Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

BẤT TUÂN DÂN SỰ


KIẾN SẦU QUỶ DỮ DIỆN LỦ ÁC MA ĐỒ BÀ ĐÔ LA BẤT TUÂN DÂN SỰ

*

BƯNG BÊ ĐẾN CHẾT

*

Vô nam từ bắc đói nghèo

Đi B đến chết ao bèo hồ tra

Hồng quân gói ghém quần thoa

Áo dài khăn đống “mu xoa” cướp về

*

Ba Đình Hà Nội bốn lề Sở Khanh biệt xứ thả dê Sài Gòn

Bo bo củ sắn chổng mông

Đại đồng táo bón “hát không:H.O” lộn rồng

Bơ thừa sữa cặn thả rông nồi ngồi trên cốc đầu ông địa liền

*

Tem xăng phiếu nhớt giao liên bồn cầu vo gạo hối liềng anh xơi

Dép râu nón cối lên đời

“Sandal” giấy ống làng chơi rộn ràng

Cần Thơ nghịch tử xả tang cha già muôn kiếp trong hang cũi mồ

*

Thừa Thiên thiếu đức đắp mô mười ba ngôi mộ cựu hoàng ẩn thanh

Chuông rè trống tịt Tất Thành

Trường Tiền kiếp bạc máu tanh ngai vàng

Lục lâm thảo khấu dã man trống đồng đạo chích giặc tràn Tầu nô

*

TẮM CHÙA HỒ TÂY

*

Tự do bất khả biếu không

Dân Việt Nam Mít chổng mông đại đồng

Ăn không của quý người trồng

Đồ bà thủ cẳng tự trông cửa mình

*

Đạo Hồ đức cáo bất minh

Chính mo củ tịt biến hình hóa thân

Tắm chùa rửa miếu cởi trần

Tật nguyền thiện nguyện tụt quần khoe mu

*

Hồng tâm giả tảng câm mù

Hồ Tây miển phí chim cu rộn ràng

Leo rào hỏa tốc bắc thang

Vượt tường nhược thủy chào hàng nội y

*

Thanh niên thiếu nữ gan lỳ

Trên răng dưới dái củ chi cũng mò

Bầy đàn bình phẩm nhỏ to

Lúc đưa tay cậy chân dò nông sâu

*

MA LÀNG KINH THƯỢNG

*

Yêu em yêu phượng yêu loan

Yêu con chó dái đái ngang mặt hồ

Yêu nàng khô hố cá hô

Yêu đồ bà đựng một lô nô Tầu

*

Thù nhau anh sớm bạc đầu dân bầu đảng cử trên cầu tõm rơi

Ghét nhau dưới bóng “giăng đơi:trăng”

Rượu cần nghiêng ché “bâng sơi:ăn cơm” không mời

Lờ-ôn “bắt cái nước: chơi” Sinh Cu-ông Ké tơi bời chiếu chăn

*

“Ma làng rọ cẳng xích thằng gông cùm mơ núi buôn sang:đồng bào hán gian”

Bó tay chấm phết phảy than

Lầu hồng các tía đài vàng thanh lâu

“Cha làng Thuột:buôn ma thuột” chẳng lên gầu Mày đi hỏi Mị sầu đâu rụng rời

*

“Nhâm bai:uống rượu bái hót:thuốc” màu

Anh em một bọc đánh nhau trong đùm

Trung ương chính trị chùm hum

Ba Đình Hà Nội tội trùm năm châu

*

LÁI THIÊU CHỢ BÚNG

*

Đâm hông “Chợ Lớn Thầy Ngồn Sái Công đề ngạn Sài Gòn” biệt khu

Thủ đô ngụy dưỡng quân thù

Việt Nam quốc tự giả mù sa mưa

Hai mươi năm lẻ cò cưa nằm vùng bẹn vẹm lường lừa gạt la

*

Mâm xôi đậu đỏ đồ bà tóc dài động cởn quần thoa huyết hồng

Trí Quang Quảng Đức Thích bông

Hái hoa dân chủ đại đồng Cửu Long

Hổ mang sư chúa mát lòng tăng ni Phật tử giáo dòng cấy Mao

*

Trạch Đông không đẻ cùng bào lươn chê lịch ngắn gắn vào kỳ sao

Buôn dân bán nước có tao

Hạ tây đuổi Mỹ lính hao mặc mày

Ba Đình một thốn trãm cây con cầy gỗ mỡ rủi may túi đầy

*

Công an liềm búa cầm tay dùi cui súng Mút khói cay lập là

Đồ vương Lý Thụy xưng cha

Chính mo nội gián Kinh Kha thiên triều

V.N.C.H. ra chiêu Ngô Đình Diệm chủ bỏ siêu về trời

*

“Bốn mươi niên kỷ còn hơi ấm lồng Chợ Búng đẹp đời Lái Thiêu:”

*

LA THĂNG GIÁNG ĐĨ

*

Hồ điệp ngũ sắc khép cánh mày râu mép sầu

Nhục bồ đoàn quy đầu dzách lầu xanh nộ khí

Tía các không hoan hỷ chỉ đạo lót khô lâu

Vó ngựa phi qua cầu bích câu không dừng bước

*

Đánh đĩ thổ phỉ chước nhược thủy trị cường đồ

Lâu la dưới trướng Hồ

Đứng nam mô ái ố

Sân si trong bể khổ lỗ bán độ chiến tranh

*

Buồn ngủ gặp chiếu manh ăn mày giành xôi gấc

Cán cải cách ruộng đất

Bộ canh nông mật dân

Đảng cản sống ngu đần dâng giang sơn cho Chệt

*

Tây du ký lê lết Bá Kiến kiện Chí Phèo

Cám treo trên kèo reo đang nghèo trong đảng tịch

Kinh tế khoe kì tích gỡ lịch mới vài thằng

Y cụ lỡ lăng nhăng la thăng vừa trãm tướng

*

UNG THƯ DI TRUYỀN

*

Của quý ông huênh hoang đại vỹ

Đồ bà to đánh đĩ sang sông

Đi nhờ thấy cấy Mao lông đồng minh tháo chạy thoát lồng Sái Công

Quân dân cán chính mọt gông bốn mươi năm vẫn chờ trông thuyền về

*

Con tự do tù lo không xuể

Nước mất đế đại lễ chẳng thông

“Vịt kiù” chảnh chọe lộn rồng đại gia “yêu lướt” Cửu Long huyết hồng

Trí Quang sư chúa thích bông hậu liêu chú tiểu đèo bồng hái hoa

*

“Gái cuốc xác đa Size váy ngắn

Trai hại cu tu hú nuôi con”

Viễn đông bảo ngọc một hòn mặc bầy cướp sạch vo tròn bóp vuông

Ba đình tứ bụng thuồng luồng trẻ già không bỏ Y khuôn cha mình

*

Đồng tháp mười U Minh thượng hạ

Lăng bà cả sức mấy dám khai

Điệp viên hộ lý đại tài Ly Sam xú nữ hàm nhai tay làm

Ba không phụ nữ đảm đang bẹo hình duyên dáng áo dài Việt Nam

*

“Tiền quan mật phục cánh CAM cỗ lòng hậu ải ung sang độc truyền”

*

CẨU TẶC BẮT CHÓ

*

Cẩu tặc mặc chó chết người lê lết vô hòm

Chó má cúi lưng khom

Cần mơ om giềng mẻ

Kẻ từ linh khuyển đẻ đứa mẹ ghẻ chính mo

*

Cả hai trên một đò rủi ro phân đôi ngả

Vượt qua cơn sóng cả

Chó nhằm bã vinh quang

Nhân nhục chiếc khăn quàng khi hội đồng dân đả

*

Cái vàng sợ ném đá người quả tạ hảo cầu

Không vào cuộc bể dâu

Dễ thấy đâu trò lạ

Nhân sinh tùy mồ mả chó quết chả hãm canh

*

Trong bàn nhậu tanh bành không làn ranh người chó

Sinh vật thường máu đỏ

Tiết chó mực vẫn hồng

Nhằm vào lúc lập đông cờ đào trông huyết ứ

*

CHÍNH MO PHÓ NHÁY

*

Bốn mươi năm thế nhắm nằm thể chế

Độ bắn quỳ lỗ mối mọt cũng chê

Người SÀI GÒN qua ô thước nhiêu khê

Thề bước lại mang đội hia vạn dặm

*

Nhị thập niên nền cộng hòa chạy chậm

Quỷ đỏ về căm hận bốn chục xuân

CẦN THƠ em những phụ nữ cởi quần

Quân khốn kiếp quấn khăn rằn đẫm máu

*

Bốn thập kỷ đảng dối lừa con cháu

Xúi đi B bộ đội giấu thịt xương

KHE ĐÁ MÀI nhai tro cốt người thương

Chùa THIÊN MỤ lũ vô thường độc thủ

*

Quận PHÚ THỨ tất niên trong bão lũ

Đảng giết người bằng bài chúc sát nhân

Kể từ đây HÀ NỘI dạy loạn luân

Trò phi lý tống tấn công đánh đĩ

*

“Bốn mươi năm hình chính mo thổ phỉ

Hồ Tập Chương nướng quân khỉ đãi Tầu”

TÂN CỔ THÚY KIỀU

*

Thúy Kiều đi vá màng trinh Thúc Sinh ướm hỏi tạo hình ra sao

Vân nương dạng háng cờ đào

Ngày xưa Người mượn bác Mao bên Tầu

Nắng mưa sương gió dải dầu dẫu có thế nào cũng chẳng khác nhau

*

Thúy Kiều thẫm mỹ trên lầu thanh lâu Kim Trọng Lú cầu bán rao

Đầu hàng Từ Hải đổi trao

Sở Khanh chuyển nhượng một bao thuốc lào

Hoạn Thư mụ tú tào lao giở giọng ngọt ngào em ngã chị đau

*

Bá Thanh Qúy Ngọ cùng tàu huynh đệ đồng trào đặc cỏ bông lau

Đứa chính ngựa kẻ lai trâu

Không Kỳ Duyên chớ cau trầu Vũ Khiêu

Hồ Quang ảnh lạ khăn phiêu mười điều thứ thiệt pha chiêu vương hầu

*

Đường cao tốc váy đáy sâu Cam Ranh “sủi ngầu” vào cuộc bể dâu

Pu Tin chiến sự còn lâu

Ông Bà Má tía năm châu đứng chầu

La Thăng đảng cử dân bầu thiên hạ càu nhàu mâu thuẫn Cà Mau

*

CHONG ĐÈN ĐÊM ĐEN

*

Tháng tư đen chong đèn xem nước mắt

Khe Đá Mài nguồn Thạch Hãn tuôn rơi

Lũ lục lâm thảo khấu đã lên đời

Đảng cản sống gieo tơi bời khói lửa

*

Mao Trạch Đông chân thứ ba chống giữa

Nửa liên xô nửa Hà Nội đẩy đưa

Washsinhton chịu không nổi mây mưa

Trưa đang nắng bỗng cong đuôi chạy thẳng

*

Đùm củ lẳng đồng minh hùa co cẳng

Chẳng mấy ai lau giòng lệ thuyền nhân

“Kít sinh dơ” chiêu đãi bọn hung thần

Xác tị nạn trầm luân qua bốn biển

*

SÀI GÒN chợt đổi tên loài mã khuyển

Chuyển tiền đồ vét sạch sẻ miền nam

Bốn tốp làm bọn huynh đệ to hàm

Vàng mười sáu chữ dzàng dzàng đòi nợ

*

“Bốn mươi năm thối ình nơi công sở Hố chính mo đức cống đạo ù ù”

*

BA TOONG ĐẢ NHÂN BỔNG

*

Ngày em đi trái tim ta héo hắt

Mất người yên như cắt nửa cuộc đời

Bên giòng người đang mắc cửi ngược xuôi

Ta truy đuổi đầu đuôi trong thiên hạ

*

Hàng triệu người đã vượt qua sóng cả

Bằng thuyền nan thúng vá víu giã cào

Biệt quê hương trốn chạy cảnh đau thương

Với sức mạnh phi thường trong dân chủ

*

Từ cậu ấm cô chiêu không lam lủ

Đến giang hồ tứ chiếng đủ môn chơi

Chiếc Taxi chưa nhận đủ khách mời

Vẫn lặng lẽ ra khơi tìm tàu mẹ

*

Túi đồ lề mang trong tay gọn nhẹ

Kẻ di cư mạnh mẽ lúc lên boong

Họ không cần trung chuyển chiếc xe goòng

Đám bảo vệ lạc soong vu chính trị

*

BỘ RÂU MÀU BẠC C.B.

*

Tấm lòng bà chủ lớn

Cái đầu ông tớ nhỏ

Giữa đồng bằng đặc cỏ gỗ mỡ chó vàng tâm

Bọn cánh CAM truy tầm lục lâm đào trốc gốc

*

Đảng cản sống bốc hốc

Lộc HÀ NỘI ban cho

Trọng lú to hàm bò

Cà Mau túng dẫn ếch

*

Sến sao thao lao tếch

Nghếch đèo Chệt ngọa sơn

Tứ thập kỷ căm hờn

Trên giường lèo giải phóng

*

Đạo dụ Bác đức cống

Báo chính thống thông tin

Phó nháy họ mẹ mìn Chí Minh lờ-ôn Ké

 Kẻ quên ơn sinh đẻ né lỗ nẻ Nga Tầu

*

“Gây nên cuộc bể dâu nuôi bộ râu màu bạc”

*

MỸ NHẬT VIỆT PHI

*

Việt Phi Tầu Jog Úc Run

Pu tin Nga rúp Âu cần đẩy đưa

Ba đình tổ chảng lọc lừa

Không độc trị chẳng dây dưa Sài Gòn

*

Bắc phần cướp sẳn trên boong những chiếc xe goòng Hà Nội bù loong

Thoòng dzằn mặt thớt kính coong

Trạch Đông Mao đỏ đầu Woòng tiếp thu

Chiến lợi phẩm của kẻ thù đoàn quân giải phóng đặc khu bưng về

*

Ba Đình mồm chó hả hê bên thắng cuộc được ghi đề China

Bốn mươi năm chửa qua phà

Thổ phỉ xó nhà cái khó ló khôn

Liềng anh liềng chị lờ-ôn Ké trôn mẫu quốc kết hôn ếch bà

*

Già không bỏ nhỏ chẳng tha chằn ăn trăn cuốn Trường Sa lưỡi bò

Thái bình dương Chệt đong đo

Gạc Ma lừa đếm tồn kho quỷ lường

Đại đồng bè lũ bất lương Hồ Quang thiếu tá trong giường cũi vương

*

GOOGLE ĐẮP MÔ

*

Google đắp mô nhà mồ Hà Nội

Ba Đình muôn tội lỗi đội cánh CAM

Phản biện không kham hòa bình diễn tiến

Thăng Long linh khuyển luyện võ bịt mồm

*

Chính sách chỉa chôm dân oan lổm ngổm

Bắc Kinh lười hổn bạn bốn tốp làm

Một sợi cáp quang đầu hàng dân chủ

Nhân quyền lủ khủ đạo dụ ù ù

*

Cốc Pó Chú Thu đại du mường mán

Phương nam tẩu tán lòn háng nô Tầu

Sóng vỗ bạc râu đầu Cha Già bạc

Lin cong gối hạc Xuân vạt lưng ong

*

Không cần thần vòng xe đâm lái lụa

Minh Khai giữ của quý bảo hảo trân

Phương Mai cởi quần vẫn quàng khăn đỏ

Mao xí đặc cỏ bó rọ thông tin

*

“Sáu chín nổi chìm cánh chim báo tử”

*

MỐI THÙ TRUYỀN KIẾP

*

Mối thù truyền kiếp không thiệp báo tang

Mộng huề cả làng X mang trứng ếch

Đi ngang đèo nghếch ái nữ đếch nghe

Disco áp phe lấy le Ngụy khủng

*

Lambada hứng noãn rụng đúng ngày

Trong cơn mê say mặt chày đít cối

Độc đảng vô lối mỗi tội bất trung

Lén húp tinh trùng “Vịt Kìu Kíu lướt”

*

Túng dẫn điều ước cản sống tam vô

Ngoại hối tạm vồ hoan hô nhạc tế

Cà Mau chúa tể phế đế đồ vương

Phản động noi gương gầm giường biện bạch

*

Khăn hồng đã rách tắc trách phú nông

Đổi màu kỳ nhông Sinh Cu-ông Ké

Tam tòng nghỉ khỏe lỗ nẽ trẻ trâu

Gái thôn vườn trầu làm dâu khác nước

*

TÍA LIA TUYÊN BỐ

*

Bán thánh buôn thần trung ương tuyên láo

Đảng làm báo cáo sóng vỗ mặt hồ

Chủ nghĩa tam vô côn đồ tự phát

Thác lác hèn nhát bôi bác dân oan

*

Mộng hòa cả làng biển đông cá kiếm

Cuồng phong tứ chiếng gái đĩ lõa lồ

Tắm tiên tô hô ni cô cũng vãi

Thiên triều khoản đãi của cải miền nam

*

Bốn mươi năm làm to hàm Hà Nội

Dép râu nón cối phản bội ông bà

Phơi bậy lá đa trước chùa Kiến Quốc

Đại bảo nhu nhược thấm thuốc Bắc Kinh

*

Nguyệt kì cửa mình chí minh nam hãi

Công an bợm bãi bại hoại trên đường

Cán bộ nêu gương gầm giường gian díu

Diên Hồng hội diễu “kiú lướt” líu lo

*

“Chung một con đò dồi tràng ngàn dặm”

*

QUYỀN ĐƯỢC CHẾT

*

Cần gì viết đơn xin được chết

Lết vô đồn sẽ biết đáy săng

Công an thẩm vấn ba tăng

Không thăng lầu hỏa cũng lăn nhị tỳ

*

Đau lòng thi thể người đi ruột gan moi móc pháp Y tá tràng

Tiền môn hậu khẩu hốc hang

Đốc tờ đếm bạc hóa trang phong bì

Trai non lứa gái quá thì bên trinh thừa vá phía bi thiếu hòn

*

Cua mái đẻ ghẹ gạch son hôn mê khí khổng mu con yếm bà

Nhà thương viện ghét trầm kha

Giống nòi cúm rúm chân đa song còng

Rạm mùa đảng nổi sò lông cáy trồi bãi cạn nước ròng hến đoi

*

Ế ty bảo hiểm nhân loài kiến tim Kim Tiến thiết quài tâm vanh

Trung ương nhịp đập hai vành

Động nhanh tỉnh chậm ngực banh bốn lần

Quan viên bác sỹ giao ban quên kìm lạc gạc cũng đành buông dao

*

ĐẢNG BA QUE XỎ LÁ

*

Bốn đánh một không chột cũng què

Diệt đảng ba que che bầy xỏ lá

Cá V.N.C.H. chắc thua

Gặp mùa nước nổi chó hùa không kham phải gió độc lùa bắc phương

*

Gan công mật cóc Hà Nội bốc hốc

Da loài óc nóc vẹm bọc trứng gà

Nam nhân đàn bà Mậu Thân đòi quà quả tạ cúng Hoa

Lá đa dưới cội di đà giòng dõi ếch bà chúng nhảy Disco

*

Tháng tư đen mảnh cơ đồ

Quốc tặc tồ tồ cáo tiến tam vô

Bồn mươi năm đã lõa lồ Việt kiều yêu lướt ngược hồ răng ham

Bởi chưng bạn bốn tốp làm Cu Ba Tầu mẫu bắc Hàn Liên Xô

*

Thương thay chí sỹ họ Ngô

Giang sơn Đình Diệm đắp mô Sài Gòn

Viễn đông của quý một hòn bòn bon ngậm ngọt bồ hòn đắng nhai

Lục lâm thảo khấu thẳng tay chỉa chôm vơ vét xe đầy xế vơi

*

“Phải chăng thành sự do trời thừa thiên thiếu đức nên đời không may”

*

HỒ LÔ XƯƠNG MÁU

*

“Thập tử nhất sinh”

Không muồn chết sình trong bất minh hồ cá

Hãy ra biển cả tá lả những thuyền nhân

Thà dưới thanh quần hơn hồng quân loạn xạ

*

Đảng cộng sản giã cào quết chả vo viên

Đừng vào cổng thiền sư hổ mang tiềm trú

Ba đình Các Chú đủ bộ mặt yêu tinh

Hãy giữ cửa mình vá trinh quàng khăn đỏ

*

Tập Chương đặc cỏ

Liềng anh liềng chị quan họ giữa Thăng Long

Mềm mại đường cong Mao Trạch Đông cao tốc

Váy nàng trốc bốc Hà Nội hốc nguyệt kì

*

Phó nháy chánh mi Hồ chính mo đò dọc

Đèo ngang đường bọc những nang nhộng độc cô

Cầu bại tam vô quả hồ lô xương máu

Giấu giếm con cháu nung nấu mộng hán nô

*

BÙI NGÙI BUỒN VUI

*

Một triệu cáo vui chồn lùi hồ tiến

Hàng vạn linh khuyển cắt mạng thuyền nhân

Thảo khấu dần khui chui chiến lợi phẩm

Dân oan buồn đẫm mất tất ruộng nương

*

Lục lâm mãi lộ đứng đường ca nô kỹ nữ khẩn trương hành nghề

Thần sầu quỷ khóc ma chê

Bán dâm xuất khẩu lời thề tam vô

Trung ương chính trị cá vồ sưu cao thuế nặng tạm vồ chị em

*

Tháng tư đen mõ tắt đèn man di đặc cỏ mọc tràn miền nam

Vó câu khoái mã bất kham

Bạn bè bốn tốp tốt làm tân khoa

Buồn vui cùng lúc vỡ òa giết người diệt chủng phát loa đầu đường

*

Đầm đìa nương rẫy khẩn trương hái hoa dân chủ dư hương qua đèo

Trong chuồng cộng sản nuôi heo

Dư lợn viên réo đá bèo dây leo

Ba Đình xóa đói giảm nghèo ngọa sơn tứ trụ giường lèo phủi chân

*

“Bên bờ chó dái chực phân thảm thay Hà Nội chia phần đảng no”

*

BÚ LỦNG MẬU BINH

*

“Quân tử nhất ngôn quân tử dại

Cộng sản nhai lại cộng sản khôn”

Ba Đình quên cái lờ-ôn

Hà Nội chuẩn bị chỗ chôn đại đồng

*

Liềng chị chổng mông liềng chị đẻ

Sinh Cu-Ông Ké nghỉ khỏe trong lăng

Trồng hoa cắm liễu nhiều thằng

Cào bằng ao cá thẳng băng mặt hồ

*

Liềng anh tam vô liềng anh khổ

Tạm vồ chiếm chỗ đổ một quốc gia

Pu tin Ucraina nhà thổ nhưỡng

Mút Cu cưỡng bức rượng đực Cẩm Linh

*

U u minh minh Tiểu Bình Đặng thử

Một bẩy chuột bự không giữ cửa mình

Hão cầu trọng phú bần khinh

Tây phương bất khả mậu binh xăng dầu

*

LOẠN THẦN LẠC THÁNH

*

Tham nhũng cò con thăng lon thượng tướng

Cỡ tượng Tấn Dũng giáng chức hạ hàm

Bắc kì đệ nhất Hồ ham răng làm tốt vụ phó đoan Ba Đình

Học theo sách độc Bắc Kinh trung ương nam hãi vá trinh tạo hình

*

Cấm đường chuẩn bị Meetting

Niềm vui cộng sản bất bình dân oan

Trình làng nước giải cường toan khăn tang hòa hợp phượng loan Quang Hồ

Thiên đàng chủ nghĩa tam vô công an thống trị côn đồ ăn theo

*

Tiền công tư túi giảm nghèo vùng sâu xa réo ngang đèo muôn năm

Bốn mươi niên kỷ ăn nằm

Một triệu vui mãi triệu căm hận còn

Ba mươi tháng bốn véo von giang sơn một mối lòn trôn háng Tầu

*

Hồng phong xoan lá sầu đâu lá mơ thối địt qua cầu tõm rơi

Cầy tơ bảy món không mời

Tay cầm lẩu chó tả tơi láng giềng

Bụt nhà sức mấy linh thiêng Pu Tin liềm búa gông xiềng Ba Ma

*

“Cửu thiên huyền tổ ông bà nhường ngôi chủ đạo Cha Gìa ó đâm”

*

ÁO DÀI KHĂN ĐỐNG

*

Vạt áo dài vắt vai vào cuộc chiến

Chưa qua huấn luyện phòng thủ tấn công

Trước công an chẳng bảo vệ đôi mông

Sau cảnh sát không dự trù nát đít

*

Biểu tình viên không vì mùi múi mít

Heo bên đường muốn thối địt lá mơ

Bạch Y nương không mượn tấm huyết kỳ

Củ Chi cũng chó hùa thi sờ sẫm

*

Tháng tư đen chẳng sợ điều đảng cấm

Người điếc câm cũng đâu muốn ngậm mồm

Đĩ bán trôn còn giữ kẽ thân môn

Há em lại âm thầm ngồi đối kháng

*

Bốn mươi năm “quả thì là chà” chán

Ngán tận xương nay đành phải can trường

Phơi ruột gan trong phản biện đau thương

Trình xương máu trên bàn tòa quốc tế

*

LỘN LÀNG HÁNG GIANG

*

“MỘT NGÀY TÙ Ở” đại lao

Bốn mươi năm đã chui vào biệt giam

Bầy đàn thảo khấu to hàm

Lục lâm lớn chức cánh CAM tà quyền

*

Sản sinh đạo dụ Kỳ Duyên Vũ Khiêu dâm cụ tà quyền đẩy đưa

Chung thân hiến xác quỷ thần

Dân Tiên Ông Ké Người Trần cách tân

Ba Đình tứ trụ đầu đần Hùng ngu Trọng lú Thiện Nhân điếc mù

*

Cà Mau Tấn Dũng sờ mu rùa Hà Nội nổi chim cu Tây Hồ

Tắm chùa miễn múa tô hô

Trai thanh gái lịch lõa lồ cho không

Tam vô kỹ nữ muốn chồng SÀI GÒN chân chống thứ ba lộn làng

*

Trung ương chính trị trong hang nhớ pháo ba càng song cước hán gian

Năm trăm đại bảo sói lang

Đực rựa hảo hạng chào hàng Disco

“Lambada” Làm ba Đã ngứa cái đồ bà Doan mỡ gỗ La Thăng tâm vàng

*

Qua cầu tõm mộng hợp tan Trung Hoa xích bích việt nam “huyết thằng”

*

TRỌNG LÚ ĐẾM LÔNG

*

Trọng lú cay cú đà đao

Chí chóe cùng tàu thách đếm lông Mao

Áo dài khăn đống cao trào

Đẫm huyết một màu thấm máu cờ sao

*

Lề dân cây cối của tao lối đảng bọn mày đặc cỏ phi lao

Quá dư lợi dụng đồng bào

Bốn mươi năm ngủ quên dao kiếm mòn

Biển động ngỡ ngậm bòn bon bồ hòn nuốt đắng lòng son SÀI GÒN

*

Khi nào hòn ngọc vẫn còn là còn Bến Nghé lạc soong vỉa hè

Con đường hằn dấu lá me

Ngựa xe như nước nắng hè Duy Tân

Giàn khoan hải giám cóc cần thuyền nhân uổng tử đẩu vân cân về

*

Tứ thập niên chửa vẹn thề thành Hồ toang hoác lỗ trê ba Tầu

Ba Đình hang thỏ hốc sâu

Qua cầu Hà Nội trẻ trâu vỡ bầu

Bắc trung nam hải tài thầu cốc tao tốc váy trùm đầu mày bao

*

MỘ DUNG PHỤC

*

Túng dẫn Lú lẫn liếm lông

Dân đen đại đồng Đặng Tiểu Bình bông

Ba Đình Hà Nội một lòng

Dòng giống tiên rồng quy phục khủng long

*

Phùng mang đại tướng góp công

Tìm cọng Mao hồng giữa chốn chợ đông

Sản trùng nở sán đẻ ngông

Mối nhục Lạc Hồng chối bỏ tổ tông

*

Sinh Cu-Ông Ké tồng ngồng

Doan để trong lồng bán dạ đâm hông

Nhân dân tệ mặt Hồ đồng

Đô la rúp hét ba không thần vòng

*

Công an cảnh sát song còng

Hai năm không tám dân phòng thả rông

Kim Ngân mụ tú muốn chồng

Nửa đêm trừ tịch mống chuồn chuồn giông

*

“Ngựa ông lại đập lưng ông Cô Tô học gồng sông trở về sông”

*

CẠN TÌNH HẾT NGHĨA

*

Còn tiền còn họp hội hè

Có bạn kết bè thêm vẻ lấy le

Hết tiền hết nghĩa duyên xe

Không kẻ cặp kè bảo hiểm bao che

*

Điện kêu thoại báo tịch tè

Nhấc máy lè phè miệng nói tai nghe

Người yêu chẳng gạt số de

Bà chủ đòn đè môi mép tích te

*

Láng giềng hàng xóm cùng phe

Cúng bái xôi chè mũi họng xạo ke

Vo ve vò vẻ bài vè

Loạn ngôn văn tự khắt khe chẳng tè

*

Nhân dân tệ cóc sợ đe

Đô la rúp hét mác khè phăng se

Hồ đồng bạt Thái mắt me

Bệnh hoạn chẳng dè Hà Nội tò he

*

TRÚ LỌNG BẮC KINH

*

Không người lái phi cơ Ấn độ

Việt Nam mi mít Thầu chín chính mo

Cu Ba ba Pu tin khó thăm dò

Xăng dầu đỏ lo bỏ kho dân chủ

*

U Craina bất lập trình máu mủ

Củ cải đường chưa lộ phí bôi trơn

Xích Ta Lin gây nhiều nỗi căm hờn

Xiềng Mác ít khớp Giồn Sơn xô hận

*

Huyết hải nhân Phạm Văn Đồng mở trận

Đặng Xuân Khu táng tận Duẩn Trường Chinh

Họ LÊ đình Tố Hữu Thọ băng tinh

Bà Bình Định dây rút quần nối giáo

*

Thăng Long báo bọ tía lia ba xạo

Tiếu ngạo giang hồ cộng sản độc cô

Lăng Bác Hồ Mao xí chỉ một bô

Đại bộ phận chia phần phân phối đủ

*

“Dân oan đứng nằm ngối lăn lủ khủ cú đà đao trú lọng chống Bắc Kinh”

*

THAM THỦNG THÚNG THUYỀN

*

Phóng trụ hựu trú lọng tham nhũng tái thảm nhung

Lê Chiêu Thống cõng Phành mang Thung

Lợn lòi Túng Dẫn đường cùng

Ích Tắc Trần phùng duyên nợ bọ hung

*

Bom Vươn đạn viết cái đùng

Sông Đáy Kỳ Cùng một dạ Tất Trung

Cha con tình nghĩa lạnh lùng

Trống đánh thì thùng thuyền thúng ra khơi

*

Táng sân Trương quỷ lên đời thành sự do trời nhân họa tả tơi

Mâm xôi cỗ thịt được mời

Sổ hưu lấy lời ổ bánh mỳ lơi

Cau trầu vôi vẫn còn vơi gặm nhấm tơi bời nước bọt chằng rơi

*

Dân oan khúc lắm người ơi nhập gia tùy tục quan xơi hết rồi

Tuyên cha tổng bí hết hơi

Lâu la cơm hớt di dời cây xanh

Chặt nhanh chém gọn lá cành canh ram cám lợn tẩu nhanh qua Tầu

*

CHẲNG HẸN GIỜ

*

Ta trải lòng ta theo suối mơ

Đã bốn chục năm chửa nhạt mờ

Ba mươi tháng bốn ngày quốc hận

Trong trang lịch sử đẫm vết nhơ

*

Nhớ buổi tối tăm đau thương ấy

Hồn thơ bỗng thấy mãi thẩn thờ

SÀI GÒN tất tả người di tản

Kẻ ra bến cảng đứa vào bờ

*

Biên giới bốn phương trăm ngàn lối

Mỗi ta băng suối lội bơ vơ

Vượt rừng không ngại bầy muỗi vắt

Chơi trò cút bắt khó lững lơ

*

Người yêu thầm hứa chờ trở lại

Lưu vong phục quốc cắm lại cờ

Bọn vẹm nằm vùng hung hãn lắm

Không mong se sớm lại guồng tơ

*

“Bão nổi trong lòng hừng hực lửa

Tâm thanh dạ sáng chẳng hẹn giờ”

HUYẾT NHỤC THÁI BÌNH

*

Vỡ mộng tang bồng nam nhi trái

Ông già phải chống đả cẩu bổng xuống đường

Nhìn cây xanh chết mà thương

Thấy đọt tử trẻ mà thường lệ rơi

*

“Nắng mưa là bệnh của trời chặt cành đào gốc là lời Chí Minh”

Tập Chương Hồ đã lập trình

Trường sơn xẻ dọc động binh ngang đèo

Đừng mong xóa đói giảm nghèo ngu dân dễ trị lính meo dễ dùng

*

Dị dung tứ trụ bọ hung ăn trên ngồi trốc lạnh lùng dụng quân

Dân phòng tự phát công an

Côn đồ bảo vệ Việt gian lão làng

Trãm không còn cánh dân oan chém nhanh tém gọn ngọn nghành đấu tranh

*

Bốn mươi năm máu còn tanh bãy lăm tháng bốn thuyền nhân hãi hùng

Thái Bình Dương nấm mộ chung

Mỗi năm đảng lại ăn mừng vinh quang

Triệu người vui triệu thú buồn tửu kỳ thi họa một trang sử hèn

*

BIÊN GIỚI SỢ HÃI

*

Hãy nghĩ đến quốc gia

Nhà sáu tư dân tộc

Hãy cho mầm xanh mọc

Đừng bóc lột dân oan

*

Nếu muốn chuyện phụng loan

Đừng vơ quàng Tầu ghẻ

Chớ sợ bầy chó đẻ

Ôn Ké bát thập niên

*

Hãy tĩnh mộng trường miên

Trong cơn điên cộng sản

Tâm hồn khoan lãng mạn

Bom đạn giữa đại đồng

*

Quay lưng với ba không

Nên bới lông tìm vết

Hai mươi triệu mạng chết

Bởi mặt trận biển người

*

“Bộ đội chết như rươi đi B cười uổng tử”

*

ĐEN GIAO BAN ĐỎ

*

Ngày xưa thân ái yêu thương

Cháu con chưa hưởng bất lương cướp rồi

Những khi nắng đổ mồ hôi

Mưa sôi nước mắt nắm xôi miếng mồi

*

Bữa nay thảo khấu lên ngôi

Nồi ngồi trên cốc mép môi liên hồi

Bao “Rice thơm dép râu lôi” tấm “ToLe cái tọa bàn ” đãi cơm

 “Lính chê nhạc chế văng đờm Ma Ri She Sến” hàng chôm vỉa hè

*

T.V. Xế nổ lấy le đầy đường Hà Nội ngựa xe trùm mền

Thượng vàng hạ cám “gàu mên”

Đầu voi đuôi chuột long đền bù loong

Chiến lợi phẩm cả ba soong đôi Ba toong phế binh coong Tầu Woòng

*

Từ hòn ngọc nhỏ SÀI GÒN đến dinh ông bự thịt lon bơ thùng

Trần Dân Tiên cảnh thủy chung cán gáo nằm mùng lính ngủ dưới thung

Ba mươi thắng bốn hãi hùng biển người mặt trận bức dùng thuyền nhân

Quỳ ma bát nháo cán cân mặt trận giải phóng cầm quần không dây

*

ĐẦU ĐEN ĐÍT ĐỎ

*

Thân ngoại chi vật tâm thanh không cần tất bật

Vất bớt một túi rác ta nhặt lại gói tình

Đại giam Hồ Chí Minh thập niên không đối kháng

Thề âm thầm chống đảng ta đổi mạng cả đời

*

Đi đâu trộm vội cướp vàng vấp dinh Độc Lập vơ quàng công nhân

Big Minh nội gián ác thần

Không mơ hiến xác cho Trần Dân Tiên

Một xu lá cải tà quyền lục lâm thảo khấu hồng chuyên giết người

*

Bắc sinh nam tử như rươi

Ba Đình Hà Nội đười ươi nạ dòng

SÀI GÒN bỏ của lưu vong

Hoàng kim nặng tấn đường cong Nga Tầu

*

Tài thầu gây cuộc bể dâu Việt Nam tử sỹ qua cầu tõm rơi

Bà con lục tỉnh kêu trời

Bơ thừa sữa cặn ướt môi côn trùng

Bầy đàn bác cháu bọ hung sán giun hóa kiếp trong rừng ra bưng

*

“Hôm qua pháo kích tưng bừng bữa nay xương máu ăn mừng ấm no”

*

CỦI ĐẬU NẤU NƯỚC ĐẬU

*

Số lính Mỹ chết trong cuộc chiến Việt Nam

Chỉ một phần ngàn đoàn quân giải phóng

Trận biển người phát dộng Chí Minh tống tử gấp vạn lần

Di tản chỉ vài tuần thuyền nhân mất mạng cả chục lượt

*

Thiên treo địa táng thủy trầm

Thây người dạ hải âm thầm mò tôm

Tuyên truyền đảng giỏi lỗ mồm

Đi B đánh đĩ liên tôn Nga Tầu

*

Ai gây nên cuộc bể dâu

Con ma cái quỷ kiến sầu diện đau

Phải đâu da dẻ khác màu

Hay trùm sò hát cô đầu chia phe

*

Liềng anh lợi thế đòn đè búa xua liềng chị trên đe cửa mình

Bắc kì cục đĩ vá trinh

Không ngờ khỉ đỏ thành tinh Tất Thành

Mượn cờ khởi sự ăn nhanh thịt xương mỡ  nạc máu tanh Ba Đình

*

VỊT ĐẸT RÉT CAO DIỀU

*

Cờ bay trên nước trung gian

Á châu lồng lộng VIỆT NAM CỘNG HÒA

Không cần đổ máu xót xa

Lục lâm trộm cướp đêm qua chém vè

*

Ba đình HÀ NỘI êm re ngày sinh Ái Quốc xôi chè quên tên

Liên minh ơn trả nghĩa đền

Người rừng Ông Ké đôn dzên bẻ cành

Chú Thu đạo dụ tàu nhanh trộm gà:tháu cáy tanh banh SÀI GÒN

*

Bốn mươi năm đã héo hon đến ngày uất hận bồ hòn bòn bon

“Hỏi cô đi bán chiếu gon”

Hình ma bóng quỷ sắc son hoàng kỳ

Thuyền nhân hẹn một lần đi phải chăng khô lệ đẫm my đồng bào

*

Thanh phong nem nép phướn sao côn trùng xấu hổ cúi đầu quá giang

Vẹm non bẹn lão bẽ bàng

Độc cô cầu bại rõ ràng tiêu tan

Táng sân trú lọng phùng mang hung nhân chẳng thiện lên trang chờ ngày

*

“Cao diều vịt đẹt nhát tay tây du Mỹ phượt cũng đầy đắng cay”

*

DÂN THUYỀN NHÂN

*

Đỡ thân em trên cánh tay cạn lực

Lúc ngày tàn súng gãy nước thả trôi

Chiếc tử thi không thể để làm mồi

Cho sói dữ khi toàn quân thôi đánh

*

Anh chẳng chạy theo đoàn người di tản

Tránh đạn bom né giáp mặt kẻ thù

Những thây ma chưa an nghỉ ngàn thu

Bọn thảo khấu kên kên bu xác thối

*

Chiến lợi phẩm tập trung vào một khối mỗi con xe một thằng vẹm yên thùng

Đổng đạp đài nón cối vội vào khung

Đầu nối đít kéo nhau qua Tàu cộng

Lá cờ đỏ sao vàng đang lồng lộng trọng xâm lăng mộng thế giới đại đồng

*

Nhuộm toàn cầu một màu đỏ Mao lông cây cột điện gồng mình trông bất động

Dây mạng nhện vòng tròn vun từng bộng

Mộng chuyển giao những mầm sống văn minh

Tháng tư đen đảng cướp sẳn tắt đèn dân đen tất thành thuyền nhân vượt biển

*

CỜ ĐÀO SAO VÀNG

*

Gốc Ngô nấu bắp chắc ăn đủ đủ bảy thằng một trái sầu riêng

Bồ hòn vẹm cộng láng giềng

Râu ria rể má Dân Tiên khuấy Hồ

Chí Minh thành phố côn đồ công an trộm cướp đắp mô SÀI GÒN

*

Viễn đông hòn ngọc bòn bon cửu long lục tỉnh món ngon thiên triều

Trung ương HÀ NỘI vét niêu

Thượng vàng hạ cám tiêu điều Bắc Kinh

HẢI PHÒNG tránh cuộc chiến chinh giao thương cảnh sát chụp rình bụp măng

*

CẦN THƠ giải phóng mặt bằng Thạch Sanh gỗ mỡ chém chằn Lý Thông

Đại đồng NAM ĐỊNH tấn công

Quỳnh Lưu lòng ròng cán bộ ba không

Không ăn không ỉa không tẩy Mao lông Doan Phóng tam tòng mông lại chổng mông

*

Tứ chi bốn trụ một lòng phóng trụ trú lọng “tăng xông” tồng ngồng

Vũ Khiêu đạo dụ chạy rông

Kỳ Duyên cạp lồng hông cũng lắc hông

Disco trợ thủ thần vòng Lambada ngoại Sinh Cu-ông Ké vào

*

“Tiếc thay một tấm lụa đào phất phơ giữa chợ vàng sao huyết cờ”

*

THĂNG THUẾ PHÓNG NỢ

*

Khăn đỏ bỏ mạng che cô bé

He hé nhìn mắt me ông Ké

Không trâu sanh Tất Thành chó đẻ

Vừa ghẻ Tầu vừa bệnh lậu Nga

*

Trăn chán cuốn chằn chẳng muốn tha

Pu tin cấm Ba Ma vượt rào

Động phòng Hoa chúc Mao bao

Tiểu Bình Đặng thử cờ đào biển đông

*

Sinh Cung Ái Quốc tồng ngồng chuột rúc đại đồng Các Chú ba lông

Bác Hồ Tố Hữu đa lồng

Nửa đêm giờ tý tấn công bảy lần

Nông Xuân bụng dạ bất tuân Già Thu dân sự chiềng làng tam vô

*

Vàng em Lý Thụy tạm vồ “muỗi bèo” Thị Định hoan hô cửa mình

Chí Minh dị dạng kì hình

Đánh Mỹ lập trình kỹ nữ vá trinh

Không ngờ gặp lũ yêu tinh nợ tăng thuế đọng U Minh Tháp Mười

*

THÚNG MỦNG THUYỀN CHÈO

*

Bốn mươi năm vẫn tung hoành khủng bố

Chú phỉnh ơi nổ phỏng giái miền nam

Có phải chăng nhờ bốn tốp bạn làm

Cam chảy máu miền nam toàn chất xám

*

Sau bảy lăm quân dân vào đại khám

Phòng biệt giam ngám chính phủ cai phu

Trại tập trung hành hạ kẻ cựu thù

Đậu nấu đậu nhờ nước ngoài tạm trú

*

Tết Mậu Thân Chí Minh lo bù khú

Hồ Quang quên đạo dụ lũ đi B

Mỗi con xe cục sắt phải mang về

Quê Lê Mác thác ôi rồi còn lác

*

Chiến lợi phẩm nằm vùng toan bôi bác

Chia chác nhau thừa thiếu bản nhạc vàng

Lính V.N.C.H. vẫn chơi sang

Hát trong lúc điêu tàn ngày gãy súng

*

“Mười sáu tấn vàng ròng dong thuyền thúng

Cúng thiên triều chiến mủng cũng chèo theo”

ĐỊNH HƯỚNG CÒN DZIN

*

Khổ qua mướp đắng mạt cưa em qua cầu dừa xài đủ nắng mưa

Về nhà mẹ cắn hạt dưa

Em mê mận ngọt đẩy đưa Vẹm lừa

Nghe lời chú phỉnh hay chưa Nông Xuân Thu chứa chửa hoang thưa tòa

*

Tròn trăng nở nhụy khai hoa em không đòi quà thúc chết Mậu Thân

Diễm xưa rồi Bác cởi quần

Đồng thời bộ đội đội hành quân biển người

Đi B xác chất như rươi trong hang Pắc Pó thú cười ngã nghiêng

*

Thiên lôi địa tạng còn thiêng đúng ngày quốc khánh gông xiềng trong lăng

Bốn tên đồ đệ xích thằng

Cùm hồng bạch cốt hắc đăng soi đường

Tầu Nga xạ trị khẩn trương khô thi bốc nhãn dư hương qua đèo

*

Kim Liên tịnh xá mốc meo hồ sàng xà nẹo hùm beo giữ đồ

Bà già không bỏ lỡ đô

Nhân dân tệ mạt tiền Hồ Pu tin

U Craina họa mẹ mìn xâm lăng định hướng còn dzin cửa mình

*

GIẢI PHÓNG QUY TRÌNH

*

Sinh Cu-Ôn nở tử phòng

“Tháu cáy” bắt còng ông Ké kỳ nhông

Ngô Đình Diệm liệm kì đà

Ái Quốc mã tà Cha Già Chí Minh

*

Lập lăng ngọa tại Ba Đình

Khô lâu tạo hình thính thị Bá Thanh

Tít mù bò sát vòng quanh

Hồn ma khủng bố máu tanh dân lành

*

Lâu la tiền trảm cây xanh

Con cầy hậu tấu tiết canh cây còn

Lục lâm gỗ mỡ mầm non

Vàng tâm thảo khấu chui lòn cờ tây

*

Bốn mươi năm thấy mặt mày

Ba mươi tháng bốn tay sai Nga Tầu

Đi B bộ đội vượt cầu

Tõm rơi phân “tố cô thầu” Bắc Kinh

*

“Tập Chương Hồ tặc giải trình giải phóng quy hoạch biểu tình đảng no”

*

MẮT MÈO DẠ CỌP

*

Nam lưng cong cõng độc cô

Quản tượng một bồ đồng chí hoan hô

Sáu chân voi chẳng lõa lồ

Trưng Trắc sững cồ đệ nhị xô em

*

Dân đen mắt toét lèm nhèm vừa đi vừa kể tắt đèn tháng tư

Mục sư giáo chủ thủ từ

Thuyền nhân di tản định cư hải trầm

Thiến heo hoạn chó lang băm lục lâm thảo khấu bảy lăm lên đời

*

Thất tình lục tỉnh tạm xơi Cửu Long bát nháo đảng phơi Tháp Mười

Việt Nam chuồng thú đười ươi

Thảo cầm viên luyện quỷ lười thịt tươi

Đại giam tiểu khám không người Trung Hoa dân cóc phân rươi nạ dòng

*

Tượng vuông đảng vẽ dương tròn viễn đông méo mỏ SÀI GÒN đá banh

Hai bà khai cuộc chiến tranh

Tàu nhanh ông Ké lưu manh đá bèo

Đi B bộ đội óc eo mũi mèo dạ cọp giường lèo tràng heo

*

ĐỘC CÔ ĐẠO DỤ

*

Tiền Trọng Thủy Mỵ Châu đổi mạng

Hậu nghịch nữ Bích Phượng loan phòng

Xà mâu ác mộng bão giông

Được lòng khách trú đại đồng ba không

*

Lê Nin Các Mác xổ lồng Ăn Ghen tướng thú đèo bồng hiến dâng

Đầu đen hóa trắng lục tuần

Bát lộ quân bạch hồng quần nữ nhi

Cặp kê khuyển nữ đến thì “phi nhạc tế chẳng hiếu để” bố thi môn nào

*

Con thề tẩy sạch lông Mao dẫu đẻ đứa nào cũng gắn huyết sao

Ba khoan kéo ống thuốc lào

Nòi giống một bào sinh sự tào lao

Tử cung hữu sự một bao Ô kê tin tưởng như ao bác Hồ

*

Bụng làm dạ chịu tạm vồ

Mép trái tồ tồ môi phải Trường Tô

Xương Sầm Đức nháy một bô

Đạo dụ lồ ồ họ Nguyễn độc cô

*

“Giả sư vờ phật nam mô kế tinh ba X bắt bồ Bắc Kinh”

*

TAO VỚI BỌN MÀY

*

Đi B giải phóng miền nam

Phải chăng phỏng giái bốn tốp làm ghi công

Nằm vùng bốc hốc ba không Ba Đình Hà Nội của ông công bà nhà

Vẹm rừng tháo cáy xả ga ba càng hỏa tiển hổ mang ma làng gà

*

Một thằng đĩ đực làm cha già râu sáu chục đòi quá gái rừng sâu

Bo bo đu đủ riêng sầu hố xí mãn cầu Hồ gây cuộc bể dâu

Bơ thừa sữa cặn xăng dầu ấm no hạnh phúc độc lập giàu Bắc Kinh

Xây thành Ái Quốc dựng lầu oan dân tương báo bà Thị Mầu vá trinh

*

Khô thi lãnh tụ bất minh

Tập Chương Hồ Quang ảnh lập trình chính mo

Đảng viên ba triệu con bò một thằng chó đẻ rình mò lúc nửa đêm

Đường cong khúc gãy không mềm cà chua trúng thối mắm nêm cộng thêm vào

*

Biển đông bành trướng hồng Mao Việt Nam tướng tá thì thào ngũ nhất sao

Quên ơn phụ nghĩa đồng bào

Đậu hầm bã đậu một chầu nhậu mày tao

Trung ương chính trị lương cao cào cào châu chấu nấu cao tao bọn mày

*

CÁNH CÒ NGÕ PHẢI

*

Nam cu bắc cụ cú trung

Đòn sóc hai thùng gạo thúng cũng thủng nham

Bởi chưng bốn táp một làm lầu tồn kiệt vặt ngôn là Hồ răng ham

Cu ba Tầu mẫu bắc hàn Việt Nam cắc cớ cánh CAM tôn lò lùng

*

Bủng da ba ếch trên thung

Giữa phòng tử dưới Sinh Cung lộn con rồng

Thua đau mất chắc đại đồng Bá Thanh vạn ứng chổng mông trông bộ lòng

Á ty y tá láo lông chữi Mỹ đèo bồng nhất thốn thổ Cửu Long

*

Loan phòng Phụng lỡ khoe mông xà mâu linh khuyển trong lòng bỗng xót xa

Bốn mươi năm một lá đa

Ngoại ông nội tía quỷ tha ma chẳng rình

Trang thờ tạp chủng bất minh Tập Chương Quang ảnh kì hình Hồ chính mo

*

Mất đồ ái nữ qua đò đôi hia bảy dặm túng dẫn mò khả thi

SÀI GÒN địa đạo Củ Chi

Hậu Giang bảy núi lâm li cha chưa già

Dở trò thầy bói bắt ma quét nhà ra rác Bác Ba Phi bố bò

*

“Ăn cho Tấn Dũng buôn so làm thân con gái cánh cò phải ngược xuôi”

*

NAM LUYẾN BẮC LÁY

*

Đêm mẳn cuối mòng cắn đùi tăng kể

Người đi đường vừa xạo sự Triền Dân

Tân Chí Minh ngốc ái quyển ác thần

Cố lạc đảng vào Ma Thiên Lảnh hốc

*

Hang Cốc Pó hóa thân thành khỉ độc

Ngọa bông sên có chái dó đính rừng

Ngừng dươi ưng hát khọ bỗng rưng rưng

Căng muốn lậy đứng hổng giò ba luống

*

Bèo muỗi Định buôn cốn lài Sông Đuống

Tất Thành Xuân bắc cụ Chú Thôn lù

Đã bao năm lũ tạnh bão đại du

Lầu tồn đủ hôn làng sư đạo dụ

*

Đếm ngón tay được mười hai bà mụ

Rủ Mút Cu Ba Má vặt kiệt đồn

Lống liêm Mao phú tưởng thái là ngôn

Chồn lùi lẹ lòe sói lang Thiên Nhận

*

BA KHÔNG MỘT KHOAN HAI GIÀN

*

Cây đa bến cũ nên thơ

Tiền giang sông Hậu hò lờ thuyền nhân lơ

Nhà Bè nước chảy lững lờ

A li hò lờ Vzịt kìu lờ họ trơ

*

SÀI GÒN lục tỉnh mộng mơ

A li Ba Ma hò lơ nõ Điếu cày

Năm châu bốn biển mê say

A li họ lợ cầm tay lẩu mỡ cầy

*

Hò lơ bắt cái nước đây A li họ lớ chớ dây ống thuốc lào

Đá xe châu chấu cào cào

Hai bao cao su đã dùng qua chưa đủ

Chủ thằng tôi không báo cáo báo lề dân ồn ào mùi lỗ cống hôi

*

Cầy tơ phong hỏa bàn ngồi mâm xôi tư bản cục thịt lối đỏ đuôi

Tai ngang mũi dọc đầu ruồi

Ba Đình Hà Nội đã nắm chuôi con buồi

Cà Mau túng dẫn ngược xuôi thông gia hai họ khoan dùi hát điệu xoan

*

“Ba không khủng bố gian ngoan con tự do nổ cả một làng tiêu tan”

*

TÂM TƯ TRỐNG PHỤ

*

Khinh khôn Trọng lú bú dù

Cu Ba ba cũng Mút-Cu Bá Ma chẳng chối từ

Brasil phóng trụ tâm tư

Bắc Kinh trú lọng rên hừ hừ mất ngôi

*

Tiểu Bình Đặng thử bàn ngồi cỗ thịt xôi môi khép cục lồi dưới đuôi

Hồ như đảng tịch gốc buồi

Thằng túng dẫn con bèo muỗi chuồi cổng sau

Oan oan tương báo hảo cầu ăn trái mãn cầu lựu đạn tại China

*

Thần hi ha thánh lu loa ra tòa quốc tế sợ cha mẹ đẻ nào

Bắt tay tạo dáng cờ sao

Vẫn còn lo sợ cú đà đao phản thùng

Đồng môn chí chóe một thung lỡ bước đường cùng cung tử xạ Sinh Cung

*

Ba mươi tháng bốn rục tùng trống đánh đùng đùng ngỡ lúc sắp lâm chung

Ngày nao vễnh mõ vẫy vùng

Nỡ nào huynh đệ đứng lạnh lùng trả treo

Nhớ anh thiến chó hoạn heo xóa đói giảm nghèo Phú Trọng muốn ăn theo

*

CỦI TẦU NẤU ĐẬU

*

Cô bé bom Napan

Cậu nhỏ pháo ba càng

Đạn A.K banh háng

Mảnh bêta trong hang

*

Tử thi treo già làng

Mất nguyên đầu chống đảng

Địa táng mạng dân oan

Thủy trầm thuyền nhân lãng

*

Cộng sản vẫn chơi sang

Khoan trình làng liệt sỹ

Giàn đồng ca đánh đĩ

Khỉ đỏ thường huênh hoang

*

Cướp trộm khoe huy hoàng

Cờ vàng vu vạ Ngụy

Mác Lê ác Hồ quỷ

Cộng phù thủy hồng Mao

*

“Xuống tay giết đồng bào củi đậu Tầu nấu đậu”

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét