi ngàn lưỡi một lằn Ái Quốc ngao

*

Mượn cờ vá víu vàng sao độc cô phướn huyết củ tịt Mao gian hùng

Ở đời muôn sự của chung

Nguyễn thị Năm hóa dị dung ân trả thù

Trải qua non sáu tháng tù lao trung nhật ký đạo ù ù trộm thơ

*

“Bảy trăm đài báo như tờ không thanh vô tự đợi chờ tú lơ khơ”

*

LONG THÀNH NHÃ CA

*

Vũ khí đi vũ sexy vũ khí về “vũ như cẩn” Trọng lú chê trú lầu tồn

Sa Va Na Khẹt liền khôn

Liềng anh liềng chị lờ-ôn Ké Thầu Chín trâu

Nắng mưa Căm Bốt ấm đầu Tây Ninh xăng lậu làm giàu bị đắp mô

*

Nam vang vọng tiếng bóc mồ

Cáp duồn di tích côn đồ bởi Bắc Kinh

Sát nhân diệt chủng mô hình

Vina-Sea hán hóa cửa mình Hồ chí Minh

*

Bồi tây làm bánh chụp hình Sex-Tour  đại lộ vá trinh Nguyễn Tất Thành

Giết người nhuộm đỏ rừng xanh

Hồng binh công cụ giải phóng quân SÀI GÒN

Thành Gia Định đủ thức ngon nem Thủ Đức bưởi Biên Hòa giòn cù lao

*

Công trường cẩu phỉ lao xao

Tặc cấu tiếu ngạo Knock-out V.N.C.Hòa

Liên Trường dẹp tiệm võ khoa

Văn phong tẩu thoát như ma biến kì hình

*

TRỌNG TÂM THÔNG TẦM

*

Tâm thần phân liệt Tâm Thanh phê bình kiểm điểm đúng tâm thông ba tầm

Thi bay Phú Trọng ngọng câm

Du ca Dũng điếc Thiện Nhân hâm Hùng mù

Văn phong bộ đội chổng khu ngắt câu Hà Nội thúng thuyền lù đù bơi

*

Ý thơ  cay cú tại trời

Nông tri thiển cận không mời ngâm tào lao

Dưới trên đọc hữu có bao

Bầy đàn rận rệp thét gào ngoài cửa sương

*

Thà như nhạn lẻ đứng đường hơn làm tượng đái dưới rảnh mương tặc cầu

Nhìn non sông nạn lòng đau

Nghe vong quốc hận đêm thâu cũng đoạn tràng

Hàng ngày trải mật phơi gan bồi tây nô Mỹ háng làng đừng lẫy khan

*

Ngũ thường Phú Trọng tam cang

Khổng Phu Tử tự hán gian Hồ ly Người

Giống dòng con cháu đười ươi

Bất minh thế sự khóc cười Trần dân Tiên

*

“Blogger chẳng phải vì tiền tự do ngôn luận làm phiền dư lợn viên”

*

XI XI NỊ SEX

*

Tâm Thanh đạ tạ tri thi

Tố chè dư lợn viên xì Hack sexy

Like thơ lái lụa Mẹc xi

Cám ơn heo đỏ cơ phi phỉ tặc cầu

*

Thanks-Kill hùng Dũng Sang giàu tâm méc lục xì Trọng Phú tham ô

Un-like tượng đái lõa lồ

Kéo bồ kết bạn tồ tồ bô trường Tô

I Love tử sỹ không mồ Hate kẻ phá mộ lính V.N.C.Hòa

*

Tôi chê những đứa muốn quà Bắc Kinh nam hãi thông qua lũ Ba Đình

Lập trình đáng chán bất Minh

Doan mõm rộng Phóng nhân tình Tòng rủ cưa

Chẳng ưa sáng nắng chiều mưa nô la bồi hét sớm trưa buôn thịt người

*

Tôi ghê lãnh tụ đười ươi

Tôi tởm bợm bãi môi cười mũi Cà Mau

Tôi khinh dể bọn len trâu

Bạc đầu khúm núm tồn lầu Mỹ ngặc ca

*

QUAN KHÙNG QUÂN ĐIÊN

*

Bắc Kinh Hoa Thịnh Đốn Hồ-Chí Mimh nam hải bắt bồ Cam Bu Chia

Biển đông miếng bánh không bìa

Ngư dân vặt kiệt sinh bia cà giặc đời

Ngặc ca lủng lẳng cầm hơi bốn lế cầu tặc bơi cao su tẩm dầu

*

Hòa bình tiệm tiến len trâu

Vó câu Vọng Các tồn lầu muỗi ngàn voi

Đánh nhau sứt mũi rụng vòi

Sấu vỡ trứng giòi tượng nhiễm thuốc trừ sầu

*

Chó hùa dư lợn viên gâu

Nhất tướng trúng Thầu-Chín họ Hồ khô lâu

Thất phu loạn thị tạp màu

Quốc gia chính tả không biết đâu chánh tà

*

Nhập nha trí ngủ ốp ma ngoài sân ép quỷ chiến chinh ca sẳn sàng

Ba Đình Hà Nội hốc hang

Quan tham bốc hốc hôn làng Vũ Đại Khiêu

Chiều nay nắng quái rán chiều Trần dân Tiên Lãng tuyệt chiêu vẫn chưa dùng

*

“Đứt dây thanh đới tam tùng quân đội phát khùng chú phỉnh quan điên”

*

QUÂN HỒ SAO BĂNG

*

Tan sương đầu ngõ sương rơi vén mây độc đảng đảng tan băng rã phần

Cáp duồn sát thát bất phân

Đại đồng đủ phận phẩn ra cộng sản lời

Nhân hòa địa lợi thiên thời ác nhân thất đức đất lời cái củ chi

*

Tam thanh tứ trụ ra gì

Ba Đình chỏng gọng họng phì cứt nhân dân

Viết Thanh đại tướng đội quần

Vẽ vời chỉnh cán luyện quân đời Bá Thanh

*

Phùng quang Thanh tượng đái phành dái thung lỗ rốn lồi khung tử cấm thành

Căm bu chia thức ăn nhanh

Lầu tồn vặt kiệt nam vang giành kiêng mu

Đạp đầu dân đội đít thù “Sa ma ki” lú Mút Cu-Ba thằng hèn

*

Tin không lạ cũng chưa quen

Xe Tank đại pháo đốt đèn kéo binh đăng

Từ đây bộ đội nhiều thằng

Nhà nghèo xuất trận bạch đằng hồ sao giăng

*

GIỜI ƠI CÁI CÕI ĐI VỀ

*

Sinh Cung chính sách ngoại giao mép đao mười lưỡi môi máu đào nguyên ao

Mượn cờ vay phướn huyết sao

Không dzái Mao củ tịt cũng lậy Hồ cá con

Trong rừng “bắt cái nước=Fuck” non xuống SÀI GÒN chanh đá bia lon liệng già

*

Lầu tồn cây tặc ngặc ca

Ốp ma ép quỷ thế chiến ba tình hình

Sống trong nước Hồ chí Minh

Như cứt lình bình chó cướp sẳn bên sông

*

Nông Xuân Thu Ké đầy đông bỏ chim vào lồng không chống mái phòng không

Nay mai “chúng cọt:T.Q” tấn công

Trống cơm bộ đội vỗ lờ-ôn nghênh tặc cầu

Ai gây nên cuộc bể dâu vong Thị Mầu hỏi cõi đi về những ai

*

Phải chăng toàn lũ đầu cai

Chân gỗ Trọng lú tay sai Hùng Dũng Sang

Trăm năm ngậm ngải tìm vàng

Đức cống dzàng dzàng đạo nạp vô làng hôn

*

“Dzịt kiù kiú lũ ác ôn côn đồ vem bẹn ngoại ô tử cấm thành”

*

MAO ÍT LỜ ỒN NHIỀU

*

Tôi yêu mãi lá cờ vàng in ba dòng máu bắc trung nam anh hùng

Linh hồn tổ quốc của chung

Không thương phướn huyết quan khùng dân quân điên

Bởi chưng cà giăc Dân Iiên Trần gian nào loạn ưu phiền não giang sơn

*

Mặc cho tổ quốc căm hờn

Tựa như hồ cá thờn bơn thích tặc cầu

Ba Đình Hà Nội khô lâu

Vinh qquang Mao xí tốn lầu Bắc Kinh thang

*

Bên dịa ngục phía thiên đàng lề dân lối đảng hai hàng lệ ngược xuôi

Xã hội chủ nghĩa đầu ruồi

Cấm cu chó đái nắm chuôi tử cấm thành

Nga Tầu Pháp Nhật Sở Khanh Sài Gòn Minh lớn buông Small mành Big Bang

*

Đồng minh tháo chạy hôn làng

Hang Pắc Pó ló chó vàng Sinh Cu-ông

Buôn dân bán nước tồng ngồng

Dâm thi Hồ thị Mao ít lông lờ ôn nhiều

*

DOAN PHÓNG TRỤ TÒNG

*

Bụng ốc vượt rào khoe Đít Cua

Ốp Ma ép quỷ lú đi tua

T.P.P. cuộc mùa mua bán

Phú Trọng bần khinh trước cổng chùa

*

Vũ khí sát thương kèo nẻo cọng

Nhân quyền cà rốt chốt chẳng đùa

Thương mãi thế nhân thường kiếm lãi

Tiên thần thánh đế cũng hơn thua

*

Nếu biết gậy ông Dung Phục Mộ

Đố thằng vặt kiệt quả chanh chua

Bèo muỗi lầu tồn chung định hướng

Tái sò bóp thấu ngọn càng cua

*

Ngoa ngôn xảo ngữ búa liềm xua

Việt Vương câu cá cộng sản bùa

Con gái Ba Đình Hà Nội đẹp

Ton ton Mỹ Nhật được rủ cưa

*

“Thúy mới đi rồi Diễm đã xưa Nông Xuân Doan Phóng trụ tòng lừa”

*

PHẨN VIỆT VÂNG

*

Tặc cầu “tháu chẩu:cướp” tồn lầu

Hồ mảng xà vương hai đầu tự cắn nhau

Con cò bặc cú trồn lâu

T, Lan cổ tích thủy trâu Thầu Chín màn

*

Lề dân lối đảng đi ngang trừ phi tái lập nước Việt Nam Cộng Hòa

Nhân dân thế giới bài Hoa

Kiều bào hải ngoại bỏ qua không nhận quà

V.N. bất khả cùng toa thuốc tầu đặc dụng chữa xa không cứu gần

*

Ốp Ma ép quỷ nắn gân

Pu tin cương cần tất họa sẽ sát thân

Ngặc ca tưởng bở bảo trân

Không ngờ dầu khí lực thần kì linh đan

*

Việt nam có nước VIỆT NAM

CỘNG HÒA định phận ra tòa án nhân dân

Bắc trung nam bất khả phân

Mỹ Nga tranh phần phẫn nộ phẩn năm châu

*

MỤ ĐỐP CỤ MÕ

*

Mụ đốp bộp chộp bốc hốc : mụ ngốc

Thằng mõ chặt cỏ hôn làng : thằng ngang

Chiềng làng chiếng chạ cái bang

Tài chưa đến tuổi hội tan chiếm ghế ngồi

*

Nhiều chàng rỏ giãi ướt môi trung ương mở tiệc thịt xôi có nhiều nàng

Nhởn nhơ khoe hốc cùng hang

Mừng con mẹ đĩ thị Doan đón tặc cầu

Ba đình trăm họ đưa dâu có ông đẹp lão dài râu cầm trống chầu

*

Bá quan quỳ gối cúi đầu

Muôn tâu bệ hạ tồn lầu của không khai

Nằm cười đứng ngậm ngồi nhai

Vừa đi vừa gặm lai rai chuyện anh hùng

*

Thoát trung phải cậy nắp thùng Ba Đình thái thú đậy hồng chung lâu rồi

Đúng dzồi cậu chó giời ơi

Cờ tây hạ cầy tơ mời khuyển mã xơi

“Giăng đơi bắt cái nước=chơi” hời Hoa Kỳ tửu nguyệt giường cơi bơi một mình

*

“Còn ai ngoài cụ bất minh chánh danh khách trú chình ình trong thạch lăng”

*

CHIM MẤT LÔNG

*

“Thời ma quỷ nổi cơn hỗn loạn”

Thế Hồ Qiang đại náo giang san

Điều bốn hiến pháp khiếu oan

Hiếp dâm luật lệ làm có mang Thị Mầu

*

Dụng liềm búa công an mâu thuẩn con tự do đúng chuẩn quy trình

Đảng quy hoạch đĩ vá trinh

Đố nhân dân dám biểu tình quy định viên

Trung ương chính trị nhập thiền niết bàn giải phóng riêng phòng sư hổ mang

*

Sao vàng phướn đỏ hở hang

Ba size bồi đắp hôn làng thay khẩu trang

Đạp đầu dân hợp tam cang

Ngũ thường đột đít Việt gian đạo đức Hồ

*

Tập Chương xây dựng côn đồ xã hội đen đỏ cặp bồ Mafia

Nhục này gán tội quốc gia

Tàn dư Mỹ Ngụy đồ bà Sinh Cu-ông

Chí Minh Tố Hữu tá lồng chim cu mất một sợi lông cũng truy tầm

*

THƯƠNG HẬN

*

Hán nô khó đọc đặng thơ tôi chẳng có thịt xôi đỗ cỗ mồi

Chẳng rải dứa thơm chiều ngạ quỷ không bầy tôi lưỡi dụ ma gia

Tôi có trong tim cả sơn hà thế giới ta bà cõi sát na

Tôi có trong lòng mình thương hận sinh linh chết trận mãi không mồ

*

Tôi có trong tay mảnh cơ đồ

Viết bằng máu đỏ của dân tôi

Người ngồi muôn thuở đầy thương tiếc

Chiến tranh huyết nhục giữa hai bờ

*

Bến Hải năm xưa buồn bã lắm Hiền Lương long nhịp mộng vợ chồng

Em ở đầu đông tôi cuối đông

Uống chung mạch nước một con sông

Ngoại bang pháo kích vờ mưa móc tôi cối chày qua khạc lửa hồng

*

Tôi có trong tôi rượu ủ nồng

Xuân hạ Mai Hoài Thu rã đông

Tôi ước ấm lòng cho người ấy

Nhiều năm khao khát bóng đàn ông

*

“Tôi có bên tôi bọn láo lông tặc cầu giặc khẩn súng thần công

Tôi trách người mang về vũ khí đạp dân đội địch  ký hàm thông”

HỒI HƯƠNG PHÓNG UẾ

*

Chó khôn tha kít sinh dơ

Người ngu thả tượng đài bờ Phành quang Thung

Thế gian luận kẻ gian hủng

Tam Thanh tứ trụ bọ hung chết trong mùng

*

Bởi chưng lãnh tụ Sinh Cung cấm phòng lậu thượng mã phong phung hủi cùi

Nhân dân quốc khánh mừng vui

Biết đâu xác mục xương vùi cảng không thơm

Trung ương chính trị lùi chồn rủ cưa Phúc Kiến lộn lừa bờm bồn lê

*

Ngựa đi Quý Ngọ mã đề

Hồi dương xú uế mùi dê băm nhăm chuồng

Bốn mươi năm tự nhiên huông

Viết Thanh ba thánh diễn tuồng Phùng quang Thanh

*

Tặc cầu gõ nhịp cầm canh lầu tồn vặt kiệt máu tanh Mao ít nhiều

Trông chầu chưa được nguyên tiêu

Vị Hồ củ tịt tuyệt chiêu tử cấm thành

Hổ mang vấn tự bà Đanh Thúy Kiều độc sách Sở Khanh đúng đây dzồi

*

MAI HOÀI THU HỢP XUÂN

*

Đêm chưa tan mùng màn còn chăn chiếu

Chuyện trăng hoa đừng để liệu kiếp sau

Hãy dẹp đi những cay đắng riêng sầu

Ta làm mới màu Mai Hoài Thu nhé

*

Tuổi hợp xuân xin em dừng lặng lẽ

Kẻ đa tình không nếp tẻ trẻ già

Hãy quên đi cát bụi nhuốm đường xa

Bên quê ngoại gốc đa mơ quán nội

*

Rồi chúng ta dẽ vui như trẫy hội

Vào chùa Hương đại xá tội vong nhân

Thương lắm thay những người bệnh tâm thần

Ghét lắm lắm dư lợn viên vu khống

*

Em sẽ thấy anh áo dài khăn đống

Khiêng kiệu hoa trong ấy chỉ có em

Bắc trung nam lúc đó mới bình hòa

Không có lũ cò mồi chuyên hóa giải

*

“Duyên hạnh ngộ cầu ô cho trai gái giữa Bích Câu ta thoải mái kết hôn”

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét