Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

QUỐC TỔ TRẦM LUÂN


QUỐC TỔ TRẦM LUÂN DÂN TỘC NHỤC GIA MÔN XÔ XÁT SĨ PHU HÈN

*

QUỐC TỔ TRẦM LUÂN

*

Xâm lăng xét lại ải Nam Quan

Bên kia Bản Giốc chẳng họ hàng

Hà cớ khăn tang tràn khắp chỗ

Sao vàng phướn đỏ khổ nhân gian

*

Bành trướng Bắc Kinh rình chiến lược

Thu hồi Hà Nội vốn hay than

Bịt mắt bắt dê khi quy hoạch

Rung cây nhát khỉ lúc san bằng

*

Bộ hành tranh cãi giá La Thăng

Độc quyền chỉ đạo giảm dầu xăng

Bên sông xơ mít tây ăn mót “Bông sên xơ mít ót tây măng”

Cầu vượt lão bà Mother-fuck cụ ông chặt cỏ tĩu ma giăng

*

Bão đêm hot sởi đâm nhiều mạng

Hậu táng nạn nhân vẫn thấy oan

Tiền muôn bạc tỷ chi hàng tháng

Đô la rúp hét đảng loa làng

*

MỪNG ĐẢNG TÁNG XUÂN

*

“Hả họng hà hơi tết chúc nhau”

Đảng trước mừng xuân kiệu báo sau

Ất Mùi dê lủi đi khiêng quách

Khỉ đột Mậu Thân võng khá giàu

*

Một con ngựa quý vừa tử mị

Bá Thanh cẩu tặc lỡ qua Tầu

Đạo tỳ chuẩn bị dây thòng lọng

Vài con mèo cái sắp vỡ bầu

*

Dương xa không quá Nam Quan ải

Bản Giốc gần nhà chó sủa trâu

Váy ngắn Kỳ Duyên hang cắc cớ

Râu dài mặt hóp Vũ Khiêu cau

*

Mừng đảng táng Xuân Xuân Nông Thị

Cái Vàng chua chát bạc pha thau

Giận người kị sỹ năm xưa ấy

Chơi hoa phong hóa hỏa thiêu lầu

*

MẬU THÂN THẦN KHỈ

*

Chém lợn phá quê hương trãm gió dựng phi trường

Ta bỗng thấy mười thương heo bên đường Tố Hữu

Hồ củ tịt chắc liệt dương vĩnh cửu bởi lâu la móc mật lại moi gan

Kim Liên làng chỉ còn nhớ bệnh than cẩu tạp chủng lây sang từ quốc ngoại

*

“Mùi nay mùi xưa phường đạo hít” : Ngực trước đít sau lộ sư ôm

Xuân Nông Xuân dại ông đè cháu Thu trẻ Thu già bác giấu con

Thoa phấn bôi son con từ mẹ Mậu thân thân kỷ ký sinh trùng

Chú chú tôi tôi đời kỹ nữ ma cô điếm đĩ dụ đạo Hồ

*

Năm non bảy núi cũng vô vác cày qua suối còn vồ xương khô

Cáo cha tạp chủng côn đồ

Đèn mờ ngõ tối nhạn thồ ăn sương

Cổ lai tái diễn phấn hương chuồng heo nhà xí ven đường bán dâm

*

Sát nhân đồng chí nhẫn tâm

Không bắn thiên pháo cù đâm thuốc thần

Bá Thanh những tưởng hiến thân nào ngờ lột áo cởi trần cũng toi

Hai trăm đảng bảo rụt vòi không ai dám trách tránh voi đấu đầu

*

ĐÒ CHIỀU

*

“Ta về ta tắm rửa ao ta”

Bông súng dội qua giọt đồ bà

Hoa sen không nở trong hồ cũ

Sài Gòn thức đủ món lê la

*

Thủ Đức không bôn ba duyên phận

Liên trường cận cảnh cổ võ khoa

Đủ thức không ngon vô văn hóa

Trong buồng chính trị đảng nuôi cha

*

Hăm bốn tiếng ngồi chẳng đổi ca

Lá mơ thối địt chuột bánh tha

Gia Định nương thân trong sóng cả

Quyết tâm trừ quỷ diệt tà ma

*

Blog cứng chân mềm không e đá

Thi ca lão luyện ngại lên phà

Gặp chuyến đò chiều Internet

Yết Kiêu báo bão chẳng phòng xa

*

“Ta không tắm suối nước Trung Hoa bởi máu xương dân đã bão hòa

Bắc Kinh phong hóa nên phóng hỏa phòng ngừa tai họa ngọa Quê Choa”

NGỰA ĐÁ HẬU DÊ

*

Long Thành quy hoạch đảng độc cùng sách

Cướp sạch xành xanh nửa chôn Bá Thanh nửa tôn vạn ứng

Ba Đình nổi hứng vừa chứng tử thành vừa tranh sân bóng

Phi trường không đóng mở đại thuế dân

*

Đất nước chẳng cần công thần dám chết

Vô hòm không lết thải hết đạo tỳ

Kỹ nữ đẫm mi thánh ba hạ mã

Phong tà phóng xạ phỏng giái từ xa

*

Mỹ phượt Tầu qua Hồ trái banh da đá qua đội lại

Trưởng ban bất bại nội chính tác oai

Lông cu không dài thảo mai chuột gặm

Nửa đời phết chấm của cấm tái nhai gặp phó tù cai hoa lài phẩn lợn

*

Kiến sầu ba trợn cha diện tía lia bố láo chầu rìa râu ria tỉa gọn

Lên đồng chung bọn lãnh trọn cửa mình

Đạo đức bất minh Hồ Quang giáng thế

Thân tàn nhục thể thua kế Trọng Sang đầu hàng Xuân Phúc

*

NƯỚC XA LỬA GẦN

*

Internet réo “tám nẻo đường thành”

Ta đi loanh quanh đành vạch tường lửa

Sinh Hùng bật ngửa lưỡi chẳng bảy lần

Làm theo ý dân cửa mình không chứa

*

Con tự do mửa có chửa đồ bà

Độc đảng quỷ ma tha hồ múa rối

Cách mạng tiền bối vỡ ối khối dân

Đảng viên dương cần vội trần thân hứng

*

Ba Đình trở chứng nắng cực Disco

Hãy buông bồ cha Lambada háng

Cung vua tới tháng Trọng lú một lần

Tấn Dũng chết trân mượn Hoa cúng bác

*

Thác rồi còn lác cái xác không hồn

Cóc hội bảo chôn lờ-ôn bất ứng

Nhu cương mềm cứng xây dụng đa nguyên

Giải thể lời nguyền điều bốn hiếp pháp

*

“Mẹ Tầu hát nháp nhạc Rap Cu Ba

Khói lửa can qua nước xa khó chữa”

VÉT NIÊU SIÊU BẾP

*

Con chim xanh đậu cành chanh thanh thoát

Cái sếu đỏ lủi đặc cỏ bó tay

Gốc cây đảng cấy bắp cầy

Trâu bò vò vẽ đắng cay nhịn thèm

*

Trung ương thím sực thực thêm ăn sương nhạn lẻ đi đêm ẩm thừa

Cánh CAM không quản nắng mưa

Tiền chưa đầy túi còn lừa thuế dân

Trưởng ban nội chứng buông cần thằng nào kế vị răng nanh giũa mòn

*

Ba Đình mũi nhọn Đồ Sơn quan tham chỉ đạo không hơn đồ nhà

Ba năm tận tụy nhập nha

Mạnh vương trọc phú đại gia ngai vàng

Căm hờn phủ chúa loa vang con Hồ như thế miễn bàn cháu heo

*

Thanh tra giảm đói tăng nghèo giời ơi! cẩu tử chồn cheo xơi giùm

Bốn mươi năm vẫn chùm hum

Ngụy lòi mặt thớt tùm lum thiên triều

Mì tôm khuyết tật vét niêu bữa cơm thiếu thịt bếp siêu Mường Tày

*

TRỌNG LÚ BƠI THUYỀN

*

“Lú toan lắc thuyền bên xứ kỳ hoa

Thứ ba chân chống khó đụng mồng mề

Một hai đượcTê Phê Phê quốc sư dạo dụ em phải mang về

Đừng như BRAZIL chê không ô kê mái chèo khê dại lại đứng bên lề”

*

Miệt vườn bịt mắt bắt dê

Ba Đình cắc cớ lưỡi bê liếm bò

Ấm no đã có đảng cho tư do dân chủ Trọng mò ở đâu

Tưởng rằng cộng sản đứng đầu tuyên truyền hảo vọng buông câu đại đồng

*

Việt kiều Hoa Thịnh Đốn đông không bông cứt lợn cũng tròng cà chua

Hơi cay bình xịt hết mùa

Ó đen Lý Tống ăn thua không thèm

Chẳng thà đánh chén cà rem hơn ngồi trông thú đã quen tính hèn

*

Tiến lên tá lả bon chen người chửi càng nhiều càng ít đứa ghen

Trong mơ Tất Tố tắt đèn

Nhà tranh mái ngói đui then đặc tài

Thành công thất bại không khai nhân dân chỉ thấy mặt dài khó bưng

*

“Ăn không được chẳng đặng đừng

Cỗ mồi xôi thịt không ưng cũng tầm”

DISCO KHIÊU VŨ

*

Đừng hôn má cháu ba giấu môi thơm

Trán sẽ không gờm răng ông thấy gớm

Râu ria chẳng tởm lờm lợm xúc tu

Dù có đui mù cu vẫn gù gái

*

Làm hoa người hái làm trái hồ tiêu

Đổi họ võ liều Vũ Khiêu chiều trẻ

Chui vào lỗ nẻ cũng hé mắt nhìn

Ba Đình Bắc Kinh lõa lồ trộn vữa

*

Hai quả vú sữa chứa hạt sầu riêng

Ất mùi giong riềng chẳng kiêng lòng lợn

Những thằng ba trợn bụng dạ Dân Tiên

Quen thói xích xiềng vì tiền phó nháy

*

Tay không táy máy đừng nói chi chân

Sắp biệt cõi trần lân sa long ngửa

Báo hình muốn mửa ông chẳng còn son

Disco chưa mòn món ngon khiêu vũ

*

MỘT CHUYẾN XE THƠ

*

 “Cho tôi một vé tuổi thơ” trở về quá khứ vẫn chờ trong mơ

Dù cho ánh mắt đã mờ

Hình dung cũng thấy bàn cờ thế gian

Yêu đương không chỉ mỗi nàng còn bao số phận trái ngang bẽ bàng

*

Mậu Thân góa phụ phủ tang bảy lăm thiếu nữ bỏ làng vượt biên

Tôi đi thăm khắp ba miền

Người điên không nhớ Dân Tiên loạn trần

Thằng say đại tiệc khỏa thân con phê danh lợi hiến thân ngoại kiều

*

Trung ương Hà Nội vọc niêu quốc gia tôm vắng cột siêu Ba Đình

Cửu Long thảo khấu trộm rinh

Lục lâm cướp sạch dân sinh Sài Gòn

Miệt vườn rơi rụng bòn bon Cái Răng cắn trái bồ hòn tìm vui

*

Sầu riêng Gia Định bùi ngùi Lăng Ông Bà Chiểu đảng vùi ở đâu

Củ Chi mười tám thôn trầu

Quả cau nho nhỏ trẻ trâu lượm rồi

Chỉ còn trơ trọi bình vôi bà ngồi móm mém bồi hồi nhớ ông

*

 “Thôi thôi tan mộng đại đồng miền tây cầu tõm ba lông biến hình

Chí mô âm hộ bất minh Hồ Quang thiếu tá lập trình Tập Chương”

CHÍ MINH TRINH BẠCH

*

Ổ tò vò đảng lo chân dung quyền lực

Trung ương nắng cực Hà Nội chực đá bèo

Ba Đình hội nghị cà kheo

Phi trường phốt bục chó mèo phân chia

*

Cha già bị gạt ra rìa võ nguyên giáp rách râu ria nhiễm trùng

Bá Thanh phóng xạ thâm cung

Bọ hung Qúy Ngọ rục tùng ngõ sâu

Phành mang Thung dái cô đầu biển đông sóng lặng Tầu đâu đụng hàng

*

Đỗ Mười chưa muốn sang trang Mạnh vương Nông Đức ngang hàng hoàng tôn

Hồng Hà phá lủy lập đồn

Cờ tây càng hạ càng dồn cầy con

Bắc kỳ thích đủ thứ ngon đạo sư thử món môi son nhạt nhòe

*

Tò te dư lợn viên khè chưa đậu ông nghè hàng tổng chớ đe

La Thăng thí tốt bắt xe

Mụ Doan giảm xí lấy le cửa mình

Còn trinh lỗ rốn Chí Minh Mậu Thân bất bạch làm tình dân đen

*

HUYỆN BÒ ĐÁI BÁI ĐÒ MA

*

Bò Đái cải cách địa tô họ ra đầu hồ bái đò ba bãi

Phân chia trống mái cán ngố đãi dân bần cố nông cần một cân nước giải

Tập Chương tím tái ái “Cát Thành Long”

Thị Năm hầu đồng đặc công phiến mẫu

*

Lâu la bắn ẩu không dấu Chí Minh chính mo lộ hình bộ râu cắt xén

Xơi cơm đá chén quen bạn hiền thê

Khốn nạn lấy về ghi đề vợ đảng

Hồng Phong đối kháng hiện trạng nảo nề nội trợ đã chê đam mê khủng bố

*

Đông phương hồng độ xấu hổ tử vong

Minh Khai đặt vòng hoa trong lòng Bác

Nhiều năm thối nát xơ xác thây khô

Thi anh bỏ bồ sững cồ dưới hố

*

Ngọt bùi béo bổ một cỗ ba gian Nông Thị Xuân hàng xiêm y hộ lý

Xa dương xóm đĩ bầy khỉ lộn làng

Cốc Pó hốc hang vú nàng đại háng

Thanh Mai tới tháng cũng ráng cởi truồng trúc mã có huông xe đâm ngựa cán

*

“Quốc Hoàn chạm gián đồng hạng gian phu hồ như kẻ thù mật khu địch thủ

Hoa không chính chủ đạo dụ Chú Thu nhắm mắt giả mù tùy cu Các Mác”

NEM SANG CHẢ TRỌNG

*

Nhất chi mai ta thương hoài người chết

Hai cái tết ta trăn trở Vàng Xuân hương Ất Mùi thoang thoảng thúi Mậu Thân

Xã giao chuyện chỉ còn ba người  bạn Hồ củ tịt đúng danh xưng có hạng

Đảng khốn nạn có gần bốn triệu tên

*

Ta không quên năm tháng nhớ bên thềm

Ơn đáp đền lục thù ngũ tạng trả

Quyết giữ bình Ba Đình vừa thất đả

Cá không xương cẩu thả tám nẻo đường

*

Loạn kỹ cương tránh sao chín nhiễu nhương

Lạc hiến pháp Đổ Mười trang điều bốn

Trinh lỗ rốn chạy làng quan tham trốn

Đáp an toàn không dám tốn sổ hưu

*

Túng dẫn đi trên trăm họ đầu cừu

Bể mánh vẫn âm mưu thành chánh quả

Dư lợn viên thậm thà loa phóng hỏa

Khám Chí Hòa thậm thụt chả qua nem

*

TỐ HỮU CÔNG VŨ LÔNG ĐÍT

*

Mạo danh liệt sỹ chính mo Hồ duy tâm biện chứng cái tam vô

Đồ bà của quý khoe âm hộ V.N. Cộng Hòa xóa sổ mưu mô Tất Thành

Ba Đình sơn phết sử xanh

Lưu manh hồng hóa bức tranh cơ đồ

*

Bao nhiêu chiến sĩ dưới mồ nghĩa trang quân đội lõa lồ vong thân

Dại gì nghe lũ tà thần

Đế vương nhất dạ loạn Trần Dân Tiên

Tiên diệt đảng hậu đả ghiền dư luận viên cũng gây phiền nhiều năm

*

Linh hồn tử sĩ vẫn căm buôn dân bán nước oái oăm mộc tồn

Thăng Long thái thú liền khôn

Hoàng hà ngu chậm lập đồn nội gian

Tám mươi năm đã điêu tàn đi B bộ đội sói lang bạc vàng

*

Thừa Thiên một giải khăn tang Sài Gòn Gia Định ngỡ ngàng Mậu Thân

Nga Tầu ngoại gián công thần

Mưa bom bão đạn đầu đần Cửu Long

Cơm no bò cưỡi lên đồng kẹt củ lòng thòng bỗng mọc Mao lông

*

“Mười thương Tố Hữu thương ông

Như con chó ít vũ công sơn hà”

KẺ CƯỚP ĐỤNG HÀNG WOÒNG

*

Công an cảnh sát cô hồn

Giao thông tự phát dân phòng tiếp tân

Kên kên nhập ngũ cương cần

Kỳ nhông củ lẳng cầm cân đặt vòng

*

Đầu phường mãi lộ đặc công chui rình núp lén trong lồng cu xuân

Chân dài trí ngắn Trang Trần

Dân Tiên không đúng thành phần Show rong

Một tên ngoáy mũi nhìn mông làm tiền khẩn cấp đám đông thị thành

*

Giở trò cua Cab chạy nhanh háng nàng thấp thoáng vẫn tanh Ất mùi

Lẽ nào thấy bạc chồn lùi

Dương dàn tu huýt dùi cui cuối mùa

Ba toong múa máy tuồng vua bù loong con tán chèo khua xe goòng

*

Bác tài chưa kịp kính coong học trò Ôn-Ké sinh Cuông thuồng luồng

Mỹ nhân vừa bước khỏi boong

Toòng teng dê cụ ba soong tượng hình

Kiểm tra còn mất bổn trinh Taxi biên bản cố tình thông gian

*

CỔ TÍCH KẾT XUÂN

*

Một lai đất mất triệu tấc đô la

Được lòng quan gia cha già hỉ hả

Trong cơn sóng cả đá mũi Cà Mau

Cộng sản làm giàu đạp đầu Bản Giốc

*

Đau lòng mẹ mốc dụng mộc tầy Trang Trần ai Việt gian đụng hàng Trung Quốc

Đảng độc thấm thuốc nhơ nhuốc bản làng

Từ chỗ hốc hang đến nơi cùng cốc

Trung ương bốc Block dân tộc khốc tang xưa pháo ba càng nay toàn phi tiển

*

Bộ đội tiến triễn ưng khuyễn thi hành H’Mông loanh quanh trở về ngục cũ

Nước không chính chủ đủ thứ lục lâm

Rừng núi cầm nhầm thiếu mâm thảo khấu

Mậu Thân ẩn giấu tắm máu đồng bào miền trung đau thương thiên thừa đức thiếu

*

Con không báo hiếu cháu chẳng tận trung

Học thói côn trùng làm theo lời Bác

Cùng hung cực ác tạo tác công an

Búa liềm phá làng vô luân thôn xóm

*

“Lão bà móm mém răng đen lèm lẹm

Chèm chẹm nhai trầu kể chuyện bể dâu Mậu Thân rau ráu”

BÁNH CANH GIÒ HEO

*

Mỹ kim nàng phóng chim giải hạn

Khốn nạn nhân dân tệ Hồ đồng

Liên Xô rúp hét láo lông

Pháp phăng nguyên soái tiên bồng kế đô

*

La hầu đồ tể mưu đồ sát nhân thái bạch Disco lạc đường

Công an muôn nẻo tầm dương

Mãi lộ mua đường cảnh sát khẩn trương

Ất mùi chuột chủi xạ hương lá mơ thối địt chiến trường đảng vong

*

Siêu tinh hãn mã thần vòng Bá Thanh tòng táng bạn chôn lâm sàng

Thèm nem chả Trọng lú Sang

Ngôi cao hoàng đế ngai vàng Mạnh vương

Vũ Khiêu hôn hít ái nương kỳ duyên hạnh ngộ trên giường đạo sư

*

Trang Trần cóc kẹt thiềm thừ canh riêu cua nóng tiểu thư rao hàng

Không thả mọc chớ bún thang

Chẳng bắt cọp đừng vào hang Tất Thành

Ăn sương đĩ chạy tàu nhanh huyết phun hạm chậm điếm tranh mộc tồn

*

TIỂU DU MỸ KÝ

*

Ất mùi dê ngửi hương sen Mậu Thân khỉ đốt lửa rèn miền trung

Cù huy lạc chủ gian hùng

Điếu cầy khô nõ dương cung hạ hầu

Bên thiến lợn phía chém trâu chẳng thằng nào dám vuốt râu cáo hồ

*

Nhân quyền dân chủ tung hô bì bò bí bộ lõa lồ Việt gian

Ai cho chúng khoác cờ vàng

Để thân sáo đá bẽ bàng phát thanh

Nằm vùng cộng sản Tất Thành Sài Gòn biệt động bảy lăm sờ sờ

*

Sè sè mộ Tống Văn Sơ rầu rầu khủng bố mờ mờ đỏ xanh

Chim khôn đậu dúng cội cành

Cu ngu cắm dại gai chanh tưởng lành

Sở Khanh tương kiến lưu manh Hoạn Thư kiều đấy đấu tranh đội đèn

*

Cơm no bò cưỡi làm quen Thúc Sinh Từ Hải còn ghen chém vè

Vẽ voi nhà báo lấy le

Ba mươi sáu bước đảng che toàn cầu

Không nô bộc bọ xà mâu bướm sâu cũng sớm đổi màu Thiện Nhân

*

“Kỳ Duyên tân cổ Trang Trần Vũ Khiêu dâm cụ Disco đồ bà

Ếch nằm đưới bóng Trung Hoa đại đồng phong hóa bão hòa tiểu du”

NAM VŨ KHIÊU BẮC NHŨ

*

Nam lễ không chém lợn Bắc tế có trãm heo

Nam xóa đói giảm nghèo Bắc tăng giàu no đảng

Nam không cần cách mạng Bắc vác đạn đi B

Nam giữ nước lời thề Bắc phủ phê mãi quốc

*

Nam chẳng thèm Bắc thuộc thuốc Hà Nội nô Tầu

Giống Hồng Lạc về đâu nhổ râu hầu đỏ hỏi

Chân thứ ba chống chỏi đội nón cối đi đầu

Sau bóng đôi dép râu trẻ trâu ngồi cầu tõm

*

Già trên cặp má hõm lòm lõm cú Kỳ Duyên

Mai sớm định tục huyền quên điều nghiên đình chiến

Giặc cà tím chưa kiến cô tiên vội viếng hôn

Mặc thiên hạ tin đồn trai khôn không chọn vợ

*

Gừng càng già càng sợ của nợ lúc gạ sờ

Ngửi múi mít không xơ ngỡ lá mơ thối địt

Trên giường ông bị thịt dưới đít bà khủng long

Tấn công hang lộn rồng hãy cùng trông Mông Cổ

*

HỮU XẠ NHÂN HƯƠNG

*

Ông đồng bóng trông mồi bà cốt

Bóc thằng trỏng xong lột con trôi

Giời ơi ! cái rốn chúng lồi

Bị thịt đảng ngồi trên cỗ mâm xôi

*

Hai đồi mơn mởn của tôi cái khe chem chép bánh trôi đồ bà

Thời hồ bất chính nhập nha

Cáo già ma xó hồ cha Tất Thành

Trang Trần vừa bán nghệ danh vừa buôn lê tết vừa giành quán quân

*

Dù chưa đến tuổi treo quần nhưng hôn phu cũng ra quân đầu hàng

Tội gì chửi mắng công an

Chọn mặt gửi vàng Lambada ngang

Một là tên tuổi điêu tàn hai là sự nghiệp xuống thang Ba Đình

*

Cơm nguyền cháo rủa Chí Minh vì đâu nên nỗi cửa mình thất kinh

Núp mô bắt lén chụp rình

Đạo dụ tâm tình tượng hình chính mo

Đi đêm trời tối khó mò lâu la quốc tặc bỏ kho đúng rồi

*

“Lao nương thôi khỏi vuốt đuôi cái ruồi bãi phẩn con buồi Tập Chương

Trong tù hữu xạ nhân hương lá mơ thối địt không nhường nhịn nhau”

CHIM KHÔN VÔ ĐỐI

*

Miền nam lười chống biếng làm

Bắc kì tham bã vinh quang hán Tầu

Trung phần ôm mối sầu đâu đạn bom ngay tết dội đầu Mậu Thân

Ba Đình một lũ ngu đần hiếp dâm hiến pháp cầm cân luật rừng

*

Cần Thơ đồ tể dững dưng sát nhân biệt động nằm vùng Cửu Long

Nội gian tiềm trú Hàm Rồng

Định cư Hà Nội Mao lông da Hồ

Ất Mùi thầy cúng Disco hổ mang sư giả bưng bô đồ bà

*

Trang Trần say xỉn khó tha Vũ Khiêu Hit-Hop vượt qua nạn kiều

Kỳ Duyên quảng cáo quái chiêu

Quán quân Show-bit khăn phiêu lộ hàng

Bốn mươi năm chửa xả tang H.Q. hải chiến dưới làn sóng xanh

*

Chim khôn sao đậu lộn cành Bá Thanh Qúy Ngọ tiết canh mộc tồn

Lập thành xây lũy trên cồn

Cát bay trơ trọi cô hồn uổng vong

Chỉ còn đợi lão thần vòng kẻ thù tưởng bở ngoài tròng trung ương

*

PHỦ GIẦY ĐẬY DÉP

*

Con tự do bọn công an lấp ló

Cái đồ bà Trang Trấn khó lộ hàng

Đường thành tám nẻo dọc ngang

Cơm hành cháo tỏi bún thang bánh bò

*

Dân oan thấy lũ chính mo luôn đưa ba thốn bôi tro móc lò

To hàm trát trấu cái co

Cánh CAM lớn chức càng lo Ất Mùi

Tám mươi sáu triệu chửi chui trung ương ngửi thúi chồn lùi Mậu Thân

*

Hội nàng tổng kết tân xuân Cần Thơ cởi áo Văn Giang tuột quần

Nguyệt kì tới tháng bất tuân

Xã hội dân sự rủa quân cướp ngày

Lời nguyền chẳng lẽ thực chay máu hòe lặc cỏ cờ tây môn lờ

*

Càng cay đắng mắng càng thơ lời dơ tục tĩu tượng Hờ Tập Chương

Bên đường trư tỏa heo hương

Lâu la nhiễm xạ khẩn trương bắt bừa

Nhiều em đứng dựa gốc dừa hái bông cứt lợn lộn lừa che mu

*

“Côn đồ tự phát đui mù cứ coi như chẳng thấy khu đĩ bày

Đảng viên mọc rể thành cây trồng không đậy dép Phủ Giầy lăng cha”

CÙ LOI CỦ CHI

*

Trang Trần DânTiên người điên khủng bố

Tập Chương đạo dụ Khiêu Vũ Kỳ Duyên

Cha con chú cháu lắc thuyền long lân quy phụng bác tuyên khổng xà

Ất Mùi thái ất bắt ma kế đô lãnh tụ giặc cà Mậu Thân

*

Hồ Hà cởi áo khỏa thân Võ Nguyên Giáp lột cầm quần Điện Biên

Nuôi quân nhờ cậy láng giềng

Hạ cờ Tây xuống hoàng tuyền đi B

Tử nam sinh bắc không về nắm xương khuyển mã bò dê bê cừu

*

Dân công xung kích đầu hươu tim gan phèo phổi óc ngưu thân bò

Nhăn răng Ất Dậu đảng no

Mật khu Bính Tý tỷ vàng bạc vay

Địa điền cải cách buông cày tập trung đấu tố thằng say ngậm cười

*

Hết thời củ tịt Đỗ Mười Sài Gòn phỏng giái biếng lười ăn sương

Hàm to thái thú trên giường

Chuột chui gầm chạn Phành Quang Thung vòi

Cống Quỳnh thừa giấy vẽ voi cù loi sáu tám cấm lòi Củ Chi

*

WEB THƠ TRANG THỜ

*

Nhờ CAM Hacker ta có nhiều giờ học Internet

Bởi dư lợn viên phọt phẹt ta cũng bốc phét trong thơ

Trang ai Web nấy tôn thờ

Cớ chi cứ liệng rác dơ vỉa hè

*

Phủ cờ mơ bóng anh về non sông bảo vệ lời thề đâu đây

Nghĩa trang quân đội vơi đầy

Xác anh mộ đấy đời này ghi ơn

Mưa sa nắng đổ từng cơn dường như chưa sạch căn hờn hán nô

*

Suối vàng truy đuổi giặc Hồ Trâu Điên Sói biển đổ bô cuồng đồ

Bầy cừu hão mộng tam vô

Hãy dồn chúng xuống đầm vồ đìa tra

Nhổ râu kẻ tự xưng cha già non bảy chục đòi bà còn trinh

*

Nam chinh tây chiến lập trình triễn quân đông hãi bắc kinh đa tài

Việt gian cộng sản tác oai

Tử thi xô hố chờ hoai hãy dùng

Côn đồ cảnh sát chớ dung trước tòa quốc tế lạnh lùng xướng danh

*

“Khi nào Thạch Hãn trong xanh ta về nạo vét Hà thành Long Biên

Không còn náo loạn dương Trần Dân Tiên ngõ cụt tuyệt đường Sinh Cung”

ĐIỀU LỘN HỘT HỒ TIÊU

*

Đáng xấu hổ không trồng mắc cở

Đảng viên đành hở mái trồng chân

Ba Đình tứ trụ đầu đần

Mậu Thân giấu giếm tân xuân cũng lòi

*

Bất minh củ tịt cù loi quan tham ăn bẩn lú mòi dương xa

Hồ sàng sảy mẹ Tầu Nga

Sinh Cu-Ông Ké độc xà ấu dâm

Lần đầu gặp bác tè dầm Thanh Mai trúc mã Xuân Vàng Minh Khai

*

Nùng Tày hộ lý thượng đài tóc dài bộ đội hội cài đại du

Tinh binh Ái Quốc nhảy dù

Ma Thiên Lành cảnh mật khu hôn làng

Công trường Cốc Pó hốc hang Tân Trào Mao ít bắc giang lông nhiều

*

Bốn mươi năm sót Vũ Khiêu trồng điều điều lộn hồ tiêu tiêu hồ

Kỳ Duyên chủ nghĩa tam vô

Nam phần tám vố tạm vồ sữa bơ

Con thuyền cộng sản không bờ bến tư bản đỏ lá mơ láng giềng

*

CHÍ PHÈO BÁ KIẾN BA MA

*

Khai khoáng móc miệng moi hàm mần răng ếch khóc

Đồi trọc lông lốc dòng dọc bên sông dân tộc ít người

Dã nhân mãnh thú thảnh thơi

Đại gia tư bản đỏ đời lục lâm

*

“Côn an” thảo khấu cầm nhầm dân phòng tự phát bắt tù lương tâm

Đồn thẩm tra tựa cửa âm

Hộ phòng nan giải dây giầy tự treo

Không cho nghi phạm chết nghèo đầu heo đuôi chó bạc keo bịt mồm

*

Trọng lú nhục hồ như cá nục hấp rục

O Ba Má láu tôm phẩn không lộn lên đầu

Nghe thằng đảng trưởng cộng cầu

Bạch cung trung tiện lên đầu cua đinh

*

Bách thanh Bá Kiến Ba Ma cờ vua tưởng gặp cha già Hacker

Ton ton thả nửa cân bơ

Không cần tám lạng lá mơ láng giềng

“Tình ca mất trí người điên” thuyền nhân quy tụ quy Tiên Dân Trần

*

“Hoa Kỳ nắng cực bực thân đá bèo chẳng đặng khinh thần dái heo

BA TÂY vương nữ chưa teo ai xui tổng bí thẩn meo giường lèo”

TƯỚNG TƯỢNG MẬU THÂN

*

VÕ NGUYÊN GIÁP rách vứt quách cận thân

Giữ lại lai quần chị em đến tháng

Chui đầu xuống háng trán dập xương mu

Sa mưa giả mù chổng khu Vũng Áng

*

Đại ca ca triễn man khai Tiên Lãng

Đạn trong nòng tán mạng bom Vươn

Gây nên súng Tiền về vườn

Đầu ruồi nhắm thẳng sát thương năm thằng

*

Cao Kỳ Duyên vú Khiêu Vũ đạo sư ba xạo ý tứ tiền nhân

Anh hùng lao động vác phân

Bưng bô trí tuệ gác cần dương xa

Học theo di chúc cha già bạch mi thần giáo độc xà Sinh Cung

*

Phành quang Thung phục tùng mẫu hạm

Cám lợn neo thuyền thúng cúng heo

Tư dinh quan lớn nghếch đèo sói lang cổng trước chồn cheo môn lề

Đảng viên bịt mắt bắt dê trung ương chính trị ghi đề Mậu Thân

*

PÍN NGỰA LAMBADA

*

 “Trai khôn tìm vợ chợ đêm”

Đèn mờ phố vẫy bên thếm ăn sương

Kiếm chồng gái dại đứng đường

Đạo dụ một phường Ôn Ké dương cương

*

Tàu nhanh tính đĩ mười thương đế vương nhất dạ bất lương cũng đành

Buồn đời hạm chậm loanh quanh

Hải âu phi xứ Sở Khanh đến tuần

Nam trung đông hãi xuất quân bao cao su sạch xa luân nguyệt kì

*

Bắc kinh phụ lão phòng thi Châu Phi còn sợ Hoa Kỳ sá chi

Hồ vua nào thấm tháp gì

Lê Nin Các Mác bạch my dâm thần

Hiến thân nữ hiếu tuột quần Cha già lẩn thẩn rỗng cân khó bì

*

Thằng nào cũng có hai bi đẹp trai bất khả mặt lì chim to

Ông tinh ông cũng qua đò

Bà không xấu hổ chính mo hỗn lười

Bán hoa của quý không tươi đồ bà thà để đười ươi Ba Đình

*

“Cô xinh cô vẫn mất trinh Disco Ái Quốc tôn thờ Minh Khai

Làm bà đã  ngứa ngoài tai Thu Gìa thú giả sợ tài Nông Xuân”

TẬP CHƯƠNG HỒ TỊCH

*

Tử Cung sính Sắc noãn cuồng Thị Loan Hoàng đẻ thuồng luồng Sinh Cuông

Chùi soong quá cảnh lên boong

Xe gòong đưa đẩy bù loong qua Tầu

Ba toong bị gậy chăn trâu may nhờ chính chủ cắm câu họ WOÒNG

*

Cu Ba Nga mẹ kính coong nhạc gia Mỹ Pháp đi đoong hồng lầu

Văn Ba Vọng Các Thanh lâu

Phục trang quần thẩm xám màu tía sam

Thái Lan Thầu Chín tốp làm Mã Lai rải dứa ba sàm hồi hương

*

Trần Dân Tiên chó bên đường trương bông cứt lợn ngoan cường đại du

Tuyên truyền Ngụy đúng kẻ thù

Chú thu ru rú vác lu về thành

Nửa đêm giờ tý cầm canh hái hoa trộm bạn bẻ cành ó đâm

*

Nông Xuân Vàng chị em lầm lục lâm thủ lãnh nguyên mâm gieo mầm

Hiếp dâm cấy giống loạn luân

Em Thanh Mai đoạt chị Thuần cưỡng xơi

Tân Gia Ba bảy bể bơi ba mươi sáu kiểu ăn chơi xả giàn

*

THẦN VÒNG LẮC HÔNG

*

Bài phong gieo gió cây cứt chó cội dái ngựa

Ông Ké đầu lừa mây mưa cạnh lứa cải bó xôi

Mẫu hạm nương tựa cẳng giữa Tầu phù Hồ hôi như cú

Mút cu Bắc Kinh thái thú Ba Đình Trọng lú hán nô

*

Hoa dâm Khiêu Vũ đút vô

Đạo sư bông bụt xụi cò rút ra

Anh hùng cờ máu nụ đào

Kỳ Duyên tới tháng thuyền trao nguyệt kì

*

Đầm đìa lệ đẩm đôi mi cải cách ruộng đất chung chi em nào

Đầu tiên đảng tịch được khao

Tiểu Bình Đặng vượt hàng rào Long Biên

Đại đồng không phải tọa thiền người điên đứng đái chẳng phiền nhiễu ai

*

Mâm trên ngồi trước cao đài sau lưng lắm kẻ thảo mai lấy lòng

Lục lâm xét lại nhiều lông

Lâu la Mao ít tấn công động phòng

Con đường mềm mại uốn cong lưỡi bò chín khúc thần vòng lắc hông

*

“Sao không quàng họ cho không Phạm Văn Đồng lõa ngóng trông lâu rồi

Hôn nàng kém chảnh thơm môi dường như thím sực khúc dồi Việt gian”

TÂM THANH SE TƠ

*

Vượt gian lao ta được trao thơ thánh

Đánh tà quyền cũng đã nhận thần thi

Hacker CAM bõ công gì

Côn an mật vụ đường đi gập gềnh

*

Không nằm ềnh dù bán thân bất toại

Nghiệp văn chương chẳng hủy hoại dương cương

Đọc trang Hồ Tịch Tập Chương

Thanh Tâm gõ nhịp kiên cường Tâm Thanh

*

Đấu năm tranh đá Bá Thanh

Tất niên đả phá lưu manh Ba Đình diệt trừ thủ đoạn bất minh

Chính mo lãnh tụ Bắc Kinh xưa rồi

Độc cô nhất phím mồ côi chửi cha cộng sản mẹ mồi hán nô

*

Chừng nào đảng hết sững cồ quay vè phố thị Disco hiện hành

Lao công tự nguyện tẩy tanh

Cháo lòng không huyết tỏi hành khử hôi

Thuyền tơ tiếp tục khứ hồi duyên lành mắc cũi cầm canh tình người

*

MA ẢNH LỘ HÌNH

*

Sát nhân ISIS lộ hình bất minh cũng được lập trình chính danh

Năm châu thế giới rọt rành

Anh em bốn biển ngọn ngành nguồn cơn

Thông tin lối đảng thờn bơn lề dân biết rõ căm hờn từ đâu

*

Trãm trâu chặt lợn chém đầu tru di tam tộc móc câu đúng người

Thanh trừng bè lũ đười ươi

Cho dân chúng lại nói cười tự do

Sang sông không phải lụy đò viễn du chẳng sợ bọn cò đỏ đen

*

Ba Đình thôi thói ăn quen ngồi trong bóng mát bon chen bát vàng

Hết thời trọc phú Tấn Sang

Nhục hèn túng dẫn lên đàng cầu Hoa

Việt gian bất khả giải hòa hỏa thiêu Các Mác chết liều Lê Nin

*

Gươm đao tái dụng búa liềm đúc khuôn bom Mỹ Nhật Phi Xiêm Hàn

Cờ đào vẽ lại màu tang

Bốn mươi năm đã hạ màn thượng nêu

Beo gầm tượng rống chim kêu hồi hương quy tụ Việt kiều yêu thương

*

“Ca nô bối hót bên đường để nghe chúng khóc bi thương thế nào

Xé tan cờ máu đính sao ấm no hạnh phúc đồng bào Âu Cơ”

HƯƠNG TỎA NGANG ĐÈO

*

Đạo ù ù Vũ Khiêu đức cáy

Máy may tay cáo vụ lùi chồn

Kỳ Duyên lên đỉnh vu sơn

Thơm ông một cái cháu trơn lạc thành

*

Trước bàn dân thanh mai trúc mã

Sau thiên hạ đá cá lăn dưa

Trang Trần không hứng mây mưa

Ngọc Trinh sách quỷ khó lừa Tập Chương

*

Hoàng Thùy Linh Ba Đình gãi ngứa

Con ngựa non ngã ngữa giữa đàng

Dâu hiền tướng ta công an

Thị dâm cưỡng bức cả làng phải xem

*

Đèn cù mông đầu cu đít háng

Quan tới tháng nhất hạng đế vương

Thân phu chui dưới gẩm giường

Hồ như ngửi thấy mùi hương ngang đèo

*

BỎ BÒ BUÔNG BÊ

*

Không tham nhũng nửa quan thề

No nê bội thực Ô kê xin về

Chồng chèo vợ kéo mải mê

Vượt bao cửa ải nhiêu khê ghi đề

*

Vơi đầy tài khoản tủ vê

Đầu cua đuôi cáy ủ ê lộn lề

Tửu xà thêm vảy tê tê

Mật nhân hùng đảm không ghê mồng mề

*

Trong nhà đầm ấm phu thê

Ngoài đường trước ngõ cận kề buôn lê

Cháu con hãnh diện bốn xê

Con Cha Cháu Chúa không hề bỏ bê

*

Mắm tôm cà pháo dái dê

Sáu câu vọng cổ xuống xề răng phê

Quà dâng quả biếu bốn bề

Thôi trò hối lộ thâỳ chê sai nghề

*

“Nay không bò nướng bờ đê

Thịt bê nhúng tái rượu dê hề hề”

CÓC KẸT HẦM HỪ

*

Cướp trong lễ hội đổ tội tổ tiên

Trộm ngoài Ba Đình bất minh chính chủ

Thây nằm lủ khủ chưa đủ ý Tầu

Tổ quốc đi đâu dẫn đầu đảng chạy

*

Đạo ù ù máy đức cáy nhân phân

Hồ phẩn tranh phần từng đảng viên một

Mỗi con khỉ đột bóc lột mười em

Đêm đông đốt đèn đụng đâu đéo đấy

*

Một thằng làm bậy cả đội cối theo

Xóa đói giảm nghèo cám heo chữa cháy

“Đời cua cua máy phận cáy cáy đào”

Phướn huyết dính sao tao mày đồng chóe

*

Quý Ngọ nghỉ khỏe chết lẹ như mơ

Bá Thanh mịt mờ không trơ trán bóng

Cha già một đống đức cống đại sư

Cóc kẹt gật gù ù ù đạo dụ

*

NÔNG ĐỨC MẠNH CỐNG

*

Văn hóa cướp Tập Chương trộm bất Minh lương Áí Quốc lượm

Đạo sư cuỗm muỗm Tất Thành Phành Quang thung dái Qúy Ngọ

Tấn Sang dính nhọ ba Dũng rắc tro bò đái ba đò Phú Trọng bôi Bác

Lê Nin Các Mác rác thải năm châu bốn biển xây cầu tõm Hồ cá đói

*

Được ăn không được nói khỏi cần Đặng Tiểu Bình đảng cũng thấy Mao lông

Không ăn chẳng quyền nói theo thói dẫn bức cung phòng công an thẩm vấn

Hà Nội không lầm lẫn Nguyễn Tấn Dũng làm vua

Mạt chược chẳng sợ thua Hồng Trung dùa chiến phí

*

Thà làm đĩ bán trôn không đưa cái lờ ôn cho ông Ké mãi quốc

Thà vuốt con tự do nhơ nhuốc còn hơn thấm thuốc bọn Tầu phù

Thà ôm chân kẻ thù chẳng như Đặng Xuân Khu nhìn mu mẹ bị tố

Sấu không sờ hổ Tống Văn Sơ sợ hồ bất khả trồng cây mắc cở

*

Hang cắc cớ mười hai cô mụ đỡ mở tử cung thầy thợ trợ đồ bà

Hoàng Thị Loan bõ công lúc tăng ca truy hoan cuộc đứa con ngoài khúc ruột

Họ cha buộc Mạc Tư Khoa châm chước thuốc Hồ Quang lang băm cuốc lật vồng

Từ Sài Gòn Tất Thành sống lưu vong Văn Ba cước lộn rồng mơ pháp thuộc

*

“Thắp quân đăng đèn cù quang lưới nhện Trần Đỉnh nện chưa khện chủ lộn lềnh

Dưới gian Trần Dân Tiên bệnh khôn liền con non Đức Mạnh cống viên đại đống”

BỊT MẮT CU ĐEN

*

Đui cà then Ma mun củ súng

Hà cớ chi Trú Lọng nhập nha

Mi chưa nghe tiếng đồ bà Ba Tây kiêng cữ con cha Tất Thành

Bá Ma triệu kiến ăn nhanh ẩn danh đâu đó quẩn quanh Chí Phèo

*

Ăn mày bánh hỏi quay heo  T T P muốn đổi tù đèo lương tâm

Chớ nên để lớn cái lầm

Việt gian cộng sản lục lâm trá hàng

Hôm qua tại nước Nam Hàn củ sâm nhiệt phỏng dao lam xứ ngoài

*

Tiên sư cha thằng già phóng trụ

Chết đến đít cũng cố thài lai

Cu Ba Tầu mẫu tay sai đoạn trường ruột tượng bi ai hối kiều

Tưởng rằng vượt cửa không điêu coi chừng ó điểu Lý chiêu Tống liều

*

Quê nhà một lũ quân kiêu

Công an cảnh sát hồ tiêu dân phòng

Bơ thừa đậu phọng Dông Sông chần chừ sữa cặn cất công mang về

Chơi trò bịt mắt bắt dê giời ơi phải có phải số đề cu đen

*

THANH XUÂN VÃI ĐÁI

*

Mỗi người một ý tưởng riêng chung tâm chống cộng chớ phiền lòng nhau

Tiên sanh phụ lão bạc đầu

“Hậu sính khả quái” không râu tóc dài

Chớ nghe phản gián thảo mai mãi đâm bị thóc móc quai nhân tài

*

Tập Chương Hồ tặc Minh Khai tiếc thay thân phận trang đài lấm phân

Đèn cù “củ tịt” thị phần

Người đi thải phẩn giết quân của mình

Đặng Bình Tiểu tiện cung “hình chí mô” ngụy chủ tâm tình Chú Thu

*

Nâng bi hứng pín kẻ thù danh nhân thế giới Mút Cu “lầu tồn”

Chó không tha cứt liền khôn

Nhân thực nhân nhục qua mồm “chính mo”

Nửa đêm gà gáy Ó O canh ba ông Ké qua đò đại du

*

Chó người ngợm cẩu chổng khu thằng Tầu nó dụ đạo ù ù Tây

Dưới mu chằng thấy mặt mày

Bỗng dưng đào lỗ trồng cây Ba Đình

Em xinh khi vẫn còn trinh một con mòn mắt lập trình khẩu dâm

*

“Thanh Xuân đã vãi ra quần khi vào diện kiến Bác bần không che

Tưởng rằng người chỉ lấy le không ngờ lãnh tụ nỡ đè em ra”

THẰNG ĐIÊN LỘ HÀNG

*

CAM làm báo mặt dày kiếm cháo

Dư luận viên bố láo lậu lương

Sát nhân cướp hiếp trên giường

Giết người mật phục giữa đường công an

*

“Dao làm bấn” tay Lê Văn Luyện

Súng Viết loan đạn Tiến bom Vươn

Ba Đình bè lũ bất lương

Cung vua phủ chúa quan trường tranh nhau

*

“Cao làm bám” vào cao su bẩn

Đèn kéo quân túng dẫn lõa lồ

Trong đồn thẩm vấn tô hô

Chết đời tám hoánh cá vồ tự treo

*

“Bao làm quán” kiêp nghèo Hà Nội

Cầu Long Biên vật vã con ghiền

Sài Gòn đầy dẫy Dân Tiên

Thừa thiên thiếu đức thằng điên lộ hàng

*

NAN QUÁ BẾN HẢI

*

Ta về tìm lại giống sặc rô

Từ khi đường phố lộ côn đồ quái kiệt không cần ăn thức lạ

Bã người trôi dạt trác tam vô

Tám vố bầy tra thay tên tuổi sững cồ bố láo thiệt tạm vồ

*

Ta về tìm lại loại cá hô

Thường khi chỉ thấy ở biển hồ

Cửu Long thi thoảng hình thoang thoáng truyền hình ngao ngán ảnh độc cô

Ta đi tìm dưới những đày mồ nằm vùng chôn đại xác khỉ khô

*

Ba càng phi tiển vào lồng chợ phản pháo quốc gia bị đắp mô

Xác chết giữa sân trường Cai Lậy Cộng quân cậy cối lớn Liên Xô

Ta đi tìm lại mấy cái bô bảy lăm bỏ của cất trong bồ

Lúa lẫm đặc công làm trống mái gái trai già trẻ phải tô hô

*

Ta đi tránh kiếp nạn vong nô

Tránh loài đặc cỏ đã phân lô

Ruộng đất không dành cho lính Ngụy quân nguyên trung quốc đứng tồ tồ

Kinh Kha không đặng qua sông Dịch địch thù khách trú ngọa sàng thô

*

“Thuyền nhân đi mãi không về

Người chờ đợi phải ủ ê cờ vàng”

THANH MAI TRÚC MÃ

*

Giáo dục bò tót thầy chạy hot-girl

Hổ báo “măng xơ” I tờ múi mít

Lá mơ thối địt bị thịt hồng Mao

Ba Đình chóp mào đỉnh cao trí tệ

*

Tân xuân lễ mễ bể mánh quốc doanh

Phước lộc tranh giành trãm trâu chém lợn

La Thăng ba trợn lươn nhỡn bất minh

Doan xí xuống sình tự do giãy chết

*

Ca ca hốc hết chấm phết ruộng vườn

Đạn Tiến bom Vươn sát thương cách mạng

Trung ương náo loạn phủ chúa cung vua

Sư sải trong chùa nửa đùa nửa thật

*

Thành đô hội mật nghị gật hán nô

Đèn Cù tô hô lõa lồ xét lại

Minh Khai áp trại đảng trưởng phu nhân

Hôn quân cởi quần Thanh Mai nhảy ngựa

*

TÁM THÁNG BA BÁ MA THỜ BÀ

*

Đại gia đa dại gái cung mánh mung cúng gái dài thun trong tủ

Một ngày tính nhẫm ngàn thu

Tự do chỉ một con cu thòi lòi

Sa chân đồ đệ móc moi nửa đường gãy cánh thiên lôi chẳng từ

*

Tội gì của quý khư khư nắm cơm nghi phạm nát nhừ khó nhai

Ngựa hay chưa hết đường dài

Một thằng Qúy Ngọ rơi đài nửa đêm

Bá Thanh cẩu sủa bên thềm không nghe vạn ừng đồng bầy khuyển hoang

*

Độc cô cầu bại một chàng ễnh ương cóc nhái uềnh oàng Cà Mau

Xà mâu y tá chăn trâu

Bỗng thành thủ tướng đứng đầu xấu vua

Ba Đình Hà Nội được mùa giấm thua những quả sấu chua ngâm phèn

*

Hoa Kỳ Ba Má đui then bạch cung mở chốt Trọng bèn lú vô

Dường như chính cống côn đồ

Đô la rúp hét tiền Hồ đại du

Ngày xưa lỡ gọi kẻ thù T. P. P. khỏi xích đu Nga Tầu

*

“Oan ơi ông địa Thị Mầu Chí Phèo Bá Kiến làm giàu tư gia

Cháo nhân dân tệ Nở Hoa chán nem thèm chả 8/3 thờ bà”

TỰ DO THI THỐ

*

Trong không gian cô độc ta âm thẫm mở blog

Từ những chuyện thảm khốc tới những loài rắn độc

Tự xướng danh nô bộc

Đang cướp lộc dân đen

*

Đến nhiều tên cầm đèn cù mông cọ dái ngựa

Tám tháng ba ngã ngữa

Chửa thấy chị em ta

Đứng đường mãi bán hoa nằm nhà vẫn son phấn

*

Quân tóc dài xung trận nhận kết quả đau thương

Hài nhi chết trên giường

Tử thi nữ ngoài bãi

Chân dài oai cọp cái con gái lại bán trôn

*

Không buôn cái lờ ôn-Ké môn lề đặc cỏ

Ta thề đi lặt cỏ

Không cho gió đỏ dò-dẫm thằng “con tự do”

Vừa mày mò thi thố

*

MẬT TÍM BẦM GAN

*

Võ Nguyên Giáp tướng chết hèn trợ thơ Lê Trọng Nghĩa quen tá rèn

Cọ mông kề dái đội đèn

Cúc cu Trần Đỉnh bõ bèn Chú Thu

Minh Khai đạo dụ nhảy dù Nông Xuân thám hiểm Xà Nu Hồ sàng

*

Thị Vàng bộ đội phát tang huyết thư tố chủ hôn làng cưỡng dâm

Thanh Mai trúc mã tè dầm

Lần đầu gặp Bác hoa xoan máu hồng

Noi gương củ tịt nhiều lông bất minh Mao ít Trạch Đông đại đồng

*

Đặng xuân Khu đĩ có công mẹ cha đấu tố tổ tông chối từ

Tô hô Trọng Tổng bí hư

Chí Phèo Bá Kiến Mút Cu-Ba bà

Má Tầu quá đã Bã Ma giời ơi mặt mẹt chu choa cửa mình

*

Bao nhiêu hộ lý thất kinh to hàm lớn chức Ba Đình liếm ly

Lý liêm chính cống bắc kỳ chung chi sòng phẳng nguyệt kì văn thư

Lão làng cách mạng thiềm thừ đả bình thử nghĩ nhứt cư hầm hừ

Chờ thằng ếch oạp vác lư đại gia tư bản đầu tư thuận chiều

*

“Táp như Sáng Múc Ninh Kiều cạp sông Soài Rạp điều tiêu hồ tàn

Thanh Tâm mật tím bầm gan nửa đêm bàn phím bàng hoàng lẻ loi”

TIẾP TÂN BÁC CỔ

*

Địa long biến chất tre rồng Chú Thu tồng ngồng bồng bế Nông Xuân

Cha con bác cháu loạn luân

Kẻ tuột lai quần đứa cởi tứ thân

Đặt điều anh giải phóng quân bộ đội công thần vạn chốt một xe

*

Bất minh Lý Thụy lấy le

Dĩnh Siêu đòn đè ôn-ké Ân Lai Chu choa mẹt mẹ mắt me

Garage hai bánh chưa che cửa mình

Gian phu thủ lãnh thình lình nửa năm khám tối thọ hình biệt giam

*

Quảng Đông thầy cãi to hàm

Cọ quẹt càm ràm Ái Quốc phóng sinh

Cung không đủ phí làm tình vào hang Cốc Pó tinh tinh diễn tuồng

Phụ thân háo Sắc đẻ Cuông Loan Hoàng Thị hối thuồng luồng noãn xuông

*

Đại du Thầu Chín vỹ cuồng Sinh Cu-Ông Ké vào buồng Minh Khai

Hồng Phong kỵ sỹ rơi đài

Lao phu mất dái sừng đai trên đầu

Giời ơi mày đúng ba Tầu rút ván qua cầu tõm bạn đành sao

*

DÂN MẤT ĐẢNG CẤT

*

Dân cái gì chẳng mất đảng một tấc bảy dùi-cui búa liềm cầm tay

Giầy thứ ba tung cước Phành Mang Thanh bắt chước

Rước hạm lướt vào nhà bám biển ngoài khơi xa áo bà ba phất phới

Bá Ma thờ nữ giới vạn quỷ gởi thúng thuyền

*

Đầu lâu dưới hoàng tuyền Hồ Tiền nhân dân tệ

Tháng giêng tám ngàn lễ

Đế thích bát vạn cân

Cướp lộc quân cởi trần xả thân quần ma hội

*

Giữa nguyêt kỳ hại đội Tú Xuất cãi Ba Giai

Nguyễn Tất Thành thảo mai Cha già cài Ái Quốc

Một ngàn năm bắc thuộc

Tái triệt buộc thiên thu

*

Mút-Cu-Ba kẻ thù

Nga Trung hoa HÀN cộng

Những thằng đang cản sống mộng cắt mạng nhân dân

Bởi vài cái đầu đần ủy viên trung ương đàng

*

“Một nghề lao động chưa tinh Thăng Long cẩu nghiệp Ba Đình Tầu nô

Tam vô dạy dỗ côn đồ học trò thi hộ tịch dzô Đỗ Mười”

CU BA TẦU MẪU CAO MU

*

Nằm vùng Việt Cộng hỏa thiêu tên miền dư lợn viên tiêu hóa giùm

Ba Đình phản gián chùm hum

Cánh CAM khuyển mã ông trùm Bắc Kinh

Trộm danh cướp Blog thình lình Facebooker bất khả lượng tình khoan dung

*

Tử hình khiếm diện không dùng hổn danh ba X điên khùng xà mâu

Cửu Long lục tỉnh qua cầu

Trung ương Hà Nội giăng câu cá vồ

Hô trê lóc sặc cá rô môi mè mép trắm tõm vô lăng Hồ

*

La Thăng chém gió sững cồ độc cô Doan giáng xí bồ Vũ Khiêu

Kỳ Duyên tạo dáng Ninh Kiều

“Dưới chân tượng Bác đĩ nhiều hơn dân”

Bọ hung vua chúa đầu đần bẻ cong công lý khỏa thân cầm chầu

*

Tân niên trãm lợn chặt trâu Nông Xuân xe cán ôm sầu ầu ơ

Ngày xưa mẹ Mốc vá cờ

Bây giờ bặc cú sữa bơ Tầu phù

Tích xưa cháu Ngát Chú Thu nay Cu Ba mẫu Tầu phù cao mu

*

BE HE CHÀNG NGHỊCH

*

Sinh Cu-Ôn Ké cắt gà tre Í ẹ Vũ Khiêu bẫy chàng bè

Bác cháu chẳng ngờ bầy sáo đá Chú Thu ru rú dụ te te

Mặt thớt Phạm Văn Đồng chù ụ

Trường Chinh đạo dụ lũ le le

*

Hữu thọ chân cò cao cát nhảy

Vô sinh Ái quốc buộc tò he

Ất Dậu bắt xe xe cúm rúm

Mậu Thân diệt chủng chủng chém vè

*

Sáu tám năm tư nằm rồng lộn

Ngược chiều lục cẩu ngọa canh me

Lồn tiên chem chép dâng ông kẹ

Cặc bần se sẻ trẻ say ke

*

Cú vọ rình mò đêm không ngủ chết rồi còn lác lưỡi chẳng lè

Cổ lai hy quá già khoe mẽ xà sàng rung lắc động sau hè

Quốc khánh bất minh mình không khỏe

Tập Chương mẹ đẻ cũng không tè

*

“Trung ương chính trị miệng khép khe

Hăm bốn tiếng sau mới dám khè”

NƯỚC CHẢY ĐẢNG MÒN

*

Chỉ là một con hát ca xong biết cất nhạc

Cớ sao hạng chú bác lại đá bát đập mâm

Bốn mươi năm vẫn lầm tôn lục lâm lãnh tụ

Dân không quyền tự chủ đảng mãi ngủ trong mơ

*

Cha căng chú kiết phụng thờ chỉ tin lờ mờ thân thế vấy dơ

Đầu năm dân chúng cướp cờ

Đít tháng hơ hớ gái tơ lộ hàng

Ngày xưa bắt cọp trong hang bữa nay bóp dái đài trang hoang đường

*

Ngựa hoang hý giũa sân trường hiếp dâm cướp của cùng phường công an

Bảy trăm đài báo loa làng

Không bằng một góc cà ràng lề dân

Ba Đình tứ trụ đầu đần kém xa đạo dụ vài lần giả sư

*

Canh tân cách mạng đầu tư chín nghiệp chưa nhừ cộng sản mười thương

Quan to chui dưới gầm giường

Bất lương cán nhỏ tỏ tường trà my

Đau lòng nước mắt người đi giao thông đứng lại bị đì sổ hưu

*

VIỆT XIÊM MIÊN LÀO

*

VIỆT xưa Xiêm chủ Miên Lào bây giờ đầy tớ xin vào kiếm ăn

Đường xe xuất khẩu “ót măng”

Mê Kông sáu nước ho lao kiều bào

Nhờ ơn Bác đảng cờ sao nam nô nữ đĩ dạt dào lòng dân

*

Bởi chưng Hà Nội cầm quần tà quyền khiếm thị cù lần tham ô

Thế nên trai đứng tồ tồ

Gái nằm dạng háng lõa lồ Nam Vang

Xiêm la Vọng Các chùa vàng Nông Pênh bạc Tượng họ hàng Ngàn Voi

*

Sài gòn “sát thát” thòi lòi “cáp duồn” điện báo bà con bon về

“On xà lanh tíc bòn tê” “Sa Va Na Khét” không mê nữa rồi

Kiên giang khô khốc đôi môi

Định Tường bậu gọi “bâng sơi” đúng giờ

*

“Nhâm bai” cứ tưởng trong mơ

“Giăng đơi” “bắt cái nước” non hai bờ

H’mông hà cớ bơ vơ lương tâm tỵ nạn bạch cờ không dung

Gia nhân ở đợ khả dùng Gia Rai phản động Hồ phung hủi trùm

*

“Đại đồng trong Cánh Đồng Chum thế thời Hồ cáo beo hùm đổi ngôi”

TÂM THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét