Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

MỘT KHOAN HAI GIÀN


MỘT KHOAN HAI GIÀN TAM LANG TỨ SÓI NĂM ROI SÁU TỘI

*

BẬP BÌNH BÔNG

*

Bông bông bông ba không Đặng Tiểu

Bình bình bình theo kiểu Mao lông

Bập bình bông trăm hồng đưa nở

Bập bình bập mụ đỡ ba ông

*

Tưởng rằng đã hết bão giông không ngờ Tấn Dũng lập đông Ba Đình

Độc cô ái nữ láo lông

Tây du Mỹ phượt một công tước hề

Madam Phi Mom Ân chán chê Âu lo Úc sợ gái xề tả tơi

*

Tam tòng tứ đức sống đời nhân dân tệ mẹ thảnh thơi động phòng

Xà sàng dùng tạm nghênh phong

Phú ông bắt mã gả chồng cho con

Xem ra còn đủ hai hòn con tự do hon hỏn củ tròn tròn song bi

*

Từ đây tuyên bố rể nhi phi nhạc tế bất hành nghề Á ty

To hàm quan lớn mặt lì

Lấy con sỹ quan Ngụy ai chì hơn ai

Cà Mau ba ếch cao đài hiếp dân luật lệ kệ người ngoài rỗi hơi

*

BẢY HAI PHÉP KHỈ

*

Đập đôi cánh gánh giang sơn

Tránh Hồ lãnh tụ ác hơn kẻ cựu thù

Hỗn danh Ông Ké Chú Thu

Ngu thua Các Chú bú dù chậm như con rùa rùa

*

Nước non loạn xạ mò cua

Bướm bầy hộ lý của chùa giả chư tăng

Canh ba giờ tý cương cần

Vào ba ra bẩy cù lần lười đẩy đưa

*

Chơi xong quăng xác từa lưa

Để cho thằng tớ con thừa nó cưỡng dâm

Minh Khai Nông Thị ó đâm

Khăn tang hai họ thủy trầm Vàng lẫn Xuân

*

Hai tay cởi một chiếc quần

Đồ lề lỉnh kỉnh xà bần Thu cú sau

Nhì râu tứ củ tam đầu

Nhất lưỡi hảo cầu thượng hạ cuộc bể dâu

*

CÔNG AN KIÊU QUAN

*

Kiêu binh giữa ngả ba làng

Mua bán chàng ràng bốn năm giải khăn tang

Bắn banh đại háng một nàng

Tưởng pháo ba càng bẻ cổ hai chàng lái lụa mơ màng hạng xài sang

*

Ông già yếu vía nhỏ gan

Phân trần hết cách thở than chết vội vàng

Thiếu nhi theo đám di tang

Quách chưa đốt tàn đạn lạc trúng bàng quang

*

Cô nương đi đứt đoạn tràng

Vướng ách giữa đàng một gánh hai dây quang

Biểu tình tọa kháng dân oan

Dư lợn viên tràn cột cẳng nhập vào hang

*

Ven đường thôn nữ vô can

Mục thị rõ ràng thịt trổ máu đỏ loang

Lão ông lưng túi rượu đàn

Ràng buộc kỹ càng dùi cui đập toang hoang

*

BA TƯ ĐẤU ĐÁ

*

Cây lộc xinh không mọc Ba Đình

Đảng lập trình

Bá Thanh gỗ mỡ

Không xấu hổ vạn ứng vàng tâm

*

Dụ lục lâm cấy trứng sâu tằm

Quý Ngọ lầm

Trung ương giải phóng

Hà Nội nóng giải nhiệt bóng sưa

*

Che nắng mưa chỉ chừa đặc cỏ

Giống dầu gió

Gỏ gụ khó thay

Bông bụt bay bày Hoa cứt lợn

*

Dũng ba trợn tưởng thú tham quan

Bọn to hàm

Trùm sò đấu đá

Giỏi đập phá không khá dựng xây

*

“Học sách thầy bầy hầy cách mạng”

*

TÌNH BẰNG TRỐNG CƠM

*

“Tình bằng có cái trống cơm”

V.N.C.H. thắng Hà Nội chẳng thơm cỗ mồi

Ba Đình không bốc mùi hôi

Thạch lăng Mao xí chỗ ngổi toàn nhân dân

*

Bông bông cứt lợn ba không đại đồng đúng chỗ chó chạy rông đúng đường

Heo không đái bậy cạnh phường

Nhà thương chẳng nhún nhường lĩnh tí tiền công

Bụp bụp cảnh sát giao thông tiền cheo không réo đổ keo núp chụp rình

*

Bình bình bình địa Chí Minh Hồ tra đía cá sặc linh sẽ trở về

Không cần bịt mắt bắt dê

Cầy tơ bảy món nguyện thề giả gà nai

Thủng nham không vá hai chai cô y tá cậu giáo viên được thêm tiền

*

Trung tâm xóm trũng chẳng phiền những tên ghiền chích choác quy xa tiên rồi

Thảo cầm viên thiếu nhi chơi

Lối mờ lề vẫy khỏi mời khách lả lơi

Mâm cơm cô bác cùng xơi chẳng còn cảnh cha mẹ già nhơi một mình

*

THANH XUÂN HOÀNG THU

*

Đầu tiên chuyện ấy em làm

Thanh Xuân bỗng mất lúc cởi quần Chú Thu

Coi như dòng dõi kẻ thù

Vùi hoa dập liễu cu-ông Ké động đào

*

Trần thân cứng cựa em trao dưới bóng cờ Tầu máu đẫm phướn huyết sao

Thiếu nhi Mao ít tuổi trao

Cửa mình rộng hẹp mũi Chí Minh lao vào

Thân môn trinh nữ nhịn đau thương thay chưa thuộc qua cầu Ngụy giả ngu

*

Ba năm lố phải dự trù

Mười hai bến nước lấy chuột chù sướng hơn

Miền nam ôm mối căm hờn

Xung phong du kích không bôi trơn lỗ lù

*

Khốn chăng một lũ ruồi bu khấc Hồ pín ngựa đại du lầm ấu dâm

Mồng mề môi mép tím bầm

Ba hồn chín vía Tập Chương đâm lỗ nào

Trung ương chính trị mày tao bao cao su bẫn vẫn hai bao cổ rùa

*

“Cháu ngoan của Bác xin thua Ba Đình Hà Nội dược mùa cưỡng hiếp tua”

*

BA MA THỦ MỘT CON BÀI

*

Chân dài mang bụng đi cầu

Giật tít lên đầu lá cải lũ ruồi trâu

Váy ngắn Mỹ phượt đến đâu

Đỉa đeo đến đấy xà mâu ghẻ lở hòm

*

Ba Đình Hà Nội đứng dòm ba không không đụng hai giàn xâm lượt khoan

Dân oan một ách giữa đàng

Lỡ mang cờ vàng bác cháu cũng tình tang

Nam nhi ôm mộng dọc ngang đụng phải lão làng cách mạng lề trái gian

*

Táng sân túng dẫn thị Doan phóng trụ bẽ bàng cua gấp cáy canh ram

Công an kiêu ngạo to hàm

Chỉ tay năm ngón bắc hàn nhiệt liệt than

Năm mươi tuổi đảng Bác ban ngồi ị nhẹ nhàng trung tiện cũng an khang

*

Dân đen bức xúc điêu tàn tà quyền chú phỉnh nẩu bị can phá xiềng

Giáo dâm đạo dụ Dân Tiên

Trần hồng miển phí lũ cuồng điên tắm chùa

Cờ đời Ba Má sợ thua con tự do đỏ tư bản mua điếu cày

*

BỎ LỄ XÉ CỜ

*

Con cò cái vạc ăn sương đèn mờ lạc khách cùng đường dò hỏi nhau

Bầy cừu định hướng đi dâu

Xã hội chủ nghĩa giết trâu diệt luôn bò

Ba Đình Hà Nội ấm no đảng lo an phận dân oan co ro vỉa hè

*

Tấn sang túng dẫn thí xe ngân hàng rỗng túi say ke đè mã đôi

Sung hình phóng trụ xuống đồi

Đại hội mười một ngồi chơi xơi nước chè

Phùng mang thanh vỡ ống tre dân hết sợ khè nội bộ vướng mắt me

*

Bao cao su bẩn khó che điếu cày nõ nước te te Hồ vịt trời

Diễm ơi kiều đấy xưa rồi

Thuyền nhân đầu sạn “hát không:H.O”cũng sỏi lòng

Ba mươi sáu bước tiêu vong Ba Ma bốn quỷ đừng hòng lừa ngựa la

*

Ba mươi tháng bốn vừa qua sát nhân đồ tể ra tòa sẽ sớm thôi

Đứng lên trả lại bàn ngồi

Ba miền cầu tõm phân trôi nổi khá nhiều

Bữa qua cướp sẳn bao nhiêu ngày mai thức dậy đầy diều chất hữu cơ

*

“Không nên tổ chức xé cờ của Tầu ghẻ trả bã xà mâu vơ về”

*

VẸM TẮC VỌT TỪ QUAN

*

Vinh danh phản động cực kì “Vẹm Tung Vịt” nấu bát mỳ quảng điễm tâm

Thông tin bé lớn cái lầm Kỳ Hoa bày cỗ đỗ tường lửa một mâm

Tù tương tâm nhập bạch hầm khách phòng “O Ba Ma” điểu lâm tọa đàm

Một giờ bỗng hết điếc câm hay là lũ vẹt thả nhầm tù buôn so

*

Ai đưa con sáo qua đò trung ương chánh trị mất đồ rồi mới hay

Điếu cày nõ tỏa khói bay

Mắt cay không chỉ vài ngày báo cầm tay

Tụt dù Youtube tràn đầy một tô nước béo dính răng bầy mép môi

*

Một tên du kích thuốc bồi ba triệu đảng tịch viên ngồi đốt đóm mồi

Truyền hình lề phải mất ngôi

Lề dân oan xướng thiên lôi đả giùm mình

Bình luận cháu phát bác nhìn phen này quỷ ám động kinh giật thình lình

*

Thiên linh linh địa linh linh bánh đúc lập trình định hướng lẫn cục xương

Táng sân túng dẫn cùng đường cầm cu chó đái vượt tường mành cánh CAM

Phen này nhiều đứa to hàm dái teo lớn chức càm ràm xin từ quan

Tập Chương thiếu tá Hồ Quang lộ ảnh bật cảnh dã tràng công chính mo

*

THỊ TRƯỜNG B.Đ.S.

*

Bán trời văn tự di dời đất quy hoạch bất khả cự lời công an

Mấy mươi tuổi đảng lão làng

Ba gang thốn thổ đúng đại tràng dã man

Lối đảng gia nhập dân oan trái phải rộn ràng hội nghị sản vô can

*

Bắc kinh Hà Nội tình tang trăm hoa đua nở nhịp nhàng cái nước non

Viễn đông hòn ngọc SÀI GÒN

Củ Chi tròn tròn hon hỏn quả bòn bon

Trường Sa Hà Nội bồ hòn ngậm ngọt tiêu lòn Đồng Phạm Văn ví von

*

Giận cá chém thớt một đòn bao cao su bẩn không còn dùng vẻ vang

Nhạc tế lễ mễ hai hàng

Chửi Mỹ chàng ràng túng dẫn khóc vừa than

Độc cô ái nữ nhất lang gia phụ la làng phò mã đại Việt gian

*

Phòng loan Phượng lỡ bẽ bàng bên lao phổi phía xơ gan chọn cật vàng

Gia huyên trên dưới nát tan

Trung ương nội bộ giàn khoan bỗng chém vè

Nướng quân chốt thí đá xe phùng mang thanh tướng tá hèn vội lấy le

*

“Bầy dê cột cẳng be he Mao xích hội hè  tổng dượt lũ le le”

*

THỪA THIÊN DƯ ĐẢNG

*

Cóc hội thập nhất cô mụ đỡ mười hai

Dê Tầu thài lai

Bye bai ngày chiến thắng

Nửa cay nửa đắng nguyên nhân trắng hai tay

*

Thống nhất một ngày thây bày hai chục triệu

Cơm gắp mắm liệu

Củ kiệu muối dưa hành

Tẩy trần máu tanh cây xanh đành trốc gốc

*

Ba Đình nô bộc đảng viên hốc bao nhiêu

Đừng đợi lẫy kiều

Vét niêu chiều thổ huyết

Cà Mau nghị quyết nhiệt liệt chớ hoan hô

*

Mỗi một nấm mồ Hố bất minh lãnh tụ

Nam cu bắc cụ

Đạo dụ cú miền trung

Mậu Thân lạnh lùng Thừa Thiên nỡ “tháu chẩu”

*

PHÂN HÓA TOÀN CẦU

*

Thôi mơ nhé em

Nhà nông nghiệp chuyên chính

Bụi động đình hồ

Khó dính gót chân chân chim

*

Đời của chúng ta bốn mươi năm đắm chìm

Trên liềm dưới búa

Giữa gông cùm xiềng xích

Tám chục kỷ niên trường miên trong cờ địch

*

Em giả vờ thích hay thực sự muốn quên

Nghĩa trả ơn đền

Thiên thu liền báo ứng

Ngô Đình Diệm dựng Hồ Chí Minh xây phá

*

Bè lũ chó má

Đào mả hạ tổ tiên

Đảng cộng sản điên

Vì tiền duyên bán nước

*

“Ba mươi sáu bước chước phân hóa toàn cầu”

*

GÁI SÀI GÒN TẢI ĐẠN

*

SÀI GÒN lãnh đạn cô nương

Khẩn trương HÀ NỘI vội giương pháo ba càng

Miền nam tan nát gia cang

Lúc buộc đầu hàng cờ trắng khắp giang san

*

Lục lâm thảo khấu sói lang đất nước điêu tàn đẩy quân cán chính vô hang

Tập trung cải tạo biệt giam

Mười sáu tấn vàng Việt cộng sản tân trang

Ba Đình dựng cảnh địa đàng bảo tàng đảng trưởng nhà thổ xây huy hoàng

*

Dzàng dzàng bạn bốn tốp làm ngàn cân một cái lầu hoang tù Ngụy nằm

Lỗ lù Mỹ cắm độc trâm

Nga Tầu “thím sực” nguyên mâm “mụ tắc thàn:No-1”

Cửu Long lục tỉnh sang trang thủ đô bỗng biến xà sàng Hồ Chí Minh

*

Lăng ông Bà Chiểu lập trình hổ mang sư giả tại Gia Định Tất Thành

NHA TRANG hoài bão CAM RANH

Bạch Nga chim đậu đất lành Tầu đỏ nhanh

CẦN THƠ văn tự cầm canh thiên lôi túng dẫn quẫn quanh bế CÁI VỒN

*

ĐẠO Ù Ù ĐỨC ĐẠI DU

*

Lờ-ông Ké thị trường nổi hứng

Bất động sản cướp cạn vội ra tay

Ngân hàng phỏng giái giải bày

Chín mươi triệu mạng đắng cay đảng gánh giùm

*

Ba Đình Hà Nội bùm xùm năm trăm đại biểu chùm hum khum lưng hùm

Bạc kho nhà nước trên phum

Dân oan đòi đất giữa lùm cỏ đặc công

Hỏa ló mở cửa đại đồng trung ương đùn đẩy tháo lồng tù lương tâm

*

Ba Ma bốn quỷ tưởng lầm xuôi gia túng dẫn tẩy lông Mao ít hồng

Mặc dù ái nữ nhỗm mông

Việt gian chính Ngụy ba không đèo ngông bồng

Nhập hang địch thủ lộn rồng gái đĩ già mồm phụ tử lúc lắc hông

*

Tình bằng cơm trống bập bông thờn bơn cá thác lác rồi ươn tổ tông

Vườn rau trọng lú cải ngồng

Sinh hùng đẻ bá loan phòng sâu đại du

Gia trung huấn luyện nhảy dù Chú Thu giáo Mác đạo ù ù khinh binh

*

“Ba mươi tháng bốn hòa bình cuộc nội chiến tứ thập niên vẫn còn”

*

SỚT CƠM YOUTUBE CHÁO

*

Tìm em liều mạng Google

Kiếm em cáo lửa nhảy Slow vượt rào

Ngoằn ngoèo khách sạn ngàn sao

Định cư dưới lá cờ đảo búa dao liềm

*

Control bẹn vẹm vô liêm công an cảnh sát dân kiêm nghệ côn đồ

Hồ Quang cáp đứt khó vô

Trừ phi CAM ngủ tạm vồ chân thông tin

Coi như bắt chước mẹ mìn Copy kiểm duyệt chưa trình quy hoạch trang

*

Blogger thầm chứa kho tàng càng hang hốc càng độc cô đổ bốn tường

Ba Đình Hà Nội như tương

Thâm cung bí sử không dám chường mặt ra

Lệnh quan làm báo cồng bà chằn ăn trăn quấn quần thoa cũng trùm sò

*

Gạt lường cân đếm đong đo chớ nghi của quý ông to hơn đồ bà

Loan phòng nội trợ tại gia

Long lân ngoại thủy tránh xa chốt cửa mình

Xuất dâm  nhập tửu bất minh tóc dài trí ngắn cũng vá trinh Tất Thành

*

QUAN QUÁCH XÁCH TAY

*

Kéo thúng thuyền nhân tìm gỗ mỡ

Buông tàu liệt sỹ kiếm vàng tâm

Phi công hài cốt tay cầm

Túi du lịch tránh bụi trần khách tham quan

*

Không kèn không trống chống nhiệt hàn

Không có lão làng dẫn gia quyến khóc than

Tiếc chi một mớ tro tàn

Kho bạc hàng mã đưa đàng uổng tử oan

*

Đắng lòng đau thấu tim gan

Cờ đỏ sao vàng bảy vía cũng nát tan

Linh quan chẳng có khăn tang

Háng quả phụ chắc chẳng chứa chan một biển sầu

*

Trường Sa hải giám qua cầu hai chiếc tiêm kích vỡ đầu mất luôn đuôi

Hộp đen báo cáo thấy buồi

Kiến chưa cắn khấc giòi ruồi trâu chưa bâu

Air-Forces không lạ pháo Tầu nhưng quen Các Chú bắn ta chẳng nổ lầm

*

“Phùng mang Thanh tướng giả câm cơ phi bộ phận khó tầm Rada xa”

*

TẶNG ĐÓA TÌNH HOA

*

Anh muốn tặng em một đóa hoa

Thuyền nhân nhất hệ dáng kiêu sa

Bốn mươi năm vẫn Hoài Trang Vũ

Khí cụ thơ văn chửi lũ tà

*

Xuôi vần anh gữi em một áng

Thi ca mới tựa một món quà

Bên ấy vui đùa cùng quý tử

Đừng quên lề trái vẫn can qua

*

Ngàn trùng vạn dặm cũng không xa

Cứ coi như đã sống chung nhà

Tứ hải năm châu giai huynh đệ

Mẹ cha cô bác giống ông bà

*

Hỏi em bên xứ Hoa Kỳ ấy

Có còn tin tưởng bóng Ba Ma

Ngu Triết Việt khoe vừa phân hóa

Bạch cung phong hỏa cõi sơn hà

*

MAI HOÀI THU NHÉ

*

Mai Hoài Thu nhé nửa chừng xuân

Chống cộng trừ gian đã cuối tuần

Bốn chục năm qua bao buồn tủi

Ngậm ngùi tọa kháng mãi xa luân

*

Đầu nguồn ta đứng chờ cô phụ

Cuối bãi người thương vẫn tảo tần

Sáu tám em tôi hai tháng tuổi

Lòng trinh hoen ố tết Mậu Thân

*

Đầu đời tập chạy theo di tản

Bước đi nghiêng ngã giữa thuyền nhân

Đông đến không ai cùng bầu bạn

Hè về lặng lẻ nỗi gian truân

*

Mai Hoài Thu nhé dẫu hồi xuân

Hãy để thơ văn đến cuối tuần

Hãy kể chuyện đau thương buồn tủi

Mặc cho thời thế vẫn xa luân

*

“Trăm năm lạc kiếp phận hồng quần dễ gì khiếp sợ bọn hung quân”

*

XÍCH BÍCH TÔ CẨM HOA

*

Vượt tưởng lửa xây Tô Cẩm Hoa

Bốn chục năm trôi chẳng hợp hòa

Cánh CAM kiến gián hoài phong hóa

Mặc dù lôi hỏa vẫn kê toa

*

Bách bệnh không bằng một đoản ca

Thuốc hay cộng sản khó trình tòa

Mậu Thân sáu tám tên diệt chủng

Miền trung tắm máu bởi danh cha

*

Thúc tết biển người thơ Hồ tặc

Giặc tràn vô chỗ mộ ông bà

Cổ thành Quảng Trị đa chứng tích

Mảnh bom miểng đạn lũ ác ma

*

Đá Mài khe suối còn di cốt

Giết lầm không để mạng sót tha

Trần Dân Tiên cảnh cần lưu thế

Vàng sao huyết phướn mượn Trung Hoa

*

Ý NGA TẦU MẪU

*

Bốn biển một nhà châu Á Nghi

Ý Nga chỉ đạo buộc Tầu phi

Tây du Mỹ phượt xâm lăng Úc

Âu lo Các Chú nhỏ béo phì

*

Viễn đông hòn ngọc làm bàn đạp

Mạt cưa gấu trúc rủ nhau thi

Đại bàng nằm Ổ Ba Ma dọa

Uncle SAM ngọa bóng Hoa Kỳ

*

Thành Cát đến đâu Tư Hãn đấy

Mật cung Tào Tháo đổ đầy chì

Thủy ngân bất động ngàn năm tuổi

Đuổi đĩ đi rồi ngứa cục bi

*

Vườn không nhà trống khi di tản

Ba càng loạn xạ hố Củ Chi

Thành Hồ cướp sẳn nằm vùng đợi

Bốn chục năm trôi lợi cái gì

*

“Chiến thắng diễu hành khúc lâm ly trung ương chính trị vẫn sân si”

*

ĐÀ LẠT MIÊN DU

*

Tân xuân tĩnh giấc Miên Du thao trường Đà Lạt bóng quân thù cuồng điên

Hồ Quang trộm cướp ba miền

Đền đải miếu mạo chùa chiền cũng không tha

Tầu thi hành đạo diễn Nga quân dân cán chính nước VIỆT NAM CỘNG HÒA

*

Tập trung cài tạo tân khoa thông qua pháp luật lu loa học trong rừng

Cũi beo chuồng cọp đặc trưng

Nửa ngưởi nửa ngợm con cưng gốc Ba Đình

Đười ươi hữu dụng Chí Minh Hồ lai cẩu tạp lập trình cáo Tập Chương

*

Ma bá giáo quỷ vô thường đạo ù ù đắc dương dương dưới gầm giường

Lục lâm đồ đệ bất lương

Học sinh thảo khấu nêu gương lão côn đồ

Trường Tô Nguyễn lịnh hoan hô Sầm Xương Đức giục lõa lồ trò bán dâm

*

Bỗng dưng muốn khóc khôn cầm Thanh Xuân Lý Thụy mưa dầm thấm gối nhau

Minh Khai Tăng Tuyết hồng lầu

Thanh lâu tía các giảm nhiệt Tầu cửa ô

Độc cô nhất mộ đơn mồ nhân dân bất khả tồ tồ hồ cá tra

*

THỦY TRẦM DƯƠNG LÃNG

*

Thái bình Dương Thủy Trầm thuyền nhân tị nạn

Ma Thiên Lảnh lạc cảnh Người Trần Dân Tiên

Vượt biên hải táng sóng nguyền

Tự do Việt cộng đa nguyên cướp chính quyền

*

Qua sông quá biển không tuyên

Trăm năm hò hẹn gia huyên đôi cánh liền

Hải âu phân mảnh chia duyên

Uyên ương nguyện xuống hoàng tuyền cùng viễn du

*

Không đến được miền đất hứa thà về vui vẻ với ông bà thầy bu

Giữ nước chẳng trơn tru đừng nằm vùng chờ ngày miến nam phỏng giái

Đỗ tường một nhịn gái trai

Đi B bộ đội mặt dài “cái để đu”

*

Năm canh không thấy kẻ thủ nửa đêm giờ tý chổng khu địt đùng đùng

Ba Đình lãnh tụ Sinh Cung

Cừu Long tử địa trùng phùng bắc di cư

Mơ bỏ cóc nhái thiềm thử kim thiền lê lết thét gào Mác giáo Lê

*

“Bốn mươi năm chẳn trở về Việt kiều yêu lướt tiểu khê cửa nhà mình”

*

CÂY VĂN GỐC VÕ

*

Đinh Tấn Lực đóng Hồ Quang gian tặc

Tuấn Nguyễn anh hạ Túng Dẫn Tang Sư

Lưu Hà đả cẩu Ba Tư

Cung vua phủ chúa tạm cư tọa Ba Đình

*

Nguyễn Thiếu Nhẫn vạch trần Hà Nội

Tội buôn dân bán nước Tập Chương

Văn Cây Bụi trốt bên đường

Hỗ tương Hồ Hải sát thương lũ côn đồ

*

Thiều Minh Nguyễn Hưng Quốc Việt Dương Nhân

Buôn gió Người Thất Học gốc thuyền nhân

Dân làm Báo cũng cương cần

Chí Minh gián điệp tà thần từ Bắc Kinh

*

Oanh Yến Thị Phạm lập trình

Nhục bồ đoàn chú phỉnh chính trị hình “tín nữ cô”

Công an cảnh sát côn đồ

Dân phòng tự phát cái đồ bà Trung Hoa

*

TÁ LẢ BA ĐÌNH

*

U u âm âm vàng tâm gỗ mỡ ươn ươn dở dở bà mụ đỡ Ba Đình

Cá thác rồi còn lác nhạc Chế Linh khô hố ngự chình ình lăng chủ tịch

Tháng tư đen bầy lâu la diễn kịch lịch điều binh náo loạn tại cửa mình

Hồ bất minh hộ bất khả siêu sinh võ nguyên giáp Vũng Chùa loi choi ngáp

*

Cái dân chủ đồ nhân quyền bá láp

Hồ Tập Chương những thôn nữ đứng đường

Gái SÀI GÒN tải đạn thấy mà thương

Trai HÀ NỘI bên phường mờ phố vẫy

*

Nhỏ không vin lớn Tất Thành gánh gãy

Mảy con so lớn bé thảy qua Tầu

Người THỪA THIÊN vừa qua cuộc bể dâu

Quay đầu vội xe khách chầu dưới hố

*

Mưu Bắc Kinh Lổ Trí Thâm thắt cổ

Vòng kim cô Trung Nam Hải xích thằng

Tiểu tinh tinh Tố Hữu giống La Thăng

Nòi Mao ít Nguyễn Thị Doan mỏm rộng

*

“Chống cộng sản dân CẦN THƠ bất động chỉ cởi quần khoe rồng lộn háy hành”

*

ÔNG KÉ BẮT CÁI NƯỚC

*

Tầu mái cống cõng hàng đau Móng Cái

Gải quỷnh nang tháu cáy lậu Quảng Ninh

Phúc Kiến thay Hồ thiếu tá kì hình

Bằng gian tặc Hồ Chính mo dị dạng

*

Lấy vợ bạn Tống Văn Sơ khốn nạn

Hạn Hồng Phong mạng Nguyễn Thị Minh Khai

Bãi phân trâu đảng cắm đóa hoa lài

Bông cứt lợn Nông Xuân Thu an hạ

*

Vàng tiểu muội hôn làng Lin chưa đã

Đỗ Thị Thuần chuẩn ba thốn đại size

Đêm đông dài gài thôn nữ Thanh Mai

Không trúc mã ngựa Cha Gìa Dân Tộc

*

Rước rắn về Hồ Quang mang mầm độc

Cây lộc vừng gốc rể mọc trong bưng

Thượng cao nguyên dòng giống thuộc người rừng

Dâng ông Ké lờ-ôn bắt cái nước

*

PHẨN LỘN LÊN ĐẦU

*

Nước đến chân mới chạy

Ếch Cà Mau vội nhảy qua cầu

Tõm rơi trụ lóng tuôn bầu thần thâu trú lọng Cu Ba-ba má Tầu

Sầu riêng Phú Trọng tư sâu bồ hòn nhịn đắng mật dâu nín béo bùi

*

Mười hai hội nghị mua vui trung ương sớm bán chồn trui giấy phê bình

Thiên triều nam hãi Bắc Kinh

Tất Thành tử địa Chí Minh Hồ cá vồ

Dzàng dzàng tròng cổ Pa cô xích thằng thòng lọng tam vô hý xạ trường

*

Đút vào cậu nhỏ khẩn trương Ba Đình thái thú cục xương cũng không từ

Vũ Khiêu đạo dụ giả sư

Thích Thanh Quyết giáo gầm gừ lũ lu bu

Thương quan mãi tước sờ mu xoa mà chược chẳng đau cu bịt quy đầu

*

Cam sành quýt mỏng hồng lầu vợ lẻ nhớ trầu thê tử ngụy thanh lâu

Một khoan tía các ruồi trâu

Hai giàn Cốc Pó Phạm Đồng Văn làm giàu

Long Biên giới hổ cắm câu phành mang thung dái hàm râu bí chư hầu

*

“Oan dân chị Kính Thị Mầu phẩn lộn lên đầu tôm đỉa bám pín trâu”

*

VƯỢT HỎA TƯỜNG

*

Khi nào hết cảnh trái ngang

Bán thân bất toại chức năng bỗng phục hồi

Đêm đêm ta khỏi phải ngồi lần mò tẩn mẩn cẩn trọng hồng không thôi

Lôi từng con chữ dung môi gõ trôi ma dược độc bôi máy tính bàn

*

Ngày ngày chẳng buộc mật đàm

Trên trang Facebook trong hàng Web chụp đen

Ba mươi tháng bốn không đèn

Tứ thập niên tối lối vào cổng thông tin

*

Bọ CAM Virus cặp kềm

Chính danh độc thủ chống búa liềm Blogger

Dư lợn viên thải rác dơ

Đảng đoàn lề phải cãi cục lơ ông bà

*

Công an cành sát kiểm tra

Dân làm báo cáo vượt qua tứ hỏa tường

Bịt mồm che mắt hiền lương

Lục lâm thảo khấu Hồ Tập Chương tà quyền

*

AN NAM TỐP LÀM THẢO MAI

*

An nam nguyên đùm dái

Đảng cướp sẳn biến thái

Cải tạo đái thoải mái

Tiểu đường bên lề trái phải chống chèo đực cái

*

An nam nguyên tổ đãi

Lĩnh lương theo lối phải

Vượt qua vài cửa ải

Phản động hay lải nhải vu khống báo lá cải

*

An nam nguyên cậy tài

Không giỏi chuyện khôi hài

Giữa địch họa nhân tai

Các Chú đặt pháo đài trọng lú lẫn trên ngai

*

An nam nguyên rác thải

Hù bất minh phỏng giái

Khủng bố dọa sán lải

Vẹm chém vè thương mãi gãi đúng chỗ Mao bài

*

“An nam nguyên thài lai óc bã đậu đảng cài được thế vãi thù dai”

*

XUẤT KHO CHO CHÓ

*

Pháp tiến chiếm miền nam sinh cu-ông đẻ Ké

Trung phần Nhật tạm ghé lờ-ôn kẹ Tất Thành

Vịnh bắc bộ Mỹ tranh Chí Minh hành đại hán

Ba Tầu ghẻ dẫn đảng di cư hai triệu mạng

*

Cái gọi là cách mạng cộng sản con tự do

Trống mái tù hỏa lò Hồ Quang lo đực cái

Võ nguyên giáp đứng đái cấm chị em đẻ ngồi

Hở hàm ếch sứt môi Tập Chương nồi trên cốc

*

Bộ đội lo bốc hốc trốc gốc Cửu Long giang

Hà Nội vội trình làng từng trang giả huyết sử

Ba đình lũ quỷ giữ cữ thử sức năm châu

Lệnh cấm vận toàn cầu cứt đâu linh cẩu thực

*

Bộ chính trị nắng cực rủ nhau đi đá bèo

Mút cu treo đầu heo Cẩm Linh bán thịt chó

Xã hội chủ nghĩa đỏ chặt cỏ dọn phân bò

Hoa Thịnh Đốn bụng no xuất kho cho Vẹm đói

*

QUỶ NHẬP TRÀNG AN

*

Chờ em dường cả cuộc đời

Hồ Quang cáp đứt lứa đôi đợi mỏi mòn

Ngày xưa vượt núi trèo non

Cổng thông tin ngõ sơn son “mụ tắc thàn:Num ber one” SÀI GÒN

*

Bữa nay phòng chống dân oan cánh CAM đuôi gián điệp đòn đầu dùi cui

Ba mươi tháng bốn tối thui

Ba Đình chiêu đãi chồn trui Chệt cô hồn

Hôm qua HànTín lòn trôn chợ người Trọng Lú liền khôn “ ôn bốn lề”

*

Ông cà giặc cỏ đặc dê Thăng long chắc háy cáy chê hiền thê cũng từ

Ba Đình Trọng tổng bí thư

Tư dinh phóng trụ thiềm thừ khí nhược hư

Vác cày qua núi đứ đừ phòng nhì ừ hử pín trư cư lạc đồn

*

Thuyền nhân trở lại cô thôn con gái nuôi nhỏ lâm bồn chôn thai nhi

Than rằng sống dưới huyết kì

Người hiền lương cũng tử thi vung búa liềm

Ba Đình thái thú vô liêm dân phòng tự phát còn kiêm thêm côn đồ

*

“Tất Thành cũng muốn đội mồ Lê dao giáo mác xích mồng mề nhân dân”

*

VỆ BINH ĐỎ TIẾN LÊN

*

Tiến lên đi hồng binh

Vinh La Thăng chém gió Đồng Tháp Gò Đen Doan

Cửu Long giang ba càng Định Tường làng đổ bác

Phóng trụ trác lú ngu

*

Tiến lên bốn quân khu

CẦN THƠ mượn kẻ thù hù hòa bình diễn tiến

Nước nhà trong nguy biến Tấn Dũng diện cửa mình

Mỹ chẳng muốn đồng minh

*

Tiến lên đoàn vá trinh

BẾN TRE giải rút trình lính tóc dài mu trắng

Khăn rằn ắt toàn thắng ruồi nhặng bu động tình

Đảng cướp sẳn Bắc Kinh

*

Đặng tiểu Bình nam hải

Tiến lên bầy giặc cái gãi đại háng thiên triều

Phu tử sẽ vét niêu chiều từng con Vẹm đói

Thằng nhỏ được cởi trói

*

TÂM TÌNH CON ĐƯỢI

*

To Day “nông nô hông mông” xa

Em qua bổn phận với mẹ già

Nội trợ cửa nhà thay bảo mẫu

Không ai đổi chỗ được má ta

*

Mút Cu đại diễu tinh binh mạnh

Pu tin hù dọa được Ba Ma

Mom chệt hàng không nhân dân tệ

Đô la cõng nặng xệ đồ bà

*

“Me-măng” đức cống họng bạch Nga

Mụ đỡ xâm lăng U Craina

“Hun Gà Ry” nhớ ngày quốc hận

Rúp hớt mỡ thừa trận Katyn da

*

Bồ đề chim khôn đồn chị nguyệt

“Cuốc sét” gốc đa hoàng cuội tà

Sỏi sạn khó qua “ba chớp dóc”

“Kít sinh dơ” bốc Việt Cha Cha

*

“Minh khai cái thị Nguyễn ma ma túng dẫn tăng ca lớp tú già”

*

LỤC LÂM TRẢI ĐƯỜNG

*

Hàng hải thuyền nhân tìm hà bá

Không lưu cơ phận kiếm thiên thần

Bám trời buông đất thiêu thân

Học theo đạo dụ người Trần Dân Tiên

*

Quách quan lủng lẳng túi tiền

Hòm dân mộ gió vải thiêng thay hình

Giả cầy chay lạt siêu sinh

Hổ mang sư cụ vá trinh oan hồn

*

Bốn mươi năm lại cô thôn

Xương heo cốt chó lờ-ôn Ké vào

Thiên Tào ngoại cảm đổi trao

Nhân dân tệ máu khô lâu Hồ Đồng

*

Háy hành Bắc Đẩu rã đông

Xung phong du kích muốn chồng cõi âm

Đạo tỳ sáu tấm vàng tâm

Thầy chùa gỗ mỡ lục lâm trải đường

*

HỮU XUNG TẢ ĐỘT

*

Ngúc ngoắc tắt gắt thủ túc lúc lắc

Nhất cẳng cà nhắc cất chắc một chân

Bên trái phân vân nửa phần lần lữa

Bụm bộ đồ giữa sửa soạn teo gân

*

Phía phải cù lần bán thân bắc đẩu

Tay cân vân đấu bất động thiên tào

Định tẩy lông Mao cờ sao vu khống

Tay lường đầu thống chống cộng bất lương

*

Xác nằm trên giường hồn vương địa ngục

Bồ đoàn khổ nhục tăng Mục Liên về

Mẫu nhật Thanh Đề Đế Thiên Đế Thích

Phục hồi kì tích lý lịch không khai

*

Huyết áp đường dài nhân tai đột quỵ

Cao tốc hiện quỷ trốc gốc cây xanh

Tả hữu không lành chiến tranh chính trị

Đại bảo đánh đỉ điếm đượi lòn trôn

*

“Ba Đình liền khôn trui chồn Hà Nội”

*

TÀI HÁY VẸM TÈ

*

V.N.C.H. đồng hồ dân chủ

Bảy Vẹm đu đủ thần thủ Hồ Đồng

Dép râu nón cối Mao lông

Mề mồng du kích không chồng xung phong

*

Phòng không bẹn cái gió lồng đôi môi chem chép cặp mông bô bồ

Tượng hông hà mã Disco

Lambada háng sững cồ mật khu

Đi B bộ đội chuột chù trộm tình lậu học Chú Thu chém vè

*

Miền nam phỏng giái vỉa hè con xe cái đạp lấy le cõng về

Đầu làng bịt mắt bắt dê

Bơ thừa sữa cặn xin thề khoan khoan

Nửa đêm cuồi xóm ngang tàng nồi ngồi trên cốc một gang dùi dùi

*

Mua vui chiến lợi phẩm mùi hàm hương tam vạn phấn son đượi rừng

Bán danh ba cắc em cưng Cửu Long lục tỉnh chưa từng thử thua

Miền tây bò lạc cổng chùa leng keng lúc lắc không khua cũng bè

Hồ sàng người ngợm be he quy trình sông bé đại khê muốn tè

*

TÂM THANH HOANG TƯỞNG

*

Trong tuyệt vọng tim gan cùng rung động

Mắt sẫm vàng chẳc sắp bệnh xơ gan

Tứ khoái an nhưng chẳng thấy nhuận tràng

Bụng phát tướng nghi bất thường cổ chướng

*

Đêm thao thức ngày tăng cường ngủ nướng

Đến bữa ăn phải cưỡng thực vi tiên

Hàng quán ngon nhưng bất khả quy hiền

Dù lực cạn sức đa mạng nạn kép

*

Tiền trong túi co ro sờ ví lép

Thép TÂM THANH nhưng chỉ đẹp ngoài môi

Mạng do trời lục thập kỷ niên trôi

Không bội ám bã lợi danh hồ chó

*

Tội tạo ác dường như chưa từng có

Gió trong lòng luôn muốn lộng chân tay

Chờ tri âm đâu đấy sẽ đến đây

Cày chung vác trên đất đầy sỏi đá

*

“Rừng thay lá thanh tâm không vội vã chằng ngại gì được ăn cả ngã không”

*

HỮU THỈNH VÔ THINH

*

Hữu Thỉnh phát thanh thơ giả Ngụy

Vô thinh mẩn cảm thực chân nghe

Trung ương chính trị ông nghè

Tiến sỹ trường đảng đòn đe búa dao liềm

*

Khói năng tỏa lửa chẳng kiềm bầy đàn khọt khẹt vô liêm tự cao mình

Trong tù Lý Thụy bất minh

Thần thâu Ái Quấc tâm kinh đạo cá kình

Nô văn bồi bút vá trinh Hồ như lấp ló tượng hình chính mo gian

*

Lũ sói lang nghèo nàn phương bắc

Mùa đông khắc nghiệt vơ vét vặt kiệt con cờ-ặc về ăn

Chia hai bạn bốn tốp làm

Lờ-ôn Ké cũng to hàm cắt cáp chồn trui

*

Ba mươi tháng bốn đen thui mõm chó

Chú Thu phải gió đỏ độc thượng mã phong

Ba Đình tượng Bác dự phòng

Thạch lăng Mao xí ướp đông rã định kì

*

TÓC MAY THÔI BAY

*

Gái SÀI GÒN hở hang dân chủ

Trai HÀ NỘI dội cối gây thù

Lù đù Trọng lú vác lu

Mút-Cu-Ba ba chửi rủa liếm-mu-bà Bà Tẩy Mao

*

Đắng cay phóng trụ chưa hay nút tay cô mụ đỡ cỡ cái mặt mày chính mo

Ai đưa đàn sáo sang đò

Đò đưa con sáo sậu nhậu với bầy cò đỏ mõ to

Quay về đảng bộ xin cho con tự do lấp ló bọ đồ bà khó tha

*

Tây giang mai Mỹ phượt lậu kêu cha đô la rúp hét phăng qua nhà mình

Nhân dân tệ mục lén rình

Vô thinh Hữu Thỉnh kì hình khinh Thiện Nhân

Cung vua nãy mực cầm cân sắc bùa phủ chúa bủa xua tân búa liềm

*

Ghi ơn liệt sỹ lý liêm anh hùng lão mẫu liếm ly nước cốt dừa

Buôn thần bán thánh vải thưa

Bịt tai che mắt khó lừa dân thông tin

Bác xưa cải cách địa điền cháu nay quy hoạch đúng lộ trình Chú Thu

*

“Năm trăm đại bảo gục gù làm xương cho sáo tóc may thôi bay Tầu”

*

TRƯỜNG TÔ SẦM XƯƠNG

*

Hữu cảm nhạy cảm tố mẩn cảm

Lề dân tám lạng cẳng cộng sản chạm nửa cân

Con tự do đệ tam chân

Cái lờ-ôn Ké Người Trần gian điên

*

Nhỏ đi “iu lướt” vì tiền lớn về bán nước đảng viên trộm Tất Thành

Sân banh giao bóng tàu nhanh

Gặp Tầu hạm chậm lưu manh ngậm cờ-ặc bần

Lồn Tiên Chem Chép buôn dân Cu Cườm Chàm Quạp Chú Thu Xuân nạp Vàng

*

Tự do dân chủ công an búa liềm quản lý Núi Chẽ tàn Đồng Chiêm

Hổ mang sư giả ngọa thiền

Lăng ba vi bộ ngộ không tiên tắm chùa

Hỗn danh quốc trụ sex tua Vũ Khiêu dâm cụ được mùa vụ Kỳ Duyên

*

Vú Nàng giải thoát lời nguyền tam vô tám vố đa nguyên Nguyễn tạm vồ

Hậu sinh của quý Trường Tô

Sầm Xương Đức giáo lõa lồ vỗ Disco

Lambada hứng sững cồ lang quân củ tịt khí thô Diễm xưa rồi

*

TẤN DŨNG KHỦNG BỐ LƯU VONG

*

Ma đưa lối túng dẫn đường làm liều ba X xạ điêu tự đặt vòng

Đà đao khủng bố lưu vong

Hoa Kỳ bất phượt song còng thắt cổ dê

Mã đề dương cước chán chê Cà Mau Y tá bồn lê cờ-ặc bò

*

Ăn no bến bãi buôn so nhạc tế tiểu lễ con cò cò cái bay

Hứng Hoa thủ tướng mặt dày

Động phòng tưởng thú chơi chay bay trên giường

Di truyền cha chú nêu gương ái nương quý tử cũng đong lường đếm đo

*

Rủi mai đưa sáo sang đò sáo co chân đá chín hỏa lò cũng tiêu

Gia trung gió nổi như diều

Hồ Quang đứt cáp đấy Kiều cuối Tương giang

Đô la chửi Mỹ trình làng nhân dân tệ chắc lòng lang sói nhuận tràng

*

Ngày xưa Bác tọa trong hang chăn trâu Tấn Dũng cũng đã quàng khăn tang

Hôm nay Người ngọa lầu vàng

Lẽ nào gác bạc lâu la chẳng được choàng

Thà chơi nửa tiếng dùi khoan hơn khôn liền mãi lá cờ tàn câu liêm

*

“Lưỡi liềm mũi hái không kiêm Bá Thanh khủng bố Đồng Chiêm tư lệnh mình”

*

NHÂN QUYỀN ĐẢNG CHÙ

*

Con tự do cái nhân quyền

Không bỗng nhiên có trong quần chúng oan dân

Lờ-ôn Ké trộm dồn lần

Quên ơn tướng cướp Cặc Bần chệt chai hia

*

Hồ Quang đứt cáp chả chìa

Mộc tồn bảy món lòng khìa cọng mò ôm

Ba Đình dân chủ cái mồm

Miệng Doan toang hoác gạch tôm chôm cửa mình

*

Chính mo Hồ cáo bất minh lâu la Hà Nội bội tình giường Tập Chương

Vú Nàng Cúm Núm nõn nường

Lồn Tiên ngoại thủy mười thương hảo nan cầu

Tõm rơi Chàm Quạp đỉa trâu trê chui lóc sặc ruồi bâu pín thòi lòi

*

Bã trầu nòng nọc loi choi hội nghị mười một cấm coi đảng lập tràng

Thiện Nhân mặt trận uềnh oang

Quềnh quàng tổ cóc huênh hoang giúp lên đời

Bí thơ củ tịt ngồi chơi vinh danh mụn ghẻ lả lơi xơi nước chè

*

HEO LEO GIƯỜNG LÈO

*

Tê phê phê ô kê ôm mà lết

Công an đánh chết chưa mệt kết nhân quyền

Bất tuân dân sự vô duyên

Đô la gà ốp hoàng tuyền huyền diễm my

*

Chí Phèo Bá Kiến Hoa Kỳ

O Ba Ma dị dạng dáng đi hai hàng

Bình Minh dang háng tân trang

Mừng ngày phỏng giái xà sàng Thị Nở binh

*

Sát thương vũ khí lập trình

Cấm gì tháu cáy vá trinh phải vận hành

Mậu Thân diệt chủng tẩy tanh

Bảy lăm tắm máu thuyền nhân nước biển lành

*

Củ Chi Trọng Lú Cam Ranh

Cà Mau Tấn Dũng lưu manh vin rể cành

Khuê phòng ái nữ đấu tranh

Chăn trâu nhạc tế chỉ mành cối mã treo

*

“Tờ phờ phờ thở như heo Seoul ủn ỉn giường lèo lợn muốn leo”

*

CHÍNH LUẬN THỜI SỰ

*

Lãng tử hồi đầu Phú Trọng nhục

Bắc Kinh xâm lược Tấn Sang hèn

NAM QUAN Tầu tiến chốt đen

Hồng binh BẢN GIỐC cầm đèn dẫn AUTO

*

Đướng cao tốc bốc  triệu đô

Ba Đình hốc lộc độc cô tướng to hàm

Triều dâng thủy lợi thủng nham

Dân oan thiếu nước xả tràn hồ răng ham

*

Mười lần ống cống chính tan

Bắt thắng giám đốc xúi càn phụ công nhân

Tà quyền đào gốc cây xanh

Nhân dân cố thủ cạnh tranh leo lên cành

*

Sao treo cối nặng chỉ mành

Đảng viên nhẹ ký quẩn quanh bên vỉa hè

Một đàn châu chấu đá xe

Cào cào xúc xúc cẩu đè đầu dân oan

*

PHẨN TRẦN TIÊN THỰC

*

Con lừa đi sớm về trưa nắng mưa chẳng quản trồn lưa tranh ngáy đèo

Trảng Bàng đặc cỏ óc eo

Công an chuồng thủ đá bèo đáo nơi nao

La khai mở khóa động đào cả bầy đĩ ngựa cờ sao dựng hàng rào

*

Ba Đình thái thú xôn xao công lao hãn mã có tao không có mày

Hán nô chỉ được chơi chay

Du côn chơi chạy có mày không có tao

Năm trăm đại bảo xì xào Vua Tung Vịt vào Vẹm “thím sực” hồng bao

*

SÀI GÒN chiến lợi phẩm hao vàng mười sáu tấn không tao cũng không mày

Mậu Thân diệt chủng xuống tay

Chặt đầu bẻ cổ có mày cũng có tao

Xuống bắc đẩu lên thiên tào đứa nào Mao ít thịt nhiều xả Đồng Chiêm

*

Điềm chông gai gốc búa liềm liếm ly nguyệt liễm liệm tân niên Tất Thành

Giò heo móng lợn tiết canh

Tà quyền Hà Nội máu tanh ngập quy đầu

Cần Thơ phụ nữ mang bầu ví dầu cầu ván hồng lầu Tầu chực phân

*

“Thăng Long linh khuyển giành phần hàm to rồng lộn phẩn Trần Dân Tiên ăn”

*

RAU NÀO SÂU NẤY

*

Cẩu phụ sinh khuyển tử Tấn Dũng ái nữ kinh

Phóng Trụ lóng xuống sình tinh trùng chung ác bá

Thiện Nhân chưa vội vã bã danh lợi phù Hoa

Nhạc tế lễ món quà đả lưu vong lại quả

*

Bộ hửu xung đột tả

Cục đá cá lăn dưa

Đoàn sáng nắng chiều mưa

Đảng kéo cưa lừa xẻ đạo hỗn hào cha mẹ

*

Đức Cu-ông ngoại mông lờ-ôn Ké nội bồng

Mao Trạch Đông chính cống

Ngày Việt Nam nhất thống

Bọn phản động láo lông lộ mặt lũ khủng long

*

Trãm cây tiền nhân trồng bẻ sử xanh hậu thế

Tôn thờ tên đồ tể cúng bái lũ sát nhân

Diệt chủng năm Mậu Thân bắt Blogger quần chúng

Hàng triệu mạng rơi rụng Tập Chương tụng đại đồng

*

QUỶ KHÔNG THA MA BẤT KHẢ

*

Bí mật cộng sản quốc gia

Hũ mắm sặc mùi thối tha cấm đồng chóe

Báo người cao tuổi chẳng khỏe

Té re khỏi toét tòe loe xòe xách mé

*

Con nít nằm nôi mới đẻ

Bất khả thỏ thẻ mẹ ông kẹ ghẻ Tầu

Cà Mau mùa len trâu

Mười tám thôn vườn trầu xà mâu đăng ký

*

Trung ương chính trị đánh đĩ

Chọn lọc kỹ bọn phù thủy chưa rửa trôn

Tống Blogger vô đồn

Công an côn đồ cô hồn đảng thẩm vấn

*

Sàng lọc hội nghị cặn bẩn

Mười một lần chuẩn không cần Y tá chỉnh

Ngụ ngôn bôi bác Hữu Thỉnh

Lần khân lũ lính lác tạo ác vô thinh

*

“Chiếu chỉ thiên triều thình lình không cung nghinh Tất Thành Trọng lú đại tội”

*

MẸ RU CON

*

Ông kẹ ý ẹ mẹ ơi

Sát nhân cướp của chặt rơi đầu người ta

Đảng không biết nhớ ông bà

Đoàn quân khủng bố Cha Gìa mị dã man

*

Ông Ké chó đẻ ngoại bang

Con ơi đừng sợ sắp tan hàng đến nơi

Trên cao còn có chúa trời

Thánh thần tiên phật sáng ngời đạo trừ ma

*

Ba Đình Hà Nội quyền tà

Như hũ mắm thối Hồ Quang tha qua đường

Khô thi thể sáp da xương

Hình hài ngạ quỷ vô thường chủ bất lương

*

Ngủ ngoan chóng lớn má thương

Chính mo Mao xí cũi giường hàm cẩu hương

Pu tin vũ khí đoạn trường

Moi gan móc mật ái nương đa nõn nường

*

MAI ĐÁM ĐẺ

*

Ngày mai sinh nhật lâm ly

Cờ sao ông Ké mượn Củ Chi lại mừng

Ba Đình dư lợn viên tưng

Không bò bía chắc cẳng bưng giò chả chưng

*

Bữa nay gầm rú nhạc rừng

Rước ngài quan Pháp họ lẫy lừng giang san

Sơn nhân bè lũ dã man

Thính phòng nhịp chỏi bạo tàn dân mật khu

*

Bốn mươi năm một kẻ thù

Chí Minh thủ ác Tập Chương biển người

Đi B bộ đội như rươi

Chết nằm sấp lớp đười ươi rợ Quang Hồ

*

Ngày mai hội nghị thành đô

Buôn dân bán nước mưu mô Nguyễn Tất Thành

SÀI GÒN chuyển phát tàu nhanh

Mậu thân HUẾ bãi máu tanh vẫn bốc mùi

*

“Thăng Long Hà Nội chồn trui Nhật Tân lẩu mắm sắp khui thịt con cầy”

*

THỦY CHUNG PHƯƠNG ANH

*

Em ơi ! lửa tắt tình hương khói

Trời đã phụ đời ta mất nhau

Bốn mươi năm nước qua cầu

Tương giang vỹ tương giang đầu vẫn bể dâu

*

Nhìn dòng suối tóc sủi ngầu

Phương Anh anh nhớ hướng em em buồn rầu

Non sông gấm vóc tìm đâu

Bốn mươi năm một nỗi sầu mang chung

*

Đêm đông phố lạ lạnh lùng

Bến Thành xuân cũ ta cùng ngồi sè chia

Uyên ương tan mộng nọ kia

Thanh mai trúc mã gãy lìa chuyện lứa đôi

*

CANADA sắc tộc bồi hồi

Thu tàn hạ úa lên đồi tự thở than

SÀI GÒN Gia Định Việt Nam

Trường miên nhất khúc mơ màng mãi không thôi

*

BÙ LOONG KÊ TÁN

*

Nghĩa trang MẠC ĐỈNH CHI ra đi không trở lại

Môi trường trương độc hại xác thối ngọa BA ĐÌNH

Ngày mai chánh cống lập trình

Hồ Quang đám đẻ ghẻ đầy mình Tập Chương

*

Chân dài váy ngắn nõn nường Disco Làm-Bà-Đã  hỗ tương hình chính mo

Diễn đàn dư luận viên hò

Mại dzô Các Chú bánh giò cẳng bánh chưng

Ba Sise Hip Hop nhạc rừng ca nô bồi hót cong lưng cõng bưng về

*

Trung ương bịt mắt dê cẩu đầu dương thịt cầy bê lẫn pín bò

Ăn cho chính trị buôn so

Ốc hến nghêu sò chó dái cũng đong đo

Khô thi chắc chẳng thơm tho ướp giềng mẻ lá mò om cho lát gừng

*

Một bô trí tuệ lẫy lừng bốn cái xay chừng mã đá cũng tưng tưng

Thằng ba ếch tưởng thú cưng

Đà đao nhạc tế thẳng thừng rể má con

Năm trăm đại bảo mỏi mòn nuốt hột bồ hòn ngỡ ngậm trái bòn bon

*

“Bốn mươi năm vẫn kính coong Bác Kinh dầu nhớt rớt bù loong nhị trùng”

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét